Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúa đã cấp báo nhiều điều cho một thế giới.

Ngày 30 tháng 5 năm 2013

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa,

Giờ đây, con xin dâng lên Cha, những lời mà con xin Cha cho Thánh Thần đến với con, để cảm nghiệm được những gì mà con đang thắc mắc, và suy nghĩ cũng như chưa nói lên hết được những tâm tình, những khái niệm mà con đang suy nghĩ.

Lạy Cha, chỉ còn mấy ngày nữa là chúng con đón nhận Thánh Lễ, cũng như chúng con sẽ đi dự Đại Hội Thánh Thể ở nơi Dòng các Cha đang tổ chức một Đại Hội Thánh Thể rất lớn của tháng Sáu này.

Lạy Chúa, xin Chúa cho con nói lên sự cảm nhận của những ngày con đến với Bí Tích Thánh Thể, và cũng suốt những năm vừa qua, con chưa có một bài nào đặc biệt, để có thể nói lên sự cảm nhận và sự hiện thực, cũng như sự sống động của Bỉ Tích Thánh Thể mà con được Chúa cho và chọn con qua Bí Tích Thánh Thể, để con có được ngày hôm nay, để con nói lên những lời này, và để con tường thuật những điều mà Chúa ban cho con, qua Bí Tích Thánh Thể.

Tháng Sáu này là một tháng Giáo Hội kêu gọi và cũng là kỷ niệm bao năm tháng mà chúng con được mừng Lễ Thánh Thể của Chúa.

Lạy Chúa, Bí Tích Thánh Thể mà chúng con thường hay gọi, chỉ gọi suông để biết nơi đó có Bánh Thánh và có hào quang. Bánh Thánh được hiện diện trong đó, cũng là Mình của Chúa ở nơi đó cho chúng con được tôn thờ, được bái lạy và cho chúng con đến để cầu nguyện, đến để tâm sự riêng từng cá nhân với những lỗi lầm của mình, để dâng lên Chúa.

Lạy Chúa, Bí Tích Thánh Thể được thực hiện trên hai ngàn năm trước, qua buổi chiều Tiệc Ly, một buổi chiều mà Chúa đã lập ra. Chúa đã quyết định chọn lựa để thu hẹp mình lại trong tấm bánh nhỏ kia, vì yêu thương những người Tông Đồ đang kề cận quanh mình, và cũng là một sự chia tay mà các Thánh Tông Đồ không biết trước bất cứ điều gì.

Chúa đã sắp đặt trước khi Ngài hoàn tất sứ vụ để trở về Thiên Đàng, trở về với Đức Chúa Cha, Ngài đã thực hiện những điều này. Ngài cũng ban quyền này cho những bậc Tông Đồ, cho những người con cái mà Ngài rất yêu thương, để những việc được xảy ra, được diễn tiến qua bao thời đại, nói lên Mình và Máu của Ngài. Chúa lập ra Bí Tích Thánh Thể để gần gũi và ở trong tâm hồn của mỗi một người Chúa yêu thương, Ngài đã quyết định để lại cái gì đó cho thế gian này, trước khi đi vào Cuộc Tử Nạn.

Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, xin Chúa cho con nhạy bén và sâu hơn trong việc tường thuật về Bí Tích Thánh Thể, để con có thể cảm nghiệm được tâm trạng của Chúa trong lúc đó, tâm trạng mà Trái Tim của Chúa đang hướng về, và để lại cho con người – là Thân Xác của Ngài, là Mình và Máu của Ngài.

Lạy Chúa, Chúa thật là Người có trí óc vô thượng, có lòng yêu thương bao la, và có một tình yêu bất diệt. Chúa đã làm những điều này, và Chúa đã thể hiện những điều này. Không ai có thể thế hiện, không ai có thể biết, không ai có thể hiểu và không ai có thể thấu rõ được nỗi lòng mà Chúa Giesu đã làm và sắp đặt trước cho con người, trước khi Ngài đi vào Cuộc Tử Nạn, và trước khi Ngài rời bỏ thân xác con người.

Lạy Chúa, vì tình yêu mà Chúa đã làm tất cả.

Vì tình yêu, với sự suy nghĩ trong thượng trí, Chúa lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng con, để nuôi dưỡng chúng con và để gần gủi chúng con, xuất phát từ nơi tình yêu thương, cho chúng con được gần gũi và thực hiện quyền năng mà Chúa âm thầm, qua Bí Tích Thánh Thể để đến với chúng con, để gần gũi với chúng con, để bênh vực chúng con trong mọi thời đại, trong mọi hoàn cảnh và trong mọi môi trường, khi chúng con thật sự mở lòng để nhận ra và hiểu được ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể, cũng là một cột trụ để lại cho Giáo Hội, để chúng con được liên kết và đón nhận Mình và Máu Chúa mỗi ngày, hay mỗi lần chúng con đến với Thánh Lễ Misa.

Chúa không phân biệt bất cứ người nào – Dù là linh mục tu sĩ, dù là những người có giới chức, dù có điạ vị tổng thống hay dù những người hèn mọn thấp kém nhất ở thế giới con người, Chúa vẫn đến với họ. Chúa vẫn cho họ cơ hội để đón Mình và Máu Chúa, Chúa vẫn yêu thương họ – Tất cả mọi người đều bình đẳng giống như nhau.

Chúa là Thiên Chúa.

Chúa là một vị Thầy cao cả.

Chúa là một người Cha nhân ái, một người Cha nhân từ.

Là một người huynh trưởng mạnh mẽ, và đầy can đảm để lảnh tất cả những gì của thế giới tội lỗi con người, và đảm trách tất cả mọi điều, thực hiện dấu chỉ của những ngày tháng mà Chúa Cha đã sắp đặt cho Ngài đến với thế gian này, để hoàn thành sứ vụ, trong sự vinh quang hiển hách.

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được, chỉ có Thiên Chúa mới có thể quyết định và chỉ có Thiên Chúa mới có thể thể hiện được điều đó cho con người trần gian.

Chính dấu chỉ mà Chúa đã dạy, dấu chỉ mà Ngài đã thực hiện qua buổi chiều Tiệc Ly, với sự trăn trối, với những mầu nhiệm tuyệt vời cao cả, để lập phép Bí Tích Thánh Thể, để cho những mục tử của Ngài có quyền ở trên tấm bánh, có quyền để ban phép này, để tấm bánh sẽ trở thành Mình và Máu của Thiên Chúa.

Tất cả Ngài đều ban cho con người, Ngài đều để cho con người được lảnh nhận và đảm trách những quyền năng do Thiên Chúa ban qua các Thánh Tông Đồ – Là những người đầu tiên của Giáo Hội. Chính các Ngài đi theo dấu chân và thể hiện qua những việc Chúa Giesu đã làm, của buổi chiều Tiệc Ly, là câu chuyện Phúc Âm để lại. Từng giây, từng phút trong sự bùi ngùi, trong giây phút chia tay, trong lúc mà Thầy của mình sắp chịu Cuộc Tử Nạn, trong âm thầm cô đơn, không một ai có thể hiểu, thấu và rõ tâm tình của Chúa Giêsu vào lúc đó.

