Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

“Một điều rất đáng sợ và ghê tởm cho thế giới hôm nay.”

Ngày 13 tháng 4 năm 2013

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, trong căn nhà thờ vắng lặng này, tất cả mọi người ai cũng đã ra về, chỉ có con đến đây với Chúa. Như mỗi lần sau khi tham dự Thánh Lễ, con đến đây với Thánh Tượng Trái Tim Chúa khắc bằng gỗ, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, và Thánh Tượng Thánh Theresa. Nơi Chúa luôn cho con được gặp gỡ Chúa qua những thông điệp mà Chúa gởi đến cho con. Cho con được tường thuật, cho con cảm nhận được những gì mà Chúa gởi đến cho anh em con, gởi đến cho thế giới, cho những người mà Chúa muốn gặp gỡ họ.

Chúa ơi, những ngày vừa qua, cũng là những ngày Chúa cho con được cảm nhận, và có những trọng điểm lấy ra từ đời sống chúng con đang đối diện, từ những ân Thánh mà Chúa ban cho con cùng với tất cả anh chi em, và cùng với họ trong những giây phút cầu nguyện. Trong những giây phút gần gũi cho chúng con hiểu biết nhau hơn trong đời sống hiện tại, và nhìn thấy nhau trong đời sống khắc khoải mà mỗi một tâm hồn thể hiện qua đôi mắt, thể hiện qua cử chỉ và thể hiện trong lời nói của anh em của chúng con.

Lạy Chúa, chúng con là con một Cha trên trời, chúng con cùng với tất cả anh chị em cũng đã trải qua những tháng ngày có những lúc căng thẳng, có những lúc rất vui nhộn, có những lúc rất bằng an, và có những lúc rất hạnh phúc.

Đó chỉ là một số người rất nhỏ, chúng con nhận ra nhau, chúng con nhận ra Chúa trên mỗi một người anh chị em của chúng con. Chúng con trân quý, yêu thương và tôn trọng Chúa. Cũng có những việc mà Chúa cho chúng con nhìn thấy bằng đôi mắt, qua lòng cảm nhận con thấy được tất cả anh chị em của chúng con sống rất nhiệt tình, rất hăng hái.

Nhưng, con người đúng như Chúa nói, có quá nhiều sự hiểu biết, có quá nhiều chính họ đang đi tìm, cũng như họ dành thời gian nhiều quá cho những công việc tập trung. Dẫu biết đó là những chuyện lành thánh tốt đẹp, nhưng có quá nhiều thì trong tâm trí dễ dàng bị chi phối, dễ dàng để những thói quen, những gì mình có, những gì mình theo dỏi suốt một thời gian khá dài, dù có những thay đổi hay những điều gì mình cũng khó có thễ chấp nhận, khó có thể từ chối – dù đó là sự thật.

Chúa à, Chúa đã cho con có một cái nhìn khác nữa, đúng, ngay những ngày mới mẻ chúng con cùng với nhau trong một nhóm, chỉ trong những tháng năm vừa qua, chưa tròn vẹn một năm, nhưng chúng con đã có tình cảm gắn chặt, trong tình anh em huynh đệ.

Chúng con đã làm và cũng thử tất cả mọi điều, để chúng con vẫn còn có nhau, chúng con cùng nhau nhận ra tiếng của Chúa, nhận ra sự chỉ dạy của Chúa, và nhận ra những lời mà Chúa đến với mỗi một người anh chị em của chúng con. Nhưng trong lập trường của mỗi một người đều có những quyết định mà chính họ phải đi ra từ nơi cái hiểu biết, từ nơi cái lý lẽ và từ nơi cái so sánh mà mình đang gặp trong cuộc đời.

Ngay con cũng thấy được, và con cảm nhận được những điều khắc khoải từ nơi người chị em, từ nơi người anh em. Dẫu chúng con có hết 80% cùng trong một chí hướng và cùng chung một con đường, 10% người chị em của chúng con chưa thấu hiểu, 10% người chị em của chúng con chưa cảm nghiệm, và cũng chưa tin được là sự thật, dù là những việc mình mắt thấy, tai nghe và ngay cả trái tim cũng chưa cảm nhận được điều đó.

Nhưng cũng chưa hòan tòan là những điều mà chúng con chấp nhận và cùng một ý kiến và một đường hướng Thiên Chúa ban cho chúng con – những gì mới nhất, những gì thay đổi bất ngờ mà chúng con đang trong một chương trình để cùng nhau và một chương trình đế làm lớn những điều mà Chúa muốn chúng con đưa những lời của Chúa và chứng minh những sự thật đến với tất cả mọi người và đến với tất cả anh chị em trên thế giới.

Chúa ơi, đến đây con không biết phải diễn tả bằng lời nói nào. Nhưng con chỉ có một cảm nghĩ rất gần, ngay cả những người con mà Chúa yêu thương, ngay cả những người con mà Chúa chọn lựa gần gũi Ngài, lắng nghe lời Ngài mỗi ngày, được gặp gỡ Ngài rất cận kề và thân mật. Nhưng cũng còn những điều mà con người chưa đi ra khỏi từ nơi cái suy nghĩ và cái hiểu biết trong cái tôi của chính mình, cũng không nhẹ nhàng và nhanh chóng để quyết định đi theo những sự thật đang có bây giờ và những ngày sắp tới.

Chúa ơi, chúng con chỉ là những con người yếu đuối, chúng con chỉ là những con người thiếu sót và bất tòan trước mặt Thiên Chúa. Chúng con không có cái gì xứng đáng, chúng con không có điều gì để có thể tự cho mình là biết, là hiểu, là rỏ, để tự nói, tự làm hay tự quyết định. Chúng con chỉ là những người bám vào tình yêu thương của Thiên Chúa.

