Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 6-7-2014

holy_spirit

 

 

 

 

Ngày 6 tháng 7 năm 2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 6:36 phút ngày Thứ Bảy, tháng 7, ngày 6 2014 tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Juan Diego mà con có cơ hội được tham dự Thánh Lễ vào buổi chiều hôm nay cũng là lễ vọng ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lạy Chúa, như Giáo Hội nhắc nhở, mỗi năm vào những ngày lễ lớn, cũng là dịp Phục Sinh vừa qua, tuần này bước vào tuần thứ bẩy của Mùa Phục Sinh, cũng là ngày Giáo Hội đón mừng Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Hôm nay con đi xem lễ, con đi tham dự Thánh Lễ nhận ra là buổi chiều Thứ Bảy vọng cho ngày Chủ Nhật, nhắc nhở chúng con được đón nhận ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ngày này năm xưa các Thánh Tông Đồ ở trong một căn phòng, cũng như có mặt Mẹ Maria ở đó, các Ngài đang ở trong một căn phòng bao kín, đang cầu nguyện. Chúa Giêsu đã rời khỏi các Ngài và về trời, trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã ra lệnh cho các Thánh tông đồ đừng rời khỏi Giesusalem, để chờ đợi những lời Đức Chúa Cha đã hứa, Đức Chúa Thánh Thần sẽ đến.

Các Thánh tông đồ đã làm theo như Chúa Giêsu chỉ dạy, mọi sự đã hoàn tất những ngày lễ, Đức Chúa Giêsu đã thật sự về trời, các Ngài còn ở lại trần thế và cùng với Mẹ của Chúa Giêsu là Mẹ Maria trở về với căn phòng mà các Ngài thường ở đó tụ tập để cầu nguyện, vẫn cầu nguyện lại càng cầu nguyện nhiều hơn nữa để chờ đợi điều Chúa Giêsu đã nói. Sự thật, điều đó đã xuất hiện, trong một căn phòng kín. Khi các Ngài cầu nguyện, Chúa Thánh Thần đã xuống và đã đến trên đầu của mỗi một người đều có một ngọn lửa như lưỡi liềm, mỗi một người đều đón nhận Thánh Thần tùy theo cách thức mà Chúa Thánh Thần ban cho họ cũng như những ơn mà các Ngài được thực hiện theo Chúa Thánh Thần ban cho từng người.

Từ đó, thế giới trần gian đã được qua các Thánh tông đồ, các Ngài là những người được đón nhận Chúa Thánh Thần và đi rao giảng khắp đó đây. Từ đó, các Ngài đem Tin Mừng, và phép Rửa của Đức Chúa Thánh Thần qua các Ngài, cho thế giới của chúng con được đón nhận phép Rửa của Chúa Thánh Thần mà chúng con được đón nhận. Ngay từ thế kỷ đầu tiên của các Thánh tông đồ các Ngài đã làm phép Rửa biết bao người, phép Rửa qua Chúa Thánh Thần để thánh hoá con người, để thánh hoá bộ mặt trái đất, để thánh hoá và ban ân sủng xuống cho con người trên trần thế, từ đó con người trong thế trần thật sự đã được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần.

Ngài trong thiêng liêng chúng ta không thấy nhưng chúng ta cảm nhận, bởi vì chúng ta tin, chúng ta tìm đến, thực hiện theo sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần và chúng ta làm theo những điều Chúa Thánh Thần hướng dẫn, trong lành thánh và trong những điều tốt đẹp, như Chúa Giêsu đã đem đến sự chân thật, lẽ phải. Điều đó được tiếp tục dạy cho chúng ta, ứng nghiệm tất cả những điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm, qua những bậc tông đồ và qua Thánh Thần thực hiện trong mỗi một con tim, trong mỗi một con người đón nhận phép Rửa Tội.

Qua phép Rửa Tội, Chúa Thánh Thần đến với cá nhân đó, đến với những người anh em, họ được nhận ra nơi việc họ tin vào Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, họ tin vào Tin Mừng, với một giáo lý – Một giáo lý cải thiện đời sống, một giáo lý đem lại sự chân thật lẽ phải, một giáo lý đem lại hạnh phúc bình an, một giáo lý dạy cho con người phân biệt được giữa thiện và ác và một giáo lý đem lại cho con người sự hòa bình, yêu thương, để biết rằng giáo lý của Chúa duy nhất, là một Chúa duy nhất mà chúng ta tôn thờ, Ngài đã ban Thánh Thần xuống trên thế giới của chúng con, và những điều thiêng liêng phi thường được thực hiện trong thế giới của con người ngay từ lúc thế kỷ đầu tiên cho đến thế kỷ ngày hôm nay vẫn là Chúa Thánh Thần hoạt động trong thế giới của trần gian.

