Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúa Giêsu rất đau lòng!

Ngày 17 tháng 5 năm 2013 – 7: 20 chiều

Lucia: Lạy Chúa,

Chiều hôm nay, trong dịp Chúa cho con cơ hội để chia sẻ những gì mà Chúa cho con hiểu biết được với những gì do Thánh Thần hướng dẫn. Con cũng đã có cơ hội để chia sẻ với người bạn, để chị em chúng con mở rộng thêm những điều mà chúng con thắc mắc, những gì mà chúng con học để làm sao gần gũi Chúa nhiều hơn, để làm sao chúng con có thể cởi bỏ đi những gì từ nơi con người suy nghĩ.

Chúng con chỉ biết tập trung và tập làm sao khi Chúa muốn chúng con, và cảm nghiệm được khi chúng con cầu nguyện, cũng như khi chúng con có những điều gì trong cuộc sống vây quanh từ trong tư tưởng, từ trong những lúc chúng con cũng bị đánh phá bằng cách này, cách khác theo đời sống của con người.

Đôi lúc đời sống con người trong tư tưởng và trong đầu óc có những suy nghĩ, chúng con biết đó hoàn toàn không phải từ nơi Thiên Chúa. Đó có thể là những sự đánh phá khi chúng con tập trung và cố gắng làm những điều Chúa muốn chúng con càng gần gũi hơn, Chúa muốn chúng con tìm hiểu trong Thánh Kinh và những điều tốt đẹp trong Thánh sử. Nhưng cũng có chuyện này chuyện khác đưa đến, làm cho chúng con không tập trung thời gian, cũng không để thời gian để có thể làm được những gì mình mong muốn.

Lạy Chúa, Chúa biết tất cả và Chúa hiểu có những điều đôi lúc chúng con không muốn nhưng vẫn xảy ra. Đôi lúc chúng con hoàn toàn không làm, nhưng vẫn có một cái gì đó lôi cuốn để chúng con cũng vấp phải và vi phạm với những sự vô tình hay cố ý.

Lạy Chúa, giờ phút này đây, là giờ phút chúng con dâng lên thật sự từ cõi lòng, chúng con thật sự muốn tìm kiếm những điều mà Chúa cho chúng con, để chúng con gần gũi Chúa, qua đời sống của anh chị em trong sự học hỏi của chính họ mà chính họ cũng có sự học hỏi từ nơi những việc tốt mà con người có thể nhìn bằng con mắt thật sự.

Lạy Chúa, con chỉ biết những gì là công chính, những gì từ sự thật và những gì từ nơi Thiên Chúa thì nhất định con người sẽ nhận ra và con người một ngày nào đó phải chấp nhận vì đó là từ Thiên Chúa, là sự thật, là lẽ phải và là công chính.

Đời sống của chúng con đôi lúc có thể nghe rất nhiều, thực hành thì quả là không bao nhiêu, nhưng tấm lòng là một điều cần thiết nhất và tâm hồn chúng con cũng cần thiết nhất để chúng con quyết định, để chúng con cố gắng, để chúng con biết nghe tiếng Chúa và để chúng con quyết định làm những gì mà chúng con cần làm.

Đời sống đức tin của chúng con phải cảm nghiệm được là chúng con đang sống trên con đường mà nếu chúng con muốn tăng trưởng trong đời sống đức tin, tăng trưởng trong đời sống mà chúng con muốn gần gũi Chúa, chúng con muốn cảm nghiệm Chúa và chúng con muốn tránh xa tất cả các tội lỗi để được sống trong bằng an, sống trong hạnh phúc mà Thiên Chúa ban cho chúng con ở đời này, cũng như sự cảm nhận của mỗi một con người khi tìm đến với Ngài và đến với Ngài bằng con tim, bằng sự thống hối, bằng lời ăn năn để chúng con sửa đổi, không phải nói trên môi miệng, nhưng phải cần thực hành trong đời sống thực tế mà chúng con đang đối diện.

