Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

“Con có yêu mến Thầy không.”

Ngày 14 Tháng 4 Năm 2013

Thông điệp này đươc linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, sáng nay Chúa cho con đi tham dự Thánh Lễ, cũng được nghe giảng qua một Thầy Phó tếnói về những lời Chúa Giêsu đến thăm các Thánh Tông Đồ ở trên bờ biển. Chúa đã hiện ra lần thứ ba, sau Cuộc Tử Nạn mà Chúa đã sống lại. Chúa đến với các Thánh Tông Đồ trong một buổi sáng tinh sương, Chúa đã sẵn sàng những thức ăn như bánh và cá sẵn để cho các Thánh Tông Đồ hưởng dùng. Sau đó, Thầy trò nói truyện với nhau.

Sáng hôm nay những lời này đã đánh động tâm hồn của con, làm cho con nhớ lại dường như Chúa đang nhắc nhở con điều gì đó, với những điều con đang làm, với những sứ vụ mà Chúa giao cho con chưa hoàn thành.

Hôm xưa Chúa hỏi Thánh Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?”

Thánh Phêrô trả lời: “Con yêu mến Thầy.”

Và Chúa trả lời rằng: “Con có thể chăm sóc đàn chiên của Thầy không?”

Chúa Giêsu lập lại một lần nữa: “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?”

Thánh Phêrô trả lời: “Thầy biết con yêu mến Thầy!”

“Con hãy chăm sóc đàn chiên của Thầy.”

Chúa Giêsu một lần nữa: “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?”

Thánh Phêrô lấy làm khó chịu: “Thưa thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.”

Chúa Giêsu trả lời: “Con hãy chăm sóc đàn chiên Mẹ cho Thầy.”

Khi nghe những lời này, nếu chúng ta không sống trong tâm trạng nhìn sâu xa vào những lời mà Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô. Ngay Thánh Phêrô cũng cảm thấy rất khó chịu khi Thầy hỏi mình đến ba lần. Nhưng thật sự Chúa Giesu có ý sau khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu muốn xác tín một điều cho Thánh Phêrô – thứ nhất, không cảm thấy mặc cảm vì mình đã chối thầy tới ba lần ở ngay giờ phút tử nạn.

Cuộc Tử Nạn mà thánh Phêrô đã theo Chúa Giêsu một quãng đường khá dài, không ít thì nhiều, cho tới ngày hôm nay con thiết nghĩ rằng Thánh Phêrô mặc cảm về điều này đối với Thầy của mình, nhưng Chúa Giesu muốn Thánh Phêrô phải hiểu rằng những lời Chúa hỏi để Thánh Phêrô đừng mặc cảm bất cứ điều gì – vì Thầy đã quên tất cả.

Chúa muốn hỏi để cho Thánh Phêrô mạnh mẽ để trả lời với Chúa, tuyệt đối và tuyệt đối, để Chúa giao cho Thánh Phêrô Giáo Hội của Ngài, Chúa giao những người mục tử của Ngài cho Thánh Phêrô và giao cả giáo dân của Ngài, ngay chúng con ở thời đại này cũng được Chúa giao ngay từ lúc bắt đầu cho Thánh Phêrô.

Trong những điều đó, Chúa Giêsu biết Thánh Phêrô yêu mến Ngài cở nào. Cuộc đời của chúng con cũng như vậy, chúng con biết là chúng con yêu mến Chúa, nhưng khi gặp những hoàn cảnh và khi gặp những điều mà chúng con sợ hải thì chúng con lập tức thối lui, lập tức từ chối Chúa cách này, cách khác. Chúng con không có cơ hội để từ chối một mạnh mẽ hoặc sợ hãi để từ chối Chúa như Thánh Phêrô năm xưa, mà chính Ngài cũng vì giây phút đó đã hối hận và khóc lóc không biết bao nhiêu.

Chúa đã tha thứ tất cả và để xác tin một điều chứng thật là Chúa Giêsu, cho dù con người có phản bội Ngài thế nào đi chăng nữa, nhưng Chúa Giêsu cứ chờ đợi mình biết lỗi và yêu mến Chúa. Dù một chút nào đó đi chăng nữa Chúa cũng muốn xác tín để rồi tất cả Chúa đều quên và tha thứ cho con người tất cả mọi việc. Chúa chỉ mong muốn các con của Chúa, những người còn lại của một thế giới hôm nay, chúng con mở miệng là chúng con yêu mến Chúa, nhưng chúng con hỏi lại mình là chúng con thật sự đã làm gì được cho Chúa chưa, đã thật sự thác tín với Chúa như Thánh Phêrô không?

