Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sáu Lạy Cầu Nguyện cho Những Người Đồng Tính Luyến Ái

Sáu Lạy Cầu Nguyện cho Những Người Đồng Tính Luyến Ái

Ngày 12-5-2021

 

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

 

Lucia: Lạy Chúa, 12 giờ 59 phút, ngày Thứ Tư, tháng 5, ngày 12, năm 2021, tại nhà thờ Holy Rosary. Chúng con đang hướng về cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá, Thánh Tâm Chúa, thánh tượng Mẹ Maria, thánh tượng Thánh Giuse cùng với tất cả các thánh. Trước nhất, con xin cảm tạ ơn Chúa; ngày Thứ Tư mỗi tuần Chúa đều dành cho chúng con cơ hội để được cùng nhau trong sự hiệp nhất, dù hôm nay anh chị em chúng con vắng nhưng cũng có rất nhiều việc quan trọng họ đang làm, chiều nay chúng con sẽ được gặp gỡ nhau tại nhà.

 

Và giờ đây con xin cùng với tất cả anh chị em chúng con được hướng về bàn thờ vào ngày Thứ Tư mà Chúa đã dành cho chúng con. Đặc biệt hôm nay Chúa muốn chúng con dâng lên Chúa điều gì và Chúa muốn con nói lên những gì Chúa muốn nói; xin giúp con. Đồng thời cũng xin cho con được biết, có lẽ chưa cặn kẽ lắm, nhưng chúng con biết rằng tình trạng của Giáo Hội Đức, cuộc họp là ngày 10 vừa qua, chúng con dâng lên tất cả những gì đang diễn tiến. Con xin Chúa cho tất cả mọi người trên thế giới này được biết luật của Chúa và thi hành những luật mà Chúa đã dành cho thế giới để bảo vệ chúng con trong đường lối của Ngài.

 

Chúng con biết rằng khi nhìn những người bệnh đồng tình luyến ái, quả thật họ dường như có một điều gì đó trong cơn bệnh. Họ thật sự cũng có tấm lòng thương mến nhau, nhưng chúng con không biết rằng giữa nam và nam, nữ và nữ làm sao có thể đến với nhau bằng những phương thức khác biệt với sự sáng tạo mà Chúa đã tạo nên chúng con? Người nam và người nữ có thể kết hợp để sống chung suốt cả một cuộc đời, rồi sanh sôi nẩy nở trong sự chúc phúc chúc lành của Thiên Chúa. Người nam thì mạnh mẽ, người nữ thì yếu đuối, chúng con cần nhau để đi giữa cuộc đời này, nhưng bây giờ xã hội hôm nay thì dường như chính quyền cũng chấp nhận; tất cả mọi điều như một sự rất lạ trong cuộc sống và là một trào lưu khủng khiếp.

 

Ngày hôm nay ngay cả Giáo Hội của chúng con, những người học thức và kiến thức, biết rất rõ về luật của Chúa nhưng hôm nay họ lại đòi điều kiện để chúc phúc và chúc lành cho những người như thế này. Chúng con thật sự không nghi kỵ, chúng con không phân biệt khi những người anh em chúng con rớt vào cơn bệnh này, chúng con chỉ biết rằng Chúa hiểu được tấm lòng của họ. Họ là những người sống trong một thế giới văn minh và tinh vi cấp tiến, nó đã làm lung lạc đời sống của con người trong sự thật, nó đã biến chuyển từ người nam đến người nữ, không còn rõ ràng là phái tính của chính mình nữa.

 

Đặc biệt rằng thế giới hôm nay lại chấp nhận điều này, công bố điều này và muốn cho toàn dân, những người sống trong đất nước văn minh lại đi vào đường lối này – là mt con đường nghch li vi giáo lý ca Chúa, ngược li vi s sáng to ca Chúa. Đây là một điều rất là khó để chấp nhận với những người khi nhận biết luật của Chúa rất là nghiêm minh, và muốn chúng con sống trong đường lối của Ngài, để được chở che bảo vệ, không để cho thần dữ nó đi vào những kế hoạch để lung lạc chúng con.

 

Nhưng ngày hôm nay thật là đau lòng, bởi vì Giáo Hội của chúng con là Giáo Hội Roma, bây giờ Giáo Hội Đức thì lại yêu cầu để có thể làm được những điều này, và từ sự đồng tình luyến ái trong sự chúc phúc này sẽ đi đến một mức độ khác nữa. Nếu đồng tình luyến ái thì rất là dễ dàng, đời sống của con người chấp nhận phá thai, chấp nhận những tội ác và chấp nhận những điều ngược lại với giáo lý của Chúa. Chúng con, là những người ở trong tình trạng của xã hội ngày nay, tất cả những gì chúng con đang thấy giữa Giáo Hội cũng không thể nào, nếu Giáo Hội không chấp nhận và chúc phúc cho vấn đề này thì họ sẽ ly giáo, và Giáo Hội chúng con lại bị tách rời ra thêm một lần nữa với cái xã hội văn minh ngày nay.

 

Tất cả điều này dường như là những ngày từ xa xưa nhưng tại sao lại xuất hiện trong thế kỷ này? Chắc chắn rằng đều có vấn đề xảy ra, chúng con chỉ biết rằng với sức lực trong sự hiểu biết giới hạn nhỏ bé của chúng con, nhưng chúng con cũng phân biệt được điều đúng điều sai, điều thật điều giả, và điều thiện điều ác. Chúng con chỉ biết dâng lên Chúa. Vai trò chúng con là Chúa cho phép để cầu nguyện cho mọi vấn đề xảy ra cho thế giới, cho đất nước Hoa Kỳ, nước Đức, cho Giáo Hội Ý của chúng con, cho tất cả khắp mọi miền đất nước, và đặc biệt những người đã ra đi trong cơn dịch bệnh Corona virút và còn cơn dịch bệnh của linh hồn trong mỗi một đất nước; từ mọi miền đất nước tất cả điều gì đang đến và cần nhất trong thế gian?

 

Lạy Chúa, Chúa đã dạy cho chúng con đích thực nhất đó là tình yêu, tình yêu để nuôi sống chúng con, tình yêu để được hòa bình, tình yêu để duy trì, tình yêu để tha thứ, tình yêu để quảng đại và tình yêu để giữ lại một mối quan hệ mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt. Sự chỉ dạy đó đã dành cho chúng con điểm chính nhất để loại bỏ tất cả những tội ác, chiến tranh, đau khổ, dịch bệnh mà ngày hôm nay thế giới qua bao thế hệ chưa giữ được.

 

Ngày hôm nay, với tình cảnh này chúng con thấy chúng con đã mất đi, không còn tình yêu giữa người và người; thế giới tranh đấu về tiền tài, danh vọng, những vật chất, những chức vụ, đã thay thế và bán đứng lương tâm lương tri, đối diện với nhau và đối xử với nhau bằng sự ác, bằng sự ghen tương ganh ghét, bất chấp thủ đoạn để đạt đến mục đích, và cuối cùng ngay cả vợ của mình, những người con cái của mình cũng không tha. Đây là sự độc ác mà thần dữ nó gieo vào trong những con người không tin vào Chúa, từ tự ái kiêu căng đó lại trở thành những con người khát máu, đem lại cho một thế giới nằm trong tình trạng với những ngày khủng hoảng, chiến tranh; những kẻ vô tội đã hy sinh và chết vì những người có chức quyền trong tội ác ngày nay.

 

Lạy Chúa, đó là thủ lãnh như được viết trong Phúc Âm Tin Mừng, nó sẽ đến. Nhưng chúng con tin rằng bất cứ điều gì nó làm hôm nay với tội ác, nhưng chính Đức Giêsu Kitô là Đấng mang lại sự hòa bình cho thế giới, mang lại tình thương, mang lại chân lý và sự thật. Nếu con người tất cả trong sự hiệp nhất, nhận ra luật của Thiên Chúa và giáo lý của Ngài thì tất cả sẽ trở nên hòa bình một ngày không xa, nhưng ngày hôm nay đã đến một mức độ giữa người và người tranh đấu giết hại lẫn nhau và đi trên bước đường của chiến tranh. Những điều con người khát máu qua quyền lực của mình, vì gia đình riêng tư mà làm cho một xã hội đất nước và ảnh hưởng đến những người khác; bất chấp thủ đoạn để đạt đến ý riêng của mình, vì ghen tương, vì đố kỵ, vì muốn giết hại những gì không thuộc về mình và mang những thương tích đến cho những đất nước, đó là đất nước Việt Nam của chúng con.

 

Lạy Chúa, vào thời nào cũng vậy, dù là sự tuyệt vọng trong thế giới nhưng Chúa vẫn dành cho chúng con tia sáng hy vọng, với tình yêu, với chân lý, với sự thật. Bất cứ một người nào xử lý trong đời sống nhân từ, có một tấm lòng quảng đại, và có một trái tim nhận thức và ý thức và sống trong một đời sống mà Chúa dạy, thì điều đó vẫn là những ngày tháng của niềm hy vọng. Hôm nay, có rất nhiều vấn đề mà con thưa và dâng lên Chúa và trước nhất là con xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con, tha thứ tội lỗi cho anh chị em con đang có mặt ngày hôm nay và cũng xin tha thứ cho những yếu đuối thiếu sót hằng ngày trong cuộc sống của chúng con.

 

Xin cho chúng con luôn luôn tỉnh thức, để nhận diện rằng vai trò của mình, những gì cần làm, những gì được làm và những gì phải làm; xin đừng để chúng con cứ u buồn với những gì trong quá khứ, để chúng con cứ cảm thấy buồn và bực mình khó chịu trong đời sống với những sự mất mát đó, để rồi chúng con cứ sống trong những ngày tháng thất bại đó. Chúa thì muốn chúng con đứng dậy ra khỏi những sự đau khổ thất bại. Chúa muốn chúng con được đổi mới trong Thần Khí và tình yêu của Ngài. Xin cho tất cả mọi người anh chị em trong nhóm cũng hiểu được điều này, để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất mà làm những việc Chúa muốn chúng con làm; tất cả những sự tốt đẹp nhưng chúng con không có sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thì sự tốt đẹp đó, nếu không trong thánh ý Chúa, thì nó cũng trở thành những ngày vô nghĩa.

 

Cho nên, lạy Chúa, đức vâng lời đi đầu hơn tất cả như chính Mẹ Maria; sự vâng  phục của Mẹ đi đầu với tất cả sự an bài, sắp đặt lo liệu của Thiên Chúa trong cuộc đời của Mẹ. Ngày hôm nay xin Chúa cho chúng con thi hành những gì Chúa muốn chúng con làm qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria, để tiến bước mỗi ngày qua những lời cầu nguyện và đời sống cầu nguyện, để thay cho tiếng nói thế giới, thay cho mọi vấn đề xảy ra, và cũng giúp cho chúng con được luôn luôn kết hợp trong thiêng liêng với Thiên Chúa, qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần và gương mẫu của Mẹ Maria, để đời sống chúng con được nhắc nhở, được tái sanh và được cải thiện trong tình yêu của Thiên Chúa, để mỗi một người của ngày hôm nay trong thế hệ này và còn những người anh chị em khác nữa, vẫn để lại những dấu tích rất quan trọng trong đời sống khi có những biến cố căng thẳng mà thế giới đang gặp.

 

Chúng con chỉ biết lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Đấng nhân từ, đầy Lòng Thương Xót, đã dành cho những kẻ có tội như chúng con có cơ hội được quay bước trở về với Chúa, có cơ hội được nhận ra những lời của Chúa dạy dỗ, để tiến bước mỗi ngày trong đời sống với sự phủ phục đầu phục và tuyên xưng, để dâng lên Thiên Chúa toàn năng những lời mà chúng con trình bày trước Chúa Giêsu Thánh Thể tại nhà tạm. Và còn những điều mà chúng con tin rằng Chúa lắng nghe và Chúa muốn nghe tiếng nói của thế giới này, bằng trái tim, bằng lòng thành thật, bằng sự chân thành sám hối, để được Chúa nhìn đến, được Chúa can thiệp và được Chúa thứ tha.

 

Giờ đây, chúng con chỉ biết một điều duy nhất Chúa dạy chúng con yêu thương và tha thứ; yêu thương ngay cả kẻ thù của mình, và còn yêu thương những gì chung quanh chúng con, dù là những điều làm chúng con đau lòng, ngược ý chúng con và rất nhiều khó khăn thử thách trong hiện tại. Chỉ có yêu thương là giải quyết vấn đề, sự yêu thương đó để dâng lên Thiên Chúa toàn năng, để Thiên Chúa ở cùng con, cùng anh chị em con để Chúa yêu thương và qua chúng con, là một dụng cụ thực hành yêu thương. Yêu thương có nhiều cách để có thể tỏ hiện, chúng con không đối diện được và chúng con là những kẻ thấp cổ bé miệng làm sao có thể mở miệng để có tiếng nói với Giáo Hội trong thời nay?

