Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 23-5-2014

Ngày 23 tháng 5 năm 2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 7:10 phút chiều, ngày Thứ Sáu, tháng 5, ngày 23, năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima, tại nhà Chầu Thánh Thể Emmaus, những ngày vừa qua cũng như sáng hôm nay có rất nhiều điều mà chúng con không nghĩ rằng đó là sự tự nhiên hay tình cờ mà đây là Chúa sắp đặt cho vai trò của những người có cơ hội để chúng ta được biết, được nghe qua Bí Tích Thánh Thể. Cũng là sự sắp đặt ở trong chương trình mà Chúa muốn gặp gỡ những người con cái của Chúa, trong số đó có mục tử, có tu sĩ, có giám mục.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã cho con có một sự cảm nhận của những công việc mà có lòng tin thì chúng con mới thấy được những việc của Thiên Chúa làm và đang hoạt động trong thế giới của con người, từ việc nhỏ cho đến những việc lớn là từ nơi Thánh Ý của Chúa qua Thánh Thần, Ngài hoạt động trên thân xác của những người như chúng con. Mỗi một việc cho chúng con được cảm nghiệm lớn lên và có bình an trong tâm hồn với những điều mà chúng con gặp và hoàn tất, dẫu đó là những việc nhỏ hay lớn, chúng con làm với một tâm tình hướng về Chúa, làm với một tâm tình cầu nguyện, nói lên những gì từ sự thật.

Mọi việc chúng con chỉ biết mỗi một khi muốn nói về những điều lành thánh, những điều của Thiên Chúa, những điều đem con người tự nơi sai trái hay lỗi lầm để trở về, nói lên để con người tìm đến chân lý sự thật, nếu không có Chúa Thánh Thần cho phép không ai có thể thông thạo để có thể nói được, nói hết với tâm hồn, với trái tim, có cơ hội chứng minh cho Chúa.

Cũng có cơ hội cho những người đối phương họ có thể mở đôi tai, mở cỏi lòng và mở rộng tầm mắt để biết được biết bao phép lạ do Chúa đang làm cho thế hệ ngày hôm nay, biết bao việc kỳ diệu, biết bao việc phi thường, lạ thường mà Chúa đang làm việc trong thế giới con người. Chúng con cũng cảm thấy rất bỡ ngỡ, nhưng qua những việc được hoàn tất thì thấy đó là việc của Thiên Chúa làm, là do Chúa Thánh Thần hoạt động, linh ứng qua Thần Khí của Ngài. Mọi việc chúng con cảm thấy rất hạnh phúc, rất bình an, rất vui tươi phấn khởi với tất cả những việc đối diện và thực hiện theo những điều mà chúng con gặp và chia sẻ trong sáng hôm nay.

Lạy Chúa, đó là câu chuyện của buổi sáng mà con cũng như chị N. hai chị em trong tâm tình hoàn toàn không biết bất cứ điều gì dự tính trước, chỉ có mang tâm tình để đi tham dự Thánh Lễ và mỗi việc tự nhiên xảy ra để con cũng như chị N được chia sẻ, nói lên những điều cho những vị mục tử và giám mục, họ ở nơi xa đến đây để thăm viếng, họ cũng có cảm giác cái gì thiêng liêng, bao nhiêu nhà thờ, bao nhiêu nơi chỗ tại sao Ngài không đến Ngài không thực hành Thánh Lễ ở những nơi chỗ có thể tiện nghi hơn mà lại đến ở nơi đây. Đó là chỉ có Chúa mới có thể làm được điều đó và chỉ có Chúa mới cho Ngài có những cảm giác đó, chúng con chỉ là những người được sai đi, những người được là dụng cụ của Chúa để thực hành khi Chúa muốn chúng con đối diện với mỗi một công việc.

Lạy Chúa, qua câu chuyện ngày hôm nay quả thật thế giới loài người của chúng con có rất nhiều nhu cầu của mỗi một gia đình ai cũng gặp phải, người thì chuyện này, kẻ thì chuyện khác, người thì bệnh tật, kẻ thì đau ốm, bị té, bị những cái hoang mang trong đời sống đức tin do những người con cái làm nên mối lo lắng cho người làm cha và làm mẹ, nếu sống trong xã hội thực tế hôm nay người làm cha, làm mẹ họ không có lòng đạo đức, họ không nhận ra Chúa thì họ coi những việc đó bình thường dẫu con cái nó như thế nào.

Nó đã lớn, nó đã trưởng thành, nó quyết định cho tương lai của nó được, không ưu tư, không lo lắng và cũng không có trách nhiệm, nhưng chúng con là những người yêu Chúa, biết giáo lý của Chúa, biết giới luật của Chúa, biết điều răn của Chúa không thể nhìn thấy những đứa con của mình, những đứa trẻ tuổi của ngày hôm nay nó bắt đầu đi vào một thế giới tự do, một thế giới tự do không ràng buộc, trong đó nó vượt qua những luân lý, vượt qua những cái con người bình thường nhất có thể đi qua từng giai đoạn.

Những việc nó gặp phải trong cuộc đời là khi lớn trưởng thành muốn lập gia đình cũng phải tìm một người xứng hợp, cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn và ban cho người làm chồng hoặc kẻ làm vợ được sự chọn lựa và được sự chúc phúc của Thiên Chúa. Đó là một điều mà những người làm Cha, người Mẹ đặc biệt những người Cha, người Mẹ có lòng đạo đức và có lòng biết giới luật của Chúa. Xã hội hôm nay nói chung họ tôn trọng quyền cá nhân, những đứa trẻ hoặc tuổi trẻ của thời đại và những đứa con còn trẻ tuổi ở trong gia đình, từng lứa tuổi nó đều có những cái ương ngạnh và ngang bướng của nó, chỉ hai mươi mấy tuổi đầu thì đã nghĩ rằng mình đã tự quyết định và làm được mọi việc cũng như chọn lựa hôn nhân.

Thế giới hôm nay biết bao điều đã xảy ra và đang xảy ra, đi đến đời sống không trung thành, ly dị, ly thân, con cái không còn tình thương của Cha hay của Mẹ, từ đó những đứa trẻ quả thật rất tội nghiệp, gây đến nhiều điều khác nữa, có cơ hội để cho người phụ nữ hay người nam giới có quan hệ khác ngoài hôn nhân, đời sống bắt đầu lộn xộn trong xã hội ngày hôm nay, không có gia đình nào có thể nhìn được toàn vẹn của một thế giới.

Chúng con đang đang đứng giữa những sự việc luân lý đạo thường của những lề luật đã bị thế giới ngày hôm nay gạt qua một bên, ngay cả đời sống đức tin họ cũng không còn nhận ra cái gì là lề luật, cái gì là giáo lý của Thiên Chúa. Một thế giới nói chung biết bao điều đang xô bồ, biết bao điều đang xảy ra trong một thế giới thác loạn, biết bao vấn đề của mỗi một gia đình, của những người làm cha mẹ trăn trở trong thế giới ngày hôm nay. Điều gì đã nhắc nhở và xảy ra?

Đó là giáo lý đã được báo trước những ngày còn lại, của luật tuần hoàn không ai không tránh khỏi, bởi vì con người không đi vào luân lý, không đi vào đúng lề luật của Thiên Chúa, không đi vào giới răn của Ngài, để kẻ hở cho bóng tối làm việc, từ bóng tối đó nó là thần ác, nó là thần dữ, nó luôn luôn rình rập để lấy đi linh hồn của những người con họ muốn đi trong Chúa hay trưởng thành trong Chúa hay họ chưa biết làm sao để có thể sống cho đi vào đường lối, cho nên nó ảnh hưởng chung trong thế hệ, số người sống trong giới luật, sống trong lề luật, sống trong chân lý sự thật quả thật là một số rất khiêm nhường trong thế hệ của ngày hôm nay.

