Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 16-6-2015

IMG_7791 Ngày 16, tháng 6 năm 2015

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 3 giờ 31 phút ngày Thứ Ba, tháng 6, ngày 16 2015 tại tư gia, hôm nay con xin với Chúa và con xin với Mẹ nếu Mẹ muốn con đến nhà Tạm ngày hôm nay hay cho con ở nhà, có những công việc bề bộn và cũng đúng 3 giờ đọc Lòng Thương Xót cùng với chị K. dâng lên lời cầu nguyện, cũng như cùng nhau dâng lên chuỗi Lòng Thương Xót.

Sau giờ này con cũng xin được một chút thời gian để dọn dẹp chuẩn bị cho ngày mai tất cả những anh chị em đến, để cùng với nhau bắt đầu công việc của buổi sáng ngày mai. Trời hôm nay đang cơn mưa, có vẻ ủ rũ và u buồn, dự báo thời tiết cho biết rằng bão sẽ đến vào tối hôm qua hoặc sáng sớm hôm nay nhưng đến giờ phút này bầu trời chỉ là không có ánh nắng và có những hạt mưa nhẹ, đó là điều con cảm tạ ơn Chúa là cơn bão đã đi qua.

Giờ đây chúng con đang ở trong một bầu trời tuy không nắng gắt, cũng rất mát mẻ, con cũng có thời gian ở tại nhà cùng với con và cháu của con, và chị K. xin dâng lên giờ Lòng Thương Xót của Chúa; đồng thời con cũng được đón nghe lại những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng những ngày vừa qua, sau ngày Đại Hội của Thánh Thể. Nếu không có cơ hội được nghe lại, không có cơ hội được chị K. thâu thì có lẽ con cũng không biết và cũng không nhớ rằng chính con đã có những giây phút được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng, với sự cho phép của Chúa và qua những việc mà Mẹ nhắn gởi một cách quan trọng như vậy.

Tất cả những gì đến với con không ngoài Thánh Ý của Thiên Chúa và sự sắp đặt của Mẹ, như bao lần không có điều gì trong đời sống của con là tình cờ cả và không có điều gì tự con có thể tính toán một mình hay tự con có thể làm mà luôn luôn có sự sắp đặt của Chúa và sự an bài của Mẹ. Có những giây phút mà con không nghĩ rằng con sẽ được gặp hoặc có những điều bất ngờ nhưng hoàn toàn không phải ở nơi con quyết định mà là sự an bài.

Con thường dâng lên với Chúa và Mẹ con là một người rất là nhát sợ, đồng thời thiếu can đảm và cũng rất là thiếu tự tin cho nên đôi lúc con thấy, con nghe nhưng con chưa chắc chắn là vững cho nên con không dám; chỉ có một điều duy nhất con biết là nếu Chúa muốn xin Chúa hãy tạo cơ hội thì lúc đó con đánh động, con giao linh hồn, thể xác và con tim của con thuộc về Chúa. Con tin rằng những gì thuộc về Chúa xin Chúa hãy linh ứng trong con, Chúa hãy sử dụng con như dụng cụ của Chúa, thân xác con, linh hồn con xin dâng lên Ngài; còn những gì không thuộc về Chúa xin hãy lấy đi cho con.

Con khao khát đừng bao giờ làm bất cứ điều gì không phải từ nơi Chúa hay từ nơi những lời của Mẹ ở trong con. Những điều đó Chúa biết tâm tư và trái tim con, con không muốn làm những điều không thuộc về Chúa và Mẹ để phải mang lấy cái tội nơi mình, cho nên luôn luôn cẩn thận trong đời sống bởi vì con không biết, con cũng không hiểu và con hoàn toàn chưa bao giờ biết những gì đến với con, trong con; con chỉ biết điều duy nhất con thấy lòng con thật là bình an và con nghe được tiếng nói ở trong tâm tư, trong trái tim của mình, xuất phát từ nơi con tim để nói lên tất cả những gì khi con được đón nhận thông điệp.

Còn có rất nhiều điều khi con cảm nhận sâu hơn, nhiều hơn so những năm tháng đã đi qua, có lẽ ít để ý tới nhưng thời gian gần đây thì mỗi một ngày dường như đã lớn lên, đã vững vàng hơn và cũng đã chững chạc trong những bước nhân chứng, trong mỗi một lần con đón nhận những lời của Chúa và của Mẹ.  Cho nên Mẹ luôn luôn dặn con hãy trưởng thành và vững vàng với một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa chúng con sẽ thấy tất cả những việc đó không thuộc về chúng con mà thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa; mỗi một lần thực hành được Thần Khí bao phủ để đi trong đường lối của Ngài.

Những điều này con quả thật chứng thực qua những lời của Ngài trong những bài đã được nghe qua, hôm nay chứng minh một lần nữa, thời gian gần nhất thời gian không quá bao nhiêu ngày, khoảng chừng 8 ngày vừa qua cho đến hôm nay, trọn vẹn gần 8 ngày con từ Đại Hội Thánh Thể về, những bài đó qua Chúa Thánh Thần linh ứng để con thực hiện và tường thuật tất cả những lời đó ở trong tâm trí của con. Ngày hôm nay những điều được nghe những điều được biết không phải từ nơi con người mà là sự nhắc nhở do chính Mẹ Maria qua Chúa Thánh Thần gởi đến cho chung cho nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân, riêng cho mỗi một người phục vụ, riêng cho những người được chọn để làm nhân chứng cho Tin Mừng của Chúa với những điều được nghe, được biết qua huyền nhiệm phép lạ của Bí Tích Thánh Thể.

Còn những điều kỳ diệu hơn nữa tiếp tục và tiếp tục đã xảy ra và đang xảy ra, những ngày tháng qua cũng là những ngày gần nhất; chúng con cũng có những lúc cùng nhau sau giờ tham dự Thánh Lễ Misa vào ngày Chủ Nhật, chúng con dành thời gian để ở lại và chúng con cũng phủ phục Sáu Lạy trước Thập Tự Giá của Chúa tại bàn thánh. Chúng con cũng được Chúa Thánh Thần linh ứng những bài rất quan trọng nói về đời sống phục vụ, nói về đời sống con người trong thế giới ngày nay, nói về bổn phận của mỗi một người đối với Thiên Chúa và đối với Tình Yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng con qua Sáu Lạy. Quả thật là tuyệt vời, càng tiếp tục đi sâu vào thì đó là những điều chúng con không thể tưởng tượng được con người có thể làm được khi không có một trang sách, cũng không hề đọc và cũng không hề biết bất cứ điều gì trước ở trong tâm trí tuôn ra mỗi một khi chúng con khẩn khoản và lắng đọng để lắng nghe lời mà Chúa muốn trên con, lời mà Thánh Thần linh ứng trên con và lời mà Mẹ nhắn cho thế giới.

Đó là một điều càng rõ hơn nữa, những gì chúng con đã nhận và đang nhận không phải chỉ là những lời không mà là Chúa đã mạc khải cho nhìn thấy được những sự huyền nhiệm cao cả, Thánh Thể của Chúa xuất hiện, xuất hiện tại nhà Tạm, xuất hiện ở bầu trời, xuất hiện ở những nơi chốn Chúa muốn con đến. Ngày hôm qua là một ngày gần nhất mà con đang trong tâm tư, buổi sáng hôm nay trong Thánh Lễ Misa con không biết rằng con phải làm như thế nào để tường thuật rõ những công việc đã xảy ra và đang xảy ra mới nhất.

Bởi vì con đã có một bài của Mẹ dặn dò mỗi một khi con đón nhận bất cứ điều gì đến với con liên quan đến Bí Tích Thánh Thể, bất cứ điều gì, đó là một phép lạ kỳ diệu con hãy nhớ từng chữ từng câu, tường thuật tất cả, dẫu là viết nhật ký hay dẫu là một bài đem ra cho thế giới hãy nhớ phải tường thuật giờ Chúa đến và tất cả những sự việc diễn tiến như thế nào đều được viết lại trên trang sách; nó có thể để lại cho thời đại hôm nay và nó cũng có thể để lại một trang sách sử mai sau. Còn một thế giới mới nữa mà nhất định chúng con phải hoàn tất những gì được biết, được nghe, được thấy trong thế giới mà con đang có mặt cũng như cùng với những người anh chị em, một thế giới được nói là thế giới cuối cùng vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Đó là điều quan trọng, con rất ưu tư làm sao có thể viết được và ghi chép hoặc được tường thuật, đây cũng là một cơ hội, bởi vì hôm nay con dự định đến nhà Tạm, con cũng cầu nguyện nếu Thánh Ý của Chúa muốn thì hãy tạo cơ hội cho con để con biết được rằng Chúa quyết định cho con ở nhà Tạm hay ở tại nhà để có thời gian có thể tường thuật những gì đang diễn biến và đang diễn tiến mới nhất vào chiều hôm qua, để ghi chép lại một cách rõ ràng và gần nhất thì con tường thuật một cách rõ nét hơn bởi vì còn mới thì con sẽ nhớ rất rõ để xin Chúa được tường thuật một cách kỹ lưỡng; vì đây là những việc Thiên Chúa làm, con chỉ là một người được Chúa dùng như một dụng cụ nhỏ bé mà Ngài đã dùng những ngày đã qua để những gì được biết, được nghe có thể ghi chép lại một cách rõ ràng.

Đây là những điều Chúa muốn con làm như thế nào hay điều này để lại cho ai, hoặc những hồ sơ này có thể giao lại cho Giáo Hội hoặc người nào mà Chúa gởi đến, đó là điều chúng con chưa biết trước nhưng tất cả những điều này đã được dặn dò vào những tháng năm vừa qua qua những bài trước kia, vì bổn phận của chúng con chỉ biết đón nhận và ghi chép tất cả những việc của thiêng liêng mà Thiên Chúa ban và mạc khải chung cho con người trong nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân khi có cơ hội được nhìn thấy, được đón nhận và được tường thuật như con ngày hôm nay. Con xin nói rõ những điều mà con đã được nhìn thấy, những việc đã xảy ra và đang xảy ra.

Lạy Chúa, thời gian bắt đầu kể từ ngày đi Đại Hội Thánh Thể về hôm nay vỏn vẹn là 8 ngày, bắt đầu từ vào đêm của Đại Hội, là đêm cuối cùng, cũng là đêm mà con được ở lại với Thánh Tượng Fatima Thánh Du, cũng là những giờ sau hết gần 4 và 5 giờ sáng con vẫn còn ở bên Mẹ, con cũng vẫn còn ở trong lều Chầu Thánh Thể cùng với một người bạn, lúc đó cũng có hai người thầy ở dòng Biển Đức. Lúc chúng con cầu nguyện không có thể ngồi gần vì có các thầy trực cho nên ngồi rất xa, con và một chị bạn kế bên làm Lòng Thương Xót và chuỗi lệ của Mẹ xong thì con bắt đầu biết rằng ngày mai Mẹ sẽ đi, Thánh Tượng Fatima Thánh Du không phải dễ dàng để có thể gặp gỡ và không thể dễ dàng có thể có những cơ hội gần gũi để đón nhận thông điệp qua Thánh Tượng Fatima Thánh Du cho nên con đã ở nơi đó.