Thế giới hôm nay có những việc rất dễ dàng, chúng con có đủ thuận tiện để có thể làm rất nhiều việc cho Thiên Chúa, nhưng lòng chúng con ra sao? Đã hết dạ và hết lòng để mở miệng xứng đáng rằng con yêu mến Chúa thật sự chưa?

Cho nên sự nhắc nhở mà lịch sử đã để lại cũng như Phúc Âm chúng con được nghe ngày hôm nay, một câu chuyện nếu chúng con không có ý nghĩ sâu xa hoặc không có một khái niệm gì thì là một câu chuyện bình thường và nghe qua tai cũng như một thói quen, cứ lặp đi lặp lại hàng năm hoặc hàng tháng để được nghe những câu chuyện xa xưa. Nhưng không phải, bài giảng hôm nay Chúa Giesu nhắc nhở cho chúng ta, mỗi một người, Chúa cũng đang đợi chờ sự trả lời với lời nói rằng “Con yêu Thầy”.

Như Chúa đã giao cho Thánh Ph ê rô “Hãy chăm sóc đàn chiên của Thầy” – Nhưng chúng con thì đang lãnh trách nhiệm đem những lời của Cha, những lời của Thầy gởi đến cho con và mong muốn con hãy đưa cho anh em của mình, hãy gởi những lời của Thầy sớm cho tất cả thế giới rằng Thầy đang mong chờ, Thầy đang mong đợi. Thầy muốn tất cả những người con cái của Thầy, ở trên thế gian này, được đón nhận những lời mạc khải mà Thầy đã qua Bí Tích Thánh Thể để gởi đến cho tất cả những người con chiên dân Chúa, những người con trên thế giới này, đặc biệt là những người con đi lạc, những người con đi sai đường mà Chúa đã tha thứ từ trước. Tuy họ chưa ăn năn hối cải, họ chưa có thì giờ để trở về để nói với Thầy là “Thưa Thầy con yêu mến Thầy.”

Chúa Giêsu đang chờ đợi câu nói này. Chúa Giesu chờ đợi câu nói này trên mỗi một người chúng ta, không phải chỉ nói trên miệng, nhưng phải thực hành bằng hành động qua những việc làm. Có thể sức lực của chúng con trong một cách dễ dàng, chúng con chứng tỏ được một điều nhỏ bé nào đó để có thể nói lên rằng con yêu mến Chúa.

Không phải chính con, nhưng tất cả anh chị em con và những người cùng con trên một đường mà Chúa chọn, để đó là những trách nhiệm, những điều mà chúng con nói nên lời là con yêu mến Chúa, con làm những việc này cho anh em con, con đem tình thương chính Thầy cho con để trao lại cho anh em con.

Chúng con là những người dưới sự cai quản của Giáo Hội, chúng con phải biết có trách nhiệm cùng với Giáo Hội, để làm theo sự chỉ dạy của Giáo Hội đã có từ ngay lúc đầu -Chúa Giesu đã đặt để viên đá đầu tiên là Thánh Phêrô – “Phêrô con là Đá, trên viên đá này Cha giao Giáo Hội của Cha, dù satan hay dù có mưa sa bão táp cũng không bao giờ phá nát được viên đá mà Chúa Giesu giao cho Thánh Phêrô năm xưa.”

Chính lời nói này mà Giáo Hội ngày nay vẫn còn bền vững và kiên trì cho đến giây phút cuối cùng, cũng là sự chứng tỏ của những ngày biến chuyển vừa qua. Chúa Giêsu xác tín lại một lần nữa – Chính Ngài đã ban hồng ân cuối cùng cho vị Giáo Hoàng mà Chúa đã hứa năm xưa. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, dù con người thấy bằng mắt, bằng tai hoặc chứng kiến nhưng trong đời sống thiêng liêng Chúa Giesu luôn luôn đi song song với Giáo Hội của Ngài. Chúa luôn gìn giữ Giáo Hội của Ngài, dù bất cứ chuyện gì xảy ra nhưng Thánh Thần vẫn làm việc, Thánh Thần vẫn linh ứng.

Những người cuối cùng mà Chúa chọn lựa là những người Chúa đưa và chọn sẵn từ bên trong, để ứng phó cuộc chiến tranh cuối cùng của những ngày còn lại cuối thế kỷ, là những gì mà chúng con được đón nhận trong tháng Ba vừa rồi – đón nhận Francis đệ Nhất, chưa có một Vị Giáo Hoàng nào trong lịch sử lấy một tên rất đơn giản, là Đệ Nhất.

