Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Mẹ giải thích về Buổi Tiệc Ly

Ngày 12 Tháng 9 Năm 2013 – 2:04 chiều

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ,

Hôm nay là một ngày Chúa muốn cho con nhìn ý nghĩa của Thứ Năm mỗi một tuần. Những người con cái được chọn lựa, hiểu Ngài, đến với Ngài, những người con Chúa chọn lựa như các con.

L. thương mến của Mẹ,

Có những cái Chúa muốn tỏ hiện, Chúa muốn cho con nhận thức được mỗi một ngày trong đời sống thiêng liêng, mỗi một ngày trong những giây phút con gặp gỡ Chúa trong đời sống của con. Vì lẽ đó, con là người hiểu thấu được tâm tình của Thiên Chúa, cho nên Ngài luôn tâm sự với những người con được biết, với người con mà Ngài muốn đem những lời tâm sự của Ngài, những lời nhắn gởi của Ngài cho thế giới. Những tài liệu mỗi một ngày đều có trong lịch sử là những điều các con nên cận kề để có thể tiếp nhận và hiểu thêm về giáo lý của Thiên Chúa, về lịch sử Chúa đã đi qua trong thời đại, dẫu là trên hai ngàn năm, nhưng mỗi một ngày vẫn sống động trong thế gian này, mỗi một ngày vẫn sống động trong thế giới loài người.

L., mỗi một thứ Năm con nên dành giờ để đón nhận những lời Chúa muốn con được cảm nghiệm, mỗi một thứ Năm đều có những chương trình của Giáo Hội, những Thánh Lễ, những việc cần thiết các con phục vụ. Con thì lại khác, con đối diện với Bí Tích Thánh Thể, con được đón nhận những lời của Chúa, con được đón những lời của Mẹ, cho nên con cũng cảm nhận và hiểu được những gì Chúa muốn nói với con, Chúa muốn tâm sự với con, qua con, Ngài nhắn gởi những lời của Ngài cho thế giới con đang có trong hiện tại.

L., Mẹ muốn mỗi thứ Năm, con nên dành giờ suy niệm, những sự thực hiện Thiên Chúa muốn loài người của thế hệ hôm nay biết những lịch trình Chúa đã đi qua trong thế giới con người. Không phải chỉ vào những ngày lễ lạc hay vào những ngày Giáo Hội yêu cầu, thì các con mới đem ra thực hành, để nhớ lại những giây phút các con có những Thánh Lễ lớn bắt buộc ở trong Giáo Hội. Mẹ muốn mỗi thứ Năm, mỗi ngày đều có những lịch trình và những cái Thiên Chúa thực hiện ở thế giới con người, trước khi Ngài bước vào Cuộc Tử Nạn, hay trên con đường đến với Cuộc Tử Nạn, đều có những ý nghĩa sâu xa con cần học hỏi và con cần đối diện. Chúa muốn cho thế giới con người hôm nay mở rộng, hiểu thêm và rõ thêm những dấu chỉ Phúc Âm đã ghi chép, vẫn còn có những cái Chúa vẫn nhắn gởi cho thế hệ các con được biết, ngày hôm nay, cũng như để lại cho thế hệ mai sau.

L. thương mến, mỗi một thứ Năm là mỗi buổi Tiệc Ly Chúa luôn ghi nhớ mãi những gì Ngài đã làm cho con người, những gì mà Ngài đã thực hiện cho thế giới trần gian. Là một buổi chiều thứ Năm trong những ray rứt, trong buồn bã, trong ưu tư, vì vẫn mang nhân tánh của con người, đối diện với tất cả những gì Thiên Chúa Ngài đã biết trước, Ngài chấp nhận những điều đó. Đối với thể xác có những cái đau đớn, có những quằn quại, có những cái cần phải đối diện thật sự mà con người với sức lực, nếu không có ơn Thánh và Thiên tánh thì không thể nào chịu đựng nổi những điều mà Chúa Giesu khắc khoải.

Ngài rất yêu thương các môn đệ của Ngài vào thời đó, tất cả những gì mỗi khi diễn đạt, mỗi khi thực hiện hay khi Ngài muốn thực hiện Ngài luôn tâm sự với Mẹ. Ngài luôn luôn đến với Mẹ, nói lên những gì Ngài đang suy nghĩ, Ngài cũng nói lên những điều Ngài cần phải hoàn thành sứ vụ của Ngài, trong những ngày còn ở trần gian. Ngài quả thật như một người bình thường, như người con đối với Mẹ, Ngài mang trong thân xác của Ngài là Thiên tính, và nhân tính.

Tất cả những việc Ngài đều biết trước, và đều có sự sắp đặt của Đức Chúa Cha, về nhân tánh thì bình thường như những người bình thường trong thế gian, có yêu thương, có cảm nhận, có xúc động, có buồn, có vui, có những giây phút ray rứt và ưu tư với những điều, cho dù là tiếc nuối, hay dù mình mong muốn, nhưng điều duy nhất là Thiên Chúa đến để mang ơn cứu độ cho con người, mang lại niềm vui, mang lại niềm hy vọng và mang lại sự sống cho thế giới trần gian. Cho nên, tất cả những gì trong nhân tánh, dù ước muốn, dù là những điều hợp lý, Ngài luôn luôn ôm trọn những cái riêng tư của mình về một nơi, Ngài luôn luôn nghĩ chung cho tất cả mọi người trong nhân loại. Ngài luôn luôn để Thánh ý Đức Chúa Cha đi đầu, Ngài luôn luôn thực hiện bổn phận trách nhiệm, nhất là Trái Tim Ngài thể hiện đối với loài người thế gian.

Đối với Mẹ, Ngài rất yêu thương Mẹ, Ngài rất tôn kính Mẹ và trân quý tất cả những gì hoàn mỹ tốt đẹp, tất cả những gì trong thế giới con người không thể có được. Trong đức tánh của Chúa Giesu, dẫu Ngài mang thân xác của con người, Ngài vẫn có những đức tánh của Thiên tánh. Ngài là Con Một của Thiên Chúa, mọi sự thật là hoàn mỹ trên con người của Đức Giesu. Ngài quả là một Người rất hiếu thảo, một Người rất thông cảm, không có lời lẽ nào có thể diễn tả được. Đúng là một Thiên Chúa đến với loài người, đúng là một Thiên Chúa mang thân xác của nhân tánh, hai cái hòa hợp và phù hợp, là một kiệt tác vô cùng vĩ đại, là một sự vô thường tối hậu Thiên Chúa gởi đến cho thế giới loài người của các con, ngay cả Mẹ.

L. thương mến của Mẹ,

Hôm nay con muốn biết, con muốn Mẹ nói về những gì của buổi chiều Tiệc Ly năm nào. Đúng, vào buổi chiều Tiệc Ly, trước những ngày đó, Chúa Giêsu đã biết trước, Ngài cũng đã biết sự sắp đặt trong chương trình sẽ không thay đổi. Ngài có những lịch trình sắp xếp theo Thánh ý của Đức Chúa Cha. Những lịch trình đó Ngài đều an bài và sắp sẵn cho tất cả các Thánh Tông đồ, dấu chỉ duy nhất là Ngài rất yêu thương các Thánh Tông Đồ, Ngài rất gần gũi các Thánh Tông đồ.

Ngài muốn các Thánh Tông đồ hiểu và biết những gì Ngài làm cho các Thánh Tông đồ, sự yêu thương đó Ngài nhất định quyết định một sự to lớn, lập nên Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể là một biểu tượng tình yêu Chúa Giêsu dành cho môn đệ của Ngài, dành cho cả toàn nhân loại và dành cho thế giới con người trần gian. Tình yêu mới có thể thay đổi, tình yêu mới có thể quyết định, tình yêu mới có thể chinh phục được tất cả những gì đang đi ngược lại và đang sống trong một thế giới của bản ngã, cá tánh. Chỉ có tình yêu mới cho con người có cơ hội, tình yêu mới đưa con người trở về với ánh sáng, tình yêu mới cho con người nguồn hy vọng, tình yêu mới được sự nối kết giữa con người và Thiên Chúa.

