Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúng con đã thấy hạnh phúc Thiên đàng khi còn trong thân xác

Ngày 1 Tháng 11 Năm 2013 – 3:15 chiều.

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, hôm nay đúng 3:15 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 11, ngày 1, năm 2013, cũng là ngày đầu tháng. Tối hôm nay chúng con có cơ hội đến tham dự Lễ đầu tháng Kính Trái Tim Chúa và Mẹ. Hôm nay cũng là ngày kính nhớ các Thánh Nam Nữ.

Nơi nhà Chầu Emmaus, tại Tượng Thánh Tâm Chúa, tại Thánh Tượng Fatima mà con có cơ hội đến đây để đón nhận thông điệp của Chúa trong những ngày vừa qua. Cũng như hôm nay con có cơ hội để xin Chúa cho con được đón nhận những lời mà ngày Lễ hôm nay là ngày Lễ các Thánh ở trên nước Thiên đàng.

Lạy Chúa, đời sống của chúng con mỗi một ngày Chúa luôn nhắc nhở chúng con hãy tập sống thánh như những vị Thánh đã đi qua trong lịch sử và những vị Thánh bổn mạng của tên chúng con. Lạy Chúa, đời sống của chúng con quả thật có đôi lúc tinh thần rất mong muốn học những điều nơi các Thánh bổn mạng của chúng con, là đời sống khó nghèo, đời sống nhẫn nại, đời sống nhịn nhục, đời sống chỉ biết chọn Thiên Chúa là tình yêu, là duy nhất, dù các Ngài có gặp bao điều ở thế giới này.

Dù các Ngài có những cái oan ức, có những cái chống đối, có những cái từ chối, có những cái ngược ý và còn rất nhiều điều ở thế giới này, nhưng các Ngài nhất định thật sự chọn con đường Chúa dạy, chọn con đường Chúa hướng dẫn và nhìn ra được tình yêu của Chúa, thì quả thật tất cả những gì của thế giới này không thuộc các Ngài, cho nên các Ngài có sự nhẫn nại rất kiên cố.

Tất cả mọi điều đến với các Ngài như là một câu chuyện bình thường, các Ngài đón nhận nó như những món quà ân sũng mà Chúa gởi đến cho các Ngài luyện tập thân xác và để các Ngài chuẩn bị cho một thế giới các Ngài ao ước đến. Hôm nay các Ngài đã được hưởng phước Thiên đàng với Chúa, với Mẹ, cũng như tất cả triều Thần Thánh ở trên nước Thiên đàng. Nhất là mỗi vị Thánh được về diện kiến với Đấng Tối Cao là Đức Chúa Cha, Ngài là một Người chủ quyền của thế giới Thiên đàng, chủ quyền của thế giới trần gian, chủ quyền tất cả ở trong mọi thế hệ mà chúng con phải luôn tôn thờ, bây giờ cho đến mãi muôn đời.

Lạy Chúa, một lịch sử rất cao đẹp, đi sâu vào trong lịch sử chúng con có thật ở trong thế gian này là Ngài đã gởi Con Một của Ngài là Đức Giesu Kito xuống thế giới này. Chúa đã cho Mẹ hợp tác đồng công vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa do Ngôi Hai thực hiện và đến với thế giới loài người. Có những sự nối kết một cách trình tụ, có một sự nối kết, một đường hướng trong một chương trình vĩ đại mà Thiên Chúa làm và ban cho loài người chúng con.

Lạy Chúa, tất cả những vẻ đẹp đó, tất cả những điều hoàn mỹ đó, tất cả những điều mà Chúa ban và chọn cho được sự trọn vẹn. Một mặt để cứu lấy tất cả tội lỗi của thế gian con người, một mặt Ngài đem giáo lý từ trời cao ban xuống cho loài người chúng con, chỉ dạy cho chúng con và hướng dẫn cho chúng con con đường chân lý, con đường sự thật, con đường lẽ phải, giáo lý cũng như Điều răn, những Giáo huấn mà Chúa muốn tập và để lại cho con người trần gian.

Lạy Chúa, chúng con tưởng đâu xa xôi, chúng con vì thân phận hèn mọn, tràn đầy tội lỗi, con mắt hạn hẹp và đóng kín của tâm hồn, cho nên chúng con không thấy vẻ đẹp Chúa ban cho chúng con ngay từ lúc ban đầu. Chúng con không nhìn thấy những sống động trên mỗi một tâm hồn chúng con đang sống giữa thế giới này và những cái cao quý tuyệt vời Chúa đã ban cho mỗi một người qua tuyệt phẩm tác tạo Chúa đã dựng nên con người của chúng con trong vũ trụ bao la này.