 

Tất cả những gì đang nhìn, đang thấy có những sự ngang trái, có những điều dối trá, có những điều không thật, ngược lại luân thường đạo lý, nhưng chúng con chỉ biết thầm lặng để cầu nguyện với Chúa, để thưa với Chúa, để trình bày với Chúa. Xin Chúa thương xót theo cách của Chúa, trong thánh ý của Ngài an bài cho thế giới chúng con, cho đất nước Hoa Kỳ, cho Giáo Hội  của chúng con tại Ý, Giáo Hội của chúng con tại Đức, Giáo hội Việt Nam, tất cả mọi miền đất nước và trong tình hình của nước Cộng Sản Trung Quốc hôm nay cùng với đất nước Việt Nam cũng đang đối diện mọi mặt, đang chiến đấu, có thể đi đến chiến tranh tại biển Đông; tất cả các nước dường như đang chuẩn bị tư thế để có thể bùng nổ Đại thế chiến thứ ba.

Lạy Chúa, Đại thế chiến thứ ba chắc chắn Chúa biết, ngày hôm nay trong sự văn minh và tinh vi đối phương cố tình giết và hủy hoại tất cả để dành phần thắng về mình. Những trái bom nguyên tử vô cùng cực độc và cực hại sẽ mang đến cho những người, là những người dân như chúng con, những người thấp cổ bé miệng, những người dân bị thí cờ, những người dưới quyền của những người có chức quyền, đã làm cho những người đó, gia đình của họ và ngay cả họ đau khổ, đời sống đi vào những ngày rất là căng thẳng với sự chuẩn bị chiến tranh trong hiện tại.

 

Về mặt của kinh tế cũng như xã hội, tất cả mọi mặt hôm nay nếu chúng con không trình bày với Chúa, nếu chúng con không thưa với Chúa và chúng con không cúi đầu để tạ tội, tri ân với Chúa và không sám hối ăn năn thì chúng con đang vi phạm và xúc phạm luật của Chúa. Chúng con đang xem thường mọi mặt, chúng con đang thách thức Thiên Chúa và chúng con đang sống ở giữa cuộc đời này, ngạo mạn với tất cả những sự việc của thế gian mà quên đi Đấng Thiên Chúa toàn năng, Đứng ngự trị, Đấng cai quản và là Đấng ban và cho, Đấng có thể cho tiếp tục và Đấng có thể thu hồi để tất cả trở thành bình địa trên thế giới.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin cho chúng con có cơ hội được để được dâng lên những lời thiết tha này thay tiếng nói cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Và giờ đây, với bổn phận trách nhiệm, vì thân phận của tội lỗi thấp hèn có gì xứng đáng, dù trăm ngàn lần tạ tội cũng không thể xứng đáng. Chúng con chỉ biết dâng những lời cầu xin, để thưa với Chúa mỗi một tuần có cơ hội để đại diện cho những người anh chị em trong nhóm Mình và Máu của Chúa mà Chúa chọn suốt mười năm nay, để mang món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng cho thế giới chung. Chúng con là những người tiên phong xin dâng lên Chúa bằng hành động, bằng việc làm, bằng những sự tuyên xưng. Giờ đây chúng con xin được kính dâng lên Đức Chúa Cha.

 

Lạy Thứ Nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con cảm tạ Cha, con chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Những lời đó được lặp đi lặp lại mỗi ngày trong đời sống của mỗi một người chúng con trong hàng ngủ tông đồ được chọn lựa âm thầm cầu nguyện. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu vấn đề như con đã thưa và trình bày với Cha. Những gì con nói đây không phải chính con nói mà Thánh Thần và Thần Khí của Cha dành cho con để thưa với Cha, để nói lên tiếng nói thật sự đang xảy ra trong thế giới này.

 

Biết bao nhiêu con người đang rớt vào tình trạng họ đang bị lôi cuốn vào trong tất cả những việc bất chính của thời nay, và cũng có biết bao nhiêu người công chính đang bị sát hại bởi những kẻ hoành hành trong tội ác, vì đức tin đã mất, đức tin quá yếu ớt và đời sống không còn tôn trọng luật và những gì được đặt ra nơi Chúa Giêsu, Con của Cha. Cha quá yêu thương thế gian mà hy sinh Con Một của Cha, Con Một của Cha đã mang đến cho chúng con ơn cứu độ, Ngài đã chấp nhận hy sinh đi vào cái chết, chịu đau đớn cực cùng cho đến giây phút cuối cùng để mang lại sự thắng lợi, chiến thắng cái chết mang lại sự vinh quang khải hoàn và một giáo lý độc nhất duy nhất dành cho loài người để được sống trong chân lý, lẽ phải và sự thật.

 

Lạy Cha, ngày hôm nay nếu con người thật sự tỉnh thức và nhận ra điều này thì không ai rước vào những ngày đau khổ dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác. Nhưng tội thay và tiếc thay, qua bao thế hệ loài người chúng con vẫn chưa nhận ra, vẫn chưa hiểu được ý nghĩa lớn lao vĩ đại qua tình thương Chúa Cha đã dành cho con người qua Lòng Thương Xót, để cứu độ mỗi một tội nhân, để chúng con được sống nhờ ân sủng Cha dành cho chúng con qua Chúa Giêsu, để tin vào Ngài và được sống. Ngày hôm nay số người tin quả thật cũng được 30% trong thế giới này, nhưng con số không phải nhất định là như vậy, bởi vì thế giới này phải tin 100%, vì tất cả là của Cha, tất cả thuộc về Cha, và Cha đến để cứu chuộc chúng con và chết thay cho chúng con, không thể một người nào lọt ra khỏi.

 

Bởi vì thế giới vẫn còn ngoan cố cứng đầu, vẫn còn chai đá, đức tin vẫn còn lợt lạt, vẫn có những người thiếu bổn phận trách nhiệm, vẫn còn những tư lợi, vẫn để cho nhục dục tham lam, và cuối cùng đã bị tấn công bởi thần dữ; nó đi xuyên vào những sự yếu đuối của thân xác mà ngay từ lúc ban đầu nguyên tổ chúng con đã vấp phải và cái vết đó nó vẫn còn. Nhưng Thiên Chúa đến để cứu chúng con, Ngài tôn trọng và để chúng con thiện nguyện chọn lựa Ngài. Chọn lựa vâng phục Ngài thì chấp nhận cuộc sống bền đỗ và trung thành, còn nếu dùng quyền lực như một như một vị vua của thế gian, thì ngoài thì phục nhưng lòng thì không phục, rồi nó cũng trở thành những kẻ phản bội, và bất cứ lúc nào nó cũng có thể tạo phản như con người vốn có trong tội.

 

Nhưng lạy Cha, Cha không dùng những điều đó với thế giới, Cha không dùng những điều như một vị vua chúa trên trần thế với sự thấp hèn yếu đuối đó. Cha là một vị Thiên Chúa cai trị bằng tình yêu, cai trị bằng Lòng Thương Xót, cai trị bằng một sự thượng trí khôn ngoan, phù hợp và thích hợp cho mỗi một thời đại, để chính sự tự nguyện của cõi lòng mình, tự nguyện của con tim, và tự nguyện với một tình yêu tìm được chân lý nơi Cha, thì lúc đó mới có sự bền đỗ trung thành. Cha cần những người đó, Cha mong muốn những người khi thuộc về Cha thì chính Cha sẽ là Đấng quan phòng cho họ, Cha sẽ là Đấng làm chủ họ, Cha sẽ là Đấng yêu thương họ, và Cha sẽ là Đấng bảo vệ họ, và họ sẽ trở thành những dụng cụ và những đứa con yêu thương mà Cha sai đi giữa cuộc đời này.

 

Nhưng có mấy ai hiểu được điều này, có mấy ai đón nhận điều này, vì con người khi có chức vụ, ngay cả trong đời sống của Giáo Hội cũng như xã hội và tất cả mọi tầng lớp khi nghèo khổ thì luôn kêu cầu danh Chúa. Khi chưa đạt đến mục đích thì luôn khẩn nguyện cầu xin sốt sắng, nhưng khi thỏa mãn chính mình, ngồi được chiếc ghế với cương vị, bất kể là ai, hoàn cảnh nào, họ cũng đã bắt đầu thay đổi, thay đổi từ đời sống, cái nhìn, con tim và thay vào với những điều hưởng thụ, thay vào với tất cả những điều ở trong đời sống: ghen tương, ganh ghét, đố kỵ, tranh đấu, và còn những điều tư lợi theo cách mà họ đã có trong thế giới con người trần gian từ bao giờ, mất đi luân lý, mất đi đạo đức, nuôi tội và dưỡng tội, và trở thành những dụng cụ cho thế giới điều khiển, không còn sự thiêng liêng cao cả ngay từ lúc ban đầu.

 

Luật của Cha để bảo vệ chở che, luật của Cha để đưa con người vào sự sống của bình an, luật của Cha để gìn giữ chúng con và chuẩn bị cho một đất nước tại thiên quốc mà chúng con vĩnh viễn muôn đời bên Cha. Nhưng con người không thể nào trọn vẹn, qua bao thế hệ vẫn còn giết nhau, vẫn còn tranh đấu, vẫn còn đi theo những thần bụt, vẫn còn với những ngày tháng chưa hiểu, chưa biết. Thật là một điều rất tội nghiệp cho thế giới, tội nghiệp cho từng mỗi một tội nhân, và tội nghiệp cho mỗi một con người mà chính Đức Giêsu đổ máu vì loài người nhân loại, đã chết thay cho nhân loại, yêu thương nhân loại, chờ đợi nhân loại và vẫn tiếp tục dành cho nhân loại những sự ưu ái khi họ thật sự trở về.

 

Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.

Có tình yêu nào sánh được bằng tình yêu của Thiên Chúa, có tình yêu nào sánh được bằng người chết cho người mình yêu, có tình yêu nào bằng ở cùng người mình yêu, và ở với người đó dù người đó không yêu mình? Chúa luôn chịu thiệt thòi, Chúa luôn luôn chịu tất cả những thiệt thòi đó để giúp cho chúng ta hiểu được gương sáng của một Đấng Thiên Chúa. Ngài là Đấng chúng ta phải tôn thờ, chúng ta phải biết Ngài, nhận ra Ngài, yêu mến Ngài, thờ lạy Ngài, tuyên xưng Ngài, và sống theo sự chỉ dạy của Ngài.

 

Nếu con người thật sự hiểu được điều này thì không có một cửa nào để cho thần dữ nào nó làm chủ, không có cửa nào để thế giới này hôm nay đang đi vào một sự mất trật tự, không còn đi vào luân lý đạo đức. Họ chỉ thỏa mãn cho dục vọng tham lam, thỏa mãn cho ý riêng tư của chính mình, thỏa mãn cho mỗi một địa vị mà con người ngày hôm nay đang bị khuyến dụ và đang bị sự ác làm chủ, cho nên có gì có thể được xứng đáng thưa, có gì để có thể xứng đáng để trình bày?

 

Chúng con chỉ biết có một điều duy nhất là, lạy Cha, xin Cha tha thứ cho những tội lỗi yếu đuối; bất kể ai trong thế giới của chúng con trong trái đất này đều là những kẻ có tội trước mặt Cha. Nhờ chính Lòng Thương Xót bao la của Cha, nhờ chính giá Máu của Chúa Giêsu, Con của Cha, để cứu sống đời của chúng con trong hiện tại khi hơi thở đang còn. Xin Cha cho chúng con nhìn thấy thế sự của ngày hôm nay đâu là bình an, đâu là hòa bình, đâu là niềm tin tưởng, đâu là sự thật, đâu là lẽ phải và đâu là nơi nương tựa vững chắc, để mọi người đều phải đứng dậy quay trở về, nhìn ra thân phận của mình trong tâm tình sám hối ăn năn, để được thưa với trái tim của mình, được trình bày với cõi lòng và dâng lên những điều mà chúng con đang thưa với Cha.

 

Vì những kẻ thấp cổ bé miệng như chúng con chỉ trở thành những con thí trong mỗi một đất nước, trong một quốc gia. Khi chúng con thuộc về quốc gia của chính mình, chúng con chỉ là những con cờ thí của những người lãnh đạo bất công, bất chính, và chúng con chỉ là những con cờ thí của một xã hội văn minh hôm nay, chúng con chỉ là những con cờ thí để rớt vào những cơn dịch bệnh mà họ gây ra trong chính trị, rớt vào những sự tham lam ích kỷ của những người có quyền chức; đặc biệt là những người trong chính quyền trong mỗi một quốc gia, không đạo đức, không luân lý và không chọn Cha là nền tảng của sự sống, không tin vào Cha cho nên họ bất chấp thủ đoạn, không có một chút tình thương và không có một chút tình giữa người và người, và cũng chẳng có tình đồng loại. Họ bất chấp thủ đoạn để đạt đến khát vọng với chức quyền của họ, là sự khát máu của loài quỷ dữ, nó muốn sát hại và giết hại loài người chúng con.

