Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 5-2-2014

Ngày 5-2-2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 7:57 phút ngày Thứ Tư, tháng 2, ngày 5, 2014, tại nhà chầu Thánh Thể Emmaus. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima; mà con có cơ hội đến đây để được đón nhận những lời của Chúa những ngày vừa qua.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, những giây phút vừa qua chúng con cũng có những câu chuyện để chị em chia sẻ và cũng là một ngày Chúa đem đến cho chúng con những lời do Thánh Thần linh ứng, để tường thuật câu chuyện mà chúng con được qua Bài Đọc Một của những ngày vừa qua trong Thánh Lễ Misa, những lời của Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho con được hoàn thành xong trong Thánh Lễ Misa.

Ngày hôm nay cũng là một ngày đặc biệt nói về vua David, một bài do Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho con được hoàn thành xong trong buổi sáng hôm nay, những lời Chúa chỉ dạy của thời điểm trước thời Cựu Ước, cho đến thời hôm nay là thời điểm mà chúng con có mặt trong thế giới của những ngày còn lại, những điều từ trước kia qua những người tiền nhân, qua những người tiền bối, qua những người tổ tiên của chúng con đã đi qua trong lịch sử.  

Hôm nay hậu bối của những ngày còn lại của thế giới chúng con cũng được đón nghe những câu chuyện từ nơi Phúc Âm, từ nơi Thánh Kinh dạy cho chúng con những bài học ở cuộc đời, dạy cho chúng con những bài học cho chúng con biết xử sự giữa người và người, xử sự giữa cuộc sống để chúng con nhận ra được điều thiện và điều lành, nhận ra từ nơi con người có những cái quảng đại, có những cái cao thượng và chú tâm cho chúng con được nhìn chương trình của Thiên Chúa yêu thương con người.

Từ thời điểm của vua David đều có những chương trình mà chúng con được nhìn thấy cách thức Chúa ban đến cho thế giới của những người cha ông chúng con đi qua, qua bao giai đoạn cho đến ngày hôm nay, ngày mà Đức Giêsu Kitô hạ thế trần gian, mang thân xác của một con người, lịch sử bắt đầu từ nơi Tân Ước kéo dài đến thế hệ của chúng con hôm nay. Cựu Ước và Tân Ước đều có lịch trình liên đới từ một Cha trên trời, từ một Chúa của loài người và tất cả những gì đã được trình tự dạy cho thế giới loài người của chúng con trong thế hệ hôm nay.

Lạy Chúa, lại một điều xác tín thêm nữa, nếu không có Thánh Thần Thiên Chúa, nếu không có Chúa chỉ định và ban cho thế hệ của chúng con là những hậu bối được đón nhận lắng nghe những câu chuyện có thật và đang diễn tiến của thế hệ hôm nay có những tương tự mà chúng con được chỉ dạy bởi do Thánh Thần linh ứng. Đây là những câu chuyện có thật được sống động và nhắc nhở cho thế hệ của chúng con đang sống.

Quả thật, nếu chúng con vẫn ở trong một khung cảnh bình an êm dịu của mỗi một ngày trong đời sống hiện tại, chúng con không nhìn ra thế giới bên ngoài có bao điều đang xảy ra, bao điều đang vây quanh, sự rối loạn, sự bấn loạn với tất cả những cái thác loạn của đời sống con người đang xúc phạm và vi phạm đến Thiên Chúa, chúng con chưa thấy và hiểu được nỗi lòng của Ngài đang đau thương vì nhân loại, bởi những người con mà Ngài tạo dựng nên phản bội Ngài, đã đi vào một đời sống trác táng, bán linh hồn cho ma quỷ, những điều đang làm cho Chúa Giêsu đau lòng mỗi ngày bởi những con người phản bội Ngài.

Lạy Chúa, đau lòng hơn nữa là những vị mục tử tu sĩ đã lợi dụng chức linh mục, làm tay sai cho ma quỷ của thế hệ ngày hôm nay. Thế hệ chúng con hôm nay được phơi bày và nhìn rõ ràng tất cả những gì đã được báo trước qua mọi thời đại. Hôm nay thật sự được thực hiện, được nghe và được biết với những điều đang xảy ra trong thế giới loài người.

Lạy Chúa, những điều mà con người làm cho Chúa đau lòng, làm cho Chúa phải xé nát con tim, làm cho Chúa phải trừng trị nếu thật sự Ngài dùng quyền năng của Ngài, Ngài có thể trừng trị những kẻ bất tuân, với những cái đi ngược đường và đi ngược lại luân thường đạo lý. Ngài có thể dùng cách thức của Ngài trong quyền năng để xử lý với từng cá nhân khi con người không nhận ra, sống trong phản bội, sống trong xúc phạm và lại tiếp tục ở trong cách sống mà họ đã bán linh hồn cho ma quỷ. Ngay họ vẫn tiếp tục lôi kéo những người anh em của họ đi vào con đường tội lỗi, đi vào dưới vũng lầy mà họ đã đi vào ngập lụt, không còn cách để giải thoát.

Lạy Chúa, là một Thiên Chúa, nếu Ngài dùng cách thức, dùng quyền năng để xử phạt thì con tin chắc rằng thế giới loài người của chúng con không ai tránh được cái tội và tất cả những điều xảy ra hôm nay sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt bởi quyền năng và sức mạnh của Chúa. Hôm nay chúng ta vẫn còn nằm trong một trạng thái có con đường lựa chọn, nằm trong một trạng thái quả thật chưa đến giây phút bi đát tột cùng, vẫn còn trong một đời sống còn có con đường chọn lựa, còn có những con đường vì tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa cho loài người, quả thật, là một điều không thể sánh được với bất cứ điều gì mà chúng ta có thể hiểu được trong sức hạn hẹp của con người. Tình yêu cao thượng, tình yêu quảng đại, tình yêu tha thứ, tình yêu bao dung, và còn biết bao điều chúng ta không diễn tả được, đến nỗi Ngài phải cho Con Một của Ngài chết vì chúng ta trong thế hệ của loài người.

Lạy Chúa, nghĩ đến đây, chúng con là thân phận hèn mọn, chúng con chỉ là hạt cát trong muôn vàn hạt cát khác trong thế giới trần gian, vì cái chi hay vì điều gì mà Chúa yêu thương chúng con đến nỗi cả một lịch sử đã có sẵn, đã mang thân xác của một con người để đi vào thế giới tội lỗi của con người để cùng chung với tất cả những ngày tháng mà Ngài sống ở trên đất của thế giới trần gian, suốt 33 năm ròng rã, chịu biết bao điều như thân phận của một con người?

Chúng ta hãy nhìn rõ vào điều này, chúng ta nhìn từ lúc lịch sử đã có sẵn qua những vị vua chúa, qua quyền năng mà chúng ta thấy được vào thời Cựu Ước, Chúa đã từng ban cho và Chúa cũng đã từng trừng phạt những con người bất tuân, những con người xúc phạm và không đi theo những lời khuyên nhắc của Ngài. Chúng ta đã được nhìn thấy vua Ai Cập đã không thả dân do ông Moise đến để loan báo những điều Chúa đã nói, mà còn tự phụ, còn thách thức Thiên Chúa của ngươi là ai, như thế nào.

Chúng ta đã nhìn thấy qua câu chuyện của ông Moise, với những điều Chúa đã dùng quyền năng đã tiêu diệt và giết chết biết bao người trong thời điểm của đất nước Ai Cập mà chúng ta nghe qua lịch sử. Câu chuyện của ông Moise không dừng lại đó, chúng ta thấy được vừa công minh, vừa chính đại với tất cả những điều đối với Thiên Chúa, có công thì thưởng, có tội thì chúng ta phải gánh trách nhiệm như trước thời của Tân Ước chúng ta được nhìn qua câu chuyện của Moise.

Chúng ta hãy nhớ rằng tất cả những gì mà Thiên Chúa làm Ngài đều có báo cho chúng ta được biết trước, tất cả mọi cái Chúa không như loài người chúng ta xử lý, Chúa luôn luôn cho cơ hội để chúng ta lựa chọn giữa cái đúng và cái sai, chúng ta biết được những điều chúng ta vâng phục thì hoàn toàn chúng ta sẽ được sự chúc phúc của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta hãy nhìn vào việc những người Ai Cập bị tiêu diệt vì vua của họ bất tuân và không nghe sự khuyên nhắc của Chúa qua Ông Moise đến như là một sứ giả để nhắc nhở cho ông ta.

Câu chuyện xin dừng lại đây, chúng ta nhìn vào quãng đường mà ông Moise đưa dân đi vào đất Hứa, qua biển Đỏ, chúng ta nhìn thấy Chúa ra tay để cứu vớt dân, Chúa ra tay để chiến đấu với quân thù để cho dân kịp thời gian đi qua biển Đỏ. Chúa làm biết bao điều cho chúng ta do quyền năng phép lạ, Ngài ngăn được biển trở thành như một con đường mòn cho dân chúng qua bên kia biển. Đó là một điều chúng ta đã được nhìn thấy Chúa yêu thương chúng ta, Ngài tận tụy và Ngài tỉ mỉ từng bước chân, Ngài can thiệp dù tất cả mọi điều mà nhu cầu con người cần thiết đến nỗi khi dẫn đến được ở nơi đất mà họ đã đến, họ vẫn còn than vãn, họ vẫn còn trách móc với những cái mà họ cần thiết với nhu cầu.

Nhưng Chúa vẫn chiều. Chúa cho họ manna từ trời cao rớt xuống và cho từng đàn chim cút sa xuống cho dân chúng có mà ăn và còn nhiều điều Chúa làm nữa, có thể trong sách không thể viết hết được, chúng ta đều được nhìn thấy Thiên Chúa của chúng ta là một Đấng yêu thương, Ngài vô cùng tỉ mỉ, lo cho chúng ta tất cả mọi điều, thế hệ đầu tiên, cũng như thế hệ đã qua và thế hệ hôm nay Ngài vẫn giữ lập trường đó.

Lạy Chúa, nếu một câu chuyện không có căn cứ thì có lẽ là người đời sẽ cho là một câu chuyện bịa đặt, hay là một điều gì đó cho con người có thể dựng nên và viết cuốn sách, cho là một điều bịa đặt hay là một điều gì đó theo cái nghĩ của con người, nhưng không biết rằng trong huyền nhiệm, trong quyền năng Ngài chọn lựa cho chúng ta được biết câu chuyện bắt nguồn từ những thế kỷ đã đi qua nó có liên đới qua mọi thế hệ, và thế hệ chúng ta đang có mặt hôm nay, nó có những cái liên kết, nó có những cái tương tự và nó có những cái chúng ta cần phải học và nhìn vào Thiên Chúa thật của chúng ta.