Lạy Chúa, Chúa cho loài người chúng con chủ quyền trên tất cả loài vật, chủ quyền tất cả những gì trong thế giới mà Chúa tạo cho con người. Chúa còn đến dạy cho biết bao điều. Tất cả những việc đó vẫn là điều chúng con không thể từ chối được qua bao thế hệ, qua bao ngàn năm, dù có lay chuyển nhưng đó là gợi lên cho chúng con được thấy tình yêu của Chúa mãi mãi, vĩnh viễn in sâu trong linh hồn và thân xác của chúng con trong thế trần này.

Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con gặp trong thế giới này, chúng con đang gặp những nghịch cảnh, những đau ốm, những bệnh tật, những khó khăn và còn rất nhiều điều mà thế giới con người mỗi một người ai cũng có những hoàn cảnh riêng, để cách chịu đựng, cách nhận thức, cách nhìn ra để chọn cho mình một hướng đi mà Chúa đã dạy và cho chúng con được biết, nhưng có mấy ai có thể mở đôi tai để nghe và cảm nhận những hiện thực mà con người đang có. Con người luôn luôn có chiều hướng phản bội, bỏ quên, lạnh nhạt, từ chối, ngoan cố và tiếp tục chìm sâu theo bản ngã, cá tánh đã thuần theo xác thịt của thế giới con người. Còn biết bao điều tốt đẹp, biết bao điều trong thiêng liêng, trong quyền năng do chúng con là con của một Cha trên trời, cần phải hiểu và biết được giáo lý của Ngài thì chúng con đã bỏ lỡ và từ chối.

Có những cái chúng con đã vi phạm quá nhiều tội lỗi, quá bất xứng cho nên có đôi lúc chúng con không tự tha thứ cho mình và không cảm thấy xứng đáng để được đón nhận, từ chỗ đó chúng con lại có những khoảng cách mà chúng con cứ tiếp tục sa phạm với những lỗi lầm, những điều vây kín đó nơi không gian mà chúng con cột chặt, thu mình vào trong những cái lưới đang bị bao trùm bởi tội lỗi. Không nhìn thấy tình thương của Chúa, không nhìn thấy Lòng Thương Xót của Chúa, không nhìn thấy những điều Chúa ban cho con người.

Vì Ngài là Cha Ngài đến để ban cho chúng con bình an, Ngài cho chúng con tình thương, Ngài tha thứ và Ngài không đòi hỏi bất cứ điều gì nơi con người vì Ngài biết chúng con thân phận yếu đuối. Đã vậy, chúng con đã mang một cái tội để lại ngay từ lúc ban đầu do nguyên tổ, bởi vì tội chúng con đã sống hụp lội trong một thế giới đen tối, chúng con không nhìn ra ánh sáng của Thiên Chúa, không nhìn ra ánh sáng của tình yêu mà Chúa muốn gợi và thắp sáng qua Con Một của Ngài, để chúng con nhìn vào đó để tin và trông cậy vào ơn cứu độ, ơn cứu chuộc Chúa dành cho mỗi một linh hồn, mỗi một người của chúng con trong nhân loại.

Lạy Chúa, có rất nhiều điều trong lịch sử chúng con bỏ quên, chúng con không tìm hiểu và chúng con không cảm nhận được. Thiên Chúa đang nói chuyện với chúng con, Thiên Chúa muốn chúng con mỗi một người dành thời gian riêng của mình gặp gỡ Ngài, bằng cách này và cách khác. Ngài đã tỏ hiện cho chúng con được thấy những điều chúng con đang nghe, đang biết là Chúa phải dùng qua phép lạ cho con người mở đôi mắt đức tin, đứng dậy từ nơi những cái chìm sâu của con người, từ nơi những cái xác thịt đã che đậy với tất cả những điều chúng con cần biết và hiểu được.

Chúa ban quyền năng của Chúa cho mỗi một người chúng con, để những điều đó chúng con cảm nghiệm Chúa ban cho chúng con một cách thiêng liêng ngay từ lúc tạo thành. Chúng con là những tác phẩm mà Chúa vừa lòng nhất, Chúa vừa ý nhất trên cuộc đời này, vì đó, Chúa đỗ tình thương lên mỗi một người chúng con, vì linh hồn chúng con có giá trị trước mặt Thiên Chúa, là những viên ngọc quý mà Ngài, qua cái chết, Ngài đã chấp nhận lấy Máu của Ngài để gội rửa từng linh hồn một mà Ngài ví như những viên ngọc Ngài đã tạo dựng con người trong thiêng liêng, trong linh hồn để chúng con chỉ một mực, một lòng.

Chúng con biết được chân lý của Thiên Chúa đem đến cho chúng con, đưa chúng con gần với Ngài, chúng con hiểu được Ngài, chúng con học biết chữ yêu thương, học biết chữ tha thứ, học biết lý lẽ của đời sống để chúng con biết tôn thờ một Đấng bậc Tối Cao là Cha của chúng con. Ngài muốn chúng con yêu thương nhau, chúng con gắn bó, chúng con nhẫn nại để chúng con có một cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, an bình ở trong thế giới chúng con đang sống. Bởi vì lẽ đó, Chúa luôn luôn nhắc nhở, Chúa luôn luôn gởi đến những điều kỳ diệu trong thế giới loài người, dẫu biết con người hôm nay trong văn minh, trong văn học, trong kiến thức, trong trí thức luôn luôn dùng những điều kiện để có thể đối chất, dùng những cái hợp lý và có lý do con người học hỏi được, do con người luôn luôn muốn có những bằng chứng để có thể đối chiếu.

