Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Đức Chúa Thánh Thần: “Đức Chúa Cha đã ban Thánh Thần bảo vệ linh hồn các con qua Tình Yêu của Ngài.”

Ngày 19 tháng 5 năm 2013

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho chị em chúng con cơ hội hôm nay, được dâng lên Chúa những lời kinh tuy rất ngắn ngủi nhưng tràn đầy ý nghĩa mà Chúa muốn cho chị em của chúng con được tác động bởi Chúa Thánh Thần theo cách do Ngài sắp đặt.

Đối với chị em chúng con là sự tình cờ nhưng chúng con biết và thấy rõ chúng con có cơ hội để dâng lên Chúa Thánh Thần 9 ngày. Đây là ngày cuối cùng chị em chúng con hoàn thành của những ngày vừa qua, chúng con dâng lên Chúa trước giờ mà chúng con được bước qua một ngày mới.

Lạy Chúa, hôm nay con xin Chúa cho con được đón nhận những lời từ Chúa Thánh Thần. Hôm nay là một ngày mà ngày này năm xưa như lời Chúa đã hứa trước khi Chúa về trời, Chúa sẽ gởi Thánh Thần xuống, Chúa đã nói Chúa sẽ gởi Thần Chân Lý xuống cho thế giới con người và cho tất cả các Thánh Tông Đồ, các ngài được đón nhận Chúa Thánh Thần ngày hôm nay. Chúng con được thấy và Phúc Âm cũng kể lại là những ngọn lửa ở trên đầu của mỗi một vị Thánh Tông Đồ trong một căn nhà mà họ đã họp lại để đọc kinh cầu nguyện thì trong giờ đó Chúa Thánh Thần đã hiện xuống. Đúng như lời Chúa đã báo trước trước khi Chúa về trời, Chúa để lại, cũng như những lời mà Đức Chúa Cha đã hứa là khi Đức Chúa Giêsu về trời thì Ngài gởi Thánh Thần của Ngài xuống để ở lại trong lòng các Thánh Tông Đồ.

Lịch sử 2,000 năm trước đã được diễn ra, hôm nay là ngày chúng ta được ôn lại, có cơ hội để dự khóa Thánh Linh, cũng có những lời giảng dạy do một vị linh mục cho chúng con được rõ hơn những điều mà Chúa Thánh Thần đang sống với chúng con, đang ở giữa chúng con. Ngài hướng dẫn chúng con từng việc một, từng lời nói, từng hành động. Những điều mà chúng con đón nhận từ nơi Chúa Thánh Thần là những lẽ phải và những điều đem đến những sự tốt lành, những sự chân thật do Thánh Thần Thiên Chúa ở trong người của mỗi một người chúng con, nhưng chúng con không nhận ra và chúng con quên đi những gì do Thánh Thần đã làm, đang làm và đang sống giữa chúng con, nhất là đang sống giữa mỗi một người được chọn lựa trong ân sủng của Chúa. Ngài luôn luôn ở với con người, cận kề với con người, luôn luôn trung thành, không bao giờ từ bỏ hoặc rời xa nhưng chúng con là những người từ chối Ngài, không cảm nhận được Ngài trong chúng con, mỗi khi chúng con thực hiện những điều tốt lành và thực hiện những điều do Thiên Chúa cho chúng con lẽ phải, sự thật và chân chính.

Lạy Chúa, rất rõ ràng Chúa Thánh Thần ban cho chúng con, nếu chúng con thật sự nhận ra và chúng con cảm nghiệm vì Ngài có bảy ơn mà chúng con được học trong sáng hôm nay. Những điều mà Chúa Thánh Thần làm, những điều Chúa Thánh Thần ban cho chúng con trong đó có sự hiền lành, có sự khôn ngoan, có sự nhẫn nại, có sự tiết độ và còn những ơn mà chúng con được biết. Lạy Chúa, ngày hôm nay là một ngày có ý nghĩa hơn tất cả bao nhiêu ngày khác ở trong cuộc đời mà chúng con cảm nhận được, riêng cá nhân con, hôm nay tuy con không học được hết tất cả những gì do những vị linh mục giảng dạy cho một khoá Thánh Linh, con với sức hạn hẹp này chỉ cảm nghĩ và nhận ra Chúa Thánh Thần là một người Cha yêu thương, cận kề với con người.

Ngài là Đấng luôn luôn chuyển cầu lời của chúng con lên cho Thiên Chúa Cha và Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài là một người Cha, là một người Thầy, là một người Bạn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường đời, đồng hành với chúng con trong mọi công việc lành thánh, luôn nhắc nhở cho chúng con trong tâm trí và cõi lòng cái gì là lương tâm, cái gì là lý trí và cái gì là lẽ phải, sự thật, là từ nơi Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa ở với chúng con, sống với chúng con và đang đối diện với chúng con. Trong tất cả mọi mặt Ngài luôn nhắc nhở, Ngài luôn thương ban và gởi đến những điều lành thánh, luôn giúp cho chúng con sự công chính, những điều tốt đẹp và những điều tốt lành mà Thánh Thần ban cho chúng con, nhưng chúng con không hề biết và chúng con không hề cảm nhận được có Chúa Thánh Thần bên cạnh.

Hôm nay là một bài học cho chúng con được nhận ra và biết rõ những điều mà chúng con cần biết Chúa Thánh Thần, chúng con phải cần học hỏi, chúng con cần tìm hiểu qua những sách vở cũng đã có và qua những khóa dạy đặc biệt về ơn Chúa Thánh Thần cũng đã có, nhưng chúng con có để thời gian để tìm hiểu hay chúng có để thời gian để cho mình cơ hội để tìm hiểu Chúa Thánh Thần hay không? Hay để Chúa Thánh Thần làm việc trên chúng con, với những điều mà chúng con cho đó là bất ngờ, là vô tình, nhưng đó là những điều do Chúa Thánh Thần gởi đến, Chúa Thánh Thần sắp đặt, Chúa Thánh Thần nghe chúng con, hiểu chúng con và biết chúng con cần gì, muốn gì. Những điều mà Ngài làm cho chúng con là những điều lành thánh mà chúng con rất cầ, một người công chính ở trên ở trên thế giới này phải cần có sự công chính, phải cần có sự trung thực, phải cần có một đời sống mà chúng con cảm nhận trong tình yêu.

