Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy nhìn ưu điểm của nhau mà tạ ơn Thiên Chúa

Ngày 7 tháng 6 năm 2013 – 1:05 sáng

Lucia:  Lạy Chúa, đêm nay Chúa cho con cơ hội đến trực tiếp với Bí Tích Thánh Thể. Tất cả những gì đến với con trong giờ phút này không ngoài Thánh ý của Chúa an bài và sắp đặt cho con có cơ hội để trực tiếp đón nhận những lời của Chúa đến với chúng con trong đêm nay.

Lạy Chúa, hai ngày vừa qua con đã bị bệnh, cũng có những điều làm cho con cũng suy nghĩ những việc xảy ra dù nhỏ hay lớn của hai ngày vừa rồi. Trong sự tình cờ hay cố ý con tự biết và cảm nhận được, con người cũng chưa hoàn toàn thật sự dù lòng có mong muốn. Nhưng cũng có nhiều điều đưa đến một cách bất ngờ để ngay chính con người nếu không sáng suốt, bình tĩnh thì cũng dễ dàng có thể xúc động, dễ dàng nóng giận và dễ dàng để đối diện với những hoàn cảnh mà con người khó giải quyết khi gặp những việc trái ý.

Lạy Chúa, con không muốn biện minh, con chỉ muốn nói lên sự thật của lòng mình, vẫn còn những điều thiếu xót, vẫn còn những điều để tập trước mặt của Chúa, chúng con thật sự quả là không có bất cứ một điều gì xứng đáng bất cứ điều gì để được nói với Chúa.

Lạy Chúa chúng con quả thật là những người tội lỗi, tồi tệ, con người của chúng con quá thấp hèn, nhưng tình thương của Chúa quá bao la, Chúa không chê bỏ những cái thấp hèn của con người, Chúa biết chúng con không xứng đáng nhưng Chúa không bao giờ rời bỏ chúng con, vì những cái không xứng đáng, những cái tồi tệ, những cái tệ hại, những cái vô tình, những cái cố ý, những cái không hiểu và những cái chai lỳ, dửng dưng, những cái đó nếu Chúa không nhìn đến chúng con, Chúa không thương xót chúng con, Chúa không nhìn đến để cho chúng con cơ hội thì chúng con sẽ đi về đâu? Chúng con sẽ đến nơi chỗ nào mà thân xác không tìm ra được ánh sáng từ nơi tình thương của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là một người Cha nhân lành, luôn luôn xót thương những người con cái của mình, tình yêu của Chúa qua bao la, vĩ đại, con người không thể có chử nghĩa nào có thể diễn tả được tình yêu của Chúa dành cho con người tội lỗi như chúng con. Lạy Chúa, Chúa không chê chúng con tội lỗi, Chúa đến để cứu thoát chúng con, Chúa đến để cho chúng con được bằng an, được sự sống, được niềm hy vọng, trái lại, chúng con hoàn toàn không biết, chúng con nghi ngờ, chúng con sợ hãi, chúng con so sánh, chúng con chao đảo và chúng con còn nhiều điểm mà Chúa rất đau lòng.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, sự khờ khạo, ngu khờ của những đứa con như chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa hãy tiếp tục kiên trì với chúng con, tiếp tục cho con thêm cơ hội, con nhất định nhờ ơn của Chúa con không thể để Chúa thất vọng, con không thể để Chúa phải đau lòng mãi với những điều Chúa đã cứu chúng con ra từ nơi tội lỗi, Chúa cứu chúng con từ nơi vũng sình của trần gian, Chúa đem về mặc cho chúng con chiếc áo sạch sẽ, mặc cho chúng con chiếc áo sáng láng do Chúa ban cho chúng con qua Thánh Thần của Ngài.

Những việc mà chúng con đang làm hoàn toàn nơi Thánh Thần của Thiên Chúa, hoàn toàn nơi tình yêu thương mà Chúa dành cho chúng con và cho chúng con cơ hội để làm người, để có thể biết được những dấu chỉ và tình yêu vĩ đại mà Chúa dành cho những người tội lỗi như chúng con. Chúng con đừng nghĩ rằng chúng con tốt lành, chúng con đừng nghĩ rằng chúng con nhân đức hay chúng con thánh thiện, chúng con hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ điều gì sánh được trước mặt Thiên Chúa, chỉ ngoài tình yêu của Ngài, chỉ ngoài Lòng Thương Xót của Ngài mà chúng con có cơ hội này.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn lại bản thân mình mỗi ngày mỗi giờ trong cuộc sống và nhìn lại những điều mà chúng con đang sống trong sự gian khổ, đang sống trong lầm than tội lỗi, Chúa đã cứu chúng con ra để chúng con có ngày hôm nay. Xin cho chúng con đừng bao giờ quên những ngày khốn khổ đó để chúng con thật sự cảm tạ ơn Chúa, chúng con thật sự phải khắc phục với bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống chúng con đang gặp hiện tại, cho dù chúng con có gặp khó khăn nhiều đi chăng nữa cũng không bằng đời sống trước kia mà chúng con đang sống trong vùng tội lỗi của bóng tối.

