Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Dân Thành Ninivê Đã Bỏ Đàng Tội Lỗi

Dân Thành Ninivê Đã Bỏ Đàng Tội Lỗi

Thông Điệp Ngày 9-3-2022
Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.
Lucia: Lạy Chúa, đúng 2 giờ, ngày Thứ Tư, ngày 9, tháng 3, năm 2022, chúng con chính thức bắt đầu dâng kính Sáu Lạy như một của lễ được chuyển dâng lên Chúa. Xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm thiếu sót của chúng con và của thế giới ngày hôm nay, xin Chúa thương cho chúng con cơ hội được ăn năn sám hối trở về bằng con tim, bằng linh hồn và thể xác. Tất cả đều xin dâng lên Chúa và xin Chúa tha thứ cho chúng con, để cho chúng con được cứu như Thành Ninivê được cứu và xin cho chúng con thật sự sám hối ăn năn một cách triệt để trong Mùa Chay này. Xin Chúa thương ngăn chặn chiến tranh, chữa lành cơn dịch bịnh, và cho mọi người được sám hối ăn năn trở về; vì chỉ có Lòng Thương Xót của Chúa mới cho chúng con cơ hội trong đời sống hy vọng mà chúng con rất cần hiện nay.
Xin Chúa thương đón nhận lời của chúng con cầu xin, và trước khi chúng con dâng kính Sáu Lạy thì chúng con xin dâng Bài Đọc của ngày hôm nay, đặc biệt vị Thánh mà Giáo Hội nhắc nhở là Thánh Phanxica Rômana, Nữ tu. Chắc chắn mỗi vị thánh đều có một quá khứ, đời sống của các ngài với sự hy sinh, và đời sống được trở thành thánh thì chắc chắn có nhiều đức tánh rất tốt đẹp; chúng con cũng chưa biết về lịch sử của Ngài nhưng hôm nay đặc biệt ngày lễ nhắc nhớ đến ngài. Xin ngài nhớ đến chúng con, là những kẻ còn ở thế gian này, rất mong muốn và khao khát đi trên bước đường học hỏi nơi ngài qua những kinh nghiệm khi còn trên trần thế, học nhân đức, học đức tin, học đời sống thực hành, nhưng chúng con chắc chắn chưa làm được.
Những gì của ngày hôm nay, mỗi một ngày đều là ơn Chúa ban, xin ngài cầu nguyện cùng Chúa cho chúng con được theo bước chân của ngài, để làm chứng cho sự thật, và một ngày nào đó cũng được về với Chúa trên thiên quốc như các vị thánh. Đặc biệt Thánh Phanxica Rômana, Nữ tu, xin ngài hãy cầu nguyện cho chúng con, bởi vì ngài ở Roma và xuất phát từ Roma như chúng con được nghe tên.
Con cũng xin rằng xin thành Roma của chúng con lúc này có biết bao biển chuyển, đặc biệt là nơi chính nhất của Giáo Hội chúng con. Xin cho nước Ý và thành Roma được trở nên như chính Chúa đã ban một cách đặc biệt, để bảo vệ Đức Giáo Hoàng, để các Hồng y, các giám mục luôn đi theo giáo lý của Chúa, thực hành và can thiệp cho công chính, lẽ phải, để nước Chúa trị đến, ý Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời; và giáo lý của Chúa muôn ngàn đời vẫn được mọi người tin, biết và trở về với Chúa.
Xin cho những người chưa biết được biết, những người chưa tin được tin, những người chưa trở về được trở về, và những người chưa tròn bổn phận hãy sống trọn bổn phận, để loan truyền lời Chúa và làm chứng cho Chúa trong sự thật. Giờ đây chúng con xin được kính dâng.
BÀI ĐỌC I:  Gn 3, 1-10
Lucia: Lạy Chúa, thành Ninivê Chúa cho họ cơ hội nhận biết để sám hối ăn năn trở về; con cũng khao khát và ước mơ thế giới của chúng con hôm nay cũng được học nơi thành Ninivê năm xưa. Đặc biệt Mùa Chay của năm 2022 đã có chiến tranh đang bùng nổ, đó là sự bắt đầu và không biết sẽ như thế nào, là một sự đe dọa cho đời sống của loài người chúng con hiện nay qua những trái bom nguyên tử, và còn những người khát máu không thuộc về Chúa chúng con xin cho họ được tỉnh thức, nhận biết và trở về với Ngài. Chúng con cũng phải lưu ý rằng ba ngày đường nói về Chúa Giêsu ba ngày phục sinh sống lại; thời Cựu Ước Đức Chúa Cha đã sai tiên tri Giôna khi vào thành, nói về ba ngày đường. Bốn mươi ngày chay dính líu đến bốn mươi ngày Chúa Giêsu đi vào sa mạc; đây là điều liên quan đến cái thời được nói trước khi Chúa Giêsu đến với thế gian để chuộc tội cho nhân loại.
Cho nên, chúng ta thấy những con số ở trong Thánh Kinh, từ Cựu Ước đến Tân Ước, nó đều có những giây phút liên hệ đối với nhau. Chúng ta không quan tâm chú ý đến nhưng Thiên Chúa Ngài là một Đấng thượng trí, Ngài đều có một chương trình đặc biệt mà chúng ta cần phải để ý đến những con số liên quan đều có; đó là những ngày chúng ta thấy ngày hôm nay vạch rõ ra ba ngày, nói trước về việc Chúa Giêsu sống lại, cũng nói về Chúa đã hỏi ba lần, “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?” Quan trọng nhất mà hôm nay chúng ta cúi đầu phủ phục đó là Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, Ba Ngôi Thiên Chúa, bất di và bất dịch, muôn thuở con người cần biết và cần tin.
Ngày hôm nay Bài Đọc I nói gì, không phải là một điều tình cờ, mà liên quan đến bốn mươi ngày; tại sao Chúa Giêsu không chọn ba mươi ngày, Chúa Giêsu không chọn con số khác mà Chúa Giêsu chọn bốn mươi ngày đều có lý do: bốn mươi năm ông Môise dẫn dân đi trong sa mạc. Tất cả những con số từ Cựu Ước cho đến Tân Ước đều có liên quan với nhau, chúng ta thấy rằng con số mà Chúa an bài sắp đặt đều có những điều dính líu rất quan trọng. Chúng ta hạnh phúc vì điều gì, chính những điều thiêng liêng do Chúa Thánh Thần ban cho. Và Thần học thuộc về Chúa Thánh Thần cho nên các linh mục tu sĩ đã được tuyển chọn để trở thành những con người học và phải qua những giây phút mà họ phải để Thần Khí của Chúa hướng dẫn, để họ hiểu được và kết hợp với thế giới này để đi cho đúng đường lối phù hợp.
Chúng ta không phải là những người được đi học và đi tu, nhưng giờ cấp bách Chúa vẫn dành cho chúng ta được biết sự liên quan nó rất là quan trọng; cho nên ngày hôm nay đừng hỏi tại sao không hai lạy hay ba lạy mà là sáu lạy, đừng hỏi câu hỏi đó. Hãy nhớ rằng không có điều gì mà con người làm được một cách tốt đẹp cả, những gì giả dối của trần gian sẽ không bao giờ tiếp diễn được. Suốt mười một năm lặng lẽ chẳng có gì, nhưng Sáu Lạy là một cuốn sách được liên tiếp và tiếp tục để thực hiện một chương trình mà Chúa nhắc nhở cho chúng ta qua Thánh Kinh, Cựu Ước cho đến Tân Ước, và thực hành trên con người của chúng ta là sự đầu phục phủ phục, quay trở về với Thiên Chúa, để trở thành một của lễ tạ tội tri ân mà con người cần dâng lên Ngài.
Cho nên đừng nói đến con số, đừng hỏi, và đừng phản biện theo những cách mà mình không hiểu, vì Chúa Thánh Thần mới là Đấng ban và cho. Chúng ta hãy suy niệm đi, với một tâm hồn khiêm nhường để tìm ra sự thật, Chúa sẽ an bài qua mỗi một ngôi vị đều có một cách rõ ràng. Và Mẹ Maria âm thầm, Mẹ Maria nhỏ nhẹ, và dạy cho mỗi một con người chúng ta, thì hãy cầu nguyện theo phương cách này. Sự thiêng liêng không ai giả dối được, sự thiêng liêng sẽ có câu trả lời và sẽ thấy được những điều mang đến cho chúng ta niềm hy vọng trong thời nay; còn những điều của thế gian hay sự phán xét của người đời hay những điều mà con người luôn luôn từ chối thì chúng ta mất đi một cơ hội rất lớn lao.
Ngày hôm nay xin hãy để cho tâm hồn chúng ta dành một chút thời gian tách rời thế giới bên ngoài, tìm đến Chúa Giêsu Thánh Thể. Hãy cầu nguyện bằng con tim, bằng nội tâm, chúng ta sẽ được câu trả lời nơi chính Chúa, vì đó là của Chúa và chúng ta chỉ là những người được sai đi và thi hành. Tin vào Chúa Chúa sẽ dành đặc biệt cho chúng ta như Chúa đã nói, “Tin sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ được mở cho.” Chúng ta không còn gì cả, chỉ ngoài tấm thân tội lỗi thấp hèn yếu đuối này, để xin được tha thứ, với tâm tình của linh hồn, thể xác, lý trí trọn cả con tim, trong sự cầu nguyện, để giúp chúng ta mỗi ngày trở nên cải thiện như Mẹ Maria đã chỉ dạy cho chính chúng ta.
Ngày hôm nay thật là ý nghĩa qua bài chúng ta được suy niệm, để chúng ta có thể thấu hiểu rằng Chúa vẫn tiếp tục dành cho chúng ta hồng ân; Ngài đã dành cho tiên tri Giôna vào thời Cựu Ước, nhưng Ngài cũng dành cho chúng ta qua món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng, để giúp cho chúng ta đứng dậy trong thời biến loạn hôm nay qua cách tinh vi khéo léo. Chúng ta có quyền chọn lựa để trở về với Thiên Chúa bằng con tim, bằng tâm hồn, bằng nội tâm, bằng cầu nguyện, bằng quyết tâm cải thiện đời sống. Chúng con vô cùng cảm tạ Chúa, chúc tụng và ngợi khen Chúa.
Chúa phán: “Vậy từ đây các ngươi hãy thật lòng quay về với Ta, vì Ta nhân hậu và từ bi.” Chúa đã cho chúng ta biết tình yêu của Chúa; Chúa cho chúng ta biết Lòng Thương Xót của Ngài, Chúa cho chúng ta, Chúa đang chờ đợi và Chúa yêu chúng ta cho đến giây phút này, Chúa yêu chúng ta và hy sinh chính Con Một của Ngài, và Con Một của Ngài kết thúc chương trình cứu độ, nhưng Ngài vẫn tiếp tục lưu lại với chúng ta trong thiêng liêng thánh thiêng.
Hôm nay chúng ta được đón nhận Mình và Máu của Chúa, còn tiếp tục với một chương trình vĩ đại huyền nhiệm, phép lạ của Thánh Thể được tỏ hiện cho loài người để củng cố đức tin. Tình yêu vô biên bất tận đó chính là Thiên Chúa của chúng ta, cho nên con người đừng so sánh với thế gian nữa, đừng để cho tất cả những thần bụt chiếm lấy chúng ta một cách oan uổng. Hãy trở về với Chúa của chúng ta đi, bởi vì chỉ có Ngài duy nhất; ngày mai chúng ta sẽ đọc một bài về Nữ Hoàng Esther, trong lúc lâm nguy chính họ đã kêu cầu Chúa, bà đã nói rằng chính Chúa là Thiên Chúa duy nhất sẽ giúp cho bà. Chúng ta là những người con cái của Chúa nhưng chúng ta lại không biết Cha của mình đầy quyền năng để xin; đây là một điều yếu kém của chúng ta trong mỗi thế hệ.
Hôm nay hãy bật trở dậy, Chúa không bắt buộc chúng ta quá nhiều phức tạp, quá nhiều lề luật, quá nhiều luật của trần gian; Chúa chỉ muốn trái tim của chúng ta hướng về Ngài. Khi chúng ta thuộc về Ngài thì chúng ta mới thấy sự giá trị quan trọng của đời sống, thấy sự giá trị quan trọng khi chúng ta gặp bất cứ một điều gì trong cuộc đời, thấy giá trị quan trọng Chúa bên cạnh chúng ta, ở cùng chúng ta, và Chúa muốn chúng ta hãy gần gũi Chúa như một người cha trong gia đình. Vì điều đó là Ngài khao khát từ bao giờ.
Hôm nay Ngài vẫn lặng lẽ thinh lặng chờ đợi chúng ta qua Thánh Thể của Ngài tại nhà tạm, đây là cơ hội để xin Chúa mở cánh cửa nhà tạm để đi cùng chúng ta giữa thế giới này; trước khi điều này xảy ra chúng ta hãy gội rửa linh hồn chúng ta, bằng sự sám hối ăn năn, để xứng đáng với tình thương mà Chúa dành cho chúng ta trong những ngày cuối cùng và cấp bách, mà chỉ có Thiên Chúa là Đấng giải thoát và cứu thoát thế giới nhân loại của chúng ta.
PHÚC ÂM: Lc 11, 29-32
Lucia: Chúa Giêsu là Đấng mang cho chúng ta niềm hy vọng; dù thời Cựu Ước trôi qua, nhưng thời của Chúa Giêsu là Tân Ước. Chúng ta đang sống và có một Đấng hơn tất cả, vì Ngài là Thiên Chúa, đang cứu giúp chúng ta và cho chúng ta cơ hội; xin cho tất cả mọi người chúng ta trong thân phận tội lỗi biết sám hối ăn năn trở về cho kịp lúc, khi thời gian còn cho phép. Chúa không quá khắt khe nhưng chúng ta hãy chọn con đường công chính, vì công chính mới xứng đáng được Ngài ngự trị, được Ngài yêu thương, được Ngài nâng đỡ; và cái chết của Ngài trở nên giá trị cho linh hồn chúng ta, không dừng lại tại thế giới này mà bước vào vĩnh cửu muôn đời mà Ngài sẽ dành cho chính chúng ta đời sau.
Hôm nay tất cả những ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim cảm nhận, để chúng ta được sống và thi hành trong đường lối mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta. Và giờ đây con xin được dâng lên của lễ như mọi ngày con thường dâng sau Thánh lễ Misa.
Lạy Thứ Nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.
 
Lạy Cha, con thờ lạy Cha, con chúc tụng Cha, con ngợi khen Cha, và tôn vinh Cha. Tất cả những gì của ngày hôm nay Cha dành cho con cũng như anh chị em vào Thứ Tư mỗi tuần rất đặc biệt, Cha chọn ngày Thứ Tư để chúng con đến với Cha, đến để dâng lời thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, đặc biệt Giáo Hội, xã hội, và tất cả trong cuộc chiến tranh đang bùng nổ như ngày hôm nay.
Đặc biệt, đất nước Việt Nam của chúng con, Giáo Hội còn những người anh chị em được những ơn của Chúa, họ đang làm chứng trong sự thật, họ cũng đang nằm trong tình trạng với những ngày căng thẳng, cũng bị xua đuổi, cũng bị khinh dễ, cũng bị từ chối. Nhưng chúng con không sờn long. Chúng con hạnh phúc rằng dù thế giới có chê bai, đón nhận hay không đó là điều mà chúng con phải thi hành nhiệm vụ. Chỉ có một điều duy nhất là xin Cha vẫn sử dụng chúng con, để chúng con đền những tội lỗi yếu đuối trong quá khứ, để trở thành những người nhân chứng như hôm nay.