Quả thật, Chúa đã làm điều đó cho loài người của chúng con, ban cho mỗi một người chúng con có quyền để có thể tìm hiểu, học hỏi và đón nhận. Điều cần thiết nhất mà Chúa mong muốn là chúng con phải có một đời sống nội tâm, nhận ra chính mình, nhận ra cái gì cao quý nhất, cái gì chúng con ôm ấp để có thể trưởng thành, có thể lớn, có thể hiểu và quyết định cho mình trong đời sống hiện thực. Những cái đau khổ của cuộc đời, những cái khó khăn mà chúng con đã sa vào cạm bẫy mà chúng con đã sa vào lưới, còn những cái chúng con có thể quyết định cho mình giữa cái đúng và cái sai, giữa cái chọn lựa trong sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con ngay từ lúc ban đầu từ khi mới sanh, để chúng con được hội nhập, chúng con được nghe, được biết để đón nhận Bí Tích Rửa Tội.

Còn có rất nhiều điều mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã ban cho loài người chúng con. Chúng con là những con người được Chúa tạo dựng nên, Ngài đã yêu thương tác phẩm, và Ngài đã thỏa mãn với tác phẩm mà Ngài đã tạo dựng là loài người chúng con. Bởi vì đó Ngài tạo cho chúng con có linh hồn, có thể xác, có tâm trí, và còn cộng theo rất nhiều điều ở trong con người của chúng con để phối hợp, biết nói, biết cười, biết cảm nhận, biết đau khổ, biết buồn, biết phân tích nặng nhẹ, biết chọn lựa cái đúng, cái sai và biết thiện và ác.

Tất cả mọi điều Chúa ban cho chúng con là một tuyệt tác tuyệt đẹp đối với trước mặt Thiên Chúa, bởi vì lẽ đó Ngài yêu chuộng chúng con. Ngài cho chúng con là tình thương, là tình yêu, dẫu con người đã bội bạc, dẫu con người đã xúc phạm, nhưng cái quyền mà Chúa ban cho chúng con được là sự quyết định của mình, sự tự do của mình, sự cảm nhận của mình và sự chọn lựa của từng cá nhân. Chúng con cộng theo với tất cả những gì trong cuộc đời, trong cuộc sống, để tìm ra những ý nghĩa sâu sắc hơn, những ý nghĩ đúng lẽ phải hơn, những ý nghĩa mà con người cần phải tìm đến chân lý của Thiên Chúa, cần phải nhận Thiên Chúa là Cha, cần phải biết gốc tích của mình, cần phải nhìn thấy bầu trời vũ trụ bao la này, cảm tạ Đấng Tối Cao, người Cha nhân lành, hay là một Thượng Đế, tùy theo mọi cách mà chúng con xưng hô.

Chúng con biết những gì trên thế giới này không thể từ con người, dầu có giỏi, dầu có thông minh nhưng không thể tự động sáng tạo nên nó, mà là một Đấng Quyền Năng. Người đó chính là Thiên Chúa của chúng ta, ngay cả mạng sống, ngay cả con người, ngay cả linh hồn Thiên Chúa cũng tạo chúng ta, thì không có lý do nào chúng ta không biết Ngài, không có lý do nào chúng ta từ chối Ngài, cũng không có lý do nào chúng ta không quyết định với những cái mà chúng ta đang sống trong hoàn cảnh hiện tại, để tìm cái gì tốt nhất, tìm cái gì hay nhất, để chúng ta không bị trong vòng lẩn quẩn của thế thái con người, của thế thái nhân tình, của thế thái mà con người luôn bị lụy bởi những cái bao quanh trong cuộc sống, còn những cái tiếp theo là hoàn cảnh của cuộc đời này.

Chúa luôn cho chúng con được biết chỉ là những ngày tháng tạm bợ trên thế gian, chúng con chỉ đến thế gian này trú ẩn vào một thời điểm nào đó, khi chúng con trở về, thân xác trở thành tro bụi, linh hồn mới là một điều quan trọng vì Chúa đã ban và cho chúng con được sống. Linh hồn sẽ được sống đời đời, nhưng sự sống đời đời chúng con có được là từ nơi đâu, là nơi đời sống hiện tại, mà chúng con được biết Thiên Chúa.

