Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

“Phải gặp gỡ Thiên Chúa một cách riêng tư.”

Ngày 10 Tháng 4 Năm 2013

Thông điệp này đươc linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, hôm nay, ngày đầu tiên, sau khi con trở về từ Ohio. Hôm nay con có cơ hội đến cầu nguyện và đến thăm Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể, cũng có giờ để đến dâng Chúa chuỗi Lòng Thương Xót và dâng tràng hạt Mân Côi dâng lên Mẹ.

Như mỗi một ngày trước khi đi con cũng đến nơi đây để dâng lên Mẹ và an ủi Mẹ với Chuỗi hạt Mân Côi. Mỗi khi con đến thăm Mẹ và thăm Chúa. Nơi chốn này con cũng đón nhận thông điệp của Chúa và Mẹ ở nơi Thánh Tượng Trái Tim Chúa và Thánh Tượng Fatima.

Hôm nay con về với một tâm trạng, tối hôm qua và nguyên một ngày hôm nay có những điều con đang ưu tư, có những điều con đang bâng khuâng và đang trong tình trạng suy nghĩ. Nếu con không dành thời giờ cho Chúa và để hỏi ý kiến Chúa cũng như thỉnh ý Chúa thì có lẽ theo cách của con người con lại một lần nữa rớt vào tình trạng suy diễn. Từ cái suy diễn đó, con lại có những ưu tư, lại thêm mất bằng an với những bản ngã và cá tánh của con người, luôn luôn vấp phải, dù đã biết, nhưng không dễ dàng tránh khỏi.

Chúa ơi, Chúa thấy được cõi lòng của con trong giờ phút này, Chúa cũng thấy được những việc xảy ra trong những ngày vừa qua. Dù là những ý tốt, nhưng con vẫn cảm thấy rất lo sự chưa đúng sự thật. Cho nên mỗi một việc, dù là việc lớn hay nhỏ, chưa đúng sự thật, thì cũng không thể nào để yên hoặc để cho mọi người có thể điều khiển những gì khi không phải từ nơi sự thật.

Lạy Chúa, đối với Chúa, lời của Ngài một chấm, một phẩy cũng không thể qua đi, và cũng không thể có gì để thay thế, nhưng đời sống của con người minh chứng sự thật, dù là một việc nhỏ hay lớn, phải nói bằng sự thật, phải làm bằng sự thật. Có những điều cần nói thật, không thể nào có thể thêm bớt hoặc bịa hoặc thêm những điều mà con người cho đó là sự cần thiết, để có thể diễn tả về một cái gì đó chú trọng hơn và tốt đẹp hơn.

Lạy Chúa, Chúa biết con, tất cả mọi sự con có ngày hôm nay là hoàn toàn từ nơi Chúa. Con không bao giờ có cảm nghĩ rằng con sẽ làm được những điều gì to lớn. Con chỉ muốn những gì Chúa muốn con làm, những gì Chúa không muốn con không làm. Con cũng không muốn đi sai và không muốn có ước mơ gì to lớn trong cuộc đời của con. Con chỉ muốn Chúa muốn con làm sao thì con làm vậy.

Con chỉ biết con đang nóng lòng. Mỗi khi con đối diện với Bí Tích Thánh Thể, con thấy được hình dáng của Chúa đang sống động trong đó, con cảm giác được, nhưng đến ngày hôm nay nhà Tạm vẫn rất còn ít người, và ít ai biết được điều này, thì lòng con bối rối, và xao xuyến.

Sức lực của con không biết làm gì thêm hơn nữa để có thể mời gọi và minh chứng sự thật này cho tất cả những người con cái của Chúa trở về thăm Chúa, cũng như Chúa đang chờ đợi họ từng giây từng phút để biến đổi con cái của Ngài, với những lời cần thiết để được Chúa thánh hoá, cần để được Chúa đưa về trong ân sũng và tình yêu của những ngày mà Ngài thấy được sự biến loạn của trần gian.

Nếu chúng con không vững vàng trong đời sống đức tin của hiện tại, thì những điều gì sẽ xảy đến cho chúng con khi chúng con không vững vàng trong đời sống để tin tưởng Chúa, để trông cậy Chúa, để nương nhờ Chúa, để xin Chúa làm chủ cuộc đời của chúng con, để chúng con được đi trong sự hướng dẫn của Chúa, để chúng con được sống trong những tháng ngày bình an và những tháng ngày phó thác trao trọn tất cả mọi điều cho Chúa – dù là đau khổ, bệnh tật hay biến loạn, hay bất cứ điều gì xảy đến trong cuộc đời của mình.

Đó là những điều mà con hằng mơ ước cho tất cả những anh chị em khác cũng được hưởng những ân phúc này, cũng được hưởng tình yêu này mà Chúa đã trông đợi và bâng khuâng, cho con cái Ngài trong những ngày ở trên trần gian.

Lạy Chúa, chúng con là những người con cái của Chúa, vẫn còn mang thân xác của con người. Dẫu biết chúng con đã được nghe tiếng Chúa, đã được Chúa dạy dỗ không biết bao điều qua những lời mà Chúa ban cho chúng con; nhưng lòng con người vẫn còn dửng dưng, vẫn còn chai đá, vẫn còn những cá tánh riêng tư tật xấu của chính mình khi đối diện bất cứ một điều gì chúng con lại hoảng hốt, không bình tĩnh để có thể yên lặng, nhận xét xem sao những gì dù đó là những việc vui hay buồn, những việc dụng ý hay ngược ý.

Chúa ơi, đến giây phút này rồi, thời gian qua bao lâu, giây phút này là những giây phút Chúa đã cho không biết bao điều để chúng con có thể tỉnh thức và nhận xét mỗi một việc xảy ra trong đời sống của chúng con, dù là vô tình hay cố ý, dù là có ý nghĩa hay không, dù là những điều hay, lẽ phải hay những điều ngoài ý muốn xảy đến.

Chúa ơi, xin Chúa hãy tiếp tục cho con thêm cơ hội. Vì con biết, con vẫn còn rất nhiều điều sai trái, con vẫn còn rất nhiều điều vẫn còn sống trong một tâm trạng của một con người luôn luôn dễ bị lôi cuốn bởi những sự việc làm cho con người bất ngờ, hoặc khủng hoảng. Vẫn còn lo lắng, vẫn còn căng thẳng và vẫn còn bâng khuâng khi những sự việc đưa đến cho mình, dù đó là những lời hay ý đẹp, dù đó là những điều có ẩn khuất bên trong cho từng cá nhân.

Nhìn chung và nghe được là những lời tốt đẹp, nhưng dù sao đi chăng nữa, tốt đẹp chỉ để cho con người nghe được đúng lý và bùi tai, tốt đẹp để vần và văn xoay chuyển một cách lưu loát. Nhưng đối với một con người có Chúa, đối với một con người làm việc cho Chúa và đối với một con người làm minh chứng cho Chúa thì chỉ biết trách nhiệm phải nói lên sự thật, phải nói đúng những gì có thật, không cần phải dùng những lời lẽ tâng bốc của trần gian, không cần những lời lẽ dựa theo những văn từ của thế giới con người. Chúng con đang sống giữa con người, đương nhiên cũng có những lý lẽ của con người, vì đó là tùy theo mỗi một con người có quyền chọn lựa, và con người có quyền làm theo những gì con người có thể cảm nghiệm được.

