Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Mẹ Maria: “Mẹ luôn bên cạnh các Linh Mục.”

Ngày 14 Tháng 8 Năm 2013

ImageProxy (2)Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ,

Hôm nay, Mẹ cũng muốn đến với con để Mẹ nói lên những lời Mẹ muốn nhắc nhở cho con, cũng như gặp gỡ con trong những ngày vừa qua. Mẹ biết, thời gian gần đây, sau những ngày dự đại hội, con tất bật với những công việc, cũng có sự cố gắng, nhưng con không có thời gian. Hôm nay là một thời điểm thuận tiện, Mẹ muốn đến với con để nói lên những lời Mẹ muốn nhắn gởi cách riêng cho con, cũng như nhắn gởi cho tất cả con cái của Mẹ trên trần gian.

L. thương mến,

Những ngày đã qua là những ngày mà con nhìn thấy tất cả anh em của các con, tất cả những người con cái của Mẹ trên trần gian đến với đại hội, với cõi lòng, với tâm tư, với những chịu đựng kiên nhẫn, với những điều hy sinh mà Mẹ thấy được tất cả những người con cái của Mẹ có mặt và tham dự đại hội của những ngày vừa qua. Đó là sự vui mừng của năm nay.

Mẹ thấy sự tiến triển tăng thêm một số đông đến và dành thời gian để nghe giảng, để đón nhận những thức ăn của linh hồn mà mỗi một người đang khắc khoải và chờ đợi. Vì lẽ đó, có những linh mục mà đại hội chọn lựa, những linh mục đó là những người mà Mẹ luôn bên cạnh các Ngài. Các Ngài là những người được Thánh Thần khai mở trong đời sống đức tin rất mạnh, niềm tin của các Ngài cũng như những sự phục vụ theo Giáo Hội rất mãnh liệt, đem lại cho các con những lời giảng xúc tích, với sự nghe ngóng mà các con có thể cảm nghiệm được và thực hành trong đời sống hiện tại.

Đó là điều Chúa muốn thế giới con người hôm nay được nghe những Giáo lý của Ngài. Sự sâu thẳm ở trong Giáo Lý, qua Phúc Âm, và sự nhắn gởi qua những vị mục tử được khai mở từ nơi Thánh Thần ban cho họ, để họ đi sâu vào vấn đề, họ đi sâu vào từng trường hợp, họ đi sâu vào những câu chuyện có thật, đã xảy ra cho thế giới đầu tiên, cũng như thế giới hôm nay và sự thực hành con người cần có để phối hợp cho đời sống đức tin của các con, cần phải có việc làm, cần phải có sự hành động và cần phải có sự nối kết trong tình thương, trong tình yêu và sự khai mở của Giáo Lý, Phúc Âm mà các con được nghe, được biết qua những ngày vừa rồi.

Mẹ rất vui mừng với những người con cái của Mẹ, đang chịu đựng những cái nắng, những cái mưa, những cái không tiện nghi những ngày nơi các con tham dự đại hội, sự chịu đựng của các con cũng rất kiên trì, dành thời gian đi nghe và đón nhận những ơn Thánh mà Mẹ ban cách thiêng liêng cho từng gia đình, cho từng cá nhân.

Có những cá nhân họ không cảm nghiệm và thấy được, nhưng Mẹ cũng ban cho họ qua những đoạn đường đi, và qua những nơi chốn. Họ không biết, nhưng Mẹ cũng bên cạnh để nâng đỡ và yêu thương những người con cái của Mẹ, để giúp cho những người con cái của Mẹ thấy được tình yêu của Chúa luôn mời gọi các con, tình thương của Mẹ luôn chờ đợi bao bọc, để giúp đỡ cho các con qua những khó khăn hay biến cố. Mẹ luôn luôn che chở nếu các con để cho Mẹ có cơ hội để đến với các con, có cơ hội để sống trong gia đình của các con, có cơ hội để làm chủ gia đình và những cá nhân đến với Mẹ, để những bệnh tật, những đau yếu và những sự khó khăn trong cuộc sống Mẹ đều ở với các con, đồng hành với các con, Mẹ đều ban cho các con những hợp lý trong cuộc sống.