Chúng con phải tập ở trong thân xác này, chúng con phải đào luyện với những cái được nghe, được hiểu và cảm nhận, để con đường mà chúng con đi hiện tại là một sự trả giá cho đời sống mai sau, là những món quà chúng con cần tích trữ ở trong thế giới này, để thế giới mà chúng con đến có những món quà xứng đáng để chúng con được vào nước Thiên Chúa. Huống chi, chúng con có một lịch sử chính Ngôi Hai Thiên Chúa đến với thế giới loài người. Ngài đã ban tặng cho chúng con những món quà vô cùng thiêng liêng cao quý, là Thân Xác của Ngài, là Máu của Ngài, là những điều Ngài đã dạy cho chúng con.

Cho chúng con biết căn nguyên và cho chúng con biết đời sống tập tành. Chúng con phải nhìn vào gương sáng của Con Một Thiên Chúa để chọn cho hướng đi của đời mình, chọn một hướng đi vững vàng trong chân lý mà Thiên Chúa muốn cho mỗi một người chúng con, cũng chọn cho thân xác, lý trí đúng con đường thật sự cho chúng con có niềm hạnh phúc, sự bằng an và biết yêu thương để đời sống của chúng con được hạnh phúc và an lành giữa cuộc đời này, rất tuyệt vời, là một chương trình cao đẹp mà Chúa đã tặng cho chúng con ngay từ lúc ban đầu.

Qua bao thế hệ Chúa vẫn chờ đợi, Chúa vẫn chờ đợi cho con người đi ra khỏi những cái đam mê trong bản ngã, cá tánh, đi ra từ nơi cái khát vọng tội lỗi mà chúng con luôn đeo mang, đi ra từ nơi những cái ngoan cố, cứng lỳ và chai đá trong cuộc sống, không nhận ra điều gì là lành, điều gì chúng con phải tập tành cho chính mình, điều gì giúp cho chúng con từ bỏ đi tất cả những xấu xa tội lỗi của bản ngã, điều gì tập cho chúng con bỏ đi ganh ghét, ganh tỵ, tức giận, oán hờn, gian dối để thay thế cho chúng con những cái gì cao đẹp hơn, tốt đẹp hơn mà con người cần có, để cho nhau trong giáo lý mà Ngài đã dạy. Đó là hạnh phúc của cuộc đời, hạnh phúc giữa con người và con người, hạnh phúc giữa đời và ta.

Con đường mà Chúa đã đi qua, chúng ta cứ tiếp tục bước theo con đường đó mà theo dấu chân của Đức Giesu Kito, Con Một của Ngài, dạy cho chúng ta qua những con đường của cuộc đời, dạy cho chúng ta biết hy sinh nhẫn nại, dạy cho chúng ta biết đối diện với Thập Tự Giá, dạy cho chúng ta cuối đường Thập Tự Giá chúng ta sẽ thấy được hạnh phúc bình an, qua những món quà ân sũng mà chúng ta nhất định phải kiên trì cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, để được sự chúc phúc của Thiên Chúa trong đời sống.

Chúng con nhận thức được từ nơi thân xác, còn rất nhiều điều mà chúng con bỏ qua không học hỏi. Chân lý của Chúa vẫn tiếp tục gởi đến, sự mạc khải của Chúa vẫn tiếp tục qua những ngôn sứ, sự mạc khải của Thiên Chúa vẫn tiếp tục qua những tiên tri và những điều Chúa đã để lại qua Phúc Âm, vĩnh viễn và mãi mãi không thay đổi. Đó là một món quà từ trời cao đã để sẵn cho chúng ta. Khi chúng ta tìm hiểu Phúc âm của Chúa, chính Lời Hằng sống của Ngài để lại cho chúng ta trên thế gian này. Ngài vẫn tiếp tục sống động trong Lời của Ngài để giúp cho chúng ta nên người giữa cuộc đời này, giúp cho chúng ta chân lý sự thật, giúp cho chúng ta con đường nào đem cho chúng ta được hạnh phúc giữa cuộc đời.

Còn rất nhiều điều hoàn mỹ tuyệt đẹp nếu chúng ta tìm hiểu một cách chính chắn, thực thi và tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa cho chúng ta, là một cuốn cẩm nang để lại qua mọi thế hệ, là bước đường chúng ta tập tành để đi vào Lời của Chúa. Chúa tiếp tục đổ tràn đầy ân sũng của Chúa qua những điều mà Chúa gởi thêm ngoài những lời Chúa gởi đến sống động, qua phép lạ, mà Chúa ban qua sự mạc khải của những ngôn sứ, và vẫn tiếp tục đổ tràn đầy ân súng của Ngài qua những tiên tri để báo cho chúng ta, để hướng dẫn cho chúng ta, để giúp cho chúng ta cộng thêm vào đời sống thiêng liêng, để vững vàng tin vào Thiên Chúa thì chúng ta không bao giờ bị lệch lạc và đi sai đường hướng của Ngài.

