Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Suy Niệm Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.
Thông Điệp Ngày 14-9-2021
Lucia: Lạy Chúa, giờ này là 2 giờ 6 phút, ngày 14, tháng 9, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa, tại Nhà chầu Thánh Thể Emmaus, chúng con đang hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể. Đêm nay là ca chầu của anh chị em con, ngoài kia trời đang giông bão, đồng thời điện cũng đã bị cúp, may Chúa Thánh Thần nhắc cho con đem đến ngọn đèn để rọi về hướng hào quang Thánh Thể. Đặc biệt đêm nay chúng con ở lại đây với Chúa, chúng con tin chắc rằng ngoài trời cơn mưa rất lớn, gió thổi rất mạnh và cơn bão sắp đến, thì những người của những ca chầu kế tiếp họ sẽ không đến. Con cùng anh chị em đã chuẩn bị chiều nay, chúng con đem cả mền và chiếu xin được ở lại đây với Chúa đêm nay cho đến sáng ngày mai.
Giây phút này đây, con cùng với tất cả anh chị em xin được dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa và chúng con bắt đầu giờ chầu, xin dâng lên những lời hát trước khi chúng con bắt đầu lần hạt Mân Côi và chuỗi Lòng Thương Xót vào đúng 3 giờ sáng hôm nay, cũng là ngày Giáo Hội nhắc nhở ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá.
Lạy Chúa Giêsu, nói về suy tôn Thánh Giá thì không bao giờ chúng con có thể quên được công cuộc cứu độ của Đức Giêsu Kitô; hôm nay chúng con xin được suy phục và suy tôn Thánh Giá của Chúa, Đấng đã chết thay cho nhân loại, Đấng đã mang đến cho thế giới của chúng con niềm hy vọng. Chúa đã chết đi để chúng con được sống và ngày hôm nay những người tội lỗi như chúng con vẫn còn có cơ hội nhờ chính Thánh Giá của Chúa, nhờ chính Lễ Suy Tôn Thánh Giá này mà biết rằng Đấng Thiên Chúa đầy lòng thương xót đã chết cho nhân loại một lần thì con người sẽ được cứu và được tha nếu biết ăn năn sám hối trở về.
Giờ đây, trong tâm tình này con xin thay thế gia đình của con, anh chị em trong nhóm của con từng người một, họ đang còn trong giấc nồng, hay họ đang còn rất nhiều công việc phải làm, xin Chúa thương cho chúng con thay thế họ, gia đình của chúng con, Giáo xứ Thánh Têrêsa và các linh mục, các tu sĩ và các thầy sáu, và những người họ đang còn trong giấc ngủ. Xin cho con được thay thế họ để an ủi Chúa trong đêm nay, chắc chắn là một đêm rất đặc biệt, chưa bao giờ có chuyện này xảy ra và ngày hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2021, trong khi có biết bao nhiêu điều căng thẳng trong từng mỗi một quốc gia, cơn dịch bệnh đang hoành hành, chiến tranh đang đe dọa và còn rất nhiều điều đang căng thẳng trong thế giới, mà chúng con nếu không có Chúa thì làm sao không thể nào không lo lắng, không sợ hãi, không phiền muộn?
Giờ đây chúng con cùng nhau dâng lên Chúa tất cả, vì chúng con biết rằng Thiên Chúa luôn quan phòng mọi sự cho thế giới loài người của chúng con, và Ngài luôn dành sự yêu thương, tha thứ và can thiệp. Chúng con xin phó thác lên Chúa tất cả, xin Chúa cho chúng con được ở lại đây với Chúa đêm nay, không ánh điện, bởi vì ngoài kia đang mưa bão, tất cả mọi nơi đã bị cúp điện; nhưng với cây đèn pin và đèn cầy chúng con xin được dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, để xin Chúa thương xót thế giới của loài người chúng con, cho mọi người được sớm ăn năn sám hối trở về, mọi người được suy phục quy hàng, trở về với một tấm lòng cải thiện, để xứng đáng đón được tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con, là một bằng chứng của Chúa qua chính ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá đặc biệt hôm nay. Xin Chúa cho cơn bão nó được mau qua đi, để chúng con được tham dự Thánh lễ Latin buổi chiều hôm nay. Chúng con xin được dâng lên Chúa khoảnh khắc đầu tiên này, và chúng con xin mời Chúa Thánh Thần đến để chúng con được đón nhận những lời của Ngài chỉ dạy.
Lạy Chúa, giờ đây chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất, dựa vào những lời này của những linh mục cũng như thầy sáu đã viết nhưng trong tâm tư của chúng con còn có rất nhiều điều. Con chỉ biết một điều duy nhất rằng đêm nay Chúa đưa chúng con đến đây, cũng là ngày Giáo Hội nhắc nhở ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Mỗi năm Chúa đều đến viếng thăm chúng con và cho chúng con những lời của Chúa, chúng con cũng được nghe những lời tâm sự của Chúa tại nhà tạm này và chúng con được nhận thông điệp của Chúa.
Giờ đây, xin cho chúng con được trọn vẹn trong giờ chầu này để tiếp tục với những giây phút Chúa cho phép để chúng con xin được dâng lên những lời cảm ơn, tạ ơn thay cho mọi người và xin đón nhận những gì Chúa muốn cho chúng con đặc biệt trong những giờ đầu của ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá này. Đồng thời cũng là một ngày rất là đặc biệt bão tố phong ba đã đến, chỉ có năm nay là một năm đặc biệt, dù mười năm đã trôi qua nhưng chưa bao giờ trùng hợp, và đặc biệt vào những giờ đầu của ngày lễ này thì một cơn bão đến; tất cả mọi sự như đang tắt lịm, và thế giới đang đi vào một tình trạng bế tắc.

Đây là những việc đã xảy ra và đang xảy ra, bởi vì Chúa là Ánh sáng, Chúa mang lại cho chúng con niềm hy vọng, công cuộc cứu độ trọn vẹn trên 2000 năm vẫn chờ đợi. Chúng con đang hướng nhìn Thập Giá của Chúa và đang hướng về Thánh Thể của Chúa, được ghi dấu để nhớ lại ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá có ý nghĩa gì cho đời sống của người Kitô hữu, ý nghĩa gì cho những người con cái của Chúa khắp nơi trên mọi miền đất nước và sự đau khổ của Chúa đã đổi lấy gì cho chúng con hiện nay? Thế giới đang đi vào những ngày bế tắc, tất cả đang nằm trong tình trạng với dịch bệnh và cũng là những ngày đang đi vào sự căng thẳng với chiến tranh, chiến tranh của xã hội, chiến tranh của từng gia đình và chiến tranh của từng cá nhân, vì đời sống đức tin của chúng con đã quá hèn mọn và đời sống thực tế đang điều khiển chúng con trong cái bộ máy văn minh, tinh vi và cấp tiến.

Lạy Chúa, xin cho con cùng với anh chị em được trọn vẹn với những lời nguyện hôm nay để được tiếp tục trọn vẹn giờ chầu này với Chúa. Vì con tin chắc rằng những người anh chị em của các giờ chầu kế tiếp họ sẽ không đến được vì ngoài kia cơn bão rất lớn; đồng thời điện cũng đã tắt cho nên bước đường đi cũng rất khó khăn cho họ. Xin cho con cùng với anh chị em có mặt tại nơi đây xin được ở lại đây với Chúa, thay thế họ để an ủi Chúa, và xin Chúa cho chúng con những lời của Chúa trong đêm nay, sẽ là một đêm đáng ghi nhớ và chắc chắn rằng không biết có còn được thêm một lần nữa hay không trong đời của mình được ở lại với Chúa.

Xin Chúa cho chúng con được tiếp tục giây phút này để nói lên những lời dâng lên thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, để thưa với Chúa đặc biệt trong giây phút này. Trước hết, con biết ơn Bí Tích cao cả này, là một Bí Tích mà Chúa hiện diện với chúng con và đang chờ đợi chúng con một cách dịu dàng và êm ái. Vì tình yêu mà Chúa ở lại với loài người qua Bí Tích Thánh Thể để gần gũi chúng con, gặp gỡ chúng con và ban thêm sức mạnh cho chúng con, ban ơn cho chúng con và mở cái kho tàng cần thiết cho đời sống thiêng liêng mà mọi người rất cần trong thế giới này.