Ngài để niềm vui trọn vẹn cho các Thánh Tông Đồ. Ngài không hề mở miệng để nói bất cứ điều gì, dù có nói đi chăng nữa, cũng là một sự đối diện, để nói lên những gì mà Ngài cần nói. Các Thánh Tông Đồ thì lại quá đơn giản, các Thánh Tông Đồ lại không hiểu sâu xa và rộng.

Các Ngài là những người chài cá, phần đông, là những người sống một đời sống lao động, sự học hỏi và kiến thức hạn hẹp, cho nên có những cái Chúa Giesu tâm sự, Chúa Giesu nói lên, nhưng họ chỉ hiểu với cách sống của con người trần gian. Họ không hiểu rõ ý nghĩa mà Chúa Giesu sẽ phải chịu, sẽ phải thực hành vì con người.

Cho nên, trong sự đơn sơ, trong sự bình thường và trong sự đơn giản của từng Thánh Tông Đồ vào thời đó, cũng như trong chiều tiệc ly, Chúa Giêsu vẫn ôm lấy sự cô đơn, vẫn ôm lấy những điều mà Ngài có thể tỏ hiện cho các Tông Đồ được thấy và rõ.

Ngài vẫn muốn các Thánh Tông Đồ, với một niềm vui trọn vẹn, với những nghi thức mà Ngài thể hiện để cho các Thánh Tông Đồ được hiểu, và dạy cho các Thánh Tông Đồ những giới luật thực hành, cho tình yêu, qua việc rửa chân mà Chúa Giesu rửa chân cho các Thánh Tông Đồ, từng người một, qua nụ hôn mà Ngài để lại, để chỉ dẫn dấu chỉ một cách rõ rệt.

Chúa Giêsu ban trao, và mong muốn đời sống con người hãy đối xử với nhau bằng tình yêu. Phải trao nhau và thương mến nhau trong tình anh em huynh đệ, Ngài trối trăn những điều cao cả tốt đẹp đó, Ngài đã thể hiện, không phải chỉ thân xác bị đánh đập hay qua cái chết, mà Ngài phải thu hẹp lại, từ linh hồn đến thể xác, để nằm gọn trong tấm bánh nhỏ kia, để đến với con người, từ linh hồn đến thể xác của chính Ngài đã thiết lập ngay từ lúc ban đầu, với lời hứa mà Ngài đã ban.

Ngài không bao giờ thất tín.

Ngài không bao giờ bội tín với con người.

Những việc Ngài làm, những lời Ngài nói, dù là những việc nhỏ nhất, cũng sẽ được thể hiện. Vì lẽ đó, ý nghĩa của buổi chiều Tiệc Ly còn có nhiều điều phong phú hơn, có nhiều điều ý nghĩa hơn, tràn đầy sức sống, tràn đầy tình yêu và tràn đầy những điều mà Ngài trối trăn cho thế giới trần gian qua các Thánh Tông Đồ.

Ngày đó, cũng là ngày Mẹ Ngài đã rõ tất cả, đã hiểu được tất cả và biết được những dấu chỉ mà Chúa Giesu phải đi qua Cuộc Tử Nạn. Nhưng Mẹ Ngài, là Đức Maria. cũng không mở lời, cũng không hé môi, để hiệp thông cùng với Chúa Giesu hoàn thành những điều Ngài muốn giao lại và ban cho thế giới con người.

Trong sự cô đơn quằn quại, chỉ có Mẹ Ngài là Người thấu và hiểu rõ. Ngay cả Mẹ, cũng được sự đau khổ và những sự Chúa Giêsu đã chịu Mẹ Maria cũng rất đau lòng, cay đắng, xót xa, nhưng trong im lặng, trong thầm lặng để hợp tác cùng với con của mình, dâng những điều đó cho Đức Chúa Cha.

Mẹ biết sứ vụ của Con Mẹ đến thế gian này – Là sứ vụ mà Ngài sắp đón nhận qua Buổi Tiệc Ly. Sự ngậm ngùi chua xót trong những những giây phút sắp chia tay, lòng ai không đau như cắt, nhưng để cho Buổi Tiệc Ly được trọn vẹn với tất cả các môn đệ, với tất cả các Thánh Tông Đồ, trong niềm vui chia tay của chiều Tiệc Ly.

Chúa vẫn để sự tự nhiên cho con người, Chúa vẫn để sự đơn sơ của các Thánh Tông Đồ, để các Ngài có một buổi chiều ghi nhớ vĩnh viễn muôn đời, không bao giờ quên, trong sứ vụ đem tin mừng và lịch sử của Cuộc Tử Nạn, bắt đầu vào chiều Tiệc Ly.

Lạy Chúa, những điều cao cả và sự suy nghĩ Chúa đã làm cho chúng con. Chúa đã tính trước tất cả mọi điều, Chúa đã hy sinh tất cả mọi điều. Chúa cam chịu sự cay đắng, sự nhục nhã với con người bội bạc, với con người phản bội, với lòng độc ác đó tội gây nên.

Chúa làm gương và qua Cuộc Tử Nạn, những diễn tiến mà Chúa Giesu đã chịu, cho con người thấy được sự tội lỗi của trần gian mà Chúa phải đi qua Cuộc Tử Nạn đó, dù khó khăn, cam co cay đắng, nhục nhã, đau đớn và tất cả những gì khổ sở nhất, không ai có thể chịu đựng nổi, chỉ có Chúa Giêsu mà thôi.

Tại sao Ngài có thể làm được điều này? Tại sao Ngài không dùng quyền năng mà Ngài đã có trong tay?

Tại sao Ngài phải đi một lịch trình quá xa, để thực hiện những dấu chỉ của những ngày kết thúc, khi Ngài đã trở về thuợng giới?

Lạy Chúa, nếu chúng con tiếp tục hỏi, chúng con không dùng đầu óc để suy tư, để cảm nghiệm từng giai đoạn, từng hành động, từng quyết định của Chúa Giêsu khi Ngài còn ở trên trần gian, nhất là vào Buổi Tiệc Ly, để nói lên Bí Tích Thánh Thể và là ngày được cử hành Thánh Lễ, ghi nhớ Bí Tích Thánh Thể được thể hiện vào ngày 2 tháng 6, để tất cả mọi người đều quy tụ và nhìn về, dành thời gian để suy nghĩ và cảm nghiệm Bí Tích Thánh Thể – là dấu chỉ do Thân Xác của Ngài để lại cho thế giới con người trần gian, để nuôi dưỡng đời sống của mỗi một người, trong hiện tại, mỗi người tự cảm nhận lấy.