Lạy Chúa đó là một vấn nạn cho xã hội, là một điều Chúa Giêsu đang ưu tư, đang bâng khuâng, Chúa đang muốn để cho con người được nhìn thấy những sự việc khi họ không chọn Chúa, họ không không chọn một đời sống có giáo lý, không chọn một đời sống có chân lý thì họ rơi vào vực thẳm do sự ác làm chủ, nó bắt đầu dùng đủ mọi phương cách trong tinh vi, trong khéo léo, đẩy xô cho thời đại văn minh, còn biết bao điều lạm dụng trong gian ác, trong tội lỗi, trong tình dục và còn biết bao điều hỗn loạn của một thế giới mà chúng con được biết, được nghe, điều gì nhắc nhở con người và điều gì đang nói lên một tiếng nói công chính?

Lạy Chúa, Chúa là một người có quyền năng, Chúa có quyền thực hiện những điều mà Chúa muốn, những điều mà Chúa có thể thay đổi cả một thế giới, thay đổi từng cá nhân, những điều mà Chúa có thể dùng quyền năng và dùng những gì mà Chúa có thể làm được thì điều đó không còn ý nghĩa, bởi vì điều Chúa muốn nơi con người của chúng ta trong thế giới là con tim, là lòng chân thành, là lý trí để được biết lẽ phải và công chính.

Những điều mà Ngài có thể làm thì nó chỉ là những việc lệ thuộc theo quyền năng và sức lực để có thể làm những điều mà con người do họ chưa thấu hiểu, họ cũng không biết dùng vào vị trí nào, chỉ theo thời đại hay theo những gì mà họ thấy còn trái tim vẫn còn băng giá, trái tim vẫn lạnh lùng, lòng vẫn khô cứng, chai đá và còn ngoan cố biết bao điều trong thế giới ngày hôm nay.

Lạy Chúa, tại vì sao mà Chúa cứ mãi đến ngày hôm nay vẫn nhắc đến tình yêu thương, vẫn để cho chúng con được nghe qua giáo lý của Ngài là hãy yêu mến anh em của mình, hãy yêu thương, yêu mến và hãy phục vụ nhau như Thầy đã yêu các con. Đó là điều mà Chúa đã phán năm xưa qua các môn đệ của Ngài, điều đó chính là sự trăn trối của một buổi chiều Tiệc Ly, những việc của Ngài làm đều có một lịch sử rất cao trọng, Ngài chỉ muốn con tim, Ngài chỉ muốn sự quyết định mà con người có quyền chọn lựa giữa lý trí, giữa sự thật, lẽ phải và công bằng để chúng ta có quyền để quyết định cho đời sống hiện tại và chúng ta quyết định cho đời sống linh hồn mai sau.

Thế giới hôm nay có biết bao điều đang xảy ra, những nhu cầu cần thiết rất nhiều và rất nhiều trong mọi hoàn cảnh của mỗi một gia đình, thậm chí nơi nhỏ bé này mỗi một giờ, một khắc trôi qua cũng đều có những vấn đề dù nhỏ hay lớn, dù những chuyện không vừa ý, những chuyện ngược ý, những chuyện hiểu lầm, những cái của con người đang suy nghĩ, những sự hiểu lầm giữa giáo dân cũng như linh mục, còn biết bao điều trong gia đình, xã hội hay những người anh em phục vụ, những người làm Cha, làm mẹ hay anh em, hay cô dì chú bác bất cứ và bất cứ hoàn cảnh nào cũng đã xảy ra và đang xảy ra.

Điều gì cho con người quay trở lại, điều gì cho con người có thể cảm nhận rằng chúng ta có nguồn an ủi, có người cậy tin cho chúng ta có thể sống ở giữa một xã hội hôm nay không bị giữa cái chao đảo trong hiện tại hay lôi cuốn ở trong cuộc sống hay có những cái mà chúng ta là con người không thể dễ dàng tách rời hoàn cảnh trong hiện tại? Bởi vì lẽ đó cho nên Chúa Giêsu Ngài vẫn tiếp tục gặp gở chúng ta, trên 2,000 năm Ngài đã đến với thế giới bằng xương, bằng thịt, Ngài đối diện, những việc của Ngài làm đã ban đến cho thế giới là sự chữa lành trong thiêng liêng, chữa lành bệnh tật và đem bao nhiêu người biết được giáo lý của Ngài.

Thế kỷ như hôm nay chúng ta có mặt và tồn lại ở trong thế hệ ngày hôm nay được nghe, được biết những điều diễn tiến và những điều mà Chúa muốn nhắc nhở lại cho chúng ta, vẫn là một điều duy nhất, vẫn là tình yêu của trên 2,000 năm trước. Tình yêu đó vẫn vĩnh viễn kéo dài cho đến thế hệ ngày hôm nay, vẫn yêu thương, vẫn yêu mến, vẫn một điều dạy cho con người điều chân chính, sự thật, lẽ phải, còn biết bao điều mà chúng ta được nghe và được cảm nhận từ nơi giáo lý của Ngài. Chúng ta không thể từ chối, mỗi một thời đại, mỗi một thời gian giáo lý của Ngài vẫn để cho chúng ta được đón nghe và được biết mỗi ngày.

Chúng ta có thể học được, hiểu được, quyết định hay có thể thực hành hay không tuỳ nơi mỗi một con người cảm nhận, nếu chúng ta không bám víu vào ơn thiêng hay cầu nguyện thì chúng ta chỉ sống trong hoàn cảnh của một thế giới con người, một thế giới tạm bợ chỉ có một cái nhìn hạn hẹp trong con mắt. Có những tài năng nó chỉ thuộc trong thế giới của con người mà chúng ta nếu không để cho mình một cơ hội để tìm hiểu cái gì là chân lý, tìm hiểu cái gì là một Thiên Chúa tình thương, tìm hiểu cái gì từ nơi một giáo lý mà con người cần có, cần học, cần biết và cần tập tành.

Biết bao điều xảy ra mỗi ngày cho chúng ta, xảy ra mỗi ngày cho từng cá nhân, người thì bệnh tật, kẻ thì đau yếu, kẻ thì hoạn nạn, kẻ thì gặp trắc trở trong đời sống hôn nhân, đời sống tình cảm, kẻ thì bị lừa, bị gạt gẫm, kẻ thì bị đủ mọi phương cách ở trong thế hệ ngày hôm nay mọi vai trò, mọi tầng lớp, mọi thời gian. Chúng ta làm sao có thể đối diện, làm sao có thể xử lý được mọi bề ở trong cách thức mà chúng ta gặp hàng ngày? Điều gì nói lên buổi chiều hôm nay với những sự việc bất ngờ, với những sự việc chúng ta có thể không dự tính trước nhưng cũng trở thành hoàn mỹ và có thể có cơ hội được tiếp xúc?

Có những chuyện chúng ta không ngờ trong dự tính thì đã xảy ra biết bao chuyện, đó là hoạn nạn, bệnh tật hay còn biết bao điều đáng sợ hơn nữa, con người không có gì là chắc chắn ở trong thế giới trần gian, không có cái gì là bền đổ hoặc vững bền mà chúng ta có thể tin và cậy nhờ vào nó, cho nên chỉ có một điều duy nhất ngày hôm nay chúng ta được nghe, được biết.

