Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Mẹ đến bằng những giòng nước mắt.

Ngày 20 tháng 5 năm 2013

Lucia: Lạy Mẹ cứ mỗi lần con đón nhận thông điệp của Chúa, con cũng xin Mẹ đến với con để con được đón nhận những lời của Mẹ dạy dỗ con; cũng như giúp cho con trong đời sống mà con đang được sự hướng dẫn và giúp đỡ của Mẹ trong những ngày tháng vừa qua, hôm nay và sắp tới.

Lạy Mẹ, quả là một điều con rất vui mừng. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Mẹ đã sắp đặt và cho những lời mà Mẹ cho con được đón nhận thông điệp ở nơi chốn này, là nơi giáo xứ Thánh Theresa và nơi Bí Tích Thánh Thể mà Chúa đã mạc khải cho con rất nhiều điều kỳ diệu; cũng đã cho con đón nhận được những lời từ Thiên Chúa suốt gần ba năm qua. Từ những thông điệp cho cá nhân, cho thế giới, cho những linh mục, tu sĩ, hội đoàn, cho tập thể hay bất cứ những người nào Chúa muốn, Chúa đều cho con nhắn gởi đến cho họ.

Thời gian gần đây nhất, Mẹ cũng đã cho những thông điệp rất quan trọng. Những thông điệp Mẹ gởi đến cho thế giới con người là sự cấp báo khẩn cấp để nhắn gởi cho toàn nhân loại với những lời Mẹ đã cho con tường thuật, cho con nhắn gởi những lời của Mẹ, để tất cả những anh chị em của chúng con, mỗi một người một việc, chia ra để hoàn thành sứ vụ của chính mình qua những lời Mẹ nhắn nhủ, để mọi việc rõ ràng.

Chúng con hoàn toàn không biết, chỉ biết đón nhận và đợi chờ cơ hội. Như lịch trình do Chúa đã sắp đặt là chúng con phải đưa những lời của Chúa và của Mẹ lên mạng. Nhưng chưa kịp đưa lên, đã có cơ hội đưa đến những người nổi tiếng và những người cũng có chương trình chính Chúa chọn lựa trong đời sống được mạc khải. Những người này đã có trong lịch sử và được bao nhiêu người trên thế giới đón nhận và lắng nghe.

Hôm nay Mẹ cũng gởi những lời của Mẹ nhắn cho thế giới, người này cũng có mặt trong buổi họp đó. Họ cũng chứng kiến và lắng nghe những sự thật do Mẹ gởi đến và sự bổ túc nhắn gởi cho toàn thế giới với những điều mà Mẹ báo trước cho mọi người.

Chẳng những những lời mà Mẹ nhắn gởi, Mẹ còn cho chúng con chụp hình Huyết lệ của Mẹ. Đó là sự chứng thật là những điều mà Mẹ muốn cho con cái của Mẹ nhìn ra những sự thật với những lời cấp báo mà Mẹ muốn cho con người trở về với Thiên Chúa, với những sự nhắn gởi báo động cho thế giới, để những việc mà chính con cũng không biết con làm những việc to lớn như thế, con cũng không biết được những việc mà Mẹ sắp xếp cho chúng con, những việc đã được hoàn thành những ngày qua.

Đó là bước đầu mà chúng con chưa đưa được lên mạng thì đã được đưa đến cho tất cả mọi người, một số rất đông, được đón nhận những lời của Mẹ. Ai ai trong cõi lòng khi đón nhận và nghe, họ cũng có những điều gì đó xúc động, cũng có những điều làm cho họ phải tìm hiểu, tìm đến, muốn biết thêm những điều đó chính Mẹ gởi đến. Họ cũng đang chờ đợi những ngày kế tiếp Mẹ còn có những gì nhắn gởi, Mẹ còn có những gì để gởi đến cho tất cả mọi người đang trông đợi và lắng nghe những điều của Mẹ gởi cho chúng con được biết.

Thưa Mẹ, con cảm tạ ơn Mẹ. Những gì mà Mẹ cho con được hoàn thành với sứ vụ mà Mẹ giao cho con. Mẹ cũng để cho con thấy được kết quả đó. Chính Mẹ cũng cố niềm tin cho con với việc chính Mẹ đối diện với con và cho con được đón nhận lời của Mẹ một cách trực tiếp ở nơi giáo xứ này.

Con biết, con đang ở nơi chốn này, quả thật là một điều mà chính con người ở đây có lẽ là ở đây họ có thể nhìn quen, không chấp nhận và không tin vào sự thật này. Nhưng con nghĩ, những gì của Mẹ, nhất định, cho dù có chấp nhận hay không vẫn là sự thật. Theo thời gian nếu họ thật sự tìm hiểu và tin thì họ sẽ được nhận những điều từ nơi Mẹ cho và hiểu thêm những việc mà chính Mẹ đang làm việc ở nơi đây, cũng là Chúa chọn lựa nơi chốn này để Ngài xuất hiện bằng sự sống động qua Bí Tích Thánh Thể.

Những sự việc mà con chụp hình được, cũng như thấy được bằng đôi mắt mà Thiên Chúa cho. Đó là điều có thật. Những việc gì Chúa muốn con làm, con cũng đã làm, cũng có những việc mà chính con cũng đang chần chờ để chờ đợi lịnh cũng như chờ đợi cơ hội để gởi đến cho tất cả mỗi một người nếu họ thật sự tin và tìm đến.

Đây cũng là dấu chỉ. Còn ở nơi chốn này, những người ở nơi đây cũng có những người họ phủ nhận, họ nghi ngờ và họ bác bỏ. Đó là quyền tự do của mỗi một con người, con không có quyền có thể nói lên điều gì, con chỉ có bổn phận và trách nhiệm là hoàn giao những điều mà Mẹ muốn con.

Vì nơi đây họ có thể không tin, nên vì chỗ đó, cũng là một sự ngần ngại của con đối với họ. Những người ở nơi xa thì rõ ràng là Mẹ gởi con đến đó, Mẹ cũng muốn con đưa những tin tức cho tất cả những người anh chị em, thì những người đó lại được đón nhận, lại lắng nghe và có những ân sũng mà do Chúa cho họ những lời và sự nhắn gởi mà chính họ biết rằng đó là lời của Thiên Chúa.