Đệ Nhất nói lên là chỉ có số một.

Tất cả những điều gì quay lại lúc ban đầu.

Chúa Giêsu cho con cảm giác được ngay từ ngay từ lúc khi cảm nhận được những gì đang xảy ra cho những việc của Giáo Hội. Chúa nhắc lại trong tâm tư con và để cho chúng con được nhìn ra những gì mà Đức Giáo Hoàng đang thực hiện và Ngài đang hành động trong một thế giới còn lại hôm nay là chính Chúa Giesu đang hiện diện trong Ngài. Chúa Giesu đang điều khiển chương trình và điều khiển Giáo Hội của Ngài đi về những nơi và những điểm bắt đầu mà Ngài mở cho Giáo Hội được thấy; cũng là những năm tháng cuối cùng còn lại của thế kỷ.

Chúa Giesu đã trở lại qua Đấng bậc Giáo Hoàng này.

Những hành động, cử chỉ của Đức Giáo Hoàng này mỗi một ngày chúng con nhìn rõ nơi Ngài để thấy ngay cả những việc nhỏ nhất mà Ngài làm đều có ý nghĩa sâu xa. Chúa Giesu đã vạch rõ cho thế giới con người, nhất là những linh mục tu sĩ và những mục tử của Ngài phải nhìn và nhận ra điều này – Chúa Giesu đã đến lần thứ hai qua Giáo Hội của chính Ngài và cho con thấy rõ những sự việc mà con đang tường thuật hôm nay – Tại sao Đức Giáo Hoàng không ở nơi chỗ mà Đức Giáo Hoàng được ở như bao Giáo Hoàng khác?

Đức Giáo Hoàng này chọn một chỗ để ở chung với tất cả anh em của mình, để gần gũi anh em của mình, để chọn những điều gì bình thường nhất, bình đẳng nhất cũng giống như một dấu chỉ Đức Chúa Giesu đã đến với con người ngay từ năm đầu tiên, khi Ngài ra đi để giảng dạy cho môn đệ, thâu nhận môn đệ. Ngài đã cùng chung với các môn đệ nằm chung một chỗ, cùng một nơi. Ngài ăn uống chung với các môn đệ của Ngài. Từng đi nơi đây hoặc nơi đó, rao giảng tin mừng khắp đó đây, cùng chung với các môn đệ, luôn luôn ở bên cạnh, gần kề không rời xa. Ngày hôm nay chính Đức Giáo Hoàng này Ngài đã hành động như Chúa Giêsu năm xưa.

Đây là sự nhắc nhở mà Chúa cho con được dựng tất cả da gà lên trong lúc con đang tường thuật điều này, càng ngày càng thấy rõ những điểm mà Chúa Giesu đã nhắc nhở những gì mà Chúa Giesu đã làm năm xưa thì hôm nay được thực hiện lại nơi vì Đức Giáo Hoàng Francis Đệ Nhất. Từ những cử chỉ Ngài làm, sự gần gũi dân chúng, gần gũi con chiên, gần gũi anh em mục tử, gần gũi các linh mục tu sĩ.

Ngay cả Đức Hồng Y và những người quen thuộc kế cận, Ngài không xử dụng những gì Ngài có thể làm được có được nhưng Ngài dùng những gì gần nhất để nói lên sự gần gũi với người anh em của mình, gần gũi với giáo dân, gần gũi với những người nghèo khổ ở trên thế giới này. Ngài sẽ còn tiếp tục và còn những điều ló diện tiếp tục để con người có thể thấy và chấp nhận những sự thật này là Chúa Giesu đang hiện diện qua Giáo Hội của Ngài trong những năm tháng còn lại.

Chúa Giesu cũng đã mạc khải cho người bé mọn nhất trong thế giới ngày nay.

Ngài đã đến với Bí Tích Thánh Thể.

Ngài đã đến những nơi, những chỗ có thể nghèo nhất, những nơi thiếu phương tiện nhiều nhất.