Những gì từ con người nó chỉ nằm trong giới hạn của con người, dù là tiền tài, danh vọng hoặc vật chất, nó chỉ nằm trong thời điểm mà chúng ta có sức khỏe, chúng ta còn có hơi thở và còn có những giây phút mà chúng ta hoạt động trong thân xác thì nó mới có ý nghĩa của nó, còn nếu chúng ta vẫn y lại những điều mà chúng ta có là tiền tài, là tài năng, là những hoàn cảnh mà chúng ta không cần lo, không cần quan tâm và cũng không cần lưu ý đến đời sống của tâm linh thì khi chúng ta gặp những cái khó khăn, chúng ta gặp những điều bất ngờ mà ngày mai xảy đến thì chúng ta sẽ ra sao?

Không ai biết được ngày mai sẽ ra sao hay một chút xíu nữa điều gì sẽ đến với mình, cho nên tất cả mọi cái chúng ta có thể ngồi lại để nhìn những gì chung quanh, từ quá khứ, từ hiện tại mà chúng ta hoàn toàn không biết được tương lai. Những điều gì chúng ta cần có cho nhau trong những ngày còn có nhau, có gia đình, có anh em, có vợ chồng, có những người bạn, có những người thân đang chung quanh chúng ta? Chúng ta có thể dùng cách thức nào để đối diện bằng tâm tình, bằng trái tim?

Chỉ có một điều tóm tắt để nhìn lại, chúng ta cần phải có một con tim, con tim đó phải được sự đụng chạm của Thiên Chúa, đụng chạm của mục đích của Đức Giêsu, Đức Giêsu Ngài đã chết 2,000 năm trước, nhưng cây Thập Tự Giá đó, tình yêu đó, những việc của Ngài làm đó nó sẽ vĩnh viễn muôn đời đi vào lòng người, đi vào trong một thế giới mà chúng ta liên lĩ có thể nhìn được sự sống động mà Ngài đã dạy, Ngài đem đến cho chúng ta những cái thực tế mà con người cần tập, cần học để hiểu được lý lẽ làm người và hiểu được chân lý của một con người.

Lạy Chúa, điển hình như ngày hôm nay, những câu chuyện, những mái nhà đang sống êm ái giữa người Mẹ và người con, rồi tự nhiên người mẹ xảy ra tai nạn, người con bâng khuâng đau đớn và lo lắng cho bệnh tật, hoang mang khi người mẹ đang nằm trên giường bệnh, rồi điều gì xảy đến cho người vợ khi cả một mái gia đình vào một buổi chiều, một buổi tối bình an hạnh phúc nhưng sau một đêm chổi dậy thì người chồng lại trở thành bán thân bất toại, và còn biết bao điều vẫn xảy ra mỗi ngày và mỗi ngày trong cuộc sống.

Những điều đó đến với chúng ta một cách bất ngờ, chúng ta phải xử lý sao đây, chúng ta khủng hoảng, sợ hãi, hoang mang, chúng ta có những cử chỉ hành động gào thét, hay chúng ta có những cái cực kỳ trong con người phát xuất ra với những điều mà chúng ta đang gặp trong bối cảnh của mình, để giải quyết được gì, điều đó là hữu ích, có thể giải quyết được điều khi chúng ta đang gặp hay không?

Lạy Chúa, bởi vì chúng con đang mang thân xác của con người, vẫn là kiếp con người thì mỗi một ngày xảy ra trong đời sống thì cũng thuộc về thế giới của con người. Sanh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình mỗi con người đều phải đối đầu, dù trẻ, dù trung niên hay tuổi già cũng thế, chân lý bình thường nhất mà con người chưa được nghe, được biết với giáo lý của Thiên Chúa thì họ cũng hiểu điều đó là sự căn bản ở trong con người. Nhưng điều gì đem đến cho chúng ta nguồn hy vọng, điều gì là nguồn an ủi lớn cho tâm hồn, cho thể xác, là chúng ta có một niềm tin là chúng ta nhất định không thể không biết một Đấng đã chết cho nhân loại.

Một Đấng đem chân lý và một Đấng liều mình đi vào cái chết để cho chúng ta được sống, được sống trong giáo lý của Ngài, được sống trong chân lý của Ngài, được sống trong quyền năng và được sống trong ân sũng mà Ngài ban cho chúng ta qua mọi thế hệ, hôm nay, ngày mai, vĩnh viễn là như thế, việc của Thiên Chúa làm không ai có thể thấu hiểu được, nhưng những sự kỳ diệu, phi thường vô thường thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được trong mọi thế hệ, nhất là thế hệ của ngày hôm nay.

Chúng ta được nhìn được nghe những người bịnh đi vào cõi chết, bác sĩ đã bó tay, chờ ngày ra đi, nhưng điều gì đã xuất hiện và điều gì để chúng ta được nhìn thấy? Đó là một hiện tượng trong mầu nhiệm mà con người chỉ nói một cách đơn giản và dễ hiểu: Phép lạ xảy ra hay sự kỳ diệu mà không thể giải thích được ở nơi con người, bởi vì chỉ có lòng tin, con tim, cõi lòng mới có thể giải thích được với những điều mà họ tin, họ tìm tới để gặp gỡ một Đấng nào đó mà họ tin thật Đấng đó có quyền để chữa lành cho họ, có quyền để họ cầu xin và cảm nghiệm.

Chúng ta có thể được nhìn thấy càng ngày càng bước sâu ở trong thế hệ của ngày hôm nay, chúng ta nhìn được sự thờ phượng chung trong thế giới, của những Giáo đạo, của những cái mà họ tự do để có thể tôn thờ những Đấng bậc mà họ tôn thờ cho đó là Đạo giáo, do chính đó là lòng tin, cho đó là những bậc mà họ tôn thờ.

Chúng ta có thể dùng một chút thời gian để có thể suy nghĩ thật kỹ lại và sự tôn thờ mà chúng ta tôn thờ trong hiện tại hay qua mọi thời đại vẫn còn những điều đó. Ai là người có thể chết cho nhân loại, ai là người có thể chết cho chúng ta và ai là Đấng có một lịch sử cao trọng, Ngài từ trời cao hạ thế trần gian, chỉ có Ngài, chính Ngài và một mình Ngài là độc nhất ở trong thế hệ trần gian mà chúng ta được biết là từ cõi chết sống lại? Đó, một điều duy nhất đó để chúng ta nhìn lại, để sự tôn thờ của chúng ta đặt để đúng một Đấng mà chúng ta có cơ hội để chọn lựa và tôn thờ họ hay không?

Ngày hôm nay tất cả những việc gì đang xảy ra trong thế giới, những bối cảnh, những cảnh vật mà họ đang tranh dành kịch liệt với nhau, với những sự hơn thua, với những cái tranh dành lợi lộc riêng cho đất nước của họ, cho dân tộc của họ, họ không nhìn thấy anh em đồng loại, họ không nhìn thấy sự tương quan giữa con người và con người, họ không nhìn thấy con người phải cần có một cái gì cao siêu hơn, cái gì rộng lớn hơn trong một đời sống chân lý, có thể hiểu và cho nhau tình yêu, cho nhau quảng đại, cho nhau những lúc cần thiết miếng cơm, manh áo, và cho nhau cái gì cao quý nhất.

Chỉ có đạo của Đức Giêsu Kitô dạy cho con người, yêu thương, chia sẻ, anh em trong tình thương mến, hy sinh, cho đi, và biết bao điều ở trong sự lập đi, lập lại: bác ái yêu thương, tha thứ, nhẫn nại, cứ liên tục ở trong giới răn, trong giới luật, nhắc cho con người được nhìn thấy con người cần có một trái tim mở rộng, một trái tim yêu, một trái tim biết xót thương những người anh chị em, biết xót thương người đồng loại, biết xót thương những cảnh mà chúng ta đang nhìn của những người đói cơm và bệnh tật, không có mảnh áo để che than.