Đối với bản thân con, con biết sức lực của con, con biết những gì Chúa cho, dù con chưa thấu hiểu nổi, nhưng con cũng không chấp nhận những lời quá cao siêu, quá tâng bốc, nói lên những gì cao đẹp. Dù vẫn biết nó có lý lẽ của nó, nhưng con biết rằng con chưa đến mức độ đó và con chưa có thể có những tâm trạng đó một cách thật sự. Cho nên, những gì dù có tốt đẹp đến đâu hay như thế nào, con cũng muốn những gì sự thật thì hãy làm, còn những gì không đến từ sự thật con không thể xử lý, con cũng không muốn chuyện đó xảy ra cho con, bất cứ những điều mà con đang nói hoặc những điều mà con đang minh chứng và con đang phục vụ.

Chúa ơi, tâm trạng của con trong đêm hôm qua và sáng hôm nay, Chúa đã cho con biết ngay từ lúc đầu, là hãy bình tĩnh trong mọi phương diện, để tất cả mọi điều gởi đến không phải là tự nhiên đưa đến, mà tất cả mọi việc đều nằm trong Thánh Ý của Chúa. Con đã biết và cảm nhận được điều đó, nhưng trong sự xôn xao suy nghĩ, trong tâm tư nó lại dồn nén và đưa con đến sự lo lắng tột bực, để trong sự lo lắng đó con bị dằn vặt, bởi con người và tâm trí nó lại làm cho con thêm lo lắng, ưu tư.

Lạy Chúa, ngay những lúc gay cấn mà những việc rất nhỏ nhặt xảy ra cho mình mà con lại còn sợ hải như thế, huống chi có những việc to lớn thì con làm sao có thể đón được và chịu đựng nỗi những việc khi thật sự không phải tự nơi mình.

Lạy Chúa, đây là một việc tốt đẹp mà Thiên Chúa cho con gặp gỡ ,để nhận ra những gì đúng sai và biết được những gì cần làm, nhưng với sức lực hạn hẹp con người ngay cả những việc nhỏ bé như thế, con người của con cũng không thể tính được và cũng không thể nói sao để có thể khéo léo để không mất lòng người anh em mà mình cũng không bị tổn thương.

Cho nên, đó là một việc sử xự và một điều cư xử cần phải có sự tế nhị và thận trọng rất nhiều khi đối diện với tất cả anh chị em và những người có lòng hảo tâm hay những người cố ý để làm những việc mà chính riêng cá nhân của họ, mong muốn việc của họ. Con không biết được điều đó và con không muốn rớt vào trong tâm trạng nghi ngờ.

Lạy Chúa, con chỉ biết những gì có thật thì nên nói, những gì không có thật thì con chỉ biết một điều nếu không có thì không thể nào làm chứng, và không thể nói lên để không đúng sự thật là một điều không hay. Dù nó là một sự khởi đầu, nhưng nó sẽ quen dần với những gì mà chính mình không đúng với sự thật.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan sáng suốt. Xin Chúa Thánh Thần luôn ở với con, ban cho con những điều con cần nói, những điều con cần làm và những điều con cần minh chứng đúng Thánh ý của Chúa, đúng lời lẽ của Chúa và không dễ dàng rớt vào tâm trạng sao xuyến, ưu tư để đi đến mất bằng an và gây đến cho mình những điều không nên cho đời sống của những tháng ngày đã qua trong cuộc đời.

Con rất sợ hãi sự đụng chạm với tất cả những người khác. Con rất sợ hãi những sự chung đụng với những người mình hoàn toàn không đối diện được với họ. Vì sự hiểu biết của con người vẫn còn trong thế gian, nếu không có Chúa ở giữa, thì chúng con trong thế gian này ai cũng tranh phần hơn thua, ai cũng tranh phần thắng cho chính mình, ai cũng muốn làm những gì mình có quyền quyết định- Không ai nghe ai, không ai theo ai.

Chỉ có Chúa mới là người để cho chúng con nhìn vào, là một sự minh chứng sự thật. Chỉ có Chúa mới là Người cho chúng con giảm đi những gì hư vô của cuộc sống. Chỉ có Chúa là nền tảng để ban cho chúng con niềm tin và sự thật. Chỉ có Chúa mới là điều phủ lấp những khoảng trống mà mỗi một tâm hồn đang khao khát, đang trông đợi và đang tìm về.

Chúa ơi, chúng con là những người con của Chúa, đang sống với xã hội hôm nay, đang hoà nhập với từng giai đoạn một trong cuộc sống. Gia đình cũng có cái khổ của cảnh gia đình, xã hội dương đầu với những công việc làm cũng có những cái khó khăn của nó, ngay cả những việc làm phúc đức, những việc làm có ý nghĩa để minh chứng, lại có những sự việc xảy ra lại càng khó đối diện hơn những việc bình thường.

Vì trọng điểm, nếu mỗi một người trong anh em của chúng con lấy điểm tựa vào Thiên Chúa, thì họ có thể dễ hiểu, để thông cảm, để tha thứ, và để bỏ qua để mục đích chúng con chỉ bước qua trong sự nhường nhịn, trong sự nhẫn nại và trong sự nhìn nhau trong Chúa, mỗi một người, thì chúng con có thể hòa nhập một cách dễ dàng, chúng con yêu thương, chúng con nhường nhịn và chúng con tha thứ.

Lúc đó, mọi việc chúng con dễ dàng phát triển, dễ dàng chung đụng và dễ dàng hoà nhập với bất cứ trường hợp nào, với bất cứ trình độ nào, với bất cứ môi trường nào. Nếu mỗi một người anh em của chúng con trong nhân loại thật sự sống cho Chúa, làm việc cho Chúa đúng với tình yêu chân lý, thì không còn gì để có thể sửa sai, không còn gì để có thể có những lời qua tiếng lại, tranh dành hay độc quyền, độc đoán hay lấn lượt hoặc tranh thủ cái đúng cho mình, cái tốt cho mình, lừa lọc để không đi đến những điều tốt đẹp.

Chúa ơi, con thấy một điều rất đơn giản nhưng quả thật không dễ dàng để làm. Nếu không có ơn Thánh của Chúa thì thế giới con người của chúng con quả là rất hạn hẹp và sức lực rất hạn định. Không dễ dàng để có thể thông cảm cho nhau, không dễ dàng để có thể tha thứ cho nhau, dù đó là những việc nhỏ nhặt nhất.

Vì đời sống con người luôn luôn tranh đua, bon chen và luôn luôn tìm phần thắng về cho chính mình, luôn luôn chỉ muốn tìm những gì mới lạ – Không để ý cảm giác của người khác, không cần biết những điều lợi ích hay có hại cho người khác, chỉ làm những việc mà mình cảm thấy có lợi cho chính mình, chỉ muốn làm những điều để cho mình có những hữu ích riêng tư để quên đi lương tâm trong lúc làm việc, quên đi căn bản và mức độ. Nếu con người thật sự có đạo đức thì hãy dùng lương tâm và dùng cái chuẩn của trái tim mình để làm việc.

