Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúa Giêsu Thánh Thể nhìn chúng ta qua Nhà Tạm

Ngày 20 Tháng 9 Năm 2013 – 10:25 Sáng

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia:  Hôm nay trong tâm tình con đến để viếng Bí Tích Thánh Thể, Chúa cho con một sự cảm nhận rất mạnh mẽ.

Con dành giây phút này để nói lên những niềm tâm tư của mình, chấp nhận và quyết định cho con để trên bước đường con đi, có cơ hội làm dụng cụ của Chúa, cơ hội phục vụ để lớn lên và hiểu lịch trình trong sự trưởng thành mỗi ngày con được cảm nhận qua những thử thách, qua những việc đến với con dù vô tình hay cố ý. Nhưng là một chương trình để trải qua những cái mà con người chúng con có cái suy nghĩ của bản ngã, của cá tánh và tầm nhìn hạn hẹp của con mắt không đức tin, nhưng khi đối diện với Thiên Chúa chúng con làm việc cho Ngài, và Thánh Thần hướng dẫn, thì một điều rất khác biệt chúng con không thể dùng cặp mắt của người đời, với suy nghĩ nông cạn của tâm trí trong thân xác, mà đón nhận và luôn cảm tạ xin vâng với Thánh ý những điều Chúa sắp đặt cho mỗi công việc, cho mỗi điều mà chúng con đối diện để làm bổn phận của mình trước mặt Thiên Chúa.

Lạy Chúa sáng hôm nay khi con bước vào Nhà Tạm, con nhận ra tất cả những gì làm con suy nghĩ của những ngày vừa qua, và cũng có cái đã làm tâm trí con suốt một đêm cho đến sáng hôm nay vẫn còn những vương vấn, suy diễn. Con biết được là do nơi con người chúng con luôn có những cái mà chúng con hoàn toàn chưa xác tín, chưa tin tưởng tất cả mọi điều Thiên Chúa làm trên những người anh em của chúng con, hay trên con. Đôi lúc con nhìn thấy và con cảm nhận không phải tự nơi hoạt cảnh mà là tự tâm trí con, nơi suy nghĩ và suy diễn của con. Có những đối diện làm con cảm thấy hoang mang, cảm thấy chao đảo, và trong đó không thiếu nghi ngờ.

Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa. Câu này nó vẫn lập đi lập lại ở trong tâm thức của con. Có đôi lúc con đã quyết định hoàn toàn biết được những việc không từ nơi con. Con không có khả năng làm bất cứ điều gì, dù là những lời ngắn gọn nhất, những lời chân thành nhất. Con không thể xuất phát từ nơi suy nghĩ của con, mà xuất phát từ nơi Thánh Thần linh ứng và hướng dẫn cho con.

Cho nên lạy Chúa, có những cái con chưa hiểu được, con chưa thấu được, và sự suy nghĩ hợp lý do sự hạn hẹp của con người luôn có những cái để đối chiếu, để không biết con đang trong tâm trạng nào, dẫu những ngày tháng đã có bao kinh nghiệm. Đó là suy nghĩ mà con luôn bị sự suy diễn ở trong tâm trí nếu không cứng và nếu không khẳng định để xin ơn Chúa Thánh Thần mở trí để thấu hiểu những việc mà chúng con có cơ hội phục vụ, dù là thành công hay thất bại. Mọi việc chúng con chỉ biết vị trí của chúng con là xin vâng, thực hành theo thánh ý của Thiên Chúa và do Thánh Thần hướng dẫn. Để rồi những việc đó hãy dâng lên cho Chúa, dù có lý hay không, dù có những cái mà chúng con không biết được sự quan trọng hoặc ngụ ý của Thiên Chúa, nhưng vẫn có cơ hội để con phục vụ và làm điều này.

Xin Chúa tha thứ cho những thắc mắc, tha thứ cho những suy nghĩ của con người và sự đối chiếu trong nông cạn của con mắt thiếu đức tin, để con cũng bị loanh quanh luẩn quẩn, trong lôi cuốn và cơ hội để nhảy vào làm cho chúng con chao đảo trong những công việc cần thiết.

Lạy Chúa, Chúa nói đúng không có gì sợ hãi bằng cái tôi ở trong con người. Kẻ thù mạnh nhất là ở trong tâm trí, nếu chúng con không khẳng định và không mạnh mẽ để xác tín do Thánh Thần làm việc, thì chúng con sẽ bị ngã quỵ bởi những lý lẽ và những lý do ở trong sự suy nghĩ của con người, sẽ làm cho chúng con mệt mỏi, lệch lạc, và hoang mang với những việc mà chúng con biết đó là những việc từ nơi phép lạ, từ nơi thiêng liêng mà Chúa ban cho loài người chúng con. Trong số đó có những người anh em cũng như có chính con không dùng bằng đôi mắt bình thường để có thể so sánh, mà hãy dùng lòng tin để biết rằng quyền năng phép lạ mà Chúa đang sử dụng con và những người anh em chúng con, sử dụng những việc cần thiết để chúng con chỉ biết phục vụ và xin vâng theo thánh ý của Thiên Chúa.

Lạy Chúa cho dù những suy nghĩ vây kín, và những suy diễn lôi kéo con trong đời sống không trọn vẹn để có thể làm những việc con đang làm. Nhưng dẫu có những điều đó ở trong tâm trí, cũng cần có một sự đối chiếu thích hợp, để những điều này tự con không thể trả lời được. Con biết khi nào lắng đọng đừng để cơ hội cho sự suy diễn thì con được nghe những lời mà Chúa cho con được biết những ý nghĩa, của những điều xảy ra không đúng với con mắt của thế gian con người, không đúng với sự đối chiếu cho đúng lý của họ. Chúa đều có cách, Chúa có cách thức làm việc của Chúa, và Chúa có những điều mà con người không thể hiểu được vì Ngài là Thiên Chúa của chúng con, vì Ngài là Đấng quyền năng, là một người Cha nhân từ, là một vị Vua vũ hoàn.