Ngài thương yêu con người ngay từ lúc ban đầu để ngày hôm nay những điều đó đang có và xảy ra cho thế hệ ngày hôm nay. Con người vẫn bất tuân, con người vẫn sống trong sa ngã, con người vẫn sống trong tranh chấp, trong hận thù, trong ghen ghét, tự ỷ quyền, xúc phạm. Ngày xưa con người xúc phạm vì ỷ mình là vua chúa, quyền lực trong tay, bá chủ của đất nước mà mình cầm quyền, như vua ở Ai Cập vào thời đó, ông ta nghĩ rằng ông ta có thể sử dụng quyền bính mà ông ta có được để có thể tiêu diệt những cái ở trong tầm tay, ông không tin vào Thiên Chúa và ông còn thách thức với Moise: Thiên Chúa của ngươi là ai. Ông muốn biết người đó, đúng là một con người ngạo nghễ và còn dám thách thức đòi gặp Thiên Chúa.

Đó là sự ngông cuồng tự đại của con người luôn vấp phải là do cái tâm của những cái tự cao tự đại, hoàn toàn kiêu ngạo với những cái mà chúng ta đã vấp phạm ngay từ lúc ban đầu, qua bao nhiêu thế hệ những người vua chúa vẫn rớt vào trong tình trạng này. Đó là một lịch sử mà chúng ta được nhìn thấy, quay về với thế hệ hôm nay không còn những vua chúa để có thể cai trị và điều khiển như thời xa xưa với cung và kiếm, với sự sát hại tàn nhẫn, với cách thức mà chúng ta đã được nghe trong lịch sử. Thời đại văn minh của chúng ta hiện tại, có thể thay thế bằng những quốc gia, có thể qua bộ áo vét lịch sự hơn, thanh nhã hơn, tao nhã hơn, nhưng ở trong tư tưởng thì nó lại càng bấn loạn và ghê tởm hơn với cái thời đơn thuần như những năm tháng vừa qua.

Thế kỷ của chúng ta sống trong thời đại hôm nay, bề ngoài rất lịch sự, có rất nhiều cái trong thời đại văn minh, nó có những nhu cầu cho con người dễ dàng di chuyển, cho cái thanh lịch trong đời sống của những năm tháng tột đỉnh, cái cao của thế giới trần gian trong sự hiểu biết và văn minh mà con người học hỏi được. Nhưng chúng ta hãy nhìn lại tất cả những gì không đến từ Thiên Chúa? Thân phận của một con người Ngài cũng lấy bùn đất để cho chúng ta trở thành con người, huống gì những cái lệ thuộc vào những cái suy nghĩ, lệ thuộc vào những cái đã có hay đã qua?

Dẫu là con người nhưng Chúa đều ban Thánh Thần của Ngài hiện diện và ngự trị cho nên chúng ta mới làm được những điều như thế giới hôm nay, nhưng đây chỉ là một bề mặt để tô son trét phấn cho bề ngoài của cái lịch sử cho một thế giới hiện tại, trong văn minh, trong cái tinh vi khéo léo của mọi thời đại nhưng trong tâm hồn quả là một điều rất đáng sợ, bởi vì khi con người đạt đến một mục đích họ đầy đủ, họ chỉ nghiêng về với cách hưởng thụ, nghiêng về với điều họ nghĩ rằng tài năng, trong ngông cuồng tự đại, kiêu ngạo để thách thức Thiên Chúa của chúng ta.

Thách thức bằng cách này và thách thức bằng cách khác, chấp nhận trong tự do bản ngã, trong luân thường đạo lý, cứ tìm những cái gì thỏa mãn cho tính sắc dục, tiếp tục với những cái đam mê lạc thú của con người đang sống trong sự cuồng loạn của một thế giới mà nó che đậy bởi những cái mà con người đang học trong thời thế hôm nay, đã mở cửa cho những cái yếu điểm sai lầm một cách trầm trọng do chúng ta đã vô tình đẩy đi cái đạo đức mà con người cần có ở lương tâm và lương tri, thay vào cho những cái văn minh, chính cái văn minh đó đã mua chuộc linh hồn của chúng ta, bằng cách thức hưởng thụ của thế giới ngày hôm nay, bằng những cái tự do ở trong bản ngã, cá tánh, bằng những cái chúng ta không còn những giờ giấc để đi tìm đến chỗ tôn thờ, không còn giờ giấc để nghĩ đến sự tôn thờ của chúng ta, nghĩ đến lòng đạo đức của con người hay nghĩ đến những luật lệ đã có từ ngàn xưa.

Càng văn minh thì con người lại càng rời xa Chúa, càng văn minh thì con người càng tách xa tất cả những cái họ nghĩ rằng họ có thể bảo đảm được cho đời sống của hiện tại, trong hưởng thụ, ở trong danh lợi. Họ không thấy cái mặt trái của cái danh lợi đó, họ không thấy được những cái tai họa kéo dài đến ngày hôm nay, trong cách thức họ dùng đầu óc của mình sáng tạo nên những vũ khí, sáng tạo nên những cái đi sát hại những người anh em mình, sáng tạo nên rồi còn âm mưu để có thể triệt hạ lẫn nhau, giữa con người và con người, từ giữa con người và con người đem đến sự tham lam, ích kỷ rồi còn tiếp tục với những cách thức tiêu diệt hàng loạt những người chung quanh mình.

Điều đó không phải là một điều mới đây mà là một điều đã ngấm ngầm từ xưa đến nay, cũng đã đúng thời gian cho những cái đã được báo trước qua sách sử, báo trước qua Phúc Âm, báo trước qua sự mạc khải ở trong Sách Khải Huyền đã được ghi chép. Nó có những cái tương tự mà chúng ta không thể bỏ qua được, bởi vì những điều có thật nó đang xuất hiện, bây giờ con người đến mức trong sự cuồng loạn của thế giới ngày hôm nay, có những đạo giáo đáng sợ hãi con người nhìn vào cũng cảm thấy rất kinh tởm và rất khinh bỉ cho cách thức, con người không thể nhìn được với cái lối do con người không còn lương tâm của một con người.

Cách thức thờ lạy là một điều mà chúng ta có thể phân biệt đuợc giữa cái đúng và cái sai, phân biệt được giữa ánh sáng hay bóng tối, phân biệt được cái gì từ nơi lành thánh và cái gì từ nơi con người sống trong lối sống của đen tối tội lỗi, chính điều đó ma quỷ làm chủ, sự ác làm chủ, cho nên không còn yêu thương, không còn nâng đỡ, không còn bác ái, tiếp tục sa đọa trong những cái mà họ nghĩ rằng họ có thể bảo đảm được tài năng của họ kiếm ra tiền, hay tất cả những gì hoạt động trong thế gian là cần những hoàn cảnh tiền bạc, danh lợi, phụ theo những cái nhu cầu nhà đẹp, xe tốt hoặc những cái họ cho đó là nhu cầu của những cái cần thiết trong tính sắc dục, còn tiếp tục biết bao điều quả thật là một điều mà con người không nhìn được những điều đang vấp phạm tệ hại của xã hội ngày hôm nay.

Đó là một điều chỉ ngắn trong một thời điểm con người có thể nhìn được, chúng ta không biết sự sâu hơn, xa hơn, chúng ta đã bị lợi dụng bởi vì chúng ta đã để kẽ hở cho bóng tối là thế hệ hôm nay trong cách thức mà chúng ta được nghe và được biết những điều gian ác nó xuất phát không phải từ con người mà nó xuất phát từ nơi ma quỷ. Nó bọc qua thân xác của con người, nó bắt đầu đi tìm những linh hồn non nớt, nó bắt đầu đi mua những linh hồn, những linh hồn đang hưóng về thế giới trần gian, trong tiền bạc, trong danh lợi, trong dục vọng, trong dục tính và còn biết bao điều nó đang mua chuộc bằng những cái mà con người đang sa vào cái lưới đam mê tư lợi, nó rớt hoàn toàn trong hoàn cảnh của ngày hôm nay, từ những con người được đào luyện trong cách tu hành, để rồi nó đi xa và ăn dần đến mọi tầng lớp của xã hội.

Chúng ta đã thấy những chuyện tang thương do đời sống con người cần phải có một đạo đức, và cần phải có một sự quyết định trong cách thức mỗi một con người có ở trong mái gia đình, có ở nơi cá nhân là con người phải nhận ra cái đúng và cái sai, nhận ra cái thiện, cái ác, nhận ra những cái mà con người dùng lương tâm chuẩn cho đời sống của mình. Đó là nơi những người chưa hề biết Chúa, những người chưa biết giáo lý của Ngài, còn những người đã từng biết giáo lý của Chúa, đã là một người Kitô Hữu, đã là một người đã từng học trong những trường lớp được dạy dỗ qua Phúc Âm, đã thật sự là những người con cái thật sự của Thiên Chúa nhưng tiếc thay cũng rớt vào thảm họa của thời đại trong tham lam, trong dục vọng, trong tư lợi, trong cái tôi ích kỷ để tìm cho mình điều dễ dàng trong cách thức của xã hội của ngày hôm nay, đã bị chúng lừa gạt, đã bị chúng tìm cách để gây hoang mang cho niềm tin mà những người con cái không đi sâu vào đời sống mà họ cần phải thực hành và tin vào Thiên Chúa của chúng ta.

Lạy Chúa, đáng tiếc thay cho những linh hồn đó, chúng con được biết thế giới hôm nay đã có biết bao đạo giáo hoàn toàn sai lầm, không đi vào chương trình của Thiên Chúa, họ đã tìm cách cách ly và rời xa Giáo Hội. Đó là nơi những người chưa hề biết Chúa, những người chưa biết giáo lý của Ngài, còn những người đã từng biết giáo lý của Chúa, đã là một người Kitô Hữu, đã là một người đã từng học trong những trường lớp được dạy dỗ qua Phúc Âm. Thật sự đã là những người con cái của Thiên Chúa những tiếc thay cũng rớt vào thảm họa của thời đại trong tham lam, trong dục vọng, trong tư lợi, trong cái tôi ích kỷ để tìm cho mình điều dễ dàng trong cách thức của xã hội của ngày hôm nay, đã bị chúng lừa gạt, đã bị chúng tìm cách để gây hoang mang cho niềm tin mà những người con cái không đi sâu vào đời sống mà họ cần phải thực hành và tin vào Thiên Chúa của chúng ta.

Những đạo giáo họ đang thờ, họ chỉ bình phong là thờ Thiên Chúa nhưng họ vẫn làm những cái điều do thế giới của con người trong những hoàn cảnh và nhu cầu cần thiết, họ không nương nhờ vào luật lệ của Thiên Chúa, họ không nhìn vào những cái mà con người phải cần tập và tách xa tội ác, những cái vi phạm, những cái hoàn cảnh đưa đẩy đến để cho con người sa đọa ở trong những cái con người luôn tìm sự tự do ở trong bản ngã cá tánh và cái tôi đi đầu.

Sự ngạo nghễ vẫn có, không hiệp nhất, không yêu thương như Chúa Giêsu đã mang đến cho chúng ta một chân lý từ trời cao, cho nên hãy gom lại tất cả những chuyện đang xảy ra trong thế giới, chưa nói đến chúng ta đã được biết một cách rõ ràng là thời điểm cuối cùng những người giả mạo, những người họ đã có mưu đồ từ trước đến nay để đi vào trong Giáo Hội, đi vào những luồn lách của xã hội để thông biết và rõ tất cả mọi điều, như nó đang nằm vùng để chờ đợi ngày chín mùi để nó phá hủy những gì tốt đẹp nhất do những người con cái trong non nớt, trong cách thức đời sống đức tin yếu ớt thì bị ngã quy bởi những cái dàn trận trong cái mưu mô xảo quyệt của loài quỷ dữ.