Xin cho anh chị em bền đỗ, nội ứng ngoài hợp; đất nước Việt Nam của chúng con có các anh chị, có các cha, có các thầy, có các sơ, có các giáo dân hiệp nhất, để đi làm chứng cho sự thật qua ơn Chúa ban, là ơn trừ quỹ. Còn chúng con ở bên này, những người ở hải ngoại, âm thầm mười một năm nay đón nhận những lời của Mẹ Maria dạy, qua món quà Sáu Lạy, để đi phân phát khắp nơi, để đi chia sẻ cho mọi người đón nhận, để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể; và cũng là những thông điệp quan trọng để báo trước cho thế giới, và cũng ngăn chặn trước, để cho loài người chúng con đừng sợ hãi, vì Chúa sẽ là Đấng can thiệp. Nhưng chúng con phải tin và thực hành qua món quà Sáu Lạy, trở thành một của lễ mà chúng con kính dâng thay cho họ ngày hôm nay, qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần và sự hướng dẫn của Ngài để dâng kính Đức Chúa Cha.
Lời vọng vang trong trái đất vẫn còn, và sự can thiệp mà chúng con cầu xin, và xin đặc biệt cho Giáo Hội của chúng con có một chương trình mới, có một trái tim mới, có một lòng liên đới yêu thương thật sự; vì giáo lý của Chúa là giáo lý yêu thương, nâng đỡ và thi hành bằng con tim. Chúa Giêsu đã chọn lựa tất cả các linh mục, giám mục, những người trong Giáo Hội xin đừng để lý thuyết quá nhiều nhưng hãy thực hành đi, vì Chúa muốn điều đó. Chúng con không có quyền phê phán và chẳng muốn điều gì, nhưng chúng con có quyền chứng kiến, để nhìn thấy sự thật nó như thế nào, bởi vì chúng con là những giáo dân, cần chính bàn tay mà Chúa Giêsu đặt để qua Giáo Hội để chọn lựa các chủ chăn; những linh mục tu sĩ là những người đại diện Chúa, chúng con tin tưởng các ngài, chúng con tìm đến các ngài, và các ngài là những người thấu hiểu được luật, thấu hiểu được giáo lý của Chúa, để dẫn dắt chúng con và giúp cho chúng con.
Nhưng ngày hôm nay chúng con thấy, có rất nhiều điều dường như chúng con nghe lý thuyết rất là nhiều, còn đời sống thực hành chúng con thấy họ, quả thật, đa số trong tình trạng của ngày hôm nay không dám nói chung, nhưng đa số vô cảm, đa số chỉ lý thuyết, và đa số trong một trường hợp mà chúng con thấy, là sự ly gián, ly giáo, và chỉ có một số người rất ít. Cho nên, chúng con cầu xin Chúa cho các ngài, cả một cuộc đời các ngài tận hiến cho Chúa, chỉ có một điều duy nhất là phải thi hành lệnh của Chúa, đầu tiên cho đến cuối cùng; và cuối cùng mới là câu trả lời mỹ mãn nhất, chứ không phải là những ngày của kiến thức, học thức. Dù tranh đấu có thành công bao nhiêu nhưng trái tim khô khan nguội lạnh, đứng trước Chúa cũng khô khan, đứng trước tha nhân cũng lạnh lung, thì điều đó không thể nào là giáo lý của Đức Giêsu Kitô mang đến cho nhân loại.
Ngày hôm nay những lời này có thể xúc phạm, hay là những điều đụng chạm chúng con không biết, nhưng trong khi cầu nguyện chúng con dâng lên Đức Chúa Cha, vì chúng con tất cả là những người yếu đuối; từ những người chức vụ cho đến giáo dân, thật ra chúng con đều là những kẻ yếu đuối tội lỗi. Xin Cha thương xót tha thứ và xin Cha cho chúng con cơ hội. Giáo Hội chúng con cũng vậy, xã hội cũng vậy và chúng con cũng vậy, đều được đón nhận món quà của Mẹ, để chúng con bắt đầu tập dần và tái sanh trong một thời điểm cấp bách nhất, để chúng con trở về với Chúa bằng tinh thần, bằng nội tâm, bằng con tim, bằng linh hồn lẫn thể xác, bằng sự khiêm nhường tuyệt đối, bằng sự nhỏ bé đơn sơ để được Chúa Thánh Thần chỉ dạy. Vì chỉ Chúa Thánh Thần chỉ dạy chúng con mới đi đúng đường lối của Chúa, và chỉ có Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng con mới bỏ bớt đi sự kiêu ngạo, bỏ đi bớt tánh tự cao tự đại, bỏ đi bớt sự cao ngạo nơi chức vụ của con người, mà sống trong tình yêu Chúa mời gọi; đó là những điều mà Chúa đã dành cho chúng con.
Chúa đã thương yêu thế gian mà hy sinh chính Con Một của Ngài và ai tin vào Con Một của Ngài sẽ được sống; Chúa đã yêu thương chúng con, yêu thương những kẻ tội lỗi này, và đã hy sinh Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đến để đem điều gì? Chúa Giêsu đem đến giáo lý yêu thương, giáo lý tha thứ, giáo lý dẫn con người vào trong công chính, lẽ phải, và sự thật nhưng thế giới của chúng con vẫn là một câu hỏi và dấu chấm, đã làm được chưa, thế hệ này như thế nào, mọi người được biết Chúa chưa; những ngày tháng được thêm những người biết Chúa, hay là những ngày tháng họ đã bỏ Chúa? Đây là điều quan trọng nhất, mà mỗi một người chúng con, và ngay cả những người có chức vụ cũng hãy nhìn và coi lại; đừng đổ thừa cho thế giới, đừng đổ thừa xã hội, mà hãy nhìn lại chính mình mỗi một người, sống trong sự mời gọi của Chúa hay sống trong quyền cá nhân bản ngã.
Đây là điều quan trọng nhất để thế giới chúng con quay bước trở về, để tạ tội tri ân trước Thiên Chúa, mỗi một người đều nhận ra tội của mình để trở về với Chúa; và chúng con cùng đồng lòng ăn năn sám hối, để bù lắp lại những gì khi chúng con còn có cơ hội để trở về với Chúa cho đúng cách, theo sự chỉ dạy qua giáo lý mà Chúa đã dành cho chúng con, qua những người có chức vụ và cho những người giáo dân, và và tất cả những người con chiên dân Chúa, cho những người chưa biết, được biết, những người chưa tin, được tin, và những người chưa về, được về với giáo lý thật sự của Chúa trên những người thực hành sự chỉ dạy của Chúa qua Tin Mừng Phúc Âm.
Hôm nay, con chỉ biết nói lên những điều này, con xin dâng lên Chúa tất cả những lời mà Chúa Thánh Thần đã dạy cho chúng con, qua những lời mà con đã tường thuật trước khi con bắt đầu dâng kính Sáu Lạy. Mọi sự Chúa đã an bài sắp đặt thì con cũng xin Chúa; đặc biệt sự căng thẳng trong thế giới hôm nay là chiến tranh. Điều này sẽ không ngừng lại, vật giá sẽ leo thang, tất cả mọi sự sẽ đi đến một vấn đề trầm trọng trong đời sống kinh tế, tiền bạc, và đời sống hàng ngày của những người dân thường rất là nghèo, cũng sẽ rớt vào tình trạng khốn đốn, sẽ đi đến vấn đề đói khát, và sẽ còn rất nhiều khó khăn như đã được báo trước.
Nhưng lạy Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, dù xảy ra như Chúa đã để cho tiên tri Giôna đến thành Ninivê để báo là bốn mươi ngày sau mọi sự sẽ bị hủy diệt; nhưng trong tình trạng này là lúc mà chúng con phải nhìn thấy sự nguy khốn sắp sửa đến với tất cả sự thống trị của thần dữ mà nếu chúng con không quay trở về với Chúa để đón nhận như chính Mẹ dạy chúng con qua sự cầu nguyện, sám hối và ăn năn, thì chắc chắn sẽ xảy ra, vì sự ác sẽ không bao giờ thắng được cả, tất cả những gì ở trong một thế giới tội lỗi này bắt buộc phải có một giá phải trả, đây là luật định chứ không phải tự nhiên.
Cho nên, ngày hôm nay lạy Chúa, xin Chúa trong những giây phút này đây là cơ hội, chúng con không biết rằng còn thêm một Mùa Chay nữa hay không, hay là Mùa Chay cuối cùng của đời mình, Mùa Chay cuối cùng của lịch sử, hay Mùa Chay cuối cùng của thế gian. Xin cho tất cả mọi người hãy dùng chính Mùa Chay này để trở lại với Chúa, làm hòa với Chúa, ăn năn sám hối, loại bỏ tất cả những tư tưởng xấu quen thuộc, tự ái, kiêu căng, của những người ngông cuồng, kiêu ngạo, vì những chức vụ tự trị và còn rất nhiều điều khác nữa. Ngay cả những giáo dân chúng con cũng vậy, xin cho chúng con hãy nhìn lại từng cá nhân một có quyền để tìm đến Chúa của mình, và xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con. Đây là những ngày chúng con còn sống, còn trong hơi thở, qua được cơn dịch bịnh và chiến tranh sắp tới không biết có còn để tiếp tục nữa hay không trong sự cấp bách này.
Xin Chúa thương đón nhận lời của chúng con cầu xin, tha thứ cho chúng con, và cho chúng con biết quyết tâm ăn năn sám hối trở về, bằng những việc nhỏ nhất cho đến những việc lớn nhất. Xin thánh hoá, biến đổi chúng con và nhờ ơn Chúa, để chúng con nhận ra, để lỡ khi chúng con có ra đi, hay biến cố đến chúng con cũng không sợ, vì bên kia thế giới Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, tha thứ và cho chúng con cơ hội được nương náu trong Lòng Thương Xót của Ngài. Chúng con tin, chúng con thờ lạy, chúng con cảm tạ, chúng con tôn vinh. Chúng con xin thuộc về Chúa.
Xin cho Mùa Chay này mọi người đều suy niệm một chút về bài của tiên tri Giôna ngày hôm nay, cũng vào ngày Thứ Tư; không phải trùng hợp mà Chúa cho chúng con đón nhận bài này, đồng thời cũng hãy cho chúng con sám hối ăn năn như thành Ninivê, để chúng con không bị sửa phạt, và để được Chúa xót thương và tha thứ. Đó là điều mà chúng con hy vọng, chúng con khao khát dâng lên Đức Chúa Cha, Đấng đầy quyền năng, Đấng có quyền cho và ban, và Đấng có quyền thu hồi để thế giới trở thành bình địa.
Ngày hôm nay, vì Lòng Thương Xót và Thiên Chúa trọn tình thương, chúng con nhờ Danh Thánh của Chúa Giêsu để cầu xin Đức Chúa Cha. Chúng con cũng xin lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, là Ái Nữ của Chúa, là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, là vị hôn thê của Chúa Thánh Thần, và là Mẹ của loài người nhân loại chúng con, dạy dỗ chúng con, đưa chúng con đến sự suy niệm và cầu nguyện với món quà Sáu Lạy, mà ai cũng có thể cầu nguyện và biến thành một của lễ quan trọng cho cuộc đời của chúng con,  khi chúng con hiểu được sự giá trị mà Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn chúng con trên bước đường mỗi ngày với cách thức cầu nguyện này, từ linh hồn lẫn thể xác xin dâng lên Chúa; và xin Chúa đón nhận lời của chúng con cầu xin.
Xin Chúa thanh tẩy đời sống của chúng con mỗi ngày, để trở nên những người nhân chứng cho sự thật, và tiếp tục với tất cả những gì Chúa muốn được thực hiện trên chúng con, và cho chúng con xứng đáng để được thực hành điều này trong tình thương của Lòng Thương Xót mà Chúa ban cho. Chúng con xin thuộc về Đức Chúa Cha. Totus Tuus.
Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, là Đấng Cứu Độ, Đấng Cứu Chúa, Đấng đến để giải cứu loài người nhân loại trong tội lỗi và bóng tối, và Đấng đến để thay đổi một chân lý mới, thay đổi cho một thế giới có một tình yêu thật sự giữa người và người, và cho thế giới được hiểu chân lý của tình yêu, và cũng dẫn dắt chúng con đi vào con đường sự thật, với giáo lý, chân lý; một Thiên Chúa mang đến cho chúng con niềm hy vọng, sự đổi mới với cái nhìn và thay đổi chúng con khi chúng con trong tội và bóng tối. Ngài đến mang ánh sáng, để chiếu soi cho nhân loại, đem bình an cho mọi người, và đem tất cả những sự tốt đẹp nhất cho loài người chúng con để được sống trong hòa bình, hạnh phúc, và an lành.
Nhưng ngày hôm nay thế giới như thế nào, chúng con có chọn Chúa hay không, và giáo lý của Chúa được thực hành trên chúng con hay vẫn là những ngày tháng giới hạn, và cuối cùng chúng con đang chọn gì giữa thế giới này? Chúng con đang thấy chúng con không đi vào đường lối của Chúa hoàn toàn, niềm tin của chúng con vẫn là những ngày tháng bông lung, chia năm sẽ bảy, tin vào tất cả các thần bụt. Và cuối cùng thần bụt nào có thể binh vực cho sự thật, thần bụt nào có thể binh vực cho chiến tranh hòa bình, thần bụt nào có thể chữa cơn dịch bịnh, thần bụt nào ngăn chặn được tất cả những bất chính của tội ác, thần bụt nào có thể cai trị được trái đất hoàn cầu, ngoài Thiên Chúa ra?
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chúa, là một vị Vua mà chúng con xin được tôn vinh Ngài, Vua của Vũ Trụ, Vua của nhân loại, Vua của tình yêu, Vua của sự sống, Vua của niềm hy vọng, Vua của sự sống lại phục sinh vinh quang. Hôm nay chính những điều đó để chúng con cần phải suy niệm, để chúng con thấy được vì Chúa quá yêu thương thế gian mà chết cho chúng con, để chúng con được sống và đi vào Mùa Chay này, để chúng con có thể nhìn lại những gì vốn bao nhiêu Mùa Chay khác chúng con thật sự đã hiểu được điều gì của Mùa Chay, và chúng con cảm nghiệm như thế nào? Vì Chúa đã chết một cách đau đớn như thế nào, để chúng con có ngày hôm nay. Chúa giữ lời hứa của Ngài, Ngài vẫn tiếp tục còn ở với chúng con cho đến ngày hôm nay, giáo lý của Ngài vẫn tiếp tục hứa ban, và tha tội cho nhân loại, hãy dựa vào điều này để cải thiện đời sống, xin cho chúng con suy niệm thật kỹ khi thời gian còn cho phép.