Chúng con không thể thấu hiểu được tất cả những gì do Đấng tôn thờ mà chúng con đang thờ lạy. Phận làm con chỉ biết xin vâng, chỉ biết nghe những gì được hướng dẫn, chỉ biết làm theo Thánh Thần, để những việc đó Chúa sẽ dạy cho con những điều kỳ diệu để đời sống thiêng liêng của chúng con nhận thức sâu hơn, xa hơn, và cao hơn. Những điểm đó mới là những điểm hợp lý để biết rằng Chúa sử dụng chúng con trong thân xác này.

Lạy Chúa chỉ có một điều duy nhất là chúng con phải thờ phượng Chúa, chúng con phải yêu mến Chúa hết lòng, hết trái tim, và hết sức lực của mình, và điều đó sẽ tạo cho chúng con một lòng tin vững vàng vào Thiên Chúa, để chúng con thực hành những điều Chúa dạy, thực hành những điều Chúa muốn, và làm theo thánh ý do Thánh Thần hướng dẫn cho những người con cái mà Ngài đụng chạm, Ngài chọn lựa ở trong thế giới này .

Lạy Chúa, tình yêu Chúa rất công bằng cho tất cả con cái Ngài trong thế gian, nhưng sự cảm nhận là từ nơi con người, từ nơi trái tim mỗi cá nhân dành cho Thiên Chúa, và lòng tin của mỗi cá nhân, dù mạnh hay yếu, cũng từ nơi sự quyết định của những cái do lý trí của chúng con đối diện để chọn và biết những gì của Thiên Chúa và những gì của con người, để chúng con không nao núng, không bâng khuâng, không chao đảo, mà chỉ xin vâng trong niềm tín thác, niềm trông cậy, và bằng an trong những công việc tâm hồn hướng về Chúa, để chúng con không làm sai, không làm theo bản ngã hay cá tánh của mình.

Xin Chúa hãy mở rộng trí óc của con, xin Chúa hãy lấy đi những tư tưởng hạn hẹp của con người. Xin Chúa hãy cất bớt cho con tất cả những gì suy diễn của đời sống con người. Xin thay thế cho con Thánh Thần của Thiên Chúa, thay thế cho con trái tim tình yêu mà Chúa dành cho con và con muốn dành cho Chúa. Tình yêu sẽ là một cánh cửa mở rộng để cho con thấy được ý nghĩa của những việc làm, thấy được những lời cao quý chân thành yêu thương Chúa dành cho mỗi người chúng con khi đón nhận những lời của Ngài qua những lá thơ.

Lạy Chúa, trong những lời đơn sơ chất phát, không văn hoa màu mè nhưng chứa đựng một sự tự nhiên, đơn giản, xuất phát từ trái tim đơn sơ của người con dành cho Cha, của người Cha đến với trái tim đơn sơ nhỏ bé mà Chúa chọn lựa ở thế giới này. Trong đó chứa đựng đầy yêu thương, đầy thông cảm và dể đến gần với Cha, đến gần với những người con cái mà chúng con đánh động từ nơi trái tim, để trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tầng lớp của xã hội con người chúng con đang sống, không dành riêng cho giới trí thức, kiến thức, mà dành riêng cho tất cả mọi người trong nhân loại.

Vì Cha là một người Cha nhân từ, yêu thương, là một người Cha như trong gia đình chúng con gặp gỡ mỗi ngày để chúng con được dựa vào tình yêu đó, được nghe những lời nhẹ nhàng, giản dị và dễ hiểu, để chúng con có thể biết rằng ý định của Cha muốn chúng con làm gì. Ý định của Cha giúp chúng con trở thành người con được ý thức, được nhận ra tình yêu là mục đích chính mà Cha đang chờ đợi và mời gọi tất cả những người con cái của Cha trong thế gian trở về với mục đích để cảm nhận sự hiện diện của Cha qua Bí Tích Thánh Thể.

Cha muốn gặp gỡ một cách gần gũi, Cha muốn gặp gỡ những trái tim đơn sơ nhỏ bé. Cha muốn gặp gỡ tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Đến với Cha, đừng ngần ngại và với một lòng tin thì điều đó đôi mắt đức tin của con sẽ được mở ra, sẽ được thấy và sẽ được cảm nhận, cũng như được biết tình yêu Cha dành cho mỗi con người của chúng con. Tình yêu Cha dành cho mỗi một hoàn cảnh đều có một sự hạnh phúc và trong đó lẫn lộn sự thử thách, lẫn lộn của sự thách đố, lẫn lộn những thành công và do chúng con vượt qua bản ngã.

Đó là là những món quà tập tành cho đời sống chúng con được gần gũi Cha, được gần ơn thánh của Cha, và được đến với Cha qua những sự đau khổ trong cuộc đời, qua những điều ngược ý, qua bệnh tật, và qua những hoàn cảnh mà mỗi con người không ai tránh khỏi. Đó là những lý do mà chính chúng con cần dừng lại để tìm đến một nguồn an ủi, mà nguồi an ủi đó chúng con chỉ đến với Cha mới có thật sự được. Chúng con chỉ dựa vào Cha mới có niềm an ủi mà do chúng con đang cần.