Đó là điều ông bà nguyên tổ đã bị rớt trong thời điểm đầu tiên, do nó lừa gạt, hôm nay nó trở lại với một thế kỷ sau 2,000 năm, nó bắt đầu hoạt động một cách mạnh mẽ, nó đi tìm kiếm và lôi cuốn biết bao linh hồn đang quằn quại trong thế hệ của ngày hôm nay, bởi không đi vào đời sống đức tin, không đi vào giáo lý của Đức Giêsu Kitô, không đi vào sự sống động của Tin Mừng, không đi vào giới luật mà con người cần có và giữ được tối thiểu cho mỗi một cá nhân.

Hôm nay chúng ta được nghe là những câu chuyện thật đáng sợ và bi đát cho thế hệ chúng ta đang gặp, là một sự khủng hoảng rất to lớn cho giới trẻ và thế hệ của ngày hôm nay, chúng nó đã rớt vào cái lưới của satan đang dàn trận để mua linh hồn của những em nhỏ, mua những lứa tuổi còn trẻ, ăn chưa no, lo chưa tới đã bị chúng nó dụ vào những điều kiện chúng nó cho thỏa mãn với tất cả tiền bạc, thỏa mãn với tình dục, thỏa mãn với tất cả những cái nhu cầu của con người đòi hỏi ở trong bản ngã và cá nhân để hôm nay là một sự tai họa to lớn cho tất cả những đất nước văn minh mà chúng ta đang có trong hiện tại.

Lạy Chúa, khi nói đến điều này con cũng cảm thấy rất xót xa khi tường thuật những câu chuyện đang có thật mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho con. Những người trong thế hệ của chúng con là những người đã làm với những cách thức cố ý hay vô tình, bởi vì lòng tin yếu ớt của họ, bởi vì những điều họ không nhận thức ra được đời sống đã được làm con cái của Thiên Chúa, đã được sống trong một Giáo Hội luôn đem đến Tin Mừng sống động cho mỗi một cá nhân.

Chúng con đã bỏ cơ hội rất nhiều trong thời niên thiếu, đã bỏ cơ hội rất nhiều từ nơi gia đình không mạnh mẽ để dạy dỗ giáo lý cho những người con cái, đã ảnh hưởng đến tất cả những điều cho con cái ngày hôm nay. Chúng con cũng là những người rớt vào trong những hoàn cảnh đó bởi vì chúng con thật sự không tìm hiểu là chúng con yêu Chúa như thế nào, chúng con theo Chúa phải ra sao và chúng con học giáo lý như thế nào để thực hành những điều Chúa dạy, bởi vì chúng con đã bị ảnh hưởng của thế giới trần gian ở trong cách thức của con người chỉ qua loa, không muốn tập trung cho mình một cái gì đó để cảm nghiệm trong nhân đức, trong đức hạnh hay trong đạo đức của một con người được dạy từ nơi giáo lý của Thiên Chúa.

Cho nên đã bị bao quanh bởi xã hội, bao quanh bởi gia đình, bao quanh bởi những người cha, người mẹ, bao quanh bởi những thầy giáo, bao quanh bởi những môi trường mà chúng con đang có từ thế hệ của chúng con cho đến thế hệ của các em sau này là giới trẻ. Chúng nó quả thật không có một mầm mống để biết thật tình yêu của Thiên Chúa, biết thật là giáo lý của Đức Giêsu Kitô, hay biết một giáo lý có thật mà Ngài đã đến thế giới trần gian, đem Tin Mừng và đem đến một chân lý mà con người cần học, cần biết để trở thành những người con cái không sa vào cái lưới bẫy của thế giới hiện tại, là thế giới mà chúng con sống ở trên trần gian.

Hoàn cảnh của thế hệ ngày hôm nay chúng con đã được biết và đã được nghe, có những cái mà con người sống trong sự thác loạn, bán đi linh hồn của mình, mua vui với những cái mà con người đang hưởng thụ trong dục vọng, trong dục tính, thỏa mãn với tất cả những gì của thế giới trần gian, trong tiền bạc, trong đam mê, trong hưởng thụ, trong những cái chỉ sống cho một cái thân xác, để linh hồn đi về đâu khi nó không ý thức và hiểu được những điều nó đang làm, sự hệ trọng của thiêng liêng, hệ trọng của linh hồn mai sau.

Những người họ biết mà họ làm thì đã đành lòng trong cách thức họ đã chọn lựa con đường họ đi, nhưng trong giới trẻ có những người họ quả thật không biết sự giá trị và con đường lựa chọn của họ sẽ đưa họ vào chỗ chết, bởi vì non nớt, bởi vì nông cạn, bởi vì thiếu hiểu biết, thiếu đạo đức, thiếu tìm hiểu và thiếu vững vàng trong lý trí để có thể đoán biết được những điều đang đến với mình và đang xảy ra chung cho thế giới, cho nên đã bị lừa gạt đưa vào những hoàn cảnh của thế hệ ngày hôm nay, tràn lan ngập tràn những cách thức đưa con người vào trong những nơi chốn cho thấy được những gì của hiện tại nhưng không thấy được sự phải trả giá cho linh hồn của mỗi một người trong thế hệ hôm nay.

Lạy Chúa, có rất nhiều, bởi vì nó thuộc đa số, cho nên đáng thương thay cho những linh hồn, ngay cả thân xác của họ cũng đã bị lụy bởi những cái đạo giáo mà họ đã đi theo cách thức không phải từ nơi Thiên Chúa, mà là một cái đạo giáo bán linh hồn cho loài quỷ dữ. Linh hồn đó đang quằn quại như trong một đống lửa, họ không biết rằng những điều đó đang thiêu đốt linh hồn của họ, thiêu đốt thể xác và thiêu đốt đi cái lý trí của một con người thật sự, cho nên đã có những cách thức là con người nhưng lý trí và những việc làm của họ quả là một điều đáng sợ. Sống trong cuồng loạn, sống trong cách thức tìm người để giết, sống trong cách thức có những cái thật ghê tởm, không phải là một con người mà là một loài thú đang sống giữa thế giới trần gian, bọc xác con người.

Lạy Chúa, một điều đáng sợ hơn nữa là con người đang xúc phạm, đang vi phạm và đi ngược lại luân thường đạo lý, đi ngược lại giáo lý của Thiên Chúa mà họ vẫn hiên ngang chào đón và phục vụ với những cách thức mà con người nhìn vào thế hệ của ngày hôm nay, được cổ võ bởi giới chính quyền mà chúng con đang sống trong thế hệ ngày hôm nay, chỉ nhìn vào những gì bề ngoài của thế giới đang xuất hiện, sự lên tiếng mà chúng ta được nhìn vào những điểm mà con người dùng cái nhân đạo hay dùng chính đời sống mà con người có lương tâm cũng không nhẫn tâm để làm những điều này.

Bây giờ chúng ta được nhìn thấy, chưa bao giờ thế kỷ nào mỗi một ngày giết biết bao nhiêu em bé ở trong bào thai, từ tháng mà nó có thể sinh tồn, chờ đợi ngày chào đời, cũng là một thời gian rất ngắn, bảy tháng, bốn tháng, một tháng vẫn tiếp tục bị cha mẹ của nó và giết nó. Có những bào thai chúng ta thấy rất đáng thương và tội nghiệp. Một đứa bé thật sự rất xinh đẹp, nó hoàn toàn là một đứa bé có thể được sinh ra giữa cuộc đời này, nhưng nó bị giết. Mỗi một ngày biết bao ngàn em bé bị giết, tính cả toàn thế giới, cả triệu đứa bé bị giết một cách rất tàn nhẫn.

Đó là những đứa bé được chú tâm đến qua sự lưu ý của giới truyền thông, nhưng bên trong nó còn gấp hơn nhiều lần nữa và những người mẹ cũng bị chết trong những lúc con người đưa vào trong những hoàn cảnh của những giây phút phá thai. Những điều đó không phải là số được đưa ra cho mọi người được biết, hôm nay chúng ta chỉ nhìn vào tội ác của con người có sự cổ võ và có phép để có thể làm những điều đó do chính quyền chấp nhận, đó là một điều đi ngược lại luân thường đạo lý mà chúng ta nhìn vào đạo đức con người lương tâm cũng không cho phép, huống gì thác loạn của thế hệ hôm nay.

Vì sao có những đứa bé bị giết hàng loạt? Bởi vì đời sống liên hệ giữa nam và nữ, bất kể mọi lứa tuổi, không còn sự đạo đức giới hạn, vấn đề đang tiếp xúc và quan hệ trong cách thức mà con người đã đi vào đến mức độ cho chúng ta được nhìn thấy cái đạo đức con người không còn giữ trong thế hệ hôm nay và cách thức tôn trọng con người không còn truyền thống ngày hôm nay. Còn biết bao điều nó bị lợi dụng trong cách thức đời sống căn bản đạo đức con người không có, những cái mà họ vẫn coi thường con người và con người để đổi chác và mua bán trong đời sống mà thế hệ hôm nay đang có hàng loạt việc buôn bán con người, buôn bán tình dục, còn rất nhiều điều đáng sợ và ghê tởm trong thế hệ mà chúng ta đang sống.

 

Lạy Chúa, biết bao điều hơn nữa chúng con đang gặp trong thế hệ ngày hôm nay, chưa nói đến những điều lôi cuốn những con em ở nơi chốn học đường đã bị một số người trà trộn, đi vào những nơi chốn để kiếm nhũng em bé không vững trong đời sống có gia đình quản lý hay nó ý thức được biết, bị dụ vào những nơi chốn xì ke, thuốc phiện hay phong trào mà con người đang có cách sử dụng để đưa những em bé trong sự nghiện ngập với những viên thuốc, nó làm cho con người không bình tĩnh nữa, nó làm cho con người đầu óc mơ hồ, để tự động có những hành động xúc phạm qua lối sống của giới trẻ hôm nay, để cận kề và đi vào những cái xã hội đang mời gọi của thế giới ngày hôm nay, trong cách thức của những cái bạo động, qua những cách thức mà nó đang mở màn với những viên thuốc được chế tạo làm cho đầu óc con người không còn bình tĩnh. Những điều đó đã gây đến biết bao điều xảy đến cho giới trẻ, bị mua bán bởi cách thức mà con người đang theo phong trào của mọi quốc gia ngày hôm nay. Đó là những điều không xuất phát từ nơi con người mà là xuất phát ở một thế hệ văn minh, ở trong cuồng loạn, văn minh ở trong thác loạn của thế giới đang dễ dàng với cách thức mà mọi giới va chạm, mọi giới dễ dàng trong đời sống ăn chơi, trong đời sống hưởng thụ, trong đời sống dục tính, gây hại biết bao điều trong thế hệ và thời điểm mà chúng con đang gánh chịu trong xã hội của ngày hôm nay.