Chúng con chỉ biết bám vào những gì mà Chúa cho con được nhận và được lắng nghe từ nơi Thánh Thần. Con chỉ biết một điều và con tin chắc Thánh Thần đang hướng dẫn mỗi một anh chị em chúng con. Ngay cả con đang ngồi đón nhận như thế này trước Thánh Tượng Thánh Tâm Chúa, hòan tòan, nếu không có Chúa Thánh Thần thì ngay cả một chữ, một câu con cũng không biết phải trả lời hay nói như thế nào.

Vì lẽ đó, tất cả những điều gì dù con mắt trần gian là bản thân con người, nhưng trong tâm hồn vẫn có sự bằng an và có tiếng nói từ trái tim của mình, vững vàng và mạnh mẽ để nói lên những lời này, vững vàng mạnh mẽ để chứng minh những sự thật.

Lạy Chúa, Chúa là người có quyền năng. Tất cả mọi việc đều nằm trong quyền năng của Chúa. Nếu Chúa ban cho ai hoặc chọn người nào để lãnh trách nhiệm mà Chúa muốn họ, đến nơi đâu và làm bất cứ điều gì thì cũng từ nơi Thánh Thần hướng dẫn và ban cho; còn thân xác này, nếu không có Thần Khí, Thánh Thần thì chúng con quả là hạn hẹp nhỏ bé. Dù có thông minh tột đỉnh như thế nào thì vẫn là thế giới con người, vẫn là thế giới trần gian, chẳng làm nên được gì và chẳng làm nên được tích sự gì mà con người mang đến cho phần rỗi linh hồn, cho phần rỗi anh em.

Nếu có đi chăng nữa, chỉ có những việc nghe bùi tai, nghe rất hay và lôi cuốn để không có gì trong nụ cười, trong những sự đối thọai, chẳng mang được ích lợi gì cho đời sống thiêng liêng, chẳng mang ích lợi gì cho tấm lòng của con người mong muốn, và cũng không trả lời được những điều mà con người thắc mắc và có những điều mà chính tự trái tim và lòng cảm nhận thì mới có thể nhận ra được sự bằng an, được điều an lành và những lý lẽ mà Thiên Chúa ban cho con người một cách thiêng liêng.

Lạy Chúa, xin Chúa cho con có thể nói lên những tâm tình mà con có thể cảm nghiệm ngay giờ phút này.

Tất cả anh chị em chúng con là những người ngay từ lúc đầu Chúa chọn lựa một cách khác nhau. Chúa quy hướng về một chỗ để chúng con có cơ hội hợp tác, có cơ hội làm việc, có cơ hội để cùng gặp nhau và có cơ hội để đến với nhau qua những ngày hạnh phúc, qua những ngày chúng con cùng nhau đến để tham dự Lòng Thương Xót của Chúa, đến để cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chia xẻ, và nhất là đến để đón nhận những lời của Chúa qua mỗi anh chị em của chúng con.

Đó là món quà thiêng liêng mà Chúa ban tặng cho chúng con trong chuyến đi này.

Trước mắt, có những cái không đúng như những sự thật mà chúng con mong muốn, nhưng chúng con đã gặp gỡ, gần gũi của Thiên Chúa trong cõi lòng, tâm tư của chúng con, mở lên những lời mà chúng con không biết rằng con đường chúng con đi sẽ như thế nào và chúng con sẽ phục vụ như thế nào, nhưng mỗi một cách và mỗi một điều dường như có sự sắp đặt và hướng dẫn của Thần Khí.

Chúng con có cứng rắn, chúng con có phủ nhận. Nhưng đó là sự thật.

Đó là những điều có thật.

Cho nên chúng con trong một tâm trạng cảm tạ, trong một tâm trạng tri ân và trong một tâm trạng nhận ra, càng sâu xa, và hiểu hơn những điều là Chúa đã đến gần chúng con một cách rất trực tiếp.

Lạy Chúa, xin cho tất cả mọi người anh chị em của chúng con đừng phân tách theo lý lẽ của con người, đừng dùng lối suy nghĩ của cái óc trần gian, đừng dùng cái suy nghĩ của những bản ngả và tâm tánh để đối chiếu với sự thật.

Hãy cho chúng con mở cỏi lòng và một trái tim rung động, thật sự có Chúa trong mỗi một người anh chi em của chúng con, mở đôi mắt đức tin, đôi mắt mà Chúa ban cho chúng con để nhận ra nơi nhau, nhận ra nơi mỗi một người anh em chúng con và nhận ra chính Chúa sống động trên mỗi một người anh chị em.

Chúng con đang cùng với nhau trong một chương trình mà Chúa chọn lựa cho chúng con, trong một con đường để chu toàn nhiệm vụ và chu toàn sứ vụ Chúa giao cho chúng con ở đời này.

Có những việc Chúa cũng cho con được nhìn thấy những sự khắc khỏải của người chị em và người chị em rất cần một câu trả lời đích thật, một câu trả lời giải thích được từ nơi cái thắc mắc của chính chị, từ nơi sự chọn lựa của chị và từ nơi chính chị đang phục vụ và chị đang theo dõi suốt bao năm tháng qua.

Chị không dễ dàng bỏ xuống điều mà chị đã từng đối diện, từng làm và cũng đã từng có phần giúp đỡ trong những việc cần thiết để đưa lời của Chúa đến với tất cả mọi người, mà nhiều người ở trên mạng, cũng như nhiều người ở trên thế giới ngày hôm nay, trong đó cũng có những người đạo đức và là những người theo Chúa một cách hết lòng hết sức, nhưng cũng bị rớt vào trong tâm trạng của những ngày gần đây nhất với những sự việc Chúa ban cho con người và ban hồng ân qua Giáo Hội của chính Ngài.