Chúng con phải cần có sự luyện tập từ nơi thân xác, luyện tập từ nơi tinh thần và luyện tập để chúng con được gần gũi Chúa, để chúng con được lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, để chúng con biết chính Ngài đang hướng dẫn, chính Ngài đang dạy cho chúng con những điều lẽ phải và sự thật trong cuộc đời này.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa cho con đọc lại đoạn kinh Thánh mà Chúa đã hiện diện và đến với các Thánh Tông Đồ. Trong đó, Thánh Phêrô Chúa nhắc và Chúa hỏi Thánh Phêrô:

“Phêrô, con có yêu mến Thầy không?”

Thánh Phêrô trả lời:

“Thưa thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy!”

Chúa cũng truyền giao lại những gì mà do Chúa nói với Thánh Phêrô:

“Con hãy chăm sóc đàn chiên Thầy.”

Đó là điều mà Ngài ủy thác và Ngài hỏi tiếp câu thứ hai:

“Phêrô con có yêu mến Thầy không?”

Và Thánh Phêrô, cũng thưa như câu hỏi trước:

“Thầy biết là con yêu mến Thầy.”

Chúa Giêsu tiếp tục nói những điều mà Chúa Giêsu muốn ban giao để chứng minh với những lời do miệng của Thánh Phêrô trả lời, cũng như chính miệng của Thánh Phêrô chứng minh là Thánh Phêrô yêu mến Thầy để Chúa Giêsu tiếp tục giao những người con cái của Ngài cho Thánh Phêrô. Cuối cùng Chúa Giêsu lại hỏi Thánh Phêrô thêm một lần nữa:

“Phêrô, con có yêu mến Thầy không?”

Thánh Phêrô lần nầy cảm thấy buồn, và suy nghĩ theo cách của con người. Thánh Phêrô không hiểu được ngụ ý mà Chúa Giesu hỏi. Trong những câu hỏi đó đều có những lý do chính đáng và đều có những cảm nghĩ sâu xa mà Chúa Giêsu muốn Thánh Phêrô chứng minh và để Thánh Phêrô trả lời bằng cõi lòng và bằng lòng tin của Ngài để chứng minh Chúa Giesu muốn gì nơi Thánh Phêrô.

Chúa Giêsu đến với thế giới con người bằng Tình Yêu và những môn đệ mà Ngài đã hỏi những câu hỏi mà con người nghe thấy rất là bình thường, nhưng đó không phải là sự bình thường mà con người có thể thấu hiểu được những ý nghĩ và những lời mà Chúa Giesu đã hỏi Thánh Phêrô vào thời đó.

Lần thứ Ba Thánh Phêrô cũng trả lời:

“Thầy biết rõ trong lòng con yêu mến Thầy!”

Và Chúa Giêsu cũng đã trả lời:

“Con hay chăm sóc đoàn chiên mẹ của Thầy!”

Đó là điều Chúa hoàn toàn giao tất cả những người con cái cho người mà Chúa muốn cho một Vị kế thừa để cai quản Giáo Hội của Ngài và ngụ ý Chúa Giesu đã nói rất rõ, đời sống mà Chúa nhắc là phải dùng Tình Yêu, phải dùng sự thương mến để Chúa hoàn toàn giao những người con cái của Ngài, giao anh em mà Chúa để lại cho Thánh Phêrô.

Ngài luôn nhắc nhở với một sự khéo léo khôn ngoan của Thiên Chúa, nhắc đi và hỏi lại kỹ càng trong sự chấp nhận trong một lời hứa và biết được những điều do từ đáy lòng của Thánh Phêrô đối với Ngài. Ngài dư sức hiểu, Ngài dư sức biết được cõi lòng nhưng Ngài cũng vẫn muốn hỏi để có những lời bằng sự thật, những lời chứng minh những điều mà Chúa Giesu giao lại con chiên của Ngài, giao lại từ chiên mẹ cho đến chiên con, gởi lại cho đấng bậc mà Ngài chọn lựa – là Vị thủ lãnh đầu tiên của Giáo hội mà cho đến bây giờ, cho đến thế kỷ hôm nay chúng con được biết, là Đức Giáo Hoàng.

