Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chương Trình Yêu Thương Vĩ Đại của Thiên Chúa dành cho Nhân Loại

Thiên Chúa Cha

Chương Trình Yêu Thương Vĩ Đại

của Thiên Chúa dành cho Nhân Loại

Ngày 14 tháng 12 năm 2011

Nhà chầu Thánh Thể Emmaus

 

Lucia:

 

Thưa Abba, hôm nay con xin Abba cho con viết về đề tài mà Abba muốn con phải viết trong Mùa Giáng Sinh này.

 

Hình của Abba và thai nhi trong điện thoại của con quả là một điều bất ngờ đối với con, nhưng đây là một sự an bài mà Abba cho con biết rõ – qua sự chứng minh lần đầu tiên thấy Abba và một thai nhi chuẩn bị chào đời.

 

Ngày Lễ Giáng Sinh sắp tới, ngụ ý của Abba muốn con viết về Chúa Giáng Sinh, tượng hình như một em bé qua bào thai, đến với thế giới loài người.

 

Đức Chúa Cha:

 

Các con thương mến,

 

Hôm nay Ta muốn Lucia, dùng hết tất cả thời giờ kinh nguyện, để viết lên bài này, có ý nghĩa sâu rộng của một tác phẩm, mà Ta đã tác thành con người, và sự kỳ diệu tuyệt vời mà Ta cảm thấy vui mừng và tự hào với một kiệt tác thật hoàn mỹ – từ linh hồn, tâm trí, hơi thở cho đến từng tế bào, từng mỗi bộ phận cơ thể, từng sợi gan, từng thớ thịt cho đến những luồng máu luân chuyển quanh người trong cơ thể.

 

Những cơ bắp, được hoạch định đều đặn theo nhịp, với mọi chức năng co giản cao thấp và phát triển theo từng giới phái của mọi giới thể của em bé – nam hoặc nữ  – được ấn định tuần hoàn sanh ra trong vũ trụ và thế giới loài người.

 

Còn và còn nhiều chi tiết của một thế giới hoàn mỹ mà Ta tác thành, và tạo dựng nên con người. Ta đã làm nên con người bằng hơi thở, bằng linh hồn, bằng tâm trí, bằng lý trí, bằng ý nghĩ, bằng phân biệt, và bằng lựa chọn, với một con tim gói trọn yêu thương của một Thân Phụ luôn dành cho con cái mình.

 

Hình ảnh của các con giống như Hài nhi của Cha, không một mảy may nào khác biệt. Abba ban cho các con, từ tạo thiên lập địa đến nay, vốn như một thai nhi bé thơ – tâm hồn đơn sơ, hiền lành, và dại khờ, lúc nào cũng cần sự chiếu cố, an bài, và sắp đặt của Ta, và u ơ như em bé đòi sữa mẹ.

 

Sự khẩn thiết ân cần Ta luôn ưu ái và dành cho các con. Ta luôn bao bọc và che chở các con trong vòng tay yêu thương và sưởi ấm của Ta. Ta nâng niu chìu chuộng các con như những báu vật trong tay mà Ta chiêm ngưỡng và kề cận; mỗi linh hồn từ trưởng nam cho tới ái nữ đều được sự sủng ái.

 

Ta ban muôn ơn lành trên các con, trên vũ trụ, hoàn cầu, trên trái đất, và trên mỗi một con người các con. Ta giao và hoàn toàn trao tặng cả hoàn cầu dưới bầu trời bao la của các con, với sự tốt lành thanh lịch của muôn vàn vạn vật, từ những ánh nắng ban mai chiếu rọi, từ những ngọn gió vi vu, từ rừng xanh hay đồng cỏ thổi về, từ những sa mạc ngút ngàn xa thẳm chạy dài, nối liền ranh giới nước này đến nước kia, từ những biển hồ mênh mông rộng lớn trong suốt trên những bãi cát trắng tinh mịn màng của phong cảnh hữu tình thiên nhiên, của những thác nước ví như diễm lệ chảy hoài không cạn dưới bầu trời bao la, tinh tú quay cuồng, hàng hàng lớp lớp muôn ngàn vì sao của cảnh đêm về.

 

Ánh trăng chiếu sáng ban đêm – hoàng hôn báo hiệu loài người nghĩ ngơi

Bình mình rạng sáng trên đồi – mặt trời ló dạng mọi người chỗi dậy đi thôi

 

Chỗi dậy để ca ngợi, chỗi dậy để chúc tụng, chỗi dậy để cảm tạ những gì các con đang có và các con đang hưởng dùng với những tiện nghi ở cuộc đời này.