Còn có rất nhiều điều mà con người đang sai lầm và đang quyết định để đi theo với một phong trào đa số con người, nhưng họ không rõ ràng và sáng suốt để nhận ra những sự thật – những điều mà con người phải nhìn bằng đôi mắt để nhìn thấy thật hay giả.

Lạy Chúa, nếu thật sự con người đứng trong một tâm trạng không cho đối phương một cơ hội, những việc dù đối phương có làm những điều thật hay đối phương có cố gắng đi chăng nữa thì hòan toàn cũng bị phủ nhận và cũng không chấp nhận của những người đang phản đối, đang trong một tình trạng cùng với tất cả anh chị em để nhìn sai những sự viêc mà chính Thiên Chúa ban cho Giáo Hội của Ngài, ban cho Vị Giáo Hoàng.

Chính Ngài gởi đến thế giới còn lại và những điều mà Chúa muốn con người quay về. Con người phải trở về với những điều tự nhiên và thiên nhiên để nhìn ra những điều cần làm cho cuộc sống hiện tại và cần tập tành cho đời sống mà con người sắp phải đối diện và trải qua trong những năm tháng sắp tới.

Chúa biết tất cả mọi sự.

Chúa thấy những sự nhu cầu cần thiết cho con cái của Ngài trên trần gian.

Cho nên với mọi hoàn cảnh, mọi thời đại dù việc Ngài đã quyết định, Ngài phải đi theo luật định.

Phải cần giải quyết để có một thế giới mới. Phải cần dẹp bỏ tất cả những gì tội lỗi và những gì đang nghiêm trọng xúc phạm với một thế giới con người hôm nay. Chúa nhất định đi trong chương trình và có một quyết định mãnh liệt để đi đến giờ phút cuối cùng.

Nhưng chúng ta quên rằng Thiên Chúa cũng có những phút yếu đuối mà chúng ta không thể thấy được sao?

Vì sự yếu đuối của chính Ngài. là Ngài còn để cơ hội cho con người được trở về.

Ngài không nhẫn tâm mạnh mẽ để xuống tay với những sự công bằng, công lý mà Ngài đã ban cho con người và đang ban cho con người. Ngài chỉ có một yếu điểm là Ngài có lòng nhân hậu. Ngài có lòng nhân từ. Ngài quá yêu thương con người cho nên đến một lãnh vực nào đó thì Ngài không thể nhìn thấy đa số con cái của Ngài đi vào nơi không còn cứu thoát được.

Ngài đã ban con một Ngài đến với thế giới con người. Không phải chỉ có Con Một Ngài đi vào trong chương trình này, mà ngay cả người tuyển chọn, Mẹ Maria, cũng trong chương trình. Sự phối hợp này, cho con người có một lịch sử vĩnh viễn cho đến muôn đời không bao giờ được quên lãng với những dấu chỉ Thiên Chúa đã ban cho thế giới con người ngay từ khi Ngôi Hai xuống thế.

Tất cả đã rõ ràng để cho con người có thể nhìn vào. Ngay cả Chúa cũng đã nhìn thấy, và nhắc nhở rằng chính Chúa đã yêu thương con người quá đổi đến nỗi Ngài ban cho con người hết cả mọi điều cho những người con của Ngài. Ngài đã ban hết những điều gì được cho con người thì Ngài cũng đã làm. Giờ cuối cùng để quyết định sanh và tử, quyết định những giây phút quyết liệt để cho con người một ánh sáng mới để tìm về với công bằng chân lý.

Nhưng, với thời gian, với những người con đã hết cả cuộc đời hy sinh, những người nhân đức, những người thánh thiện và những người công chính đã từng hy sinh, đă từng học gương theo Ngài và cũng đã từng làm những việc với sức lực yếu kém của họ; nhưng vì lòng tin tưởng, nhưng vì lòng trung thành, một mực chứng minh cho Thiên Chúa cũng đã bỏ mạng, và cũng biết bao nhiêu sự việc khó khăn đưa đến, họ vẫn cam tâm tình nguyện, họ vẫn chấp nhận, không cần sự khen ngợi bên ngoài, không cần những gì đối chất bên ngoài.

Họ chỉ biết, những điều công lý, công bình với con tim, công bình với sự thật thì họ nhất định bỏ tất cả, dù đó là những điều chính họ phải có những tiếng tăm hay để lại cho thế giới mai sau hay hôm nay cũng thế.

Họ cần lui bước để đưa sự thật đi trước, họ cần lùi bước để ngăn cản những điều đang biến chuyển trong sự kinh khủng hãi hùng và lấn lướt của những người con cái của Ngài.

Sự ảnh hưởng lớn là một sự đánh dấu cho tất cả mọi người được nhìn qua những sự việc mà chính con của Chúa là những người công chính hy sinh tiếng tăm của mình, hy sinh một đời tu hành của chính mình đề lùi bước cho những sự việc mà Thiên Chúa sắp đặt trong đường lối – để đúng giờ, đúng giấc con người quyền năng của Thiên Chúa đang làm việc, quyền năng của Thiên Chúa đã xuất hiện với một thê giới còn lại.

Những việc Ngài đang làm cho một thế giới còn lại hôm nay – là những ân phúc, là những giây phút mà Ngài cho cơ hội để con người được nhìn ra để quyết định trong sự sai lầm của mỗi từng cá nhân để quyết định trở về trong ân Thánh và ân sũng mà Ngài với Lòng Thương Xót, Ngài cũng cố đức tin cho con người qua Bí Tích Thánh Thể.

