Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Suy Niệm Năm Sự Vui

Thông Điệp Ngày 28-2-2022

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, con xin dâng lên Chuỗi hạt Mân Côi và con xin luôn được kính nhớ Chúa dạy cho chúng con là luôn luôn cầu nguyện cho Giáo Hội, đồng thời Mẹ Maria cũng muốn chúng con phải luôn luôn liên lỉ mỗi một khi cầu nguyện Chuỗi hạt Mân Côi hay Chuỗi Lòng Thương Xót. Đặc biệt, Mẹ đã ban tặng món quà Sáu Lạy đã trở thành một của lễ để nuôi dưỡng chúng con suốt mười năm nay. Những gì chúng con làm hôm nay chúng con xin được vinh danh Chúa và tri ân tất cả những gì Mẹ đã dành và đã giúp cho nhân loại chúng con được quay bước trở về với Chúa, cũng là lời cầu nguyện để chúng con được thấm sâu sự suy niệm mà Mẹ đã dành cho chúng con khi lần hạt Mân Côi hoặc chuỗi Lòng Thương Xót và dâng kính Sáu Lạy chúng con đều dâng với tâm tình tập trung với chiều sâu của tâm hồn, của trái tim, xin dâng lên Chúa những lời thiết tha nhất để xin Ngài thương đến chúng con, thế giới và Giáo Hội của chúng con.

 

Đặc biệt, chúng con xin cho Đức Giáo Hoàng của chúng con, xin Chúa thương cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô được tràn đầy Thần Khí của Chúa, được dồi dào sức khỏe với sự khôn ngoan sáng suốt để dẫn dắt Giáo Hội, chủ chiên, đoàn chiên và con chiên, nhất là những con chiên lạc bước ngày hôm nay, những con chiên đi hoang và những con chiên đang bị thương tích, và những quốc gia đang và đã chưa nhận chưa biết để trở về với Chúa. Xin cho Đức Giáo Hoàng của chúng con khôn ngoan sáng suốt để đem lời của Chúa qua Phúc Âm Tin Mừng để trấn tĩnh cho thế giới, để củng cố niềm tin cho nhân loại, để họ biết nhận ra điều thiện, điều ác, điều đúng, điều sai, điều hòa bình và điều đang sống trong đau khổ, chiến tranh, tội ác. Xin cho chúng con được hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, chúng con cầu nguyện để Đức Giáo Hoàng mạnh mẽ can đảm, vì lời của ngài sẽ ảnh hưởng đến thế giới và lời của ngài chính là lời của Chúa sẽ can thiệp cho sự công chính.

 

Con cũng xin cho Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, dù rằng ngài không nói ra nhưng cầu nguyện âm thầm và chúng con đang có hai vị Giáo Hoàng trong thời nay. Chúng con cảm tạ ơn Chúa đã gìn giữ một cách đặc biệt cho Giáo Hội chúng con và cho toàn con chiên dân Chúa với niềm tin và những lời chúng con khấn nguyện cầu xin, chính nhờ lời cầu nguyện của các ngài và sự hiệp nhất của chúng con để Giáo Hội của Chúa mang lại cho chúng con niềm hy vọng trong thời ngày hôm nay.

 

Xin Chúa ban hòa bình đến trong nhân loại để không còn những ngày chiến tranh đau khổ như đã và đang xảy ra. Xin thương xót chúng con và nhậm lời chúng con cầu xin và ăn năn sám hối trở về, bằng tấm lòng phủ phục đầu phục qua món quà Mẹ dạy, cũng là của lễ mà chúng con đón nhận để dâng lên Thiên Chúa để xứng đáng một phần bé nhỏ nào trong tâm tình tạ tội tri ân mà chúng con xin dâng lên Ngài.

 

 

NĂM SỰ VUI

 

  1. Truyền Tin

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”. (Lc 1: 38)

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 

Chuỗi hạt thứ nhất chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

 

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha, Cha đã quá yêu thương thế gian của chúng con mà hy sinh chính Con Một của Cha, và Cha chọn cho chúng con một người Mẹ rất hiền lành, khiêm nhường với đời sống gương mẫu của Mẹ trong sự cầu nguyện. Hôm nay Mẹ dạy chúng con để chúng con được thưa với Cha mọi vấn đề xảy ra cho Giáo Hội, xã hội và tất cả những đất nước đang bị chiến tranh như ngày hôm nay; vừa mới qua cơn dịch bịnh, chưa hoàn toàn hết thì mới xảy ra trận chiến sắp đến cho từng cá nhân, cho tập thể và cho mọi vấn đề trên thế giới.

 

Xin cho chúng con nhận ra được tiếng mời gọi của Chúa qua sự nhắn gởi dạy dỗ của Mẹ, qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất mà trở về bằng đời sống phục thiện, ăn năn sám hối và cầu nguyện, để xin Chúa tha thứ, thánh hoá, để chúng con xứng đáng với những ngày được Chúa lắng nghe, được Chúa thương yêu và can thiệp cho chúng con, và cho chúng con được trở về bằng linh hồn lẫn thể xác, bằng sự đầu phục phủ phục, trong tâm tình sám hối ăn năn, để được Chúa thứ tha và được Chúa đón nhận, để trở về với Lòng Thương Xót của Chúa, để xứng đáng sự can thiệp mà Chúa dành và cho chúng con hôm nay.

 

  1. Thăm Viếng

Maria chổi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành tên là Giuđêa, Bà vào nhà ông Giacaria và chào Bà Êlisabeth. (Lc 1: 39 – 40)

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

Chuỗi hạt thứ hai chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.  

 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chúa của chúng con. Lạy Đấng Cứu Độ, Chúa đã đến và Ngài đã cứu chúng con trong bóng tối của tội lỗi, mang niềm hy vọng đến cho nhân loại, xin cho chúng con được lắng nghe và suy niệm về Ngôi Hai Thiên Chúa qua cái chết của Ngài, để chúng con được phục sinh, được sống lại với những ngày tháng mà Chúa đã dành cho chúng con tìm được tình yêu, chân lý của sự thật. Chúa không dạy chúng con điều gì quá cao siêu không thể, nhưng Chúa dạy chúng con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hết lòng hết cả con tim và yêu thương tha nhân.

