Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Mẹ: “Những người đã ra đi vẫn còn được đón nhận lời của Mẹ.”

Ngày 20 Tháng 9 Năm 2013 – 11:53 trưa

Lucia: Lạy Chúa, tại nhà Chầu Thánh Thể Emmaus. Trước Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima. Con vừa đón nhận những lời tường thuật do Thánh Thần linh ứng những thông điệp đó Chúa gởi đến. Giờ đây con xin Chúa cho con được đón nhận những lời của Mẹ.

Lạy Chúa, mỗi một lần con đón nhận những lời của Chúa, con xin Chúa cho con được gặp Mẹ. Xin Chúa cho con được nhận những lời Mẹ dạy dỗ cho chúng con, Mẹ hướng dẫn cho chúng con và Mẹ cũng giúp cho đời sống thiêng liêng, cũng như đời sống phục vụ, đời sống mà mỗi một người chúng con. Còn biết bao nhiêu điều thiếu sót trước mặt Thiên Chúa, còn biết bao điều bất tuân trong thế hệ ngày nay, còn biết bao điều để cho Trái Tim Chúa phải rỉ Máu và đau lòng bởi chúng con.

Xin cho chúng con được gặp Mẹ, để Mẹ hướng dẫn và giúp cho chúng con đứng lên từ cái sai và biết trở về, qua sự hướng dẫn và qua sự giúp đỡ của Mẹ. Cho đời sống mỗi một người chúng con được nhận ra Thiên Chúa, chúng con được đến gần Chúa. Mẹ giúp cho chúng con đi con đường tắt để đến với Ngài và được biết Thánh ý của Ngài trong đời sống của mỗi một người chúng con trong nhân loại. Mẹ ơi, con xin Mẹ cho con được đón nhận những lời của Mẹ.

Mẹ à, nãy giờ những gì mà Thiên Chúa đã gởi đến cho loài người chúng con, những điều cá nhân con cũng có những cái thắc mắc, cũng có những cái ưu tư, cũng có những điều trong giai đoạn này vẫn phải tập và vẫn còn những việc cần thiết phải từ bỏ, để đời sống đức tin của chúng con được lớn mạnh hơn, sự tín thác của chúng con được rõ ràng hơn. Không phải giữ những ơn Thánh Chúa cho chúng con để xử dụng một mình, mà dùng những ơn Thánh Chúa ban để giúp những anh chị em khác, để xác tín những điều mà Chúa ban cho thế giới của chúng con. Dẫu là con hay những người anh em khác, cũng là những người con cái của Ngài trong thế gian, đã được ơn Thánh đón nhận từ nơi Thiên Chúa. Con nhận cũng như những người anh chị em con nhận, những người anh chị em con nhận cũng như con nhận.

Hãy cho chúng con có tinh thần là chúng con cảm tạ vì những ơn Thánh đó đã được đến với thế gian con người, những ơn Thánh đó đã được sự ân chuẩn của Thiên Chúa cho tất cả mọi anh chị em của chúng con nhận biết, để chúng con đón những tin mừng, giúp cho đời sống thiêng liêng của chúng con, giúp cho những người anh chị em chúng con đến gần với Chúa hơn, từ bỏ những cái sai trái. Đó là sự chính đáng mà mỗi một người chúng con luôn cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen qua những ân Thánh mà Chúa đã gởi đến cho thế gian của chúng con. Nhất là chúng con đã được nhìn thấy những việc vô thường, lạ thường và phi thường Chúa ban cho loài người chúng con.

Nếu không có ơn Thánh của Chúa thì chúng con không thể biết được những điều này, có thể nghe những lời của Chúa trực tiếp qua sự khuyên nhắc, qua những lời tâm sự và qua những sự chỉ dạy mà Chúa qua Bí Tích Thánh Thể để gặp chúng con, để những lời của Ngài không dừng lại một điểm, mà những lời của Ngài được bay xa và lan tỏa khắp nơi như những mùi hương thơm của những hương trầm nghi ngút mà mỗi một linh mục khi tiến dâng trong Thánh Lễ nơi cung Thánh.

Những mùi hương thơm đó tỏa rộng khắp đó đây, bằng những hiện thực, là những lời của Chúa đánh động tâm hồn và đưa những hương thơm này thấm nhập vào trái tim, vào cõi lòng để những người con cái của Chúa được trỗi dậy, những người con cái của Mẹ được lắng nghe và họ biết nắm lấy những cơ hội để được gặp gỡ Thiên Chúa, nắm lấy những lời khuyên nhắc, để họ nhận thức giữa cái quý giá của đời sống linh hồn mà chúng con cần quyết định trong thân xác, chúng con mới có cơ hội được gặp gỡ Chúa, bằng cách này hay cách khác, theo Thánh ý Chúa đến với chúng con, trong đời sống của từng cá nhân.

Giờ đây, con xin sẵn sàng để lắng nghe những lời của Mẹ xuống trong con trong giờ phút này.

Mẹ Maria: L. thương mến của Mẹ,

Mẹ đã nghe tất cả những gì mà con trong tâm tình sáng nay, đối diện với Bí Tích Thánh Thể, với những cái con quyết định, với những cái con suy nghĩ trong cõi lòng chân thành để cầu nguyện với Đức Chúa Cha và lòng tri ân thay thế tất cả mọi người anh chị em trong thế giới đối với Mẹ, qua sự chứng nhân của con Mẹ, qua Bí Tích Thánh Thể.