Lạy Chúa, chỉ cần chúng con phải cần cảm nghiệm, chúng con phải cần mạnh dạn để đứng lên, nhìn ra sự yếu đuối của mình và nhìn ra những gì mình có được ngày hôm nay, những gì mà mình làm được hoàn toàn là từ nơi Thánh Thần của Thiên Chúa, xin cho chúng con cảm nhận điều đó để cảm tạ ơn Thánh Thần của Ngài ở trong đời chúng con mỗi một ngày, từ lời nói, việc làm cho đến hành động. Cả một lịch trình mà Chúa ban cho con người thật phong phú, nhưng trong bản ngã và cá tánh không nhận ra điều đó lại loanh quanh lẩn quẩn với đời sống suy diễn và cảm nghĩ của con người, quả là một điều chúng con rất thiếu sót, là một điều mà chúng con phải để Chúa không biết chừng nào, tháng nào chúng con mới có thể bớt đi những hành động, bớt đi với những sự hy sinh của mình để làm cho Chúa an ủi ở nơi chốn này.

Lạy Chúa, chúng con cảm nhận được, chúng con biết được, nhưng khi chúng con đụng vào thực tế chúng con hoàn toàn trở lại với một người bình thường với thể xác, chúng con dễ dàng làm cho Chúa đau lòng qua sự suy nghĩ, qua sự nghi ngờ, qua sự chao đảo mỗi khi chúng con gặp bất cứ điều gì, lời khen hay tiếng chê, nhất là sự từ chối của người khác, thì chúng con hoàn toàn trở về với một vị trí cũ, chúng con không biết những điều chúng con đang có được là chúng con không có khả năng để làm được điều này, chúng con không có khả năng để có thể nói lên những lời từ nơi Thánh Thần hướng dẫn được, ngoài Ngài ra mà thôi.

Chúa chỉ muốn chúng con phải tin tưởng, Chúa chỉ muốn chúng con phải thực hành và Chúa muốn chúng con phải trau dồi đời sống thiêng liêng của mình, chúng con nhất định phải là những người đạo đức, là những người phải tập sự thánh thiện ở nơi bản thân mình, không phải là bề ngoài mà là ở trong tâm hồn và trái tim, phải là một con tim sống thật, con tim dạt dào tình yêu như Chúa dạy và nung đúc chúng con.

Vì Chúa đã nói như trong bài Phúc Âm ngày hôm nay, tất cả những giới luật của Chúa rất nhiều và rất nhiều nhưng tóm lại chỉ có hai điều quan trọng nhất là chúng con chỉ có một Chúa là một Chúa duy nhất từ trời cao cho đến trần thế, chỉ có một Chúa duy nhất mà thôi, chúng con phải hết lòng kính sợ, hết sức, hết trí khôn, để tôn thờ một Chúa. Ngài chính là Cha của chúng con, là một người Cha yêu thương, là một người Cha nhân từ, cả nhân loại chỉ có một người Cha duy nhất, là Thiên Chúa. Những điều mà Chúa muốn chúng con thực hành là hãy yêu thương anh em mình như Chúa đã yêu thương chúng con, hai điều này đứng đầu trên tất cả những giới luật, những giới răn mà Chúa đưa ra, và Chúa mong muốn cho tất cả chúng con hãy tóm tắt lại, phải giữ trong hai điều này là một điều quan trọng để vững trong đời sống đạo mà chúng con đang ở trần gian.

Chúa dạy, nhưng đã được bao nhiêu người trong thế giới, được bao nhiêu người thật sự thực hành được điều này, nghe đơn giản nhưng đời sống thực hành mới là điều quan trọng vì sự thực hành nó xuất phát từ nơi cõi trái tim, không phải xuất phát từ nơi môi miệng hay chỉ làm qua loa hành động trên khuôn mặt để cho người khác được biết. Chúa muốn rằng chúng con yêu mến Ngài từ trong trái tim của mình, trong sự tôn thờ hết lòng, hết sức, hết cả trái tim, chúng con làm được điều đó thì chúng con đã đi được hơn một phần nửa đường mà Chúa muốn chúng con và chúng con đã đạt được những mệnh lệnh của Thiên Chúa gởi đến cho thế giới trần gian và ngay chúng con phải thực thi bác aí là yêu thương anh em của mình, yêu thương không phải chỉ nói trên môi miệng mà là yêu thương từ trái tim.

Lạy Chúa, quả thật, một con người và con người nhìn nhau trong sự yêu thương quả rất khó khăn, nếu chúng con không nhìn đối phương có Chúa và chúng con không có Chúa trong tâm hồn chúng con không thể dể yêu anh em một cách dễ dàng, vì lẽ đó mà Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể của chiều Tiệc Ly. Chúa đã trao lại cho các thánh Tông Đồ, chính Ngài đã rửa chân cho các Thánh Tông Đồ vào chiều Tiệc Ly, ý nghĩa của Chúa làm các Tông Đồ bỡ ngỡ và không biết điều gì mà Thầy đang làm cho mình.