 

Chuỗi hạt thứ hai mà chúng con dâng và chúng con được suy niệm qua sự Thăm Viếng, Mẹ Maria là người được tuyển chọn để cưu mang Đấng Cứu Độ cho nhân loại, và chính Mẹ đã lập tức thi hành nhiệm vụ của tình thương trên bước đường mà Mẹ đã dành cho người chị họ, như là một sự đại diện khi Mẹ cưu mang Chúa trong lòng. Mẹ lập tức lên đường để thi hành nhiệm vụ của tình yêu mà Mẹ đã dành một cách đặc biệt qua gương sáng trong cuộc đời của Mẹ. Ngày hôm nay chúng con suy niệm điều này để được biết: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

Mẹ đã yêu và thi hành nhiệm vụ mà Chúa đã dành cho Mẹ, và Mẹ là một gương sáng âm thầm cầu nguyện để giúp cho thế giới chúng con hiểu như thế nào là sự khiêm nhường, hiểu như thế nào là yêu thương bằng việc làm, bằng thực hành chứ không phải bằng lời nói và cũng không phải bằng lý thuyết; ngày hôm nay lý thuyết quá nhiều nhưng thực hành không bao nhiêu cho nên trái ngược lại với chân lý sự thật.

 

Xin cho chúng con tìm được điều này để suy niệm và sống một cách sốt sắng. Khi chúng con dâng Chuỗi hạt Mân Côi xin cho chúng con được tập trung với mỗi một mầu nhiệm để giúp chúng con phục thiện, phục hồi và thi hành sự chỉ dạy mà chính Mẹ dành cho chúng con, cần thiết nhất cho đời sống của linh hồn chúng con, để nhận ra những điều Chúa ban và cho, qua Mẹ nhận lời và chúng con là những người được thi hành, qua lời cầu bầu của Mẹ để xứng đáng với tình thương và sự can thiệp của Thiên Chúa, Đấng Cứu Chúa của chúng con, để chúng con được sống hạnh phúc và được hòa bình như lòng của chúng con và thế giới khao khát.

 

  1. Giáng Sinh

Maria sinh hạ con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt con trong máng cỏ. (Lc 2: 6 – 7)

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 

Chuỗi hạt thứ ba chúng con kính dâng lên Đức Chúa Thánh Thần.

 

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã dành cho con được suy niệm về Mầu nhiệm thứ ba. Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng luôn ở cùng chúng con, dạy dỗ chúng con và ban đến cho chúng con tối thiểu với bảy nguồn ân sủng để giúp chúng con trong cuộc sống làm người, được làm con Chúa, được biết Chúa với lòng tin để thuộc về Chúa. Ngài soi sáng cho chúng con chấp nhận tất cả những gì trong cuộc đời của những người lữ thứ trần gian, những con người sống để biết tội, tránh tội, trừ tội, và cũng phân biệt bằng lý trí để chọn điều lành, bỏ điều dữ, để cuộc sống chúng con hiểu khiêm nhường, hiểu yêu người, chấp nhận sự khó khăn với gương mẫu của Mẹ Maria và Gia đình Thánh Gia.

 

Khi Chúa hạ thế trần gian, Chúa không sinh ra nơi lâu đài tráng lệ mà Chúa lại sinh ra nơi hang lừa máng cỏ với mùi hôi thối của thức ăn, và Chúa nằm trên máng cỏ không một chiếc áo, chỉ có chiếc khăn của Mẹ quấn thân, chúng ta thấy được những sự khó khăn này. Nhưng Chúa là một vị Vua của Vũ Hoàn, từ trời cao Ngài đến chấp nhận mang thân xác của con người để chịu đựng tất cả những gì khó khăn nhất, nghèo hèn nhất, để làm gương cho chúng ta, để chúng ta sống với những ngày sung túc, hạnh phúc. Xin đừng để cho chúng ta trở thành một con người vì quá nghèo trở thành cướp bóc, vì quá nghèo trở thành những kẻ vượt qua khỏi những đạo đức căn bản của con người, vì quá nghèo để chúng ta tiếp tục làm những điều sai trái mà thế giới của chúng ta đang vấp phải.

 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu, có ai nghèo như Chúa đâu? Có ai nghèo như Gia đình Thánh Gia, có ai chịu đựng như gia đình Thánh Gia và có ai vì yêu thương con người mà chấp nhận tất cả để là một gương sáng cho thế giới của nhân loại? Hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ chính những điểm này để chúng ta sống với những ngày xứng đáng với tình thương mà Chúa dành cho chúng ta cơ hội, để được suy niệm, để được cảm nghiệm, để được sống một đời sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta, để chúng ta suy niệm mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta suy niệm Mầu nhiệm Năm Sự Vui mà chúng ta đang còn chiêm ngưỡng, suy niệm về mầu nhiệm mà Mẹ đã dạy cho chúng ta qua đời sống của Mẹ.

 

Mẹ vẫn tiếp tục đến gần chúng ta, Mẹ vẫn dạy cho chúng ta đó là đời sống của Mẹ cũng trải qua những kinh nghiệm với sự cực cùng nhưng Mẹ chấp nhận tất cả để Danh Thánh của Chúa được sáng tỏ cho thế giới, để mọi người được tin và được sống trong tình yêu với ân sủng mà chính Mẹ đã dành cho chúng ta cho đến ngày hôm nay. Xin cho chúng ta vượt qua được những sự khó khăn thử thách của cuộc đời để chúng ta trở thành những người bền đổ và trung thành với Chúa, và chúng ta trở thành những con người xứng đáng với tình thương mà Chúa dành cho chúng ta những ân huệ qua những ngày mà chúng ta đang đón nhận được.

 

  1. Dâng Chúa

Sau khi mãn thanh tẩy theo luật Môisê, ông bà đem Chúa Giêsu lên Giêrusalem để dâng cho Chúa. (Lc 2: 22 – 23)

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 

Chuỗi hạt thứ tư chúng con kính dâng lên Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con xin được phủ phục trước Chúa trong tâm tình tạ tội, vì bấy lâu nay trên thế giới của loài người chúng con lòng tin rất yếu ớt đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Đời sống chúng con, vô tình hay cố ý, sống rất vô cảm và sống rất là khô khan đối với Chúa Giêsu Thánh Thể; giờ đây chúng con không thể nào tiếp tục sống với những ngày quen thuộc cũ kỹ đó. Xin cho chúng con được đổi mới bởi vì Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện giữa thế gian này, Chúa đang ở cùng chúng con và dành cho chúng con, và củng cố đức tin cho chúng con hôm nay.