Còn những nơi, những chỗ đang đau khổ, họ vẫn mang một thân xác của con người nhưng được bao nhiêu người lãnh ngộ, được bao nhiêu người thấu hiểu được điều này, vẫn là một chân lý vĩnh viễn muôn đời không thay đổi là chỉ có một Đức Giêsu Kitô, Ngài đã chết và cái chết đó để thay đổi cho một đời sống tương lai của linh hồn và đời sống thiêng liêng mà chúng ta có thể gặp gỡ trong thế giới của mọi thời đại hôm nay.

Điều gì để nhắc và đưa chúng ta trở về lại với cõi lòng, với con tim từng cá nhân một? Điều gì nhắc nhở sự chọn lựa cho mình để hiểu thấu hết với tất cả những điều mình được mang thân xác của một con người, mang kiếp sống của một đời người, có thể cảm nghiệm với những quyền lợi mà mình có thể có được từ một Đấng Tối Cao, một Đấng nhân hậu, một Đấng có quyền ban, một Đấng có quyền lấy lại ở nơi chúng ta?

Lạy Chúa, nói đến đây con cảm nhận, quả thật đời sống con người của chúng con chỉ cần bước thêm một bước thì chúng con có thể hiểu sâu hơn để nhờ ơn Thánh của Chúa, được học giáo lý của Chúa, được thực hành những lời của Chúa dạy, được nghe giáo lý của Chúa để cứ tập luyện mỗi ngày và đối diện thì chúng con mới thoát được cái lưới vây trong hiện tại của con người và cá tật ở trong bản ngã, cá tánh, mới có thể tập từ từ để thoát bớt những cái gian ác, những cái tối tăm, những cái đè nặng, những cái suy diễn mà con người luôn có và đeo mang trong thân xác.

Tất cả mọi cái đến với chúng con một cách bất ngờ, đến với chúng con dồn dập hay đến với chúng con những cái mà chúng con không thể cảm nghiệm rằng chúng con có thể chịu được với những sự xảy ra bất ngờ đó hoạn nạn, bệnh tật hay ngay cả cái chết. Thời điểm hôm nay điều gì nhắc nhở cho con người, điều gì gợi dậy cho con người có một cái gì đó ở trong sự trăn trở bâng khuâng, bởi vì chúng ta chưa có cơ hội để thấu rõ và hiểu cho cận giáo lý mà chúng ta đã có trên 2,000 năm.

Một điều duy nhất chúng ta bỏ quên là chúng ta không tin tưởng tìm gặp một Đấng mà Ngài đã chết cho chúng ta, đó là một điều vĩnh viễn muôn đời, bởi vì Ngài là một vị Vua, là một Chúa, là một Vị Chủ Quyền ở trong nhân loại. Lời của Ngài là một điều thành tín, vĩnh viễn muôn đời, những gì của Ngài hứa, những việc của Ngài làm là chân chính, là sự thật, là lẽ phải, điều đó muôn đời không thay đổi nhưng chúng ta có cảm nghiệm hay không, có được cơ hội đón nhận, hay tìm tới để thực hành cho đời sống của chúng ta hay không thì đó là quyền lợi riêng của mỗi một cá nhân.

Chúng ta cứ sống trong một đời sống của bản ngã, thực tế, cá nhân, tự ái, tiền bạc, danh lợi, ghen tuông, ganh ghét và biết bao tật xấu mà thế giới con người thuộc về tội lỗi mà chúng ta đã gánh chịu ngay thời điểm đầu tiên bởi tội bất tuân cho nên loài người đã sa vào cái lưới của ác thần. Từ đó nó hoành hành trong thế giới của trần gian, nó đã thắng trận đầu tiên để lấy đi những điều mà chúng ta có được từ nơi Thiên Chúa.

Bởi vì Ngài đã cho chúng ta sự tự do để có thể chọn lựa sống với Ngài, đi với Ngài hay đón nhận những điều Ngài đã cho và tiếp tục cho để chúng ta hưởng được những cái gì của thiên quốc và cái gì của trần thế. Chúng ta đã tự cắt đứt, bởi vì cái tội đã tách rời giữa Thiên Chúa và con người, đã tách rời một không gian quá lớn giữa Trời và Đất, điều đó để chúng ta phải trầm luân khổ ải trong những ngày ở một thế giới trần gian, phải làm việc, phải cố gắng tìm cách để sinh nhai ở trong cuộc sống, đổ mồ hôi nước mắt mới có mà ăn.

Tất cả những sự việc khác chúng ta cũng phải đi theo luật tuần hoàn và điều lý lẽ của những cái đã có ngay từ lúc ban đầu, đó là điều chúng ta đã quyết định đi vào định luật, nhưng chỉ còn một cái mà chúng ta hy vọng là bởi vì tình yêu của Thiên Chúa không cắt lìa chúng ta ngay từ lúc chúng ta có lỗi mà Ngài vẫn để đôi mắt trông nhìn và Ngài vẫn có những cái khắc khoải bâng khuâng, tìm cách giúp cho chúng ta, tháo gỡ cho chúng ta những sợi đây vô hình, những sự ràng buộc tội lỗi ở trong gian ác. Ngài dùng quyền năng của Ngài, Ngài dùng những sự hợp lý của một Đấng Thượng Trí và sự thông minh của một Đấng Tối Cao đi vào giữa thế giới của con người, từ đó chúng ta có một lịch sử để được nhìn thấy Chúa Giêsu, Ngài đi vào lịch sử của thế giới trần gian, và Người được chọn lựa và thay thế là Thánh Nữ Đồng Trinh Maria.

Câu chuyện của trên 2,000 năm trước, một thiếu nữ tuyệt vời xinh đẹp, một lứa tuổi rất trẻ nhưng có những cảm nghiệm rất sâu và thâu nhận tất cả những điều được đón từ nơi thiêng liêng do Thiên thần Gabriel thông báo, chấp nhận hai tiếng “Xin vâng” của Đức Mẹ mà chúng ta có sự trường tồn cho đến ngày hôm nay. Từ đó đã có sự đổi mới do Con Một của Thiên Chúa đã đi vào cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria.

Câu chuyện đó bắt đầu là một sự chớm nở, là một cành bông bắt đầu được nở hoa ở trong một thế giới mà chúng ta là một sa mạc, một sa mạc nồng cháy, một sa mạc đang sống giữa một vùng lửa đỏ, những sự ác đang thiêu đốt lòng người, thiêu đốt những đam mê lạc thú, thiêu đốt với tất cả những tội lỗi mà con người phải gánh chịu, những tội mà họ đã xúc phạm ngay từ lúc đầu tiên. Điều gì nhắc nhở cho chúng ta qua từng thời đại và qua mỗi một thế hệ cùng quy tụ trở lại với những điều được nhắc cho chúng ta có thể gợi lại những gì đã có từ muôn thuở, sự bắt đầu đó không phải là một điều phi lý và vô lý mà là một điều đi vào một định luật có sẵn, trình tự, sắp xếp theo hàng ngũ của một Đấng thông minh tối thượng.

Ngài ban đến cho chúng ta trong thế giới của loài người, từng bước một, từng giai đoạn một chúng ta có một lịch sử mà chúng ta không thể phủ nhận được và không ai không biết là Chúa đã hạ thế trần gian. Ngài đã chết cho tội lỗi để chúng ta có niềm hy vọng, và có một ánh sáng thật sự thiêng liêng do từ Trời cao Đức Chúa Cha đã vì Con Một của Ngài mà ban cho con người trong nhân thế. Chúng ta hãy dành thời gian để có thể cảm nghiệm được thử xem, quả thật là một điều tuyệt vời, quả thật là một chân lý thật vô cùng xuất sắc, không thể diễn tả được bằng hành động hay bằng những từ ngữ của thế giới trần gian mà chỉ hành động và diễn tả được bằng con tim, bằng cõi lòng, bằng sự đền đáp tri ân, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, muôn muôn đời vĩnh viễn chỉ nói lên tạ ơn và phục tùng một Đấng Tối Cao.

