Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sáu Lạy Ngày Lễ Lòng Chúa Thương Xót

Thông Điệp Ngày 24-4-2022
Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.
Views:
Lucia: Lạy Chúa, 1 giờ 29 phút, ngày Chủ Nhật, ngày 24, tháng 4, năm 2022, trước cung thánh, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước nhà tạm, trước linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Đặc biệt hôm nay là ngày Lễ Lòng Chúa Thương Xót, và cũng vừa xong Tuần Cửu Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa, để chúng con xin được đón nhận ơn đại xá.
Hôm nay, con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con được thay thế anh chị em, một mình quỳ trước bàn thờ để xin dâng lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa trước linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót. Đáng lẽ hôm nay là một ngày lễ vô cùng lớn lao mà Chúa đã dành cho nhân loại qua Lòng Thương Xót của Ngài. Ngài đã tha tội và ban ơn cho chúng con, đó là được ơn Đại xá mà Giáo Hội đang nhắc nhở chúng con sau Tuần Cửu Nhật. Và chúng con cũng vừa đón nhận Đại lễ Chúa Phục Sinh vừa xong. Kế tiếp là Đại lễ Lòng Thương Xót Chúa, tại giáo xứ này cũng không tổ chức một cách rình rang, đây là một hồng ân vô cùng lớn lao mà Chúa đã dành Lòng Thương Xót chung cho thế giới, và cho mọi người chúng con; đặc biệt với sứ vụ của chúng con.
Cho nên, dù rằng trong nhà thờ họ có những giây phút để đọc kinh sau những giây phút này, nhưng con cũng tranh thủ quỳ trước bàn thờ của Chúa, thì luôn luôn có một điều gì đó có ý nghĩa hơn, để nói lên Lòng Thương Xót của Chúa, và cảm tạ Chúa cho giáo xứ Thánh Têrêsa, cho các linh mục, tu sĩ, những thầy Sáu, và những giáo dân tại nơi đây. Dù họ không biết chúng con suốt mười một năm nay đang làm gì, nhưng chúng con có trách nhiệm để cầu nguyện cho họ; và xin tiếp tục làm chứng cho sự thật mà Chúa đã hiện diện qua Bí tích Thánh Thể.
Mỗi một năm đều có những giây phút được đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa; tuỳ thuộc mỗi một giáo xứ, nhưng đặc biệt nơi đây thì lúc nào cũng âm thầm, chỉ có đại lễ Phục Sinh vừa rồi thì rất là lớn được cử hành bởi một vị linh mục mới đến đây. Dù rằng tổ chức rình rang hay như thế nào, nhưng lòng của chúng con vẫn là những ngày tháng hạnh phúc khi có những Đại lễ diễn ra mỗi một năm, mà Giáo Hội nhắc nhở cho chúng con; đặc biệt lòng tôn kính, thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ, thì không bao giờ quên được trong đời sống của loài người nhân loại của chúng con, đặc biệt với sứ vụ của chúng con hôm nay. Giây phút này đây, con xin được thưa và dâng lên Chúa lòng cảm tạ, tri ân, và đặc biệt dâng lên Lạy Thứ Nhất.
Lạy Thứ Nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.
Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Cha. Cha luôn luôn thương yêu chúng con, và tạo nhiều cơ hội cho thế giới của chúng con được ân sủng và được ơn tha thứ, và đưa chúng con về với Lòng Thương Xót bao la của Cha, Đấng duy nhất yêu thương và trọn tình thương qua bao thế hệ. Dù con người tội lỗi xấu xa, nhưng Cha vẫn yêu thương, và Cha dành một cách đặc biệt, để tha thứ và tạo cơ hội cho chúng con. Đặc biệt rằng Chúa Giêsu, Con của Cha, vừa qua Cuộc Tử Nạn đã diễn lại và cho chúng con được nhận ra chính tội lỗi của loài người nhân loại mà Cha đã hy sinh chính Con Một của Cha, để chúng con nhờ vào Đức Giêsu Kitô để được sống, và được tiếp tục sinh tồn.
Hôm nay, là Đại lễ Lòng Thương Xót, nói lên lòng thương xót bao la của Cha tha thứ cho nhân loại, qua Con của Cha, là Chúa Giêsu; cho nên, chúng con không còn con đường nào nữa. Chỉ có một con đường duy nhất là tôn vinh, thờ lạy Đấng Thiên Chúa yêu thương con người, và tồn tại qua muôn thế hệ. Ngoài tình thương của Cha, không có một nơi nào nương tựa, để chúng con có một thế giới hoà bình, hạnh phúc. Con chỉ biết nói lên lời cảm tạ thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò; cảm tạ Cha đặc biệt trong ngày hôm nay.