Chỉ có Cha mới đem lại bình an, chỉ có Cha mới đem lại hạnh phúc và chỉ có Cha mới là người cùng với chúng con đồng hành trên mọi nẻo đường chúng con đang đối diện trong hiện tại với những ngày thế giới trần gian, để chúng con mở trái tim của mình để xin Cha ngự trị, mở cõi lòng để đón nhận những lời dạy dỗ và hướng dẫn của Cha, để chúng con mỗi người có cơ hội, là những người được mời gọi làm con cái của Cha, đến với Cha một cách thân mật, đến với Cha một cách tự nhiên, và đến với Cha trong sự phó thác gởi trọn cho một người Cha yêu thương và gần gũi tất cả những người con cái của Cha, để được dựa vào trái tim tình thương, dựa vào vòng tay âu yếm mà Cha luôn chờ đợi để đón chào những trái tim mở rộng để nhận ra Cha, thấy được Cha trong đời sống đức tin mà họ chọn lựa và quyết định, để có những cuộc gặp gỡ không phải dừng lại, mà kéo dài trong đời sống của mỗi ngày, kéo dài trong đời sống chúng con nhất định để chọn Cha, nhất định chọn con đường Cha dọn sẵn cho chúng con.

Đó là con đường tập cho mỗi người chúng con nên thánh, vì chỉ nên thánh thì chúng con mới được sống hạnh phúc, nên thánh chúng con mới được gặp gỡ Cha, nên thánh chúng con nhất định phải đi qua đoạn đường mà đời sống của chúng con không ai có thể từ chối được. Hãy chấp nhận và làm thật tốt trong những công việc chúng con đối diện, những cái nhìn khác của con người không có đức tin, và cái nhìn khác với những người có đức tin để chúng con không lẻ loi cô đơn trên đường đời này. Chúng con đi qua những khúc khuỷu, Cha đưa vòng tay để ôm lấy chúng con.

Ngài đưa chúng con đến, Ngài dẫn chúng con từng bước, Ngài tập cho chúng con trở thành những người con thánh thiện, những người con đạo đức, và những người con xứng đáng đón nhận món quà ân sủng qua ơn tha thứ, ơn cứu rỗi, là con đường Cha dọn sẵn cho chúng con để đến với ơn cứu rỗi mà ai ai cũng phải cần, ai ai cũng phải nhờ ơn cứu rỗi này để được sống vĩnh cửu, nơi Cha đã dọn sẵn cho thế gian chúng con qua Cuộc Tử Nạn, qua cái chết để đem lại bình an, đem lại thắng lợi, đem lại hy vọng, và đem lại niềm hạnh phúc vĩnh cửu thiên đàng chúng con đã được do Ngôi Hai Thiên Chúa đã thực hiện và làm chúng con trên hai ngàn năm, chỉ đợi chúng con hợp tác, chỉ đợi chúng con quyết định, nhìn ra và ý thức những gì Thiên Chúa đã làm để chúng con xin vâng và đi theo giáo lý , và sự hướng dẫn của Ngài.

Phải mở trái tim để được sự đánh động bởi tình yêu Cha dành cho mỗi người trong nhân loại. Khi chúng con thật sự nhận ra tình yêu và chúng con đền đáp, dẫu là một phần nhỏ bé nào, chúng con cũng cảm nhận được tình yêu. Đó là sự khởi đầu để chúng con tìm gặp Thiên Chúa của chúng con, chúng con tìm gặp một vị cứu tinh mà cuộc đời của mỗi con người đều cần đến Ngài. Đó là một quyết định to lớn để đối diện với bản ngã cá tánh, và vượt qua những khó khăn đau khổ của cuộc đời, nhưng trong hy vọng, trong tín thác, và trong trông cậy vào Thiên Chúa mà chúng con tôn thờ và chọn lựa.

Chúng con không thể bỏ qua cơ hội tình thương mà Cha đã chờ đợi, Cha đã mời gọi, và cho chúng con được đón lấy tất cả, dẫu bất xứng, nhưng với lòng thương xót sẽ gội rửa, thánh hóa và biến đổi để chúng con được xứng đáng hơn trong đời sống mà chúng con đã bỏ qua biết bao cơ hội trong cuộc đời, khi nhận được ánh sáng tình thương qua Lòng Thương Xót để hiểu được ý nghĩa của đời sống con người, được làm con của Cha qua những khúc khủyu của cuộc đời, đem lại hạnh phúc, hy vọng, và tự do đến chốn vĩnh cửu mà Cha đã ban cho thế giới loài người, qua con một Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài hoàn toàn gánh vác, lấy đi tội lỗi của chúng con, và thay thế chúng con, qua cái chết, đưa chúng con trở về trong vinh quang khải hoàn. Tình thương của Ngài luôn đến với mỗi thời đại và luôn đến với chúng con, là tình yêu và bằng an đem lại cho con người nguồn sống mới, đem lại cho con người sức mạnh để tiến bước giữa cuộc đời, và đem lại mục đích chính.

Chúng con nhất định phải về nơi chốn quê hương chúng con có hạnh phúc, nơi chốn có Thiên Chúa Cha của chúng con, có Chúa Giêsu, có Thánh Thần Thiên Chúa, có Mẹ của chúng con, có Thánh Giuse, và có tất cả triều thần, thần thánh trên thiên đàng luôn luôn vây quanh ca ngợi tung hô. Mãi mãi là một nơi chốn hạnh phúc, tràn đầy yêu thương, nơi chốn tràn đầy sự giàu có của Thiên Chúa ban cho những đấng bậc đó. Thiên Chúa cũng ban cho chúng con, đừng để mất đi cơ hội nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa nơi Thiên Đàng.

Trước tiên chúng con phải biết nhận thức ngay ở đời này, từ nơi tâm thức, lý trí, và quyết định con đường đi qua của trần thế. Chúng con không cô đơn một mình, không lẻ loi khi làm những việc nặng nề từ nơi thân xác, nơi tâm trí hay suy nghĩ của chính mình. Hãy tin và phó thác. Hãy yêu và sống sự thật với giáo lý và chân lý của Ngài, thì cuộc đời này là một con đường mở rộng để chúng con được hạnh phúc ở giữa cuộc đời này, dù vẫn còn trong thân xác, hay tâm trí, một ngày nào đó quê thật của chúng con là nơi chốn mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn. Để được xứng đáng vào nơi chốn đó, chúng con cần phải tập luyện và đón nhận tất cả những gì ở trong cuộc đời này.