Lạy Chúa, những việc của Thiên Chúa làm không ai có thể thấu hiểu nổi, những việc của Chúa làm là những việc đem lại cho con người lợi ích cho đời sống thiêng liêng và đem lại cho con người biết sự thật, biết lẽ phải, biết công chính và biết sự công bằng. Tất cả mọi điều đều từ một giáo lý do Đức Giêsu đem đến, qua Thánh Thần của Ngài hoạt động, gợi dậy và nhắc nhở cho từng người. Loài người bắt đầu từ lúc đó được hiểu biết, thông thạo và biết nhiều hơn trong những việc phi thường, trong những sự thật, lẽ phải và trong những việc tốt đẹp đem lại cho thế giới loài người một chân lý tình yêu, một chân lý hòa bình, một chân lý hiệp nhất, và một chân lý duy nhất là sự thật, lẽ phải và công chính.

Với tất cả điều đó thì chúng con sẽ được sống trong sự chúc phúc của Thiên Chúa qua Thánh Thần làm việc trên mỗi một người, qua Thánh Thần ở trong con tim của mỗi một người, qua Thánh Thần ở trong trái tim để họ khai mở được những ân sủng do Chúa Thánh Thần ban cho: Sự khôn ngoan, Sự hiểu biết, Sự lo liệu và còn biết bao điều do nơi bảy ơn Chúa Thánh Thần mà chúng con được học, được biết và được đón nhận. Còn biết bao điều mà con người hàng ngày trong đời sống để phân biệt được giữa thiện và ác, phân biệt được giữa điều đúng và điều sai, còn biết bao điều Chúa Thánh Thần đã làm, đang làm và ban cho toàn thế giới của chúng con ngày nay. Chúng con còn có cơ hội có thể nhận ra và quyết định đi trên con đường lành thánh, đi trên con đường sự thật, lẽ phải và đi trên con đường mà Chúa muốn mỗi một người trong nhân loại chúng con.

Tất cả mọi điều nó đều có ở trong thế kỷ, và qua mọi thế kỷ đều có những người lành và đều có có những người dữ do con người có quyền quyết định và chấp nhận để thi hành hoặc hoạt động, hành động bởi Thánh Thần hướng dẫn. Tất cả những người con cái trên trần thế không ai từ chối, bởi vì Thiên Chúa đã mang ơn cứu độ cho con người, chính Ngài đã ban Thánh Thần của Ngài xuống cho trần thế. Tất cả những người con đã được sống trong ơn cứu độ do Máu Đức Giêsu Kitô đổi về.

Chúng con có quyền để có thể chọn lựa, có thể hành động, có thể thực hành, có thể tin tưởng, có thể nhìn thấy được sự đổi mới do chúng con tin vào Thiên Chúa, chúng con chịu phép Rửa qua Chúa Thánh Thần thì đời sống của chúng con nhất định sẽ đổi mới và có nhiều điều thật tốt đẹp trong cái mới mà Chúa thánh hoá và biến đổi cho chúng con. Không một thời đại nào có thể từ chối được việc Chúa Thánh Thần đang làm và đang âm thầm giúp đỡ cho chúng con, đang âm thầm giúp đỡ cho những con tim, và những người mở lòng, mở trí xin đón nhận để thực hiện, thực hành những việc mà họ cần đối diện hàng ngày trong cuộc sống.

Lạy Chúa, đó là nói riêng cho những người bình thường ở trong thế kỷ và thế giới của con người trần gian, còn nói về biết bao việc phi thường lạ thường qua những đấng bậc linh mục tu sĩ, qua Giáo Hội của Thiên Chúa, qua tất cả những nơi chốn mà họ thật sự là một người đón nhận lề luật của Thiên Chúa, là một người tin vào Thiên Chúa, là một người Kitô Hữu, là một người đón nhận ơn Chúa. Giáo Hội của Ngài đã hiện diện trong mọi thời đại ngay từ lúc bắt đầu, kèm những Tin Mừng, Phúc Âm hàng ngày đổ xuống bao ơn lành. Chúng con không thấy bằng đôi mắt nhưng Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động, vẫn đến với mỗi một người, mỗi một con tim, mỗi một cá nhân khi họ khai mở được và cảm nghiệm được sự ban phát do nơi họ cầu nguyện, do nơi lòng tin của họ, do nơi sự thực hiện lành thánh, do nơi sự công chính lẽ phải mà con người đang sống và thực hành mỗi ngày.