 

Chúng con là những tội nhân, nhưng nhờ Đức Giêsu Kitô để chúng con trở thành những hối nhân, trở thành những chứng nhân, và trở thành những thánh nhân có mặt tại thiên đàng. Ngày hôm nay chúng con phải nhìn được thân phận của mình; dù là tội nhân nhưng chúng con biết rằng khi chúng con tội lỗi chính Chúa Giêsu đến cứu chúng con, chúng con vẫn còn những yếu đuối thấp hèn, chúng con phải biết trong thời ngày hôm nay chúng con là những nạn nhân.

 

Lạy Cha, xin Cha đón nhận lời của những nạn nhân thưa với Cha, chúng con không quyết định cho chính mình được, dù rằng chúng con muốn nhưng cũng bị khống chế bởi những người có chức quyền. Những người lãnh đạo công chính thì chúng con hạnh phúc vui mừng nhưng những lãnh đạo bất chính thì chúng con thật đau khổ và tang thương cho chính đất nước đó. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu tỷ người tại đất nước Trung Quốc, có biết bao nhiêu tỷ người tại Ấn Độ, tại sao lại có cơn dịch bệnh mà chết đi không biết bao nhiêu người và đến giờ cuối cùng của họ, họ cũng không biết Cha? Tại Trung Quốc thì lại thờ bụt thần, còn tại Ấn Độ thì lại theo đạo Hindu, và còn những đạo giáo khác lại thờ Allah.

 

Nhưng Thiên Chúa của chúng con là Đức Giêsu Kitô, người thật, việc thật. Trên 2000 năm đã đến với thế giới này 33 năm và trở thành một vị Thiên Chúa, chỉ có Ngài từ cõi chết sống lại và những lời của Ngài là tình yêu của Đức Chúa Cha truyền ban. Tất cả những sự thành công và chiến thắng chính là cái chết phục sinh vinh quang khải hoàn, và điều đó được tồn tại với giáo lý vĩnh viễn nuôi sống chúng con bằng chính lời của Ngài, nhưng hôm nay mấy ai có thể thực hành điều này, mấy ai có thể thuộc được điều này?

 

Dẫu sao đi chăng nữa trong thế giới này vẫn có 30% được biết điều này; dù là có sự phân tán nhưng dù có một người hoặc là 10% số người chúng con cũng không bỏ cuộc. Ngày nào còn có chúng con, là những kẻ thấp cổ bé miệng, chẳng đáng gì trước mặt Cha, chẳng xứng gì và cũng chẳng là gì trước mặt thế giới của con người. Họ nhìn chúng con bằng một cặp mắt bình thường khinh bỉ, nhưng đối với Thiên Chúa chúng con biết Cha là một Đấng Thiên Chúa thấu suốt mọi vấn đề, Cha là một Đấng Thiên Chúa muốn những trái tim trong thế giới của con người dẫu họ là ai.

 

Đối với thế giới cặp mắt của họ chúng con không ra gì, nhưng đối với tình yêu của Thiên Chúa, đối với Đấng cứu sống chúng con, đối với tình bao la yêu thương của Lòng Thương Xót chúng con là công chúa và hoàng tử trong vòng tay yêu thương của Cha. Cho nên, chính những điểm này chúng con thưa với Cha, chúng con xin với Cha. Chúng con biết ngày nào còn trong thân xác vẫn còn những yếu đuối thiếu sót nhưng chúng con thà yếu đuối thiếu sót mà chúng con nhất định phải về với Cha. Cho nên, chúng con không dùng những điều tài giỏi để rồi chúng con sống trong một đời sống kiêu ngạo thách thức và đang sống trong những ngày tháng bất phục tùng, xúc phạm đến luật của Cha như họ đang làm.

 

Lạy Cha, là Thiên Chúa của tình yêu, xin Cha thương đón nhận những lời khấn nguyện của những kẻ nạn nhân trong thời nay. Bởi vì chúng con đã nhìn thấy chung có bao nhiêu người đủ đức tin để thưa và trình với Cha trong hoàn cảnh của hiện tại, vì cơn dịch bệnh vừa qua đã nhắc nhở, đã thấy rằng vai trò của những người dân thật tội nghiệp. Bất cứ họ ở hoàn cảnh nào, bất cứ ở đất nước nào, họ là những con cờ bị thí, họ là những con cờ mà con người thí những người dân đó để đi vào chính trị, đạt đến mục đích, bất chấp thủ đoạn và xúc phạm đến luật của Cha.

 

Lạy Cha, đã đến lúc! Cha rất nhân từ và Cha rất yêu thương con người nhưng Cha rất công bằng. Xin Cha hãy ra tay cứu giúp những nạn nhân như chúng con, xin Cha cho chúng con, là những nạn nhân, được núp dưới cánh tay yêu thương nhân hậu của Cha. Xin Cha cho chúng con được tin vào Cha và xin cho chúng con được sống trong Lòng Thương Xót yêu thương mà Cha đã dành cho những tội nhân khắp nơi trên mọi miền đất nước. Xin Cha đón nhận những lời cầu xin thiết tha của chúng con, để tái lập lại một Giáo Hội hoàn mỹ như Cha muốn. Vì Đức Giêsu, Con của Cha, Ngài đã đổ máu cho thế giới, đặc biệt cho Giáo Hội, bởi vì nền tảng của Giáo Hội để dẫn dắt đoàn chiên và cho nhiều người được biết Cha và thế giới được nhận ra Cha; không thể để bị một điều gì suy sụp cũng không thể đổi theo cách thức của con người mà hãy trở về bằng một lòng tôn kính yêu mến và kính sợ.

 

Đó là sự thay đổi trong đời sống, cần những điều dứt khoát, phải tôn thờ và phải yêu mến bằng tâm hồn, bằng trái tim, bằng việc làm. Tất cả điều này này cần phải thi hành như giáo lý Cha ban, nhưng sự phong phú thêm nữa là sự quyết tâm tuyên xưng và kính sợ và thực hành những điều Cha đã dạy, để trở lại với một mối tình mà Cha đã dành cho chúng con qua Chúa Giêsu – một mối tình thân mật, một mối tình của thầy trò, một mối tình của người bạn thân, một mối tình của một Đấng yêu thương, một Thiên Chúa vô bờ bến đã dành cho chúng con một gia tài vô cùng lớn lao và cũng trở lại một mối tình với tình yêu của con người với Thiên Chúa.

 

Chúng con, là những con người ở trần gian, khi yêu nhau thì họ luôn luôn đòi hỏi tất cả những điều ở nơi đời sống chiếm đoạt. Nhưng tình yêu mà Chúa dành cho chúng con, Chúa luôn dành cho chúng con một tình yêu cao thượng, một tình yêu cho đi, một tình yêu cho tất cả. Hôm nay chúng con thấy rằng giữa người và người đó là sự chiếm hữu và đòi hỏi, cuối cùng mang lại cho nhau thương tích đau khổ, cộng thêm đó là hủy hoại những sự tốt đẹp nhất mà Cha đã ban tặng – đó chính là những bào thai đã sanh ra bởi những kẻ bất chính trong tình luyến ái, không trong sự thật, không chân chính và không có sự cho phép của Cha. Đây là một sự lũng đoạn cho cả thế giới và đây là một điều tội lỗi, mà ngày hôm nay những tội đó đến những tội khác đã hủy diệt tất cả những gì tốt đẹp nhất.

 

Lạy Cha, câu chuyện của vua David, ông là một người được chọn khi ông còn là người chăn cừu trên đồng cỏ xanh. Cha đã dành cho ông, ông đã vâng phục Cha và tin vào Cha. Cuộc đời của ông chắc chắn rằng chỉ có một tội duy nhất này, đó là rớt vào ái tình, nhục dục tăng lên thì từ nhục dục nó hủy hoại những gì vốn từ quan hệ bất chính; giết đi chồng của họ là mang tội giết người, và còn làm mất đi lòng tin đối với người trung thành với mình, từ những cái tội nhỏ nó sẽ đến những tội lớn.

 

Bây giờ cũng vậy, chúng con trong tình trạng của ngày hôm nay nếu không trọn trong sứ vụ của mình thì chúng con bê trễ những việc của Cha giao, và từ sự bê trễ đó thì chúng con còn có những việc khác nữa ở trong đời sống của từng việc. Một khi có lỗi thì sẽ lan rộng những việc mà chúng con sẽ tính toán theo cách của mình để che đậy; đó là những tội lỗi nếu chúng con không đứng dậy để chạy về với Cha để biết rằng chính là tội lỗi của chúng con mà thưa với Cha, xin Cha tha thứ, xin Cha ngăn chận và đứng dậy trong ý thức, không nuôi tội, dưỡng tội, thì cuộc sống chúng con sẽ được đổi mới.

 

Bởi vì Cha biết thân phận yếu đuối tội lỗi của chúng con, chúng con luôn cần có Cha để xin được Cha tha thứ, xin Cha biến đổi và thánh hóa, biết nhận ra tội, trở về để xin Cha tha thứ, Cha không bao giờ từ chối. Chỉ có những kẻ ngoan cố cứng lì, che đậy, chỉ có những kẻ ngoan cố để theo ý riêng của mình, những kẻ ngạo mạn và kiêu ngạo thì nó mới rớt vào bẫy rập của thế giới đang và đã. Bởi vì bất cứ một quốc gia nào, bất cứ một lãnh đạo nào, bất cứ một cá nhân nào, bất cứ mỗi một chức vụ nào, những điều nó rất đơn thuần nhưng chúng con thật sự hiểu theo cuộc sống của con người bình thường thì chúng con sẽ tạo nên sự phức tạp.

 

Nhưng đối với Thiên Chúa Ngài rất là dễ dàng để ban đến cho chúng con những điều Ngài ban cho. Chỉ tóm gọn lại là, “Yêu mến Chúa trên hết mi s, hết lòng, hết sc, hết c con tim ca mình và yêu thương anh em ca mình.” Khi yêu thương được thì chúng con sẽ yêu được những công việc của chúng con, chúng con sẽ nhìn đời bằng cặp mắt yêu thương, nó phủ lấp tất cả và tha thứ dễ dàng, sống trong sự quảng đại, và đời sống đó mới là đời sống chính Chúa Giêsu đã thực hành điều đó cho chúng con trong thế gian này.

 

Tất cả đều có một căn bản thật rõ, bởi vì như Chúa Giêsu đã nói, “Ai thy Thầy là thy Đức Chúa Cha.” Những việc của Ngài làm đều vâng phục Đức Chúa Cha để thi hành hoàn toàn; tất cả những điểm này từ nơi Thiên Chúa nhân từ yêu thương bằng việc làm qua Chúa Giêsu, chính những điểm đó để giúp chúng con ngày hôm nay thêm sự hiểu biết, thêm sự gắn bó, thêm sự gặp gỡ, để chúng con được hoạt động trong Chúa Thánh Thần.

 

Quả thật là một sự hoàn mỹ tuyệt vời mà Thiên Chúa dành cho chúng con một cách thượng trí. Hôm nay có biết bao nhiêu vấn đề mà con người không thể giải quyết được nhưng họ lại không sám hối ăn năn; họ lại không tìm đến Cha, họ lại không nhận ra một Đấng Thiên Chúa chủ quyền dạy cho họ những gì cần làm và cần giải quyết mọi vấn đề. Vì đời sống của con người không tin mới lọt vào những lưới bẫy, mới sa đọa vào đồng tình luyến ái, phá thai, tàn ác giết hại lẫn nhau và mang đến những cơn dịch bệnh để thỏa mãn cho dục vọng tham lam, và còn những việc riêng tư của gia đình, dùng những kế hoạch để thí những người lính dưới quân của mình, để rồi cuối cùng họ phải chết khi không đạt được mục đích với những tội ác.

 

Đó chính là quỷ mới có thể làm những điều đó, nó không coi trọng con người và nó cũng không có một tình yêu thương, cho nên đã đến lúc! Xin cho mọi người được nhận ra những gì mà con người chọn qua bao thế kỷ. Chúng ta đã đến lúc phải quay hướng trở về, đã đến lúc phải nhận ra Thiên Chúa, đã đến lúc phải quy hàng quy thuận, đến lúc phải tuyên xưng trở về, đến lúc phải hạ mình ăn năn nhận ra những tội lỗi mà chúng ta đang phạm, đã phạm và còn phạm, không thể nào cứu vãn nếu chúng ta không ăn năn sám hối.

 

Thiên Chúa rất nhân từ và đầy Lòng Thương Xót, nhưng Thiên Chúa rất công bằng, bàn tay của Ngài sẽ trừng trị những kẻ ngoan cố cứng lì, những kẻ độc đoán đã dùng chức quyền và quyền chức của mình để dẹp bỏ và tiêu diệt những người thấp cổ bé miệng, hoàn toàn lỗi phạm đức bác ái và đức công bằng không có, lại còn có những sự ác độc thay thế. Chỉ có loài quỷ dữ, nếu chúng ta thật sự không phân biệt trong thời nay giữa Thiên Chúa nhân từ và những sự ác đang lạm dụng lợi dụng con người của chúng ta, thì chúng ta đừng trách rằng Chúa sẽ dành chúng ta cuộc thanh lọc cuối cùng, mà con người của chúng ta bắt buộc phải đối diện.