 

Sự viếng thăm và sự tỏ hiện của Chúa với vinh quang sáng tỏ để chúng con được suy niệm vào mầu nhiệm; trước khi điều này đến với thế giới thì Chúa đã đến với thế gian và Đức Mẹ đã dâng Ngài trong Đền thờ thuộc về Đức Chúa Cha. Ngay từ khi trở thành một con người Ngài đã có một sự tập tành, một sự thánh hiến trọn vẹn; khi còn được ẵm trong vòng tay thì là một sứ vụ được mang đến để thay đổi thế giới và mang lại ánh sáng và còn những người chống báng bởi vì họ sống thuộc về thế gian, họ chống báng chân lý và sự thật, nhưng Chúa là Đấng chiến thắng.

 

Cho nên ngày hôm nay lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con qua đời sống của thế gian không hiểu biết và còn những lý luận, lý lẽ thuộc trần gian. Tất cả những gì trong sự suy niệm ngày hôm nay nói về mỗi một mầu nhiệm đều mang đến cho chúng con sự vâng phục hay giúp chúng con sống trong sự vâng lời chịu lụy mà Mẹ Maria là người gương mẫu đầu tiên chấp nhận với sứ vụ của Mẹ. Mẹ là người đầu tiên được chọn để trở thành một Nữ Vương, không phải là một Nữ Vương giàu có trong thế giới mà con người đòi hỏi những điều kiện, mà là một Nữ Vương chịu đựng, một Nữ Vương thay thế cho cả thế giới để chịu nhận tất cả những sự cực cùng đau khổ bởi tội gây ra, để đồng hành với một Đấng mà Mẹ đã cưu mang, Ngôi Hai Thiên Chúa, để mang Ngài đến giữa thế giới một cách chính thức, để con người dễ tin, dễ gần và để được đón nhận. Điều này cũng giúp cho chúng con hiểu được cuộc đời thực hành của Mẹ là một gương sáng cho nhân loại hiện nay. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng sống trong sự vâng phục và vâng lời thánh ý của Thiên Chúa, và vâng phục giáo lý của Ngài để lại, để chúng con luôn luôn có được niềm hy vọng nơi thiên đàng đã dành cho chúng con qua gia đình của Thiên Quốc mà Mẹ Maria đã ban tặng cho nhân loại.

 

Những lời cầu xin khẩn nguyện và những sự thực hành đều thuộc về Thiên Chúa và sự chấp nhận của Ngài, đơn sơ bình thường nhưng mang con người đến với Thiên Chúa, với ý nghĩa khi chúng con cầu nguyện và tập trung khi lời nguyện chúng con được dâng lên Thiên Chúa với sự chấp nhận của Ngài, để chúng con hiểu được mỗi một mầu nhiệm đều vinh danh Thiên Chúa, để cảm tạ ơn Chúa và để nhớ lại tất cả những gì mà chúng con đón được do chính Mẹ Maria là người đầu tiên với hai chữ “Xin vâng”, để thế giới được hưởng phúc và nhờ sự can thiệp của Chúa để rõ ràng trong đời sống của mọi người, mỗi ngày trong đời sống nội tâm và cầu nguyện, ăn năn sám hối để chúng con được tăng trưởng và hiểu được ý nghĩa của chính mình khi thời gian còn cho phép.

 

Xin cho chúng con đừng cứng lòng chai đá như những ngày cũ kỹ kia để chúng con sống trong những ngày bất an, lo lắng và sợ hãi. Ngày hôm nay chúng con chẳng còn gì nhưng chúng con chẳng còn lo lắng, bởi vì chúng con có Mẹ và có Chúa. Với niềm tin tưởng chúng con phó thác vào Chúa, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sự sắp đặt an bài của Mẹ, để chúng con tôn vinh, thờ lạy và đền bù những thiếu sót yếu đuối qua đời sống cầu nguyện hàng ngày của chúng con. Xin nước Chúa trị đến, nước Chúa được sáng tỏ cho mọi người được nhận biết và trở về trong sự quy hàng, quy phục. Thân phận tội lỗi của con người đáng chi để được Chúa thứ tha nhưng những lời thiết tha xin để Mẹ cầu bầu thì xin Chúa xót thương và can thiệp cho chúng con và thế giới.

 

Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất dâng lời cảm tạ tri ân và học đời sống khiêm nhường, yêu thương và chịu đựng sự khó khăn, vâng lời và vâng phục thánh ý của Chúa Cha để thực hiện trên đời sống của chính chúng con qua Gia đình Thánh Gia, qua Chúa Giêsu, qua Mẹ Maria và qua thế giới hiện tại hôm nay; còn điều gì để chúng con chọn? Chúng con hãy chọn sự trở về, để được bình an thanh thản, để được xứng đáng qua sự can thiệp của Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót.

 

  1. Tìm Thấy Chúa

Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ. (Lc 2: 46)

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

Chuỗi hạt thứ năm chúng con xin dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô.

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua Năm Dấu Thánh con thờ lạy, con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa. Dấu Thánh thứ nhất là tình yêu và Lòng Thương Xót mà Đức Chúa Cha đã dành cho thế giới của nhân loại qua Con Một của Ngài, qua cái chết để mang lại cho chúng con niềm hy vọng và cho chúng con được suy niệm và thấu hiểu tình thương và Lòng Thương Xót vô bờ bến của Chúa Cha dành cho chúng con, là những kẻ tội lỗi qua bao thời đại. Thiên Chúa là Thiên Chúa trọn tình thương cho nên bất cứ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, dành cho nhân loại được nhận biết và suy niệm sự cao cả tuyệt vời mà Thiên Chúa duy nhất dành cho loài người nhân loại của chúng ta; xin cho chúng ta được sám hối ăn năn để trở về và xứng đáng với Lòng Thương Xót Chúa ban và cho.