Tất cả mọi việc Chúa đều cho con người thật là phong phú với những ơn thánh qua Chúa Thánh Thần ở trong chúng con. Tất cả mọi sự việc của ngày hôm nay, tất cả mọi điều qua mỗi một thời đại, chúng con nhìn vào sự lành thánh, chúng con nhìn vào sự tốt đẹp, chúng con nhìn vào những điều không thể diễn tả bằng ngôn ngữ hay bằng tầm nhìn hạn hẹp của con người, chỉ biết một điều là bởi Thiên Chúa, bởi Thánh Thần làm việc. Những việc phi thường, lạ thường, những người bệnh tật đau ốm họ không còn cách nào để chữa được nhưng Chúa Thánh Thần đã đụng chạm, đã đem đến cho họ sự chữa lành, đã có rất nhiều trong thế gian, đã có những việc mà con người không thể từ chối rằng Chúa đang làm việc qua Chúa Thánh Thần trong thế hệ ngày hôm nay và mọi thế hệ vẫn có Ngài.

Chúng ta vẫn thường nghe câu nói: “Cầu xin Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, hãy đến với con, hãy đến với con tim con, xin Ngài hãy nung đốt trái tim con để con được biết yêu, để cho con được mở mắt, để cho con biết cảm nhận.” Thiên Chúa là Tình Yêu, Thánh Thần đem tình yêu đó đến cho con người và gợi dậy cho con người là tình yêu, là sự thật, là lẽ phải, là những điều công chính do Chúa Thánh Thần thực hiện trong mọi thế hệ. Đặc biệt thế hệ hôm nay, có biết bao điều mà chúng con thật sự nhìn vào một thế giới bình thường không thể diễn tã được, không thể diễn đạt được với từ ngữ mà con người kết luận bằng học thức, kiến thức, trí thức, mà chỉ kết luận một câu trong siêu nhiên không ai có thể hiểu được mà chỉ có Thiên Chúa thực hiện. Thiên Chúa thực hiện qua Thánh Thần của Ngài, Thiên Chúa thực hiện trên những người đơn mọn, Thiên Chúa thực hiện trong những việc phi thường, lạ thường mà con người hoàn toàn bó tay nhưng Thiên Chúa đã làm, đang làm và Ngài vẫn tiếp tục đem đến cho thế giới ngày hôm nay.

Mục đích duy nhất là Ngài muốn đem con người từ nơi tội lỗi trở về với lành thánh, Ngài muốn cứu linh hồn và cứu rỗi chúng ta như chính Ngài đã chết, Ngài đã chết cho nhân loại, Ngài đã hứa Ngài ban Thánh Thần ở cùng chúng ta cho đến ngày còn lại cuối cùng. Đó là những điều đã đi qua trong lịch sử nhưng gợi dậy trong mỗi một thời đại, gợi dậy cho chúng ta trong thời đại của ngày hôm nay, vẫn tiếp tục đón nhận những lời Chúa Giêsu đã hứa, Chúa Giêsu đã ban và Thánh Thần của Ngài vẫn tiếp tục làm việc trong thế giới này, vẫn tiếp tục ở lại với chúng ta, mỗi một người, mỗi một ai mà họ có thể cảm nhận, bởi vì họ nhận ra đó là ân sũng qua Chúa Thánh Thần, để họ còn tiếp tục ở trong khôn ngoan sáng suốt, tiếp tục trong lời nói khí khái, và đời sống của họ thật vượt bực những người bình thường trong thế giới.

Đó là điều gì? Đó là điều mà Chúa tỏ hiện cho con người, với những việc mà Chúa đi sâu vào trái tim, Chúa đi sâu vào lòng người để chúng ta có thể thực hiện những điều lành thánh, những điều tốt đẹp để nói cho chúng ta là sự công chính cần có trong đời sống và cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu, sự thật và lẽ phải, kèm theo với tất cả những ơn thánh mà Ngài dạy dỗ cho từng người – Sự khôn ngoan, sự thông hiểu, sự tiết độ. Còn biết bao điều Chúa Thánh Thần ban cho thế hệ của chúng ta trong hiện tại và Ngài đã từng ban cho mỗi thế kỷ trước kia, không phân biệt một ai, những người họ mở lòng để đón nhận và họ làm theo những ý nghĩ do Chúa Thánh Thần ban cho và Chúa Thánh Thần linh ứng trong họ với những trái tim khao khát, những trái tim tìm kiếm, những trái tim thực hành sự công chính.

Chúa nhất định sẽ dùng họ, ở với họ để loan truyền tiếp tục Tin Mừng và những điều con người cần nghe, cần biết trong một thế giới tràn đầy thiêng liêng ân sũng do Chúa Thánh Thần thực hiện trong thế giới của con người, bởi vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới đem lại cho chúng ta sự bình an, bình an của tâm hồn khi chúng ta nhận ra Ngài, nhận ra tiếng nói mà chúng ta đón nhận được từ nơi Thầy Giêsu Chí Thánh, một người Thầy đã truyền lại cho tất cả các Thánh tông đồ để tiếp tục làm chứng, tiếp tục loan Tin Mừng và tiếp tục đem những chân lý mà Ngài đã đem đến cho thế giới trần gian khi Ngài còn trong thân xác.