Tình yêu sẽ dạy chúng con rất nhiều điều, phát xuất từ tình yêu là những điều do từ nơi chân lý, do từ nơi sự thật, do từ nơi Ngôi Hai Thiên Chúa đã chứng minh bằng cái chết của Ngài, chứng minh Ngài đã chết trên Thập Giá và một sứ mạng vĩ đại cao trọng mà Ngài đã làm cho thế giới con người của chúng con qua Tình Yêu. Ngài thiết lập Tình Yêu, Ngài đưa đến tình yêu qua Ngôi Ba Thiên Chúa để sống động trong mỗi một người của chúng con, để sống thật sự trong đời sống của con người chúng con, trong mọi nẻo đường đời, trong mọi lẽ sống và trong mọi điều mà chúng con đang đối diện giữa hoàn cảnh hiện tại hay trong khốn khổ gian nan, trong thử thách. Cuộc đời chúng con phải luôn cảm nhận rằng Chúa Thánh Thần ở bên cạnh thì chúng con nhất định sẽ bước qua những sự khó khăn của cuộc đời, và chúng con biết chấp nhận Thánh ý của Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần là Đấng luôn luôn chịu đựng tất cả mọi điều do đời sống của con người của chúng con tạo ra, nếu chúng con biết được Ngài thì chúng con có thể cầu xin với Ngài và nói chuyện với Ngài bằng một đời sống mà con người có niềm tin và trông cậy, là một điều do Chúa Thánh Thần rất vui mừng và rất thỏa mãn với những điều do Ngài sống trong mỗi một người chúng con, nhưng chúng con không biết, chúng con không hiểu, và không bao giờ nghĩ đến Ngài. Ngài cũng hoạt động trong chúng con, Ngài cũng thì thầm cho chúng con, Ngài cũng nói trong lương tâm của chúng con.

Ngài dạy cho chúng con những điều lẽ phải, chân thật. Chúng con quên Ngài, chúng con từ chối Ngài, chúng con theo bản ngã cá tánh, chúng con nghe những gì của thế giới con người trần gian vây quanh, bao phủ với những điều ưa thích và trong cuộc sống, Chúng con cũng tự cao, tự đại và kiêu ngạo với những việc mà chúng con thành công, với bản ngã, cá tánh của đời sống trần gian, chúng con không lắng nghe những lời của lương tâm, lắng nghe những lời sự thật từ nơi Thánh Thần luôn luôn ở bên cạnh để chỉ dạy và hướng dẫn cho chúng con.

Ngài là một Đấng được tuyển chọn đến với thế giới con người, đến với con người do Đức Chúa Cha an bài, sắp đặt, vì Ngài là một Đấng đến với con người của chúng con để bảo vệ linh hồn của chúng con, nói lên sự thật của linh hồn mà mỗi một con người cần có, vì đó là sự yêu thương mà Đức Chúa Cha đã dành cho thế giới con người ngay từ lúc ban đầu, vì lẽ đó Ngài tạo và Ngài đưa Chúa Thánh Thần của Ngài đến cho thế giới con người. Mỗi một người của chúng con đều được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần khi chúng con được Phép Rửa Tội, đón nhận Bí Tích Rửa Tội là ngay lúc đó chúng con đã được đón Thánh Thần ở trong mỗi một người chúng con.

Đây không phải là một câu chuyện kể suông hay là tự động có thể suy nghĩ ra được mà là Thần Khí đang làm việc, mà là Thánh Thần đang hướng dẫn để biết rằng đời sống của chúng con hiện tại và đời sống của chúng con đang trên con đường phục vụ. Chúng con phải tìm ra mỗi một người Chúa đều ban ân sủng cho họ, Thánh Thần chỉ có một những ân sủng thì tùy theo Thánh Thần phân phát cho mỗi một con người, ai ai cũng có những điều do Thánh Thần ban cho, nhưng họ có cảm nghĩ ra được hay không, họ có cảm nghiệm được hay không, họ có chứng nhận và thi hành những điều do ân sủng Chúa Thánh Thần ban cho hay không?

Đó là một điều rất quan trọng. Ngài đã ban và Ngài cũng dùng tình thương để ở cạnh bên con người, để nhắc nhở con người những điều do Thiên Chúa Cha đã ban cho và sắp đặt cho Ngài đến với thế giới trần gian, Ngài cũng phải tôn trọng quyền quyết định của con người vì sự tự do cũng là do Đức Chúa Cha ban cho con người ngay từ lúc ban đầu. Con người có quyền quyết định để theo Ngài, đón nhận Ngài, lắng nghe Ngài và theo Ngài hay không tuỳ thuộc nơi mỗi một con người, bởi vì do có sự nhạy bén mà con người ở trong thế giới này nếu họ thật sự có một đời sống đức tin, tìm về chân lý sự thật và sống trong tình yêu của Thiên Chúa thì người đó sẽ đón và nhận ra Chúa Thánh Thần là ai.

Chúa Thánh Thần là tình yêu, là sự sống, Chúa Thánh Thần đang sống động một cách trực tiếp với đời sống con người. Chỉ có Ngài là Đấng đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, Ngài là Đấng luôn luôn ở bên cạnh để chỉ dạy và hướng dẫn cho chúng ta những điều tốt đẹp, những điều lành thánh, những điều công chính và lẽ phải trong sự thật. Đó là sự thật mà con người không nhận ra, nếu chúng ta không học hỏi, chúng ta không tìm hiểu và chúng ta không hiểu biết được tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế giới con người qua Ngôi Ba Thiên Chúa, là Thánh Thần Thiên Chúa.

Các Thánh Tông Đồ là những người đơn sơ, là những người mộc mạc ở nơi làng chài cá, là những người bình thường trong cách của con người, họ chỉ biết lao động bằng đôi tay và đôi chân để kiếm sống qua ngày, một đời sống họ không phải là người trí thức, kiến thức, hay học thức. Điển hình như Thánh Phêrô, là một người mà Chúa đã phán và Ngài đã sắp đặt trên Thánh Phêrô, Ngài là một vị Giáo Hoàng mà Chúa đã phán truyền cho Thánh Phêrô rằng, “Phêrô là Đá, trên viên đá này dù Satan, dù mưa sa, dù có đập vỡ đi chăng nữa, nhưng Giáo Hội của Thiên Chúa mà Ngài truyền ban cho Thánh Phêrô qua viên đá mà Ngài đã phán, không bao giờ có thể phá tan được những gì mà Chúa đã đặt ngay từ lúc ban đầu.”