 

Dấu Thánh thứ hai là một sự khẳng định để giúp chúng ta; hãy tin thì chúng ta sẽ được sống, Đức Chúa Cha vì quá yêu thế giới của nhân loại mà hy sinh chính Con Một của Ngài và ai tin vào Con Ngài sẽ được sống. Lời đó vẫn tiếp tục vọng vang trong trái đất dành cho những tội nhân như chúng ta có cơ hội và có niềm hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa; Ngài đã dành một cách đặc biệt qua sự chiến thắng phục sinh vinh quang và mang sự sống cho nhân loại, giáo lý của Ngài đã dạy cho chúng ta, không quá khó nhưng không quá dễ khi chúng ta không quyết tâm để thực hành.

 

Xin cho chúng ta được trưởng thành trong đức tin bằng việc làm, bằng sự cương quyết, bằng sự suy niệm qua đời sống cầu nguyện, để chúng ta loại bỏ tất cả những gì trong tội lỗi mà chúng ta vốn đeo mang cả một cuộc đời, để sống thật với con tim của mình bằng những lời như một người con thưa với Cha, trình với Cha và xin dâng lên sự yếu đuối để xin Cha tha thứ. Xin cho chúng con suy niệm một cách thẫm sâu, một cách bình thường nhất, nhưng giúp chúng con tập trung được khi chúng con hướng về Thập Tự Giá và khi chúng con lần hạt Mân Côi để suy niệm về những mầu nhiệm tuyệt vời mà Chúa đã dành cho chúng con qua Giáo Hội.

 

Dấu Thánh thứ ba chúng con không tự mình có thể thấu hiểu được dù là học thức kiến thức nhưng hãy dẹp bỏ tự ái, kiêu căng, kiêu ngạo để chúng con sống một đời sống biết lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, trở thành đơn sơ bé nhỏ và khiêm nhường, thì chúng con sẽ được hiểu ý nghĩa gì cho cuộc sống của chúng con. Dù là quyền cao chức trọng nhưng chúng con hãy nhớ có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thì chúng con mới trở thành người công chính với sự công bằng tốt đẹp. Bất cứ một lãnh vực nào nếu chúng con không có Chúa Thánh Thần thì từ những sự tột độ loài người chúng con cũng trở thành những kẻ dối trá, những kẻ tư lợi và những kẻ sống trong những ngày của thế gian mà con người thì đòi hỏi, tham lam, ích kỷ, dục vọng và còn rất nhiều vấn đề trong cuộc sống.

 

Ngày hôm nay dù là những người giàu có nhưng họ không thỏa mãn bởi vì họ không là những người tìm ra được chân lý; cho nên ngày hôm nay chúng ta hãy xin, hãy để Chúa Thánh Thần là chủ trái đất và hoàn cầu, làm chủ trong tâm hồn mỗi một người chúng ta khi chúng ta suy niệm về Dấu Thánh thứ ba mà Chúa Giêsu khẳng định mang đến cho loài người chúng ta sự suy niệm mà chúng ta cần có; từng mỗi một cá nhân, mỗi một chức vụ, và mỗi một địa vị, bất kể là ai đứng trước Thiên Chúa chúng ta đều là những người bình đẳng với tình yêu và sự cứu sống của Ngài dành cho chúng ta.

 

Sự có mặt của Chúa Thánh Thần dành cho chúng ta bởi chính tình yêu mà chúng ta có được trên trái đất này, xin cho chúng ta cảm nghiệm và suy niệm tình yêu đó; xin tôn vinh, lắng nghe, vâng phục và thi hành qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần trong sự thật, điều đúng và điều thật, để chúng ta không sống ngược với lương tâm cũng không trái với luân thường đạo lý cần có. Hãy sống với sự khiêm nhường nhỏ bé hiền lành, lắng nghe bảy nguồn ân sủng mà Chúa dạy cho chính chúng ta để chúng ta nhạy bén trong ơn của Ngài, để tránh tội, bớt tội, trừ tội và khôn ngoan để phân biệt đúng và sai, thật và giả, thiện và ác. Đó là những điều căn bản nhất mà loài người chúng ta mọi tầng lớp đều cần biết và hiểu được. Xin giúp cho chúng ta được sống với những ngày suy niệm cần thiết, khi Chuỗi hạt Mân Côi được dâng chúng ta luôn để cho tinh thần chúng ta đi ra ngoài không tập trung, uổng tất cả những gì trong những ngày tháng mà chúng ta cần được biết do Chúa Thánh Thần soi sáng, chúng ta nhờ sự soi sáng của Ngài để chúng ta sống đậm sâu và mật thiết với Chúa trong đời sống đức tin cần có.

 

Lạy Chúa Thánh Thần chúng con là những kẻ yếu đuối không có thể hiểu được nếu Chúa không soi sáng, Chúa không ban ơn và chúng con không cảm nhận được ơn của Chúa thì chúng con không làm được. Ngày hôm nay đã có biết bao nhiêu điều thất bại, có biết bao nhiêu sự thất vọng, có biết bao nhiêu điều đối với cặp mắt bình thường chúng con không thấy được, nhưng Chúa là Đấng Thiên Chúa thấy được và ban đến cho chúng con những gì tốt đẹp nhất. Xin cho chúng con học hỏi và thi hành để chúng con được sống xứng đáng với sự chỉ dạy qua Dấu Thánh thứ ba mà Chúa Giêsu muốn nhắn gởi cho loài người nhân loại và ban tặng tình yêu của Chúa Cha và Chúa Giêsu cho loài người chúng con qua Chúa Thánh Thần. Vì chỉ có tình yêu mới giúp chúng con sống, với căn bản công lý và công chính, để chúng con không sai lỗi và nuôi tội, dưỡng tội như chúng con đã và đang.

 

Xin cho chúng con mở mắt, mở lòng qua trận chiến của dịch bịnh, của chiến tranh, qua trận chiến với những ngày không còn hòa bình và đổi lại cho chúng con đó là sự thác loạn, sự bạo loạn, là tất cả sự dối gian của một thế giới mà con người cho đó là sự tinh vi khéo léo qua truyền thông, chúng con đã bị ngã gục rất nhiều và phạm đến vấn đề của công chính, phạm đến đạo đức, luân lý của con người. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn để chúng con trở về với công chính mà Chúa dạy cho chúng con qua Chúa Giêsu để chúng con trở thành một con người sống thật, để giáo lý của Chúa và ơn thánh của Chúa được tiếp tục trường tồn với sự công chính nơi chính Ngài quyết định, Đấng Thiên Chúa chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần mà chúng con phủ phục, thờ lạy và tôn vinh, xin tạ tội và xin Ngài thánh hoá biến đổi thế giới.

