Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Tội của những đấng bậc mà chúng con đáng kính

IMG_9063Ngày 7 tháng 8 năm 2013

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, sáng hôm nay ngày 7 tháng 8 2013, con đang ở dưới tượng Thánh Tâm Chúa, con đang ở nơi Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Juan Diego mà con có cơ hội đến đây để được viếng thăm Chúa sau Thánh Lễ mỗi ngày ở nhà thờ Thánh Theresa. Cũng là nơi chốn mà Chúa cho con được đón nhận những lời của Chúa những tháng năm vừa qua.

Lạy Chúa, sáng nay cũng không ngoại lệ, tất cả những gì đến với con dù là bất ngờ nhưng con tin tưởng không có gì ngoài Thánh Ý Chúa trên con. Hôm nay cũng là một buổi sáng lâu lắm rồi con mới có cơ hội để đi tham dự Thánh Lễ lúc 6:45 phút sáng; Thánh Lễ bắt đầu và cũng kết thúc sớm hơn thời gian của Thánh Lễ 8:30 mỗi ngày khi con hay đến tham dự. Lạy Chúa, đây là một điều con phải nhắc nhở những gì khác thường mỗi ngày.

Nhưng tâm tư dù con có để ý hay không, dù con có khái niệm hay không vẫn xảy ra những điều bất ngờ mà con không thể nào từ chối được, đó là những điều do Chúa ban đến và gởi đến cho con gặp gỡ những người bạn, trong những lời cầu nguyện, tâm tư của mỗi người con của Chúa đều có những điều họ cần có một cặp mắt khác. Họ cần có những lời an ủi, những lời khuyên nhắc của Chúa do nơi Thánh Thần thì họ mới nhìn ra được những việc họ đang suy nghĩ và họ mới nhìn sâu hơn những việc họ đang gặp phải với bản thân của họ.

Cũng còn những việc mà chúng con thật khó nói, nhất là những việc trong đời sống chúng con thấy có những điều sai trái và những việc lạ thường. Những việc phụ nữ luôn gặp tình trạng mà chúng con không dễ dàng để mở miệng với những câu nói đó hay mở miệng với những hành động của những người khác mà chúng con cảm thấy là điều không đúng.

Lạy Chúa, con cầu nguyện đến ngang đây, con dâng lên Chúa tâm tình này, ý nghĩ của người bạn con cũng như con.

Lạy Chúa, nếu chúng con sống trong cặp mắt của người đời thì chúng con có thể kết tội cho những người anh chị em khác với những điều sàm sỡ, với những điều mà chúng con cảm thấy có những điều không đúng theo cách sống của con người với chức vụ của mình, nhưng khi chúng con nhìn vào đôi mắt đức tin, chúng con nhìn vào những gì mà Thiên Chúa ban cho chúng con với cõi lòng và tâm tình. Dù chúng con đang sống trong hoàn cảnh nào, dù chúng con đang ở trong trường hợp nào Chúa cũng cho chúng con những cảm nhận hay Chúa đưa đến cho chúng con những lời nói tình cờ hay vô tình qua những anh em để chúng con trỗi dậy qua những lời nói đó.

Trong thâm tâm của mỗi một cá nhân nếu ai rớt vào trong tình trạng đó, rớt vào trong thảm cảnh đó thì họ có thể đứng dậy; những lời đó không phải là từ nơi con người vô tình mà là Chúa gởi đến qua những người anh chị em bằng tiếng nói, Chúa gởi đến cho chúng con những điều chúng con thắc mắc, chúng con nghĩ không ra và ngay cả bản thân chúng con cũng rớt vào trong những tâm trạng bế tắc, rớt vào những tâm trạng không hy vọng, rồi chúng con suy diễn, suy nghĩ những vấn đề càng ngày càng đáng sợ và càng ghê tởm hơn khi sự suy nghĩ của con người không đúng ở trong Thánh Thần, không đúng trong ý Thiên Chúa và không hợp lý cho những người anh em khác.

Lạy Chúa, Chúa rất công bằng với tất cả mọi người, Chúa thương chúng con, Chúa luôn chỉ dạy cho chúng con chân lý, lẽ phải, sự thật và tình thương; Chúa luôn luôn có sự công bằng trong mọi vấn đề, công bằng trong mỗi một trường hợp và công bằng với mỗi một người của chúng con khi đối diện với Thiên Chúa. Bởi vì lẽ đó chúng con đừng bao giờ nhầm lẫn với sự suy nghĩ của con người, đừng bao giờ nhầm lẫn với cách thức mà con người đang suy diễn mà hãy tuân phục với giáo lý mà Chúa đã dạy cho chúng con. Mỗi một người khi bắt đầu nhận ra được và đón nhận Bí Tích Rước Lễ lần đầu, không ít thì nhiều để chúng con mới được rước Mình và Máu của Chúa, được đón nhận Bí Tích Rước Lễ lần đầu tiên trong cuộc đời.