Ngài thật sự đã đến, đến như hình dạng một con người thật, đối diện với những con mắt có đức tin, đối diện với những con mắt có thể cảm nhận được những điều mà chính Thiên Chúa ban cho họ theo từng cá nhân.

Họ cảm nhận được từ nơi trái tim của chính mình.

Có những sự việc nếu không có từ nơi Thiên Chúa thì con người không có cảm giác, con người không có sự nhận định và con người cũng không có lời lẽ này để có thể hỉểu rõ trong mọi hoàn cảnh và trong mọi môi trường.

Thiên Chúa dùng qua người này, người khác để cho những mạc khải mới, để cho lời tiên tri, để con người nhận ra và biết được ân sũng. Nhất là tình yêu mà Chúa đang chờ đợi và mời gọi mỗi một người trong thế giới hôm nay.

Sự nhắn gởi cho tất cả toàn nhân loại để mong mõi con cái của mình phải trở về, và phải đi ra từ nơi cái sai lầm của những tháng năm đè nặng với những đam mê lạc thú, với những tội lỗi đã lôi kéo con người không biết phải nhận định từ giai đoạn nào, không biết nhận định từ hoàn cảnh nào để đi ra từ nơi cái sai, đi ra từ nơi cái tôi, và đi ra từ cái sai lầm, và đang trong tình trạng ngập lội trong vũng bùn xấu xa mà con người đang sống, bị lưới trùm của một xã hội tội lỗi hôm nay đè nặng và bao quanh con người.

Trong những điều họ đối diện với hòan cảnh, cũng có những gia đình có hoàn cảnh khác nhau. Có những điều mà con người không thể chấp nhận được, vì ngay từ cái tâm gian ác, cái tâm mang những thù nghịch, cái tâm mang tội lỗi. Có những hành động đi ngược lại với luân thường đạo lý, đi ngược lại với giáo lý, đi ngược lại với những huấn lệnh mà con người đă đón nhận từ nơi thế gian, đón nhận từ nơi bóng tối, và đón nhận bởi việc làm từ những hành động vô tri, để hành động những việc đó.

Những việc đó đang xảy ra rất nhiều với xã hội ngày nay. Tất cả những đỉều mà Thánh Thần cho L. tường thuật là sự cảm nhận mỗi ngày. L được thấy từ nơi hoàn cảnh của mỗi gia đình trong xả hội ngày nay.

Người thì đau khổ với người chồng. Có những người chồng đau khổ vì những hành động của người vợ. Có những người làm cha, làm mẹ phải khóc lóc, phải đau đớn vì những người con của mình.

Có những người con cái đang đối diện với một cuộc sống do người cha và người mẹ tranh đấu, tranh thủ để hưởng thụ với bản ngã cá nhân, để bước sang những điều mà họ ưa thích và đối diện của bên ngoài, đối diện với những hoàn cảnh trong một thế giới trần gian hôm nay, để va chạm, đi đến tội lỗi. Bắt đầu nhỏ rồi từ từ lớn, rồi ảnh hưởng cho cả một gia đình và ảnh hưởng cho cả xã hội và ảnh hưởng cho tất cả những người chung quanh, và lớn dần lên trong những điều mà họ vi phạm trong cuộc sống.

Tại sao con người có thể làm được những chuyện mà chính lương tâm phải có sự suy nghĩ và lương tâm có thể nhận định việc đúng và sai?

Tại sao những người cha lại làm những việc xúc phạm và vi phạm đến những người con cái của mình? Những đứa con mà mình sanh ra, những đứa con mà mình có bổn phận trách nhiệm phải bảo vệ nó, gìn giữ nó, giúp đỡ cho nó, dạy dỗ nó thì mình lại bạo động trong đời sống tình dục, với con cái của mình.

Tại sao?

Tại sao con người có những suy nghĩ như loài thú như thế?

Tại sao con người lại không nhìn ra sự bẩn thỉu, ghê tởm?

Một điều đáng sợ cho thế giới hôm nay, đã xảy ra biết bao gia đình đang trong tình trạng như thế này!

Có những người vợ cũng đã chịu những sĩ nhục và chịu những điểu oan ức của những bạo động về tình dục mà thể giới hôm nay có quá nhiều đang trong một tình trạng báo động, để sẽ lan rộng ra, khắp ở nơi chốn này, nơi chốn khác.

Tại sao có những gia đình lìa bỏ gia đình để đến với một mối tình mà chính họ chỉ sống trong xác thịt, không biết những điều họ cần làm cho gia đình, cho con cái để gây ảnh hưởng cho những gia đình khác. Cũng có những người họ cũng sống trong sự đau khổ và chờ đợi con cái, chờ đợi chồng để trung thành, cùng với nhau trên con đường của một mái gia đình hạnh phúc do chính Thiên Chúa ban ngay từ lúc đầu cho con người được nhìn thấy, qua hoàn cảnh của gia đình Thánh Gía năm xưa tại làng Narazeth.

Còn có những biến chuyển mà con người đã gây ra. Họ coi thường đời sống hôn nhân, coi thường luật lệ. Những người đàn ông và đàn bà hoặc phái nam và phái nữ, họ va chạm và sống trong một lý tưởng và tình yêu, rồi đi đến kết hôn, rổi sống chung.

Họ không còn quý giá những điều mà họ đả phạm quá nhiều trong lỗi luật về dục tính, gây ra có những người sống ngoại hôn, xảy ra trong mọi thời đại, đều có đi đến giết hại những đứa con ngay trong bào thai.

