Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 30 tháng 3 năm 2020

Thông điệp kính dâng
Thiên Chúa Cha
Ngày 30 tháng 3 năm 2020
Lucia: 
 
Lạy Thiên Chúa Cha, là hiền phụ của toàn nhân loại, với lòng khiêm nhường và ghi ân sâu thẳm, chúng con thành kính quỳ trước tôn nhan Cha để phó thác và thánh hiến trọn vẹn nơi Cha. Trong cơn dịch bệnh hiện tại khắp nơi trên toàn thế giới, xin Cha thương xót tha thứ cho những kẻ tội lỗi như chúng con và toàn thế giới đang chìm ngập trong sự hoảng sợ kinh hoàng với cơn dịch bệnh do loài người làm ra. 
 
Chúng con là những kẻ bội bạc tội lỗi đã làm mất lòng Cha, nhưng chúng con cậy nhờ vào Lòng Thương Xót vô biên và vô điều kiện của Cha. Xin Cha thương xót cho chúng con cơ hội để trở lại với Cha, trở về với lòng sám hối ăn năn, xin Cha cho chúng con, cho tất cả anh chị em của chúng con, là những người đã qua đời, những kẻ đang nằm trên giường bệnh, những kẻ trong cơn hấp hối, những kẻ trong cơn dịch bệnh mới bắt đầu và những kẻ vẫn còn chưa tỉnh thức, thêm thời gian. 
 
Chúng con dâng đời sống, việc làm, tình cảm và tất cả mọi sự của chúng con lên Chúa. Chúng con ao ước mỗi ngày được nhận biết và yêu mến Cha nhiều hơn, biết tôn kính Cha nhiều hơn, biết thờ lạy, phủ phục tôn vinh, biết tạ tội. Xin Cha thương xót chúng con và cho chúng con được kính mến Cha nhiều hơn, và nhận thêm những ơn lành do lòng từ ái thiện hảo của Cha để chúng con chia sẻ những ơn lành đó cho tha nhân, và cho tất cả những anh chị em đang mang dịch bệnh khắp nơi trên toàn thế giới.
 
Xin Cha chữa lành cho dịch bệnh của linh hồn lẫn cả thể xác của toàn thể nhân loại và cả chúng con. Chúng con nguyện xin Cha ban cho chúng con sự trở về với Cha, với lòng kính mến Cha, với lòng ăn năn sám hối. Xin Cha ban cho chúng con ơn trọng này, và được thêm lòng kính mến Trái Tim rất nhân lành của Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Cha. Nhờ chính Ngài, qua cái chết của Ngài hợp với thần lực của Chúa Thánh Thần, để chúng con mãi mãi ca ngợi lòng từ bi vô lượng nhân từ của Cha
 
Lạy Mẹ Maria, Ái nữ của Cha Trời, và là thân mẫu của chúng con. Xin Mẹ thương xót chúng con. Xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con, xin Mẹ nhìn đến đoàn con của Mẹ trong cơn dịch bệnh của linh hồn lẫn thể xác đang nằm trong cơn dịch bệnh trầm trọng khủng khiếp. Thế giới đang nằm trong tình trạng với một áng mây đen bao phủ chúng con, không còn ánh sáng bởi vì tội của chúng con gây nên. Xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con để chúng con được chữa lành trong thánh ý của Thiên Chúa.
 
Lạy Cha Trời, Cha của con. Thật ngọt ngào biết bao khi được biết Cha là Cha của chúng con, là Thiên Chúa hằng hữu, và là Thiên Chúa hằng sống. Thiên Chúa ở cùng chúng con, Thiên Chúa lắng nghe chúng con, và Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót. Chính những lúc linh hồn con tăm tối và thập giá con nặng nề, con cảm thấy muốn thưa lên cùng Cha: xin Cha tha tội cho chúng con, xin Cha thánh hóa chúng con, xin Cha biến đổi chúng con, và xin Cha cho chúng con thêm cơ hội để thế giới được biết và quay trở về với Cha.
 
Lạy Cha, con tin vào tình yêu thương của Cha. Vâng, con tin Cha là Cha của con, Cha của toàn thể nhân loại, Cha của những người đang hấp hối trên giường bệnh, Cha của những kẻ ra đi, Cha của những kẻ đang mắc dịch bệnh virút côrôna, không còn niềm hy vọng và đang sống trong vô vọng. Chúng con chính là con của Cha, con tin Cha yêu thương con bằng một tình yêu vô biên bất tận, một tình yêu vô điều kiện. Xin Cha thương xót và tha thứ cho chúng con, để chúng con được trở về với Cha một cách tuyệt đối. 
 
Con tin Cha chăm sóc con suốt ngày thâu đêm, Cha lắng nghe những lời cầu xin của chúng con, Cha nhìn đến thân phận của yếu hèn tội lỗi nay xin trở về, dù là tiều tụy thân xác và bệnh tật linh hồn. Chúng con chỉ có một Đấng Thiên Chúa chúng con kêu cầu, một Đấng Thiên Chúa chúng con tin, một Đấng Thiên Chúa chúng con thờ lạy và một Đấng Thiên Chúa mà chúng con tin không một sợi tóc nào trên đầu con rụng xuống mà không được Cha cho phép. 
 