L. thương mến của Mẹ,

Mẹ chỉ nhớ, trong một buổi chiều, mọi người sắp đặt để đến ngôi nhà được chuẩn bị cho buổi Tiệc Ly. Không có gì sẵn sàng mà do Thánh ý của Thiên Chúa đã an bài và sắp đặt sẵn, các Thánh Tông đồ đã nghe lời và làm theo những gì mà Chúa Giêsu chỉ định. Tất cả mọi người cử hành nghi thức buổi chiều Tiệc Ly vào ngày thứ Năm, trên hai ngàn năm về trước, những giây phút đó Chúa Giesu tỏ hiện cho các Thánh Tông đồ nhìn thấy tình yêu của Ngài. Ngài là đấng bậc như một người Thầy, như một người Cha, và Ngài là đấng bậc như một người bạn hữu, Ngài cũng là đấng bậc như những người cận kề với các Thánh Tông đồ, tỏ hiện được những gì Ngài thực hành, dạy cho các Thánh Tông đồ những dấu chỉ vĩnh viễn, tình yêu thương nối kết.

Chúa Giêsu để lại là sự trăn trối của những giây phút Ngài sắp sửa đón nhận cực hình, đó cũng là những giây phút nhắc nhở lại cho loài người dấu chỉ vĩ đại quan trọng. Ngài đã thu mình vào tấm bánh, để tấm bánh đó trở thành là của nuôi linh hồn, là lương thực nuôi đời sống con người, thân xác cho đến linh hồn, được cử hành vào buổi chiều Tiệc Ly, trường tồn mãi mãi cho đến thế hệ hôm nay. Có nhiều cái nối tiếp và gắn bó trong sự thật, trong lẽ phải và trong tình thương Ngài ban trao cho nhân loại, nhất là trong thời điểm đối với con người, là những thời điểm sau cùng, thời điểm mà họ sắp phải chia tay, với tất cả những gì đang đối diện trong hiện tại.

Thiên Chúa biết đó là đời sống nhân tính, với Thiên tánh sẽ không bao giờ lìa bỏ con người, là sự nối kết liên tiếp trường tồn, cho dù hữu hình Ngài không có trong hiện tại. Khi mọi sự đã hoàn tất theo chương trình của Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu đã về trời, mọi sự đã hoàn tất với cặp mắt con người, hoàn tất với những gì của nhân tánh, Chúa Giêsu là Thiên tánh. Cho nên tất cả những gì sẽ không kết thúc được.

Mãi mãi tiếp tục trường tồn, dẫu trong hữu hình, mãi mãi kề cận với thế giới loài người của các con, điển hình là các con có thể đón nhận, các con có thể trực tiếp có những cảm giác thật sự. Chúa Giêsu đã quyết định cho các con những ân tình. Ngài sống trong sự khiêm hạ, cho các con biết được tình yêu bất tận và vô biên. Ngài dùng phương thức tột đỉnh khôn ngoan của Đấng bậc Thiên Chúa ban đến cho loài người, với những cách thức vô cùng gần gũi, đụng chạm đến trọng điểm trái tim của con người, để lưu giữ mãi trong tâm hồn.

Nếu các con thật sự có một đời sống đức tin, các con nhận ra những gì Thiên Chúa đã làm, Ngài để lại cho thế gian Bí Tích Thánh Thể, sự nối kết và tiếp diễn qua mọi thời đại, để nuôi dưỡng cho những Tông đồ của Ngài có sức mạnh tiếp tục với những ngày loan truyền Tin Mừng và sứ vụ do Thiên Chúa ban cho các Thánh Tông đồ. Các Ngài là những người như chúng ta, là những người nối kết để loan truyền tin mừng khi Chúa Giesu đã về trời, để mọi người quyết định đi theo dấu chân của Thiên Chúa, đi theo chân lý của Thiên Chúa, đi theo Tin Mừng của Thiên Chúa, do nơi chân lý của trời cao, do Đức Giêsu Kitô mang lại cho thế giới loài người.

Còn rất nhiều điều Mẹ không muốn đi vào chi tiết, Mẹ chỉ muốn cho các con được nghe những gì được tường thuật vào buổi sáng hôm nay, do Thánh Thần linh ứng. Sách vở và những cặn kẻ chi tiết đã được chép qua Thánh sử và Phúc âm, còn rất nhiều điều mà các con cũng đã nghe qua. Hôm nay, Mẹ chỉ muốn cho các con nhìn thấy tất cả những gì trọng điểm, Chúa Giêsu mời gọi thế hệ đầu tiên, cũng như thế hệ còn lại.

Ngài mãi mãi yêu thương các con, Ngài không bao giờ rời bỏ các con, dẫu các con không thấy bằng đôi mắt, nhưng trong thiêng liêng, trong huyền nhiệm Ngài vẫn ở giữa thế giới con người. Ngài vẫn ở giữa các con mỗi một ngày. Ngài ở giữa trái tim của các con khi các con thật sự đón nhận Ngài và các con đón nhận bằng trái tim, bằng tình yêu mà các con dành cho Ngài. Đó là sự kết hợp Thiên Chúa muốn gặp gỡ mọi người, để nhận biết dấu chỉ Thầy để lại Mình và Máu của Thầy cho các con, là của nuôi linh hồn, và gần gủi trong tình yêu mà Thiên Chúa để lại cho thế giới con người của các con.

Các con thương mến của Mẹ,

Đó là những dấu chỉ vĩnh viễn, sau khi Chúa Giêsu thiết lập buổi chiều Tiệc Ly, những gì kế tiếp Ngài đón nhận để đi vào Cuộc Tử Nạn, qua Thập Tự Giá. Buổi chiều hôm đó và những ngày kế tiếp, mọi sự Chúa Giêsu đã hoàn tất, Mẹ luôn ôm hình ảnh đó ở trong Trái Tim của Mẹ. Mẹ luôn có Bí Tích Thánh Thể ở giữa Trái Tim của Mẹ. Mẹ luôn luôn để Ngài ở bên cạnh Mẹ. Dù đi, dù đứng hay nghĩ ngơi, Mẹ luôn có Chúa bên cạnh, cho đến ngày tất cả mọi sự đi vào lịch sử, Chúa Giêsu đã về trời. Tất cả mọi sự được thiết lập theo chương trình sắp đặt do Thánh Thần hướng dẫn cho Giáo Hội, qua các Đấng Bậc Tông Đồ mà các con được biết ngày hôm nay, có lịch sử của Giáo Hội. Chúa Giêsu về trời, nhưng Ngài luôn luôn gần gũi Mẹ trong thiêng liêng, trong tâm linh, sự gặp gỡ rất gần.

Vì những điều đó, Mẹ tiếp tục những ngày tháng còn lại cùng với các Thánh Tông Đồ, cùng với các Ngài đi nơi này, nơi khác, luôn luôn cầu nguyện cho các Ngài, luôn ủng hộ và luôn an ủi trong đời sống mà các Ngài cần có sự vỗ về, cần có sự yêu thương và cần có sự nâng đỡ tinh thần, với những ngày mà Chúa Giêsu đã rời khỏi các Ngài. Mẹ muốn cho các con được nghe những gì được tường thuật vào buổi sáng hôm nay do Thánh Thần linh ứng. Sách vở và những cặn kẽ chi tiết đã được chép qua Thánh sử và Phúc âm, còn rất nhiều điều các con cũng đã nghe qua. Mẹ chỉ muốn cho các con nhìn thấy tất cả những gì trọng điểm Chúa Giêsu mời gọi thế hệ đầu tiên, cũng như thế hệ còn lại cho đến ngày tất cả mọi sự đi vào lịch sử. Chúa Giêsu đã về trời, tất cả mọi sự được thiết lập theo chương trình sắp đặt, do Thánh Thần hướng dẫn cho Giáo Hội, qua các Đấng bậc Tông Đồ các con được biết; ngày hôm nay, qua lịch sử của Giáo Hội.

Các con thương mến của Mẹ,

Nếu đi vào lịch sử, có rất nhiều điều các con không thể nào không tuôn những giòng lệ, không thể nào không cảm động được. Những gì mà Chúa Giêsu đến với thế giới trần gian, lịch sử Ngài để lại qua các Thánh Tông Đồ vào thời đó, từng chi tiết một, từng giai đoạn một khi Ngài đón nhận sự bắt bớ ở trong vườn Giesimani thì các Thánh Tông đồ trong khoảng thời gian đó, không ai có thể ghi chép lại trong Phúc âm, mỗi một người hoảng sợ tản mác khắp nơi, trong lòng vẫn hướng về Thầy, vẫn một lòng yêu mến Thầy.

Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra. Vì sợ hãi, với bản ngã cá tánh con người, làm sao có sự mạnh mẽ để có thể đối diện với những cái Chúa Giêsu gánh vác vào thời đó, của những quân lính, của những chức quyền. Họ chỉ nhằm mục đích vào Chúa Giêsu, bắt Ngài phải đón nhận một cái chết, bắt Ngài phải vác Thập Tự Giá nặng nề. Còn những đoạn đường gai góc, còn những đoạn đường gập ghềnh Ngài phải đau đớn bởi những roi đòn, qua những lý hình hành hạ. Chẳng những như thế, đời sống tinh thần lại bị hiểu lầm, lại bị vu khống, lại bị chế giễu, lại bị trách móc.

Còn rất nhiều điều con người và con người xử dụng điều đó đối với Thiên Chúa, xử dụng đối với nhau, nó luôn luôn có trong mọi thế hệ mà các con vấp phải những thảm cảnh này. Vì khi các con không đón nhận trong yêu thương thì các con không nhận ra cái gì là tình yêu, các con không nhận ra cái gì để thông cảm người khác, các con luôn luôn nhìn thấy những điều không hợp vào trong những lịch trình, không hợp vào những việc mà các con nhìn bằng đôi mắt. Các con không thấy sự oan ức của người khác chịu đựng, các con không thấy lòng trắc ẩn mà mỗi con người đều có nơi nhân loại, các con vẫn giữ sự cứng lòng, chai đá, chỉ nhìn những gì bề ngoài, a dua theo thời đại, của những thắng trận. Các con cứ xô đẩy, những người cần giúp đỡ thì càng bị đèn ép, càng bị vu oan, càng bị thóa mạ, bị những lời mắng nhiếc, những lời mỉa mai rất đau đớn từ trong tâm hồn đến thể xác.

Chúa Giêsu đã chấp nhận, Mẹ cũng đồng hành, chấp nhận những lời đó cùng với Ngài, cùng một đoạn đường, Mẹ cùng vác Thánh Giá với Ngài. Tuy Mẹ không đưa đôi vai như Chúa Giesu để vác Thập Tự Giá, vì Ngài đến để vác Thập Tự Giá, gánh tội lỗi cho thế gian của các con, gánh tội lỗi cho mỗi một người các con. Trong mọi thế hệ, trong mọi thời đại nhưng Mẹ có cơ hội để cùng đồng công, Mẹ có cơ hội để cùng hợp tác. Mẹ âm thầm đi theo từng dấu chân của Ngài, trong suy niệm, trong cảm nhận, không thể nào không tuôn những giòng lệ rơi, không thể nào không có những cảm xúc thật sự của một con người, không thể nào không đau khổ và cay đắng khi những roi đòn thi hành trên thân xác của Con Một của Mẹ.

Những roi đòn đó cũng đánh vào Trái Tim của Mẹ, đánh vào thân thể của Mẹ, những roi đòn mà Chúa Giêsu gánh vác, Mẹ cũng từng giây, từng phút đi theo những roi đòn đó, chấp nhận hòa mình, cầu nguyện trong sự chấp nhận, để dâng lên Đức Chúa Cha. Xin tha tội cho con người, đồng công cho đến giây phút cuối cùng, Chúa Giêsu tắt thở trên Thập Tự Giá, còn rất nhiều giai đoạn đi qua mà các con đã được nghe và được tường thuật qua Mười Bốn chặng đàng Thánh Giá.

Con người quả thật đã có một trái tim rất ích kỷ. Trái tim không biết yêu. Trái tim chai đá. Trái tim hững hờ. Trái tim ơ thờ. Trái tim lãnh đạm, và một trái tim phản bội. Có rất nhiều điều không phải Mẹ lên án, nhưng đó là sự thật, có những từ ngữ diễn đạt một cách trực tiếp để các con được thấy thời đại đầu tiên, thời đại đi qua và thời đại hôm nay vẫn thế. Dẫu vẫn có một số có thể nghe và tin nhận vào Thiên Chúa, trở về với Ngài, thực hiện đời sống mà họ quên đi, phục vụ cho Tin mừng của Thiên Chúa, phục vụ cho giáo lý của Ngài, phục vụ cho sự nhắn gởi và phục vụ cho sự chứng tá Chúa Giêsu đã vì tình yêu đem đến ơn cứu độ cho toàn nhân loại.

Nhưng thế hệ hôm nay vẫn còn chia năm, xẻ bảy, vẫn còn những cái họ bắt đầu trong cá tánh riêng tư và quyền cá nhân của mình trên hết, họ cũng không cùng một chương trình Chúa đã sắp đặt, kết hợp chặt chẽ tất cả mọi người đi trong Chúa. Chỉ có một Chúa, nhưng các con vẫn còn những cách thức thờ phượng chia rẽ, vẫn phân chia và vẫn còn có những so sánh, vẫn còn có những cái ích kỷ riêng tư, vẫn còn cho những suy nghĩ của mình là đúng, để đi theo chiều hướng của mình. Dẫu vẫn thờ một Thiên Chúa, nhưng các con phân rẽ và chia ra, làm cho Trái Tim của Chúa rất đau buồn, Trái Tim của Chúa cũng đang rỉ máu bởi cách suy nghĩ và cách thức đối diện, xử sự của loài người các con.

Ngài là một Thiên Chúa, là một người Cha nhân từ, là một người Cha yêu thương, là một Người Cha luôn đem lại hòa bình cho con người, luôn đem lại tình thương và bằng an cho nhân thế. Cho nên, trong mỗi một hoàn cảnh, Chúa luôn uyển chuyển để đối diện với các con, Chúa ban sức cho các con và chờ đợi các con. Ngài cũng đổ tràn ơn cho các con, những người theo những ý thích và những điều họ quyết định. Vì tình yêu, Ngài vẫn một mực chờ đợi cho con người nhận ra những lý lẽ cần thiết nhất. Nhưng lịch sử cần phối hợp tất cả, để đi về một thế giới mà ngày cuối cùng, là sự kết thúc toàn bộ giữa mọi sự, giữa mọi việc, và giữa mọi giới.

Con người đang trong cách thức cùng với nhau hay có những bất đồng ý kiến, hay còn chia năm xẻ bảy, là do sự quyết định của Đức Chúa Cha. Ngài luôn luôn đem tình thương, đem tình yêu cho tất cả những người con cái của Ngài. Vì lẽ đó, sự sinh tồn vẫn còn, và vẫn phát triển cho đến ngày hôm nay. Chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô, Ngài đã chấp nhận đi vào cõi chết, cái chết của Ngài đem sự thắng lợi trong vinh quang, đem con người đến gần với Thiên Chúa, đem con người thấy được chân lý, hòa bình, đem con người thấy được ánh sáng Thiên Chúa chiếu dọi cho trần gian.

Là chân lý sự thật, là lẽ phải, là công bình mà mỗi con người phải cần học và cần biết để thực hành trong đời sống của mình, dù là nơi gia đình, xã hội, hội đoàn hay bất cứ mọi tầng lớp trong xã hội, đều có những sự chỉ dạy trong công chính, trong lẽ phải mà các con đều được biết, nhưng có thực hành hay không là quyền tự do chọn lựa của mỗi một con người đối diện với Thiên Chúa.

Còn rất nhiều điều Thiên Chúa thấy được sự ngu muội và sự khờ dại của con người, cho nên trong những cách thức con người đối diện trong hiện tại, đang trong những cách khai phá theo sự hiểu biết trong hạn hẹp, dẫu là con người đã tìm được. Bất cứ điều gì được như ngày hôm nay, bất cứ điều gì con người thấy đó là một sự vô thường, phi thường từ nơi Thiên Chúa ban cho, là từ nơi hoạt động của Thánh Thần. Thiên Chúa, khi Ngài về trời, Ngài đã ban Thánh Thần của Ngài, Thánh Thần của Ngài ở lại với mỗi một người các con trong thế gian, Thánh Thần ở lại trên thế gian này cho đến ngày trái đất không còn.

Đó là điều Chúa Giêsu đã hứa và xin cùng với Đức Chúa Cha ban cho loài người các con và ban cho tất cả những người con cái của Ngài trên trần gian này. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới là Người chỉ dạy cho các con, chỉ có Chúa Thánh Thần mới là Người theo ý của Thiên Chúa Cha và biết được Thánh ý của Ngôi Hai. Vì lẽ đó, sự tiếp diễn này vẫn còn trong mọi thời đại, dẫu chưa hoàn mỹ, dẫu chưa toàn vẹn theo Thánh ý của Thiên Chúa ban cho loài người các con. Không dừng lại một điểm, cứ tiếp tục để con người, giữa thiện và ác, vẫn chen lấn, giữa tội lỗi, giữa thánh thiện, giữa con người nhân đức và giữa con người sống trong tội ác vẫn có trong mọi thời đại.