Những ai có một tâm tư ngay từ bé, có những khái niệm mà chúng con được lắng nghe tiếng Chúa trong đời sống mà chúng con được cảm nghiệm trong những ngày tháng còn thơ bé cũng như những ngày trưởng thành. Những ngày lớn lên trong cuộc sống chúng con đã có những ngày vi phạm, vấp phạm trong cuộc đời của mình, không dễ từ bỏ được những bản ngã, cá tánh, nhưng ít nhất chúng con cũng đã được học những giáo lý của Thiên Chúa, qua Giáo Hội ít nhất chúng con cũng phải biết những căn bản của Mười Điều Răn, những điều mà chúng con được nghe do Chúa dạy – Tám Mối Phúc Thật.

Còn rất nhiều điều mà Chúa luôn luôn nhắc nhở trong Thánh Lễ qua những lời giảng dạy của các cha, qua Phúc Âm, chúng con được nghe mỗi ngày sự nhắc nhở giáo lý của Thiên Chúa và còn rất nhiều điều tương tự đã xảy ra trong mọi thế kỷ đều được ghi chép trong Phúc Âm, nếu chúng con có những tâm tình cảm nghiệm và tìm đến Chúa qua những sự suy nghĩ và đơn giản nhất là khi chúng con cầu nguyện. Khi chúng con cầu nguyện thì chúng con phải tin tưởng vào Thiên Chúa, khi chúng con cầu nguyện thì chúng con đến với Ngài bằng trái tim, bằng cõi lòng thì con tin rằng không có ai không được sự trả lời của Thiên Chúa, không có ai không có sự giúp đỡ của Ngài bằng cách này hay cách khác.

Cho nên lòng tin của con người rất cần thiết trong cuộc sống, khi chúng con đến gần Chúa, chúng con muốn tìm Chúa thì chúng con nhất định nhận ra đức tin của mình, là điều mình muốn tìm một người và một Đấng Tối Cao, cho dù chúng con chưa có sức lực gì để hiểu và cảm nhận ở trong tâm hồn nhưng khi chúng con biết rằng tất cả những gì chúng con sống trong hiện tại, nhìn muôn vật, muôn loài vũ trụ bao la và hoàn cảnh hằng ngày với những đời sống mà chúng con đang sống trong đầy đủ, có sức khỏe, có bằng an và có những gì của cuộc sống hiện tại.

Đó là từ nơi đâu? Là từ nơi Thiên Chúa ban cho, nhưng có những người trong thế giới này họ không tin vào Thiên Chúa, họ chỉ biết sử dụng những gì hằng ngày trong đời sống, thỏa thích với bản thân, với những điều mà họ nghĩ rằng đời sống của họ tự động có những điều đó. Đó là điều đáng sợ và rất mù quáng cho những tâm hồn non dại với cách suy nghĩ của họ, họ không nhận ra Thiên Chúa, họ không nghĩ rằng đời sống của con người có những chân lý và những lý lẽ rất cao đẹp mà Thiên Chúa ban tặng cho loài người của chúng con trong mọi vấn đề và trong tất cả mọi việc ở trong thế gian này; dù xảy ra với sự gian ác tội lỗi hay xảy ra điều bất bình hay xảy ra trong những điều oan trái mà con người gặp phải ở thế gian này.

Vì tội lỗi làm cho chúng con có những suy nghĩ và những suy diễn quá đáng sợ nhưng chúng con có đôi mắt đức tin, chúng con trông cậy và chúng con tìm đến Chúa thì chúng con lại có một cặp mắt khác, chúng con có một cặp mắt do Chúa cho chúng con trong Thánh Thần của Ngài để chúng con có thể nhận và nhìn ra những gì trong đời sống. Có những điều chúng con rất đau khổ, rất oan ức và còn những điều bất công, nhưng đời sống mà chúng con để một chút thời gian để nhìn là những gì mà Thiên Chúa đã làm, nhìn lại những gì mà Thiên Chúa đã đi trước chúng con và đã làm cho chúng con.

Chúng con dùng thời gian để tìm hiểu những sự ngang trái đời sống chúng con đang gặp, những sự uất ức chúng con đang gặp, những điều chúng con bị oan ức, những điều chúng con bị vu oan giá họa, những điều chúng con trong cuộc sống luôn làm cho nhau đau khổ và luôn chèn ép nhau, hơn thua, ganh tỵ và còn những điều gian ác tội lỗi. Cuối cùng chúng con đã từng giết nhau, giết nhau bằng lời nói, giết nhau bằng những ý tưởng, giết nhau trong gươm giáo mà cuộc đời này đã xảy ra biết bao điều khi họ không khống chế được cái tánh của sự gian ác bởi nơi tội làm cho con người mù quáng, làm cho con người điên rồ để đem đến những điều bất hạnh cho đời sống con người.