Đó là những món quà ân sủng tập chúng con hy sinh nhẫn nại, để giá trị đó mới đem lại niềm lợi ích, đem lại vinh quang do Thiên Chúa ban cho mỗi người qua ơn thánh của Ngài, được đến với Ngài, và được vinh danh Ngài ngay trong đời sống của chúng con, sáng danh Ngài qua đời sống chúng con nhận ra nơi Thiên Chúa, nơi giáo lý của Ngài, nơi sự hướng dẫn của Ngài, và nơi chân lý Ngài đã dạy trên hai ngàn năm, mãi mãi vĩnh viễn tồn tại trong thế gian này, với những người con đón nghe, thực hành và nhận thức, để làm kim chỉ nam cho cuộc đời, kim chỉ nam cho những ngày lữ thứ trần gian.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ tình thương Chúa đã ban cho con nhận thức trong sáng hôm nay. Xin Chúa giúp con được tiếp tục mở rộng trí óc để nhận ra những gì trước mắt, những gì chung quanh, và những gì chúng con đối diện mỗi ngày. Mỗi giây phút chúng con cần phải tranh đấu với thể xác này, chúng con cần phải dùng lý trí để nhìn thẳng mỗi một công việc, dù nhẹ nhàng hay nặng nề tất bật, nhưng chúng con luôn luôn giữ vững lập trường và cách thức trong sự sắp xếp mà mỗi một người do Thánh Thần hướng dẫn.

Chúng con cũng quyết định và hạ quyết tâm để làm những việc cần thiết. Mỗi ngày gặp gỡ Chúa, chúng con phải dành thời gian để thờ phượng Chúa, gặp gỡ Ngài, để đón nhận Ngài vào trong trái tim chúng con. Chúng con phải sống trong sạch, phải từ bỏ những thói hư nết xấu, những cái thế tục con người luôn luôn ưa chuộng, từ bỏ những đam mê và cá tánh riêng trong những điều không thuộc về giáo lý Thiên Chúa dạy. Còn nữa, còn những lôi cuốn trước mắt, dẫu con mắt bình thường cho đó là những lý lẽ nhưng chỉ thích hợp với thế gian con người. Chúa không bắt buộc chúng con cởi bỏ hoàn toàn, nhưng chỉ muốn nhắc nhở những gì tốt, những gì thánh thiện, những gì con người cần sử dụng nó nhưng không mất bằng an, không thổn thức trong tâm hồn, không thấy mình bị khiển trách ở trong trái tim, không mất bình an trong những việc không đến từ Thiên Chúa.

Có những việc chúng con phải luôn luôn cầu nguyện trước khi làm, chúng con luôn có cơ hội đối diện tất cả mọi việc. Trong đó chúng con dùng thời gian cầu nguyện, vinh danh Chúa trong mỗi việc nhỏ bé nhất mà chúng con thực hiện rồi đến những việc lớn mà Chúa sử dụng. Chúng con phải qua những quá trình tập tành này để chúng con mới biết những sự gần gũi chúng con được Chúa hướng dẫn. Ngay những yếu tố cần nhất trong cuộc sống Chúa cũng quan tâm, Chúa cũng luôn ban cho con và những người anh em con có những cơ hội gặp gỡ những điều đó. Dù sức lực chúng con không làm được nhưng Chúa đã làm và ban chúng con những việc vô thường, lạ thường, và những điều bình thường nhất trong cuộc sống, mỗi ngày Chúa sắp đặt cho mỗi người con của Ngài.

Chúng ta dùng từ mắt đức tin thì mới thấy được sự thể hiện này ở trong một tâm tình cảm tạ, luôn luôn ghi nhớ Chúa ở bên chúng ta mỗi ngày. Chúa ở trong trái tim của chúng ta. Chúa đang chờ đợi những lời tâm sự của chúng ta, đang chờ đợi những lời cầu nguyện. Những điều thỉnh cầu hợp lý của chúng ta Ngài nhất định sẽ ban cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta và cho được nhìn thấy những việc Ngài đang làm và thực hiện trong mỗi người.

Khi chúng ta dùng đức tin để đi giữa cuộc đời này và chúng ta xác định chúng ta đang sống trong Chúa, đang tôn thờ một đấng Tối Cao, một Người đầy quyền năng, là Cha của chúng ta, là Người rất yêu thương chúng ta, một Người nhân từ, luôn tha thứ, luôn thay đổi, luôn cho chúng ta những cơ hội cần thiết, cần có trong cuộc đời, được gần gũi Ngài và nếm tình yêu của Ngài ban cho chúng ta, ban cho mọi người anh em trong nhân loại.

Nếu chúng ta tìm gặp Ngài với một cõi lòng, trái tim, suy niệm để tìm gặp trong khao khát, ước mơ. Thiên Chúa sẽ trả lời, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta cơ hội gặp gỡ Ngài bằng cách này hay cách khác trong cuộc sống. Chúng ta không đi giữa cuộc đời này một mình. Chúng ta không cô đơn khi tin có Thiên Chúa, tin vào tình thương của Người Cha luôn dành cho con cái của mình. Chúng ta không bao giờ thất vọng khi đã lỡ lầm trong những suy nghĩ sai trái, với những tội do chúng ta đã cố tình hay vô ý.

Tất cả những gì vướng bận dù là thế nào chăng nữa hãy tin vào Thiên Chúa là Cha chúng ta, là Cha tình yêu, là Cha từ bi nhân hậu. Ngài nhìn thấy sự sửa đổi, nhìn thấy sự trở lại, sự quyết định để Ngài mang chúng ta trở về, tưởng thưởng công nghiệp chúng ta chọn lựa. Ngài không bao giờ bắt tội và không sửa phạt khi chúng ta biết ăn năn hối cải, khi chúng ta nhận thức trở về xin lòng thương xót của Ngài thứ tha.