Thứ hai, con xin đền bù cho những xúc phạm mà kẻ thù đã gây ra cho Chúa trong Bí Tích này; sự kính trọng Bí Tích Thánh Thể của thế giới chúng con hôm nay dường như là một điều rất ít những người hiểu và đi sâu vào, để hiểu ý nghĩa về Bí Tích Thánh Thể. Bởi vì con cũng đã được nghe những người có chức vụ cũng không xa lạ gì đặc biệt có một buổi giảng con được nghe thế giới của con người chỉ tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể có 30 %. Chúng con lấy rất làm lạ, chúng con là những người giáo dân bình thường, những gì chúng con thấy những gì chúng con nghe Chúa thực sự có thật 100 %.

Chúa Giêsu trên 2000 năm trước với các môn đệ qua Phúc Âm Tin Mừng chúng con được biết, sau hơn 2000 năm không khác điều gì cả. Ngài rất mong muốn và chờ đợi những người con cái của Ngài, nhất là những mục tử được lựa chọn để được gần bên Ngài để được nghe Ngài. Ngài luôn luôn là một Thiên Chúa gần gũi, yêu thương, và chờ đợi họ; nhưng ngày hôm nay không biết điều gì xảy ra và cũng không biết rằng trường học nào hay nơi đâu lại là có những điều khẳng định là chỉ có 30 % người tin.

Nhưng lạy Chúa, tất cả những gì của con người chỉ trong sự giới hạn hiểu biết, dù là học thức đến đâu nhưng với cặp mắt đức tin Chúa sẽ dành cho những kẻ được biết và được thấy những gì mà Thiên Chúa dành đúng vào thời điểm của chính ngài. Đó là điều bâng khuâng trăn trở. Suốt mười năm chúng con ở tại nơi đây có biết bao nhiêu điều Chúa đã tỏ hiện với sự hiện diện viếng thăm của Chúa một cách rất rõ ràng, ngay cả các thiên thần đã bay lên bay xuống qua những giây phút mà chúng con được nhìn thấy bằng mắt. Tất cả những bằng chứng này mà con người thì lại không tin nhưng sự thật Chúa hiện diện rất gần, lời nói của Chúa, sự can thiệp của Chúa và tình yêu của Chúa dành cho những kẻ tội lỗi như chúng con có cơ hội được đến với Chúa.