Mẹ cũng nghe được cõi lòng của con, đã trưởng thành, từng bước, từng bước lớn lên theo sự giáo huấn của Chúa chỉ dạy cho con trong âm thầm. Mẹ cũng ở bên cạnh, luôn luôn giúp cho con, ủng hộ cho con những việc cần thiết, để con mạnh dạn, để có sức khỏe, mạnh dạn đối diện để đem lời của Ngài đi giữa thế giới và đem lời của Ngài cùng với tất cả anh chị em lan rộng khắp đó đây.

L. thương mến của Mẹ,

Trong sự suy nghĩ, cũng có những kinh nghiệm để con có thể nhận thức ra những gì của Thiên Chúa và sự suy nghĩ của con người hoàn toàn khác biệt. Việc làm của Thiên Chúa cũng như những gì mà con được nhận những lời của Mẹ vào ngày hôm qua cho một người cho một người đã từ trần. Con đang suy nghĩ, con đang hoang mang với những người đã ra đi nhưng họ vẫn còn được đón nhận những lời của Mẹ gởi đến cho họ.

Con có biết những gì con được đón nhận qua ơn Thánh Chúa ban, Mẹ không phải cho con đón nhận để đích thân cho người đó được đón nhận. Mẹ biết những gì đã xảy ra, nhưng với lòng thành và sự trách nhiệm của con, sự suy nghĩ của con đã được trưởng thành và lớn lên. Cho nên những gì con xin, những gì con một lòng làm cho anh em của mình, đem họ đến gần Thiên Chúa, Mẹ nhất định sẽ giúp đỡ con. Mẹ nhất định sẽ cho con được thực hiện với tâm tình được Thánh Thần hướng dẫn, tập cho con biết sống thực hiện tận tâm qua đức bác ái, biết thực hiện những điều do Mẹ dạy con từng bước một.

L. thương mến của Mẹ,

Những đoạn đường mỗi một con người đi với Thiên Chúa đều có những cách thức khác nhau tùy nơi trái tim và lòng cảm nhận của họ. Mẹ đã nói với con ngay từ lúc ban đầu, những gì con đón được, và đang thực hiện ngày hôm nay là Chúa đã chọn con và cho con cơ hội là L. mà Thiên Chúa luôn luôn muốn gặp gỡ con qua Bí Tích Thánh Thế. Mẹ cũng đang tập tành và luôn luôn ở bên cạnh để giúp cho con được hoàn thành những nhiệm vụ mà con được chọn.

L. thương mến của Mẹ,

Con có nhớ ngay từ lúc ban đầu, trong những giây phút con hoảng sợ, trong những lúc mà con không biết những gì đang xảy ra cho con. Đó là những sự việc hiện tại mà con không điều khiển được cây bút với những lời có ý nghĩa mà Thiên Chúa đã dùng con, con đã sợ hãi và chạy trốn. Cuối cùng con cũng chạy về với Mẹ, con cũng chạy về với Chúa với giòng nước mắt tuôn rơi, với đôi mắt đẫm lệ, với một lòng chân thành, một lòng khẩn khoản xin Chúa giúp con biết những gì là sự thật, những gì từ nơi Chúa hay những gì từ nơi sự suy nghĩ của con.

Mẹ đã trả lời và cho con những lời, chắc con còn nhớ. Cho nên, giây phút ban đầu cũng vậy và giây phút này cũng thế. Có những điều Mẹ thấy con được cảm nghiệm sâu hơn và thể hiện một cách tận tình hơn, có sự chịu đựng hơn và còn những cái tiến bộ hơn Mẹ đã thấy được trong đời sống mà con đang có cơ hội Thiên Chúa chọn lựa để phục vụ, qua những lời của Ngài đến với những người con cái trong thế gian.

L., qua những kinh nghiệm này con cũng biết những gì con suy nghĩ là nơi con người, còn những việc của Thiên Chúa và những việc của Mẹ làm đều có những ý nghĩa sâu xa. Mẹ để cho con thực hành nhưng không có sự giải thích, không có những lý lẽ do con người có thể hỏi Thiên Chúa, do nơi con người suy nghĩ với cái suy nghĩ do họ chỉ sống ở những lãnh vực và vòng vây hạn hẹp của tâm trí con người.

Chúa có những cái con cũng đã từng biết và từng nghe, không có sự giải thích và không có sự hợp lý của con mắt trần gian. Những điều Chúa muốn hãy thực hiện, vâng phục và làm theo Thánh ý của Ngài. Chúa đã có chương trình, có sắp đặt, Chúa muốn để cho con tất cả những gì trong hướng thượng, những gì con cần làm và cần phục vụ đều có những cái hay, không phải do cá nhân đó, không phải những người còn sống hay người ra đi để lại những cái do Thiên Chúa gởi cho họ.

Mẹ cũng gởi cho những người con cái của Mẹ biết sự quyết định của Thiên Chúa đã đến, với những người mà Ngài chỉ định, cũng có những người trên thế giới, các con nhìn bằng đôi mắt, đến giây phút cuối cùng, họ sẽ ra đi cũng như cái chết sẽ đến với họ rất nhanh, nhưng cuối cùng với lòng tin và ơn chữa lành của Thiên Chúa đã cho họ bật dậy từ nơi cõi chết. Họ đã cứu được thân xác, cứu được bệnh tật và cứu được linh hồn của họ.