Thiên Chúa, trên hai ngàn năm, Ngài đã lập Bí Tích Thánh Thể vào buổi Tiệc Ly. Chính từ buổi Chiều Tiệc Ly đó, những Thánh Lễ được tiến diễn và kéo dài qua bao thời đại, qua bao thế hệ, cho đến giây phút cuối cùng, là những ngày còn lại của thế kỷ cũng được thực hiện qua những Thánh Lễ được cử hành mỗi ngày.

Sự hiện diện của Ngài, là Mình và Máu của Chúa Giesu đích thực, ở giữa trần gian này, ở giữa một thế giới con người, biết bao điều mà chính Ngài mời gọi. Tất cả những điều mà Ngài ban cho nhiều thời đại. Sự hiện diện, mà Ngài từ Thân Xác máu me, từng bị đánh đập qua Cuộc Tử Nạn, cũng được thể hiện và cho con người thấy, cảm nhận Mình và Máu của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, cho mỗi tâm hồn suy niệm, và suy tư về ơn Thánh này – là một điều quan trọng trong tất cả các Bí Tích, mà Chúa Giesu đã lập và để lại cho thế giới trần gian.

Bí Tích Thánh Thể là sự hiện diện của Ngài, là điều mà Ngài đã quyết định, ngay từ buổi chiều Tiệc Ly của năm xưa. Ngài đã thật sự gắn bó, qua lời hứa, để lại Bí Tích Thánh Thể cho các Thánh Tông Đồ, cho thế giới trần gian và Giáo Hội của Ngài.

Chính Bí Tích Thánh Thể, Ngài đã ban quyền cho những linh mục, và những người đón nhận chức Thánh, có quyền làm phép trên tấm bánh, Khi được làm phép, thì tấm bánh sẽ trở thành Mình của Thiên Chúa, Thân Xác của Thiên Chúa.

Đó là điều con người phải nhận ra từ một mầu nhiệm cao cả tuyệt đẹp, từ sự huyền nhiệm này, để con người mới nhận ra quyền năng của Thiên Chúa ban cho con người và quy tụ lại là tình yêu cao cả.

Chẳng những Chúa Giesu lập Bí Tích Thánh Thể, đi trước những sự việc, để lại một gia tài cao trọng, to lớn và vĩ đại cho thế giới con người, để được gần gũi, để gặp gỡ, để đón nhận không biết bao điều phép lạ, qua Bí Tích Thánh Thể, qua Thân Xác của Ngài. Tuy Ngài đã về trời, nhưng Thân Xác của Ngài để lại cho con người trần gian.

Có những việc phi thường và lạ thường mà Ngài, qua Bí Tích Thánh Thể, đã làm cho con người. Đó là sự việc đầu tiên trước Cuộc Tử Nạn, Ngài đã lập phép này cho thế giới và trần gian con người.

Nói đến Cuộc Tử Nạn, Ngài phải chịu trong thân xác đau đớn, trong sự quằn quại, trong những sự việc để cho con người đánh đập trên thân xác của Ngài, với những làn roi thắm da thấu thịt, tan nát từ tâm hồn, tan nát từ trái timcho đến thể xác, trên thân thể không còn chỗ nào có thể nguyên vẹn để chừa lại. Con người đã đánh đập, đã dùng hình thức đó để đối xử với Ngài.

Ngài vẫn chấp nhận, chịu đựng, vì những roi đòn không đau thân xác, nhưng những roi đòn mà Chúa Giêsu chấp nhận để gởi thác những tội lỗi của thế giới con người vào những roi đòn đó. Giá trị cao trọng vĩ đại mà Ngài chấp nhận hoàn toàn để làm cho con người, để đổi lấy linh hồn và thay thế cho tội lỗi mà con người đã phạm, đang phạm và sẽ pham.

Chúa Giêsu chấp nhận tất cả.

Chúa Giêsu chịu đựng tất cả.

Không một tiếng than trách, không một tiếng kêu van.

Ngài biết những việc của Ngài làm, những điều Ngài chấp nhận ngay từ ban đầu.

Hoàn toàn gởi thác, trao ban toàn bộ cho nhân loại con người.

Với cách sống mà Thiên Chúa lập ra, để cho con người có một khế ước rõ ràng trong đời sống do Ngài trao ban Thân Thể, trao ban Mình của Ngài, ngay cả mạng sống của Ngài, cho thế giới con người trần gian. Tất cả và tất cả, được thể hiện một cách rõ ràng, qua những dấu chỉ và Phúc Âm tường thuật lại, nhưng cũng chưa hoàn toàn tường thuật hết những điều mà Chúa Giesu đã thực hiện vào thời đó.

Hôm nay, là những ngày sắp sửa đón nhận Thánh Lễ và gợi lại Bí Tích Thánh Thể. Ý nghĩa của Thánh Thể là điều mà chúng ta phải cần lưu ý, phải cần biết và phải cần suy niệm một cách cao siêu hơn.

Chúa Giesu đến với thế giới con người không phải chỉ qua Cuộc Tử Nạn trên Thập Tự Giá, mà là một điều cao siêu vĩ đại mà Ngài, qua quyền năng, ban cho con người ngay từ lúc ban đầu – là chính phép lạ mà Ngài đã lập, ngay từ lúc Ngài đã quyết định vào buổi chiều Tiệc Ly, để nuôi dưỡng cho linh hồn, là Mình và Máu của Ngài, Là những điều chính thức để đi vào lịch sử để con người, có thể ghi chép lại với cách thức mà Ngài để lại.

Ngài chịu đựng.

Ngài hy sinh qua Cuộc Tử Nạn.

Không phải Chúa Giêsu chỉ để lại một dấu chỉ mà hôm nay chúng ta có thể nhìn và nhận ra. Ngài để lại hai dấu chỉ – Dấu chỉ thứ nhất, là Bí Tích Thánh Thể, đã được ban truyền ngay từ lúc trước Cuộc Tử Nạn. Ngài đã chấp nhận bằng lòng, để lại Thân Xác và linh hồn của Ngài, qua tấm bánh, đến và gặp gỡ thế giới con người trần gian.

Đó là một huyền nhiệm mà chúng ta phải nhận ra sự thật này, từ nơi Bí Tích Thánh Thể, đã có quyền năng ngay từ lúc ban đầu, khi Ngài đã phán.

Kế tiếp, dấu chỉ thứ hai, là sự vĩ đại cao trọng bao la mà Ngài đã quyết định, qua cái chết, để chuộc lấy tội lỗi con người, mang con người từ nơi bóng tối, trở về với ánh sáng, trở về với một niềm hy vọng bao la mà Đức Giêsu Kitô đã làm.