Vì giờ của Thiên Chúa chưa đến, vì ngày thanh lọc cuối cùng cũng đã đến gần, tất cả những việc Thiên Chúa đã qua Phúc âm, tất cả những việc Thiên Chúa đã qua những mạc khải tiên tri đều được báo trước, đây là một thế hệ mà các con đang được đối diện những sự thực hiện qua Phúc âm đã có sẵn. Các con đừng ỷ y và cũng đừng từ chối những gì mà các con còn thời gian để có thể xoay chuyển. Thời gian các con đang có là sự thật, nhưng những giây phút cực cùng xảy ra thì các con không biết được. Đó là điều do Đức Chúa Cha, Ngài có quyền quyết định và xử lý mọi sự, từ trên trời cho đến dưới đất. Ngài cũng là Đấng chủ quyền toàn bộ ban cho con người sự sống hay cái chết. Đó là điều mà đã có luật lệ một cách rất hẳn hoi.

Trong những giây phút con người tác tệ như thế giới hôm nay, con người ngông cuồng tự đại, con người tách rời Thiên Chúa, không đón nhận và con người từ chối Thiên Chúa. Cho nên là một thời điểm mà các con đang sống trong sự nguy hại cực cùng với đời sống đức tin, với đời sống đến với Thiên Chúa lại quá nhiều cái vấp phải lôi cuốn mà các con không biết, không hề hay biết những sự sai trái, trong vô tình hay cố ý, xảy ra trong mọi tầng lớp của lịch sử, xảy ra trong mọi thời đại và đang xảy ra cho thế hệ mà các con đang sống giữa thế giới ngày nay, rớt vào trong tình trạng con người không thực thi đúng giáo lý của Thiên Chúa.

Họ đã xuyên tạc, đi ngược lại và có những cái suy nghĩ của con người, đem những con chiên dân Chúa đi ra Giáo phái khác, phân tách và chia rẽ những gì Thiên Chúa đặt để và ban cho thế giới loài người. Điều đó không dừng lại, còn những kẻ không đón nhận Thiên Chúa, những kẻ từ chối Thiên Chúa, những người đã sống trong một đời sống đón nhận Bí Tích Rửa Tội, nhưng họ đã từ chối và quay ngược lại những việc mà họ đang làm và đối xử với Thiên Chúa một cách tác tệ, họ không nhận thức, tiếp tục chìm đắm trong tội lỗi, chìm đắm trong gian ác, điều đó đã hoành hành khắp nơi trong thế giới ngày nay.

Đức tin đã bị lu mờ bởi những cái sai lầm, bởi những cái bản ngã, cá tánh của từng cá nhân, của những đấng bậc có chức vụ đã làm sai những sự việc không đúng vào chân lý sự thật mà Thiên Chúa đã an bài. Những điều đó càng ngày càng bắt đầu đi vào những nơi chốn con người không còn nhận ra ánh sáng, chìm ngập trong tội lỗi, chìm ngập trong bóng tối, chìm ngập trong sự hạn hẹp, lu mờ của cái thiển cận của con mắt trần gian. Đời sống đức tin chỉ dừng lại, không tiến lên và cũng không hiểu và có những lý do chính đáng để có thể đến gần Thiên Chúa.

Con người đã bị ngăn cách bởi những cái tội, bởi những bản ngã, bởi những cá tánh, vì những đam mê, những lạc thú, những quyền lợi, những tiền bạc, danh vọng và những cái kiêu ngạo mà con người đã bị hấp thụ với một thế giới đang lôi cuốn trong hiện tại và bị lưới rập của ma quỷ đang lưới rập từng linh hồn một, đang lưới rập từng thời đại, đang lưới rập từng hoàn cảnh, đang lưới rập mọi tầng lớp, trong ích kỷ, trong tham lam, trong khát vọng và trong những điều do bản ngã, cá tánh, gây hại đến những việc to lớn mà họ vô tình hay cố ý đã làm và xúc phạm.

Có những việc con người không thể nào không nhận và nhìn ra, nhưng họ vẫn vờ đi, họ vẫn làm lơ, chỉ thực hiện với những bản ngã, cá tánh ở trong thân xác, lợi dụng với những cái mỹ thuật, kỹ thuật của một xã hội còn lại như ngày nay, có những tinh vi để che đôi mắt đức tin, che đôi mắt của con người. Họ chỉ dựa vào những bản ngã và cá tánh để phù hợp, và thích hợp cho những lãnh vực mà họ phục vụ và họ làm, trong đó có những cái ngã về đời sống thân xác quá nhiều, còn đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh và đời sống tình yêu thì quả là một số ít thực hiện.

Đó là điều con người bắt đầu lung lạc và đi xa dần vì những cái đầy đủ tiện nghi của con người, họ chỉ yêu chuộng những gì của hiện tại thân xác, quên đi là con người phải tập tành trong sự nghèo khó, tập tành trong những gì tự nhiên mà con người có thể làm được do Thiên Chúa ban cho, tránh bớt đi sự tham lam, tránh bớt đi sự ích kỷ và tránh bớt đi những nhu cầu hiện tại con người đang xử dụng nó, không biết cách thức, nó cũng làm hại đời sống mà con người đang xử dụng và đối diện.

Những cái cận kề đó thay cho những cái tự nhiên mà Thiên Chúa ban cho con người, Thiên Chúa ban cho con người có trái tim, có tình cảm, có đối diện, có tha thứ, có cận kề trong những đường hướng tốt đẹp, trong đường hướng Thiên Chúa ban cho giáo lý của Ngài qua mọi thời đại, để các con được nhận và nhìn ra. Các con vẫn không thực hành trong đời sống đó, các con vẫn tiếp tục với những việc các con xử dụng, tập tành cho đời sống mà các con luồn theo ý thích của xác thịt, trong những tinh vi mà xã hội hôm nay đang lừa gạt những tâm hồn non nớt, xử dụng qua máy móc, xử dụng qua computer, xử dụng qua những cách thức để liên lạc, để những việc làm cho Thiên Chúa thì ít, nhưng những việc khác thì lại nhiều hơn.

Trong những phim ảnh, trong những cái làm lợi cho tiền bạc, làm lợi cho những cái mình ưa thích, đáp ứng những nhu cầu mà họ ưa chuộng trong thế giới này. Ngay cả những bậc cao nhất, hay cả những người trẻ nhỏ, trẻ em hay những người già trung niên hay người già nua tuổi tác đều có những ưa thích và ưa chuộng của một xã hội lôi cuốn ngày nay.

Còn thời gian nào nữa các con có thể tiếp xúc với Thánh Kinh, các con có thể mở sách đễ đọc, các con có thể cận kề cùng với gia đình, với anh em, để có những giây phút mà các con cần đối diện với nhau bằng lời nói, bằng cử chỉ, bằng hành động, để các con trao cho nhau những thân tình, những chiếu cố, những yêu thương, những nâng đỡ xuất phát từ đáy lòng và trái tim? Đó là những cái các con đang quên lãng trong thế hệ này rất nhiều, để cô động lại trong sự cứng cỏi của con người, bằng máy móc, bằng những điều thực, hiện đại, quên đi tất cả những gì, kéo dần từ việc này đến việc khác, từ tội nhỏ đến tội lớn, từ từ các con đã thấy được trong thế hệ ngày nay.

Đa số con người trong đời sống gia đình đã bị ly tán bởi những ly dị, bởi những ly tan, với cách thức mà con người đòi hỏi cho tính cá nhân của mình, với những cái họ chỉ biết cho cá nhân, không nghĩ đến người khác, không nghĩ đến bổn phận trách nhiệm gia đình giữa vợ và chồng, giữa sự liên đới, giữa những người anh em, giữa những điều mà các con cần sống thể hiện trong đời sống mà Thiên Chúa tạo dựng nên một cách tự nhiên, để biết bao điều gây hại cho xã hội và thế giới. Những người con mất Cha, những người vợ mất chồng, những người chồng mất vợ, của những cái chúng con không thông cảm, không yêu thương nhau, kéo đến cho xã hội, kéo đến lần lượt biết bao điều, gây đến cho tất cả những việc chung. Con người không tìm đến với Thiên Chúa, không có lòng đạo đức căn bản và không có những ý thức trong đời sống đạo đức thực hành.

