Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

“Chúa Giêsu có trách nhiệm với Đức Chúa Cha.”

Ngày 11 tháng 3 năm 2013

IMG_2181

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, sáng nay cũng như mọi ngày sau khi dự Thánh Lễ, con đến viếng Thánh Thể ở nhà thờ và nhìn lên cây Thánh Giá như mọi ngày. Con cầu nguyện, sáng hôm nay Chúa cho con nhìn vào cây Thập Giá, quả là một điều rất đặc biệt, con nghĩ rằng con không thể tường thuật ngay lúc này. Nhưng càng nhìn Thập Giá thì càng thấy như Chúa muốn nhắc nhở và muốn nói con làm một việc gì đó để nói lên nỗi lòng của cây Thập Giá mà Chúa mỗi ngày ở nơi đây.

Lạy Chúa, càng nhìn Thập Giá con càng thấy cây Thập Giá có ý nghĩa, mỗi một người trong cả cuộc đời của họ nếu nghĩ ra và dành một chút thời gian thinh lặng của tâm hồn thì có thể tìm ra và thấy được nơi cây Thập Giá mà Chúa đã biểu tượng cho Cuộc Tử Nạn bắt đầu, Chúa dùng Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại, để đến với con người trần gian, càng nhìn Thập Giá con càng thấy say mê và càng thấy có nhiều điều mà Chúa để cho con người được tìm hiểu. Suốt bao nhiêu năm tháng, suốt bao nhiêu thế kỷ và biết bao nhiêu thời đại ai có thể thấu rõ được Thập Giá và ý nghĩa thâm sâu của Thập Giá?

Nó có từng chi tiết và có từng giai đoạn mà Thiên Chúa gắn liền với con người, gắn liền với đời sống hiện tại, gắn liền với tình yêu, gắn liền với trái tim mà Ngài trao cho thế giới trần gian qua cây Thập Giá. Lạy Chúa, cây Thập Giá quả là có ý nghĩa phong phú nếu con người bỏ tâm và có thể đi sâu vào để tìm hiểu Thập Giá, Thập Giá như là một cuộc đời của con người: có cay đắng, có xót xa, có khổ ải, có oan ức, có từ chối. Kết quả của Thập Giá là Tình Yêu – Tình yêu khi con người có thể thấu hiểu được, tình yêu khi con người cảm nhận được, tình yêu khi con người cho đi và tình yêu khi con người thật sự đón lấy Thập Giá của cuộc đời mình.

Lạy Chúa, khi nói đến Thập Giá có quá nhiều điều có thể đi sâu vào mà con người có thể thấy được nếu Thiên Chúa ban và theo Thánh Thần hướng dẫn, nhìn thấy sự thâm sâu của cây Thập Giá mà Chúa Giêsu đã chịu treo trên 2,000 năm, vẫn còn lơ lửng mỗi ngày khi con người đến tham dự Thánh Lễ Misa. Lạy Chúa, tình yêu cao cả Chúa qua Cây Thập Giá và dấu ấn của từng chi tiết mà cuộc đời con người cũng hãy nhìn Thánh Giá và cùng Thánh Giá, đón nhận Thánh Giá là những ân phúc mà Chúa Giêsu, Ngài là Người đầu tiên chấp nhận Thánh Giá.

Những dấu đinh đóng chặt vào Thánh Giá như tình yêu và một khế ước thật sự mà Chúa đã chọn gắn liền với Thập Giá, Thập Giá sẽ đi theo mỗi một người trên trần gian nếu họ cảm nghiệm và thấy đó là điều mà Chúa Giêsu từ trời cao, Con Một của Thiên Chúa, là Ngôi Hai xuống thế vì Thập Giá và gắn liền với Thập Giá, là một sự gương mẫu hy sinh cho cả toàn nhân loại. Tình yêu mà Chúa Giêsu đã thiết lập qua Thập Tự Giá là một dấu chỉ cao đẹp, là một sự hùng mạnh, lơ lửng ở giữa trời xanh để cho tất cả muôn loài hãy nhìn vào đó.

Cây Thập Giá là sự đau khổ mà con người không cảm nghiệm được, Thập Giá là sự chiến thắng cao cả, Thập Giá là sự vinh quang để đưa sự sống đến cho loài người, Thập Giá là một điều vinh hiển mà Chúa Giêsu đem con người đến với Đức Chúa Cha, Thập Giá quả tuyệt vời nếu con người có thể cảm nghiệm được Thập Giá.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con quỳ dưới Thập Giá của Chúa, tường thuật được những điều mà lần đầu tiên con mắt thấy và cảm nghiệm được Chúa Giêsu đã nằm trên 2,000 năm trước, hôm nay con vẫn thấy Ngài vẫn nằm trên Thập Giá, sự chờ đợi mong mỏi khao khát của Ngài đối với nhân loại. Thập Giá, hỡi những ai đến với Thập Giá bằng một trái tim để tìm hiểu, bằng một trái tim nhẫn nại, nhìn vào Thập Giá với những gì tương tự của cuộc đời mà mỗi một con người đang đi ở giữa thế gian này.

Chúa Giêsu đã chấp nhận đóng đinh vào Thập Giá, đồng hành với mỗi một người trong mọi hoàn cảnh trên trần gian, Ngài chấp nhận, và Ngài đã đi trước tất cả mọi điều, thấu hiểu được cảnh sống mà đời sống của mỗi một con người trên trần gian. Ngài biết được con người sẽ không qua khỏi những sự khó khăn đau khổ nếu không có Ngài bên cạnh, vì lẽ đó, vì tình yêu thương ngay từ lúc đầu cho nên Ngài đã có một chương trình sắp sẵn cho con người có thể tìm hiểu một cách rõ rệt ý nghĩa của Thập Giá, ý nghĩa của đời sống Thập Giá và ý nghĩa mà Chúa Giêsu cùng đồng hành với con người trên Thập Giá.