Ngài đã quyết định để cho con người cơ hội được đón nhận Ánh sáng của Thiên Đàng, đón nhận tình yêu của Đức Chúa Cha, đón nhận ân sũng của Đức Chúa Thánh Thần, và đón nhận Mình và Máu của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, để lại tình yêu vĩnh cửu muôn đời qua Thập Tự Giá, để con người trần gian – qua mọi thời đại, qua mọi thế kỷ, qua mọi tầng lớp, qua mọi giai đoạn trong cuộc đời, và qua mọi biến cố, nhìn ra và không thể nào không đón nhận tình yêu của Đức Giesu Kito, vĩnh viễn muôn đời, để lại cho con người – là tình yêu, là sự sống, là hy vọng, là tràn đầy ơn lành cho thế giới con người trần gian.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa cho con cảm nhận và tường thuật ý nghĩa của Thánh Lễ được cử hành vào những ngày sắp tới – là Bí Tích Thánh Thể, được nhắc và nói đến qua Giáo Hội, cũng là ngày Lễ để cho con người được nhận và nhìn ra, trên hai ngàn năm trước, qua buổi chiều Tiệc Ly, Chúa đã trăn trối lại và để lại một gia tài vĩnh cửu cho con người, một gia tài bao la, một gia tài cho con người nuôi sống linh hồn của mình.

Lạy Chúa, tình yêu của Chúa, quả thật chúng con không có tư cách để có thể nói lên, để có thể cảm nghiệm hết những việc của Thiên Chúa làm. Sự khôn ngoan và sự sắp đặt của một trí thông minh của thượng giới, chúng con không thể nào sánh bằng, chúng con không thể nào biết được nếu Thiên Chúa không cho phép.

Vĩ lẽ đó, chúng con chỉ biết nói lên những gì mà Chúa có thể cho chúng con, những người trên thế gian, dù có học cao, hiểu rộng, dù có biết bất cứ điều gì đi chăng nữa, cũng là do từ nơi Thánh Thần của Chúa ban cho, để giữa những sự việc mà con người vì sự khôn ngoan, sự hiểu biết, nhưng thật sự sống trong Chúa, lắng nghe những lời của Chúa và làm theo giới luật của Ngài thì chúng con mới sống trong những điều thiện.

Nếu chúng con bị lệch lạc một chút, trong bản ngã và cá tánh và sự đam mê của thế giới con người thì sẽ trật sai theo sự kiêu ngạo, để trí thông minh, mà chúng con đón được, sẽ đi ngược lại những điều mà Chúa ban phát cho con người. Đó là những điểm đã xảy ra cho thế giới con người ngay từ lúc ban đầu, cũng là những ngày được diễn ra cho từng thế kỷ.

Hôm nay, cũng là những ngày còn lại, Chúa cũng cho những hậu bối được đón nhận những lời do Thánh Thần hướng dẫn, những lời do Thánh Thần linh ứng để biết được những sự việc thẩm sâu hơn, xa hơn do Thiên Chúa tỏ cho con người hậu thế, của những ngày còn lại, được cảm nghiệm và được tường thuật những điều mà Ngài, qua những người bé nhỏ, tâm sự và cho con người được biết thêm về những sự huyền nhiệm, mà Chúa Giesu đã lập Bí Tích Thánh Thể vào chiều Tiệc Ly.

Còn những điều ở bên trong, Ngài cùng với Mẹ của Ngài, đã hiểu sâu rộng về mầu nhiệm của Bí Tích Thánh Thể. Sau những ngày đó, Chúa Giesu đã thiết lập,

Mẹ của Ngài luôn luôn giữ Bí Tích Thánh Thể ở bên mình mỗi ngày, cho đến khi Mẹ trở về Thiên Đàng, nhưng điều đó con người ít lưu tâm tới, và ít biết được những sự việc đã có lịch trình một cách cặn kẽ, đã được viết xuống qua những mạc khải của những người ở thế kỷ trước.

Những dấu chỉ mà Chúa Giesu thể hiện cho thế giới ngày nay, đã có sự liên kết một cách rõ ràng trong một đường hướng được sắp đặt theo Chúa hướng dẫn, theo Thánh Thần của Ngài an bài và linh ứng cho những người được tường thuật.

Đó là những điều chúng ta được nhìn sự cao cả tuyệt vời do quyền năng mà Chúa đã lập ra và làm nên – qua Mình và Máu của chính Ngài, qua Thánh Lễ Misa, để nuôi dưỡng phần linh hồn, ngay cả thể xác và tinh thần của con người. Nếu đón nhận với một lòng xứng đáng, với sự hiểu biết, tin cậy và cảm nhận, thì chúng ta thật sự sống trong Chúa, với Chúa mỗi ngày khi chúng ta được đón nhận Ngài.

Cuộc Tử Nạn trên Thập Tự Giá là một dấu chỉ mang lại tình yêu, và mang lại tràn đầy niềm hy vọng cho con người phải đứng lên từ nơi tội lỗi của mình. Phải mạnh dạn đón nhận những điều mình đã làm trong sự sai trái, để trở về thú nhận trước những sự việc mà Chúa Giesu, qua Thập Tự Giá, đã làm cho con người.

Vì sự yếu đuối, con người không mạnh mẽ để có thể đứng dậy, không mạnh mẽ để có thể lướt qua những điều tội lỗi đang cột chặt và vây quanh, nhất là một thế giới còn lại hôm nay. Chúa Giesu đã có một lịch trình rõ ràng để con người nhìn vào và trông cậy vào đó, tin tưởng vào đó.

Tình yêu của Chúa Giêsu, qua Thập Tự Giá, đã mang tất cả các tội lỗi, đã chết đi, được chôn vào huyệt sâu, qua những ngày mà Ngài đã chết cho tội lỗi, đã lấy đi tất cả tội lỗi, để mih chứng rõ ràng tình yêu vĩnh cửu, trường tồn, là sự tha thứ mà Ngài đã ban cho con người, chỉ chờ đợi những giây phút còn lại, những giây phút mà mình đang trong hiện tại, để đi ra từ nơi cái sai, đi ra từ nơi tội lỗi để mạnh mẽ trở về với Thiên Chúa.

Qua sự chiến thắng Thập Tự Giá, Ngài đã mang đến cho con người, trong đó, có cay đắng, có xót xa, có đau khổ, buồn tủi nhục nhã, nhưng vẫn có sự chiến thắng vĩnh cửu, và trường tồn,để đem lại xứng đáng hai chữ tình yêu, mà Chúa Giêsu đã dành cho con người muôn đời và muôn thuở. Con người còn chần chờ chi nữa?

Con người còn không nhận ra?

Không mạnh dạn để quyết định.

Không tìm đến chân lý sự thật của Ngài?

Được gì cho bản thân?

Thân xác này sẽ tan dần theo thời gian và sẽ trở thành tro bụi.