Tiếp tục với sự gian ác đó, lần này đến lần khác, và cứ lần lượt cho đến hôm nay. Cả một xả hội và thế giới chấp nhận. Có những nhà thương, có những bác sĩ cũng như có những điều kiện để cho con người đến đó để giải quyết những việc thỏa mãn sau những cuộc gặp gỡ làm những điều không đúng lý lẽ ở trong đời sống con người.

Họ buông thả tất cả những điều, chỉ nghĩ đến thân xác, chỉ nghĩ đến ham muốn, ham vọng và dục vọng, để mang đến cho bản thân mình những tội ác tự mình gây ra, đem mình đến để giết hại những em bé, giết hại những bào thai.

Cứ tiếp tục, tiếp tục một cuộc đời không biết bao lần đã làm những việc này.

Đã vậy, xã hội hôm nay chấp nhận để người dân thường, dù là dân Chúa, hay là người chưa biết Chúa, hay là người trong xã hội hôm nay vẫn đi vào phong trào phá thai để cứ tiếp tục lớn dần, cứ tiếp tục va phạm trong cuộc sống không đúng trong hôn nhân. Họ cứ buông thả với đời sống thân xác và cứ tiếp tục trong sự gian ác giết hại những người con của chính mình.

Tội ác càng ngày càng dâng cao để gây hại cho chính gia đình và gây hại ngay cả bản thân khi không nhận thức rõ những điều đi ngược lại với luân thường đạo lý, đi ngược lại với những điểm mà con người cần phải để ý ngay từ lúc đầu. Có những căn bản đạo đức nhất họ cũng đã để lãng quên theo những sự việc mà họ đang đối diện.

Quả là một điểu rất đáng sợ và ghê tởm cho một thế giới hôm nay.

Nếu thật sự con người không có đạo đức và không nhận ra Thiên Chúa từ nội tâm và từ ngay chính tâm hồn thì họ không biết bất cứ điểu gì. Họ không biết tránh bất cứ điều gì dẫu biết đó là việc không nên và xảy ra cho chính mình.

Nhưng, xác thịt con người còn đè nặng với những yếu đuối đam mê, còn đè nặng với tiền bạc, còn đè nặng với những vấn đề mà con người hôm nay quả là tinh vi, để những tội lỗi mà họ đang đeo mang, chỉ ngồi trên trang sách, chỉ ngồi trên những máy móc, thì họ cũng đã vi phạm không biết bao nhiêu điều chính bằng con mắt và tâm trí của từng cá nhân.

Có quá nhiều điều Chúa cũng đã cho tôi tường thuật rất nhiều bài của thế hệ những ngày đang xảy ra trong thế giới. Trong đó gồm tất cả – từ môi trường gia đình, từ môi trường xã hội, ngay cả những em bé còn nhỏ, ngay cả những người trung niên, thanh niên thiếu nữ, ngay cả những người già nua tuổi tác cũng không tránh khỏi với những sự việc hiện tại của một thời đại văn minh như hôm nay.

Có quá nhiều điều kiện.

Họ dễ dàng vi phạm.

Họ cũng dễ dàng bước qua những lãnh vực tội lỗi, dù vô tình hay cố ý, gợi lên sự đam mê và sự mê muội của bản tánh con người có sẵn. Những thuận tiện làm cho con người quá tiện nghi để dễ vi phạm với những điều mà họ đối diện hằng ngày – qua những môi trường ở trong thương mại, qua môi trường chính họ mỗi một ngày đối diện qua phim ảnh, và qua những việc kích động, làm cho con người không còn thời gian để có thể cảm nhận được từ nơi nguyên thủy mà con người cần có với xã hội, với gia đình, với thế giới hôm nay, để tìm về những điều chân chính, tìm về từ nơi sự thật, tìm về từ nơi cõi lòng do con người phải tập tành ở trong bản ngã để đời sống mới được thanh thản, đời sống mới được bằng an và đời sống mới có ý nghĩa là chân lý mà Thiên Chúa đã tạo dựng ngay từ lúc ban đầu.

Tất cả và tất cả, chính Thiên Chúa đau lòng. Đó là những khối được nhắc trong một số nhỏ của nhân loại ngày nay, huống chi ở trong đó còn có biết bao điều con người đang âm mưu làm những việc kinh hoàng sợ hãi hơn nữa. Họ còn có hàng loạt những mưu đồ để tiêu diệt lẫn nhau.

Con người và con người cũng tranh đấu phần thắng cho chính mình, phần lợi cho chính mình. Họ muốn cai trị trong tầm tay những nước mà họ đang dự tính để gây hại cho một thế hệ. Những điều mà họ đang suy nghĩ, những điều mà họ đang thưc hành là những việc ác ý, những điều mà họ đang bành trướng tất cả các nơi, các chỗ để không biết sự độc hại, lợi hại,giết hại anh em, giết hại con người và giết hại những đối phương mà họ cho đó là cần tiêu diệt, để họ bành trướng, nắm quyền cả toàn thế giới.

Họ không nghĩ những gì họ đang suy nghĩ, những gì họ đang làm và những gì họ đang suy tính.

Họ không còn nhận ra Thiên Chúa là ai.

Họ không biết Thiên Chúa đang ở nơi nào.

Họ không biết bầu trời này ở dưới quyền của một Đấng Tối Cao mà chính họ cũng phải quỳ bái và tôn thờ.

Thiên Chúa đang đứng ở trên để nhìn thấy thế giới con người đang đi ngược lại với những điều luân thường đạo lý, đi ngược lại với những giới răn Thiên Chúa ban cho con người, để cho họ biết những gì nếu không đến từ Thiên Chúa sẽ bị tiêu diệt mà chính họ không hay biết bất cứ điều gì.