Họ tin cho nên họ được, họ tin cho nên họ có những món quà đặc biệt thiêng liêng tiếp tục do Thiên Chúa gởi đến và do Mẹ ban cho họ. Quả là một điều rất phong phú mà con cũng cảm thấy rất tiếc, vì ở nơi chốn mà mình đang phục vụ, ở nơi chốn mà mỗi một anh chị em chung quanh mỗi ngày được thấy, nhưng họ không đón nhận. Chính họ cũng nhìn mình bằng con mắt khác. Vì lẽ đó, những gì không tin cho dù có đưa trước mặt họ cũng không tin và cũng chẳng nhận được điều gì vì họ không tin.

Con chỉ muốn dâng lên những lời và những cảm nghĩ của con để nếu họ có cơ hội đón nhận được những bài này, tùy theo họ tìm hiểu và tùy theo họ tin nhận. Con chỉ biết nói lên sự thật. Vì ở nơi chốn Mẹ cho và nơi chốn Mẹ chứng nhận thì chính những nơi chốn đó là nơi chốn phải cần biết trước, phải cần ủng hộ và phải cần tìm hiểu một cách rõ ràng ơn Thánh của Chúa đã đỗ tràn trên giáo xứ này, và Mẹ cũng ban ơn lành cho giáo xứ này.

Ở xa họ tìm tới để cầu nguyện, ở xa họ tìm tới để viếng thăm, nhưng ngay ở nơi chốn này chỉ là một số khiêm nhường mà thôi. Có lẽ con người vẫn còn sự nghi kỵ, con người vẫn còn sự nghi ngờ và con người còn có quá nhiều đề phòng đối với đối phương. Họ chưa cảm nhận, họ chưa hòa đồng và họ cũng chưa thấy được những điều mà chính Thiên Chúa sống trên mỗi một người mà Ngài chọn lựa. Họ vẫn còn nhìn với con mắt mà đời sống con người luôn luôn vẫn có.

Sự khiêm nhường, dường như, nếu không có Chúa đánh động thì con người ai họ cũng nhìn lên trên. Họ không bao giờ nhìn xuống hoặc không bao giờ nhìn những điều lành thánh, tốt đẹp. Họ chỉ nghĩ những điểm mà họ cho đó không xứng đáng, họ cho đó không phù hợp, họ cho đó là những điều mà họ không chấp nhận được. Những người, với con mắt người đời, nhìn vào với cách thức đó thì làm sao họ có thể thông cảm và hiểu được những việc từ nơi Thiên Chúa làm?

Thiên Chúa làm cho con người, Thiên Chúa không nhìn vào bề ngoài, không nhìn vào học thức không nhìn vào kiến thức hay ý thức của chính họ mà Thiên Chúa chỉ nhìn vào đời sống, trái tim và tâm hồn, nội tâm của con người.

Chúa nhìn thấu họ. Chúa biết họ. Không phải là người tốt lành, không phải là người có học thức hay là người tài giỏi, nhưng Chúa chỉ nhìn những người có một tâm hồn thật sự tìm đến Ngài, với một cõi lòng ăn năn thống hối, tìm đến với Ngài với một lòng chân thành và đến với Ngài bằng trái tim của chính mình.

Cho dù họ có tội lỗi hay có một quá khứ không tốt đẹp gì đi chăng nữa, nhưng họ đến với Thiên Chúa bằng trái tim. Họ đến xin Ngài gội rửa, nhờ ơn Thánh của Ngài để họ được trở lại là một người con yêu mến Ngài, được sống bên Ngài mỗi ngày và làm những việc gì Ngài muốn họ.

Đó là lòng chân thành mà Chúa thấy được ở mỗi một con người, và Chúa chọn lựa họ. Chúa biết được những quá khứ của họ, hiện tại của họ và tương lai của họ. Chúa biết được và Chúa thấu hiểu được mỗi một người trong nhân loại.

Cách làm việc của Thiên Chúa hoàn toàn khác biệt cặp mắt của con người.

Dù ở thế giới này có chức vụ cao đi chăng nữa, có tài giỏi bao nhiêu đi chăng nữa, có quyền hành hay có cái nhìn thông suốt đi chăng nữa, nhưng vẫn là con người. Vẫn lý lẽ của đời sống trần gian. Không thể nào sánh bằng những điều từ nơi Thiên Chúa., không sánh bằng những việc do Ngài sắp đặt và an bài.

Ngài có lý của chính Ngài.

Ngài là Người có quyền năng.

Ngài biết được quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Ngài cũng biết được những sự việc mà chính Ngài tạo dựng nên linh hồn đó, thể xác đó.

Chính con người của chúng ta lại không thông cảm cho nhau, chuyên môn nhìn vào những khiếm khuyết của người khác, rồi không chấp nhận, dù họ có làm việc đúng đi chăng nữa, họ cũng từ chối.

Họ chỉ biết những điều họ ưa thích – là tài năng, là tiền bạc, là danh vọng, là những điều mà họ ưa thích ngang cùng với những học thức, kiến thức và trí thức của chính họ, và những lý lẽ của con người hoàn toàn theo những điều của thế gian con người.

Vì lẽ đó, số đông trong nhân loại hôm nay đã rớt vào trong tình trạng này. Ngay cả những người đạo đức, thi hành những luật lệ trong đời sống chính họ được giảng dạy cũng bị rớt một cách rất sâu với một thế kỷ còn lại hôm nay.

Vì họ quá đắn đo, họ quá dị nghị, họ không nhận ra cái tốt và những điều hay lẽ phải từ Thiên Chúa, dùng những người đơn thuần nhất và những người thấp bé nhất để gởi đến niềm tin, gởi đến những lời của Ngài – là những lời phong phú, là những lời tốt đẹp, là những lời tuyệt vời cho con người được học hỏi, cho con người được nhận biết và cho con người được thực hành thật sự trong đời sống.

Lạy Mẹ, quả là một điều mà hôm nay Mẹ cho con được tường thuật để nói lên tất cả tấm lòng của chính mình. Ngay cả chính con cũng bị rớt vào trong những tâm trạng này, chính con cũng đã có những lần nếu thật sự không có Mẹ bên cạnh để nhắc nhở, khuyên nhắc, an ủi thì giờ phút này đây L. không thể quỳ dưới chân của Mẹ, ở nơi chốn này, để tiếp tục nói lên với một lòng thành tâm thật sự, với cái suy nghĩ của chính mình, với những cái gặp phải của những ngày đã qua, với những kinh nghiệm mà L. có được, dù rất non nớt trong cuộc đời làm nhân chứng.

Thưa Mẹ, còn nữa, ngay cả những anh chị em, là những người đang sống trong một đời sống tìm Chúa, yêu Chúa và học hỏi những điều nơi Chúa, nhưng họ cũng không nhận ra những gì nơi chính anh chị em của mình.

Vì sao?