Con tin Cha khôn ngoan vô cùng. Cha biết rõ hơn con những gì ích lợi cho con, dù là đang hấp hối trong cơn dịch bệnh ngày hôm nay, nhưng con tin Cha quyền năng vô hạn. Cha có thể biến điều dữ ra điều lành cho con, con tin tưởng cha. Xin Cha thương cho tất cả anh chị em chúng con bền đỗ đức tin, tiếp tục dâng lời cầu nguyện, tiếp tục nhận ra những lỗi lầm thiếu sót của mình, và tiếp tục thiết tha cầu xin Cha. 
 
Con tin Cha nhân từ vô biên. Cha làm mọi sự trở nên ích lợi cho con, cho những người yêu mến Cha, và cho tất cả những kẻ người nghe lời Cha, những người quay trở về với Cha, những kẻ vâng phục Cha, và những kẻ biết nhận ra tội lỗi của chính mình mà trở về cùng Cha, như Người Con Hoang Đàng, và sau bàn tay gây thương tích, con hôn kín bàn tay Cha chữa lành.
 
Con tin, xin Cha tăng thêm lòng tin cho chúng con, những kẻ yếu đuối thiếu sót, thiếu nhẫn nại, thiếu hy sinh. Chúng con đang sợ hãi, chúng con đang căng thẳng, chúng con đang suy diễn, và có rất nhiều điều trong tình trạng của ngày hôm nay thay vì chúng con bình tĩnh. Xin Cha giúp chúng con lấy đi sự sợ hãi của chúng con. Xin Cha cho chúng con bỏ đi thân phận yếu đuối thấp hèn mỗi ngày vì tội gây ra, hôm nay lại càng thêm nữa, là vì sợ hãi, lại làm mất lòng tin. Chúng con trở thành bất an, bất ổn, cấu xé nhau, giận hờn tức tối. 
 
Tất cả những điều này là một điều mà chính cái bẫy rập của thần dữ nó đang bẫy rập chúng con, vì yếu đuối mà chúng con gặp phải. Xin Cha cho chúng con được nhận ra thánh ý của Cha và chúng con can đảm để chấp nhận. Nhất là lòng cậy trông, lòng kính mến, và Lòng Thương Xót mà con xin được hoàn toàn dâng kính Cha, tin tưởng vào Cha để chúng con được bình tâm và được bình an trong lúc này, là lúc cần thiết nhất, để được nhận ra thánh ý của Cha.
 
Xin Cha dạy con nhìn thấy rõ tình yêu thương của Cha, nhìn thấy rõ sự hướng dẫn của Cha, nhìn thấy rõ những an bài của Cha trong mọi biến cố của cuộc đời con; nhất là trong cơn nguy biến với cơn dịch bệnh hôm nay chung trên toàn thế giới. Xin Cha dạy con biết phó mình cho Cha, để được Cha dìu dắt như một trẻ thơ trong cánh tay mẹ hiền. 
 
Hôm nay chúng con biết chúng con hoàn toàn bất lực. Với thân phận yếu đuối thấp hèn của con người, không có ơn Cha, không có mọi việc như chúng con dự tính trong cuộc sống. Chúng con đang đứng trước cánh cửa của tử thần đang gõ cửa từng mỗi một người chúng con, chúng con nhận ra sự yếu đuối. Thân phận của con người chẳng có gì cả nếu không có Cha cho phép, nếu không có ơn Cha đổ đầy, nếu không có hơi thở nhờ nơi không khí của Cha thì chúng con thật trở lại với con người bụi tro, với tất cả những sự khủng hoảng khiếp sợ của con người. 
 
Lạy Cha, Cha biết mọi sự, Cha thấy tất cả. Cha biết rõ con hơn con biết chính mình, Cha có thể làm được mọi sự, và Cha yêu thương con. Chúng con tin vào tình thương của Cha, dù có những khốn khó, dù có những biến cố, dù dịch bệnh đang xảy ra ngày hôm nay do chính tội gây nên. Xin Cha cho chúng con tin tưởng vào Cha, và tin vào sự quan phòng của Cha để tiếp tục trong cuộc sống, mạnh mẽ với đức tin trong đời sống của chúng con; dẫu là những giây phút còn lại của đời chúng con, xin được sám hối ăn năn.
 
Lạy Cha, vì Cha muốn chúng con luôn luôn hướng về Cha, vì Cha muốn chúng con thuộc về Cha. Hiệp cùng với Chúa Giêsu và Mẹ Maria con tin tưởng nài xin Cha cho chúng con được hoàn toàn bình phục, bình phục dịch bệnh của linh hồn, bình phục dịch bệnh của thân xác, bình phục dịch bệnh tư tưởng, để chúng con hoàn toàn thuộc về Cha. 
 