Thế giới và xã hội hôm nay họ không dễ dàng buông thả cá nhân một cách tự nguyện. Nếu không có Chúa, ai ai cũng tranh phần thắng, tranh phần có lợi ích và tranh bản ngã cá nhân đi đầu – Không để ý đến anh em, không để ý đến những người chung quanh thiệt hại, hoặc đem họ là một điển hình để được thuận tiện trong công việc và lưu loát trong những việc mà mình đang làm hoặc đối diện. Dẫu vẫn biết người đó có căn bản, biết những gì nên làm, và những gì không nên hoặc phải tôn trọng người khác. Tôn trọng từ ý nghĩ, tôn trọng về cách thức.

Lạy Chúa, Chúa sinh chúng con ra trong cuộc đời này, mỗi người đều có một trường sống – Người cao, kẻ thấp, người kém cỏi, người mạnh mẽ, người giỏi giang và người tài năng, cũng như những người học thức và trí thức cao, có hiểu biết. Ngay cả những người không hề biết bất cứ điều gì, chỉ có một đời sống chất phát, một đời sống thành thật, một đời sống bình thường và thành tâm như tất cả những người chất phát mà Chúa ban cho họ một đời sống bình thường lao động.

Con người trần gian thì họ luôn luôn phân tách, họ nhìn vào đời sống bên ngoài nhiều hơn nội tâm. Họ chỉ biết những gì họ tiếp xúc là phải ngang hàng. Họ tiếp xúc là phải có những gì bề ngoài, dầu vẫn biết đó là những sự việc màu mè mà chính con người hay ưa thích. Thế giới con người thường thường họ chỉ ưa chuộng những điều bề ngoài, ưa chuộng những điều tài năng, ưa chuộng tiền bạc, ưa chuộng chức vụ và tiếng tăm. Đó là những sự lôi cuốn hấp dẫn nhất trên cõi đời này.

Ai ai họ cũng nhắm vào cái điểm gì đó. Ít có ai trong xã hội đi tìm kiếm những người nghèo nàn, đi tìm kiếm những người chất phát, đơn sơ, để tìm hiểu, thấu rõ, giúp đỡ anh em mình một cách tận tình, hay làm những việc hữu ích khi thấy những người anh em mình cần sự giúp đỡ, từ tinh thần hay vật chất, nói chung trong nhân loại. Vẫn biết những người thật sự có một tấm lòng hiền lành, một tấm lòng đạo đức, nhưng với con mắt bên ngoài tất cả đều nhìn chung trong nhân loại, họ chỉ nhìn thấy được những gì của bề ngoài nhưng trong cõi tâm hồn chỉ có Chúa là Người mới thấu hiểu và biết được tâm tình của mỗi một người trong chúng con.

Lạy Chúa, chỉ có tình yêu Chúa mới có thể hòa giải cho con mắt đức tin của con người. Nếu họ có Chúa thật sự, thì họ nhìn anh em mình bằng cách khác. Dẫu người đó có kém cỏi, dẫu người đó thiếu thốn, dẫu người đó có không ngang hàng trình độ với mình, nhưng người đó có Chúa trong họ , người đó là những người anh em mà Chúa tạo dựng nên con người – Mỗi một người một bối cảnh, nhưng tất cả chúng con là con của Chúa, tất cả chúng con là những người nam, người nữ, là những người mà Chúa yêu thương và tạo dựng nên để chúng con có mọi môi trường, tuy khác nhau những chúng con chỉ có một điều duy nhất là một đức tin, là một Cha trên trời, là một tình yêu thương duy nhất và là một Thánh Thần cùng chung Thiên Chúa ban cho chúng con trên cõi đời này.

Xin Chúa cho mỗi một người anh chị em chúng con phải nhận ra, khi chúng con thật sự mong muốn phục vụ cho Thiên Chúa nhưng chúng con không dễ dàng để thả đi cái tôi của mình, chúng con không dễ dàng để từ bỏ những bản ngã cá tánh, và chúng con không dễ dàng chấp nhận những điều mà chúng con cho đó là sự hoà hợp với tất cả mỗi một giới, hòa hợp với tất cả mỗi một người anh em, để chúng con có nhau, để chúng con giúp nhau, để chúng con nhìn nhau trong mỗi một người đều có sở trường riêng mà Chúa ban cho từng cá nhân một, và trong tình trạng để chúng con tôn trọng lẫn nhau – tôn trọng và chúng con yêu thương nhau như Chúa muốn chúng con yêu thương.

Vì Chúa đến thế gian này, Chúa tập luyện cho đời sống con người không chỉ bằng lương thực sống hàng ngày, nhưng Chúa ban cho con người lương thực đời sống thiêng liêng. Chúng con cần phải học sự đạo đức, học căn bản, học lý lẽ làm người và học được chân lý, nhất là những điều mà Chúa truyền dạy cho một thế giới bắt đầu, ngay cả những giới răn mà Chúa để lại. Chúa đã dạy cho con người biết được những điều căn bản nhất trong cuộc sống, gần gũi nhất để đem ra thực hành trong Mười điều răn mà Chúa đã để lại cho chúng con. Đích thân Ngài dạy Tám Mối Phúc Thật.

Những điều cần thiết tỉ mỉ hơn Chúa cũng để lại trong Thánh Kinh. Những gì mà Ngài truyền dạy, tóm tắt lại, con người của chúng con phải cần biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hết lòng hết sức, hết trí khôn và yêu thương anh em của mình như Chúa yêu thương chúng con. Đó là những điều căn bản đơn giản, để chúng con có thể làm được, và tóm tắt những điều luật mà Chúa để lại cho con người.

Nhưng, nghe qua thì rất dễ dàng, ai cũng có thể nói được, ai cũng có thể cảm hiểu được trong giây phút họ nghe, nhưng sự thực hành thì cũng phải cần mỗi một người phải có ý thức, mỗi một người phải có một tấm lòng thật sự tìm về với Chúa, mỗi một người thật sự cảm nghiệm tình yêu của Chúa theo cách và ơn Chúa cho họ thì mới làm được, chứ không phải dễ dàng để con người có thể thực hiện theo ý của mình.

Lạy Chúa, xin Chúa ban thêm cho chúng con sự khôn ngoan sáng suốt, để chúng con có thể biết được những ý định mà Chúa muốn nói với chúng con hôm nay. Chúa muốn con có thể tường thuật lại trong tình trạng mà con đang rớt vào trong những việc xảy ra trong những ngày vừa qua – Là những việc đơn giản nhất, là những điều mà con người nếu thật sự có một tấm lòng ưa thích, có một tấm lòng muốn nổi tiếng, có một tấm lòng muốn mình được cao hơn, sâu hơn hoặc nhiều người chú ý hơn, thì có lẽ sẽ có những ý nghĩ khác. Họ có thể rất vui mừng, họ có thể rất hân hoan. Đó là điều mà họ chiến thắng được với những ngày mà họ đã làm.