Ngay đến những giáo xứ, những linh mục cũng cần có những điều mà những người giáo dân cần những sự hướng dẫn của linh mục, có những giáo dân tìm đến để tìm hiểu những gì mà họ không hiểu. Cũng còn những điều cần thiết mà những môn đệ Thiên Chúa chọn trong hàng linh mục phải có một trái tim thật sự yêu thương, thực hành theo giáo lý của Ngài đối với giáo dân, đối với bổn phận, trách nhiệm của mình, đối với những giây phút các người đó dâng Thánh Lễ hay bổn phận trách nhiệm của sứ vụ mà mình được mang trên vai, là loan truyền Tin Mừng của Thiên Chúa, loan truyền để chỉ dạy cho giáo dân và những người cần học biết giáo lý của Thiên Chúa, biết cách sống đạo đức của con người, biết được chân lý sự thật mà Thiên Chúa đem đến cho thế giới loài người.

Còn rất nhiều điều, Mẹ đã nói rất nhiều qua những mạc khải các con đã được nhận, hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục nhắc lại, Mẹ nhắc lại cho các con được nhìn thấy những gì đang xảy ra trong hiện tại, vì những cái nhỏ nhất mà các con không chặt chẽ để kết hợp, để thực hành trong đời sống gia đình, đời sống thân nhân, ra đời sống xã hội, ra công việc làm, ra giáo xứ, ra hội đoàn, Giáo Hội và lan rộng khắp đó đây trên toàn thế giới, từ những việc nhỏ nhặt nó sẽ đi đến những việc lớn nhất, từ những việc lớn nhất nó sẽ trở thành những việc quá to lớn không còn có thể sửa trị được nữa.

Đó là điều ích kỷ của con người và cái tâm con người không đón nhận Thiên Chúa, con người không sống trong chân lý, sự thật, lẽ phải thì nó có thể đưa các con đi xa dần. Các con đã tập quen trong sự chai lỳ, chai đá và cứng cỏi của con người, các con đã bị lưới rập của một thế giới đen tối mà ma quỷ đang trong thế hệ này, nó đang tranh đấu giữa sự thiện và ác. Đó là những giây phút Thiên Chúa để sự tự do cho con người.

Lời hứa của Thiên Chúa đã ban cho các con ngay từ lúc ban đầu, là sự tự do để các con quyết định, để các con chọn lựa con đường nào các con đi, chọn lựa con đường nào để các con được đón nhận ơn cứu rỗi. Ngài vẫn tiếp tục đổ tràn đầy ơn Thánh của Ngài kèm theo cho những người con cái trong thế gian, những ai nhận ra và họ thật sự mở cõi lòng để đón nhận những sự thật, đón nhận tình thương mà Chúa ban cho thế giới loài người, các con mới trở về từ nơi cái sai của mình, các con từ bỏ đi những sự gian ác tội lỗi, các con bước ra từ những lỗi lầm để các con tìm được, lắng nghe những điều được hướng dẫn, nghe những điều do các con khai phá, mở được từ những người truyền dạy, qua bổn phận trách nhiệm mà họ đã đón được chức vụ qua Giáo Hội.

Còn rất nhiều điều ở trong thế giới này, đó là điều bình thường mà các con được nhìn và được nghe, nhưng có những điều mà Thiên Chúa ban thêm ơn Thánh của Ngài kèm theo cho các con, Ngài cũng đến với những người con cái đó, những người dân thường ở trong xã hội và thế giới, Ngài cũng đến với những người con cái đó để những người con cái đem những Tin Mừng do sự mạc khải, do sự tiên tri và do ơn thánh Chúa ban cho họ, để họ chứng minh và nói lên những điều có thật mà Chúa đem đến và Chúa kèm theo.

Đó là phép lạ, đó là hồng ân Chúa ban cho mỗi một thời đại. Ngài luôn đi kèm để cho các con được nhận và nhìn ra trong mọi tầng lớp, mục đích các con phải về với Thiên Chúa, đón nhận những điều Thiên Chúa chỉ dạy và biết được giáo lý mà các con đang sống trong hiện tại, là phải có lương tâm, phải có lương tri, đón nhận những điều mà các con cần phải sống, cần biết rằng có một Thiên Chúa, là một Người Cha tạo dựng nên muôn loài muôn vật.

Người Cha đó đang sống trong hiện tại, Người Cha đó có quyền năng, tất cả những gì Ngài đều an bài và sắp đặt cho thế giới. Các con là những người được tạo dựng nên, các con phải nằm trong lịch trình do Thiên Chúa an bài và sắp đặt cho các con. Cho các con quyền tự do để làm gì? Quyền tự do để các con nhận ra tình thương, quyền tự do để các con chọn giữa cái đúng và cái sai, và quyền tự do để các con biết rằng các con phải tìm về nơi vĩnh cửu do Con của Mẹ đã đến thế giới này.

Chương trình của Ngài đã để lại cả một lịch sử cao trọng, nói lên tình yêu Ngài tập và dạy cho các con trong những gương nhân đức, trong những gương lành thánh, mà Chúa đã để lại cho các con một cách rõ ràng, trong Phúc âm và sách sử cũng đã để lại. Mẹ cũng đã có sự kết hợp đó, của những ngày tháng khi Chúa Giesu về trời, nhưng Mẹ vẫn ở giữa thế giới con người, Mẹ vẫn ở với các Thánh Tông đồ. Các Ngài đã hoàn thành được Giáo Hội mà ngày hôm nay các con còn có Giáo Hội để biết những gì Chúa Giêsu đã làm cho thế hệ đầu tiên, thế hệ hôm nay vẫn còn và vẫn trường tồn mãi mãi.

Một điều các con phải nhận ra và biết chỉ có Thiên Chúa là Người yêu thương các con, chỉ có Thiên Chúa là Người mang các con về nơi vĩnh phúc, chỉ có Thiên Chúa ban cho các con sự sống đời đời. Tất cả những gì của thế giới các con đang sống, nó có những cái thay đổi theo thời đại, có những cái văn minh theo từng quốc gia, nhưng tất cả quy tụ lại một đời sống mà các con phải đón nhận Thiên Chúa, thực hành những giáo lý của Ngài, sống trong một đời sống có lương tâm, có lương tri và ý chí, để có thể quyết định giữa cái sai, cái phải.

Còn rất nhiều điều con người có thể nhận ra giữa thiện và ác, kèm theo những lời của Thiên Chúa, kèm theo giáo lý của Ngài đã để qua Phúc âm, không người nào có thể từ chối và không người nào có thể nói là không biết được Thiên Chúa. Cho nên, tất cả mọi sự đang diễn biến của một thế giới ngày nay, tất cả mọi sự đều kèm theo ơn Thánh mà Thiên Chúa ban cho xã hội còn lại. Các con phải nhận và nhìn những gì đang biến chuyển và đang thực hành theo giáo lý của Phúc âm để lại, là loài người các con cũng phải đến ngày Thiên Chúa nhất định phải thanh lọc, thế giới phải đi vào nơi chốn do Ngài đã quyết định ngay từ lúc ban đầu, là phải trở về với yêu thương, phải trở về với một đất nước hòa bình, phải trở về với tất cả những gì trong sự tha thứ, trong đời sống hòa bình trong mọi quốc gia, yêu thương, nâng đỡ và tiếp tục để còn những ngày tháng Chúa sẽ hiện diện và đến thế giới con người.

Trước khi Ngài đến, tất cả những gì đã được báo trước, vì thế giới con người đang sống trong tội lỗi thì mọi sự sẽ được thanh trừng, mọi sự sẽ được kết thúc. Nhưng trước giai đoạn kết thúc thì các con được đón những ân phúc, các con được đón những ân huệ, các con được đón những ân thánh, được mời gọi và cho các con những ngày còn lại, để quyết định trở về. Dẫu các con sống trong tội lỗi, sống trong bê tha, sống trong gian ác, nhưng Máu của Đức Giesu đã đổ và đổi các con trở về, những linh hồn mà Ngài rất trân quý. Cuộc Tử Nạn Ngài đã đi qua vì nhân loại, mang ơn cứu chuộc cho loài người, đem cho các con niềm hy vọng và sự sống đời sau, cũng là một thời điểm mà sự gian ác đang bành trướng khắp nơi, con người bắt đầu đi vào tội lỗi, không còn lối thoát. Những điều đó mỗi một ngày cứ tiếp tục, càng tràn lan.