Vì ý nguyện ấy, con xin hiệp với Hai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria mà dâng lên Cha mọi khẩn nguyện cho mọi dân tộc, mọi đất nước, mọi ngôn ngữ để cùng nhau trong sự hiệp nhất, cùng nhau nhìn ra thân phận của con người và đồng loại, để yêu thương nhau, để nâng đỡ nhau, để hy sinh cho nhau. Xin Cha thương nhìn đến những điều sám hối và thống hối của chúng con, để chúng con quay trở về với Cha.
 
Xin Cha lấy đi những tranh giành trong chiến tranh, xin Cha lấy đi những tự ái kiêu căng. Xin Cha lấy đi tất cả những người mà ngày hôm nay họ vẫn tiếp tục ngoan cố, hoàn toàn không nhìn được cái khổ của chung, không biết thương nhau vì thân phận của đồng loại, và còn rất nhiều ghen tương ganh ghét, còn có những cách thức mà chúng con thấy đáng sợ: mình đã bệnh, mình muốn đi khắp nơi để cho người khác bị lây giống như mình, rồi còn những hành động thật là đáng tội nghiệp – một con người được Thiên Chúa tạo nên nhưng tâm trí của họ, lý trí của họ vì mất đức tin, vì không có giáo lý của Cha cho nên có những ý nghĩ nông nổi bẩn thỉu khờ dại, và ngày hôm nay vẫn vậy. 
 
Xin Cha thương cho những người hy sinh – các bác sĩ, các y tá, các linh mục – đã tận tụy cuộc đời của mình, và tất cả những người đang sống trong một đời sống phục vụ âm thầm, hy sinh cho cơn dịch bệnh để phục vụ những người bệnh. Mọi hy sinh, mọi khổ hạnh, mọi hoạt động, và lòng trung thành với tất cả các bổn phận của những người mà con vừa mới dâng lên. Đó là anh chị em chúng con và tất cả những người, mỗi một vai trò trong đời sống với trái tim, tâm hồn để giúp cho nhau trong cơn dịch bệnh này. 
 
Xin Cha nhìn đến những người đó, cứu giúp họ, và gia đình họ, và xin nhìn đến chúng con, để chúng con nhìn thấy tình thương và tình yêu để tiếp tục sinh tồn, tình thương và tình yêu để níu kéo nhau, tình thương và tình yêu là nguồn an ủi để chúng con dẫn nhau và cùng nhau về với Cha.
 
Xin Cha ban cho chúng con ánh sáng sức mạnh với ân sủng Thánh Linh Cha; nhờ Thánh Linh Cha chiếu soi trong tâm hồn, trong lý trí, trong mỗi một con tim khe khắt, mỗi một con tim độc ác, mỗi một con tim với bản ngã cá tánh, với tất cả những ích kỷ của con người. Xin Cha cho chúng con nhìn đến biến cố này, để chúng con dứt bỏ tất cả những tội lỗi mà ma quỷ nó cầm buộc thế giới của loài người nhân loại của chúng con. 
 
Xin Cha củng cố chúng con vững mạnh trong Chúa Thánh Thần, cùng với tất cả những người anh chị em đặc biệt trong nhóm, cùng tất cả những người mọi tầng lớp mọi vai trò, mọi tầng lớp trong xã hội của ngày hôm nay qua cơn dịch bệnh, để họ tỉnh thức, để chúng con không bao giờ lạc mất Chúa nữa, không bao giờ làm phiền lòng và đau lòng Chúa nữa, và không bao giờ để Chúa trở nên yếu kém trong con, trong tất cả những người anh chị em.
 
Tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò không thể yếu kém ơn Chúa trong chúng con, mà trở thành một sức mạnh để chúng con chọn lựa sanh và tử trong lúc này. Sanh ra với những ngày hạnh phúc bình an, mỗi một người đều mang một cuộc sống tươi đẹp nhưng chúng con đã làm hủy mất nó, chúng con đã xem thường nó, chúng con đã để cho nó đi qua một cách vô nghĩa. Hôm nay đứng trước cửa tử, chúng con đang khóc lóc, chúng con đang sợ hãi, và chúng con đang nằm trong sự quay cuồng với một thế giới đi vào với những ngày hấp hối như hôm nay.
 
Lạy Cha, nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con chí ái của Cha, con nhờ danh thánh của Ngài để nài xin Cha những ơn ấy. Lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng Thánh Tâm Chúa, xin đặt vào đó trái tim con và trái tim cả toàn thể nhân loại, cùng Trái Tim Mẹ Maria để dâng lên Chúa Cha chí thánh, xin Chúa thương ban cho chúng con những ơn cần thiết trong giờ hấp hối cuối cùng của cuộc đời, trong lúc nguy biến và lâm chung trong tình trạng khủng hoảng của dịch bệnh hôm nay.
 
Lạy Cha, nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con chí ái của Cha, con nài xin Cha những ơn ấy. Và lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng Thánh Tâm Chúa và đặt vào đó trái tim của toàn thể nhân loại, cùng với Trái Tim Mẹ Maria. Đặc biệt đại gia đình của những người anh chị em trong nhóm của chúng con, từng người một, từng mỗi một cá nhân, mỗi một ngôn ngữ, mỗi một quốc gia. 
 