Qua bao thời đại vẫn có những điều này xảy ra rất nhiều, trong mọi gia đình, trong mọi hoàn cảnh, mỗi môi trường và trong mọi thời đại đều đã có, không có gì là lạ đối với trước mặt Thiên Chúa, không có gì là không thể giải quyết được và không có gì để con người không có lối ra nếu chúng con thật sự tin tưởng vào Ngài, tìm đến Ngài với một lòng chân thành để tin tưởng vào những gì chúng con đang gặp. Có những bí ẩn sâu xa chỉ có riêng cá nhân nói chuyện với Chúa, còn ngoài ra không thể hé miệng được vì có những điều oan ức cho người đàn ông và người đàn bà, vì có những điều chúng con không thể tưởng tượng được những hành vi, những tội của những đấng bậc mà chúng con đáng kính.

Chúa ơi, trong mỗi thời đại đều có điều này xảy ra, bởi vì như Chúa đã nói trong bài ngày hôm qua Chúa đã hiển dung ở trên núi Thánh. Tất cả những gì mà con người cảm nghĩ, vì Chúa là sự thật, là lẽ phải, là chân lý, cho nên dù Chúa có đến với thế gian, Chúa mang thân xác của con người nhưng Chúa vẫn là Thiên Chúa, Chúa vẫn có sự sáng láng tốt đẹp ở bên trong và ở nơi bên ngoài của Ngài – khí khái của một vị Vua vũ hoàn, khí khái của một Đấng bậc tối cao, đến thế gian này để cứu lấy tội lỗi trần gian, đến thế gian này để đón nhận tội lỗi vào trong thân hình và thân xác của Ngài.

Vì Ngài yêu thương nhân loại, Ngài làm những việc đó để tỏ ra cho con người được nhìn thấy rằng Ngài đến gần và Ngài hiểu được hoàn cảnh của thế giới trần gian, Ngài hiểu được tâm trạng của con người, Ngài hiểu được tội lỗi và Ngài hiểu được những điều mà con người muốn thay đổi, muốn bước ra, ngay cả những điều mà con người không thể đi ra từ thân xác một cách rõ ràng.

Bởi vì lẽ đó con người luôn luôn có một đời sống hai mặt, sự lừa gạt dối trá, bịp bợm và những điều gian ác tội lỗi nó luôn luôn có sẵn ở thế giới này, là một thế giới mà chúng con đang sống đối diện với trần gian, là những sự giận dỗi, là những sự điêu ngoa, là những sự tội lỗi, những điều gian ác mà chúng con gặp hàng ngày trong đời sống. Chỉ có Thiên Chúa là một Đấng cao cả, là một Đấng sáng láng, là một Thiên Chúa không bao giờ vướng bất cứ tội nào dù Ngài đã đến thế gian suốt ba mươi ba năm. Có những điều Chúa đến để mở đường cho chúng ta, Chúa đến để cho chúng ta thấy giáo lý chân chính của sự thật, của lẽ phải mà Chúa đưa chúng ta về nơi chốn xứng đáng để bước vào nơi chốn đó, là nơi chốn vĩnh hằng, là nơi chốn vĩnh cửu muôn đời, muôn kiếp.

Cho nên tất cả những gì mà Thiên Chúa đến với chúng ta tràn đầy ý nghĩa để cho con người được nhận và nhìn ra rằng tình thương của Ngài cao cả, bao la, để những việc nhỏ nhất, những việc lớn nhất Ngài đều thể hiện cho con người được thấy và tập cho con người nhận thấy sự hy sinh, sự nhẫn nại, sự kiên cường và những điều cần thiết để đi trong hoàn cảnh đời sống để con người tránh được tội. Khuôn mặt thật mà chúng ta nhìn thấy được qua Đức Giêsu Kitô là một điều sáng láng tốt đẹp, là một điều vinh quang với tất cả những việc của Ngài làm và sự thành tín trong những lời của Ngài nói. Tất cả những việc đó đã được ghi chép qua Phúc Âm và sách sử để chúng ta tìm hiểu lại, và chúng ta nhìn ngắm lại với một thế giới và thế kỷ mà chúng con đang sống vào thời đại này.

Đời sống của con người đi vào trong câu chuyện của ngày hôm nay, con người luôn luôn có đời sống hai mặt, với chức vụ, với vị trí những người được người khác hâm mộ, được người khác kính nể và người khác tôn trọng; nhưng con người vẫn là con người, vẫn có những đức tính, những bản ngã, cá tánh, cũng có những đam mê, cũng có những lạc thú, cũng có những thèm khát và ưa chuộng, cũng có những điều bên trong của mỗi một tâm hồn đều có những cá tánh riêng biệt của con người.