Chúng con vô cùng cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và thờ lạy Cha, xin Cha đón nhận sự tạ tội của chúng con, với những lời âm thầm xin được dâng lên Cha. Xin Cha tha thứ, thánh hóa, biến đổi, để mọi người nhận biết, và trở về với Cha sớm hơn, khi thế giới đang ngổn ngang và tràn đầy những thử thách căng thẳng. Xin cho mọi người được nhận biết để trở về với tình yêu của Lòng Thương Xót, được thánh hóa biến đổi để xứng đáng với tình yêu Cha ban cho chúng con. Chúng con ngợi khen Cha, cảm tạ Cha, chúc tụng Cha. Chúng con xin thuộc về Cha. Totus Tuus.
Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.
Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu; Ngài đã đến thế gian, và vì yêu thương thế gian Ngài đã chịu tất cả những cực hình đau khổ vì tội lỗi loài người, và cứu chúng con từ cõi chết sống lại. Ngài đem cho chúng con một giáo lý, để dạy dỗ chúng con biết sự thật, kiên trì và nhẫn nại để nhận ra giáo lý và chân lý của sự thật mà Cha ban cho. Giáo lý của Cha là dạy cho chúng con yêu mến Cha, nhận ra Cha, nhận ra giáo lý của Cha, và thương yêu anh em của mình, và sống trong một giáo lý của sự thật và hòa bình. Nhưng cho đến thế kỷ ngày hôm nay chúng con cũng chưa ý thức và nhận ra được điều này; cho nên chúng con vẫn còn những ngày với chiến tranh đau khổ ngổn ngang, ganh tỵ, ghen tuông, và nhiều điều đố kỵ, trong một thế giới đang còn nằm trong tình trạng với xã hội văn minh nhưng vẫn lầm than, đau khổ chính linh hồn.
Giây phút này đây, chúng con chỉ biết rằng không có gì có thể nói hơn được nữa, vì một số rất ít người có thể cảm nghiệm được những điều đang dựa vào sự tiêu cực của một xã hội hiện nay; đa số thì đang đi vào đời sống thực tại, trong sự văn minh và cấp tiến mà họ đang đón nhận và chọn, đó là văn minh của sự chết. Ngày hôm nay con người khó có thể hiểu được điều này, nhưng họ chỉ binh vực cho thực tế, nhưng trong thiêng liêng của linh hồn với sự hướng dẫn và sự cảm nghiệm chúng con biết rằng văn minh nếu không có giáo lý của Chúa, thì là văn minh của sự chết.
Cho nên, con người đang nằm trong tình trạng điêu đứng, căng thẳng với dịch bịnh, chiến tranh, và còn tệ hại của tệ đoan của xã hội, không có công chính và liêm chính, và đang bành trướng khắp nơi. Nhưng chúng con không vì những điểm đó để mà tiêu cực, chúng con tin rằng Cha là Đấng chiến thắng, mang lại hòa bình, hạnh phúc và bình an. Ngày nào trong thế giới này còn có người tuyên xưng đức Tin, là chúng con tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chữa, Đấng giải thoát, và là Đấng Cứu Chúa chúng con, thì thế giới không bao giờ tuyệt vọng cả.
Cho nên, dù xảy ra bất cứ chuyện gì chúng con vẫn tin, và tiếp tục dâng lên lời cầu nguyện âm thầm; một ngày nào đó chắc chắn rằng Cha cũng sẽ cho mọi người được biết điều gì Cha đang ban và dành, để cho những người có bổn phận trách nhiệm luôn luôn liên lỉ để cầu nguyện, với một niềm tin, hạ mình phạt tạ, trong tâm tình phủ phục đầu phục, để thờ lạy, tôn vinh và tuyên xưng Cha là Đấng Cứu Chúa, là Đấng Cứu Thế, để toàn thế giới được trở về với giáo lý của tình thương và Lòng Thương Xót mà Cha ban đến. Xin Cha cho chúng con mở lòng, mở con tim, để nhận ra và trở về trong sự trưởng thành khi thời gian con cho phép. Con thờ lạy Cha, con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Cha. Xin cho chúng con được qua Cha, là Đấng đã chịu chết, để đón nhận ơn đại xá, on tha thứ đặc biệt ngày hôm nay qua Lòng Thương Xót đặc biệt mà mọi người đang khao khát, mong đợi.