Lạy Chúa, tình yêu của Chúa quả là thâm sâu, con người nếu không thật sự để một chút thời gian nhìn lại quãng đời của mỗi một người và nhìn những điều mà Thiên Chúa ban cho họ mỗi ngày trong đời sống, qua những biến cố, qua những bệnh tật, qua những đau đớn và qua những điều gặp phải trong cuộc sống: khó khăn, bịnh tật, gian ác, và còn rất nhiều điều đều nằm tiềm ẩn trên Thập Tự Giá. Chúa Giêsu dùng Thập Tự Giá để nói lên và nhắc nhở một cách rõ rệt cho con người được thấy tất cả mọi điều mà Chúa đã chọn lựa và Chúa đã an bài một cách dễ dàng và nhìn thấy rõ nhất.

Ngài chấp nhận Thập Tự Giá, với quãng đường mà Ngài đã đi qua trong cuộc đời suốt ba mươi ba năm ở trần gian. Thập Giá vĩnh viễn là sự chiến thắng, là sự cứu độ, là sự cứu vớt tâm linh cho mỗi một người, chưa nói đến những tìm sâu con đường mà Ngài đã đi qua trên quãng đường Thập Tự Giá cho đến giây phút cuối cùng mà Chúa chọn cái chết để thanh tẩy, gội rửa và đưa con người đến sự sáng qua cái chết của Ngài. Máu của Ngài đã gội rửa trần gian với những đau khổ mà Ngài vác trên vai, với những làn roi do con người in sâu vào trong tấm thân mà Chúa Giêsu đã nằm trên Thập Tự Giá.

Ôi Thập Tự Giá quả là cao quý, quả là vĩ đại, quả là một hồng ân mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho thế gian con người. Nhưng đến thời điểm này, ai có thể tìm ra những bí ẩn thật sự qua Thập Giá nếu không có Thánh Thần soi sáng để nhìn những gì đơn giản nhất hàng ngày, là một câu chuyện kéo dài trên 2,000 năm, là một lịch sử vĩnh viễn không quên trong cuộc đời trần gian. Nếu ai thật sự tìm về với một bến chân tình, một bến tình thương do Đức Giêsu Kitô đã dùng tình yêu của Ngài, đã dùng trái tim của Ngài, đã dùng mạng sống của Ngài, đã dùng tất cả những gì mà Ngài có thể làm được trên trần gian, chịu những điều đau khổ nhất không ai có thể chịu đựng nổi, biểu tượng rõ rệt tình yêu mà Ngài dành cho nhân loại, Ngài chịu đựng tất cả mọi điều cho nhân loại để con người được ơn cứu rỗi.

Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục trên Thập Tự Giá, vẫn còn nhìn với một đôi mắt chờ đợi và khao khát, khao khát qua bao thế hệ, khao khát từng người một trong thế giới và khao khát nhất là những ngày còn lại đã được bao nhiêu người, đã được bao nhiêu phần trăm có thể nhìn ra cảm nghiệm được Thập Giá mà Ngài đã làm cho họ, Ngài đã chết cho họ, Ngài đã vì yêu thương họ để chọn lấy phần đau khổ nhất, chịu đựng nhiều nhất, và sự kinh khủng hãi hùng với sự tàn ác của con người đối với Ngài, để thay thế tất cả tội vạ mà con người có lòng gian ác kinh sợ ghê tởm như một loại quỷ dữ, vì lẽ đó, Ngài chứng minh thật sự tình yêu, với những sự dữ, với những điều lành. Tất cả mọi việc Ngài đều gánh chịu qua những roi đòn của Thập Tự Giá, và sự hành hạ của con người đánh vào thân xác của Ngài để lấy đi bớt sự gian ác, lấy toàn bộ những gì mà Thiên Chúa thấy được nơi con người, nếu không có Chúa Giêsu chịu đựng và lấy đi những sự gian ác qua thân hình của Đấng nhân lành thì con người vẫn tiếp tục và tiếp tục.

Ngài luôn mong chờ, những gì của Ngài làm, những gì Ngài thực hiện cho thế giới kêu mời để kêu mời, đưa con người tìm ra ánh sáng chân lý, đưa con người trở về với Phúc Âm, đưa con người đến với tình thương. Ngài dùng tình thương, dùng tình yêu để đối đáp lại với sự gian ác, để đổi ngược lại tâm tánh sâu độc của con người, dùng tình thương để biến đổi, thánh hoá, và chỉ dạy, cũng là một biểu tượng, một dấu chỉ rõ ràng, là một khế ước vĩnh viễn cho con người nhìn vào Thập Tự Giá, sống với Thập Tự Giá, bước qua những sự đau thương mà cuộc đời gặp phải, là một khế ước vĩnh viễn cho con người, nhìn vào Thập Tự Giá, sống với Thập Tự Giá và cảm nghiệm được Thập Tự Giá trong cuộc đời của mình, để bước qua những sự đau thương mà mỗi một con người gặp phải trong cuộc đời, cuối cùng phải qua Thập Tự Giá.

Đời người phải qua Thập Tự Giá, Ngôi Hai Thiên Chúa cũng phải dùng Thập Tự Giá để cứu rỗi nhân loại, đó là một sự thật quá rõ ràng từ ngàn năm xưa cho đến những ngày còn lại. Mỗi một người cũng phải cần bước qua Thập Tự Giá để thấu hiểu rằng cuộc đời mình sống trong tội, qua bao nhiêu năm tháng đã tìm được chân lý hay chưa, đã sống thật sự với chân lý hay chưa, đã sống thật sự với những giới luật mà Ngài gởi đến hay chưa và ngay cả những giáo lý, giới răn của Đức Giêsu chỉ dạy hay chưa?

Tất cả và tất cả, không ai có thể thoát được những điều mà chính họ mắt thấy tai nghe, họ được biết nhưng họ đã làm được hay chưa, đã thực hiện được bao nhiêu trong cuộc đời của mình? Tất cả mọi người hãy nhìn vào Thập Giá như là một hành trang của cuộc đời mà mình phải bước qua Thập Giá, đi sâu vào Thập Giá, đón nhận Thập Giá để mới đón được vinh quang hạnh phúc như Chúa Giêsu đã chết cho con người trên Thập Tự Giá, con người cũng phải đi qua những bước đường đó trong cuộc đời của mình. Nếu nhận ra ân phúc, nếu nhận ra ân thánh, nhận ra Chúa Giêsu đồng hành với mỗi một con người trong quãng đời của họ thì nhất định họ sẽ là những người thấu hiểu được những gì đã đi qua trong cuộc đời để xứng đáng đón lấy hồng ân mà họ đã đón nhận Thập Giá, đi qua Thập Giá với một lòng tin tưởng tuyệt đối, với một lòng thực sự trở về, thực hành với quãng đời còn lại, dù là ngắn ngủi cũng có thể đón được hạnh phúc Thiên Đàng do Thiên Chúa ban cho.

