Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 4-7-2014

holy_spirit Ngày 4 tháng 7 năm 2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 12 giờ thiếu 5, ngày 4, tháng 7, năm 2014 tại một nhà nguyện ở trên tàu mà con có cơ hội được đi du lịch cùng với gia đình. Lạy Chúa, con tìm đến ở nơi này, con tin chắc Chúa đang ở đây với con.

Con cũng xin thay thế gia đình của con, mẹ của con, anh chị em và các cháu của con, đại gia đình của con cũng như những người bè bạn, những người thân quen và tất cả những người trên con tàu này dành thời gian đến đây để xin tạ ơn Chúa và xin cảm nghiệm tình thương mà Chúa dành chung cho nhân loại và dành riêng cho gia đình con cũng như cá nhân con; được có cơ hội đến đây âm thầm lặng lẽ một mình. Nhưng con vẫn cảm nhận sự hiện diện của Chúa, sự có mặt của Chúa trong tim con, trong tư tưởng con ở nơi chốn này. Chúa là một người Cha nhân từ yêu thương, đổ tràn đầy ân sủng và hồng ân cho cả thế giới loài người.

Lạy Chúa, ngày hôm nay là một ngày lễ cả toàn đất nước Hoa Kỳ, nơi chốn mà con cư trú, họ đều chuẩn bị đón mừng một ngày lễ tưng bừng nhộn nhịp, những hãng xưởng đều được nghĩ. Đêm nay là một đêm họ đốt pháo bông rình rang để tưởng nhớ ngày mà họ vui mừng đón lấy một lịch sử của một đất nước chiến thắng và thành công bao nhiêu trăm năm về trước, tục lệ đó họ vẫn giữ mãi cho đến ngày hôm nay.

Đó chỉ là nói về một thế giới trần gian, những ghi công của con người, những thắng lợi và những điều mà họ luôn ghi nhớ, bởi vì sự chiến thắng đã đem đến cho họ có một đất nước tự do, một đất nước chủng tộc mà ngày hôm nay chúng con có mặt và cư trú tại đất nước Hoa Kỳ. Một lịch sử chỉ mấy trăm năm, gần nhất của một thế giới mà con người có thể tìm về sự thắng lợi, họ biết ngày đó là ngày chiến thắng, là ngày lễ được ghi nhớ, là ngày chúc mừng, là ngày mà cả nước họ vui mừng đón nhận ngày Lễ Độc Lập trong chiến thắng của một đất nước văn minh tự do.

Lạy Chúa, thế giới loài người của chúng con mà cũng có những nghi thức gọi là uy nghi, cũng gọi là tưng bừng để đón chào, nhưng thưa lạy Chúa, thế giới loài người của chúng con còn có những cách thức qui mô, cách thức mà họ đón chào những buổi lễ long trọng, huống gì cả một thiên quốc mà Thiên Chúa đã cho con người được hé mở và được nhìn thấy những gì là vĩ đại cao trọng của một lề luật ở trong Giáo Hội, của một lề luật mà chúng con được làm con cái của Chúa, của mỗi một cá nhân mà chúng con nhận ra được ân sủng, tình yêu, của một lịch sử vĩ đại, một Đấng Cứu Thế đã đến thế giới trần gian. Ngài đã chết cho nhân loại.

Ngài đã đem con người đi vào một kỷ nguyên mới, cho con người được nhìn thấy những gì thuộc về thế giới của trần gian, những gì thuộc về thiên quốc, những sự lành thánh và những sự tốt đẹp ban đến cho một thế giới để tập tành cho họ, chỉ dẫn cho họ một con đường chân lý – một con đường chân lý sự thật, bình an và hạnh phúc – do một Đấng duy nhất là Thiên Chúa Cha đã an bài sắp đặt, và cho Con Một của Ngài đi vào thế giới của trần gian, hòa mình trong cuộc sống, làm con người bằng xương bằng thịt, làm con người biết nói biết cười. Tất cả mọi điều hòa hợp như một con người trần thế, biết buồn biết vui, biết đau, và biết đón nhận.

Những điều mà Con Một Thiên Chúa làm dạy cho chúng con những điều mà chúng con cần có trong thiêng liêng, dạy chúng con tập tành với những điều mà chúng con không thể chứng thực bằng một thế giới trần gian, với đôi mắt bình thường hạn hẹp của thân xác, mà là tập cho con người nhìn xa, nhìn rộng và nhìn cao trong thiêng liêng. Những điều chúng con không thể so sánh và có những bằng chứng như thế giới trần gian, nhưng trong đó làm cho chúng con có những giây phút cảm nghiệm một tâm hồn bình an hạnh phúc, có những điều không thể kể xiết được bằng lời mà chúng con chỉ cảm nhận, bằng điều gì đó trong tâm hồn, thiêng liêng cao cả mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể ban và có thể giải thích được cho thế giới loài người của chúng con ân sũng đặc biệt đó. Còn ngoài ra con người nếu có đi chăng nữa, sự hiểu biết nó vẫn là một giới hạn, nhưng ít nhất cũng giải thích được cái gì là thiêng liêng, cái gì là hạnh phúc ở trong nguồn sống mà con người cảm nghiệm từ đáy lòng và con tim.

Có rất nhiều điều để chúng con có thể cảm nghiệm được bằng tư tưởng, bằng lời nói , bằng hành động nhưng trong con tim chứa đựng đầy yêu thương, chứa đựng lòng bác ái, chứa đựng hy sinh, chứa đựng thông cảm, chứa đựng chịu đựng và kiên nhẫn. Có và có rất nhiều điều. Chúng ta không thể phủ nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa dạy cho chúng ta một giáo lý, một giáo lý mà không ai có thể giải thích được, chỉ có con tim và chỉ có những người cảm nghiệm được tình yêu và hiểu được ý sâu của tâm hồn, những điều lành thánh, những điều tốt đẹp, những điều phong phú tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và bình an mới có thể giải thích được tất cả những điều mà Thiên Chúa ban cho thế giới trần gian.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa thay thế cho tất cả những anh chị em trong gia đình của con, những người cháu, những người con, những người bà con thân thuộc bè bạn, là những người gần nhất được Chúa cho phép để chúng con gặp gỡ nhau trên con tàu này, cùng chung với tất cả những người không biết Chúa, những người phủ nhận Chúa, những người không tin vào Chúa và những người họ sống trong một thế giới của con người nhưng không hề có một đời sống tin vào Thượng Đế, có thể cũng có mặt trên con tàu này, và ngay cả những người đang sống trong tội lỗi cũng có ở trên con tàu này.