Hãy đến với Ngài bằng trái tim, hãy đến với Ngài bằng cõi lòng của mình trong khao khát, tin tưởng, và hy vọng. Ngài nhất định sẽ cho chúng ta hạnh phúc đó. Ngài nhất định sẽ ôm chầm chúng ta để cảm nhận được tình yêu của Ngài đã dành cho chúng ta từ muôn thuở, cho chúng ta cơ hội đi sâu vào trái tim tình yêu Ngài dành cho nhân loại. Qua sự cảm nghiệm đó, chúng ta trong thiện nguyện trở về, trong thiện nguyện đón nhận những sự chỉ dạy, đón nhận những gì đến với chúng ta.

Dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại, dù nghiệt ngã, hay trong bệnh tật đau yếu, hay khó khăn, chúng ta mới thấy và cảm nghiệm rằng cuộc đời của Thiên Chúa đi vào thế giới con người. Ngài cũng bước qua những Thập tự. Chúng ta đã được nhìn thấy sự đau khổ, sự giày xéo từ tinh thần cho đến thể xác, bị đánh đập bằng những roi đòn tột cùng gian ác của con người trong tội đối với Ngài. Ngài chấp nhận trong hiền lành, hy sinh. Những roi đòn đó cứu lấy chúng ta, những roi đòn đó gánh lấy cho chúng ta, những roi đòn không phải trong thân xác của Ngài mà là ở trong thân xác của chúng ta.

Cuối cùng Ngài không để cho chúng ta chịu đau khổ đó, vì tội lỗi mà chúng ta đang sống trong hiện tại và luôn sử dụng nó đối với mình, với anh em, với những người khác trong cái tôi, cái suy nghĩ, và trong kiêu ngạo, trong đam mê, trong lạc thú, và những việc vô tình hay cố ý mà chúng ta đã xúc phạm đến nhau, đến Thiên Chúa. Chính những cái đó là những cái chúng ta khiêu khích tình yêu thương Ngài đã dành cho chúng ta, chúng ta chống đối với những điều do chúng ta đã đi vào những tội lỗi gian ác, những cái chúng ta xem thường ở cuộc đời này, nhưng đó là những cái mà Thiên Chúa đã đưa đôi vai gánh Thập Tự nặng nề bởi những tội nhỏ hay tội lớn mà chúng ta xúc phạm mỗi người và mỗi ngày trên thế giới. Đó là những cái mà chính Ngài đã biết và đi qua và gánh chịu trước tất cả mọi điều cho thể gian con người. Ngài vẫn tiếp tục ở giữa thế giới này, đã có những lịch sử đi qua, Ngài đã đến thế gian này bằng xương bằng thịt trên hai ngàn năm về trước.

Thế hệ chúng ta đang sống, Ngài cũng đang ở giữa chúng ta, trong thiêng liêng, trong vô hình Ngài vẫn hiện hữu trong mọi nơi, mọi chỗ. Chúng ta nên hướng về Ngài để biết sự sống động Ngài đang mỗi ngày lắng nghe và nhìn thấy chúng ta trong khung cửa của Nhà Tạm, trong hình bánh của Bí Tích Thánh Thể. Ngài nhìn và quan sát tất cả con cái Ngài trong thế giới, quan sát sự diễn biến của thế gian. Trong tay Ngài, có quyền lực, có quyền năng, có thể làm được tất cả những gì để đi đúng con đường Ngài chỉ dạy cho thế gian con người. Nếu Ngài dùng những quyền năng đó thì chúng ta có lẽ không thể sống sót được một ai trong thế giới này.

Vì đối với trước mặt Thiên Chúa, chúng ta hoàn toàn bất xứng, mang thân phận của con người và những sự bất tuân ngay từ ông bà nguyên tổ, rồi tội sanh ra tội và vẫn là tội đeo mang của những người con cái kéo dài qua bao thế hệ. Nhưng trong quyền năng đó, Thiên Chúa lại đem chúng ta với cách mà Ngài xử lý là Ngài không dùng quyền năng để triệt hạ tất cả những dối trá, xấu xa xúc phạm của con người. Ngài chỉ dùng tình thương, tình yêu, cho chúng ta cơ hội sửa đổi, để gặp gỡ Ngài và đón nhận và nhìn ra quyền năng là tình thương cao cả. Đó là một điều duy nhất Ngài đang sử dụng cho thế giới loài người của chúng ta, mang chúng ta từ nơi tội lỗi trở về, mang chúng ta từ nơi bóng tối được nhận ra ánh sáng, cho chúng ta có những cơ hội gặp gỡ Ngài.

Ngài trong ôn tồn nhẹ nhàng, hiền lành gặp gỡ và chỉ dạy chúng ta những điều chúng ta đã bỏ quên trong cuộc đời, chỉ dạy cho chúng ta những điều cần phải thực hiện trong hiện tại; chỉ dạy cho chúng ta, giúp chúng ta mỗi ngày bước xa cái thân xác này, bước xa cái ý nghĩ ham muốn đam mê, bước xa những tội lỗi mỗi ngày ở trong thân xác vẫn hoành hành, của những ganh tị, của những ganh ghét, của những bất tuân, những cái vô tình cố ý đối với nhau qua những người anh chị em, đối với nhau qua sự suy nghĩ hơn thua tranh dành.

Còn rất nhiều điều trong gian dối lừa gạt, chưa nói đến sự gian ác và độc ác của cái tâm khi không nhận ra Thiên Chúa, khi không biết giáo lý của Ngài và không đón nhận những gì tốt đẹp nhất con người có thể sử dụng nó, vẫn nằm chìm trong tối tăm tội lỗi, chìm trong những áng mây che mờ đôi mắt đức tin, những áng mây che mờ lương tâm và lý trí. Tiếp tục xúc phạm, tiếp tục nằm trong tội, tiếp tục mỗi ngày đối diện với những vây quanh trong ham muốn, trong hạn hẹp, và trong cái không có đức tin, và thiếu suy nghĩ, thiếu ý thức làm người. Quả là biết bao điều thiếu sót, biết bao điều khiếm khuyết, và biết bao điều bất toàn, xảy ra trên mỗi người chúng con.