Họ không nghĩ Thiên Chúa hiện diện.

Họ không nghĩ Thiên Chúa can thiệp.

Họ không nghĩ những điều thiêng liêng có thật với một thế giới đang tồn tại.

Nhưng thế giới ngày nay và những ngày còn lại thì quả là một điều sai lầm của con người, nếu không có con mắt đức tin để nhìn rộng và hiểu rỏ.

Họ chỉ dùng những gì với ý chí và lý lẽ cũa trần gian thì làm sao có thể thấy được những phép lạ, những quyền năng, và sự hiện diện mà Thiên Chúa đang binh vực thế giới con người hôm nay.

Ngài đang binh vực những chân chính.

Ngài đang binh vực lẽ phải.

Ngài đang đến để đem những người con công chính của Ngài trở về.

Ngài đến để binh vực những người công chính đang làm những việc công chính ở trên trần gian này, đưa những người anh em của họ đang sai lạc, đưa những người anh em của họ đang trên con đường chưa tìm vể và đem những anh em của họ đang bị sa lầy trên con đường mà anh em của họ bị những điều chung quanh, những hòan cảnh và những sự lừa gạt của những người tài giỏi, của những người thuyết phục, của những tiền tài, danh vọng, của những đam mê, lạc thú, bị lôi cuốn với thế giới trần gian.

Thiên Chúa đã vì những người con công chính.

Thiên Chúa đã vì những người con sống theo Thánh Ý của Ngài.

Ngài giúp sức.

Ngài ban cho những người anh em đó thêm phần kiên trì, thêm phần nhẫn nại và thêm phần khôn ngoan, sáng suốt do Thánh Thần hướng dẫn.

Chính những người đó đến để loan Tin Mừng, đến để đưa những lời của Chúa để gặp gỡ những người con cái của Ngài. Cũng là sự nhắn gởi của những ngày còn lại để Ngài đem những lời và những ý nghĩa thật sự để cứu rỗi những linh hồn biết đón nhận, lắng nghe và trở về.

Thiên Chúa không bao giờ bắt buộc bất cứ ai. Ngài muốn cho con người có quyền để chọn lựa.

Ngài muốn cho con người quyết định từ nơi cái sai của chính mình.

Ngài luôn đưa tay đế nâng đỡ, Ngài luôn đưa tay để giúp và cho con người cơ hội.

Ngài luôn ban ơn tha thứ.

Ngài luôn ban cho con người có cơ hội để được nhận ra cái sai của chính mình.

Với một lòng ao ước, với một lòng mong muốn để con người xứng đáng đón nhận tình thương, đón nhận ơn tha thứ của những ngảy mà Ngài đã mời gọi con người trở về với Lòng Thương Xót, trở về với những lời mà chính Ngài đưa đến cho con người, với những mạc khải mới. Đưa con người trở về với Phúc Âm, đưa con người đến gặp gỡ Ngài, mỗi một cá nhân, theo những nhu cầu và những điều con người muốn gặp gỡ một Thiên Chúa thật từ nơi trái tim của mình.

Hãy đón nhận và tin một điều – là Chúa đã xuất hiện ở nơi Bí Tích Thánh Thể. Chúa ban cho con người có quyền gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.

Con người có lòng tin thì con người sẽ được gặp gỡ trong thiêng liêng mà chính ở trong tâm hồn của họ được cảm nhận cách riêng từ nơi Thiên Chúa ban cho.

Đây là những lời mà Chúa cho tôi được nói lên sự thật này. Chúa cho tôi cảm nghiệm và minh chứng sự thật này cũng đã xãy ra cho tôi.

Đó là những việc có thật.

Thiên Chúa đang qua quyền năng của Ngài, với những lý lẽ chính Ngài có sự sắp đặt để gặp gỡ tất cả mọi người anh chị em trong nhân thế của những ngày còn lại, để có cơ hội đón nghe những lời của Ngài, có cơ hội cảm nhận tình yêu của Ngài và có cơ hội trực tiếp cảm nghiệm được tình yêu mà Chúa Giêsu Kitô ban cho con người, với những ngày còn lại của thế kỹ.

Tất cả là điều ân phúc cho một thế giới còn lại.

Tôi chỉ là một người được tường thuật theo Thánh Thần hướng dẫn và Thần Khí ban cho. Tại sao tôi nói lên được điều này và tôi minh chứng bằng sự thật.?

Vì tôi là người không biết điều gì ở trong Phúc Âm, cho dù có nghe, có đọc cũng không thể nhớ và nói hết được những tâm tình mà tôi đang có hoặc suy nghĩ với sức hạn hẹp của chính tôi.

Tôi chỉ là một con người lao động bình thường ở một gia đình nhỏ bé nơi chốn mà tôi đang cư ngụ. Chính tôi cũng đã trãi qua rất nhiều đìều ở trong đời sống của tôi.

Nếu Chúa không đánh động và cho tôi cơ hội để chạy đến với Ngài và thăm viếng Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, để khóc cho hết tất cả những nỗi niềm u uất, để khóc cho hết tất cả những điều mà trong cuôc đời của tôi đã gặp, đang gặp cũng như thời điểm trước khi tôi gặp gỡ Ngài.

Tôi có rẩt nhiều điều mà chỉ có Chúa mới có thể thấu hiểu được con tim của chính tôi.