Cuối cùng con cũng đã được đón nhận một bài do Mẹ ban cho cũng như bài của Chúa Thánh Thần linh ứng, những giây phút ngắn ngủi con đã được đón nhận phép lạ vào ngay giây phút cuối cùng – Mẹ đã hiện ra với một màu Xanh như mỗi một lần Mẹ đến với con và Mẹ đã cho con biết rằng tất cả những điều gì khi con đến cầu nguyện với Thánh Tượng của Mẹ tại Thánh Đường Thánh Therese cũng như tại nhà Tạm ở nhà thờ Thánh Theresa. Chiếc áo Xanh đó Mẹ luôn luôn mặc và luôn luôn cho con thấy màu Xanh và chiếc áo Xanh thuộc về Đức Mẹ, còn hình Thánh Thể màu trắng, còn hình các thiên thần và các thánh thì đủ màu sắc rất đẹp và hình của Đức Chúa Cha thì là màu Vàng, đó là những điều mà Chúa con có cơ hội được chụp lại và ghi nhận được một cách rõ ràng.

Con trở lại vào ngày cuối cùng của ngày Đại Hội Thánh Thể, chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa Thánh Lễ sẽ được cử hành, 5 giờ sáng con vẫn còn có mặt tại bên Thánh Tượng, con xin với Mẹ: “Mẹ muốn con làm gì?” Con biết chắc chắn Mẹ sai con đến cùng với những người anh chị em đi tham dự Đại Hội Thánh Thể, trong những lúc Thánh Thể được đưa đến từng nơi chốn để giáo dân chầu cũng như linh mục đưa Ngài đến từng chặng; chúng con đã được nhìn và cũng đã chụp được tất cả các tia sáng như các thiên thần đã từng đến với con và các thiên thần đã cho con chụp được rất nhiều, tài liệu đó vẫn giữ lại ở nơi con và những người anh chị em; hàng loạt tia sáng đó đã đến trên nóc của cái màn dù che Thánh Thể, và Thánh Thể đi từng nơi từng chỗ, dừng lại từng nơi để mọi người kính bái và chầu Chúa.

Con mắt con nhìn tận tường, trời không mưa bão, rất yên tĩnh vào xế chiều hoàn toàn chưa xập tối thì các thiên thần đã đến, đến từ từ ít và rồi lần lượt lại càng quá nhiều; quá nhiều đến nỗi con nhìn thấy không thể tưởng tượng được, như mưa sa từ trên trời rơi xuống, các thiên thần đến để chầu Chúa cùng với loài người của chúng con, cùng với giáo dân chúng con đang đi kiệu Thánh Thể của Chúa Giêsu. Con chắc chắn đây là việc Mẹ muốn chúng con đến đó để chứng kiến sự thật đó.

Đây là một câu chuyện để lại cho lịch sử, những chuyện phi thường, lạ thường mà Chúa đã ban và mạc khải cho thế giới ngày nay do chính Mẹ Maria đưa chúng con đến đó. Những điều Mẹ muốn và đã làm trong con được thực hiện một cách bất ngờ, nhưng đó là sự thật chứng kiến cho vai trò của chúng con đang phục vụ, mỗi một ngày có rất nhiều điều như chính Mẹ đã nói rồi đây chúng con sẽ đi Đông, Tây, Nam, Bắc và bất cứ nơi đâu Chúa muốn thì điều đó sẽ có những việc rất là quan trọng cần chúng con để chúng con là những người chứng tá và tiếp tục với những điều được thấy, được nghe và loan báo với những điều vĩ đại cao trọng qua phép lạ mà Chúa đã thực hiện trong thế giới ngày nay.

Tất cả những điều đó được thực hiện vào giờ mà chúng con hoàn tất, Chúa Giêsu được đưa vào một nơi nhất định để tất cả mọi người cùng quỳ xuống dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót. Sau đó mỗi một người ai về chỗ đó, dành giờ riêng của mình để gặp gỡ Chúa và chầu Chúa qua Bí Tích Thánh Thể tại nơi cái lều mà họ dựng để tất cả mọi người đến đó, và Thánh Tượng Mẹ Maria ở bên cạnh Thánh Thể.

Đêm đó chúng con đã có mặt vào lúc 12 giờ đêm, chúng con đã đọc Lòng Thương Xót Chúa, chúng con đã dâng chuỗi hạt Mân Côi và chúng con đã đọc trọn vẹn lời nguyện cuối cùng của 33 ngày tận hiến, là ngày thứ 33 và luôn ngày 34. Chúng con đã đọc và dâng điều đó tại Thánh Thể của Chúa và tại Thánh Tượng Mẹ Fatima Thánh Du, mà cuộc họp mặt riêng của nhóm chúng con ở đó. Con và anh chị em chúng con cũng đã mệt mỏi sau một ngày, sau cuộc rước kiệu cho nên mọi người đã trở về, chỉ còn con và một chị bạn kế bên, hai chị em còn ở đó, giây phút cuối cùng vào 5 giờ sáng, con lập lại Mẹ đã đến bằng màu Xanh và màu Trắng, sự xuất hiện của Mẹ đã làm rung động và đã di động bằng những hình Mẹ xuất hiện trước Thánh Tượng.

Đêm đó con đã chụp được Thánh Thể của Chúa cũng như những phép lạ Mẹ ban cho qua sự di động một cách mạnh mẽ ngay từ lúc ban đầu khi Mẹ muốn con đi tham dự Đại Hội Thánh Thể cho đến giờ phút cuối cùng, đã gần 5 giờ sáng, con đã chụp được những điều Mẹ ban cho để đó là một chứng cớ cho phép lạ mà Mẹ đã làm cho thế giới để gợi dậy cho con người với một đời sống đức tin. Sau đó, khi bắt đầu bước ra ngoài thì con đã được chụp thấy Thánh Thể của Chúa giăng cả một bầu trời trên cái lều của Thánh Thể. Đêm đó con đã chụp rất nhiều, sau đó con đã trở về chỗ của mình để nghỉ ngơi chuẩn bị cho Thánh Lễ vào sáng hôm sau. Khi chúng con bắt đầu ra khán đài thì Mẹ đã rời khỏi khán đài và chúng con đã trở về Pháp. Đó là điều con tường thuật rõ những điều vào ngày Đại Hội được Mẹ sai đi.

Sau Đại Hội, con trở về nhà, khi chúng con đặt chân vào nhà thì khoảng hai giờ bốn mươi mấy phút, chúng con đem đồ vào nhà xong thì đúng 3 giờ 01; con còn nhớ con và V., người anh em trong nhóm, đúng vào giờ đó chúng con lập tức bỏ tất cả lên bàn thờ, quỳ xuống dâng chuỗi Lòng Thương Xót; dâng chuỗi Lòng Thương Xót xong thì sự xuất hiện của Chúa đến với chúng con, không phải hình tròn như mọi ngày, tròn lớn nhưng chỉ là một nửa hình, trong hình một nửa đó có rất nhiều màu sắc, con tin tưởng là các thiên thần và các thánh.

Đây là một dấu hiệu cho chúng con biết đã hoàn tất nhiệm vụ trở về, và đây là sự trả lời với điều Mẹ đang dẫn chúng con đi, và cho chúng con chứng tá và biết được những sự việc Thiên Chúa muốn chúng con đã làm và đang làm. Điều đó hoàn tất việc của Mẹ và Chúa muốn con và anh chị em con được đi trong chuyến đi này, hoàn tất và phải tường thuật tất cả những gì được thấy, được nghe, đây là sự làm chứng cho những việc huyền nhiệm phép lạ của Bí Tích Thánh Thể và cũng là làm chứng cho sự xuất hiện huyền nhiệm của Thánh Tượng Fatima Thánh Du mà Mẹ muốn cho con người được biết trong thế giới ngày nay.

Mỗi một khi Mẹ đến với bất cứ quốc gia nào chúng ta đừng nhìn Mẹ bằng Thánh Tượng, Mẹ Maria qua Thánh Tượng để nhìn thấy nhân loại và viếng thăm những người con cái của Mẹ khắp nơi trên toàn thế giới; có những hiện tượng, những điều đã xảy ra và đang xảy ra như con đã tường thuật trong những bài vừa qua. Đó là những câu chuyện không phải là tự động mà là chính ngày hôm nay một sự cấp báo với tất cả những gì mà Mẹ thấy và Mẹ nhắn nhủ nhân loại, đã bao lần Mẹ đến với những dòng nước mắt tuôn rơi, biết bao lần Mẹ đến với những dòng máu tuôn rơi từ ở trên khóe mắt của Mẹ, những sự cấp báo đó muốn nhắc nhở con người hãy quay trở về với Thiên Chúa, hãy nhìn nhận những điều đang sống trong tội ác, trong tội lỗi hãy dừng lại, hãy dừng lại để đến xin Lòng Thương Xót của Chúa tha thứ và gội rửa.

Bởi vì chúng con không biết sự giá trị của thiên quốc, giá trị muôn đời vĩnh cửu, chúng con không thấy được sự hãi hùng sợ hãi của tội lỗi mà chúng con phải gánh chịu với những sự vô tình cố ý trong đời sống – Biết tội nhưng vẫn làm, cố tình xúc phạm và càng xúc phạm thì chúng con phải chịu trách nhiệm trước cái tội mà chúng con đã xúc phạm đến Chúa, đã lăng mạ, đã bất tuân và còn rất nhiều điều gian ác chống đối lại tất cả những lời lẽ mà Thiên Chúa đem đến cho thế giới, những luật lệ và những điều răn đem lại cho tất cả những điều khuyên nhắc.

Bởi vì Chúa đến chỉ mang cho chúng con nguồn sống để cứu giúp chúng con và cho chúng con nhận ra tình yêu thương của Chúa để cứu sống linh hồn của chúng con, cứu sống thể xác của chúng con và dẫn dắt chúng con đi trên con đường công chính. Điều đó Chúa Giêsu đã làm và hoàn tất, chưa nói đến Tình Yêu bao la vĩ đại và sự nhẫn nại của Đức Chúa Cha, bên cạnh của Đức Chúa Giêsu còn có Mẹ, Mẹ là một Người chứng kiến ngay từ lúc đầu tiên, từ lúc Mẹ bắt đầu nhận hai chữ Xin Vâng thì cuộc đời của Mẹ gắn bó cùng Đức Giêsu Con của Mẹ, từ đó cho đến hôm nay dù ở thiên đàng hay ở trần thế Mẹ vẫn một lòng chung thủy, một lòng xin vâng cùng Đức Chúa Cha, một lòng chung thủy cùng Chúa Thánh Thần và một lòng trung thành, mãi mãi bên cạnh với Đức Chúa Giêsu cho đến ngày hôm nay.