Vì con người vẫn còn sự ích kỷ của riêng cá nhân.

Vì con người vẫn còn cho những việc của người khác là không quan trọng.

Họ thiếu đi sự tôn trọng người khác.

Họ xem thường tất cả những việc mà họ cho họ là người đầy đủ, là người hiểu biết, là hơn người khác.

Chỗ đó là cái sợ hãi nhất khi con người làm việc cho Thiên Chúa. Họ vẫn còn đưa cái tôi họ trên hết và vẫn còn có dã tâm của con người. Hoàn toàn không đón nhận được những gì từ nơi ân Thánh, mà tìm hiểu cho chính cá nhân và hoàn thành những việc do lòng con người mong muốn, chứ không phải từ nơi chính Thánh Thần hay Thần Khí hướng dẫn.

Cũng có những điều mà chúng con có thể nhìn thấy được. Vì đời sống ích kỷ, vì đời sống mà con người còn cạnh tranh, còn có những lý lẽ mà đời sống con người cho đó là những điều mà họ đang có, những điều mà họ đang làm, là những điều thật, những điều đúng.

Họ không coi trọng người khác, họ không tôn trọng những điều của người khác.

Ơn mình có là từ nơi Thiên Chúa.

Ơn những người anh em mình có cũng là từ nơi Thiên Chúa.

Tại sao mình chỉ để cho mình những điều mình nói ra còn những người anh chị em khác thì dưới tầm mắt của mình. Cũng là ơn Thánh của Chúa, tại sao mình đối xử với nhau và nhìn cách đó trong mỗi một công việc mà ai ai cũng có một chương trình để phục vụ riêng, nhưng trong đường lối của Thiên Chúa và trong Thánh Thần của Ngài?

Chúng con còn rất nhiều điều thiếu sót để tập luyện cho đời sống thiêng liêng của mình.

Đó là chỗ mà chúng con không nhìn được cái hay, cái tốt ở nơi nhau.

Chúng con không nhìn thấy Thánh Thần của Thiên Chúa đang làm việc trên mỗi một người anh chị em của chúng con.

Vì ích kỷ, vì ganh tỵ, vì vẫn còn những bản ngã và cá tánh để hùa theo với đời sống mà họ đang cho họ là những điều đúng, để phán quyết và dèm pha những lời mà chính họ phải được đón nhận trước ngay từ lúc đầu. Thay vì đón nhận, thì họ lại từ chối và đẩy xa đi những món quà đặc biệt thiêng liêng mà Chúa ban cho người anh em của mình, Chúa ban những lời Thánh của Ngài để gởi đến cho con người được dạy dỗ, được nhắc nhở và được huấn luyện.

Thay vì con người phải đón nhận, tìm hiểu thì họ lại vội vàng buông những lời đau lòng những người anh em khác. Trong khi họ không hiểu biết và chưa thấy được quyền năng Phép Lạ của Bí Tích Thánh Thể đang làm việc, không thấy rõ phép lạ mà Chúa đang hiện diện để ban, qua sự mạc khải, cho một thế giới còn lại ngày hôm nay.

Đó là sự đau lòng!

Chính anh em và anh em đối xử với nhau, chính anh em và anh em không tin tưởng nhau thì làm sao người khác có thể nghe và tin tưởng? Đó là những người ngoài, những người mà mình phải đi ra để gặp gỡ họ.

Lạy Mẹ, tất cả chúng con vẫn còn trong thân xác yếu đuối của con người. Chúng con vẫn còn so sánh, chúng con vẫn còn so đo, chúng con vẫn còn nhìn qua những tài năng và nhìn bề ngoài đời sống của con người. Chúng con chưa thật sự bước vào trong một đời sống thiêng liêng, bước trong đời sống đạo đức, từ bỏ tất cả những điều mà chính cặp mắt người đời cho đó là lý lẽ, là thuận theo những việc mà họ cần có – là học thức, là trí thức, là tài năng, để có thể đưa những điểm mà trần gian và con người mang cho – là một cái áo bề ngoài thân xác.

Họ không nhìn thấy những điều từ nơi tâm hồn là những sự thật, từ nơi tâm hồn của những người bé bỏng, không ác tâm, không dã tâm, và không làm những điều gì cần thiết để nổi tiếng cho tự chính mình, thì họ lại dẹp bỏ đi. Cho đó là quê mùa, là không xứng đáng và không điều gì thuận mắt họ.

Đó là điều đáng sợ mà con người hôm nay đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội do Thiên Chúa mạc khải và ban đến cho những người thấp bé nhất để mang Tin Mừng của Ngài đến cho thế giới trần gian.

Những con người thấp bé đó họ hoàn toàn không có những dã tâm như những người học thức và kiến thức.

Họ không có sự giả dối và không biết làm sao để bịa đặt cả một chương trình của Thiên Chúa được.

Tất cả mọi sự Chúa đã nhìn và biết rõ mọi điều.

Mẹ đã thấy và luôn nhắc nhở những người con bị hại, cũng như những người con vô tình hay cố ý.

Mỗi khi làm việc cho Thiên Chúa thì chúng con chỉ lấy trọng điểm là chúng con yêu Chúa. Chúng con yêu mến Chúa thì chúng con lắng nghe lời Chúa và chúng con thực hành những điều Chúa dạy.

Những bổn phận mà Chúa giao cho chúng con dù gặp khó khăn hay dù gặp từ chối hay chấp nhận chúng con cũng phải làm chính mình và dâng những sự khó khăn đó hay những sự đau lòng đó cho Thiên Chúa.

Có Mẹ bên cạnh để nhắc nhở, để ủi an để chúng con mới dựa vào tình thương đó, dựa vào lý lẽ mà Mẹ dìu dắt, dạy dỗ qua những kinh nghiệm kiên trì, thì chúng con lại biết và lớn lên thêm.

Mỗi một ngày Mẹ tập cho con từng bước một.

Mẹ chỉ cho con những điều mà con cần làm, cần tha thứ, cần yêu thương và phải nhiệt thành hơn để lôi kéo anh em của mình trở về.

Vì Chúa chỉ có một điều là Ngài đem những lời của Ngài để nhắn gởi những người con cái của Ngài trở về. Ngài chỉ mong muốn dùng tình yêu để thuyết phục, dùng tình yêu để chinh phục và dùng tình yêu để thắng hết trong mọi lãnh vực của cuộc sống trần gian với sự suy nghĩ và lý lẽ của đời sống con người.