Ngài xây Giáo Hội của Ngài trên tảng đá đó, Thánh Phêrô đảm trách và Thánh Phêrô đón nhận Giáo Hội của Ngài, vì lẽ đó kéo dài cho đến hôm nay, kéo dài cho mọi người được biết nếu Thánh Phêrô không có Thánh Thần, Thánh Phêrô không có thể cai quản được Giáo Hội của Ngài. Thánh Phêrô đã làm biết bao điều do Phúc Âm đã để lại, Ngài từ chữa lành cho đến những bài Phúc Âm được viết, tất cả mọi sự việc có thật trong một đời sống bắt đầu do Chúa Giêsu trước khi về trời Ngài đã nói, Ngài đã dạy và Ngài đã gởi đến cũng như ban truyền cho các thánh Tông Đồ.

Cho đến ngày Chúa Thánh Thần bắt đầu xuống thì các ngài trở thành một người mới, trở thành những người khôn ngoan triết học, có thể nói được biết bao thứ tiếng vào thời đó để những người khác, những người bản xứ họ cũng có thể đón nhận để nghe những lời do Ngài giảng dạy, là từ đâu mà đến, là do Thánh Thần Thiên Chúa mà con người phải có sự chứng ngay từ lúc ban đầu cho đến thế kỷ hôm nay vẫn là Chúa Thánh Thần vẫn ở với chúng ta. Đức Chúa Cha đã ban và cho con người được đón Thánh Thần, Ngài mãi mãi ở bên chúng ta, cho dù qua biết bao thời đại cho đến hôm nay Ngài vẫn sống động, vẫn ở giữa thế giới con người, Ngài là Tình Yêu, là sự sống, Ngài đem lại sự sống động ở trong tâm hồn của mỗi một con người.

Lạy Chúa đó là những điều mà chúng con được đón nhận và hiểu biết thêm về Chúa Thánh Thần trong buổi sáng hôm nay, với những lời giảng dạy của những vị linh mục, tuy rất tóm gọn và đơn giản theo thần học và triết học mà các ngài dạy nhưng khi chúng con được tường thuật như thế này là những điều tự động trong tư tưởng và tâm hồn do Thánh Thần linh ứng, dẫu có thể nói và tường thuật được những sự việc mà con được cảm nhận và được biết. Lạy Chúa, không có gì là một sự tình cờ, không có gì đối với Thiên Chúa là thời gian, không gian hay giai đoạn nhưng cần chúng con có thể học hỏi, chúng con có thể cảm nghiệm, biết được sự chân thật và những điều có thật do Thiên Chúa đã thiết lập cả một lịch trình từ Ngôi Hai xuống thế cho đến Thánh Thần hiện xuống.

Ngài đang hiện diện và tiếp tục nối kết những việc còn lại như ngày hôm nay và ngay cả những sự việc mà Giáo Hội đang hoạt động trong thế giới ngày nay, hoàn toàn đang sống dưới sự điều khiển của Chúa Thánh Thần trong mỗi một linh mục tu sĩ hay trong mỗi một người có một vai trò to lớn, từ Giáo Hoàng, cho đến các giám mục, cho đến các Hồng Y, tất cả đều có Chúa Thánh Thần ở trong các Ngài, Chúa Thánh Thần đang sống động và hoạt động trong các Ngài để các Ngài tiếp tục nối kết một chương trình mà Chúa Giêsu đã đặt để, kéo dài cho một thế hệ bắt đầu cho đến ngày hôm nay

Giáo Hội của Thiên Chúa mãi mãi vĩnh viễn có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, con người nếu sống không có một niềm tin, không tin vào Thượng Đế và không tin vào Thiên Chúa thì họ có thể dùng con mắt tìm hiểu theo cách học hỏi, theo cách trí thức, lý trí và có lý, những điều của thế gian con người trong học hỏi. Đối với Thiên Chúa không có việc gì mà Ngài không làm được, Ngài là Đấng có quyền năng, Ngài dạy và đã ban, những việc Ngài làm là những điều mà con người phải nhìn thấy, không thể diễn đạt được bằng lời, cũng không thể nào có người nào có thể chứng nhận được, vì những việc Thiên Chúa làm là những điều vô thường, là những điều lạ thường, là những điều phi thường mà sức con người không thể nghĩ và có thể có bằng chứng những điều do Thiên Chúa làm.

Vì Ngài là Đấng vô hình, Ngài là Đấng thiêng liêng và là Đấng quyền năng, vì lẽ đó con người chỉ có một điều là sống trong một đời sống đức tin thì tin vào những điều do Chúa đã an bài sắp đặt, lịch sử của Ngài cũng đã để lại cho thế giới con người là những điều răn, là những giáo luật, những giới luật và những điều mà Chúa muốn cho con người được biết, vì những điều lành thánh, những điều tốt đẹp, để đưa con người đến với sự sống, đưa con người đến những điều do con người phải có được ở thế giới con người là phải có sự bằng an, có sự an lành, sống một đời sống trung thực, sống một đời sống đón nhận Thiên Chúa, sống một đời sống theo giáo lý, thực hành với một đời sống tình yêu, đối xử với anh em cũng như tha nhân là tình yêu do Thiên Chúa thương ban cho con người. Ngài cũng mong muốn con người đối xử với nhau bằng tình yêu thương, Chúa Thánh Thần sẽ chỉ dạy và Chúa Thánh Thần đang ở trong con người để hướng dẫn chúng ta trong một tình yêu mà Ngài ban đến cho thế gian, trong đó có sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần trong bảy ơn mà Chúa Thánh Thần luôn có.