 

Chúng ta phải biết thành Sôđôma năm xưa, thành Gômôrah năm xưa như thế nào, và chúng ta đã biết câu chuyện của con tàu Nô-ê; tất cả đều là một sự nhắc nhở cho chúng ta tâm tình sám hối ăn năn. Chúa nhất định sẽ không để tiếp tục sự gian ác tội lỗi này, Chúa sẽ không tiếp tục nhìn những kẻ vô tội đang lăn lóc chết qua cơn dịch bệnh. Chúng ta phải biết rằng giờ đã điểm, mọi sự sẽ hoàn tất. Tất cả chúng ta đều phải quy hàng quy thuận trước Đấng Thiên Chúa nhân từ, đầy Lòng Thương Xót, là cơ hội mà Ngài dành cho chúng ta, bởi vì Chúa là Đấng tạo dựng nên Alpha và Omega, và cũng là Đấng cứu cánh, dành cho chúng ta thời gian cứu cánh qua Chúa Giêsu, Ngài đã chờ đợi chúng ta trên 2000 năm.

 

Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

Những ngày vừa qua chúng ta được đọc và được biết tất cả đều nơi Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta biết Chúa Thánh Thn là Thần Chân Lý, Ngài sẽ dạy cho chúng ta biết tất cả sự thật. Thần Chân Lý chính là tình yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu, Ngài đã trở thành một Thiên Chúa thiêng liêng ở cùng chúng ta, dạy chúng ta và ban cho chúng ta sự khôn ngoan sáng suốt của một Đấng Thiên Chúa thượng trí dành cho con của Ngài, dành cho những ai tin vào Ngài, đi trong đường lối của Ngài và sống cho chân lý sự thật.

 

Đặc biệt Thần Chân Lý đó đã dành cho chúng ta, Thần Chân Lý đến với Giáo Hội đầu tiên, đến với các Thánh tông đồ đầu tiên, để các ngài mạnh dạn rao truyền lời Chúa, chứng minh  sự hiện diện của Thiên Chúa, chứng minh cái chết của Đức Giêsu Kitô và dạy cho chúng ta giáo lý của Ngài qua Chúa Thánh Thần, và Thần Khí của Chúa qua Giáo Hội để từ Giáo Hội ban đến cho chúng ta lời của Chúa mà chúng ta đã có. Thần Chân Lý đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay để giúp chúng ta tiếp tục phân biệt đúng và sai, thật và giả mà Thiên Chúa muốn chúng ta, chính Ngài đã an bài sắp đặt mọi sự tốt đẹp nhất và chẳng những dừng lại ở nơi Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, thúc đẩy, và giúp chúng ta hiểu biết mà còn đưa chúng ta đến với một Bí tích thánh thiêng thiêng liêng mà Chúa Giêsu thiết lập trước khi Ngài đi vào cuộc tử nạn.

 

Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng lên

Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

 

Những lời yêu thương Chúa dành cho các tông đồ và những lời phán truyền cũng dành cho muôn dân, muôn loài, muôn người, “Tht Ta tht là ca ăn, Máu Ta tht là ca ung. Chúng ta được tham dự Thánh Lễ Misa thì được lập lại những lời của Chúa Giêsu, không bao giờ phai mờ trong giòng của lịch sử, cho nên dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng có những giây phút thánh thiêng, thiêng liêng, linh thiêng, để chúng ta được gặp một Đấng Thiên Chúa. Ngài đã tạo cơ hội cho chúng ta gặp gỡ Ngài, tách rời một cuộc sống rộn ràng của một thế giới. Chúng ta đã để cho sự thỏa mãn tất cả ở nơi thân xác và sắc dục, nhưng chúng ta cũng phải để cho linh hồn chúng ta có những giây phút được nghỉ ngơi trong Thần Khí của Thiên Chúa, trong tình yêu thương, và sự hiện diện thánh thiêng của Chúa Giêsu Thánh Th dành cho chúng ta là của nuôi linh hồn, để nhắc nhở rằng giá Máu đó vẫn tuôn trào trên bàn thờ mỗi ngày.

 

Sự hiện diện của Chúa Giêsu vẫn lập lại lời đó cho chúng ta là những người được cứu, được tha, và được yêu, hãy đến phụng sự và thờ lạy. Chúng ta đừng quên những dấu chỉ này, vì đó là một sự đơn sơ bình thường, nếu chúng ta không suy niệm thì thật ra chúng ta không hiểu biết gì cả. Dù rằng chúng ta đã học rất nhiều, có biết bao nhiêu điều được để lại nhưng Chúa không dừng lại chỉ ở điểm học hay dừng lại với cuốn sách, mà Chúa luôn luôn muốn sống động trong đời sống chúng ta, chúng ta học nhưng chúng ta không làm trở nên vô nghĩa mà thôi. Chúng ta phải biết rằng sự suy niệm cảm nghiệm nó thúc đẩy bằng con tim, bằng tâm hồn và bằng lòng chân thật khi đến với Ngài.

 

Chúng ta hiểu được sự hiện diện thánh thiêng mà hôm nay Ngài đã viếng thăm chúng ta, Ngài đã tỏ hiện cho chúng ta được nhìn thấy sự viếng thăm của Ngài, Ngài đã tỏ hiện cho chúng ta thấy được quyền năng cao cả của Ngài, Ngài đã tỏ hiện cho chúng ta bằng một ánh sang, tỏ hiện cho nhân loại để đưa chúng ta từ nơi bóng tối trở về với ánh sáng của chân lý sự thật mà Thiên Chúa đã  dành cho con người, để giúp chúng ta thấu hiểu được Năm Dấu Thánh nhắc nhở lại Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha vô bờ bến, vượt không gian và thời gian, dành cho những tội nhân và dành cho những hối nhân quay trở lại, và dành cho những người chưa biết được biết, những người  chưa tin được tin.

 

Tất cả, Chúa là Đấng hoàn mỹ, là Đấng chân thiện mỹ, là một Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng giàu Lòng Thương Xót dành cho những kẻ tội nhân như chúng ta được tha thứ qua Con của Ngài. Chúng ta không thể nào thiếu sự tôn kính dành cho Đức Chúa Cha, chúng ta không thể nào không tin vào Đức Giêsu Đấng Cứu Chúa đã cứu chúng ta bằng cái chết đau đớn cực cùng của Ngài, bằng những sự đau khổ quằn quại và nhục nhã trên Thập Tự Giá, lãnh tất cả những phần tội lỗi xấu xa của con người để đưa con người làm hòa với Thiên Chúa, chính thức qua Chúa Giêsu, được gọi Đức Chúa Cha là Abba, Abba, Abba.

 

Lạy Cha, ai có thể dám? Con người với thân phận tội lỗi xấu xa làm sao có thể mở miệng để gọi Thiên Chúa là Abba, nhưng nhờ Đức Giêsu Kitô, qua công cuộc cứu độ, để chúng ta được làm hòa với Đức Chúa Cha và chính thức gọi Abba như Chúa đã gọi Abba. Đây là những điều mà qua Chúa Giêsu con người được nâng lên; chúng ta được sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể nào thiếu sự tôn kính dành cho Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó là điều bất di bất dịch bao thời đại biết và nhận ra, còn thời đại hiện tại hôm nay chúng ta thật sự đã thực hiện được những gì Chúa Giêsu đã hứa, “Các con hãy đi loan báo Tin Mng. Thy li vi các con mi ngày cho đến tn thế.”

 

Điều đó Chúa vẫn giữ cho đến ngày hôm nay, cho nên mỗi một khi Thánh Lễ Misa được cử hành chúng ta nhớ lại lời hứa của Chúa, và sự ở lại của Chúa nơi nhà tạm, sự ở lại của Chúa trong hào quang, để chúng ta dành thời gian cho linh hồn của mình, viếng thăm một Đấng Thiên Chúa đã hứa hẹn và Ngài thành tín giữ lời hứa đó, ở cùng chúng ta để bảo vệ chúng ta, để giúp chúng ta có một đời sống mạnh mẽ với con tim khô khan nguội lạnh, để nhớ lại tình yêu của Thiên Chúa đã chờ đợi chúng ta trên 2000 năm và muốn giúp chúng ta trong sự trưởng thành của đức tin bằng việc làm, bằng sự tuyên xưng, dạy dỗ và ngăn chận chúng ta đúng lúc khi chúng ta có những hiểm họa trong một thế giới bị thống trị bởi thần dữ. Bất cứ hoàn cảnh nào Chúa cũng dành cho chúng ta mọi điều để chúng ta được thưa và dâng, chỉ cần rằng trái tim của chúng ta cảm nhận, phủ phục thờ lạy và tin vào Thiên Chúa, Đấng chúng ta không thấy nhưng chúng ta tin.

 

Chúng ta biết rằng Chúa có thật và Chúa đang hiện diện thật sự ở cùng chúng ta mỗi ngày qua tấm bánh để nuôi dưỡng chúng ta, linh hồn cũng như thể xác được đụng chạm, đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể thánh thiêng và thiêng liêng. Những gì chúng ta có, những gì chúng ta nói, những gì chúng ta cảm nghiệm, đó là sự thật sống động và chúng ta linh động để đáp lại những điều Thiên Chúa ban cho. Thật là một món quà vô cùng vĩ đại cao trọng, chúng ta không thể quên những gì trong cuộc sống là sự đàm thoại, là sự cầu nguyện, là sự khiêm nhường để được lắng nghe và được chỉ dạy một cách sống động qua Thánh Thần Thiên Chúa.

 

Chúng con cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, cảm tạ ơn Chúa Giêsu đã giúp cho chúng con trở lại sau những ngày tháng đức tin khô khan nguội lạnh, với những vô cảm, với tất cả những gì trong một thế giới đang còn hào phóng đương thời giữa một cuộc sống hưởng thụ, nhưng không biết rằng chính sự hưởng thụ đó đưa chúng ta đi vào sự sai lầm, đi vào sự khốn khó bởi tội gây nên, để rồi chúng ta sống trong sự bất chính và xúc phạm đến Thiên Chúa.

 

Chúng ta sống trong tội nhưng chúng ta đón rước Chúa, làm cho Chúa Giêsu phải chịu đựng mùi hôi thối tội vì chúng ta, để chúng ta thỏa mãn, để rồi muốn đồng tình luyến ái, muốn thỏa mãn phá thai, muốn trở thành phái tính không phân biệt, muốn đổi ngược lại tất cả luân lý đạo lý; nhưng Đức Giêsu Kitô Ngài vẫn còn ở đây, Ngài vẫn nghe, Ngài vẫn thấy nhưng Ngài thinh lặng. Không phải là Ngài không biết mà Ngài muốn chúng ta hãy thinh lặng như chính Ngài thinh lặng, để những gì chúng ta quyết định làm mang lại gì cho chúng ta, mang lại thương tích, mang lại bình an hay mang lại hạnh phúc khi chúng ta sống trong sự mơ hồ của một thế giới đang khuyến dụ chúng ta.

 

Cho nên đây là những điểm chính nhất mà con người phải tìm ra trong đoạn cuối của lịch sử mà Thiên Chúa ban cho, chúng ta đừng lấy lý luận với học thức kiến thức, chúng ta đừng lấy lý luận với những điều mà chúng ta thiếu đi sự khiêm nhường để học hỏi. Vì mỗi một thời Ngài đều gởi đến những ngôn sứ tiên tri để dạy cho chúng ta một cách thẳng thắn trong đời sống sống động mà Chúa Thánh Thần muốn chúng ta được nghe, chưa gì thì chúng ta đã từ chối, chưa gì thì đã nhìn con người bằng cặp mắt khinh khi.

 

Các tiên tri và các ngôn sứ ngày xưa cũng bị chính con người nhìn các ngài với cặp mắt đó và giết đi, biết bao tiên tri và ngôn sứ đã đổ máu một cách oan ức; ngày hôm nay họ trở lại để đòi sự công bằng vì đã bao nhiêu thế hệ con người vẫn chưa mở mắt, họ nhất định xin Thiên Chúa đòi lại sự công bằng cho thế hệ nhân loại của ngày hôm nay. Qua bao thế hệ con người đã đi vào một mức độ đó là cải tiến đời sống, cấp tiến đời sống, văn minh tinh vi và toàn là những sự dối trá lừa gạt, toàn là những sự dâm đãng, toàn là những điều đi vào sự thác loạn của một xã hội và đang tìm cách để lật lại và xúc phạm đến luật của Chúa.