Giây phút này đây, không phải là sự tình cờ, bao nhiêu người khi có những cơn mưa, hay có những điều gì họ hoàn toàn không thể đến bởi vì đó là những ngăn trở. Nhưng giờ đây chúng con biết rằng chính Chúa cũng đã chọn các môn đệ của năm xưa ở nơi đâu và Ngài dẫn các môn đệ theo đó, trong vườn Giếtsimani hay bất cứ nơi đâu khi Ngài đi rao giảng Tin Mừng Ngài vẫn dẫn các môn đệ đi với Ngài; vào thời điểm đó nó không văn minh như thế này nhưng các tông đồ đi với Ngài một cách rất vui vẻ và hạnh phúc, bởi vì có Chúa và có Thầy.
Hôm nay cũng vậy chúng con không thấy Chúa bằng mắt, bằng thân thể Chúa thật sự như Chúa đã từng rảo bước nơi thành Giêrusalem. Chúa được sinh ra và đã hiện diện, nhưng chúng con tin rằng Chúa Giêsu Thánh Thể ở đây với chúng con mọi nơi mọi lúc và trong tâm hồn của chúng con, ngay tại tư gia của chúng con, và bất cứ nơi đâu Chúa cũng đến thăm chúng con với ánh sáng Thánh Thể của chính Ngài.
Đây là những điều cần phải chứng minh, dù rằng người đời có từ chối hay không nhưng Chúa muốn tỏ hiện để con người củng cố đời sống của đức tin, và nhận ra một Đấng Thiên Chúa rất gần. Ngài chỉ mong mỏi chúng ta tin để đến với Ngài, Ngài chỉ mong mỏi chúng ta tin để trở về với Ngài. Nhất là trong lúc này với sự căng thẳng, lòng tin của thế giới đã bị mất và sự thác loạn đã lên ngôi và đã chiếm đoạt đời sống với con tim của con người. Tiền tài, danh vọng, dục vọng tham lam, tất cả những điều đã trở thành một sự khống chế vô cùng lớn lao với sự khát vọng ở nơi tội ác, mà ngày hôm nay nhân loại đang phải gánh chịu cơn dịch bệnh với sự đe dọa của chiến tranh, với sự thác loạn, với sự đảo lộn của đời sống, với lương tri, lương tâm và một đời sống ngược lại với đạo lý và luân lý.
Ngày hôm nay lạy Chúa, chúng con cũng là một trong những thành phần nếu Chúa không cho chúng con cơ hội để được nghe Chúa nói, được Chúa nhắc nhở, và trở về với tình yêu của Chúa, để ngồi tại nơi đây suốt mười năm, để nhìn thấy sự hiện diện cao cả đó để chúng con mới có thể trở về. Dù rằng chưa trọn vẹn nhưng chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa và Chúa đã cho chúng con được biết để trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Thì hôm nay chúng con thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò để nói lên tiếng nói của sự thật mà Chúa Thánh Thần dành cho chúng con để chứng minh sự chọn lựa mà Chúa dành cho thế giới nhân loại ngày nay, cho Giáo xứ Thánh Têrêsa, cho giáo dân của Giáo xứ Thánh Têrêsa, và cho tất cả mọi người được biết sự viếng thăm, sự lựa chọn của Chúa, và sự hiện diện thật sự  tại nơi đây, để giúp cho mọi người trên thế giới được nhận thức và trở về. Những điều chúng con chứng minh sự hiện diện 100% của Thánh Thể của Chúa, một Bí tích thánh thiêng và thiêng liêng đang hiện diện thật sự giữa thế giới này; đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.
Và con còn được nghe các linh mục tu sĩ, các ngài đã chia sẻ trong Đại Hội Giới Trẻ, tháng 9 ngày 6, có những vị linh mục khẳng định Chúa Giêsu Thánh Thể ngày hôm nay: Thánh Thể có thì Giáo Hội mới còn, còn nếu Thánh Thể không còn thì Giáo Hội không có. Chúa Giêsu Thánh Thể là đầu điểm cốt lõi của Giáo Hội và Chúa Giêsu Thánh Thể là Chúa Giêsu trên 2000 năm trước; Ngài thiết lập tự chính Ngài. Ngài vẫn tiếp tục dành cho thế giới qua Giáo Hội và dành của nuôi linh hồn cho giáo dân, qua một nghi lễ để chúng con được dự bàn tiệc thánh qua mỗi một Thánh lễ Misa.
Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn luôn sống động trong Thánh Thể bằng tiếng nói, Ngài yêu thương, vỗ về, can thiệp và Ngài dành cho chúng con và đặc biệt can thiệp trong một thời đại căng thẳng loạn ly như hôm nay. Chúa là một Thiên Chúa chỉ yêu và tha thứ, chỉ dạy cho chúng con giáo lý cần phải thực hành, cần phải sống động để đi ra khỏi những bóng tối đang bị ràng buộc bởi những lưới bẫy tinh vi và khéo léo của thời đại. Xin cho chúng con dâng giây phút này để được thưa với Chúa, xin cho chúng con được đến với Chúa với một tâm tình sám hối ăn năn, một tâm tình đi tìm niềm hy vọng cần có hiện nay.
Thế giới của chúng con đang nằm trong sự tuyệt vọng, vô vọng và trong những ngày tháng tự do nơi con người quá giới hạn. Không có đức tin thì chúng con thực sự đang lo lắng bâng khuâng và sợ hãi với mọi vấn đề đang xảy ra. Nhưng chúng con chỉ tìm đến Chúa và có đức tin, dù không bằng ai nhưng đức tin đã gợi dậy cho chúng con điều biết kính sợ Chúa, biết tìm đến Chúa, biết trở về với Chúa, biết đến viếng thăm Chúa, và được quỳ trước Thánh Thể của Chúa trong tâm tình tạ tội tri ân và dâng những lời nguyện đặc biệt đêm nay, trong những giờ đầu của ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá, khi ngoài kia bão táp phong ba. Có biết bao nhiêu người đang chuẩn bị cho sự bão bùng này, không biết sẽ như thế nào, trước nhất chúng con đã mất điện, đây là một điều rất khó khăn, nếu tình trạng kéo dài thì chắc chắn rất khó xử.
Nhưng lạy Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu, chúng con dâng lên Chúa tất cả mọi sự dù là tiện nghi hay không tiện nghi, xin cho chúng con tin tưởng, tín thác, và phó thác. Xin Chúa định đoạt và an bài cho tất cả chúng con theo thánh ý của Chúa, chúng con tin rằng Chúa không để quá sức khi chúng con không thể. Nhưng con người phải nếm, bởi vì tất cả những gì trong cuộc sống là chúng con phải cần được biết. Những sự tự do hạnh phúc Chúa đã ban cho nhưng chúng con đã đánh mất vì tội chúng con đã phạm, với sự thờ ơ hững hờ mà Chúa đã chờ đợi trên 2000 năm nay.
Hôm nay chúng con hãy đến với Chúa trong tâm tình tạ tội, trong tâm tình biết ơn và dâng lên Chúa tất cả. Xin thánh ý Chúa định đoạt mọi sự trên thế giới của loài người chúng con, vì chỉ nơi Chúa mới có hòa bình, mới có hạnh phúc, mới có bình an, mới có ý nghĩa, và niềm hy vọng cần có trong cuộc sống. Con thờ lạy Chúa trong những nơi mà Chúa ít được kính trọng thay cho những người đã quên và đã xúc phạm đến Chúa. Tại tất cả các nhà tạm khắp nơi, tại tất cả các thánh đường Chúa đang bị lãng quên, Chúa đang bị bỏ quên; Chúa đang bị thương tích vì con người đã quên Chúa, họ có đến đi chăng nữa chỉ là đến theo thói quen qua loa trong cuộc sống của người Kitô hữu đã sống.
Xin cho chúng con được trỗi dậy bằng con tim tìm kiếm Chúa thực sự, để cảm nhận được một tình yêu mà Chúa chờ đợi và dành cho chúng con sự củng cố qua sự viếng thăm của Chúa, qua Thánh Thể bừng sáng, là một ánh sáng chiếu dọi cho nhân loại để dẫn con cái của Ngài ra khỏi bóng tối để trở về với ánh sáng, đó là tình thương và tình yêu mà Ngài vẫn còn chờ đợi cho đến ngày hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa hết lòng. Con đau buồn vì đã nhiều lần xúc phạm đến lòng nhân hậu vô cùng của Chúa, vẫn còn những ngày yếu đuối, vẫn còn những ngày đời sống của con người vẫn còn thiếu sót, vẫn còn bất xứng. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, hôm nay con xin hứa không bao giờ xúc phạm đến Chúa trong tương lai. Giờ đây tuy đáng thương và bất xứng, con xin dâng lên Chúa chính mình con, gia đình con, toàn thể nhân loại, mọi người anh chị em trong nhóm của con và những người luôn nhờ chúng con cầu nguyện.
Đặc biệt, chúng con xin dâng lên các linh hồn, xin Chúa cho chúng con một đời sống với ý thiện; xin cho chính mình con, toàn thể ý muốn, cảm xúc, khao khát và tất cả những gì của con từ giờ trở đi, tất cả những gì con có và chính bản thân con tùy ý Chúa sử dụng. Xin Chúa sử dụng con, xin Chúa dùng chúng con, xin cho chúng con trở thành khí cụ của Chúa, để cho chúng con được đền đáp lại một phần bé nhỏ với tình thương mà Chúa chọn và cho chúng con cơ hội được gặp gỡ Chúa trong đời của mình.
Hôm nay, không nhiều thì ít chúng con đã đổi thay và khác thường hơn những ngày trong quá khứ, để hôm nay có những giây phút chúng con được dâng lên Chúa trong tâm tình cảm nghiệm, với một trái tim sám hối thật sự, bằng một con đường đi tìm Chúa và Chúa đã cho chúng con gặp gỡ Chúa. Hôm nay những gì chúng con làm không phải là tự chúng con làm mà chính Chúa đang làm trong chúng con, để chúng con nói lên tâm tình thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò của anh chị em chúng con để dâng lên Chúa, để được nguồn an ủi mà Chúa dành cho chúng con với niềm hy vọng mà chúng con cần có giữa cuộc sống hiện nay.
Tất cả những gì con xin và khao khát là tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con yêu Chúa, yêu Chúa một cách đậm sâu, trung thành, trung thực, và yêu Chúa bằng lời nói, bằng việc làm, bằng hành động, bằng đời sống hằng ngày của chúng con. Xin cho chúng con thật sự biết yêu Chúa và biết nhận ra tình yêu, để cuộc sống chúng con không làm cho Chúa thất vọng. Xin cho chúng con sự kiên trì đến cùng và chu toàn thánh ý Chúa một cách tuyệt hảo.
Con xin dâng lên Chúa các linh hồn nơi luyện hình, tất cả các linh hồn đang ra đi trong trận Covid-19 trong thời đại của hiện nay, những người lính bảo vệ đất nước quê hương họ cũng đã ra đi và chết một cách bất ngờ, và những linh hồn thai nhi, những linh hồn mồ côi và rất nhiều linh hồn chết trong dịch bệnh thời nay. Xin Chúa thương đến các linh hồn đó, xin Chúa thương cho họ cơ hội qua những lời cầu xin của chúng con thay cho họ, xin Chúa thương xót và đưa họ trở về, nhất là những linh hồn tôn kính Bí Tích Cực Thánh mà Mẹ Maria đã dạy và dẫn chúng con đến với Chúa. Nhờ Đức Maria mà chúng con được đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết phủ phục thờ lạy, chúng con biết tìm đến với Ngài, và chúng con đã được gặp Ngài để đời sống của chúng con được đổi mới do chính Ngài ban cho.
Con cũng xin dâng lên Chúa tất cả những người tội lỗi đáng thương khắp nơi trên thế giới, những người chưa biết, chưa tin và chưa trở về với Chúa, cho họ được biết, được tin và trở về với Lòng Thương Xót mà hôm nay con người rất cần để được thuộc về Chúa, để đến với Chúa và để xin được Chúa thứ tha và thánh hoá.
Lạy Đấng Cứu Độ, con muốn kết hợp mọi cảm xúc của con với Trái Tim vô cùng yêu thương của Chúa. Nhờ sự kết hợp ấy con xin dâng mọi cảm xúc lên Chúa Cha và xin người vì Danh Chúa Giêsu Kitô mà gìn giữ, vì tình yêu Chúa và tình yêu của Mẹ Maria để đưa chúng con đến với Chúa. Xin chấp nhận chúng con để mỗi một ngày và mỗi một giờ trong đời sống chúng con xin thuộc về Chúa.
Xin Chúa làm chủ cuộc đời chúng con để chúng con sống xứng đáng những người Chúa chọn, những người Chúa yêu thương và những người mà Chúa dành một cách đặc biệt, huấn luyện chúng con để trở thành những người loan báo Tin Mừng, loan báo sự thật, loan báo về Chúa Giêsu Thánh Thể 100 % là Chúa Giêsu năm xưa trên 2000 năm trước. Và 2000 năm sau Ngài là một Thiên Chúa đang hiện diện một cách vô hình nhưng hữu hình trong cặp mắt của con người. Nếu với cặp mắt của đức tin thì chúng con nhận ra sự thật mà Chúa ở gần chúng con, ở cùng chúng con, luôn luôn bảo vệ, và che chở chúng con, và Chúa luôn bên cạnh để yêu thương, nhắc nhở.
Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã yêu chúng con mà Chúa chết cho chúng con. Điều đó chưa kết thúc, Chúa đã phục sinh vinh quang khải hoàn, Ngài đã về trời nhưng người vẫn thu mình trong một tấm bánh để ở cùng chúng con và hiện diện với chúng con trong thiêng liêng nhưng hiện hữu. Chính qua đức tin chúng con gặp gỡ Ngài để chúng con được trở nên công chính; công chính thì chúng con sẽ được sự can thiệp và sự chỉ dạy của Chúa qua tình yêu của Chúa Thánh Thần, để giúp chúng con trở nên những con người xứng đáng được biết, được nghe, được thấy, và làm những gì Chúa muốn cho thế giới và cho chúng con trong thế giới hiện nay. Chúa đang cứu chúng con và tách rời chúng con ra khỏi một thế giới cạm bẫy và đầy cả những lôi cuốn. Chúa dành cho chúng con cơ hội để được đến với Chúa và được Chúa chỉ dạy, để chúng con trở nên những nhân chứng nhỏ bé và Chúa đã dành cho chúng con cơ hội để được phạt tạ và đền tạ cho chính mình, cho gia đình mình và thay cho muôn người trong thế giới ngày nay.
Xin Chúa thương xót và đón nhận lời của chúng con cầu xin qua lời nguyện đặc biệt của tối nay. Con cũng xin Chúa cho anh chị em con những người trong thời gian gần đây nhất con cũng như tất cả các anh chị em trong nhóm bị bệnh, xin Chúa thương chữa lành cho anh chị em con, để anh chị em con tiếp tục vượt qua những sự đau khổ này để hiểu được ý nghĩa ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá, để chúng con biết được vết thương đau đớn cực cùng mà Chúa đã chịu vì chúng con và Chúa đã chịu cho nhân loại.
Hôm nay chúng con xin được hy sinh và dâng tất cả những bệnh tật đó để xin Chúa chữa lành và xin Chúa thương cho chúng con dâng lên để xin Chúa cứu các linh hồn và những người nhờ chúng con cầu nguyện. Một chút đau khổ, một chút bệnh tật, nếm được sự đau đớn của cơn bệnh tật thì chúng con đã chịu không nổi, huống gì Chúa đã vác thập tự giá đi trên những quãng đường và đau đớn cho đến chết, với những dấu đinh và những vết thương rỉ máu đau đớn. Xin Chúa cho chúng con biết suy nghĩ điều này mà phó thác tất cả những sự đau đớn này, xin cho chúng con được lập công đền tội vì những yếu đuối thiếu sót trong quá khứ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, và cho chúng con biết cậy trông và xin dâng lên Chúa mọi sự, xin cho thánh ý Chúa thực hiện được những điều Chúa muốn trên chúng con. Amen.
Giờ đây, chúng con xin được dâng Chuỗi Lòng Thương Xót, để cầu nguyện cho thế giới đang trong tình trạng với cơn dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác, và chúng con cũng xin cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ. Chúng con cần 21 ngày liên tục để cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ này, cho cơn dịch bệnh và cho thế giới được ngưng đi những chiến tranh và ngưng tạo những trái bom nguyên tử thật khủng khiếp, để tàn phá trái đất và tàn phá thế giới, đặc biệt những người như chúng con, là những nạn nhân rớt vào tình trạng trong một thế giới với chính trị, và còn những sự tham lam, ích kỷ và gian ác của thần dữ; nó đã làm cho thế giới điên đảo và nó hy sinh những nạn nhân vô tội như chúng con, cho nên chúng con không còn một nơi nào để nương tựa ngoài Thiên Chúa ra.
Chúng con xin dâng lên Chúa và chạy đến với Chúa trong tâm tình sám hối ăn năn; xin tạ tội vì chúng con yếu đức tin và không sống như sự chỉ dạy của Chúa. Chúng con không nhận ra tình yêu của Chúa để đến với Chúa và về với Chúa sớm hơn. Ngày hôm nay cũng đã quá muộn màng nhưng đối với Thiên Chúa lúc nào Ngài cũng giang rộng đôi tay để ôm lấy chúng con, và cho chúng con cơ hội. Và giờ đây, nhờ Lòng Thương Xót để chúng con được thánh hóa biến đổi và thế giới được trở về với Thiên Chúa qua sự thánh hóa, để chúng con được chuẩn bị ngày mà Chúa dành cho thế giới có một thế giới mới, trong tình yêu thương, không hận thù, không oán ghét, không giận hờn, và không ghen tương, ganh ghét, chỉ biết yêu mến Chúa và sống hòa thuận, hiệp nhất.
Chúng con rất chờ đợi và khao khát ngày đó, nhưng trước khi ngày đó được đến thì Chúa sẽ tiêu diệt tội ác hết. Chúa sẽ tiêu diệt toàn bộ tội ác với những kẻ không nghe, bất tuân, bất trị, và sau đó những ai trở về, những ai tin, những ai thống hối, ăn năn và nhờ Lòng Thương Xót của Chúa để cải thiện và sẽ được sống với một thế giới mới mà Chúa dành cho chúng con. Đó là những lời mà chúng con thưa và dâng lên Chúa đây. Và giờ đây chúng con xin cùng nhau hiệp nhất vì chúng con đã dâng trong giờ chầu rồi thì chúng con xin bắt đầu.
A) Chuỗi hạt thứ nhất: Ly Trái Tim Chúa Giêsu Kitô, là Vua Tình Yêu, xin cai tr tâm hn con và dn đưa chúng con v trong Ơn Cu Đ ca Ngài.
 