Mẹ chỉ muốn nâng đỡ cho đời sống thiêng liêng của các con, và Mẹ muốn các con hãy tin tưởng tất cả những gì Chúa ban cho đời sống con người là những điều tốt đẹp, Ngài chỉ muốn mời gọi cho con người tìm về hạnh phúc, tìm về chân lý lẽ phải do Thiên Chúa luôn chờ đợi và mời gọi tất cả mọi người, cũng là những năm tháng mà các con có những giây phút các con được nghe, được biết những gì đang biến chuyển và xảy ra cho thế giới con người, không phải riêng cá nhân hay riêng ở nơi chốn, đất nước hoặc quốc gia, mà là chung cho tất cả mọi người con chiên dân Chúa, chung cho tất cả những người con cái của Ngài trên trần gian, dẫu có một số đông người trong nhân loại chưa đón nhận, và cũng chưa biết Thiên Chúa là ai.

Thời gian cũng đã đến gần.

Tất cả những gì cũng đã đi vào luật định mà Thiên Chúa đã an bài cho thế giới con người, nhưng chưa có câu trả lời và cũng chưa có những điều mà con người có thể học, nghe và có thể có câu trả lời khẳng định, để cho con người biết ngày sau cùng. Con người phải cần có sự sắp xếp và chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của mình.

Cho nên, Mẹ mong muốn tất cả các con, không phải đợi ngày tận thế, hay không phải đợi ngày Thiên Chúa giá lâm. Những biến cố xảy đến trước, và sự thanh lọc sẽ đến, rồi Thiên Chúa mới hạ thế trần gian, với cách thức Thiên Chúa đã sắp đặt từ muôn thuở. Mẹ muốn các con, bất cứ lúc nào cũng là ngày tận thế cuối cùng của mình, của từng cá nhân.

Các con không thể chờ đợi đến ngày đó.

Các con hãy chuẩn bị cho mình mỗi ngày.

Mỗi buổi sáng thức dậy, các con còn có hơi thở, các con phải biết hơi thở đó là từ nơi Thiên Chúa ban cho. Các con có thể đứng dậy, và có thể đối diện với những sinh hoạt hàng ngày, đó cũng là một điều do Thiên Chúa ban cho. Khi các con đã qua một ngày ở trong đời sống, dẫu gặp những điều bực mình, khó chịu, hay gặp những khó khăn hay gặp những điều ngược ý, đau lòng, nhưng đó cũng là một ngày được trải qua, và trở về đêm, khi các con bắt đầu đi vào giấc ngủ, cũng phải cảm tạ ơn Chúa, và dành thời gian để suy niệm suốt một ngày.

Các con đã làm gì?

Các con đã đến gần Chúa chưa?

Các con đã dâng đời sống của mình cho Chúa chưa?

Mẹ bên cạnh, cũng ở với các con, để nhìn thấy và giúp đỡ cho các con khi thấy các con nhận ra và biết nhìn lại mình mỗi một ngày, để chuẩn bị cho đêm nay cũng như ngày mai.

Lúc nào Mẹ cũng mong muốn mỗi một người của các con, trong đời sống nếu các con tìm kiếm và gặp gỡ được Thiên Chúa. Các con có những thời khoá biểu nhất định để có thể nhận ra cho mình, mỗi một ngày, các con được cảm nhận món quà ân sũng Chúa ban cho từng người.

Mẹ cũng mong muốn, những người đã hiểu, những người không hiểu, cũng như những người chưa bao giờ thực hành, đây cũng là thời điểm không sớm quá hay muộn quá, nhưng bất cứ lúc nào cũng là điều để cho các con có cơ hội để học hỏi, để tập tành, để mở rộng tầm mắt, cũng như mở rộng được cõi lòng và chiều sâu của tâm hồn, để nhận ra những ý nghĩa sâu thẳm mà mỗi một con người được làm con của Thiên Chúa, được đón nhận phép Rửa, được làm người Kitô hữu.