Cho nên tất cả những gì liên quan đến Chúa Giêsu thì không khác gì liên quan đến Trái Tim dấu yêu của Mẹ; bởi vì từng giây từng phút Mẹ ngắm nhìn Chúa, Mẹ yêu mến Chúa Mẹ tôn trọng Chúa, Mẹ tôn thờ Chúa. Cho nên tất cả những điều Chúa nhìn nhân loại, bởi vì con người không nhận ra Tình Yêu đó, con người đã phụ bạc Tình Yêu của Chúa Giêsu, con người đã ngoảnh mặt làm ngơ, con người đã dửng dưng, con người đã thờ ơ trước Tình Yêu của Ngài, con người đã quá dửng dưng và ngoan cố trước Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu, cho nên đã bao lần Mẹ đã bỏ ngôi vị của một Nữ Vương Thiên Quốc, Mẹ đã bỏ đi một ngôi vị mà Mẹ có thể ở trên thiên quốc cùng với các triều thần thánh để có thể ca ngợi và vui vẻ bên Đức Chúa Cha, bên Chúa Con cùng Chúa Thánh Thần.

Nhưng không, nhân loại ngày hôm nay, và những ngày đã qua trong thế kỷ chưa bao giờ nhận biết rằng chính Mẹ đã thay thế cho cả toàn nhân loại, biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng vẫn mang một nét mặt ưu tư, phiền muộn, bởi vì con người vẫn nằm trong tình trạng chưa nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa, con người vẫn nằm trong sự chai đá, dửng dưng và cứng đầu. Nói làm sao cho hết lời, diễn tả làm sao cho hết để con người có thể mở lòng, mở trí? Cuối cùng chính Con của Mẹ đã chết, Con của Mẹ đã bị những roi đòn bởi vì tội lỗi của con người trần thế, Mẹ đã tuôn những dòng lệ rơi, Mẹ đã ôm xác Con của Mẹ bất động vào lòng như Trái Tim Mẹ chết liền cùng Chúa Giêsu vào lúc đó, những cay đắng đó không hề một lời than trách, không một lời, chỉ ôm lấy những sự đau khổ của người mẹ.

Mẹ là Mẹ của cả thế giới loài người, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, chúng ta là những người mẹ bình thường, thấy con cái của chúng ta đau thì chúng ta xót xa biết chừng nào, huống chi Mẹ? Mẹ là Mẹ của Ngôi Hai, Con của Mẹ đã chết trong vòng tay của Mẹ, bất động không còn hơi thở mà Mẹ còn nhìn thấy nhân loại với những lời phỉ báng, với những sự từ chối, với những sự dửng dưng; cuối cùng Con của Mẹ chết một cách cô đơn, chỉ có Mẹ, và những Tông Đồ nhỏ bé ở bên cạnh mà thôi. Điều này làm sao có thể sánh được và lòng nào có thể cam chịu được nếu Mẹ không phải là một Người Mẹ của Thiên Chúa do Đức Chúa Cha chọn lựa thì sự gào thét đó, sự tức tối đó, sự buồn phiền phẫn nộ đó làm sao mà Mẹ không quằn quại trước cảnh đau thương đó để nói lên tiếng nói với nhân loại?

Chúng ta thấy rằng Mẹ hoàn toàn không phải như những điều chúng ta suy nghĩ, Mẹ rất hiền từ, Mẹ im lặng, chúng ta hãy nhìn cái khí khái đó không phải là một con người bình thường trên trần thế mà là khí khái của Đức Chúa Cha. Ngài đã chọn duy nhất một Nữ Vương Thiên Quốc và một Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria mà chúng ta phải tôn vinh làm Mẹ Chí Thánh. Câu nói đó không sai, cho nên tất cả những gì thuộc về Mẹ là một điều phi thường, là một điều không thể diễn đạt được, nhưng Mẹ không bao giờ để những điều đó cho con người ca tụng mà Mẹ chỉ muốn chúng ta hướng về Thiên Chúa, hướng về Đức Giêsu Con của Mẹ, với một tấm lòng mà chúng ta cần phải thống hối để sửa đổi đời sống của chính mình.

Sự hy sinh lắng đọng đó, sự yên lặng đó để nhắc nhở con người của chúng ta tình thương của Đức Giêsu và tình thương của Mẹ Maria dành cho nhân loại, một lòng trong sự hiền từ. Tất cả mọi điều đều hy sinh trong thinh lặng, không một lời than trách, dẫu là những giòng lệ tuôn rơi, dẫu là trái tim như bị đâm thâu, lòng như đứt ruột; tất cả mọi sự đều quằn quại như đã chết cùng Đức Giêsu khi Mẹ ẵm xác Ngài trong những giây phút cuối cùng để được liệm và chôn.

Quả thật, chúng ta nếu có thể dành một chút thời gian hãy suy niệm về sự thương khó của Mẹ Maria, chúng ta hãy đem một chút tâm tình của một người bình thường, có thể dành thời gian để nghĩ đến một Người Mẹ của Thiên Chúa thì chúng ta có thể thấu hiểu tại sao và lý do nào mà ngày hôm nay Mẹ vẫn còn và vẫn đến với chúng ta để nhắc nhở cho chúng ta? Bởi vì Mẹ cũng có quyền năng như Chúa Cha đã ban cho Mẹ, Mẹ có thể dùng quyền năng của Mẹ phạt tất cả những gì không đúng và có thể làm tất cả mọi điều; bởi vì Mẹ là một Người Mẹ của Thiên Chúa và một Người Mẹ ở thiên quốc, là Nữ Vương, Mẹ có thể cầm quyền và làm tất cả mọi điều do Thiên Chúa ban cho.

Nhưng từ đầu cho đến nay, từ thế kỷ này cho đến thế kỷ khác những việc của Mẹ làm, những điều mà Mẹ thực hiện là đem lại cho chúng ta sự hòa bình, nhắc nhở cho con người đến gần với Thiên Chúa, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, yêu thương nâng đỡ, không hề có một trang sách nào viết về sự trừng phạt, sửa phạt hay những điều mà Mẹ trách móc con người. Đó là một dấu hiệu mà chúng ta thấy được tuyệt đối chỉ có thiên quốc mới có thể có điều đó, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Thánh Thần, Ba Ngôi nhưng chỉ có Một Chúa trong một Ngôi Duy Nhất mà chúng ta tôn thờ là Một Chúa Ba Ngôi và Ba Ngôi Một Chúa, bên cạnh chúng ta Người cao nhất, Người cảm nghiệm và thấu hiểu nhất loài người chúng ta không còn ai ngoài Mẹ Maria, còn đứng trên cương vị của các thiên thần, các thánh.

Đó là một điều mà chúng ta nhìn thấy được cương vị của Mẹ quả thật ngoài Thiên Chúa ra chỉ có một mình Mẹ là Người duy nhất thương yêu loài người, bởi vì Mẹ gắn liền với Chúa Giêsu Con của Mẹ. Chúa Giêsu đã đổ hết máu mình ra, Chúa Giêsu đã chết, Chúa Giêsu đã treo trên Thập Tự Giá và Chúa Giêsu đã hoàn tất mọi việc để cứu con người bằng mọi giá. Ngày hôm nay Ngài chưa hẳn đã về thiên quốc mà chúng ta đã được nghe trên trang sách; trong thiêng liêng nếu ai tin, nếu ai thật sự đào sâu và biết được, chúng ta không thể coi thường Thánh Thể của Đức Chúa Giêsu, chúng ta không thể nào không biết Ngài đang còn và vẫn còn với chúng ta trong thế giới ngày nay qua Mình và Máu của Ngài.

Những gì Thiên Chúa hứa, Ngài là một Đấng tuyệt đối thành tín, không bao giờ sai sót và không bao giờ bỏ qua những lời mà Ngài đã hứa; chúng ta là người thế gian, bội bạc, chối bỏ, phản bội, tất cả vốn có ở nơi tội và cái chết do con người tạo nên. Chúng ta dễ quên khi chúng ta hứa với Chúa, nhưng tất cả những gì được nhắc nhở lại chúng ta nhờ Mẹ Maria, Mẹ Maria là bộ nhớ của Chúa Giêsu, là bộ nhớ của thiên quốc, được lặp lại và nhắc nhở cho chúng ta, âm thầm dịu dàng, ngọt ngào nhưng đem lại lợi ích cho linh hồn, thể xác và tâm linh của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự dành một chút thời gian nghĩ đến tất cả những huyền nhiệm đang đến và đã xảy ra dính líu đến tất cả những phép lạ đã có và đang có.

Đó là những điều có thật từ xưa đến nay, ngày hôm nay Mẹ vẫn thế, tất cả những gì đã được đi qua được lập lại qua những trang sách, trang sách vào những ngày đã được tiết lộ với sự mạc khải mà Đức Chúa Cha đã cho viết về Mẹ, cho đến tất cả những giai đoạn của đất nước này đến đất nước khác Mẹ đến để chữa lành, những dấu tích đó vẫn còn và vẫn còn chữa cho đến ngày hôm nay nhất là ở Lourdes, ở Pháp. Đó là câu chuyện có thật mà biết bao nhiêu người vẫn đến đó và được chữa lành, Mẹ vẫn tiếp tục, tiếp tục ban đến cho loài người của chúng ta, hôm nay câu chuyện vẫn xảy ra, Mẹ là Người cho chúng ta biết được tất cả những gì đang diễn tiến trong thế giới ngày nay.

Điều mà chúng ta lưu tâm và chúng ta để ý nhất là Thánh Thể của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đang ở trong Bí Tích Thánh Thể khắp nơi trên toàn thế giới, trong những căn nhà Tạm, trong các nhà thờ, các vị linh mục và các nhà thờ đều giữ lại những tấm bánh được làm phép. Đó, ở đâu Thánh Thể có thì ở đó lúc nào Chúa Giêsu cũng đang sống thật sự, Chúa Giêsu đang sống thật sự thì Mẹ luôn luôn ở bên cạnh của Ngài; cho nên chúng ta thấy Chúa thì chúng ta luôn luôn có Mẹ để được sự nhắc nhở. Điều này Mẹ không muốn cho mọi người có thể nghĩ hoặc biết hơn, Mẹ chỉ muốn âm thầm mong muốn có thể nhìn thấy những lúc con cái đến thăm viếng thì lòng Mẹ vui mừng bởi vì Mẹ nhìn thấy con cái đã dành thời gian để đến viếng Thánh Thể Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng như đã viếng Mẹ.

Bởi vì Chúa Giêsu vui thì Mẹ rất là vui, Chúa Giêsu ưu tư đau buồn thì lòng Mẹ se thắt và Chúa Giêsu nhỏ những giọt máu thì Trái Tim Mẹ như bị những lưỡi gươm đâm thâu vào lòng. Đó là sự kết hợp chặt chẽ từ hồi nào cho đến bây giờ, ngay từ lúc đầu tiên mà Mẹ bắt đầu đón nhận hai tiếng “Xin vâng” thì Mẹ thuộc về Thiên Chúa mãi mãi và mãi mãi; những điều Chúa ưu tư thì chính Mẹ ưu tư, những điều Chúa phiền muộn thì Mẹ rất phiền muộn bởi vì đó là sự kết hợp chặt chẽ mà chúng ta được biết và được nghe.