Ngài không nhìn vào những phương tiện mà con người dùng con mắt trần gian để nhìn, mà Ngài nhìn vào đời sống thiêng liêng, của nhu cầu họ cần Ngài – Họ cần Thiên Chúa, họ cần ơn Thánh của Thiên Chúa, họ cần sức mạnh, họ cần vị cứu tinh để cứu họ trong những giây phút loạn lạc và trong những giây phút khó khăn hiện tại của thế giới ngày nay đang bao quanh bởi những kẻ dữ, bao quanh những điều kinh sợ, hãi hùng do con người tạo nên cho đời sống kinh tế, cho đời sống xã hội và ngay cả đời sống mà mỗi một gia đình đều gặp phải, trong sự khó khăn, áp bức hay trong những điều nghịch cảnh và những biến cố bệnh tật, tất cả và tất cả.

Lạy Chúa, chúng con rất cần Chúa. Chúng con rất cần Chúa trong cuộc đời của chúng con. Đúng, nếu chúng con không có Chúa là chúng con không có ánh sáng, không có hy vọng và không có niềm tin ở giữa xã hội hôm nay. Có quá nhiều điều đầy đủ, có quá nhiều điều bon chen và có quá nhiều điều làm cho chúng con đam mê. Chúng con không còn biết và nhận ra những gì là lẽ phải, là sự thật. Chúng con chìu theo xác thịt yếu đuối của mình để chúng con vật vã với những hoàn cảnh hiện tại để đối diện với tất cả. Nếu chúng con không có sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa, nếu chúng con không nhìn được những gì thấy bằng mắt, nghe bằng tai và trái tim cảm nhận thì lòng chúng con cũng như những người khác, không khác bất cứ ai.

Lạy Chúa, Chúa đã đưa chúng con từ nơi vũng lầy, và Chúa đã đưa chúng con từ nơi vũng bùn để trở về cùng Chúa, nên ngày hôm nay chúng con mới có những cơ hội này, được ngồi diện kiến trước Bí Tích Thánh Thể, để được ngồi với Chúa hàng giờ, để được nhìn thấy sự hiền lành của Chúa, nhìn thấy sự nhân từ của Thiên Chúa và nhìn thấy lòng yêu thương nhân hậu của Ngài.

Không phải riêng cá nhân ai, Chúa gặp gỡ tất cả mọi người, Chúa chờ đợi tất cả mọi giới đến với Ngài, nhưng con người hôm nay có bao nhiêu người đã thật sự trở về, có bao nhiêu người thật sự mở lòng để tìm về với tình yêu của Thiên Chúa?

Có rất nhiều người đến, nhưng mỗi một tấm lòng Chúa thấy hết và Chúa hiểu hết. Đa số chúng con đến với Chúa vì nhu cầu, chúng con không giải quyết được với đời sống hiện tại, chúng con không đối diện với nghịch cảnh quá mức chúng con. Chúng con không thể chạy đến với ai và tìm đến với ai được thì chúng con mới chạy đến với Chúa.

Chúa biết điều đó nhưng Chúa không từ bỏ.

Chúa biết con người bội bạc.

Chúa biết con người phủ phàng.

Chúa biết con người dửng dưng.

Chúa biết con người khi cần mới tìm tới, khi đủ và có thì họ ngoảnh mặt quay lưng và trở về với vị trí cũ mà họ có trước kia.

Đời sống con người là như thế.

Trần gian là như thế.

Nhưng Chúa không bao giờ nhìn thấy những sự bội bạc của chúng con. Chúa chỉ muốn cho chúng con cơ hội, Chúa chỉ muốn nhìn thấy sự sửa đổi và sự cố gắng của chúng con. Chúa nhìn thấy được mỗi một tấm lòng nếu ai thật sự có một tấm lòng yêu mến và có một tấm lòng muốn trở về thì Ngài lập tức cho họ cơ hội. Cơ hội này hay cơ hội khác là do con người thấy được từ nơi mình.

Chúa gởi anh em này, anh em khác, qua họ và trong họ để gặp gỡ chúng con trên mọi nẻo đường mà chúng con có thể gặp gỡ, dù vô tình hay cố ý. Bất cứ điều gì đến với cuộc đời của chúng con không thể ngẫu nhiên, nhưng đó là điều kiện Chúa cho chúng con gặp gỡ Ngài, sự đào sâu hay không là từ nơi từng con người có quyền quyết định chính mình.

Chúa tỏ cho chúng con thấy là Chúa yêu thương chúng con. Thập Giá năm xưa và Thập Giá hơn hai ngàn năm nay vẫn sừng sững và vẫn vĩnh viễn sống động để chờ đợi tất cả những người con cái của Ngài khi gặp khó khăn hay khi tìm về Ngài nhất định tha thứ và ban ơn cho họ.