Xin Cha tha thứ cho những yếu đuối thiếu sót, và vẫn tiếp tục với những ngày đam mê tội lỗi mà chúng con luôn vấp phải, xin Cha thương đón nhận và tha thứ, để mọi người mở mắt, mở lòng, để trở về, và được thánh hóa trong Lòng Thương Xót mà Cha đã ban đến cho chúng con qua Ngôi Cha, Ngôi Con và Chúa Thánh Thần. Con xin thuộc về Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Chúa, Đấng toàn thắng và Đấng Phục Sinh vinh quang khải hoàn, đổi mới cuộc đời con người, và xin thay đổi bộ mặt trái đất, xin cho mọi người được nhận biết để trở về với tình Cha. Chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Cha, và xin Cha đón nhận sự tạ tội của chúng con. Chúng con xin thuộc về Cha. Totus Tuus.
Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.
 
Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng. Không có Chúa chúng con không thể nào hiểu biết được điều thật và giả, đúng và sai, thiện và ác. Chúng con vẫn đam mê giữa cuộc sống với tiền tài, danh vọng, với chức vụ tham lam, với dục vọng và khát vọng, rất nhiều và rất nhiều. Nếu không có Chúa Thánh Thần với bảy nguồn ân sủng được ban thì chúng con vô cùng lẫn lộn giữa cuộc sống này; giữa thật và giả, giữa đúng và sai. Chúng con đang chưa hiểu được điều gì, nhưng Chúa Thánh Thần thấy và hiểu được điều chúng con đang cần.
Bởi vì chúng con phải cần được nghe tiếng chỉ dạy của Ngài, cần được sự hướng dẫn của Ngài, và cần Ngài dạy dỗ chúng con với sự công chính, là phải, và sự thật, để trở về khi thời gian còn cho phép. Vì biết bao nhiêu hồng ân vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành qua Lòng Thương Xót của Ngài, và qua Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ, đã mang đến cho chúng con những điều mà Ngài đã đổi lấy cho chúng con sự sống. Mạng sống của chúng con được đổi về bởi giá Máu của Chúa Giêsu Kitô, và sự hướng dẫn và soi sáng để chúng con biết sự công chính, lẽ phải và sự thật. Đặc biệt, chúng con phải có chiều sâu, cảm nghiệm bằng tâm hồn, bằng sự cầu nguyện, bằng sự hãm mình, bằng sự nhỏ bé, bằng lắng nghe sự công chính, và sự thật.
Lạy Chúa Thánh Thần, chỉ có Ngài là Đấng thấu hiểu được sự yếu đuối của chúng con, thấp hèn, yếu đuối, luôn vấp ngã, và luôn luôn rớt vào tình trạng bị những sự khuyến dụ bởi một thế giới trần gian quen với tội, sống với tội, và không biết tội. Nhưng Chúa là Đấng giải thoát chúng con, và đưa chúng con ra ngoài, tránh tội, trừ tội, lánh tội và cố không thể phạm tội. Đây là những từ ngữ rất bình thường nhưng thế giới của chúng con dường như ít ai có thể cảm nghiệm được điều này; nhưng thực tế tất cả chúng con đều rớt vào tình trạng với sự đê mê và đam mê, khuyến dụ của một thế giới thực tế mà chúng con luôn luôn vấp ngã.
Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con, soi sáng cho chúng con, và hướng dẫn chúng con, để chúng con được biết đâu thật, đâu giả, và đâu thiện, đâu ác, để chúng con bớt đi tất cả những ngày tháng tội lỗi, tham lam, ích kỷ, để chúng con sống thật với con tim, bằng chân lý, bằng cảm nhận, bằng lời cầu nguyện, bằng lòng sám hối, bằng sự cải thiện cần có nơi ơn của Chúa ban.
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là tất cả, Ngài hiểu được điều chúng con trong tâm trí thì mong muốn nhưng thân xác thì nặng nề, và ý chí thì dường như rất là yếu đuối. Xin Ngài là sức mạnh của tình yêu, thúc đẩy và soi sáng, để dẫn dắt chúng con về con đường của công chính. Tất cả mọi việc chúng con làm đều vinh danh Chúa, sáng danh Chúa, xin thánh hóa chúng con, biến đổi chúng con và đổ tràn ân sủng để chúng con nhận biết sớm, không quá trễ về không quá muộn; nhất là trong thời điểm căng thẳng hiện nay. Xin cho con có lòng yêu mến Chúa, cho thế giới được nhận ra Chúa. Xin Ngài đốt lên ngọn lửa đức tin cho muôn người trong nhân loại, để chúng con đừng đi trong sự cũ kỹ với luật cũ kỹ mà chúng con vẫn luôn ôm lấy, nhưng hãy mở lòng để tiếp nhận và tiếp thu những sự mới mẻ nhất, mà Chúa Thánh Thần, là nguồn ân sủng mới và phong phú, để giúp cho loài người chúng con gần Chúa, yêu Chúa, mến Chúa, và cải thiện đời sống một cách thực tại.