Cho nên, những việc làm của Thiên Chúa không có câu giải thích, những việc Ngài thực hiện ở nơi thế giới con người. Con đang trong một chương trình được chỉ định, thì con hãy luôn luôn yên lặng và xin vâng, luôn cảm tạ tất cả những ơn Thánh Chúa gởi đến cho con, dù là con mắt suy nghĩ nhưng đừng để cho nó có cơ hội suy diễn, đem con đi ra từ nơi sự bình an mà Chúa muốn con. Giữ tâm trạng bình an trong tinh thần, để mỗi một việc khi Chúa muốn, Ngài muốn con nhạy bén để có thể nhận ra những gì do Thánh Thần hướng dẫn để có thể phục vụ đúng Thánh ý của Thiên Chúa, phục vụ đúng chương trình, đúng những ý nghĩa mà Mẹ muốn con mỗi một ngày được tập tành trong đời sống hiện thực.

L. thương mến của Mẹ,

Một thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài, cũng đủ cho con có kinh nghiệm gần gũi với ơn Thánh do con đã được làm biết bao điều, qua sự mạc khải Mẹ gởi đến cho thế giới con người, qua sự mạc khải Chúa đã nhắc cho mọi giới, cũng như mọi cá nhận được đón nhận những lời của Chúa.

L., bây giờ không phải là những giây phút để con còn nằm trong tình trạng bắt đầu. Con không còn phải lưỡng lự, con không còn phải hoang mang, sợ sệt hay đắn đo. Con chỉ biết, mỗi một ngày con dành thời gian tham dự Thánh Lễ Misa, con đối diện với Bí Tích Thánh Thể với một lòng tôn kính, với một trái tim chân thành, với những điều mà con thực hiện qua những việc chỉ Thánh Thần mới ban cho con làm được điều đó.

Con không giống như những người khác, con không giống như những người bình thường đến đây có đôi mắt nhìn con, nhưng con chỉ làm theo trái tim, làm theo cõi lòng trực tiếp với Thiên Chúa, vì những điểm đó mà Ngài chọn con. Ngài biết con. Ngài chọn con đi trong đường hướng của Ngài. Đừng sợ hãi hoặc suy nghĩ với cặp mắt người đời, đừng lo lắng hay bâng khuâng với những cái đúng lý hay ngược lý của thế gian con người. Hãy luôn xin vâng với lòng cảm tạ, chúc tụng để mỗi một việc con làm, mỗi một việc được thực hiện trên con sớm hoàn thành theo những việc Chúa chỉ định cho con, cho cá nhân, cho tập thể hay cho hội đoàn.

Ngay cả những người linh mục, tu sĩ mà Thiên Chúa muốn gặp gỡ những người con cái đó. Mẹ cũng gởi đến những lá thơ cho những người tu sĩ, gởi những lá thơ đó cho những vị mục tử mà Mẹ muốn nhắc nhở, và gởi lại cho họ để nhắc nhở những gì họ cần làm, những gì họ đã bỏ quên và những gì cần tranh đấu cho một thế hệ còn lại, để đem những người con cái của Ngài thất lạc trong thế giới trở về, qua tin mừng và sự sống động mà Chúa nhắc nhở cũng như nhắn gởi cho toàn thế giới.

L., có rất nhiều việc Mẹ đã nói với con, Mẹ đã chỉ cho con, và Mẹ cũng đã giúp cho con thấy được những sự thiếu sót. Mẹ đã thấy được những việc tiến triển của ngày hôm nay là con đã bắt đầu bước vào trong những nếp sống tự tin, cũng bắt đầu dạn dĩ, bắt đầu trưởng thành với những cái suy nghĩ do Thánh Thần hướng dẫn, đã biết quyết định, đã biết nhận ra những gì đang chìm ngập trong những ngày tháng suy diễn, sợ hãi.

Sợ hãi cũng có những cái làm cho con không quá tự tin để đi, và những người anh chị em cũng đã bị rớt của những tháng ngày vừa qua mà con đã thấy, đi ra tư tưởng của mình, đi ra kiêu ngạo, đi ra những bản ngã, cá tánh. Nếu con không kết hợp với Thiên Chúa một cách chặt chẽ bằng đời sống cầu nguyện, các con lơ là và chiều theo tánh ý xác thịt, thì các con dể bị lầm lạc, dễ bị sai trái với những thực hành, những hành động, lời nói các con làm cho nhau. Các con có những sự suy nghĩ mâu thuẫn cho nhau và các con cũng không được bằng an, hạnh phúc trong tâm hồn với những cái mà các con suy nghĩ trong tâm trạng của con người không có đức tin, trong tâm trạng của bản ngã, cá tánh, có những cái không giống như lời mời gọi của Thiên Chúa, không giống như lời Ngài chỉ định và chọn lựa những người con cái của Ngài đi giữa thế gian này.

Mẹ biết, trong thân xác yếu đuối không dễ dàng có thể hoàn toàn trở thành hoàn thiện trước mặt Thiên Chúa, nhưng mỗi một ngày các con phải biết tập tành, tránh bớt những suy nghĩ từ nơi con người, suy nghĩ từ nơi bản ngã, cá tánh, trong đó có những ganh tị, có những tranh dành, có những cái họ chỉ muốn hơn người khác, họ chỉ muốn ưu tiên. Các con có biết tất cả những người được chọn lựa trong thế giới ngày nay, là những người con cái của Ngài, là những bộ phận trong thân thể mà Chúa xử dụng. Người làm việc này, kẻ làm việc khác, và những anh chị em khác cũng làm những việc do Thiên Chúa chỉ định.