Chúng ta đã bỏ qua nhiều thời gian, chúng ta đã giữ lấy khư khư những cái gì của con người, của thân xác, của những cái thuộc về một thế giới quá thấp hèn trong thế giới trần gian, chúng ta không nhìn cao, không nhìn sâu của những cái gì vĩ đại cao trọng, những hạnh phúc, những điều cho chúng ta nhìn thấy vô thường, phi thường, chúng ta không có thể nhìn được và so sánh với con mắt con người mà đón nhận trong thiêng liêng bằng con tim, bằng cõi lòng để chúng ta không ôm lấy sự đau khổ, không ôm lấy giữa sự chọn lựa, không ôm lấy những sự suy diễn tiêu cực của con người.

Lạy Chúa, một điều rất cao trọng vĩ đại mà con người quả thật không thấu cho hết và không hiểu cho ra qua mọi thế hệ, chúng ta vẫn nằm trong vị trí bâng khuâng, trăn trở, đi tìm khát vọng, chúng ta đã để cho sự dữ làm việc, sự tàn ác, tàn nhẫn đó nó vẫn tiếp tục nắm giữ chúng ta ở trong thế hệ của hiện tại, càng ngày càng hung tợn hơn, càng ngày càng kích liệt hơn và càng ngày càng thấy chúng ta được nhìn chung trong thế hệ ngày hôm nay. Con người cảm nghiệm được bao nhiêu để biết được thế giới thiêng liêng, thế giới của hồng ân, thế giới của ân sũng, và thế giới của một Thiên Chúa tình thương?

Ngài đầy quyền năng, trong tay có biết bao điều để ban cho con của Ngài, ban cho chúng ta là những người con của Ngài, ban cho những người mà Ngài đã chết cho họ, trong số đó có chúng ta. Chúng ta chỉ nắm những cái gì ở trong hiện tại, chỉ nằm trong những cái hạn hẹp, chúng ta không để cơ hội cho đôi mắt đức tin được nhìn, cho cõi lòng tâm tư của chúng ta khẳng định để đi tìm một Thiên Chúa của chúng ta, để đến với Ngài, để tin vào Ngài và thực hành những điều của Ngài dạy để chúng ta không phải đau khổ, không phải trầm luân, không phải bị những cái của thế giới ngày nay với những điều đang vây quanh trong hiện tại.

Lạy Chúa, tất cả những cái Chúa đã dạy và cho chúng con rất nhiều cơ hội nhưng bởi vì chúng con đã quyết định sai, đã không hiểu thấu, không mấy ai thực hành và tin vào những sự thiêng liêng mà Thiên Chúa ban và đặt để cho con người, Ngài đã gởi biết bao ngôn sứ, Ngài đã gởi biết bao tiên tri, trong thiêng liêng Ngài đã gởi Thánh Thần của Ngài xuống để sống trong thế hệ của chúng ta, sống qua mọi thế hệ của con người, sống ở trong một thế giới trần gian.

Chúng ta không nhìn thấy nhưng trong thiêng liêng Ngài vẫn hoạt động, hoạt động mỗi một ngày và làm việc trên mỗi một tâm hồn khi họ tin và nhận ra, chúng ta chưa tin, chưa nhận ra những Ngài vẫn giúp cho chúng ta những điều lành thánh, là con tim, là cõi lòng, là lương tri, là lương tâm nói lên những điều lành thiện, nói lên những điều tốt đẹp, nói lên những điều mà con người không đi vào cái gian ác, không đi vào cái tội lỗi, không đi vào những cái mà con người có thể tránh được và quyết định được cho mình. Hôm nay chúng ta đổ thừa cho thời đại, đổ thừa cho thế giới, đổ thừa cho tất cả những cái mà con người đã bỏ đi cơ hội quá lâu trong đời sống, chúng ta hãy dùng những giây phút để có thể đi vào những điều đã qua trong lịch sử, chúng ta nghiệm lại qua mỗi một thời đại Chúa vẫn quan tâm.

Chúa vẫn đưa đôi tay để giúp chúng ta đi vào những cái khúc khủy của cuộc đời, những khúc quanh mà mỗi một người luôn gặp và những cái đau khổ mà không ai có thể từ chối, đôi tay đó trong thiêng liêng, trong thầm lặng vẫn nắm lấy chúng ta. Chúng ta có biết rằng Ngài đang nắm tay chúng ta hay không hay chúng ta buông tay để cho cuộc đời của chúng ta trôi nổi bềnh bồng, chúng ta lại mất niềm tin, lại không còn chờ bám víu và cứ tiếp tục đi sâu vào những cái cột chặt mà chúng ta đã bị dính trong kiếp con người, là tự ái, là tự cao, là tự đại, là không khiêm nhường, là còn những cái ỷ lại với những tài năng, sức lực của con người để chúng ta hoàn toàn thất bại.

Chúng ta đã được nhìn thấy biết bao danh nhân trong thế giới, đầy tài năng, đầy tiền của, họ cố xài cho hết một kiếp người hay không hay tất cả những gì khi họ ra đi vẫn là bàn tay trắng, không một cái gì được đem theo khi được mời gọi ra đi trong thân xác này. Điều gì họ trả lời, điều gì họ đối diện với Thiên Chúa, điều gì họ trả lời với một công nghiệp mà Chúa đã chết cho họ, Chúa đã chết cho linh hồn của họ và chết cho thể xác của họ? Giờ này người đó đang ở đâu, linh hồn ở nơi nào và thực tế đã để lại những gì tốt đẹp cho những danh nhân đó, cho những cái tài năng đó, những người mà chúng ta được biết, được nghe?

Nó trở thành những điều mà chúng ta chấp nhận trong hiện tại là phù du, là những hư không, là hoàn toàn không có khi chúng ta kết thúc cuộc đời, kết thúc mạng sống. Nếu chúng ta không biết Thiên Chúa, nếu chúng ta không cảm nhận được tình yêu của Ngài, nếu chúng ta không nhận ra chân lý sự thật, nếu chúng ta không thấy được sự huyền nhiệm cao trọng mà Thiên Chúa cho chúng ta là những người được làm con của Ngài thì cuộc đời này chúng ta chỉ sống, nếu chúng ta không biết điều đó thì là một điều đáng tiếc và đáng tội nghiệp cho cá nhân đó.

Lịch sử vẫn tiếp diễn và vẫn đi qua, con người có quyền chọn lựa và quyết định cho mình với điều mà mình thấy được bằng cõi lòng, bằng con tim, những gì mà Thiên Chúa làm là chân chính, là sự thật, là lẽ phải nhưng con người có nhận ra chân chính, lẽ phải hay không là tùy nơi mỗi một cá nhân, tùy nơi mỗi trái tim để họ có thể thực hiện và cảm nghiệm đời sống của con người trong thân xác, nhưng họ vẫn có những cảm nhận, vẫn có những điều mà con người luôn khao khát là sự bình an của tâm hồn, là niềm hy vọng mà chúng ta nở được nụ cười từ bên trong cho đến nụ cười ở trên môi, đó là điều hạnh phúc mà chúng ta có được và thỏa mãn được những gì trong hiện tại.