 

Có rất đông người không tin nhận Ta, không biết Ta là ai, và cũng là cố tình không muốn biết, để họ dễ dàng đi trên con đường vô tín ngưỡng, thuận theo xác thịt của con người, buông thả trong sự mê muội lầm đường lạc bước, đi theo những tín ngưỡng cuồng loạn và sai lầm. Một mực ngoan cố tin đậm sâu vào những thần bụt dưới con mắt của người đời, không quyền năng, không chân lý, không lịch sử, không có tình yêu thương, và hiến dâng như Ta đã làm và thể hiện cho các con.

 

Qua bao thế hệ, Ta vẫn yêu thương và chờ đợi; tình thương của Ta dành cho các con vô biên bất tận, thiên thu vĩnh cữu, không hề phai nhạt hay nhạt nhòa theo năm tháng.

 

Dù con người có bội bạc hay phũ phàng, quên đi cội nguồn, quên đi Đấng nắn nót nên hình hài, quên đi Đấng Tạo Thành cả vũ trụ hoàn cầu, quên đi tình yêu hiến tế của Con Một Chúa Trời làm của lễ chuộc tội cho muôn người, cũng là một lịch sử cho thế trần phân biệt và nhận thức ai là Chúa, ai là Đấng để cho các con thấy được, và Đấng đáng tôn thờ.

 

Tình yêu thương của Ta luôn mở rộng vòng tay để đón chờ và đón chào ai tìm về sự thật và chân lý; khoan dung tha thứ cho những ai biết quay về với lòng ăn năn sám hối, quay về với niềm tin tuyệt đối tin tưởng Đức Giêsu Kitô là Chúa muôn loài, là Cha của nhân loại, là Vị Cứu Tinh của trần thế.

 

Hãy chạy đến và nếm thử tình yêu của Chúa dịu ngọt đường bao! Lòng Thương Xót của Ngài luôn bao phủ và ấp ủ mỗi linh hồn và mỗi trái tim. Trái Tim tình yêu luôn mở rộng đón chào, tha thứ, cứu rỗi, và đưa con người vào nơi vĩnh cửu, an lành và bình an ngay ở đời này.

 

Hãy đến với Ta qua Trái Tim hiện hữu, sống động trong Bí Tích Thánh Thể. Quyền năng phép lạ của Ta sẽ ban ơn và thánh hoá các con mỗi ngày. Các con sẽ cảm nghiệm và biết được những gì Ta làm thật lạ thường và vô thường khi các con đến viếng thăm và an ủi Trái Tim tình yêu cô đơn chưa nhiều người biết tới, Trái Tim đang sống giữa thế gian này qua Bí Tích Thánh Thể, trong khung cửa hình Bánh Thánh, mong mỏi chờ đợi các con và mọi người về với tình yêu, về với sự thật chân lý vĩnh cửu ngàn đời viên mãn đã có từ ngàn xưa.

 

Ta cưu mang từng đứa con, từng linh hồn. Những gì chung quanh, vạn vật tinh tú, đời sống nhu cầu, cho đến vật chất, tinh thần: mọi điều đều nằm trong tầm tay của Ta.

 

(Tiếp tục dưới đây vào lúc 12 giờ 30 tối, vào ngày 19, tháng 12, năm 2011)

 

Lucia:

 

Thưa Cha, xin Cha cho con được viết tiếp thông điệp mà Cha muốn con viết về Chúa Hài Đồng Giáng Sinh, qua hình em bé được bọc như thai nhi?

 

Đức Chúa Cha:

 

Lucia, Ta muốn con đọc hai Bài Đọc sáng nay (*).

 

Có những điều và chi tiết con cần phải nắm rỏ, và để ý đến ngụ ý của những ý tưởng sâu xa nằm trong hai Bài Đọc ngày hôm nay.

 

Có những đặc điểm con phải viết ra và diễn đạt sự thâm thúy, Ta muốn con viết bài này, gói trọn và bộc lộ được ý nghĩa mà Ta đặc biệt nói về sự mật thiết của Thiên Chúa dành cho con người, diễn biến qua từng giai đoạn của lịch sử nằm trong chương trình yêu thương vĩ đại dành cho nhân loại, đến từ nhiều biến cố.