Các con có những phong phú cao đẹp, tuyệt vời do những mục tử khai mở, trong Thánh Thần của Chúa. Các Ngài, qua những sự học hành, qua những sự hiểu biết và kiến thức của mình, trong Thần học, cũng như trong những việc học hỏi của xã hội. Các Ngài là những những người hướng dẫn cho đời sống thiêng liêng, cho sự tập tành của con người và lý trí.

Còn những điều rất cao đẹp mà Mẹ đã thấy được qua những ngày đại hội vừa qua, cũng có những người con cái của Mẹ cũng được chữa lành khi đi dự đại hội này. Con cũng vậy, được sự hướng dẫn, để rồi mọi sự được chu đáo, mọi sự được hoàn thành, để được bằng an trong những ngày của đại hội, cũng như những ngày cuối cùng, tuy cũng có những thử thách bản thân mình. Những gì các con được nhận trong bằng an, cũng kèm những cái đi ngược lại với ý của mình, những sự phản đối hay sự phản kháng của đời sống luyện tập, có phần thêm hay có phần các con được cảm nhận, từ nơi đức tin của mình đối với Thiên Chúa.

Mẹ không bắt buộc bất cứ ai. Mẹ cũng không bắt buộc những người con cái của Mẹ, nhưng Mẹ chỉ muốn gợi ý để những con cái của Mẹ được nhận và nhìn ra. Các con được hạnh phúc, các con được bằng an và các con được sự cảm nhận từ nơi tâm hồn của mình, trong bằng an, trong gởi thác, trong phó thác, để các con không còn bâng khuâng, lo nghĩ hay các con không còn chao đảo hoặc nghi ngờ với bất cứ điều gì các con có được trong cuộc sống.

Các con thương yêu của Mẹ,

Tất cả những gì mà Mẹ muốn nhắn gởi cho các con, là điều Mẹ muốn luyện tập cho các con trong thời điểm này, cũng là những giây phút các con không biết những gì sẽ đến cho thế giới con người trần gian, với những ngày còn lại.

Mẹ luôn luôn mời gọi.

Các con lắng nghe, nhưng phải thực hành.

Các con phải thực hành.

Các con phải sống theo dấu chỉ do Thiên Chúa dạy qua Phúc Âm.

Các con cũng hành động với bác ái, với yêu thương, với nhẫn nại.

Duy nhất một điều các con hãy để Chúa trên hết mọi sự trong đời sống của mình, dù gặp hiểm nguy, dù gặp trắc trở, nhưng các con hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, tìm những người anh em giúp đỡ cho đời sống thiêng liêng của mỗi một người các con.

Thiên Chúa luôn luôn ban tràn đầy ơn Thánh của Ngài qua mọi thời đại, ban ơn tiên tri, ban ơn mạc khải, qua những người anh em, để gởi đến cho thế giới, để giúp đỡ cho những lúc các con gặp kiệt quệ trong tinh thần, thể xác, để giúp cho những lúc các con không thoát khỏi những vòng vây của cái tôi và bản ngã, hoặc suy nghĩ của con người. Những tiên tri, những lời mạc khải sẽ làm cho các con bật dậy và làm cho các con được nhận ra cái gì là từ nơi Thiên Chúa, cái gì từ nơi bản ngã và cá tánh của con người.

Còn rất nhiều điều tuyệt đẹp và mỹ mãn ở thế giới con người, khi các con dùng đôi mắt đức tin và sự cảm nhận của cõi tâm hồn, thì đều có những hạnh phúc và sự sung mãn do các con tìm ra được chân lý, lẽ phải, sự thật mà Đức Giesu Kito đã rao truyền, trên hai ngàn năm trước – Qua mọi thời đại, qua ngôn sứ, qua tiên tri, qua tông đồ và đến thời đại cuối cùng này, các con là những người hậu bối được đón nghe những lời này, được cảm nhận sự hạnh phúc này.