Những ngày tháng Ngài còn trên trần thế những việc của Ngài làm thật hiển hách, những việc của Ngài làm chúng ta không thể từ chối được bởi vì tình yêu, bởi vì lẽ sống của con người. Nếu Ngài không đi vào Cuộc Tử Nạn, Ngài không chấp nhận cái chết, Ngài không chấp nhận để làm những việc bình thường nhưng phi thường giữa thế giới loài người thì chúng ta không có cơ hội ngày hôm nay, chúng ta không có cơ hội để được đón nghe, chúng ta không có cơ hội với những ngôn sứ xuất hiện, với những tiên tri xuất hiện, bởi vì việc của Thiên Chúa làm qua Chúa Thánh Thần không ai có thể diễn tả được.

Nhưng đạt đến một mức mà Chúa chỉ muốn con người nhìn thấy những việc của Thiên Chúa làm để đưa con người trở về với một lòng tin, với một đức tin tín thác vào Thiên Chúa, chấp nhận và đón nhận Thiên Chúa có thật, Thiên Chúa là một Đấng cai quản, Thiên Chúa là một vị Chúa, là một vị vua, là một người Cha nhân từ ở trên thiên quốc cùng ở dưới thế trần. Chính vòng tay của Ngài ban đến cho thế giới, Ngài muốn con người nhận ra được những hồng ân cao đẹp, nhận ra một chương trình vĩ đại, nhận ra Lòng Thương Xót mà Chúa nhắc nhở đặc biệt cho thế kỷ hôm nay, nhắc nhở cho con người qua mỗi một thời đại, được thực hiện cho chúng ta, được thực hiện cho thế hệ ngày hôm nay càng mạnh mẽ hơn và càng ghi dấu một cách rõ ràng.

Những sự việc đang xảy ra và đang được nghe trong thế hệ chúng ta đang có, Chúa đang hiện diện, Chúa đang gặp gỡ, Chúa đang chờ đợi và tiếp tục đổ tràn ân sũng cho những ai tin vào Thiên Chúa, cho những ai đón nhận những điều mà Chúa đã ban qua Giáo Hội của Ngài. Điều đó vẫn tiếp tục, vẫn phát triển, vẫn tiếp tục đem con chiên lạc trở về, tiếp tục đem những người chưa đón nhận cũng chưa trở về được biết Chúa, và tiếp tục tiếp tục qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Từng cá nhân, từng tập thể, từng hội đoàn và tất cả mọi nơi, mọi chốn nếu chúng ta nhận ra sự lành thánh thì nhất định xuất phát từ nơi Thánh Thần của Thiên Chúa.

Có lẽ con người không nhận ra và chưa hiểu đến mức độ đạt đến sự cảm nhận trong thiêng liêng, nhưng Chúa Thánh Thần đang làm việc và Ngài đem cho chúng ta biết được tình yêu, biết cảm nhận sự lành thánh, biết được sự công chính lẽ phải, và luôn nhắc nhở cho mỗi một người chúng ta, đưa con người từ tội lỗi trở về với ánh sáng, đưa con người vào niềm hy vọng, đưa con người vào một đời sống đức tin, đưa con người vào một đời sống gởi thác, tín thác vào Thiên Chúa.

Tất cả là những điều tốt đẹp, là những ơn lành mà Chúa mang đến cho thế giới trần gian, để chúng ta được đón nhận những ơn đó từ nơi Ngài, những ơn đó từ nơi Thiên Chúa của chúng ta, nhất là nơi Ngôi Ba Thiên Chúa. Đó là những việc mà chúng ta đã có, đã được nghe qua Phúc Âm, đã được nghe qua sự giảng dạy mà Chúa luôn luôn qua các vị linh mục, tu sĩ, họ có những chức vụ, họ đem đến lời của Chúa ở trong Phúc Âm, đã được ghi chép một cách rõ ràng và tỉ mỉ. Ngài ban đến cho mỗi thế hệ những tiên tri, những mạc khải là Sự Sống Động được gợi dậy cho con người được biết và nhận ra những gì cần thiết nhất trong cuộc sống là hãy để cho linh hồn.