Phái nam cũng như phái nữ, bởi vì lẽ đó đều có trong xã hội, đều có trong mọi tầng lớp và đều có trong mọi hoàn cảnh và hoàn cảnh mà thế giới con người đang sống trong hiện tại. Cho nên không là gì với những điều xảy ra mỗi ngày trên thế giới. Có những người chúng con được nghe và cảm nhận, bề ngoài quả là đáng kính, nhưng thật sự bên trong có những việc bất chính khi không đi đúng đường lối của Thiên Chúa, khi không đi đúng sự thật và lẽ phải thì một ngày nào đó dù có che dấu hay dù có khôn khéo cách nào đi chăng nữa cũng không qua được sự công bằng, lẽ phải và chân lý của Thiên Chúa.

Đó là điều mà chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở và luôn luôn biết rằng lương tâm của chúng ta, cõi lòng của chúng ta và Thánh Thần ở trong chúng ta để cho chúng ta được biết rằng điều sai hay đúng, nhưng chúng ta có đón nhận và nghe tiếng của Ngài hay không? Chúng ta cứ tiếp tục vấp phạm, chúng ta cứ tiếp tục đè nén lên thói hư tật xấu của mình, tiếp tục lờ đi lương tâm khi chính lương tâm và lương tri đã trả lời và nói với mình, tập dần với những thói quen trong những điều bất chính, trong những điều tội ác và trong những điều mà họ cho đó là sự ưa thích riêng của bản ngã.

Họ che dấu sự thật bởi những việc làm vô tri của họ, bởi những sự bất kính mà con người không có quyền xúc phạm đến những người khác theo cách suy nghĩ của mình và ngay cả hành động. Còn rất nhiều điều ở trong tâm thức và tâm trí của con người mà Chúa cho họ nhận ra và biết được những lẽ phải đó, cho nên kèm theo tất cả những giáo lý mà Thiên Chúa đã ban và dạy cho con người ngay từ đầu lúc ông Moise dẫn dân Israel qua biển Đỏ. Còn rất nhiều điều trong lịch sử mà chúng ta phải dành thời gian để tìm hiểu, những điều răn đó không phải tự nhiên con người có được mà là ý định của Thiên Chúa, là những điều Ngài thấy con người luôn vấp phải những vấn đề đó trong thế giới trần gian, cho nên Ngài luôn nhắc nhở để cho con người trừ khử bớt những điều mà chúng ta xúc phạm hàng ngày, vi phạm hàng ngày như là những việc bình thường mà họ không có những khái niệm.

Có những điều răn và có những huấn lịnh mà chúng ta cần lưu ý đến, dù có vấp phải, dù có lỡ lầm đó vẫn là sự nhắc nhở để chúng ta dừng lại thời điểm nào đó, phải dừng lại tuyệt đối. Chúng ta không thể vi phạm, vì khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta tìm Ngài, chúng ta đi với Ngài và chúng ta muốn cảm nghiệm được Ngài thì chúng ta, với sự thánh thiện, với sự đạo đức lại cùng một lượt đi vào những chỗ tội lỗi bất chính của những cá nhân, với những suy nghĩ và vi phạm việc đó hàng ngày trong đời sống, là một điều không thể nào. Chúng ta cần phải luyện tập cho mình, luyện tập cho đời sống đức tin, luyện tập cho những cảm nghĩ và luyện tập cho những suy nghĩ mà Thiên Chúa đã mưốn trên chúng ta ngay từ lúc ban đầu.

Trước khi Ngài hạ thế trần gian có những luật lệ đã đi trước, có những điều Chúa đã ban cho con người qua huấn lịnh của Ngài đã để lại trong giáo lý, sách sử vẫn còn và Phúc Âm vẫn viết lại cho chúng ta tìm hiểu được rõ ràng khi đời sống chúng ta tìm đến Thiên Chúa đều có những điều phải cần tập tành, đều có những điều phải cần từ bỏ để chúng ta mới xứng đáng là những người tìm đến Chúa, là những người sống đạo đức, là những người có những chức vụ mà họ có được ở trong hàng Giáo Hội.

Lạy Chúa, khi nghĩ đến điều này chúng con không ai không rớt vào những tâm trạng tội lỗi, nhưng khi chúng con biết tìm ra và chúng con chạy đến để cậy nhờ ơn thánh của Chúa để chúng con được thay đổi, chúng con được cởi bớt tất cả những gì ưu tư, những gì hoang mang và những gì vấp phải hàng ngày trong đời sống. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng hiểu được và chỉ có Chúa là Đấng có thể thay đổi được cuộc sống của mỗi một người chúng con trong thế gian này.