Ngày hôm nay tất cả những gì đến với chúng ta không phải là sự ngẫu nhiên mà là Mẹ luôn muốn đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa, Mẹ như là một chiếc cầu bắc để chúng ta đến gần đón nhận Tình Yêu của Chúa – đón nhận Tình Yêu của Chúa một cách nhẹ nhàng, đón nhận Tình Yêu của Chúa một cách nhanh chóng để có thể hiểu rằng Tình Yêu của Chúa đang chờ đợi và vội vàng để ôm chầm chúng ta, vội vàng để đón lấy chúng ta, cho chúng ta được sự sưởi ấm, được sự sưởi ấm bởi lòng tha thứ của Ngài, lòng yêu thương của Ngài, lòng chờ đợi của Ngài.

Trái Tim của Mẹ thấy vui vì ít khi các con đến gần với Chúa Giêsu, đến gần với Thiên Chúa, và Ngài đã ẩn ở trong Trái Tim của Chúa Giêsu và trong Trái Tim của Chúa Giêsu có Chúa Thánh Thần. Tất cả đó là một gia đình của thiên quốc mà chúng ta đang có cơ hội được đến với Bí Tích Thánh Thể, với những lời được nhắc nhở, với những sự cảm nghiệm, với những việc đã xảy ra và đang xảy ra qua những phép lạ mà chúng ta được chứng kiến, chứng kiến thời gian gần nhất, chứng kiến sớm nhất vào tối hôm qua.

Câu chuyện về những điều con đã được tường thuật con chỉ muốn nói lên tâm tư và Trái Tim của Mẹ. Quả thật, mỗi một lần con dành thời gian để có thể đến với Mẹ, thưa Mẹ, con được đón nghe những lời của Chúa dạy, con được biết những điều Chúa Thánh Thần linh ứng, nhưng con thật sự rất cần Mẹ, bởi vì con biết Mẹ, Mẹ là một Người hoàn toàn vâng phục. Tất cả những gì Mẹ làm trên thế gian này, những điều mà Mẹ nhận ra được đều hoàn toàn do Chúa Thánh Thần trong Mẹ, Người nhận đầu tiên ở trong thế giới là Mẹ.

Cho nên những gì Thiên Chúa đặt để thì dường như Mẹ đã biết và Mẹ rất rõ Thánh Ý của Thiên Chúa, chúng con khẩn khoải cầu xin, xin Mẹ nâng đỡ, dắt dìu để chúng con làm những gì theo Thánh Ý của Chúa, làm những điều mà Chúa muốn; cho dù chúng con được nghe, được biết nhưng sự sắp đặt cũng cần đến bàn tay của Mẹ, cần đến sự giúp đỡ của Mẹ trong thiêng liêng, cần sự giúp đỡ trong tình thương của một Người Mẹ, của một mẫu thân dành cho con của mình. Cho nên mỗi một lần con đặc biệt dâng lên Mẹ thì dường như có một sự sắp đặt, một sự sắp đặt thật là rõ ràng và tận tường, làm cho con cảm thấy rất là bình an, gần gũi và thực hiện những điều của Chúa một cách rất mạnh mẽ.

Đã bao lần như thế, không phải chỉ là làm không mà chúng con đã nhìn thấy được mỗi một lần có điều gì Mẹ muốn thì chúng con dâng lên Mẹ, điều mà Mẹ muốn chúng con thực hành thì Mẹ đều đến với chúng con bằng những điều Mẹ báo cho chúng con được biết; sự xuất hiện đó là Thánh Thể, Thánh Thể của Đức Giêsu, trong đó có màu áo của Đức Mẹ; trong đó có những điều tùy theo mỗi câu chuyện mà Mẹ linh ứng cho chúng con được nhìn thấy Thánh Thể của Chúa Giêsu Con của Mẹ.

Câu chuyện này không phải con chỉ được nghe, được biết nhưng trong con gợi dậy Mẹ không phải là Mẹ mà chúng con chỉ nói lên danh hiệu là Trái Tim Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, mà Mẹ cũng mang tước hiệu là Mẹ của Giáo Hội, cũng là Mẹ của Thánh Thể. Đó là điều mà Mẹ luôn luôn ở cạnh Thánh Thể, và Thánh Thể của Chúa Giêsu luôn ở bên Mẹ ngay từ lúc đầu tiên mà Chúa Giêsu đã truyền giao vào buổi Chiều Tiệc Ly thì điều đó đã ở trong Mẹ. Ngày hôm nay cho đến thế kỷ này là Thánh Thể mà Mẹ rất tôn trọng trân quý một Ngôi Hai Thiên Chúa, chính Ngôi Hai đó những ngày trên trần thế, Ngài qua thân xác của một Người Mẹ mà Đức Chúa Cha tuyển chọn là Nữ Vương Thiên Quốc, mãi mãi là Người Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa và cũng là Người Mẹ cả thế giới loài người chúng con.

Còn biết bao điều, đó là những điều đã được ghi chép ở trong lịch sử, đó là những điều thật, được tìm đến theo sự suy nghĩ hoặc theo sự tìm hiểu với kiến thức của họ để nhận ra tất cả những điều diễn tả được rằng quả thật chúng ta trong thế gian, trong đời sống của con người chúng ta nhất định phải cần có Mẹ; bởi vì Chúa đã đặt để và chọn Mẹ là một con người ở trong trần thế và Mẹ đã trở thành một Nữ Vương Thiên Quốc thì chúng ta thấy được điều vâng phục của Mẹ, điều tin tưởng của Mẹ, đời sống tuyệt đối của Mẹ và sự độc đáo khôn cùng chỉ có một mình Mẹ thay thế toàn vẹn ở giữa thế gian, hoàn toàn không vướng bất cứ một tội nào ở trong thế giới của con người. Đó là một Người mà chúng ta thật sự đặc biệt phải học, qua Mẹ và nhờ Mẹ để chúng ta được xứng đáng trước mặt Thiên Chúa của chúng ta.

Câu chuyện không phải là một điều để nghe bình thường như con người dễ dàng suy nghĩ nơi sự suy diễn của mình, nhưng trong sách sử, trong Phúc Âm hay trong lịch sử đều có những câu chuyện nếu chúng ta nhìn về khía cạnh của một con người đúng với sự công bằng lẽ phải quả thật không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng bởi vì chúng ta còn kèm theo Tình Yêu của Chúa Giêsu mang ơn cứu độ, Tình Yêu của Chúa Giêsu đã xuống thế, chấp nhận làm người và ở cùng chúng ta, và Tình Yêu kết hợp cùng Chúa Giêsu đó là Mẹ Maria. Tình Yêu mà Đức Chúa Cha chọn Mẹ là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa và Tình Yêu mà Đức Chúa Cha chọn Mẹ ở trong thế giới của loài người. Chỉ có một Phụ Nữ duy nhất thay đổi thời thế, thay đổi một thế giới con người trong tội và cái chết, thay thế để đón nhận ơn thiêng, mang lấy một Đấng Thánh đã đến trong cung lòng của một Thánh Nữ Maria. Điều đó đã thay đổi một cục diện, thay đổi một thế giới, thay đổi muôn thế hệ bắt đầu từ ngày Chúa Giêsu giáng thế cho đến ngày hôm nay.

Tất cả những điều đó nó đã nằm trong một lịch sử mà chúng ta không thể từ chối được, kèm theo biết bao điều mà Chúa đã làm, biết bao điều mà Mẹ đã hoạt động ngày mà Chúa Giêsu đã về trời. Từ đó Giáo Hội bắt đầu, từ đó Tin Mừng bắt đầu được đến khắp nơi, từ ngày đó cho đến hôm nay Tin Mừng là một cẩm nang vĩnh viễn muôn đời cho con người, đó cũng là một điều duy nhất để gặp gỡ Thiên Chúa chúng ta, cũng là một sự quan hệ chặt chẽ trong ơn thiêng. Chúa Giêsu đã để chính Mình và Máu của Ngài ở lại thế gian này, Mẹ là Người đầu tiên, Mẹ là Người chứng kiến và chuyển giao cho chúng ta, từ sự chuyển giao đó chúng ta được qua Mẹ kết hiệp chặt chẽ với ý nghĩa của Thánh Thể mà Chúa Giêsu để lại cho thế giới trần gian. Chỉ có Mẹ là Người có thể thấu hiểu rõ từ đầu đến cuối, Mẹ là Người thấu hiểu được thiên tính của Chúa, và Mẹ là Người hiểu được nhân tánh của Đức Giêsu vào những ngày khi còn ở thế gian.

Cho nên chúng ta không thể nào thiếu Mẹ trong cuộc đời, thế gian này không thể thiếu Mẹ Maria, tất cả những sự khốn khổ, đau khổ yếu đuối Mẹ rõ nhất nơi chúng ta, Mẹ đã từng sống với những cảnh đau khổ qua Bảy Sự Thương Khó. Chúng ta thấy được, điều gì Mẹ cũng đã gặp qua, khi Chúa Giêsu vẫn còn non nớt, được loan báo Tin Mừng thì Mẹ và Thánh Giuse đã ôm Chúa Giêsu trong đêm tối đi lánh nạn qua Ai Cập, những bước đường đau khổ của một người đàn bà mới sanh con yếu ớt như thế nào? Tất cả những điều đó Mẹ không một lời than trách, chỉ biết đó là mệnh lệnh, xin vâng và mãi xin vâng; cứ tiếp tục đi trên những đoạn đường mà chúng ta suy niệm đó, con người làm sao có thể qua được những cái gian nan đau khổ đó, nhưng Mẹ vẫn một lòng trung thành, kiên trì và luôn luôn một lòng tôn thờ Thiên Chúa – hết lòng và hết trái tim.

Sau những ngày lữ thứ, Chúa Giêsu đã về trời nhưng Mẹ còn ở lại với các Thánh Tông Đồ biết bao nhiêu năm tháng nữa, đó là những việc mà Mẹ đã sắp đặt cho các Thánh Tông Đồ trong những ngày còn ở trần thế, Mẹ đã cố vấn tất cả mọi điều. Tuy Mẹ là một người phụ nữ nhưng đầy khôn ngoan sáng suốt, chúng ta đừng bao giờ quên danh hiệu của Mẹ: Mẹ là ái nữ của Đức Chúa Cha, Mẹ là Mẹ của Ngôi Hai của Thiên Chúa, và Mẹ là vị hôn thê của Đức Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi trọn vẹn ở trong Trái Tim của Mẹ, Mẹ đã phục vụ toàn bộ cả cuộc đời tận hiến cho Ba Ngôi Thiên Chúa, cho nên tất cả những gì mà Mẹ biết được và Mẹ làm chỉ có Mẹ mới có thể thay đổi cục diện trước mặt Thiên Chúa của chúng ta, chỉ có Mẹ là Người ứng biến, có thể thay đổi tình hình khi chúng ta đang mang trọng tội trước mặt Thiên Chúa.