Lạy Chúa, quả thật khi chúng con đón nhận những lời này, và chúng con đang nghe điều này là điều thật sự từ nơi do Thánh Thần linh ứng. Chính Chúa là người đang hướng dẫn và chỉ định một cách cặn kẻ cho loài người chúng con. Không sách, cũng không vở, nhưng những lời từ Thánh Thần, những lời từ Thần Khí để gởi đến cho thế giới loài người của chúng con trong thời đại này. Chúng con cần phải nắm vững, khi chúng con nghe, chúng con cần trỗi dậy để cảm nghiệm được những gì Chúa muốn nói với chúng con, đem ích lợi gì cho mỗi một người và linh hồn của chúng con cần có giữa cuộc đời này.

Chúa đã cho chúng con được thấy, được nghe, được biết và cảm nhận. Chúng con đang còn trong một thân xác, chúng con vẫn có quyền tự do để quyết định, để quyết định của chúng con được khôn ngoan theo Thánh Thần hướng dẫn, để cuộc đời của chúng con không bị vấp ngã và chìm sâu bởi những tội lỗi mà chúng con không tách ra được, bởi chúng con không tha thứ cho chúng con, bởi chúng con vẫn chìm sâu vào những đam mê, lạc thú, bởi chúng con vẫn còn đam mê tiền tài, danh vọng, bởi chúng con còn đi quá những Giới răn và Điều răn Chúa đã nhắc nhở cho mỗi một con người chúng con trong thế trần này. Không phải riêng thế hệ chúng con có, mà qua bao thế hệ, vẫn tiếp diễn những sự sống động mà Ngài gởi đến cho chúng con, cũng là một thời điểm chúng con đã được nghe qua những mạc khải của những ngày vừa qua.

Chúa nhắc nhở thế kỷ chúng con đang sống là một thế kỷ còn lại của những ngày mà chúng con đang được hưởng những ân phúc Chúa ban từ trời cao cho chúng con, cũng là một thế kỷ ê chề, chán chê của những tội lỗi và sự xúc phạm tột độ của con người trong thế giới ngày nay. Còn rất nhiều điều đe dọa, nếu chúng con không nhận và nhìn ra những điều được khuyên nhắc thì chúng con cũng dễ bị rớt và chìm sâu vào trong một thế giới văn minh, một thế giới khéo léo tinh vi do tất cả những sự dàn dựng của một thế giới trần gian đang sống trong tội lỗi, đầy cạm bẫy. Còn rất nhiều điều để lôi cuốn và làm mờ đi đôi mắt của con người khi họ không nhận ra đôi mắt mà họ cần nhìn vào đời sống đức tin, để tìm vào một nơi chốn mà nơi đó sẽ là vĩnh viễn, sẽ là mãi mãi, nơi đó là tình thương, là tình yêu mà Chúa đã dành cho con người của chúng con.

Những điều Chúa đã ban và Chúa đã gởi con Một của Ngài đều có một lịch sử rất rõ ràng. Chúng con không thể nào sai lạc, chúng con từ chối hay chúng con biện hộ cho mình là không biết, không thấy hay không nghe. Cho nên tất cả mọi điều Chúa ban cho chúng con đều có một chương trình được hướng dẫn một cách rõ ràng, từ thời đại này kéo qua thời đại khác, và còn cho thêm biết bao điều do Thánh Thần ban xuống cho loài người của chúng con. Ngài đang làm việc ở giữa thế giới này, Ngài cho chúng con được đón lấy những huyền nhiệm, những mầu nhiệm cao cả từ trời cao ban xuống để cứu giúp cho linh hồn của chúng con, để chúng con được nhận điều đó là một sự chắc chắn vĩnh viễn để bám víu vào đời sống thiêng liêng mà chúng con cần có, để chúng con không bị lung lạc và không bị lôi cuốn bởi làn sóng của một thế giới hôm nay đang tràn ngập với nhiều cách thức, đưa con người đi ra khỏi giáo lý của Thiên Chúa, đưa con người đi ra tình thương của Thiên Chúa, đưa con người đi ra Giáo Huấn của Chúa để lại cho chúng con.

Lạy Chúa, hôm nay cũng là một ngày lễ kính nhớ Các Thánh Nam Nữ ở trên thiên đàng, chắc chắn trong giòng họ anh em của chúng con, dầu không được biết rõ hoặc được công nhận qua Giáo Hội, nhưng trong đời sống và giòng tộc của mỗi một gia đình, không nhiều thì ít, chắc cũng có những người sống biết lắng nghe giáo lý, những người sống biết đón nhận Giáo Huấn của Thiên Chúa. Đời sống của họ khi còn sống cũng được chứng nhận, và khi ra đi thì chúng con được nhìn vào những ân sũng, những ân phúc Chúa ban khi người đó còn ở thế gian hay giờ họ đã nhắm mắt lìa trần, hay trong những giây phút chúng con an táng, những giây phút mà chúng con nhìn thấy sự chúc phúc của Chúa qua những người anh em còn ở lại, qua những người bè bạn thân yêu, hay qua những người ở trên thế giới.