Mẹ mong các con hãy tập tành, và bước ra tất cả những gì vây quanh trong cuộc sống, để đè nén lại các con và cho các con có cơ hội được thực hành và làm những điều tốt lành mà Mẹ mong muốn trên từng người. Qua bài này, Mẹ mong các con hãy tìm điều lý tưởng ở trong cuộc sống, mà đời sống thiêng liêng rất cần thể xác và tinh thần, để được sự bình an và được an lành với những chuỗi ngày hạnh phúc mà các con ý thức, nhận thức được giữa cuộc đời này, để các con sống theo đường lối của Thiên Chúa, sống theo Thánh ý của Thiên Chúa.

Hãy tập xin vâng, chấp nhận, tiếp tục cầu nguyện trong bình tĩnh, để các con tìm ra những câu mà các con phải cần có sự trả lời cho bản thân mình, cho đời sống hiện tại, và cho những việc mà các con đang suy diễn và suy nghĩ trong cuộc sống.

Chúa luôn đem lại cho con người bằng an, hạnh phúc và niềm tươi vui.

Chúa không đem cho con người sự héo hắt, sự đau khổ, sự buồn phiền hay tất bật.

Đó là những điểm chính mà con người cần giải thoát và tìm ra.

Mẹ cũng ở bên cạnh, luôn lau những giòng nước mắt của những người vợ, lau những giòng nước mắt của những người làm mẹ, lau những giòng nước mắt của những sự hối hận của những người cha, của những điều mà những người con cái của Mẹ chạy đến để cậy nhờ, để giải thoát cho họ khỏi những đam mê, khỏi những sự đau khổ lôi cuốn suốt cả cuộc đời, quên đi bổn phận trách nhiệm, quên đi là người con của Chúa, là người con của Mẹ.

Mẹ không bao giờ từ chối bất cứ điều gì khi các con nài xin.

Các con thương mến,

Chuỗi hạt Mân Côi sẽ là chuỗi hạt luôn luôn ở bên cạnh các con, như biểu tượng Mẹ đang sống với các con và ở với các con mỗi ngày. Các con cũng phải lần hạt Mân Côi, để những hạt Mân Côi sẽ tập tành cho đời sống thiêng liêng của các con, mỗi một ngày một tiến bước gần bên Mẹ.

Những chuỗi hạt Mân Côi đó Mẹ dâng lên cho Thiên Chúa, để các con cũng được sự nhậm lời của Thiên Chúa, các con phải cần có những kinh nghiệm trong cuộc sống và đời sống thiêng liêng của mình trong quyết định đến với Ngài, đến với Mẹ. Các con là những người con được Chúa đổi về bằng giá Máu cũng được xứng đáng để đón nhận ơn Thánh mà Chúa ban cho các con của những ngày còn lại.

Sự mời gọi của Thiên Chúa hôm nay là các con hãy đến với Lòng Thương Xót.

Hãy cầu nguyện cho các anh chị em ở trên thế giới này.

Hãy đến với Lòng Thương Xót để van xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, nán lại thời gian để các con kịp sớm quay trở về.

Hãy lắng nghe lời của Mẹ.

Thời gian không còn bao lâu nữa!

Với tất cả hoàn cảnh của cuộc sống trong hiện tại, các con không thể nào không tìm về với Thiên Chúa, các con không thể nào từ chối tình yêu của Ngài, qua Lòng Thương Xót.

Các con không thể nào ngoảnh mặt làm lơ.

Chúa đang chờ đợi, mỗi một người, trong Bí Tích Thánh Thể.

Ngài đã đến.

Ngài đang bênh vực.

Ngài đã chữa lành không biết bao nhiêu người bệnh tật.