Đối với con, lạy Chúa, con hoàn toàn rất sợ hãi. Con chỉ biết những gì Chúa sai con thì con làm, những gì Chúa không muốn thì con không muốn. Những gì Chúa không muốn thì con hoàn toàn không biết căn bản nào để có thể tự làm một mình được. Có đôi lúc trong tâm tư và tâm trí của con, những điều mà con được nghe, được thấy và được đón nhận. Có những việc, với sức hạn hẹp của con, nếu không có Thánh Thần hướng dẫn, con hoàn toàn không hiểu mỗi một việc xảy ra là như thế nào. Con đường nào là có thể đi và con đường nào có thể dừng lại để chờ đợi.

Con chỉ biết cảm nhận, mỗi khi con nhận thông điệp từ nơi Chúa, mỗi khi con đón nhận những lời của Chúa cho người anh em của mình, con phải có bổn phận và trách nhiệm phải cởi hết tất cả những cõi lòng ưu tư của chính mình. Con là người nói lên nỗi lòng của người anh em đang chờ đợi những lời của Chúa, thay thế họ để xin Chúa Thánh Thân dạy cho con nói những điều mà người anh em của con nhờ cầu nguyện, xin Ngài thấu rõ cõi lòng của đối phương, thấu rõ cõi lòng của những người đang cần và chờ những lời của Thiên Chúa ban cho họ, để họ biết những điều họ cần làm, những điều họ cần phải sửa trong đời sống đức tin, và những điều họ đang sai lầm khi họ tưởng những việc đó là đúng, những việc đó là những việc họ đã làm cho Thiên Chúa.

Đó chỉ là con người suy nghĩ. Dẫu là những việc lành, dẫu là những việc phúc đức nhưng họ không nằm trong Thánh ý của Chúa, không nằm trong chương trình của Chúa, thì quả là những điều mà con người mong muốn và ưa thích bề ngoài mà thôi. Còn phía sau, sâu thẳm trong đời sống nội tâm tinh thần, thì hoàn toàn trống rỗng, bởi vì họ không cảm nhận được Chúa, họ không thấy được tình yêu của Chúa trong họ, thì làm sao họ có thể thấy được tình yêu của Chúa nơi người anh em.

Cho nên, con người dễ sai, dễ lầm lẫn, dễ bỏ cuộc khi chỉ dùng con mắt bình thường của con người, không dùng con mắt đức tin và không dùng con mắt mà Thiên Chúa ban qua Thánh Thần, để có thể nhận định và đối diện một cách rõ ràng, để mới biết quyết định từ việc đó mang đến cho mình những hữu ích gì, những lợi ích gì cho đời sống thiêng liêng cho đời sống cá nhân, cho đời sống mà mình đang thích ở giữa cảnh thế gian này – với những sự nổi tiếng, với những điều kêu gọi trong đời sống mà chính mình, là một nghề nghiệp thực hành để muốn lôi cuốn người khác, nhưng không đúng trong lẽ phải, không đúng trong sự thật và cũng không đúng theo Thánh ý của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Thiên Chúa ban cho chúng con những điều rất tuyệt vời và đẹp đẽ. Nếu con người thật sự sống trong tình yêu của Chúa, nếu con người thật sự sống cho tha nhân, sống đem những điều tốt đẹp, và lợi ích cho anh em, thì phải tỏ hiện thật sự đời sống tình yêu là gì. Nếu có tình yêu thì mới đem tình yêu đó phân phát cho những người anh em khác, nếu có tình yêu thì tình yêu đó phải vượt khỏi không gian và thời gian, trong những lãnh vực mà mình đang phục vụ và đang làm.

Lạy Chúa, một điều rất đơn giản, nhưng tất cả mọi người trong thế giới ngày nay của chúng con ít ai có thể hiểu được, dường như đã rớt sâu tất cả mọi việc ở trong tâm trạng của con người. Chỉ biết làm trong sự hạn hẹp, hăng say, biết đó là những điều tốt đẹp, là những điều mình tranh thủ để làm cho Chúa, nhưng không hiểu ý Chúa trên mình và cũng không biết ý định của Chúa muốn gì trên mình.

Đó là một điều cần nhất mà mỗi một con người phục vụ phải cần biết. Mình đã đủ sức lực, tuy đủ tư cách, nhưng sức lực với đời sống thiêng liêng đã có chưa, đã đủ những điều cần thiết trang bị cho đời sống linh hồn chưa, rồi mới có thể mạnh dạn thực hành, mới có thể đối diện với những thực tế khi mình làm việc cho anh em để đủ thương họ, để đủ kêu mời họ, với một lòng kiên trì nhẫn nại, để đưa anh em mình về với Thiên Chúa chưa.

Lạy Chúa, có nhiều cách để con người có thể nhìn ra, nhưng đôi lúc họ cũng lơ đi với những việc mà họ có thể cảm nghiệm được. Thường thường hay suy diễn và lôi cuốn vào trong đời sống thực tế; nhất là đời sống lợi ích riêng cho cá nhân cộng thêm những lời ích riêng tư về tiền bạc và chức vụ. Họ quên đi căn bản đạo đức của chính mình, họ quên đi từng bước một cần phải sắp xếp theo lịch trình.

Nếu thật sự là một người muốn làm việc cho Thiên Chúa bền lâu và vững vàng, thì phải đem những gì cần thiết nhất, là một trọng điểm trong đời sống, để mới có được cho chính mình một trang bị mà chính mình phải cứng rắn, vững vàng đi giữa cuộc đời này, để đưa anh em mình và những người mà mình gặp gỡ, để họ nhận ra Chúa nơi mình, nhận ra những việc làm của mình xuất phát từ trái tim tình yêu, xuất phát từ một nội tâm mà do Thiên Chúa ban, là một người lãnh đạo xứng đáng, là một người lãnh đạo đúng chức vị, thiên chức mà Thiên Chúa ban cho họ.

Bài hôm nay không phải riêng cho cá nhân một người nào, nhưng cũng là một câu chuyện đã được tâm trạng của L cảm nghiệm.

Trong tâm trạng này, L. xin Chúa cảm nghiệm được trong tâm tình mỗi một người khi phục vụ, mỗi một người khi đón nhận những điều gì khác thường, lạ thường và nhất là vô thường với một thế giới hôm nay, họ luôn luôn có những dấu hỏi. Họ biết những điều là từ nơi Thánh Thần, từ nơi Thiên Chúa nhưng họ không biết căn bản những điều mà Thánh Thần ban cho, thì mình phải thực hiện đúng theo lịch trình và lý lẽ của những câu chuyện mà mình đã gặp và đối diện.

Sự cân bằng ngay thẳng nhất, ngay từ lúc đầu, là phải có một tâm tình nội tâm gặp gỡ Thiên Chúa. Mình phải minh chứng sự thật, nói lên sự thật, và tất cả những điều mà mình thấy được, mình nghe được và mình cảm nghiệm bằng trái tim – Dù là một chữ, một câu cũng không thể nào đi ra ngoài đường lối của Thiên Chúa. Hãy nói lên sự thật và hãy chứng minh sự thật, làm những điều có thật để được Thiên Chúa tiếp tục chúc phúc và được Thiên Chúa đến với mình.