Tại sao con người không nhận ra khi còn hơi thở, để được trở về với chân lý của Thiên Chúa, để thực hành những giáo lý của Ngài dạy dỗ, để có những huấn lịnh mà Ngài đã dạy và ban cho con người ngay từ lúc ban đầu, cũng là những ngày còn lại và những ân phúc mà Ngài gởi tới, để cho con người những dấu chỉ và những lời khuyên nhắc một cách rõ ràng để con người quyết định.

Hãy trở về với Thiên Chúa!

Chỉ có một con đường duy nhất con người mới đến nơi vĩnh cửu thiên đàng, là nhờ Máu của Đức Giêsu Kitô, nhờ Mình là Bí Tích Thánh Thể mà Ngài đang còn ở trần gian này để nuôi dưỡng, và đưa đàn con người về bến bờ tự do – Một bến bờ có bằng an, có hạnh phúc, một bến bờ có tình thương và sự an lành mà Ngài đang chờ, Ngài mong muốn và Ngài ban trao cho con người.

Có quá nhiều điều mà Thiên Chúa đã làm cho con người.

Ngài đã hạ mình.

Ngài đã ban cho con người sự tự do để chọn lấy.

Sự tự do để lựa chọn.

Sự tự do để quyết định.

Ngài cũng đã thấy được, nếu con người không chọn đi với Thiên Chúa, không chọn trở về với tình yêu của Thiên Chúa, không chọn để gặp gỡ Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể thì con người sẽ không vững vàng nỗi và không dễ bước qua nơi thân xác đè nặng ở thế giới này.

Ngài đã làm nhiều cách.

Ngài đã lập rất nhiều Bí Tích.

Con người được dựa vào đó và có cơ hội, có sự gần gũi, đưa đến cho con người sự gợi dậy một đời sống có đức tin, một đời sống đón nhận Thiên Chúa, một đời sống mà con người phải thờ phượng Ngài.

Vì Ngài là Cha.

Là Chúa.

Là Vua.

Là Người tạo nên trời đất muôn vật.

Là Người sinh thành con người trần gian.

Chúng ta không thể quên đi dấu chỉ này.

Chúng ta không thể quên đi những điều cao cả mà Ngài đã làm cho con người.

Nhất là giá trị mà Ngài đã thổi hơi cho con người, để hơi thở của Ngài truyền cho con người được hít thở không khí của thế gian, được có linh hồn và có sinh khí ngay từ lúc đó. Chẳng những thế, Ngài còn gởi Thánh Thần của Ngài, ngay từ lúc ban sơ, đến với con người để bảo vệ đời sống linh hồn của con người.

Đó là một điều thiêng liêng cao trọng, cao cả mà Thiên Chúa đã thiết lập và ban cho trần gian.

Chính tình yêu, cũng là lời hứa ban đầu.

Ngài không bỏ thế gian con người.

Biết bao nhiêu việc diễn tiến xảy ra đến ngày Chúa Giesu xuống thế làm người, đến ngày Ngài lập Bí Tích Thánh Thể, ngày Ngài qua Cuộc Tử Nạn, ngày Ngài kêu gọi một thế giới còn lại như hôm nay, những ân sủng, những ân phúc mà Ngài ban, qua nhiều phép lạ.

Ngài thật sự đã đến.

Và hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể của một thế kỷ còn lại hôm nay.

Một cách sống động.

Một cách rõ ràng – để gặp gỡ tất cả những người con cái của Ngài trên trần gian này. Ngài kêu gọi, gặp gỡ họ bằng cách này hay cách khác, trong thiêng liêng mà con người không nhận ra.

Con người, vì lòng cứng cỏi, không tin nhận, dửng dưng trước những phép lạ, những điều phi thường, lạ thường và kỳ diệu mà Ngài qua Bí Tích Thánh Thể làm cho thế giới con người. Hôm nay, Ngài cũng gởi đến những thông điệp, qua những hậu bối của những ngày còn lại, để nhắn gởi những lời Ngài cho con người được biết và nhận ra.

Ngài thật sự đã đến và đang chờ đợi chúng ta ở nơi Bí Tích Thánh Thể, của những ngày còn lại.

Ngài kêu gọi con người trở về từ nơi tội lỗi.

Ngài đã thấy được, con người, nếu thật sự cứ tiến triển trên con đường này, sẽ không còn nơi trú ẩn, không còn lối thoát của linh hồn.

Vì lẽ đó, Ngài đã ban trao và gởi những thông điệp rất cần thiết cho một thế giới còn lại, để nhắn gởi những người con cái xa gần – trong mọi hoàn cảnh, trong mọi môi trường, trong mọi tầng lớp, tất cả mọi người trong thế giới được đón nhận, và lắng nghe sự mời gọi này, trong thiêng liêng.

Chúa Giêsu đã ban cho con người, qua những ngày còn lại, đúng như lời hứa mà Chúa đã hứa trước kia, “Thầy về Trời, nhưng Thầy ban Thần Khí xuống cho tất cả các con. Thần Chân Lý sẽ đến và ở trong các con. Ngài cũng hiện diện quá Bí Tích Thánh Thể để ở cùng chúng con.”

Mỗi một người cảm nhận khi đón Ngài qua Thánh Lễ Misa, khi đón rước Ngài và cảm nhận Ngài. Sự sống động của Ngài cũng ở trong con người, như Ngài đã hứa, không phải Ngài chỉ ban Thánh Thần của Ngài, mà Ngài cũng đến với con người trần gian, qua sự thiêng liêng, mà Ngài trao ban qua buổi chiều Tiệc Ly mà Ngài đã hứa.

Tất cả và tất cả, đã đi vào lịch sử, đi vào một định mệnh mà Ngài gắn liền với con người trần gian.

Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài không từ bỏ loài người bao giờ.

Ngài không rời khỏi loài người như con người thấy được.

Ngài luôn luôn ở với con người.

Con người có nhận ra và cảm nghiệm được hay không?

Có quá nhiều lôi cuốn, có quá nhiều điều mà con người đã hấp thụ trong thế giới trần gian, trong những sinh hoạt mà họ cho đó là những nhu cầu cần thiết, để quên đi những thiêng liêng cao cả mà Thiên Chúa đã ban, Thiên Chúa đang ban và sẽ ban cho mỗi một con người. Nếu có một lòng tin tuyệt đối và thật sự sống trong ơn Thánh, thì nhất định những điều đó sẽ được trả lời, qua Thiên Chúa, đến với mỗi một con người, nhất là với thế giới còn lại hôm nay.

Ngài qua Bí Tích Thánh Thể để ban tràn đầy ơn Thánh của Ngài.

Sự sống động của Ngài là một điều rõ ràng để chứng minh.

Ngài đã đến để cũng cố đức tin cho đời sống của con người, đã bị nằm yên và chết lỳ theo năm tháng. Con người chỉ sống như một bộ máy, như một thói quen, không còn sống động, không còn chiều sâu, không còn cảm giác, không còn cảm nghĩ, khi đón nhận Mình và Máu của Thiên Chúa.