Đó là một sự nhắc nhở mà Chúa đã sắp đặt cho mười hai vị Tông Đồ mà Ngài đã chọn, bằng sự kết hợp là yêu thương nhau cho dù bất biết xảy ra điều gì nhưng Chúa muốn liên kết lại, lấy tình yêu thương để đối xử với nhau, lấy tình yêu thương để chinh phục lẫn nhau và lấy tình yêu thương như Chúa đã truyền lại cho chúng con, truyền lại cho các thánh Tông Đồ và truyền lại cho thế hệ bắt đầu, thế hệ đã đi qua và thế hệ còn lại là những hậu bối, là những người như chúng con phải nhìn ra và biết được những sự thật này là những điều ý nghĩa mà Chúa đã mang lại cho con người ngay từ lúc ban đầu khi Ngài Nhập Thể Làm Người.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy mở cõi lòng cho con để có thể nhận sự sâu sắc và sâu xa của những ý nghĩa mà Chúa cho con tường thuật trong đêm nay. Lạy Chúa, không có gì bằng bản thân mình thực hiện những điều trên bản thân mình, chính bản thân mình có những kinh nghiệm để nói lên những sự thật, Chúa chỉ mong muốn con người phải sống bằng sự thật, bằng một trái tim thật, biết lý lẽ của những sự thật sẽ đem lại cho con người những điều do Thánh Thần đã ban cho mỗi một con người trong chúng ta. Lẽ phải, sự thật là một điều hy vọng, là một điều bằng an, là một điều do Chúa từ trời cao đã ban đến cho những ai sống trong chân thật, trong lẽ phải và sự thật, để chúng con mới có công chính ở giữa cuộc đời này, vì Chúa là sự thật, Chúa là Tình yêu, Chúa đem lẽ thật, sự thật và tất cả lẽ phải để dạy cho loài người của chúng con.

Lạy Chúa, xin Chúa cho con được nói hết tâm tình mình trong những ngày vừa qua, có lẽ trong cuộc đời cũng đôi lúc rất dạt dào tình yêu thương khi chúng con có những cảm nghiệm xúc động và chúng con cảm nghiệm được bao nhiêu hồng ân Chúa ban cho con cách riêng, cho tất cả những anh chị em nói chung. Ai ai cũng có sự cảm nhận đó, ai ai cũng lãnh nhận ơn từ nơi Thiên Chúa, chúng con đã có những kinh nghiệm này trong cuộc đời, nhưng chúng con giữ được bao nhiêu khi chúng con có thể thực hiện những lời mà Chúa muốn chúng con.

Lạy Chúa, yêu Chúa rất dễ vì chúng con biết tất cả mọi người đều biết Chúa, tất cả mọi người đều cảm nhận được và lãnh không biết bao nhiêu ơn thánh của Chúa trên mỗi một người của chúng con, yêu Chúa chúng con thật sự sẵn sàng và chúng con rất dễ dàng để yêu Chúa, vì Chúa không bao giờ làm cho chúng con đau lòng, Chúa không bao giờ bội bạc chúng con, Chúa không bao giờ làm bất cứ điều gì cho chúng con đau lòng.

Trái lại chúng con lại làm cho Chúa đau lòng, nhưng Chúa vẫn tha thứ và bỏ qua, còn điều Chúa muốn là chúng con hãy yêu thương anh em của mình. Lạy Chúa, yêu thương những người hợp tính, hợp ý nghĩa và làm những việc cùng hòa đồng với chúng con, cùng thông cảm, cùng hiểu biết thì điều đó chúng con có thể yêu được. Lạy Chúa, quả thật chúng con có thể làm được điều đó, nhưng yêu những người chống đối mình, yêu những người đi ngược lại ý của mình, yêu những người ghét mình, người ta thù hằn mình và yêu những cái mình cảm thấy chướng tai gai mắt làm sao có thể yêu được?

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con, đã yêu không phân biệt. Chúa đã nói, yêu những người anh em, yêu bà con và làm tất cả những điều đó là một điều thường tình, ngay cả những người tội lỗi họ cũng có thể làm điều đó cho gia đình của họ, họ làm điều đó cho những người thân yêu của họ, đó là chuyện quá thường đâu còn gì để đáng kể, nhưng Chúa dạy chúng con phải yêu kẻ thù, đó là một điều chúng con phải chinh phục được là phải yêu kẻ thù của mình, hãy cầu nguyện cho họ. Lạy Chúa, quả thật là một điều rất khó khăn, ngay cả bản ngã cá tánh con người, cùng chung tất cả anh chị em chỉ cần một lời nói mất lòng, chỉ cần một lời nói khó nghe thì chúng con đã khó có cảm tình rồi hỏi làm sao có thể yêu họ lại, làm sao có thể yêu họ một cách dễ dàng?

Lạy Chúa, vì lẽ đó chúng con thật sự rất cần Chúa, chúng con rất cần ơn Thánh của Ngài để tập cho chúng con có đời sống thật sự thánh thiện, thật sự nhân đức, khi chúng con thật sự chọn Chúa và yêu Chúa thì chúng con cần lắng nghe Chúa muốn chúng con làm gì, chúng con yêu Chúa thì chúng con yêu những gì mà Chúa muốn, chẳng hạn như khi chúng con yêu một người nào đó, khi chúng con có cảm tình đối với nhau, về nhà chúng con vẫn nhớ nhung, vẫn yêu thương và hình dung người đó đang làm gì khi không gặp, và tình yêu vẫn dạt dào theo sự suy nghĩ của trái tim con người khi yêu nhau. Chúa muốn chúng con cũng phải yêu anh em của mình như thế, có thể không đòi hỏi quá sâu như một đời sống mà chúng con gặp ở trần gian như giữa vợ và chồng, hay giữa một người bạn trai hoặc bạn gái trong tình yêu thương để dẫn nhau đến hôn nhân.