Xin cho tất cả anh chị em chúng con, gia đình của họ, thân nhân của họ, con cái của họ, và chính bản thân mỗi một người tông đồ của chúng con cũng đang có những triệu chứng mà chúng con không biết rằng sẽ đi về đâu. Nhưng xin Cha cho chúng con hãy nhìn vào những điều đó để đánh thức chính mình, và xin giúp chúng con đừng sợ, giúp chúng con can đảm chấp nhận, giúp chúng con biết rằng thánh ý của Cha đều tốt đẹp cho chúng con hôm nay lẫn đời sau. 
 
Chúng con là những chiến sĩ, chúng con là những dũng sĩ. Xin cho chúng con sống một cách vững mạnh can đảm, để chính chúng con sẽ là một gương sáng cho một thế giới đang đương thời căng thẳng và dịch bệnh ngày hôm nay. Xin thánh ý Cha gìn giữ che chở bảo vệ cho tất cả mỗi một anh chị em trong nhóm của chúng con, mỗi một thân nhân, ân nhân của họ, mỗi một người con yêu dấu của họ, và tất cả đại gia đình của họ, giòng tộc của họ. 
 
Xin dâng lên Cha chí thánh tất cả. Xin Cha cho chúng con còn có cơ hội để tập trung làm những việc Cha ban và hoàn tất chương trình với một sứ vụ tông đồ mà chúng con đã bỏ quên, chúng con đã không trọn vẹn trong sứ vụ của mình những ngày vừa qua, chúng con đã lệch lạc rất nhiều trong đời sống, chúng con đã còn rất nhiều điều giữ lại cho mình, chưa hoàn toàn thuộc về Cha.
 
Xin Cha thương đón nhận những lời khẩn thiết của chúng con trong lúc này. Đã đến lúc! Chờ đến lúc chúng con trưởng thành thì không còn cơ hội, xin Cha giúp chúng con hãy trưởng thành ngay từ bây giờ. Dù là chúng con còn làm được hay chúng con phải ra đi trong lúc này, xin Cha cho chúng con sẵn sàng tin và vững mạnh trong Cha, để chúng con biết rằng tất cả mọi việc trong thánh ý Cha đều tốt đẹp cho chúng con và tốt đẹp cho cả toàn nhân loại. 
 
Lạy Cha, là Thiên Chúa Chí Thánh, xin Cha làm cho mọi người nhận biết; nhất là chúng con, nhận ra tình thương qua Lòng Thương Xót, nhận ra sứ vụ của tông đồ, nhận ra những người nhân chứng cho thời loạn lạc hôm nay, nhận ra những người đang nhân chứng cho biến cố đã được báo trước cho mọi người trên thế giới. 
 
Ước gì mọi người tung hô lòng nhân lành của Hiền Phụ, với Lòng Thương Xót của Cha. Xin Cha luôn là Cha hiền của chúng con, là Thiên Chúa nhân từ vô biên của chúng con, là Lòng Thương Xót vô biên bất tận dành cho những kẻ có tội, dành cho những kẻ trở về, dành cho những kẻ chạy đến để thiết tha nài xin Ngài. Xin chở che cho chúng con mọi nơi mọi lúc, như con ngươi trong mắt Cha. 
 
Ước gì chúng con luôn xứng đáng là con Cha. Xin Cha thương xót từng mỗi một người của chúng con, toàn thể nhân loại và đặc biệt anh chị em trong nhóm của chúng con, thân nhân của họ, con cái của họ, và tất cả những người trong dòng tộc của họ, để chúng con cùng nhau tiếp tục làm sáng danh Cha, vinh danh Cha và làm chứng cho Cha giữa cuộc đời này. 
 
Xin Cha luôn là Cha hiền của chúng con, và xin Cha che chở cho chúng con mọi nơi, mọi lúc. Xin Cha tiếp tục ở cùng chúng con, dẫn dắt chúng con, và dùng chúng con như dụng cụ của Cha.
 
Lạy Cha chí thánh, niềm hy vọng ngọt ngào của chúng con trong lúc này. Thay thế cho mọi tâm hồn, mọi vai trò, mọi tầng lớp; trong đó có Giáo Hoàng của chúng con, có Giáo Hội của chúng con, có Hồng y, giám mục, linh mục tu sĩ, cho tất cả những người dân ở nơi thành đô Roma của người Kitô hữu, của người Công giáo xin Cha hãy chúc lành và lấy bớt đi tất cả những gì trong cơn thịnh nộ mà con người phải trải qua vì tội bất tuân, bất phục tùng, và còn những điều đi ngược lại giáo lý của Cha. Với những ngày đen tối, hôm nay chính họ sẽ biết những việc họ làm, họ nhìn thấy sự tang tóc đau thương đó để họ tỉnh thức và trở về cùng Cha.
 