 

Đây là một điều không thể nhưng con người đã làm, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta phải chấp nhận những gì chúng ta chọn. Thiên Chúa thì đầy lòng nhân từ, Ngài muốn vãn hồi cho chúng ta, và cho chúng ta thêm thời gian vì chúng ta còn một Đấng vẫn ở giữa chúng ta; Ngài thật héo hắt, đau khổ buồn bã, vì chúng ta đã bỏ rơi Ngài, chúng ta đã thiếu tôn trọng đối với Ngài, chúng ta không nhận ra Ngài, chúng ta không nhận một Đấng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh, để che chở bảo vệ và can thiệp. Có Ngài chúng ta sẽ chiến thắng, Ngài đã chiến thắng từ cõi chết sống lại và Ngài vẫn ở giữa chúng ta một cách thánh thiêng và thiêng liêng, nhưng chúng ta đối xử với Ngài như thế nào? Giáo dân chúng ta cũng đã có những người hoàn toàn trở thành thói quen, không cảm giác khi chúng ta đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể và còn những người có chức vụ cũng xem thường những gì mình đang có trong cuộc sống, trong cả một cuộc đời mà Chúa đã chọn.

 

Chúa không phải nói tất cả, nhưng đa số trong thời nay, cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy sự thất bại, chúng ta cứ tìm cách vạch lá tìm sâu với những ơn Chúa ban cho; chúng ta cũng cần mở mắt đón nhận một sứ vụ cần có nơi chức vụ của mình, nhưng chúng ta cứ lý luận trên sách vở, chúng ta đi tìm tất cả những gì trong kiến thức học thức của mình nhưng không áp dụng. Chúng ta biết lời của Chúa, chúng ta học cao, tài giỏi, hiểu biết, chúng ta ăn nói hay, chúng ta lý thuyết giỏi, nhưng chúng ta thật sự có sống bằng con tim như Chúa muốn hay không?

 

Tất cả mỗi một người chúng ta trong hàng ngũ với chức vụ cũng vậy và ngay cả những người dân, giữa người và người cũng vậy; nếu chúng ta không đối xử với nhau bằng con tim bằng tình yêu thì không có gì có thể thành công cả, và bị phản ứng ngược lại. Đó là chúng ta chỉ ích kỷ để che đậy cho bản thân của mình, chúng ta chỉ nói nhưng không làm. Lý thuyết đó đã quá chán chê ê hề, và cuối cùng sự thất bại trong hiện tại đó là ngày hôm nay cả thế giới chúng ta đã nhìn thấy tội ác đã dâng cao, mọi sự bất tuân bất trị lan tràn và tất cả tội ác nó đang nắm quyền trong một thế giới. Nếu chúng ta thật sự biết rằng Thiên Chúa dành cho chúng ta, cái chết của Ngài đã chứng minh, bởi vì giáo lý của Ngài mới thành công, mới chiến thắng, mới là những điều hạnh phúc, chỉ duy nhất giáo lý Chúa mà thôi. Sẽ không còn những ngày chiến tranh và đau khổ, nhưng chúng ta không sống cho những điều này, ngay cả những người chức vụ chỉ nói nhưng không làm, và cuối cùng đang thất bại hoàn toàn. Phải nhận thấy sự thất bại đó!

 

Hãy nhớ rằng Chúa dành cho chúng ta qua bao thời đại đều có những bổn phận trách nhiệm để làm nhưng ngày hôm nay có những người quan quyền chức vụ họ không làm những sứ vụ đó, mà họ thâm lạm và xúc phạm đến Thiên Chúa qua luật của Ngài, thì hôm nay Ngài sẽ dành đặc biệt cho những giáo dân để họ có thể nhận ra. Bởi vì những người giáo dân là những kẻ thấp cổ bé miệng, là những nạn nhân của những con người có chức quyền, những con người họ chỉ dùng những thói quen. Những người dân họ mới có thể được nhận ra tình thương Chúa cứu họ, vì họ không còn một điều gì hơn nữa và họ đáp lại tình thương khi Chúa cho phép, và qua điều đó họ sẽ có những điều khác biệt hơn người khác.

 

Ở trong bụi gai thì không bao giờ hái được hoa quả, nhưng ở trong những điều của sự thật thì hoa quả Chúa Thánh Thần ban cho là sự chữa lành cho linh hồn, là sự chữa lành cho cơn bệnh, và những người đạo đức hơn, thánh thiện hơn chính là người của Thiên Chúa. Cho nên, chúng ta đừng nhìn bằng cặp mắt của thế giới trần gian áp dụng như những Kinh sư Biệt phái năm xưa, mà hãy nhìn vào những gì thực tế nhất khi con người đang cần, đó là những kẻ nghèo đói, những kẻ thấp cổ bé miệng, là những kẻ tội lỗi dưới quyền của những kẻ không công chính đang thi hành.

 

Đây là những điều quan trọng nhất mà Thiên Chúa đoái thương những nạn nhân như chúng tôi, cho nên ngày hôm nay có nhiều điều chúng ta phải cần tiếp tục. Đừng sợ tất cả những kẻ đàn áp tinh thần mà chỉ sợ rằng chính Thiên Chúa sẽ giết cả tinh thần lẫn thể xác và thảy vào nơi lửa đỏ. Hãy nhớ, tất cả mỗi một con người ngày hôm nay đều phải nhìn vào điều này để chúng ta sống công tâm với tâm hồn, để chúng ta biết được điều gì mà chúng ta thật sự phải cần học cần nghe, để biết mệnh lệnh của Thiên Chúa ban cho và dành một cách đặc biệt cho thế giới.

 

Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Hôm nay chúng ta vô cùng cảm tạ ơn Mẹ, với Lạy Thứ Năm, với Năm Dấu Thánh mà chúng ta tôn kính; bởi vì tất cả sự thật sẽ phơi bày, vì chính Mẹ hiểu được con người của chúng ta, hiểu được những yếu đuối tội lỗi, hiểu được tâm lý của con người, hiểu được những khát vọng mà con người đang đi sai, và cũng hiểu được sự quằn quại thổn thức của trái tim trong sự công chính cần có do Chúa ban. Chúng ta hãy dâng lên Mẹ lời cảm tạ và tri ân bởi chúng ta tôn kính dâng Năm Dấu Thánh, để nhắc nhở rằng Đức Giêsu Kitô Ngài đã hoàn tất nhiệm vụ qua cái chết đau khổ, nhưng Ngài mong muốn gì nơi chúng ta?

 

Ngài mong muốn chúng ta gặp gỡ được một gia đình của thiên quốc, Ngài mong muốn chúng ta hiểu được; hãy nhìn Ngài, sự đau đớn đó để chúng ta được sống, được tin và được trở về bằng đời sống của tâm hồn, bằng trái tim, bằng sự phủ phục đầu phục, bằng sự tuyên xưng và bằng sự tái sanh để được sống lại qua giáo lý thật sự của chính Ngài dành cho chúng ta. Ngoài giáo lý của Ngài ra, không có một nơi nào là bình an, hòa bình, hạnh phúc vốn có mà con người chúng ta được Chúa Giêsu mang đến, chúng ta đừng để mất đi sự thắng lợi của chính Ngài dành cho chúng ta.

 

Sự phục sinh vinh quang đó cho những tội nhân được có quyền trở thành những hối nhân, trở thành những chứng nhân, và trở thành những thánh nhân mà Ngài khao khát để được ở với Ngài trên thiên quốc. Ngài không muốn hủy hoại chúng ta. Ngài đến để yêu thương và tha thứ, để cứu chúng ta chứ không phải Ngài dựng nên chúng ta để Ngài giết hay hủy hoại chúng ta. Nhưng bởi vì chúng ta tham lam ích kỷ, chúng ta để cho thế giới của con người trần gian nó đã làm cho chúng ta sống trong sự hoen ố của tội lỗi, và đó là sự bắt đầu nguyên tổ của chúng ta đã vấp phạm và bao nhiêu thế hệ chúng ta cũng rớt vào ngày đầu tiên. Chúa mong muốn chúng ta và Ngài hy vọng qua cái chết của Chúa Giêsu qua Năm Dấu Thánh, có sự chỉ dạy của Mẹ Maria, lời cầu bầu của Mẹ, gương mẫu của Mẹ sẽ giúp chúng ta được nhìn ra những gì chúng ta cần chọn, để giúp cho mình hôm nay và những ngày tương lai được thuộc về Thiên Chúa.

 

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Năm Dấu Thánh mà chúng con suy phục. Xin được dâng lên Thiên Chúa toàn năng một lời cảm tạ tri ân một thế giới của thiên đàng đang hiện diện qua Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, để chúng con được nhắc nhở rằng sự giá trị của linh hồn vẫn còn trong đoạn cuối cuối cùng. Và chúng con được biết Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu được đóng dấu trên linh hồn chúng con, đó là đóng dấu trong ơn tha thứ. Chúa tha thứ và chờ đợi, chỉ cần chúng con hối cải, trở về và quyết tâm trở thành một con người mới, nhờ Ngài giúp sức để giúp chúng ta trở thành những ngày tháng ý nghĩa mà chúng ta đang có hôm nay.

 

Người đời có thể nhìn chúng ta với những tội trong quá khứ, họ sẽ không bao giờ tha thứ và rất khắt khe đối với chúng ta, nhưng Thiên Chúa khi nhìn thấy chúng ta ăn năn sám hối trở về và quyết tâm theo Ngài thì Chúa nhìn chúng ta như một tấm vải điều được xóa những vết đỏ, vết xấu, vết đen, để trở thành một tấm vải trắng tinh trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta đừng sợ người đời nhìn chúng ta ra sao, chúng ta phải sợ rằng Thiên Chúa nhìn chúng ta ra sao mới là điều quan trọng, cho nên có nhiều điều chúng ta phải cần bước qua dư luận trong cuộc sống để chúng ta chứng minh những gì Thiên Chúa dành cho chúng ta, và Thiên Chúa chọn chúng ta để trở thành một dụng cụ khi Ngài dùng đến.

 

Hãy làm tất cả những gì với linh hồn lẫn thể xác để được Chúa tha thứ, bù lấp lại những ngày tháng trong quá khứ; lòng của chúng ta đừng kiêu ngạo, đừng kiêu căng, hãy sống và học như Mẹ Maria vâng phục, lắng nghe và thầm lặng cầu nguyện, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng cái cuộc chiến với những ngày dậy sóng như hôm nay, như những giây phút cầu nguyện để được đàm thoại với Chúa, để được thưa với Chúa, để được dâng lên Chúa, để được thân mật với Chúa thì chúng ta sẽ thắng giữa cuộc chiến này, dù là thế giới làm cho chúng ta lo âu, sợ hãi và bất an nhưng chúng ta có Chúa, bình an có, bình tĩnh có và có nguồn vui trong niềm hy vọng.

Chỉ có Thiên Chúa duy nhất, Đấng mà chúng ta nương tựa, Đấng chúng ta tin và Đấng yêu thương chúng ta; lúc đầu cũng vậy và bây giờ cho đến giây phút cuối cùng Ngài vẫn yêu chúng ta khi chúng ta còn trong tội. Ngài rất ghét tội, nhưng Ngài yêu người có tội cho nên chúng ta hãy lợi dụng cơ hội này để về với Thiên Chúa chúng ta; đừng để cho một thế giới đang đeo đuổi với tất cả những vật chất tiền tài mà mất đi linh hồn. Chúa nói, “Được li lãi c thế gian mà mt linh hn nào được ích gì?”

 

Đó là điều cuối cùng để nói với linh hồn chúng ta và cho chúng ta cơ hội để nhận biết được những gì mà Thiên Chúa đang mong đợi và chờ đợi chúng ta, để chúng ta được trưởng thành trong đức tin bằng những việc làm, bằng một đời sống như Chúa dạy chúng ta, để cuộc đời chúng ta không oan uổng với một kiếp người. Chính Chúa đã cứu chúng ta, máu của Ngài gội rửa chúng ta để trở thành một con người sống được căn bản nơi đời sống hiền lành của một Đấng sáng tạo, dành cho chúng ta sự vâng phục với một giáo lý, chúng ta không để cho những quá khứ bị chôn vùi để chúng ta sống trong sự ác.

 

Dù bất cứ kẻ đó là ai, tội ác đến đâu, nhưng khi nó suy phục và cúi đầu trong tâm tình ăn năn thì nhất định Chúa sẽ tha thứ. Chúng ta cũng hãy xin Chúa như người trộm lành kia bên cạnh Chúa Giêsu trên 2000 năm trước. Hôm nay cũng vậy, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa đi vì chúng ta còn thời gian, Chúa sẽ không bao giờ từ chối. Chúa là một Đấng Thiên Chúa nhân từ, yêu thương và tha thứ, khi chúng ta thật sự sám hối trở về Chúa sẽ dành cho chúng ta một nguồn sống mới, một trái tim mới, và một niềm hy vọng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là niềm hy vọng mà chúng ta có cơ hội được đến đây để thưa, và đó cũng là một bí quyết vô cùng cao cả mà Mẹ Maria biết để ban tặng cho đoạn cuối lịch sử.