Nếu chúng con không nhận ra giáo lý của Chúa, nếu chúng con không nhận ra huấn lệnh của Ngài, không nhờ tình thương của Ngài thì làm sao chúng con có thể sống nổi và được biến đổi qua những ngày tháng chúng con có cơ hội Thiên Chúa đã dành cho chúng con. Ngài đã gánh tội trần cho chúng con, Ngài đã gánh tất cả những điều tội lỗi nặng nề trên thân xác mà chỉ con đường duy nhất chúng con hợp tác, chúng con trở về, cởi bỏ tất cả những gì đeo mang của thế giới trần gian trong những sự ràng buộc vô hình.

Chúng con hãy mở trái tim, vì Chúa đến bằng trái tim của Ngài. Chúa cũng mong muốn con người chúng con nhận thức và biết chúng con cũng trở về với Chúa bằng trái tim. Chỉ có trái tim là một lẽ sống thật, trái tim mới đưa chúng con về con đường chân chính, chỉ có trái tim mới quyết định giữa cái đúng và cái sai; chỉ có trái tim mới đón nhận cái thiện và từ bỏ cái ác, để chúng con tập tành tiến dần với đời sống công chính, với đời sống nhân đức, với đời sống lẽ phải sự thật, và tiếp tục trau dồi cho đời sống của chúng con gần gũi Thiên Chúa, chúng con thực hành những điều Chúa dạy, tập cho chúng con mỗi ngày tiến triển trong đạo đức, tập cho chúng con mỗi ngày tiến triển trong thánh thiện để chúng con có đủ sức lực mạnh dạn.

Bởi tình yêu Chúa dành cho chúng con, bởi tình yêu chúng con dành và quyết định đi theo Chúa, thì chúng con gạt bỏ được và tập tành từ từ để từ bỏ những tánh hư nết xấu, từ bỏ những cái ràng buộc trước kia mà chúng con chưa đón nhận Thiên Chúa, chúng con mới nhận ra Thiên Chúa đã ban cho con đời sống đức tin. Vì chính đời sống đức tin mà chúng con tin tưởng vào sự cảm nhận từ nơi cõi lòng để ơn thiêng mới qua đời sống đức tin, chúng con được lớn mạnh và đứng dậy với niềm tin chúng con tin vào Thiên Chúa.

Vì những sự chứng thực nó không như con người, chỉ có lòng tin mới cảm nhận tình yêu, chúng con dâng lên Ngài tình yêu của chúng con. Khi chúng con có tình yêu và tình yêu gặp nhau thì mới thấy và thấu hiểu được ý nghĩa của đời sống qua thân xác. Khi chúng con đụng chạm điều đó thì chúng con phải trải qua những sự tập luyện, trải qua những sự nhận thức và trải qua những giây phút chúng con dành giờ để gặp gỡ Chúa, dành giờ để tìm hiểu Ngài, dành giờ đến với Ngài bằng cõi lòng, bằng đầu phục, và bằng chấp nhận với những gì trong cuộc sống của mình.

Thiên Chúa là người đi cùng với chúng con, chúng con không lẻ loi một mình, mà chúng con đang sống từng giây phút để làm vinh danh và để sáng danh Chúa, trong sự chấp nhận xin vâng và hợp tác trong mỗi thời điểm, trong mỗi thời gian, trong mỗi hoàn cảnh, để ý nghĩa là chúng con được lớn lên trong đức tin, lớn lên trong ơn thiêng liêng, cảm nghiệm và gần gũi Chúa mỗi ngày, mỗi giờ cho Thiên Chúa. Đó là điều Chúa cho con cảm nghiệm được sáng hôm nay.

Những lời này con cũng xác tín rằng con không có suy nghĩ này được, con không có tài nào có thể có những ý nghĩ này và sự cảm nhận này. Đó là điều càng chứng thực hơn là chúng con tin vào Thiên Chúa thì Chúa Thánh Thần dùng thân xác này để làm việc, dùng thân xác này để nói lên những điều có thật, dùng thân xác này chứng minh những điều mà chúng con đang đón nhận từ nơi Thiên Chúa ban cho chúng con một cách thiêng liêng. Ai ai cũng có thể đón nhận và ai ai cũng là những người con Chúa đem chúng ta trở về bằng giá máu của Ngài. Vậy chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc, chúng ta đừng bao giờ thất vọng, và mãi mãi tin tưởng tìm đến Ngài. Chúng ta nhất định phải trở về với Ngài bằng cách này hay cách khác trong cuộc đời. Đừng sợ những tội lỗi chúng ta đã vấp phạm và đã làm Trái Tim Chúa đau lòng.

Hãy trỗi dậy để trở về với một người Cha nhân lành xin Ngài tha thứ, dùng đời sống của chúng ta để xin bù lấp lại những ngày tháng chúng ta đã làm cho Trái Tim của Thiên Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã rỉ máu với chúng ta trong thế gian này. Ngài đang chứng kiến và nhìn chúng ta qua Nhà Tạm. Ngài đang hiện diện trong thế gian này qua mọi nơi mọi chốn. Nếu chúng ta có con mắt đức tin thì chúng ta trong sự cầu nguyện được gặp gỡ Ngài, nếu chúng ta không có đôi mắt đức tin cho dù Ngài bên cạnh hay Ngài đến gõ cửa nhà chúng ta thì chúng ta cũng không nhận ra Ngài và cũng không biết được Ngài, một Thiên Chúa yêu thương.