Các con là một phần thân thể của Thiên Chúa, các con có những chi thể để hoạt động riêng cho từng bộ phận, nhưng các con thuộc về Thiên Chúa. Các con thuộc về ơn Thánh mà các con được đón nhận từ nơi Đức Chúa Giêsu, Ngài đã qua Bí Tích Thánh Thể đến với các con, gần gũi các con và giúp cho các con nhận ra những sứ vụ mà Ngài qua chúng con để đến với thế giới.

Mỗi một người các con đều có những hoạt động riêng nhưng Thánh Thần hướng dẫn và Thánh Thần đều có cách thức riêng của mỗi một người làm việc theo Thánh ý của Thiên Chúa. Các con được sự hướng dẫn của Thánh Thần, mỗi người được đón nhận, qua sự hướng dẫn và cách làm việc của Ngài. Người làm cách này, người làm cách khác, nhưng các con luôn nhớ, ơn Thánh của Thiên Chúa sẽ không bao giờ trùng hợp với bất cứ điều gì các con nghĩ nơi con người hay bản ngã cá tánh.

Các con chỉ biết có một tinh thần như L. luôn xin với Thiên Chúa, khi các con được nhận ơn Thánh từ nơi trời cao đổ xuống cho bất cứ những người anh chị em, dẫu người đó là mình, hay người khác, dù là những người khác chủng tộc, khác màu da nhưng các con nhìn rõ ràng ơn Thánh đến với những người anh chị em đó thì các con phải tôn trọng , trân quý. Vì ơn Thánh của Thiên Chúa chọn và ban cho những người trên thế gian này là một điều hạnh phúc và là một điều ân huệ mà Chúa ban những điều đó cho con cái của Ngài trong thế gian.

Họ là những người thay thế những anh em khác để làm những nhiệm vụ mà Chúa ban, để những người đó được đón nhận một cách thiêng liêng đặc biệt, để giúp cho những người anh em khác được biết dấu chỉ Chúa đang làm cho thế hệ của các con. Chúa đang làm trong mỗi một công việc, để chúng con được gặp gỡ lời của Ngài, gặp gỡ những lời khuyên nhắc của Ngài, các con cũng đón nhận được ân sũng của Ngài qua những người anh em đó.

Mẹ muốn các con luôn có một tinh thần liên đới. Thứ nhất phải có thiện cảm, khi các con được nghe, hay các con được biết, dẫu chưa có rõ ràng nhưng các con cho nhau một cơ hội. Phải dùng sự thiện cảm để đón nhận, đúng hay sai đã có Chúa và Thánh Thần hướng dẫn cho mỗi một người của các con. Lúc nào cũng phải bình tĩnh, chấp nhận với một lòng thiện chí, để chúng con biết đúng thì các con tiếp tục cầu nguyện, ủng hộ cho người anh chị em đó, trong tinh thần loan truyền lời của Chúa, trong tinh thần mỗi một người gánh vác vai trò phục vụ cho ơn Thánh Chúa gởi cho thế giới các con đang sống. Khi các con nhận ra những gì không đúng trong Thần Khí hay không đúng trong Thánh Thần hướng dẫn mà do nơi con người hay do nơi sự ngụy biện mà họ chỉ muốn thực hiện qua lưới bẫy của ma quỷ tinh vi đang làm cho thế hệ hôm nay.

Một điều các con cần nhận thức ra một cách rõ ràng, những gì từ nơi Thiên Chúa, Ngài luôn đem yêu thương, luôn đem sự hiệp nhất và luôn đem cho con người sự bằng an và lời khuyên nhắc. Tuy trong đó có những cái sự thật phải đi đến một mức độ phải được thể hiện qua lời nói và sự tường thuật một cách mạnh mẽ, nhưng luôn hướng về là ơn cứu rỗi, luôn hướng về cho các con niềm hy vọng, luôn hướng về tình thương mà Chúa muốn đem lại cho con người đến gần với Ngài, để cứu giúp cho con người và cứu giúp những người con cái của Ngài trên thế giới.

Những lời mà các con được nghe và được hiểu, những lời đem lại sự hoang mang, đem lại sự chia rẽ, đem lại sự bạo động, đem lại sự trách cứ, làm cho con người đi ra không đoàn kết, không yêu thương và gây mâu thuẫn cho tập thể, cho Giáo Hội hay cho những việc mà các con có thể được nghe và được biết, dẫu dùng những lời lẽ rất thu hút, dẫu dùng những lời lẽ rất thiết thực, những pha trộn lẫn lộn với mục đích không đến từ sự thật thì các con sẽ được thấy biểu hiện qua những cái bạo động, qua những cái Chúa Thánh Thần hướng dẫn và ban cho các con được nhận ra cái đúng, cái sai, những cái do Thiên Chúa hay do con người, hay do sự ngụy biện của ma quỷ dùng những lời lẽ làm hoang mang, và gây chấn động cho một thế hệ loạn lạc của ngày hôm nay.