Đó là điều cần thiết nhất mà ngày hôm nay Chúa dành cho chúng con để hiểu và cảm nghiệm Lòng Thương Xót Chúa dành và ban cho thế giới nhưng chúng con phải cảm nghiệm bằng con tim, sám hối ăn năn, bằng tất cả những gì chúng con trong tội lỗi. Phải tạ tội, tri ân, và cải thiện, để xứng đáng với Lòng Thương Xót, xứng đáng với sự can thiệp và sự chỉ dạy, và đức tin có việc làm do Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, để trở về với sự thiện.
Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, chúng con rất cần Ngài, xin Ngài đốt lên ngọn lửa đức Tin cho mọi người, ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa liên đới, ngọn lửa hiệp nhất, để chúng con thắng được sự dữ ngày hôm nay, để chúng con vinh danh Ngài, sáng danh Ngài, để chúng con thuộc về Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, để chúng con nhận ra tình yêu với sự liên đới, kết hợp với nhau để chiến thắng giữa thiện và ác trong thế giới đang dàn trận, những ngày rất là cấp bách với nhiều biến cố đến với chúng con. Xin Chúa Thánh Thần đón nhận lời chúng con cầu xin. Chúng con xin thuộc về Chúa Thánh Thần. Totus Tuus.
 
Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng lên
Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.
 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ ơn Ngài, chúng con vừa mới đón rước Ngài vào lòng, sự hiện diện của Ngài vẫn còn trong chúng con. Ngài dẫn chúng con và ở giữa chúng con và Ngài thấu hiểu được tâm trạng và trái tim khao khát ước mong của chúng con, và Ngài cũng thấy được sự yếu đuối của chúng con. Nếu chúng con không biết cầu nguyện thì chúng con để cho trôi đi và qua đi những giây phút rất là quan trọng trong cuộc đời của chính mình. Chúng con rất cần nguồn an ủi, nhất là trong thế giới của ngày hôm nay chúng con bị lung lạc rất nhiều, vì thế giới của văn minh nó có nhiều điều thuận tiện trong cuộc sống nhưng nó lại làm chúng con rời xa Chúa, đủ mọi mặt của một thế giới mà chúng con thực tại trong văn minh và tinh vi của một thời đại cấp tiến.
 
Đây là sự thật! Thế giới của chúng con quá tự do. Nhưng lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa duy nhất, không ai có thể thay thế Ngài và không có mục đích chính nào trong cuộc sống của chúng con ngoài những giây phút được thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa, ở lại với Chúa, và được rước Chúa vào lòng. Xin cho thế giới được mở mắt mở lòng, đừng xúc phạm đến Chúa bằng nhiều phương cách quen thuộc mà ít ai nhắc nhở, bởi vì thế giới này đã trở thành thói quen, nhưng thật sự luôn cần nhắc nhở với sự tôn trọng, tôn kính cần có, mà Chúa đã xuất hiện qua hào quang để tỏ mình cho con người, để củng cố đức tin cho nhân loại; vì Chúa là Đấng Quyền Năng, và vinh quang đã tỏ hiện để nhắc nhở cho con cái và đưa họ trở về với Ngài.
 
Đây là những giây phút mà con người phải cần trưởng thành, để nhận biết những điều mà Thiên Chúa ban và cho, để tất cả chúng con mỗi người cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, để tôn kính, yêu mến và đừng xúc phạm đến Chúa bằng mọi cách mà thế giới ngày hôm nay cần được biết. Bởi vì nước mắt của Mẹ đã trào dâng, vì loài người chúng con đã coi thường, xem thường, và rất nhiều xúc phạm, chúng con không hiểu điều gì người khác người ta đang làm, điều gì người ta đang tôn kính, thờ lạy, nhưng con người thì quá xấc xược theo cách sống, với cái nhìn khinh thường và có nhiều cách trong thế giới này.
 
Lạy Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu, Ngài đã quá yêu thương thế gian mà chịu chờ đợi họ qua Bí Tích Thánh Thể; vẫn là một Thiên Chúa yêu thương con người, nhưng con người lại quá thiếu hiểu biết và lại còn rất nhiều điều đang xúc phạm và coi thường. Xin Chúa cho họ được nhận ra, đã đến lúc không còn nơi nào nương náu ngoài chính Chúa Giêsu Thánh Thể, để chúng con cùng lòng hiệp nhất với nhau, thờ lạy, tuyên xưng và cảm tạ, để làm chứng cho sự thật, để tăng trưởng đức tin, mà con người cần có khi thời gian Chúa cho phép. Đã đến lúc mọi người quy hàng quy thuận trở về với Chúa Giêsu Thánh Thể, để xin tạ tội tri ân, để xin sự can thiệp của Ngài, để thế giới được tăng trưởng đức tin, qua những lúc khốn khó, sợ hãi, lo âu trong cơn dịch bịnh, chiến tranh, và sẽ còn nhiều hơn nữa.  