 

Chúng con dâng lên Dấu Thánh Thứ Tư là Chúa Giêsu Thánh Thể; làm sao hiểu được đức tin, làm sao biết củng cố đức tin, làm sao biết được sự thật nếu không có sự hiện diện của phép lạ, mà Chúa là Đấng quyền năng tỏ hiện vinh quang phép lạ của Ngài? Ánh sáng để chiếu soi trong bóng đêm, ánh sáng để chiếu soi trong tất cả những kẻ tội lỗi tăm tối, sống trong sự bất tuân bất phục và bất chính. Ánh sáng đến để nhắc nhở cho chúng con cải thiện đời sống, chính tình yêu của Ngài đã giúp chúng con được nhận thức điều cao cả trong tâm hồn. Mỗi một người chúng con cần phải cải thiện, hoàn thiện để xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa ban cho sự viếng thăm của Ngài, sự chờ đợi của Ngài và tình yêu của Ngài dành cho nhân loại những ngày tháng khi chúng con còn trong hơi thở.

 

Xin cho tất cả mọi người được quy hàng, quy phục một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, Ngài đã chiến thắng sự chết và Ngài dành cho chúng ta sự gặp gỡ nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi hào quang Thánh Thể tại tất cả các nhà tạm xa gần khắp nơi trên mọi miền đất nước. Xin đừng để tâm hồn chúng ta trở nên chai đá, khô khan nguội lạnh, với lý luận của trần gian và không nhận ra tình yêu của Chúa, Ngài đã thiết lập điều này cho chúng ta, can thiệp cho chúng ta, binh vực chúng ta khi chúng ta gặp những sự đau khổ cực cùng mà thế giới chúng ta đang gặp. Chúng ta hãy trổi dậy vượt ra khỏi tất cả cái nhìn với sự lý luận của trần gian, và hãy đến với Thiên Chúa của tình yêu, nhận ra sự can thiệp của Ngài, Ngài là Đấng mang cho chúng ta niềm hy vọng thật sự trong những ngày tháng mà chúng ta đang cần có giữa thế giới này.

 

Chúng ta đừng sợ hãi hoang mang, vì Chúa luôn binh vực, che chở và bảo vệ, Chúa luôn dành cho chúng ta niềm hy vọng đang có nơi chúng ta quyết tâm ra khỏi cái nặng nề thân xác, biết phó thác và đứng dậy, mạnh mẽ hơn để bước ra khỏi những nghịch cảnh mà chúng ta đang gặp. Chúng ta có một Đấng Thiên Chúa binh vực, chở che và bảo vệ; sự hiện diện của Ngài để giúp cho chúng ta được mạnh mẽ và củng cố đức tin, để chúng ta không tự mình cô độc bước trên bước đường mà chúng ta mơ hồ, mà là sự thật của Thiên Chúa ban cho. Ngài là Đấng Thiên Chúa phi thường lạ thường và ban đến cho con người không lạ thường nhưng qua phép lạ, để củng cố uy quyền mà Chúa đã dành cho đức tin mà chúng ta được đón nhận.

 

Giờ đây chúng ta cảm tạ ơn Mẹ Maria, Dấu Thánh thứ năm, nếu không có Mẹ là người đầu tiên xin vâng, nếu không có Mẹ là người thực hành thánh ý Chúa, nếu Mẹ là người không chịu đựng chấp nhận tất cả trên bước đường kể từ khi Chúa Giêsu hạ thế cho đến khi Ngài đi vào cuộc tử nạn với sự đau khổ cực cùng. Nếu Mẹ không đồng hành với Ngài thì ai là người có thể dạy cho chúng ta hiểu được những điều thâm sâu nhưng rất bình thường khi chúng ta suy niệm, tất cả những sự phong phú đó nó liên lỉ đến với chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Nếu không có Mẹ là người đại diện thì làm sao chúng ta có những ân huệ lớn lao như thế này? Nếu không có Mẹ chỉ dạy thì chúng ta đang nằm trong những cơn túng quẫn đau khổ vì những sự đàn áp bởi sự dữ nó đang lan rộng khắp nơi; nó đang khống chế thế giới, khống chế toàn nhân loại, và nó đang khống chế chúng ta ngay cả tánh mạng với những sự tinh vi khéo léo hợp lý của thời đại.

 

Nhưng chúng ta suy nghĩ coi Chúa đã đến với chúng ta, Ngài đã chịu đựng tất cả cho chúng ta và Mẹ đã dạy cho chúng ta không cần phải lệ thuộc tất cả những gì tinh vi của thế gian nhưng không trong sự thật. Chúng ta phải tìm về với sự thật vì Thiên Chúa là Đấng chữa lành thì Chúa ban cho chúng ta gặp gỡ người công chính, thì Chúa ban cho chúng ta những người mà chúng ta tin cậy được và những người mà chúng ta có thể nhìn thấy được sự thiện của họ đã làm, và còn những người sống trong sự ác mà chúng ta nhìn thấy trước mắt, cho nên, chúng ta không thể để cho chúng ta mù quáng dễ tin lầm, tin sai. Sự thống trị của thế giới nó đang đè bẹp nhân loại của chúng ta, cả một thế giới thông minh và sáng suốt tại sao không nhận ra được điều này?

 

Hãy trở về, quy hàng và quy phục như Mẹ đã dạy, vì đã đến lúc Chúa đích thân can thiệp cho chính loài người chúng ta. Chúa giao cho những kẻ có quyền chức nhưng họ không có bổn phận trách nhiệm và thế giới đang bị lôi cuốn bởi tội, cho nên Chúa nhất định phải đi tìm những con chiên lạc và quy tụ nó trở lại và trở thành một đoàn chiên hợp với chủ chiên và hợp với những người của Chúa chọn trong Giáo Hội, để trở thành một sức mạnh để đứng dậy trong cuộc chiến với những ngày còn lại, và chúng ta được thực hành trong chân lý, công lý của sự thật do nơi Thiên Chúa làm chủ.