Những người con cái của Mẹ đừng lầm lạc rớt vào lưới bẫy tinh vi của nó, để con đường đúng mà Thiên Chúa muốn thì các con lại không đi, con đường không đúng thì các con lại ồ ạt, cùng nhau để loan truyền, gây xôn xao, gây bạo động và gây sự chia rẽ cho những người con cái của Ngài trong thế gian này, gây sự chia rẽ cho anh em và những người trong Giáo Hội.

Các con thương mến của Mẹ,

Luôn luôn phải sáng suốt, nếu muốn sáng suốt thì các con phải dùng thời gian để cầu nguyện. Hay nhất mà các con có thể nhận ra cái đúng cái sai, các con đến với Bí Tích Thánh Thể. Những giây phút này, vào thời đại Chúa ban rất mạnh mẽ cho những ai đến với Ngài, với một lòng tin để nhờ sự hướng dẫn trong tâm trí hoặc lý trí của mình. Các con hãy một lòng chân thành sốt sắng đến với Bí Tích Thánh Thể, để nhờ Chúa đang sống và hiện diện, trả lời cái đúng, cái sai cho các con được nhận ra.

Các con biết, tất cả những người con cái ở trên thế gian này, dẫu họ sai trái hay tội lỗi, Chúa cũng vẫn muốn kêu họ trở về. Chúa cũng muốn mời gọi họ, Chúa cũng muốn họ biết được cái sai để từ bỏ, biết được cái không đúng để đến với Chúa và trở về với Ngài, bằng cách thức phải có sự thực hành trong chân lý, thực hành trong lẽ phải, thực hành trong sự thật. Phải chứng minh bằng những gì có thật, đem đến cho những người con cái của Thiên Chúa, đem đến cho tất cả những người con cái đang lầm lạc trong thế hệ này được tìm về với những lời mà Thiên Chúa đã cho các con cơ hội của thế hệ các con đang sống trong hiện tại.

Có những lời nhắc nhờ, có những lời ban phát cho những ai tin vào ân sũng của Ngài, cho những ai tìm về với Ngài, đến để xin Ngài thanh tẩy, gội rửa và giúp cho các con nhận ra một cách mạnh mẽ, qua phép lạ Thiên Chúa làm cho các con, là một thời đại được mời gọi. Bí Tích Thánh Thể, Lòng Thương Xót, là những sự việc chữa lành và cũng cố đời sống đức tin cho toàn nhân loại của thời đại hôm nay, của thiện và ác, của những cái lấn lướt xã hội đè nén. Con người các con không nhìn thấy nội tâm của họ. Họ là những người chỉ huy, là những người có quyền chức trong tay, cũng là những người đạo đức, nhưng trong thâm tâm họ hoàn toàn thực hiện khác với giáo lý và chân lý của con người.

Cho nên, đó là một điều nếu các con nhận ra và nhìn thấy sự thật, các con nhất định phải đến với Thiên Chúa. Liên lỉ cầu nguyện, trong bình tĩnh, thì các con mới biết những gì các con đang theo dõi, những gì các con đang ủng hộ, những gì các con cần ủng hộ tiếp tục, và cần nhận ra cái sai để từ bỏ, thì các con mới biết những gì là sự nhắn gởi của Thiên Chúa, kèm theo với tất cả anh chị em, dẫu là hậu bối sau này, nhưng phải kèm theo với những sự thật, kèm theo những gì có thật.

Các con biết, mỗi một thời đại Chúa đem đến cho chúng con những ngôn sứ, Chúa luôn đem đến cho các con những vị tiên tri để báo trước những mạc khải mà Chúa dùng họ, qua họ để đến với thế giới, để các con được tăng trưởng niềm tin, để cho các con thức tĩnh với tất cả những gì các con mê mẫn, trong những cái sai trái, mê mẫn lôi cuốn ở những bản ngã cá tánh mà các con cho đó là những việc làm chính đáng, là những việc cần thiết trong ơn phục vụ Chúa chọn các con.

Các con thương mến của Mẹ,

Thế giới hôm nay có nhiều điều lẫn lộn, bởi vậy khi các con không sáng suốt đến gặp gỡ Thiên Chúa một cách mật thiết, qua lời cầu nguyện của các con, thì các con dễ bị sự lầm lạc, dễ bị sự khuyến dụ của những lời hay ý đẹp, của những cách hối thúc bằng cách thức mà họ chỉ đem đến những sức mạnh của bề ngoài, nhưng trong tâm hồn và nội tâm thì trái lại gây mâu thuẫn và có những điều không thể tin được của những hiện thực. Cho nên, với một thế giới mà Chúa để cho sự tự do giữa con người với con người, sự tự do để thấy được những ngày tháng Chúa đã đến gần, cho các con được biết cái gì từ nơi Thiên Chúa, cái gì từ nơi con người và cái gì từ nơi ma quỷ đang bọc xác trong những thân thể con người, để nó giả tạo và ngụy biện.

Các con được nghe qua Phúc âm, thời sau hết, có những cái xảy ra mà các con phải chứng thực với thời điểm này. Các con phải biết những gì từ nơi Thánh Thần Thiên Chúa hay những gì từ nơi ngụy biện, hay từ nơi giả dối, lừa gạt để khuyên nhắc và đem lại những linh hồn non nớt không ý thức nhận ra những hiện thực Chúa cho các con trong thời đại hôm nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Mẹ mong muốn mỗi một người được phục vụ trong ơn Thánh của Chúa, hãy luôn luôn có một trọng điểm là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho các con. Các con hãy dành tình yêu đó cho Thiên Chúa, bằng cách các con hãy dùng thời gian của mình chu tòan bổn phận của người con được kêu gọi và được chọn lựa trong ơn Thánh của Ngài.