 

Lạy Chúa, hôm nay con người vẫn chưa mở mắt, đến giây phút này cũng vẫn chưa mở mắt, vẫn còn tiếp tục sống trong đam mê lạc thú, vẫn còn tiếp tục trong loanh quanh của một thế giới mà họ chỉ ích kỷ ở trong bản thân hưởng thụ, của những cái mà họ đang đối diện, còn những đạo giáo đã lừa gạt con em, lừa gạt những lứa tuổi trẻ mà nó chưa đủ trưởng thành cũng đưa vào những giáo phái, đưa vào những đạo cung cấp tình dục cho những người ở trong những đạo giáo đó. Đạo giáo không phải là một đạo giáo mà là một phong trào của xã hội, tụ tập với những cái đi ngược lại với giáo lý, đi ngược lại với luân thường, đi ngược lại với giáo lý của Thiên Chúa ngày hôm nay, đó là những điều đáng sợ. Chúng ta đã được biết, chúng ta đã được nghe có những đạo giáo của hội Tam Điểm, thế giới hôm nay nó đang xuất hiện lan tràn khắp nơi, nó đi tìm kiếm những tâm hồn non nớt, nó đi tìm kiếm những tuổi trẻ để gia nhập vào những cái nó cung cấp cho con người về mặt nhu cầu, những cái mà con người trong sự non đại có thể tiếp nhận, và qua những điều đó đã tự mình dâng hiến qua cách thức đã cột nhốt linh hồn hay thể xác vào những việc làm bất chính mà con người đang có trong xã hội ngày hôm nay. Sự lên tiếng này khá đông ở trong thời đại chúng ta đang sống của những trẻ em, những người làm cha làm mẹ thật sự đã nhìn thấy con mình trong một đời sống không còn là những đứa con hiền lành thuần túy, lắng nghe lời cha mẹ, học hành theo cách thức của môi trường được dạy, nó đã bắt đầu những cái đi tìm riêng cho mình vì đã có sự cung cấp theo cách văn minh của thời đại, nó núp dưới bóng văn minh của thời đại để làm những chuyện bất chính gây đến tai hại tồi tệ cho những đứa con còn trẻ dại đang gặp phải là sự hoạn nạn của thế giới ngày hôm nay.

 

Lạy Chúa, thật đáng sợ cho một thế giới hiện tại, từ người trung niên, cho đến tuổi già, cho đến em bé còn bé nhỏ cũng phải vấp phải bởi những cái nó phát minh, sáng tạo cho một thế giới nó đang sáng tạo, cho một thế giới games, một thế giới phim ảnh, một thế giới mà nhu cầu con người luôn cần có để sống trong thương mại, sống trong tư lợi và sống trong những cách thức mà nó chỉ chủ đích để có thể cung cấp những nhu cầu cho bản ngã cho thế giới trần gian theo cách con người, còn về mặt luân thường đạo lý thì dường như dẹp bớt, chỉ để riêng cho những người có bổn phận trách nhiệm mà cuộc đời họ thật sự sống cho chân lý, sống cho sự thật, là Giáo Hội của Đức Giêsu Kitô, là những Giáo Hội, là những giáo phái họ còn một chút nề nếp để hiểu và cảm nghiệm rằng đạo đức và luân thường của con người thì vẫn còn giữ lại những cái gì đó của lề luật, bớt đi và tránh đi bớt những điều mà xã hội hôm nay đang vây quanh.

 

Đa số, quả thật chúng ta nhìn chung trong thế hệ của ngày hôm nay, những điều đó không phải là sự tự nhiên mà là đã do Chúa đã báo trước cho chúng ta được biết, bởi vì những ngày còn lại, những ngày cuối cùng cũng là những ngày đón biết bao nhiêu hồng ân và biết bao ân sủng để Chúa cứu chúng ta, cứu từng cá nhân và cứu cả nhân loại, qua những điều Chúa Giêsu đã đến với thế giới và đem chân lý của Ngài, những thế hệ được đón những ân sủng đó thì kèm theo thế hệ của chúng ta đang sống đã quá rớt sâu vào trong cái lưới mà tội lỗi con người không thể thoát được bởi những điều đã được nói trên và nói qua, những sự kiện hiện tại của mọi tầng lớp của xã hội, của đời sống con người đã rơi vào những thảm họa thê thảm cuộc sống của mỗi một gia đình, để từ xã hội đang bị sự cổ võ bởi những cái mà con người không dùng đến lương tâm, lương tri hay lòng đạo đức của con người, ngay cả chính quyền cũng cung cấp, ngay cả chính quyền cũng cổ võ cho làm những điều mà con người thấy đó là sự bất lương mà họ đang thực hành, không còn cái gì là chân lý, là đạo đức, là đem lại cho một xã hội sự gắn bó, yêu thương, hòa hợp hay hòa bình.

 

Lạy Chúa, câu chuyện đó không ngừng lại mà vẫn tiếp tục để thấy được con người trở thành xúc phạm đến một mức độ cấp báo. Họ cho họ là Thiên Chúa, họ cho họ có quyền làm những điều họ thích trong bản ngã, cá tánh, trong cách thức để nói lên sự bạo động, cổ võ cho những người khác, để đưa lên những cái mà họ đang hoạt động của ngày hôm nay. Những người có tài năng, những người nổi tiếng hay là những người có tên tuổi và địa vị trong xã hội, trong quốc gia cũng gia nhập vào trong những cái tính cách đem tới cho con người những cái hủy hoại những cách thức của nền nho giáo của một con người.

 

Lạy Chúa, quả thật là một điều đáng để sợ, nghĩ đến tương lai hay nghĩ đến những ngày trên trần thế mà chúng con đang bị bao quanh bởi sự dữ. Quả thật những ngày tháng còn ở nơi đây không phải dễ dàng có thể tránh trừ được những cái nhu cầu, hay những cái gặp phải, dẫu cố gắng nhưng con người không thật đến để hoạt động và tin vào Thiên Chúa thì con người dễ dàng bị rớt vào những cái lưới sâu do từ nơi những điều kiện chung quanh nó đưa đẩy và ràng buộc, cho nên một thế hệ nó xảy ra biết bao điều trong những ngày chúng con đang có mặt trong trần thế, về mặt của xã hội, về mặt của con người hiện tại ở trần gian đã có biết bao điều khủng hoảng, hoang mang và sợ hãi. Hôm nay chúng con cũng được nhận thức thêm những điều mà Thiên Chúa đã ra tay can thiệp, giúp cho đời sống thiêng liêng của con người bởi vì họ đã đông cứng và đã chai lỳ với thế giới trần gian, họ không còn nhận ra những cái gì là từ sự thật và những cái gì con người cần phải học và đi theo giáo lý của Thiên Chúa để lại. Giáo Hội vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và tiếp tục đem Tin Mừng sống động mỗi một ngày dạy cho con người chân lý, dạy cho con người lẽ phải và dạy cho con người tìm về nguồn gốc của mình.

 

Chúng con cũng đã được nhìn thấy những điều ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng lòng đạo đức và giáo lý do mỗi một con người được tự do thờ phượng, để tôn kính, một nền đạo đức mà chúng con cần phải có trong cuộc sống. Tiếc thay cho những đạo giáo mà họ đang thờ phượng, quả thật nó không đi đúng đường lối của Thiên Chúa, cho nên cũng có những cái đạo chúng con cũng thấy đáng sợ cho thế hệ ngày hôm nay. Họ là một người có đạo nhưng cái đạo của họ tại sao lại sống trong cách thức bạo động, đi tìm người anh em khác giết và diệt trừ? Thế hệ hôm nay vẫn còn những cái khát máu, giết con người, dùng gươm giáo hay dùng những cái dã man treo cổ, móc tim hoặc thấy người ta thì đem nhốt và dùng cách thức hành hạ, chém, hoặc chặt, những điều không thể xảy ra trong thế hệ của ngày hôm nay nhưng nó vẫn xảy ra và nó vẫn có trong những quốc gia được nhắc nhở trong thế hệ này. Đáng thương thay cho những người anh em, những người đi tìm

những người Kitô Hữu, những người Công Giáo, là những linh mục tu sĩ tận hiến, đem Tin Mừng đến cho những quốc gia mà họ chưa được biết Chúa, họ đã bị sát hại bởi những cái đạo mà họ đang tôn thờ của ngày hôm nay.

 

Chúa ơi, thế gian của chúng con đã đến mức độ không còn phân biệt được giữa cái đúng và cái sai nữa mà nó chỉ nằm trong sự mù quáng tối tăm hạn hẹp của con người, tất cả mọi cái đó đã bị rớt vào một cái lưới sâu của hiện tại xã hội hôm nay, tiếp tục mỗi một ngày vẫn được những cái loan báo qua những sách báo, qua internet, qua những cái websites  hay qua những Facebook để thấy được những cái họ đang sống trong nghịch lý, đang tuyên truyền những cái mà con người không thể chấp nhận được, trần truồng viết lên những hàng chữ bất kính, trần truồng để đi vào những cái nó đang phản nghịch một cách trực tiếp đối với Thiên Chúa. Mặt mày, tóc tai và cách thức của khuôn mặt chúng con nhận ra và nhìn đúng là loại quỷ dữ đang xuất hiện qua thân hình của những con người còn sống, đó là con mắt bình thường cũng không thể chấp nhận được huống chi là Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa, chúng con nhìn về mặt thế giới của trần gian thì cũng rất đáng sợ, trong cái đáng sợ đó lại càng nhìn sự kinh tởm của những cái mà con người đang lầm lẫn bước vào trong một cái đạo giáo mà họ đang tranh quyền tự do cho con người, phản đối những điều của Giáo Hội đưa ra, phản đối với những cái luân thường đạo lý mà con người cần có để sống trong cuộc đời này, để gây cho những người anh em hoang mang và đáng sợ qua bộ mặt họ đang mang thật sự ở trong thế giới của con người. Họ hoàn toàn không biết, họ tưởng những điều đó là những điều nên, những điều hay, những điều mà họ cho đó là sự thật để họ quyết chí đạp đổ, phá hủy hay tuyên truyền cho những cái họ đang giữ và tôn thờ ở trong thế hệ ngày hôm nay. Trong đôi mắt đức tin của tất cả mọi người, những người biết Chúa, những người có một đời sống đạo đức, biết vào chân lý của sự thật thì thấy rất tội nghiệp cho những linh hồn đó, quả thật quá tội nghiệp, bởi vì những việc họ làm nhưng họ không biết và hiểu được giá trị của những cái hậu quả mai sau cho đời sống của họ hiện tại và linh hồn của những ngày khi họ rời khỏi thế giới trần gian. Họ quên đi là họ đang sống trong một thế giới mà chủ quyền là Đấng nào và ai mới là Đấng chủ quyền trên trời dưới đất, ngay cả mạng sống của cá nhân họ? Họ quả thật đã bị sự ngông cuồng tự đại của những cái kiêu ngạo do bản tánh của con người đã mù lòa trong đôi mắt bình thường, mù lòa trong đôi mắt của đức tin và mù lòa luôn cái lý trí để có thể đối diện với tất cả hoàn cảnh trong thế hệ của ngày hôm nay. Chúng con mang thân phận của một con người, chúng con cũng nhìn thấy rất tội nghiệp cho những linh hồn đó, tội nghiệp cho những con người đó nhưng họ vẫn hiên ngang, tự nhiên để cổ võ cho những phong trào mà họ cho đó là điều cần tranh thủ cho cá nhân, bởi vì họ đã đi ngược với giáo lý của Thiên Chúa, họ đã đi sai con đường do họ đang sống trong tội lỗi, đang sa lầy trong bóng tối. Những bệnh tật lan tràn trên con người của họ, lan tràn trong những cách thức họ đang sống, những cách bất chính, điều đó họ không đáng sợ, họ không thấy được cái sự dữ do họ gây ra, họ vẫn tiếp tục mù lòa trong cái nhìn hạn hẹp của thế giới trần gian.