Vì lẽ đó, những người được làm nhân chứng, được chọn và được nghe, hãy theo Thánh ý của Thiên Chúa, hãy theo sự chỉ dẫn của Mẹ – là chúng con phải chấp nhận, là chúng con phải tha thứ, là chúng con phải bỏ qua, là chúng con phải lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần trong lòng.

Chúng con không cần nghe người đời, chúng con không cần nghe sự khen chê, chấp nhận hay không.

Chúng con chỉ biết hoàn thành sứ vụ, là những lời do Thiên Chúa gởi đến, không phải tự nơi con người.

Con người không có quyết định từ chối hay không mà họ sẽ phải lắng nghe.

Một ngày thích hợp và đúng giờ giấc thì đó là mệnh lệnh từ nơi Thiên Chúa gởi đến.

Họ không có quyền chọn lựa, khen hay chê.

Dù người sử giả đem Tin Mừng đến cho họ là người như thế nào, hay trong lãnh vực nào không cần biết, nhưng lời của Thiên Chúa sẽ có ngày, có giờ sẽ có cách cho tất cả mọi người được đón nhận và nghe những lời của Thiên Chúa – là những lời mà chính Ngài nhắn gởi, là những lời mà Ngài muốn gặp gỡ những người con cái của Ngài để hướng dẫn và đưa con cái của Ngài trở về theo cách mà chúng ta được đón nhận qua những bài thơ, qua những thông điệp và qua những lời mà Chúa thật sự sống động qua Bí Tích Thánh Thể để gởi những lời này của Ngài đến một thế giới còn lại.

Mẹ cũng thế, Mẹ cũng đến gặp gỡ những người con cái của Mẹ, dùng qua một người nào đó thích hợp để Mẹ đưa những lời của Mẹ đến cho thế giới. Dù con người có ngăn cản, có từ chối hay bất cứ điều gì, nhưng, đúng vào thời giờ và đúng ngay địa điểm thì Mẹ cũng gởi những lời của Mẹ đến cho tất cả những người con của Mẹ được đón nhận và lắng nghe.

Đó là một điều mà chính Mẹ đã làm, đang làm cho chúng con trong hiện tại. Những ngày sắp tới những sự việc mà chúng con đang phục vụ, đang có rất nhiều lời và những lá thơ đã được viết trong những năm qua.

Thời gian gần đây là những mặc khải mới đã có rất nhiều bài đang chờ đợi, chuẩn bị gởi đến cho tất cả mọi người được đón nhận và lắng nghe.

Hôm nay, con chỉ muốn nói lên những điều mà chính con cảm nhận trong giờ phút này. Con cũng cảm thấy rất tiếc, ngay từ chính mình cũng còn thiếu sót. Vì chưa đủ kiên nhẫn, chưa đủ kiên trì và chưa đủ vâng lời để chịu đựng. Cho dù khen hay chê, cho dù có bị từ chối hay không con cũng phải hoàn thành sứ vụ và đem những lời của Mẹ sớm đến cho tất cả những người anh chị em ở nơi chốn này, nơi chốn khác hay bất cứ nơi đâu.

Huống gì Mẹ đã nói, những lời của Mẹ không phải hạn hẹp trong một khu phố, hạn hẹp trong một giáo xứ, hạn hẹp trong một cá nhân, hạn hẹp trong mỗi hội đoàn mà là cả toàn thế giới.

Mẹ đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Vì lẽ đó, hôm nay là một dịp Mẹ chứng minh cho con mở con mắt rộng ra trong hiện tại thân xác mà ngay cả tâm linh của con cũng phải được mở ra từ nơi cõi tâm hồn, để tin tưởng những điều mà Mẹ đã sắp đặt và làm cho chúng con. Những gì của Mẹ nói hoàn toàn đi vào trong những chương trình mà đúng Mẹ đã nói trước khi chúng con được thực hiện những điều này.

Lạy Mẹ yêu thương của con, hôm nay là một điều con cũng xin đón nhận những lời Mẹ dạy dỗ con ngày hôm nay. Con cũng thú nhận những điều con còn thiếu sót, những điều con còn sợ hãi và những điều con vẫn còn sợ người đời, vẫn còn ngán những lời của người ta khen chê, và vẫn còn sợ họ nhìn mình bằng cặp mắt này hay cặp mắt khác.

Đó là điều mà con còn thiếu sót trước mặt Thiên Chúa. Đó là một điều con thiếu sót rất lớn đối với Mẹ. Xin Mẹ hãy tha thứ cho con trong giờ phút này. Những sự việc này được thực hành, được xảy ra để con được biết và được lớn lên trong những ân Thánh mà do chinh Chúa chọn con, chính Mẹ muốn con đưa những lời của Mẹ cho thế giới con người.

Những lúc này là những lúc con cần phải tập luyện do Chúa cho con. Ngài cũng đã dạy cho con để con làm sao học hỏi trong đời sống nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần để con được can đảm, để con được vững mạnh và đời sống chính của con được kêu gọi là làm chứng cho Chúa, với cách thức và giờ ấn định theo Thánh Ý của Chúa và sự chỉ dẫn của Mẹ.

Mục đích của con phải có sức mạnh từ trong tâm hồn cho đến thể xác. Phải luôn luôn có một tâm hồn hướng về đời sống thiêng liêng. Đời sống của thế gian con người nếu khi chúng con chấp nhận làm môn đệ cho Thiên Chúa, làm môn đệ cho Đức Giesu Kito, chúng con không cần lo và sợ những gì của người đời trần gian mà chúng con phải hoàn thành những điều mà Chúa muốn trên mỗi một người chúng con.

Dù có bước vào chông gai thử thách, hay biến cố trong cuộc đời thì chúng con cũng phải chấp nhận hai chữ “ Xin vâng để làm theo Thánh Ý của Thiên Chúa và làm theo sự chỉ dẫn của Mẹ trong đời sống của chúng con hiện tại.

Lạy Mẹ, chúng con thiếu những điểm đó và chúng con cần tập luyện những điểm đó.

Giây phút này là những giây phút mà chúng con phải cảm nhận được cái sai của chính mình để chúng con phải tiếp tục mạnh dạn lên, là những người môn đệ, là những người sứ giả đem Tin Mừng. Dù đời sống cũng chính mình có mất mạng đi chăng nữa, hay có bị bắt bớ đi chăng nữa, nhưng Tin Mừng của Chúa phải đến với tất cả mọi người theo sự nhắn gởi của Ngài.

Chúng con không thể ngần ngại, không thể sợ hãi. Vì có những điểm chúng con còn sợ hãi, còn ngần ngại cho nên lời của Chúa vẫn còn giới hạn trong tầm tay của những người được chọn, còn giới hạn trong những người vẫn còn nhút nhất trong đời sống chứng nhân.