Lạy Chúa, loài người của chúng con có rất nhiều vai trò mà mỗi một người của chúng con có những cảm nhận riêng trong đời sống thiêng liêng, con không biết nói gì cho xiết và có thể diễn tả bằng lời gì để cảm tạ hồng ân và tình thương mà Chúa dành cho con cách riêng, và cho tất cả những người anh chị em chúng con có cơ hội hợp tác, để đón nghe những lời của Chúa dạy, để đón nghe những lời do Chúa Thánh Thần linh ứng cho những con cái trên trần thế. Hôm nay, một trong những người con thay thế cho tất cả những người anh chị em con, thay thế cho những người không biết, thay thế cho những người đã biết, thay thế cho những người từ chối, vẫn dâng lên lời cảm tạ, chúc tụng ngợi khen.

Bởi tất cả những gì chúng con thấy, tât cả những gì chúng con nghe, tất cả những gì chúng con đụng chạm bằng tay, bằng đôi mắt, những cảm nhận của đời sống con người, từ những cái văn minh, từ những cái đầy đủ, từ những cái sung túc mà con người có ở trong một thế giới trần gian, trong một đời sống hưởng thụ. Tất cả và tất cả đều thuộc về Thiên Chúa, nhưng có lẽ con người của chúng con đã sống trong một thế giới của trần gian với con mắt hạn hẹp, cho nên họ chỉ nghĩ rằng điều đó thuộc về họ, thuộc về sự hiểu biết, thuộc về sự khôn ngoan hay thuộc về kiến thức, trí thức của con người. Những điều họ đang có trong những sự hưởng thụ, trong những điều đầy đủ họ nghĩ rằng họ là người sáng tạo và có thể làm nên những điều này.

Lạy Chúa, bởi vì thế giới hôm nay cho nên Chúa vẫn chờ đợi những con người, họ sống trong sự tự cao, họ sống trong sự vô tri, họ sống trong sự phủ nhận, cho nên họ không biết điều gì là chân lý, điều gì là sự thật và điều gì là điều đem lại cho họ lòng tri ân cảm tạ. Nhưng trong số những người đó cũng có những người giống như chúng con cảm tạ Chúa, biết những hồng ân Chúa ban, chúng con thờ lạy Chúa hết lòng hết sức, hết cả trái tim của chúng con, dẫu chúng con đi chơi hay bất cứ nơi nào chúng con vẫn tin vào tình thương của Chúa ở với chúng con, và cùng chúng con đi hết chỗ này đến chổ khác, trong lòng ngợi khen chúc tụng, thì điều gì mà chúng con có là không do Thiên Chúa ban cho?

Cho nên tất cả mọi cái chỉ có một cái nhìn khác biệt chỉ có một chút, chúng con nghĩ đến sự tôn thờ cảm tạ, thì chúng con sẽ thay đổi cả vận mạng, thay đổi cả một sự vĩ đại mà chúng con đang nằm trong mỗi trường hợp mà chúng con gặp và có được trong cuộc sống. Chúa không đòi hỏi bất cứ điều gì nơi con người quá mức sức lực của họ, Chúa chỉ muốn rằng Chúa đồng hành với chúng con và Chúa cho chúng con cơ hội làm sao cảm nghiệm được tình yêu, cảm nghiệm sự tự do, cảm nghiệm bao điều ân sũng qua mọi sự phong phú mà chúng con có trong trần thế, với những lời cảm tạ biết ơn, với một lòng chân thành bằng trái tim, bằng cõi lòng để nói lên tất cả những gì mà chúng con có thể dâng lên Ngài, giữa buổi sáng tinh sương, hay bữa trưa trời nắng, một buổi xế chiều và hay một hoàng hôn ló dạng. Tất cả và tất cả, thuộc về Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chuyến đi này là một chuyến đi mà Chúa cho con cùng với gia đình, có lẽ tất cả mọi việc đến trong đời con từng giây, từng phút không tự con có thể điều khiển nó mà chính Chúa an bài sắp đặt và dẫn dắt cho con trên một con thuyền cũng có những người anh chị em con âm thầm cảm tạ và tri ân trong những giây phút mà chúng con dành riêng cho Chúa. Hôm nay Chúa cho L. một cơ hội quỳ trên con tàu bao la như là một thành phố ở giữa biển khơi, để dâng lên lời cảm tạ chúc tụng, ngợi khen trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con, thay thế muôn người, thay thế đặc biệt cho những người trên con tàu này, cảm tạ chúc tụng và ngợi khen những ngày vừa qua Chúa gìn giữ và chúc lành cho chúng con mọi sự an lành, còn những giây phút đêm nay, ngày mai chúng con trở về với ngôi nhà mà chúng con cư ngụ.

Tình Thương của Chúa vẫn tiếp tục ở cùng chúng con, ở cùng chúng con trên khắp mọi nẻo đường đời khi chúng con vui mừng, tưng bừng hoan hỉ với những hưởng thụ của thế giới trần gian. Khi chúng con gặp gian lao thử thách hay bệnh tật từ nơi tâm hồn, từ nơi thể xác hay còn nhiều biến cố Chúa vẫn ở cùng chúng con để chúng con cảm tạ, khi chúng con gặp được thắng lợi, hạnh phúc vinh quang cũng trong tâm tình cúi đầu bái tạ, chúc tụng ngợi khen, khi chúng con thất bại, ưu tư, cô đơn, bệnh tật cũng vẫn dâng lời cảm tạ ngợi khen chúc tụng Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô.