Lạy Chúa, lòng Chúa thì luôn sẵn sàng, nhưng đời sống con người của chúng con có quá nhiều lôi cuốn. Đời sống của chúng con với tấm thân hèn mọn yếu đuối này luôn vấp ngã trong cuộc sống. Xin cho chúng con được cơ hội và xin cho chúng con được ơn Thánh của Chúa, để chúng con gần gũi Chúa, chúng con tìm hiểu Chúa, và chúng con phải từ bỏ mình – từ bỏ những điều xấu xa bản ngã, từ bỏ những tội lỗi mà chúng con đang vương vấn trong cuộc đời để trở về và nói với Chúa:

“Lạy Chúa, con yêu Chúa, con cần Chúa.”

Xin Chúa hãy giúp con, cho con được nhìn ra chính mình, nhìn ra những lỗi lầm của mình, để chúng con trở về với Chúa với một niềm tin và sự xác tín thật sự là Chúa đang ở bên con, Chúa đang sống trong con, Chúa đang hiện diện trong mỗi anh em chúng con để chúng con học hỏi đời sống tình yêu như Chúa đã yêu con và yêu cho đến chết, yêu cho đến giây phút cuối cùng và yêu cho đến giọt Máu không còn trên thân thể. Ngay cả giọt nước cuối cùng cũng đổ xuống để gội rửa thân xác và linh hồn của chúng con.

Xin cho chúng con nhận ra điều này từ nơi Phúc Âm, từ nơi những sách sử và từ nơi những hành động cử chỉ mà chúng con đối diện với những anh em mà chúng con nhận ra Thiên Chúa nơi họ, để chúng con cùng với nhau trên một con đường, bắt tay để có thể làm lại từ đầu cuộc đời mình – Trở về với Thiên Chúa, biết tập yêu mến Chúa, tập gần gũi Chúa, tập học hỏi chân lý của Chúa và tập hành động những gì cần thiết cho đời sống mỗi ngày, để chúng con mới xứng đáng nói lên tình yêu mà con yêu Chúa – Tình yêu mà chính Chúa dành cho con và cũng là sự nhắc nhở rõ ràng nhất, trong buổi sáng hôm nay, qua Phúc Âm mà Chúa hỏi Thánh Phêrô:

“Phêrô, con có yêu mến Thầy không?”

Và Chúa hỏi mỗi một người chúng ta cũng như thế.

Với một thế giới còn lại hôm nay, nếu chúng ta nhận biết Chúa, chúng ta nghe tiếng Chúa và chúng ta đang sống trong đường lối của Chúa, thì chúng ta phải nhận ra lời Chúa Giesu đang thì thầm hỏi trong con tim của mỗi một con người: “Chúng con thật sự yêu mến Thầy không?” Khi chúng con thật sự yêu mến Chúa thì chúng con phải làm những gì cho Chúa, chúng con làm gì để xứng đáng tình yêu mà con đã nói: “Con yêu mến Chúa.”

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa trong giờ phút này, không phải nói cho những ai xa lạ mà Chúa đang nói với con, với anh em chúng con. Chúa đang nói với những người đang đối diện với Chúa, Chúa đang nói thì thầm với những trái tim mở miệng nói là yêu Chúa, thì chúng con phải thực hành những gì cho Chúa và chúng con phải làm gì để đúng như lời Chúa nói.

Chúa giao những người con cái của Chúa cho chúng con gặp gỡ họ. Chúa giao những người con đi lạc của Chúa để được nghe tiếng Chúa, được nghe sự nhắc nhở của Chúa, qua những lời mà Chúa đã đến với Bí Tích Thánh Thể, và Chúa đã mạc khải cho một thế giới còn lại – Không cần biết ai. Nhưng chính những lời của Chúa đã xác tín ở nơi Bí Tích Thánh Thể.

Chúa đang chờ đợi.

Chúa đang mời gọi.

Chúa đang mong muốn thế giới hôm nay đến thăm viếng Ngài, đến gặp gỡ Ngài với một lòng tin tưởng để được sự đụng chạm của Ngài đến với mỗi một người trong chúng con.

Chúa cũng chờ đợi tất cả mọi người ở trên thế giới này.

Hãy đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Chúa đang chờ đợi.

Lòng Thương Xót của Ngài đến với mỗi một người trong chúng con, để Lòng Thương Xót sẽ đốt cháy đi những gì trong cuộc đời chúng con đang vương vấn trong hoàn cảnh, để chúng con có sức mạnh là Lòng Thương Xót của Chúa đã đến gần với chúng con, bao phủ chúng con và giúp chúng con thoát khỏi cái lưới của tội lỗi, cái lưới mà chúng con đang vấp phạm mỗi ngày trong xã hội ngày nay – với những đam mê, lạc thú, với những tiền tài, danh vọng, với những điều mà chúng con đang cho đó là chuẩn trong cuộc sống.