Lạy Chúa, nói đến đây, một mẫu chuyện của buổi chiều hôm qua được xảy ra mà con cũng đón nhận được những lời từ nơi Chúa và những lời từ nơi Mẹ nhắc nhở một cách rất rõ ràng. Thế giới con người nếu ai được sống và lớn lên trong hoàn cảnh trần gian đều qua những nỗi khổ riêng của mình, đều có những vui buồn, đau khổ, biến cố, tất cả đều đi qua trên mỗi một con người trên trần gian, nhưng ý nghĩa của biến cố, ý nghĩa của những khó khăn, và ý nghĩa của những thắng lợi tùy theo sự cảm nghiệm của từng cá nhân đối với Thiên Chúa và đối với một thế giới trần gian lôi cuốn, mỗi con người thật sự cảm nghiệm, sống cho tình yêu với một Đấng Thượng Đế cho dù họ không biết rõ nhưng họ tin rằng có Thiên Chúa, có trời, có đất và có những điều chung quanh, là những điều thánh thiện từ Trời ban xuống cho con người.

Đó là những suy nghĩ tầm thường nhất, con người chưa có thể thấu hiểu cũng có thể biết rằng từ đâu có thể có và ai có thể làm ra đất trời, ai là người chủ cả đất trời cũng như ngay cả con người trần thế thì họ biết nhìn ra sự thật, họ biết tìm ra những điều lành, lẽ phải, họ cũng biết sống trên trần gian này cần phải làm sao và sống như thế nào để đón nhận những phúc lành mà họ có được ở trần gian và tâm trí, chưa nói đến phần linh hồn của mỗi một con người, huống chi Thiên Chúa có cả một lịch sử để lại cho trần gian, có những điều mà Ngài đích thân từ trời cao hạ thế qua thân xác của mỗi một con người, hoà nhập với mọi bối cảnh hiện tại trên trần gian để đón lấy những điều mà Thiên Chúa gởi đến, và Ngài thực hành trên thân xác của Ngài để đến gần với con người.

Những điều mà Ngài dạy dỗ, những điều mà Ngài mang từ thượng giới để gởi đến cho trần gian, chính Ngài tập và dạy dỗ cho mỗi một con người trên trần gian qua lịch sử để lại, ngay cả thân xác và sự sống của trần gian. Ngài cũng đã hy sinh để cho con người được nhìn và thấy rõ sự chứng minh rằng Thiên Chúa có thật trên cuộc đời này, Thiên Chúa có thật ở trên trần gian, Thiên Chúa là chủ cả trời lẫn đất, là vua cả vũ hoàn, là Người có quyền thế, là Người có quyền năng trên tất cả mọi quyền năng trong thế giới của con người, Ngài có thể làm được tất cả những điều gì Ngài muốn.

Một người quyền cao chức trọng ở một địa vị xã hội trần gian mà họ cũng còn biết những điều gì họ cần làm, những điều gì họ không nên làm, đó là giáo lý mà mọi người thông hiểu và biết được thì đó là điều vĩnh cửu mang lại hòa bình, hạnh phúc cho những người cảm nhận được những giáo lý do từ Thiên Chúa ban qua Chúa Giêsu Kitô. Nhưng có được bao nhiêu người trên thế giới có thể cảm nghiệm được giáo lý này, giáo lý mà Chúa Giêsu đã để lại, làm gương cũng như dạy dỗ cho con người qua những việc mà Ngài đã đích thân chấp nhận và chịu những lỗi lầm đó, nhắc nhở và làm gương cho con người nhìn thấy, để trở về với sự công bằng, trở về với những điều chân lý, và trở về với những sự thật mà mỗi một con người Ngài mong muốn phải thực hiện.

Hãy sống trong sự thật, sống trong niềm tin, sống đón nhận một Thiên Chúa là Cha, là một người Cha nhân lành, nhân hậu, luôn tha thứ và luôn ban tràn đầy ơn phúc cho những người con cái của mình, dù là những người con đã rời khỏi Ngài, đã không nhận ra Ngài và cũng không biết những gì mà Ngài đã khổ tâm, đã hy sinh tất cả, dạy dỗ và là gương sáng cho con người trần gian. Trong đó, cộng tình yêu dâng ngập với những sự phẫn nộ, với những sự xúc phạm, với những điều khiêu khích do con người xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng có bao việc mà Ngài phẫn nộ với trần gian, có bao việc mà Ngài thật sự mạnh tay với con người?

Phần đông và đa số Ngài chỉ đối xử với con người bằng tình yêu, bằng sự chờ đợi, bằng sự khao khát, bằng sự nhắn gởi, và bằng mọi phương thức này đến phương thức khác – qua tiên tri, qua mạc khải và qua những điều kiện mà Thiên Chúa ban cho con người – để có cơ hội nhìn ra ánh sáng, nhìn ra tình thương, chỉ có tình thương mới làm được điều đó, chỉ có tình yêu mới đối xử với nhân loại được điều đó.

Tất cả và tất cả, Ngài gởi ghém trọn vẹn qua Thập Tự Giá để chứng minh và đóng sâu vào Thập Tự Giá một thân xác con người, là Con của Vua vũ hoàn, là Con Một Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô. Chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô đem sự chết trở thành sự sống, đem sự đau khổ, bệnh tật, tội lỗi và còn những điều gian ác để đổi thành và biến đổi cho con người nhìn thấy sự nhân lành, nhân từ, để trở về với những điều lẽ phải và sự thật.