Lạy Chúa, Đức Giáo Hoàng là một vị chính Chúa đã thiết lập và đã chọn ngay từ lúc ban đầu khi Giáo Hội chưa thành lập. Ngài đã dẫn các Thánh Tông Đồ đến nơi chốn và nhờ sự chứng thực và lời chứng tá của Thánh Phêrô, biết chính Chúa là Thiên Chúa.

Vì lẽ đó Chúa đã phán với Thánh Phêrô:

“Con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội, dù satan hay dù bất cứ điều gì đến đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ phá vỡ.”

Dù sức mạnh của satan có mạnh như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào đập vỡ được viên đá mà Chúa Giesu đã phán năm xưa. Chính Ngài đã thiết lập trong lời giao ước một cách rõ ràng nơi vùng đất mà chính Ngài đã dẫn các thánh Tông Đồ đến ở nơi đó.

Lạy Chúa, tất cả những việc Chúa Giesu làm đã có sự sắp đặt ngay từ lúc ban đầu. Nếu con người thật sự đi sâu vào những khía cạnh và ngay từ lúc ban đầu trong lịch sử nói về đời sống của chính Ngài khi Ngài hạ thế trần gian đã có những sự sắp đặt một cách rõ ràng và nối kết với nhau trong đời sống hiện tại, trong đời sống mà chính Ngài đang cùng với các Thánh Tông Đồ để truyền giao những điều mà Chúa trối lại trên Thập Tự Giá.

Tất cả những gì Ngài dạy có sẵn ở trong giáo lý, có sẵn ở trong điều răn và có sẵn ở trong những giáo huấn mà Ngài để lại trên hai ngàn năm trước. Một thế hệ qua đi và tiếp đến của những ngày còn lại vẫn vĩnh viễn và những dấu chỉ mãi mãi con người không thể phai nhạt và quên được những điều do Phúc Âm được đọc lại mỗi ngày qua từng thời đại.

Lạy Chúa, Chúa biết được tất cả trong đời sống của mỗi một người trong chúng con, ngay cả những bậc mà Ngài chọn lựa trong Giáo Hội, ngay những bậc Tông Đồ mà Ngài cũng đã căn dặn và truyền giáo một cách kỳ lưỡng để Chúa giao những người con cái, Chúa giao những giáo dân. Chúa giao tất cả những điều mà chính Ngài ưu tư cho một thế hệ bắt đầu diễn tiến và cũng là thế hệ còn lại với tâm tình mà Ngài không bao giờ thay đổi, là tình yêu thương vĩnh viễn gắn bó và mãi mãi không phai nhòa theo năm tháng.

Dù có biến cố hay bất cứ điều gì xảy ra, hay dù con người có tội lỗi cở nào đi chăng nữa, Ngài vẫn dùng tình yêu để biến đổi, dùng tình yêu để thánh hoá, và dùng tình yêu để thay đổi tất cả những gì mà con người cần Tình Yêu của Thiên Chúa để cảm nghiệm được và trở về với những đường lối mà Chúa đã sắp đặt từng giai đoạn một.

Ngài đã chọn những vị lãnh đạo của Giáo Hội để bênh vực những người con chiên của Ngài, để đứng lên nói lên sự thật và đứng lên minh chứng sự thật. Ngay khi Ngài sống lại và khi Ngài rời khỏi mặt đất đề về với Đức Chúa Cha. Ngài cũng đã nói những lời và bàn giao một cách rõ ràng là sự yêu thương, là sự dạy dỗ trong điều yêu mến anh em, thương yêu tha nhân đồng loại.

Công lý, sự thật mãi mãi và vĩnh viễn đã được ở trong một chương trình mà Ngài ban cho Giáo Hội, để có quyền ban phát, và để có quyền phát hành những điều mà con người có thể thấu hiểu trong điều lệ và điều luật của Thiên Chúa để lại cho con người ngay từ lúc ban đầu cho đến thế kỷ còn lại hôm nay.