Tôi cũng không biết đường như thế nào để có thể chạy đến và trở vể với Ngài bằng cách thức nào. Tôi chỉ biết một điều, theo thói quen của cha mẹ để lại, tôi chỉ biết những lúc bần cùng nhất, những lúc cực cùng nhất, và những lúc biến cố xảy ra trong cuộc đời của tôi nhất, đau đớn nhất, tôi chỉ biết mở miệng để cầu xin cùng Thiên Chúa ban cho tôi và giúp cho tôi có thể bước qua những biến cố đó, mà tôi đang gặp ở trong cuộc đời.

Tôi chỉ biết khi đến đó là những giòng lệ tuôn rơi không ngưng nghĩ. Khóc như gào thét, khóc như đang chờ đợi một cái gì đó suốt bao năm tháng trong cuộc đời.

Chúa đã cho tôi gặp gỡ Ngài theo cách thức mà Ngài ban cho tôi một cách thiêng liêng. Tôi không thể diễn tã được từng chi tiết một, nhưng tôi cũng sẵn có những gì mà Thiên Chúa ban cho tôi từ lúc gặp gỡ Ngài.

Tôi là người có thể làm chứng được sự thật vì nó đã xảy ra trên con người của tôi.

Cho đến năm tháng vừa qua, tuy không lâu, khi tôi cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể và sự đụng chạm của Ngài trên tôi, trên tâm hồn tôi và trái tim tôi, đôi mắt của tôi cũng như ý tưởng của tôi thì hoàn toàn có một sự đổi mới mà tôi không thể tưởng tượng được.

Tôi cũng không thể có lời lẽ nào có thể diễn đạt được tình yêu mà Chúa dành cho tôi cách riêng, tình yêu mà Chúa dành cho tất cả anh chị em ở trong thế giới hôm nay nói chung – một cách mãnh liệt và vô cùng thâm sâu.

Tình yêu mà Ngài rất gần gũi con người, rất cận kề như người Cha trong gia đình để nói lên những tâm tình và gần gũi con cái khi con cái cần đến Ngài và khi con cái sa lầy trong vũng lầy của tội lỗi, Ngài cũng không chê bỏ.

Những lúc đó lại là những lúc Ngài cận kề hơn nữa.

Nhưng, con người có biết hay không?

Con người đã bao lần ruồng rẫy Thiên Chúa.

Ngài đã giọt những giọt lệ mà chính tôi cảm nhận đuợc từ trong trái tim.

Ngài đã khóc rất nhiều lần cho thế gian con người.

Ngài đã khắc khoải và đã khóc rất nhiều lần cho tất cả các anh chị em trong đời đã làm không biết bao nhiêu việc và lãng quên Thiên Chúa. Đã vi phạm, và xúc phạm Thiên Chúa bằng cách này, cách khác.

Có quá nhiều điểu mà tôi không thể diễn tả được hết một lần hôm nay. Tôi chỉ biết nói lên những gì mà Chúa cho tôi cảm nghiệm được. Chúa cho tôi nói lên với trái tim của mình. Nói lên với từng sợi gân, với từng thớ thịt và từ những giọng mà tôi được minh chứng sự thật này.

Thiên Chúa đang có thật trên trần gian này!

Hỡi tất cả anh chị em ơi,

Ngài đã yêu thương chúng ta vô tận.

Ngài đang chờ đợi, và chỉ chờ đợi sự quyết định của chúng ta mà thôi!

Hãy để cho Ngài đến với chúng ta!

Hãy để cho Ngài ôm ấp chúng ta vào lòng và để cho chúng ta cơ hội được gặp gỡ Ngài tùy theo nhũng đỉều mà mỗi con ngưởi cảm nghiệm được từ nơi Thiên Chúa.

Hãy trở về với Ngài đi!

Hãy trở vể với Ngài qua Lòng Thương Xót mà Ngài đang chờ đợi chúng ta.

Hãy đến với Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, cũng như tôi đang được đón nhận tình thương, tình yêu và ơn Thánh của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể để tôi có những lời này, có sự tường thuật này đến và gởi cho tất cả anh chị em do Thánh Thần gởi đến và do Thần Khí hướng dẫn cho tôi hoàn thành được sứ vụ này trước mặt Thiên Chúa.

Những điều mà tôi được đón nhận không phải là lần đầu tiên.

Có những bài và những lời mà Thiên Chúa cho tôi được viết ngay từ lúc đầu, được tường thuật cũng như được đón nhận bằng trí óc, để nói ra, thâu lại với những bài cho con người đón nhận.

Cũng có những anh chị em dù vô tình hay cố ý Chúa đưa đến cho tôi để Chúa nói trong tôi qua họ đế họ nhận được những gì mà Thiên Chúa muốn gặp gỡ họ cách riêng theo cách Chúa chọn lựa.

Mỗi một con người ai cũng có quyền chọn lựa, ai cũng có quyền quyết định để đến và trở về với người Cha nhân từ, với người Cha hiền lành nhẫn nại, với người Cha luôn luôn chỉ mong chờ con cái của mình trở về.

Không bao giờ nhìn cái tội của mình mà luôn luôn nhìn sự cố gắng của mình. Luôn luôn đưa mình về trong những điều công lý, đưa mình về những nơi mà mình phải đón nhận.

Đó là sự thật.

Đó là tình yêu.

Đó là sự chân chính mà chỉ có Chúa mới có thể quyết định. Chỉ có Chúa mới có thể thấy và biết được những nhu cầu từng cá nhân một. Ngài có cách để đưa chúng ta trở về bằng cách này hay bằng cách khác do chính Thánh Thần của Ngài ban cho từng cá nhân.