 

Lạy Chúa, chúng con chỉ là con người với con người nhưng cảm thấy rất đau lòng, cảm thấy rất tội nghiệp, cảm thấy rất ghê tởm và đáng sợ cho những con người đó, dẫu là một số ít ở trong nhân loại. Khi nghĩ đến đời sống đức tin chúng con biết chắc chúng con là những người con cái của Chúa, là những người thật sự đã cảm nghiệm được và đã biết được Người Cha của mình là một Người Cha quyền năng. Ngài có lòng yêu thương và dung thứ cho tất cả những người con cái của Ngài, lòng nhân từ của Ngài vẫn trường tồn từ thế kỷ đầu tiên cho đến ngày còn lại của thế giới vẫn như một, không bao giờ thay đổi. Thiên Chúa của chúng ta là một Đấng Trung Tín, cho nên những điều của Ngài ban cho và những việc của Ngài quyết định không ai có thể lay chuyển được và không ai có sự công bằng như Thiên Chúa của chúng ta. Sở dĩ hôm nay con người có những thành phần mà chúng ta được nhìn thấy của những câu chuyện chúng ta được nói qua, những thành phần chúng ta tường thuật vừa xong để biết những câu chuyện thật trong thế gian đều có những cái xảy ra trong mỗi một thời gian. Thời đại nào cũng có người lành, thời đại nào cũng có người dữ và thời đại nào cũng có những người đang chờ đợi sự hòa bình và thời đại nào cũng có những người khao khát để chờ đợi những cái thuộc về Thiên Chúa ban cho thế giới trần gian.

 

Cho nên tất cả những cái đó không lấy làm lạ của những thời trước kia hay thời đã đi qua hay thời chúng ta đang sống, những gì nói lên cho chúng ta trong tâm tư của con người, những gì đem lại cho chúng ta là sự lợi ích cho đời sống hiện tại và đời sống linh hồn tương lai hay những cái gì đó cho chúng ta sự bằng an mà mọi người cần có trong cuộc sống. Đó là một cái khái niệm mà chúng ta nhìn trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta càng nhìn thấy được lòng nhân từ của Thiên Chúa của chúng ta quả thật Ngài rất nhẫn nại, Ngài đã nhẫn nại, đang nhẫn nại cho thế giới loài người của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ tất cả những gì chúng ta đang sống ở trong thế giới của trần gian là trong tầm tay của Thượng Đế, tầm tay của một Đấng yêu thương nhân từ, Ngài cho chúng ta có cơ hội có thể nhìn thấy suốt bộ mặt của thế giới, bộ mặt của con người và sự tự do con người lựa chọn, điều đó sẽ được trả giá với hành động, việc làm và sự quyết định của mình. Ngài có thể can thiệp, Ngài có thể binh vực và Ngài có thể trừng phạt bất cứ lúc nào, nhưng Ngài có cách thượng trí của Ngài. Chúng ta trong thế hệ này đã được nhìn thấy bộ mặt thật của thế giới trần gian, có nhiều vai trò, có nhiều thủ đoạn và có nhiều cách thức mà con người đang đối xử với chính mình, đối xử với anh em mình, đối xử trong thế hệ mà chúng ta đang nhìn chung, bởi vì chúng ta không có Thiên Chúa, không đón chân lý của Ngài, không sống theo đời sống của một chân lý thì chúng ta đang gặp sự trừng phạt bởi chúng ta đang bị đe dọa bởi những sự dữ trong hiện tại. Cho nên điều đó không phải là một điều xa lạ nữa, chúng ta tiếp tục mở đôi mắt để nhìn thấy những sự thật đang xảy ra và diễn tiến trong thế hệ của ngày hôm nay.

 

Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa của chúng ta, vẫn là một Thiên Chúa tình yêu, vẫn là một Thiên Chúa phân minh xử phạt, vẫn là một Thiên Chúa đầy quyền năng, có thể dùng cách thức do thượng trí của Ngài để điều khiển bộ mặt của trái đất và cai quản những ngày còn lại. Chúa đã hứa tất cả mọi cái nếu chúng ta tìm về với Thiên Chúa, chúng ta nghe giáo lý của Ngài, những điều đã qua Phúc Âm, những điều sống động qua những tiên tri mỗi một thời đều có và qua những lời nhắc nhở Chúa gởi đến cho thế giới trần gian, cộng với quyền năng của Thiên Chúa đem lại cho chúng ta sự hòa bình, đưa chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài, nhất là những ngày còn lại để chúng ta có quyền chọn lựa giữa sự dữ và lành, giữa điều thiện và ác, giữa cái đúng và cái sai để chúng ta có quyền quyết định nơi mình. Mỗi một người đều có cái nhìn do nơi lý trí mà Thiên Chúa ban đặc biệt cho mỗi một người, cũng là thời điểm mà chúng ta đang đứng giữa sự kinh hoàng của một thế giới mà chúng ta thấy được mọi điều sắp sửa phải kết thúc theo luật định, cũng là một thời điểm mà chúng ta được đón nhận những hồng ân và ân sủng qua phép lạ chưa bao giờ có ở trong thế hệ nào, chỉ có thế hệ hôm nay mà chúng ta đã được nghe, được thấy và được biết, được đón nghe tiếng nói của Đức Giêsu Kitô trên 2,000 năm trước, giáo huấn của Ngài sống động, làm Phúc Âm được đứng dậy, những lời mà Ngài đã báo trước qua những vị tông đồ ghi chép, nhưng nay Ngài muốn cho chúng ta được nhận ra là sự can thiệp của Ngài, Ngài đã xuất hiện để đem những linh hồn mà họ còn có con đường để chọn lựa, chọn lựa do Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho họ cơ hội, chọn lựa là Lòng Thương Xót của Chúa đến cứu họ trong những giây phút loạn lạc của thế hệ hôm nay.

 

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đang nhắc nhở cho những người đã rơi vào trong những thảm cảnh vì sự non nớt trong đời sống đức tin, non nớt trong đời sống chưa nhận rõ giáo lý của Thiên Chúa, ngay cả những người mà Ngài đào tạo để trở thành những mục tử, trở thành những người tu hành, trở thành những người đem Tin Mừng, có khả năng thật tài giỏi, thông hiểu tất cả những gì đang học được để đem lại cho thế giới con người sự mời gọi trong hạnh phúc mà con người tìm ra chân lý, sự thật và lẽ phải, nhất là được biết tình yêu của Thiên Chúa, vì loài người mà Ngài phải trả một giá và cho chúng ta một giáo lý vĩnh cửu thiên đàng. Chúng ta thật sự phải cần hợp tác trong thân xác và quyết định với lý trí của mình để đi theo chân lý mà Thiên Chúa đã ban cho Con Một của Ngài, để chúng ta không sa vào cái lưới của những hoàn cảnh hiện tại, chúng ta không bị những cái đó đưa chúng ta đi xa dần. Chúng ta đang bị sai lầm bởi những cái thiếu suy nghĩ và thiếu tìm đến với một Thiên Chúa có thật, giáo lý của Ngài đã trường tồn và vinh viễn còn lại ở trong thế hệ mà chúng ta đang sống, là một trụ điểm của Giáo Hội của Ngài, dẫu biết qua bao nhiêu gian nan thử thách qua mọi thời đại, những cái bị phá hoại, hủy hoại bởi những người bất chính và những người họ đang tìm cách để phá hoại.

 

Chúng ta hãy nhớ con người dù có mưu mô xảo quyệt hay có tài giỏi và dùng cách thức của con người như thế nào đi chăng nữa nhưng sẽ không bao giờ thắng nổi Thánh Thần của Thiên Chúa. Đó là điều bất di, bất dịch, bất hủ và tuyệt đối.

 

Huống gì Thiên Chúa Ngài chưa ra tay, khi Ngài ra tay thì không còn một hòn đá nào trên một hòn đá nào có thể dựa vào với những tài năng, hay những cái mình có thể thâu phục được, dẫu đó là một thần dữ đi chăng nữa cũng không thể đối diện với sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa. Thời điểm mà chúng ta đang sống trong hiện tại là một thời điểm mà Chúa ban lòng nhân từ khoan dung để chờ đợi những linh hồn mà họ chưa trưởng thành đã bị rơi vào những cái lưới đó, cho nên đây là những giây phút Ngài đưa tay để cứu vớt những linh hồn khờ dại đó, cũng là những linh hồn đã lỡ lầm sống trong tội lỗi, bởi vì Ngài không nhìn thấy những cái tội lỗi của con người đang vi phạm mà Ngài chỉ nhìn thấy sự non nớt khờ dại mà chúng ta không nhìn được chân lý của Thiên Chúa, đã bị rớt sâu vào trong những thảm cảnh của thời đại, vì lẽ đó Ngài đổ ân sủng xuống để cứu vớt tất cả những người con cái của Ngài trong toàn nhân loại của ngày hôm nay. Những điều Ngài có quyền trừng phạt và Ngài đủ sức có thể trừng phạt theo cách thức của quyền năng của Thiên Chúa, nhưng Ngài không làm điều đó. Vì chính những người tội lỗi, những người đang sống trong thác loạn, những người đang mê mẩn trong những cái ngu xuẩn, khờ dại của mình, linh hồn cũng bị bó buộc và kết chặt bởi sự mưu mô của loài quỷ dữ, Chúa xót thương những linh hồn đó, Chúa xót thương những người con cái đó bởi vì Thiên Chúa trả bằng giá Máu cho những linh hồn đó cho nên những giây phút còn lại là những giây phút mà Chúa muốn cứu được linh hồn nào thì hay linh hồn đó. Chúa muốn đem tất cả những người con cái của Ngài với lòng nhân từ mà Ngài đã đến với thế giới, chấp nhận đi vào cái chết cho con người được sống và tìm được ánh sáng của niềm hy vọng.

 

Điều đó nó vẫn là nguyên thủy từ nơi chính cây Thập Tự Giá mà Ngài đã hứa và trọn lời cầu xin cùng Đức Chúa Cha, xin hãy tha cho chúng vì chúng không biết việc của chúng làm. Hôm nay câu nói đó vẫn lập lại cho chúng ta, chúng ta đang sa đọa trong bóng tối nhưng Chúa vẫn lấy tình thương qua cái chết của Ngài, để vẫn xin câu nói đó với Đức Chúa Cha: “Xin Cha hãy tha cho chúng vì chúng không biết việc của chúng làm.”