Vì mình là người giữ nguyên tắc, là người giữ những lý lẽ công bình trước mặt Thiên Chúa và công bình với tất cả anh chị em chung quanh, thì mỗi một việc đều có sự công bằng của nó, để được Chúa tiếp tục, để được Chúa hướng dẫn và để được Chúa đồng hành với mình trên mọi nẻo đường mà mình đang đi, trong mọi nẻo đường mình đang phục vụ và trong mọi nẻo đường, mà Chúa qua mình, để gặp gỡ những người anh chị em Chúa muốn mình gặp gỡ họ.

Còn nữa, căn bản của đời sống, không ai có thể tự cho mình là người giỏi, là người biết, nếu không nhờ ơn Chúa Thánh Thần ban cho thì con người không có cách nào có thể hiểu, và nói nên những lời lưu loát, nói lên những lời mà chỉ có Thành Thần mới là Người thông suốt mọi điều này. Nếu muốn có Thánh Thần hiện diện và ngự trị với mình luôn luôn thì lúc nào mình cũng phải có tâm tình tập luyện đời sống đạo đức căn bản từ nơi trái tim.

Phải gặp gỡ Thiên Chúa một cách riêng tư, và lúc nào cũng phải có sự căn bản đạo đức đi đầu, trong mọi lãnh vực mà mình đối diện và mình gặp gỡ. Dù là ở nơi đâu, hay những chỗ mình hợp lý, hợp tình, hay đến những chỗ người ta không đón nhận, người ta phủ nhận hoặc người ta từ chối, nhưng trong tinh thần phục vụ, trong tinh thần minh chứng cho đức tin và đời sống thì mình chỉ có một điểm duy nhất – Hãy đến thẳng với Thiên Chúa và chỉ biết những điều của Thiên Chúa ban cho.

Mình phải minh chứng, mình phải nói thật, mình phải làm thật. Còn những ảnh hưởng bên ngoài của những đối phương, của những anh em có thể từ chối, có thể đã đảo, có thể gạt bỏ nhưng mình biết rằng những gì từ công chính sự thật, cho dù bước qua những thứ thách hay khó khăn đó mình cũng phải làm.

Cái gì của Thiên Chúa, nhất định sẽ có một ngày toàn thế giới sẽ biết, và chấp nhận những điều đó. Qua những lịch trình này, là một con đường dài trải qua biết bao gian nan thử thách và trải qua từng đoạn đường một, Thiên Chúa cũng để cho mình gặp những thử thách đó, để có những kinh nghiệm mà mình cần phải có trong cuộc đời phục vụ. Phải bước qua những giai đoạn đó trong tinh thần nào – trong tinh thần hăng say, trong tinh thần chán nản, hay trong tinh thần bỏ cuộc – thì tùy nơi sự lãnh ngộ của mỗi một con người.

Thiên Chúa, chỉ có một điểm duy nhất, nếu con người thật sự muốn đến với Thiên Chúa, muốn gặp gỡ Ngài và muốn minh chứng thật sự những điều mà mình có được, thì chỉ có một mục đích duy nhất, là phải thao luyện đời sống đức tin, tin tưởng vào Thiên Chúa một cách tuyệt đối – trong mọi hoàn cảnh, trong mỗi một giờ, mỗi một khắc mình gặp gỡ những việc xảy ra trong đời người, những việc xảy ra mỗi ngày trong gia đình, những việc xảy ra trong hoàn cảnh, khi mình làm việc hoặc gặp những người anh em khác. Tất cả đều là những việc mà mình phải chấp nhận trước, để trong sự yên lặng bình tĩnh cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn.

Lúc nào Chúa cũng cho mình con đường để nhìn thấy những sự việc hiện tại, nếu mình thật sự tin tưởng vào Thiên Chúa, tin tưởng vào đời sống mình đang phục vụ cho Chúa, mình đang phục vụ những việc cần thiết. Con người xã hội hôm nay rất cần để có thể nhìn vào những người anh em mình trong đời sống đức tin của chính họ, chính mình cũng mang lại lợi ích tốt đẹp cho những người anh em khác. Đó là lý do mà mình quyết định làm những điều hữu ích, làm những sự minh chứng này có ý nghĩa và có sự sâu sắc mà mình cảm nhận được từ Thánh Thần ban cho.

Lạy Chúa, chúng con vẫn còn mang trong thân xác con người, dĩ nhiên, khi chúng con nghe thì chúng con nghĩ rằng dễ dàng vượt qua những sự khó khăn đó, nhưng khi chúng con đụng chạm thực tế – Nhất là con người và con người với nhau, không dễ dàng chấp nhận. Nhất là trong tình trạng hơn thua, nhất là trong tình trạng họ có một chút kiến thức và học thức thì dường như những lãnh vực đó đứng cao hơn, nhìn mọi người và những người thấp hơn, dường như dưới con mắt của chính họ. Nếu chúng con không có Chúa ở giữa, thì con người không dễ dàng để đối diện với nhau trong mọi trường hợp, không dễ đối diện với nhau trong việc làm mà chúng con đang cùng với nhau phục vụ.

Lạy Chúa, có nhiều việc, xin Chúa cho chúng con được nhận ra, chúng con chỉ muốn tìm về với Chúa. Chúng con chỉ muốn làm những việc gì mà chúng con cảm thấy mang về cho mình niềm vui, nhưng chúng con không biết phải bắt đầu từ đâu. Chúng con biết, chúng con vẫn còn mang những yếu đuối của con người. Chúng con không biết phải đứng từ góc độ nào, hay vùng lên từ trường hợp nào để có thể cung cấp và có thể biết vị trí căn bản mà chúng con có thể bám vào. Đó là một cột trụ chính ở trong thâm tâm, ở trong tâm trí và trong cõi tâm hồn. Đó là sự mạnh mẽ, là sự thúc đẩy mà Chúa muốn chúng con đối diện hoặc Chúa muốn chúng con gặp gỡ, với những việc mà chúng con đang làm và phục vụ.

Xin Chúa soi sáng cho chúng con biết được những gì mà Chúa muốn trên mỗi một người anh chị em của chúng con, để chúng con nhìn ra Thánh ý của Chúa, để chúng con bớt đi và tập cho đời sống của chính mình, tìm về với những điều chính đáng và từ bỏ những gì mà chúng con vấp phải trong suốt chuỗi ngày mà chúng con đã làm việc cho Thiên Chúa, nhưng chúng con không biết được Thánh ý của Thiên Chúa, chúng con không hiểu được những điều chúng con làm tại sao thất bại, tại sao trắc trở, tại sao gặp những điều đánh phá, hoặc tại sao gặp rất nhiều và rất nhiều câu hỏi mà chúng con không có sự trả lời.

Cho nên, lạy Chúa, với một thế giới hôm nay, Chúa đã đến và gặp gỡ từng cá nhân tùy theo sự chỉ định mà Chúa muốn gặp gỡ họ. Chúa thấy và Chúa biết được những người có lòng, có một cái tâm tốt để hướng thượng, có một cái tâm tốt để tìm về, và làm việc cho Thiên Chúa.