 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con chỉ biết nói nên lời tạ tội, tri ân, để thay thế cho rất nhiều người anh chị em đồng loại của chúng con, mọi tầng lớp, mọi vai trò; xin cho họ có lòng yêu mến Chúa, họ tìm ra sự thật, dành thời gian với tâm tư và trái tim, để cầu nguyện và tìm đến Ngài. Xin là nguồn an ủi cho chúng con, để vững mạnh bước qua những ngày thử thách căng thẳng của thế giới này, để luôn trung thành và bền đổ, cho đến giây phút cuối cùng. Xin Ngài thương đến chúng con, tha tội cho chúng con, để chúng con đáp lại sự chờ đợi yêu thương mà Ngài đã dành cho chúng con và nhân loại. Chúng con xin thuộc về Ngài. Và xin cho Giáo Hội của chúng con khai thác được mọi sự lớn lao mà Chúa đã tỏ mình, để họ được thêm đức tin, thêm mạnh mẽ và thêm ý nghĩa, vì Chúa đã hứa và thiết lập Thánh Thể cho Giáo Hội đầu tiên và qua Giáo Hội đến với giáo dân.
 
Cho nên, đây là việc mà Chúa muốn tỏ mình để giáo dân của chúng con biết mà cầu nguyện, và cũng là làm chứng cho sự thật này, để Giáo Hội có thêm một tài liệu lớn lao vĩ đại, mà các ngài đã đi trong luật, và còn những sự mới mẻ phong phú mà Chúa Thánh Thể đang ban một cách đặc biệt cho Giáo Hội và cho cả toàn thế giới, là những người con chiên dân Chúa; với lòng sốt mến, yêu mến, tôn kính cần có để được sự nâng đỡ, để được sự can thiệp. Trong đời sống dù có bao nhiêu biến cố, xin cho chúng con đừng sợ hãi mà hãy tiếp tục làm chứng cho sự thật, chúng con nhân danh Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, để tất cả mọi người đều đến đón nhận tình yêu của Chúa, đón nhận Lòng Thương Xót để được thứ tha, để can đảm mạnh mẽ để làm chứng cho sự thật và trở về với công chính. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể. Totus Tuus.
 
Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng lên
Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.
 
Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, chúng con được nhận ra những gì của ngày hôm nay rõ nhất, đó là Tuần Thánh vừa qua qua công cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đã chịu biết bao cực cùng đau khổ, diễn lại với những điều mà con người đã thực hành cũng đã thấy biết bao nhiêu điều chúng con đã thiếu sót rất nhiều. Ngày hôm nay mỗi năm đều có thể diễn lại biến cố đó để nhắc nhở cho con người Năm Dấu Thánh là một sự xác định nhất mà Chúa mong muốn nơi đời sống của loài người chúng con. Đó chính là Dấu Thánh thứ nhất, tình yêu của Đức Chúa Cha ban đến cho nhân loại qua bao thế hệ, vượt không gian và thời gian; không ngừng nghỉ, vẫn thương yêu, vẫn chờ đợi và cho chúng con cho đến thế kỷ ngày hôm nay.
Dấu Thánh thứ hai là Đức Giêsu Kitô, phải xác tín với lòng tin thuộc về Ngài; vì Chúa là Đấng Cứu Chúa, Đấng giải thoát chúng con, và là Đấng Cứu Chúa của nhân loại chúng con. Giáo lý của Ngài sẽ ban cho chúng con hòa bình hạnh phúc, nhưng con người phải tin và thực hành, để chúng con tuyên xưng, vì Đức Chúa Cha đã quá yêu thương thế gian mà hy sinh chính Con Một của Ngài; ai tin vào Con Một của Ngài sẽ được sống. Cho nên, ngày hôm nay chúng con muốn sống thì phải tin vào Đức Giêsu Kitô, và giáo lý của Ngài được thực hành trên chúng con, để tuyên xưng Đấng mà chúng con thờ lạy, tôn vinh, và cảm tạ, và vĩnh viễn được chính Ngài cứu chúng con. Qua cái chết Ngài đã phục sinh vinh quang khải hoàn, để chúng con được trở thành những con người được xác tín những gì Chúa ban và cho.