 

Cho nên, lòng tin của ngày hôm nay rất quan trọng, khi chúng ta lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, để phủ phục, thờ lạy và tôn vinh theo cách Mẹ chỉ dạy để sám hối, ăn năn, và trở về theo phương cách của món quà Sáu Lạy Mẹ Maria dạy, để củng cố cho con người có một niềm tin sâu thẳm thuộc về Thiên Chúa, và cũng là một món quà khẳng định dâng kính Đức Chúa Cha, xin Ngài can thiệp và nhìn đến chúng ta trong hoàn cảnh của hiện nay. Chúng ta còn Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài sẽ không lặng thinh, Ngài sẽ là Đấng cứu tinh đoạn cuối của lịch sử, và Ngài sẽ dạy cho chúng ta trên con đường với những ngày nhẫn nại hy sinh, để giúp cho những người anh chị em và củng cố với một Tin Mừng mà Ngài đã ban đến cho nhân loại.

 

Xin cho chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ Maria, để hiểu được ý nghĩa thứ năm và Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu, và Mầu nhiệm thứ năm và cũng Dấu Thánh thứ năm mà Mẹ Maria là người đã dạy dỗ để dẫn chúng ta vào đoạn đường thập giá mà Chúa đã đi. Mẹ luôn đỡ đần và nâng đỡ chúng ta trong những hoạt cảnh của thế giới hiện tại hôm nay, viễn cảnh chung của xã hội nằm trong chiến tranh đau khổ dịch bịnh nhưng có Mẹ, với Mẹ, chúng ta cầu xin để chúng ta chịu đựng qua những gian nan thử thách này để chúng ta chờ đợi ngày thái bình thịnh trị.

 

Mẹ Maria chờ đợi sự phục hồi của nhân loại, sự trở về của con người để Chúa Thánh Thể sẽ là Đấng ra tay; giờ cuối cùng ánh sáng đến thì bóng tối sẽ biến mất. Đây là cơ hội để chúng ta củng cố đức tin trở về với Thiên Chúa qua sự suy niệm với mỗi một mầu nhiệm qua Năm Sự Vui, Năm Sự Thương, Năm Sự Sáng và Năm Sự Mừng mà chúng ta được đón nhận trong một thời đại qua bao nhiêu thế hệ; mấy ai trong chúng ta tập trung, mấy ai trong chúng ta tìm kiếm ra được những điều chân lý mà chúng ta suy niệm, chỉ có Mẹ là người giúp chúng ta.

 

Đây là lúc căng thẳng nhất, chúng ta đừng để cho thời gian trở nên vô ích với thói quen, mà chúng ta hãy suy niệm để chúng ta cảm nghiệm được ân huệ vô cùng lớn lao mà được ban đi kèm với món quà Sáu Lạy, trở thành của lễ Sáu Lạy để Đức Chúa Cha thương và can thiệp, thánh hóa và biến đổi, để giúp cho thế giới được trở về với Ngài và cũng giúp cho chúng ta được đứng dậy mạnh mẽ bằng sự hiệp nhất, bằng tình yêu thương liên đới, bằng hy sinh hãm mình, và bằng một đời sống phạt tạ, để xứng đáng được chính Ngài sẽ ra tay can thiệp cho những ai thuộc về Ngài trong tâm tình sám hối ăn năn.

Giờ đây, chúng con vô cùng cảm tạ ơn Mẹ và tôn vinh Mẹ. Xin Mẹ đón nhận những lời của chúng con cầu xin Mẹ cầu bầu cho thế giới được ngừng chiến tranh, cho mọi người được nhận ra những điều cần thiết trong cuộc sống. Cơn dịch bịnh đã làm cho chúng con cũng đứng dậy hiểu được thế giới của loài người không làm gì được nếu không có lòng tin hướng về Thiên Chúa. Chiến tranh sẽ gây nên những đau khổ dịch bịnh và trở nên dị tật trong thế giới, xin cho mọi người nhận ra được điều này để binh vực sự công chính, lẽ phải, đừng để xảy ra chiến tranh mà loài người sẽ thêm đau khổ và sẽ thêm cực cùng với cơn dịch bịnh linh hồn lẫn thể xác.

 

Chúng con tin Chúa là Đấng phục sinh vinh quang và là Đấng chiến thắng. Chúng con còn có Mẹ cầu bầu, bảo vệ và chỉ dạy, chúng con có sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chúng con tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha, chúng con tin tưởng vào sự hiện diện là của nuôi linh hồn của Chúa Giêsu Thánh Thể để củng cố đức tin. Chúng con tôn vinh, thờ lạy, phủ phục và đầu phục trước Năm Dấu Thánh trong tâm tình tạ tội. Chúng con có Mẹ Maria với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, sự toàn thắng của Mẹ sẽ dạy dỗ cho con người hướng thiện và trở về.

 

Chúng con còn sự giúp đỡ với gương sáng của Thánh Cả Giuse, chúng con xin nhờ lời cầu bầu của ngài và xin ba Tổng lãnh thiên thần là đấng cầm cán cân công bằng, đấng sẽ giúp cho thế giới loài người nhân loại của chúng con qua sự can thiệp của các ngài. Chúng con còn có một thế giới thiêng liêng qua các thánh, các thiên thần và các thiên thần Bản Mệnh, các ngài sẽ không bao giờ từ chối những lời cầu xin mà chúng con khẩn nguyện để xin sự giúp đỡ của các ngài.

 

Qua lời cầu nguyện và sự can thiệp của Thiên Đàng chúng con nhất định sẽ trở nên những ngày tháng ý nghĩa với Kinh Kính Mừng chúng con dâng qua Chuỗi hạt Mân Côi, sẽ là sự chiến thắng với những lời khấn nguyện của từng mỗi một trái tim trong thế giới của nhân loại kêu cầu danh Chúa trong những ngày cuối và cấp bách nhất với những biến cố xảy ra. Xin Chúa đón thương và nhậm lời chúng con cầu xin, xin cho mọi người được biết và nhận ra điều này để phổ biến khắp nơi trong sự hiệp nhất mà cầu nguyện một cách sốt sắng hơn, bằng nội tâm, bằng trái tim sám hối ăn năn trở về, bằng sự phủ phục đầu phục, linh hồn lẫn thể xác, như một của lễ, một món quà được kính dâng lên Thiên Chúa.