Chúng con thật rất cần Chúa, chúng con thật rất muốn làm những điều lành, tránh những điều dữ nhưng chúng con không dễ dàng tách khỏi bản tánh, bản ngã cá nhân của chúng con, xin Chúa hãy cho chúng con những điều mà mỗi một người chúng con cảm nhận từ nơi Chúa để chúng con tránh bớt đi những lỗi lầm hàng ngày, chúng con tránh bớt đi những cái tội mong muốn trên thân xác này, để chúng con là những người cũng muốn đi tìm chân lý, cũng muốn thực hành lẽ phải sự thật, vì chúng con đã được Chúa tạo thành, tâm hồn của chúng con cũng nói với chúng con là chúng con phải tìm những điều lành và chúng con thực hiện những điều gì mà Chúa muốn, chúng con cũng phải tránh đi những sự tội lỗi, vì tội lỗi mang đến cho chúng con cái chết, mang đến cho chúng con sự không bằng an, mang đến cho chúng con sự hoảng sợ.

Xin Chúa hãy cho chúng con mỗi một người trên thế giới này đều có cách để gặp gỡ Chúa, đều có cách dành thời giờ cho Chúa trong khoảng trống của linh hồn để chúng con nhận ra điều Chúa chỉ dạy trên mỗi một người chúng con, trong đời sống ai cũng có những khắc khoải, có những ưu tư, chúng con chỉ biết dâng điều này cho Thiên Chúa, chỉ biết xin Chúa chỉ dạy cho chúng con những gì là điều tốt lành, những gì là những điều cần từ bỏ để chúng con xứng đáng hơn, là những người con mà Chúa tạo thành, là Chúa mang chúng con đến với những điều lành thánh, đến với những môi trường, đến với sự gặp gỡ mà chúng con đang sống trong hiện tại. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng con, tiếp tục chỉ dẫn chúng con đến nơi mà chúng con phải cần đến, chúng con phải thực hành qua đời sống bằng lý trí, bằng tâm trí, bằng trái tim, bằng cõi lòng của chúng con để thực hiện những điều theo Thánh ý của Chúa, theo điều răn của Chúa và theo huấn lịnh của Chúa đã để lại từ muôn thuở.

Lạy Chúa, có những người anh chị em của chúng con khi chúng con gặp họ, qua con mắt đức tin chúng con có thể có những suy diễn và những điều không tốt cho những anh chị em khác, chúng con không hiểu tâm trạng của họ, chúng con không hiểu tâm tình của họ cũng khắc khoải, cũng đau khổ, cũng ưu tư; xin cho chúng con dùng tình thương mà Chúa thương chúng con để có cặp mắt đức tin nhìn vào anh em của mình, nhìn vào những sự khiếm khuyết của họ, nhìn vào những khiếm khuyết của chúng con và nhìn vào những sự bất toàn của chúng con, nhìn vào những sự bất toàn của những người anh em chúng con gặp, nhìn vào sự thiếu sót của chúng con trước mặt Thiên Chúa, và cũng nhìn vào những người anh em có những thiếu sót để chúng con thông cảm cho nhau, chúng con cầu nguyện, chúng con tha thứ cho nhau, để chúng con cho nhau những lời mà chúng con cần an ủi, đó là những điều mà Chúa mời gọi thế giới hôm nay.

Hãy đến với nhau và trở về với tình thương, hãy đến với nhau bằng tâm tình, bằng cõi lòng và sự thật, đó là trái tim mà Chúa mong muốn mọi người phải thực hiện qua tình thương của mình để mỗi một người chúng con được sống với sự thật và được đến với chân lý mà Chúa muốn mỗi một người chúng con đều phải học trong đời sống, đều phải thực hành trong những ngày tháng mà chúng con còn trong hơi thở để chúng con được kết thúc và tìm đến với Thiên Chúa bằng cõi lòng, bằng trái tim, bằng đời sống chân thành, chân thật, để chúng con được sự chúc phúc của Thiên Chúa, để chúng con được Chúa ngự trị trong trái tim của chúng con, chúng con đón nhận được và càng ngày sống trong Tình Yêu của Chúa, sống trong bình an, sống trong sự an lành và cảm thấy điều đó là hạnh phúc mà Thiên Chúa đã ban, sẽ ban cho những người con cái của Ngài – Những người công chính, những người sống theo lẽ phải sự thật, những người sống theo điều răn và sống theo Thánh Ý của Thiên Chúa mỗi ngày, trong điều luật mà chúng con được học hỏi, được lắng nghe và hiểu biết được qua Phúc Âm mà Chúa để lại cho mỗi một người chúng con.