Dấu Thánh thứ ba chính là Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, Ngài luôn dành cho chúng con được biết những điều cần phải biết, để chúng con cảm nghiệm được sự sâu thẳm, sự gặp gỡ, gần gũi qua đời sống cầu nguyện, mà ngày hôm nay Mẹ Maria đã dạy cho chúng con để được thưa và dâng lên mỗi một ngôi vị, để chúng con hiểu cách cầu nguyện, biết phạt tạ, biết tri ân, biết nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn còn gì để xứng đáng ngoài sự tạ tội trở về, ngoài lòng tri ân và ngoài sự phạt tạ; đây là phương pháp tốt nhất cho đời sống của người Kitô hữu khi biết cầu nguyện.
Cho nên, đây là một điều cần thiết mà Chúa Thánh Thần đang dạy cho chúng con, để tuyên xưng và cảm nghiệm được Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu, đã đóng dấu Năm Dấu Thánh để ghi lại những gì cho thế giới của loài người một cách rõ ràng, để chúng con phải thờ phượng, tôn vinh và cảm tạ. Vì Chúa Thánh Thần là nguồn ân sủng, soi sáng, và ban ơn, để giúp chúng con hiểu biết thêm những gì mà chúng con cần được biết một cách xác tín nơi Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu. Con xin cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba mà con thờ lạy, xin Ngài đốt lên ngọn lửa của đức Tin và soi sáng cho mọi người được nhận biết những điều được Ngài chỉ dạy, mà chúng con cần thực hành và tuyên xưng.
Dấu Thánh thứ tư, là Chúa Giêsu Thánh Thể. Hôm nay chúng con vẫn còn tiếp tục tiếp nhận và đón nhận chính Mình và Máu của Ngài, là Đấng Cứu Chúa của chúng con, Đấng Phục Sinh và Đấng dành cho chúng con nguồn an ủi; không thể thiếu sót sự tôn kính, sự tôn vinh và tôn trọng cần có trong cuộc sống của nội tâm. Đây là những điều mà Mẹ muốn nhắn gởi cho chúng con, để chúng con tuyên xưng và cảm tạ khi chúng con hướng về Thập Tự Giá.
Và Dấu Thánh thứ năm, chính Mẹ Maria, Mẹ đã đồng hành với Chúa trên đoạn đường Thập Tự Giá, Mẹ đã luôn dạy chúng con và hiểu được sự yếu đuối của loài người, sự thiếu sót và sự bất kính mà chúng con quên và thiếu sót rất nhiều trong sự tôn trọng, tôn kính, lòng tri ân và biết ơn. Cho nên, Mẹ dạy chúng con và dẫn chúng con đi vào trong Năm Dấu Thánh, để được đón nhận những điều mà Chúa đang mong đợi chúng con; Chúa yêu thương chúng con, và Chúa chờ đợi. Nhưng đã đến lúc, mọi người phải trở về cho đúng lúc, khi thời gian còn cho phép. Đồi Canvê mà Mẹ đã đi với Chúa, hôm nay Mẹ muốn dẫn từng người một chúng con bước lên đồi Canvê để được cứu và được phục sinh, thì chúng con nhất định phải lắng nghe; đời sống không thể theo thói quen, mà mỗi một ngày đều mới mẻ trong cuộc sống nội tâm mà Mẹ Maria dạy bằng phương thức cầu nguyện này.
Trong sự suy niệm này, chúng con hiểu được Năm Dấu Thánh mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng con, và sự ước ao của Ngài mong đợi sự trưởng thành của chúng con, mà Ngài dành cho mỗi một người chúng con, để cảm nghiệm trong tâm tình tạ tội tri ân, phạt tạ, trong sự suy niệm và cầu nguyện. Chúng con hướng về Năm Dấu Thánh để xin Chúa thứ tha, tạ tội thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, trong sự khô khan nguội lạnh và vô cảm mà loài người đối với nhau hôm nay.
Xin hãy trở về bằng phương pháp thực hành, xác tín, và một lòng sốt mến, để tuyên xưng Đấng Thiên Chúa mà chúng con thờ lạy, để xác tín Ơn Cứu Độ của Chúa dành cho chúng con, và còn lại đó là sự trở về của loài người nhân loại, để được sự binh vực và xứng đáng với tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng con qua Năm Dấu Thánh. Sự chỉ dạy của Mẹ để dẫn chúng con đi giữa cuộc đời đầy cả những thử thách, đầy cả những con đường thánh giá mà con người phải vác, để giúp chúng con được nhìn thấy gương sáng của Chúa và Mẹ, để chúng con đừng ngã lòng, đừng mất đức tin, đừng mất niềm tin; mà hãy luôn sống trong niềm hy vọng. Vì Chúa và Mẹ đã quá chịu cay đắng để giúp cho loài người và để cứu loài người, thì hôm nay còn lại thì chúng con phải trung thành, bền đổ và nhẫn nại, để bước qua sự thử thách, để chờ đợi ngày mà chúng con được hy vọng trong Chúa và Mẹ cuối đường thập giá chúng con đi sẽ được gặp Chúa và Mẹ.