Ngài luôn sẵn sàng đưa chúng ta trở về, ôm ấp khi chúng ta gặp đau khổ, dẫn dắt chúng ta khi đang vướng vào những cạm bẫy của thế thái nhân tình mà con người luôn bị cột chặt bởi những đam mê lạc thú, những tiền tài, những danh vọng, bởi những cái con người không nhận ra và ý thức được đời sống của trái tim, là sự bình an hạnh phúc, là sự tự do khi chúng ta đối diện với Đấng Thượng Đế, khi chúng ta chọn Ngài ở trong cuộc đời của mình.

Lạy Chúa, thế kỷ của chúng con đang sống là một thế kỷ được mời gọi và cũng là thế kỷ đặc biệt, được đón nhận rất nhiều điều phi thường và lạ thường qua phép lạ Chúa đã làm qua Bí Tích Thánh Thể trong thời đại hôm nay, qua lòng thương xót Chúa đã chữa lành biết bao người trên thế giới, và qua những việc phi thường, lạ thường, qua Mình và Máu của Thiên Chúa, qua những Thánh Lễ Misa, qua những việc chúng con nhìn thấy được Chúa Thánh Linh đang đụng chạm và đến gần với thế gian con người với thời điểm mạnh mẽ này.

Xin cho chúng con được mở đôi mắt đức tin, mở cõi lòng để tìm kiếm và đi đến những nơi có cơ hội để gặp gỡ Ngài trong sự trau luyện đời sống mà chúng con cần gặp gỡ Ngài lúc ban đầu, để nhờ Thánh Thần đánh động, và ngay giây phút ban đầu đó, chúng con cảm nghiệm và quyết định cho đời sống chính mình trong hiện tại và những ngày còn lại để chúng con được đi trên con đường mà Chúa muốn chúng con đi, chúng con được đi trên con đường mà Chúa luôn nâng đỡ che chở, để chúng con không rớt vào con đường mà chúng con đi trước kia, là con đường lầy lội đưa chúng con đến một vực thẳm không ánh sáng, là con đường chúng con chiều theo xác thịt, chiều theo những điều ưa chuộng của thế gian con người, sẽ đưa chúng con vào nơi cái chết.

Cái chết không phải là thân xác không, mà là cái chết của linh hồn, cái chết của tâm trí, cái chết do lòng của chúng con, trái tim của chúng con không có niềm vui, không có niềm hy vọng, luôn luôn chán chường, luôn luôn tranh đấu, luôn luôn phản kháng và tìm cho mình những điều hơn thua tranh dành, trong hận thù, trong ghen ghét, trong ghen tuông. Còn rất nhiều điều của thế gian con người chỉ mục đích và bất chấp thủ đoạn gây nên những tội ác, những điều ham muốn của đồng tiền, để triệt hạ lẫn nhau. Chúng con sẽ đi về đâu với những tâm trạng đó, đi về đâu với những tâm hồn đang vướng mắc và vây quanh bởi những tội xấu xa của bóng đen đang che mờ lương tâm của những người anh em đó.

Xin Chúa hãy thương xót một thế kỷ mà Chúa đã đổ tràn đầy ơn thánh của Ngài, xin giúp những người con cái của Chúa, giúp cho những người anh em của chúng con tìm về và mở rộng để được biết những gì của thế giới ngày nay, trong ơn kêu gọi của những người con cái Ngài. Đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đến với Trái Tim tình yêu mà Ngài, qua Lòng Thương Xót, thánh hóa từng cá nhân biến đổi từng người tìm đến Ngài, để xứng đáng đón nhận sự tha thứ, là ân sủng cuối cùng mỗi người đều cần có trong cuộc đời để được trở về với Thiên Chúa.

Thiên Chúa cũng cho chúng con thời gian, nếu chúng con quyết định để được nhìn thấy quyền năng phép lạ đang làm cho thế hệ ngày nay. Chính quyền năng phép lạ đã ban cho chúng con được sự tường thuật này và quyền năng phép lạ đã đến gần, ban cho chúng con những lời khuyên nhắc, những lời yêu thương, những lời báo trước cho tất cả những sự việc sẽ đến với thế giới con người, đến với từng cá nhân và đến tất cả những ai nếu họ được nhận thức nhìn ra trong sự trở lại để được sống bình an hạnh phúc trong những ngày lữ thứ trên trần gian, những ngày chúng con chờ đợi để đón lấy tất cả những gì và ngày kết thúc của đời sống của mỗi người đều phải đi qua trong sự công bình lẽ phải chân thật.

Chúa đã đem giáo lý của Ngài dạy cho chúng con trên hai ngàn năm. Chân lý của Ngài mãi mãi trường tồn vĩnh cửu, mang chúng con được đến gần với Thiên Chúa, mang chúng con đến đời sống chọn Ngài, để xứng đáng bước vào thế giới mà Chúa Giêsu đã vì loài người đem lại cho chúng con sự tự do trong hạnh phúc, trong hy vọng để được đến và trở về với quê thật trên trời, chúng con sẽ được gặp gỡ một người Cha cao cả trên trời. Ngài đã cho Con Một của Ngài đến với thế giới để cứu rỗi loài người chúng con, Ngài cũng muốn gặp gỡ chúng con ở trên nước của Ngài.

Vì lẽ đó chúng con phải cần thanh tẩy thế xác này, chúng con phải cần thanh lọc tất cả ý nghĩ và những điều ở trong tư tưởng xấu xa tội lỗi, trong hiềm thù gian ác của con người, chúng con cần phải gội rửa mình để đối diện với Lòng Thương Xót, xin Ngài thứ tha, thánh hóa để chúng con có cơ hội trở về cùng Cha của mình trên Thiên Đàng, trở về với Đức Kitô mà Máu Ngài đã gội rửa tội lỗi của chúng con và cứu lấy chúng con. Chúng con cũng trở về với Thánh Thần mà Ngài đang ở thế gian này, Ngài giúp chúng con bao lần để chúng con hướng thiện, Ngài hướng dẫn chúng con bao điều lành thánh trong cõi lòng và trái tim, Ngài giúp nhận thức được đời sống đức tin chúng con đã bỏ quên biết bao lần. Chúng con từ chối Ngài, và chúng con đã xúc phạm đến Ngài bao lần trong cuộc sống.