Vì ý nguyện đó mà con xin dâng lên Cha, cùng với tất cả anh chị em hôm nay để chúng con lột sạch tất cả những tội lỗi tối tăm, ý nghĩa với những thiếu sót yếu đuối, và còn rất nhiều trong cuộc sống với những ngày thầm kín trong tội, để vạch ra như ánh sáng của bình minh. Xin Cha thương xót chữa lành và tha thứ. Chỉ có chính lúc này thì chúng con mới có thể nhìn được không còn điều gì để dối trá, không còn điều gì để giấu diếm, và không còn điều gì để ỷ lại nơi thân phận của con người.
 
Xin cho tất cả những bậc lãnh đạo trên mỗi một quốc gia họ nhìn cơn dịch bệnh này để họ tỉnh thức về hành động của họ, về đời sống của chính họ trong sự lãnh đạo vô nhân, lãnh đạo một cách không công bằng, lãnh đạo với tất cả những sự bất chính. Lạm dụng quyền lực và quyền lợi để đè bẹp những người dân đau khổ, và cấm đoán người dân không biết Cha, không nhận ra Cha, và không có cơ hội để tin vào Cha. 
 
Xin Cha hãy dùng bàn tay công bằng và công thẳng của Cha, để xin Cha cho những người đó được sám hối ăn năn, và cho những kẻ có tội như chúng con được mở mắt để trở về với một đời sống công chính cần có. Cũng xin Cha hãy tiêu dẹp những hàng ngũ vô nhân, những hàng ngũ bất phục tùng, những hàng ngũ ngoan cố cứng lì, những hàng ngũ vẫn tiếp tục sống trong sự ác, những hàng ngũ đã phá rối trật tự trên thế giới, đã làm cho thế giới điên đảo với những ngày bi thương, đau thương. 
 
Xin Cha cũng tiêu dẹp tất cả những lưới bẫy mà những người đó đã không mở mắt nhìn thấy những điều cần thiết trong cuộc sống của lương tâm, lương tri, mà bán đứng lương tâm cho thần dữ. Cho đến ngày hôm nay vẫn tham lam vô đáy, vẫn tiếp tục sống trong sự ác, vẫn tiếp tục độc ác. Xin Cha hãy hủy diệt chúng trên mảnh đất còn lại.
 
Xin Cha cho chúng con và tất cả mọi người quay trở về bằng sự phục tùng, bằng lòng kính thờ tôn vinh, bằng một lòng sám hối, một lòng sám hối triệt để, để chúng con thuộc về Cha, và cả thế giới đầu phục Cha, cả thế giới tôn vinh Cha, cả thế giới vinh danh Cha, cả thế giới cảm tạ ơn cha, cả thế giới ở trong tâm tình tạ tội trước Thiên Chúa quyền năng đầy Lòng Thương Xót.
 
Lạy Cha chí thánh, Cha nhân từ vô hạn với tất cả mọi dân tộc, Cha nhân từ vô hạn với tất cả mỗi một tội nhân, Cha nhân từ vô hạn với tất cả những kẻ đang và đã trong cơn dịch bệnh. Nguyện xin Cha được mọi người nhận biết, tôn vinh và trở về với Cha, là Đấng duy nhất, độc nhất chúng con tôn thờ, chúng con thờ lạy, chúng con phủ phục và chúng con tôn vinh Cha. 
 
Nguyện Danh Cha mãi mãi muôn đời, mà chúng con, là những đứa con khắp nơi trên toàn thế giới, sau cơn dịch bệnh của thân xác, sau cơn dịch bệnh của linh hồn mà Cha chữa lành, tất cả mọi dân tộc đều quy hàng và thuộc về Cha.
 
Lạy Cha chí thánh, sương sa từ ái cho toàn cả nhân loại, xin cho chúng con nhận biết giây phút cuối cùng Cha vẫn là một Đấng Thiên Chúa trọn tình thương, một Đấng Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót, một Đấng Thiên Chúa vô biên bất tận với tình yêu vô điều kiện dành cho chúng con nhiều cơ hội; ngay cả cơn dịch bệnh hôm nay Cha đang giữ lấy linh hồn chúng con không mất đi với bàn tay của quỷ thần. 
 
Vì chúng con khờ khạo lạc bước đã bán đứng tất cả những gì tốt đẹp nhất của chúng con có do Cha ban. Và nó đã đưa chúng con vào cái chết, vào huyệt tử cuối cùng trên giường bệnh, và trong những giây phút căng thẳng của cơn dịch bệnh, nó vẫn tiếp tục đạp đổ và tìm đủ mọi cách giết hại loài người chúng con. Đây là mưu đồ thật khủng khiếp của chính nó. 
 
Xin Cha hãy cứu chúng con, vì chúng con là thân phận của con người không biết kế hoạch của nó, vì chúng con khờ dại yếu đức tin đã hợp tác với nó, vì tất cả những lãnh đạo vì tư lợi, vì tiền tài, vì chức vụ, vì tham lam, vì nhu cầu mà bán đi ngay cả đời sống với thiên chức của mình. Và còn rất nhiều điều trong cuộc sống với những hàng ngũ chức vụ đã làm sai, để rồi ngày hôm nay mới có những việc đang xảy ra như hôm nay. 
 
