Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Đức Chúa Thánh Thần linh ứng

Đức Chúa Thánh Thần linh ứng

Lễ Thánh Valentine

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

 

Lucia: Lạy Chúa, 7 giờ 18 phút, buổi chiều ngày Thứ Sáu, tháng 2, ngày 14, năm 2020. Trước hết, con cám ơn Chúa đã dành cho con cùng với chị Maria Nhung và Maria Titus hôm nay được tham dự Thánh lễ Misa tại Nhà Thờ Notre Dame. Lần đầu tiên chúng con được tham dự ngày Lễ Thánh Valentine .

 

Trước hết chúng con cám ơn Chúa đã dành cho chúng con cơ hội tìm kiếm Chúa trước hết trong ngày Lễ Valentine, ngày mà mỗi một năm dường như chúng con dành cho cá nhân chúng con nhiều hơn. Nhưng năm nay là một năm rất đặc biệt, sau cuộc họp ngày 13 Chúa đã dành cho chúng con, từng người một, cơ hội để đón nghe những Lời của Chúa. Chúng con rất là xúc động, vì chưa bao giờ trong đời sống của chúng con có được ngày Lễ Valentine ý nghĩa, được ở bên Chúa, với những lời yêu thương mà Chúa dành và dạy cho mỗi chị, mỗi anh.

 

Chúng con cảm thấy rất là hạnh phục, và bừng sáng trong con người của chúng con khi có những mệt nhọc hay còn có rất nhiều điều trong đời sống của chúng con. Lắm lúc, công việc trở thành thói quen, về nhà thì rả rượi, cũng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Có những lúc đã khuya nhưng chúng con vẫn còn bên nhau, khi nghe tiếng của Chúa và Lời của Chúa thì anh chị em dường như có một sức mạnh thần kỳ, chúng con cảm thấy rất vui và hân hoan, và cảm thấy rất là hạnh phúc vì chúng con được đón ngày Lễ Valentine đặc biệt.

 

Năm nay ngày Lễ Valentine rớt vào ngày Thứ Sáu, đầy cả ý nghĩa. Chúng con hiểu được ngày lễ mà người ta thường nói là ngày Lễ Tình Nhân, nhưng đối với chúng con là ngày Lễ Tình Yêu – tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, ngày mà trên 2,000 năm trước Chúa Giêsu đã kết thúc trên Thập Tự Giá vào lúc 3 giờ chiều ngày Thứ Sáu.

 

Đặc biệt, năm nay vào ngày Thứ Sáu chúng con bắt đầu họp từ sáng sớm ngày Lễ Valentine; đến 3 giờ sáng chúng con dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót. Đúng là một ngày mà Chúa dạy cho chúng con, vì Chúa yêu con người Chúa chọn một ngày vào cuối tuần, chuẩn bị cho hai ngày nghỉ ngơi là ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật trước khi bước sang một tuần mới.

 

Ngày Lễ Tình Yêu hôm nay có đầy cả ý nghĩa, đặc biệt rớt vào ngày Thứ Sáu của năm nay. Tình yêu giữa người và người thì giới hạn, luôn luôn chiếm hữu, và còn trao đổi nhưng tình yêu của Thiên Chúa thì vô điều kiện và cho đi tất cả; ngay cả mạng sống mình. Dù cực cùng đau khổ với những đoạn đường cay đắng mà Chúa phải chịu, nhưng vì tình yêu Chúa cho đi tất cả.

 

Chúa không trách, không buồn dù là những người kề cận bên Ngài, là những môn đệ của Ngài, những người bạn với Ngài. Khi Ngài bắt đầu đi vào đường Thập Tự Giá thì Ngài đã cô đơn một mình, chẳng còn ai bên cạnh ngoài Mẹ Maria và những môn đệ mà Ngài tín nhiệm: Thánh Gioan và Thánh Maria Madalêna.