Nếu ai thật sự suy niệm và tìm hiểu về Chúa Thánh Thần thì nhất định người đó sẽ có những ơn đó Chúa Thánh Thần ban cho và mình cũng cảm nghiệm được những ân sủng do Chúa Thánh Thần đã ban cho mình, nhưng họ có khơi dậy, tìm để thực hành hay không là điều quyết định của mỗi một con người để họ nhận ra ân thánh mà Chúa Thánh Thần đang sống thật và ngự trị giữa trần gian để giúp đỡ cho con người, đưa đời sống đạo lý, đưa đời sống chân chính sự thật cho con người biết lẽ phải, cho con người biết đời sống có tình yêu, có tình thương.

Ngài đang hiện diện và chỉ dẫn cho chúng ta, đang sống giữa chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Mỗi một con người muốn thánh thiện, muốn có một đời sống đạo đức thánh thiện thì cũng phải cần có Chúa Thánh Thần bên cạnh để Ngài hướng dẫn trong sự đạo đức của mình, hướng dẫn trong sự thánh thiện của mình, con người mới có thể sống thật với những điều mà Thiên Chúa ban cho, cũng là sự khai mở để con người mới nhận ra từ nơi Phúc Âm theo sự học hỏi để biết những điều mà thế giới con người đang sống trong hiện tại.

Tình yêu Thiên Chúa đến với con người là qua Thánh Thần của Ngài để gần gũi chúng ta, chúng ta có thể xin với Ngài, cảm nghiệm với Ngài mỗi một ngày để cùng sống trong đời sống tình yêu mỗi một ngày mà Chúa Thánh Thần mời gọi, chờ đợi và nhắc nhở chúng ta những điều lành thánh, những điều công chính, lẽ phải và sự thật. Đó là những việc con được cảm nhận trong buổi sáng hôm nay, có những sự tường thuật trong giờ phút này qua ngày lễ của Chúa Thánh Thần.

Chúa cũng cho con được nhận ra là một người được cảm nhận ơn Chúa suốt 3 năm dài trong cuộc sống, đã viết rất nhiều bài do Thánh Thần linh ứng, cũng đã làm thơ, viết nhạc, là những điều mà con người đơn thuần, ít học, đơn giản và thuần túy giống như con hoàn toàn không biết chữ nghĩa, văn chương hoặc bất cứ điều gì nhưng con lại viết lên những lời ca tụng Thiên Chúa qua những bài nhạc dù ngắn gọn nhưng rất đầy đủ ý nghĩa và rất phong phú để ca tụng Thiên Chúa mà con người đón nhận, lắng nghe, đó là những bài nhạc ngắn và ngay cả những bài thơ và những bài được viết.

Đó là điều thật sự con phải chứng nhận rằng đó là qua Chúa Thánh Thần con mới làm được điều đó, nhưng miệng nói Chúa Thánh Thần, lời cũng cầu Chúa Thánh Thần nhưng trái tim và cõi lòng đã có Chúa Thánh Thần thật sự ở trong mình và mình đã nhận Chúa Thánh Thần một cách nhạy bén chưa và rõ ràng với Ngài chưa, đã từng cầu nguyện với Ngài chưa, đã từng nói chuyện với Ngài chưa và cũng đã từng cảm tạ Ngài chưa? Hãy hỏi lại lòng mình, cá nhân con và hỏi lại lòng các anh chị em đón nhận và lắng nghe cũng tương tự như tôi trong hiện tại, hôm nay Chúa cho tôi nói lên để nhắc nhở ngày tôi cũng bước vào trong tình trạng này, là một người đã đón nhận biết bao ơn của Chúa Thánh Thần nhưng ít khi ngỏ lời với Ngài, tâm sự với Ngài, cũng như nói chuyện và cảm ơn Ngài.

Con người của chúng ta luôn luôn có sự chú ý bên ngoài nhiều hơn từ nơi cõi tâm hồn, hôm nay là một bài học, là một cơ hội cho tôi nhìn lại tôi, cho tôi biết được những điều mà Thánh Thần đang làm việc trong tôi và tôi cũng nhận ra được ân sủng do Thánh Thần đã chọn cho tôi được kết hợp với Ngài qua những câu chuyện mà Ngài chọn tôi, để được viết, được sáng tác, được làm những điều đó Ngài an bài, sắp đặt và hướng dẫn cho tôi, cho tôi biết rằng Ngài là người Bạn đồng hành suốt cả một cuộc đời của tôi, Ngài là một người Thầy luôn luôn ở bên cạnh, là một người Thầy luôn đem đến tất cả những gì để truyền lại cho những người học trò, những người con cái thật sự đón nhận Ngài.

Ngài là một Đấng khôn ngoan, thông minh, Ngài là một Đấng nhẫn nại, kiên trì, có lòng hiền lành, yêu thương, trong đó có sự tiết độ và có những điều mà tôi phải học hỏi qua 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần thì tôi mới biết và nhận ra thật ra Chúa Thánh Thần là một vai trò lớn nhất ở trong cuộc đời của con người. Ngài luôn đồng hành và Ngài luôn ở bên cạnh để hướng dẫn, khi chúng ta đối diện một công việc dù nhỏ hay lớn đều qua Chúa Thánh Thần, Ngài dẫn dắt và ban cho chúng ta những điều mà chúng ta cầu nguyện, cầu xin và thực hiện những điều, là những sự việc mà mình có thể nhìn ra là mình có thể làm được.

Đó là sự chứng nhận, là quyền năng của Thánh Thần đang làm việc, Thánh Thần đang sống thật và đang sống động một cách rõ ràng trên mỗi một con người nếu nhận ra ân sủng của mình. Thánh Thần thì chỉ có một, nhưng ân sủng thì tùy theo mỗi một người mà Thánh Thần ban cho họ để đón nhận ân sủng đó, không phải để tách riêng cho mình, không phải để dùng tự chính mình, cũng không phải không biết và không dùng đến những ơn thánh đó thì làm sao mình có thể khai mở để biết ơn Chúa Thánh Thần gởi đến để chúng ta biết là chúng ta phải phục vụ.

Chúng ta đem những ơn thánh của Ngài đến anh em của mình đó chúng ta được đón nhận từ ân sủng của Ngài để loan rộng, loan báo, nhất là đem Tin Mừng và đem những điều có mà Thiên Chúa ban cho trong những điều lành thánh để làm chứng, để chứng minh, để thực hiện trong đời sống, để trở thành là một người con cái của Chúa, trở thành là một người Kitô Hữu của Giáo Hội, cũng là một người do Chúa chọn, xứng đáng những nhiệm vụ và xứng đáng hết trách nhiệm mà mình đã đón nhận được ơn thánh của Thiên Chúa qua ân sủng để phục vụ cho đúng ý nghĩa mà Chúa Thánh Thần gởi đến và ban cho mỗi một con người chúng ta.