Lạy Chúa, Thập Tự Giá mãi mãi và vĩnh viễn in sâu vào lòng người, không một ai có thể từ chối được, không một ai có thể phủ nhận được, dù người đó có đón nhận hay không, nhưng sự thật là điều vĩnh viễn cột chặt tình thương. Chúa Giêsu vì tình yêu đã chết cho con người, đem con người ra ánh sáng, đưa con người về chân lý, về vinh phúc mà Thiên Chúa mong muốn cho mỗi một linh hồn được nhận ra và biết được hiện thực rõ ràng. Chúa Giêsu qua từng thời đại đến gần với con người với sự nhắc nhở của Ngài, với sự để lại qua Phúc Âm, qua những dấu chỉ Thiên Chúa đang sống động trên trần gian, qua người này, người khác để nhắc nhở và đưa con người trở về với ánh sáng Phúc Âm, với ánh sáng chân lý sự thật, với ánh sáng tình thương mà Ngài biểu lộ để cho con người được thấy, nhìn nhận, trở về cùng người Cha nhân lành chờ đợi con cái của mình, khắc khoải từng giờ, từng phút và từng giây trên Thập Tự Giá.

Ngày hôm nay Ngài thật sự đến với con người bằng một sự sống động, bằng sự nhắn gởi, bằng những lời thiết thực rõ ràng trên trần gian qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài đã lố dạng một cách thật sự để đến gần với con người, mở rộng cho con người hãy đi vào đời sống đức tin của mình để chứng minh sự thật những gì đang thấy, đang có và đang nghe. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã gợi lại với một thế giới còn lại vào những ngày mà con người nhất định phải trở về, chỉ còn một đường trở về với Thiên Chúa, phải từ bỏ những điều xấu xa tội lỗi, phải từ bỏ những điều gian ác do con người đã sống tràn ngập suốt bao nhiêu năm nay, mỗi một con người nằm sâu trong tội lỗi của mình.

Chúa đã nhắn gởi một cách rất rõ ràng vì thời gian không còn bao nhiêu ngày nữa, đời sống con người cứ tưởng bình đẳng như thế này mãi sao? Tất cả đã đến ngày giờ kết thúc và tất cả sẽ được đi vào luật tuần hoàn như Chúa Giêsu đã để lại qua giáo lý của Ngài trong Phúc Âm, những gì đã được thực hiện trên 2,000 năm trước bây giờ sẽ từ từ từng bước một sẽ được thực hành một cách rõ ràng. Những người con cái của Ngài, Máu của Ngài đã gội rửa họ, Ngài đã chết để quyết định thay thế tội lỗi của con người, để đưa họ vào vinh quang.

Ngài không thể nhìn thấy con người đi vào cõi chết vào những ngày còn lại, Ngài mạc khải cách này và cách khác, dùng lời nói của Ngài kêu gọi trần gian, kêu gọi từng người một ở trong thế giới còn lại hãy trở về với Thiên Chúa, trở về với Đức Giêsu Kitô để được thánh hóa, để được gội rửa cho con người. Hãy nhìn ánh sáng thật sự qua Thập Tự Giá, qua tình thương với những dấu đinh mà Ngài vẫn còn in sâu trên tay và trên chân của Ngài, ngày hôm nay vẫn còn, để nhắc nhở rằng Ngài luôn dính liền với thế giới con người, Ngài luôn dính liền với tất cả những gì con người đang làm và đang sống trên trần gian.

Ngài có trách nhiệm đối với Đức Chúa Cha, lãnh phần đau khổ, lãnh phần tội lỗi, lãnh tất cả trên thân xác mà Ngài chịu đựng trên 2,000 năm trước; 2000 năm sau Ngài vẫn chịu đựng roi đòn do con người quật thẳng vào thân xác của Ngài, qua những việc làm bỉ ổi, qua những việc làm mà con người đang làm, họ không thấy được tội lỗi, họ không thấy những điều gian ác xúc phạm, khiêu khích lòng nhân hậu của Đức Chúa Cha, rồi mọi sự sẽ được giáng lên như sự tội lỗi và sự gian ác do con người làm nên.

Tại sao? Tại sao đến giây phút này vẫn còn cứng lòng, vẫn còn đam mê, vẫn còn lệ thuộc với tất cả những gì của trần gian? Tại sao? Tại sao con người lại cứng đầu như thế, lại dửng dưng như thế, lại bội bạc như thế đối với Ngài? Tại sao?

Ngài đến với con người chỉ hai chữ Tình Yêu mà Ngài làm không biết bao việc cho con người, Ngài đã đem thân của Ngài cho con người đánh vào những tội lỗi của mình vào thân xác của Ngài để Ngài lấy ra sự gian ác của từng tâm hồn một trong một thế giới còn lại. Ngài đã làm tất cả mọi điều để nhắn gởi, mời gọi, ngay cả những mục tử, tu sĩ, những người mà Ngài chọn ở trong Giáo Hội, thay thế Ngài đem những lời mà Ngài để lại cho ngàn thế hệ, đến giây phút cuối cùng cũng lại như thế, cũng có những chuyện xảy ra, để đến ngày nhất định sẽ kết thúc do Thiên Chúa Cha Ngài sẽ phán xét và gặp gỡ từng linh hồn một.

Chúa Giêsu thấy được những giây phút sẽ không còn chờ đợi được bao lâu nữa, cho nên Ngài tìm cách để cứu con người trần gian bằng cách này cách khác. Chúa Giêsu không xuống thế lần thứ hai để chịu Thập Giá như trên 2,000 năm trước, nhưng Chúa Giêsu đến với thế gian con người hiện tại, Ngài qua Bí Tích Thánh Thể để thật sự như một Người sống động điều khiển, để nhắc nhở, để gợi ý cho mỗi một con người phải thật sự trở về với Ngài, trở về với một đời sống mà họ phải tập bước ra sự gian ác, bước ra sự gian dối, bước ra những điều nghịch lý, bước ra những điều mà Ngài để giáo lý cho con người thực hành và nhìn vào đó để đi theo.