Các con phải dùng thời gian đi tham dự Thánh Lễ Misa mỗi ngày, trong tinh thần trong sạch và trong tâm tình luôn làm hoà với Thiên Chúa, xin Ngài dẫn dắt các con để xứng đang đón nhận Mình và Máu của Thiên Chúa trong trái tim và cõi lòng của các con, để Ngài can thiệp, Ngài hướng dẫn và giúp cho các con đối diện trong hiện tại những việc đúng, những việc sai, những việc cần phục vụ, những việc cần hợp tác, những việc cần từ chối để không đem lại những điều sai trái do mình ảnh hưởng những người khác.

Hãy nhìn lại trái tim cõi lòng bằng an thì các con tiếp tục, còn nếu các con xôn sao, nghi kỵ, lo âu, nghi vấn, không được sự trả lời một cách thích đáng thì đó là điều mà các con cần phải nghĩ lại, cần phải dừng lại và cần phải dùng thời gian để cầu nguyện tiếp tục. Đó là những điều mình đang loan truyền hay mình phải cần làm những việc gì cần thiết nhất khi mình có cơ hội để được đón nhận, để làm lớn lên, loan truyền những lời của Chúa trong một thế hệ.

Ngài rất cần những người con cái của Ngài thực hành trong đời sống của họ, gặp gỡ Ngài một cách riêng tư, đón nhận Ngài với Lòng Thương Xót mà họ chấp nhận. Mỗi một ngày dâng chuỗi Thương Xót, xin ơn Thánh hoá, xin ơn tha thứ, xin ơn thay đổi cho tất cả những người anh chị em họ gặp, thay đổi những người sống trong tội, và thay đổi cho cái nhìn của xã hội hiện tại đang bị lung lạc bởi những cái văn minh của thời đại ngày nay, làm cho các con xa dần Thiên Chúa, làm cho các con mất đức tin, làm cho các con coi trọng những vật chất tiền tài và các con miệt mài không có thời gian để cho linh hồn nghĩ ngơi qua thân xác mà các con cần phải có mỗi một ngày trong đời sống.

Các con phải để cho tâm hồn của mình được bằng an, nghĩ ngơi và có những giây phút an lành. Chỉ có một điều mà các con có điều đó là các con phải nhận ra Thiên Chúa luôn ở cạnh các con, Thiên Chúa luôn chờ đợi các con, Thiên Chúa ban cho các con cơ hội để đón nhận sự hạnh phúc đó. Những sự quyết định của mỗi một người như Mẹ đã nói, tiếp tục với sự mạc khải Chúa ban cho các con, Mẹ cũng thấy được điều đó rất cần thiết vì mỗi tâm tư và mỗi một con người đều có quyền quyết định việc làm, của sự nhận thức, của tình yêu mà họ trực tiếp đối diện với Thiên Chúa. Tâm tư chưa cởi bỏ được, những ý nghĩ còn xao động, còn nghi ngờ và còn theo bản ngã thì ngày tháng nào các con mới nhận thức được cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái và những cái cần tiếp tục để cùng một bàn tay loan truyền những lời của Chúa.

Có những cái các con nhận đem lại cho họ sự hoang mang, đem lại cho họ sự thách đố do những sự việc hiện thực họ đang trong bạo động, đem những lời hay ý đẹp nhưng không đúng trong đường lối của Chúa, không đúng theo Thánh ý của Ngài ban cho thế hệ hôm nay, là các con phải hiệp nhất, các con phải yêu thương, các con phải tha thứ, các con phải hành động những gì để đem lợi ích chung cho phần linh hồn của những người anh em các con đang cần trên thế giới.

Ngay cả những điều đã được sắp xếp qua hàng Giáo Hội, của những vị linh mục, tu sĩ, của những hàng Giám Mục, của Đức Giáo Hoàng, và những người được thay thế Thiên Chúa, được chọn lựa trong thế giới ngày nay. Những nhân đức, những thực hiện họ không thể giả dối, họ không thể ngụy biện qua những điều họ làm. Các con hãy nhìn sự thực hành bằng con tim, thực hành bằng tấm lòng và những việc diễn tiến trong êm đềm, trong sự lôi cuốn mọi người chuẩn bị đến gần và hiệp nhất với nhau.

Đó là một hiện tượng tốt đẹp mà Chúa ban cho Giáo Hội ngày nay qua ân sũng của Ngài, để các con đừng lệch lạc đi xa ngoài chương trình của Thiên Chúa. Các con hãy theo những gì đang có trong hiện tại, để sự nâng đỡ Chúa gần mỗi một người nhắc nhở cho chúng ta giữa đúng và sai, để chúng ta được biết những gì chúng ta cần làm và phục vụ cho đúng Thánh ý Chúa chọn lựa qua mỗi vai trò của mỗi một người chúng ta ở giữa thế giới này.