Chúng con cũng là người nhìn thấy điều chúc phúc, được nhìn bằng đôi mắt và cảm nghiệm được sự chúc phúc của Chúa ban cho người quá cố, cũng như ban cho người đã ra đi. Không ít thì nhiều, trong thế giới này cũng có những gia đình có những vị Thánh ở trên nước Thiên đàng. Đôi mắt của chúng con trong trần gian không thấy được, nhưng nếu chúng con thật sự dùng một chút thời gian và đi sâu vào đời sống đức tin thì nhất định Chúa sẽ ban cho chúng con cặp mắt để nhìn thấy những điều tốt đẹp.

Chúa chúc phúc và ban cho những người con cái sống trong một đời sống biết chân lý, biết đạo đức, biết tránh xa những dịp tội và biết từ bỏ tất cả những điều họ đã vấp phạm, vi phạm của một đời sống trước kia, nhưng đã trở về cùng Thiên Chúa với một lòng thành khẩn. Những việc người đó làm quả thật đã được Chúa chấp nhận để khi người đó ra đi họ cũng có những kết quả rất tốt đẹp, chúng con cũng thấy được qua sự chúc phúc của Thiên Chúa, bằng cách này hoặc cách khác.

Điển hình như anh chị em của chúng con, quen nhau trong một thời gian rất gần, đời sống trước kia của mỗi một con người đều có một lý lịch rất rõ, nhưng sau khi họ được nghe tiếng Chúa, họ được Chúa đánh động thì họ đã thẩy bỏ tất cả những gì của thế giới con người trong đam mê, trong ưa chuộng để trở về với Thiên Chúa, với những chuỗi kinh Mân Côi, với những chuỗi Lòng Thương Xót, những Thánh Lễ Misa, với những cái họ ăn năn sám hối. Còn rất nhiều điều chúng con nhìn được bằng đôi mắt, ngày họ được Chúa đưa về quả thật là một điều mà chúng con, trong ơn thiêng liêng Chúa ban, có thể thấy được sự chúc phúc của Chúa và thấy được cửa Thiên đàng do Chúa cũng như Mẹ đến đưa linh hồn đó trở về, là người chị em của chúng con đã ra đi trong năm vừa rồi, cũng là năm tháng chúng con có thể nhìn được bằng đôi mắt và cảm nghiệm được từ tâm hồn những cái Chúa cho trong ơn thiêng liêng một cách đặc biệt. Đó là những điều gần nhất chúng con thấy được.

Ngày lễ hôm nay, là ngày lễ các Thánh Nam hay Nữ được trở về cùng Thiên Chúa mà chúng con được nhờ và cầu nguyện với các Ngài, vì các Ngài đã được về trên nước Thiên đàng để được hưởng Nhan Thánh của Chúa, các Ngài rất hạnh phúc và rất sung sướng, để ca tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa ở trên Thiên Đàng. Chúng con là những người vẫn còn trong thân xác, dù con mắt người đời hay con mắt hiện tại không thấy, nhưng chúng con để một tâm tình hướng về một thế giới chúng con cầu nguyện và tin vào Thiên Chúa thì chúng con cảm thấy một điều chúng con nhận ra là chúng con cảm thấy bằng an, có thể cảm nghiệm được hạnh phúc mà những vị Thánh ngày hôm nay đặc biệt được tưởng nhớ, đang nhảy mừng, đang ca hát và đang được hưởng nhan Thánh Chúa ở trên nước vĩnh cửu muôn đời, không bao giờ bị vướng bận bởi những lo âu, bởi những đau khổ, bởi những cái con người chịu đựng trong cảnh sống của thân xác vẫn còn.

Lạy Chúa, đó là một điều cao cả tốt đẹp. Chúa cũng mời gọi chúng con, những người còn trong thân xác, chúng con còn cơ hội để chúng con chọn lựa những điều chúng con cần biết, chúng con cũng có cơ hội để nhìn ra hướng đi mỗi một người cần đi. Đi giữa thế giới này, nhưng đi trong niềm hy vọng, đi trong ánh sáng của Đức Giesu Kito, đi trong một bản đồ được hướng dẫn, do chúng con nhận ra tình thương và tình yêu của Thiên Chúa qua những ngày tháng mà chúng con được đón nhận ơn lành của Ngài.

Còn biết bao ân phúc mà Ngài ban cho đời sống của mỗi một người chúng con, chúng con phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng con có một cái thân thể này, tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng con một đôi mắt để nhìn được những gì trong hiện tại, nhìn được những gì chúng con cần thao luyện cho đời sống của mình hiện tại. Cảm tạ ơn Thiên Chúa ban cho chúng con còn hơi thở, còn nụ cười và còn làm những điều mà chúng con có thể muốn, làm những điều tốt đẹp để chúng con được hành động, còn rất nhiều điều chúng con có thể tập và giúp cho đời sống thiêng liêng của mình, của những công nghiệp. Đó là những cái chúng con đã đi theo định hướng một cách rõ ràng trong chân lý.