Chúng ta còn một Người duy nhất nữa mà Đúc Chúa Cha luôn nương tay, bởi vì Máu của Con Một của Ngài là sự giá trị vĩnh viễn ngay từ lúc Ngài đã kết thúc mạng sống trên Thập Giá, ngày hôm nay được kéo dài cho nhân loại. Dẫu đã xảy qua bao thế hệ, những gì tội lỗi, những gì gian trá, những gì con người làm Chúa có thể dùng quyền năng để dẹp bỏ bất cứ lúc nào ngay từ lúc bắt đầu, nhưng bởi vì Giá Máu của Chúa Giêsu không sử dụng theo cách của con người suy nghĩ, lòng nhân từ của Ngài bắt đầu từ đầu tiên khi Ngài đã chấp nhận cho Con Một của Ngài đến thế gian thì đó là điều mà Ngài đã yêu con người.

Tình Yêu đó muốn trọn vẹn đã không dùng cách của Ngài mà hủy diệt con người trần gian; bởi vì Tình Yêu mới có thể nuôi sống con người, Tình Yêu mới cho con người trở lại và quay bước từ những sự sai trái, từ nơi sự lỗi lầm, từ nơi sự lầm than, Tình Yêu mới có thể biến đổi thế giới này càng đẹp hơn, càng lớn hơn và càng xứng đáng hơn để Chúa có thể tiếp tục cho thế giới được tiếp tục sinh tồn.

Chúng ta đã bao nhiêu thời đại, đã bao nhiêu thế kỷ chúng ta vẫn có những người tốt đẹp, vẫn có những người theo Chúa, vẫn có những người nhân đức, thánh thiện, những người sống trong lề luật, nhưng vẫn có những người sống trong tội lỗi. Thời đó cũng vậy, thời đi qua cũng vậy và thời còn lại bây giờ cũng thế, không có gì khác biệt, nhưng bây giờ chỉ có một điều duy nhất là thời gian đã đến như Chúa đã nói – Ngày Đầu Tiên và Ngày Cuối Cùng. Có ngày Bắt Đầu và ngày Cuối Cùng sẽ được kết thúc, tất cả những điều đó nó nằm vào trong một chu kỳ và nằm trong một giới hạn bởi vì Chúa tạo nên.

Cho nên không phải Ngài không thấy, không nghe và không biết, nhưng Ngài để cho con người tự do, bởi vì lòng nhân hậu và tình thương trọn vẹn dành cho chúng ta qua Con Một của Ngài; giá Máu của Chúa Giêsu tuyệt đối có giá trị vĩnh viễn đem con người từ nơi tội lỗi trở về với ánh sáng; chỉ có Giá Máu của Đức Giêsu mới xứng đáng để cho Đức Chúa Cha ban và tha thứ cho con người, cho nên chúng ta mới còn tồn tại và còn ở trong thế gian này, dẫu có những điều bất chính, dẫu xúc phạm và dẫu còn những điều nằm ở trong giới hạn, sự hạn hẹp, sự tầm thường và bình thường của con người cho nên vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay.

Chúng ta không biết sự giá trị quan trọng hay những điều mà chúng ta phải bị trừng phạt một cách chỉ có Mẹ Maria thấy được điều đó, bởi vì Mẹ biết Chúa yêu thương con người, Ngài cho chúng ta cơ hội, Ngài tạo biết bao điều để cho chúng ta nhận ra để trở về, Ngài làm đủ mọi cách để cho chúng ta đến gần; nhưng đến ngày kết thúc thì mọi việc sẽ là sự công bằng đối với mỗi một linh hồn trước khi chúng ta đến trước tòa phán xét. Khi chúng ta đến với sự công bằng của Thiên Chúa thì Mẹ biết chắc con người không ai có thể đi qua được sự công bằng của Thiên Chúa đâu, cho nên Mẹ đã xin và đến trước thế gian này.

Như Mẹ đang đến, Mẹ đã đến và Mẹ đang hiện diện trong hiện tại, với một thời điểm cấp bách mà con người bắt đầu trên một tiến đà quá sai trái, từ bỏ tất cả những gì thuộc về giáo lý của Thiên Chúa, đức tin thì con người đã từ bỏ và từ chối. Bởi vì thời hạn vào những ngày cuối cùng, thời hạn ân sủng, thời hạn hồng ân ban cho con người nhưng thời hạn cho loài thần dữ và cho tất cả những gì còn tồn ở trong thế giới của con người vẫn có quyền sinh tồn để nó có thể làm những gì trước mặt Thiên Chúa và qua sự công bằng của Ngài. Chúng ta là con người cũng được vào phần đó, nhưng con người chỉ có một điều duy nhất là Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta, tội lỗi đó đã được Ngài mang theo, khi còn sống chúng ta cần hợp tác, chúng ta cần thực hành, chúng ta hiểu giáo lý, chúng ta biết tôn thờ, và nhận ra Thiên Chúa.

Đó là một điều khác biệt giữa loài thần dữ, loại thần dữ nó biết Thiên Chúa là ai, nó biết quyền năng của Ngài như thế nào, và nó biết sự yếu đuối của con người ra sao cho nên nó dùng cách đó để có thể đi tìm chúng ta và đủ mọi cách để nó làm cho linh hồn của chúng ta không gặp gỡ Thiên Chúa của chúng ta. Không phải là Chúa không biết, không phải là Chúa không nghe nhưng bởi vì tất cả mọi điều mà Thiên Chúa làm và đặt để Ngài đều có chương trình và một lịch trình rất rõ ràng; thần dữ nó biết nhưng nó biết nó sẽ hoàn toàn thất bại, và nó sẽ đến một nơi mà nhất định khi Chúa ra tay thì nó không còn cơ hội.

Đây là thời gian mà Chúa đã để cho nó có sự tự do để quyết định; trong đó cũng có Lòng Thương Xót để cho nó nhận và trở về với Ngài, đó là tình thương bao la mà Chúa không phải dành cho loài người không mà Chúa dành cho tất cả những điều mà nó đã đến trong thế gian. Nó là loài quỷ dữ năm xưa, nó cũng đã từng là thiên thần của Chúa, nó đã phản bội và nó đã làm những điều cho Chúa đau lòng, ngày hôm nay nó phải sống ở một nơi chốn đen tối đáng sợ, xiềng xích; cho nên nó đang đi quyến rũ loài người, chúng ta đã bị cái lưới rập ở nơi tội và sự chết cũng đi theo với điều đó.

Chúa thấy được, Chúa thấy được cho nên Chúa không nỡ xuống tay một cách mạnh mẽ để cho loài người chúng ta chúng ta vẫn còn cơ hội, bởi vì Máu của Chúa Giêsu đã đổ ra, đổ ra khi chúng ta còn trong hơi thở, khi chúng ta vẫn còn quyền quyết định, khi chúng ta còn nghe tất cả những lý do và những điều kiện còn để chọn lựa trong đời sống của mình. Đó là điều duy nhất mà chúng ta có được ở nơi Đức Giêsu mà Đức Chúa Cha ban cho loài người; ngay cả sự mời gọi cuối cùng, nếu thật sự loài quỷ dữ hay loài thần dữ nó thật sự đến giây phút cuối cùng này nó phủ phục, quỳ xuống để thờ lạy Thiên Chúa của chúng ta thì tất cả mọi điều Chúa cũng có thể tha thứ cho nó; bởi vì Ngài là một Đấng đem lại hòa bình cho tất cả mọi người trong nhân loại, mọi sự Ngài tạo thành, ngay cả thiên thần và các thánh thì làm sao Ngài có thể trừng phạt bất cứ ai?

Bởi vì nó đã đi tìm những sự bất chính, tìm sự đau khổ, tìm tất cả những điều đó là tự nó tự hủy diệt chứ không phải Chúa làm cho nó, nhưng Chúa vẫn trọn lành, bởi vì Ngài tôn trọng quyền tự do của con người và tôn trọng quyền tự do của các thiên thần, các thánh và tôn trọng quyền tự do của loài quỷ dữ, bởi vì Ngài có quyền và Ngài biết Ngài là Đấng Chủ Quyền, không có thể làm bất cứ điều gì sai đi và xê dịch đi tất cả những luật mà Ngài đưa ra, nhưng bởi vì tình thương, lòng nhân hậu của Chúa khác biệt con người, khác biệt loài thần dữ như thế.

Cho nên chúng ta có rất nhiều điều có thể hỏi, tại sao có nhiều người họ chưa có thể cảm nghiệm được họ lại hỏi tại sao Chúa lại để cho xảy ra những điều đó, thì hãy hỏi lại chúng ta, hãy hỏi đời sống cá nhân riêng của mỗi một con người, hãy hỏi rằng thế giới hôm nay, hãy hỏi tất cả những gì chúng ta đang sống giữa bầu trời nắng đẹp do một Đấng Thiên Chúa tạo thành mà chúng ta chưa hề biết cảm ơn, chúng ta đã bao lần nhận ra điều đó chưa thì làm sao chúng ta dám hỏi Ngài tại sao điều này và tại sao điều kia? Bởi vì chúng ta chuốc lấy, chúng ta chiều theo xác thịt, chúng ta mong muốn những điều gì của con người ở nơi xác thịt, ở nơi dục vọng yếu đuối, chúng ta không nhận ra giáo lý của Chúa cho nên chúng ta đã đi sai và càng sai.

Chúa không nhẫn tâm, nếu Chúa thật sự muốn thì không ai còn ở trên cuộc đời này nữa, bởi vì bầu trời nắng đẹp soi ánh sáng cho những người công chính nhưng cũng soi sáng cho những người tội lỗi ở trong ánh nắng mà Chúa ban đó. Đó, cho nên chúng ta đã nghe được bài giảng mà Chúa Giêsu đã đem đến: Lúa và cỏ lùng đều mọc chung, đó là những việc có thật, Chúa Giêsu đã đem đến và nhắn gởi trước cho chúng ta, cho nên tất cả mọi điều nó đều nằm vào trong hoàn cảnh chúng ta có thể nhận ra khi chúng ta thật sự hiểu được giáo lý của Chúa. Tất cả mọi việc truyền đạt từ thế hệ này đến thế hệ kia, ngày hôm nay có biết bao điều đã đến và đang đến qua những phép lạ phi thường mà Chúa ban đến cho chúng ta ngày hôm nay, có những câu chuyện liên quan và thấy được sự hiện diện của Mẹ Thánh Maria.

Chúng ta hãy thấy Tình Yêu của Đức Chúa Cha và Tình Thương của Ngài qua Con Một của Ngài, rồi qua Chúa Thánh Thần trong chúng ta, đang ở trong Giáo Hội, là linh hồn của Giáo Hội, là điều thiêng liêng cao cả không ai có thể đụng chạm được, nhưng tin thì trong chúng ta đều có những khôn ngoan sáng suốt, những điều mà con người cảm nhận bằng lòng tin, bằng thiêng liêng thì Chúa sẽ tỏ hiện; bởi vì Thánh Thần là tình yêu, là công chính, là sự thật, là những điều tốt đẹp mà chúng ta được học, được nghe. Đó là những điều đã có mà Chúa đã để cho Giáo Hội lập lại trình tà trong Tin Mừng với những sự học hỏi bé nhỏ cho đến những điều mà chúng ta có thể hội nhập vào những kiến thức, tri thức khi tìm ra được trong thần học khi các linh mục tu sĩ họ cả một cuộc đời tận hiến để làm chứng cho Thiên Chúa qua Tin Mừng.