Nó có những cái rất lý tưởng, nó có những cái rất hấp dẫn, con nói ra đây trong một đời sống chỉ nghĩ về sự thánh thiện, không nói về thể xác và bản chất của những tội lỗi của thế giới thân xác con người, con không nói về sự đó, con chỉ muốn nói về tinh thần trong đời sống yêu thương mà Chúa dạy. Chúng con mở miệng nói yêu Chúa nhưng chúng con chưa thật sự làm được những điều Chúa muốn chúng con làm, nhưng khi mình yêu thương người nào phải đòi hỏi bất cứ điều gì mình có thể làm khi nghĩ đến người đó, là vô điều kiện, phải làm cho người đó vui, phải làm cho người đó cảm nhận được mà ngay mình cũng có niềm vui.

Lạy Chúa, chúng con rất muốn trở thành người yêu của Chúa, chúng con rất muốn làm cho Chúa được vui. Xin Chúa hãy dạy con, xin Chúa hãy cho con cơ hội để tập tành, học làm sao để yêu Chúa và học làm sao để làm cho Chúa được vui. Lạy Chúa, chúng con biết, chúng con rất khó yêu những người làm cho chúng con giận, rất khó yêu những kẻ thù, rất khó yêu những người khó có cảm tình và có rất nhiều điều mà chúng con không dễ dàng để có thể yêu họ được. Xin Chúa hãy thánh hoá trái tim của con, thánh hoá trái

tim của những người anh chị em của chúng con, vì chúng con thật sự tìm kiếm và muốn yêu Chúa, vì Chúa đã muốn cứu đời của mỗi một người chúng con. Ngày hôm nay con có được ở nơi chốn này, con có được để đối diện với Cha ở nơi đây, tuy con thật sự không nhìn thấy nhưng con tin tưởng rằng Chúa đang lắng nghe con nói, Chúa đang muốn nói chuyện với con và con cũng đang mở lòng để cảm nhận được Tình Yêu của Chúa và con rất muốn làm theo Thánh ý của Chúa.

Lạy Chúa, con còn rất nhiều điều thiếu sót, con còn rất nhiều điều học hỏi, con còn rất nhiều điều phải bỏ đi cái tôi của mình, bỏ đi những bản ngã cá tánh, bỏ đi những suy diễn của con người, bỏ đi rất nhiều và rất nhiều trong đời sống mà mỗi một con người đang còn, dù là đã làm việc, dù là đã biết cảm nhận những gì mà Chúa đã yêu thương chúng con, nhưng những cái bản ngã, cá tánh cũng chưa có thể thoát tục được thì làm sao chúng con có thể xứng đáng để đón nhận món quà to lớn mà Chúa đã tặng cho chúng con? Chúa đã tặng Chúa không bao giờ lấy lại, chúng con biết điều đó, nhưng chúng con có xứng đáng để tiếp tục và xứng đáng để đón nhận món quà mà Chúa cho hay không?

Lạy Chúa, chúng con nhất định, nếu chúng con cảm nhận phải yêu Chúa thì chúng con nhất định phải chinh phục điều này và chúng con nhất định phải lắng nghe tiếng Chúa ở trong trái tim của mình, phải yêu thương anh em mình, dẫu biết không làm được nhưng phải cho mình cơ hội để tập tành, cho mình cơ hội để thông cảm anh em mình, phải cho mình cơ hội để khắc phục những sự khó khăn trước mắt mà phải đòi hỏi tình yêu mới có thể chinh phục được, đòi hỏi tình yêu mới có thể hoàn thành sứ vụ mà Chúa giao cho chúng con ở đời này.

Lạy Chúa, nói rất hay, cảm giác rất giỏi, nhưng thực hành quả là một điều rất khó khăn. Lạy Chúa, con biết, Chúa là một người Cha nhân hậu, là một Đấng Quyền Năng, một vị Vua vũ hoàn, bất cứ điều gì Chúa cũng có thể làm được nhưng Chúa đòi hỏi lòng tin của mỗi một người trong chúng con, Chúa đòi hỏi sự khao khát của chúng con, Chúa đòi hỏi chúng con phải bằng lòng để cho Chúa sửa trị, bằng lòng để cho Chúa uốn nắn, bằng lòng và hai tiếng xin vâng, Chúa nhất định sẽ cho chúng con cơ hội để cảm nghiệm được tình yêu đó và vượt qua những điều mà chúng con không làm được những ơn Thánh của Chúa nhất định sẽ làm được và thành công do Chúa chọn chúng con và cho chúng con cơ hội.

Lạy Chúa, xin Chúa cho con tiếp tục cảm nhận điều này ở nơi Chúa, vì có những việc chúng con đã thử rồi, quả là rất khó khăn, chúng con phải đối diện trong một sự giằng co giữa thiện và ác, đúng là một điều mà chúng con thật sự cảm nghiệm được, chúng con phải giằng co trước tình yêu và sự tức giận, chúng con phải giằng co để chúng con phải chọn con đường nào là con đường chúng con có bằng an, con đường nào mà chúng con dù thắng lợi cũng trở về là một người thất bại vì chúng con không có niềm vui từ nơi Chúa. Chúng con có thể thắng được con người trần gian nhưng chúng con không có niềm vui, chúng con không có một điều gì đó để có thể cảm nhận được là mình thực hiện những điều do người yêu của mình mong muốn.