Lạy Chúa, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, con tin chắc những giờ sắp tới sẽ có những nghi thức như họ đã sắp đặt sẵn, có thể là một nghi thức đám cưới, có thể là một nghi thức được sắp đặt sẵn những buổi tiệc vui của con người. Xin Chúa cho họ được nhận ra Chúa, xin Chúa cho họ nhìn thấy Chúa và được biết Chúa trong đời sống của họ, dẫu là đạo giáo nào đi chăng nữa, nhưng chỉ có một đạo duy nhất là một Đấng Cứu Thế, là một Đấng tình thương, một Đấng đem ân sủng.

Một Đấng chịu chết để cho con người được sống, một Đấng đem đến cho con người sự sống linh hồn, bằng sự trả giá bằng giá Máu, bằng cái chết, vĩnh viễn vẫn là tình thương, đem đến cho con người được phục hồi lại những ngày tháng mà họ đã quên đi, họ đã sống không nhận ra Thiên Chúa, họ đã sống với tất cả những điều chìm ngập, những điều đè nặng ở nơi những cái thực tế hiện tại của một thế giới trần gian, nhưng sau cuộc vui và tàn cuộc với những điều hưởng thụ thì còn gì ở lại trong tâm hồn, còn gì ở lại trong trái tim, trong cõi lòng, với những lời thì thầm hay sự bình an của tâm hồn, sự gởi thác và niềm vui trong cuộc sống mỗi ngày?

Xin Chúa giúp cho chúng con, bởi vì chỉ có ơn Chúa cho chúng con có cơ hội, có cơ hội nhận ra được tình yêu của Chúa nơi những người anh chị em con, tình yêu của Chúa ở khắp mọi nơi, khi chúng con nhận ra nhau bằng nụ cười, bằng lời thăm hỏi, bằng những sự ý nghĩ tốt đẹp, bằng những sự giúp đỡ tận tâm trong trái tim và cõi lòng. Xin Chúa hãy cho những người đó mở được đôi mắt đức tin, được nhìn thấy từ nơi lành thánh, từ nơi hy sinh, từ nơi thông cảm và những lời đem đến cho nhau bình an và tình yêu, xuất phát từ một Đấng Thượng Đế. Chỉ có một mình Chúa là một Đấng đã chết đi cho con người được sống, là một Đấng chết đi để cứu rỗi nhân loại, là một Đấng mà Ngài vẫn mãi mãi chờ đợi, chờ đợi con người hiểu biết, chờ đợi cho con người cảm nghiệm và chờ đợi ngày mà con người nhận là tình yêu đích thực để đưa họ về một nơi chốn vĩnh cữu thiên đàng mà Ngài đã dọn sẵn.

Ngài cũng muốn chúc phúc và ban cho con người khi còn trong thân xác, khi còn hơi thở, khi còn trái tim trong nhịp đập để có thể nghiệm và nhận ra tình yêu thật vĩ đại, tình yêu thật khôn lường và bao la dành cho con người, chỉ cần con người có những khái niệm thật sự và dành một chút thời gian lắng đọng tâm hồn để nhìn ra một Đấng Thượng Đế, một Đấng Cứu Độ, một người Cha nhân từ. Ngài luôn bên cạnh thì thầm với chúng ta những lúc chúng ta cô đơn, thì thầm với con người khi chúng ta gặp những biến cố hoạn nạn và thì thầm với những con tim khao khát chờ đợi và đi tìm, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, và mọi vai trò.

Lạy Chúa, tất cả mọi điều đều đã đi qua trong thế kỷ, sự chiến thắng, sự thất bại, sự hủy diệt có biết bao điều đã nằm trong một lịch sử có sẵn từ lúc ban sơ cho đến ngày Chúa Giêsu tái thế. Tất cả những điều mà Chúa đã làm như một lịch sử vĩnh viễn muôn đời để cho con người học được một chân lý có thật. Tiếp tục với những lời mà Chúa vẫn tiếp tục gởi đến cho thế giới trần gian khắp mọi nơi, mọi chỗ, tiếng nói của Ngài vang vọng, dẫn đưa con người nếm được tình yêu, nếm được sự đích thực mà trái tim cõi lòng của mỗi một người chúng con có cơ hội, có trách nhiệm và có điều kiện, có thể nhận ra và ý thức được chúng con là con của Thiên Chúa. Dẫu cuộc đời này có biết bao điều họ có thể đạt được, nhưng chỉ có một tình yêu duy nhất nếu chúng con không cảm nghiệm bằng trái tim thật sự của cõi lòng mình, với một tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường thì chúng con khó để gặp gỡ, khó để cảm nhận.

Chúa không đòi hỏi con người có kiến thức hay trí thức, Chúa không đòi hỏi bề mặt đẹp hay những gì cao sang lộng lẫy của một thế giới trần gian, Chúa chỉ muốn gặp gỡ mỗi một trái tim, bất kể họ là những người bệnh tật cùi hủi, những người xấu số, những người không đẹp hay những người không kiến thức, học thức. Chúa chỉ muốn nhìn vào trái tim nhân loại, bởi vì sự biểu hiện của tình yêu là trái tim mà Chúa muốn đặt để cho con người làm trọng điểm, bởi vì tình yêu và trái tim thuộc về một thế giới mà Ngài đã đem đến cho trần gian, là một lịch sử đi vào trong ơn cứu độ, là chân lý có thật, sự thật, lẽ phải và chân chính. Tất cả mọi người của chúng con nếu thật sự nhận ra sự thật chân chính, sự thật lẽ phải, không gian ác, không tội lỗi, không ganh tị, không ghen tuơng, không tư lợi, không trác táng, không dục vọng và tất cả gì thuộc về thân xác bản ngã cá tánh nếu chúng con nhận thức được.