Đặc biệt trong năm nay chiến tranh đang bùng nổ, cơn dịch bịnh đã đi qua, và còn tiếp tục với sự khống chế của mạng sống, chúng con không còn thời gian lâu để chọn lựa cho con đường tự do của chính mình. Hãy quay trở về với Thiên Chúa, Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng; Ngài chịu chết để chúng ta được sống thì hãy sống một cách xứng đáng với tình yêu, và sự cứu sống của Ngài, và giá Máu của Ngài gội rửa cho nhân loại được tha thứ. Xin cho chúng ta hãy dành một chút thời gian suy niệm, mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, để chúng ta xứng đáng với lời cầu nguyện mà chúng ta dâng, với sự suy niệm qua món quà đặc biệt mà Mẹ ban tặng, để xứng đáng suy niệm từng mỗi một ngôi vị mà chúng ta được kính dâng.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã thương đến những kẻ thấp cổ bé miệng như chúng con. Nếu không có Chúa nhìn đến chúng con cũng như bao nhiêu người khác, khô khan nguội lạnh, giữ đạo như là một thói quen, giữ đạo như một thể lệ, và giữ đạo như một phong trào; còn đời sống chúng con vẫn sống trong tội, nuôi tội, dưỡng tội. Nhưng Chúa không nhìn thấy những điều mà chúng con vì tội đó, mà Chúa đến để cứu chúng con để có ngày hôm nay.
Cho nên ngay từ lúc này, dù là âm thầm không hiểu, không biết, nhưng chúng con đã bớt đi tất cả những ngày tháng tội lỗi mà chúng con đang vi phạm; ngày hôm nay chúng con trở thành những người nhân chứng cho những điều được thấy, được nghe và được biết. Chúa yêu thương người có tội, Chúa ghét tội nhưng Chúa thương người có tội vô bờ bến; vì Chúa Cha đã nói: “Ta không muốn những kẻ gian ác phải chết, nhưng Ta muốn nó sám hối ăn năn.” Chúa Giêsu đến để cứu người tội lỗi: “Ta đến không phải để mời gọi những người công chính mà Ta đến để mời gọi những người tội lỗi.” Đây là điều mà chúng con đang được đón nhận nơi Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho thế giới của chúng con, xin cho mọi người được tỉnh thức trở về; đặc biệt là trong Mùa Chay này chúng con có thể qua được cơn dịch bịnh nhưng chúng con có thể qua được cơn chiến tranh hay không vào những ngày sắp tới? Xin Chúa thương tha thứ tội lỗi cho chúng con, chúng con xin ăn năn sám hối, để xin cho chiến tranh ngừng lại, cho thế giới của chúng con hòa bình, và cho chúng con thêm ngày tháng, để được biết Chúa, để được yêu Chúa, và trở về với giáo lý của Chúa, để thực hành trong đời sống chúng con. Xin cho những người chưa biết, được biết, những người chưa tin, được tin, những người chưa có cơ hội họ được có cơ hội, trong sự tự do để tin và được biết Chúa, cho họ được tự do tín ngưỡng.
Những đất nước bị ràng buộc, bị ép buộc bởi những kẻ cầm quyền vô đạo, những kẻ cộng sản vô thần, mà ngày hôm nay chúng con thấy trong thế giới này nó đang dùng đủ mọi cách để đưa chúng con vào những lưới bẫy của tội; nó ngăn chặn chúng con đủ mọi cách, nó dùng quyền chức để mà ức hiếp những đất nước nghèo. Xin Chúa, Đấng Thiên Chúa công bằng, xin Ngài binh vực chúng con; bởi vì thời gian Chúa cho phép đã quá dài và quá lâu. Nhưng con đường họ chọn là sự gian ác, và sự gian ác sẽ đi vào kết thúc, Chúa Giêsu vẫn là Đấng phục sinh vinh quang, mang sự sống và ánh sáng cho nhân loại.
Ai có tai thì nghe, có trái tim cảm nhận; hãy suy niệm đi, để mọi người chúng con có cơ hội quay trở về với Chúa bằng sự cải thiện, linh hồn thể xác, tôn vinh, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, và một đời sống xin thuộc về Chúa. Và nhờ chính tình yêu đó để chúng con có một thế giới hòa bình thật sự cho linh hồn lẫn thể xác. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Chúa của chúng con. Con tin vào Ngài, xin Ngài thương đến thế giới và nhậm lời của chúng con cầu xin. Totus Tuus.
Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý sự thật, không có Ngài thì ngày hôm nay chúng con không hiểu và không biết. Mười năm trôi qua chắc chắn đối với chúng con rất là lâu, nhưng đối với Thiên Đàng chỉ là vài phút, nhưng sự huấn luyện của Ngài, dù ít dù nhiều, chúng con cũng biết đâu là tội, đâu là điều yếu đuối, đâu là điều giữa thiện và ác ngày hôm nay. Cho nên, vì chính điều này mà chúng con vẫn tiếp tục kiên nhẫn, dù là người đời chế nhạo chúng con, vu oan cho chúng con, và còn biết bao nhiêu điều cấm cản và dư luận đè bẹp chúng con, khinh dễ đủ thứ mọi mặt; nhưng chúng con vẫn tiếp tục hạnh phúc, vì chúng con thật sự đã được giải thoát khỏi những ngày tháng yếu đuối tội lỗi mà chúng con luôn luôn vấp phải mỗi ngày.
Ngày hôm nay lạy Chúa Thánh Thần, con tôn vinh Ngài, con cảm tạ Ngài, và con tin Ngài đang thật sự có; Ngài đang hiện diện trong tâm hồn mỗi một người, Ngài đang ở giữa chúng con. Ngài dạy chúng con điều thiện, điều thật, điều đúng, Ngài dạy chúng con tránh điều sai, tránh điều ác, và Ngài giúp chúng con qua khỏi những điều mà chúng con dễ dàng bị vấp phải.
Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con không phải là những người làm những việc cao trọng, chúng con không phải là những người có chức vụ hay tiếng nói chúng con có ảnh hưởng, nhưng hạnh phúc rằng chúng con cố gắng mỗi ngày; đời sống hàng ngày của chúng con đều có những yếu đuối thấp hèn nhưng sau khi chúng con được tỉnh thức thì chúng con không dám, vì chúng con biết kính sợ Chúa. Vì điều biết kính sợ Chúa đó mà Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng con được trở thành người tường thuật như ngày hôm nay, được trở thành những con người sống hiệp nhất với nhau. Dù là chưa hoàn toàn nhưng ít nhất là chúng con biết kính sợ Chúa; ít nhất là chúng con biết bổn phận trách nhiệm của mình; ít nhất là những người trong thế gian này không ai thêm làm, và cũng chẳng ai làm, nhưng chúng con làm một cách hân hoan, hạnh phúc, bởi vì đây là niềm vui và hạnh phúc, vô điều kiện, vô vụ lợi, chúng con vẫn tiếp tục hạnh phúc vì có Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là tất cả. Ngài dạy chúng con cao thượng, Ngài dạy chúng con tất cả những gì cần làm cho chúng con hiện nay. Chúng con phải xin rằng, xin cho chúng con đền bù tội lỗi của mình một phần nào cả cuộc đời trong quá khứ, để hôm nay chỉ biết mỗi một ngày được hạnh phúc, được Chúa sử dụng, được trở thành dụng cụ của Ngài, là điều hạnh phúc của chúng con. Còn về mặt khác chỉ có Chúa là Đấng biết, là Đấng điều khiển, là Đấng hướng dẫn; chúng con không biết gì để nói, chúng con không có tài liệu nào để dựa vào cả, chúng con cũng không có tài năng, và chúng con cũng không có khả năng để làm những việc nếu không thuộc về Thiên Chúa trong sự bền đổ cho đến ngày hôm nay.
Lạy Chúa Thánh Thần, đã đến lúc và cũng là Mùa Chay, xin cho chúng con được bước vào Mùa Chay, và cũng là chúng con đang thấy những người trong thế giới, đất nước của họ đang bị tan tác, nhà không có, cửa cũng không; mền trời chiếu đất, phải đi đến tất cả các nước khác để tá túc như những người lưu vong. Và đất nước của họ, nước Ukraine, tan nát, với sự thống trị của những con người họ vẫn cứng lòng, cứng đầu; dù với những lời của những người khác binh vực, họ vẫn tiếp tục và họ còn hăm dọa là họ đang giữ cái kho vũ khí hạt nhân. Nếu cùng lắm, đây là một điều khủng khiếp chỉ có ma quỷ và tội ác nó mới có thể dùng phương thức này, để đe dọa con người và đưa con người vào cái chết; cho nên những điều mà chúng con, là những người còn trên thế gian này, những kẻ thấp cổ bé miệng, thật sự cuộc đời của chúng con chưa hoàn toàn hiểu được và biết được giáo lý của Chúa.
Có rất nhiều sự kỳ diệu hạnh phúc, mà Chúa dành cho con người, và chúng con cũng chưa thật sự đón được; rất nhiều người mà chúng con gặp gỡ và nhiều người trực tiếp với chúng con, sự chỉ dạy của họ cũng giới hạn, cho nên chúng con không hiểu và chưa rõ lắm. Ngày hôm nay Chúa cho chúng con được dựa vào Lòng Thương Xót của Chúa, để chúng con hãy cứ mần mò vào đó; ngày hôm nay Chúa mở cánh cửa của nhà Tạm, để chúng con chứng kiến được sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể thật sự có.
Chúng con nghe không phải là truyền thuyết, chúng con nghe không phải là một cuốn sách của lịch sử lật ra đóng vào, mà là Chúa Giêsu thật sự có. Ngài rất gần gũi chúng con, Ngài yêu thương chúng con, và Ngài nói những lời rất ngọt ngào, và Ngài luôn luôn dành cho chúng con tình yêu của Ngài. Vì chính tình yêu đó đã thay đổi cuộc đời chúng con, vì chính tình yêu đó đã sai chúng con đi, và trở thành những người nhân chứng cho sự thật, vì chính tình yêu đó mà ngày hôm nay trở thành những môn đệ âm thầm, những người phụ nữ thấp cổ bé miệng nhưng chúng con hạnh phúc vì chúng con chứng kiến sự vinh quang vĩ đại của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Chúng con không thể thinh lặng được, nhờ sự soi sáng hướng dẫn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để chúng con đi giữa thế giới và làm chứng cho sự thật. Ai tin hay không tin chúng con không có quyền bắt buộc, nhưng những điều sự thật chúng con phải nói, vì chúng con sống được nhờ sự thật này để cải đổi đời sống của chúng con, cho nên chính những điểm này Chúa cũng muốn chúng con nhận không thì hãy cho không, tiếp tục làm chứng, và Chúa sẽ là Đấng nâng đỡ và hướng dẫn chúng con. Ngày hôm nay, chúng con cám ơn Chúa đã cho anh chị em chúng con hiệp nhất với nhau, dù có những thử thách, dù có những biến cố xảy đến với chúng con nhưng mọi sự đều kết thúc một cách mỹ mãn; vì Chúa binh vực, Chúa chọn, và Chúa muốn chúng con đi trên con đường thử thách, để trở thành những nhân chứng thật sự. Dù là khó khăn đau khổ, dù là chết chóc, chúng con cũng không sợ, vì Chúa đã chọn các Thánh Tông đồ năm xưa, các ngài đã chứng kiến được sự thật, và các ngài đã hết lòng hết sức, các ngài muốn chết để sớm về với Chúa.
Ngày hôm nay cũng vậy, xin Chúa cho chúng con có một tấm lòng, để hoàn tất nhiệm vụ của mình, không sợ bất cứ một điều gì xảy ra, chỉ minh chứng cho sự thật, không bắt buộc ai. Ai tin thì họ sẽ được bình an, và có những điều như Chúa đã nói, còn nếu họ không tin thì chúng con sẽ đi ra khỏi cái thành phố đó và giũ lại những gì thuộc về họ. Chúa không cho chúng con phản kháng, Chúa không cho chúng con chống đối, Chúa không cho; Chúa chỉ nói đem đến những gì cho họ, nếu họ tin thì họ được nhờ, hạnh phúc và bình an, còn nếu không thì chúng con đi chỗ khác, đó chính là những việc mà chúng con cần làm.
Cho nên ngày hôm nay, mặc kệ dư luận người ta đoán xét ra sao chúng con không biết, chúng con chỉ biết những con người chúng con đau lòng nhất đa số là những người có chức vụ; họ là những người phải tìm hiểu sự thật, họ là những người phải nhận thức, để biết được sự thật nhưng họ lại không làm, họ hoàn toàn không tìm hiểu. Những gì của Thiên Chúa, họ không để ý đến, mà họ lại dùng những phương thức xúc phạm đến chúng con, xua đuổi chúng con, nghi ngờ chúng con và còn dùng đủ mọi cách, dùng quyền để cai trị chúng con, theo phương cách cho những việc của họ làm là đúng. Nhưng cuối cùng chúng con nhìn thấy họ là những người vô cảm, thiếu trách nhiệm, họ là những người không thực thi những điều giống như Chúa dạy, mà họ chỉ sống với luật cũ kỹ của con người trần gian.
Đây là một điều làm cho chúng con, là những nạn nhân, và biết bao nhiêu thời đại chính vì những điểm này mà chúng con không có cơ hội được gặp gỡ Chúa, được biết Chúa, và đậm sâu với giáo lý của Ngài. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con, vì chúng con mỗi một người phải tìm đến sự thật, trở về với Chúa bằng con tim, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Vì chúng con là đền thờ để Chúa Thánh Thần ngự trị, ai cũng có. Hãy sống trong sự công chính, sống trong sự thật và hãy sám hối ăn năn để xứng đáng được sự ngự trị.
Chúng con cùng nhau hiệp nhất yêu thương, để Chúa can thiệp cho thế giới được hòa bình, thế giới được bình an, và đời sống chúng con biết thương yêu, biết nâng đỡ. Đừng để dịch bịnh, đừng để đói khát, vì kẻ dữ nó muốn gieo trong tất cả những điều phản động, làm nên những điều bạo động, làm cho một thế giới đảo lộn trong sự thác loạn; nhưng Chúa thì dạy cho chúng con một thế giới hòa bình và yêu thương, một thế giới công lý và công chính. Nếu con người thật sự hiểu và thực hành điều này, thì thế giới không đi vào chiến tranh đau khổ và dịch bịnh.
Xin qua những trận dịch bịnh và chiến tranh này, loài người được tỉnh thức, tìm về với Chúa, tin vào Chúa và đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nếu muốn được điều đó thì hãy cải thiện bằng con tim, hãy cầu nguyện hàng ngày, và hãy theo lời chỉ dạy của Mẹ Maria, chúng con sẽ được đổi mới trong chương trình đặc biệt mà Ngài đã ban đến cho thế giới trong những ngày biến cố và những ngày cấp bách như hôm nay.
Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, là ánh sáng, là chân lý, là sự thật. Ngài là Đấng yêu thương và cho chúng con trở về với Ngài. Tình yêu thương đó sẽ giúp chúng con hoàn toàn trở về với Chúa, yêu mến Chúa, yêu thương tha nhân, và tập tành yêu thương, để có đức Tin, đức Cậy, và đức Mến. Mọi sự đối với thế gian không thể nhưng khi Chúa thay đổi lòng người thì mọi sự đều có thể. Đặc biệt trong Mùa Chay này, chúng con xin dốc lòng ăn năn sám hối trở về, đại diện cho thế giới bằng tiếng nói, bằng những lời nguyện cầu, để xin Chúa thánh hóa biến đổi Giáo Hội, xã hội, thế giới.
Tất cả những việc đang xảy ra, xin Chúa thương xót đón nhận lời của chúng con cầu xin, xin thánh ý Chúa thực hiện những gì Chúa muốn trên thế giới của loài người chúng con. Xin sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần một cách nhạy bén, để đời sống chúng con luôn mãi giữ vai trò loan báo Tin Mừng, sống trong Tin Mừng, và thực hành những điều của Chúa dạy, để làm chứng cho sự thật, mà Chúa đã dành và ban đến cho chúng con, và củng cố đức tin cho toàn thế giới. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Chúng con xin thuộc về Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa. Totus Tuus.
Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng lên
Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Ngài đã dành cho chúng con cơ hội, qua sự hiện diện và sự viếng thăm của Ngài, với hồng ân được đổ xuống trên chúng con mỗi người, mỗi ngày để tiếp tục. Dù là có những biến cố xảy ra, dù có biết bao nhiêu thử thách, và cũng là sự thử thách để giúp chúng con như thế nào là con đường đi theo Chúa; con đường đi theo Chúa là một con đường thập giá, một con đường khúc khuỷu mà hôm nay Mùa Chay chúng con suy niệm. Con đường mà hôm nay Chúa vẫn chịu đựng, cô đơn trong nhà tạm khắp nơi trên thế giới, bị xúc phạm bởi những kẻ có chức vụ khi họ dâng lễ, tấm lòng, trái tim, và đôi tay của họ thật sự hoàn toàn xứng đáng hay không, và ngay cả những giáo dân cũng vậy. Ngày hôm nay, đa số chúng con chưa hiểu được ý nghĩa quan trọng này, chúng con rước Chúa một cách bất xứng, chúng con xúc phạm đến Chúa một cách trầm trọng, và thế giới này coi thường và xem thường; điều này quá rõ trong một xã hội ngày hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng cao trọng, Đấng mà chúng con phải cúi đầu thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ. Ánh sáng của Ngài chiếu dọi trở thành một bầu trời đầy ánh sáng trong đêm đen, Ngài đã xuất hiện bằng những phương thức vô cùng vĩ đại cao trọng, những màu sắc kỳ diệu chỉ có Thiên Quốc mới có. Đây là những việc thiêng liêng vốn có và xuất hiện trong thế giới này; nhưng con người của chúng con thì rất giới hạn, thiếu hiểu biết, chẳng hiểu, chẳng biết, lại không có lòng tin, thì làm sao biết những việc vĩ đại đó? Nhưng Chúa cũng vẫn dành cho chúng con, không phải Chúa chỉ xuất hiện không, mà Lời của Ngài đã giúp chúng con được mở mắt, mở lòng, mở con tim, để chúng con trở nên những người cải thiện mà Chúa đã dành một cách đặc biệt; Lời của Chúa không ai có thể so sánh được, và đó là chân lý sự thật mà chúng con tìm ra.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì đã quá yêu thương thế gian mà ngày hôm nay Ngài vẫn nhẫn nại chờ đợi chúng con cho đến ngày hôm nay. Tất cả những điều tranh luận cãi vã cũng chưa đi đến vấn đề thực tế, thật sự, Giáo Hội của chúng con phải có một chương trình, và Chúa Giêsu Thánh Thể là nền tảng nhất của Giáo Hội hiện nay; đặc biệt là mỗi giáo dân phải cần được biết Ngài. Đặc biệt rằng ngoài Thánh lễ Misa và còn đời sống hàng ngày được chỉ dạy qua giáo lý, Phúc âm, nhưng phải dành những giây phút đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì Chúa là Đấng Thiên Chúa ở lại, để dành cho con người và tập dạy cho con người đời sống của con tim, với sự bình an, với điều mà con người cần nghĩ ngơi. Linh hồn cần nghĩ ngơi nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng thánh thiêng và thiêng liêng đang hiện diện, chúng con phải kính thờ, đầu phục, phủ phục.
Chúng con phải tôn kính, thờ lạy, và khiếp sợ vinh quang vô cùng lớn lao, mà Ngài vẫn dành và ở lại với chúng con, để bảo vệ chúng con, tiếp tục dạy dỗ chúng con, và thúc đẩy đức tin một cách sống động, chúng con đón nhận vì chúng con được làm con của Chúa qua phép Rửa Tội. Quả thật, là một điều vô cùng vĩ đại! Loài người chúng con đang nằm trong tình trạng với những ngày bối rối, lo âu, sợ hãi, và còn những ngày mất hy vọng, và vô vọng qua cơn dịch bịnh, và sẽ còn tiếp tục những gì sẽ đến với thế gian này?
Chiến tranh đã bắt đầu bùng nổ và còn những sự liên tiếp của một xã hội, từ nơi kinh tế và mọi mặt, chúng con cũng đang đối diện với sự bạo động và còn rất là nhiều điều đi vào những ngày tháng không còn là công lý nữa. Điều gì để chúng con có bình an, điều gì mà chúng con có thể đi ngược lại với những gì chúng con đối diện trước mắt hay sao? Vì chính những điểm đó mà Chúa muốn chúng con hãy bình tĩnh, bình tâm, hãy tìm và trở về với Chúa.
Những người con chiên dân Chúa, những người có bổn phận trách nhiệm, những người có chức vụ hãy để cho tâm hồn của mình được Chúa chỉ dạy khi chúng con yên tĩnh tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì Ngài đã hứa với chúng con, nói riêng cho Giáo Hội, cũng nói chung cho chính chúng con, “Các con hãy đi loan báo Tin Mừng, Thầy ở lại với các con cho đến tận thế.” “Hỡi những ai gánh nặng hãy đến cùng Ta, gánh Ta thì dịu dàng êm ái. Hỡi những ai gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức và ban ơn cho các con.” Tất cả chúng con trong thế giới này đang rất cần sự bổ sức và ban ơn, để chúng con nhận ra những gì thuộc về mình do Chúa cho, không bị đánh cắp, đánh mất bởi thế giới của con người trong thực tế; mà chúng con để cho sự đua đòi, và đời sống tham lam, ích kỷ, hưởng thụ với một đời sống thế gian, với lý luận yếu đuối.
Hãy để cho chúng con có một chút suy niệm về sự cao cả của đời sau, và những ngày ý nghĩa trong thực tại và sự bình an của tâm hồn. Chỉ có Chúa Giêsu Thánh Thể mới dành cho chúng con điều này, Ngài đã yêu thương và đã trở thành của lễ, và cũng đã trở thành lương thực nuôi dưỡng thân xác và tâm hồn của chúng con, chính là Chúa Giêsu Thánh Thể; được đụng chạm Chúa Giêsu Thánh Thể, nhưng trong thánh thiêng thiêng liêng phải cần một sự kính trọng tôn kính.
Vì Chúa đã đến và thiết lập trước khi Ngài đi vào cuộc tử nạn, là một sự thiêng liêng vô cùng cao cả không thể giải thích được bằng lời; chỉ có lòng tin qua Chúa Thánh Thần chúng con mới thấu hiểu rằng Thiên Đàng đang ở giữa chúng con. Chính là Chúa Giêsu Thánh Thể, một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa Vua của vũ trụ, một Thiên Chúa tác giả của tình yêu, một Thiên Chúa với một giáo lý, chân lý và sự thật; con người không thể xem thường, con người không thể coi thường, và con người không thể coi đó là một sự bình thường.
Ngày hôm nay phép lạ đến từ đâu; đến từ Thiên Chúa! Và chỉ có Thiên Chúa mới có phép lạ, cho nên người đui có thể thấy, người điếc có thể nghe, người què có thể đi được, người câm nói được, người chết sống lại; chính là phép lạ, mà phép lạ thuộc về Thiên Chúa. Cho nên, ngày hôm nay, hỡi ai cứng đức tin, lòng của thế giới của con người thì luôn luôn dựa vào thực tại, quen và tìm đủ mọi cách để chống lại và đòi bằng chứng. Nhưng Chúa Thánh Thể chính là Chúa Giêsu trên 2000 năm trước, và sau hơn 2000 năm chính Ngài đã thực hiện một chương trình này, để củng cố đức tin cho nhân loại.
Ngài đã từng nói: “Ta không mặc khải cho người hiền triết khôn ngoan nhưng Ta mặc khải cho những kẻ bé mọn.” Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đừng có sửa đổi, hãy đi vào giòng lịch sử có điều gì khác; hãy cho chúng ta suy niệm và hãy cầu nguyện đi; nhất định sự thiêng liêng sẽ trả lời qua Chúa Giêsu Thánh Thể, đã mở cánh cửa, bổ sức và ban ơn khi chúng ta tìm về với Ngài và khi chúng ta trở về với Ngài trong tâm tình sám hối ăn năn, trong sự khiêm nhường nhỏ bé của đứa con đi tìm cha. Và khi chúng ta thất vọng, đau khổ, hay bịnh tật, hãy tìm đến Chúa, chúng ta nhất định sẽ có nguồn an ủi với sự bình an, mà Chúa không bao giờ từ chối để ban cho bất cứ ai.
Ngày hôm nay, chúng ta có tai thì nghe, có trái tim hãy cảm nghiệm, để chúng ta chọn lựa cho chính mình. Xin cho tất cả mọi người chúng ta cùng nhau trong sự hiệp ý, để xin Chúa tha thứ cho chúng ta với những ngày khô khan nguội lạnh; và chúng ta xin Chúa cho chúng ta bước vào Mùa Chay này – có lẽ là Mùa Chay cuối cùng của cuộc đời mình, Mùa Chay cuối cùng của thế giới, Mùa Chay với những ngày biến cố, đó là chiến tranh đang bùng nổ. Chúng ta hãy nhớ, xin cho chúng ta cải thiện đời sống, ăn năn sám hối, bằng những sự hy sinh bé nhỏ nhất nơi sự quyết tâm của chính mình, để được Chúa xót thương, để được Chúa thứ tha, và cũng để bù lấp lại những ngày tháng khô khan nguội lạnh, từ chối, bỏ quên Chúa, và cũng xin được an ủi Chúa.
Chúa đang chờ đợi chúng ta từng người một, Chúa chỉ có tình yêu, Thiên Chúa chỉ có tha thứ, phần còn lại chúng ta xứng hay không? Điều chúng ta cần có được là sự bình an; mọi sự chúng ta xin được an lành trong sự tốt đẹp Chúa không từ chối. Chúng ta xứng hay không thì tùy thuộc mỗi một người chúng ta, trong sự thiện nguyện và cảm nghiệm, để trở về như món quà Mẹ dạy, là một bằng chứng để giúp chúng ta cầu nguyện, giúp chúng ta sám hối, và giúp chúng ta cố gắng tìm và đi gần với Chúa qua đời sống của linh hồn chúng ta. Và chúng ta cũng dâng lên thân xác với những ngày ô uế tội lỗi và dâng lên tất cả những gì bất xứng của chúng ta, để trở thành một của lễ, dù là không xứng, nhưng không còn gì để dâng ngoài chính linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim.
Xin Chúa Thánh Thể chấp nhận can thiệp và cho chúng ta niềm hy vọng mới khi chúng ta còn sống, còn có nhịp đập trong con tim và còn lý trí để chọn lựa; đây là cơ hội để trở về với Ngài. Chúng con nhân danh Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu, bây giờ cho đến mãi muôn đời, xin cho mọi người nhận biết, nghe, và thực hành, để đời sống của chúng con được trưởng thành khi còn có cơ hội. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể. Totus Tuus.
 
Lạy Thứ Năm chúng con kính dâng lên
Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.
 
Lạy Chúa, hôm nay là những ngày đầu của Mùa Chay 2022, sau cơn dịch bịnh Corona virút chúng con mới bắt đầu trở lại bình thường một chút, nhưng rồi chiến tranh bùng nổ, thế giới thật sự không yên; bởi vì ngày nào thế giới vẫn còn chiến tranh, vẫn còn chết chóc, vẫn còn dịch bịnh, và vẫn còn tội ác thì không bao giờ bình an được cả. Chúa đã tạo dựng nên cho chúng con trái đất hoàn cầu, để chúng con sống trong sự ôn hòa, hòa bình, hạnh phúc và bình an, và những sự sung túc Chúa đổ tràn cho tất cả những đất nước và những người tin vào Ngài.
Nhưng ngày hôm nay, một thế giới với tiền bạc, bất chấp thủ đoạn gian ác; tất cả đều là những kẻ hối lộ và còn rất nhiều điều bất chính, tư lợi và ngay cả hàng ngũ của những người có chức vụ. Tiền đã làm cho chúng con sống với những ngày bất chính, những ngày mất đi sự công chính, sống với những ngày bất tuân, bất trị, và còn rất nhiều điều, cộng thêm nhục dục, tham lam, và còn rất nhiều điều, và cuối cùng cũng sẽ ra trước ánh sáng của công lý.
Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, vì chính những điểm này mà Chúa phải chịu chết trên Thập Tự Giá một cách quằn quại, đau đớn, nhục nhã. Bao nhiêu thế hệ con người có thể nhìn lại những gì Chúa đã làm cho con người? Vì chúng con, là những kẻ tội lỗi đáng chết, và Thập Giá kia đáng phải đóng đinh loài người chúng con từng người một, vì tội gây nên; nhưng Chúa lại không để cho loài người chúng con gánh cái bản án đau đớn cực cùng đó, mà Chúa đã chấp nhận hy sinh chính con của Ngài. Và Chúa Giêsu đã chấp nhận thi hành điều này vì yêu chúng con, và vẫn tiếp tục yêu cho đến ngày hôm nay. Những sự đau khổ cực cùng đó trong Mùa Chay này chúng con cảm nghiệm được gì, hay trở thành thói quen như qua bao Mùa Chay?
Đời sống chúng con dường như trở thành thể lệ từ bao giờ, trở thành khô khan nguội lạnh; và đã trở thành những ngày vô cảm còn và đang giữa thế giới này; những người có chức vụ cũng vậy, những người được chọn lựa cũng vậy, và đa số những giáo dân cũng vậy. Những người sống thánh thiện nhân đức thì quả thật rất ít, rất giới hạn, toàn là những kẻ khô khan nguội lạnh, sống chỉ theo thể lệ, thói quen, và bổn phận; còn ngoài ra trái tim để được đánh động, trái tim xúc động, trái tim sống cho Chúa để chứng minh đức tin thì dường như đã mất dần rất nhiều trong thế hệ của nhân loại ngày hôm nay. Dẫu sao đi chăng nữa, con số không bao nhiêu nhưng vẫn có, vì vẫn có những người yêu Chúa, những người tin vào Chúa, những người sống trong giáo lý của Chúa vẫn tồn tại, vẫn còn tiếng nói của giáo lý Tin Mừng, vẫn còn qua Thánh lễ Misa, qua sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Nói đến điều này rất là nhiều vấn đề quan trọng, nhưng ngày hôm nay, lạy Chúa, chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh, để tưởng nhớ cuộc tử nạn của Chúa, Ngài đã chết và đã hy sinh cho chúng con. Để rồi Năm Dấu Thánh mà Chúa đang hỏi mỗi một người chúng con điều gì? Ngay cả những người có chức vụ, Chúa chọn họ để trở thành những chủ chăn, trở thành những linh mục tu sĩ, trở thành những người mà Chúa đã chọn một Giáo Hội, để họ đại diện Chúa, tiếp tục loan báo Tin Mừng, dẫn dắt đoàn chiên, binh vực đoàn chiên, và thay Ngài để tha tội cho những con chiên lạc khi họ trở về.
Lạy Chúa, Chúa ban quyền năng của Chúa cho các ngài, và cũng là một thời loạn ly này, các ngài là những người có tiếng nói ảnh hưởng đến thế giới. Xin cho các ngài dùng con tim công chính của Chúa, để binh vực sự thật, lên tiếng nói hàng loạt, để có tiếng nói chân lý thật sự mà Chúa Giêsu muốn trên các ngài, đừng để giá Máu của Chúa Giêsu Kitô, qua Năm Dấu Thánh, đặc biệt qua Giáo Hội trở thành vô nghĩa.