Chúa cũng thấy được họ đang làm với một mục đích gì, họ đang làm với cá nhân để nổi tiếng, có những lợi ích cho chính mình, hay họ làm mục đích cho Chúa, họ làm mục đích cho anh em và những điều mà họ đang phục vụ mang lại những điều gì lợi ích cho phần linh hồn của chính họ. Ngay cả người mà họ gặp gỡ, để mang lại lợi ích gì cho đời sống đức tin mà chính nhưng anh em đã cùng chung trong một con đường, cùng chung trong một nhóm tiếp tục phát triển, tiếp tục khơi dậy, và tiếp tục nối kết những người từ xa đến, những người vô tình hay cố ý được gặp gỡ đều cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa – trong con, trong họ và trong những công việc làm mà chúng con đang phục vụ.

Chúa ơi, con vẫn nhớ rõ những gì mà Chúa thường dạy dỗ chúng con. Mỗi khi chúng con làm việc gì, chúng con khoan tranh phần thắng lợi, nếu chúng con làm vì đời sống và con mắt của con người thì chúng con không thể làm được bất cứ điều gì hơn ngoài chính bản ngã và cá tánh – Là một sự nhàm chán, là một sự thất bại, là một sự kiêu ngạo, là một sự hoàn toàn đi ngược lại với những giới răn và luân thường đạo lý, để chiếm lấy mục đích và sự ích lợi riêng cho cá nhân.

Nếu chúng con trong tâm tình của con người, những điều đó không còn điều gì xa hơn hay tốt đẹp hơn trong những lãnh vực đó. Nếu chúng con muốn làm một việc để thật sự thực hiện với tình yêu mà Thiên Chúa mời gọi, thì chúng con phải tập tành một đời sống vững vàng đức tin của mình – Thứ nhất, chúng con phải gặp gỡ Thiên Chúa, bằng cách thức là chúng con phải tập luyện đời sống gặp gỡ Thiên Chúa một cách riêng tư, và hãy cầu nguyện chuyên cần.

Phải hy sinh, phải nhẫn nại và phải tìm kiếm Ngài một cách chân thành, thì lúc đó mới được sự trả lời do Thiên Chúa ban cho Thánh Thần, để biết được những việc cần thiết mà Ngài chọn mình hay Ngài muốn mình làm bất cứ điều gì. Khoan đi trước Thần Khí, khoan đi trước Thánh Thần, vì những sự đoán xét, những sự suy tính, nhưng điều đó con người suy nghĩ ra hoàn toàn khác biệt với Thánh Thần Thiên Chúa, dẫu những việc đó là những việc hợp lý mà con người nhìn ra, nhưng với Thiên Chúa, Ngài có cách nhìn riêng của chính Ngài. Trong cái đúng có cái sai, trong cái sai nó cũng có những hoàn cảnh mà chính mình phải nhìn ra từ nơi đó.

Cho nên mỗi một cách khi chúng con thật sự để Chúa làm chủ, để Chúa hướng dẫn, để Chúa ban cho chúng con những điều mà chúng con khao khát, chúng con chờ mong trong những điều tốt lành và những lãnh vực, thì chúng con có thể nhìn ra những sự thiếu sót của chính mình để chúng con làm đúng theo chương trình, làm đúng theo Thánh ý và làm theo ý định mà Thiên Chúa ban cho mỗi một người trong chúng con.

Xin Chúa ban tình yêu Chúa, bằng cách này hay cách khác, để chúng con cảm nghiệm được – Không phải từ nơi môi miệng, con mắt hay lỗ tai, mà phải cảm nghiệm được bằng chính trái tim của mình, đánh động từ trong cõi lòng và trái tim là điều căn bản nhất, là nên chuẩn nhất của mỗi một con người khi đi ra giữa thế gian này. Dù sống trong gia đình, sống trong xã hội hay sống trong đời sống phục vụ, cả những linh mục tu sĩ, những người tu hành hay những người có những giới chức trọng đại mà họ mang trên vai.

Nếu không đặt căn bản nền tảng đạo đức ở giữa tâm hồn , và có một trái tim tình yêu thật sự đối với Thiên Chúa, thì không dễ dàng có thể đối diện với anh em và không để làm được những việc gì chính mình mong muốn. Nếu có đi chăng nữa thì là những việc chóng qua mà thôi, dễ làm cho mình chán nản, dễ làm cho mình bất mãn, và dễ làm cho mình từ chối những gì khó khăn khi mình gặp phải.

Lạy Chúa, Chúa đến để tập cho chúng con không phải bỏ cuộc một cách dễ dàng, nhưng Chúa đến để tập luyện cho chúng con là sự tri trí, là sự kiện nhẫn, là sự bền đỗ. Chúng con phải có sự hy sinh, tuy mỗi một người có những việc với sở trường của mình để mình phải nhận ra chính những sở trường đó và hãy lớn lên trong những việc mà mình đang làm. Cố gắng để tập tành điêu luyện vững vàng ngay từ cõi tâm hồn cảm nhận. Phục vụ không phải lợi ích cá nhân mà phục vụ chỉ cần Chúa biết, chỉ cần Chúa hiểu, và chỉ cần làm cho Chúa mà thôi. Đó là sự quyết định vững vàng và sự khôn ngoan sáng suốt nhất của con người, muốn phục vụ và muốn thực hành đời sống do Thánh ý của Thiên Chúa trên mỗi một người trong anh em chúng con.

Lạy Chúa, con có nhiều điều mà Chúa cho con được hé mở, và thấy được trong lúc này, là đời sống phục vụ của anh em chúng con. Bề ngoài cũng có rất nhiều người con có thể đối diện và thấy họ. Họ thật sự mong muốn, họ thật sự ao ước để làm những điều mà Chúa muốn họ; nhưng họ không tìm ra lý do, họ không hiểu được căn bản để làm sao có những điều đó và họ cũng không biết bắt đầu từ nơi đâu, để có một nền tảng thật sự cho chính họ, một nền tảng mà họ mong muốn và ước ao để gặp gỡ Chúa – Gặp gỡ không phải trong giây lát, mà là để xin Chúa dừng lại với cuộc đời của họ, dừng lại trong tâm hồn họ, dừng lại trong trái tim họ, để Chúa là Người an ủi họ, Chúa là Người hướng dẫn họ, Chúa là Người ở với họ và cùng đi với họ trên mỗi nẻo đường đời.

Dù con đường của chúng con đi ở cuộc đời này có những biến cố, có những Thập Giá – có nặng, có nhẹ. Xin cho chúng con có những cảm giác nào, để chúng con đón nhận Thập Giá đó trong một đời sống chấp nhận, và hăng say, để chúng con biết được Thập Giá chính là ân phúc mà Thiên Chúa dùng, để cho con người của chúng con cần luyện tập, qua những Thập Giá của cuộc đời, qua những Thập Giá của gia đình, qua những Thập Giá bệnh tật và qua những Thập Giá của những người anh em của chúng con.

Để chúng con chỉ có một điều duy nhất là nhất định chúng con phải vác Thập Giá đi qua những khúc quanh co của cuộc đời, đi qua những khúc khó khăn mà chúng con gặp phải, và đi qua những quãng đường – có vui, có buồn, có thắng lợi, thành công hay dầu thất bại – vẫn vác Thập Giá tiếp tục đi qua những đoạn đường đó, để kết thúc cuộc đời cuối cây Thập Tự Giá chúng con sẽ có Chúa chờ đợi, có Chúa ban những điều mà Chúa đã hứa, khi chúng con kề vai vác Thánh Giá cùng với Chúa, trên đoạn đường mà Chúa đã vì loài người nhân loại của chúng con, chết một cách đau thương trên Thập Tự.