 

Đây là điều chúng ta hãy nhìn vào tình yêu mà Đức Giêsu Kitô Ngài quá yêu thương nhân loại, Ngài đã đi đến mức cuối cùng. Chúng ta đang trong sự phản loạn, cuồng loạn, chúng ta đang chống đối Ngài, chúng ta từ chối Ngài, chúng ta đã làm khổ Ngài qua cách thức mà con người trong thế hệ ngày hôm nay đi vào những đạo giáo mà quả thật không đến từ Thiên Chúa. Chúa vẫn kêu mời họ trở về, Chúa vẫn cho họ cơ hội để trở về, Chúa vẫn để cho họ cơ hội để nếm được tình yêu của Thiên Chúa, Chúa nhắc nhở cho con người đừng cứng lòng, đừng chai đá, đừng ngoan cố thì chúng ta đã kết thúc cơ hội mà chúng ta nếm được tình yêu của Thiên Chúa, nếm được con đường ánh sáng mà Thiên Chúa đã mở lối cho chúng ta đi vào. Không ai mà Ngài muốn rớt mất, không ai mà Ngài muốn lọt mất những giây phút ân sủng và hồng ân của thời đại mà Thiên Chúa ban cho chúng ta hôm nay.

 

Mỗi một người, tất cả hãy nhìn chung trong xã hội của thế giới đang trong một thời điểm cấp báo, nhưng Thiên Chúa không nhìn vào cái nổi loạn chúng ta đang có trong hiện tại, những cái bất tuân, những cái chúng ta xúc phạm, bởi vì Chúa đã biết trước, bởi vì tất cả mọi điều Ngài đã nhìn thấy trước cách đây bao nhiêu thế kỷ đã qua, Sách Khải Huyền đã được báo trước những điều mà con người sẽ đi vào những ngày diệt vong. Điều đó không có gì là trước mặt Thiên Chúa nhưng rất lạ với chúng ta, quả thật rất đáng sợ đối với chúng ta, quả thật rất đáng để cho chúng ta nhìn thấy những gì chúng ta đang đối diện với bộ mặt thật của trái đất, bộ mặt thật của con người, bộ mặt thật của con người đang mang những ngông cuồng của những cái xiềng xích do ma quỷ nó đem đến cho những tâm hồn non nớt, những tâm hồn không nhận ra ánh sáng của Đức Kitô, không nhận ra ơn cứu độ của Ngài, không nhận ra chân lý, không nhận ra lẽ phải và cũng không nhận ra Phúc Âm của Thiên Chúa, cho nên đã bị chúng lừa gạt một cách thảm hại của ngày hôm nay, sự lừa gạt đó nó sẽ đưa linh hồn của những người đó đến tận cùng ở dưới lò thiêu của hỏa ngục mà họ sẽ được đón lấy.

 

Chúa tiếc thương cho những linh hồn đó, Chúa tiếc thương cho những người con cái mà Chúa phải trả bằng giá Máu, Chúa tiếc thương sự trau chuốt mà Ngài cho linh hồn mỗi một con người là viên ngọc quý ở trong tầm tay của Thiên Chúa. Tất cả những gì Ngài đã biết và Ngài đã cho chúng ta thì Ngài không bao giờ lấy lại, Ngài vẫn ở giữa chúng ta, Ngài vẫn cùng chúng ta để chịu đựng những quãng đường và quãng đời mà mỗi một người đang đối diện trong hiện tại. Trong thiêng liêng, Ngài chỉ muốn kêu mời tất cả mọi người ở trong thế kỷ hôm nay, Ngài muốn kêu mời cả toàn nhân loại hãy quay về với sự công chính, hãy quay về với ngọn đuốc mà Ngài đã thắp sáng qua Thập Tự Giá. Chỉ có một mình Ngài là ngọn đuốc soi sáng cho tất cả toàn nhân loại sống trong bóng đêm của tội lỗi được hướng về cái chết của Đức Giêsu Kitô, Ngài đã qua cái chết để trở về trong vinh quang khải hoàn. Chúng ta hãy nhìn vào những điều Chúa Giêsu đã làm, cho nên chúng ta vẫn còn có cơ hội, chúng ta được nghe những điều mà Ngài nhắn gởi, cũng là những điều trăn trối cho thế kỷ còn lại, để những đôi tai được nghe, đôi mắt được nhìn thấy, trái tim được rung động và nhận ra đâu là sự thật, đâu là chân lý, đâu là tình yêu có thật do một Thiên Chúa của chúng ta, đã chết vì chúng ta, đã hy sinh cho chúng ta và chờ đợi chúng ta những ngày còn lại và những ngày bi đát nhất của cuộc đời. Con người phản nghịch nhưng Chúa vẫn chờ đợi và cho chúng ta cơ hội. Chúng ta đâu thấy được những điều mà chúng ta nhìn thấy qua một Thiên Chúa của chúng ta, Ngài đủ mọi nhân đức, ngay điều đó chúng ta đã tìm một sự tôn thờ, chỉ có một mình Thiên Chúa mới xứng đáng để chúng ta bái gối thờ lạy, để chúng ta toàn tâm, toàn lực, chúng ta trở về với một Thiên Chúa tình yêu, với một Người Cha nhân từ, một Người Cha đầy quyền năng, với lòng nhẫn nại, khoan nhân chờ đợi và nhẫn nại với chúng ta cho đến thế hệ ngày hôm nay, cũng là một thế hệ mà Chúa đổ tràn đầy ân sủng qua hồng ân để nhắc nhở cho loài người để được trở về với Thiên Chúa.

 

Lòng Thương Xót của Ngài xuất hiện trong một thời điểm còn lại trong ơn thiêng để mời gọi tất cả con cái của Ngài, mời gọi tất cả những người khi lắng nghe và đối diện được trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, trở về để được đón nhận Lòng Thương Xót qua quyền năng mà Ngài sẽ gội rửa chúng ta bằng chính Máu của Ngài, gội rửa chúng ta bằng chính giọt Nước trong Trái Tim của Ngài, cho chúng ta cơ hội được thánh hoá, được biến đổi và được đón nhận ơn tha thứ của những ngày còn lại của thế kỷ. Chúng ta được nghe những lời sống động này, chúng ta được nghe những sự nhắn gởi này để chúng ta được nghe những điều hy vọng Thiên Chúa ban cho chúng ta, những lời mà Ngài gởi đến qua Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể để thay thế cho sự gặp gỡ bằng xương bằng thịt mà Đức Chúa Giêsu đã đến với thế giới trên 2,000 năm trước, hôm nay những lời mà Ngài nói với chúng ta và đối diện với chúng ta là Thiên Chúa của chúng ta. Thiên Chúa của 2,000 năm trước, Ngài đã hứa Ngài ở lại với chúng ta đến ngày tận cùng của trái đất, hôm nay Ngài thật sự sống động và nói lên những lời nói gặp gỡ chúng ta qua cách thức mà chúng ta được nghe, được biết, được báo trước và được dấy lên cho chính con tim của chúng ta được đón nhận những sự thật này.

 

Những điều Ngài ban cho chúng ta trong thế hệ hôm nay là quyền năng, phép lạ với những việc phi thường, lạ thường mà Thiên Chúa đồ tràn đầy ân sủng cho một thế hệ mà chúng ta đang rớt vào những thảm họa cực cùng của thế giới. Thánh Thần của Thiên Chúa đang làm việc và hoạt động trong Giáo Hội của Ngài, Thánh Thần đang đi tìm mỗi một linh hồn và ban cho những người con cái trong thế giới ngày hôm nay những ơn thật phong phú, chúng ta được nhận và nhìn ra là từ nơi Thiên Chúa mới đem lại những điều lành thánh, dẫn chúng ta đến những nơi chốn yêu thương, đem chúng ta những cái đối diện và cảm nghiệm bình an của tâm hồn, trong niềm hạnh phúc mà con người cảm nghiệm từ con tim và sự đánh động trong cái xúc động mà mỗi con người cảm nghiệm nơi Thiên Chúa, qua những giòng nước mắt, qua những sự đụng chạm thì chúng ta được gởi thác hoàn toàn với niềm tin cậy để chúng ta có những giây phút hạnh phúc và bình an trong Thiên Chúa của chúng ta.

 

Đó là điều chúng ta không thể dùng tiền bạc để mua được hay dùng tài năng để chiếm đoạt, hay những điều mà thế giới hôm nay nó đang lừa gạt trong những cái sa đọa của thế giới mà con người đang đam mê với những nhu cầu cần thiết ở trong đời sống, cần thiết với những dục vọng, cần thiết với những tham vọng, cần thiết với tất cả những nhu cầu. Nó không thuộc về lòng đạo đức để có những điều dựa theo đời sống chân lý mà Chúa Giêsu muốn con người phải cần tập, phải cần hiểu, phải cần biết và thực hành qua đời sống hiện tại, phải đối diện với tất cả những gì đang đối diện trong cuộc sống của chúng ta bằng những sự nhẫn nại, bằng lòng yêu thương, bằng lòng bác ái hy sinh, tất cả những gì tập từ nơi bản tánh của con người, tập từ nơi cõi sâu tâm hồn, tập từ nơi con tim biết cảm nhận và xúc động trước cái đau của người khác, trước những cái bệnh tật của những người anh chị em, trước những cái quan tâm với những cái sai trái mà những anh chị em đã đi vào những chỗ, những nơi mà chúng ta thấy được điều những anh chị em đã bán linh hồn đi cho quỷ dữ.

 

Chúng ta phải có bổn phận trách nhiệm, bởi Chúa là một Đấng công chính, là một Người Cha nhân lành, một Người Cha yêu thương cho nên những việc của Ngài làm là những điều công chính, là những điều sự thật và lẽ phải, chúng ta được mời gọi từ nơi công chính thì chúng ta có bổn phận trách nhiệm, chúng ta là những người nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô qua những việc lành thánh đó, thực hành trên con người của mình, để đúng là những người con cái của Thiên Chúa vẫn còn tồn tại trong thế kỷ của ngày hôm nay và vì những người con cái đó mà Chúa đến để giúp cho những người con sa ngã được được trở về với Ngài. Đó là một điều mà chúng ta thấy được chỉ có Thiên Chúa của chúng ta mới có lòng nhẫn nại, có lòng nhân từ và cách thượng trí của Ngài để đưa con cái của Ngài, chỉ có một điều duy nhất là chỉ có tình thương để hòa giải, tình thương để chinh phục và tình yêu để toàn thắng cả thế giới mà Ngài đã nắm được trong tầm tay, bởi vì những điều từ nơi gian ác tội lỗi sẽ đem đến những cái mà con người sẽ nhìn thấy đó là cái chết, là một cái trả giá, là những cái đáng sợ kinh hoàng và ghê tởm, nhưng tình yêu thì đem lại cho con người sự xoa dịu trong an ủi, trong nâng đỡ, trong yêu thương, trong gởi thác và trong bình an hạnh phúc. Hai cái, nếu đã là một con người thì chúng ta hãy chọn lựa cái gì tốt đẹp nhất, có lẽ đã mang thân xác của một con người, giống hình ảnh của Thiên Chúa thì trong tâm hồn và lý trí đều có sự khôn ngoan để chọn lựa cái hạnh phúc, chọn lựa tình yêu, chọn lựa một con đường chân chính thì chúng ta được hạnh phúc, bởi vì ai cũng mong muốn, ngay cả loài quỷ dữ nó cũng có những giây phút thèm khát những điều đó từ nơi Thiên Chúa của chúng ta.