Ngày hôm nay, giáo dân là những người bị thí, là nạn nhân, bị chết chóc bởi chiến tranh, cũng là những người dân bị thiệt hại đa số bị thí cờ bởi chính trị trong mỗi một quốc gia; đây là điều phải cần suy niệm cho thật rõ điều gì để chúng con dâng kính Năm Dấu Thánh, mà Mẹ Maria đã dạy một cách rất cặn kẻ; tất cả sự đau khổ cực cùng mà chúng con chắc chắn trong cuộc đời của người Kitô hữu không ít thì nhiều chúng con cũng sẽ hiểu được công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu. Nhưng chúng con cảm nghiệm như thế nào về Ngài? Vì Ngài muốn chúng con hiểu được sự đau đớn cực cùng đó mang lại điều gì cho chúng con, và cho linh hồn tương lai của chúng con, và sự thật trong hiện tại.
Cho nên, ngày hôm nay chúng con không phải chỉ khóc lóc trong Mùa Chay, chúng con ăn chay nhưng như Phúc Âm đã nói, “Xé lòng chứ không phải xé áo.” Nhưng đa số ngày hôm nay dường như người ta xé áo nhiều hơn xé lòng, bởi vì chỗ đó mà không còn tình yêu thương liên đới, họ chỉ làm trong thực tế, họ chỉ làm theo lý thuyết thật nhiều hàng ngày; còn đối diện thật sự thực tế thì không có tình yêu, không có sự liên đới, không có sự chỉ dạy cặn kẻ, và không có sự nâng đỡ, vô cảm với tất cả mọi vấn đề, cho nên ơn Chúa đổ xuống thật cũng không biết, ơn giả dối cũng không phân biệt được, đón giả, bỏ thật và cuối cùng một thế giới đang trở thành những ngày tháng hoang mang trong sự thống trị của tội ác.
Cho nên đừng nghĩ rằng tất cả là những ngày vô tình hay vô tội. Không! Chúng con là những kẻ có tội, chúng con là những kẻ cố tình, và chúng con là những kẻ có sự thật nhưng không tìm ra, chỉ thỏa mãn với thói quen cũ kỹ theo luật củ của con người, để rồi bỏ qua biết bao nhiêu hồng ân Chúa ban; những ân sủng được đổ xuống để nhắc nhở cho con người trở về và gần gũi Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cứ để mỗi một việc xảy ra trong ân sủng của Chúa, thì cứ nghĩ rằng quỷ nó làm, dù rằng người ta cố gắng hết sức để làm những việc mình làm không được, nhưng gán cho người ta cái nhãn là quỷ làm, theo quỷ, theo ma. Tại sao quỷ mà lại được nhắc nhở, mà từ quyền năng của Thiên Chúa ban cho thì không được công bố, không được chấp nhận, tại sao?
Xin hãy hỏi lại, ngày hôm nay những lời chúng ta cầu nguyện không vô nghĩa đâu, Mẹ Maria biết hết tất cả, nhưng đúng vào thời gian Mẹ dạy cho chúng ta; đa số chúng ta là những giáo dân bị thí cờ, bất cứ hoàn cảnh nào cũng là những người giáo dân chết trước, chúng ta là những nạn nhân của thời cuộc và chiến cuộc. Chúa rất công bằng, Chúa ban lại quyền và cho chúng ta cơ hội để chúng ta xin, để chúng ta trình bày, để chúng ta suy niệm, và cũng là để nhắc nhở chung cho thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò, nhắc nhở lại cho bổn phận trách nhiệm của những người được sai đi, bổn phận trách nhiệm của những người mà Chúa ban cho họ chức vụ, để họ là những chủ chiên.
Chúa cũng ban cho những người có trách nhiệm, là những người đang cai trị những quốc gia ai cũng phải dùng chính luật của lương tâm và lương tri; họ thật sự đã đúng điều đó hay chưa, hay vì đời sống tham lam, ích kỷ, đời sống khát máu với chính trị, đời sống tìm đủ mọi cách đi ngược lại giáo lý. Và cuối cùng chúng ta đang cùng với nhau trên một đoạn đường, trái bom nguyên tử do con người tạo nên có thể nổ bất cứ lúc nào qua sự nóng giận của những con người không có Chúa, hay sự chống lại cũng trở thành những sự chết chóc, đa số là những người dân.
Cho nên, ngày hôm nay Chúa đổ tràn ơn của Chúa cho những người dân, họ phải cần củng cố đức tin, dù rằng họ bị thí cờ vì chính trị họ là những nạn nhân bị chết, nhưng Chúa vẫn yêu họ; vì linh hồn họ vẫn có giá trị bằng tất cả mọi người trên thế gian. Dù là quyền cao chức trọng hay là những người được chọn lựa để trở thành những người chủ chăn, chúng ta đều là những người được Chúa cứu độ.
Vì chính những điểm này mà chúng ta hãy suy niệm về Năm Dấu Thánh đi, để hiểu rõ điều gì mà Chúa Thánh Thần muốn nói, và đó là cuốn sách tự mỗi một người chúng ta chứ không phải cần lật ra đóng vào, mà cuốn sách đó đã được in sâu vào tâm hồn của chúng ta, trong đức tin của chúng ta, và trong những lời nguyện cầu hàng ngày chúng ta kính dâng, để nhắc nhở cho sự trở về của con người bằng con tim chứ không phải bằng lý thuyết, bằng thực hành chứ không phải sự vô cảm, khô khan, hưởng thụ bề ngoài như ngày hôm nay.
Đã đến lúc! Dấu Thánh thứ nhất chúng con tôn vinh, thờ lạy, cảm tạ Đức Chúa Cha. Tình yêu và Lòng Thương Xót bao la vô bờ bến của Ngài dành cho chúng con cơ hội ngày hôm nay để cảm tạ Ngài, để tuyên xưng Ngài, để chúc tụng Ngài, và ngợi khen Ngài. Và nhờ Lòng Thương Xót, để thế giới được thánh hóa, biến đổi, nhờ Lòng Thương Xót của Chúa để chúng con được kịp trở về, và nhờ Lòng Thương Xót để những tội nhận có cơ hội được trở về, trở thành những hối nhân, trở thành những chứng nhân, trở thành những thánh nhân. Tình thương bao la của Chúa vô thời hạn, vượt không gian, Chúa vẫn là một thiên Chúa trọn tình thương, để chúng ta được thấu hiểu vì Chúa quá yêu thương chúng ta mà hy sinh chính Con Một của Ngài là Chúa Giêsu; Chúa Giêsu đến để làm gương, Chúa Giêsu đến để giải thoát, để cứu thoát, và Chúa Giêsu đem niềm hy vọng, bình an cho nhân loại.
Dấu Thánh thứ hai, chúng ta tôn vinh, cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa, chúng ta cảm tạ ơn Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chúa, Ngài đã đến mang giáo lý cho chúng ta, một giáo lý mà Ngài phải gánh vác bằng sự thực hành qua đoạn đường Thập Tự Giá, qua chính những roi đòn thấm thịt, thấu da của những tội lỗi, tư tưởng, hành động, và những xấu xa, ô uế, qua hành động và tư tưởng trong con người chúng ta, bằng đội mão gai. Thập Giá lê thê để vác chúng ta qua bao thế hệ, vì tội lỗi của loài người Ngài đã chịu đóng đinh để thay thế cho toàn thể thế giới của nhân loại; và Ngài đã vượt thắng cái chết với sự vinh quang, mang lại hòa bình, mang lại sự phục sinh, để con người được phục thiện phục hồi, và trở về với Thiên Chúa.
Cho nên chúng ta không thể nào không tin vào Chúa Giêsu; như Chúa Cha đã nói, nếu chúng ta không tin vào Chúa Giêsu chúng ta không thể sống được, và chúng ta không có con đường thứ hai để chúng ta đi, dù ở trần gian hay con đường trở về bên kia thế giới. Nếu chúng ta không tin Chúa Giêsu, thì con đường của chúng ta sẽ là một nơi với ngọn lửa không bao giờ tắt; bởi vì chúng ta chọn thế gian, thì thế gian không có gì hứa hẹn cho chúng ta cả. Chúa là một giáo lý vĩ đại cho đời sống linh hồn của chúng ta, cho nên chúng ta phải tin và thi hành giáo lý của Ngài.
Giáo lý của Ngài dạy chúng ta điều gì: yêu mến Chúa trên hết mọi sự, tin vào Ngài, không thể làm tôi hai chủ và sống yêu thương anh em. Thế giới chúng ta chưa làm được điều này, cho nên ngày nào chúng ta chưa làm được điều này, chúng ta không cố tình liên đới, chúng ta vẫn tiếp tục cải vã với nhau, tranh luận với nhau, chúng ta chia năm sẻ bảy, chúng ta vẫn sống với những ngày dịch bịnh, cai trị bởi thần dữ, chúng ta đã bị một thế giới mà chúng ta ưa chuộng lợi dụng, lạm dụng; cuối cùng chúng ta đang sống những ngày tháng với chiến tranh, và cũng sẽ bị thống trị ngay cả mạng sống của chúng ta.
Dấu Thánh thứ hai, lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Ngài, vì Ngài là Đấng chiến thắng, xin Ngài cứu chúng con; chúng con đã lỡ dại qua bao thế hệ, vẫn là những ngày tội lỗi, nuôi tội, dưỡng tội, với tội. Ngày hôm nay chúng con chỉ biết Chúa là Đấng cứu chúng con, thì xin cho chúng con được tìm về, tin Chúa, trở về với Chúa, và xin sự giúp đỡ của Chúa qua tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con có sự khôn ngoan sáng suốt, để hiểu biết những gì mà chúng con cần làm. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Chúa mà chúng con tin.
Xin cho nhiều người lắng nghe, trở về, ăn năn sám hối, để xứng đáng đón nhận chân lý và sự thật, đón nhận một giáo lý không quá khó nhưng không quá dễ; vì chính giáo lý đó mà Chúa đã ban tặng cho chúng con tình yêu. Tình yêu của Chúa Cha và Chúa Giêsu đã trở thành Chúa Thánh Thần, chính Ngài đã hoạt động, chính Ngài đã đánh động, và chính Ngài đã dành cho chúng con và ban cho chúng con sự khôn ngoan sáng suốt, để chọn lựa con đường của mình, giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, giữa thật và giả.
Tất cả những điều này do Chúa Thánh Thần soi sáng; không sách không vở nhưng vẫn nói những lời của chân lý; không biết không thấy, nhưng Ngài an bài sắp đặt; không hiểu không biết nhưng Ngài vẫn dành cho chúng con sự khôn ngoan sáng suốt để chọn lựa con đường mình đi. Tất cả những điều này từ nơi Chúa Thánh Thần, tất cả là sự thiện, sự thật khi chúng ta vâng phục, lắng nghe, khi chúng ta tin Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho chúng ta tất cả mọi việc trong sự tốt đẹp, trong sự thật. Và chính Ngài là ánh sáng, là chân lý, là sự thật, là sức mạnh để giúp chúng ta trên bước đường nhận ra nơi Thiên Chúa, chỉ có Ngài là Đấng ban ơn và cho.
Chúng ta đừng sợ chúng ta thua, chúng ta đừng sợ rằng kẻ thù đủ mọi cách vây quanh, Chúa Thánh Thần là sức mạnh, chỉ lời của Ngài phán, và sự thực hiện của Ngài chúng ta vâng phục, hợp tác, chúng ta sẽ chiến thắng trong mỗi một hoàn cảnh, nhưng điều này đã phổ biến được bao nhiêu và ai có thể thực hành điều này? Chắc chắn có, bởi vì những vị thánh trên thiên đàng, các ngài đã sống điều này, các ngài đã được đón nhận sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, và sống với một đức tin bền đổ, trung thành, và cuối cùng các ngài đã có mặt tại thiên quốc; điều mà chúng ta cần nhất chúng ta hãy học làm thánh, bởi vì có Chúa Thánh Thần.
Đời sống chúng ta bị vấp ngã rất nhiều; cũng bị biết bao nhiêu biến cố, nhưng Chúa cũng cho chúng ta có quyền lựa chọn, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Cho nên, ngày hôm nay bước đầu Chúa Thánh Thần ban cho khi chúng ta thuộc về Ngài trong sự phủ phục, đầu phục, lắng nghe, vâng phục, dẹp bỏ đi ý riêng của mình, dẹp bỏ đi tư tưởng với những sự bẩn thỉu, tư tưởng với những điều không trong sạch, tư tưởng với những điều ô uế lẫn và dẹp bỏ ghen tương, ganh ghét, và hãy sống khiêm nhường. Chúa Thánh Thần Ngài sẽ dành cho chúng ta sự phù hợp cho từng mỗi một người chúng ta, khi được tạo dựng nên bởi tình thương của Đức Chúa Cha, và sự hy sinh cái chết của Chúa Giêsu, để thế giới được tồn tại và chúng ta còn sống còn trên trái đất này.
Chúa Thánh Thần là tất cả, sự khôn ngoan sáng suốt nơi Ngài. Ngài là Đấng soi sáng hướng dẫn, để chúng ta có sự phân định giữa thật và giả, đúng và sai, giữa của Chúa hay của thần dữ. Cho nên tất cả chúng ta đừng nhìn với cặp mặt vô chung, những người có ơn Chúa khi đến chúng ta cho họ là quỷ; họ thánh thiện hơn chúng ta, họ vượt trội hơn chúng ta, thì nổi cơn ghen tuông, ganh ghét. Thay vì chúng ta đi tìm sự thật để nhận ra những gì Thiên Chúa làm, để chúng ta cùng hợp tác với họ, thì chúng ta lại chia rẽ họ, tố cáo họ, tìm đủ mọi cách khinh dễ họ, đồn đoán họ, nghi ngờ họ, đoán xét họ, chà đạp họ, đó là một cái thế giới khủng khiếp đang nằm trong sự hỗn loạn ngày hôm nay; tình yêu thương ở đâu?
Bởi vì chính điểm đó mà chúng ta không có sự hợp tác, không có sự hợp tác thì chúng ta sẽ thua cuộc với thần dữ của thời nay, vì đó là những điều từ xưa đến nay nó dùng đủ mọi cách để ly gián chúng ta, chúng ta đã rớt vào tình trạng của chính nó, chúng ta đã rớt vào cái kế hoạch của chính nó. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta đang bị thua cuộc, thua cuộc vì lòng tin chúng ta yếu, vì đời sống không hiệp nhất, không lắng nghe; nhưng Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động, không khi nào là muộn cả đối với Chúa. Khi chúng ta thấy rằng những sự thất bại của chúng ta không thể nào, bởi vì đời sống chúng ta đã bị đàn áp bởi tội ác, chúng ta hãy về với Chúa đi, hãy thật lòng ăn năn.
Như Chúa Cha đã nói: “Ta không muốn những kẻ gian ác phải chết, Ta muốn nó ăn năn để được sống.” Chúng ta là những kẻ tội lỗi hãy trở về với Chúa, Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ từ chối chúng ta, Ngài là một Thiên Chúa rất nhẫn nại và chờ đợi chúng ta qua bao thế hệ, vẫn ở với chúng ta cho đến ngày hôm nay; khi chúng ta ăn năn sám hối, Chúa sẽ thứ tha, chúng ta sẽ trở thành dụng cụ của Ngài, và chúng ta sẽ chiến thắng khi chúng ta đoàn kết để thuộc về Chúa và trở về với Chúa.