Chúng con cũng phải từ bỏ chính mình, chúng con phải quyết tâm lánh xa tội lỗi, quyết tâm từ bỏ điều sai trái, sự ương ngạnh, sự kiêu ngạo, sự ngông cuồng tự đại của bản ngã con người; chúng con thật sự từ bỏ tất cả những gì của thế gian ưa chuộng để chúng con mới tìm kiếm được Thiên Chúa, chúng con tìm kiếm Chúa bằng cõi lòng, bằng trái tim và bằng tâm tư thì chúng con nhất định sẽ được trả lời từ nơi Thánh Thần ban cho chúng con. Đời sống chúng con phải tập tành với những hy sinh, những khiêm nhường, những nhẫn nại thì nhất định con đường của chúng con đi tìm chân lý, đi tìm sự thật, đi tìm lẽ phải sẽ được thực hành trên mỗi một người sống trong sự chỉ dạy và trong đường hướng của Thiên Chúa, từ lúc ban đầu cho đến qua mọi thế kỷ, cho đến hôm nay, là những ngày cuối cùng của một thế giới mà chúng con đang sống trong hiện tại.

Xin Chúa mở mang trí óc, mở mang tinh thần, cõi lòng và trái tim của chúng con để cảm nghiệm tình yêu của Chúa, đón nghe những lời Chúa nhắn gởi, đón nghe những lời Chúa gởi đến cho con người, đón nghe những lời tâm sự của Chúa, những lời Chúa nhắn gởi và nhắc nhở cho loài người. Hãy đến với Chúa, hãy tìm đến Ngài bằng trái tim, bằng cõi lòng và hãy đến với Lòng Thương Xót của Chúa để xin Chúa cho chúng con được sự biến đổi, được sự thánh hoá của Chúa để chúng con xứng đáng là những người con mà Chúa đã đổ máu để chuộc lấy tội lỗi của chúng con, Chúa đã đổ máu để đem chúng con về nơi chốn vĩnh cửu mà Chúa đã sắp sẵn cho mỗi một người chúng con trong thế giới này.

Lạy Chúa, tất cả là những điều cao đẹp mà Chúa đã dọn sẵn cho đời sống của chúng con từ nơi tâm hồn, thể xác và tâm trí, chúng con có chấp nhận hay không, chúng con có đón nhận hay không, chúng con có thực hành hay không là từ nơi mỗi con người và cá nhân của họ để quyết định đi theo Ngài, để quyết định lắng nghe tiếng của Ngài, để quyết tâm từ bỏ cái tôi của mình, cái tội lỗi của mình, sự vấp phải của mình với những tánh hư nết xấu. Xin Chúa giúp cho chúng con.

Xin Chúa hãy cho chúng con mỗi ngày phải dành thời gian để cầu nguyện, dành thời gian để nhìn lại chính mình khi chúng con xét mình cầu nguyện, bắt đầu bước vào giường để đi vào giấc ngủ xin Chúa soi sáng cho chúng con nhìn lại mỗi ngày để chúng con nhận ra được điều gì đúng, điều gì sai, những gì hoạt động mỗi một ngày để chúng con xét lại, chúng con tìm ra lý do nếu chúng con thấy sai thì xin Chúa tha thứ, xin Chúa thanh tẩy, xin Chúa cho chúng con được dốc lòng chừa cãi, và bỏ tất cả những tánh hư nết xấu đó, bỏ đi những cái vi phạm và bỏ đi những tội ác mà thâm tâm của chúng con đã cố ý và đã vô tình vấp phải.

Lạy Chúa, thân xác yếu đuối này nhất định phải cần đến ơn thánh của Thiên Chúa chúng con mới từ bỏ được tất cả những gì với bản ngã con người để chúng con tìm gặp Chúa, chúng con tìm gặp gỡ Chúa thật sự trong trái tim của mình như lòng Chúa mong muốn gặp gỡ chúng con; vì chúng con là những người con của Chúa, là những công chúa của Chúa, là những hoàng tử của Chúa, là những người tuyệt đẹp mà Chúa ban cho chúng con có linh hồn, có thể xác, có tâm trí.

Chúng con phải biết rằng sự tuyệt vời mà Thiên Chúa tạo dựng nên loài người của chúng con nhưng chúng con đã vấp phạm với những tội lỗi, với đời sống bản ngã để chúng con, là những cái đẹp với sự tạo dựng của Thiên Chúa mờ đi trong đời sống và ngay cả trên bản thân của chúng con. Linh hồn của chúng con là giá máu của Chúa đổi về cho nên chúng con phải nhất định từ bỏ và phải nhất định tìm về với Thiên Chúa; phải đón nhận Ngài là Cha, nhờ sự tha thứ, nhờ Lòng Thương Xót, nhờ sự tìm hiểu ngay sự thực hành do Thánh Thần Thiên Chúa ở trong chúng con để chúng con tập tành mỗi một ngày, tập tành từ việc nhỏ đến việc lớn, để chúng con thật sự là những người con của Chúa, là những người phải tri ân Ngài, phải luôn cảm tạ ơn Ngài.