 

Cho nên chúng ta hãy giữ vững lập trường, chúng ta nhất định là con cái của Thiên Chúa thì chúng ta hãy nhất định đi hết con đường cuối cùng. Thiên Chúa luôn bảo vệ chúng ta, vì Chúa là một Người Cha nhân từ, tất cả những quyền năng từ trong tầm tay của Ngài, sự chiến thắng của Ngài bất cứ lúc nào nếu Ngài muốn. Chúng ta đừng sợ hãi và chùn bước với tất cả những điều chúng ta có thể làm, có thể hợp tác để đi theo tiếng gọi của chân lý, đi theo tiếng gọi của tình yêu, đi theo vai trò mà Ngài ban tràn đầy ân sủng cho chúng ta đi trên con đường để làm nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô, nhân chứng cho những sự thật, nhân chứng để đem những người anh em của chúng ta trở về từ nơi bóng tối tội lỗi, đem những người anh em của chúng ta đang sống trong thác loạn ở giữa vũng bùn mà họ non nớt không hiểu và biết được, cho nên Chúa đã xin cùng với Đức Chúa Cha bởi vì chúng đang làm nhưng chúng không biết những việc của chúng làm, xin Cha hãy tha thứ cho họ. Điều đó vẫn thể hiện trên người của Chúa Giêsu và hôm nay những điều đó Ngài nhường lại cho thế giới trần gian của chúng ta những ngày còn lại.

 

Bí Tích Thánh Thể là Chúa Giêsu đang hiện diện, chúng ta là những người con cái được đón nhận Bí Tích Thánh Thể, để biết được sự sống của Ngài đang ở Bí Tích Thánh Thể, chúng ta cũng được truyền lại những câu nói như Đức Chúa Giêsu đã xin cùng Đức Chúa Cha, những người tội lỗi đang còn sống trong thế hệ ngày hôm nay, những điều do phản nghịch nhưng vẫn có quyền được chọn lựa để đi theo con đường của Thiên Chúa của chúng ta. Thiên Chúa của chúng ta nhất định là Đấng thắng trận của thế kỷ đầu tiên và thế kỷ cuối cùng, vì Ngài là một Đấng Vô Thường, là một Đấng tuyệt đối không bao giờ ngã gục bởi tất cả những điều của thế giới trần gian, bởi vì tình thương cho nên Ngài là một gương mẫu cho chúng ta được thấy, bởi vì tình thương cho nên Ngài để cho chúng ta được nhìn thấy tình thương của Ngài ngay lúc bắt đầu cho đến ngày kết thúc vẫn là tình thương. Cho nên cái khí khái của một Đức Vua sẽ không bao giờ bị phai mờ qua cách thức đối diện với việc làm của Đức Giêsu Kitô ở trong thế giới của con người, huống gì chúng ta có một Người Cha nhân từ, vĩ đại ở trên trời cao, là một Đấng Tối Cao, là một Đấng Sáng Tạo giữa trời và đất, là một Đấng Chủ Quyền của nhân loại, cho nên chúng ta không bao giờ ngã gục bởi tất cả những hoàn cảnh trong hiện tại của ngày hôm nay.

 

Chúng ta nhất định hãy đứng dậy trở về với Lòng Thương Xót của Đức Giêsu Kitô, chúng ta nhất định gặp gỡ Ngài, trong huyền nhiệm và trong phép lạ nhất định chúng ta sẽ được đón nhận một cách thiêng liêng theo Thiên Chúa của chúng ta an bài để gặp gỡ từng linh hồn, gặp gỡ mỗi một viên ngọc mà Ngài trả bằng giá Máu để cho chúng ta có hội trở về với Thiên Chúa. Chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa, chúng ta nhất định hãy trở về với Thiên Chúa, chúng ta nhất định phải tìm gặp Ngài, với những điều đang xảy ra trong thế hệ của ngày hôm nay, là những phép lạ vĩ đại cao trọng. Chúng ta hãy tìm gặp cho được Ngài, nếu chúng ta tin thì chúng ta hãy đến với Bí Tích Thánh Thể, đến với những cái được nhắn gởi với những lời sống động hôm nay, để chúng ta được đón nhận những huyền nhiệm cao cả mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong thế giới của ngày hôm nay mà chúng ta đang có mặt. Tất cả những điều mưu mô của ma quỷ, những điều mà chúng ta đang chọn lựa, bởi vì sự tự do cho nên Chúa để cho con người được chọn lựa, nhưng chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa của chúng ta là một Đấng duy nhất cai quản tất cả, tất cả những thần dữ cũng phải quy phục và cũng đã đến một thời điểm nó phải lùi vào ở một nơi chốn mà Ngài quyết định cho nó.

 

Chúng ta đang đứng giữa hoàn cảnh đã bị sự lôi kéo, nó muốn lôi kéo con người của chúng ta để nó dàn trận, nó muốn tranh đấu giữa thiện và ác, nhưng nó biết chắc rằng nó sẽ thua, vì Thiên Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu cho nên nó muốn thách thức Thiên Chúa, nó dùng chúng ta như những bàn đạp để nó thách thức Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn một mực Ngài không thay đổi, yêu thương cho đến giây phút còn lại và vĩnh viễn ở với chúng ta cho đến giây phút còn lại cuối thế kỷ. Cho nên, chúng ta đừng khờ dại, đừng ngu dại đi theo cái bàn đạp của ma quỷ trong hiện tại, mà chúng ta hãy quay trở về với Thiên Chúa của chúng ta đi, nhất định tất cả mọi người hãy quay trở về với tình yêu Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót. Hãy quay về với Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể, hãy quay về với Thánh Thần của Ngài đang điều khiển bộ mặt của trái đất, nhưng vẫn để cho tất cả mọi điều xảy ra bởi vì con người chọn lựa.

 

Chúng ta nhất định, dẫu là những người gian ác tội lỗi, cũng hãy lắng nghe tiếng mời gọi của Ngài vì Ngài đến để đem những người tội lỗi trở về và Ngài đến để thay đổi cho đời sống của thế giới trần gian trước khi Ngài đến với chúng ta lần thứ hai. Chúng ta đừng khờ khạo để bị chúng nó lừa gạt, chúng ta hãy trở về với một Người Cha yêu thương, Ngài đang chờ đợi và tha thứ toàn bộ tội lỗi cho chúng ta, hãy tin chắc rằng Đức Giêsu Kitô đã chết vì loài người, đến giây phút cuối cùng Ngài vẫn là Đấng cứu chúng ta và đem chúng ta trở về với Đức Chúa Cha, đến một nơi chốn mà Ngài đã dọn sẵn. Chúng ta đừng khờ dại để đi theo những cái cuồng loạn của xã hội, đừng khờ dại để sa vào những cái lỗi lầm, thân xác nó sẽ trở thành tro bụi, chúng ta cần phải trở về với Thiên Chúa để linh hồn của chúng ta được đến với Ngài, linh hồn của chúng ta do Ngài đã đổi bằng giá Máu. Chúng ta hãy nhớ rằng tình yêu chỉ có Thiên Chúa mới mang cho chúng ta hạnh phúc có được ở thế gian con người và có được ở thế giới thiên đàng mai sau. Đó là một sự hứa hẹn vô cùng vĩ đại, chúng ta đừng nằm ở trong tiềm thức vây quanh của một đời sống của con người và bản ngã, đã nhốt cột chúng ta bao nhiêu ngàn năm. Hãy nhớ chỉ có giáo lý của Thiên Chúa mới đem cho chúng ta sự sống vĩnh cửu của Thiên Đàng, hãy trở về với Thiên Chúa để Ngài giúp chúng ta bước qua những cái khó khăn hiện tại, để chúng ta thật sự là những người con có quyền được hưởng những cái hạnh phúc do Thầy Giêsu Chí Thánh đã đi trước và đã làm cho chúng ta.

 

Lạy Chúa, tất cả mọi cái quả thật khi chúng ta khám phá sự thật, hiểu cho được tận tường giáo lý của Ngài và rõ chính Phúc Âm mà Ngài đã để lại trên 2, 000 năm. Một điều chúng ta khám phá được là tình yêu của Thiên Chúa vô cùng to lớn, những ơn thánh của Ngài đổ tràn cho thế giới loài người của chúng ta đủ sức để có thể đối diện với tất cả những gì trong hoàn cảnh của thế giới trần gian, bởi vì chỉ có một điều duy nhất Chúa muốn chúng ta hãy tin và mở đôi mắt đức tin thì chúng ta thấy được ơn thánh của Thiên Chúa tràn đầy phong phú đủ sức giúp cho chúng ta đi qua những cái ràng buộc, đi qua những cái nó đang thâu phục và nó trở thành những cái hoạt động ở trong thế giới trần gian. Nó chỉ là những cái thuộc về ma quỷ, nó không quang minh chính đại, nó thuộc về lường gạt, nó thuộc về giả dối để lừa gạt con người, lừa gạt linh hồn con người, lừa gạt lương tri con người, lừa gạt bằng những cái chuyện dơ bẩn, bằng những cái vô đạo đức, bằng những cái vô luân, bằng những cái mà con người thấy được đó là luân thường đạo lý bị bẻ gãy, bởi vì nó dùng những cách thức đó đưa những con cái của Thiên Chúa rớt vào cái lưới bẫy của hiện tại. Nó đang khiêu khích Thiên Chúa của chúng ta, nó đang tìm cách để khiêu khích với tất cả những điều mà Thiên Chúa đã có lập trường từ muôn thuở cho đến hôm nay, cách thức của Ngài vẫn là một người rộng lượng, cách thức của Ngài cũng là một Người Cha cao thượng, cách thức của Ngài vẫn là một lòng yêu thương, cho nên không có gì có thể động đậy được và không có gì có thể làm cho Chúa thay đổi được.