Dấu Thánh thứ ba, chúng ta chỉ biết đơn giản cho từng cá nhân; chúng ta hãy đến với Chúa trước bằng tâm hồn chúng ta, cá nhân trước; chúng ta thật sự hiểu được điều của Chúa dành và cho, thì chúng ta lấy những kinh nghiệm mình có để chia sẻ cho anh em, và đó là lúc chúng ta lên đường qua sứ vụ mà Chúa giao cho chúng ta. Ngày hôm nay, không có gì là vô tình cả, tất cả đều trong chương trình của Chúa; như Chúa Giêsu đã nói: “Tin sẽ được, tìm sẽ thấy và gõ sẽ được mở cho.”
Thế giới đang nằm trong tình trạng với sự căng thẳng, chiến tranh, đau khổ và tội ác, nhưng vẫn còn có những người thánh thiện xuất hiện, vẫn còn ngôn sứ tiên tri mà Chúa sai đến, vẫn còn sự binh vực của Chúa, vẫn còn Chúa Giêsu Thánh Thể, vẫn còn có Mẹ Maria, và vẫn còn điềm thiêng dấu lạ sẽ giúp chúng ta đứng dậy. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta tin vào Chúa sẽ là một con đường mở cho sự bình an, một con đường mở cho đời sống với niềm hy vọng; không bao giờ tuyệt vọng cả, trừ trường hợp chúng ta từ chối Chúa, chúng ta sống trong những ngày tháng tội lỗi, chúng ta ỷ lại với kiến thức, học thức, và cuối cùng chỉ là những ngày tạm bợ trên trần thế, nhưng sau đó chúng ta sẽ đi về đâu? Ngày hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của Năm Dấu Thánh, mà Chúa Giêsu khao khát mong đợi dành cho chúng ta và ban cho chúng ta.
Dấu Thánh thứ ba, con cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, nhờ chính Chúa soi sáng hướng dẫn để chúng con hiểu biết thêm, và có cái cơ hội thật sự này, để chúng con trở thành những con người tiên phong trước, linh hồn lẫn thể xác. Dù là những giây phút hy sinh nhưng chúng con xin Chúa nhậm lời, để đại diện thay thế cho anh chị em, những người chưa biết, những người chưa tin, để họ được có cơ hội được biết, được tin, và trở về với tấm lòng sám hối, bằng linh hồn lẫn thể xác; để xin Chúa thứ tha, can thiệp, và chấp nhận cho anh chị em chúng con trở về, vì cũng đã quá muộn.
Chúng con dâng lên Dấu Thánh thứ tư, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con là những kẻ tội lỗi tầm thường, là những phạm nhân, là những tội nhân, là những con người nhưng Chúa lại viếng thăm và chọn lựa chúng con. Chúa đã cho chúng con nhìn thấy được sự kỳ diệu của thiên đàng đang xuất hiện. Chúa đã cho chúng con gặp gỡ Thiên Chúa tình yêu ngọt ngào, bằng những lời nói dạy dỗ, bằng một Thiên Chúa chẳng khác gì trên 2000 năm trước Ngài được viết ở trong Phúc Âm Tin Mừng, và 2000 năm sau qua Thánh Thể Ngài vẫn dành cho chúng con cơ hội đó. Chỉ cần chúng con bước thêm một bước nữa với lòng tin, chỉ cần chúng con tin một cách tuyệt đối, thì tất cả những gì chúng con làm hôm nay hoàn toàn trong sự an bài sắp đặt và sự hướng dẫn của Chúa.
Chúa sai chúng con đi, Chúa gìn giữ chúng con, bảo vệ chúng con, và Chúa cho chúng con cơ hội, để chúng con tiên phong cho một thế giới cứng lỳ, chai đá, ngoan cố, tự cao, tự đại và kiêu ngạo như hôm nay, thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận. để rồi hôm nay gợi lại cho họ những gì qua đời sống mà Chúa cho phép.
Chúa không cần những con người tìm đủ mọi cách để làm những cách thức rất là hoành tráng rất là vĩ đại nhưng trái tim của họ không có Chúa, tâm hồn của họ không có Chúa. Họ chỉ lý thuyết để thâu những tư lợi bề ngoài, nhưng cuối cùng con tim của họ chỉ nói một đường làm một nẻo, và lý thuyết nó quá tràn lan; không có tình yêu, không có tình thương, cho nên những người con chiên dân Chúa đã bị thất lạc, đã bị bịnh tật và đã trở thành những kẻ đi hoang.
Ngày hôm nay Chúa đang cho chúng con cơ hội để trở về với Chúa, trở về với một tình yêu sâu thẳm, với sự chờ đợi nhẫn nại, mà Chúa Giêsu Thánh Thể đang dành cho chúng con và củng cố cho đức tin của nhân loại chúng con hiện nay. Đặc biệt những người Kitô giáo, đặc biệt hàng ngũ Giáo Hội của chúng con, đặc biệt tình thương đó vẫn dành cho những đấng bậc mà Ngài chọn lựa để thay thế Ngài, đem trái tim của Ngài, đem tình yêu của Ngài, đem giáo lý của Ngài, để dẫn dắt con người trong nhân loại, cho họ được quay trở về với Thiên Chúa, cho họ được tin Chúa, được biết Chúa, họ được sống, được cứu và được tha.
Chúa chỉ có điều đó duy nhất cho chính chúng ta, cho đến thế kỷ ngày hôm nay chúng ta cũng chưa hiểu được điều này; ngày hôm nay Ngài cô đơn trong nhà tạm, Ngài đã nhỏ lệ vì loài người chúng ta khô khan lạnh lùng; Ngài đã đau lòng vì những vị được chọn lựa khô khan và xúc phạm đến Thánh Thể của Chúa một cách trầm trọng như hôm nay. Đã đến lúc mọi người phải trưởng thành; đây là những lời không phải tự con người nói, đây là những lời từ nơi Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta hiểu được Ngài đang chờ đợi chúng ta, Ngài chỉ có một điều duy nhất là thương yêu chúng ta.
Mọi việc sẽ đến lúc kết thúc, Ngài ở lại với chúng ta cho đến ngày tận thế; hãy nhớ, ở lại với chúng ta cho đến ngày tận thế. Chúng ta thấy điều gì đang xảy ra có phải đang tận thế hay không; có phải đang đi vào những ngày cuối cùng của lịch sử hay không? Dứt khoát Ngài sẽ không mãi mãi chờ chúng ta đâu, nếu chúng ta không về kịp, cho nên đây là cơ hội để chúng ta thưa và trình với Ngài; xin cho chúng ta được củng cố đức tin, và tâm hồn trở nên sống động, trở nên xúc động, để chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Chúa chờ đợi chúng ta cho đến ngày hôm nay.
Xin hãy trở về cho đúng lúc, đừng quá trễ và quá muộn, để đáp lại tình yêu của Chúa, để ta tội, tri ân, và để bù lấp lại những tháng ngày chúng ta thiếu trách nhiệm, khô khan nguội lạnh, những người có chức vụ, những ngày chúng ta lý thuyết và những ngày để lạc mất những con chiên của Ngài, những con chiên đi lạc và đang sống những ngày thống khổ, và phải chết một cách oan uổng, và trở thành những nạn nhân qua bao thời đại.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ ơn Chúa, chúng con là những nạn nhân và cũng là những tội nhân. Nhờ chính Chúa trở thành những người con được tha thứ, nhưng chúng con cũng là những phạm nhân mỗi ngày, dù vô tình hay cố ý, nhưng cuối cùng Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương dành cho chúng con. Hôm nay, những gì chúng con thấy một cách rất rõ ràng, tội cũng có, nhưng chúng con cũng là những nạn nhân qua bao thế hệ. Xin Chúa xót thương tha thứ, và cho chúng con được suy niệm qua mỗi một Dấu Thánh để hiểu rõ những gì Chúa muốn nói với chúng con, và cho chúng con còn có cơ hội để trở về, trong tâm tình sám hối ăn năn, để đền bù thay cho mọi người chưa biết, chưa tin và cho nhiều người trong thế giới này thiếu bổn phận trách nhiệm. Chúng con phải có trách nhiệm để cầu nguyện cho họ, cho họ được phục thiện, phục hồi, để Giáo Hội của chúng ta càng tiến triển và nhiều người được biết Ngài và cứu giúp thế giới trong hoạn nạn và chiến tranh như ngày hôm nay, trong cơn dịch bịnh của linh hồn lẫn thể xác.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ ơn Chúa. Dấu Thánh thứ năm con xin được kính dâng lên Mẹ Maria, lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và sự toàn thắng của Mẹ. Nếu Mẹ không là người dạy chúng con và Mẹ không sống với đời sống nội tâm khi còn trên trần thế, tất cả những gì của Mẹ làm là một chương trình của Thiên Chúa vẫn chờ đợi chúng con qua Chúa Giêsu Thánh Thể hôm nay. Nhưng tất cả chúng con không biết, dù bao nhiêu năm tháng Mẹ đã đến, Mẹ đã xuất hiện, Mẹ đã viếng thăm làng Fatima, gần đây nhất Mẹ đến với Thánh Bernadette, Mẹ đến tại Mễ Du, Mẹ đến tại La Vang, Việt Nam, tất cả các nước dường như đều có. Nhưng loài người của chúng con vẫn dửng dưng thờ ơ; số theo Mẹ, biết Mẹ là một con số rất khiêm nhường.
Nhưng Mẹ không bỏ cuộc, bởi vì Mẹ biết Chúa Giêsu vẫn còn ở đây thì thế giới của chúng con luôn còn hy vọng, bởi vì thế giới với những ngày tội lỗi thì ma quỷ hoành hành với những sai trái con người đã làm. Nhưng cuối cũng có những điều phải cần khám phá, vì Chúa Giêsu không để cho giá Máu của Ngài trở nên vô nghĩa, mà Mẹ là người đi tìm chúng con về khi chúng con vẫn còn trong tội lỗi. Mẹ yêu Chúa và hết lòng phụng sự và phục vụ Ngài trong thánh ý của Chúa, Mẹ luôn sống trong thánh ý của Chúa, bởi vì Chúa luôn yêu thế gian và Chúa đã chết cho thế gian.
Mẹ đã sống một cuộc đời gần gũi Chúa Giêsu ba mươi ba năm, giờ cuối cùng Mẹ bên cạnh Chúa và Chúa đã trăn trối cho Mẹ tất cả mọi điều. Và cuối cùng, Mẹ ở lại thế gian thêm hai mươi năm nữa và Giáo Hội được thành lập, và khi Mẹ về trời cả hồn lẫn xác, Mẹ vẫn tiếp tục lưu lại, thay thế chúng con ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì không ai phụng sự và không ai hiểu được sự thánh thiêng thiêng liêng mà Chúa Giêsu Thánh Thể chờ đợi như chính Mẹ. Ngày hôm nay con người đã vô cùng xúc phạm đến Chúa, cho nên Mẹ đã ra tay, và Mẹ tìm đến để dẫn dắt những người con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ không đến như các vị thánh khác đã được đón nhận sự hiện diện của Mẹ, nhưng Mẹ đến với chúng con bằng lời của Mẹ, bằng sự dạy dỗ của Mẹ, dẫn dắt và huấn luyện chúng con để chúng con trở thành những người nhân chứng và được gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể.
Đã đến lúc! Mẹ lưu lại bằng sự thiêng liêng, bằng lời, bằng sự chỉ dạy, và bằng sự sắp đặt, nhưng Chúa Giêsu Thánh Thể xuất hiện bằng chính sự thiêng liêng cao cả của Ngài, bằng ánh sáng, bằng tất cả màu sắc, bằng sự hiện diện mà Ngài đã thiết lập trên 2000 năm trước khi bước vào cuộc tử nạn. Tất cả những điều đó đã được xuất hiện trong thế giới ngày hôm nay bằng chính những bằng chứng mà chúng con đã ghi nhận và chụp lại, qua những gì đã và đang xuất hiện suốt mười một năm nay. Đây là những việc mà chúng con xin được dâng kính như chính Mẹ nói, “Hãy đến để suy niệm về Năm Dấu Thánh.”
Tâm tình của chúng con ngày hôm nay là sự tạ tội, tri ân, để thay thế cho mọi người, mọi tầng lớp, với sự khô khan nguội lạnh, và bất kính của chính họ. Sự chờ đợi của Chúa ngày hôm nay cần cho mọi người biết và nhận ra, vì Ngài đã mở cánh cửa của nhà tạm để viếng thăm thế giới của chúng ta, củng cố đức tin cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, và là một phong trào phổ biến để mọi người cần biết, mọi người cần nghe. Mọi người cần phải phủ phục, đầu phục và thờ lạy, để chúng ta cùng nhau hiệp nhất mà tôn vinh thay thế cho những kẻ ngoại đạo, những kẻ từ chối Chúa, những kẻ đang xúc phạm đến Chúa, những kẻ đang lý thuyết, và những kẻ đã dùng chính chức vụ của mình nhưng không thuộc về Chúa, họ đã đi ngược lại giáo lý của Chúa và phá rối Giáo Hội chúng ta; cho nên ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xin lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, con cám ơn Mẹ, vì nếu Mẹ không dạy chúng con không có biết, chúng con vẫn là những ngày tháng theo thói quen, đó là Mùa Chay thì cứ suy niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá, chúng con cứ lặp đi lặp lại xong rồi sẽ quen, năm nào cũng như năm đó. Đến Mùa Chay thì chúng con cũng như mỗi một con người, có nghĩa là như một cái hình nộm; đến giờ thì chúng con làm, và không đến giờ thì chúng con trở lại vị trí với sự hưởng thụ vui vẻ và tội lỗi con người vốn có trong mọi tầng lớp, mọi vai trò.
Lạy Mẹ Maria, đã đến lúc! Con người không thể tiếp tục với những ngày tháng khô khan và tiếp tục trong tội, với tội, và cứ tiếp tục ngày này qua tháng nọ, vì sự chết sắp tới nơi. Tánh mạng của chúng con cũng đang bị một thế giới điều khiển bằng những chất thuốc, và tất cả mọi người ra đi một cách bất ngờ, hơn một triệu người của tất cả các quốc gia cũng đang bị đe dọa bởi cơn dịch bịnh vừa qua. Còn bây giờ là chiến tranh, chiến tranh không phải là bình thường, chiến tranh với vũ khí hạt nhân; con người nếu còn sống liệu có trở thành một người lành lặn như Chúa sáng tạo hay không, hay trở thành những con người dị tật kinh hoàng như hai trái bom nguyên tử đã đổ xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản bao nhiêu năm về trước?
Đây là một thế giới đang lập lại với chiến tranh thế giới thứ ba, và chắc chắn điều này chúng con sẽ biết trước cái hậu quả của trái bom nguyên tử do thần dữ nó thực hiện trên những con người khát vọng và không tin vào Chúa, để mang đến một thế giới với những ngày chiến tranh và muốn thống trị thế giới, khước quyền của Thiên Chúa. Nhưng hãy nhớ rằng đó là sự dự tính của con người, đó là loài ma quỷ, thần dữ nó đã có mưu đồ bất chánh và đã xúc phạm đến Chúa trong sự kiêu ngạo ngông cuồng ngày xưa.