 

Tại sao Ta gọi là biến cố? Biến cố có ý nghĩa gì với những mầu nhiệm Ta tỏ cho loài người được biết về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi? Mỗi một ngôi đều có cương vị lịch sử, với sự huyền nhiệm, thông suốt, và cao cả của Đấng Bậc uy quyền và oai phong trên các tầng trời và khắp bờ cõi trên mọi miền của địa cầu.

 

Ta là Vua, là Chúa của vũ hoàn, là Đấng Bậc minh quân, là Đấng Trung Tín với những điều Ta nói, những việc Ta làm, với những điều thực hành trên mỗi thời đại và giai đoạn được thi hành và diễn ra theo mọi bối cảnh của lịch sử.

 

Từ sơ khai cho đến thế hệ ngày nay, quyền năng của Ta làm những việc lạ thường trên loài người, và mỗi một người đứng trong hàng ngũ. Ơn thánh của Ta xuống trên họ, và họ đi theo ơn gọi mà họ đang được, theo lịch trình sắp xếp của Chúa Thánh Thần, với thiên thần Bổn Mạng để thi hành thiên vụ được giao phó ở đời này.

 

Đó chỉ là nói về một phần nào của sự tín nhiệm và quyền năng; lịch sử đã đi vào quá khứ, hiện tại chỉ diễn lại những gì đã đi qua, nhưng tâm tình và ý nghĩa vẫn mãi mãi tồn tại vĩnh viễn, bất hủ, trong cõi lòng và tâm tư của mỗi tâm hồn con người.

 

Trái Tim và tình yêu của Ta không bao giờ trở thành quá khứ, dù thời gian có qua bao nhiêu ngàn thế hệ – con người có quên lãng hay bị xoáy mòn với những hoàn cảnh do tội lỗi gây nên, làm mờ đi và phai nhạt theo năm tháng – Ta vẫn mãi không đổi thay. Sự thành tín của Ta vẫn xiết chặt với Trái Tim tình yêu, luôn độ lượng, và bao dung trên những tội lỗi và trong mọi vấn đề đối với con người.

 

Con người – con người là ai? Tại sao Ta phải vì con người mà làm quá nhiều việc cho thế giới loài người các ngươi? Có lúc Ta cũng tự hỏi lại mình nhưng câu trả lời vẫn yên lặng và câm nín trong Trái Tim Ta.

 

Sự vĩnh cửu và trường tồn vẫn đưa Ta vào thế giới không ngoài yêu thương, và đưa con người đến chân lý, sự thật, bình an, hạnh phúc, và cứu rỗi tội lỗi con người qua Ngôi Hai Xuống Thế làm người trần gian, hòa mình với đời sống nhân loại, thấm nhuần với những vất vả, đau thương của con người – từ tâm trí đến thể xác, từ lý trí đến tâm hồn, thuần thảo và thông cảm để cùng đi với con người, cùng hòa nhịp sống với con người, với những nhu cầu hoà nhập như con người ở trần gian, hy sinh nhẫn nại, khiêm nhường, làm gương và thánh hoá mỗi một người trong nhân thế – để con người được tái sinh qua Mầu Nhiệm Nhập Thể làm người với hình hài của một Chúa Hài Đồng ra đời.

 

Lịch trình Thiên Chúa hạ thế có sự bắt đầu và định luật sẵn sàng được đi theo trình tụ của thời gian và không gian, sẽ được thực hiện và kết thúc khi mọi sự được hoàn tất với ơn cứu độ.

 

Con người vĩnh viễn được đóng dấu trong chương trình của Đức Giêsu Kitô – Đấng được sinh ra, Đấng tái sanh loài người trong ơn tha thứ, và cứu chuộc nhân loại – được thể hiện qua cung lòng của Đức Maria, được chọn làm Thân Mẫu của Đức Giêsu khi còn ở thế gian, và là Thân Mẫu của loài người.

 

Hài Nhi Giêsu xuống thế của loài người, qua thân xác bé bỏng yếu ớt nằm trong máng cỏ hang lừa của mùa Đông giá buốt lạnh lẽo ngoài đồng vắng của thành Giêrusalem, từ sự đơn nghèo của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, bắt đầu đi vào lịch sử.

 

Đức Giêsu giáng thế trong cảnh cơ hàn, từng cọng rơm lót máng nơi Hài nhi nằm, chiếc khăn mỏng làm áo che thân; trong cảnh hiu tịch vắng lặng đêm về Đức Maria ngậm ngùi xót xa khi ẵm Chúa Hài Đồng đặt vào máng cỏ.