Lucia: Chuỗi hạt thứ nhất chúng con kính dâng lên Đc Chúa Cha.
 
Lạy Cha đầy lòng thương xót, con cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con thêm một ngày mới, đặc biệt là ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá mà Giáo Hội nhắc nhở cho chúng con để kính nhớ lại công cuộc của Đức Giêsu, Con của Cha, đã đi vào sự đau khổ cực cùng với những đoạn đường Thập Tự Giá, và cuối cùng ngài đã chết trên Thánh Giá. Hôm nay, loài người của chúng con hướng về trong sự suy tôn thánh giá, nhờ Chúa Giêsu đã chết và phục sinh vinh quang để chúng con có sự sống, được tồn tại và có niềm hy vọng như ngày hôm nay. Dù rằng xảy ra bất cứ điều gì trong thế giới nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa mà chúng con nương tựa và chúng con nương nhờ.
Với niềm hy vọng chúng con xin được tôn vinh, thờ lạy, suy tôn, phủ phục và đầu phục trước Thánh Giá của Chúa, được quỳ trước Thánh Thể của Chúa, đặc biệt với hào quang của Chúa trong những giờ đầu của ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Chúng con xin được dâng, đại diện cho Giáo xứ Thánh Têrêsa, cho các linh mục tu sĩ, thầy sáu và các anh chị em trong nhóm của chúng con, gia đình của chúng con và tất cả mọi người trên thế giới. Xin được cung kính, thờ lạy, cảm tạ và phạt tạ, xin Chúa đón nhận lời chúng con dâng lên Chúa Giêsu và xin nhờ lời cầu bầu của chính Ngài để thế giới của chúng con được nhận biết Đức Chúa Cha, trở về với Cha, lạy Cha và tuyên xưng Cha, xin được tạ tội với Cha và xin Cha tha thứ cho chúng con. Chúng con xin thuộc về Cha.
B) Chuỗi hạt thứ hai: Ly Trái Tim Cc Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin đưa chúng con và nhân loi v vi tình yêu ca Ngài.
 
Lucia: Chuỗi hạt thứ hai chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.
 