Tội thay, thế giới của chúng ta ông bà nguyên tổ đã vấp phải, nhưng ngày hôm nay chúng ta phải biết Chúa Giêsu là Đấng quyền năng, Ngài yêu thương, Ngài hiền lành, Ngài âm thầm; nhưng Ngài là một Thiên Chúa có quyền ban, và Ngài là một Thiên Chúa can thiệp với tất cả những gì mà Ngài đã làm để cứu độ loài người nhân loại chúng ta. Trận chiến cuối cùng này nếu chúng ta không đến với Ngài, nếu chúng ta không hợp tác với Ngài thì làm sao chúng ta thấy được việc của Ngài làm và can thiệp cho chúng ta, nếu chúng ta không xin Ngài can thiệp?
Chúa luôn tôn trọng chúng ta, Chúa dành cho chúng ta để cứu chứng ta, nhưng Chúa muốn chúng ta biết rằng Ngài đến để cứu chúng ta, và chúng ta hợp tác với Ngài để đi về với Ngài, về thiên đàng mà Ngài đã dành cho chúng ta; còn nếu chúng ta không sống trong giáo lý, chúng ta không chấp nhận thì chúng ta nhất định sẽ đi theo con đường của một thế giới đang bị hủy diệt bởi những trái bom nguyên tử, bởi những sự tinh vi khéo léo của thời đại, bởi những sự cấp tiến mà chúng ta mất đi luân lý đạo đức và nhân đức cần có trong giáo lý của Đức Giêsu Kitô mang đến.
Cho nên hôm nay chúng ta phải cần nhờ đến Mẹ Maria, Mẹ hiểu được loài người chúng ta yếu đuối, Mẹ hiểu được chúng ta không có sức chống cự, Mẹ hiểu được chính Chúa Giêsu Con của Mẹ vì yêu mà chờ đợi cho đến ngày hôm nay; Mẹ biết Chúa Thánh Thần nhẫn nại với chúng ta vô cùng, Mẹ biết Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha dành cho chúng ta nhưng sẽ có ngày kết thúc. Ngài dành cho chúng ta vô bờ bến nhưng mọi sự sẽ là sự Bắt Đầu và cũng là sự Kết Thúc; chúng ta cũng có ngày sanh và ngày tử, tất cả mọi sự nếu không đi trong đường lối của Chúa, thì Chúa sẽ tiêu diệt tất cả và Ngài sẽ thiết lập một thế giới mới.
Đây là những việc mà chúng ta phải cần biết, những gì ngày hôm nay Mẹ kêu gọi chúng ta không quá khó, Mẹ nhắc nhở chúng ta về với Chúa, vì Chúa vẫn còn với chúng ta; sự bênh vực và yêu thương vô bờ bến vẫn còn vì công cuộc cứu độ của Chúa dành cho loài người nhân loại chúng ta, nhưng thời gian được cho phép khi còn có cơ hội, còn nếu chúng ta quá trễ về chúng ta từ chối thì chúng ta sẽ biết điều gì xảy đến cho tương lai. Ngày hôm nay Chúa ban cho chúng ta và Chúa dành cho chúng ta, nhưng chúng ta không lấy thì cũng giống như môn đệ đầu tiên, mười hai môn đệ Ngài đã chọn và Ngài đã biết được tất cả, Ngài cũng rất là thương yêu, nhưng chúng ta chọn như Giuđa, chọn con đường tự tử. Bởi vì chọn con đường tự tử cho nên bây giờ ông đang ở đâu, còn những người tội lỗi cũng biết chạy về với Chúa thì họ đã được hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng với các vị thánh mà Chúa cũng từng cho chúng ta gặp các ngài.
Đây là những điều chứng thực nhất chỉ có Thiên Chúa làm và cho, lòng tin của chúng ta phải trở nên tuyệt đối. Chúng ta tin vào Chúa, những sự tốt đẹp nhất Chúa không bao giờ từ chối. Đừng để cho thế giới của chúng ta cho đó là những việc vốn con người có thể bịa đặt hay con người có thể làm theo cái cách suy nghĩ, suy diễn có thật. Sự suy nghĩ và suy diễn nó chỉ giới hạn trong một thời gian chứ không thể kéo dài và tiếp tục mãi thời này đến thời khác; chúng ta đã để cho thế gian nó thống trị chúng ta bằng những sự suy nghĩ đơn thuần. Nhưng cuối cùng chúng ta phải biết hãy đơn sơ bé nhỏ và khiêm nhường, Chúa sẽ dành cho chúng ta cơ hội để được biết đâu là sự thật, đâu là của Thiên Chúa và đâu của loài người nhân loại.
Đừng nghi ngờ những gì của Thiên Chúa mà hãy cho mình cơ hội để biết thật hay giả, tất cả những gì của Thiên Chúa thì vô biên bất tận, còn những gì của thế giới của con người sẽ không bao giờ kéo dài lâu. Tất cả sự thiện xuất phát thì hoa quả gặt hái, và từ những điều ở bên trong mới xuất hiện bên ngoài, đó là những điều cần trong sự quy hàng, quy phục mà chúng ta dâng, còn sự ác thì chúng ta sẽ thấy: lo lắng, ưu tư, kiếm đủ mọi cách để rồi cuối cùng chúng ta cũng cô đơn lặng lẽ, sợ hãi lo âu, bất bình, bất an, đó là những gì đang có. Đây là một điều bình thường nhất mà chúng ta phải cần phải suy nghĩ cho thật kỹ để chúng ta biết rằng không có gì tự nhiên chúng ta làm được dù là cố gắng; nhưng Thiên Chúa cho chúng ta không sợ với thế giới, không sợ sự dèm pha, không sợ sự chê cười, nhưng chúng ta sống trong bình an, hạnh phúc, với Đấng Thiên Chúa mà Mẹ đã dành cho chúng ta cơ hội để suy niệm trong Mùa Chay này.
Những gì chúng ta cần là hãy trở về một cách tuyệt đối, hãy sám hối ăn năn, hãy quyết tâm loại bỏ tất cả những tư duy, tư tưởng xấu xa của loài người nhân loại; mà hãy về với giáo lý của yêu thương, nâng đỡ, tha thứ và quảng đại, để chúng ta xứng đáng phủ phục trước Năm Dấu Thánh, để tạ tội cho chính mình, tạ tội cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, tạ tội cho một thế giới đang rớt vào lưới bẫy của sự dữ, và cũng tạ tội cho những người chưa biết, chưa tin. Đó chính là sự mời gọi của Chúa và Mẹ Maria đã dành điều này dạy dỗ cho chúng ta, lên tiếng nói để cầu xin cho các linh hồn của những người quá cố đã ra đi; các linh hồn mồ côi và những nạn nhân họ đã bi oan ức chết trong cơn dịch bịnh của 2020 và 2021, và kế tiếp với chiến tranh của 2022.
Cho nên, đây là những điều khẳng định thực tế nhất trong đời sống mà chúng ta dâng lời phủ phục và cầu nguyện bằng cách thức Mẹ dạy trong tâm tình của linh hồn, bằng lý trí trọn cả con tim, để chúng ta xin dâng lên với một tâm tình tạ tội tri ân, và xin Chúa tha thứ. Đó là ý nghĩa mà chúng ta hướng về Thập Tự Giá, chúng ta dâng lên Chúa, và xin sự Phục Sinh của Ngài dành cho chúng ta và thế giới của nhân loại được trở nên một đức tin mạnh mẽ để trở về với Chúa; và nếu chúng ta còn sinh tồn và còn tiếp tục, thì chỉ có Chúa là Đấng binh vực và can thiệp. Ngoài Chúa ra không ai có quyền can thiệp cho chúng ta trong cuộc chiến tranh hiện nay và còn những việc xảy ra một cách bất ngờ qua cơn dịch bịnh và sẽ còn những sự thống trị của con người trong thế giới này nữa.
Đó là điều mà chúng ta xin được dâng lên Chúa qua Năm Dấu Thánh, xin Chúa thương xót chúng con, đón nhận chúng con. Và cảm ơn Mẹ đã dạy cho chúng con hiểu biết về Năm Dấu Thánh của Chúa, vì chỉ có Chúa là Đấng phục sinh vinh quang, mang lại niềm bình an, hạnh phúc và hòa bình mà chúng con khao khát. Chúng con xin thuộc về Năm Dấu Thánh. Chúng con tuyên xưng Ngài, cảm tạ ơn Ngài, xin cho nhiều người được biết, được tin và trở về với Ngài. Chúng con xin thuộc về Ngài. Totus Tuus.
Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria
và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.
Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha, Cha đã dành cho chúng con một người Mẹ, và Mẹ đã cho chúng con biết những điều chúng con cần làm. Chúng con không phải như những người khác được học hỏi và hiểu biết nhiều; nhưng chúng con chỉ làm những gì mà người khác không làm, để nài nỉ và xin với Chúa, bằng sự phạt tạ, bằng sự tri ân, bằng những lời cầu nguyện mà Mẹ dạy cho chúng con, để kính dâng lên mỗi một ngôi vị, để hiểu rõ đời sống cầu nguyện nó không lạt lẽo như lúc trước, nó không khô khan nguội lạnh theo thói quen như chúng con đã từng. Đồng thời cũng giúp chúng con hiểu rằng trong đời sống tập trung để cầu nguyện, để được nghe tiếng Chúa, để được mạnh mẽ can đảm, được hạnh phúc và lôi cuốn khi nguyện cầu, chính là sự cầu nguyện Mẹ dạy chúng con qua món quà Sáu Lạy, trở thành một của lễ cấp bách như ngày hôm nay. Chúng con tạ tội, tri ân, và dâng thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò.
Giây phút này đây con chỉ biết lạy Cha, xin Cha cho con dâng Lạy Thứ Sáu lên Mẹ Maria, vì Mẹ là người thay thế cho chúng con, dạy dỗ chúng con, Mẹ đã dạy cho chúng con những điều mà suốt mười một năm nay chúng con tin tưởng 100%. Chúng con hạnh phúc bình an với những việc chúng con làm, dù là với những sóng gió hay thử thách, nhưng giúp cho chúng con mạnh mẽ trong đời sống. Ngày hôm nay Mẹ đã cho chúng con biết cách để cầu nguyện và sự cầu nguyện này đã trở thành những cuốn sách để đi khắp đó đây, và nhiều người cũng đã được ơn Chúa qua sự cầu nguyện và sự chỉ dạy này. Giờ đây con xin Cha cho con được dâng lên Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của toàn thể loài người nhân loại của chúng con, Mẹ của mỗi tội nhân, mỗi phạm nhân, mỗi thánh nhân, mỗi nạn nhân, mỗi hối nhân, mỗi chứng nhân, mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình, và mỗi một bịnh nhân khắp nơi trên thế giới, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục tu sĩ, Mẹ của toàn thể nhân loại của chúng con.
Xin cho chúng con được tuyên xưng Mẹ; tước hiệu của Mẹ, danh hiệu của Mẹ luôn có mà ngày hôm nay chúng con cần tin, cần cảm tạ, cần tri ân, cần phạt tạ, để xin tạ tội với Mẹ. Vì bao nhiêu lần Mẹ đã đến, nước mắt của Mẹ đã tuôn rơi, và huyết lệ của Mẹ đã tuôn trào, để nhắc nhở cho loài người ăn năn đền tội, nhắc nhở cho con người trở về với Chúa, dạy dỗ cho con người tìm về với Chúa, và dạy dỗ cho con người cải thiện. Ngày hôm nay đây là điều cần thiết nhất mà thế giới cần làm, chúng con đã bỏ qua biết bao nhiêu thời gian, và cuối cùng chúng con đang bị những nghịch cảnh trong cơn dịch bịnh. Chúng con đang bị khống chế bởi tội, chúng con đang bị khống chế bởi mạng sống của chính mình, chúng con cũng đang bị khống chế bởi tất cả những chiến tranh đang bao quanh chúng con mọi mặt bằng kinh tế, xã hội.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đón nhận lời tạ tội tri ân của chúng con. Xin Mẹ cho chúng con được tôn vinh Mẹ, cảm ơn Mẹ với tất cả những gì của Mẹ làm. Những điều của Mẹ dạy đã trở nên rất quan trọng trong những ngày cuối cùng của lịch sử chúng con hiện nay; đây là những điều mà chúng con không cầu xin thì liệu chúng con còn thêm một năm với Mùa Chay nữa hay không, liệu thế giới có an bình hạnh phúc hay không, liệu thế giới có hòa bình hay không, trong tình trạng chiến tranh sắp sửa bùng nổ? Những trái bom nguyên tử nó đang chuẩn bị hăm dọa mà loài người vẫn dửng dưng thờ ơ, và giáo lý của Chúa vẫn là những ngày theo thói quen trong cuộc sống?
Cho nên, lạy Mẹ Maria, chúng con vô cùng cám ơn Mẹ, đây là những điều rõ ràng nhất, qua cơn dịch bịnh chúng con thấy loài người chúng con dù có tiền tài danh vọng cũng không có cách gì cứu lấy mạng sống của chính mình. Chúng con đã bị loài người và loài người tiêu diệt lẫn nhau, chúng con đã bị những kẻ dùng những chất độc qua những đất nước, những quốc gia khát máu; nó muốn thống trị thế giới, nó muốn khước quyền của Thiên Chúa để thống trị mạng sống của chúng con. Bao nhiêu người đã hy sinh, bao nhiêu người chết một cách vô tội, và bao nhiêu nạn nhân họ đang khóc la nơi chốn luyện hình, hay ở nơi một không gian, mà họ đã oan ức vì họ không có cơ hội được biết Chúa và họ chưa có cơ hội được tin vào Chúa. Cũng có những người họ đang sa vào ngọn lửa không bao giờ tắt, họ đang khóc lóc than van; đây là những điều mà chúng con đã được nghe tiếng của họ. Vì chính những điểm đó mà ngày hôm nay chúng con không thể nào không tin vào, không thể nào không trở về, vì thời gian đang còn cho phép khi còn có cơ hội.
Đã đến lúc! Chúng con không thể nào từ chối được chiến tranh đang chuẩn bị, đồng thời không ngừng lại, mọi sự đang rớt vào sự tiêu cực. Người ta thường nói năm nào cũng có dịch bịnh, hết năm này đến năm kia, nhưng không; hãy nhớ rằng thế giới của chúng ta bị đe dọa một cách bất ngờ, không phải là từ nơi mỗi năm, mà là một chương trình được sắp đặt để nhắc nhở cho loài người của chúng ta trở về với Chúa. Đời sống của ngày hôm nay sự ác nó đang lan tràn khắp nơi, nó đang thống trị chúng ta và muốn giết chết chúng ta; nhưng Thiên Chúa lại muốn chúng ta trở về và Ngài cứu chúng ta, và Mẹ là người chăm sóc linh hồn chúng ta. Ngày hôm nay Mẹ dẫn chúng ta và đưa chúng ta trở về bằng mọi phương cách; cần nhất là đời sống của nội tâm để chúng ta tăng trưởng đời sống đức tin một cách mạnh mẽ, và sống bằng con tim với đời sống trở về mà Chúa đã chờ đợi chúng ta.