 

Chúng ta hãy nhớ giây phút còn lại là những giây phút được mở rõ tất cả những cái nút mà thế giới loài người chúng ta không tháo gỡ được, bởi vì mang thân xác của con người, sống trong tội lỗi là sống gần với thế giới đen tối cho nên nó có những cái lấn lướt chúng ta, nhưng nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa vì Đức Giêsu Kitô đã cứu chúng ta, giáo lý của Ngài đã có, những điều Ngài đã làm là phép lạ, là quyền năng cho nên những điều đó vẫn có và xảy ra cho thế hệ của chúng ta hiện tại, thì hãy bám víu vào những sự thật và hãy tin vào Thiên Chúa của chúng ta qua những ơn phong phú mà Ngài ban đến cho những người anh chị em, ban đến cho những người ngôn sứ, ban đến cho những người tiên tri để họ có thể loan truyền những sự thật mà Chúa muốn nhắn gởi chúng ta, để bám vào những lời mà Chúa đã qua Phúc Âm, được sống động qua những lời tiên tri của thế giới mà chúng ta được nghe hôm nay, được nghe những ngôn sứ hôm nay, là những điều phối hợp lại cùng một thời điểm mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta ngay từ lúc Chúa Giêsu hạ thế trần gian và nối kết được tất cả lịch sử ngay từ lúc ban đầu mà Thiên Chúa Cha đã tạo dựng ông bà nguyên thủy. Cho nên đến thế kỷ hôm nay vẫn là những điều được sắp đặt trong chương trình của Ngài, chúng ta không có cái gì của con người, dẫu là tội lỗi, dẫu là vấp phạm, giáo lý của Chúa đã dạy để kiềm chế những điều mà con người cần bỏ đi cái tội của mình, cần bỏ đi cái bản ngã, cần nhận ra cái đúng cái sai thì chúng ta thật sự là những người con cái của Chúa, là những người mà Chúa đã đổ Máu cho chúng ta, thì chúng ta không dễ dàng để rớt vào những hoàn cảnh. Đừng bị chúng nó lường gạt, đừng bị chúng nó đem đến những cái mà chúng ta nghĩ là chúng ta không làm được, chúng ta không về được hay chúng ta không xứng đáng.

 

Hãy nhớ, mạnh dạn đến với Lòng Thương Xót của Chúa, mạnh dạn nhận ra mình là người tội lỗi, bởi Chúa biết mình là người tội lỗi cho nên Chúa mới đến với thế giới trần gian này để chết vì chúng ta và Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, cho nên điều đó là một điều vĩnh viễn muôn đời không thay đổi. Chúng ta hãy nhớ những gì Chúa nói hôm nay, những gì Chúa nhắn lời ngày hôm nay thì chúng ta dựa vào lời của Chúa để sống, dựa vào những điều Chúa hứa mà theo, chúng ta hãy về với Lòng Thương Xót của Chúa để sống, đầu phục với Lòng Thương Xót của Ngài. Hàng vạn, hàng vạn người trên thế giới cùng một giây phút trở về với lòng ăn năn thống hối, phủ phục dưới Lòng Thương Xót của Chúa, nhất định qua ơn thiêng và Ngài đầy quyền năng để cứu giúp những người con cái của Ngài trở về với Ngài. Hôm nay, chúng ta được biết mỗi một cá nhân có quyền để gặp gỡ Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể.

 

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, suốt những tiếng đồng hồ qua con hoàn toàn không biết con đang nói gì, hay con đang thực hiện được những gì mà con được một bài ngày hôm nay. Đây là điều lạ thường, vô thường xảy ra cho những người con cái quả thật không học, không biết và không hoàn toàn đi vào một đời sống nào để có thể tự nhiên nói lên những điều này, đó là những sự việc vô thường chứng nhận Thánh Thần đang làm việc ngày hôm nay, và Thần Khí của Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ chúng ta bằng những lời sống động, qua môi miệng của con người. Đó là những điều do Thánh Thần hướng dẫn cho chúng ta được thấy sự nhắn gởi của Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể, cho chúng ta được nhìn thấy đó là quyền năng của Thiên Chúa, đó là những điều mà Ngài ban đến cho thế hệ của chúng ta có trong thời điểm ngày hôm nay.

 

Hãy về với Thiên Chúa của chúng ta, hãy cùng nhau để nhìn ra Lòng Thương Xót mà Ngài đến để cứu từng linh hồn một, đừng khờ dại rớt sâu vào cái lưới mà chúng ta đang vi phạm. Hãy mạnh dạn đứng lên trở về với Ngài, hãy tin tưởng vào Ngài, hãy tin tưởng và hãy tin nhận vào ơn cứu độ mà Ngài đã hứa trên 2,000 năm, và 2,000 năm sau chúng ta vẫn được hưởng ơn cứu độ đó. Nhớ, chúng ta hãy trở về tìm gặp cho được Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài cho chúng ta cơ hội để được gặp gỡ Ngài. Chúng ta đến với Ngài, chúng ta hãy nhớ là sự quyết định của mình, là phải mạnh mẽ từ bỏ đi những cái sai trái, từ bỏ đi những cái tội lỗi, từ bỏ đi những cái nó đã lôi cuốn chúng ta suốt cả cuộc đời. Đây là những giây phút còn lại để được trở về với Thiên Chúa của chúng ta để được đón nhận ơn tha thứ toàn bộ, qua Lòng Thương Xót mà Ngài ban đến cho thế hệ của chúng ta. Còn nữa, chúng ta hãy nhìn ra sự thật của bộ mặt thật mà Thiên Chúa để lại cho Giáo Hội, những điều đang xảy ra hôm nay, những gì không từ sự thật nó sẽ từ từ cho chúng ta được nhìn thấy những cái không đến từ Thiên Chúa, những cái gì của Thiên Chúa thì nó bất di, bất dịch cho mãi đến ngày còn lại, là những điều đơn thuần nhất, là những điều mà chúng ta nhìn thấy khiêm nhường nhất, những điều Chúa muốn chúng ta hành động bằng việc làm trong yêu thương, trong tha thứ, trong nhẫn nại và đoàn kết. Đó là chính Chúa Giêsu tỏ hiện cho thế giới loài người của chúng ta, không có gì quá khó mà chúng ta không làm được, không có gì đòi hỏi chúng ta quá kiến thức, học thức để chúng ta tách rời với những cái kiêu ngạo mà chúng ta đang sa vào cái lưới do ma quỷ đã gieo vào trong thế hệ của ngày hôm nay.

 

Chúng ta thấy những gì Chúa Giêsu mời gọi ngày hôm nay là sự tự nhiên của buổi ban đầu, là những cái gì thiêng liêng, tự nhiên xuất phát từ trái tim, từ cõi lòng thì tất cả mọi tầng lớp đều có thể làm được, mọi tầng lớp đều có thể nhận ra Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa tình thương, là một Thiên Chúa đem con người trở về với Ngài trong sự ấp ủ yêu thương. Ngài không kén chọn là những người học thức kiến thức, học thức kiến thức để đem nền văn hóa cống hiến cho chân lý là một điều tốt đẹp, để đem con người đến gần với Thiên Chúa, đem những kiến thức cho những người con cái tìm hiểu chân lý là một điều hạnh phúc, là một điều tốt đẹp, nhưng những cái chúng ta được nhìn thấy những cái tư lợi, những cái lợi dụng trong sự hiểu biết đã làm phá hủy và cũng len lỏi vào những điều mà chúng ta đang bị trong xã hội của ngày hôm nay. Những cái tự cao, tự đại, những cái ngạo nghễ, những cái tự ái, những cái mà con người không nhận mình phải cần học hỏi, cần phải xin lỗi, cần phải nhận ra những điều mà chúng ta đang có là từ nơi Thiên Chúa để chúng ta khiêm nhường, để chúng ta sống thật ở một thế giới mà Thiên Chúa chọn những trái tim sống trong chân thật, sống trong khiêm nhường, sống trong đơn sơ, sống trong nhỏ bé mà Chúa đặt để và chọn lựa mỗi một người chúng ta, quá dễ dàng, không có gì là khó.

 

Hãy trở nên nhỏ bé, hãy trở nên đơn sơ, hãy trở nên khiêm nhường để được gặp gỡ Thiên Chúa của chúng ta trong một thời điểm mà Ngài kêu gọi cả toàn nhân loại, trong ân sủng và trong hồng ân mà Ngài ban cho cả toàn thế giới, qua Giáo Hội của Ngài, qua những tiên tri mạc khải đem những lời sống động gởi đến cho cả toàn thế giới ngày hôm nay để quy tụ con cái Ngài trở về với Lòng Thương Xót và gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể. Tất cả những điều Giáo Hội đang làm thì chúng ta hãy nhớ giáo lý của Ngài mãi mãi trường tồn, vĩnh viễn được sống động, không bao giờ dừng lại một điểm mà là sự chọn lựa của con người để được hạnh phúc hay sự chọn lựa của con người đi vào nơi tối tăm, muôn đời, muôn kiếp sẽ không còn lối thoát. Bởi vì đây là một thời điểm Chúa ban cho tất cả loài người của chúng ta và ban ngay cho thần dữ nó cũng có quyền để có thể tranh đấu giữa cái thiện và ác, để nó phải khâm phục, khẩu phục và đi đến một nơi chỗ mà Chúa dành riêng cho chúng nó.

 

Thiên Chúa của chúng ta vẫn là một Đấng toàn thắng từ lúc đầu tiên cho đến thời điểm cuối cùng, vẫn là tình thương, vẫn là tình yêu và lòng nhân hậu quảng đại bao dung vẫn có ở trong thế giới của con người, vẫn có ngay cả trên những loài phản bội Ngài vẫn dùng tình thương đó đối với nó, cho nên nó không thể nào sánh bằng được với những gì Thiên Chúa đang làm. Ngài vĩnh viễn là một Người Cha nhân từ yêu thương, chờ đợi, đem chúng ta đến hưởng hạnh phúc của thiên đàng, bình an của những ngày còn trên trần thế khi chúng ta cảm nghiệm được, cũng là những điều hy vọng của một thế giới mà chúng ta tìm về với Ngài và nhận ra chân lý của Thiên Chúa chúng ta. Đó là điều mà Chúa nhắn gởi cho tất cả mọi người trong toàn thế giới ngày hôm nay.

 

Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa những điều Chúa cho con được đón nhận để thay thế cho những anh chị em, họ là những người ở trong tình trạng của mọi thành phần và mọi tầng lớp, cũng có thể chưa hiểu và chưa rõ được tất cả những gì mà Chúa ban cho họ cho nên cũng có những cái lỗi lầm của thời đại đang bao quanh và vây kín. Hôm nay và những ngày vừa qua Chúa cũng đổ tràn đầy ân sủng xuống để kêu mời tất cả con cái của Ngài trên toàn thế giới, cũng là những lời sống động được nhắn gởi, xin Chúa hãy mở trí óc, mở lòng của những người anh chị em của chúng con trong thế gian này để họ hiểu được tình thương của Chúa, hiểu được Thánh Ý của Chúa, hiểu được quyền lợi mà họ có được do Chúa ban, để họ cũng được trở về với Thiên Chúa, hết lòng, hết sức, hết trí khôn để thực hành những điều Chúa dạy.

 

Giờ phút này đây con xin cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con tường thuật được bài này để đem đến cho thế giới được đón nghe những lời của Chúa, con xin thay thế anh em của con, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. L. vừa tường thuật xong là 9:34 phút ngày thứ Tư, tháng 2, ngày 5 năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa, tại nhà chầu Thánh Thể, trực tiếp với Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima mà L. có cơ hội được tường thuật theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho con hoàn thành bài này. Con xin cảm tạ ơn Chúa thay thế cho những người anh em con và con xin cảm tạ ơn Mẹ, có sự che chở bảo vệ để con hoàn thành một bài do Chúa Thánh Thần linh ứng vừa xong.  Con xin một lần nữa trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!