Để cho thể xác, cho tâm trí của chúng ta có những đường hướng thiện, chúng ta cần học, cần thực hành để cởi bỏ bớt tất cả những điều cột chặt ở nơi thân xác, cột chặt ở nơi bản ngã, cột chặt ở nơi cá tánh, để chúng ta thật sự là những người con cái của Thiên Chúa. Bởi vì giá Máu của Chúa thật là vĩ đại và vô giá, giá Máu của Chúa để tẩy và gội rửa tội lỗi thế gian, linh hồn của chúng ta được đổi về bằng giá Máu của Chúa Giêsu, cho nên tất cả những việc Chúa Thánh Thần đang làm ngày hôm nay và chúng ta đang được đón nhận chỉ mục đích duy nhất là đưa chúng ta trở về với Ngài, đưa chúng ta gặp gỡ Ngài, đưa chúng ta được đón nhận Ngài và đưa chúng ta được biết Ngài.

Chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa, đã được đón nhận ơn cứu độ qua Đức Giêsu Kitô, Thánh Thần của Ngài đang hoạt động, đang làm việc và đang gặp gỡ mỗi một cá nhân, đang đưa họ trở về và đang chỉ cho họ sự công chính, lẽ phải sự thật để xác định, xác tín tình yêu của Thiên Chúa bất di, bất dịch, điều mà Thiên Chúa hứa thì Ngài luôn luôn giữ thành tín. Con người của chúng ta mỗi một thời đại đều có những giây phút có cơ hội giải thoát, có cơ hội được trở về và có cơ hội ăn năn thống hối.

Tất cả những việc của Thiên Chúa làm không như con người của chúng ta suy nghĩ trong hạn hẹp, để những lý lẽ, những lý sự, bằng chứng của con người có những điều hay ở nơi thân xác, hay ở nơi thế giới của trần gian. Nhưng những việc của Thiên Chúa làm là những việc phi thường lạ thường, mục đích duy nhất là tỏ cho con người được thấy có Sự Hiện Diện của Chúa, có bàn tay của Chúa và có sự can thiệp của Chúa trong đời sống thế trần, để con tim của chúng ta trả lời với Thiên Chúa, để lòng tin của chúng ta trả lời với Thiên Chúa, để chúng ta mở trái tim để cảm nhận, sự thiêng liêng đó chúng ta nhất định sẽ được gặp gỡ Thiên Chúa của chúng ta, qua Chúa Thánh Thần thực hiện và dạy cho chúng ta trong đời sống.

Đây là một ngày nhắc nhở, Giáo Hội mong muốn cho tất cả những người Kitô Hữu, những người giáo hữu, những người giáo dân, những người con chiên của Thiên Chúa, ngay cả đấng bậc linh mục tu sĩ và tất cả Giáo Hội của Ngài được đón tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần để chúng ta có một sức mạnh liên kết trong tình yêu thương, và khám phá một Tình Yêu, một Tình Yêu mang lại chân lý hòa bình cho thế giới, một Tình Yêu vĩ đại bao la để ôm ấp con người nếu họ thật sự từ bỏ từ nơi bóng tối tội lỗi trở về, và nếu con người có bất xứng, bất tuân hay tội lỗi như thế nào đi chăng nữa nhưng Tình Yêu của Thiên Chúa, Thánh Thần của Thiên Chúa sẽ đổi mới, sẽ cải thiện và làm cho con người được trở nên lành thánh, trở nên công chính, trở nên sự thật, lẽ phải mà Thiên Chúa đã ban đến cho thế giới trần gian.

Đây cũng là một cơ hội rất to lớn cho thế kỷ của chúng ta ngày hôm nay, những điều được đánh động, những điều được cảm nghiệm, những điều được đưa đến qua Bí Tích Thánh Thể để thực hiện và nói lên những việc mà Chúa Thánh Thần muốn mỗi một người được đụng chạm, mỗi một người được cảm nghiệm bằng con tim, bằng cõi lòng, bởi vì những món quà thiêng liêng đó Ngài đã để sẵn chờ đợi những người họ mở cỏi lòng, mở con tim chạy đến với Ngài, khao khát Ngài thì Ngài không bao giờ từ chối.

Chúng ta hãy sống trong sự lành thánh, hãy từ bỏ tất cả những gì của bản ngã cá tánh, của tham lam ích kỷ, của tư lợi riêng từ trong mọi vai trò, trong mọi tầng lớp của xã hội để chúng ta đón nhận được hồng phúc, hồng ân của Thiên Chúa ban cho chúng ta trong thế hệ của ngày hôm nay, là một thế kỷ tràn đầy ân sũng vào những ngày còn lại qua Chúa Thánh Thần làm việc với chúng ta đặc biệt trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần, bởi vì Ngài có tràn đầy ân sũng mà mỗi một người chúng ta có sự thích hợp mà Ngài chọn cho chúng ta. Chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội, chúng ta nhất định phải về với Cha của chúng ta. Chúng ta hãy quay hướng trở về với Ngài.