 

Lịch sử của Thánh Madalêna chúng ta đã biết, và môn đệ Gioan cũng là một người Chúa yêu, và bên cạnh của Ngài chỉ còn Mẹ của Ngài. Mẹ của Ngài cùng đi với Ngài trên đoạn đường Thập Tự Giá và cuối cùng sự kết thúc của Ngài, qua lời trăn trối vào ngày Thứ Sáu, được kết thúc trên đồi Canvê – một Thiên Chúa đã hoàn tất nhiệm vụ trong công cuộc cứu độ nhân loại để nói lên tình yêu.

 

Tác giả của tình yêu là Thiên Chúa, và người đón nhận tình yêu, chứng nhân cho tình yêu là Mẹ Maria. Cuốn sách lịch sử qua Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, và qua Mẹ Maria, nói lên tình yêu và Lòng Thương Xót vô điều kiện của Đức Chúa Cha dành cho nhân loại qua tình yêu.

 

Tình yêu đó không phải chỉ là một lời hứa không hay chỉ là trừu tượng, mà tình yêu đó đã trở thành một Đấng vô hình nhưng hiện hữu và ở lại với thế giới cho đến ngày hôm nay. Đó chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã dạy cho chúng con biết rất nhiều, để hiểu rõ tại sao ngày hôm nay nếu lòng tin còn và có, vẫn được gặp Chúa. Đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Ngày hôm nay trước khi chúng con bắt đầu dâng lên Chúa, như mỗi một thánh lễ chúng con tham dự. Đặc biệt chiều nay chúng con tham dự Thánh Lễ Latin, khi chúng con chuẩn bị dâng lời cầu nguyện với Sáu Lạy thì có sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể tại thánh đường này – nơi mà chúng con đã từng đón nhận biết bao phép lạ. Sự hiện diện bằng ánh sáng, bằng hình tròn trắng tinh, bằng màu Đỏ, màu Hồng, màu Vàng cùng với tất cả các màu sắc.

 

Hôm nay Chúa đến với chúng con bằng một màu Xanh lơ, qua hình thù của Thánh Thể, Chúa đến thăm một cách nhẹ nhàng, trong đó có hình ảnh của Mẹ Maria. Màu Xanh là màu của Mẹ, màu Trắng là màu của Chúa, như quyện vào với những màu sắc, chúng con được gặp Chúa Thánh Thần cùng Ba Tổng Lãnh. Còn Đức Chúa Cha thì khác biệt, Ngài là màu Vàng, còn màu Đỏ nói lên Lòng Thương Xót, và cũng nói lên giá Máu – một sự kỳ diệu tuyệt vời mà Chúa dành cho chúng con ngày hôm nay.

 

Ngày hôm nay chúng con không đi đâu hết; khi thức dậy thì chúng con tham dự thánh lễ, chúng con đi ăn sáng, và chúng con ở trong nhà tạm cho đến giây phút chúng con đi tham dự Thánh Lễ Latin và chúng con đang ở đây với Chúa; năm nay là một năm đặc biệt, cột chặt chân hai chị em chúng con. Chúng con thấy rất là hạnh phúc, chưa bao giờ Lễ Valentine có ý nghĩa như năm nay. Lời của Chúa đã làm cho chúng con bùng cháy, làm cho chúng con đánh động, làm cho chúng con cảm động, và chúng con cảm thấy rất hạnh phúc.

 

Đúng! Tình yêu của con người thì luôn làm cho nhau nước mắt, giận hờn ghen tuông, đố kỵ, rồi còn những điều từ chối nhau, phản bội nhau, và đã làm cho nhau. Những ngày hạnh phúc thì ít nhưng những ngày đau thương và bi thương thì quá nhiều.

Chị Lucia Phan nhận thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions). Ngoài âm thanh, chị có thể ghi nhận hình và phim về phép lạ Thánh Thể qua điện thoại thông minh. Khi Chúa Giêsu ban thông điệp cho Chị như một người Cha yêu thương con cái Ngài, và như Thầy hoặc Sư Phụ. (Tình phụ tử thiêng liêng này của Chúa Giêsu tìm thấy trong Gioan 13:33, Gioan 21:5, Matthêu 23:37, Luca 23:37 và Máccô 10:24.)

Xin vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

nrttej.org

nrtte.net

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

nrttej.org

Món Quà Sáu Lạy

kowtows.org

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người mà bạn quen biết.

error: Content is protected !!