Tiền bạc là điều cần thiết để xử dụng với những cái khi chúng ta có thể cho đó là những nhu cầu, nhưng điều gì nó nằm ở bên trong, nó nằm ở trong linh hồn, nó nằm ở trong trái tim, nó nằm ẩn ở trong cõi sâu của con tim thì không có gì có thể mua được và không tiền bạc nào có thể dùng nó để mua lấy sự bình an, dùng nó để mua lại cho mình niềm hy vọng hay dùng nó để mua niềm vui, nếu có niềm vui đi chăng nữa là chỉ là niềm vui trong thân xác, niềm vui của những cái hưởng thụ của con người, niềm vui với tất cả những gì thuộc về thế giới trần gian, còn niềm vui thật sự đích thật mà chúng ta cần có và cần gặp là ở thẩm sâu cõi lòng, là con tim yêu, là con tim biết yêu, là con tim chấp nhận yêu, là con tim hy sinh cho tình yêu, và con tim mà chúng ta được đụng chạm bởi những sự thiêng liêng cao cả mà Thiên Chúa ban cho thế hệ của con người.

Lạy Chúa, một bài học mọi tầng lớp có thể hiểu, mọi vai trò cũng có thể đoán được với vị trí, với tất cả những cái hoạt động ở trong thế giới của con người, nhưng chúng ta đã tỉnh thức khi được nghe, khi được biết hay vẫn nằm lỳ và cũng ở trong mọi vấn đề của hiện tại? Nó ràng buộc bởi kiêu ngạo, nó ràng buộc bởi tự ái, nó ràng buộc bởi tiền bạc, nó ràng buộc bởi những tư lợi và danh vọng trong hiện tại, đi tìm kiếm cái gì ở trong xã hội, tìm kiếm cái gì ở trong con người và tìm kiếm cái gì thuộc của thế giới trần gian?

Khi chúng ta gặp những tai ương, những thử thách, những đau khổ thì ôi thôi đã quá muộn màng, nhưng cái sự muộn màng đó Chúa vẫn chấp nhận, bởi vì cái điều cao siêu này mà chúng ta có thể nhìn thấy được rằng không có ai có thể có, chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi, cho nên chúng ta đừng khờ dại và đừng bước sâu vào cái sai của mình nữa. Thế hệ hôm nay là một thế hệ đã được nhận thấy chung tất cả mọi điều đã diễn tiến và đã xảy ra và vẫn còn tiếp tục đối diện, chúng ta có một Thiên Chúa tình thương, giáo lý của Ngài muôn đời và muôn thuở không không lung lay và thay đổi mà chỉ có yêu để đem chúng ta về, chỉ có yêu để chinh phục trái tim của chúng ta, chỉ có yêu để đưa chúng ta đứng dậy được ở nơi lỗi lầm, chỉ có yêu để thay thế cho những cái đau khổ, những cái vướng mang để chúng ta được đến với Ngài.

Không có một giáo lý nào, không có một Đạo giáo nào và không có một Đấng đáng Tôn Thờ nào mà chúng ta có thể được nhìn thấy một cách tận tụy rõ ràng và xác định bằng Đức Giêsu Kitô. Chúng ta đã được nhìn thấy Ngài, chúng ta đã cảm nghiệm, dẫu là một lịch sử nhưng trong thiêng liêng Ngài vẫn sống động, Ngài vẫn gặp gỡ chúng ta, Ngài vẫn đối thoại với chúng ta, Ngài vẫn ban cho chúng ta và Ngài vẫn đụng chạm trong trái tim của chúng ta, đó là điều duy nhất mà chúng ta được thấy nơi Thiên Chúa của chúng ta.

Đây là một câu chuyện có thật và đây là một thế hệ được nói thật cho tất cả mọi giới, mọi vai trò và mọi tầng lớp có thể dễ dàng để nhìn và nhận ra, chúng ta đừng ngoan cố, cứ chìm ngập bởi những cái mà chúng ta nhìn thấy được rằng không ai dẫu đó là Người mà chúng ta tôn thờ, không ai chết cho chúng ta và không ai có quyền từ nơi cõi chết để được sống lại và không ai có thể đối với chúng ta bằng thiêng liêng để nói bằng tiếng nói, để cho chúng ta cảm nhận được những điều đang có ở trong thế giới ngày nay, là sự chữa lành của Ngài, chữa lành từ nơi thân xác, chữa lành từ nơi tâm linh, chữa lành từ nơi linh hồn và chữa lành từ nơi bệnh tật.

Những điều mà chúng ta được thấy là những cái cần thiết trong thế giới ngày hôm nay, con người đã đi vào cõi chết, đã mang một chứng bệnh hoàn toàn không còn thuốc chữa và đã đi vào để chuẩn bị đối diện với cái chết, nhưng rồi chúng ta có cơ hội được gặp gỡ, chúng ta tin và chúng ta tìm đến Ngài thì Ngài chữa lành, Ngài cho chúng ta cơ hội được sống.

Ngài cho chúng ta cơ hội được trở mình để nhận ra những cái sai và trở mình trong thời điểm đó từ linh hồn đến thể xác, tìm đến Ngài để được biết Ngài, sống sửa đổi tất cả những gì trong quá khứ mà chúng ta đã vô tri xúc phạm và đã làm. Thiên Chúa là một Thiên Chúa tình thương không trách tội loài người, Ngài chỉ chờ đợi lòng ăn năn và thống hối, đó là một điều cao siêu không ai có thể nhìn thấy được và thấu hiểu được tình yêu của Thiên Chúa dành một cách tuyệt đối và tuyệt đối cho con người.

Lạy Chúa, nếu Chúa không tỏ hiến cho chúng con được cảm nghiệm với tất cả những gì mà chúng con đã gặp và đã qua mỗi một thời đại, đều có những lịch sử nhưng con người vẫn nằm trong sức yếu đuối của thân xác, sự mỏng dòn dễ bể và còn biết bao điều lý trí chúng con có, sự chọn lựa chúng con có, sự khao khát và ước muốn chúng con có và cái quyết định chúng con có, nhưng khi đụng vào với thực tế quả thật chúng con đứng không nổi, chúng con quyết định không vững vàng và chúng con không chọn lựa đúng một chân lý có thật, dẫu chúng con đã biết.

Chúa ơi, chúng con biết Chúa là một Thiên Chúa tình thương, là một Thiên Chúa tình yêu, là một Thiên Chúa dùng lòng nhân từ để đối xử với con người, sự nhẫn nại qua biết bao thời đại để lại cho chúng con, nhưng đến thế hệ nay chúng con lại càng tệ hơn, lại còn sống trong thác loạn và tội lỗi còn nhiều hơn những thế hệ đã đi qua trong lịch sử.

Hôm nay, những ngày phải đối diện với sự thật, phải đối diện với một sự quyết định giữa bóng tối và ánh sáng, phải quyết định với một số người đi trong ánh sáng và một số người đang chìm ngập trong bóng tối tội lỗi, nhất định phải tách rời và không còn tiếp tục những ngày tháng hôm nay trên trần thế nữa, cho nên tất cả những gì đang diễn tiến, đang xảy ra, đang được nghe, đang được biết nó chưa bao giờ có trong mọi thế hệ.

Hôm nay chúng con mỗi tầng lớp được hiểu, được cảm nhận và được chọn lựa, xin cho chúng con sớm nhận ra tiếng nói của Chúa, sớm nhận ra chân lý có thật này, sớm nhận ra sự nhắn gởi của mạc khải của những ngày còn lại và cũng để cho chúng con cảm nhận được sự gần gũi với tình thương, chỉ nhìn vào Lòng Thương Xót của Chúa, không nhìn vào sự nghiêm trị của Ngài mà chỉ bám víu vào tình thương xót, bám víu vào lòng nhân hậu, bao dung để chúng con được sống, sống với những ngày trên trần gian mà chúng con có cơ hội để xin Chúa cho chúng con được thay đổi.