Lạy Mẹ, qua sự việc này xin Mẹ giúp đỡ cho con cách riêng và cho tất cả anh chị em nói chung, để chúng con nương tựa lẫn nhau trong đời sống mà chúng con được khai mở từ nơi Chúa Thánh Thần, để chúng con nhờ sức lực của Ngài sống trong mỗi một người anh chị em của chúng con để chúng con mạnh mẽ làm nhân chứng cho Thiên Chúa, mạnh mẽ đưa những lời của Thiên Chúa, mạnh mẽ đưa những lời của Mẹ và theo sự chỉ dạy của Mẹ.

Chúng con nhất định phải hoàn thành sứ vụ trước mặt Thiên Chúa và an ủi Mẹ với những lời mà Mẹ dạy dỗ chúng con, Mẹ hướng dẫn chúng con và Mẹ giúp đỡ chúng con hoàn thành những điều mà Mẹ gởi đến để mang lợi ích cho đời sống thiêng liêng của tất cả những người đón nhận, tin nhận và lắng nghe. Đó là điều mà họ cần thiết phải tìm về với một đời sống còn lại hôm nay.

Có những biến cố sắp xảy ra, có những việc sắp sửa đến mà con người của chúng con vẫn còn trong một đời sống bình thường. Không chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng, không chuẩn bị cho đời sống mà họ đang bị cận kề bên tai, để những điều mà họ đang sống và đang quyết định sẽ là sự sai trái và đi ngược lại luân thường đạo lý mà Chúa đang chờ đợi và Chúa đang ưu tư cho những linh hồn mà Ngài đã đổi Giá Máu cho linh hồn của họ.

Đó là sự khao khát, đó là sự chờ đợi, đó là sự ưu tư mà Chúa đang mong mỏi những người con của Ngài chọn.

Hãy đem những lời của Ngài và đưa những sự nhắn gởi đến cho tất cả những người con cái trên trần gian.

Và Mẹ, Mẹ cũng ưu tư khi thấy Chúa ưu tư. Mẹ rất đau lòng khi thấy Ngài nhỏ lệ. Mẹ cũng đã nhỏ Huyết lệ để cho tất cả mọi người được đón nhận sự cấp báo mà Mẹ muốn những người con cái của Mẹ sẽ không đi vào trong chốn hư vô của cuộc đời này, và phải đi ra trong sự cấp tốc để chọn lựa chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của chính mình.

Sự nhắn gởi của Mẹ là một điều đưa đến cho con người được tỉnh thức và mở đôi mắt to, mở đôi mắt đức tin để trở về với Thiên Chúa, với ân sũng mà Ngài ban cho một thế giới còn lại, với một ân phúc mà chính Chúa ban và chờ đợi con người.

Thời gian ngắn hay dài là tùy theo con người quyết định.

Nhưng ai ai cũng phải nhất định trở về với sự mời gọi của Thiên Chúa, ai ai cũng phải lắng nghe và tin vào những lời của Mẹ nhắn gởi cho một thế giới còn lại. Là một điều mà chính con người cần phải chuẩn bị từ tinh thần đến thể xác, đến với Mẹ, lắng nghe những lời của Mẹ và thực hành theo những điều mà chính Mẹ dạy cho con người thì nhất định chúng con sẽ làm theo Thánh Ý của Thiên Chúa, nhất định chúng con sẽ được sự can thiệp của Thiên Chúa để mỗi một việc chúng con lắng nghe thì sẽ được cứu sống với đời sống hiện tại, đời sống linh hồn cũng như tinh thần mà chúng con đang ở giữa cuộc sống của ngày nay.

Thế giới ngày nay không còn sống trong một đời sống đức tin nửa. Họ đã hoàn toàn bỏ tất cả để đi theo một thế giới đang còn vây quanh với những điều mà họ cho đó là đời sống của họ hiện tại.

Họ không còn nghĩ tới tương lai, họ không còn nghĩ đến linh hồn thì làm sao có thể đón được những lời mà Thiên Chúa đang nhắn gởi một cách rõ ràng để họ biết con đường họ đang đi là một con đường sai trái.

Họ đang sống ở giữa một vực sâu của bóng tối tội lỗi.

Họ không biết đường để trở lên.

Họ cũng không biết đường như thế nào để quay về với Thiên Chúa.

Vì lẽ đó, Chúa đã cho những sự mạc khải để nhắn gởi cho con người và những điều chính Ngài hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể, là những điều không có ghi chép ở trong Phúc Âm, những điều không được báo trước của những thời điểm đã qua và trong hiện tại.
Ngài chỉ đến với thời điểm còn lại.

Đó là những ân phúc mà Ngài thật sự hiện diện để cho con người được thấy và cũng cố niềm tin cho cả toàn nhân loại.

Phải nhất định trở về với một niềm tin vào Thiên Chúa, với một niềm tin vào Đức Giesu Kito, đã chết và đem cái chết của Ngài thay đổi mạng sống và linh hồn cho thế giới con người – là giá trị với một Giá Máu mà Đức Giesu phải trả cho loài người thế gian.

Mẹ đã thấy được điều đó là một điều quan trọng vĩ đại mà con người quá xem thường với một thế giới còn lại hôm nay.

Không ai có thể cứu được linh hồn của họ ngoài Giá Máu của Đức Giesu Kito, và ngoài sự trở về và lắng nghe những lời khuyên nhắc của Mẹ thì con người nhất định sẽ còn cơ hội để sống còn, còn cơ hội để đón nhận ân phúc của những ngày còn lại.

Vì lẽ đó, Mẹ luôn tìm cách để giúp đỡ cho con người. Mẹ luôn tìm cách để cho con người được thấy sự giá trị với Giá Máu và tình yêu của Đức Giesu Kito để lại qua Thập Giá để đánh đổi lại gấp ngàn lần sự tội lỗi của con người.

Hãy trở về với Thiên Chúa!

Bằng cách này hay cách khác.

Mẹ luôn luôn tìm cách cho những người con của Mẹ được gặp gỡ những ân phúc còn lại này và cũng là một cơ hội chính Mẹ đã biết không kéo dài với cuộc sống, không kéo dài với thế gian được.

Tất cả mọi sự sẽ đi vào trong Luật Tuần Hoàn và kết thúc.

Thời gian không còn bao lâu nữa!

Mẹ rất nóng lòng và thương xót cho những người con cái của Mẹ đang ngập tràn tội lỗi với một thế giới còn lại hôm nay. Không biết điều gì là điều mà chính họ đang vi phạm và xúc phạm đến Thiên Chúa.