Dù là những giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng phải cố gắng để trở về với Thiên Chúa, trở về với tình yêu mà Ngài đã vì con người, đã vì dấu chỉ này đến hôm nay Ngài vẫn khắc khoải chờ đợi mỗi một con người qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài mời gọi linh mục tu sĩ và tất cả những môn đệ của Ngài hãy nhìn ra là Ngài đang sống ở Bí Tích Thánh Thể và Ngài đang trực tiếp gặp từng cá nhân một nếu họ thật sự cởi lòng ra và đón nhận với một niềm tin tuyệt đối. Tại sao còn cứng lòng với những điều mắt thấy, tai nghe và những điều được cảm nghiệm, những điều được nhắn gởi? Tại sao?

Đấng bậc nhân lành và hiền từ như Chúa cũng phải thốt lên những lời khắc khoải, kêu gọi từng trái tim một, để nhắn gởi tình yêu. Ngài mời gọi con người trở về với một thế giới còn lại, từ các linh mục tu sĩ, từ những người có chức vụ và quyền hành trong tay như xã hội, Giáo Hội, hãy tìm ra chân lý cuối cùng mà Chúa Giêsu nhắn gởi qua những lời này đến với thế gian con người.

Đây là một mạc khải mới nhất vào những ngày còn lại, Chúa Giêsu đã hiện diện thật sự và Ngài đã qua quyền năng của Bí Tích Thánh Thể để nhắn gởi cho một thế giới còn lại với những lời mà Ngài đang trăn trở cho con người nếu thật sự không trở về với Ngài thì các con không còn kịp giờ để có thể chuẩn bị cho một đời sống thiêng liêng mà các con phải đón nhận những ngày biến cố, những ngày mà thế giới con người sẽ đi vào trong thiên tai, có những việc xảy ra bất ngờ, con người không kịp trở tay, không kịp có cơ hội để có thể làm được những gì mà mình có thể làm được trong thời điểm này.

Chúa Giêsu tiếp tục không bỏ cuộc, vì con người có một số nhỏ đã lắng nghe và trở về, cũng còn một số rất lớn cũng trong sự chai lỳ, trong đam mê hoàn cảnh của trần gian, với tiền bạc, danh vọng, ham muốn và trong sự ngạo nghễ của mình, ỷ lại những gì có thể có được trên trần gian, họ không nghĩ rằng một ngày kia tất cả mọi sự sẽ trở thành hư không trước mặt Thiên Chúa, nếu họ không kịp chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng thì cuộc đời sẽ đi về đâu do mình chọn lựa những gì trên trần gian.

Hãy trả lại tất cả những gì cho trần gian, chỉ đem theo những gì mà con người sống từ nơi trái tim và thực hành những điều luật mà Thiên Chúa gởi đến, đem tình thương, đem tình yêu để thể hiện cho mỗi một con người thì điều đó mới là điều chính nhất khi đối diện với Thiên Chúa, đối diện với công bằng, sự thật và đối diện với những điều Ngài ban cho loài người.

Tất cả và tất cả, Chúa Giêsu muốn thổ lộ qua cây Thập Giá buổi sáng hôm nay do L. tường thuật, còn rất nhiều điều mà Ngài muốn nhắn gởi cho một thế giới còn lại. Ngài cũng đã lập đi, lập lại rất nhiều lần khi Ngài mạc khải cho bất cứ ai, Ngài nhắc những điều mà con người dù thấp bé nhất trong xã hội cũng có thể hiểu và biết được những ý định mà Ngài gởi đến cho con người. Ngài mong muốn con người trở về với những điều mà Ngài gởi đến mỗi một ngày với những thói hư nết xấu, với những điều ganh tỵ, ganh ghét, những bản chất do con người trần gian mang đến cho mỗi một con người.

Nhìn bề ngoài là những người phục vụ, là những người làm những việc tốt lành trong nhà thờ hoặc bất cứ nơi nào họ phục vụ nhưng tâm địa vẫn còn xấu xa, vẫn còn độc ác, ganh ghét, ganh tị và còn những điều có thể che dấu ở trong thân xác. Lịch sử, học thức đàng hoàng nhưng lòng của họ quả là chai đá, không hiểu, không biết và cũng không thực hành những gì trong giáo lý mà Thiên Chúa gởi đến cho con người, vẫn còn đoạt quyền, vẫn còn tự cao, tự phụ với những học thức của mình, tất cả mọi điều sẽ đưa con người về đâu với sự ngạo nghễ của họ?

Mỗi một thành phần đều có những điều mà họ cần phải chỉnh đốn và sửa sai, ngay cả những vị linh mục tu sĩ, là những người đạo đức, là những người tốt lành đã thực hành những điều của Thiên Chúa, đã làm gương, giảng dạy nhưng cũng còn những điều mà họ suy nghĩ chưa ra, những điều duy nhất mà Thiên Chúa chọn họ và muốn họ hãy sống thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, hết lòng, hết sức, hết cả trái tim, yêu mến tha nhân, phục vụ tha nhân và làm những điều họ có thể làm được, khởi điểm từ tình yêu, khởi điểm từ trái tim mà Chúa mong muốn mỗi một người trong nhân loại hãy đối xử và cùng với nhau trong một tình yêu để dẫn đưa nhau về nơi chốn mà Ngài hứa hẹn qua cây Thập Giá.

Mang sự sống cho trần gian, mang ánh sáng đến cho loài người có cơ hội trở về cùng Thiên Chúa, hưởng phần đất gia nghiệp trên thiên đàng mà Thiên Chúa ban cho mỗi một người trên trần gian nếu họ thật sự thi hành và xứng đáng để đón nhận những ân phúc cuối cùng mà cuộc đời họ đối diện với chân lý sự thật trước mặt Thiên Chúa. Đây là những lời mà Chúa Giêsu nhắn gởi cho mỗi một tầng lớp trong xã hội, mỗi một vai trò trong xã hội, mỗi một đời sống trong thế giới con người.

Ngài kêu mời mạnh nhất cho tất cả mọi người vào trong thời điểm này là những ngày sắp có biến cố, những biến cố xảy ra bất ngờ mà con người không thể ngờ và thấy được điều gì là lành, điều gì là trái và điều gì là con người cần nhận ra sự thật, công bình và những điều có thật mà Thiên Chúa đã để lại qua giới răn của Ngài, đã có biết bao nhiêu người được đánh thức, nhìn ra được và trở về với sự thật này?