Đau lòng nhất là Thành đô Rôma – nơi mà Cha đã thành lập Giáo Hội, nơi mà Cha đã dành một cách đặc biệt qua bao thế kỷ. Thành đô Rôma đó đã xây bằng Máu, đã xây bằng biết bao nhiêu thử thách đau khổ, đã xây biết bao nhiêu điều mà Giáo Hội mới thành lập được thành đô đó; ngày hôm nay, không để thành đô đó hoen ố bởi sự cai trị nơi loài người bất tuân và bất trị đối với Thiên Chúa. 
 
Xin thánh ý của Cha, xin quyền năng của Cha, xin tình yêu của Cha chan hòa để thành lập lại một thành đô mới trong tâm hồn, linh hồn của mỗi một người chúng con. Xin Cha chữa lành cho các đấng bậc, từ linh hồn đến thể xác, dịch bệnh tư tưởng, dịch bệnh với việc làm, dịch bệnh với những lòng tự ái kiêu căng mà mỗi một người luôn luôn bảo thủ với cách thức của chính mình, dịch bệnh kiêu ngạo để hôm nay có cơn dịch bệnh này. 
 
Đứng trước ngưỡng cửa của cái chết, đứng trước ngưỡng cửa quyền lực, đứng trước ngưỡng cửa để họ nhìn thấy đâu là Thiên Chúa bình an, hạnh phúc, vĩnh cửu, đâu là sự đau khổ dịch bệnh, đâu là cửa tử đang gỏ cửa từng người một, chẳng chừa một ai. Xin Cha cho chúng con nhìn đến đỉnh điểm đó, nhìn đến sự thật đó, nhìn thẳm sâu với những điều chúng con đang có đó khi chúng con còn hơi thở dẫu là giây phút cuối cùng của cuộc đời.
 
Xin cho tất cả mọi người lắng nghe, sám hối, và ăn năn qua Món quà Sáu Lạy của Mẹ Maria. Vì khó khăn, vì luật lệ, vì chức vụ mà con người quá khắt khe để Món quà Sáu Lạy này không được đến tay một đấng bậc mà Cha chọn, cũng không được truyền giao cho tất cả những người có chức vụ; vì họ nghĩ rằng họ đã đủ, đã biết và họ đã hoàn toàn làm đúng. Hôm nay cái đúng của họ đã trả lời trong sự bi thương mà chính họ muốn để giúp cho đoàn chiên, dẫn đoàn chiên cũng không còn cơ hội. 
 
Xin Cha cho họ nhìn thấy sự nối tiếp đó để họ trở lại một đời sống mục vụ thuộc về Thiên Chúa, phục vụ thuộc về thánh ý Chúa và tràn đầy Thần Khí Chúa, tràn đầy tình yêu của Chúa Thánh Thần, để mang lại cho giáo dân, cho muôn dân, muôn nước được phục tùng trở về sau cơn dịch bệnh và chính họ đã nhận ra lòng sám hối; lòng sám hối tận tâm tự đáy lòng, từ linh hồn, từ thể xác; lòng sám hối bằng lý trí con tim mà trở nên những người phục tùng, phục hồi, và đầu phục cả linh hồn lẫn thể xác, để trở thành một của lễ tạ tội, một của lễ bù lấp.
 
Xin Cha thương xót, tha thứ, đón nhận tất cả mọi người trong cơn dịch bệnh nhưng nhận ra để sám hối ăn năn, để họ còn có cơ hội phụng sự Cha, phục vụ anh em, đi trong đường lối mục vụ của Thánh Thần, và Thần Khí Thiên Chúa. 
 
Xin cho tất cả những giáo dân hãy luôn luôn trung thành với Giáo Hội, tha thứ cho Giáo Hội, và kết hợp với Giáo Hội, và Giáo Hội cũng tha thứ cho đoàn chiên, những lúc mà họ đã bất mãn rời xa, những lúc mà họ đã sống trong tội lỗi, bởi vì những bẫy rập đã dẫn chúng con đi quá xa, đã dẫn chúng con làm sai, đã khiến chúng con bị thương tích mà không dám về. 
 
Xin Cha thương cho Giáo Hội dẫn dắt chúng con qua những Bí Tích cao trọng mà Cha ban cho Giáo Hội, để đưa chúng con về đúng lúc vào Tuần Thứ V, chuẩn bị đi vào Tuần Thánh. Công cuộc cứu độ đó nhắc nhở lại cho từng mỗi một người của chúng con thánh ý của Cha đã dành cho Chúa Giêsu hoàn tất, nhắc nhở cuộc chiến với những ngày còn trong niềm hy vọng, với tia sáng của hôm nay. Chúng con chỉ biết rằng, trong lúc dịch bệnh không ngừng nghĩ khắp đó đây, mỗi một ngày và mỗi một giờ con người chết như rạ, và sự lan rộng của dịch bệnh đó càng ngày càng nghiêm trọng và khủng khiếp hơn.
 