Ngay cả những bậc lãnh đạo, khi dâng Mình và Máu Thánh Chúa, cũng trở thành một thói quen, không còn cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa một cách rõ ràng.

Sự sống động mà chính Ngài đang ở trong Bí Tích Thánh Thể, ở trong những tấm bánh, đã do sự xức dầu của Thiên Chúa, qua tay của những bậc linh mục, để tấm bánh trở thành sự hiện diện của Đức Giesu Kito, như lời người đã hứa, vào buổi chiều Tiệc Ly, để lắng động tâm hồn, để tôn trọng và hết lòng cung kính trước Bí Tích Thánh Thể, trước sự đón nhận Bí Tích Thánh Thể, trước sự cảm nhận khi đón Ngài vào lòng và trái tim của mình, để Ngài thật sự sống động, để Ngài có thể nói lên tiếng nói từ nơi linh hồn và trái tim của mình.

Con người đã thật sự đón nhận và lắng nghe hay chưa?

Đã để thời gian để lắng nghe Ngài hay chưa, và tôn trọng Ngài một cách mà con người phải cần có hay không?

Lạy Chúa, thế giới con người của chúng con hôm nay quá là có rất nhiều điều mà chúng con phải cần sửa đổi, phải cần sửa chữa một cách rõ ràng. Loài người của chúng con hôm nay, đã có những người chúng con thấy được và chúng con gặp gỡ mỗi ngày.

Họ đón Mình và Máu Chúa như một thói quen, trong khi tham dự Thánh Lễ, cách cung kính cũng không có, cách thờ lạy thì để cho con mắt con người có thể nhìn thấy được trong những sự việc bất xứng mà chúng con thấy được.

Một số rất lớn, của xã hội và thế giới ngày nay, là những người Kito Giáo, thật sự đón nhận Mình và Máu của Chúa một cách rất bất kính. Có những điều đã được phê chuẩn và được xảy ra cho một số người được mang theo và đón Mình và Máu Chúa, qua bàn tay – đón Bí Tích Thánh Thể qua tay. Có những lý do mà con người theo cái lý của sự suy nghĩ mà họ nhận ra.

Họ thiếu niềm tin.

Họ không tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa.

Họ không tin tưởng tấm bánh quả thật là Thiên Chúa, là sự hiện diện của Ngài.

Họ có nhiều cách để vẻ ra cho có cái lý của mình.

Sợ cái này hoặc cái kia, để ban phát và cho quyền lãnh Bí tích Thánh Thể bằng tay.

Chính bàn tay này, của mỗi một con người, thật dơ bẩn và không xứng đáng để có thể nhận Mình của Thiên Chúa vào đôi tay của mình.

Luật lệ đã có từ xưa, đón Bí tích Thánh Thể hãy đón bằng miệng và lưỡi của chính mình, còn chưa xứng đáng, huống gì bằng đôi tay.

Những người cảm nhận thì khác, những người hiểu biết thì khác. Còn có những người họ không cảm nhận, họ không nghĩ sâu xa, họ chỉ đơn giản đón Chúa một cách bình thường như tấm bánh mà họ rước để nuốt vào trong lòng mà thôi.

Họ không nghĩ đó là Thiên Chúa.

Họ không nghĩ đó là Mình của Ngài.

Đã có một giao ước rõ ràng, đã có một khế ước mà Chúa đã đến vào buổi chiều Tiệc Ly – Ngài là Bánh Thánh, rượu của Ngài là Máu của Ngài.

Con người đã quên.

Thật sự đã quên.

Và đã đóng kín tất cả những sự hiểu biết của chính mình.

Cho dù họ có biết, nhưng họ cũng đã quên tất cả với một thời điểm còn lại hôm nay, để cho nhanh, cho lẹ, và cho gọn, để trong sự bất xứng, đón nhận Bí Tích Thánh Thể. Ngay cả sự thực hành cũng qua loa, không trịnh trọng, không tôn kính.

Một điều rất tiếc cho một thế hệ còn lại hôm nay, một điều mà con người không nhận ra – con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa, bằng cách này và cách khác. Không ai đứng lên để nói lên tiếng nói sự thật, nói lên tiếng nói cần phải chứng minh sự thật này, chứng mình sự tôn trọng này.

Chúa Giêsu thật sự đang hiện diện bằng khuôn mặt của Ngài, mỗi một ngày, gặp chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể, mà rõ ràng những người được mạc khải, những người được thấy, được nhìn Chúa Giesu thật sự qua tấm bánh.

Ngài rất khao khát, rất mong muốn để đến với linh hồn của con người.

Ngài muốn trú ẩn trong tâm hồn và cõi lòng của con người.

Những người con cái Ngài đã đỗ Máu vì họ.

Ngài đã hiện diện vì họ.

Nhưng sự suy nghĩ, ý nghĩ và lý trí đã không nhận ra, đã không khám phá ra sự thật này, để những người khác gởi đến những thông điệp, những tin tức thì họ vẫn còn chần chờ, vẫn chưa đón nhận, họ vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn theo những lý thuyết của con người trần gian.

Họ không thấy phép lạ Chúa đã đến.

Họ không thấy những việc Chúa đã làm.

Họ không thấy những lời mà Chúa gặp gỡ họ, qua cách này, cách khác.

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa là một người Cha yêu thương.

Một người Cha từ bi, nhân hậu.

Chúa thấy được tất cả mỗi một hoàn cảnh.

Chúa thấy tất cả mỗi một con người và tất cả của mỗi một môi trường đang sống.

Tất cả chúng con nếu không có sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, thì chúng con vẫn u mê tối tăm trong đời sống của con người – Không nhìn ra cái gì là sự thật, không nhìn ra cái gì là lẽ phải, không nhìn ra là những phép lạ, là những điều ân phúc, là những điều ân sũng mà Chúa đã để lại và ban cho thế giới con người trần gian.

Họ vẫn còn ngồi để chờ đợi, qua trình tụ của những người có cấp bậc.

Họ không nhìn ra những gì mà Chúa Giesu đã làm trên hai ngàn năm về trước.

Chúa đã nói, “Ta không mạc khải cho những hiền triết khôn ngoan, nhưng Ta mạc khải cho những người bé mọn trên trần gian.”

Vì lẽ đó, những người bé nhỏ đã bị con mắt của người đời đè bẹp. Họ cũng không đón nhận, không cảm nhận và không nhận ra sự thật này Chúa Giêsu qua họ để đến với thế giới.

Họ còn nghi kỵ.

Họ còn nghi ngờ rất nhiều,.