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể để nhắn gởi, cũng đã từng gặp những cá nhân theo sự chỉ định mà Ngài mong muốn gặp gỡ họ. Quả là một điều không thể tin tưởng được – Một Thiên Chúa là Cha, Ngài đích thân gởi những lời của Ngài gặp gỡ từng người một ở trong thế giới con người – là một chuyện chưa bao giờ có thể xảy ra ở trong thế giới trần gian, cho dù có nhưng cũng có rất ít ở trong mọi thế kỷ. Thời điểm cuối này đã có biết bao sự gian ác, đã có biết bao nhiêu điều mà con người thấy được trong sự đe dọa từ tinh thần, vật chất và ngay cả đời sống hiện tại, cả tinh thần và nhất là linh hồn của họ.

Chúa đã thấy sự khắc khoải và giờ cũng đã đến với những ngày trên trần gian cho nên nếu Ngài thật sự không ra tay và Ngài không bênh vực những người công chính, những người biết lắng nghe và những người mà Ngài kêu mời thì con người sẽ đến lúc và sẽ đến giờ quyết định do Thiên Chúa Cha, những linh hồn nào họ đang sống trong sự gian ác, không nhận ra tình thương, hay không nhận ra những gì từ Thiên Chúa thì họ sẽ đi về đâu với những gì mà họ đón nhận vào những ngày còn lại của cuộc đời.

Chúa Giêsu rất khắc khoải, năm Thánh này là một năm đánh dấu, một năm Giáo Hội mời gọi, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã mời gọi con người sống đức tin. Tại sao liên tục hai năm đều nói về đức tin? Đức tin của thế giới còn lại đã lu mờ theo những tiền tài, danh vọng, theo những chức quyền và những điều mà họ ham muốn trên trần gian, đã bị che lấp tất cả những gì từ lương tâm, lương tri của mỗi một con người mà Chúa dựng nên họ, cho nên, Giáo Hội luôn nhắc nhở đến đời sống đức tin. Đức tin là gì?

Đức tin là con người phải có căn bản đón nhận những gì mình có từ nơi Thiên Chúa, và Đấng tôn thờ được sống trong mỗi cá nhân và đời sống thực hiện như thế nào để xứng đáng là một người có đức tin, là một người đem niềm tin của mình đến với tất cả mọi người, làm chứng cho bậc tôn thờ của mình là Đức Giêsu Kitô đã chịu chết trên Thập Giá, đã vì con người, đã vì nhân loại, đem sự sống, đem bằng an và đem thiên đàng cho mỗi một người nếu ai thật sự cảm nghiệm ra tình yêu này đối với Thiên Chúa. Chúa nhắc nhở liên tục đời sống đức tin, đời sống đức tin không phải chỉ nói bằng môi miệng hay không thể thực hành với những việc qua loa, đời sống đức tin phải sống động trên mỗi một trái tim của con người.

Ngài mời gọi mỗi một người sống bằng trái tim, bằng tình yêu thật sự, bằng cõi lòng, bằng thâm sâu, những gì mà lương tâm cho phép trong những việc lành thánh, trong những việc công bằng, trong những việc bác ái và trong những việc có lợi ích rất nhiều cho đời sống thiêng liêng và đời sống thờ phượng của từng cá nhân ở trên trần gian. Không phải kêu mời chỉ những người Công Giáo, không phải chỉ kêu mời những đạo giáo mà kêu mời tất cả những ai có thể gặp gỡ trong một đời sống mà họ chưa tìm ra được chân lý, họ chưa tìm ra được ánh sáng do Đức Giêsu Kitô đã để lại trên trần gian.

Có rất nhiều điều Chúa Giêsu muốn mời gọi từng cá nhân một, cảm nghiệm cõi lòng mình với những ơn thánh mà mình đã đón nhận trong cuộc đời, ngay cả những việc mình đã gặp trong cuộc sống, đã bao lần được Thiên Chúa cứu giúp, đã bao lần Ngài đích thân để đến với gia đình từng người một, nhắn gởi, mời gọi, ban ơn phúc và chúc lành cho họ qua những việc họ gặp gỡ, là những điều lành thánh. Cộng vào đó cũng có những biến cố đau khổ, bệnh tật của con người vì đời sống gian ác tội lỗi đã gây nên, đã làm cho con người đi vào cõi chết, và đưa con người vào những bịnh tật đau khổ, đưa con người vào những nơi không còn lối thoát, là những nơi do tội lỗi con người đã có ngay từ lúc đầu.

Chúa đã giải thoát tất cả mọi điều, con người có thể cảm nghiệm được Ngài, biết được Ngài và sống trong tình yêu mà Ngài ban cho mỗi một người. Đó là điều dễ dàng nhất cho mỗi một tầng giới có thể cảm nghiệm và hiểu được điều này, nhưng con người vẫn lặng lẽ, yên lặng, ơ thờ, cứng đầu, chai lỳ với những sự thật, họ không còn lương tâm, lương tri để có thể đối diện với những hoàn cảnh hiện tại do Thiên Chúa dựng nên và ban cho họ một trái tim mềm mại với tình yêu, sống với tình yêu, để nhìn qua cây Thập Tự Giá.

Ngài là gương mẫu, Ngài đã chịu đựng, nói lên tình yêu nhắc nhở mỗi một con người sống lại tình yêu, sống lại niềm tin, sống lại những gì mà mình đã bỏ quên suốt cuộc đời còn lại trên trần gian, cũng nhắc nhở những ngày còn lại mỗi một người đều đối diện công lý, và công thẳng trước mặt Thiên Chúa. Hãy trở về và tập tành cho đời sống hiện tại, biết những điều đúng, những điều sai, những điều phải và trái, phải thực hiện sống ngay từ bây giờ để được kịp ngày trở về trước sự phán xét mà Chúa thật sự đến lần thứ hai trong thế giới.