 

Xin cứu giúp và can thiệp cho chúng con trong những lúc bấn quẩn nhất cuối cùng mà chúng con không còn một nơi nào nương tựa ngoài Thiên Chúa ra, một Đấng chúng con tin, một Đấng chúng con trở về, một Đấng chúng con xin ăn năn sám hối để được Ngài thứ tha, để trở thành một trái tim nóng bỏng biết yêu thương, biết liên đới, biết sợ hãi, biết tránh trừ và biết đón nhận sự thiện, loại bỏ sự ác, chọn điều đúng, dẹp bỏ điều sai và một trái tim khiêm nhường nhỏ bé để xứng đáng với những gì Chúa ban và cho.

 

Chúa đã nói: “Ta không mặc khải cho những hiền triết khôn ngoan, nhưng Ta mặc khải cho những kẻ bé mọn.” Xin hãy lắng nghe những lời này để đời sống chúng con cho mình một cơ hội với lòng tin và thực hành những gì Chúa dạy cho chính chúng con và cho cá nhân chính mình, để chúng con không giữ lại cho chính mình mà hãy cầu cho tập thể, cho xã hội, cho Giáo Hội, cho tất cả mọi vấn đề đang xảy ra chung như ngày hôm nay.

 

Xin cho chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất để cầu xin cho đồng loại của mình được trưởng thành và trở về với Thiên Chúa như chúng ta trở về, để thế giới được sớm bình an, hạnh phúc, hòa bình mà Mẹ rất mong muốn chúng ta, để nước mắt của Mẹ không còn tuôn chảy, huyết lệ không tuôn trào như chính Mẹ đã nhắc nhở cho chúng ta. Mẹ không nói nhưng đời sống của Mẹ và sự suy niệm của Mẹ đã giúp cho chúng ta hiểu được sự trầm trọng mà con người không còn cơ hội, chỉ có trở về mới được sống trong niềm hy vọng mà chúng ta đang cần trong lúc này.

 

Xin cho chúng ta cùng nhau hiệp nhất để cầu nguyện cho Giáo Hội của chúng ta, và xin cho Giáo Hoàng của chúng ta sự khôn ngoan sáng suốt để chính Ngài là người bảo trợ để giúp cho đoàn chiên Chúa. Và xin cho các Hồng y, giám mục, linh mục hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, lắng nghe trong sự hiệp nhất đó để thắng cái cuộc chiến của những ngày còn lại, mà những người con cái khắp nơi bị bách đạo rất nhiều, bị ăn hiếp và ức hiếp, những quốc gia họ đã bắt bớ các linh mục và họ đã nhốt tù những người thi hành nhiệm vụ trong đời sống bác ái.

Cho nên, hôm nay chúng ta phải lên tiếng để cầu xin, Chúa sẽ lấy lại sự công bằng cho những người hy sinh, và Chúa cũng sẽ trừng phạt những kẻ gian dối và tội lỗi, những kẻ gian ác đã gây thương tích cho những người công chính, mà ngày hôm nay chúng ta sẽ được biết rằng giờ đến thì chiên và dê sẽ được phân ra, chiên thì có chủ chiên để trở về, còn dê thì phải về với một nơi có người chăn và nó sẽ đến với những nơi thuộc về nó. Ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy và trái tim để cảm nghiệm và để chọn lựa cho mình, đừng quá trễ và quá muộn, để chuẩn bị cho những ngày Mùa Chay sắp đến.

 

Lời nguyện thứ sáu chúng con kính dâng lên Mẹ Maria.

 

Lạy Mẹ Maria, lời nguyện thứ sáu con kính dâng lên Mẹ. Cám ơn Mẹ đã luôn thương yêu loài người nhân loại của chúng con, Mẹ luôn tìm cách đưa chúng con trở về và Mẹ luôn dạy dỗ cho chúng con những điều cần thiết nhất, và nhất là lúc thời gian cấp bách như thế này. Mẹ giúp chúng con suy niệm và cảm nghiệm tình yêu của Chúa và gặp được một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, yêu thương và chờ đợi chúng con. Đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể mà hôm nay Mẹ đã dành cho chúng con được củng cố đức tin; mỗi một khi Mẹ đến với tất cả những ai Mẹ đều tỏ mình để cho người đó được nhìn thấy và chứng minh được những gì vốn họ đang là những người làm chứng.

 

Ngày hôm nay Mẹ dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ đã đến với chúng con bằng tiếng nói để chính Chúa Giêsu Thánh Thể gặp gỡ chúng con; phép lạ đó đã trở thành sự thật trong thế giới vào những ngày đoạn cuối mà chúng con phải mang lấy một trách nhiệm để loan báo Tin Mừng và làm chứng cho sự thật, để dẫn dắt mọi người và tất cả mọi người đều quy hàng, quy thuận trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con chỉ còn một nơi nương tựa cuối cùng này, thế giới của chúng con dù xảy ra bất cứ điều gì nhưng một nơi an toàn, bình an, hạnh phúc chính là nơi Chúa Giêsu Thánh Thể. Tất cả các nhà tạm ngày hôm nay dường như đã trở thành những việc lệ thuộc trong ngày tháng với những luật lệ cũ kỹ; nhưng ngày hôm nay chính Chúa đã mở cánh cửa của nhà tạm, Ngài ra khỏi nhà tạm để viếng thăm chúng con từng người một.

 

Mẹ Maria đang dẫn chúng con đến với ân sủng mà Chúa Giêsu dành cho thế giới đoạn cuối, vì phải cho mọi người được củng cố đức tin qua quyền năng mà Chúa đã tỏ hiện cho nhân loại, để họ được nhận biết sự thiết lập của Chúa ngay từ lúc ban đầu và sự cuối cùng của Đấng bảo vệ và chở che loài người. Xin cho chúng con đừng mất cái cơ hội vì khô khan nguội lạnh, vì chúng con không dám bước một bước nữa để tin vào những phép lạ huyền nhiệm của Thánh Thể. Đối với đức tin thì phải tin vào sự huyền nhiệm của phép lạ, hãy tin vào Thiên Chúa quyền năng mới có quyền ban và cho những việc lạ thường, phi thường; đừng để cho thế giới theo cách hợp lý và có lý và cuối cùng chúng ta mất đi một cơ hội nhanh nhất để tiếp nhận những hồng ân được ban.