Chúng ta hãy khuyên nhắc anh chị em. Nếu họ ngoan cố, họ không tin những gì mà họ đang làm, tiếp tục với những cái họ ưa thích, với những cái họ chọn lựa thì các con hãy cầu nguyện cho họ. Các con hãy tiếp tục liên lỉ cầu nguyện cho những người anh em đó. Vì những gì các con cầu nguyện Chúa sẽ xử lý một cách công minh, Chúa sẽ xử lý một cách các con không cần phải đối diện để quyết định điều gì, Chúa sẽ tự động gởi đến. Những việc không trong công chính, không trong sự thật, không trong đường hướng của Thiên Chúa sẽ không được tiếp tục, sẽ không có niềm vui và bằng an như con người làm theo sự hướng dẫn do Thánh Thần Thiên Chúa, Chúa luôn yêu thương tất cả mọi người, bằng cách này và cách khác.

Những người con cái của Ngài có những cái không đón nhận, lắng nghe thì tự họ sẽ bị tách rời, tự họ sẽ cảm thấy mất bằng an và có những cái không phù hợp để tiếp tục với con đường được chọn, tiếp tục con đường họ nhận ra từ nơi Thiên Chúa. Cho nên, giữa cái vâng lời và giữa cái ưa thích của con người, với những cái hợp tình, hợp lý do nơi bản ngã cá tánh, thì nó lại hoàn toàn đi ngược lại với những điều Thiên Chúa ban cho con người. Những luân lý, đạo đức mà Chúa ban cho con người là sự khác biệt của thế giới trần gian họ đang lôi cuốn trong danh lợi, trong tiền bạc, trong những cá nhân với những việc do tài năng họ có thể cho đó là điều cần nhất và phục vụ cho họ, do những tiền bạc phục vụ cho những như cầu và những đòi hỏi mà họ hưởng thụ của thế giới con người.

Đối với Thiên Chúa, Ngài là Người có quyền năng, giàu có và ban bất cứ điều gì cho con cái của Ngài. Ngài luôn luôn thấy được quá khứ, hiện tại và tương lai mỗi một cá nhân, Ngài luôn luôn chọn cái tốt nhất cho những người con cái của Ngài, để một ý cho con cái của Ngài được gặp Ngài, biết Ngài và sống trong đạo lý được dạy. Những điều kiện những người con cái đó có cơ hội học hỏi, có cơ hội được cảm nhận và có cơ hội được biết, có những công việc thích hợp cho mỗi một cá nhân được đối diện và chọn lựa từ nơi mình.

Tất cả những gì đến với mình không phải là một điều vô tình, các con phải để ý những gì đến với các con dù vừa ý, dù ngược ý, dù thành công hay thất bại cũng đều do nơi Thánh Thần Thiên Chúa ban và chọn cho những người con cái của Ngài. Ngài cũng muốn những người con cái của Ngài mỗi ngày lớn lên, hiểu được những việc Chúa cho thế giới ngày nay. Chúa cho riêng cá nhân, nhưng Chúa cho chung cả nhân loại.

Đó là điều các con cần tôn trọng, tìm hiểu nhau, giúp đỡ nhau để lớn lên trong ân Thánh của Thiên Chúa. Người có ơn nầy, kẻ có ơn khác và những điều mà các con chưa có thì các con thích hợp và phù hợp hơn trong cuộc sống mà các con cần phải có sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất sẽ đem lại những thắng lợi tốt đẹp, sự hiệp nhất sẽ ban cho các con những ngày hạnh phúc ở trong thân xác, hạnh phúc ở trong tâm trí và hạnh phúc cả linh hồn khi các con mở rộng lòng đón nhận và lắng nghe.

Các con thương mến của Mẹ,

Có rất nhiều điều Mẹ cũng muốn gởi cho các con để chuẩn bị cho đời sống của mình, nhưng cũng có những người anh em khi họ đón nhận, họ rất tích cực ở những giây phút ban đầu, nhưng những lời mà Chúa gởi đến, hay những lời mà họ được nhận họ cũng trở thành thói quen và trừ khử đi với những điều do họ đã quên ở trong cuộc đời. Đó là sự nhắn gởi ai ai cũng có thể đón nhận và thực hành trên người đó, nếu họ bền đổ thì là những người được đón ơn của Thiên Chúa giờ sau hết của cuộc đời mà các con có quyền chọn lựa cho thân thể của mình.

Các con thương mến của Mẹ,

Bài này là một bài Mẹ nhắn gởi rất sâu xa và rất dài, ngụ ý trong đời sống hiện tại để các con chọn lựa những điều cần loan truyền, những điều các con cần tích cực cầu nguyện cho đối phương đó, cầu nguyện cho sự trở lại của họ, cầu nguyện cho những lời họ đang xuyên tạc sẽ trở lại với những lời Chúa muốn họ mời gọi những người con cái của Ngài ở trên thế giới này quay về với Thiên Chúa bằng cách này, bằng cách khác.

Nhất là sự nhấn mạnh mà Thiên Chúa muốn là con người hãy đến gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thế sẽ là một điều do con người đã quên với chức vụ, đã quên với những người con quen thuộc. Ngài muốn gợi dậy sự sống động cho đời sống đức tin của các con. Phải nhận thức và nhìn ra để các con giúp nhau trong hiện tại, giúp nhau trong đời sống tinh thần, và giúp nhau rất nhiều việc mà các con cần bổ túc trên con đường được chọn, hay trên con đường còn những ngày lử thứ trần gian.