Chúa Giêsu lập đi và lập lại rất nhiều lần, sự chỉ định cuối cùng mà Ngài nhắc nhở con người hãy nhìn vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa là một dấu chỉ cuối cùng mà Ngài để lại cho nhân loại, là điều dễ dàng nhất để con người quay về với Lòng Thương Xót của Chúa, để thống hối ăn năn, để tìm ra những lỗi lầm của mình phải cần từ bỏ trong sự bất chính, trong sự gian ác mỗi một con người đều có trong thâm tâm đối với Thiên Chúa.

Con người có thể che dấu tất cả mọi điều trên trần gian với con mắt con người, nhưng đối với Thiên Chúa dù là một chấm một phết, bất cứ điều gì cũng sẽ được đưa ra ánh sáng và Ngài thấy rõ từng bối cảnh và hoạt cảnh của mỗi một con người khi vấp phạm và vi phạm. Ngài chỉ kêu mời con người hãy trở về dù có tội lỗi đến đâu và có gian ác đến đâu đi chăng nữa, hãy bỏ thời gian, quay trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, là sự cứu vớt cuối cùng, con người có quyền đến với Lòng Thương Xót để Ngài thứ tha và dẫn họ về nơi chốn mà Ngài đã hứa hẹn cho mỗi một con người nếu trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vào những ngày còn lại mà con người sẽ đón nhận những biến cố trong những ngày gần đây.

Một lần nữa, Chúa Giêsu lập lại, Chúa Giêsu đã hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể một cách rất rõ ràng, Ngài đã sống động thật sự để lắng nghe con người, và muốn gặp gỡ từng linh hồn một. Những ai Ngài nhắc nhở, những ai thật sự tin vào điều này, một lòng chân thành với một trái tim đi tìm kiếm Ngài, để gặp gỡ Ngài, để xin Ngài những gì mà họ cần biết và cần làm trong cuộc sống hiện tại thì Ngài nhất định sẽ gặp gỡ họ bằng cách này hay cách khác với cách riêng của Ngài ban cho người đó.

Tất cả mọi điều Chúa Giêsu đã mở rõ và vạch rõ cho con người được nhìn và nhận ra, Ngài cũng nhắc nhở những vị linh mục tu sĩ nếu thật sự sống trong đường lối mà Chúa gởi đến, sống trong đường lối theo Phúc Âm để lại và theo huấn lịnh cũng như điều răn mà Chúa để lại thì hãy lấy lương tâm của mỗi một con người khi thật sự có chức vụ đón trách nhiệm qua sự xức dầu của Hội Thánh, Giáo Hội, phải dùng hết bản năng của mình có được để đưa con chiên trở về, tìm giúp đỡ cho những ai đang sống trong tội, có sự giải thích một cách rõ ràng, chỉ lối đưa đường cho họ trở về với Thiên Chúa.

Hãy dành giờ để ngồi tòa Giải Tội, ban sự hòa giải cho con chiên dân Chúa vào thời điểm này, nhắc nhở và nhắn gởi từng người một ý thức, cho họ biết những điều mà họ cần làm, cần sửa sai và cần gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách thức nào, theo cách thức học hỏi của mỗi một linh mục đã đi vào Thần học, đã đi vào những điều cao nhất mà mỗi một linh mục đã biết trách nhiệm của mình trước mặt Thiên Chúa với lời giao ước, với lời hứa hẹn của Ngài. Cho nên, mỗi một người có một chức vụ ở trong xã hội ngày hôm nay đều có sự mời gọi cách riêng của mình, ngay cả người giáo dân được mạc khải, những người giáo dân đang sống trên trần gian, là những người có lòng đạo đức, có lòng sống trong chân lý cũng có thể dùng những lời họ có thể nói được bằng sự thật, với trái tim, qua sự thực hành, qua dấu chỉ thiện cảm yêu thương để nhắc nhở và mời gọi từ giới trẻ cho đến những người già nua, cho đến bậc trung niên cũng bớt đi những gì của trần gian.

Đương nhiên, phải cần sống và phải cần hòa mình vào những điều mà họ cần phải kiếm kế sinh nhai, nhưng đó không phải là điều chủ yếu quan trọng nhất mà bỏ tất cả mọi điều trong sự thờ phượng, trong sự sống thật đối với Thiên Chúa, sống thật với những giới răn mà Ngài ban cho. Ngài cũng đã nói, Ngài là vua cả vũ hoàn, là vua trên tất cả các vua, là người Cha nhân lành hiền từ, Ngài biết được mỗi một con người trong thế giới cần gì, muốn gì và gặp gì, nếu thật sự với một lòng tin tưởng, Thiên Chúa sẽ ban cho họ những gì mà họ tin, những điều mà họ cần có, chỉ để thời gian để thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, những việc khác thì Ngài sẽ ban thêm cho sau.

Đó là những điều Ngài đã nói qua Phúc Âm trên 2,000 năm trước, 2,000 năm sau điều đó vẫn được thực hiện nếu ai thật sự sống trong một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, những điều đó sẽ được thực hành trên mỗi một cá nhân nếu họ thật sự mở lòng đón nhận và thực hành theo những gì mà Thiên Chúa nhắn gởi. Chúa cũng kêu gọi tất cả mọi người nếu ai có thể biết được những dấu chỉ mới lạ mà họ cảm nghiệm được từ nơi Bí Tích Thánh Thể, cũng là lúc con người phải cần đem niềm tin và đức tin của mình chứng minh cho những anh em khác, chứng minh cho những người khác, nói lên những sự thật này để kêu gọi anh em trở về với Thiên Chúa, gọi anh em trở về với công chính, với sự thật mà họ có thể làm và có thể thực hiện được. Đó là điều mà Thiên Chúa nhắn gởi qua Mùa Chay Thánh 2013, mà Chúa Giêsu đã cho L. được tường thuật, những gì mà Chúa nhắn gởi L. đã tường thuật vào giờ này.