Cha ơi, chỉ có một mình Cha là Đấng chúng con nài xin, chúng con khẩn thiết. Xin Cha thương cho những kẻ đã ra đi, họ vô tội. Những nạn nhân đã ra đi, những tội nhân đã sám hối nhưng không còn cơ hội để trở lại với một con người sống trong sự sám hối thật sự của thân xác. Ngay cả chúng con hôm nay, không biết ngày mai sẽ ra sao. Xin Cha che chở bảo vệ, để chúng con còn cơ hội đền bù tội lỗi của mình, bằng sự sám hối ăn năn, bằng sự phụng sự phục vụ để Thánh Danh của Cha mãi mãi muôn đời chúng con ca tụng, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ.
 
Lạy Cha chí thánh, sương sa từ ái cho cả nhân loại, nguyện xin Cha được mọi người được nhận biết, tôn vinh và yêu mến. Khi mọi sự được kết thúc qua cơn dịch bệnh, đây là lúc mà mọi người cần tìm về với Cha, là nguồn an ủi cuối cùng và là ánh sáng giúp chúng con khi cô độc, khi bị cách ly, và khi chúng con sống trong thất vọng và đang vô vọng.
 
Chúng con nhờ Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cầu xin Cha và xin Thánh Danh của Cha mãi mãi muôn đời được chúc tụng, tôn vinh: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Cảm tạ ơn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, đã dẫn dắt đoàn con của Mẹ, và dẫn chúng con đến để kín múc ơn thánh của Cha qua Chúa Giêsu Thánh Thể, để chúng con tôn vinh Ngài, cảm tạ Ngài, và không sợ hãi vì còn có Ngài đi với chúng con trong cơn dịch bệnh.
 
Xin Ngài che chở chúng con và dẫn đưa các linh hồn trong cơn hấp hối được về cùng Cha. Xin Thập Tự Giá của Cha, là sự chiến thắng vinh quang, dù ở đời này hay ở đời sau, để chúng con kính nhớ gia đình thiên đàng luôn bên cạnh chúng con. Mãi mãi muôn đời chúng con chúc tụng, tôn vinh, và xin cảm tạ với tất cả những gì đến với chúng con, dù còn hay dù ra đi trong lúc này. 
 
Chúng con vô vàn lời cảm tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria đã dạy chúng con ý thức, dạy chúng con đức tin, dạy chúng con trở về, dạy chúng con sống trong cơn nguy biến vẫn tin tưởng, vẫn trông cậy, vẫn có một món quà để dẫn chúng con đi trên những bước đường bị cách ly, bị cô độc, bị mọi người sợ hãi, bị cơn dịch bệnh mà tất cả mọi người đều lánh xa. 
 
Nhưng còn có Mẹ Maria, còn có món quà mà cả thiên đàng ban tặng để chúng con trở về với Cha. Dù một mình hay cô độc đi trên bước đường trần thế, với những gian nguy, với những dịch bệnh và với những ngày cuối đời còn lại của chúng con, để tỉnh thức và quyết tâm sám hối ăn năn, để nhờ chính ơn của Cha, được tái sanh trong Cha, được đổi mới linh hồn lẫn cả thể xác. 
 
Chúng con thờ lạy Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, xin đại diện mọi tầng lớp, mọi vai trò và mọi quốc gia đang trong cơn dịch bệnh, và đang trong những ngày sám hối, đang trong một sự khủng khiếp trong thế giới và toàn thể nhân loại. 
 
Xin Cha đón nhận những lời thiết tha cầu xin của chúng con lên Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Hiệp cùng với các thiên thần các thánh xin hãy nâng đỡ và cứu giúp chúng con trong lúc này, xin che chở chúng con để chúng con tin tưởng tuyệt đối cho đến giờ cuối cùng, trong tâm tình sám hối ăn năn và xin được trở về. Amen.
 
Lạy Chúa, xin cho chúng con trong lúc này, bắt đầu xin dâng kính Tràng hạt Sáu Lạy, tiếp tục Tuần Cửu Nhật thứ II, và chúng con có ước nguyện xin Chúa cho chúng con đón nhận những lời của Chúa, như đã được ghi chép trong Món quà Sáu Lạy để được đến tay của Đức Giáo Hoàng trong lúc này, để kịp giúp cho tất cả mọi người anh chị em trong cơn dịch bệnh của linh hồn.
 
Tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, mọi chức vụ tỉnh thức, cùng nhau trong sự hiệp nhất mà phủ phục và đón nhận món quà để củng cố đức tin. Xin Cha phục hồi lại những gì mà chúng con đã đánh mất, xin cho chúng con cơ hội tìm lại được và trở về. Đó là ngày Thứ Hai, Tuần Cửu Nhật mà chúng con luôn luôn lắng nghe Mẹ, là một người kể từ khi còn ở thế gian tất cả mỗi một việc mà Mẹ xin cùng Đức Chúa Cha. Mẹ luôn luôn làm Tuần Cửu Nhật, Mẹ luôn luôn sống trong Tuần Cửu Nhật. 
 