Khi họ chưa nhận ra Ngài thì Ngài đã chữa và ban những điều đó, qua những người ngôn sứ, qua những người mà Mẹ gởi đến cho thế giới con người, để qua những lời đó các con nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa, nhận ra được sự làm việc của Ngài, đang gần gũi các con, nhất là những giáo dân của xã hội và thời đại hôm nay. Chúa làm việc rất nhiều trên những người anh em đó, để các con nhận ra được những lời từ nơi Thiên Chúa, những lời từ nơi Mẹ nhắn gởi, để đời sống tâm linh của các con được mạnh mẽ hơn và cũng cố đời sống đức tin.

Các con phải tìm gặp Ngài qua Bí tích Thánh Thể, để mỗi một người có cơ hội âm thầm trong riêng tư.

Hãy đến với Thiên Chúa.

Ngài đang chờ đợi, và mời gọi thế giới trần gian.

Các con được nghe, được thấy, được cảm nghiệm những phép lạ mà Chúa đang làm, đã làm và sẽ làm cho thế giới loài người trần gian.

Mẹ cũng ở bên cạnh để cũng cố và ban cho các con những điều mà các con cần, nếu các con cần sự cố vấn của Mẹ, Mẹ nhất định sẽ giúp cho các con. Mẹ sẽ gởi đến tất cả những gì mà các con mong muốn và khao khát, trong những việc lành thánh, trong những điều các con cầu xin, hợp lý Mẹ sẽ ban và dẫn dắt các con đến gần với Thiên Chúa, hướng dẫn các con được toàn vẹn hơn trước mặt Ngài.

Các con cũng phải quyết tâm từ bỏ, xa lánh những tội lỗi, cạm bẩy của thế giới trần gian hôm nay, để với sự quyết tâm đó, Mẹ nhất định sẽ không bỏ qua, và giúp các con được đứng dậy, sẵn sàng chuẩn bị, đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đón nhận ơn tha thứ của Ngài, nhất là đón nhận ơn cứu rỗi của những ngày còn lại.

Các con cần phải bỏ đi cái tôi của mình, bỏ đi bản ngã, cá tánh và bỏ đi tất cả những tật hư nết xấu trong tội lỗi, trong đam mê để các con mới xứng đáng được đón nhận ân Thánh Chúa ban cho các con, trong những ngày còn lại, qua ơn cứu rỗi mà Ngài ban cho mỗi một linh hồn.

Đó là điều Mẹ muốn nhắn gởi cho tất cả các con.

Mẹ cũng mong muốn tất cả các linh mục, tu sĩ của Mẹ, những người đã hy sinh trọn cuộc đời mình và cũng là giây phút mời gọi của những ngày còn lại, các con hãy tìm hiểu, nhẫn nại, trong yêu thương, trong cố gắng và trong kiên trì để đem những lời của Thiên Chúa, đem Tin Mừng của Thiên Chúa mời gọi và lôi kéo giáo dân trở về với Thiên Chúa. Mẹ luôn luôn ở bên cạnh các con, để ủng hộ các con, để cầu bầu cũng Chúa cho các con.

Các con là những người được đón nhận ơn đặc biệt do Thiên Chúa chọn các con, trong đời sống tu hành. Các con là muối, là men cho cuộc đời, là những người đem Tin Mừng, không sợ sự khó khăn, không sợ sự bắt bẻ, không sợ biến cố bởi những lời mà các con đang rao giảng Tin Mừng Phúc Âm cho thế giới con người trần gian, để đem những người con cái của Mẹ, đem những người anh em của các con về bên Chúa và gần bên Mẹ mỗi ngày, trong hiện tại, không phải để đợi khi ra khỏi thân xác mà là ngay trong những giây phút còn trong thân xác, là một điều hạnh phúc nhất mà các con có thể quyết định và chọn lựa cho đời sống thiêng liêng của mình.

Các con hãy biết rằng Ngài đang dọn sẵn và chờ đợi.

Đời sống vĩnh cửu Ngài sẵn sàng ban cho các con, là những người tin nhận, những người thực hành, và những người thực thi đời sống chân lý, lẽ phải, sự thật. Sống bác ái, yêu thương, cố gắng sống để tránh xa những tội lỗi vây quanh, để các con được xứng đáng là những người con của Thiên Chúa, là những người Kito Hữu của Giáo Hội, là những người con yêu dấu mà Mẹ luôn quan tâm.

