Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 23 tháng 6 năm 2011

Thông Điệp

Ngày 23 tháng 6 năm 2011

1 giờ 05 sáng

 

Lucia:

Lạy Cha, hôm nay con xin với Cha cho con xin với Mẹ viết về Mẹ, nếu Mẹ muốn cho con hoặc em con sẽ làm chứng tại nhà dòng Chúa Cứu Thế trong dịp tĩnh tâm cuối tuần này.  Con xin phép Mẹ, Mẹ cho con viết đi. Mẹ ơi, cuối tuần này có khoá tĩnh tâm nói về đề tài của Mẹ, Mẹ muốn con viết và chia sẽ những gì Mẹ nhắn nhủ chúng con không Mẹ?

 

Đức Mẹ:  Các con thương mến,

 

Lúc nào Mẹ cũng chờ đợi các con cần những gì và Mẹ sẽ cho và bổ túc cho các con được hoàn hảo hơn.  Mục đích tĩnh tâm kỳ này có rất nhiều điều vừa trình bày và giải thích rất hay và sâu sắc.  Có chiều sâu của việc con Chúa cần phải biết, nhất là việc người Kitô hữu sống trong thời đại này, vừa ứng phó cuộc sống hàng ngày: xã hội, công ăn việc làm, đủ thứ mọi điều bận rộn làm cho con người hết thời gian để sống cho phần tâm linh.

 

Đa số phần đông nhân loại quên hẳn những gì là đời sống chính đáng của con người cần phải có sự trội hơn hay song song, phải phù hợp và bình đẳng mới thật sự được trung bình trong cuộc sống của thời đại này.

 

Nhưng các con ơi, có được bao nhiêu người thấu hiểu được như thế đâu?  Rất ít và rất ít, cho nên Mẹ rất nóng lòng hối thúc hàng giáo phẩm, hàng tu sĩ hay những thường dân và các hội đoàn tổ chức.  Nếu có những tu sĩ, linh mục, giáo dân ở trong tình trạng như Giáo Hội ngày nay nếu họ hiểu và quan tâm tới Giáo Hội của Chúa Kitô, họ sẽ biết và tổ chức những đại hội tĩnh tâm, nhóm họp, tất cả đều có giáo dục về phần tâm linh, đạo đức và dạy cho con người biết cách sống gần với Thiên Chúa hơn.

 

Mẹ lúc nào cũng phù hộ cho Giáo Hội thật nhiều và tìm cách này

cách khác để giúp sức cho các con. Nói riêng về hàng tu sĩ, nói chung cho cả nhân loại; không phân biệt người có đạo hay không, nhưng chỉ có một điều Mẹ khắc khoải các con có đón nhận và chấp nhận những gì Mẹ làm cho các con không?

 

Mẹ đang qua hình thức này hình thức khác, hiện ra chỗ này hiện đến chỗ kia, nước mắt cũng đã khô cạn, huyết lệ cũng đã tràn mi, reo rắc chỗ này chỗ khác, mời gọi hết sức con cái mình.  Nước này cũng đã có hiện ra, nước kia cũng đã nhắn nhủ rất nhiều qua mệnh lệnh Fatima, qua hình thức này, hình thức khác. Mẹ đã làm bao nhiêu năm nay cho các con và bây giờ Mẹ vẫn đang và gần gũi bên cạnh các con.

 

Khi các con yêu cầu tới Mẹ, Mẹ sẵn sàng đáp ứng. Dù việc nhỏ hay việc lớn, dù tội lỗi có tày trời thế nào đi nữa Mẹ bên các con và khẩn cầu xin Chúa cho các con, xin Ngài chậm dừng tay lại chờ đợi các con trở về.  Sao các con còn ngoan cố quá, tới giờ này mà vẫn còn cứng đầu chưa tin, lại phản nghịch đủ điều, đủ cách, còn dám phân tích rời khỏi Giáo Hội của Chúa Kitô sáng lập.