 

Ngày hôm xin cho tất cả mọi người đừng để cho tất cả trở thành thói quen khi có những việc cần phải đón nhận qua những phép lạ, tỏ mình qua Thiên Chúa quyền năng ban và cho. Không ai có thể giả mạo Chúa, không ai có thể tự động để biết vì không đủ khả năng dù cả loài người nhân loại; chính Chúa cho phép để giúp chúng ta đi vào mọi tầng lớp, mọi vai trò, và mọi lứa tuổi, để chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và sự cần thiết nhất mà chúng ta không thể từ chối.

 

Dù là những đứa trẻ ba tuổi, năm tuổi, hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, hãy đến với nhà tạm nơi Chúa đang chờ đợi chúng ta, hãy đến với một tình yêu không ngừng nghĩ để ban và cho, để chúng ta được sống trong niềm hy vọng cần có và phải có trong một thời đại loạn ly, chiến tranh, dịch bịnh và còn rất nhiều điều trong sự kết thúc của đoạn cuối. Những gì hôm nay chúng ta có do Mẹ ban cho, chúng ta cảm ơn Mẹ, và lắng nghe lời Mẹ, phủ phục thờ lạy Thiên Chúa, chính Mẹ đã làm điều này thay cho chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải cần làm và thi hành trong sự quyết tâm với lòng tin để xứng đáng với tất cả những gì được ban và sự can thiệp của Mẹ.

 

Cho nên ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy và trái tim để cảm nghiệm, để chúng ta mỗi một khi dâng Chuỗi hạt Mân Côi, mỗi một khi dâng chuỗi Lòng Thương Xót, mỗi một khi cầu nguyện hãy để cho trái tim đậm sâu để được gặp gỡ Chúa trong âm thầm và thinh lặng. Đến với một khung cảnh im lặng đó để chúng ta tập trung nghe sự can thiệp của Chúa và lời của Mẹ thấm sâu hơn, để cuộc sống không đi ra ngoài sự suy niệm khi chúng ta dâng lời cầu nguyện, và chúng ta dâng giây phút cầu nguyện một cách thiêng liêng, một cách tôn trọng và tôn kính cần có, với sự suy phục nơi chính chúng ta, để chúng ta tôn vinh Chúa, thờ lạy Chúa và cảm tạ ơn tình thương Chúa ban, và xin sự hiện diện của Mẹ để được can thiệp qua lời cầu bầu của Mẹ, để chúng ta trưởng thành hơn để xứng đáng với những gì chúng ta đang có ngày hôm nay.

 

Đoạn cuối của lịch sử Chúa sẽ ra tay can thiệp cho chúng ta, nâng đỡ chúng ta, và đưa chúng ta vào niềm hy vọng; bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra đối với chúng ta, từ cá nhân, tập thể, xã hội, Giáo Hội, bất cứ hoàn cảnh nào có Mẹ chúng ta đừng lo. Mẹ là Ngôi Sao dẫn đường, Mẹ cũng là nhịp cầu để dẫn chúng ta đi một con đường tắt về với Chúa, Mẹ đưa chúng ta đến với Chúa. Có Mẹ chúng ta mới xứng đáng được Chúa thứ tha, được Chúa can thiệp. Hãy lắng nghe để cuộc sống chúng ta trở nên niềm vui vẻ, hy vọng mà chúng ta cần có trong lúc tuyệt vọng và đang trong sự thất vọng như hôm nay.

 

Giờ đây, chúng ta cùng nhau kết thúc Chuỗi hạt Mân Côi mà Mẹ dành cho Lucia cũng như Maria Nhung, đại diện cho những người anh chị em trong nhóm và đại diện cho sự suy niệm trong những ngày tháng còn và cuối, qua phép lạ của Thánh Thể mà Mẹ đã dành cho chúng ta trong sự tập dạy bằng sự cầu nguyện, sự phủ phục đầu phục và lòng sám hối ăn năn, để trở về với Thiên Chúa qua của lễ Sáu Lạy mà chúng ta được kính dâng. Chúng con xin vô cùng cảm tạ và chúc tụng và ngợi khen Chúa, và xin cho mọi người được biết, được tin và thi hành càng sớm càng tốt, để chúng con được nguồn an ủi, được tẩy rửa sớm hơn vì những gì mà chúng con đang còn vướng bận ở nơi tội lỗi yếu đuối của thân xác và những ý nghĩ tiêu cực mà đời sống thực tế vốn đã làm chủ và những luật của trần gian đã làm cho chúng con không dễ bỏ được.

 

Xin giúp chúng con hãy đơn sơ bé nhỏ và khiêm nhường, để chúng con được đón nhận và tiếp nhận sự phong phú của Thiên Đàng được ban qua Mẹ Maria chỉ dạy và cho chính chúng con, để chúng con về với Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng hiện diện đầy quyền năng, Đấng tỏ hiện uy quyền và dành cho chúng con để củng cố đức tin mà mọi tầng lớp, mọi vai trò được biết, được suy phục, được tôn kính và thờ lạy, và đến với Ngài bằng mỗi một cá nhân, với tâm tư sám hối và sự cầu nguyện của mỗi một người chúng con qua món quà Mẹ dạy và của lễ được dâng, qua phương pháp mà Mẹ đã dành một cách đặc biệt cho chúng con, vượt bậc hơn và đi sâu vào hơn trong cuốn sách còn và cuối cùng mà Chúa Thánh Thần dành cho thế giới một cách phong phú khi chúng con suy niệm, khi chúng con cảm nghiệm, khi chúng con đọc kinh và khi chúng con cầu nguyện và mọi vấn đề xin có một điều gì đó trong thiêng liêng thẳm sâu mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con qua Chúa Thánh Thần.

 

Chúng con xin được kết thúc Chuỗi hạt Mân Côi, mà chúng con thường dâng mỗi ngày lên Thiên Chúa và lên Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con và cho thế giới, để sự hoạt động của Chúa Thánh Thần được nhạy bén trong chúng con và trên chúng con bằng sự thực hành và đáp lại.

 

Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th

 – nrtte.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!