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa. Chúa là Đấng Cứu Chúa của chúng con, xin Chúa thương xót và tha thứ tội lỗi cho chúng con. Giờ đây, con xin được dâng lên Chúa vào ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá, để kính nhớ công cuộc cứu độ lớn lao mà Chúa đã dành cho chúng con. Hôm nay trong thân phận của những kẻ tội lỗi như chúng con, dù rằng đã trôi qua bao nhiêu ngàn năm hôm nay mới có thể hiểu và mới có thể biết sự quan trọng của ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá như thế nào, là một lịch sử mà Chúa dành một cách đặc biệt cho mỗi một tội nhân, để được cứu và được tha, và được nâng lên để được sống với Chúa muôn đời. Nhưng mỗi một người chúng con được nâng lên, được về với Chúa hay không thì tùy thuộc sự chọn lựa hiện nay.
Giờ đây Chúa vẫn tiếp tục mở lòng, giang cánh tay để ôm lấy nhân loại, Chúa vẫn dành cho chúng con tất cả mọi sự đặc biệt để giúp chúng con trên bước đường trở về với Chúa. Xin cho chúng con được mở lòng, mở con tim, với một tâm hồn sám hối ăn năn để xin được trở về với Chúa. Ngoài kia trời đang giông bão, hôm nay là một ngày đèn bị tắt tất cả; chúng con thấy rằng Chúa là ánh sáng của tình yêu mà khi không còn ánh sáng thì chúng con sống trong đêm tối, trong sự sợ hãi, trong sự lo âu.
Và giờ đây, lạy Chúa xin Chúa cho chúng con nhìn thấy được đời sống trong tội lỗi và bóng tối sẽ không bao giờ được hoà nhập với ánh sáng. Cho nên, xin Chúa giúp cho chúng con tránh tội, trừ tội, bớt tội, để đời sống ăn năn của chúng con thực hiện bằng việc làm, bằng hành động, bằng sự tuyên xưng. Xin Chúa thứ tha cho chúng con, và cho chúng con suy niệm để hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá, hiểu được ý nghĩa mà Chúa chọn Thánh Giá để cứu chuộc loài người nhân loại của chúng con.
Xin cho chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất tạ tội tri ân thay cho tiếng nói của mọi tầng lớp, mọi vai trò, để thưa với Chúa. Xin Chúa thương xót cho chúng con được tỉnh thức và trở về với Chúa. Đặc biệt là trong lúc này không một nơi nào ngoài Chúa ra, để được bình an, hạnh phúc mà Chúa đã dành cho chúng con và cho những tội nhân như chúng con được trở về và trở thành những hối nhân, những chứng nhân, và những thánh nhân có mặt tại thiên đàng, và những nạn nhân hiểu và biết chạy đến với Chúa, về với Chúa và dâng lên Chúa.
C) Chuỗi hạt thứ ba: Ly Đc Chúa Giêsu Kitô, xin Trái Tim Ngài thng toàn thế gii.
 
Lucia: Chuỗi hạt thứ ba chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thn.
Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý, sự thật, Ngài là Đấng Thiên Chúa đã soi sáng, hướng dẫn để chúng con phân biệt được giữa thiện và ác, đúng và sai, thật và giả. Ngài là một Thiên Chúa đã chỉ dạy cho chúng con bảy nguồn ân sủng để giúp cho loài người nhân loại của chúng con được biết một giáo lý căn bản, để được sống trong sự chỉ dạy của Chúa. Sự nhắc nhở của Chúa và cũng chứng minh cho công cuộc cứu độ của Đức Giêsu Kitô mang niềm hạnh phúc đến cho chúng con, mang đến cho chúng con là niềm hy vọng và sống trong một đời sống được trở thành những người con được chính Chúa ban và cho chúng con được biết giáo lý của ngài
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài đã dạy cho chúng con bảy nguồn ân sủng tối thiểu cho mỗi một người, nhưng ngày hôm nay chúng con thật sự đã không thực hành, chưa thực hành được bảy nguồn ân sủng mà Ngài ban cho. Dù có đi chăng nữa chỉ một phần bé nhỏ nào, cho nên đời sống của chúng con cứ mãi để cho thực tế điều khiển, mãi để cho tất cả những nhu cầu hoàn cảnh, mọi việc trong đời sống thực tế; chúng con đã mất đi một niềm tin cần phải mạnh mẽ, vững vàng để được nhạy bén trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để được biết những gì cần làm và phải làm.
Nhưng ngày hôm nay là câu trả lời cho đa số trong thế giới nhân loại, đức tin của chúng con thật là yếu đuối, thật là yếu ớt; chúng con dễ bị chi phối, dễ bị một thế giới ở trong lý luận của nó đang làm chủ. Ngày hôm nay đối với đời sống đức tin thật sự chúng con vẫn còn yếu ớt, cho nên có những lời tuyên bố quả thật là một điều không thể tin được. Bởi vì nếu chúng con không được Chúa ban và soi sáng thì chúng con cũng như bao nhiêu người khác. Vì họ là những người lãnh đạo, có những người họ đã nói và đã biết, vì không tin sự thật trọn vẹn cho nên ngày hôm nay đời sống của chúng con đã luôn bị chi phối về kiến thức học thức, về sự suy nghĩ suy diễn của con người, về sự giới hạn hiểu biết cho nên chúng con không hiểu được những việc của Chúa Thánh Thần đã làm và cho.
Chúa đã dành cho chúng con đời sống tự nhiên đơn sơ, bé nhỏ và khiêm nhường để học những gì vốn trong tâm hồn, bằng trái tim, bằng những điều căn bản nhất, bằng những điều tầm thường nhất nhưng phi thường nhất, và đó là điều Chúa mong muốn nhất nơi chúng con. Bởi vì Chúa đã ban cho chúng con tất cả, chúng con chỉ cần lắng nghe và thực hành; nếu chúng con dựa vào chính mình thì chúng con đã sống trong những ngày tháng kiêu ngạo, vì sự kiêu ngạo cho nên chúng con không thành công được; tất cả đều thất bại và giới hạn với sự khống chế hiện nay.
Xin Chúa Thánh Thần cứu giúp chúng con và xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy, gội rửa và chữa lành cho chúng con, để chúng con được trưởng thành, hiểu được những gì mà Chúa Giêsu đã để lại để giúp chúng con mỗi ngày một cách xứng đáng trong đời sống, bằng việc làm, bằng ý tưởng, bằng cảm nghiệm, bằng sự chọn lựa, bằng lý trí một cách vững mạnh, để nhận ra được sự chỉ dạy của Chúa và giáo lý của Chúa là vững nhất, rõ nhất qua đời sống thực hành của chúng con. Xin giúp chúng con sống công chính, xin giúp chúng con trở về với Chúa trong sự cải thiện, để được đổi mới trong Chúa Thánh Thần. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan sáng suốt để biết những gì cần làm và phải làm, và cũng phải tránh tất cả những gì yếu đuối tội lỗi trong tội mà chúng con đã quen.
Xin Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa của đức tin cho muôn người trong nhân loại; đặc biệt xin Chúa Thánh Thần giúp cho Giáo Hội chúng con được đón nhận Thần Khí của Ngài, để Giáo Hội của chúng con tiếp tục duy trì những điều tốt đẹp nhất qua giáo lý của Chúa Giêsu để lại, để dành cho giáo dân chúng con mỗi ngày được tham dự bàn tiệc thánh, được nghe lời của Chúa và sống trong sự thực hành lời Chúa, để giúp chúng con trong đời sống mạnh mẽ đức tin và trở nên công chính trong sự thật. Chúng con cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần.
Ngày hôm nay, có nhiều điều đang xảy ra trong thế giới, là một đất nước phồn thịnh chẳng bao giờ xảy ra bất cứ một điều gì, điều gì cũng giải quyết rất nhanh; nhưng ngày hôm nay thật sự không giống như chính mình muốn. Tất cả đã trở thành những ngày không còn công lý và cũng không còn công chính, sự bạo động và tất cả mọi việc nó đã trở thành như sách vở được ghi chép nơi đời sống của con người, vì đó là những tham vọng, những quyền của cá nhân và những điều mà con người ngày hôm nay chúng con đã mất đi công lý thật sự.
Xin Chúa giúp chúng con, vì chỉ có Chúa là Đấng dành cho chúng con một giáo lý để được bình an, bình tâm và xứng đáng là một con người. Nhưng ngày hôm nay con người điều khiển thì chúng con đã luôn luôn sống trong sự khắc khoải sống trong những ngày tháng lo lắng sợ hãi, và cũng là sống trong những ngày tháng với những sự ưu tư, phiền muộn và còn những điều u uất trong cuộc sống của chúng con.
Giờ đây, con xin dâng lên Chúa và xin Chúa thương thánh hóa thế giới, và cho mọi người đứng dậy và trở về với Chúa, phục tùng Chúa, lắng nghe và giữ lấy những điều Chúa chỉ dạy, với luật của Chúa qua Chúa Giêsu và qua Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để đời sống chúng con được đổi mới, tìm lại được sự bình an, tìm lại được sự tự do, tìm lại được nền hòa bình thật sự căn bản trong đời sống của chúng con, để biết yêu thương, tha thứ, nhịn nhục và quảng đại, để đời sống của chúng con có ý nghĩa hơn như Chúa Giêsu đã dạy cho chúng con. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con hiểu được điều đó, để duy trì những gì mà chúng con đang có và được ở đây với Chúa trong đêm nay.
D) Chuỗi hạt thứ tư: Ly Rt Thánh Trái Tim Đc Chúa Giêsu Kitô, xin tha th, hoán ci chúng con và toàn th nhân loi.
                   