Trong những điểm, mà những người bé mọn đó, họ không thể thực hiện những điều mà con người phải nhìn thấy, từ nơi vô thường, phi thường, lạ thường – qua những từ ngữ, qua những lời nói, qua những cảm nghiệm và qua những lời tường thuật.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy cho tất cả anh em của chúng con, cho tất cả những người thân yêu của chúng con, cho những linh mục tu sĩ, cho tất cả những người con cái của Chúa ở trên trần gian này được đón nhận những lời của Chúa đến với họ, cách riêng hoặc nói chung.

Xin Chúa cho họ sớm khám phá ra những phép lạ, mà qua quyền năng Chúa đang làm việc với một thế giới còn lại hôm nay, để Chúa ban cho chúng con sự mạnh mẽ trong đời sống đức tin.

Chúa đến để cũng cố đời sống đức tin cho chúng con, để chúng con được thay đổi qua những phép lạ đó, qua sự hiện diện mà Chúa cho chúng con được thấy, được nghe và được biết, cũng như cảm nghiệm được từ trái tim, để mỗi một người của chúng con được nhận ra cái sai của chính mình, nhận ra cái ơ thờ của chính mình, nhận ra cái lạnh nhạt
của chính mình, và nhận ra cái chai đá của chính mình.

Chúng con mỗi một ngày đến thờ phượng Chúa.

Chúng con mỗi một ngày đến tìm kiếm Chúa.

Nhưng những phép lạ Chúa làm, những điều Chúa muốn gặp, những điều Chúa muốn nói thì con người lại từ chối, từ bỏ, lai khước từ, lại ngăn cản và còn làm những điều cho những anh em khác phải đau lòng.

Tại sao?

Đời sống của con người quả là thiển cận.

Họ không nhận ra.

Xin cho chúng con, qua sự tường thuật này, đánh đổi và cũng là một sự tỉnh thức, do Chúa Giêsu mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể, có thể nhắn gởi những lời này cho những anh em, những người đang thật sự tìm kiếm Chúa, đang thật sự lắng nghe tiếng Chúa và đang thật sự đón nhận những ân sủng.

Ngài đã đến gần.

Ngài đã ban cho những con người không biết, từ chối, làm ngơ, cũng như lạnh nhạt trước những ân sũng này, trước những phép lạ mà Chúa muốn tỏ hiện cho con người được thấy và được biết, nhất là một thế giới còn lại hôm nay.

Chúa đã kêu mời.

Chúa đã cấp báo rất nhiều điều cho một thế giới, để nhận ra Ngài, bằng cách này cách khác, trong cuộc đời, để mạnh dạn đứng lên trong thiêng liêng, để được Ngài giúp đở – qua Thánh Thần và Thần Khí của Ngài, để Ngài đưa tay để cứu vớt những linh hồn đang chìm đắm, đang lạc lõng ở giữa một thế giới đang vây quanh bởi những tội lỗi, bởi những điều gian ác.

Có rất nhiều người Chúa đã đến gặp họ, và cũng có rất nhiều người mà Chúa cũng cũng cố tinh thần cho chính họ – là những người đang làm việc cho Thiên Chúa.

Đôi lúc, họ cũng cần những sự nhắn gởi, họ cũng cần có những cảm giác để có thể gặp gỡ những điều mà Thiên Chúa có thể nói được, Thiên Chúa có thể hiểu được, và Thiên Chúa có thể trả lời cho họ; nhưng con người vẫn còn đóng cửa lòng, chưa tin nhận, chưa cảm nghiệm, vẫn còn sợ hãi.

Xin Chúa hãy cho tất cả anh em của chúng con ở trên thế giới, những linh mục tu sĩ, tất cả những người mà Chúa đã ban ân sũng của Ngài đến, được nhận ra để tìm đến với Ngài, biết nhận ra những sự việc đúng, những sự việc đang tiến triển, và những sự việc mà họ nhận ra từ quyền năng của Bí Tích Thánh Thể và từ ân sũng mà Ngài ban cho, để có sự gặp gỡ này qua sự nhắn gởi, và sự mặc khải mới, để con người được tìm về với chân lý, với sự thật, với sự mời gọi mà do Chúa Giêsu đang thật sự hiện diện, qua Bí Tích Thánh Thể, để chờ đợi và mong muốn gặp mỗi linh hồn trong thế giới ngày nay.

Với lòng tin tưởng, thì ngay chính cá nhân, mỗi một con người sẽ được cảm nhận những điều huyền nhiệm mà Chúa Giesu ban cho con người, qua quyền năng của Bí Tích Thánh Thể.

Ngài cũng ban cho con người đến gần với Ngài, qua Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, để con người được tìm về với Thiên Chúa, gặp gỡ Ngài, để con người sẽ được ơn biến đổi, ơn thánh hoá, nhất là ơn tha thứ, và ơn cứu rỗi của những ngày còn lại.

Hôm nay, cũng là ngày được tường thuật, để chuẩn bị đón nhận Thánh Lễ Mình và Máu của Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, và cũng là sự gợi dậy để cho thế giới con người có được sự tường thuật do Thánh Thần linh ứng để nói rõ sự việc.

Chúa Giêsu thật sự đang sống và chọn lựa nơi chốn này.

Ngài muốn gặp gỡ mỗi một người trên thế giới.

Mỗi một ngày, Chúa đến bằng khuôn mặt, Chúa rất khao khát để gặp gỡ con cái của Ngài, ở nơi chốn này.

Đây không phải là ngày đầu tiên.

Những phép lạ ban cho, qua những năm tháng vừa qua, những sự mở đầu và những điều mà Ngài cho tường thuật hôm nay, là một hậu bối nhỏ bé của một thế giới còn lại, hoàn toàn là một người không biết bất cứ điều gì, cũng không phải là một người có học, là một người đơn thuần, nhỏ bé và hèn mọn của một thế giới còn lại hôm nay, để tường thuật những sự việc này.

Đây là những lời do Thánh Thần hướng dẫn, những điều không phải hôm nay, mà những năm tháng vừa qua, đã được chép và được viết những điều từ nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa cho L tường thuật.

Vì lẽ đó, hôm nay cũng là ngày nói lên Bí Tích Thánh Thể và chuẩn bị cho ngày đó. L. xin Chúa để nói lên ý nghĩa và dấu chỉ của Bí Tích Thánh Thể, để gởi đến cho tất cả mọi người trên thế giới – nhất là cho những hậu bối còn lại của một thế kỷ hôm nay, để nhận và tiếp nhận Ngài một cách rõ ràng, để gặp gỡ Ngài và tin tưởng Ngài thật sự.

Ngài đến để biến đổi con người.

Ngài đến để thay đổi cho sự suy nghĩ của con người, những ngày còn lại.

Ngài can thiệp cho tất cả những việc con người đang vấp phạm, đang bâng khuâng với hoàn cảnh hàng ngày trong đời sống.