 

Những ai khô khan nguội lạnh không cảm giác hãy dành cho chúng ta cơ hội, hãy cúi đầu phủ mình trước Thiên Chúa qua phương pháp Mẹ dạy; đó chính là món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng cho thế giới. Sáu năm thực hành nhưng mười năm đón nhận, đặc biệt rằng đây là những ngày vẫn tiếp tục, dù rằng thế giới xảy ra điều gì nhưng vẫn bình an và có những giây phút riêng dành cho Thiên Chúa; và có thời gian dành cho Thiên Chúa thì bớt đi những thời gian bên ngoài với tội lỗi, với những ngày sân si trong cuộc sống mà con người luôn vấp phạm. Tất cả những người khi ý thức điều này, thì chúng ta sẽ không để cho tội lỗi hoành hành và chiếm lấy chúng ta, Chúa sẽ chiếm lấy chúng ta từng giây phút một, còn gì để ưu tư và lo lắng. Chúa sẽ bảo vệ và gìn giữ kiệt tác mà Ngài yêu thương và Ngài đã đổ bằng giá Máu để cho chúng ta được sống và tồn tại.

 

Ngày hôm nay Ngài chờ đợi tiếng nói trở về của chúng ta, Ngài chờ đợi trái tim thống hối của chúng ta, Ngài chờ đợi những lời khát khao mà chúng ta tin và dâng lên Ngài. Cho nên, chúng ta hãy để cho Mẹ Maria dạy dỗ chúng ta bằng phương pháp cầu nguyện, chính những điểm này chúng ta sẽ lớn lên và chúng ta sẽ là những người hiểu biết thêm, đậm sâu hơn với đức tin, cảm nghiệm tình thương sống động của Chúa, và nhận thức sự hiện diện mà mỗi ngày Chúa bên cạnh chúng ta mỗi người.

 

Bởi vì chúng ta từ chối Ngài, thay thế với tất cả những gì thực tế trong đời sống nhưng Chúa, Đấng thiêng liêng, đang nhìn chúng ta, bởi vì Ngài yêu chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta, và Ngài mãi chờ đợi cho đến ngày mọi sự hoàn tất trong chương trình Đức Chúa Cha an bài. Đó là sự thanh lọc cuối cùng, và chúng ta sẽ đến với một thế giới mới, với những người thật sự được chọn để đến với thế giới mới, còn những kẻ không tin và từ chối Chúa thì chúng ta phải biết rằng con đường chúng ta từ chối Chúa thì ai là người chứa chấp chúng ta, ai là người cho chúng ta hạnh phúc, sự sống, bởi vì chúng ta từ chối Ngài chứ không phải Ngài từ chối chúng ta.

 

Đây là điều hạnh phúc nhất! Chúng ta hãy khơi động lại cho tâm hồn để Mẹ Maria dạy chúng ta, hữu ích cho đời sống của cầu nguyện, vì đối với Thiên Chúa vũ khí cuối cùng chúng ta nắm chính là cầu nguyện, để vượt qua tất cả những khó khăn gian nan thử thách, để chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những gì trong thế giới, là một cặp mắt mà chúng ta phải có bổn phận trách nhiệm để cầu nguyện chứ không phải chúng ta ghét bỏ, không phải chúng ta đấu tố, không phải chúng ta bè lũ, và hùa theo những điều của chức quyền.

 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho anh em đồng loại chúng ta hãy đứng dậy trở lại cho kịp lúc khi thời gian Chúa còn cho phép; đây là một điều nhân từ yêu thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta có một người Mẹ đã luôn tìm cách giúp chúng ta, là một Đấng trung gian duy nhất đưa chúng ta về với Thiên Chúa. Mẹ biết rằng chính Thiên Chúa sẽ là Đấng yêu thương, sẽ cứu chúng ta khi chúng ta sám hối ăn năn và chúng ta khẩn thiết cầu xin bằng phương pháp cầu nguyện qua mỗi một ngôi vị mà chính Mẹ đã dạy một cách đích thực cho chúng ta. Cho nên, đây là lúc mà chúng ta phải cần tỉnh thức tâm hồn của mình; đừng để cho những lý luận, lý lẽ mà chúng ta đi sai con đường của Thiên Chúa.

 

Đã đến lúc chúng ta phải biết rằng có hoa quả của Chúa, chính những lời của Chúa mới có thể giúp chúng ta được bình an, hạnh phúc và tràn đầy hy vọng khi chúng ta đang thất vọng và đang vô vọng giữa cuộc sống với những cơn dịch bệnh và trào lưu của một xã hội, không biết đâu là thật, không biết đâu là giả và đang sống một đời sống thác loạn chung, tham lam ích kỷ và còn những điều tội ác đang lan tràn khắp đó đây. Chúng ta hãy tỉnh thức lại, lắng nghe chỉ dạy của Mẹ để chúng ta được bình tĩnh trong mọi vấn đề và chờ đợi ngày mà Chúa nhất định sẽ phân ra giữa chiên và dê như đã nói trong Phúc Âm Tin Mừng và cũng là những ngày cứu cánh hiện tại với những ân sủng được đổ xuống. Dù là những ngày tháng tội lỗi nhưng Chúa vẫn luôn đổ những ân sủng xuống để cứu chúng ta trong đoạn cuối, đến giờ thì mọi sự sẽ được thanh lọc như đã được viết và an bài trong Phúc Âm Tin Mừng cho chúng ta.

 

Tất cả sẽ đến ngày thanh lọc, Chúa sẽ phân ra những người thuộc về Chúa, những người tin vào Chúa, những người sám hối ăn năn hay những kẻ phản loạn, những kẻ kiêu ngạo, những kẻ thách thức Thiên Chúa, và những kẻ sống trong tội ác vẫn tiếp tục cứng lì và chai đá. Chúng ta hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất là trở về; khi chúng ta không trở về và khi hơi thở không còn thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với những ngày tháng đã quá muộn màng, sẽ là một nơi khóc lóc nghiến răng hay là một nơi với ngọn lửa, dù là bao nhiêu năm tháng cũng sẽ có ngày về với Chúa nhưng phải chịu sự đau đớn đó.

 

Cho nên ngày hôm nay, ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, trái tim cảm nghiệm, điều gì tốt cho chúng ta hãy đón nhận, đừng kiêu ngạo và từ chối những gì rất cần trong cuộc sống của ngày hôm nay. Hãy trở về với Thiên Chúa bằng sự phủ phục, thờ lạy, tôn vinh và hãy trở về bằng lòng sám hối ăn năn, hãy đón nhận món quà Mẹ dạy để chúng ta bắt đầu tập trong cuộc sống thì Chúa sẽ luôn luôn cho chúng ta sự hiểu biết và bênh vực chúng ta qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần với con đường chúng ta cần đi và phải đi mà Chúa cho phép trong đoạn cuối của thế hệ ngày nay. Chúng con xin thuộc về Năm Dấu Thánh.

 

Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria

và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.

 

Lạy Đức Chúa Cha, Alpha và Omega, đầu tiên cũng chính Cha ban và cuối cùng cũng chính Cha ban, sự cứu cánh của ngày hôm nay cũng chính Cha ban qua Chúa Giêsu để nhắc nhở lại những gì chúng con đã được và đang có đừng đánh mất. Chính những điều mà chúng con đang có phải học và thực hành thì do chính M Maria, xin Cha cho chúng con dâng lên Mẹ Lạy Thứ Sáu mà Chúa Thánh Thần muốn chúng con dâng lên Mẹ với một tâm tình tri ơn, biết ơn với những việc của Mẹ đã làm.

 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu độ, Mẹ của toàn thể thế giới, Mẹ của Chúa Phục Sinh, Mẹ của mỗi tội nhân, mỗi thánh nhân, mỗi hối nhân, mỗi nạn nhân, mỗi chứng nhân, mỗi bệnh nhân, mỗi linh hồn nơi chốn luyện hình, mỗi tông đồ khắp nơi trên thế giới, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục tu sĩ, Mẹ của mỗi một  bệnh nhân, linh hồn lẫn thể xác. Hôm nay là một thời điểm trầm trọng về phần linh hồn, là một sự thác loạn; con người đang xúc phạm đến Thiên Chúa và cũng là một cơn dịch bệnh vô cùng khủng hoảng đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng của những kẻ vô tội, những nạn nhân và những người dân của những đất nước vô đạo; đó là những điều đau khổ cho những kẻ thấp cổ bé miệng.

 

Hôm nay chúng con chạy đến thưa với Mẹ và cám ơn Mẹ những gì Mẹ đã làm cho chúng con, Mẹ không ở nơi ngôi cao chín tầng, nhưng Mẹ lại đi tìm con cái của Mẹ. Qua muôn thế hệ, nước này đến nước khác, hiện ra chỗ này, hiện ra chỗ kia; nước mắt Mẹ tràn trụa, huyết lệ đã tuôn trào. Hôm nay Mẹ lại vẫn thay thế chúng con để ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tại tất cả các thánh đường khắp nơi trên mọi miền đất nước Chúa Giêsu Thánh Thể bị bỏ rơi, bị bỏ quên, cho nên Mẹ phải ở lại, thay thế loài người phụng sự Ngài, an ủi Ngài.

 

Đây là một Bí Tích vô cùng cao trọng, một Bí Tích thiêng liêng thánh thiêng, là một kho tàng vô cùng vĩ đại mà loài người rất cần trong đời sống đức tin và đời sống với chiều sâu của tâm hồn khi chúng con được đến để thưa và trình bày; một kho tàng mà chúng ta không biết kính trọng và tôn kính, để được dâng, để được thưa, và được Chúa ở lại để can thiệp cho chúng ta; sự sống lại của Chúa đã trên 2000 năm, hôm nay sự sống lại đó vẫn còn để cứu linh hồn chúng ta ra khỏi tội và bóng tối; ai có thể thấu hiểu được điều này?

 

Chính Mẹ Maria đã dạy cho chúng ta trong những giây phút và khoảnh khắc còn lại; thế giới chúng ta đã hoàn toàn mù lòa không biết, vì thiếu tôn trọng, lười biếng. Rất nhiều người không nhận và không tin Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện với chúng ta. Trên 2000 năm trước Ngài bằng xương bằng thịt, nhưng sau 2000 năm Ngài bằng tấm bánh để nuôi linh hồn chúng ta, là một Bí Tích thánh thiêng, là một hào quang sáng chói, là một sự kỳ diệu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta được nhìn thấy với đôi mắt của đức tin, là một ánh sáng đã lan tỏa. Vinh quang uy quyền của Ngài đã bao phủ để chở che những kẻ tin và theo Ngài; còn những kẻ không tin thì trước mặt của họ, họ cũng dửng dưng thờ ơ, và dựa vào khoa học kỹ thuật và cho đó là đèn.

 

Nhưng Chúa đã tỏ mình ra cho mọi người trong nhân loại được biết và chính Chúa đã củng cố đức tin cho đời sống để mỗi một người chúng con cần biết những gì thuộc về mình, cho nên ai biết được điều này và ai có thể thấu hiểu điều này với lòng kính trọng cần có ngoài Mẹ Maria? Mẹ dạy chúng con và đưa chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ giúp chúng con qua biết bao nhiêu giai đoạn trong cuộc sống, để hôm nay đích thân mỗi một người được trình bày và thưa với mỗi một ngôi vị, để nhắc nhở lại Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần từ thuở muôn đời chúng ta tôn thờ, yêu mến, kính trọng, tin và thực hành.

 

Chúng ta được nhắc nhở về sự thiêng liêng của thời hiện tại sau 2000 năm Chúa Giêsu Thánh Thể thánh thiêng và thiêng liêng đang hiện hữu giữa chúng ta. Ngài là một Đấng Thiên Chúa ẩn mình để giúp chúng ta được liên lạc và gần gũi với thiên đàng, một Thiên Chúa đang thấu hiểu và lắng nghe chúng ta. Tất cả đều nơi sự quan phòng và can thiệp của Ngài để chúng ta được đi vào Năm Dấu Thánh với một lịch sử của tình yêu, gia đình của thiên quốc hiện diện để chúng ta đến với một gương mẫu duy nhất, đó chính là Mẹ Maria.

 

Tất cả những gì của Mẹ dạy chúng ta làm sao có thể từ chối được tước hiệu và danh hiệu của Mẹ, là một người Mẹ yêu thương vẫn còn ở với chúng ta qua bao thế hệ, hôm nay chúng ta làm sao có thể biết được điều này ngoài Mẹ dạy? Cho nên, chúng ta hãy đến với Mẹ bằng lòng kính trọng, bằng lòng tri ơn, bằng lòng biết ơn, bằng lòng tôn vinh, bằng lòng cảm tạ, bằng lòng tạ tội với những thiếu sót yếu đuối mà gương sáng của Mẹ đã thực hành, nhưng chúng ta lại khô khan nguội lạnh, ơ thờ hửng hờ, xem thường và không thực hành. Vì chính những điểm đó mà chúng ta mất rất nhiều cơ hội để nhìn thấy được những điều của Mẹ làm và dành cho chúng ta, để cứu chúng ta trong thời loạn ly và bao nhiêu thời đại mà con người bị khuyến dụ bởi thần dữ.