Vì lẽ đó đều có lý do và đều có những luật lệ và những điều kiện mà con người nếu để lòng và mở tâm trí, xin Ngài ban ơn thông hiểu, xin Ngài ban ơn khôn ngoan và xin Ngài ban cho chúng ta sự cảm nhận thì nhất định chúng ta sẽ nhận ra ân sủng mà Thánh Thần ban cho mỗi một con người. Ai ai cũng có Thánh Thần, nếu chịu lắng nghe, lắng đọng để nghe tiếng nói của lương tâm, lắng nghe tiếng nói của sự thật và nghe tiếng nói do Thánh Thần đang sống trong mỗi một con người một cách sống động.

Ngài luôn nhắc nhở, đưa chúng ta đến một nơi được biến đổi hoàn toàn là một người mỗi khi chúng ta thực hành, lắng nghe và đón nhận những điều do Thánh Thần hướng dẫn, do Thánh Thần sắp đặt thì chúng ta thật sự sẽ trở thành một người con xứng đáng của Thiên Chúa, là một người tuyển chọn ở trong những hàng do Thiên Chúa ban cho, là những người công chính, là những người thực thi lời của Thiên Chúa dạy, là những người biết lẽ phải và biết điều trái và là những người biết tránh đi những điều sai trái, và luôn luôn làm những điều theo Thần Khí và Thánh Thần hướng dẫn trong sự thật.

Đó là những gì do Thánh Thần đã làm, đang làm, sẽ làm và còn nhiều điều phong phú mà chúng ta thật sự cảm nhận được Ngài do sự khôn ngoan mà Ngài dạy cho con người trong cuộc sống hiện tại để đem lại lòng đạo đức, lòng khiêm nhường và đem sự hiểu biết để chúng ta đối diện và đối xử với anh em, đối xử với tha nhân, còn những việc trong cuộc đời, trong cuộc sống mà chúng ta đối diện đều có sự hướng dẫn trong lẽ phải, trong sự thật và trong chân chính mà chúng ta cảm nhận được Chúa Thánh Thần.

Nếu chúng ta biết được đó là món quà bao la vĩ đại do Thiên Chúa Cha, và Chúa Giêsu đã cùng với nhau trong tình yêu để có Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng được gởi xuống từ trời cao để đến trong lòng và linh hồn của mỗi một con người, Ngài đang sống và đang thực hiện tình yêu mà Chúa Giêsu để lại trong tâm hồn của mình là Thánh Thần Thiên Chúa, là Tình Yêu, là Sự Sống Động, là một người trung thành, là người Bạn, là người Thầy bây giờ cho đến suốt cuộc đời chúng ta.

Hy vọng mỗi một anh em, mỗi một con người lắng nghe được tiếng Chúa Thánh Thần trong cõi lòng của mình, được Ngài hướng dẫn và tập tành để cho đời sống của mình được nhạy bén trong ơn Thánh Thần mà Thiên Chúa chọn lựa và ban cho tất cả những ai được đón nhận ơn thánh của Ngài và cũng được thực hiện qua bảy ơn mà Thánh Thần luôn luôn có. Ngài luôn cất giữ để ban cho những Tông Đồ đón nhận Ngài, ban cho những người được biết Ngài và ban cho những người được sống trong Ngài, sự tỏ hiện rõ ràng trong bảy ơn mà Chúa Thánh Thần ban cho mỗi một con người trong chúng ta.

Hôm nay con cũng hy vọng tất cả mọi người đến dự Thánh Lễ của ngày hôm nay, tất cả mọi người đón nhận Chúa Thánh Thần hôm nay là một sự đổi mới của linh hồn, là một sự đổi mới của thân xác, là một sự đổi mới ở trong tình thương, tình yêu, là một điều mà con người phải luôn nhắc nhở chính mình là Chúa Thánh Thần đang sống, Ngài đang hiện diện, chúng ta rất cần Ngài ở trong cuộc đời này. Chúng ta còn hơi thở thì luôn luôn cầu nguyện, luôn luôn nhớ đến ân sủng của Ngài để chúng ta xứng đáng, để Ngài giúp chúng ta được xứng đáng, giúp chúng ta tập tành để sống là một con người phải sống thật như Chúa Giêsu mong muốn tất cả những người con cái của Ngài ở trên trần gian phải học làm thánh, và phải sống thánh ở giữa cuộc đời này.

Đó là điều mà con người sẽ được đến Cửa Thiên Đàng, được vào trong Thiên Đàng do Chúa Giêsu Ngài đã lấy chính mạng sống của Ngài và Máu của Ngài để đổi lấy đời sống linh hồn của chúng ta, nhất là cho chúng ta cơ hội và niềm hy vọng để chúng ta được về nơi chốn thiên đàng như Ngài mong muốn mỗi một người chúng ta trong hiện tại, học hỏi những điều do chúng ta qua Chúa Thánh Thần chỉ dạy và hướng dẫn, chúng ta sẽ sống thật, chúng ta sống thánh và sẽ được làm thánh khi chúng ta thực hiện những điều trong đời sống của chúng ta để chúng ta được đón nhận vào chốn Thiên Đàng do Chúa Giêsu đang chờ đợi mỗi một con người ở thế gian này.

Ngài luôn luôn chào đón để giúp chúng ta được trở về với Ngài, những ngày mà Ngài kêu gọi hãy đến với Lòng Thương Xót để được ơn thánh hoá, được ơn biến đổi, nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy để chúng ta thật sự mạnh dạn đứng lên, hoàn thành những điều do chúng ta cảm nghiệm được từ nơi Thiên Chúa, với một trách nhiệm sống cho đúng là người con của Thiên Chúa, sống cho đúng sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần và sống cho đúng là một người Kitô Hữu của Giáo Hội mà Ngài đã truyền lại qua vị Giáo Hoàng đầu tiên, vị Giáo Hoàng đó cũng được Thánh Thần hướng dẫn.