 

Thánh Cả Giuse xót xa trong lòng khi nhìn thấy mầu nhiệm Thiên Chúa được thể hiện như lời thiên thần loan báo trọng trách của ngài thi hành theo Thánh ý với quảng đời khi Chúa Giêsu sanh ra.

 

Đêm Hài nhi giáng thế cả triều thần thánh trên thiên đàng ca hát, nhảy mừng, và reo vang. Thiên thần dưới thế hát khen Ngôi Hai Xuống Thế làm người, thiên thần loan báo mục đồng viếng thăm và lừa con sưởi ấm cho Ngài.

 

Đêm đó cả triều thần thánh trên trời dưới đất hòa cùng âm vang:

 

[photo]

Bức vẻ về Sự Giáng Sinh của Chúa Hài Đồng

 

Mừng khen Con Đức Chúa Trời,

làm người dương thế bé mọn sanh ra

Ba Vua theo ánh sao trời,

Tìm nơi hang đá bái thờ kính dâng.

Dâng lên lễ vật cho Ngài,

lòng tôn thờ kính Đức Vua ra đời.

 

Rồi đây vạn vật nhìn xem

Đức Vua Công Lý Chân Thật cứu người trần gian,

vượt qua bao cảnh khốn cùng,

trần gian hiểm ác long đong cuộc đời Hài Nhi.

Đức Maria, Thánh Cả Giuse, cùng Chúa Hài Đồng

vượt bao cay đắng, chua xót, gian nan cuộc đời.

 

Đưa người lánh nạn, trốn xa xứ mình.  

Bao năm viễn xứ không màng,

Gia đình Gia Thất, một lòng trung kiên.

Khi nghe thông báo trở về,

về nơi xứ sở nơi Người lớn lên.

 

Bao nhiêu chuyện ở trần đời,

Nói sao cho hết viết lên nỗi lòng.

Chỉ mong tường thuật chút thôi,

còn bao hoàn cảnh giữa chốn trần gian.

Buồn vui lẫn lộn, thăng trầm cuộc đời

Nước mắt mồ hôi pha lẫn hy sinh đi đầu

làm gương toả sáng trần gian.

 

Gia đình Gia Thất gương soi mọi nhà

Hôm xưa vẫn là hôm nay –

tình yêu Thiên Chúa đến mọi gia đình thế nhân.

Con người vốn sẵn yếu ớt mỏng manh,

như thai nhi chưa tượng hình sanh ra làm người.

 

Ngài thổi hơi ấm tình thương,

Đem luồng gió mới đến cho mọi người,

từ thân xác đến tâm hồn,

có gì ra khỏi lòng nhân hậu khoan dung của Cha trên trời.

Mong con hiểu thấu mọi điều,

tình thương lai láng Chúa Trời dành cho loài người chúng sinh.

 

Ngôi Hai xuống thế trần gian,

cứu người cảnh khổ lan tràn đó đây.

Thời gian sắp sửa định kỳ,

mau về bên Chúa Hài Nhi khẩn cầu.

Đem bình an hạnh phúc muôn người,

cứu nhân trần thế vạn lời ngợi khen.

 

Tung hô Chúa Cả trên trời,

Hài Đồng Giáng Thế bình an cho mỗi một người trần gian.

Đêm nay Ta đến với người,

luồng ánh sáng mới chan hòa chúng con.

Quên đi mọi việc trong đời,

tìm đến máng cỏ bình an tâm hồn.

 

Vua Trời Giáng Sinh bình an đến với tâm hồn

mọi người dương thế tràn đầy ơn thiêng.

Đêm khuya giá lạnh mùa Đông,

Ngôi Hai xuống thế Giêsu Hài Đồng.

Vì ai Ta đến chốn này?

Yêu thương nhân loại, hòa mình cùng con.

Sanh ra nơi chốn hang lừa,

Tanh mùi máng cỏ, làm gương cho đời.

 

Hài nhi Thiên Chúa Ngôi Hai,

hy sinh đến thế vì yêu con người,

trở nên yếu ớt bé thơ,

trong vòng tay Mẹ, sớm chiều nâng niu

Thánh Cả chăm sóc mọi điều,

Vừa tuổi khôn lớn, vâng lời Thánh Gia

 

Lucia Phan

Nhà Nguyện Emmaus

Viết xong lúc 11 giờ 55 tối

Ngày 22 tháng 12 năm 2011

 

(*) Sách Thủ Lãnh 13:2-7, 24-25 and Lc 1:5-25

error: Content is protected !!