Lucia: Chuỗi hạt thứ tư chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Th.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là tình yêu, là sự hiện hữu, Ngài hiện diện với chúng con dẫu vô hình nhưng đang hiện hữu trong lòng tin, hiện hữu với những ai đến với Ngài, hiện hữu với những ai tìm đến Ngài. Lạy Chúa, là ánh sáng, Ngài đã đến viếng thăm chúng con bằng Thánh Thể của Ngài, và sự hiện diện thánh thiêng đó đã giúp chúng con mạnh dạn và tin tưởng sự sống động mà Chúa đang ở giữa chúng con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, Chúa yêu chúng con và Chúa chờ đợi chúng con trên 2000 năm; Chúa âm thầm lặng lẽ ở trong nhà tạm, ở trong hào quang, và nhỏ nhoi như một tấm bánh để đến với linh hồn chúng con, và đến với trái tim của chúng con khi chúng con đón rước Ngài. Chúa đã dùng mọi cách để ở gần con người, sống với con người, để yêu thương bảo vệ con người và chở che cho con người, nhưng chúng con thì sống với Ngài một cách nhạt nhẽo, ơ thờ, lạnh lùng; lắm lúc chúng con đang xúc phạm đến Chúa, bằng cách này cũng như cách khác. Chúng con đón rước Chúa khi chúng con mang những tội trọng ở trong người, khi chúng con đã vô tình hay cố ý chúng con không hiểu được ý nghĩa của Chúa Giêsu Thánh Thể và cũng không hiểu được Bí Tích quan trọng này.

Ngày hôm nay đã đến lúc con người phải trưởng thành để hiểu rõ Bí Tích Thánh Thể mà Chúathiết lập, là chính Chúa đã thu mình và hạ mình để ở lại với chúng con trong thiêng liêng nhưng hiện hữu giữa nhân loại. Hôm nay chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để đến viếng thăm Chúa, để đến thờ lạy Chúa, để đến tôn vinh Chúa và cảm ơn Chúa với những ân sủng được ban. Sự ở lại của Chúa để yêu thương chúng con, và cho chúng con tất cả, ngay cả tính mạng của Ngài và hôm nay Ngài cũng cho chúng con sự thiêng liêng hiện hữu đối với con cái của Ngài.

Biết chừng nào con người mới tỉnh thức đây? Biết chừng nào con nào con người mới nhận ra tình yêu của Chúa đây? Biết chừng nào con người mới biết rằng sự cô đơn và chờ đợi của Chúacho đến thế kỷ này trên 2000 năm? Xin cho mọi người được tỉnh thức để trở về với Chúa, xin đừng khô khan nguội lạnh nữa, xin đừng từ chối với tất cả những gì; phải cần đứng dậy để tìm kiếm sự thật mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lạy Giêsu Thánh Thể, ánh sáng của Chúa đã chiếu dọi trong tâm hồn chúng con, là những kẻ tội lỗi đen tối; ngày hôm nay chúng con thật sự chưa có trưởng thành lắm, chưa hoàn toàn, nhưng ít nhất chúng con biết nhận ra sự có mặt của Chúa thật sự. Sự gần gũi của Chúa và lời của Chúa đã dành cho chúng con được tỉnh thức để nhận ra được những sai trái trong quá khứ của cuộc đời mình để hôm nay chúng con có mặt. Dù rằng mọi người đang đi ngủ, một giấc ngủ yên lành vào sáng sớm, bầu trời thì đang với cơn bão. Mọi sự như đang báo trước điều gì; người ta thì chăm lo về vấn đề ăn uống và tất cả mọi người họ ở lại trong nhà không ra, nhưng chúng con lại hạnh phúc, vì chúng con biết rằng không ai đến nhưng chúng con đến. Chúng con đến để an ủi Chúa, vì chúng con biết Chúa có thật, chúng con biết Chúa đang hiện diện với chúng con, Chúa thương chúng con lắm và Chúa chờ đợi chúng con.

Xin cho chúng con thay thế anh em của mình, thay thế giới để xin an ủi Chúa, để được hạnh phúc ở gần bên Chúa. Xin Chúa cho mọi người được nhận biết Chúa, để họ trở về với Chúabằng trái tim, bằng tâm tình, bằng những điều mà họ đang cần trong cuộc sống. Vì chỉ có Chúamới lắp đầy vết thương lòng của chúng con, chỉ có Chúa là Đấng chữa lành từ linh hồn lẫn thể xác, chỉ có Chúa là Đấng đích thực mà chúng con xin được nương tựa nơi Chúa, nơi duy nhất bình an hạnh phúc, và một nơi an toàn nhất chính là Chúa Giêsu Thánh Thể hiện nay.

Xin cho mọi người tôn trọng, quý trọng, thờ lạy, tôn vinh, vì chính Ngài đã dành cho chúng con sự gặp gỡ bằng ánh sáng; ánh sáng được chiếu soi cho nhân loại, ánh sáng chiếu sáng trong bóng tối và bóng tối sẽ biến mất. Xin giúp chúng con hãy ra khỏi bóng tối để trở về với tình yêu của Chúa, hãy trở về để trở nên những con người phục thiện, phục hồi, để được giao hoà lại với một Đấng Thiên Chúa yêu thương, chờ đợi, nâng đỡ, và cho con người sự sống, để con người nhận ra được chỉ có tình yêu Chúa mới cho chúng con niềm bình an, hòa bình, hạnh phúc lúc chúng con cần nhất.

Đặc biệt, trong thế kỷ của hôm nay chúng con thực sự đã nhìn thấy bộ mặt thật trên trái đất này, bộ mặt thật của những người có chức vụ, những người đã sống một đời sống cũng như chúng con, họ đã thay thế chúng con để đón nhận những chức vụ trong chính phủ. Nhưng ngày hôm nay chúng con đã thấy tất cả đều là giả dối, tất cả đều là những điều bi quan, tất cả là những điều mang đến cho một cơn dịch bệnh hoành hành khắp nơi và tìm kiếm tham nhũng, tham vọng, tư lợi, dục vọng và tham lam – tất cả là một bộ mặt thật trong chính trị, trong một đời sống với kiến thức học thức, một đời sống tự ái kiêu căng, một đời sống kiêu ngạo dẹp bỏ những gì từ sự thật.

Ngày hôm nay Chúa không đến với những kẻ hiền triết khôn ngoan nhưng Chúa đến với những kẻ bé mọn, là những kẻ tội lỗi; chúng con được chứng minh, được nhìn thấy và được chiêm ngưỡng. Xin Chúa thương thánh hoá chúng con và cho chúng con cơ hội được làm chứng cho Chúa và xin Chúa thánh hóa thế giới để mọi người được biết và trở về với Chúa, vì chỉ có Chúalà Đấng yêu thương và tha thứ. Xin cho chúng con được đến với Chúa, để được đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa để chúng con được thánh hóa biến đổi, để xứng đáng với tình thương mà Chúa chờ đợi chúng con cho đến thế kỷ của nhân loại ngày nay. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và tôn vinh Chúa.

E) Chuỗi hạt thứ năm: Ly Trái Tim Cha, xin đưa nhân loi v vi tình yêu ca Ngài.

Lucia: Chuỗi hạt thứ năm chúng con kính dâng lên Năm Du Thánh ca Đc Giêsu Kitô.

Chuỗi hạt thứ năm chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con, cũng là ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Chúng con nhớ lại Năm Dấu Thánh mà Chúa đã chịu cực cùng đau khổ với những vết đinh mà Chúa đã chịu vì tội lỗi chúng con. Những vết đinh đó được kết chặt với Thập Tự Giá như nhắc nhở tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con, Ngài đã chịu đựng những dấu đinh để ghi dấu ân tình cho mỗi một linh hồn của loài người chúng con. Chúa đã mang đến Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha, Dấu Thánh thứ nhất, và Ngài đã chết trên Thập Tự Giá, Ngài chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, Ngài đã phục sinh vinh quang khải hoàn, đó là Dấu Thánh thứ hai.