Tiếp tục, nếu chúng con tin vào Thiên Chúa, chúng con tin vào đường hướng của Ngài, chúng con tiếp tục sống một đời sống thờ lạy, trông cậy, phó thác và theo giáo lý của Chúa, yêu thương, nhẫn nại, tha thứ thì quả là một thế giới mà chúng con sống ở trần gian này dẫu chưa ra đi, còn trong thân xác. Nhưng chúng con đã thấy được hạnh phúc của thiên đàng, hạnh phúc của một thế giới chúng con cảm nghiệm từ nơi Thiên Chúa, hạnh phúc ở một thế giới bình an và hoan lạc, một thế giới mà Chúa ban cho chúng con, là một tác phẩm tuyệt vời, là một tác phẩm độc đáo duy nhất mà mỗi một người là một viên ngọc quý mà Chúa muốn mài dũa chúng con qua những sự đau khổ của cuộc đời, qua những sự gặp phải của những khó khăn trong cuộc sống, qua những bệnh tật đau yếu nhưng chúng con vẫn vững một niềm tin, vẫn phó thác, vẫn trông cậy và vẫn luôn hy vọng vào một Đấng Tối Cao, là Cha quyền năng, ban cho chúng con sự sống ở cuộc đời này và đưa chúng con về một nơi vĩnh cửu muôn đời để chúng con được hưởng nhan thánh của Cha chúng con trên nước Thiên Đàng.

Còn rất nhiều yếu tố rất tuyệt đẹp cộng theo, nếu chúng con thật sự tìm kiếm được chân lý qua đời sống còn trong thân xác, để chúng con mở được cánh cửa đức tin, mở được thế giới thiêng liêng mà chúng con có được trên trần gian này do Chúa ban cho chúng con, do Đức Giesu Kito đã dạy cho chúng con và do Ngài đã hứa cho chúng con. Ngài hứa với chúng con ai tin vào Con Một Thiên Chúa, Ngài đã đến thế gian để cứu chuộc nhân loại và ai thực hành những điều Ngài dạy, những giới răn của Ngài để lại, sống trong yêu thương và sống phục vụ, phục vụ đúng là những người con cái. Chúng con được biết chúng con có một Cha trên trời, và chúng con đang thờ lạy những Giáo lý mà Ngài đã gởi đến qua con Một của Ngài trong thế gian này.

Chúng con được Chúa Thánh Thần ở với chúng con mỗi ngày, cho đến giờ sau cùng của cuộc đời. Ngài chính là sự thật, là lẽ phải, Ngài là chân lý, chúng con dành giờ để cầu nguyện, chúng con dành giờ để tìm hiểu, chúng con dành giờ để kết hiệp với Ngài thì chúng con đã sống trong chân lý, sự thật mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con ở cuộc đời này. Chúng con thực hành với con tim, với tình yêu, với những điều chúng con gặp. Giáo lý của Thiên Chúa vẫn sống động, đi kèm và giúp cho chúng con có một đời sống đẩy xa tất cả những tội lỗi, đẩy xa tất cả những gì vương mang của cuộc sống mà chúng con đang bị ngập chìm, để chúng con mạnh dạn đến với Thiên Chúa, chúng con mạnh dạn để giúp cho những người anh em của mình với một lòng tin vào Thiên Chúa của chúng con.

Thế hệ hôm nay đã được Chúa hướng dẫn, cho chúng con được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chúng con tin vào sự thành tín của Thiên Chúa, chúng con xác tín vào những điều Chúa ban cho chúng con qua Lòng Thương Xót. Chúng con luôn trông cậy, tin tưởng, chúng con đến với Ngài bằng những chuỗi hạt Lòng Thương Xót, để xin Chúa tha thứ, xin Chúa tiếp tục biến đổi chúng con, xin Chúa tiếp tục thánh hoá chúng con để xứng đáng đón nhận món quà ân sũng mà Ngài ban, qua Lòng Thương Xót, để chúng con được hưởng trong thế giới mà chúng con đang sống, và thế giới mai sau mà chúng con về với Thiên Chúa trên cõi vĩnh phúc.

Chúng con đừng bỏ qua cơ hội của những tháng ngày chúng con dành thời gian, như Chúa muốn chúng con, mỗi một người hãy dùng những giây phút yên tịnh cho tâm hồn được nghỉ ngơi trong tình yêu thương Chúa ban cho con người. Đừng bỏ qua những giây phút đó, những giây phút mà thân xác của chúng ta có cơ hội được gặp Thiên Chúa trong thiêng liêng, để chúng ta suy niệm những mầu nhiệm Chúa ban cho chúng ta giữa cuộc đời này.