Thiên Chúa là Chúa. Ngài là Vua vũ hoàn. Ngài có quyền năng. Ngài có thể làm bất cứ điều gì để làm, nhưng Ngài không dùng quyền năng để chinh phục con người, không dùng quyền năng để làm bất cứ điều gì đi ngược lại đời sống con người đang sống. Ngài chỉ muốn hòa nhập trong một đời sống tình yêu từ trời cao đến thế gian, mang thân xác của một con người, đi vào thế giới của một hoàn cảnh bình thường đơn hèn nhất lúc bắt đầu. Ngài đến trần gian để đi vào trong cuộc sống suốt bao nhiêu năm tháng sống với con người, dạy dỗ con người và làm rất nhiều điều cho con người để mong những điều đó là sự dạy bảo, là sự dạy dỗ, là niềm căn bản chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã lập cho con người có những giáo lý, có những Phúc Âm để tồn tại và có đến ngày hôm nay.

Có những mẩu chuyện tương tự trong cuộc đời mà chúng con đang có và những việc mà chính Thiên Chúa thật sự muốn cho con người được học hỏi, được nhận ra đó là chân lý sự thật, là con đường mà mỗi một con người chúng con phải cần đi qua, để đón lấy sự thắng lợi, để đón lấy sự vinh phúc, vinh quang do chính Máu của Ngôi Hai Thiên Chúa đã đổ ra để chuộc tội cho nhân loại, đổ ra để thanh tẩy cho con người, để con người mới có một xã hội như ngày hôm nay.

Sự căn bản mà Ngài đòi hỏi con người – là hãy dùng tình yêu để đối xử với mình, dùng tình yêu để đối xử với anh em. Hãy nhìn tình yêu như Ngài qua tình yêu để đến với con người. Ngài cũng mong mình dùng tình yêu để đến với Ngài, bằng một trái tim thật sự, bằng một trái tim tình yêu mà Ngài khao khát và chờ đợi. Vì lẽ đó, mỗi một con người đã bị cuộc sống hiện tại lôi cuốn trong những tiền tài danh vọng, trong những tội lỗi đeo mang, trong những việc mà chính họ cho đó là những điều cần thiết và lý lẽ trần gian. Họ quên đi những điều thiêng liêng, họ quên đi những điều mà con người ai ai cũng phải cần có, trong căn bản đời sống, nếu thật sự có đức tin thì họ mới nhìn sự quý trọng và vô giá mà con người cần có – là phải có tình yêu.

Tình yêu không phải nói trên môi miệng mà là tình yêu thật sự của Thiên Chúa ban cho con người để dùng tình yêu đó đối xử với gia đình, tình yêu đó đối xử giữa vợ và chồng, dùng tình yêu đó đối xử với tha nhân, với anh em, đối xử với việc mình phục vụ và đối xử với tất cả mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp khi mình dùng tình yêu căn bản ở giữa để không dễ nóng giận, không dễ thối lui, không dễ chán nản và không dễ chùng bước, khi mình đang sống trên con đường mong muốn làm những việc hữu ích, làm những việc lợi ích cho đời sống mình, cho tương lai và ngay cả những việc mình đang đối diện trong hiện tại, mỗi một cá nhân.

Lạy Chúa, tất cả việc gì cũng đều xuất phát từ những lãnh vực khác nhau, nhưng chung quy nhìn lại trong cuộc sống nếu thật sự chúng con không đến với nhau bắt đầu từ một cảm tình hay tình yêu mà Thiên Chúa mong muốn trên mỗi một người chúng con, phải biết và xử dụng nó cho đúng nơi, đúng chỗ và đúng cách. Nhất là một tình yêu trong sáng, để chúng con mới thấy được có sự hiện diện của Thiên Chúa, để chúng con mới thấy được giá trị mà Thiên Chúa đã ban cho loài người chúng con – Một tình yêu cao cả, vĩ đại, một tình yêu nhân từ mà Thiên Chúa đã xử dụng để đến với loài người chúng con, dù là loài người chúng con phản bội, dù là loài người chúng con bội bạc và dù loài người chúng con dửng dưng hay từ chối.

Thiên Chúa, chỉ một điều duy nhất, vĩnh viễn không thay đổi, dù con người có bội bạc đến đâu hay phũ phàng đến cỡ nào, hay có chìm sâu trong bóng tối tội lỗi, quên đi ân tình mà Chúa Giesu đã chết vì nhân loại, đã vì nhân loại mà Ngài phải cô đơn trên Thập Tự Giá, với một buổi chiều trên đồi Gogotha, để sự ra đi của Thiên Chúa, đem lại niềm thắng lợi, qua cái chết của Chúa Giesu Kito. Ngày hôm nay, thế giới loài người vẫn vĩnh viễn tôn thờ và biết đó là dấu chỉ mà Thiên Chúa đã hứa và dấu chỉ mà Thiên Chúa đã để lại cả một lịch sử, nói lên Tình yêu cho con người.

Đó cũng là căn bản đạo đức khi mỗi một con người nhìn qua Thập Tự Giá, hiểu rõ ý nghĩa đằng sau của Thập Tự Giá, có những điều gì mà chính con người phải cần biết, phải cần hiểu và phải cần đi sâu để thực hành trên mình, thực hành trên từng cá nhân. Đương nhiên phải có sự trả lời một cách rõ ràng để mình phải sống trong một đời sống trở về, sống trong một đời sống quyết định, nhận ra và tin tưởng tuyệt đối tình yêu của Thiên Chúa đến với từng người một ở trên thế gian này.

Phải mở cỏi lòng ra để đón nhận sự thật, để đón nhận tình thương mà Chúa luôn luôn dành cho mỗi một con người trong nhân loại. Tùy theo cách để mình có thể nhận xét từ nơi mình với những điểm cần thiết mình phải cần từ bỏ hay cần tập tành để thật sự xứng đáng đón nhận món quà tình yêu mà Chúa Giesu đã dành cho nhân loại ngay từ lúc bắt đầu trên hai ngàn năm trước.

Hai ngàn năm sau, Ngài vẫn sống động để chờ đợi con người trần gian, nơi mà chính Ngài ban cho một thế giới còn lại nhìn thấy rõ ràng phép lạ mà Ngài đã làm. Sự hiện diện Ngài đích thân cho con người được thấy qua Bí Tích Thánh Thể để tăng thêm lòng tin, để cũng cố đời sống đức tin cho con người, từ tinh thần, thể xác hay tâm trí để biết những điều có thật đang xảy ra và đang diễn tiến với một thế giới còn lại như hôm nay.

Chúa mời gọi tất cả mọi người trong nhân loại. Hãy tìm về với Thiên Chúa. Hãy đến để thăm viếng Ngài. Hãy đến để nhìn thấy sự thật. Với một tấm lòng mong muốn và đến với một tấm lòng khao khát, thì hy vọng mỗi một con người trong anh em chúng ta sẽ có thể thấy được sự nhân từ, sự dịu dàng và sự mềm mại trong tình yêu mà Ngài dành cho mỗi một người trong anh em chúng ta giữa nhân loại ngày nay.