Ngài cũng nhắc nhở lại cho con người – Mình và Máu của Ngài, không phải là một tấm bánh đơn giản để cho con người đón nhận, không có một sự suy nghĩ nào hay không có một lời nào để dâng lên Ngài lời cảm tạ, lời chúc tụng, lời tri ân mà Ngài đã để lại cho con người, trên hai ngàn năm trước, qua Bí Tích Thánh Thể, qua Mình và Máu của Ngài được diễn ra mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa.

Những người được đón nhận hãy nên tôn kính, trịnh trọng và trân quý ân Thánh mà Chúa đến với mình, khi đón nhận Mình và Máu của Thiên Chúa.

Phải sốt sắng, phải tập trung, phải cảm tạ, và chúc tụng khi mình đi đón nhận Thiên Chúa vào trong trái tim và cõi lòng, để cho Ngài một chổ trong trái tim con người, để con người có sự nghĩ ngơi trong bằng an, hạnh phúc mà con người có quyền được cảm nhận, từ nơi tình thương và bằng an mà Thiên Chúa ban cho qua Mình và Máu của Ngài.

Còn có những điều sâu xa và còn những điều tốt đẹp hơn nữa.

Giờ phút này đây, L. chỉ muốn nói lên những gì mà Thánh Thần đang hướng dẫn, để nhắc nhở cho tất cả mọi người trong thế giới ngày nay, cũng là ngày đặc biệt để chuẩn bị đón nhận Thánh Lễ, được chứng nhận và kỷ niệm mà Giáo Hội chọn ngày này để chúng ta phải đặc biệt cầu nguyện, đặc biệt cảm nghiệm, đặc biệt lưu tâm đến Bí Tích Thánh Thể, lưu tâm đến Mình và Máu của Thiên Chúa , mà chúng ta đón Ngài vào lòng mỗi ngày.

Để sốt sắng hơn, để trịnh trọng hơn, tôn kính hơn, chúng ta nên đón Mình và Máu của Thiên Chúa bằng miệng, bằng lưỡi.

Đó là một điều tốt nhất mà con người cần phải quan tâm, cần để ý để có sự xứng đáng hơn một chút, để Chúa được tôn trọng – dẫu là một chút nhỏ bé, khi lòng con người quyết định đón rước Ngài bằng lưỡi của mình, để chọn cho Ngài một chút nào đó xứng đáng ở trong cõi lòng và tâm hồn của người tội lỗi như chúng ta.

Ngài vẫn không chê.

Ngài cũng vẫn không từ bỏ.

Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, nâng đỡ, và đến với chúng ta.

Để chuẩn bị khi đón Mình và Máu Chúa, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn.

Hãy nói với Ngài một tiếng nói.

Xin Ngài tha thứ.

Xin Ngài hãy đến với chúng ta để thanh tẩy cho cõi lòng của chúng ta cảm nhận được tình yêu của Ngài, cảm nhận sự bằng an mà Ngài hiện diện ở trong tấm bánh.

Muốn được đón Ngài trong sự bằng an, hạnh phúc thì chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn trong sạch, để xứng đáng đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa, qua tình yêu và bằng an mà Ngài để lại cho con người, và để lại cho thế giới, ngay từ lúc ban đầu, cho đến những ngày còn lại của thế kỷ.

Tất cả những gì được tường thuật hôm nay, là những điều mà L. được đón nhận ở nơi Thánh Tượng Thánh Tâm Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Theresa mà Chúa Giêsu cho L. đón nhận những lời của Ngài, ở nơi chốn này, cũng là nơi ngôi nhà thờ St. Theresa.

Bí Tích Thánh Thể ở nơi nhà thờ này đã có những phép lạ rất kỳ diệu và vô cùng phi thường mà Chúa Giêsu đã cho L thấy được Ngài ở nơi Bí Tích Thánh Thể, bằng khuôn mặt một cách sống động, và một hình như Ngài đang sống động ở Bí Tích Thánh Thể, có sự di chuyển một cách rõ ràng. Đó là điều L. chứng thực, đã quay được, đã có trong hiện tại, là một điều chứng thực với tất cả những ai có một lòng tin.

Hãy thật sự trở về với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể.

Đến với Ngài với một lòng chân thành.

Với một lòng tin tưởng, thì điều đó Chúa đã hứa, qua những bài được viết, là Chúa Giêsu sẽ ban cho những ai đến với Bí Tích Thánh Thể, qua phép lạ mà Chúa đã diễn ra.

Chúa đã hiện diện một cách sống động, nơi căn Nhà Thờ này, nơi căn nhà Tạm này, cũng là nơi Chúa chỉ định. Với một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, đến để gặp gỡ Ngài. những điều mình xin và những điều đúng trong lý lẽ mà Thiên Chúa thấy, Ngài sẽ ban cho người ấy.

Đó là điều mà Chúa Giesu đã cho L. được viết xuống, trong những tháng năm vừa qua, và cũng đã cho chụp rất nhiều hình để có thể đưa đến cho tất cả mọi người được nhìn thấy, bằng đôi mắt, được cảm nhận bằng trái tim, và được nghe thấy những lời Chúa Giêsu mạc khải, kéo dài cho đến hôm nay.

Là một sự việc rõ ràng, là sự thật, cũng là một sự nhắn gởi để cho thế giới và con người tìm về với Bí Tích Thánh Thể, không phải riêng một nơi chốn nào, nhưng trên toàn thế giới.

Nơi chỗ nào có Bí Tích Thánh Thể, và sự kêu gọi để những người dân đến chầu Bí Tích Thánh Thể, thì chỗ đó sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. Tùy theo cách thức sống của đời sống linh mục cũng như giáo dân, họ sẽ cảm nghiệm được điều này, nơi việc Thiên Chúa hứa ban, trong những ngày còn lại.

Những cá nhân, với một lòng tin tưởng, hãy đến với Bí Tích Thánh Thể, để tâm sự với Chúa Giêsu, để gặp gỡ Ngài, đón nhận những lời mà Ngài muốn gặp gỡ từng cá nhân khi họ thật sự tìm về trong ăn năn, trong hối cải. Thật sự quyết định để trở về và tin nhận vào Thiên Chúa.

Đây cũng là kỷ niệm to lớn, cao trọng mà Ngài ban cho chúng con, qua sự mạc khải mới, được tường thuật ngày hôm nay. Con sẽ gởi đến cho tất cả anh chị em sớm đưa bài này lên mạng, hoặc gởi đến cho tất cả những người con quen biết, qua những linh mục tu sĩ, để họ quyết định việc của Thiên Chúa làm trên họ khi đón nhận và lắng nghe.

Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Thiên Chúa, và thay thế cho tất cả những anh chị em, cũng như những người đón nhận và lắng nghe lời nhắn gởi này, qua sự mạc khải mới.

Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài gởi đến và ban cho thế giới con người của chúng con những lời này.

Con xin cảm tạ ơn Chúa và ngợi khen Chúa.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Amen. Amen.

error: Content is protected !!