Hãy từ bỏ những gì của thế giới lôi cuốn chúng ta trong tội lỗi, hãy cho chúng ta một cơ hội để cho linh hồn của chúng ta được gặp gỡ Ngài, để cho linh hồn của chúng ta chuẩn bị cho những ngày hiện tại, chuẩn bị cho những ngày sắp tới cũng như những ngày tương lai. Không ai biết được đời sống của mình hôm nay, ngày mai, không ai biết được những gì sẽ xảy đến cho từng cá nhân nhưng chúng ta chỉ có một điều duy nhất khi chúng ta còn sống trong hơi thở chúng ta được nghe, được biết và có quyền quyết định để có thể thực hành những điều Chúa muốn, thực hành những điều tốt đẹp, thực hành những việc do Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta.

Hoạt động khi chúng ta tìm hiểu Ngài, hoạt động khi chúng ta học hỏi Ngài, hoạt động khi mỗi một người anh chị em của chúng ta đem lại những điều mà chúng ta nhận đó là những điều lành thánh, đem lại bình an cho tâm hồn, đem cho chúng ta niềm vui và sự gởi thác vào Thiên Chúa. Đó là những sự việc phi thường, lạ thường mà chúng ta được đón nhận mỗi ngày trong đời sống, sức khỏe của chúng ta, hơi thở của chúng ta và bệnh tật của chúng ta đều hoàn toàn do Sự Hiện Diện của Chúa Thánh Thần thực hiện điều đó trong thế giới, bởi vì tất cả chúng ta đã được đón nhận tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, tràn đầy Thần Khí của Ngài cho nên chúng ta mới hoạt động được bình thường như ngày hôm nay.

Mỗi một người chúng ta đều có sự chấp nhận và mỗi một người chúng ta đều có quyết định để thực hành, bởi vì Chúa muốn trái tim, Chúa muốn cõi lòng, Chúa muốn những điều dứt khoát mà con người cần nhận ra giữa cái đúng và cái sai để chúng ta đi trong đường lối của Chúa, chúng ta đi trong Phúc Âm và đi trong sự hướng dẫn của chân lý và sự thật, bởi vì tất cả những gì từ sự thật, từ lẽ phải thì nhất định vô biên bất tận và sẽ không dừng lại một điểm. Nếu chúng ta không đi trong lành thánh, chúng ta pha lẫn tội lỗi, chúng ta vẫn còn những cái khát vọng ước mơ với tất cả những gì thuộc về thế giới của trần gian, lôi cuốn trong tội lỗi đè nặng trong thân xác với những dục vọng, dục tính, và còn biết bao điều mà bản ngã con người không ra được nếu chúng ta không xin ơn Chúa Thánh Thần.

Đó là điều chúng ta cần biết bởi vì sự tự do Chúa đã ban cho chúng ta ngay từ lúc ban đầu. Chúng ta đón nhận được những gì? Con người chúng ta có cơ hội, có sự suy nghĩ cảm nhận để chúng ta xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, xin Ngài cho chúng ta hiểu biết được và cảm nhận với tất cả những gì chúng ta cần tập, cần học và thực hành trong đời sống. Đặc biệt là những người Kitô Hữu, những người con cái của Chúa, những người của Giáo Hội, là người Kitô Hữu chúng ta cần phải gắn chặt và hiểu rõ hơn trong đời sống hiện tại. Chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta đến với Ngài, và chúng ta biết được rằng ơn Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta trở nên lành thánh, giúp cho chúng ta được trở nên một người hoàn mỹ, một người tốt đẹp và một người sống ở trong sự công chính.

Còn biết bao điều vẫn có và thực hiện cho chúng ta trong mọi thời đại, hôm nay cũng thế, tất cả mọi điều gợi lại ngày hôm nay là một ngày mà tất cả mọi người con cái ở trong Giáo Hội, mỗi một người con cái Kitô Hữu, mỗi một người con chiên dân Chúa mở rộng để đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Ơn Chúa Thánh Thần là một ơn thật tràn đầy và phong phú. Tất cả mọi lãnh vực, tất cả mọi vai trò, tất cả mọi tầng lớp, chúng ta hãy mở con tim, mở cõi lòng, đến với Ngài bằng con tim thật sự, cầu khẩn xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, ở với chúng ta. Hãy mở lòng để xin đón nhận Chúa Thánh Thần trong tâm trí, trong khối óc và trong tâm hồn của chúng ta.