Chúng con phải luôn luôn làm sáng danh Ngài trong đời sống, trong hoàn cảnh và trong mọi bối cảnh, chúng con luôn tin tưởng, chúng con luôn nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng con luôn nhờ sự binh vực của Thiên Chúa và chúng con luôn luôn trông cậy Thiên Chúa với cả cõi lòng và niềm tin của chúng con, những người đó là những người con mà Chúa ban tặng cho chúng con, là những người công chính, là những người sống theo lẽ phải, sống theo sự thật và đang sống theo chân lý mà chúng con đang tìm và chúng con đang thực hành và đang thể hiện qua đời sống đức tin.

Chúng con là những người Kitô Hữu, là những người con của Thiên Chúa, là những người giáo dân của Giáo Hội, chúng con còn rất nhiều điều trong tâm tư phải hướng về những việc chung. Chúng con phải luôn luôn kết hợp bằng tâm tình cầu nguyện, và chúng con thực hành những việc chúng con có thể làm được để giúp đỡ cho những người anh em trong những công việc thiện nguyện, những việc chung của giáo xứ, những việc của xã hội, những việc cần thiết mà chúng con cảm nghiệm được Thiên Chúa mời gọi, lòng của chúng con cũng cảm nhận và thực thi sự bác ái đối với những anh em.

Những việc đầy ý nghĩa ở trên cuộc đời này do Chúa ban mỗi một con người, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một sở trường, mọi sự thích hợp để chúng con có thể thực hành, để chúng con có thể đáp ứng và để chúng con khắc phục những việc cần thiết mà chúng con chỉ biết lắng nghe tiếng Chúa, làm theo những việc Chúa muốn chúng con, và nhất là phải biết theo Thánh ý của Chúa trên mỗi một người chúng con; vai trò của mình thực hành cho đúng, hoàn thành nhiệm vụ của mình trước mặt Thiên Chúa, với lòng tin, với cõi lòng, luôn luôn xin Chúa đồng hành trong mọi nẻo đường chúng con đi, trong mỗi một việc chúng con làm và trong đời sống.

Hãy luôn cầu nguyện và luôn luôn tin tưởng thì chúng con sẽ được nhẹ nhàng với những gì chúng con làm, không phải từ nơi chúng con làm mà là từ nơi Thánh Thần Thiên Chúa đang làm trong con và Thần Khí của Ngài đang dẫn chúng con đi giữa cuộc đời này. Xin cho chúng con được khai mở tâm trí, khai mở trí tuệ, xin Thánh Thần luôn ở trong chúng con để làm những điều do Thiên Chúa muốn, thực hành sự công chính mà Chúa muốn mỗi một người trong thế giới này làm được những điều đó, thực hành những điều đó. Thứ nhất, chúng con tìm kiếm Chúa thì chúng con phải thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, tất cả những gì của Chúa là trên hết mọi việc khi chúng con bắt đầu làm những việc khác; còn nữa, đời sống chúng con muốn hoàn toàn theo sự chỉ dạy của Chúa thì hãy yêu thương anh em của mình và đối diện với những người anh em của mình bằng một cõi lòng chân thành, sự thật.

Hãy cầu nguyện cho nhau, hãy đón nhận nơi nhau những gì tốt đẹp và đối xử cũng như hành động với nhau bằng những cách tôn trọng, yêu mến do Chúa dạy cho chúng con. Đó là giáo lý mà Ngài đã dạy từ muôn thuở, Ngài cũng muốn cho chúng con điều đó, cho nên có những điều suy nghĩ, những điều gặp phải, những sự trắc trở con người vô tình hay cố ý đã vấp phạm để chúng con bâng khuâng, chúng con trăn trở, chúng con khó chịu, và tiếp tục suy diễn với cách suy nghĩ của thế giới trần gian sẽ không đem lại lợi ích cho đời sống linh hồn, có sự suy nghĩ sai trái để làm những việc không quan trọng nhưng trở thành những việc rất quan trọng, ảnh hưởng những tiếng tăm của những bậc chúng con gặp, hay có những điều không tốt đẹp cho những người mà chúng con nghĩ sai về họ

Đó là sự công bằng mà chúng con cần phải chạy đến với Chúa, phải cần cầu nguyện, phải cần tha thứ, phải cần cho đi và phải cần yêu thương thì đời sống chúng con mới có ý nghĩa khi chúng con tìm được và hiểu được bốn chữ mà Chúa muốn nhắc nhở cho thế giới con người ngày hôm nay sống trong đời sống hiện tại trong mỗi môi trường, trong mọi tầng lớp hiện tại – thứ nhất Tha Thứ, thứ hai Quên, thứ ba Cầu Nguyện, và thứ bốn là Yêu – Bốn điều Chúa nhắc nhở qua Thánh Thần cho con được cảm nghiệm vào những ngày vừa qua.