Chúng ta đang sống trên trần gian này, có hơi thở, có nụ cười, có những cái chúng ta có thể dùng ý nghĩ để có thể nhận ra và luôn cảm tạ ơn Chúa mỗi ngày, mỗi giờ trong đời sống của chúng ta. Ngày mà Chúa muốn gặp gỡ chúng ta đem những món quà ân sũng đã tích tụ ở thế gian này, qua những cái chấp nhận trong đau khổ, qua những cái chấp nhận Thập Tự Giá, qua những cái đời sống chúng ta đã đi theo giáo lý của Ngài, ngày đó là ngày chúng ta dâng những món quà thiêng liêng đó cho Thiên Chúa, để chúng ta thấy được sự tập tành của Ngài cho chúng ta trong thế gian này đều có những lý do chính đáng, để chúng ta được vào nơi chốn hạnh phúc, qua những ân sũng mà chúng ta chấp nhận trong cuộc đời và trong những ngày tháng trong thân xác. Đó là một giáo lý rõ ràng giúp cho chúng ta đối diện ở trong cuộc đời.

Qua những cái đối diện, qua những cái gặp phải, qua những cái gian nan thử thách và qua những cái chúng ta tranh đấu chính mình, với một đôi mắt đức tin, luôn luôn trông cậy và tin tưởng vào Thiên Chúa, để tình thương của Thiên Chúa thấm nhập vào trái tim của mỗi một cá nhân. Chúng ta đi tìm Ngài, những việc chúng ta làm là những việc chúng ta cần gặp khi chúng ta qua khỏi thân xác này để dâng lên cho một Đấng Tối Cao, là Cha của nhân loại, là Cha của chúng ta, để chúng ta được về với Ngài, theo sự mời gọi của mỗi một người.

Ra đi mỗi một cách khác nhau, nhưng đời sống mai sau, đời sống của linh hồn quả thật chúng ta đã được đón nhận khi chúng ta biết giáo lý Thiên Chúa, đã thực hành được trên đời sống thân xác của chúng ta trên trần gian, để chúng ta không ngần ngại với những cái đau khổ hay chuẩn bị cho cuộc ra đi của chúng ta, để được về với Chúa trên nước Thiên đàng, chúng ta cũng được như những vị Thánh được mừng những ngày Lễ như hôm nay, chúng ta có cơ hội ca tụng, tôn vinh và ngợi khen Cha của chúng ta trên nước Thiên đàng, cũng cùng với tất cả những vị Thánh, là những người anh em, cha mẹ, những người thân nhân, những người bè bạn cũng đã được ở với Chúa ở trên nước Thiên đàng, đến lượt mỗi một người chúng ta cũng lần lượt lên đó.

Chúa kêu gọi và giúp cho chúng ta trong đời sống của Ngài và giáo lý của Ngài là cho chúng ta và muốn chúng ta được nên Thánh. Con đường nên Thánh không phải ra đi mà con đường nên Thánh chúng ta cần phải tập luyện ở trên thế giới này, tập luyện trong thế gian này để chúng ta xứng đáng đón nhận những món quà ân sũng và tình thương mà Chúa dành cho chúng ta hôm nay và ngày cuối cùng của cuộc đời.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con được đón nhận những lời do Thánh Thần linh ứng của ngày Lễ mừng Các Thánh Nam Nữ ở trên nước Thiên đàng. Chúng con cũng mừng các thánh Nam Nữ ở thế trần này, để chúng con được noi gương các Ngài, đi theo giáo huấn của Thiên Chúa qua những lời chúng con học hỏi được qua Phúc âm, học hỏi được qua những vị giảng dạy ở thế giới này. Ngài qua họ và qua những lời Chúa gởi một cách sống động giúp cho chúng con qua những vị ngôn sứ, qua những vị tiên tri sống động trong thế giới ngày nay, qua quyền năng Phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, để chúng con được nghe những Giáo Huấn của Ngài, để chúng con được nghe, được cảm nhận những lời của Ngài, để chúng con là những người được trở về cùng Chúa ở nơi chốn vĩnh cửu bây giờ và mãi mãi muôn đời.

Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Con xin cảm tạ ơn Thánh Thần đã linh ứng và ban cho con tường thuật xong bài này. Xin cho chúng con được đón nghe và thực hành trong đời sống, để chúng con cũng là những người học theo những vị Thánh để từ bỏ bản ngã, cái tôi, từ bỏ những tội lỗi xấu xa của con người, chúng con còn có rất nhiều điều chúng con cần học trong cuộc sống và cần kiên trì, nhẫn nại. Xin Chúa ban cho chúng con sự bền đổ, ban cho chúng con sự trung thành, ban cho chúng con có một khám phá mới mỗi ngày trong ơn Thánh Thiên Chúa ban cho chúng con, để đời sống của chúng con được tập tành qua những mục đích, chúng con biết tập trong hy sinh, trong khiêm nhường để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi một người chúng con trong thế giới.

Con xin thay thế tất cả anh chị em của chúng con được đón nhận, lắng nghe bài này trong một cõi lòng tri ân, cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa. Trong danh thánh của Đức Giesu Kito, con cảm tạ Chúa, con chúc tụng Chúa và con ngợi khen Chúa.

L. tường thuật xong bài này lúc 4:06 phút.

Con xin một lần nữa cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!