Ngài làm những việc mà chúng ta đã được diễn đạt qua những lời nói, là những việc mà con người không thể có từ ngữ để có thể thay thế và diễn đạt được những sự việc do Thánh Thần làm trên mỗi một con người chúng ta, Thánh Thần ban cho con người chúng ta những điều mà chúng ta có thể cảm nghiệm được, có thể làm được là những điều có thể làm được là vô thường, lạ thường và phi thường trên mỗi một công việc và thế giới con người nếu không có Chúa Thánh Thần chúng ta không thể làm được những việc do Thiên Chúa ban qua sự vô thường và phi thường mà chúng ta có được trên trần gian này.

Đó là lý do và đó là một sự dẫn chứng có thật, chúng ta cảm nghiệm được Chúa Thánh Thần quả là một Đấng rất gần gũi với chúng ta trên mỗi một hoàn cảnh, trên mỗi một môi trường, và trên mỗi một cuộc sống nếu chúng ta nhận biết Ngài thì chúng ta sẽ có được tình yêu, sẽ có được sự sống và sẽ có được niềm hạnh phúc, niềm bình an do từ nơi Thánh Thần hướng dẫn, linh ứng, sống nơi chúng ta, tập tành cho chúng ta để biết Thiên Chúa, đón nhận Thiên Chúa và được thực hành những điều do Thiên Chúa truyền dạy và ban qua giáo lý của Ngài. Đó là điều mà Chúa Thánh Thần cho L được tường thuật cũng như có những cảm nghĩ với những điều được đón nhận trong buổi học hỏi của buổi sáng hôm nay.

Giờ phút này đây là giờ phút mà Chúa Thánh Thần cho L được tường thuật bài này, giờ này nếu Chúa muốn, xin Chúa hãy cho con được đón nhận lời của Chúa, dạy dỗ cho con cách riêng cũng như tất cả anh chị em cũng như những đọc giả đón nhận lắng nghe, những người mà Chúa chỉ dạy qua sự linh ứng của một người sống động và của một hậu bối của những ngày còn lại của thế kỷ.

Bài này L tường thuật xong là đúng 12:51 phút buổi sáng, hôm nay là ngày 19, tháng 5, 2013, tại gia cư L đang cầu nguyện cùng với chị KD ở Ohio. Đó là điều hôm nay Chúa cho con được tường thuật vào giờ phút này, và giờ phút này nếu Chúa muốn xin Chúa hãy xuống trong con những lời mà Chúa muốn gởi đến cho con, Chúa ban cho con một cách riêng cũng như anh chị em nói chung những lời do Chúa gởi đến cho chúng con để chúng con học hành, để chúng con hiểu biết thêm và để chúng con thấu rõ hơn đời sống hiện tại mà Chúa Thánh Thần đang sống trong chúng con.

Mỗi một người có một công việc, mỗi một người là do ân sủng Chúa đã ban cho, chúng con phải cần khơi dậy, chúng con cần tìm hiểu để chúng con biết được những sở trường và những điều mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con để những công việc do chúng con đem ra để phục vụ, chúng con đem ra để làm những gì mà chúng con có thể làm được do Chúa Thánh Thần ban cho, đó là những sự việc mà chúng con đóng góp bằng cách mời gọi, đóng góp bằng cách làm chứng và thực hiện trong đời sống mà Chúa Thánh Thần ban và hướng dẫn cho chúng con trong hiện tại.

Giờ phút này đây, lạy Chúa Thánh Thần xin Chúa hãy xuống trong con những lời mà Ngài muốn nhắc nhở con cũng như cho con được đón nhận những lời của Ngài để chúng con có cơ hội để được minh chứng, để được chia sẻ những điều mà Ngài linh ứng và ban cho con trong những tháng ngày qua cũng như đêm nay và những ngày sắp tới, xin cho con có cơ hội được đón nghe tiếng nói của Ngài, có cơ hội được lắng nghe Ngài dạy dỗ một cách trực tiếp.

Đức Chúa Thánh Thần: L, KD thương mến,

Có lẽ là một sự ngạc nhiên mà L được đón nhận lời của Ta hôm nay, là Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa, những lời mà L được tường thuật trong những giờ vừa qua, là sự cảm nghiệm mà L đã được học hỏi, cũng như cảm nghiệm một phần nhỏ nào của bài giảng sáng hôm nay. Đó là những sự việc mà con người cần phải học hỏi.

Tất cả những gì đã được để lại qua Phúc Âm, tất cả những gì đã được ghi chép vào thời Đức Chúa Giêsu sống giữa con người, những lời của Ngài nói, những việc của Ngài làm, những sự thực hành cao trọng mà Ngài để lại, hoàn toàn Ngài đã tập và Ngài đã dẫn cho con người biết được lẽ phải công chính, trong lẽ phải và công chính thì hoàn toàn có Thánh Thần hướng dẫn và là Thánh Thần đang sống trong những sự thật, đang sống trong hiện thực. Vì lẽ đó con người không nhận ra và không ý thức được điều này nhưng Thánh Thần đã sống ngay từ lúc ban đầu, và cho đến ngày hôm nay vẫn còn và mãi mãi ở giữa thế giới trần gian là do Đức Chúa Cha đã sắp đặt và an bài cho Ta được đến để bảo vệ những linh hồn,.

Cho Ta được đến chứng minh tình yêu của Đức Chúa Cha đã dành cho linh hồn con người. Vì lẽ đó Ta đã được gởi đến trần gian này, nhất là những con người thật sự đón nhận Bí Tích Rửa Tội, đó là một luật lệ mà Chúa Giêsu cũng đã đến với thế gian này, Ngài cũng làm những điều như con người đón nhận, để qua những điều đó con người bắt đầu lớn lên, và cảm nhận được Thánh Thần trong họ.

Đời sống của mỗi một con người đều tùy thuộc theo sự cảm nhận và sự nhạy bén của họ, nếu họ thật sự lắng nghe từ nơi công chính, từ nơi sự nhắn gởi của Ta trong lẽ phải, những điều mà họ cảm nhận được từ nơi sự học hỏi và hiểu biết của mình thì họ nhất định sẽ nhận ra điều lành và điều trái, họ phải biết được những gì cần làm, những gì họ không nên và cũng tập biết ra những điều lành thánh hay những điều mà con người phải từ chối từ nơi cái dữ, từ nơi cái không đúng của lẽ phải mà con người cần biết và hiểu.