Đó là Năm Dấu Thánh mà chúng con phủ phục, thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ, tuyên xưng và tôn vinh Thiên Chúa. Năm Dấu Thánh Đấng chiến thắng vinh quang phục sinh dành cho con người và được đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa trong ơn tha thứ của ngày hôm nay. Chúng con xin thuộc về Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô, Totus Tuus.
Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.
 
Lạy Thứ Sáu, con cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, bởi vì Cha đã biết thế giới loài người nhân loại của chúng con nếu không có sự gương mẫu và sự chỉ dạy của Mẹ thì chúng con thật khô khan nguội lạnh. Cho đến ngày hôm nay và thế kỷ này chúng con thật không hiểu được cầu nguyện là gì, cũng không cảm nghiệm được gì. Vì chính những điểm đó mà đa số chúng con khô khan, với tất cả những điều của bề ngoài chúng con có thể theo những luật của bề ngoài; hàng ngày với đời sống là người Kitô giáo nhưng lòng của chúng con khắt khe, và lòng của chúng con luôn luôn hận thù, ghen ghét, đố kỵ, và tràn ngập tất cả những điều của tội lỗi, chúng con nuôi dưỡng chính nó.
Nhưng đời sống mà Mẹ muốn chúng con là hãy đến với Chúa bằng con tim, hãy loại bỏ những tư tưởng và sống với sự khiêm nhường, nhỏ bé, lắng nghe, và thi hành giáo lý của Chúa dạy; nhưng chắc chắn số người này rất ít trong thế giới này. Cho nên, đã đến lúc chúng con không thể hờ hững với đời sống cầu nguyện nữa, chúng con không thể lơ tơ mơ theo cách quen thuộc với luật lệ cũ kỹ, mà chúng con phải thực hành bằng con tim, bằng hành động, bằng sự xác tín, bằng một sức mạnh dựa vào nơi Chúa để chúng con quyết tâm; đó là đời sống cầu nguyện hôm nay. Ngày hôm nay Mẹ dạy chúng con cầu nguyện qua mỗi một ngôi vị, phương pháp cầu nguyện để chúng con thực hành bằng linh hồn, thể xác, và lý trí trọn cả con tim, để được quyện lại với nhau trong tâm tình biết tạ tội và tri ân, và trong tâm tình phạt tạ, để được Chúa thương xót, tha thứ, và can thiệp cho chúng con và cho thế giới.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ. Chúa đã dành cho chúng con Lòng Thương Xót, và Chúa đã chết cho chúng con, và còn nhiều điều Chúa dành và ban, xin cho chúng con, có gì xứng đáng với thân xác tội lỗi yếu đuối này, cho chúng con được tuyên xưng, phạt tạ bằng sự cầu nguyện, để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, mà Mẹ Maria đã dạy cho chúng con suốt mười một năm; để với tâm tình này chúng con không còn phải sợ hãi, không còn đường xưa lối cũ mà chúng con đi, mà hãy quyết tâm để xin được Chúa can thiệp.
Vì là thời điểm đang căng thẳng với chiến tranh, đau khổ cực cùng và còn rất nhiều điều biến loạn trong xã hội ngày hôm nay, với những dịch bịnh; vì chính những điểm này chúng con không thể nào im lặng và theo phương pháp cũ kỹ, mà hãy đứng dậy và cảm nhận được, để tiếp thu và tiếp nhận những điều mới mẻ trong Thần Khí của Chúa hướng dẫn một cách sống động, để xin ơn can thiệp và xin ơn tha thứ, để xứng đáng những gì chúng con đang được ngày hôm nay.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của toàn thể loài người nhân loại. Xin Mẹ thương cho chúng con biết lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, để trở về với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, bằng sự tuyên xưng, bằng sự phạt tạ, bằng những lời được nói lên với Mẹ, lời cảm tạ ơn Mẹ với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và sự toàn thắng của Mẹ.