Tất cả mọi điều con được đón nhận ngày hôm nay, Mẹ luôn ở bên cạnh để cầu bầu cùng Chúa cho con, giúp đỡ cho con và hướng dẫn con. Con hãy tự tin, mạnh mẽ, đừng bao giờ buồn với những cái vô tình hay cố ý của người khác, cũng đừng bao giờ thất vọng khi con đang ở bên Chúa, khi Mẹ đang sống động bên con để giúp cho con, che chở cho con và hướng dẫn con trở thành những người con cái của Chúa.

Lucia: Lạy Mẹ, đây là những lời Mẹ gởi đến cho chúng con buổi sáng hôm nay, cũng là những buổi sáng con được khai mở từ nơi tinh thần với những lời giảng dạy của Mẹ, với những lời Mẹ muốn gởi đến cho con cách riêng cũng như tất cả các anh chị em. Dẫu sao chăng nữa, con vẫn là con người, vẫn còn những sự yếu kém để nhờ Mẹ giúp đỡ, để luôn xin Mẹ hướng dẫn, để chúng con được sống đẹp lòng Chúa, và sống theo Thánh ý Chúa mỗi khi chúng con có cơ hội để phục vụ và làm việc cho Ngài.

Giờ đây con chỉ biết nói lên tâm tình trong sự cảm tạ, biết ơn và thờ lạy Thiên Chúa cùng chúng con và cảm tạ ơn Mẹ đã dành cho chúng con những giây phút thân mật này để nói lên tâm tình Mẹ dành cho loài người của chúng con. Xin Mẹ tiếp tục cầu nguyện cho chúng con để chúng con được sống trong bình an, trong hạnh phúc Chúa ban cho cá nhân con,cũng như tất cả những người anh chị em trong nhóm và tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa.

Trong Danh Thánh của Đức Giesu Kito, con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Con không quên cảm tạ ơn Mẹ. Sự hiện diện của Mẹ và sự nhắc nhỡ của Mẹ qua bài này. Giờ đây con xin cảm ta và chúc tụng Thiên Chúa của con. Con xin cảm ơn Mẹ và con xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Xin Chúa trả công bội hậu cho Mẹ để Mẹ tiếp tục gởi đến những lời của Mẹ, với sự khuyên nhắc của Mẹ cho thế giới loài người của chúng con, để chúng con mạnh mẽ trong đời sống đức tin, để chúng con bước ra ngoài thân xác một cách nhẹ nhàng, để được đón nhận ân Thánh và ân sủng của Chúa ban cho chúng con trong mọi thời đại. Những điều đó sẽ được báo trước, những điều đó sẽ cho chúng con chuẩn bị những gì chúng con cần chuẩn bị, cho thời đại chúng con đang sống, cũng được đón nhận qua những lời Chúa Thánh Thần hướng dẫn, qua Bí Tích Thánh Thể, những lời trực tiếp đón nhận nơi Chúa và Mẹ.

Đó là điều hạnh phúc nhất mà chúng con có được ở thời đại này, xin cho chúng con được tiến triển với ơn Thánh Chúa cho, xin cho chúng con chấp nhận, sống theo Thánh ý của Chúa, yêu thương anh em, sống bác ái theo lời Chúa mời gọi mỗi một người của chúng con trong ơn cứu rỗi chúng con đã được Mẹ hướng dẫn và giúp một cách trực tiếp, để chúng con không lý do nào không đi ra khỏi cái tôi của mình, không lý do nào để Mẹ đau buồn và thất vọng những người con cái mà Mẹ gởi đến những lời này trong thế giới mà chúng con đang có trong hiện thực. Giờ đây con chỉ biết thay thế những người anh em con, thay thế những người thân yêu con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa của chúng con.

Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Một lần nữa con xin cảm ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

L. tường thuật xong bài này do Mẹ ban cho chúng con qua những lời của Mẹ và L. cũng được tường thuật những lời do Thánh Thần cho L. hoàn thành những điều Chúa muốn L. làm. Hoàn thành những điều mà Mẹ gởi đến những lời của Mẹ cho thế giới của chúng con. Nhất là những ngày hôm nay cũng như những ngày sắp tới, Mẹ luôn che chở chúng con thắng được những gì của thế giới con người lôi cuốn trong thân xác, trong đam mê, trong tội ác và trong những điều con người không thể vi phạm được.

Thiên Chúa không cho phép chúng con làm những điều gian ác, không cho phép chúng con tiếp tục chìm sâu trong tội lỗi, do ơn cứu chuộc Thiên Chúa ban. Chúng con phải trở về, trong ơn Thánh hoá, trong ơn biến đổi để trở thành những người mới, trở thành những người con thật do Chúa Giesu đổi chúng con về bằng chính giá Máu của Ngài và đem chúng con trở về từ cái chết qua vinh quang khải hoàn của Thiên Chúa, đem lại sự tự do cho con người, qua bình an Thiên Chúa đem đến cho thế hệ của chúng con, để nâng đỡ và đưa chúng con đến gần tình thương bao la Ngài dành cho nhân loại.

L. kết thúc bài này đúng 12:48 phút ngày Thứ Sáu, tháng 9 ngày 20 năm 2013 tại Nhà Chầu Thánh Thể Emmaus và trước tượng Thánh Tâm Chúa, cũng như Thánh Tượng Mẹ Fatima.

Con xin thay thế anh chị em của con trong thế giới dâng lên lời cảm tạ và lòng tri ân. Một lần nữa con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin cảm tạ ơn Mẹ đã thương yêu chúng con và gởi đến cho chúng con những lời này. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!