Bởi vì con người nằm trong một thế giới của thực tế, sẽ không bao giờ thay đổi được những gì đã có sẵn nơi con người, bởi vì con người ngay từ lúc ban đầu đã đón nhận, tội lỗi đã vướng vào thế giới trần gian cho nên con người không thoát được sự nặng nề, những sự đè nặng bởi tất cả những gì từ nơi bản ngã cá tánh. Chỉ có một điều duy nhất là Thiên Chúa có cách để cứu chúng ta ngay từ lúc Chúa Giêsu hạ thế, bởi vì từ ngày Chúa Giêsu hạ thế thì Ngài đã đem chân lý, Ngài đã dạy những điều có thật, Ngài đã tìm cách cho chúng ta nhận ra những gì mà Ngài làm cho chúng ta, Ngài chữa lành cho linh hồn, Ngài chữa lành thể xác và Ngài chữa lành những bệnh tật với những phép lạ huyền nhiệm, mầu nhiệm, trong những việc có thật mà Ngài đã đem đến cho thế giới trần gian trong thiêng liêng. Từ đó, chân lý của Ngài đã được đem đến thế giới giữa muôn người, ngay từ lúc bắt đầu cho đến thế kỷ hôm nay vẫn tiếp tục với những Tin Mừng được để lại qua Giáo Hội.

Còn rất nhiều điều chúng ta được đón nhận từ nơi những phép lạ, những điều Chúa muốn mạc khải cho thế giới trần gian được biết thêm, nhìn thấy sự phong phú và gần gũi, qua những lời lẽ bình thường nhất để gặp gỡ những con cái trên trần thế, mọi tầng lớp, để chúng ta có thể cảm nghiệm được Tình Yêu của Thiên Chúa không bắt buộc chúng ta làm những điều chúng ta thể làm. Mỗi một người chúng ta có cơ hội để làm những điều mà chúng ta được đón nhận từ nơi lành thánh, đón nhận từ nơi thiêng liêng, đón nhận từ nơi ân sủng.

Bởi vì Ngài là một Đấng Quyền Năng, Ngài thấu suốt cõi lòng và tâm tư, Ngài biết được những người con cái của Ngài hợp vào sở trường, hợp vào những gì mà họ có thể thực hành, hợp vào những gì mà họ đang sống, bởi vì Ngài tạo nên chúng ta, Ngài biết những điều có thể thích hợp và Ngài biết những điều mà chúng ta không thể hợp. Cho nên những gì mà chúng ta có thể gặp gỡ trong cuộc đời gợi lên cho chúng ta niềm tin, gợi lên cho chúng ta sự cảm nhận bình an, gợi lên cho chúng ta cái gì đó lôi cuốn, khắc khoải trong một niềm tin mà chúng ta tìm được để gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ những gì đang có thật, đón nhận được những gì mà Ngài vẫn tiếp tục đến gần với chúng ta, nhắc nhở chúng ta bằng những lời khuyên nhắc, cho chúng ta được biết giữa thiện và ác.

Con đường mà chúng ta đang đi, con đường mà chúng ta đang đối diện, chúng ta có thể phân biệt được giữa sự ác và sự dữ, giữa sự lành và những điều lôi cuốn ở trong một thế giới trần gian, cũng nhận định được tất cả những gì đúng và sai, phải và trái, nhận được giữa thiện và ác. Có tất cả và tất cả để con người có thể nhận ra từ nơi trái tim cõi lòng, chúng ta tìm được sự gởi thác trong niềm an ủi, hạnh phúc và bình an, chúng ta tin tưởng sự huyền nhiệm và mầu nhiệm cao cả qua phép lạ mà Ngài cho chúng ta cơ hội để gặp gỡ, để đối diện, để chúng ta dâng lên tất cả trái tim và cõi lòng trong sự hy sinh, nhẫn nại và kiên trì để nhận ra một Đấng Thiên Chúa, một Đấng Tình Yêu, một Đấng mà Ngài đã tạo nên muôn loài, muôn vật, Ngài là chủ quyền để cai trị tất cả ở trong thế gian này.

Chúng ta chỉ là hạt cát giữa muôn vàn hạt cát khác, chúng ta chỉ là một chiếc lá bềnh bồng ở giữa biển khơi, chúng ta không đáng bất cứ điều gì, nếu Chúa không thương xót và cho phép chúng ta được sống như những người bình thường, được sống như những sinh vật được tạo thành trên trái đất. Lạy Chúa, kỳ công vĩ đại là một điều mà chúng ta chưa nhìn cho thấu và nghĩ cho suốt những điều mà chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa của chúng ta.

Hôm nay là một ngày đặc biệt mà Chúa cho con được ngồi trên con tàu này với những anh chị em, họ đang trong những giây phút hưởng thụ, đang trong những giây phút ăn uống, trong những giây phút hưởng thụ những điều mà họ có đầy đủ trên một con thuyền du lịch chở hàng ngàn khách, những điều mà họ ưa thích trong một thế giới trần gian, để coi lại và nhìn lại thế giới biết bao ngàn người, đã có những ai dành một chút thời gian thật sự để tìm đến một nơi chốn thanh vắng, tìm đến một nơi chốn mà Chúa Giêsu đang chờ đợi con người, với những lời mà họ thì thầm cầu xin?

Hôm nay con cảm nhận và cảm thấy tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa đã cho con cơ hội đến nơi này, tạ ơn Chúa đã cho con cơ hội thay thế những người anh chị em trên con tàu này dâng lên lời cảm tạ Chúa, và tạ ơn Thiên Chúa đã dẫn con, cho con cơ hội ra giữa biển khơi, nhìn được biển rộng bao la, nhìn được bầu trời xanh ngắt và nhìn được tất cả những gì quá vĩ đại, quá tuyệt vời mà Chúa cho con được có mặt trên con tàu, nhìn được sự hùng vĩ bao la của một Đấng Thượng Đế. Để chúng con làm gì? Để chúng con xin dâng lời tạ ơn, xin Cha tha thứ những ngày đã qua trong cuộc đời, để nhìn lại được những gì mình đã có, đang có để xin tri ân Lòng Thương Xót.