Thay đổi trong ân sủng của Ngài, thay đổi trong ân thánh của Ngài, thay đổi qua tiếng nói sống động được nhắc nhở, thay đổi những sự việc đang gặp và thay đổi những điều mà chúng con đối diễn mỗi ngày. Chúng con nhất định phải từ bỏ đi sự lôi cuốn của bản ngã, của cá tánh, để chúng con chỉ quyết định đi tìm một chân lý có thật, tin vào một Đạo mà chúng con được nhận ra, là một Đạo mà chúng con chỉ nhìn thấy là tình yêu, là ơn cứu độ, là sự nhắc nhở cho con người cơ hội để có thể cảm nghiệm rằng đời sống của chúng con linh hồn quả thật rất cần và có giá trị cho đời sống của một kiếp người.

Cho nên chúng con đừng từ chối, đừng bỏ qua và cũng đừng xem thường tất cả những cái đang được đón nghe và được đối diện trong hiện tại mà hãy cho đó là những món quà ân sũng của Thiên Chúa ban tặng cho thế giới ngày nay, đó cũng là những điều nhắc nhở cho ơn cứu độ mà Ngài sống động cho tất cả những người chúng ta được gặp, trong mọi tầng lớp, trong mọi vai trò để được bắt gặp những hồng ân và ân sũng, là những món quà cao trọng vĩ đại và cao quý để chúng ta được ẵm lấy những món quà này, để chúng ta được khai thác những món quà này, chúng ta được học theo, như đón một chân lý sống động để dạy cho chúng ta trong thế hệ ngày hôm nay.

Chúng ta quay trở về, chúng ta nhận thức với những cái còn sót lại trong cuộc đời mà chúng ta chưa làm, chúng ta chưa cảm nghiệm được tình yêu của những ngày tháng khi chúng ta đã được đón nhận và chấp nhận đi vào một giáo lý mà chúng ta được biết Thiên Chúa. Đừng ngoan cố, đừng cứng lỳ, đừng dửng dưng và cũng đừng chai đá, cho chúng ta cơ hội đi tìm cái gì đang có thật, đi tìm một chân lý mà chúng ta cần phải được biết, cần phải được học hỏi và cần phải thực hành, bởi vì ngày tháng nó không còn để chờ đợi chúng ta nữa và nó không mãi để có thể cho chúng ta nhiều cơ hội để được ăn năn thống hối.

Để được đón lại những điều mà mỗi con người khao khát là ở một nơi chốn mà chúng ta sống trên trần thế này cũng được bình an hạnh phúc, và khi chúng ta ra đi cũng được về ở một nơi chốn muôn đời vĩnh cửu. Chúng ta không thể phủ nhận và không thể từ chối ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô, chân lý của Ngài được thực hành, được đón nhận, được tôn kính, phụng thờ và trân quý, được cảm nghiệm từ con tim và cõi lòng để chúng ta một lòng tìm trở về với Thiên Chúa, một lòng quay bước rủ bỏ tất cả những sự lôi cuốn ở trong thế giới của trần gian, của những đam mê, của những lạc thú, của những phù du của con người.

Hãy về với Thiên Chúa của chúng ta để nép vào Lòng Thương Xót của Ngài, xin Ngài ban cho chúng ta sự hiểu biết, sự cảm nghiệm và biết chân lý sự thật để chúng ta chuẩn bị cho mình trong hiện tại, những ngày còn trong thân xác, chuẩn bị một tương lai cho linh hồn và cho một tương lai mà không ai có thể từ chối được khi chúng ta đối diện với một Đấng mà chúng ta cần phải đối diện là sự công bằng, là lẽ phải, là chân thật mà con người không ai có thể từ chối được với một giáo lý đó để chúng ta không ai rớt vào một cái lưới mà chúng ta đang bị nó đang cuốn hút, nó đang lôi kéo bởi những gì của thân xác hưởng thụ, tham lam, ích kỷ, tội ác, danh lợi.

Còn biết bao điều chúng ta đang triệt hạ lẫn nhau, chúng ta đang tìm cách giết hại lẫn nhau, chúng ta đang tìm cách dựng nên chiến tranh, dựng nên hiềm khích, dựng nên một thế giới đang làm việc là bàn tay của sự gian ác, của một loài quỷ dữ nó đang bọc xác con người, nó nằm trong những điều mà chúng ta đang chấp nhận trong hiện tại để tranh dành hơn thua và tìm kiếm những gian ác, không nhìn vào đời sống chỉ có hòa bình, chỉ có tình yêu, chỉ có bình an mới đem lại nguồn lợi ích cho con người từ thiêng liêng, thể xác hay ngay cả đời sống hiện tại, để khi chúng ta gặp những đau khổ trong cuộc đời chúng ta biết rằng chúng ta cần phải học sự nhẫn nại, sự hy sinh, sự kiên trì để mỗi một cá nhân đều biết cách ở trong một đời sống mà họ phó thác, họ tin cậy thì điều đó họ sẽ được nhận và cảm nghiệm sau để họ có thể tự bước qua những đoạn đường khi họ đang gặp.

Điều đó cũng dạy cho chúng ta đời người là một đời sống mà chúng ta cần phải đi qua những Thập Tự Giá, Thập Tự Giá của đời mình, Thập Tự Giá của một kiếp con người. Thiên Chúa là một Thiên Chúa cũng phải gánh chịu tội lỗi cho chúng ta, Ngài cũng phải đi vào con đường của Thập Giá, đi vào từng đoạn đường của Thập Tự Giá, cuối cùng Ngài cũng đã chết cho chúng ta. Đem điều gì cho chúng ta? Đem cho chúng ta Sự Phục Sinh, để chúng ta có ngưồn hy vọng, để chúng ta nhận ra thành công mà Đức Giêsu đã làm, để cho chúng ta có một đời sống không phải ở trần gian không mà là một đời sống cho linh hồn trên thiên quốc.

Cho nên tất cả những điều của bài ngày hôm nay đã đủ biết bao điều diễn đạt để chúng ta được hiểu và chúng ta được gặp ở trong mọi hoàn cảnh ở trong hiện tại, chúng ta hãy tìm và trở về với Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta hãy đến gặp gỡ Ngài, chúng ta hãy tin đời sống của chúng ta cần Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, chúng ta hãy nhớ một điều Thiên Chúa là một vị Vua Vũ Hoàn, không ai có thể qua được Ngài. Chỉ có Ngài là một Đấng duy nhất, chỉ có Ngài là một vị Vua duy nhất từ trời cao hay đến trần thế, Ngài mới có quyền ban cho chúng ta hạnh phúc, Ngài cũng có quyền đối diện với chúng ta bằng sự công bằng.

Chúng ta đừng đi sai với giáo lý, đừng đi sai với những điều được biết, được nghe và lý trí cũng có thể quyết định để chúng ta đừng chìm ngập, bán linh hồn cho loài quỷ dữ, chúng ta đã chìm ngập trong bóng tối của tội lỗi nhưng chúng ta cũng không nhìn ra được cái lối đó mà quay trở về, những điều chúng ta còn được nghe, được biết là khi chúng ta còn trong thân xác, là có cơ hội mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có cơ hội được chọn lựa quay trở về để thống hối ăn năn thì chúng ta sẽ được những món quà mà Chúa đã hứa, đang ban và sẽ ban. Nếu chúng ta cứ kiên trì và cứ đi theo với con đường tội lỗi, với sự xúc phạm đến Thiên Chúa, tiếp tục ở trên con đường đó thì những điều đó chúng ta đã tự quyết định hủy cuộc đời của mình, hủy linh hồn, hủy thể xác và cứ tiếp tục trong chai đá, cứng lỳ thì sẽ có một giá mà tự chúng ta quyết định lấy.