Nếu chúng ta thật sự đón nhận những ân phúc cuối cùng mà Ngài ban cho thế giới hôm nay là sự gặp gỡ con người qua những lời lẽ, qua những bài mà Thiên Chúa nhắn gởi, để chúng ta có cơ hội gặp gỡ Ngài, để chúng ta cho chính mình một cơ hội, cho chính mình những giây phút tìm lại những gì đã mất trong cuộc đời và cũng cho chính mình cơ hội đề lắng nghe những lẽ phải, những sự thật.

Ngài đang trăn trở.

Ngài đang ngậm ngùi.

Ngài đang nhỏ những giòng lệ để chờ đợi những con cái ở xa trở về, để chờ đợi những con chiên bị lạc mất.

Ngài đang vẫn đi tìm và tiếp tục đi tìm để đưa những người con đó trở về, để Ngài băng bó những vết thương lòng, băng bó những điều mà họ đang khó để vượt qua trong mỗi hoàn cảnh.

Nếu không có sự trợ giúp và nếu không có bàn tay yêu thương trong thiêng liêng nâng đỡ cho chính từng cá nhân, thì con người không dễ dàng bước ra từ nơi bản ngã, bước ra từ những nơi tội lỗi và bước ra từ những nơi đam mê lạc thú để trở về với tình thương.

Người Cha nhân lành của chúng ta đang chờ đợi và muốn đưa chúng ta về với nơi chốn vĩnh phúc mà chính Ngài ban cho một thế giới còn lại qua Lòng Thương Xót của Ngài để Ngài gội rữa, Ngài biến đổi và Ngài Thánh hóa để con người được xứng đáng đi trong chương trình, xứng đáng đi trong tình thương mà Thiên Chúa muốn gặp gỡ từng cá nhân một của một thế giới và một xã hội hôm nay.

Thiên Chúa đã qua phép lạ để cho con người nhận ra và tăng thêm lòng tin, để biết rằng con người có một người Cha nhân từ ỏ trời cao.

Ngài qua cách thức này và cách thức khác.

Ngài đến với Giáo Hội chân chính của Ngài.

Ngài đến qua những vị linh mục tu sĩ sống trong đường lối của Ngài.

Ngài qua những người đạo đức ở trần gian.

Ngài đến với những mạc khải, và tiên tri để mời gọi con cái Ngài.

Trong mọi hình thức, trong mọi hòan cảnh để đưa con cái của Ngài tìm về với chân lý, sự thật, tìm về với niềm bằng an hạnh phúc và tìm vể với những điều mà Ngài nhắn gởi cho một xã hội và một thế giới còn lại hôm nay.

Ngài gặp gỡ họ bằng cách này hay cách khác, để con người nhận ra và lớn lên trong đức tin mà mình đã ngũ quên suốt bao năm tháng.

Đó cũng là sức mạnh để gợi dậy cho con người đang sống trong những hoàn cảnh và những biến cố trong cuộc đờ; cũng là những giây phút Chúa luôn luôn mở lòng, Chúa luôn luôn mở vòng tay để chào đón con cái của Ngài.

Dù là bệnh tật, đau ốm hay dù mãnh đời chỉ còn lại của những ngày thoi thóp trên cuộc đời này. Ngài không từ bỏ và Ngài không chê bỏ bất cứ một ai. Với tâm hồn mà con người muốn trở về và chính tâm hồn của con người phải quyết định, Ngài sẽ đón lấy chúng ta, yêu thương ôm ấp và phủ kín những sự đau lòng và vết thương mà con người đã đi qua trong cuộc đời.

Cho nên, tất cả mọi người, mọi giới, mọi hoàn cảnh, nếu đón nhận những gì từ nơi Thiên Chúa cho tường thuật hôm nay thì xin tất cả anh chị em hãy cho mình một cơ hội, tìm hiểu và hãy cho Ngài một cơ hội để đụng chạm từ nơi tâm hồn, cõi lòng và trái tim của mình.

Đừng cứng rắn quá và cũng đừng quá chai lỳ với cuộc sống.

Đừng ơ thờ lãnh đạm, tàn nhẫn quá khi đối xử với một người Cha luôn yêu thương chờ đợi.

Chính Ngài đã đỗ Máu chết vì trần gian, cho nên hôm nay chúng ta mới có cơ hội với một thế giới còn lại, để đón nhận được những ân phúc cuối cùng, của những ngày mà chính Ngài ban cho con người.

Ngài kêu gọi con người, Ngài mời gọi con người, chờ đợi con người qua những việc chính Ngài ban cho thế giới còn lại.

Ngài nhắc nhở cho cả tòan nhân loại, hãy trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Hãy làm hòa với Thiên Chúa.

Hãy đón nhận Ngài để xứng đáng đón nhận Mình và Máu của Ngài.

Đến với Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ Ngài cách riêng tư trong đời sống.

Hãy từ bỏ tất cả những điều xấu xa tội lỗi đang đeo mang thì con người mới cảm thấy nhẹ nhàng, bằng an, thanh thản và xứng đáng đón nhận món quà cuối cùng Thiên Chúa ban cho con người những ngày còn lại của thế kỷ.

Giờ phút này đây, Chúa đã cho L. tường thuật một cách rõ ràng. Những gì được nói L. đã cảm nhận và đã tường thuật.

Trong Danh Thánh Đức Giêsu Kitô, con xin thay thế tất cả anh chị em con, thay thế tất cả những độc giả, thay thế tất cả những người đón nhận và lắng nghe những lời này để họ cảm nhận và hiểu được những sự nhắn gởi của Thiên Chúa trong những ngày còn lại.

Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Amen. Amen.

Alleluia. Alleluia. Tạ ơn Chúa. Amen.

error: Content is protected !!