Chúa à, xin Chúa cho chúng con cứ thất bại đi, thà chúng con thất bại, thất bại với bản ngã, thất bại với cá nhân, thất bại với cái sự suy nghĩ của con người nhưng chúng con phải thắng tình yêu, phải thắng làm sao cho có niềm vui, thắng làm sao cho có bằng an và thắng được những điều mà người yêu của mình mong muốn và mình làm cho người yêu mình được vui. Đó là điều mà chúng con cần nhất ở trong một thế giới mà Chúa đã gặp gỡ chúng con, Chúa mong muốn chúng con và Chúa đã cho chúng con không biết bao nhiêu ân thánh từ nơi Ngài.

Chúng con nhất định xin nhờ ơn Thánh của Chúa tẩy rửa chúng con mỗi ngày, nhờ ơn thánh của Chúa hãy dẫn chúng con đi và dạy chúng con để chúng con được làm theo huấn lịnh của Chúa, chỉ có điều đó mới mang lại hạnh phúc cho chúng con, chỉ có điều đó mới là điều thắng lợi bản ngã và cá tánh của mình, thoát ra được cái tục lụy của con người, thoát ra được những tự ái, thoát ra được những khát vọng, thoát ra được những đam mê, những điều mà con người muốn trở thành là một người luôn thắng người khác, trở thành là một người luôn luôn cho là mình là đúng, nhưng trong đó chúng con không nghĩ rằng đó là từ nơi bản ngã và cá tánh con người, không phải từ nơi Thiên Chúa muốn, xin cho chúng con được nhận ra là phải tìm những gì Chúa muốn trên chúng con, không phải những gì chúng con muốn, xin cho chúng con được chết đi cái thân xác này để được lớn lên trong Đức Giêsu Kitô vì chính Ngài mới là một người mới đổi mới cho đời sống của con người chúng con, chỉ có Ngài mới mang lại hy vọng, mang lại niềm tin, mang lại sự sống và mang lại sự vĩnh cửu cho đời sau.

Ngay cả thân xác và tinh thần của đời này, nếu chúng con thật sự tìm ra được chân lý mà Đức Giêsu đã dạy và truyền lại cho thế giới con người của chúng con, chúng con phải chinh phục nó, chúng con phải chịu thua trước tình yêu và chúng con nhất định phải hàng nó trong cuộc đời của mình, dùng nó để đối diện với tất cả hoàn cảnh ở trong cuộc sống thì chúng con mới thật sự mới có niềm vui, mới có Sự Sống Thật ở cuộc đời này, là một điều Chúa dạy chúng con phải cần chinh phục để chúng con sẽ được hạnh phúc, sẽ được bằng an và sẽ được an lành do Thiên Chúa ban cho chúng con và muốn chúng con.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con được nói lên những lời này, không phải con có thể nói được mà là Thánh Thần đang dạy cho chúng con, đang dạy cho chính con, đang dạy cho tất cả anh chị em của chúng con, là những người đã từng làm việc cho Chúa, đã nhận ân thánh của Chúa, là những người ngôn sứ, là những người tiên tri, là những người được mạc khải, được Chúa ban và chọn, nhưng đời sống con người của chúng con còn những cái phải thực hành và thực tập trong đời sống để mới xứng đáng được những công nghiệp, xứng đáng được những ơn thánh mà Chúa ban cho chúng con để chúng con mới hoàn thành sứ vụ.

Vì chúng con không còn gì nơi cái tôi của mình, chúng con không còn bất cứ điều gì mà chúng con không thể thực hành được bởi Thánh ý Chúa thì chúng con mới nhận ra sứ vụ và dấu chỉ mà những người làm việc cho Thiên Chúa được chọn đi giữa thế giới này, đem lại những gì cho tất cả anh em, đem lại những gì cho những người mà họ đang chờ đợi những lời của Chúa, những sự nhắn gởi của Chúa. Chúng con là những người phải làm gương, là những người phải có một đời sống đạo đức, có một đời sống chiêm niệm để cảm nghĩ đời sống của linh hồn rất cần thiết, chúng con phải yên tĩnh trong tâm hồn của mình để nhận ra lẽ phải và sự chấn chỉnh, những lời mà Chúa muốn chúng con được phát ngôn qua môi miệng thân xác này, không phải là tự ý nơi chúng con mà là Thánh Thần đang hướng dẫn và điều khiển chúng con trong ân thánh và ân sủng của Ngài.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy cho chúng con cơ hội, xin Chúa hãy giúp sức cho chúng con để tập tành từ những việc nhỏ nhất trong cách đối xử với tất cả anh chị em, trong cách chúng con gặp gỡ anh chị em bằng cách như thế nào trong cuộc sống, đương nhiên sẽ không hoàn toàn như lòng mình mong muốn, nhưng hãy luôn luôn tha thứ, hãy luôn luôn thông cảm và hãy luôn luôn nghĩ về lạc quan, đừng suy diễn và cũng đừng quá vội để đánh giá những người anh em khác trong những tình trạng mà mình chỉ nhìn bằng đôi mắt, chưa cho họ cõi lòng nội tâm mà Chúa muốn chúng con.