Ngài là sự thật, Ngài là lẽ phải và công chính, dạy cho chúng ta được sống trong công chính, dạy cho chúng ta đời sống chúng ta cần phải nhất định phải có Chúa Thánh Thần chúng ta mới trở nên lành thánh, chúng ta mới trở nên hoàn thiện, chúng ta mới trở nên như những người con mà Chúa đang muốn gặp và Chúa đang muốn ban đến cho chúng ta sự gần gũi để cảm nghiệm trong đời sống mà chúng ta cần tin, cần thực hành và cần dành thời gian để chúng ta cảm nghiệm do Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta hiểu được chân lý của tình yêu, chân lý của sự thật, chân lý của lẽ phải, là ơn cứu độ mà chúng ta cần phải được biết và tri ân Ngôi Hai Thiên Chúa, để chúng ta sống cho đúng là những người con của Chúa, chúng ta sống cho đúng ơn phục vụ mà mỗi một người đều do nơi Thiên Chúa ban cho và sắp đặt cho từng cá nhân.

Đó là ngày lễ Chúa Thánh Thần, Chúa muốn nhắc nhở cho tất cả mọi người con cái trên toàn thế giới, mỗi một vai trò, mỗi một tầng lớp trong xã hội, là những người Kitô Hữu, những người đã được đón nhận phép Rửa bởi Chúa Thánh Thần qua phép Rửa Tội. Chúng ta hiểu được rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, những món quà này thật to lớn, những món quà này là những món quà ân sũng để cứu cuộc đời của chúng ta trong thân xác và cứu linh hồn của chúng ta mai sau, cũng là sự hứa hẹn do Đức Giêsu Kitô đã chết cho nhân loại, để chúng ta được về với Ngài ở nơi vĩnh cữu thiên đàng. Đừng để mất cơ hội, đừng để cho sự khống chế của thế giới trần gian, đừng để cho những cái vật chất, tiền tài nó làm chủ trong đời sống của chúng ta, đừng để cho tất cả những gì làm chủ của thế hệ con người đã chiếm lấy đi tất cả những phần mà chúng ta được hưởng ở nơi thiên quốc.

Đừng khờ dại, cũng đừng ngoan cố, đừng dửng dưng và cũng đừng cứng lỳ với ơn thánh mà Chúa đã ban qua Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, nếu chúng ta chọn ánh sáng thì hãy trở về với Ngài bằng cõi lòng, bằng con tim để thật sự đón nhận tình thương mà Chúa ban cho chúng ta, đón nhận hồng ân và đón nhận sự hạnh phúc mà chúng ta có được là sự bình an của tâm hồn, là điều lành thánh, là sự thật, là công chính mà Ngài mời gọi những người con cái trên trần thế, để được về ở nơi chốn mà Ngài đã sắp đặt sẵn cho chúng ta ở thiên quốc. Điều đó được bằng chứng qua cái chết của Chúa Giêsu, bởi chính tình yêu mà Ngài đã chết, chính tình yêu mà Ngài đã chứng minh và chính tình yêu mà Ngài đã để Chúa Thánh Thần ở với chúng ta đến ngày hôm nay.

Đó là một cơ hội vĩ đại cao trọng, đừng để mất đi cơ hội đó và đừng để những điều của thế giới trần gian nó đang lôi cuốn, nó đang lấn lướt và nó đang thắng chúng ta bởi những điều của thời đại văn minh của những tinh vi hiện đại đã làm cho chúng ta mất cơ hội dành thời gian trở về với Thiên Chúa. Những giây phút mà chúng ta tâm tình với Ngài, những giây phút mà chúng ta mở cõi lòng bằng trái tim thật của con người, bằng những nhịp đập của con tim, bằng những giòng máu luân chuyển trong con người, chứ không phải bằng những bộ máy vi tính, chứ không phải bằng những hoạt động trong những điều mà con người không dùng trí óc, không dùng con tim, không dùng bằng cảm nhận, cảm tình của con người mà chỉ dùng máy móc để thay thế cho thế giới trần gian.

Đã biết bao điều rớt sâu vào bẫy rập của một thế hệ mà chúng ta đang sống, tất cả những gì của văn minh thời đại, tất cả những gì có được Thiên Chúa ban chúng ta có thể sử dụng nhưng chúng ta không thể toàn bộ cậy tin vào nó, chúng ta không thể toàn bộ hoạt động qua những máy móc mà chúng ta bỏ quên chúng ta có con tim – Con tim của chúng ta đang sống, con tim của chúng ta đang đập và Chúa Thánh Thần muốn gặp gỡ con tim thật sự đó, Chúa Thánh Thần muốn cảm nhận bằng sự sống động của con tim đó để chúng ta được nhận ra tình yêu, sự thật mà Chúa nhắn gởi cho chúng ta trong thế hệ này. Còn biết bao điều phong phú mà chúng ta được đón nhận từ ơn thánh nơi Ngài để chúng ta quay trở về với Ngài, chúng ta từ bỏ tất cả những gì của tội lỗi mà chúng ta đang đối diện, những cái tham lam ích kỷ để chúng ta thật sự trở về với một Thiên Chúa của chúng ta.