Có quá nhiều và quá nhiều, đó là một trang sách sử không thể diễn đạt được, tóm tắt lại Chúa chỉ muốn con người nhận ra – nhận ra Tình Yêu của Ngài và từ bỏ tất cả những tội lỗi để trở về với Ngài. Bởi vì Ngài yêu thương và tha thứ, chỉ có Ngài có một giáo lý khác biệt tất cả cái nhìn của con người hay những luật lệ của thế gian, cho nên việc của Thiên Chúa không so sánh được với thế giới trần gian, với những sự hiểu biết, với những cảm nhận ở nơi trí óc, kiến thức, học thức tìm hiểu; dẫu có bao la nhưng không thể nào thấu rõ được Thiên Chúa của chúng ta ngoại trừ Ngài cho phép và Ngài mạc khải thì chúng ta có thể hiểu một phần nào đó thôi với sự cho phép.

Còn ngoài ra Chúa còn có rất nhiều điều vô biên bất tận, Chúa còn có rất nhiều điều bao la vĩ đại, Chúa còn có rất nhiều điều không thể diễn tả bằng lời và lời của chúng ta không thể diễn tả được tất cả những gì của Thiên Chúa trong cách thượng trí của Ngài, trong cách khôn ngoan của Ngài, với Tình Yêu bất tận của Ngài. Bởi vì chỉ có Tình Yêu chúng ta mới còn tồn tại, chỉ có Tình Yêu chúng ta mới còn trên trái đất này, chúng ta mới còn những ngày biết thống hối, ăn năn, dẫu trước những cảnh đã quá xúc phạm và đã làm cho Trái Tim của Chúa Giêsu rỉ máu mỗi ngày, Trái Tim của Chúa Cha cũng đã vỡ nát bởi vì cách con người phản bội Con Ngài vào thời điểm ngày hôm nay, đã vậy còn đối xử và không lắng nghe ái nữ của Đức Chúa Cha là Mẹ Maria.

Chúng ta quả thật rất là bội bạc, chúng ta rất là tội lỗi trong thế giới ngày hôm nay, qua cách thức mà con người chia năm sẻ bảy, những giáo đạo thờ kính bất chính, những dục vọng tham lam, tất cả những điều mà con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội, bởi vì chúng ta đang vô tri, chúng ta đang non nớt với lòng tin, chúng ta chưa hiểu thấu được Thiên Chúa và chúng ta chưa cảm nghiệm được hồng ân, ân sủng và tình thương bao la đó; cho nên Chúa chỉ lấy Tình Thương để hoán cải con người, Chúa chỉ lấy Tình Thương để chinh phục chúng ta, Chúa chỉ lấy Tình Thương để tha thứ cho chúng ta và Chúa chỉ lấy Tình Thương đưa chúng ta đến đón nhận ân sủng của Ngài.

Cho nên, có rất nhiều điều mà chúng ta được đón nhận trong thế kỷ ngày hôm nay với những lời khuyên nhắc của Mẹ, với những giòng lệ chứng minh bằng những giòng máu của Mẹ cấp báo cho con người trong trần thế. Còn có rất nhiều điều chúng ta thấy được và nhìn được qua huyền nhiệm phép lạ đã xảy ra và đến trong thế kỷ này, chưa bao giờ có được trong những thế kỷ khác và chưa bao giờ có sự đặc biệt lạ lùng như thế kỷ hiện tại mà chúng ta được nhận ra từ nơi Bí Tích Thánh Thể, được gợi lại sự thiêng liêng cao cả duy nhất để có thể gặp gỡ sự thiêng liêng nhưng đem đến cho nhân loại một điều cấp báo mà con người cần đón nhận gần nhất – đó là Chúa Giêsu Thánh Thể, bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể chúng ta đã nhận ra sự mời gọi và chính Mẹ là Người giúp chúng ta.

Còn có rất nhiều điều kỳ diệu hơn nữa mà chúng ta không thể cảm nhận được khi chúng ta không tin và không để trái tim để tìm hiểu, chúng ta chỉ dùng những lý thuyết của con người, chúng ta chỉ chứng nhận với cái lý của trần gian, chúng ta chỉ học theo với những cái kiến thức thật sự, chúng ta đình trệ và chúng ta làm chậm đi tất cả những quyền năng mà Thiên Chúa ban để giúp cho chúng ta trong thời gian cấp báo của thời điểm ngày hôm nay. Chúng ta không nhìn thấy những điều đó mà trở về, mà cảnh thức,để có thể dẹp bỏ đi bớt tất cả những tự ái và sống trong một đời sống thật sự chân chính như Chúa muốn.

Có lẽ rằng điều này rất khó cho con người nhưng ít nhất chúng ta giữ lại ở cái mức trong tham lam, ích kỷ, trong dục vọng, tham vọng, trong những cái tiếng tăm bề ngoài, ở trong những cái phục vụ chỉ là bề ngoài; chúng ta vẫn còn những điều cách xa Thiên Chúa, tâm hồn chúng ta trống rỗng, chúng ta còn có rất nhiều điều thật là hay, thật là tuyệt nhưng chỉ phục vụ ở nơi thân xác, nhưng thiêng liêng và sự đụng chạm với Thiên Chúa bằng con tim như Ngài muốn quả thật rất khó và rất hiếm.

Cho nên đây là một điều mà Chúa muốn để cho chúng ta được nhận ra, Chúa không cần gì ở nơi con người, bởi vì Chúa ban cho chúng ta, Ngài chỉ muốn chúng ta biết Ngài; Ngài chỉ muốn chúng ta trở về với ơn cứu độ mà Ngài đã chết cho chúng ta; Ngài chỉ muốn chúng ta hãy nhìn cái giá Máu quý trọng đó, cái giá Máu quan trọng đó để gội lấy linh hồn và thể xác chúng ta. Ngài chỉ muốn chúng ta nhận ra Tình Yêu mới có thể cứu sống được chúng ta với những ngày tháng bình an trên trần thế, những điều hạnh phúc mà Chúa vốn cho và ban cho chúng ta bởi vì Ngài là Cha của chúng ta, Ngài yêu chúng ta, Ngài tạo dựng nên chúng ta và Ngài đem lại mọi điều để chúng ta được hạnh phúc.

Nhưng bởi vì chúng ta quyết định đi theo con đường, con đường mà chúng ta đã thấy vốn là tội lỗi, vốn là cái chết, nhưng chúng ta vẫn để cái thực tế đó nó lấn lướt chúng ta, chúng ta ở trong dục vọng, tham lam, ích kỷ, ở trong những cách phản nghịch đối chọi lại với Thiên Chúa qua những luật lệ của Ngài. Chúng ta lười biếng, chúng ta không cảm nhận, chúng ta không dành thời gian để tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta cướp đi tất cả mọi phần để phục vụ cho thân xác, chúng ta còn có rất nhiều điều xúc phạm đến Thiên Chúa;, còn nhiều cách thức nữa mà con người đang làm và thực hiện trong thế giới ngày nay. Đây là một điều mà con người không thể chấp nhận được thì làm sao Thiên Chúa có thể chịu đựng và chờ đợi chúng ta quá lâu như thế?

Cho nên chúng ta hãy nghĩ xem nếu không vì Tình Thương, nếu Thiên Chúa không vì trọn Tình Thương qua những trang sách sử từ thời Cựu Ước, qua thời của các vua chúa, qua thời của các tiên tri, các ngôn sứ thì chúng ta làm sao có thể tồn tại và có được ngày hôm nay để biết tất cả những gì Chúa đã làm và thực hiện. Cho nên những giây phút còn lại là những giây phút ân sủng, những giây phút mà chúng ta đang có là những giây phút hồng ân, những giây phút chúng ta đang được mời gọi, chúng ta được đón trực tiếp một cách sống động bằng tiếng nói, bằng sự nhắc nhở rất gần như một người Cha trong gia đình, như một người Mẹ đang sống giữa chúng ta. Những hiện tượng mà Mẹ đến để cho chúng ta được nhìn thấy vương miện đã bỏ xuống, Mẹ đã đến với chúng ta, đang cận kề với chúng ta, đang nhắc nhở chúng ta và đang đi đến để gặp từng mỗi một con người vào những ngày còn lại để đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa.

Đừng khờ dại trong một đời sống tham lam ích kỷ, đừng khờ dại với tất cả những cái suy nghĩ của con người vì tất cả những điều này nó sẽ qua đi. Ngày Chúa đến bất cứ lúc nào, chúng ta không biết rằng ngày mai sẽ ra sao, tánh mạng của chúng ta bước ra đường như thế nào, chúng ta không hoàn toàn biết được; cho nên tất cả những gì được nghe, được biết, được nhắc nhở chỉ có mục đích là chúng ta hãy dừng lại với những giây phút khi chúng ta còn hơi thở, nhìn lại cái tâm của mình, nhìn lại những ngày tháng chúng ta đã có những ngày tháng xứng đáng đối với một Người Cha, một Người Cha nhân từ đã cưu mang chúng ta ngay từ lúc còn trong lòng mẹ cho đến ngày hôm nay. Chúng ta biết Ngài chưa? Chúng ta đã bao lần quỳ để có thể nói với Ngài: “Lạy Ngài, con chưa biết Ngài nhưng con cảm ơn Ngài, bởi vì con biết rằng thân thể này không thể tự mà có được, tất cả những gì trong cuộc đời này không hể tự nhiên mà có được, mà phải có một Đấng Thiêng Liêng nào đó, phải có một Đấng Tạo Thành nào đó – Chính là Ngài.”

Đây là những điều mà chúng ta dễ dàng nhất, mỗi một khi chúng ta gặp những điều khốn khổ trong cuộc đời; cũng có biết bao nhiêu người khi họ sung túc, hạnh phúc, khi họ đầy đủ, khi họ tràn đầy tất cả mọi điều họ không bao giờ nghĩ đến Chúa, họ không bao giờ chạy đến với Mẹ; nhưng khi họ hoàn toàn bị sụp đổ bởi nơi những điều mà họ đã bị thế gian loài người, họ đã bị sự khuyến dụ của cờ bạc, rượu chè, họ đã bị tất cả những vật vả, những điều cung cấp cho những sự hưởng thụ, rồi tiêu tan chẳng còn gì, rồi mang thân phận bịnh tật – bịnh tật của tâm hồn, bịnh tật của thể xác mới bắt đầu đến tìm Chúa, mới bắt đầu đến tìm Mẹ. Nhưng bao lần Mẹ để cho chúng ta về không? Đó là những người đã được cứu từ nơi vòng vây của tội lỗi, Mẹ đã đem biết bao nhiêu người tội lỗi trở về với Chúa và Chúa cũng đã tỏ lòng nhân từ tha thứ cho biết bao nhiêu người tội lỗi; ngày hôm nay những người đó đã là những người nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay.