Hôm nay, sự nhắc nhở lại cho con người. Không phải là một sự vô tình hay một lời nói quen để con người có thể cảm nghiệm, nhưng Chúa luôn luôn nhắc nhở ba lần với Thánh Phero là: “Con có yêu mến Thầy không?”. Vị lãnh đạo đầu tiên của Giáo Hội là Đức Giáo Hoàng được thành lập ngay từ lúc ban đầu.

Vì sự yêu mến và sự yêu thương trong tình yêu mà Chúa đã sắp đặt và đến với con người, Ngài luôn nhắc nhở cho con người đời sống phải dùng tình yêu, phải dùng yêu thương để đối xử với nhau, dùng yêu thương để quyết định, và dùng yêu thương để đối xử cũng như dùng yêu thương để chinh phục.

Khi chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa ban cho, tình yêu của anh em, tình yêu của nhân loại, ngay cả những người có tội chúng con cũng phải dùng tình yêu để lấy sự công bằng của Thiên Chúa ban cho trong sự công thẳng, công bằng để quyết định cho một tội nhân để họ xứng đáng với những việc mà họ thấy.

Đó là những điều dù con người có tội lỗi nhưng cũng được sự trong sự công bằng và trong tình yêu mà Chúa đã ban cho con người trong lẽ phải, chân lý và sự thật.

Tại sao con người mãi mê đi vào trong đường lối mà họ không thoát được với bản ngã, cá tánh, với những đam mê lạc thú để đưa họ vào con đường là nơi chốn mà con người phải đối diện với sự chết? Vì lẽ đó tại sao con người không thấy được ý nghĩa mà chính Chúa Giesu dùng những câu hỏi để hỏi Thánh Phêrô, cũng như Chúa Giesu dùng câu hỏi đó để hỏi chính mỗi một người trong chúng ta, trong nhân loại này và cũng là những ngày cuối cùng còn lại.

Ngài đang khắc khoải để biết những sự việc đã qua, có những điều xảy ra và hiện tại cũng có những điều mà chính con người phải nhìn vào trong những luật lệ mà Chúa Giesu đã để lại. Trong luật lệ thì có những công bằng, có những ngày tháng và là sự thật, là một điều quyết định rõ ràng để công bằng cho mỗi một con người nếu họ thật sự đón nhận với sự nhận thức là tình yêu, chân lý, và sự thật của Thiên Chúa luôn luôn rõ ràng. Là một kim chỉ nam mà nếu con người thật sự đi vào đời sống đó, cảm nghiệm đời sống đó và thực hành đời sống đó thì nhất định sẽ là một người công chính, sẽ là một người ngay thẳng để đối đầu với mọi mặt trong xã hội, trong quốc gia, trong mọi vai trò và ngay cả trong chức vụ của chính mình.

Cho nên, tất cả mọi điều đã đi qua trong lịch sử. Những ngày còn lại hôm nay là những ngày còn lại của cuối thế kỷ mà chính Chúa ở trời cao Ngài đã nhìn xuống và thấy được tất cả những biến chuyển của xã hội hôm nay. Ngay cả trong Giáo Hội, những người lãnh đạo và những người có chức quyền ở trong hàng mục vụ đã được sắp xếp trong hàng giáo sĩ, linh mục, trong chức vụ được sắp xếp trong Giáo Hội đều có một cách rất rõ ràng. Ngài đã mời gọi ngay từ lúc ban đầu là hãy sống trong tình yêu thương và yêu mến anh em của chính mình, những ngày cuối cùng Ngài vẫn câu nói đó.

Đó là sự công bằng chân thật và những điều mà Chúa Giesu thiết lập ngay từ lúc ban đầu và để lại cho con người cũng là mục đích đời sống rao truyền chân lý và đem lời của Thiên Chúa đến cho tất cả mọi người là hãy yêu thương anh em mình, yêu thương đồng loại và dùng tình yêu thương để đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh trong đời sống và những việc xảy ra cho hiện tại, xảy ra cho cuộc sống hay cá nhân. Nhưng có được mấy ai có thể giữ được những luật lệ ngay từ lúc ban đầu cho đến ngày hôm nay?