Còn những điều mà chính con người đang gây tội ác khắp nơi đây đó, để cái chết cận kề bên tai, cái chết cận kề bên họ và những hoạn nạn, biến cố sẽ phủ lấp trên đầu của họ ở trần gian này.

Con người vẫn ngang nhiên không hề biết thay đổi, không hề biết cải thiện, cũng không hề biết tìm về và cũng không hề chạy đến để cầu xin cùng Thiên Chúa.

Vì đời sống con người chỉ biết trong hiện tại.

Quả là một điều rất ngu xuẩn mà con người đang sống trong một thế giới không biết nhìn ra, những ngày đen tối sẽ phủ lấp trên trần gian này.

Nếu không có ánh sáng của Thiên Chúa, nếu không có lòng van xin, nếu không có lòng ăn năn, thống hối và nếu con người không có lòng trở về thì làm sao có thể cứu được những điều do chính con người quá vi phạm và quá xúc phạm đến Thiên Chúa với những việc làm của chính họ, với những điều gian ác tội lỗi tràn ngập của một thế giới tinh vi của xã hội như ngày hôm nay.

Tất cả có những gì con người có thể dùng con mắt thấy được. Khoan nói đến lương tâm và lương tri. Khoan nói đến những ý nghĩ sâu xa, bẩn thỉu và tội lỗi để làm những chuyện gian ác và những chuyện tày trời để giết hại và còn những việc kinh hoàng, sợ hãi do con người đã xúc phạm quá nhiều đối với Thiên Chúa.

Họ đã không tin vào Ngài.

Họ không đón nhận Ngài.

Họ khước từ Ngài.

Đó chính là niềm tin và đức tin của một thế giới còn lại hôm nay, đã đi quá xa lề luật. Không còn giữ chân lý, không còn giữ giáo lý.

Họ sống pha trộn với tội lỗi.

Họ không nhận ra những lẽ phải, chân chính và sự thật.

Đó là sự đau lòng mà Mẹ thấy được nơi những người con cái của chính Mẹ.

Mẹ đã khóc quá nhiều bằng Huyết lệ.

Mẹ đã đến chỗ này và cho khác.

Mẹ hiện ra đất nước này, đất nước kia.

Mẹ đến bằng những giòng nước mắt.

Mẹ đến để cho họ nhận ra và thấy Mẹ đang sống ở giữa thế giới này. Mẹ đang đi tìm để đem con cái của Mẹ trở về và khuyên nhắc họ trở về trong đời sống công chính, trở về với đời sống nhận biết Chúa, tìm đến với Chúa để xin Ngài tha thứ để những linh hồn đó sẽ được ơn cứu rỗi.

Mẹ đã biết những chuyện gì xảy đến cho thế giới, xảy đến cho từng cá nhân.

Với sức con người không có Chúa can thiệp thì con người không thể nào chịu đựng nỗi với những cảnh đau thương, với những cảnh tang tóc, với những điều biến loạn, với những điều xảy ra do thiên tai, do giặc giả và còn những điều khác nữa – là những điều mà thế giới này sẽ đi đến ngày mà Luật Tuần Hoàn đã nhất định đi vào thế giới để được kết thúc và qua một thế giới mới.

Tất cả những việc đã xảy ra trong một thế kỷ này, là những người đang sống trong vòng vây mà lưới rập của ma quỷ đang đè nặng, mà con người không thể thoát được.

Nếu không có sự nhắn gởi của Mẹ, nếu không có ơn Thánh của Thiên Chúa và nếu Ngài không cho thêm thời gian thì bao nhiêu con người được trở về và bao nhiêu đón được Thiên Đàng và bao nhiêu sẽ đi vào nơi chốn mà chính họ không còn cơ hội để thoát ra -trong khóc lóc và nghiến răng.

Vì đời sống hiện tại đang chọn lựa con đường tội lỗi mà họ cho đó là việc đang sống trong hiện tại, trong trần gian. Không biết đó là những dấu chỉ xúc phạm, vi phạm vào những luật lệ và những điều răn mà Thiên Chúa đã để lại cho con người. Không đem lại sự sống cho con người mà đưa con người vào trong bóng tối tội lỗi, vào trong bệnh hoạn, vào trong những điều mà do chính con người từ nơi cái chết gây ra.

Đó là điều hệ trọng mà Mẹ cho cả thế giới được biết và nhắn gởi những lời do chính những Huyết lệ của Mẹ đến với những ai được đón nhận, lắng nghe và tin, để kêu gọi những anh em, tiếp nối nhau trong vòng tay, loan rộng những lời của Mẹ nhắn gởi đến cho cả thế giới.

Phép lạ của Bí Tích Thánh Thể đã xuất hiện không phải để cho một cá nhân được nhìn, cho một giáo xứ được nhìn, hay một hội đoàn, tập thể được nhìn.

Bí tích Thánh Thể là Thiên Chúa.

Ngài thật sự xuất hiện với một khuôn mặt để gặp gỡ thế giới con người, gặp gỡ từng cá nhân, và gặp gỡ cả toàn nhân loại để Ngài mang lại đời sống đức tin của con người.

Phải đứng dậy và trở về với Thiên Chúa bằng cách này hay cách khác, với những lời nhắn gởi mà Ngài đã nhấn mạnh – Con thuyền định mệnh cuối cùng của đời sống con người trần gian là hãy đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chỉ có Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mới thanh tẩy và ban cho họ cơ hội cuối cùng của những ngày còn lại.

Họ phải trở về với Thiên Chúa.

Hãy đến với Lòng Thương Xót của Ngài.

Ngài sẽ tha thứ và ban cho họ sự Thánh hoá và biến đổi để họ xứng đáng đón nhận ân phúc của những ngày còn lại.

Chúa mời gọi.

Chúa chờ đợi.

Chúa cũng đã xuất hiện qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ tất cả những người con cái của Ngài trên trần gian này, không phân biệt. Những ai tin nhận, trở về với một lòng tin tưởng thì Ngài nhất định chữa lành cho họ từ linh hồn, thể xác, ngay cả bệnh tật, đúng trong lý lẻ mà Chúa thấy được cho con người đó.

Chúa nhất định chữa lành cho họ nếu họ cảm nhận và nhận ra ân Thánh này.

Một điều mà Ngài muốn loan truyền cho thế giới hôm nay là Bí Tích Thánh Thể đang sống động. Ngài đang sống ở Bí Tích Thánh Thể để can thiệp cho đời sống con người, đến gần với con người và ban cho con người.