Đã vậy, không phải là một sự đơn giản như con người suy nghĩ, Ta chính là Tình Yêu mà Thiên Chúa Cha gởi đến thế giới con người, là Tình Yêu, là Sự Sống và là Sự Sống Động để nói lên tiếng nói của lương tâm, để nói lên tiếng nói của sự thật, nói lên tiếng nói chứng minh rằng Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người, Ngài ở với con người, Ngôi Cha, Ngôi Con và là Thánh Thần, Ba cũng như Một, con người phải nhận ra Tình Yêu từ nơi Thiên Chúa và Sự Sống Động mà Ta đang sống trên mỗi một con người ở thế gian này.

Như L đã tường thuật, con người sống theo lẽ phải của trần gian, họ chứng minh những điều gì đó họ có thể học được, biết được theo bản ngã, cá tánh và thuận theo xác thịt yếu đuối của con người. Họ đón nhận những lời lẽ phải, chân thật nhưng họ không làm và không thực hiện, những điều tốt lại ít làm, nhưng những điều gian trá, dối gạt và những điều không phải thì họ lại thực hành liên miên ở trong cuộc đời.

Vì lẽ đó ngày hôm nay con người mới sống trong một đời sống mà họ đã đi ra quá nhiều, không nhận biết ra chân lý sự thật, không nhận biết ra lẽ phải, là một điều đau lòng cho một thế giới còn lại. Họ không nhận ra Thiên Chúa, họ không tìm về với Thiên Chúa và họ không hiểu ý nghĩa của Tình Yêu và họ cũng không biết Thánh Thần là ai.

Vì lẽ đó nếu con người không nhận ra Thiên Chúa, không nhận ra tình yêu, không nhận ra lẽ phải và chân lý, nhất là sự học hỏi mà con người không tìm kiếm để trở về và nhận thức được đời sống hiện tại, những gì mình đang có là do Thiên Chúa ban cho thì hoàn toàn là một đời sống vô nghĩa. Họ không biết những hậu quả và những đời sống mà họ không có Chúa Thánh Thần thì họ hoàn toàn đi ngược lại, dám làm những việc xúc phạm đến giới răn, xúc phạm đến những điều do con người không thể vi phạm những luật lệ, những giới răn và điều răn do Chúa Giêsu đã để lại cho con người.

Họ có quyền tự do để chọn lựa, với chức vụ của Ta, Ta luôn luôn ở bên cạnh để có thể nói lên tiếng nói nhắc nhở cho con người, để tự họ có thể quyết định những việc họ làm, vì những điều họ cảm nhận, với những món quà do Ta gởi đến, ban cho họ để họ tìm ra và hiểu được đó là ân sủng do họ cảm nhận, để thực hành với một đời sống được mời gọi, thực hành với đời sống mà họ đang đối diện, với những hoàn cảnh mà con người đang có trong mọi tầng lớp ở trong xã hội và trong một thế giới, nhất là thế giới còn lại như ngày hôm nay được bao ân sủng tràn đầy mà Ta qua Giáo Hội, qua những nơi, những chỗ Ta đến. Ta đến để đưa con người trở về với sự thật, Ta đến để đưa con người trở về với đời sống chân lý.

Ta đến để đổi mới, để con người nếu không có Ta đến để có thể đưa con người được biết, được hiểu, đi sâu vào trong những hoàn cảnh, đi sâu vào trong đời sống, đi sâu vào trong những ý nghĩ và đi sâu vào những thực hành lẽ phải, chân chính thì con người sẽ không đón được những bình an và hạnh phúc ngay từ nơi thân xác, tinh thần, huống gì linh hồn thì phải cần những điều mà con người phải tìm ra từ nơi lẽ phải, đó là những điều cần ban đời sống con người được nhận thức để có bằng an, để có hạnh phúc, có sự sống, có sự đổi mới.

Đó là vai trò của Ta trong con người và vai trò của Ta đang ở giữa thế giới trần gian, được sự ủy thác của Đức Chúa Cha để Ta có quyền ban cho các con những điều mà các con xin, Ta hướng dẫn những điều do các con không biết nhưng Ta biết, Ta biết được trước tất cả những điều đưa đến cho con người là điều lành, điều tốt đẹp hay là những điều con người phải tránh để không rớt vào trong vực sâu của tội lỗi, không rớt vào những hoàn cảnh mà con người chọn lấy cho mình con đường mất quyền lợi để được hưởng vinh phúc do Máu của Đức Giêsu Kitô đã trả bằng giá Máu cho linh hồn của con người.

Có rất nhiều điều Ta mong muốn tất cả con cái ở trần gian cảm nghiệm và hiểu được, Ta luôn bên cạnh các con, Ta luôn sống với các con, Ta được sự ủy thác của Thiên Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu để đến với thế gian này ngay từ lúc ban đầu và đến hôm nay vẫn thế. Ta mãi mãi ở gần các con, Ta luôn luôn chỉ dẫn để nói lên tiếng nói của lương tâm và nói lên tiếng nói sự thật, nói lên tiếng nói công bằng lẽ phải mà mỗi một con người cần có, cần biết và cần hiểu. Ta cũng để cho con người có quyền tự do để chọn lựa, nếu chọn Ta thì các con sẽ được những ân sủng mà Ta ban cho các con, cũng tùy theo mỗi một môi trường, tùy theo mỗi một người để đảm nhận ân sủng đó.

Những ân sủng đó Ta cũng mong các con đem ân sủng đó để phục vụ cho những việc có ích lợi cho đời sống thiêng liêng cho tất cả anh em, đem ân sủng đó chứng minh bằng những điều cho anh em được đón nhận từ nơi Thiên Chúa. Tất cả những sự việc không có gì mà không có Ta, Ta có thể hiểu, hướng dẫn và giúp cho các con, Ta chỉ mong muốn tất cả các con hãy luôn luôn có một đời sống cầu nguyện, hãy luôn luôn cho mình có sự bình an, thinh lặng, luôn cho mình có sự suy niệm để biết đời sống của con người đi từng bước một, đến những giai đoạn nào, và những điều cần làm, cần sống, cần phục vụ và cần đối diện, có những cách thức mà Ta ban cho từng cá nhân nếu họ cảm nghiệm được thì họ sẽ thấy được điều này trên họ và họ sẽ được sự che chở bảo vệ trong bình an mà họ đang thực hiện.