Có nhiều điều thay đổi và biến chuyển theo thời thế để có những cá nhân đi ra thành lập những giáo phái riêng của chính mình. Vì sự đòi hỏi của cái tôi, vì đòi hỏi những điều do con người cho đó là cần thiết, là cần trong hiện tại, là cần trong đời sống trần gian và có lý lẽ của những cá nhân riêng tư để ảnh hưởng những điều mà ngày hôm nay Giáo Hội đã bị chia năm, sẽ bảy.

Chúa Giêsu rất đau lòng!

Ngài không thể nào xuống tay với những sự việc mà chính con người có cơ hội để tìm về, có cơ hội để nhận ra trong những ngày còn lại mà Ngài đang kêu mời cả toàn thế giới. Tất cả những gì đã là luật định sẽ bất di và bất dịch, sẽ không thay đổi, nhưng con người đã thay đổi.

Chúa Giêsu cho họ cơ hội, vì Ngài là Tình Yêu. Ngài dùng tình yêu để biến đổi. Ngài dùng tình yêu để chinh phục và Ngài dùng tình yêu để cho con người thêm thời gian để những gì của ngày hôm nay đang xảy ra và diễn tiến – Đó là một vị Giáo Hoàng mà Ngài đã gởi đến cho thế giới ngày hôm nay, một vị Giáo Hoàng hoàn toàn khác biệt tất cả các vị Giáo Hoàng đã được chọn và được bầu lên để cai quản, là một người thay thế để lãnh đạo và bênh vực cho một Đạo mà chính Chúa đã ban cho con người ngay từ lúc ban đầu – là chỉ Giáo Hội Công Giáo.

Tất cả mọi sự đã có ngay từ lúc ban đầu.

Ngài chỉ muốn có một Giáo Hội.

Ngài chỉ muốn có một người để thay thế những luật lệ và thay thế những lời mà Chúa đã để lại trên hai ngàn năm trước khi bắt đầu thiết lập Giáo Hội và đến ngày còn lại vẫn thế. Ngài cũng cho thời gian để con người đi vào hoàn cảnh của thời đại. Cũng có nhiều đổi thay nhưng thay đổi trong những lãnh vực mà con người phù hợp và thích hợp để tìm cho giáo dân có thể đón nhận.

Mục đích là hãy tin nhận Thiên Chúa, biết Ngài và sống với giáo lý mà chính Ngài đã giảng dạy và truyền lại cho thế giới. Đó là mục đích chính Ngài cho Giáo Hội có quyền để lập ra những điều chính đáng, lập ra những điều hữu ích, lợi ích cho đời sống con người trong thực tế, hiện tại, để đời sống thiêng liêng là một điều cần thiết nhất mà Chúa Giesu mời gọi và kêu gọi ngay từ lúc ban đầu.

Đã bao nhiêu sự thay đổi trong thời đại. Đã có nhiều biến chuyển trong thế giới còn lại hôm nay, nhất là những ngày gần đây. Đã có những việc mà chính con người phải nhận và biết ra. Không phải từ nơi giáo lý của chính Ngài, không phải từ nơi điều luật do chính Chúa để lại hay Giáo Hội lập ra, đã có những sự thay đổi do từng cá nhân.

Đó là một thế giới mà con người đang đương đầu với những hoạt cảnh, với sự bao trùm trong bóng tối, tội lỗi đã len lỏi vào những nơi, những chỗ mà con người đã có những sơ hở để cơ hội cho đột nhập đế tư tưởng, đời sống. Những điều họ đang hành động và quyết định là điều sai trái và hoàn toàn đi ngược lại với luân thường, đạo lý.

Chúa Giesu có quyền năng. Ngài có thể thay đổi tất cả. Ngài có thể dẹp bỏ những gì từ nơi con người. Nhưng là một thế giới còn lại, một thế giới phải được kết thúc với những điều mà Chúa đã phán qua Phúc Âm và Chúa đã để lại qua Phúc Âm. Tất cả Chúa để lại cho sự tự nhiên và sự chọn lựa của con người. Con người được sự chọn lựa chính mình những điều tốt, những điều lành và những điều tội lỗi xấu xa, thì nhất định sẽ có những việc con người phải đối diện và tự đương đầu với chính nó.