Ngay từ lúc ban đầu Ngài đến thế gian bằng xương bằng thịt, Ngài đến với con người, tập tành cho con người, huấn luyện con người, dạy dỗ con người.

Ngài cũng hy sinh cho con người.

Thế giới còn lại hôm nay, Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, để gặp gỡ những người con cái của Ngài trên hai ngàn năm trước và hai ngàn năm sau. Ngài đến, bằng cách thức này, để chữa lành cho linh hồn con người là cái mà Ngài cần thiết nhất và cũng cố cho đời sống để họ biết mà tìm về với Ngài, với một lòng tin tưởng thì Ngài sẽ chữa lành từ thân xác, linh hồn và tâm trí của chính họ.

Nhưng họ còn do dự, họ còn từ chối và niềm tin vẫn còn cứng, vẫn còn ơ thờ, vẫn còn lãnh đạm và vẫn còn trong một đời sống lý lẽ bản ngã của con người, vẫn còn lý lẽ của kiến thức, học thức của thế giới con người để không nhận ra ân Thánh này.

Từ chối lần này đến từ chối lần khác.

Có mắt cũng như không thấy, có miếng cũng như không biết nói, có tai cũng như không nghe và có lòng cũng không cảm nhận.

Đó là sự cứng cỏi của con người!

Sẽ đưa họ về đâu?

Sự kết thúc của họ là sự chết!

Kết thúc của họ là không được cứu rỗi.

Bởi họ không tin, không nhận ra và không biết.

Đó là điều cần thiết nhất mà chính Mẹ cho L. tường thuật trong buổi tối hôm nay và nói lên những điều có liên quan đến sự mạc khải mà Mẹ đã gởi đến cho thế giới con người.

Tiếp tục những ngày tháng tới Mẹ còn tiếp tục ở nơi chốn này gởi đến những lời của Mẹ cho tất cả mọi người được đón nhận và lắng nghe.

Con cái của Mẹ hãy biết sự đánh thức này là sự đánh thức lớn nhất để cho tất cả các con được đón nhận và trở về với Ngài.

Chúa Giesu đang hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể. Ngài đang chờ đợi những người con cái của Ngài. Ngài mong những người con cái của Ngài hãy gặp gỡ Ngài.

Hãy đến đón nhận những phép lạ chính Ngài ban cho một thế kỷ còn lại, để gặp gỡ bằng cách này, bằng cách khác.

Ngài có cách để gặp gỡ qua lá thư.

Ngài có cách để gặp gỡ bằng lời nói.

Ngài có cách gặp gỡ qua thân xác của một người khác để Ngài nói lên những điều để con người phải nhận ra là từ nơi chính Ngài, từ nơi những sự khuyên nhắc của chính Ngài.

Chỉ có Ngài mới nói nên điều này.

Chỉ có Ngài mới có uy quyền để quyết định, để cho con người thấy được là chính Chúa Giesu mới có quyền và lời nói của Ngài là mệnh lệnh để cho con người được nhận ra và đón được sự thật.

Thiên Chúa chỉ muốn đưa đến cho con người sự nhân từ mà chính Ngài đối xử và đối diện với thế giới còn lại hôm nay.

Ngài nhắc đi nhắc lại – Ngài có thể dùng uy quyền hay dùng quyền năng để làm bất cứ điều gì mà Ngài muốn.

Nhưng, Ngài vẫn một mực yêu thương, nhân từ, hiền lành và dạy cho con người sự khiêm nhường, dạy cho con người trở về thật sự bằng một trái tim thiện nguyện, bằng một lòng khao khát, bằng chính trái tim của chính mình – Trở về trong yêu thương, trở về trong nhận thức, trở về trong nhận ra những điều chân lý sự thật và trở về với sự chờ đợi mà chính Ngài phải đổi bằng Giá Máu để cho con cái Ngài được thấy.

Sự chứng thực là tình yêu của Thiên Chúa bất di, bất dịch, trường tồn, vạn kiếp không bao giờ đổi thay.

Con người đổi thay nhưng Thiên Chúa vĩnh viễn không đổi thay!

Ngài luôn chờ đợi.

Ngài luôn yêu thương.

Ngài luôn luôn bên cạnh để cho con người cơ hội, nhưng sự thật con người có cảm nhận hay không? Có sửa đổi hay không? Hay họ có quyền quyết định từ nơi chính họ? Đến với Ngài hay từ chối Ngài? Đón nhận ân phúc hay không cần những ân phúc?

Đó là những điều mà con người có quyền quyết định để đời sống của họ dẫu gặp khó khăn trong cuộc đời, dẫu gặp những biến cố hay dẫu gặp những ngày còn lại, con người phải đối diện với cái chết, thì họ sẽ chấp nhận được tất cả những gì mà họ đã được đón nhận, lắng nghe, những điều chính Chúa là Cha đã làm hết tất cả những gì cho con người, đã cho cơ hội rất nhiều cho chính con cái của mình – đã cho ân phúc, cho thời gian, cho con người được nhận và tìm về với chính Cha của mình.

Nếu con người cứ cứng đầu và sống theo bản ngã và tìm theo thế giới con người thì con đường đó là do chính con người quyết định.

Chúa cũng rất đau lòng, ưu tư và bùi ngùi cho những linh hồn không nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa, không nhận ra những lời của Ngài và không tin vào sự cứu rỗi của Ngài cho con người với những ngày còn lại, với sự nhắn gởi là Ngài đến với Lòng Thương Xót để ban cho họ ơn tha thứ, ban cho họ ơn cứu rỗi.

Ngài cũng muốn gặp gỡ từng cá nhân để được cảm nghiệm khi họ thật sự tin nhận vào tình yêu của Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài cũng muốn giúp cho họ, chữa lành cho họ, ban thêm ơn cho họ, để họ có can đảm, họ có nhẫn nại và ban thêm lòng tin để họ phó thác, trông cậy, tìm ra lý lẽ.

Chìa khóa cuối cùng là họ phải bám vào Tình Yêu của Thiên Chúa, bám vào con thuyền định mệnh cuối cùng – là Lòng Thương Xót.

Phải trở về với Thiên Chúa, để được hưởng phúc Thiên Đàng với những ngày còn lại.

Họ cũng phải từ bỏ và rời khỏi những điều xấu xa tội lỗi, và từ bỏ với sự ăn năn, thống hối của chính mình để xứng đáng đón nhận ơn cứu rỗi và ơn tha thứ của những ngày còn lại. Mỗi thông điệp Thiên Chúa đều nhắc nhở điều này. Mỗi một sự nhắn gởi của Đức Mẹ cũng đều nhắn gởi điều này cho tất cả những người con cái của Thiên Chúa ở trần gian.