Lạy Chúa, chúng con là chi? Chúng con chỉ là những hạt cát bé nhỏ so với tất cả sự vĩ đại cao trọng mà Chúa dựng nên trên thế giới trần gian. Nhưng điều gì mà Chúa vẫn đi tìm mỗi một linh hồn của chúng con? Điều gì mà Chúa vẫn nhắc nhở và Chúa tìm gặp cho được mỗi một người, Chúa tìm gặp cho được mỗi một cá nhân và điều gì làm cho Chúa phải chờ đợi đến ngày hôm nay? Chúng con vẫn sống trong những điều của con người, là tội lỗi, là hưởng thụ, là tất cả những điều nó có thể làm cho chúng con quên đi một Đấng thương yêu, một Đấng tình thương, một người Cha nhân từ, đã bao lần lỗi hẹn, bao lần vấp phải, đã bao lần làm cho Trái Tim của Chúa phải rĩ máu, bởi vì con người trần thế.

Nhưng Chúa vẫn tiếp tục đi theo, Chúa vẫn tiếp tục đoái nhìn và Chúa vẫn tiếp tục cho chúng con cơ hội, Chúa vẫn tiếp tục ở bên cạnh nhắc nhở cho chúng con những lời yêu thương, những lời chân lý, những lời sự thật để đưa những người con cái trở về. Dẫu chúng con tội lỗi, dẫu chúng con có thất lạc, dẫu chúng con có đối xử với Chúa như thế nào, nhưng tình thương của Chúa vẫn cho chúng con cơ hội. Tất cả mọi điều, khi chúng con nhìn ra được những điều vĩ đại bao la của vũ trụ, xin Chúa cho mỗi một người chúng con đứng dậy để chúng con nhận và hiểu biết chuyến đi này có thể là một chuyến đi cuối cùng của cuộc đời, và cũng là một chuyến đi đầu đời để nhận ra sự vĩ đại cao trọng của một thế giới thiên nhiên mà Chúa ban tặng cho loài người, và càng nhìn tất cả những sự vĩ đại đó, càng nhìn những điều phong phú đó, càng nhìn những điều hạnh phúc đó thì chúng con lại càng phủ phục, cảm tạ và chúc tụng.

Lạy Chúa, con chỉ là hạt cát nhỏ bé, con không biết những gì có thể đem đến cho thế giới trần gian, con chỉ biết cõi lòng của con có những tâm tư khắc khoải, có những lời muốn nói với Chúa, có những lời thay thế anh em của con, thật lòng thật dạ dâng lên tâm tình, dâng lên trái tim và dâng lên những giờ giấc mà chúng con được gặp gỡ Chúa hôm nay. Xin Chúa thương xót chúng con, và tha thứ cho chúng con với những sự khờ dại, những điều vô tri, những điều bạc bẽo, những sự phản bội, những sự cứng lòng và những sự ngoan cố của mỗi cá nhân trong trần thế của chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con và cho chúng con những ngày còn lại nhận ra Chúa, nhận ra tình yêu của Chúa, nhận ra hơi thở của chúng con cũng mượn từ nơi Thượng Đế, nhận ra những gì chúng con có trong hoàn cảnh của hiện tại cũng từ nơi Chúa ban và nhận ra tất cả những sự vĩ đại cao trọng mà đôi mắt được nhìn thấy, đôi tai được nghe và cõi lòng được nhận cũng từ nơi Thiên Chúa. Chúng con nhìn lại quãng đời của cuộc đời mỗi một người đi qua có biết bao nhiêu gian lao thử thách, có biết bao bệnh tật, có biết bao hoạn nạn, nhưng ngày hôm nay chúng con vẫn còn hơi thở, vẫn còn có cơ hội để được đón ánh sáng của mặt trời ban mai, của những bữa trưa nắng của mùa hè hay một bữa trưa ở trên biển cả bao la và một buổi chiều hoàng hôn mà chúng con được đón sau những giờ giấc mặt trời từ từ lắng đọng sau đồi, còn biết bao điều cảnh đẹp của sông núi, của sự bềnh bồng mà chúng con có cơ hội trên con thuyền đã đi trong suốt những ngày vừa qua.

Có những nơi chốn chúng con ghé và gặp gỡ những cư dân khác ngôn ngữ nhưng họ vẫn là những con người, là những con người được biết Chúa, là những con người mà chính họ cũng được nhận ra ở nơi tình yêu Thiên Chúa ban cho xứ sở của họ, ban cho những nơi chốn mà họ cũng có cơ hội gặp gỡ những người bản xứ. Chúng con làm sao có thể đến được nơi chốn này? Có phải là tình thương của Chúa cho chúng con cơ hội, có phải là tình thương của Chúa dành cho những người con cái có cơ hội được nhìn rộng, nhìn lớn thế giới trần gian, còn bao điều phong phú tốt đẹp nữa mà chúng con chưa được biết ở trong đời sống của một kiếp người.

Lạy Chúa, tất cả và tất cả, nếu chúng con thật sự dành một chút thời gian thì thấy rất rõ mọi điều chúng con có được là từ nơi Thiên Chúa, có được là do từ nơi một Đấng tình thương, một Đấng một Đấng thiêng liêng và một Đấng huyền nhiệm. Ngài rất gần ở trong một thế giới mà chúng con gặp gỡ được, là chúng con có con mắt đức tin, chúng con cảm nhận sự thiêng liêng của linh hồn mà Chúa ban tặng cho lý trí, tâm trí và sự cảm nghiệm sâu ở trong trái tim, ở trong cõi lòng. Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho những anh chị em của chúng con, nhất là trong thời đại ngày hôm nay, có những điều nó đi vào trong khoa học kỷ thuật, nó đi vào trong đường lối mà con người cần bằng chứng thực tế. Lạy Chúa, điều đó Chúa cũng ban cho thế giới, Chúa ban riêng cho Giáo Hội, Chúa ban riêng cho mỗi một tầng lớp khi họ nhận thức và cảm nghiệm sự thiêng liêng mà Chúa ban cho.

Nhưng trong đời sống mà chúng con cảm nghiệm được tình thương của Chúa, chúng con cảm nghiệm được sự gần gũi thiêng liêng mà Chúa ban tặng cho thế giới loài người. Chúng con không cần có những bằng chứng mà chúng con cảm nghiệm được từ con tim, từ cõi lòng có một điều gì đó rất lạ thường ở trong lý trí, ở trong tâm trí, thu hút và dẫn dắt chúng con đi đến một nơi bình an, để chúng con có thể nhận diện ra Tình Yêu của Thiên Chúa bao phủ với những điều lành thánh, với những sự tốt đẹp mà Ngài dành cho những người con cái của Ngài, Ngài dành cho những người biết, hiểu và nhận ra cái gì từ thiêng liêng mà Chúa ban tặng cho từng cá nhân, cho từng tập thể và cho mỗi một trái tim mở lời để đón nhận Ngài, mở lời nhận ra Ngài, mở lời lắng nghe, sống theo giáo lý mà Ngài chỉ dạy.