Lạy Chúa, xin Chúa cho con được tiếp tục nói lên những điều Chúa muốn nhắc nhở, nói lên những điều mà Chúa muốn kêu gọi thế giới ngày nay, là những người anh em của chúng con đang khao khát. Có những linh hồn đang tìm mà không biết cách như thế nào để có thể đến xin Chúa chữa lành từ linh hồn đến thể xác của họ, đến để xin Chúa thánh hoá, đến để xin Chúa biến đổi cho mỗi một người anh em của chúng con để chúng con được mạnh dạn biết được sự thật, đời sống ý nghĩa mà chúng con đang sống, những việc làm chúng con đang phục vụ càng tăng trưởng hơn, tăng trưởng những điều lợi ích cho đời sống thiêng liêng, tăng trưởng những điều vô vị lợi mà chúng con có được, để làm việc cho Thiên Chúa, để bù lấp quãng đời mà chúng con đã quên Ngài, bù lấp lại chúng con chỉ đến với Chúa là một thói quen.

Không cảm giác cũng không có gì đặc biệt để có thể nhắc nhở hoặc mời gọi từ trong trái tim và cõi lòng của mình, để mới biết sự giá trị của hy sinh, sự giá trị của những việc mà chúng con cần phải có một đời sống dùng tình yêu để đối diện, dùng tình yêu để gặp gỡ tất cả những anh chị em mà chúng con gặp. Cũng là căn bản và là sức mạnh tinh thần để chúng con tiến bước trên con đường phục vụ, trên con đường minh chứng, trên con đường mà chúng con hăng hái, khao khát và mong muốn để được gặp Chúa, để được lắng nghe tiếng Chúa, để được làm theo Thánh ý Chúa, mỗi ngày trong đời sống của chúng con.

Chúng con cũng xin Chúa ban cho chúng con, mỗi anh em mỗi cách riêng, theo sự nhận xét của chính họ, theo sự hy sinh của chính họ. Xin cho chúng con được nhận ra những gì là Chúa mời gọi, những gì là Chúa mong muốn, những gì mà chúng con phải cần từ bỏ chính mình. Từ bỏ những cái tôi, từ bỏ lợi ích riêng tư mà từ xưa đến nay chúng con chỉ muốn làm để nổi tiếng, chỉ muốn làm để có bề ngoài, và chỉ muốn làm để thực hiện được dã tâm mà con người luôn ưa thích bề ngoài của chính mình.

Xin cho chúng con từ bỏ đi những điều đó, vì những việc đó không từ nơi đời sống đức tin mà từ nơi bản ngã, để chúng con nhìn nhận và nhìn ra những điều không phải từ nơi Thánh ý Chúa, không phải từ nơi những việc lành thánh, để chúng con được thành công mỹ mãn trong đời sống thiêng liêng mà chúng con cần có, ngay cả anh em của chúng con cũng cần có và khao khát tình yêu của Chúa nơi mỗi một người anh em chúng con, để đem tình yêu của Chúa đến cho họ.

Chúng con là những người thực hành và mang đến những điều mà, qua chúng con, họ nhìn thấy Chúa, cũng như chúng con được nhìn thấy Chúa nói những người anh chị em chúng con, để cách đối xử và cách đối diện dễ dàng để chúng con thông cảm, dễ dàng để chúng con tha thứ, dễ dàng để chúng con cũng dẫn dắt nhau. Dù là những việc sai hay trái, đúng hay chúng con đang rơi vào trong những vực thẳm, thì xin Chúa cũng có cách để cứu chúng con thoát ra khỏi cái lưới trần gian, thoát ra những cái lưới mà con người ai ai cũng vấp phải trong cuộc sống, với những điều vây quanh, với những lợi ích mà họ cho đó là điều chính đáng và thực tế của đời sống con người.

Lạy Chúa, nếu thật sự chúng con muốn có một tinh thần cao hơn để hướng thượng, một tinh thần để phục vụ hăng say, có Chúa bên cạnh, có Chúa hướng dẫn, thì không có gì bằng chúng con phải tập ngay từ bây giờ, tập những gì mà chúng con đã trở thành thói quen. Phải khơi nó dậy trong sự sống động do Thánh Thần hướng dẫn, phải để cho nó thực tình với những việc mà Thánh Thân đang hướng dẫn, đang thánh hóa và đang muốn chúng con đi trong đường lối của Ngài dạy dỗ và ban đến cho chúng con một cách riêng, để lớn lên trong đời sống đức tin, lớn lên trong những công việc mình làm và lớn lên trong những công việc lợi ích mà mình có thể dễ dàng để đối diện với tất cả anh em khác.

Không phải vì thể xác nhưng hãy vì tâm linh và vì cõi lòng để xứng đáng những ân phúc mà Thiên Chúa chọn, xứng đáng những ân phúc mà Thiên Chúa ban cho chúng con để có sức lực từ tinh thần đến thể xác, để phục vụ cho tất cả những việc mà chúng con đang đối diện trong hiện tại.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ những điều mà Chúa cho con tường thuật buổi chiều hôm nay. Xin cho những lời này được gởi đến tất cả anh chị em có những tâm trạng đang khắc khoải và chờ đợi, để là một sự đánh động cho lương tâm, đánh động cho những tâm hồn đang chờ đợi và khao khát để cảm nhận được ý nghĩa của công việc mà mình đang làm trong đời sống đức tin, và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa sống động trên mỗi một người chúng con. Quên đi chính mình, hăng say tiến bước và kề vai để làm sáng danh Chúa, mọi nơi mọi lúc, trong đời sống của chúng con.

Con xin thay thế tất cả anh chị em cảm tạ Thiên Chúa đã cho con nói lên bài này. Con hy vọng bài này sẽ gởi đến với những người đang tìm kiếm, với những người đang sống trong một tâm trạng chờ đợi để đón nghe được những lời từ Thiên Chúa ban cho họ, để họ thực hành trong đời sống của họ và chung cho tất cả mỗi một giới, nếu ai thật sự mở lòng để chấp nhận và tin tưởng những điều mà Thiên Chúa đã mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể cho con người, với một thế giới còn lại hôm nay, với những sự chỉ dạy và sự đến gần mà Ngài ban cho con người khi họ biết và nhận ra những sự thật mà Thiên Chúa đến, rất gần, với những ngày còn lại của thế kỷ.

Thiên Chúa chờ đợi để con người có thể trở về. Ngài luôn luôn mong muốn con người chúng ta hãy nhận ra những gì có ý nghĩa trong đời sống hiện tại, nhận ra chính mình để sửa đổi những điều mà mình sống trong sự cảm nhận để được bằng an, hạnh phúc từ trong tâm hồn cho đến thể xác, ngay cả tâm trí, mỗi một việc mình đối diện, mỗi một việc mình làm, và mỗi một việc mình phục vụ.

Con xin thay thế tất cả những người được phục vụ, được đón nhận và lắng nghe bài này từ nơi Chúa cho con tường thuật.

Trong Danh Thánh của Đức Giesu Kito, con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen. Alleluia. Amen.

error: Content is protected !!