Hôm nay, cũng chính Món quà Sáu Lạy này Mẹ Maria ban tặng cho thế giới và trao tận tay cho chúng con; chúng con thay cho cả thế giới xin được dâng lên Tuần Cửu Nhật và xin cơn dịch bệnh trong thánh ý của Cha được an bài, qua sự che chở bảo vệ của Mẹ Maria. 
 
Cần nhất là họ đón nhận món quà này để họ được chữa lành trong đời sống mà chính Cha muốn chữa lành linh hồn lẫn thể xác trong cơn dịch bệnh, mà thế giới chưa bao giờ có một sự triệt để để được chữa cơn dịch bệnh, thì nhờ chính Món quà Sáu Lạy này xin được chữa lành cơn dịch bệnh của linh hồn và xin được chữa lành ngay cả cơn dịch bệnh thân xác mà chúng con đang vướng phải.
 
Giờ đây, chúng con cùng nhau với anh chị em tiếp tục dâng lên Tràng Hạt Sáu Lạy – mang ánh sáng đến với thế gian – trong lúc chúng con thất vọng, trong lúc chúng con vô vọng, trong lúc cơn dịch đang hoành hành, trong lúc mọi người, mọi vai trò, mọi tầng lớp, cần tỉnh thức, để chúng con đoàn kết hiệp nhất mà đón nhận ánh sáng từ ái qua Lòng Thương Xót mà Cha dành cho nhân loại.
 
Qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria chúng con xin được thực hành và dâng kính với những lời thiết tha từ nơi sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, để nhờ Danh Đức Giêsu Kitô, nhờ nhân Danh của Ngài để Đức Chúa Cha nhậm lời. Cũng xin Chúa Giêsu Thánh Thể giúp chúng con và ở cùng chúng con, ban thêm sức mạnh, để chúng con tiến bước trên đoạn đường Thập Tự Giá mà Chúa đã đi. 
 
Hôm nay, dù sao đi chăng nữa, chúng con đã tỉnh thức và cũng đã biết những gì mà Chúa đã cô đơn năm xưa, dù là tội lỗi, bất xứng, thiếu sót nhưng còn có chúng con trong lúc này. Đồng thời để chờ đợi ngày vinh quang phục sinh khải hoàn của Cha xin cho thế giới được đón nhận ánh sáng đó, sự chữa lành đó, sự sống lại đó nơi Cha. 
 
Xin Chúa cho chúng con trong lúc này kề sát Mẹ Maria, đi với Mẹ Maria. Xin Mẹ Maria dạy, để chúng con đi cùng với Triều thần thánh thiên quốc, và có sự cầu bầu của Thánh cả Giuse, cùng các Tổng Lãnh để dẫn chúng con với ý nghĩa của năm 2020, là biến cố đầu tiên trong cuộc đời mà chúng con có mặt và chứng kiến trong thế kỷ này. 
 
Xin cho chúng con trọn vẹn của những ngày thuộc về Cha, khi chúng con không còn cơ hội tự do để làm những việc như mọi ngày chúng con cần. Ngày hôm nay đã có một cơn dịch bệnh, cho nên chúng con hoàn toàn bế tắc tất cả, mới có cơ hội cùng nhau tập trung hiệp nhất, để nhìn lại chính mình và có cơ hội được đón nhận sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, trong lời cầu nguyện của chúng con, trong những việc làm của chúng con và trong đời sống hàng ngày, qua chuỗi hạt mà chúng con biết dâng kính một cách sốt sắng và đặc biệt Tràng Hạt Sáu Lạy để chúng con được dâng kính trong Tuần Cửu Nhật thứ II hôm nay. Amen.
 
Chúng con xin được kết thúc với những lời xin dâng lên Chúa, qua những giây phút mà chúng con dâng kính Đức Chúa Cha, lúc 4 giờ 22 phút, ngày Thứ Hai, tháng 3, ngày 30, ngày cuối tháng của Tháng Ba, năm 2020, để chuẩn bị bắt đầu bước vào Tuần Thánh. Xin cho chúng con được chuẩn bị hy sinh hãm mình để trọn vẹn Tuần Thánh mà chúng con xin được dâng một cách sốt sắng. 
 
Có rất nhiều thay đổi nhưng chúng con sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng con biết rằng Chúa là tất cả, có Chúa chúng con không sợ. Dù có bao nhiêu gian nan thử thách, dù bao thể lệ tục lệ của người đời nhưng Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn ở cùng chúng con, vẫn đi với chúng con, vẫn hướng dẫn chúng con, và chúng con có một gia đình thiên quốc, chúng con không sợ, chúng con vẫn tiến bước với những ngày làm chứng giữa thế giới mà chúng con đang đi.

 

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions). Ngoài âm thanh, chị có thể ghi nhận hình và phim về phép lạ Thánh Thể qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrttej.org

nrtte.net

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

error: Content is protected !!