Có, rất gần chứ không xa như chúng con đang suy nghĩ, Chúa bên cạnh chúng con, Chúa đang ở với chúng con và ở cùng chúng con, dẫn chúng con đi khắp mọi nơi, nếu chúng con tin có Ngài, chúng con dâng lên Ngài tâm tư, dâng lên Ngài trái tim. Chúng con chỉ cần một điều duy nhất là chúng con nhận ra Thiên Chúa, chúng con thờ lạy Ngài, chúng con phụng sự Ngài theo cách thức của một con người để biết và nhận ra tình thương của người Cha để chúng con sống cho đúng giáo lý của Chúa, sống cho đúng lề luật của Chúa và sống cho đúng giới răn mà Chúa dạy cho mỗi một cá nhân.

Chúa dạy cho một lịch sử mà con người cần biết và nhận ra những gì thuộc về con người, nhận ra những gì thuộc về một thế giới thiêng liêng ở trong cảm nhận. Chúng con cần phải đối đầu và đón nhận với tất cả những hoàn cảnh đến trong cuộc đời của chúng con, lúc vui, lúc buồn, lúc thành công hay lúc thất bại, lúc chúng con được hưởng thụ hay lúc chúng con trở về để đón nhận gian lao thử thách hay bệnh tật. Tất cả, tất cả thuộc về Thiên Chúa. Tất cả, tất cả đều được sự quan phòng của một Đấng tình thương an bài và sắp đặt.

Xin cho chúng con mở cõi lòng, mở tâm tư để nhận ra một thế giới còn lại hôm nay, chúng con đã được nhìn thấy sự sung túc và những điều ở trong một đời sống văn minh, bộc lộ với cách thức tỉ mỉ và tinh vi của một xã hội văn minh mà chúng con đang có và đối diện. Trái lại, cũng kèm theo những điều mà con người đã đi vào sa đọa, đã đi vào sự bất tuân, đã vi phạm những giới luật, đã làm cho tất cả những điều từ nơi con người có trong những thuần phong mỹ tục, hay con người sống một chân lý có thật đều kèm theo với những điều con người giữ cho đời sống của mình, bằng một trái tim chân thật, dành cho mình những điều mà chúng con cần học và cần biết, là chân lý. Chân lý xuất phát từ một Đấng tình thương, chân lý xuất phát từ một Đấng Thiên Chúa thì chúng con phải sống trong lẽ phải, trong sự thật.

Chúng con nhận ra tình thương dạy cho chúng con sự bác ái, dạy cho chúng con sự nhường nhịn, dạy cho chúng con sự cảm thông, dạy cho chúng con sự khiêm nhường, và nhất là chúng con nhận nơi nhau một tình thương thật sự mà Chúa muốn cho muôn người nhân loại. Chúa muốn cho tất cả những người con cái nhận ra tình yêu thương để chúng con được hiệp nhất, để chúng con bỏ qua, chúng con hy sinh, chúng con nhẫn nại và chúng con nhìn nhau bằng một tấm lòng chân thành của mỗi một trái tim. Chúa muốn nhìn thấy sự hiền lành có thật mà Chúa ban và tạo nên cho mỗi một con người thuần túy để có thể biết rằng những điều đem lại cho nhau là những điều hạnh phúc, vui vẽ qua tình thương, tha thứ, nhường nhịn, và hy sinh.

Còn biết bao điều chung mà Chúa muốn chúng con đừng để cái tôi của mình nó khống chế, đừng để cái tôi cho những điều mà mình đang có, là những điều mà chúng con vô tình hay cố ý trong sự kiêu ngạo, trong sự ngạo nghễ, trong sự bất tuân, với tất cả những việc mà chúng con đối diện, để chúng con không rớt vào cái lưới bẫy của xã hội và thế giới ngày nay. Nó đã bẫy rập chúng con đủ mọi điều kiện, đưa chúng con lạc vào thế giới chỉ hưởng thụ, một thế giới chỉ bắt buộc với những điều có tài năng con người, nhưng nó không nhìn sâu vào Tình Thương của Thiên Chúa.

Nó không nhìn sâu vào những việc của Thánh Thần đang ở với họ, trong họ để họ có thể thực hiện được những điều mà họ đã làm, dẫu là thương mại, dẫu là tiền bạc, dẫu là những cái tư lợi trong đời sống nhưng vẫn có những điều dạy cho con người sự thật và lẽ phải. Sự công chính là một sự bắt nguồn để chúng con có thể liên kết và biết được nơi tình thương yêu và nơi tình liên đới mà Chúa muốn loài người của chúng con nhận ra được nơi giáo lý của Ngài, nhận ra được nơi tình thương của Ngài, nhận ra nơi ơn cứu độ Ngài ban chung cho toàn nhân thế và ban riêng cho mỗi một cá nhân chúng con.

Hôm nay con xin cảm tạ ơn Chúa với tất cả những điều có được và đón nhận được ngày hôm nay, con xin dành riêng một chút thời gian này trong tâm tư với sự yên lặng của ngôi nhà nguyện, ngôi nhà mà họ dùng để cho những người có cơ hội đến đây thinh lặng cầu nguyện, đọc kinh gia đình hay có những giây phút dành riêng cho Thượng Đế. Hôm nay cũng là một giây phút mà Chúa dành cho con để được đến với Chúa qua Thánh Thần, dạy và hướng dẫn cho con dâng lên lời cảm tạ và ghi nhớ ngày July 4, một ngày lễ lớn của đất nước Mỹ, chúng con đang ở trên một con tàu du lịch với bao nhiêu ngàn người, nói lên tâm tình cảm tạ và tri ân tình thương Chúa dành cho con cách riêng, dành chung cho những người anh chị em đi cùng gia đình của con và cùng tất cả những người trên con tàu này.