Đã có những người đó, thế giới này đã có rất nhiều người nhận ra cái lỗi của mình và trở về, Chúa đã đủ lòng thương và tha thứ cho họ; ngày hôm nay họ có một đời sống mới, Chúa sử dụng họ đi khắp thế giới để chữa lành cho những linh hồn tương tự, và có những điều giống như họ. Có rất nhiều điều họ đã làm cho Thiên Chúa, khi họ trở về thì trái tim họ thuộc về Thiên Chúa, cho nên Chúa vẫn tiếp tục, Chúa vẫn tiếp tục để cho cỏ lùng và lúa được mọc lên, như chúng ta đang sống trong thế giới ngày nay những người tội lỗi rất nhiều, những người sống phản nghịch và những người xúc phạm đến Chúa rất nhiều, đó là cả hai triệu người ở trong cách nhục mạ những ngày vừa qua, đời sống của những người đó đang đi ngược lại luân thường đạo lý, đang đi ngược lại với sự tạo thành của Thiên Chúa, họ vẫn hả hê vui mừng cho đó là điều được công nhận.

Đó là hai triệu người mà chúng ta thấy được, là một sự khủng khiếp ghê tởm, những điều mà con người tự do luyến ái, phản nghịch lại tất cả những điều Thiên Chúa tạo thành, rồi còn những Thánh Lễ Đen, bởi vì để thỏa mãn dục vọng, bởi vì thoả mãn cho những điều ác mà con người vô tình hay cố tình giết hàng triệu em bé đã ở trong bào thai; ngay cả những người mẹ cũng đã phải chết trong lần đem con mình đi phá. Biết bao vấn nạn xảy ra, biết bao điều vẫn có và vẫn còn, đó cũng là những quyết định cho xã hội ngày hôm nay chấp nhận để tiếp tục giết đi những bào thai, giết đi những con người thật sự có quyền sống. Bởi vì sao lại có những bào thai – bởi vì những sự trác táng, bởi vì những tự do luyến ái của con người, bởi vì những tự do đáng sợ, đi qua luật lệ của Thiên Chúa.

Cho nên đây là một sự tai hại để tự quyết định lấy, từ đó chúng ta đã để một kẽ hở cho sự dữ, bởi vì không đến từ công chính, không đến từ sự thật thì đó là thuộc về thần dữ, cho nên nó đã đi vào trong cách thức đó, rồi nó bắt đầu đi đến những cách thức khác, làm cho con người bắt đầu có một số hoàn toàn thuộc về nó, phản nghịch lại Lời của Chúa, phản nghịch lại giáo lý của Ngài, phản nghịch lại tất cả những điều đi ngược lại với luân thường đạo lý. Còn một số người quá tự do chọn thờ phượng thần bụt, làm lệch lạc đi giáo lý của Chúa, giết người mà không cảm nhận điều gì xót xa trong tâm hồn, cứ tiếp tục giết những người vô tội. Đây là những điều mà chúng ta có thể nhận ra ở nơi con người và lương tâm cũng có những điều không đúng, cũng có những điều cảm thấy đáng sợ và ghê tởm cho những hành động nhuốc nhơ bẩn thỉu đó thì làm sao Chúa có thể chấp nhận?

Chúng ta vẫn còn có những ngày ở trong thế giới ngày nay, bởi vì tất cả những gì từ tội ác hay những điều lành, những người công chính, hay những người trở về hay những người chưa biết cũng có những giai đoạn cuối cùng kết thúc, cho nên tất cả mọi mặt những gì chưa xảy ra Chúa để cho xảy ra, những gì chưa có thể lố diện Chúa để cho hoàn toàn lố diện, những người đang sống trong đời sống phục vụ, những người mặc một chiếc áo cả một cuộc đời chân tu, tất cả những người đã được đón nhận những lời thề và đón nhận những chức vụ đối với Thiên Chúa trong Giáo Hội, Chúa hoàn toàn để cho tất cả mọi người được tự do trong thế giới ngày nay.

Sự quyết định cuối cùng, sự quyết định tối thượng để lọc ra như Chúa đã nói – đến ngày giờ Chúa sẽ sai các thiên thần đến gặt lúa đem vào kho lẫm, và gạt đi những cỏ lùng để đem đi đốt và thiêu đốt chúng nó. Cho nên đây là giây phút mà chúng ta có thể nhìn thấy được lòng nhân từ của Thiên Chúa cho chúng ta trong thế giới của ngày nay vào những ngày còn lại cuối thế kỷ, với những ngày ân sủng hồng ân, là những ngày cuối cùng, những ngày mà chúng ta nhìn thấy rất là nhiều điều đáng sợ và ghê tởm trong thế giới ngày nay, cũng là những ngày mà chúng ta được đụng chạm và thấy rất nhiều điều phi thường, lạ thường do Thiên Chúa củng cố và ban cho.

Cho nên, chưa bao giờ thế kỷ nào có thể có những huyền nhiệm cao cả qua phép lạ mà Chúa tỏ cho thế giới ngày nay, Chúa cho chúng ta được nhìn thấy nếu chúng ta chọn con đường trở về với Thiên Chúa thì chúng ta được đón nhận vô những hàng ngũ của các thiên thần các thánh; các ngài sẽ đến để giúp chúng ta trong những biến cố, trong những đau khổ, trong những loạn lạc nhưng chúng ta đã có dấu ấn do Thiên Chúa ban, do các thiên thần các thánh.

Chỉ có các Ngài mới có thể giúp chúng ta trong những lúc loạn lạc, đau khổ, biến cố và qua những tai ương, đau đớn mà con người phải trải qua trong những ngày còn lại của cuối thế kỷ, bởi vì có rất nhiều điều mà Chúa muốn để cho xảy ra để rồi chính Ngài chọn lọc. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng hai ranh giới tuyệt đối: Một là trở về với Thiên Chúa để được trở về ở nơi chốn mà Ngài đã dọn sẵn, hai là chúng ta như những cây cỏ lùng được cắt, được đem bó lại và thẩy vào lửa để thiêu đốt đời đời và đời đời, đó là điều đáng sợ trong hai điều vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Với tất cả mọi lãnh vực, với tất cả mọi vai trò, với tất cả mọi người trong thế gian, Tình Yêu của Chúa luôn cho chúng ta cơ hội, và chúng ta luôn có những cơ hội để có thể nhận ra những gì đã xảy ra và đang xảy ra trong thế giới để chọn những điều lành và điều dữ, để chọn những điều đúng và điều sai, để chọn lương tâm hay chọn từ nơi bản ngã cá tánh và xác thịt. Nó rất rõ ràng, chúng ta có thể lắng nghe để tìm một nơi chốn mà Chúa cho phép khi chúng ta còn trong những thời gian của ân sủng và hồng ân, còn trong thời gian được sự nhắc nhở gần gũi của Mẹ Maria, còn trong những ngày tháng tích cực nhất mà Mẹ đến để cho chúng ta cơ hội để hợp tác với Mẹ, để cùng với Mẹ, để những lời van xin của Mẹ được Đức Chúa Cha nhậm lời.

Đúng ngày giờ ứng biến cuối cùng vào những ngày còn lại mà chúng ta được nghe trong sách sử: Một Phụ Nữ sẽ đạp đầu con rắn, đó là một Người sẽ xuất hiện, sách Phúc Âm đã được ghi chép, điều đó Đức Chúa Cha đã phán ngay từ lúc ban đầu khi bà Eva đã ăn trái cấm thì điều đó đã được phán và Người đó chưa xuất hiện. Tất cả những lịch trình đã được hoàn tất nhưng người Phụ Nữ mà Đức Chúa Cha nói đó chưa xuất hiện, cho nên Người Phụ Nữ đó sẽ xuất hiện trong thời điểm mà chúng ta đang có mặt trong thế giới ngày hôm nay, trước khi có sự xuất hiện đó thì Người Phụ Nữ đó đã van xin cùng Đức Chúa Cha để cho chúng ta thêm thời gian để thống hối ăn năn trở về.

Mọi lãnh vực, mọi hoàn cảnh, mọi thời gian và mọi tầng lớp chúng ta lắng nghe lời của Mẹ, ăn năn trở về, phủ phục trước Đức Chúa Cha, phủ phục trước bàn thánh, phủ phục trước Lòng Thương Xót, phủ phục trước Thánh Thể và phủ phục ở một nơi chốn mà chúng ta không thể quên được đó là Thập Tự Giá mà Đức Giêsu mang ơn cứu độ cho con người trong trần thế mà chúng ta đã xúc phạm và đang xúc phạm ngày hôm nay qua Thập Tự Giá của Ngài. Đó là sự nhắc nhở cuối cùng với con người nếu họ dùng lý trí và con tim để cảm nhận.

Hãy trở về với Chúa bằng chính Sáu Lạy thay thế, là một sự thay đổi mới trong thế giới ngày nay để bớt đi hình phạt mà con người phải đón nhận trong nay mai; tất cả những điều đó đã có những điều rất rõ ràng để minh chứng cho sự chứng nhận này, có những điều minh chứng thật sự để chúng ta có thể biết rằng điều này rất cần loan truyền khắp thế giới cho thiên hạ với những ai nghe, những ai tin, những ai thực hành. Chúa không bắt buộc chúng ta, đây là lời đề nghị của Mẹ vào những ngày còn lại cuối thế kỷ, con người ngày nào chưa cúi đầu ở dưới chân Thập Tự Giá, ngày nào chưa cúi đầu để đón nhận ơn cứu độ, ngày nào chưa cúi đầu để đón nhận Tình Thương của Thiên Chúa và Lòng Thương Xót của Ngài thì ngày đó chúng ta đang sống trong đau khổ, gian nan mà chúng ta chưa hết sức để có thể được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Chỉ có một điều duy nhất là chúng ta hãy phủ phục, để Mẹ là người duy nhất có thể giúp cho một số người, những người con đã biết và nhận ra để nhờ sự trợ giúp của Mẹ và qua sự nương tay của Đức Chúa Cha cho con người đi vào sự sống vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Thế giới mà Chúa muốn là một thế giới yêu thương, là một thế giới bình an, là một thế giới hòa bình trong nhân loại; thế giới mà chúng ta đang sống không hoà bình, không bình an, biết bao điều thách đố, biết bao điều giả trá, biết bao điều tội lỗi, biết bao điều gieo lại cho biết bao linh hồn sa ngã. Đó là loài quỷ dữ nó đang qua cái xác của con người trong trần thế để hủy hoại chúng ta trong nhân loại. Lời cuối cùng và là lời trăn trối mà Mẹ muốn cho thế giới ngày hôm nay là hãy trở về với Thiên Chúa và hết lòng một lòng tôn thờ Thánh Thể của Đức Giêsu Kitô, là một nơi duy nhất để chúng ta nương náu vào những ngày còn lại qua quyền năng mà Chúa đã làm và đang làm qua phép lạ mà chúng ta đang đón nhận trong thế giới ngày nay.