Mẹ luôn tìm cách này và cách khác để đưa các con đến gần với Thiên Chúa, để giúp các con học biết Thánh ý Thiên Chúa, để hướng dẫn các con đến gần với Thiên Chúa. Cuộc đời này, có gặp sự thử thách hay có gặp lôi cuốn bởi bóng đen tội lỗi, các con hãy nhớ một điều – Chỉ có Thiên Chúa mới là nguồn hạnh phúc, hy vọng, chỉ có Thiên Chúa mới đem lại sự bằng an, chỉ có Thiên Chúa mới ban cho các con thỏa lòng khao khát mà mỗi tâm hồn, và mỗi một linh hồn đang cần Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đang cần sự chiếu cố của Thiên Chúa và đang cần tình yêu của Thiên Chúa ban cho những người con cái của Ngài.

Đó là điều Mẹ nhắn gởi cho tất cả các con.

Mẹ cũng luôn luôn bên cạnh của Thiên Chúa, mở rộng vòng tay để đón nhận những người con cái, nếu sức lực của các con không làm được.

Hãy đến với Mẹ.

Hãy trao cho Mẹ.

Mẹ nhất định sẽ giúp sức cho các con.

Mẹ nhất định sẽ giúp cho các con phải làm sao để biết đời sống mà các con phải cần tìm về với Thiên Chúa trong chân lý, lẽ phải, sự thật của Ngài, để các con thoát khỏi những sự vây hãm của cuộc đời, đang trong đam mê tội lỗi, đang trong nghiện ngập, đang trong gặp khó khăn, vẫy vùng trong cuộc sống. Nếu không có ơn của Thiên Chúa và không có sự trợ giúp thì các con không để thoát được với cái lưới vô hình, mà các con đang gặp ở trần gian này?

Hãy tin tưởng.

Hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi.

Hãy đến với Lòng Thương Xót.

Hãy dùng thời gian của mình, làm hòa với Thiên Chúa, để các con mới xứng đáng đón nhận Mình và Máu của Chúa trong tâm hồn của các con, để Ngài dẫn các con, Ngài che chở, bảo vệ các con, để trong giây phút các con được sự bằng an, hạnh phúc của đời sống và có sự an ủi thiêng liêng về tinh thần, về thể xác, để các con tiếp tục tiến bước với những ngày mệt mỏi ở trên trần gian, những ngày long đong trong cuộc sống, những ngày biến cố, bệnh tật mà các con đang mang trong thân xác của mình.

Với lòng tin, với lời cầu nguyện, với sự thực hành, nhất định các con sẽ được Thiên Chúa nhậm lời và nhất định các con sẽ được Mẹ tiếp tục dâng các con lên cho Chúa và Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mỗi một người các con.

Giờ này Mẹ chỉ nói đến đây.

Hy vọng các con sẽ là người thấu hiểu và cảm nhận được sự nhắn gởi của Mẹ, không riêng cho cá nhân mà cho tất cả con cái của Mẹ trên trần gian, để các con được sự chúc phúc với những việc các con quyết tâm trở về với Thiên Chúa, quyết tâm hoàn thành những việc và hoàn thành bổn phận trách nhiệm mà Thiên Chúa chọn các con và cho các con được gặp những lời lẽ của Ngài, qua sự mạc khải những ngày vừa qua, hôm nay cũng như sắp tới.

Mẹ cũng vậy, Mẹ luôn chúc lành cho những người con cái của Mẹ, được nhận ra và thực hành, còn những sự nối kết tiếp tục, để loan truyền những lời của Thiên Chúa gởi đến cho thế giới trần gian, và những lời của Mẹ nhắc nhở cho con cái của Mẹ.

Bình an của Mẹ đến với con.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con trên toàn thế giới.

Thương các con thật nhiều.

Chào các con.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!