Chúa đã phán ngay từ năm xưa. Hãy nhớ một điều vĩnh viễn – Chúa xây Giáo Hội của Ngài, Chúa chọn Thánh Phêrô là Đá và trên viên đá này dù mưa sa bảo táp hay quyền lực của bóng tối cũng không bao giờ phá vỡ được Giáo Hội của chính Ngài. Vì lẽ đó, sức lực con người có làm bất cứ điều gì hay cho dù bóng tối bao trùm thế giới còn lại hôm nay, nhưng vĩnh viễn và mãi mãi sẽ không bao giờ phá vỡ được viên đá đầu tiên và viên đá cuối cùng mà Ngài xây dựng cho Giáo Hội của Ngài. Con người đừng lầm tưởng và nghĩ rằng Chúa cho cơ hội để có điều lành và điều thiện, để có sự quyết định do mỗi một cá nhân, do mỗi một lãnh đạo có thể cảm nghiệm và thấy được chức vụ của mình có thể làm được điều gì cho giáo dân.

Hãy từ nơi Thiên Chúa, những điều mà Chúa đã ban cho con người là sống trong sự yêu thương, trong lề luật, trong giới răn và điều răn Ngài để lại thì mãi mãi sẽ tồn tại, vĩnh viễn và là những điều được Chúa chúc phúc qua Thánh Thần của Ngài. Những gì không đến từ nơi sự thật, không đến từ nơi Thiên Chúa và đi ngược lại luân thường đạo lý thì sẽ không bao giờ thắng được những sự việc do con người đang đối đầu của những ngày hôm nay.

Tất cả những việc không phải là một sự vô tình, mà là một đường lối sắp đặt của Thiên Chúa để cho tất cả những người trong sự non nớt, và sự hiểu biết sẽ được ló dạng một cách rõ ràng để cho thế giới, cho con người, cho Giáo Hội và ngay cả anh em linh mục tu sĩ nhận ra những điều này, để rồi ai phải, ai trái, điều nào là điều công chính, điều nào là điều do chính con người bất chính hoà nhập và dùng quyền lợi của chính mình để mang lại lợi ích riêng tư cho con người. Ngay cả những đầu óc bị xâm nhập bởi bóng tối cho nên có những lý lẽ đi ngược lại với luật lệ mà Thiên Chúa đã để lại cho con người qua Giáo Hội của Ngài.

Tất cả đã thấy một cách rõ ràng và cũng đã đến ngày mà chính Phúc Âm cũng đã để lại.

Tất cả mọi sự sẽ được kết thúc, vì đó là luật định.

Nhưng, Thiên Chúa, Ngài luôn luôn là một người yêu thương và là một người nhân từ, nhân hậu, đã cho con người thời gian và cho con người thêm ân phúc. Người con của Ngài là một Vị kế thừa của những ngày còn lại của thế kỷ là do Ngài chọn. Ngài nhắc nhở cho con người chưa bao giờ con người có thể đi vào thế giới ban đầu để cảm nghiệm những gì mà Chúa Giesu đã làm năm xưa, những gì đơn thuần nhất, những gì đơn giản nhất thì lại xuất hiện ở trên người Đức Giáo Hoàng được tuyển chọn của một thế giới còn lại hôm nay

Không phải tự Ngài có thể làm mà do Thánh Thần và Chúa Giesu đang hiện diện một cách thiêng liêng trong Giáo Hội của Ngài. Vì chính Ngài đã hứa năm xưa, Ngài không thể để cho Giáo Hội của Ngài phải rơi vào bất cứ thảm trạng, bất cứ hoàn cảnh nào. Cho dù Ngài để cho họ có sự thử thách, cho dù Ngài để cho những người con của Ngài đối diện với những điều mà họ có thể quyết định để chính Ngải cứu lấy linh hồn của những người đó.