Ngài vẫn tiếp tục nhắn gởi với mỗi một thông điệp trong sự nổi trội mà Ngài muốn đưa con người đi thẳng và trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, với Bí Tích Thánh Thể và làm hòa với Ngài qua Bí Tích Giải Tội, từ bỏ một cách thật sự, cảm nhận xứng đáng để đón nhận Thánh Lễ Misa, rước Mình và Máu của Ngài trong tấm lòng và trái tim. Đó là sức mạnh mà Ngài sống trong mỗi một cá nhân có ý thức khi đón nhận Mình và Máu, trong sự trong sạch, để biết được những điều mà Chúa mời gọi trong thâm tâm của mỗi một con người.

Hãy đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đó là điều mà Chúa mời gọi một thế giới còn lại, những sự gặp gỡ riêng tư hay những điều mà con người tin thật Chúa sẽ đụng chạm và gặp gỡ mỗi một con người khi đến với Bí Tích Thánh Thể. Đó là những điều nhắc nhở gần nhất mà Chúa mời gọi, Chúa cũng mời gọi những người yếu kém, những người chưa biết điều gì để có thể lần lượt để biết những ân thánh và biết những điều gì mà Chúa gởi đến và ban cho con người thì hãy đến với Mẹ Maria, Mẹ luôn nhắc nhở và đi sâu vào mỗi một người, những ai chạy đến với Mẹ. Qua tràng hạt Mân Côi Mẹ dạy cho các con của Mẹ biết những điều gì cần làm, những điều gì cần nối kết và tình thương của Mẹ đến với mỗi một con người, khi mỗi một người chạy đến để cầu xin với Mẹ, để nhờ Mẹ chuyển lời cầu nguyện của Mẹ đến với Thiên Chúa.

Đó là điều mà con người phải cần biết và nhìn ra Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa và là Mẹ của loài người trần gian, Mẹ luôn luôn chờ đợi và nhắc nhở cho mỗi một tâm hồn, mỗi một con người khi họ đến và đón nhận, Mẹ nhất định dạy và chỉ cho họ những điều lành, lẽ phải và những gì cần làm, Mẹ ban ơn cho họ để họ nhận ra và biết được Mẹ ở gần họ. Nhất là mỗi một người vào cuối đời của Thập Tự Giá Mẹ luôn luôn đứng đó để chờ đợi, để binh vực, che chở và ban cho con người, nhưng họ có nhận ra hay không, có biết hay không?

Mẹ vẫn luôn luôn yêu thương, chờ đợi và biết trước được những gì mà con cái mình cần, con cái mình sẽ gặp, cho nên Mẹ luôn luôn đến để báo trước tất cả những những sự việc sẽ xảy đến cho con người, những điều gì do tội lỗi con người làm nên, mọi việc sẽ đụng đến và làm cho Đức Chúa Cha sẽ phẫn nộ, sự cầu nguyện của Mẹ và sự năn nỉ cùng Đức Chúa Cha liên hồi để giúp đỡ cho loài người trần gian qua tình yêu thương mà Mẹ nhắn gởi và gửi đến cho từng người một trên thế giới hãy biết trở về ăn năn thống hối, trở về cùng Thiên Chúa, đến với Mẹ để Mẹ giúp đỡ cho những gì mà mỗi một con người cần thiết và biết được trong cuộc sống.

Tất cả và tất cả, ai có thể có những điều này, chỉ có Thiên Chúa là Đấng có quyền năng và chỉ có Mẹ là Người luôn ban ân phúc cho mỗi một con người trên trần gian, nếu ai thật sự biết được và cảm nghiệm điều này hãy đến cầu xin. Đây là những cơ hội cuối cùng vào những ngày còn lại cuối thế kỷ mà Chúa mời gọi và Mẹ giang tay để giúp đỡ những người con cái trên trần gian.

Hởi tất cả mọi người anh chị em và những người được đón nghe những gì mà Thiên Chúa cho tôi được tường thuật vào những ngày còn lại là ân phúc mà Chúa ban cho con người vào những ngày mà chúng ta phải đối diện với những nghịch cảnh khó khăn trong hiện tại, chúng ta đang ở giữa trần gian bao phủ chung quanh là những điều mà chúng ta đang đón nhận và sắp đón nhận.

Đây là sự nhắn gởi mà tôi được tường thuật do Thánh Thần hướng dẫn, những gì muốn nói tôi đã nói, những gì mà Chúa cho tôi, tôi cũng đã tường thuật xong, đây là bài mà Chúa Giêsu qua cây Thập Giá vào một buổi sáng mà Ngài cho tôi cảm nghiệm được và nói lên điều này. Kết thúc của bài tường thuật này là đúng 11 giờ thiếu 20 phút buổi sáng, ngày 11, tháng 3, 2013. L. tường thuật tại nhà thờ Thánh Theresa, trước Thập Tự Giá, ở nơi bàn thờ mà Chúa cho L. luôn luôn tường thuật ở nơi căn nhà thờ này, đó là những gì mà Chúa cho tôi được tường thuật trong sáng hôm nay.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, những điều mà Chúa đã nhắn gởi, và ban cho con buổi sáng hôm nay, là giờ mà Chúa chọn và cho con được đón nhận và nghe những lời này, con sẽ hoàn lại những lời này cho tất cả những anh chị em để đưa cho thế giới, được gởi qua mạng, được gởi qua những chỗ mà Chúa muốn. Con sẽ trao lại cho tất cả mọi người, nếu được dịch kịp thì chúng con sẽ gửi những lời này vào trong Mùa Chay Thánh còn nếu không thì phải qua Mùa Chay Thánh, vì chúng con rất cần có người giúp đỡ một bàn tay để dịch bài, vì lẽ đó con xin Chúa trong ngày hôm nay những gì con đang suy nghĩ và tường thuật từ đầu cho đến cuối.

Một lần nữa, con không biết nói gì hơn ngoài những lời con xin thay thế tất cả những anh em trong nhân loại, về những lời, về những điều mà Chúa nhắn gởi cho thế gian con người của chúng con, một lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ ơn Thiên Chúa, là Cha nhân lành, Người yêu thương mỗi một người chúng con, xin cho chúng con lắng nghe được những lời này, tỉnh thức và trở về với Chúa, nhất là Mùa Chay Thánh của 2013, L. tường thuật. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể
http://nrtte.net/

error: Content is protected !!