Chúa rất công bằng, Ngài không sử dụng cái gian ác như con người đang suy nghĩ, Ngài chỉ để cho chúng ta được hưởng những cái mà chúng ta quyết định, Ngài chỉ để cho chúng ta được nhìn thấy những điều mà chúng ta phân biệt được giữa cái đúng và cái sai, lẽ phải chân chỉnh hay gian ác, tội lỗi, cũng như ánh sáng và bóng tối. Nếu chúng ta chọn bóng tối thì bóng tối nó sẽ hủy diệt chúng ta từ linh hồn và thể xác, nếu chúng ta chọn ánh sáng thì ánh sáng sẽ chan hòa và soi chiếu cho chúng ta từ con tim, từ cõi lòng để đi trong chân lý, đi trong ánh sáng, đi trong sự thật và đi trong tình yêu của lòng tha thứ mà chúng ta được đón nhận ở nơi Lòng Thương Xót mà Ngài ban cho chúng ta trong thế hệ của ngày hôm nay.

Chúng ta được nghe những lời sống động, được dạy một cách trực tiếp và chúng ta được cảm nghiệm sự gián tiếp của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể để dạy cho chúng ta bài học đích thật, để tất cả những cái ai cũng có thể thực hiện, ai cũng có thể làm và ai cũng có thể trở về với con đường chân chính để Ngài có thể nhắc nhở cho chúng ta trong thế hệ ngày hôm nay, mọi tầng lớp, mọi vai trò có thể thực hành và sử dụng với cách thức mà chúng ta có thể làm được mỗi một cá nhân để tìm gặp gỡ Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể, tìm gặp những sự thật đang có.

Những mầu nhiệm, huyền nhiệm mà Ngài đang ban và chữa lãnh cho những người con cái của Ngài, những ai có con tim, có con mắt để tin, có con tim để cảm nhận và có đôi tai để nghe và thấu hiểu được cái gì từ nơi Thiên Chúa, cái gì từ nơi Thánh Thần của Ngài đang hoạt động và linh ứng cho thế giới ngày hôm nay, cái gì từ nơi con người và cái gì từ nơi sự dử mà chúng ta có thể phân biệt được với những lời Chúa ban đến cho chúng ta đặc biệt hôm nay.

Mỗi vai trò có thể hiểu và cảm nghiệm, mỗi tầng lớp có thể thấu hiểu và thực hành trong đời sống của mỗi một cá nhân, để chúng ta có một đời sống tương trợ trong yêu thương, giúp đỡ để dẫn dắt nhau về và trở về một con đường chân lý mà Chúa Giêsu muốn gặp gở chúng ta. Hãy bỏ tất cả những cái áo mà chúng ta đang mặc, là những cái áo ở trong thế giới trần gian, nó mang đến sự nặng nề từ ở nơi tiền bạc, ở nơi danh lợi, ở nơi những sự độc ác, những nơi tìm cách để triệt hạ, gieo cho nhau đau khổ, gieo cho nhau mà con người vẫn tiếp tục sử dụng để đó là đi ngược lại giáo lý, ngược luân thường đạo lý, ngược với tất cả những giới luật mà Ngài ban đến cho chúng ta.

Trở về với Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa tình yêu, nhưng là một Thiên Chúa có giới luật, một Thiên Chúa công bằng, một Thiên Chúa lẽ phải, chúng ta có quyền đến và chúng ta có quyền xin Chúa tha thứ để Ngài thánh hoá chúng ta. Chúng ta làm không nỗi những nhờ ơn của Ngài, nhờ hồng ân và nhờ ân sũng chúng ta nhất định sẽ trở nên một người mà Chúa ban cho chúng ta ơn tha thứ, ơn cứu rỗi và ban cho chúng ta sự thánh hoá để chúng ta xứng đáng để được trở về với một đời sống mới, trở về với một niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, trở về với một chân lý có thật và trở về với sự nhắn gởi sống động cho thế hệ của ngày hôm nay để tìm gặp được Ngài.

Xin Ngài cho chúng ta có cảm nhận để chúng ta tin mà chúng ta tới để chúng ta đụng chạm, để trái tim của chúng ta thật sự đi trên con đường công chính. Đó là chúng ta có những cơ hội để đến trong những giây phút yên lặng cầu nguyện, chúng ta xin gặp và chúng ta có những giây phút yên tĩnh để thống hối với những cái sai để trở về với Thiên Chúa, để được đón nhận tình thương và hồng ân mà Ngài dành cho chúng ta trong thế hệ của ngày hôm nay.

Ngài không phân biệt mọi tầng lớp, Ngài không phân biệt tất cả những người con cái dẫu biết Ngài hay chưa nhưng chúng ta được nghe và được biết, hiểu được những điều được nhắn gởi qua bài này, chúng ta hãy thử cho mình một cơ hội. Chúng ta đi tìm Ngài, chúng ta đến một nơi chỗ cho chúng ta được gặp là Bí Tích Thánh Thể, để chúng ta được cậy vào Lòng Thương Xót đó, cậy vào niềm tin mà chúng ta gởi cho Ngài là sự thành tín muôn đời không thay đổi, để chúng ta được chữa lành, người được chữa lành cách này, kẻ được chữa lành cách khác, người được mời gọi ơn này và người được mời gọi ơn khác.

Chúng ta hãy đến để xin theo Thánh ý của Ngài thì đời sống của chúng ta bình an hơn, hạnh phúc hơn và được gởi thác hơn dẫu chúng ta có ra đi khỏi cuộc đời này nhưng trong một sự ra đi êm ái, một sự ra đi được về với Cha của chúng ta, được Ngài đưa đôi tay để ôm ấp chúng ta và nâng đở chúng ta, cho chúng ta được về nơi chốn mà Ngài đã chết cho chúng ta. Đó là sự hứa hẹn muôn đời vĩnh cữu khi chúng ta sống trong giáo lý, sống trong đường hướng, sống trong sự cảm nghiệm và sống trong sự thống hối ăn năn tuyệt đối trở về. Đó là những món quà mà Chúa đã ban trao, Chúa hứa và Chúa tiếp tục cho, Ngài không bao giờ lấy lại, đó là chúng ta được hưởng nhờ tình thương và lòng vô biên vĩ đại mà Ngài dành cho nhân loại của chúng ta nhất là thế hệ ngày hôm nay.

Giờ phút này đây con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con được tường thuật tất cả những điều mà Chúa gởi đến cho thế hệ ngày hôm nay, qua sự hoàn tất của Chúa Thánh Thần cho con được tường thuật, con xin thay thế tất cả những người anh chị em, những cá nhân mà họ có thể khai phá những lời mà Chúa gởi đến cho chúng con qua Bí Tích Thánh Thể để được thấu hiểu, sống thực hành và thay đổi đời sống của mình để trở về với Chúa, tin tưởng vào Ngài, sống biết cầu nguyện, sống biết nói chuyện, gặp gỡ để đi tìm cái gì từ sự thật, đi tìm chân lý và nhận ra tình yêu mà Chúa đã chết cho chúng con, Chúa đã giải thoát cho chúng con, Chúa đã cứu linh hồn và thể xác chúng con trong hiện tại, trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng Chúa và con ngợi khen Chúa.

L hoàn tất những lời do Chúa Thánh Thần linh ứng cũng vừa xong bài tường thuật này là 8:26 phút, tháng 5, ngày 23, năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima, tại nhà Chầu Thánh Thể Emmaus mà L được đón nhận những lời này tại nhà chầu Thánh Thể, do Chúa Thánh Thần linh ứng và cho L được tường thuật và hoàn tất.

Con xin một lần nữa trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!