Hãy thông cảm và thương yêu họ, hãy nhìn cái khuyết điểm mà thương anh em mình, hãy nhìn cái ưu điểm mà cảm tạ ơn Thiên Chúa để chúng con gặp gỡ những người anh em, cùng thấu hiểu nhau trong đời sống làm việc, trong đời sống phục vụ và hãy tiếp tục thông cảm và tha thứ cho những sai trái nơi nhau, vì vốn là con người vẫn có những điều thiếu sót, chúng con không thể hoàn toàn là không có khuyết điểm, vì ưu điểm thì quá ít mà khuyết điểm thì quá nhiều, nếu chúng con không tập làm quen có thể bỏ qua tha thứ và giúp cho nhau để biết điều đúng, điều sai, và trong tình yêu thương thật sự mới có thể đưa nhau trở về, thật sự mới uốn nắn theo Thánh Thần hướng dẫn cho chúng con, nơi đâu có tình yêu thì nơi đó có Thiên Chúa xuất hiện, vì lẽ đó là điều Chúa cho chúng con biết ngay từ lúc ban đầu.

Xin cho chúng con hãy nhớ điều này mãi mãi trong cuộc đời của chúng con, để chúng con phải tập yêu thương anh em của mình, yêu thương gia đình của mình, yêu thương chồng, yêu thương vợ, yêu thương những người thân yêu của chúng con, không phải nói trên môi miệng, nhưng xin cho chúng con và tập cho chúng con phải hành động qua cách thức để chúng con có thể tỏ được tình yêu mà Chúa qua chúng con để gặp gỡ họ, và chính họ cũng được nhìn thấy tình yêu của Chúa trên mỗi một người mà chúng con mang nhiệm vụ là sứ giả để đem lời và Tin Mừng của Chúa đến với tất cả anh chị em trong thế giới.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy tha thứ những điều thiếu sót của chúng con, tha thứ cho những sứ giả, chúng con rất hạn hẹp trong sự hiểu biết để có thể làm được theo Thánh ý Chúa. Vì lẽ đó đêm nay con xin Chúa cho con được cảm nhận những điều mà Chúa đã dạy chúng con, đã có cho chúng con được biết những bài mà mỗi một người chúng con phải cần đọc, cần hiểu, cần thực hành và cảm nhận để chúng con nhận ra trong mọi hoàn cảnh đều có những đối phó, đều có những đối diện tùy theo cách Thánh Thần hướng dẫn cho chúng con. Luôn luôn phải giữ trọng điểm là bằng an, khi chúng con sáng suốt và chúng con bằng an thì chúng con luôn luôn có sự cầu nguyện và chúng con cảm nhận được Chúa Thánh Thần đang làm việc, đang soi sáng và đang hướng dẫn.

Có những cái nơi người chị em của chúng con phải cần học hỏi, có những cái chúng con phải cần học hỏi nơi người anh chị em của chúng con, những cái tốt của họ, những cái làm đúng của họ, và trái lại chúng con cũng phải cần bổ túc những điều mà chúng con biết mà người chị em của chúng con không biết. Hãy chia sẻ cho nhau những điều mà Chúa ban cho chúng con, không phải để giữ riêng một mình mà cho chúng con để chúng con cùng với nhau để biết được những ý nghĩa Chúa đến với chúng con từng người một, với những cách thức do ân sủng của Thánh Thần hướng dẫn và ban.

Nhưng ai ai cũng có cái lý của họ và cũng có những sự sắp đặt mà Thiên Chúa ban cho loài người chúng con cần có nhau, cũng như một thân thể người là cái tay, phải cần sử dụng những việc mà cái tay cần làm, người thì xử dụng bằng cái miệng phải cần cái hơi và giọng nói để có thể nói ra, người thì cái đầu để có những sáng kiến, học hỏi để phát xuất ra từ nơi những bộ phận thân thể mà chúng con rất cần để trở thành hoàn mỹ của một con người mà Thiên Chúa tạo ra, thì ngay anh chị em của chúng con ở thế giới này cũng vậy, Chúa cũng tạo chúng con để trở thành hoàn mỹ những việc mà Chúa sắp xếp trong chương trình của Ngài, hãy nhìn ra đôi tay cũng phải cần đôi chân, đôi chân cũng cần hơi thở và hơi thở cũng cần con tim, con tim phải cần cái đầu, từ cái đầu phải cần con mắt để nhìn thấy, cần cái mũi để thở, cần cái miệng để nói, cần cái tai để nghe.

Tất cả những điều được phối hợp rất tuyệt diệu, phối hợp theo chương trình của Ngài sắp đặt một cách rất tuyệt đẹp do Thiên Chúa đã gởi và ban cho mỗi một người anh chị em chúng con nói chung và cho con nói riêng.