Đó là điều mà Chúa Thánh Thần cho L. thực hiện vào buổi chiều hôm nay, là lễ vọng Chúa Thánh Thần. Con xin thay thế tất cả những anh chị em trên toàn thế giới, thay thế tất cả những người được đón nhận những lời Chúa Thánh Thần muốn nhắc nhở cho chúng con trong bài này. Mọi tầng lớp, mọi vai trò ai cũng có thể cảm nghiệm và nhận đó là sự thật, là lẽ phải, là một con đường duy nhất và là sự công chính để đem con người được hạnh phúc của thế trần, đem con người được hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời trên thiên quốc, từ bỏ tất cả những gì của tội lỗi thế gian, sống cho đúng sự thật để cân bằng giữa đời sống thiêng liêng và cân bằng giữa đời sống của thân xác. Chúng ta chỉ có một điều duy nhất là hãy tin vào Thiên Chúa của chúng ta, để chúng ta học theo giáo lý của Ngài, để chúng ta thực hiện theo giới răn của Ngài, nhất định con đường mà chúng ta đang sống ở dưới trần thế là những con đường công chính mà chúng ta sẽ tìm hiểu được do Chúa Thánh Thần hướng dẫn từng người một trong chúng ta.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con xin thay thế tất cả những anh chị em trên toàn thế giới đón nhận bài do Chúa Thánh Thần thực hiện qua Bí Tích Thánh Thể, vừa xong là đúng 7:10 phút ngày Thứ Bảy, tại Thánh Đường Thánh Theresa mà L. có cơ hội được đến đây những lần mà Chúa Giêsu mạc khải và tỏ cho những lời dạy dỗ cho thế giới, hôm nay cũng không ngoại lệ, chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn và cho L. thực hiện những bài vừa xong. Đây là một món quà đặc biệt mà Chúa Thánh Thần gởi đến cho ngày đón nhận lễ Chúa Thánh Thần một cách sống động trong thế kỷ của ngày hôm nay, cũng là ngày ghi dấu với những Sự Sống Động thật sự qua Bí Tích Thánh Thể, qua phép lạ mà Ngài tỏ hiện cho thế giới trần gian được đón nhận những món quà ân sũng này.

Một lần nữa con xin thay thế tất cả những người anh chị em được đón nghe và tin vào những sự thật Chúa đang hoạt động vào thế kỷ hôm nay, bất kể ai, chúng con chỉ biết nhận ra lời của Chúa, lòi sự thật, và nhận ra Chúa Thánh Thần đang hoạt động để đi tìm gặp từng con tim, đi tìm gặp từng người và đi tìm gặp những người con cái của Chúa trên trần thế. Đó là điều mà L. được đón nhận vào buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, 7 giờ 11 phút ngày Thứ Bảy, tháng Sáu, ngày 7, 2014 L. hoàn tất những điều mà Chúa Thánh Thần linh ứng trên L. để thực hiện bài này. Con xin gửi bài này theo Thánh ý của Chúa đến cho tất cả những anh chị em, đặc biệt trong ngày lễ của Chúa Thánh Thần trong năm nay, 2014.

Con không quên cảm tạ ơn Mẹ, cảm tạ ơn Thánh Theresa và tất cả các Thánh đang hiện diện ở nơi đây. Con xin cảm tạ Thầy Chí Thánh đã ở đây với chúng con, Chúa Thánh Thần đang thực hiện và Ngài luôn ở với chúng con để được tiếp tục với những lời mà Chúa Giêsu nhắn gởi cho thế giới, Chúa Giêsu gặp gỡ từng cá nhân, Chúa Giêsu gặp gỡ Giáo Hội của Ngài, Chúa Giêsu gặp gỡ những mục tử tu sĩ và Chúa Giêsu gặp gỡ những đứa con có tấm lòng khao khát, có sự cảm nhận trong niềm tin và họ đang chờ đợi những điều mà họ đã được đón nhận, tiếp tục khai mở vào những ngày sắp tới.

Những người mà họ tìm đến để tin nhận, họ tìm đến để được nhìn thấy những việc phi thường, lạ thường mà Chúa Giêsu thực hiện qua Bí Tích Thánh Thể, những phép lạ mà Chúa Giêsu tỏ hiện cho con người được nhìn thấy khuôn mặt của Ngài sống động trong Bí Tích Thánh Thể, tỏ hiện chính Chúa Thánh Thần đang làm việc và gặp gỡ mỗi một cá nhân. Đó là điều mà L. hoàn tất được ngày hôm nay. Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, cảm tạ ơn Mẹ và cảm tạ ơn các Thánh. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

error: Content is protected !!