 

Mẹ rất sợ hãi và lo lắng cho các con, từ trong giáo hội cho đến thường dân. Cơn thịnh nộ của Chúa sẽ đến rất gần, không thể thu hồi lại nếu các con không mau kịp ăn năn sám hối quay trở lại, quay về bên Chúa và Mẹ. Tất cả sẽ bị tiêu diệt; người lành kẻ dữ đều chung số phận. 

 

Hãy bỏ những gì ích kỷ riêng tư và cá tánh của mình, trở về nắm chặt tay nhau, bái gối khẩn cầu, kêu xin nài nỉ lòng thương xót của Thiên Chúa; lần hạt Mân Côi mỗi ngày để xin trì hoãn ngày bi thương nhất của trần gian.

 

Các con ơi, ta nóng lòng xót dạ, Chúa càng xé nát tim gan của mình. Ngài đâu muốn xuống tay, con người quá quắt ỷ thay mọi điều, quên đi cội nguồn, quên ai tạo thành, con người từ đâu mà đến, khôn đến phải biết về đâu.  Ngông cuồng tự đại đảo điên mọi điều, khước từ tất cả mọi điều.

 

Lời khuyên nhắn nhủ không màng tới chi; tiền tài danh vọng là cha, đam mê lạc thú niềm vui cho đời, quên đi tất cả lương tri. Chưa nói chi đến lương tâm con người, coi thường bán rẽ tâm linh, mới có hậu quả lan tràn ngày nay. Từ trẻ cho đến người già, đam mê tivi, vi tính không còn biết chi; lấy đâu dạy dỗ cho con biết người. Dạy con biết sớm Chúa Cha trên trời, nay mai khôn lớn mới thấu hiểu Chúa Cha là ai. Nuôi con đốc thúc từ đây, mới có nền tảng đức tin giờ này. Giáo Hội phát triển ngày nay, là nhờ giáo dục đức tin ngay trong gia đình.

 

Biết bao việc ta đã quá quan tâm, mong các con dừng lại cùng ta khẩn xin với Ngài. Mong các con cùng nhau khẩn xin với Ngài, xin Cha khoan đã xuống tay, cho con chút ít thời gian sẽ trở về. Mẹ cùng với các con khẩn khoản xin Ngài.

 

Thời gian không còn bao lâu,

Ăn năn sám hối mau quay trở về.

Chờ ngày Cha đến lọc thanh,

Niềm tin giữ vững để ra trước tòa.

Công bình công thẳng công minh,

Nhận phần mình có khi ở trần gian,

Đến khi nhắm mắt không kịp chữa mình.

May thay còn chút thời gian,

Hãy mau sửa đổi trở về bên Cha,

Xin tha cho những lỗi lầm,

Con nay trở về bên Ngài cầu xin.

 

Đó là những lời Mẹ mong muốn thực hiện trên các con trong thời điểm này.  Hãy nhanh mau lẹ chia sẻ cho anh em mình tỉnh thức cầu nguyện luôn luôn, ăn năn sám hối.  Chúa đến bất cứ lúc nào, Mẹ luôn sẵn chờ các con đến nương nhờ bên Mẹ. Hãy đến với Mẹ, Mẹ sẽ giúp các con.

 

Mẹ thương yêu các con nhiều! Có cơ hội các con cứ để cho mọi người biết thư của ta và Mẹ con không thể để chần chờ lâu hơn nữa.  Có người đọc xong sẽ chấp nhận và sửa đổi, có người sẽ phản kháng và coi thường; con đừng ngại vì đó là việc của ta giao cho con.

 

Chúa Giêsu: Phúc cho những ai tin và làm họ sẽ được cứu rỗi; còn có những người phản đối con, con đừng lo Cha sẽ có cách cho họ tâm phục, khẩu phục. Vì thời gian không còn kịp nữa, hãy giữ bổn phận mình đừng chao động tinh thần khi người ta không chấp nhận. Hãy giữ vững niềm tin như Cha dặn con mấy lá thư đầu. Chúc con dạn dĩ và mạnh dạn lên trên con đường làm chứng cho Cha.  Cảm ơn con, thương con thật nhiều.

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

 – nrttej.org

Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới

 – EucharisticJesus.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!