 

Chúng ta có biết rằng thần dữ nó sợ Mẹ vì một đời sống trung trực hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Nó sợ Mẹ vì Mẹ là một đấng trinh khiết trọn vẹn, nó sợ Mẹ vì Mẹ quá kỳ diệu và tuyệt vời trước mặt Thiên Chúa, và đó là một người gương mẫu cho toàn thế giới để dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, và hiểu sự giá trị quan trọng mà giá Máu Con của Mẹ đã cứu thế giới loài người của chúng ta; giá Máu đó sẽ không để trở thành oan uổng mà là một giá Máu để cứu rỗi linh hồn chúng ta, là một sự vô cùng quý trọng để dẫn chúng ta vào một gia đình của thiên quốc đang hiện diện qua Năm Dấu Thánh, để đến với một Nữ Vương Thiên Đàng. Đó chính là Mẹ của chúng ta.

 

Mẹ thương yêu chúng ta, Mẹ thay thế chúng ta và Mẹ dạy chúng ta thì phải nghe, để chúng ta thực hành những điều tốt đẹp nhất mà Chúa muốn chúng ta học nơi Mẹ. Mẹ dạy chúng ta là sự trở về, Mẹ dạy chúng ta là đời sống nhân đức, Mẹ dạy chúng ta hãy thực hành những gì Chúa dạy. Mẹ rất ít nói, nhưng những lời của Mẹ nói bằng những lời cầu nguyện. Mẹ luôn luôn cầu nguyện, Mẹ luôn luôn đi sâu và hiểu được ý Thiên Chúa, Mẹ luôn luôn là một người gương mẫu trong sự cầu nguyện; Mẹ biết vũ khí cầu nguyện sẽ bảo vệ và không một sự bén mãng nào của thần dữ xuất hiện trong đời sống của Mẹ.

 

Cho nên hôm nay chỉ có cầu nguyện, những sự khẩn cấp này chúng ta không so sánh được với Mẹ nhưng ít ra chúng ta lắng nghe lời Mẹ để làm, để tuyên xưng và trở về. Tất cả những gì khi chúng ta dành thời gian mỗi ngày để xin Mẹ can thiệp, xin Mẹ cầu bầu, để thay thế cho một thế hệ, thay thế cho bao nhiêu người trên thế giới, thay thế cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò. Chính họ ngày hôm nay thật sự việc cầu nguyện rất lợt lạt, việc cầu nguyện rất là bình thường, và những lời cầu nguyện của họ chỉ là những những thói quen, dường như không có chiều sâu cho nên không có cảm giác, không nghe và cũng không nhạy bén để chịu sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Chính những điểm này mà chúng ta quên đi thì đời sống chúng ta dễ bị lung lạc, dễ bị lạc bước, dễ bị chi phối, dễ bị tất cả mọi hoàn cảnh lôi cuốn.

 

Ngày hôm nay chỉ có sự cầu nguyện thì chúng ta mới lấy lại và hiểu được những gì chúng ta đã mất mà Thiên Chúa luôn luôn muốn dành và ban lại cho chúng ta. Mẹ đã giúp cho chúng ta hiểu biết điều này để chúng ta thực hành với một con tim, với một tâm hồn thật sự khi chúng ta cầu nguyện. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện là hạnh phúc và niềm vui khi đối thoại với Đấng Thiên Chúa quyền năng; khi chúng ta thật sự trở về với Ngài, sống đẹp lòng Ngài thì khi chúng ta xin có đời nào Ngài từ chối? Như Chúa Giêsu đã từng phán, Hãy nhân danh Thầy mà xin với Đức Chúa Cha, thì Người sẽ ban cho các con.”

 

Hôm nay Mẹ dạy chúng ta hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô để xin, chắc Chúa Giêsu sẽ không lặng thinh, nhất là Ngài đang ở gần chúng ta qua Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta hãy nhìn vào sự phong phú này, đừng lấy làm lạ, vô cùng lạ thường hay đừng nghĩ rằng đây là những chuyện không bình thường, hoặc nghi ngờ chúng ta là cuồng tín. Cuồng tín thì sẽ làm những việc khác thường, nhưng cuồng tín trong Chúa chúng ta phải nên, cuồng tín trong Chúa chúng ta sẽ trở nên một con người mới, một tác phẩm mới, chúng ta sẽ trở thành những con người đậm sâu để tuyên xưng Chúa, để yêu mến Chúa, để thực hành những điều Chúa dạy và cũng tách rời một thế giới để chúng ta cầu nguyện. Sự cầu nguyện đó sẽ uốn nắn chúng ta hằng ngày trong cuộc sống, để bỏ bớt đi bản ngã cá tánh, để bỏ bớt tất cả những gì tham lam ích kỷ của cuộc sống con người và trở nên công chính từng ngày một qua chính sự cầu nguyện mà Mẹ Maria dạy.

 

Quả thật là một điều tuyệt vời, bất kể ai cũng phải làm, bất kể hoàn cảnh nào cũng phải làm, bất kể chức vụ nào cũng phải cúi mình trước Thiên Chúa và thi hành những điều Mẹ dạy mới có thể cứu chúng ta ra khỏi những điều tội lỗi mà con người chúng ta vốn yếu đuối vấp phải, bất cứ hoàn cảnh nào hay bất cứ vai trò nào. Đây là điều mà chúng ta không thể từ nơi con người mà có, mà do món quà đặc biệt Mẹ ban để giúp chúng ta trong những ngày đoạn cuối của lịch sử, và cũng là những ngày mà chúng ta đang sống trong một thế giới đang dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác, để chúng ta phân biệt điều gì giúp chúng ta và dâng lên tất cả những sự đau khổ và những sự thử thách, chúng ta hãy kiên trì và trung thành, hãy bền đỗ cho đến giây phút cuối cùng chúng ta sẽ được cứu và được tha, như Chúa đã từng tha cho chúng ta.

 

Chúa đã từng hỏi: “Liu ngày Ta đến các con có còn đức tin hay không?” Cho nên, nếu có đức tin thì phải lắng nghe Mẹ, cầu nguyện hằng ngày để đức tin chúng ta vững vàng, dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng sẽ không thối lui, dù chúng ta có hy sinh tánh mạnh thì chúng ta được sớm về với Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là hãy lắng nghe và cầu nguyện trong tâm tình sám hối ăn năn và hãy sống như sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Tất cả những sự thiêng liêng đang hiện hữu tại sao chúng ta không đón? Chỉ có Cha chúng ta là một Thiên Chúa cai quản từ trời cao cho đến trần thế và ngay trong luyện hình, hỏa ngục nó phải phủ phục và thờ lạy, tại sao chúng ta không nghe lời của Cha dạy mà chúng ta sống với những ngày lữ thứ chóng qua. Những của phù vân đã làm cho chúng ta chết đi cả linh hồn và mất đi những ngày ý nghĩa của thể xác với đạo đức sự thật mà con người cần có.

 

Cho nên, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau trong tâm tình cảm tạ ơn Mẹ, cho dù trăm ngàn lần cũng không đủ để nói lên lời cảm ơn Mẹ; nhưng ít nhất trong thân phận yếu đuối thiếu sót chúng ta thưa với Mẹ mỗi ngày để xin Mẹ giúp chúng ta sớm ra khỏi tội và tập tành để chúng ta biết bổn phận trách nhiệm mà thi hành những gì Chúa muốn, để cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội, cho tất cả mọi vấn đề chung quanh chúng ta, và cũng cầu nguyện cho tất cả các quốc gia, đặc biệt Giáo Hội chúng ta, và đặc biệt trong tất cả các đất nước mà mỗi một lãnh đạo ngày hôm nay họ như thế nào?

 

Xin Chúa thương cho họ có những ngày biết Chúa và sống công chính trong đường lối với giáo lý được ban cho. Xin cho họ biết cầu nguyện; những gì họ không có nhưng hôm nay họ phải cần biết rằng đã đến lúc con người phải biết và cần biết, nếu không biết và từ chối họ sẽ đi về đâu với thân xác hiện tại hôm nay và cả linh hồn họ sẽ nương tựa vào đâu khi mỗi người phải qua chiếc cầu của cái chết và đứng trước mặt quan tòa? Đó là Đấng tối cao, Ngài là Thiên Chúa nhìn thấy được tất cả quá khứ cả cuộc đời chúng ta và Ngài có quyền cho chúng ta về với Ngài hay chúng ta phải vào một nơi với hình phạt vì chúng ta từ chối Ngài.

 

Đây là điều mà Mẹ muốn chúng ta phải biết sự hệ trọng đó sẽ đến một ngày không xa; tất cả chúng ta mọi tầng lớp đều phải đến trước quan tòa này. Chúng ta phải biết cách để chuẩn bị sẵn những gì mà hôm nay Mẹ dạy, chúng ta hãy cầu nguyện đi, sự ngọt ngào đó là sự ngọt ngào với tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể, sự ngọt ngào của một Đấng Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót không bao giờ ngừng nghỉ dành cho chúng ta cơ hội trở về. Hãy tin thì s được, tìm s thy, gõ s được m cho – Mẹ dạy chúng ta thi hành điều này để chúng ta không oan uổng một kiếp người khi chúng ta có cơ hội được nhận biết Chúa, được có Chúa và được thuộc về Chúa do nơi sự quyết định của chúng ta.

 

Chúng ta hãy cầu nguyện và thi hành những gì Chúa dạy, hãy sống cải thiện, hoàn thiện, hãy quyết tâm thực hành và hãy quyết tâm tin để Chúa sẽ giúp chúng ta qua mọi nẻo đường khó khăn căng thẳng với những thử thách. Có Mẹ chúng ta sẽ hoàn toàn chiến thắng, và Trái tim Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội sẽ thắng, tà áo khiết trinh của Mẹ sẽ bảo vệ những người lắng nghe, vâng phục và thi hành như Mẹ đã vâng phục, giúp chúng ta khiêm nhường, vâng lời, để tiếp tục thi hành, và cầu nguyện với chiều sâu bằng con tim; nhất định chúng ta sẽ thắng cuộc chiến của một thế giới căng thẳng trong tội ác ngày hôm nay.

 

Những gì chúng ta xin và chúng ta dâng xin Chúa thương đón nhận lời của chúng ta; chúng ta còn hạnh phúc vì Mẹ đưa chúng ta đến với Thánh C Giuse, là một vị thánh mà Chúa Cha đã chọn để trở thành dưỡng phụ của Đức Giêsu Kitô, hôm nay chúng ta cũng xin chọn Ngài để trở thành dưỡng phụ của chúng ta ở thế gian này, để xin ngài cầu bầu. Vì gương sáng của ngài mà Đức Chúa Cha đã chọn ngài và ngài vâng phục Đức Chúa Cha trong đời sống để bảo vệ Gia đình Thánh Gia, trong đó có Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Ngài đã trọn vẹn với đức khiết tịnh, ngài đã trở nên liêm chính và công chính, và ngài đã hoàn toàn sống cuộc đời thầm lặng nhưng luôn thuộc về Thiên Chúa, vâng phục trong tất cả mọi sự.

 

Đó là một vị Thánh cao cả hơn tất cả các vị thánh, và đó là điều mà chúng ta cầu xin để xin Thánh Cả Giuse giúp đỡ và cầu bầu cho Giáo Hội chúng ta. Giáo Hội chúng ta chọn ngài làm vị  quan thầy trong những lúc ngặt nghèo này, trong những lúc đang căng thẳng, trong những lúc có biết bao việc làm cho công chúng phẫn nộ xảy ra cho các linh mục tu sĩ trong Giáo Hội và đây là những sự căng thẳng và đang chuẩn bị ly giáo.

 

Cho nên chúng ta phải xin với Thánh Cả Giuse để Giáo Hội chúng ta được hiệp nhất và đừng xảy ra sự ly giáo, đừng mang thương tích cho Chúa Giêsu nữa; những người đang trong hàng Giáo Hội họ phải nhận ra những gì trong quá khứ với những gì chưa có thể làm được. Họ là những người được Chúa Giêsu chọn, Chúa Giêsu giao những con chiên nhưng chính họ phải giúp cho những con chiên đến với Chúa, gần Chúa và tin vào Chúa, chứ không phải làm cho những con chiên tan nát, không phải dẫn con chiên đi ra khỏi những sự sa đọa như họ đã sa đọa.

 

Đây là những điểm chính nhất mà chúng ta phải cần cầu xin, nhờ Thánh Cả Giuse cầu bầu để Giáo Hội chúng ta hiệp nhất nên một mà thờ lạy Chúa. Sự hiệp nhất đó Chúa sẽ ban phúc, đổ tràn ơn, và sự phong phú sẽ không bao giờ giờ mất đi nơi một kho tàng vĩ đại mà Thiên Chúa ban trao cho thế giới của nhân loại khi những người con lắng nghe Ngài và thi hành sự chỉ dạy của Ngài.