Lạy Chúa, làm sao để cho chúng con có thể thấu hiểu được điều này, làm sao cho chúng con có cơ hội này với nhau, để chúng con cùng nhau, hiểu nhau, giúp nhau và đi trên con đường do Chúa chọn chúng con, mỗi một người đều là tông đồ của Đức Giêsu Kitô, của một thế hệ còn lại, hậu bối mà Chúa chọn chúng con mỗi một người một công việc, mỗi một người một sở trường của mình để làm tốt những công việc do Chúa đã giao phó cho chúng con. Chúa luôn đi kèm chúng con để dạy dỗ, chúng con phải biết cách thức trong lời ăn tiếng nói, trong cách sử xự và trong cách làm việc.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy tiếp tục cho chúng con được nhận ra những điều Chúa dạy chúng con, xin cho chúng con dẹp bỏ đi tự ái của mình, dẹp đi cái tôi mà chúng con đã bị nó lừa gạt suốt cả cuộc đời, trong tự ái, trong tức giận, trong ghen tuông, trong ghen ghét, trong hận thù, trong tham lam, trong ích kỷ, và có rất nhiều cái tội ở trong cái tôi của mình đã dẫn đi sai và ngược đường của Thiên Chúa, xin Chúa cho chúng con được nhận ra khi chúng con đến gần với Chúa, chúng con phải học nơi Chúa sự khiêm nhường, hiền lành và chúng con phải học nhất là chúng con phải học nhất là sự kính sợ Thiên Chúa trên hết mọi sự, yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn và thực hiện đức bác ái là sự yêu thương để những việc và đời sống của chúng con phải cần liên kết để chúng con không phải sống một thế giới của con người không mà chúng con đang sống một thế giới thiêng liêng mà Chúa cho chúng con cơ hội được gặp gỡ Ngài bằng cách này, cách khác trong cuộc đời của chúng con.

Chúa ơi, con xin cảm tạ ơn Chúa, quả là một điều quá tuyệt vời mà Chúa cho con cơ hội được tường thuật đêm nay, con biết những gì con nói ra không phải tự nơi con có thể nói được mà Thánh Thần của Chúa đang nói, Ngài cho con rõ ràng để tường thuật những gì mà con cần tường thuật, để không phải giữ riêng cho chúng con mà là một bài để lại cho tất cả anh chị em, là những người cũng đang đi tìm chân lý, đang đi tìm sự thật và những người cũng đang cần để gặp gỡ sự đích thực này qua những lời mà Thánh Thần linh ứng, do Chúa muốn thật sự muốn cho chúng còn được đón nhận, lắng nghe, để chúng con tập tành, thực hành và nhất định sống theo đường lối mà giới răn của Chúa đã để lại và nhắc nhở chúng con hàng ngày trong đời sống.

Phải biết cảm tạ, phải biết chúc tụng và ngợi khen Chúa mỗi một ngày khi hơi thở của chúng con còn và khi chúng con đón nhận bình minh của ban mai là một điều Chúa ban tràn đầy ân sủng để chúng con có cơ hội để được đón nhận những điều mà Chúa ban cho thế giới con người của chúng con được hưởng dùng biết bao năm tháng trong cuộc đời, nhưng chúng con quên đi đó là những ân phúc mà Chúa ban cho loài người của chúng con ngay từ lúc ban đầu, ngay cả những việc mà chúng con đối diện hàng ngày trong việc làm, trong những nhu cầu thuận tiện và ngay cả những thức ăn hàng ngày mà chúng con dùng trong cuộc sống.

Tất cả mọi điều nếu không có Chúa ban cho chúng con, chúng con đâu có những ngày tháng hạnh phúc, đâu có những nhu cầu đầy đủ mà chúng con có được, xin cho chúng con hãy nhìn ra những điều này từ nơi Chúa ban cho chúng con để khi tất cả những gì đến với chúng con dù vui hay buồn, dù biến cố hay khó khăn trong cuộc sống xin cho chúng con mở miệng luôn cảm tạ,  chấp nhận với hai tiếng xin vâng, để chúng con luôn luôn phải tin vào tình thương của Chúa trong những ân thánh của Ngài đã từng ban cho đời sống của mỗi một người của chúng con.

Chúa biết được quá khứ, hiện tại và tương lai là hoàn toàn từ nơi Thiên Chúa và trong mỗi một hoàn cảnh trong đời sống xin cho chúng con đừng bao giờ mở miệng để trách móc, mở miệng để nói những lời mà chúng con đau khổ, chúng con không tìm được lối thoát, ngay những lời nói đó xúc phạm đến Thiên Chúa, làm cho trái tim của Ngài phải rỉ máu vì những người con cái của Ngài không hiểu biết, không cảm nhận, từ bỏ và từ chối. Những điều mà Chúa ban cho chúng con là những điều tốt đẹp nhất mà chúng con đang gặp trong cuộc đời, dẫu có những bệnh tật, dẫu có những điều chúng còn thấy bằng con mắt, con tin qua những ngày tháng mà chúng con đón nhận những lời mà Chúa gởi đến cho những người anh em khi họ gặp những hoạn nạn trong đời sống.