Chúng con quên đi tình thương.

Chúng con quên đi tình yêu.

Chúng con quên nhất là Lòng Thương Xót của Chúa đang ban cho chúng con với những ngày còn lại của thế kỷ, cũng là tình thương mà Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, để gặp gỡ mỗi một người, để được Chúa ban cho chúng con sự bằng an của tâm hồn, để nhận biết, lựa chọn cũng như chấp nhận những gì trong hiện tại, để có một thế giới mới cho chính linh hồn của chúng con và chọn lựa cho đời sống khi con tim còn hơi thở, để quyết định những sự việc mà chúng con cần phải lựa chọn của những ngày còn lại, để chúng con có cơ hội , xứng đáng đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi trong những ngày còn lại của thế kỷ.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con có những tường thuật không phải từ nơi con. Con biết chắc những gì Chúa cho con có khái niệm trong giờ phút này, là do Thánh Thần hướng dẫn và do Thần Khí muốn con thực hiện những lời mà Chúa cho con được cảm giác và đánh động từ trái tim của chính mình, để nói lên những lời này. Không phải để chính con nghe, hay những người gần con nghe, mà ngay cả những độc giả, những ai muốn nghe.

Chúa cũng nhắn gởi những lời này cho cả toàn thế giới, để con người dùng tâm trí suy nghĩ và ý chỉ để nhận ra những lời này từ đâu đến. Những lời này ai có thể nói lên tâm tư và bộc lộ từ trong câu chuyện Phúc Âm, qua lời mà Chúa nhắn nhủ, lời mà Chúa nói với Thánh Phêrô năm xưa. Chính lời này cũng nhắc nhở cho thế hệ hậu bối của chúng con ngày này rằng chúng con yêu mến Thầy, thì chúng con hãy làm những gì để tỏ tình yêu của chúng con đối với Thầy.

Thầy mong muốn chúng con hãy làm những gì mà chúng con cảm giác được, xuất phát từ nơi tình yêu và những điều mà chúng con đang phục vụ, để chúng con cùng với anh em đưa những lời mà chúng con được nghe, được biết, được dạy, để cùng với tất cả anh em, đưa cho những người mà chúng con gặp gỡ để có sự đối diện của họ đối với Thiên Chúa.

Chính họ cũng được đối diện với những điều ngay thẳng, sự thật mà Chúa muốn ngay từ lúc ban đầu để chúng con có những giây phút được thể hiện qua trái tim của chính mình bằng tình yêu mà Chúa gọi chúng con, bằng câu trả lời qua những hành động và việc làm của chúng con, để trả lời cho Đức Giesu Kito ngay từ lúc ban đầu.

Những ngày còn lại cũng chính Ngài đang chờ đợi và hỏi mỗi một người trong chúng ta có yêu Ngài hay không, thì tự mỗi một người chúng ta phải tự trả lời với Thiên Chúa mà chúng ta được gặp gỡ trong những tháng ngày qua mà chính chúng ta đã bỏ quên Ngài suốt cuộc đời.

Đây là những giây phút còn lại của thế kỷ và cũng là những giây phút đánh động của những giờ phút mà chúng ta có thể cảm nghiệm được câu nói này – Chúa Giesu đang hỏi mỗi một người chúng ta nhất là những ngày chúng ta đang đối diện với hiện thực, cũng là những ngày biến chuyển mà chúng ta cũng có thể đối diện với những hoàn cảnh chung quanh, để chúng ta làm gì và chúng ta cần phải làm gì để có thể xứng đáng mở miệng đáp trả những lời mà chính Chúa hỏi chúng ta.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa những lời mà Chúa cho con được tường thuật hôm nay. Con xin thay thế tất cả anh chị em của chúng con đón nghe, ngay cả con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa những gì mà Chúa cho chúng con được biết.

Con hy vọng những lời này sẽ có những người đánh động được tâm hồn, đánh động được những điều mà Chúa Giesu đang hỏi anh em của chúng con và hỏi chúng con trong giờ phút này.

Con không biết nói gì hơn ngoài những lời là con xin cảm ta Chúa, ngợi khen Chúa và chúc tụng Chúa.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia.

error: Content is protected !!