Dấu Thánh thứ ba chúng con tôn vinh và cảm tạ sự hiện diện của tình yêu Chúa qua Chúa Thánh Thần, để giúp chúng con hiểu được một sự đậm sâu, hiểu được một giáo lý sống động trên từng mỗi một người chúng con, mỗi một đức tin, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một tầng lớp, để chúng con khẳng định tình yêu của Chúa, niềm hy vọng nơi Chúa và sự hiểu biết mà chính Chúa Thánh Thần duy nhất dành cho chúng con một giáo lý vĩ đại cao trọng để nâng chúng con từ mặt đất. Từ những con người tầm thường bình thường trở nên những con người được Chúa thương xót và đưa chúng con về với Chúa trên Thiên Quốc, và đã trở thành những thánh nhân có mặt tại thiên đàng, và còn những chứng nhân trong trần thế và những phạm nhân đang khấn nguyện cầu xin và nhận biết những gì của mình trong hiện tại hôm nay trong tâm tình tạ tội và tri ân.
Lạy Chúa, tất cả những sự phong phú này do Chúa dành ban cho chúng con sự suy niệm qua Năm Dấu Thánh, để hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá như thế nào. Chúa là Đấng đã chết đi, Ngài đã chiến thắng sự chết mang sự Phục Sinh vinh quang khải hoàn cho nhân loại, để con người vẫn còn tiếp tục sinh tồn vì Lòng Thương Xót bao la, vì Năm Dấu Thánhđã dành cho chúng con sự sống và niềm hy vọng.
Chính vì Lễ Suy Tôn Thánh Giá mà chúng con được biết con người được Thiên Chúa thương đến, chịu chết thay cho chúng con để chúng con được sống và đưa chúng con đến với Ngài trong tâm tình tạ tội. Chúng con xin dâng lên Năm Dấu Thánh, đặc biệt chúng con được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu thánh thiêng và thiêng liêng của Đức Giêsu Kitô, Dấu Thánh thứ tư, đang hiện hữu giữa nhân loại. Sự gặp gỡ ngày hôm nay không thể từ chối được sự thiêng liêng đó đã trở thành một phép lạ kỳ diệu để củng cố cho đời sống đức tin và nhắc nhở cho con người với những ngày tháng quá khô khan nguội lạnh, mà trở về với Chúa, với tấm lòng cung kính, tôn thờ và tuyên xưng mà chúng con cần có trong cuộc sống.
Chúng con cảm tạ ơn Chúa; những điều chúng con được biết và
được nghe không tự nơi con người tìm hiểu được, mà chính Mẹ Maria, Dấu Thánh thứ năm, là một người Mẹ dấu yêu bên cạnh Chúa cho đến giây phút cuối cùng – giây phút Chúa trút hơi thở với bảy lời Chúa đã trăn trối. Mẹ Maria đã hoàn tất nhiệm vụ đó để hôm nay chúng con có Giáo Hội. Còn rất nhiều điều mà Mẹ vẫn còn tiếp tục dạy để giúp chúng con hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh, hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá, hiểu được Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá, hiểu được Thập Tự Giá mà Chúa đã chọn để cứu loài người nhân loại chúng con. Trong đó, là một gia đình vĩ đại của Thiên Quốc, trong đó có Đức Chúa Cha, có Chúa Giêsu, có Chúa Thánh Thần, có sự hiện diện mà chúng con đang được đón nhận, tôn kính và thờ lạy, để hướng về hào quang đặc biệt và Chúa Giêsu Thánh Thể.
Ngày hôm nay Mẹ dạy chúng con làm sao để đến với Ngài, làm sao để bù đắp cho anh chị em của mình, những người đã bỏ quên Chúa, đã từ chối Chúa và xúc phạm đến Chúa. Xin cho chúng con cơ hội đến với Ngài, ăn năn sám hối để xứng đáng khi chúng con hướng về Chúa và xứng đáng khi chúng con được rước Chúa vào lòng. Cảm tạ ơn Mẹ Maria, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên tội của Mẹ đã chiến thắng với sự trọn vẹn của Mẹ. Hôm nay Mẹ dạy và dẫn chúng con trở về, vì chỉ có Mẹ là đấng gương mẫu đã giúp chúng con hiểu được những điều cần phải tìm hiểu, những điều cần phải gần gũi, những điều cần phải tuyên xưng mà chúng con được chiêm ngưỡng mỗi ngày nhưng chúng con rất nông cạn, ít suy niệm, chẳng hiểu chẳng biết, cho nên chúng con sống một cách rất là tầm thường và coi thường.
Nhưng ngày hôm nay đã đến lúc chúng con hiểu được Năm Dấu Thánh, chúng con hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Chúa Giêsu là Vua trên các vua, Ngài là Vua mang đến Ơn Cứu Độ, Ngài đã dành cho chúng con sự sống và niềm hy vọng. Chúng con suy phục và suy tôn một vị Vua không chọn cẩm bào để mặc, một vị Vua đã chọn mặc Thập Tự Giá, chọn hào quang kết bằng mão gai để thay cho cái hào quang vinh quang, mang mão gai để thay tội cho con người và muốn thay đổi bộ não của con người với sự ngoan cố, cứng lì và chai đá của con người. Ngài đã chịu treo trên Thập Tự Giá với năm dấu đinh đau thương, nhưng năm dấu đinh đó mang lại sự ghi nhớ ân tình mà Đức Chúa Cha đã dành cho con người nhân loại.
Hãy suy niệm đi để biết ai dạy cho chúng ta hiểu điều này, chính Mẹ Maria; thì hôm nay chúng ta còn gì để dâng lên Chúa ngoài chính thân phận tội lỗi phế thải này, toàn là những điều mà tâm tư chúng con với sự yếu đuối mỗi ngày vẫn còn sự bất xứng, để được quỳ trước Thánh Thể của Chúa, để xin lỗi Chúa, để tạ tội với Chúa và cảm tạ ơn Chúa vẫn còn cho chúng con cơ hội để được đón nghe lời của Mẹ.
Chính Mẹ của Ngài đã dạy chúng con trở về với Chúa, chính Mẹ cho chúng con cơ hội, Mẹ cầu bầu cùng Chúa để chúng con được tiếp tục trở thành những dụng cụ mà hôm nay được nói lên tiếng nói của sự thật, chứng minh những điều có thật. Chúa Giêsu rất gần với con người và Mẹ Ngài đang dẫn thế giới quay trở về với Thiên Chúa, Mẹ Ngài đang dẫn con người đến gặp gỡ Giêsu Thánh Thể, Mẹ của Ngài đã dạy chúng con cách phụng sự và thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể.
Ngày hôm nay từ Chúa Giêsu Thánh Thể chúng con thấy được thiên đàng ở trần gian, thiên đàng ở gần chúng con và thiên đàng đang ở giữa chúng con, để chúng con đừng sợ hãi, đừng lo âu. Dù bất cứ hoàn cảnh nào hãy vững tin, hãy tin tưởng và trung thành, để cuộc đời của chúng con được sống trong niềm hy vọng với sự can thiệp của Thiên Chúa qua Năm Dấu Thánh đổi về ơn tha thứ mà loài người đang đón nhận hiện nay. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa.
F) Chúng con kính dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của toàn thể loài người nhân loại của chúng con,Mẹ của mỗi tội nhân, mỗi hối nhân, mỗi bệnh nhân, mỗi phạm nhân, mỗi chứng nhân, mỗi thánh nhân, mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình.

Cảm tạ Mẹ Maria đã dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Mẹ Maria đã dẫn chúng con từng bước một khi chúng con chưa hiểu, chưa biết và chưa đủ tin. Ngày hôm nay những gì chúng con nghe, chúng con thấy và chúng con chứng kiến sự sống động của Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ đã dạy cho chúng con như thế nào để đến cung kính và thờ lạy Chúa, đến để thờ lạy một Thiên Chúa chờ đợi con người, và cũng là một kho tàng mở ra cho nhân loại đoạn cuối của lịch sử, thiếu hiểu biết, thêm khôn ngoan, thêm nhận thức, để nhận ra sự công chính mà trở về, để được Chúa xót thương và bênh vực.