Con tôn vinh Mẹ, cảm tạ ơn Mẹ, vì chính Mẹ là người dẫn dắt và cho chúng con cơ hội để biết sự cầu nguyện của ngày hôm nay; món quà được ban tặng cho thế giới là Sáu Lạy, những trở thành một của lễ vô cùng lớn lao dành cho những tội nhân, những hối nhân và những chứng nhân hãy trở về với Chúa bằng phương cách cầu nguyện này, để chúng con trưởng thành hơn và chúng con khiêm nhường hơn, và chúng con nhỏ bé hơn, để xứng đáng với tình yêu mà Mẹ đã thương và ban đến cho chúng con và chỉ dạy cho chúng con lúc cấp bách nhất.
Mẹ còn đưa chúng con đến với Thánh Cả Giuse để nhờ lời cầu bầu của ngài, xin ngài cầu bầu cho Giáo Hội, và cho các gia đình trong thế giới ngày hôm nay. Gương sáng của ngài là một người liêm chính, công chính và có trách nhiệm, để chúng con nhận ra và xin sự cầu bầu của ngài. Mẹ cũng dẫn chúng con đến với ba Tổng lãnh thiên thần, để xin sự giúp đỡ của các ngài, xin cứu giúp chúng con trong thế giới, những ngày sự ác nó đang lan tràn khắp nơi, nhưng các ngài sẽ là những đấng can thiệp và binh vực cho sự công chính.
Chúng con cũng xin mười hai Tổng lãnh thiên thần canh giữ trái đất hoàn cầu, xin hãy giúp chúng con đẩy tan đi tất cả những không khí độc mà loài người của chúng con đang mất dần đi những điều của thiên nhiên, tự nhiên Thiên Chúa ban cho. Chúng con cũng xin với các vị thánh đã đi qua trong giòng lịch sử, các ngài là những người đã hy sinh sống cho đến giây phút cuối cùng, tuyên xưng đức tin; và các ngài là những người chiến thắng trên bàn tiệc thánh.
Chúng con cũng có các thiên thần Bản Mệnh nhưng ít khi chúng con cảm nghiệm được các ngài, nhưng sự cầu nguyện mà Mẹ dạy luôn liên lỉ cầu nguyện để xin sự giúp đỡ của thiên đàng, chắc chắn Chúa Cha sẽ không bao giờ từ chối, vì những điều khẩn cấp trong thế giới của ngày hôm nay, bằng những sự hy sinh Mẹ dạy, bằng những việc chúng con làm, để tuyên xưng Thiên Chúa, thờ lạy Thiên Chúa, trở về với Thiên Chúa, bằng sự phủ phục tâm hồn lẫn thể xác, xin Ngài thương đón nhận chúng con.
Để xứng đáng đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa trong thế kỷ của ngày hôm nay chúng con càng phải cố gắng hơn nữa, để tuyên xưng và để được thuộc về Chúa; mỗi một việc làm đều vinh danh Chúa, sáng danh Chúa và thuộc về Chúa. Chúng con xin thuộc về những ngôi vị mà hôm nay chúng con thực hành, xin được dâng lên Mẹ, và xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con được kiên nhẫn tiếp tục trong đời sống làm chứng những việc mà Mẹ đã muốn chúng con chứng minh và làm chứng cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì Ngài đã đến mở cánh cửa để tỏ hiện ánh sáng qua quyền năng và vinh quang của Ngài, để cứu toàn thể nhân loại và đưa con cái trở về với Ngài qua sự can thiệp.
Chúng con vô cùng cảm tạ, chúc tụng và thay tiếng nói này cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, và những tội nhân, những nạn nhân như chúng con, để xin Chúa thương và tha thứ. Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Mẹ và chúng con xin thuộc về Mẹ. Totus Tuus.
Lucia cùng với Maria Titus xin được kết thúc 1 giờ 56 phút, ngày Chủ Nhật, ngày 24, tháng 4, năm 2022, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót. Đặc biệt Đại lễ của Lòng Thương Xót Chúa, xin Chúa thương thánh hóa, tha thứ cho chúng con, và cho thế giới được nhận biết và trở về với Lòng Thương Xót của Chúa, và cám ơn Trái Tim Vô Nhiễm  Nguyên Tội của Mẹ. Xin tiếp tục dẫn dắt chúng con, và cho món quà Sáu Lạy được công bố với thế giới, để mọi người đón nhận như một của lễ được kính dâng lên Thiên Chúa, trong sự cấp bách, và trong những ngày tháng căng thẳng bất ngờ của thế giới hôm nay. Chúng con vô cùng cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu, bây giờ, và cho đến mãi mãi muôn đời. Amen, Amen, Amen.
Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.
Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011. 
Mời vào những trang nhà:
Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th
 – nrtte.net
Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th
 – EucharisticJesus.faith
 
Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.
error: Content is protected !!