Các con và thế giới hôm nay đang bị sự khống chế của một thế giới tối tăm và ma quỷ đang điều khiển thế giới này, vì những điều đó, nếu các con không có những ơn Thánh của Thiên Chúa thì các con không thể dễ nhận ra những gì đang vây quanh trong hiện tại. Vì lẽ đó, các con được đón nhận những lời chỉ dạy của Thiên Chúa ngoài Phúc âm, có những mạc khải để khuyên nhắc các con trở về, bám lấy tất cả những gì cần thiết nhất, thích hợp nhất để các con được nhận ra những việc Thiên Chúa đang làm.

Ngài đang sống động cho các con được thấy sự hiện diện của Ngài, mục đích để Ngài cũng cố đức tin cho các con được đứng dậy, từ trong mọi tầng lớp, từ mọi xã hội, từ mọi nơi, mọi chốn và mọi thời gian, để cho các con biết Chúa đang hiện diện, Chúa đang can thiệp, đưa các con trở về từ nơi cái sai, mà các con lầm lẫn không biết, để các con biết những điều cần thiết nhất các con cần từ bỏ, để nhận ra những gì từ nơi Thiên Chúa và sự mời gọi của Ngài để các con chuẩn bị cho những ngày kết thúc mà các con phải đối diện.

Biết bao điều đang xảy ra trong thế giới ngày nay, các con thấy sự mở đầu của những ngày hiện tại là bắt đầu đi vào sự loạn lạc, bắt đầu đi vào giặc giã, kế tiếp là đói kém, và kế tiếp còn bao điều sẽ xảy ra trong sự chém giết lẫn nhau. Còn những điều do con người tạo ra, mang đến cho thế giới các con đang sống những bệnh tật, những đau đớn do con người vì ích kỷ, vì họ đã làm sai những giáo lý của Thiên Chúa, họ đang bị lầm lạc bởi cái tinh vi của ma quỷ đang điều khiển thế giới này.

Vì nông cạn, vì các con không đón nghe những chân lý, sự thật Thiên Chúa ban cho con người, các con không dùng trái tim tình yêu để đón nhận và xử dụng nó, các con cứ tiếp tục với những gì các con ưa chuộng. Trong lạc thú, trong đam mê, cho những điều kiện cá nhân đi đầu, tiếp tục đi lần sâu vào. Nếu Thiên Chúa không ban thêm ơn cho các con, thì làm sao có thể đi ra ngoài được và làm sao có thể thoát được vòng vây đang cột chặt các con trong gian ác, tội lỗi?

Vì lẽ đó, cho nên Chúa đến để nhắc nhở và ban cho các con Lòng Thương Xót, Ngài nhắc nhở các con hãy đến với Lòng Thương Xót. Tất cả những gì cần thiết nhất mà các con đang thấy trong hiện tại, các con không thể biết được những gì đang đe dọa và vây quanh các con, các con chỉ có một điều duy nhất là trở về với Chúa, từ bỏ cái sai lỗi của mình, từ bỏ tội lỗi của mình, đến xin Chúa tha thứ cho các con, qua Lòng Thương Xót. Ngài hứa sẽ ban cho các con sự sống, nếu các con thật sự đến với Lòng Thương Xót của Ngài. Các con một lòng với trái tim của mình, với lòng khao khát, xin Ngài tha thứ, xin Ngài biến đổi và xin Ngài thánh hoá, Ngài nhất định sẽ ban cho các con. Ngài sẽ cho các con điều các con cầu xin để các con có ý chí hướng thiện để trở về với Thiên Chúa.

Các con phải từ bỏ đi những gì các con đang có trong hiện tại, đè nặng, đeo nặng. Đời sống linh hồn của các con đang phải khô héo, linh hồn của các con đang chai đá, đang lãnh đạm với tất cả những gì cần thiết các con có thể có cơ hội để phục vụ, có cơ hội để làm, có cơ hội để đào sâu, để biết Thiên Chúa đang đánh động, đang chờ đợi những trái tim đó, đem những người anh em trở về, đem những gì do nơi Thiên Chúa ban cho, với khả năng, với sức lực có thể phục vụ với những điều cần phục vụ cho những anh em và những linh hồn họ cần để được biết Chúa và trở về với Chúa.

Còn những điều của thế hệ ngày nay, Mẹ rất quan tâm và nói qua những mạc khải cho các con chuẩn bị, Mẹ nói đi, nói lại rất nhiều lần để giúp cho các con, thời gian cũng cố cho các con. Các con hãy tìm về với Thiên Chúa, những người giáo dân đã có sẵn một đời sống mà các con đã đón nhận Bí Tích Rửa Tội, các con hãy đi vào Giáo Hội, những lề luật và những điều cần làm, để nung nấu tinh thần và đời sống thiêng liêng hàng ngày. Các con phải giữ những luật lệ mà các con phải cần biết, các con phải đến với Thiên Chúa để gần gũi Ngài, để được đón nhận những điều. Các con sai lầm thì các con phải đón nhận Bí Tích Giải tội để các con làm hòa với Thiên Chúa, là bước đầu tiên mà các con gặp gỡ Ngài. Đó là những người thật sự đã đón nhận Bí Tích Rửa tội, là con cái của Thiên Chúa, là những người giáo dân của Giáo Hội thì phải biết những lịch sử, những lịch trình mà các con đi qua trong cuộc đời.

Các con đã bỏ quên những năm tháng, chìm ngập trong tội lỗi, các con không còn biết cái đúng, cái sai, và các con không làm bất cứ điều gì khi Giáo Hội hướng dẫn và muốn cho các con được gần gũi thì phải qua những ơn Thánh đó, phải qua những Bí Tích đó, để gợi lên và nhắc nhở cho tâm hồn. Những điều đó không phải chỉ bằng con mắt bên ngoài có thể nhìn được, mà là trong thiêng liêng Thiên Chúa đã làm và đang làm cho những ai có một tâm hồn tìm kiếm Ngài, trở về với Ngài, làm hòa với Ngài qua những vị mục tử, tu sĩ.

Đó là một Bí Tích Thiên Chúa truyền ban cho con người, bước đầu họ đón nhận ơn tha thứ, qua Bí Tích Giải Tội, để nhẹ nhàng trong tâm hồn, để có sự bằng an do Thiên Chúa ban. Khi họ đến với Thiên Chúa bằng trái tim, bằng cõi lòng thống hối thì Chúa sẽ ban cho họ một cách thiêng liêng, để nhận ra những điều họ đã bỏ mất suốt cả cuộc đời trong những năm tháng, để bước đầu họ thật sự, thật tâm, thật trí để trở về, để biết giáo lý của Ngài và học hỏi thêm trong đời sống của người Kito Hữu, qua Phúc âm, nghe những giảng dạy của những mục tử, tu sĩ.

Mỗi một tuần Chủ Nhật, các con dành thời gian để đi đến tham dự thánh lễ Misa, đến tham dự Thánh Lễ Misa không phải chỉ bề ngoài, đến cùng với tất cả bè bạn, hay những buổi giao thiệp, để đến đó như là một thói quen, mà là đến để gặp gỡ Thiên Chúa, đến với một sự tôn thờ, đến với một sự khao khát, để được đón nhận tình yêu và đón nhận tình thương, qua Mình và Máu của Thiên Chúa, đến với tâm hồn và đến với trái tim của các con thì các con mới ý thức được đời sống một người Kitô Hữu, một người con cái của Thiên Chúa.

Cho nên, có những điều các con đã bỏ quên và thiếu sót rất nhiều trong thế hệ này, các con không còn trân qúy những gì Thiên Chúa đã đặt để qua Giáo Hội, qua những Bí Tích mà các con đã được đón nhận, các con hời hợt, các con bỏ quên và các con không làm đúng những dấu chỉ do Giáo Hội hướng dẫn, vì những cá nhân có sự quyết định của mình.

Cũng còn những người được ban cho những chức Thánh, để nhắc nhở giáo dân, để sẵn sàng giúp cho giáo dân, khi họ cần hỏi và tìm đến để xin Giải tội. Có rất nhiều linh mục đã thờ ơ trong tình trạng này, có nhiều linh mục không hoàn thành bổn phận, và sứ vụ của mình trong ơn Thánh này; trở thành những thói quen mà mắt con người cũng nhìn thấy và giáo dân cũng nhìn thấy. Đó là điều cần mà tất cả mọi giới trong thế hệ ngày hôm nay, tất cả mọi tầng lớp trong xã hội hôm nay và tất cả mọi người trong thế giới còn lại này hãy đều nhìn lại mình, mỗi một người, có sự thay đổi mới, phải có cái nhìn mới.