 

Mẹ dẫn chúng ta với đến với ba tổng lãnh thiên thần, Mẹ biết thế giới của chúng ta đang suy sụp trong tình trạng của xã hội đương thời hôm nay; chúng ta đã bị kẻ ác lấn lướt, và nó đã chiến thắng chúng ta, chúng ta đã bị đè bẹp, những người công chính đã bị ức hiếp, đã bị giết hại và còn mang những thương tích đến cho những nạn nhân, cho cả thế giới, và những người dân như chúng ta qua mỗi một đất nước. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải cầu xin để ba tổng lãnh thiên thần cùng với tất cả các tổng lãnh trên thiên đàng, các thiên thần, tất cả các thánh, đặc biệt các thiên thần bổn mạng của chúng ta, xin các ngài hỗ trợ, che chở, bảo vệ và giúp đỡ chúng ta.

 

Đặc biệt là Tổng lãnh thiên thần Micae ngài đã từng đạp đầu satan. Hôm nay cũng vậy, vì satan nó đã gây hại cho thế giới, nó đã bẫy rập loài người chúng ta suy sụp và đa số đang rớt phải tình trạng phản loạn. Xin ba tng lãnh thiên thn với tất cả các tổng lãnh xin hãy cứu chúng con, chúng con cần sự giúp đỡ của các ngài. Bởi vì không có gì bằng sự cầu nguyện, bằng niềm tin, bằng sự khẩn thiết mà Mẹ dạy, thì nhất định với sự giới thiệu của Mẹ các tổng lãnh thiên thần sẽ không từ chối lời cầu xin của chúng con. Đặc biệt các thiên thn bn mnh, chúng con thật sự đã quên các ngài nhưng các ngài luôn luôn ở cùng chúng con để chỉ dạy, che chở và nhắc nhở; xin cho chúng con được nhạy bén trong sự chỉ dạy của ngài, để chúng con tiếp tục phụng sự phục vụ trong vai trò Chúa ban, và tiếp tục với những ngày tháng làm chứng cho sự thật với món quà Sáu Lạy, qua sự cầu nguyện mà chúng con thưa để được sự giúp đỡ của thiên đàng.

 

Chúng con có các v thánh, các vị thánh là những gương sáng cho đời sống đức tin, vì trong quá khứ các ngài cũng là những ngày như chúng con trên trần thế nhưng các ngài đã tìm được sự thật nơi tình yêu của Thiên Chúa. Các ngài đã tin tưởng vào Chúa và các ngài đã hy sinh cuộc đời của chính mình dù là sóng gió gian nan, dù là bao thử thách, dù là người đời thiên hạ đã nhìn các ngài ra sao và luôn luôn bị dư luận dèm pha, đau khổ. Thì hôm nay chúng con cũng vậy, luôn luôn bị những người không phải là những người khác tôn giáo mà ngay cả những người trong hàng ngũ của Giáo Hội, trong hàng ngũ của những người cùng niềm tin lại luôn luôn chống đối vì những điều khác thường.

 

Tuy thế giới có biết bao nhiêu tiên tri giả, có biết bao nhiêu ngôn sứ giả, nhưng không phải không có tiên tri thật và cũng không phải không có ngôn sứ thật, cho nên chúng ta phải tìm hiểu điều gì của Chúa, điều gì không phải của Chúa. Đừng để cho tất cả trở thành những ngày tháng thói quen, dù rằng người ta đã chết bao nhiêu trăm năm chúng ta cũng chưa hiểu được, vì chính Chúa ban ơn, Chúa cho những ngôn sứ nhắc nhở cho chúng ta, ngay cả những người chức vụ cũng phải biết và thi hành.

 

Tất cả những sự tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa ban cho để nhờ ơn đó con người nhận để sớm trở về và bước ra khỏi những bóng tối đang vây hãm bởi chính tội gây ra, những điều chúng ta cần là chúng ta hãy cầu xin với các tổng lãnh, cầu xin với các thiên thần, các thánh. Gương sáng của các vị thánh sẽ giúp chúng ta trong đời sống của đức tin, chúng ta biết rằng có sự giúp đỡ của thiên đàng, các ngài sẽ không lặng thinh; chúng ta có một gia đình thiên đàng tại sao chúng ta không xin Chúa Cha, không xin Chúa Giêsu, và Chúa Thánh Thần giúp chúng ta qua sự chỉ dạy của Mẹ.

 

Sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, qua hào quang, là một ánh sáng vĩ đại; khi ánh sáng đó xuất hiện thì bóng tối sẽ biến mất, như đang nhắc nhở cho chúng ta những người đang nằm trong tội. Vũ trụ hoàn cầu bị thần dữ chiếm lấy nhưng khi ánh sáng của Chúa đến nó nhất định phải hoàn toàn thua cuộc, nó sẽ về với một nơi thuộc về nó, và trả lại địa cầu cho chúng ta, trả lại sự tự do, vì Đức Giêsu đã đến và cứu chúng ta, Ngài đã chiến thắng phục sinh, dành cho những người con trở về với Ngài dù là tội lỗi đến đâu. Chúng ta có một người Cha đầy quyền năng, là Đức Chúa Cha tại sao chúng ta không xin, vâng lời Mẹ để được thưa với Chúa Giêsu, để được đón nhận sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, và chúng ta được gần gũi và được nuôi dưỡng bởi Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Chúng ta tuyên xưng gia đình thiên quốc của chúng ta qua Năm Dấu Thánh, chúng ta phủ phục, tạ tội, tri ân, chúng ta đến với những gì cần làm qua gương mẫu của Mẹ Maria; chúng ta đã có một gia đình hoàn mỹ để chiến thắng cuộc chiến giữa thiện và ác ngày nay. Chúng ta có các tổng lãnh thiên thần, có gương sáng của Thánh Cả Giuse, có sự giúp đỡ của các tổng lãnh, sự cầu bầu và chở che của các thiên thần bản mệnh, và chúng ta có gương sáng của các vị thánh, là những người như chúng ta trong trần thế, hôm nay các ngài đã chiếm được chiếc ghế trên bàn tiệc thánh.

 

Tại sao chúng ta không đi sâu để hiểu rõ những gì tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện, và khi chúng ta dành giờ thiết tha thưa và dâng cho đồng loại của chúng ta. Trong hoàn cảnh của hiện tại ngày nay, mọi vấn đề đang căng thẳng, từ đất nước Việt Nam cho đến Trung Quốc, và tất cả những ngày tháng đang căng thẳng tại biển Đông. Tất cả những người đó họ không biết nhưng chúng ta biết; hãy cầu xin cho anh chị em đồng loại của chúng ta để một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ can thiệp, và họ nhất định phải tin, phải quy phục, quy hàng, tôn vinh, thờ lạy và tuyên xưng.

 

Chúng ta còn Mẹ Maria, ngày nào Mẹ Maria còn, ngày nào Mẹ Maria vẫn tiếp tục dạy dỗ, ngày đó chúng ta còn có một Đấng uy quyền, đó là Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhất định qua lời cầu bầu của Chúa Giêsu Thánh Thể Đức Chúa Cha Ngài sẽ không để cho thế giới bị hư nát bởi những kẻ bất tuân, bất trị và bất chính, bởi những kẻ không tin cho nên mới bị thống trị bởi thần dữ. Nhưng Chúa rất nhân từ và chờ đợi sự trở lại trong mọi hoàn cảnh của mỗi một chức vụ. Tất cả những ai dù tội lỗi đến đâu hãy trở về, đừng để cho ma quỷ cướp lấy linh hồn của mình, tất cả những người ngày hôm nay thiệt thòi, đó là những nạn nhân như chúng ta hãy học theo nết của các thánh, hãy cầu xin Thiên Chúa, hãy chấp nhận những thử thách vì tội của chúng ta gây nên, Chúa sẽ xót thương và cứu chúng ta trong đoạn cuối vào giờ của Ngài.

 

Chúng ta hãy tin thì sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ được mở cho. Mẹ Maria không bao giờ không chỉ cho chúng ta. Những điều mà chúng ta đang làm sẽ hữu ích cho đời sống thiêng liêng, cứu sống chúng ta vào những ngày tháng còn lại, và đó cũng là chìa khóa cuối cùng để Thiên Chúa nhìn đến và tha thứ cho chúng ta; khi chúng ta mở được cánh cửa ân sủng, khi chúng ta mở được cánh cửa tình yêu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người nhân loại. Xin đừng mất đi nguồn gốc chính này để cuộc sống chúng ta được tái sanh, trong tâm tình sám hối ăn năn, cải thiện và quyết tâm trở về trong một đời sống thực hành cần có, qua một giáo lý âm thầm rất khiêm nhường.

 

Và Mẹ Maria dạy cho chúng ta hãy để cho tâm hồn trở nên bé nhỏ đơn sơ, khiêm nhường thì sẽ được học và biết những gì Chúa dành cho chúng ta một cách sống động trong thời nay, để được Chúa chở che, bảo vệ, và được Chúa ở cùng, để giúp chúng ta hiểu được sự thật, thực hành sự thật, minh chứng cho sự thật và đi trong sự thật và làm chứng cho những việc có thật mà Thiên Chúa ban cho trong thế hệ của nhân loại ngày nay.

 

Con là Lucia, Mercedes, Maria Titus, Têrêsa Tảo, xin được thay thế tất cả những người anh chị em trong nhóm của con để dâng lên Chúa vào ngày Thứ Tư. Chúng con kính dâng Sáu Lạy để dâng lên tất cả mọi vấn đề đang xảy ra giữa thế giới này và cho đời sống nhân chứng của chúng con.

 

Chúng con vô cùng cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Con xin cảm tạ Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần và con xin cảm tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ ơn Năm Dấu Thánh của Chúa đã ghi vào lòng và trái tim của chúng con, cảm tạ ơn gia đình của thiên quốc và cảm tạ ơn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria không một tì vết nào của tội và Trái Tim Mẹ sẽ thắng.

 

Chúng con cám ơn Thánh Cả Giuse, với ba tổng lãnh thiên thần cùng với tất cả các tổng lãnh thiên thần, các thiên thần bản mệnh và cảm ơn các thánh, là gương sáng cho chúng con. Chúng con rất mong muốn và khao khát được học nơi các ngài. Xin hãy cầu nguyện cho chúng con để tiến bước mỗi ngày trong đời sống với sứ vụ của mình bằng một tình yêu, bằng một sự phủ phục bằng con tim, bằng sự vâng phục để được theo gót chân của các ngài; một ngày nào đó chúng con cũng xin được về với Chúa để được gặp gỡ các ngài trên thiên quốc. Chúng con vô cùng cảm tạ và chúc tụng ngợi khen Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời.

 

Lucia, Mercedes, Têrêsa Tảo, Maria Titus, xin thay thế tất cả những người anh chị em trong nhóm, đặc biệt má của con là Anna Trần Thị Mỹ Hạnh, Maria Loan, chị Maria Nhung, Giuse Tuấn, Ignatiô, Kim Dung, Christina, Phaolô Vũ Hòa, Phaolô Thanh, chị Ánh, Giuse Hưởng, Melinda, và tất cả mọi người xin được kết thúc Sáu Lạy của ngày hôm nay. Xin được luôn nhớ mãi, vì trong tình trạng rất cần để cầu nguyện cho Giáo Hội chúng con, đặc biệt cho Giáo Hội Đức cũng như đất nước Việt Nam đang còn sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam, và những việc nơi đời sống cá nhân của vị Chủ tịch Tập Cận Bình đã gây thương tích rất nhiều cho đất nước Việt Nam, và còn tất cả những điều nơi biển Đông, rất nhiều sự căng thẳng của các đất nước.

 

Con chỉ biết dâng lên Chúa, và chúng con xin Chúa đừng để chiến tranh xảy ra, vì lần chiến tranh này sẽ giết không biết bao nhiêu người vô tội và những nạn nhân như chúng con, là những người thí mạng cho những kẻ làm chính trị.

 

Giờ đây, chúng con xin vô cùng cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa và xin Chúa chúc lành một cách đặc biệt cho Giáo Hội chúng con, cho vị lãnh đạo, đó là Đức Giáo Hoàng Phanxicô được dồi dào sức khỏe và các Hồng y, các giám mục, xin cho các ngài mạnh mẽ, can đảm để tuyên xưng và đừng lùi bước với bất cứ hoàn cảnh nào với những kẻ bất tuân, không vâng phục, và không thi hành luật của Thiên Chúa.

 

Giờ đây, con cùng với anh chị em xin được cảm tạ, ngợi khen, tôn vinh Chúa vì lời cầu nguyện con tin rằng Chúa sẽ có cách an bài và sắp đặt cho người Công Giáo của chúng con, cho Giáo Hội chúng con, cho những người công chính, cho những kẻ thấp cổ bé miệng và những nạn nhân khẩn nguyện cầu xin với Thiên Chúa.

 

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

 

error: Content is protected !!