Xin Chúa cho chúng con cơ hội với quyền năng của Chúa, với phép lạ của Chúa để cho họ nhận ra Chúa, được biết Chúa. Con chỉ biết bổn phận trách nhiệm của mình, dẫu trong âm thầm lặng lẽ nhưng con chỉ biết hoàn thành sứ vụ mà Chúa cho con, cho con cơ hội đến bất cứ nơi đâu Thánh ý của Chúa muốn. Xin hãy ở trong con để những việc con làm không từ nơi con mà do Thánh Thần linh ứng và Thần Khí của Chúa làm việc trên con, với những lời cầu nguyện âm thầm cho anh chị em mình, với những lời tạ ơn thay thế cho tất cả những người mà chúng con có cơ hội đi trên con tàu này. Xin Chúa cũng thánh hóa tất cả những người anh chị em con vẫn còn sống trong tội, vẫn còn sống trong những điều sai trái, vẫn còn sống trong đời sống mà họ chỉ biết thực tế của đời sống trần gian.

Xin cho họ nếm được tình yêu của Chúa, nếm được sự thiêng liêng cao cả mà Thiên Chúa ban cho loài người, và nhất là nếm được Đức Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã chết cho nhân loại để thay thế cho tất cả loài người của chúng con được đến một nơi chốn đã sắp sẵn. Chúng con chỉ cần hợp tác để chúng con nhận ra Thiên Chúa, chúng con thực thi giới luật của Ngài, thực thi giáo lý của Ngài, thực thi điều răn của Ngài để đời sống của chúng con không bị lôi cuốn bởi tất cả những gì trong thế giới thuộc về một thế giới trần gian, thuộc về một thời đại văn minh, trong tinh vi khéo léo nó có cách để đưa dẫn chúng con bị sao lãng, bị hoang mang, bị sợ hãi hay tạo cho chúng con nhiều cơ hội để xóa mờ đi những gì thuộc về thiêng liêng mà con người cần có để tập, để hiểu và cảm nhận sâu bằng con tim.

Xin Chúa cho chúng con nhận ra được những gì chúng con có, những gì chúng con thấy, những gì chúng con cảm nghiệm là điều từ nơi Thiên Chúa ban cho để chúng con luôn luôn có một trái tim và lòng chân thành, trong sự kiên nhẫn, trong sự tìm kiếm, trong cảm nghiệm để chúng con sống cho đúng là những người con mà Chúa đã ban biết bao hạnh phúc, Chúa đã dành biết bao điều tốt đẹp nhất cho những cá nhân có mặt ngày hôm nay. Những gì được thấy, những gì được nghe, những gì được hưởng thụ, những gì được đón lấy, cả một bầu trời vĩ đại trên một chiếc thuyền vĩ đại trên biển cả, chúng con được nhìn, để nhìn thấy sự thiên nhiên, tự nhiên mà Chúa ban đến cho thế giới loài người. Chúng con được nhìn cảnh sông núi, cũng có biết bao nhiêu cảnh đẹp của một thế giới bao quanh mà chúng con đang có mặt trên chiếc tàu này cách riêng và chung cho toàn nhân loại.

Còn có biết bao điều hạnh phúc vĩ đại nữa cũng chỉ thuộc về Thiên Chúa ban cho loài người để chúng con sống làm sao cho đúng là những người con cái của Chúa, sống làm sao cho đúng đạo làm con, là con của Thiên Chúa, sống làm sao cho đúng đạo làm người đối với một người Cha nhân từ. Ngài âm thầm đi bên cạnh và âm thầm đổ tràn ân sũng, hồng ân và tình yêu cao cả để chúng con nhận và nhìn ra trong một thế giới còn lại được bao ngày chúng con còn trên mặt đất, còn trên thế gian để dâng lời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, và mãi mãi tri ân một Đấng Thượng Đế, một Đấng tình thương, một Đấng hiền từ, là một người Cha nhân hậu từ bi, đem đến cho loài người của chúng con Lòng Thương Xót, mở rộng trái tim Lòng Thương Xót để đón chào muôn người, dẫu bất xứng, dẫu thiếu sót, dẫu tội lỗi nhưng vẫn có cơ hội được đến tắm trong Lòng Thương Xót và nguồn Nước Hằng Sống.

Nguồn nước mà Chúa dội, Chúa đã đổ đầy trên mỗi một tâm hồn khi chúng con chạy đến với Ngài, xin Ngài thánh hóa, xin Ngài biến đổi, xin Ngài tha thứ, cho chúng con có cơ hội được bước vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ, trong ăn năn, thống hối, từ bỏ tất cả những điều thuộc về một thế giới trần gian, trong đam mê tội lỗi, trong hưởng thụ cá nhân riêng với cái tôi của mình, để chúng con thật sự xứng đáng hơn, mỗi một ngày được sống trong thiêng liêng, cảm nhận từ tâm hồn đến trái tim thuộc về Thiên Chúa, để có ý nghĩa cho đời sống mình, cho linh hồn của mình có những giây phút cảm nghiệm hạnh phúc, bình an trong một Đấng Thượng Đế, Ngài đã ban, đang ban, và đang chúc phúc cho chúng con, toàn nhân loại ngày hôm nay.

Ngài kêu gọi tất cả mọi người sám hối ăn năn, trở về với Thiên Chúa của chúng con. Ngài đã chết cho chúng con, Ngài đã chuộc lấy chúng con bằng giá Máu, đem linh hồn chúng con trở về, đừng để mất một ai, bởi thế giới chúng con đang sống, thế giới trần gian, có đầy đủ muôn màu muôn sắc, nhưng nó sẽ đưa chúng con vào nơi cõi chết. Nếu chúng con không nhận ra tình thương của Chúa, không nhận ra ơn cứu độ.