Vì lẽ đó, cho nên Ngài vẫn cho thời gian để con người có thể quyết định từ nơi chính mình để không đi sai luật định, không đi sai luật lệ Thiên Chúa đã để lại và Giáo Hội đã có từ xưa đến nay. Con người vẫn có quyền đòi hỏi, con người có quyền làm những gì con người quyết định nhưng phải trả giá với chính nó.

Chúa để cho họ tự do ngay từ đầu và Chúa cũng để tự do cho Giáo Hội của Ngài trong những giây phút còn lại, để những người xứng đáng và những mục tử mà Chúa chọn họ, có cơ hội để họ chứng minh sự thật. Chính họ cũng là những người nói lên tiếng nói của những ngày còn lại để mời gọi và cho tất cả mọi người trong thế giới, ngay cả những người con chiên dân Chúa biết được những sự thật của một thế giới mà Chúa đang hiện diện qua những bậc mà Ngài chọn lựa, để những sự việc mà Ngài đang thực hiện và làm là những điều bất ngờ, là những điều vô thường, phi thường và lạ thường ngay từ nơi Bậc Giáo Hoàng.

Còn những việc vô thường, lạ thường của một thế giới còn lại mà Chúa đổ tràn đầy ân phúc của Ngài và Chúa ban qua quyền năng, phép lạ, nhất là sự hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể, để con người không thể tưởng tượng và nhìn ra đó là sự thật. Nhưng là sự thật.

Thiên Chúa là sự thật.

Ngài làm những điều có thật.

Ngài đến với con người bằng sự thật.

Vì lẽ đó tất cả mọi người phải đón nhận và lắng nghe những mạc khải mới mà Chúa cho qua quyền năng của Bí Tích Thánh Thể để kêu gọi và mời gọi tất cả mọi người trên toàn thế giới, trong mọi lãnh vực, trong mọi môi trường hãy trở về với Thiên Chúa. Chính những người đó sẽ được đón nhận ơn phúc, đón nhận ơn tha thứ, đón nhận ơn cứu rỗi và đón nhận ơn biến đổi do từ nơi Thiên Chúa ban cho qua Bí Tích Thánh Thể.

Ngài cũng nhấn mạnh, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần với thế giới hôm nay, con người nhất định phải đi ra từ nơi cái sai của mình. Phải trở về với công chính lẽ phải.

Đó là con đường cuối cùng con người có thể bám lấy ân phúc của Thiên Chúa ban cho qua Lòng Thương Xót của Ngài, để Lòng Thương Xót của Ngài đón nhận những người con đã sai lầm ở trong cuộc đời này. Ngay cả những đấng bậc mà Ngài chọn lựa để họ có cơ hội trở về.

Chúa Giesu đã nói năm xưa với Thánh Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?”, thì ngày hôm nay Chúa Giesu hỏi lại cho từng người trong xã hội hôm nay: “Con có yêu mến Thầy không?”.

Tình yêu của Chúa đã trả lời cho con người thấy những gì mà Ngài đã thiết lập cho Giáo Hội của Ngài. Ngài cũng mong muốn phải có sự trả lời của chính mình đối với Ngài. Dù là những lời mà con người không ngờ để nói, nhưng Ngài cũng mong muốn từ trái tim của chính mình phải trả lời rằng mình yêu mến Ngài. Khi yêu mến Ngài thì hãy trở về với Ngài và hãy tìm Ngài qua cơ hội mà mình có thể đón nhận, lắng nghe và gặp được.

Đó là sự mời gọi mà Chúa Giesu nhắn gởi qua Bí Tích Thánh Thể với một thế giới còn lại hôm nay. Ngài đang chờ đợi mỗi một linh hồn nơi Bí Tích Thánh Thể, những ai thật sự mở lòng để tin với mắt thấy, tai nghe, lòng đón nhận. Đó là sự thật đã được gặp gỡ Chúa Giesu cách thiêng liêng mà chính con người được cảm nhận. Vì lẽ đó Chúa cho sự mạc khải mới này và càng ngày càng có nhiều điều mà Ngài nhắn gởi cho thế giới còn lại.