Mẹ là một Người can thiệp vào những ngày còn lại cuối thế kỷ, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra, chúng ta không biết đến bằng cách nào nhưng chúng ta biết đó là một điều kinh hoàng sợ hãi giữa điều thiện và điều dữ đang tranh đấu với nhau một cách kịch liệt trong thế giới ngày nay, cho nên tất cả mọi điều nó đã có như một trang sách được viết trước và được sự mạc khải của các thánh những thời đại đã đi qua, hôm nay được lập lại với những điều mà Chúa cho qua Bí Tích Thánh Thể mà L. được tường thuật hôm nay và những ngày vừa qua.

Tất cả những điều này nhắc nhở cho con người trong nhân loại, điều này đã xuất hiện từ bầu trời ở phía Đông – Thánh Thể của Chúa đã xuống hàng loạt và trong túp lều Thánh Thể của Ngài đều có những thiên thần, những vị thánh đã sa xuống trần gian, đồng thời chúng ta có thể thấy được đủ màu sắc. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể cho chúng ta niềm hy vọng đó, những người khi họ trở về đón nhận cái dấu ấn khi chúng ta phủ phục trước Lòng Thương Xót, phủ phục trước Tình Yêu, phủ phục trước Thập Tự Giá mà Chúa muốn cho chúng ta cơ hội để chúng ta thật sự đón nhận một cách thiêng liêng cái dấu ấn của tình thương mà Chúa Giêsu để lại cho con người từ muôn thuở đó, gợi lại cho chúng ta.

Dấu ấn đó liên kết qua quyền năng phép lạ của Bí Tích Thánh Thể ban đến cho thế giới ngày nay, để chúng ta được nghe rõ ràng qua sự mạc khải Mẹ để Mẹ dẫn chúng ta về với Thiên Chúa, gần với Ngài và đưa chúng ta ra khỏi nơi gian nan khốn khó mà chúng ta đang bị trong thế kỷ ngày nay. Chúng ta một lòng, một dạ tin thật vào điều có thật này để chúng ta trở về với Thiên Chúa bằng mọi giá, để chờ đợi, không biết ngày mai như thế nào sẽ xảy ra chung cho thế giới, nhưng điều này là một điều sẽ đến bởi vì đó là sự kết thúc cho tất cả mọi việc. Điều lành sẽ được kết thúc và điều dữ cũng sẽ được kết thúc, để chờ đợi ngày nghinh đón Đức Giêsu đến lần thứ hai, bởi vì khi Ngài đến lần thứ hai thì mọi việc sẽ như một chương trình Chúa sắp đặt. Thế giới này sẽ không còn giặc giã, không còn biến loạn, không còn tội lỗi, không còn hận thù, và là một thế giới bình an, là một thế giới do Chúa chúc phúc, một thế giới được gặp rõ ràng tường tận Đức Giêsu đến lần thứ hai như đã được ghi chép.

Bởi vì điều đó, trước khi Ngài đến chúng ta nhất định phải qua những trận chiến, là sự thanh lọc tất cả mọi điều. Chúa sẽ đến với một ngày rất gần, đó là điều hôm nay chúng tôi đã được nhìn thấy từ bầu trời phía Đông, từ bầu trời phía Bắc đều đến với hàng loạt ánh sáng vô cùng kỳ diệu, và hàng loạt các thiên thần, các thánh đến như mưa sa và còn những màu sắc chưa bao giờ có; một bầu trời đang đen tối với sự xuất hiện của Thánh Thể Chúa làm sáng rực cả một bầu trời, trong đó các thiên thần các thánh đang chuẩn bị để giúp chúng ta nếu chúng ta thật sự nghe và chuẩn bị vào những ngày còn lại. Đây là điều báo trước, về mặt của thiên quốc đã sắp đặt sẵn cho những người còn lại của thế kỷ tới, và giúp cho những người công chính, giúp cho những người còn lại do Chúa cho phép sự trợ giúp của Mẹ Maria.

Cánh tay của Mẹ sẽ can thiệp và tà áo của Mẹ sẽ che khắp những người con khi họ biết trở về, nhận ra ơn cứu độ và Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu vào những ngày còn lại, để được đón nhận sự tái sinh xứng đáng đó. Nhất định chúng ta sẽ được tà áo của Mẹ bao phủ để không gặp những sự đau đớn, không gặp những tai ương, không gặp những đau khổ, sẽ được chọn vào một nơi chốn nhất định mà Chúa sẽ cho phép chúng ta được đón nhận qua các thiên thần, các thánh đến để đưa và giúp đỡ chúng ta. Còn nếu chúng ta không tin, nếu chúng ta không nhận ra và chúng ta vẫn sống thì đó là sự quyết định riêng của mỗi cá nhân, quyết định riêng của mỗi một linh hồn. Đó, chúng ta cũng sẽ như thân phận cỏ lùng, sẽ bị đưa vào ở một nơi chốn bị lửa thiêu đốt, nghiến răng mãi mãi muôn đời.

Đó là những lời được đón nhận cách đặc biệt với những ân sủng Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay là Lòng Thương Xót của Chúa, với trái tim, với cõi lòng thống hối ăn năn, từ bỏ tất cả những gian dối tội lỗi mà hãy sống với nhau bằng sự chân chính. Khi chúng ta có những giây phút đau khổ, chúng ta đang gặp những thử thách, chúng ta hãy đến, hãy đến nhìn ngắm Đức Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài sẽ dạy cho chúng ta trong đời sống, đời sống mà chính Ngài đã qua Thập Tự Giá và Ngài sẽ vác Thập Tự Giá cùng với chúng ta trong những nẻo đường còn lại của cuối đời.

Hãy tin vào điều này, bởi vì Chúa đã ban và đang ban qua những ân sũng và hồng ân vào những ngày còn lại của cuối thế kỷ để chúng ta được hạnh phúc qua những lời được khuyên nhắc, để chúng ta được đón nghe những lời rõ ràng mà chúng ta được biết trong những ngày còn lại cuối thế kỷ. Mẹ luôn luôn giúp chúng ta nếu chúng ta thật tâm đến và từ bỏ tất cả những sự kiêu ngạo, tất cả những sự thuộc về con người mà hãy ở trong khiêm nhường, từ bỏ bớt đi tất cả những sự suy nghĩ của con người mà hãy trở nên đơn sơ nhỏ bé để được Chúa chấp nhận, để được Mẹ giúp đỡ bằng cách mà chúng ta có thể nhìn và thiện chí để tìm hiểu những sự thật đã có và đang có.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, tất cả những điều này Chúa đã đem đến cho thế giới ngày nay và Chúa nhắc nhở tất cả những điều cần thiết nhất mà con người đang gặp mà họ cũng chưa biết, cho dù muốn cũng không biết nơi nào và lòng tin vẫn còn cứng cỏi; con xin Chúa cho họ, có lẽ qua lời nói, có lẽ qua bao nhiêu bài nhưng con người hôm nay vẫn dửng dưng, vẫn ngoan cố, vẫn còn có rất nhiều điều họ hoàn toàn không tin tưởng; nhưng có lẽ những điều gì xuất hiện từ trời cao, những điều đó chưa bao giờ có, đúng là điềm thiêng dấu lạ được nhắc nhở qua Phúc Âm, qua Tin Mừng thì sẽ là sự thật, giúp cho con người trỗi dậy với lòng tin, giúp cho con người củng cố lại lòng tin của mình, giúp cho con người nhìn bằng đôi mắt, nghe bằng đôi tai và cảm nhận bằng trái tim. Đó là sự chứng thực nhất để con người trở về, ăn năn thống hối và xin được Lòng Thương Xót của Chúa tha thứ, xin thánh hoá và xin biến đổi để xứng đáng hơn với đời sống trong những ngày còn trong hơi thở; trước ngày mà chúng con phải đối diện với quan toà lẽ phải, sự thật và công chính mà chúng con phải nhất định phải đến trước quan tòa đó.

Xin cho chúng con khi còn hơi thở có thể sống, biết những gì cần làm và những gì phải làm, những gì cần từ bỏ và những gì tuyệt đối từ chối để đừng rớt vào cái tội đó, đừng rớt vào trong tình trạng đối nghịch với luật lệ của Thiên Chúa hay giới răn của Ngài. Chúng con hiệp nhất trong yêu thương để chúng con cùng nhau cầu nguyện, để chúng con thiết tha bác ái, giúp đỡ lẫn nhau, đưa nhau về với Chúa theo cách thức mà chúng con cùng nhau thống hối ăn năn, cùng nhau trong những ngày mà chúng con tha thiết giúp đỡ cho những người anh chị em cần chúng con giúp đỡ.

Chúng con tiếp tục dâng những chuỗi hạt Mân Côi để xin Mẹ cứu giúp nhân loại với những ngày hòa bình, những ngày mà chúng con đang cần. Chúng con tiếp tục dâng lên chuỗi Lòng Thương Xót để xin Chúa thứ tha và xin Chúa thánh hoá biến đổi; chúng con tiếp tục đến với Bí Tích Thánh Thể để van xin, để xin được gặp gỡ trong thiêng liêng, để củng cố đời sống đức tin và xin chữa lành cho thân xác, chữa lành bịnh tật và chữa lành linh hồn. Có rất nhiều điều kiện mà chúng con có được trong thế giới ngày hôm nay, những ngày còn lại cuối thế kỷ qua hồng ân và ân sũng, để chúng con mở lòng, mở tâm trí để đón nghe với những sự việc có thực, hiện thực.

Những sự việc đang có, đã có và tiếp tục bầu trời với tất cả những điềm thiêng dấu lạ sẽ đến trong thời điểm với những lời được đem đến trong giây phút này, cũng là những ngày tháng đã qua và những giây phút sắp tới, những ngày mà chúng con sẽ được đón nhận biết bao điều kỳ diệu mà Chúa nhắn gởi cho con người và Chúa cũng củng cố cho con người; những giây phút đó cũng là những giây phút cuối cùng mà chúng con được đón nhận ân sủng và hồng ân để nhận thấy Thiên Chúa có thật, để nhận thấy Chúa đang hiện diện, Chúa đang can thiệp, nhận thấy sự công bằng của Chúa đã đến gần với mỗi một con người và với mỗi một linh hồn của chúng con; trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Kết thúc bài này là đúng 4 giờ 55 phút ngày Thứ Ba, tháng 6, ngày 16 2015, tại tư gia mà L. cùng với K. được đón nhận những lời qua Chúa Thánh Thần linh ứng vào buổi chiều ngày hôm nay qua giờ Lòng Chúa Thương Xót. Con xin một lần nữa thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế tất cả những người anh chị em phục vụ, thay thế tất cả những người anh chị em cùng với chúng con hiệp nhất trong lời cầu nguyện vào 3 giờ chiều ngày hôm nay. Trong Danh Thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, con cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và con cảm ơn Mẹ Maria, đó là điều mà hôm nay chúng con được đón nhận từ nơi Chúa, qua Chúa Thánh Thần, với sự linh ứng đó và sự nhắc nhở của Mẹ để được tường thuật hoàn toàn bài ngày hôm nay. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

error: Content is protected !!