Và nếu chúng con không trở về với một lòng thống hối ăn năn thì những cái đầy đủ của hiện tại, những điều chúng con được hưởng thụ nó sẽ đốt linh hồn của chúng con, đốt thể xác và đốt những điều mà chúng con chìm sâu, những ngày mà chúng con không ý thức và tìm về với Thiên Chúa, tin vào Ngài và đến với Lòng Thương Xót xin thống hối, ăn năn với những điều chúng con vô tình, cố ý xúc phạm đến một Đấng Tình Thương. Ngài vẫn cho chúng con cơ hội, Ngài vẫn chờ đợi chúng con và Ngài cho chúng con được gặp gỡ Ngài trong những ngày còn lại, mà chúng con được đón nghe những lời mạc khải của một thế giới.

Chúng con được cơ hội đón nghe những phép lạ phi thường, lạ thường, những lời mà Chúa gởi đến cho tất cả những người con cái trong mọi tầng lớp, mọi vai trò có thể nhận ra sự nhắn gửi của những người con cái, mà Ngài đặc biệt qua Chúa Thánh Thần từ nơi thiên quốc đem đến sự giảng dạy cho một thế giới loài người, cho họ được nhận và nhìn ra những gì của thực tế, những gì của thiêng liêng và những gì Chúa muốn mời gọi con người bằng trái tim, bằng cõi lòng để trở về với Ngài. Trở về với Ngài bằng một nỗi lòng thống hối ăn năn, trở về với Ngài bằng niềm tin tuyệt đối, để chúng con chuẩn bị cho một ngày tái thế giới mới.

Đức Giêsu sẽ đến với thế giới trần gian lần thứ hai. Tất cả những điều này không phải sự tự nhiên mà là sự linh ứng của một Đấng đã được sai đến giữa thế giới này cho chúng con được nghe, cho chúng con được biết sự nhắc nhở của Thiên Chúa, cho chúng con nhận ra được tình yêu của Ngài, và trở về với Ngài bằng con tim. Ngài mong muốn thế giới sống trong hòa bình, yêu thương, hiệp nhất, từ bỏ tất cả những điều gian ác tội lỗi, từ bỏ những điều bất chánh, từ bỏ những điều khát vọng, dục vọng mà con người đang đeo mang. Linh hồn của chúng con đang bị cột nhốt bởi những cái tinh vi khéo léo và những cái dàn trận trong một thế giới đầy hưởng thụ ngày hôm nay.

Những gì chúng con có thể gặp gỡ được trong cuộc đời nhưng nó không phải là điều chính nhất mà mỗi một ngày chúng con cần phải liên tưởng và tìm gặp gỡ nó. Chúng con hãy trở về với những ngày thực tế để chúng con nhận ra chính mình, nhận ra những điều Thiên Chúa đem đến, cho chúng con cảm nghiệm được với đời sống đức tin, đời sống đi tìm một chân lý, một đời sống thực hành những giáo lý Ngài đã dạy. Ngài mong muốn, Ngài chờ đợi chúng con với trái tim, với cõi lòng thống hối ăn năn. Những gì mà chúng con không thể làm được, chúng con hãy phó thác, trông cậy và tìm đến Lòng Thương Xót của Chúa, tìm đến một Đức Giêsu có thật, một lịch sử để lại trên 2,000 năm.

Bây giờ Ngài vẫn gặp gỡ và ở giữa chúng con, ở cùng chúng con và mãi mãi ở với chúng con, để xin Ngài thánh hóa, xin Ngài giúp đỡ và hướng dẫn cho tất cả những việc mà Ngài đã hứa. Chúa Thánh Thần ở giữa chúng con và ở cùng chúng con. Khi chúng con cất lời cầu xin với một đời sống tin tưởng trong ơn cứu độ thì chúng con, là những người con cái của Chúa, sẽ được sự hướng dẫn thiêng liêng và được những ơn mà Ngài ban cho thế giới này, được gặp gỡ Ngài bằng Tin Mừng, bằng chân lý, bằng sự thật, với tất cả những nghi thức đã được để lại qua Giáo Hội. Chúng con đừng bỏ cơ hội và đừng từ chối nhũng gì có thể có được, để chúng con sớm được quay trở về nhận ra tình thương và ơn cứu độ mà Ngài ban cho chúng con trên toàn thế giới.

Hôm nay L. có cơ hội dâng lời cảm tạ chúc tụng và cũng được Chúa Thánh Thần linh ứng cho L. tường thuật được tất cả những lời ngày hôm nay, chung cho những người anh chị em đón nhận, lắng nghe. L. đón nhận đặc biệt bài này trên con tàu du lịch với bao nhiêu người. Ngày hôm nay cũng là ngày July 4, là ngày mà đất nước Hoa Kỳ đang tưng bừng vui nhộn đón một ngày Lễ Độc Lập mà họ chiến thắng được Quân Anh.

Hôm nay L. cũng có cơ hội được ngồi trên con tàu này, ở một nơi mà người ta dành một căn phòng cao nhất để thờ phượng Thiên Chúa, vắng lặng, yên tịnh, chỉ có một mình nhưng L. tin tưởng Chúa đang ở nơi đây, L. tin tưởng cả một thiên đàng Chúa ban tặng chung cho loài người ở nơi đây, với con tim, với cõi lòng chúng con hướng về Thiên Chúa thì tất cả mọi điều ở bên cạnh chúng con là chúng con đang hòa nhập trong cuộc sống thiêng liêng, đang được gặp gỡ Thiên Chúa, đang được cùng với các thánh thiên thần, triều thần thánh thiên quốc dâng lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen thay thế cho tất cả từng người ở trên con tàu này, với lòng tri ân, cảm tạ ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, L. hoàn tất được những lời được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần, ban chung cho những người anh chị em, là đúng 1 giờ thiếu 15 phút, trưa Thứ Bảy, ngày 4, tháng 7, năm 2014 tại nhà nguyện cao nhất ở trên con tàu mà L. được hoàn tất trong sự im lặng, vắng vẻ, chỉ có một mình nhưng L hoàn tất được những lời mà Chúa Thánh Thần linh ứng cho L. Con không biết nói gì hơn ngoài những lời con xin thay thế tất cả những người anh chị em con dâng lên lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Amen.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

error: Content is protected !!