Hãy nhìn sự rõ nét Thiên Chúa chọn một Đấng Giáo Hoàng mà thế hệ hôm nay các con đang đối diện, những gì đã xảy ra trong những năm tháng vừa qua, là những điều chưa bao giờ có thể xảy ra cho thế giới, nhưng đã xảy ra, là những điều bắt đầu khởi động những cái cần thay đổi, của những cái mà con người đã ngủ quên, đã trở thành thói quen, không còn sống động, không còn năng nổ, không còn hoàn thành sứ vụ và chức vụ Thiên chức mà Thiên Chúa chọn cho mọi giới chức.

Con người phải có bổn phận, trách nhiệm để hoàn thành sứ vụ đó, theo tiếng mời gọi và là chức vụ mà Thiên Chúa ban cho các con, ngay cả giáo dân cũng thế, tất cả mọi người Mẹ nói chung trong bài hôm nay, gợi lên cho con người đứng dậy, nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra, đã xảy ra và nó sẽ còn tiếp tục xảy ra với những cái con người phải nhìn tận mắt.

Khi các con không quay về với Thiên Chúa, các con không trở về với Thiên Chúa bằng trái tim, bằng cõi lòng, các con dùng tình yêu để đến với nhau, các con không phụng sự Thiên Chúa, các con không nhận ra để nhờ sự can thiệp của Ngài thì các con sẽ tiếp tục gặp những điều mà thế giới hôm nay đang xảy ra, của những cái đe dọa từ đời sống mà các con đối diện trong công ăn việc làm, đời sống mà các con đang thuận tiện mọi mặt, đời sống cũng bị đe dọa bởi những giặc giã, bởi những cái họ đang sắp đặt của một thế giới, đang bị loại quỷ dữ cầm cương, qua những người bọc thân xác con người, có những chức quyền cao, đã hòa mình làm những điều tội ác và đã làm những điều do các con không thấy được.

Mẹ thấy và biết, Mẹ đã răn nhắc, Mẹ cũng đã gởi đến cho các con để chuẩn bị cho các con, vì những gì của thực tế hiện tại là thế gian con người, các con chỉ nhìn được bề ngoài, nhưng các con không nhìn được trong thâm sâu lòng của con người, là sự gian ác, là sự độc hại của ma quỷ, nó đang bọc xác con người và qua những giới chức làm việc của xã hội ngày nay, nó đang thao túng và nó đang hoành hành, bành trướng trong mỗi quốc gia. Những điều nó đang đưa đến cho loài người là sự gian ác, làm cho con người không còn niềm tin, làm cho con người không còn sự liên đới với đời sống đức tin, làm cho con người chai đá, làm cho con người ích kỷ, sống trong quyền cá nhân để nó có thể thao túng và nó có thể điều khiển các con, trong mọi nơi, khi các con đang sống trong hiện thực.

Các con thương mến của Mẹ, sự văn minh của thời đại, máy móc để các con biết cách xử dụng nó, để nó có thể giúp cho các con nhận ra cái gì từ nơi Thiên Chúa, cái gì từ nơi con người. Chính máy móc, những điều kiện thuận tiện nó cũng làm cho các con sa vào vũng lầy mà do nó đang hoành hành ở trong thế giới này, nó kiểm soát tất cả con người từ nơi sức khỏe, từ nơi tuổi già, tuổi trẻ, mọi tầng lớp đều đi vào những quy mô của chính nó, và khi chúng nó không cần thiết thì chúng nó sẽ tiêu diệt các con, bằng cách thức đó chúng nó trong tinh vi siêu phàm của thế giới ngày nay, trong những cái văn minh hiện đại mà con người ỷ vào đó. Đó là điều Mẹ hé mở cho các con được thấy trong tâm trạng của thế giới ngày nay.

Các con đang sống giữa thế giới này, đang trong sự phập phồng giữa những cái mà các con sẽ được thấy trong những ngày sắp tới, là những điều kiện quy mô, kế hoạch lại trong một chương trình vĩ đại gồm tất cả, trong đó có những cái đi ngoài giáo lý, đi ngoài luân lý, đi ngoài đạo đức của con người. Các con thấy được là sự hé mở, là từ nơi ma quỷ bắt đầu đang hoành hành một cách mạnh mẽ trong thế giới này, chỉ có một điều duy nhất mà Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người trong thế giới ngày nay, là các con phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, để đón lấy bất cứ điều gì đến với các con. Khi các con được đón nhận Thiên Chúa, các con làm hòa với Ngài, các con đi vào trong một Giáo Hội mà Thiên Chúa mời gọi hiệp nhất trong tình yêu thương, thì sự hiệp nhất sẽ là một điều làm cho Thiên Chúa sẽ can thiệp cho các con, ơn thiêng của Ngài sẽ đổ xuống, Thánh Thần của Ngài sẽ đến và can thiệp trong tình trạng đó, thì các con mới có được ơn cứu giúp từ nơi Thiên Chúa.

Các con phải lánh xa và từ bỏ tất cả những gì tội lỗi, các con phải sống trong yêu thương, hiệp nhất, trở về với Thiên Chúa. Điều duy nhất mà các con cần đến, cả thế giới hôm nay đến cùng với Thiên Chúa là hãy đến với Lòng Thương Xót, để phủ phục, xin Ngài tha thứ, xin Ngài can thiệp và nhờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, xin Chúa cứu giúp thế giới loài người của các con. Đó là một điều Thiên Chúa làm cho các con là nhờ quyền năng của Ngài, các con chỉ có một điều duy nhất, là hãy trở về với Thiên Chúa trong tình yêu thương để những điều đó các con sẽ xin được những gì Thiên Chúa ban cho các con, để đối diện với tất cả những hoàn cảnh hiện tại đang xảy ra và sẽ xảy ra cho con người, là sự đe dọa to lớn cho đời sống hiện thực mà các con đối diện.

Còn rất nhiều điều sẽ đến mà các con sẽ được biết, vì tất cả mọi điều nó đã đến những giây phút phải cần kết thúc, cho nên không lấy gì làm lạ mà các con trong sự sợ hãi hoang mang. Điều cần nhất là các con hãy chỉnh đốn đời sống đức tin, các con phải đến với Thiên Chúa, hãy tin vào Ngài. Các con phải sửa đổi, lánh xa tội lỗi, trở về với Thiên Chúa, hiệp nhất với Giáo Hội, để các con cùng nhau trong sự cầu nguyện, để các con tin tưởng, các con can đảm đón nhận. Các con phó thác, trông cậy vào Thiên Chúa, nhất định Ngài sẽ can thiệp cho các con cách này, cách khác.

Mẹ luôn luôn bên cạnh, để ủng hộ cho những người con cái của Mẹ, Mẹ luôn luôn bên cạnh để cầu nguyện với Đức Chúa Cha ban cho các con thêm thời gian. Đã bao nhiêu năm tháng đi qua, bao nhiêu thế hệ Mẹ vẫn một lòng cầu xin điều đó. Ngài đã ban, Ngài đã cho, nhưng rồi tất cả mọi sự cũng sẽ đến ngày kết thúc trong lịch trình mà Thiên Chúa đã an bài cho thế giới loài người của các con. Cho nên, thời điểm còn lại hôm nay, các con đã nhìn thấy những gì đã đến từ sự thật, biết rõ những gì không phải là sự hăm doạ, hay không phải là những điều chỉ nói và chỉ nghe, nhưng nó thật sự đã đến trong thực tế mà các con đang đối diện và đối đầu với nó.

Những cái phong phú mà các con có trước kia, bây giờ đã bắt đầu bóp chẹt lại với tất cả những gì mà các con hoạt động. Những sự việc mà các con cho là kinh tế, hay cho là những điều con người có thể cùng ngồi với nhau trong sự hòa bình, nay đã không còn, tiếp tục với sự nổi loạn, tiếp tục với chém giết nhau, tiếp tục hơn thua và tranh chấp, càng bùng nổ hơn nữa, càng thấy những giặc giả và còn những điều xảy đến to lớn như những ngày tháng mà các con đối diện.