Mẹ Maria là người hiểu thấu loài người nhân loại của chúng con có rất nhiều yếu đuối, chi phối và hoàn toàn thiếu sót nếu không có lời Mẹ cầu bầu và không nhờ gương mẫu của Mẹ. Cả cuộc đời của Mẹ sống vâng phục Thiên Chúa, vì Mẹ yêu Chúa và cuộc đời của Mẹ trọn vẹn thuộc về Chúa. Hôm nay Mẹ là một người lý tưởng nhất mà Đức Chúa Cha mong muốn chúng con lắng nghe Mẹ, học nơi Mẹ, vì những điều Mẹ dạy là những điều tốt đẹp nhất: đến với Chúa Giêsu để thăm viếng Ngài và kính múc cái kho tàng cần thiết cho mỗi một tội nhân nhờ giá Máu của Đức Giêsu, nhờ sự tồn tại của Ngài ở nơi đây, nhờ sự hiện diện của Ngài để thúc đẩy đời sống đức tin cho loài người nhân loại.

Nhưng rất tiếc, số người được biết và số người tin thì rất giới hạn, cho nên Mẹ cứ tiếp tục và tiếp tục đi tìm để dẫn dắt đoàn con trở về với Thiên Chúa. Hôm nay dù chúng con chưa trưởng thành hẳn, nhưng chúng con biết nơi đây có sự hiện diện của Chúa và có sự hiện diện của Mẹ; khi chúng con vắng mặt trong tất cả các nhà tạm, khi con người đã trở về với giấc ngủ và họ đã hoàn toàn không hiểu hay bỏ quên Chúa, Mẹ luôn bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể.

Nơi đâu có Chúa Giêsu Thánh Thể nơi đó có Mẹ Maria và nơi đâu có Mẹ Maria thì những người con được nghe và được Mẹ dạy sẽ luôn luôn có một đời sống khác biệt, để biết tôn trọng, tôn kính và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Từ chính sự yêu mến đó Ngài luôn luôn dành cho con người một kho tàng, để nhận biết những gì mà con người đang cần qua những nhu cầu, để không sợ hãi với cuộc sống hiện nay. Có biết bao nhiêu thử thách, có biết bao nhiêu đối diện giữa thật và giả, đúng và sai, thiện và ác, đang hòa nhập theo những phương thức tinh vi khéo léo của thời đại này, nhưng Chúa và Mẹ sẽ không để chúng con vấp ngã, sẽ không để chúng con quá sức khi không thể vác nổi Thập Tự Giá mà mỗi một người cần có trong đời sống của chúng con.

Lạy Mẹ Maria, con cám ơn Mẹ. Xin Mẹ đón nhận lời tôn vinh của chúng con dành cho Mẹ, lời tri ân, lời cảm tạ, lời phạt tạ, và lời tạ tội của chúng con dâng lên Mẹ. Xin Mẹ thương cầu bầu cùng Chúa tha thứ cho chúng con và tha thứ cho các linh hồn anh chị em chúng con đã ra đi khi họ chưa đón nhận được hồng phúc qua ân huệ Sáu Lạy mà Mẹ đã ban cho thế giới. Ngày hôm nay trong giây phút còn lại chúng con kêu cầu danh Chúa, chúng con vượt qua tất cả sự căng thẳng thử thách, để chúng con được ở bên cạnh của Chúa, được chiêm ngưỡng, và nhìn thấy được sự binh vực rõ ràng mà Chúa đã dành cho chúng con.

Nhờ chính Mẹ để chúng con được điều này vì chính Mẹ là đấng trung gian đưa chúng con đến với Chúa, gặp gỡ Chúa và đời sống được tỉnh thức trở lại với Chúa và sống trong đức tin cần có bằng việc làm, bằng hành động, bằng sự cương quyết. Xin Mẹ giúp chúng con tiếp tục làm chứng cho sự thật, tiếp tục kiên nhẫn chịu đựng để vượt qua những ngày thử thách, để làm chứng cho sự thật một cách đặc biệt, để củng cố đời sống đức tin cho muôn người trong nhân loại. Xin cho chúng con lắng nghe Mẹ, ăn năn sám hối trở về, tâm hồn lẫn thể xác, để dâng kính với một sự tầm thường đơn sơ của con người mình để được Chúa thứ tha. Xin Chúa đón nhận và can thiệp cho chúng con, để mọi người được mở mắt mở lòng để tin và trở về khi thời gian còn cho phép.

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cho nhiều người trên thế giới được quay bước trở về với Chúa, vì chỉ có con đường duy nhất là trở về. Nếu con người không trở về và tiếp tục thì đang lãnh nhận những sự đau khổ qua dịch bệnh và đón nhận chiến tranh đang đe dọa, và sẽ còn những sự thác loạn, mà con người đang chống đối Chúa và có rất nhiều điều ở trong một thế giới không tự do, không có hòa bình, không có giáo lý và luân lý cũng không có công lý. Đây là một thế giới khủng khiếp giữa người và người đang tàn sát lẫn nhau trong mọi phương diện, những người đang thách đố lẫn nhau và ghen tương ganh ghét đã lên ngôi và chiếm ngôi, con người không tìm ra được chân lý sự thật nữa.

Cho nên, lạy Mẹ Maria chúng con rất cần Mẹ. Xin Mẹ thương chúng con và tha thứ cho chúng con. Chúng con thực chẳng xứng đáng để thưa với Mẹ, nhưng giờ đây chúng con không biết cậy nhờ vào ai, chúng con không có một nơi nào để được an toàn cả, chỉ ngoài nhờ chính Mẹ cầu bầu cùng Chúa, và đưa chúng con về với Chúa, đến gần Chúa, để những tháng ngày cho dù có những thử thách nhưng chúng con vẫn bình tâm, vẫn can đảm chấp nhận, tin tưởng và trung thành cho đến giây phút cuối cùng trong đời sống đức tin được ban do Chúa Giêsu mang đến cho chúng con.

Xin cho chúng con tin và thực hành như chính Chúa dạy để đời sống không sợ bất cứ một điều gì khống chế chúng con, mà phải biết kính sợ Chúa trên hết mọi sự, từ bỏ những tật xấu tánh hư của đời sống con người: tham lam, ích kỷ, dục vọng, nhục dục mà con người vẫn tiếp tục, vì đó là những điều chúng con luôn bị vấp ngã. Xin giúp chúng con tỉnh thức và cầu nguyện như Mẹ dạy, để đời sống chúng con không bị rớt vào lưới bẫy của hiện nay, một cách tinh vi và khéo léo, lôi cuốn anh chị em chúng con, lôi cuốn thế giới đa số đã rớt phải.

Giờ đây, chúng con xin được thưa và dâng và xin được kết thúc, xin các vị thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng con; gương sáng của các ngài sẽ giúp chúng con trưởng thành và trung thành với Chúa và hiểu được đức tin mà chúng con thực hành. Xin Chúa thương cho chúng con có thêm sức khỏe để vượt qua những sóng gió căng thẳng này, để chúng con tiếp tục trong một sứ vụ mà Chúa dành cho chúng con và xin Chúa cho những cuốn sách của chúng con được thực hiện theo thánh ý của Chúa. Xin Chúa soi sáng, để từng chữ từng câu chúng con viết được thuộc về Chúa, vì tất cả mọi sự Chúa đều dành cho chúng con, để tất cả đều trở nên tốt đẹp để giúp cho mọi người được nhận biết và đón nhận của lễ Sáu Lạy.
Con cũng cầu xin Chúa cho tất cả các chị các anh làm sao đem đến những bài và những thông điệp rất quan trọng qua sự suy niệm trước Thánh Thể, cũng như tất cả những bài khi chúng con cầu nguyện với Sáu Lạy. Xin Chúa cho chúng con được bắt đầu dâng lên chuỗi hạt Mân Côi để dâng kính Mẹ đặc biệt và cùng với Mẹ suy tôn thánh giá, đặc biệt bắt đầu bước vào ngày hôm nay bằng sự suy niệm về Mầu Nhiệm Năm Sự Thương, để suy niệm đến công cuộc cứu độ của Chúa và được hướng về ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá một cách có ý nghĩa. Amen.
ChLucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.
Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011. 
Mời vào những trang nhà:
Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th
 – nrtte.net
Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th
 – EucharisticJesus.faith
 
Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.
error: Content is protected !!