Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Linh mục và Tu sĩ là những Kiệt tác của Thiên Chúa

Mới đây Giáo hội bị đánh phá liên tục vì những bê bối của các mục tử. Những vụ bê bối này khi thực khi hư đã làm cho những người liên quan hoặc bị hoảng hốt hoặc bị co cụm. Sự đánh phá này đến từ ngoài vào và từ trong Giáo hội ra đã làm cho Nhiệm Thể Chúa mang nhiều thương tích. Đây không phải là lần đầu tiên và cũng chưa phải là lần sau cùng. Đây không phải là lần đánh phá nhẹ nhất cũng không phải mạnh nhất.

 

Xuyên suốt 2000 năm lịch sử, Con thuyền Giáo hội tuy gặp sóng gió, lúc yếu lúc mạnh, tuy chênh vênh tưởng chừng gặp nạn nhưng vẫn lướt sóng thẳng tiến về đích điểm vì có Chúa đồng hành. Có Chúa cùng đi với Hội thánh thì địch thù không thể nhận chìm con thuyền giáo hội !

 

“Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” lời Chúa phán năm xưa hơn bao giờ hết làm chúng ta vững tin vào Vị Mục Tử tốt lành và Hiền Thê của Người là Giáo hội.

 

Hơn nữa, Giáo hội là tác phẩm và sở hữu của Thiên Chúa Cha, được điều khiển bởi Chúa Giêsu Kitô và hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Giáo hội được che chở bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria nên mọi phần tử trong Giáo hội – nhất là giáo dân – có bổn phận cầu nguyện và nâng đỡ các Linh mục và Tu sĩ cách riêng.

 

Mỗi thời đại Chúa đều mang Tiên tri hoặc Ngôn sứ đến để chuyển dự đoán và thông điệp tới dân Người.

 

Nhân ngày cầu nguyện cho Linh mục và Tu sĩ, Ngôn sứ của Chúa đã dâng những người sống đời tận hiến lên Cha Trời. Thiên Chúa đã đoái thương nhận lời chị Ngôn sứ khiêm nhường bằng những thông điệp được ghi lại trong ba audio clip dưới đây:

Lúc 00:30 a.m., October 27, 2017:

Dung nhan của Chúa Giêsu Kitô

trong Bí tích Thánh Thể

Chụp bởi Ngôn Sứ Lucia

 tại Emmaus Chapel

St. Theresa Catholic Church

Sugar Land, Texas, USA

 

Để xem những khúc phim thần kỳ, xin mời vào

trang nhà của Nhóm Mình & Máu Thánh Chúa

https://nrtte.net/miraculous-videos?lang=vi

 

 01) Lời mở đầu: Cầu nguyện cho các Linh Mục (26 tháng 10 năm 2018)

 

Lời Đức Chúa Thánh Thần:

 

  • Nhiều Linh muc sống đạo bằng cầu nguyện và trong đức tin qua việc chầu Mình Thánh Chúa.
  • Đừng đoán xét nhau. Hãy yêu thương và nâng đỡ; nhất là trong lúc khó khăn.
  • “Các con hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy.” Thầy nhờ các con đem tình yêu và ân sủng của Thầy đến với mọi người.
  • Các con hãy sống tận tâm, tận tụy để thay Chúa Giêsu chăn dắt đoàn chiên Người.

 

 

 02) Chúa Thánh Thần linh ứng cầu cho các Linh Mục (26 tháng 10 năm 2018)

 

Lời Đức Chúa Thánh Thần:

 

  • Chúa yêu thương trái tim chân thật của các Linh mục và tu sĩ. Người nâng đỡ những linh mục bị vu oan
  • Không ai thập toàn mà không thiếu xót. Linh mục cũng chỉ là một con người.
  • Hãy công bằng với Linh mục và đừng thiếu tôn trọng với các ngài.
  • Hiện nay có không ít Linh mục bị thổi phồng, chụp mũ và vu khống.
  • Chúa biết điều đó nhưng Người cho phép xảy ra để Linh mục trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Thánh giá.
  • Đừng thất vọng ! Đừng chán nản ! Đừng bỏ cuộc ! Hãy vững tin vào Vị Mục Tử tốt lành.
  • Hãy trở về và tín thác nơi Lòng Chúa thương xót.
  • Những Linh mục đạo đức, tốt lành làm gương sáng sẽ được Thiên Chúa chúc phúc.
  • Những Linh mục bị vu oan thì đừng sợ hãi và bỏ cuộc. Cần hiệp nhất và cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa để được che chở và bảo vệ.
  • Mỗi Linh mục là một bông hoa có vẻ đẹp riêng trong vườn hoa Thiên quốc.
  • Giáo dân có bổn phận nâng đỡ và cầu nguyện cho các Linh mục.
  • Cha đặc biệt quan tâm ưu ái những Linh mục bệnh tật, bị bỏ rơi hoặc già yếu đã tận tụy một đời dâng hiến cho Cha.
  • Cha cám ơn các Linh mục và Tu sĩ của Cha vì các con đem chiên lạc về với Cha.
  • Cha cám ơn các con vì đã ban phát Bí tích và Ân sủng của Cha cho mọi người.
  • Các con đừng sợ vì có Cha luôn đồng hành với các con mọi ngày.

 

 

 03) Lời Chúa Giêsu cho các Linh Mục 10-26-2018.mp3

 

Lời Chúa Giêsu Kitô cho các Linh mục:

 

“Các con thương mến của Cha”

  • Giáo hội đang gặp khó khăn, những mục tử của Cha bị vu cáo và chịu nhiều đau khổ. Hãy giữ bình an và hiệp nhất với các anh em Linh mục và bênh vực cho nhau.
  • Cần cầu nguyện thẩm sâu và gặp gỡ Cha qua Bí tích Thánh Thể.
  • Các Linh mục cần đoàn kết trong yêu thương và đừng đoán xét nhau.
  • Những người sai phạm là một con số quá nhỏ so với số đông Linh mục gương mẫu mà ta rất hài lòng.
  • Hãy trở nên trái tim sống động để mang con chiên về cho Cha.
  • Những người sai phạm hãy khiêm nhường xám hối ăn năn sẽ được thứ tha.
  • Các con hãy hiệp nhất với nhau qua đời sống cầu nguyện trước Bí tích Thánh Thể.
  • Đừng sợ hãi vì phải phơi bày sự thật. Những ai bị vu oan sẽ được phục sinh vinh quang.
  • Hãy dành thời giờ đến với Cha qua Bí Tích Thánh Thể để Cha ban cho các con ân sủng và bình an của Cha.
  • Thập giá là con đường gần nhất đến với Cha
  • Hãy yêu thương hiệp nhất và nâng đỡ nhau. “Hãy sống đức tin trong vâng phục”.
  • Cha yêu thương các Linh mục và Tu sĩ; nhất là các con bệnh tật, già yếu và cô đơn.

“Cha mong muốn và khao khát là các con hãy yêu mến nhau”.

“Bình an của Cha đến cùng các con”.

“Chào các con”.

 

Lúc 4:00 a.m., June 1, 2018:

Sự viếng thăm của

Thiên đàng qua Thánh Thể

Chụp bởi Ngôn Sứ Lucia

 trước mặt tiền của Emmaus Chapel

St. Theresa Catholic Church

Sugar Land, Texas, USA

 

Để đọc những thông điệp, xin mời vào

trang nhà của Nhóm Mình & Máu Thánh Chúa

https://nrtte.net/?lang=vi

error: Content is protected !!