Như buổi sáng hôm nay, là một buổi sáng rất tuyệt vời, có những câu chuyện xảy ra cho người chị em của chúng con, với những điển hình họ đang sao xuyến, họ đang bâng khuâng, họ đang suy diễn, nhưng những lời nói này đã làm cho họ bình tĩnh lại, làm cho họ tỉnh giấc, làm cho họ có niềm tin trở lại, và làm cho họ có sự bình an sau những ngày suy diễn, sau những ngày họ nhốt kín ở trong tâm hồn để họ không biết phải làm sao hay như thế nào, ngay cả suy diễn của họ đã làm cho đối phương mất đi uy tín, và sự suy diễn của họ sẽ làm cho họ mất bằng an và trái tim của họ cũng không nhất thiết toàn bộ để đến tìm gặp Chúa và đến với Chúa.

Tất cả những việc của Chúa làm quả là một điều rất cao đẹp, chúng ta không thể nhìn bằng đôi mắt bình thường mà hãy tin vào những việc phi thường, vô thường lạ thường do Thiên Chúa thực hiện qua mỗi thời đại, thực hiện trên mỗi một con người có đôi mắt đức tin, mỗi một môi trường, thực hiện trên mỗi một tầng lớp, mỗi một hoàn cảnh của chúng con, xin cho chúng con càng ngày càng nhận ra lý lẽ của đời sống thật mà Chúa mong muốn trên chúng con.

Nhất là những người được chọn lựa để chúng con được nhận và biết được Thánh ý mà Chúa muốn trong đường lối sắp xếp theo lịch trình của Ngài để chúng con hãy xin vâng, chúng con hãy luôn luôn cầu nguyện và luôn luôn có sự bình tĩnh ở trong tâm trí, ở trong thể xác và ngay cả linh hồn để chúng con mới nhận ra điều gì là đúng, điều gì là thiện, điều gì là ác và chúng con thực hành những điều lẽ phải sự thật, công chính mà Chúa dạy và Chúa muốn cho mỗi một người chúng con trong thế giới này.

Xin cho chúng con càng ngày càng nhận ra và hiểu được, cảm nhận được chân lý mà Chúa gởi đến cho chúng con, không phải là thời đại ban đầu mà mỗi thời đại đều có, chúng con cũng gặp để những thời đại còn lại chúng con cũng được nghe những sự mạc khải một cách rất gần gũi, những sự mạc khải để cho chúng con được thấy đó là chân lý tỉ mỉ Chúa dạy cho chúng con như một người Cha trong gia đình, như một người bạn đang hướng dẫn, như một người yêu.

Chúa đang ở trong trái tim của chúng con để dạy cho chúng con những sự chân chính, những lẽ phải và những điều chi tiết mà chúng con cần tập tành, cần học hỏi để xứng đáng là một người con của Chúa, xứng đáng là một người Kitô Hữu, một người Kitô Giáo, xứng đáng là những người giáo dân của Giáo Hội.

Đó là buổi sáng hôm nay Chúa cho con được tường thuật để rồi sẽ trở về với một chuyến đi hành hương vào những ngày sắp tới mang lại hy vọng, mang lại niềm vui và mang lại những khái niệm sâu xa, tốt đẹp và mỹ mãn cho đời sống thiêng liêng của chúng con, của những người anh em chúng con và những người mà chúng con được gặp trong đời sống mỗi ngày và cũng là những lời được gợi lên do Thánh Thần linh ứng để cho con được tường thuật trong buổi sáng hôm nay.

Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa, con xin chúc tụng, con xin ngợi khen, con xin tôn vinh Thiên Chúa trong mọi việc thiện, trong mỗi một hành động chúng con hoàn thành.

Con xin thay thế tất cả những anh chị em của chúng con, thay thế tất cả những người đón nhận, lắng nghe, trong Danh Thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

Bài này L. tường thuật xong đúng 9:25 phút, ngày Thứ Ba, ngày 7, tháng 8, 2013 tại Thánh Đường Thánh Theresa, mà L. có cơ hội được tường thuật theo Thánh Thần linh ứng. Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ ơn Thánh Thần đã ở trong con để hướng dẫn con và cho con được tường thuật bài này. Amen. Amen. Amen.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

error: Content is protected !!