Chỉ có một điều duy nhất, các con đến với Thiên Chúa, cũng cố đời sống đức tin, từ bỏ tất cả những gì các con cần từ bỏ, để xứng đáng đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, xứng đáng đón nhận ơn tha thứ, xứng đáng đón nhận ơn cứu rỗi. Ngài kêu mời toàn nhân loại những ngày còn lại, để được đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu rỗi đến với thế giới loài người, dẫu có những biến cố xảy ra, dẫu có những loạn lạc, dẫu có những thiên tai, dẫu có những chuyện bất ngờ xảy đến cho toàn nhân loại, nhưng chỉ có một điều duy nhất là khi các con vững tin vào Thiên Chúa. Khi các con trở về với Ngài, khi các con tin vào Thiên Chúa, các con trông cậy, các con phó thác, thì cho dù xảy ra điều gì nhất định các con sẽ được Thiên Chúa cứu rỗi đời sống linh hồn. Thiên Chúa sẽ ban cho mỗi người cách riêng theo quyết định của Ngài, theo tình thương và theo quyền năng Ngài ban cho mỗi quốc gia, Ngài ban cho từng cá nhân và Ngài ban cho mỗi gia đình.

Đó là điều Mẹ muốn nhắc nhở cho tất cả các con, đến với Thiên Chúa, về với Ngài và đến với Lòng Thương Xót để các con cũng cố đời sống đức tin, trở về với Giáo Hội mà các con đã bỏ quên đi những Bí Tích mà các con cần có trong cuộc đời, để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, nuôi dưỡng sự thờ phượng, nuôi dưỡng đời sống các con cần có, để thể hiện và tập tành nhân đức của mình, giữa cái đúng và cái sai, giữa cái thiện và cái ác, còn liên kết rất nhiều điều nữa mà các con cần có. Huống chi thế hệ hôm nay Chúa đã ban cho các con những lời của Ngài, qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài đã ban cho sự mạc khải mới, được đón nghe những lời này, là những lời trực tiếp Thiên Chúa ban cho thế hệ mà các con đang sống. Đó là sự khuyên nhắc, sự nhắc nhở và sự chỉ dạy để các con đến gần với Ngài. Ngài cho phép các con được đến viếng thăm Ngài, qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài đang sống động để gặp gỡ từng linh hồn một, gặp gỡ từng người con một.

Các con phải mở rộng trái tim, mở rộng lòng tin của mình đối với Thiên Chúa. Các con hãy tiếp tục giữ trọn đạo lý của một người làm con, giữ trọn bổn phận những người Kito Hữu đối với Giáo Hội. Hãy giữ trọn bổn phận cho đời sống thiêng liêng của mình, trong những việc làm lành thánh, trong những nhân đức thánh thiện, trong những điều tốt đẹp mà các con đối diện với nhau, trong tình yêu thương nâng đỡ, tha thứ, để các con mới biết chân lý của Thiên Chúa sẽ nuôi dưỡng linh hồn các con, chân lý của Thiên Chúa đem các con gần với Ngài, chân lý của Thiên Chúa sẽ cho các con được nước Thiên Đàng khi các con rời khỏi thân xác này.

Tất cả những điều đó đều cộng theo những điều hướng dẫn Thiên Chúa ban, nhất là trong Phúc âm, còn những điều mà Ngài ban cho mọi thời đại, đem những lời khuyên nhắc dẫn đưa các con trở về, để biết những gì cần sắp đặt, những gì cần chuẩn bị, những gì cần đến gần, để các con gặp gỡ Thiên Chúa, xin Ngài tha thứ, xin Ngài biến đổi, xin Ngài thánh hoá và xin Ngài ban cho các con ơn cứu độ của những ngày mà các con phải đối diện với những hoàn cảnh từ nơi gia đình, xã hội và khắp mọi nơi trong thế hệ này.

Các con thương mến của Mẹ,

Có rất nhiều điều Mẹ đã nói cho các con được biết, hôm nay vẫn lập lại những điều đó, để các con chỉnh đốn lại đời sống gia đình, chỉnh đốn lại đời sống cá nhân, với những gì của con người, với những đam mê. Các con nên dành lại thời gian, các con tìm gặp Thiên Chúa, với cách học hỏi của mình để biết giáo lý của Ngài, các con cũng phải đến nương nhờ vào Lòng Thương Xót, mà thế hệ hôm nay Chúa ban tràn đầy ơn Thánh của Ngài và làm bao điều phép lạ, qua Lòng Thương Xót, để gần gũi với các con, ban cho các con được nhìn thấy sự xuất hiện và sự sống động của Thiên Chúa ở giữa thế giới này.

Các con đừng bị lung lạc với đức tin của mình, các con phải cũng cố lại đức tin của mình, cũng cố lại với những gì mắt thấy, tai nghe và trái tim có xúc động, có cảm nhận. Đó là Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa mới đem lại cho các con bình an, Thiên Chúa đem lại cho các con tình yêu, Thiên Chúa ban cho các con niềm hy vọng và Thiên Chúa ban cho các con hạnh phúc, mà các con được nhận ra ở cuộc đời này, trong thân xác này, trong tâm trí này, ngay cả linh hồn và đời sống mai sau. Đó là những gì Mẹ nhắn gởi cho các con, trong toàn nhân loại, của một buổi chiều mà Mẹ muốn L. tường thuật.

Mỗi một buổi chiều, những người con cái được đón nhận ân Thánh của Thiên Chúa, những người con cái được chọn, mỗi một thứ Năm các con hãy dành thời gian để suy gẫm vào cuộc Tử Nạn mà Chúa Giesu sắp đón nhận, đi vào trong vườn Giesimani, những giây phút cực cùng mà Ngài cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha, tiếp tục chấp nhận hy sinh trong yêu thương, đem con người trở về với Thiên Chúa, đón nhận tất cả những tội lỗi, ban cho con người sự sống còn của ngày hôm nay, và ban cho con người sự sống vĩnh cửu mai sau trên thiên đàng.

Để các con nhìn ra những huyền nhiệm cao cả, vĩ đại mà Thiên Chúa đã làm cho các con trên hai ngàn năm, bao thời đại, Ngài vẫn luôn nhắc nhở con người, để con người nhìn vào những giây phút cực cùng đó, nhìn được và đánh động sự xúc cảm của mình, đánh động với trái tim, với tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Chỉ có Ngài mới là Người đem lại cho con người tình yêu thương thật sự, đem lại cho con người ơn cứu rỗi, đem lại cho con người niềm hy vọng, đem lại cho con người sự sống vĩnh cữu Thiên Đàng, ban cho con người được bình an trong thân xác và tâm trí mà các con đang có và sống trong hiện tại.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

Mẹ mong những lời này tiếp tục để khuyên nhắc, và dẫn dắt những ai được đón nhận lắng nghe và trở về với Thiên Chúa, các con hãy dùng thời gian để cầu nguyện cho những anh em trong thế giới, cầu nguyện cho tất cả những người đang sống trong tội được ơn ăn năn trở lại, cầu nguyện cho tất cả những người chưa biết Chúa, để họ được đón nhận Thiên Chúa, để họ không đi sai đường, sai lầm trong khát máu, trong tội lỗi. Cũng cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ, thế giới ngày nay họ đã bị bắt chẹt bởi những quyền lực do những quốc gia không có tự do, bị đè nén, bị giết hại, bị tù tội, các con hãy cầu nguyện cho những vị linh mục, tu sĩ đó.

Các con hãy sống đời sống loan truyền những sứ vụ không phân biệt giáo dân hay linh mục, cũng có bổn phận, trách nhiệm để đón nhận những gì từ nơi Thiên Chúa, để đời sống các con thực hiện đem những người anh em ngoại giáo, đem những người anh em không biết Chúa được trở về đón nhận Thiên Chúa. Cầu nguyện rất nhiều cho những người bị bỏ quên ở trên thế giới này, ở nơi những nước nghèo đói, những nước thiếu văn minh, họ cũng rất muốn biết và họ cũng rất cần có những nhu cầu hàng ngày trong đời sống, nhưng họ vẫn còn thiếu kém, họ vẫn còn nghèo đói.

Đó là những điều các con cần quan tâm cho xã hội và thế giới ngày nay, tiếp tục cầu nguyện cho họ, tiếp tục cầu xin Thiên Chúa ban cho các con nhận ra và ý thức mỗi một người trong đời sống thiêng liêng của mình. Nhất là đời sống đức tin, thể hiện qua việc làm, để đến với con người và đối xử với nhau bằng con tim, bằng cõi lòng và tình yêu mà Thiên Chúa muốn các con trao cho nhau.

Đó là điều Mẹ nhắn gởi cho tất cả các con.

Một lần nữa, bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

Thương các con thật nhiều.

Chào các con.

Nhận xong lúc 3:37 chiều.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!