Cho nên, ngày hôm nay Mẹ dạy chúng ta bằng phương pháp linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim, trong sự cầu nguyện, tuyên xưng Chúa, và sống trong sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần dạy một cách đặc biệt cho chính mỗi một cá nhân chúng ta. Giáo lý của Ngài được thực hiện bằng việc làm chứ không phải bằng lý thuyết, nhắc nhở cho những điều sai trái của con người trong lề luật của trần gian; và còn rất nhiều điều thiếu sót bởi những kinh sư và Biệt Phái vẫn còn tồn tại cho đến thế hệ ngày hôm nay, chúng ta bị ảnh hưởng và chúng ta bị đàn áp, chúng ta đã bị sự thống trị đó.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta phải hoàn toàn kêu cầu Chúa, qua cách chỉ dạy của Mẹ, để chúng ta có một Giáo Hội hoàn thiện, thánh thiện, một Giáo Hội hiệp nhất, và có những giáo dân cùng với Giáo Hội đi trên một con thuyền mà chính Mẹ Maria và Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ đưa chúng ta về bến bờ của tự do, bình an và hòa bình. Đây là những gì mà chúng ta cần biết và cần tin, để chúng ta bước qua những ngày tháng mà chúng ta cần phải sám hối, cần phải thống hối, cần phải trở về, cần phải nuôi dưỡng linh hồn thiêng liêng, bằng sự cầu nguyện, bằng sự phạt tạ, bằng sự loại bỏ những xấu xa tội lỗi ảnh hưởng bởi một thế giới thực tế trong văn minh tinh vi của thời đại mà chúng ta đang gặp phải.
Hãy nhớ, đối với Thiên Chúa không gì không thể, chỉ cần chúng ta quyết tâm ăn năn sám hối trở về, Mẹ Maria sẽ là người dạy cho chúng ta, chúng ta sẽ củng cố đức tin; và chúng ta sẽ chiến thắng đoạn cuối, với sự thiện và ác trong ngày hôm nay, trong thời điểm mà chúng ta đang đối diện. Đối với Thiên Chúa không có gì không thể, cần nhất chúng ta tin và thực hành qua sự chỉ dạy của Mẹ và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Con cảm tạ ơn Mẹ Maria, xin cho chúng con cùng đồng lòng hiệp nhất, tôn vinh và cảm tạ, lắng nghe và tri ân. Chúng con xin thuộc về Mẹ. Totus Tuus.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ không ngừng lại tại một điểm, Mẹ đã dạy và dẫn chúng con đến với Thánh Cả Giuse, một vị thánh mà Đức Chúa Cha đã chọn ngài trở thành vị dưỡng phụ của Đức Giêsu Kitô khi còn trên trần thế. Và chính Giáo Hội cũng chọn ngài là vị quan thầy của Giáo Hội, ngài cũng là vị trưởng gia của Gia đình Thánh Gia năm xưa, là gương mẫu cho tất cả các gia đình trên thế giới; Ngài cũng là một đấng liêm chính và công chính, một đấng có bổn phận và trách nhiệm trong Gia đình Thánh Gia, cũng là một đấng khiết tịnh trong đời sống của những người tu đức.
Con xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cho Giáo Hội chúng con chung và cầu bầu cho mỗi một gia đình hiện nay, và cũng cầu bầu cho tất cả mọi vấn đề trên thế giới, thiện nam tín nữ, cho đời sống của họ trở nên trong sạch, một đời sống có luật lệ, một đời sống có chân lý, trong đó có bổn phận, trách nhiệm, liêm chính và công chính, chứ không để cho một thế giới trong tình trạng chịu sự ảnh hưởng bởi văn minh và tinh vi đã trở thành thác loạn và tàn tạ như ngày hôm nay. Chính vì những điều này mà Mẹ dẫn chúng con đến với Thánh Cả Giuse, để nhờ lời cầu bầu của ngài.
Đồng thời, Mẹ cũng biết thế giới của chúng con không chống chọi được với tất cả mọi người đa số đi theo một thế giới của thực tế với tội ác hiện nay, cho nên Mẹ đưa chúng con đến với ba Tổng lãnh thiên thần. Xin Chúa thương cho ba Tổng lãnh thiên thần trợ giúp Giáo Hội của chúng con, và xin giúp đỡ loài người nhân loại của chúng con trong biến cố giữa thiện và ác hiện nay. Cũng xin ba Tổng lãnh thiên thần đánh tan đi những bẫy rập của thần dữ nó cột nhốt chúng con bằng những sợi dây xích vô hình, không thể nào tháo gỡ nơi thân phận của con người được. Nhờ ơn của Thiên Chúa và qua sự giúp đỡ của các tổng lãnh, chúng con còn khám phá được rằng chúng con còn mười hai Tổng lãnh thiên thần, các ngài đứng trấn giữ trái đất hoàn cầu, biển cả và không khí.
Đã đến lúc vũ khí hạt nhân, vũ khí khoa học, đã đến lúc loài người của chúng con đã bị chết chóc và các sinh vật cũng đã bị chết, ở dưới biển cũng chết, chim trên trời cũng sa xuống chết; tất cả đều đi vào sự huỷ diện bởi tội ác, bởi nơi thần dữ nó làm cho con người sống với những ngày tháng hợp tác với nó. Nhưng ngày hôm nay chúng con biết được chúng con còn mười hai Tổng lãnh thiên thần; xin các ngài bảo vệ chúng con, xin các ngài giúp chúng con đẩy xa và thổi bay đi tất cả những không khí ô nhiễm, xin cứu giúp chúng con để chúng con không rớt vào cơn dịch bịnh, và cũng giúp cho thế giới vào những ngày cấp bách này, để chúng con được sám hối và quay trở về với Thiên Chúa của Lòng Thương Xót.
Chúng con có các tổng lãnh, tại sao chúng con không đến để nhờ các ngài; các ngài sẽ sẵn sàng giúp đỡ chúng con, vì thế giới phải tin và cầu nguyện, thì điều này nhất định sẽ được xuất hiện. Mẹ Maria đã dạy cho chúng con trong một thế giới giữa người và người không thể ứng phó được với thần dữ trong thế giới hiện tại, vì chúng con đã để cho đời sống tự do theo đời sống của thực tế; mà đời sống của đức tin thì quá non nớt và quá giới hạn, không thể thắng được tội ác với sự tinh vi khéo léo ngày hôm nay. Cho nên Mẹ dạy chúng con cầu nguyện, để xin sự giúp đỡ của thiên đàng qua các vị thánh.
Tất cả các vị thánh, các ngài cũng từng là những con người như chúng con, các ngài cũng sống qua những ngày thử thách, nhưng các ngài trung thành với Chúa, và các ngài đã chiếm được bàn tiệc thánh của nước Trời. Cho nên, các ngài luôn ủng hộ và cầu nguyện cho chúng con, đặc biệt các thánh sẽ cầu nguyện cho Giáo Hội chúng con sẽ là một Giáo Hội hoàn thiện, thánh thiện; là một sự kết hợp và chiến thắng trong đoạn cuối của lịch sử. Ngày hôm nay chúng con có cả một gia đình thiên quốc tại sao chúng con không cầu xin? Chúng con có một gia đình thiên quốc tại sao chúng con không lắng nghe lời của Mẹ dạy, để chúng con trở nên những người phục thiện trước; loan báo Tin Mừng, và trở thành những con người tiên phong trong sự cầu nguyện cần có cho đời sống của từng cá nhân.
Chúng con còn các thiên thần Bản Mệnh, các ngài luôn sẵn sàng giúp đó chúng con, và các ngài là đấng luôn luôn che chở. Xin các ngài hỗ trợ chúng con, nhắc nhở chúng con khi chúng con rớt vào những ngày tháng với sự căng thẳng với những tội lỗi yếu đuối mà chúng con dễ vấp phạm. Chúng con phải cầu xin ơn của Chúa, xin Chúa cho các Tổng lãnh, các thiên thần, và các thánh hỗ trợ, và giúp chúng con trong biến cố của đoạn cuối, mà chúng con không thể nào dễ để thắng được thần dữ, nó lấn chiếm đa số.
Ngày hôm nay xin Chúa giúp chúng con, vì những con người non dại đã bán linh hồn cho quỷ dữ, nó đã nhập vào những con người hoành hành trên trái đất này, trong tất cả những chức vụ, ngay cả những người ở trong một thế giới điều khiển của những quốc gia. Bởi vì chúng con thấy được những quốc gia đạo đức, hay những quốc gia sống trong sự khát máu, hay những quốc gia theo cộng sản vô thần tất cả đều có và xuất hiện trong thế kỷ của nhân loại ngày hôm nay. Đó là những việc của ma quỷ làm, nhưng Thiên Chúa của chúng con là Đấng chiến thắng mang vinh quang khải hoàn, Ngài đang vẫn còn hiện diện với chúng con hôm nay; chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.
Ánh sáng xuất hiện thì bóng tối sẽ biến mất, trước khi điều đó được hoàn tất, giờ cuối cùng của lịch sử chúng con còn có Mẹ Maria dạy. Chúng con xin sự hiện diện của Chúa can thiệp, và xin sự giúp đỡ của các tổng lãnh, các thiên thần và các thánh sẽ bảo vệ và nhắc nhỡ chúng con trong đoạn cuối của lịch sử. Ngày hôm nay phần chúng con phải ăn năn sám hối trở về; phần còn lại thì các tổng lãnh thiên thần sẽ giúp chúng con khi chúng con thuộc về Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng con đã có một bằng chứng qua một của lễ mà Mẹ ban tặng và cũng là một bằng chứng để chúng con xin, để Đức Chúa Cha thương đón nhận và can thiệp.
Cho nên, chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để thi hành điều này, và thế giới sẽ được đón nhận và thi hành điều này; bất cứ hoàn cảnh nào hay bất cứ tầng lớp nào đều phải khiêm nhường nhỏ bé trong giây phút còn và cuối cùng của lịch sử, trong sự cấp bách với những sự bất ngờ xảy ra. Hôm nay chúng con cùng đồng lòng hiệp nhất, vì điều này nó sẽ xảy đến không sớm thì muộn, chúng con hãy chuẩn bị để củng cố đức tin trước khi mọi vấn đề xảy ra chúng con không sợ; vì chúng con biết dẫu chúng con có ra đi đi chăng nữa chúng con cũng được về với Chúa, vì chúng con chuẩn bị ăn năn sám hối trước khi mọi sự đến với chúng con.
Cho nên, ngày hôm nay thế giới còn lại là thế giới mới, tuỳ thuộc nơi Chúa ban cho những ai còn lại, còn những người có ra đi chúng con cũng mạnh mẽ để bước vào cuộc chiến tranh trong đoạn cuối này, từ linh hồn lẫn thể xác. Đó là điều mà chúng con cần biết, cần nghe, và vững nhất trong cuộc sống, không bị lung lạc và không bị khống chế bởi mạng sống chúng con do một thế giới tinh vi và văn minh nó đang kiểm tra đời sống; ngay cả linh hồn và mạng sống của chúng con trong hiện tại, nó đã giết chết biết bao nhiêu người vô tội và nó còn tiếp tục kiểm soát chúng con.
Nhưng linh hồn của chúng con thuộc về Chúa, tánh mạng của chúng con cũng thuộc về Chúa, và giá Máu của Đức Giêsu Kitô đổi để chúng con được sống, và chúng con có quyền để dâng và thưa với Chúa tất cả mọi sự đang xảy ra trong nghịch cảnh hiện nay. Chúng con chỉ biết với lòng tin đó để xin dâng lên Thiên Chúa toàn năng, xin Ngài an bài sắp đặt cho thân phận của chúng con trong sự sám hối ăn năn trở về, và trở thành những người lắng nghe qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Và xin Chúa định đoạt cho chúng con được còn ở lại với một thế giới mới hay chúng con phải ra đi, chúng con xin được thuộc về Chúa từ linh hồn lẫn thể xác.
Xin Chúa đón nhận lời của chúng con cầu xin và xin Chúa bảo vệ Giáo Hội của chúng con, xin cho Giáo Hội của chúng con, cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô sự khôn ngoan sáng suốt, cho ngài dồi dào sức khỏe, cho ngài tràn đầy Thần Khí của Chúa, để dẫn dắt con thuyền của Giáo Hội đang chênh vênh và đang trong cơn sóng gió của thời đại, và tiếng nói của Giáo Hội qua Đức Giáo Hoàng sẽ ảnh hưởng với những ai có tai nghe, có mắt thấy và tiếng nói của Đức Giêsu qua Đức Giáo Hoàng. Ngày hôm nay con xin Chúa lấy lại sự công bằng cho tất cả những người khẩn nguyện cầu xin, và hướng về Thiên Chúa trong tâm tình tạ tội tri ân, xin Chúa thương cho thế giới của chúng con thêm một chút thời gian nữa, để chiến tranh đừng tiếp tục bùng nổ, và hãy ngừng lại tại đây, để con người nhận thức những gì mà chuẩn bị cho những ngày bây giờ, và những ngày còn và cuối cùng trong sự thanh lọc.
Chúng con xin được dâng lên Thiên Chúa toàn năng, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen,  và cám ơn Đức Mẹ; và cũng xin cho các linh hồn đã ra đi họ có cơ hội được hưởng nhờ Lòng Thương Xót của Chúa. Xin Chúa thương đến các linh hồn mà con đại diện cầu xin cho họ qua món quà và của lễ Sáu Lạy mà Mẹ ban tặng, và chính Mẹ đã dành một cách đặc biệt cho thế giới loài người của chúng con.
Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất, Mercedes, Lucia, Kim Dung, Hanna, Maria Nhung, Maria Titus, xin đại diện nhóm của chúng con dâng kính Sáu Lạy trong ngày Thứ Tư của Mùa Chay mà chúng con xin được kính dâng. Cảm tạ sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần cho con được tường thuật, và nói những lời Ngài dạy. Cảm ơn Mẹ đã ban đến cho chúng con món quà này, để duy trì chúng con trong đời sống và luôn nhớ để thi hành nhiệm vụ thay cho thế giới, và mọi tầng lớp, để tiếng nói trong trái đất được vọng vang. Xin Chúa can thiệp cho những kẻ thấp cổ bé miệng, và những nạn nhân đang khẩn nguyện cầu xin một cách cấp thiết nhất dâng lên Thiên Chúa toàn năng.
Xin ban cho Giáo Hội chúng con và các linh mục tu sĩ bằng con tim của Chúa Giêsu, để chăn dắt đoàn chiên, những con chiên đi lạc, những con chiên đang bị bịnh tật, và những con chiên đang hấp hối. Xin các ngài dùng tình yêu và trái tim Chúa Giêsu qua các ngài, để cứu giúp chúng con trong đời sống và hướng dẫn chúng con bình an, bình tĩnh, để chuẩn bị với tất cả mọi cuộc tác chiến trong cuộc sống giữa thế giới, với dịch bịnh linh hồn lẫn thể xác hôm nay. Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa, trong Danh Thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời.
Lucia xin được kết thúc vào lúc 3 giờ 41 phút, ngày Thứ Tư, tháng 3, ngày 9, năm 2022, tại Nhà thờ Holy Rosary, trước cung thánh, trước bàn thờ, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, thánh tượng Thánh Tâm Chúa, thánh tượng Mẹ Maria, thánh tượng Thánh Giuse và linh ảnh Mẹ Guadalupe. Chúng con xin được kết thúc vào buổi chiều ngày hôm nay. Amen, Amen, Amen.
Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam, chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.
Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Th cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011. 
Mời vào những trang nhà:
Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th
 – nrtte.net
Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th
 – EucharisticJesus.faith
 
Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.
error: Content is protected !!