Đây là một hậu bối chính Ngài chọn lựa để đưa những lời của Ngài đến cho thế giới hôm nay. Tất cả mọi người không thể chấp nhận và tin vào sự thật này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật và là vĩnh viễn sẽ đến với con người, đi sâu vào lòng người với những lời nói, với những ý nghĩa và với những điều mà Ngài dẫn chứng một cách thật sự, do Thánh Thần của Ngài linh ứng và gởi đến cho thế giới còn lại.

Con người phải trở về với Thiên Chúa, trở về với lẽ phải sự thật, trở về với sự công chính, trở về với Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót và đến với Ngài để gặp gỡ Ngài, để được sự bằng an trong tâm hồn, để được hạnh phúc mà con người có được ân phúc mà Ngài ban cho của những ngày còn lại.

Ngài chỉ mong muốn con người phải đi ra từ nơi cái sai của mình. Phải ăn năn thống hối và hết lòng đến với Ngài bằng một con tim thật sự trở về, đến với Ngài với sự khao khát tìm kiếm và đến với Ngài với một tâm hồn thống hối thì nhất định người đó sẽ được biến đổi, nhất định người đó sẽ được ân phúc do Chúa đụng chạm, để họ thấy những gì trong cuộc đời và những ngày còn lại là hãy trở về hoàn toàn với Thiên Chúa để được đón nhận. Mỗi con người phải cần ơn tha thứ, cần ơn cứu rỗi cho mỗi một linh hồn trong thế giới.

Hôm nay Chúa cho L. được tường thuật bài này, vào 7:54 phút chiều Ngày Thứ Sáu, Ngày 17, Tháng 5, 2013, tại ngôi Thánh Đường St Theresa, ngay Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Therese mà Chúa cho L. tường thuật trong buổi chiều hôm nay.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, những lời Chúa cho con được tường thuật qua Phúc Âm của chiều ngày Thứ Sáu, để chúng con chuẩn bị đón nhận ơn Chúa Thánh Thần vào Chủ Nhật tuần này.

Tất cả những gì đã có trong lịch sử và tất cả những gì Chúa nhắn gởi cho con người để con người tìm ra và thấy được tình yêu của Chúa, lòng nhân hậu, lòng nhân từ mà Chúa chờ đợi và nhắn gởi con người qua những câu chuyện, qua những lời lẽ và qua những ý nghĩ để chúng con có thể nhận ra Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng con, Chúa luôn luôn bênh vực cho chúng con qua mọi thời đại, trong mọi môi trường, mọi nơi, mọi chốn.

Chúng con không thấy, chúng con không có con mắt đức tin và chúng con không cảm nghiệm được thì chúng con cảm thấy xa lạ, chúng con không nghĩ sự hiện diện này có thật trên trần gian. Nhưng nếu chúng con cảm nghiệm và tin, cho mình một cơ hội, cũng như cho mình một cơ hội để gặp gỡ Thiên Chúa, theo Ngài mời gọi và chờ đợi để mình mới nhận ra những điều do Thiên Chúa ban đặc ân trong những ngày còn lại.

Vì lẽ đó, xin cho tất cả anh chị em trong thế giới này được mở cõi lòng ra và nhận ra những sự thật do Chúa ban cho chúng con qua những phép lạ, qua những mạc khải và qua những điều đặc biệt mà Chúa đã đến qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ, và nhắn gởi cũng như cho chúng con được nhận những lời này, để chúng con được ăn năn sám hối, nhất định trở về, và nhất là sống một đời sống như Chúa nói, chúng con phải trở về với Thiên Chúa, tin nhận Ngài.

Đối xử với anh em, đối diện với nhân loại, đối diện với những người mà chúng con gặp trong cuộc đời, hãy đem tình thương, đem tình yêu để trao đổi, đem tình yêu để thật sự đón nhận Chúa và nhìn Chúa ở nơi mỗi một người anh em của chúng con. Ngày nào chúng con cảm nghiệm được điều đó thì ngày đó thế giới mới thật sự có hòa bình.

Đó là điều mà con cảm nghiệm trong buổi chiều hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con cảm nghiệm được bài này.

Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen, Amen, Amen.

error: Content is protected !!