Họ gặp những bất trắc trong đời sống, họ gặp những bệnh tật trong đời sống Chúa luôn luôn cho họ một con đường, Chúa luôn luôn cho họ những điều tốt nhất mà Chúa gởi đến cho họ, nhưng con người của chúng con vốn là những người thấp kém, vô tri, thiếu hiểu biết, cho nên những gì mà chúng con muốn là những điều kiện như đời sống trần gian vui vẻ, thoải mái, tiền bạc và những điều ưa thích, đó là điều chúng con ưa, chúng con muốn cho thân xác, chúng con không thấy những gì đi ngược lại thì chúng con cho đó là khó khăn, chúng con từ chối, chúng con khiển trách và chúng con nói ra những lời làm cho Chúa thật đau lòng.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con và xin Chúa cho chúng con được nhận ra cái lỗi lầm của mình, lỗi lầm là con người luôn luôn có những cái đeo mang là bản ngã và cá tánh, chiều theo tánh xác thịt, không nhìn thấy những sự việc quan trọng, không nhìn thấy những hồng ân mà Chúa đã ban, mà chỉ nhìn những điều tiêu cực, chỉ suy diễn làm cho đời sống của chúng con bị chao đảo, làm cho đời sống của chúng con có những quyết định sai lầm, ngu khờ và dại dột, thay vì chúng con tin tưởng phó thác thì cái nút đó đã mở được cái nút thứ hai để chúng con tiếp tục đi. Chúa không bao giờ ban cho con cái của Ngài những điều quá mức khi Thánh Giá không vác nổi trên vai, hay Ngài không ban những điều tang tóc hoặc đau khổ cho con cái của mình, nhưng trong hoàn cảnh của mỗi một con người trong thế giới ai cũng phải có những điều mình phải gánh vác bởi những cái tội lỗi mà mình đeo mang, bởi những cái mà con người phải gặp ở trong cuộc đời này.

Thiên Chúa là Cha của nhân loại, Ngài đến và Ngài muốn làm bất cứ điều gì trong tầm tay của Ngài, nhưng Ngài cũng phải chọn Thập Giá để đi vào cuộc đời này, Ngài chọn những gì đau khổ nhất để tập cho con người thì con người chúng ta có xa lạ chi tại sao không theo những dấu chỉ của Ngài, không lắng nghe và bỏ chút thời gian chiêm niệm và suy nghĩ chính mình? Con người là chi mà Thiên Chúa quá yêu thương để con người quá đòi hỏi và quá tự do để sống trong kiêu ngạo, ngông cuồng, không biết nhận ra những điều mà mình đã được Thiên Chúa cứu sống không biết bao nhiêu lần ở trong cuộc đời và ban tràn đầy ân thánh của Ngài để mới có hơi thở như ngày hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được nhận ra tình yêu của Chúa đến với chúng con trong mọi hoàn cảnh, tình yêu của Chúa dành cho chúng con tốt nhất, dù là cặp mắt người đời có trách móc, có khen chê, nhưng xin cho chúng con luôn luôn trưởng thành và cho chúng con được cảm nhận để chính những lúc chúng con cảm nhận, chúng con trưởng thành để hiểu biết những sự việc mà Chúa chọn và ban cho chúng con thì đó là con đường hạnh phúc nhất, con đường bằng an nhất mà chúng con đã cảm nhận được từ nơi Thiên Chúa và chúng con đã được gặp Chúa trong cuộc đời của chúng con và Chúa đang đi và song hành với chúng con trong từng giây phút và từng hơi thở mà chúng con đang có ở trần gian này.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin chúc tụng Chúa đã cho con được đón nhận bài này, tuy rất dài nhưng mỗi chặng mà chúng con được tường thuật rất có ý nghĩa và có những sự thẳm sâu mà Chúa Thánh Thần muốn chúng con cần biết, cần đọc và hiểu thêm trong đời sống mà chúng con đang sống giữa hiện tại. Chỉ có một thế giới còn lại hôm nay mà chúng con đích thân được đón nhận từ nơi Bí Tích Thánh Thể, qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, được đón những lời ban từ trời cao ban xuống cho chúng con là người trần thế và cũng là những hậu bối còn lại của thế kỷ.

Xin Chúa cho anh chị em của chúng con được sớm nhận ra và tin tưởng vào những điều mà Chúa cho và ban cho chúng con, để chúng con nhận ra được những món quà giá trị này để đem thực hành và học hỏi trong cuộc đời của mình, là những điều vô giá mà chúng con cần học để chúng con tìm đến gần với Chúa, để chúng con thực thi lời Chúa và để chúng con được đổi đời sống của chúng con trong hiện tại, mục đích là chúng con được sống trong bằng an, được sống trong hạnh phúc và được sống do sự chỉ dẫn mà Chúa Thánh Thần linh hứng và ban cho chúng con trong giờ phút này. Con không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm tạ, con xin thay thế tất cả những người anh chị đón nhận và lắng nghe những lời này trong đêm nay. Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con.

L. được trực tiếp đón nhận bài này nơi Bí Tích Thánh Thể, giữa đêm khuya, đúng ngay ca chầu của L. để suốt hơn một tiếng đồng hồ vừa qua là những lời mà L. được đón nhận trực tiếp nơi Bí Tích Thánh Thể. Bài tường thuật này xong đúng 1:05 phút ngày thứ Sáu, tháng 6, ngày 7 năm 2013, trước Bí Tích Thánh Thể mà Chúa ban cho L. và chính Thánh Thần hướng dẫn cho L tường thuật được bài vừa rồi. Đó là những việc L. được ghi âm lại ở trong mấy thâu âm.

Giờ phút này đây con cũng xin Chúa mỗi một lần con đón nhận sự tường thuật mà Chúa cho con thì con cũng xin Chúa cho con được đón nhận Lời của Chúa để Lời của Chúa được sống động trong con và những bài mà Chúa cho con theo Thánh Ý Chúa muốn và con sẽ làm sao theo những điều mà Chúa dạy chúng con để chúng con làm theo Thánh Ý Chúa bây giờ cũng như những ngày sắp tới và những gì mà Chúa chỉ dạy cho chúng con những ngày đã qua, hôm nay và tương lai.

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!