Ngay cả những người con cái của Mẹ, Mẹ cũng nhắn gởi những người con cái của Mẹ – Hãy tiếp tục! Nếu là những người công chính, nếu là những người thi hành lời của Chúa, là những người phục vụ trong chương trình của Chúa thì cũng hãy vì anh em của mình tiếp tục lần hạt Mân Côi, đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Lần hạt Mân Côi liên lĩ để cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho những người anh em trở về, cho những ai cứng lòng và cầu nguyện cho những người đang sống trong tội lỗi, đang sống trong đam mê chưa biết trở về và chưa biết tìm ra được lối thoát mà họ đang bị vây quanh giữa cuộc sống, đang lôi kéo từ linh hồn, thể xác và ngay cả tâm trí của họ ở giữa trần gian này.

Đó là điều Mẹ nhắn gởi cho những người con cái của Mẹ.

Hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi!

Hãy đến với Mẹ để Mẹ giúp cho và ban thêm ân phúc để con người được tìm ra, kiên trì để tiếp tục nài xin và khấn nguyện với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Mẹ cũng là Người cầu nguyện cho thế giới con người mỗi một ngày bên Đức Chúa Cha, xin Ngài gia ân, xin Ngài cho thêm thời gian và xin Ngài bớt cơn thịnh nộ của những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Đó là những gì Mẹ cho L. tường thuật trực tiếp với Thánh tượng Mẹ Guadalupe buổi chiều hôm nay. Đúng 8:50 phút tối Thứ Hai, tháng 5, ngày 20, 2013 tại Ngôi Thánh Đường St. Theresa, L. nhận được thông điệp từ nơi Thánh Tượng Mẹ Guadalupe.

Lạy Mẹ, con xin cảm tạ ơn Mẹ. Những lời mà Mẹ cho con tường thuật trực tiếp ở nơi Thánh Tượng của Mẹ. Những lời này là do Thánh Thần linh ứng và Thánh Thần hướng dẫn để con hoàn thành thông điệp mà Mẹ cho con tường thuật trong buổi tối hôm nay, trong tâm trạng của những lời Mẹ nhắn gởi, trong tâm trạng của những ngày kế tiếp Mẹ cũng chờ đợi và tiếp tục những lời của Mẹ nhắn gởi cho thế giới con người.

Con cũng cầu xin Mẹ ban thêm ơn cho những anh chị em của chúng con trên thế giới hãy mở lòng ra để đón nhận những lời mà Mẹ khuyên nhắc – hãy tìm về với Thiên Chúa như Ngài mong muốn và ưu tư cho thế giới con người được trở về với Lòng Thương Xót của Chúa.

Chúa cũng chờ đợi tất cả mọi người nếu ai đón nhận lắng nghe, trở về để gặp gỡ Ngài nơi Bí Tích Thánh Thể, và sống một đời sống như người Kito Hữu đã sống, tìm về với Thiên Chúa bằng đời sống mà chính mình phải đối diện – từ bỏ cái sai, từ bỏ tội lỗi.

Đến với Thiên Chúa với một quả tim mà mình mong muốn và ước mơ, thiện nguyện từ trong tâm hồn. Đến với Thiên Chúa, làm hòa với Thiên Chúa qua Bí Tích Giải Tội để mình phải xét lại, phải trong sạch để xứng đáng đón nhận Mình và Máu của Chúa qua Thánh Lễ Misa để nuôi dưỡng linh hồn, để được Chúa ở bên cạnh, để được Chúa ở trong lòng nhắc nhở. Ngài đem tình yêu cho mình và con người cũng cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa.

Ngài là Cha của nhân loại. Ngài là Người đem lại bình an, là Người đem lại sự sống, Người đem lại ơn tha thứ cho con người bội bạc, cho con người đã bỏ quên Ngài, cho con người đã xúc phạm đến Ngài và cho con người đã lãng quên Ngài từ bao lâu. Con người đã làm cho Ngài biết bao điều cay đắng và đau khổ. Chính Máu của Ngài đã gội rửa họ, nhưng họ ơ thờ, lãnh đạm, từ chối và đóng kín cửa lòng để không đón nhận tình yêu đó.

Vì lẽ đó, con xin Mẹ hãy tiếp tục cho con có cơ hội đón nhận được những lời của Mẹ, có cơ hội để có thể phục vụ những ơn Thánh mà Chúa chọn con. Xin ban cho con sự can đảm, mạnh mẽ và không để ý những gì do những lời dị nghị, do sự từ chối hay những điều do chính anh em của chính mình và ngay cả những người chúng con được gặp gỡ cũng sống trong ơn Thánh, để chúng con phải ngại ngùng hoặc sợ hãi.

Vì lời của Chúa là lời sự thật và lời của Mẹ là lời Mẹ muốn gởi cho con cái của Mẹ. Không phân biệt bất cứ ai, không phân biệt điều gì có thể ngăn cản được những lời của Mẹ gởi đến cho toàn nhân loại – là những người con cái của Mẹ.

Xin cho chúng con biết được giá trị vĩ đại Chúa dùng chúng con và Mẹ chỉ dạy cho chúng con, để chúng con vững mạnh trong ân Thánh mà Chúa chọn chúng con là những người sứ giả đem những mạc khải và đem những điều mà Chúa nhắn gởi trong những ngày còn lại.

Đây là mạc khải mới mà Chúa muốn gởi cho thế giới con người và nhắn gởi con người trở về với tình yêu của Thiên Chúa, trở về với sự hướng dẫn của Mẹ, trở về với tràng hạt Mân Côi để Mẹ dùng tràng hạt Mân Côi nối kết và dùng tràng hạt Mân Côi để nguyện cầu lên cùng Đức Chúa Cha – xin Ngài bớt cơn thịnh nộ, xin Ngài hoãn thời gian để còn nhiều người được trên con đường trở về, và thật sự đến với Chúa bằng trái tim của chính mình, trở về với Mẹ, nhờ Mẹ giúp đỡ để chúng con được trọn vẹn, được thánh thiện trước khi đón nhận ân phúc của Thiên Chúa, trước khi đón nhận ơn tha thứ của Ngài.

Con xin cảm tạ ơn Mẹ. Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã cho con tường thuật và Chúa đã cho con được nói chuyện với Mẹ trong giờ phút này.

Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Thiên Chúa. Amen. Amen. Amen.

error: Content is protected !!