Xin cho chúng con quay trở về trong lòng thống hối ăn năn. Chúng con phải biết tri ân, cảm tạ để chúng con trở về với một con đường chân chính để xứng đáng được đón phần thưởng. Mỗi người chúng ta hãy nhờ tình thương, qua Lòng Thương Xót, Trái Tim Đức Giêsu Kitô cho chúng ta sự sống lại của linh hồn, sự sống lại của những quyết định chúng ta đến với Ngài, về với Ngài, chúng ta cũng được bằng an trong những ngày còn trong thân xác, để chuẩn bị cho mỗi người không ai không tránh khỏi con đường chúng ta phải đối diện với công bằng lẽ phải và chân thật mà Đức Giesu Kito luôn chờ đợi mỗi một người chúng ta.

Đó là điều Thiên Chúa cho L. tường thuật sáng hôm nay qua Thánh Thần linh ứng lúc 10 giờ 25 sáng, tại nhà chầu Thánh Thể.

Con xin thay thế tất cả cho anh chị em con và những người đón nhận lắng nghe trong buổi sáng hôm nay, với cảm giác đặc biệt Thánh Thần linh ứng. Đây là những sự học hỏi, những điều do Thánh Thần giúp chúng con gần với đời sống đức tin, gần với sự chọn lựa. Chúng con biết rằng ý nghĩa sẽ mang lại niềm vui và mang lại niềm hy vọng cho sự sống và linh hồn để chúng con biết nhận ra những lời của Thiên Chúa gởi đến cho thế giới con người, qua quyền năng phép lạ của Bí Tích Thánh Thể.

Ngài đã từng gặp những người con cái Ngài trong cách riêng tư. Ngài đã từng gặp những người con cái Ngài qua những lá thư, qua những lúc bệnh tật. Ngài chữa lành cho thân xác, cho linh hồn. Ngài củng cố đời sống đức tin mà mỗi người trong nhân loại ngày nay, dường như đã yếu kém và lãng quên vị trí của mỗi người chúng ta đối với Thiên Chúa. Đó là điều Chúa Thánh Thể nhắc nhở cho L. được tường thuật trong buổi sáng hôm nay.

L. xin thay thế tất cả những người anh chị em và những người con cái của Giáo Hội, những người Kitô hữu. Chúng con đã chọn và đón nhận phép Bí Tích Rửa tội, chúng con nhất định phải nhận và nghe những lời khuyên nhắc để chúng con được sống tốt lành hơn, sống đạo đức hơn, sống thánh thiện hơn, được biến đổi trong tình thương mà Chúa ban cho chúng con, qua tình thương Thánh Thần hướng dẫn để chúng con được nhận ra và tập tành một cách dễ dàng hơn. Vì thật sự đã có sự hướng dẫn qua Thánh Thần linh ứng cho chúng con trong thế gian này.

Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng Chúa, và con xin ngợi khen Chúa.

Con xin một lần nữa thay thế tất cả anh chị em chúng con, cám ơn Mẹ, vì có sự hiện diện của Mẹ nơi đây. Mẹ cũng muốn cho chúng con những lời mà chút nữa đây con sẽ đón nhận lời của Mẹ. Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ sự có mặt của Mẹ ở nơi chốn này, và nhất là Người giúp chúng con có được bài này một cách lưu loát, một cách mạnh mẽ, một cách xác tín để chúng con tiếp tục biết cách sống, biết cách đi ra từ cái suy nghĩ của con người, biết cách thờ phượng để trở về với Thiên Chúa bằng cách do Thánh Thần chúng con đang hướng dẫn.

Những điều con được từ xưa đến nay trong những lời viết, và trong những lời tường thuật, sự giúp đỡ là do Thiên Thần Daniel, mà con được biết tên Ngài cách đây một tuần trước. Suốt ba năm nay Ngài ở bên cạnh hướng dẫn biết bao điều, nhưng thời gian gần đây mới được biết tên của Ngài rõ ràng. Trong giờ phút này con không quên cám ơn Thiên Thần của con, xin Ngài tiếp tục giúp con được hoàn thành những điều Chúa muốn con từ trong cảm nhận, từ thực hành, và từ những điều mà Chúa gặp gỡ những người con cái của Ngài trên trần gian qua những lời khuyên nhắc, những lời linh ứng, hay qua những lời Chúa cho chúng con chuẩn bị trước cho đời sống thiêng liêng chúng con trong hiện tại, hôm nay, ngày mai, và tương lai.

Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Thiên Chúa của con là Đức Giêsu Kitô, qua Bí Tích Thánh Thể. Cảm tạ Thiên Thần Daniel của con qua những ngày Ngài giúp đỡ và linh ứng cho con biết bao điều tập và dạy cho con trong sự cầu nguyện cho đến khi đón nhận.

Con xin cảm tạ Mẹ của con đã hiện diện nơi đây luôn giúp con những gì thiếu sót, giúp chúng con đi trong chương trình của Chúa và giúp chúng con theo thánh ý của Thiên Chúa mỗi ngày trong đời sống, cho chúng con có cơ hội được tuân phục, được đón những thông điệp từ nơi Thiên Chúa, từ nơi Mẹ, từ nơi các Thánh Thần mà chúng con có cơ hội.

Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Thiên Chúa ban cho tất cả những ơn lành. Con và tất cả anh chị em được đại diện để đón nhận ân sủng này. Amen, Amen, Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!