Đó là những điều mà Ta đã mang đến cho họ niềm tin, mang đến cho họ tình yêu, mang đến cho họ sự bằng an và mang đến cho họ hạnh phúc nếu họ thật sự mở rộng lòng để đón nhận những ân sủng mà Ta ban cho họ, Ta cũng che chở những điều mà nếu họ biết cầu xin, nếu họ biết lắng nghe và nếu họ có những sự đặc biệt tự do nơi Thiên Chúa sắp đặt và ban cho họ thì Ta cũng là Người bên cạnh để giúp đỡ hoàn thành những sứ vụ do họ không thể làm được từ nơi thân xác mà chỉ có linh hồn, chỉ có Thần Khí và Thánh Thần đang làm việc trên họ, để họ là một người hợp tác hoàn thành những công việc do Ta sắp đặt và hướng dẫn cho họ trong lẽ phải, trong công chính và trong sự thật.

Những điều mà con người có thể nhận ra, hiểu được là sự đối mới luôn luôn để con người được luôn luôn được bằng an, được hạnh phúc, được vui vẻ, được thanh nhàn trong đời sống cảm nghiệm với đời sống chân lý lẽ phải mà Ta luôn luôn bênh vực với điều đó, khi các con từ chối thì các con không nhận được những điều Ta nhắc nhở, các con không có sự nhạy bén để cảm nhận được những gì mà Ta nhắc nhở cho các con là những điều sắp xảy ra, sắp đối diện hay những điều mà các con sắp phải quyết định.

Đó là điều quan trọng mà mỗi một người cần có ý thức và hiểu biết được điều này một cách rõ ràng thì các con phải cần học hỏi, các con phải biết đi sâu vào đời sống Phúc Âm, nghiên cứu và học hỏi qua những người giảng dạy và những người có trách nhiệm, để hiểu biết về Thần học, để hiểu biết về Ngôi Ba Thiên Chúa, hiểu biết về Thánh Thần và hiểu biết về đặc tính mà Thánh Thần ban cho mỗi một con người trong thế giới.

Các con biết những điều mà các con đang sống với Thánh Thần, Thánh Thần đang ở giữa các con, mỗi một việc các con làm, mỗi một điều các con thực hiện, và những điều các con mong muốn để làm được những sự việc, dù nhỏ hay lớn trong cuộc đời đều có Ta giúp đỡ, đều có bàn tay của Ta an bài, đều có nhắc nhở trong thầm lặng, nhắc nhở trong cõi lòng và nhắc nhở trong trái tim của mình, là sự hiện diện Tình Yêu của Thiên Chúa ở giữa con người.

Đó là một dấu chỉ do Đức Chúa Cha đã ban và cho con người được đón nhận, được Thánh Thần bảo vệ linh hồn qua Tình Yêu của Ngài, qua sự tạo dựng. Những ai đón nhận lắng nghe và sống theo những ơn mà Thánh Thần ban cho thì đời sống của con người đó sẽ có hoa quả và sẽ có những điều do con người phải dùng con mắt để nhìn thấy, đời sống thực hành của họ qua những đức hạnh của họ sẽ có những điều họ thực hiện được là họ khôn ngoan, hiểu biết, nhẫn nại, kiên trì, tiết độ và còn những ơn đặc biệt mà Ta ban thêm cho những người mà họ tìm hiểu, thực hành, cảm nghiệm cũng như họ đón nhận một cách nhạy bén từ nơi Ta linh ứng và hướng dẫn cho họ.

Hôm nay Ta chỉ nói đến đây và gởi đến những lời này cho L, cho KD. Ta hy vọng rằng hai con sẽ cảm nhận và hiểu được những gì mà ngày hôm nay, là ngày Ta đến trên 2,000 năm trước với tất cả các Thánh Tông Đồ, là những vị tuyển chọn của những năm tháng đầu tiên mà Ta đến với thế giới con người, và đây Ta cũng đang đến và đang sống thật sự trong một thế giới còn lại qua mọi thời đại như mỗi con người đều có.

Như Ta đã nói, Ta đến do tình yêu của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu, Ta là Ngôi Ba Thiên Chúa, là Tình Yêu, là Sự Sống, là Sự Thật và là Công Chính, cũng đem sự đổi mới cho đời sống con người, đổi mới cho thế giới và đổi mới cho bộ mặt trái đất. Đó là điều cho hai con với những lời này trong đêm hôm nay, cũng là ngày các con được đón nhận ơn thánh Ta đến với thế gian con người qua lịch sử.

Bình an của Ta đến với tất cả các con. Chào các con.

Lucia: Lạy Chúa Thánh Thần, con xin cảm tạ ơn Chúa, những lời mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúa cũng cho con được tường thuật theo linh ứng mà Ngài hướng dẫn cho con. Lạy Ngài, xin Ngài hãy tiếp tục ở với con, xin Ngài tiếp tục ở với chị KD, và xin Ngài tiếp tục ở với thế giới con người của chúng con, xin Ngài hãy tiếp tục biến đổi đời sống của chúng con luôn luôn mới, luôn luôn gần gũi Thiên Chúa, luôn luôn được Ngài thánh hoá để chúng con mới xứng đáng với tình yêu mà Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu qua Ngài để ở với chúng con.

Chúng con không thể làm được gì nếu chúng con không có Ngài, nếu chúng con không có Ngài chúng con hoàn toàn không hoàn thành những điều gì trong hiện tại. Vì lẽ đó, xin Ngài hãy tiếp tục thương yêu chúng con, tiếp tục nhẫn nại với chúng con và tiếp tục ở với chúng con để chúng con có thể thực hiện và hoàn thành sứ vụ và mỗi một ân sủng mà Ngài đã ban cho mỗi một người anh chị em của chúng con để chúng con nhận ra điều đó, để chúng con dùng những điều đó phục vụ lại cho anh em, chúng con đem những điều đó minh chứng cho Ngài và chúng con đem những điều đó để chúng con thực hiện qua đời sống của mình, tập tành trong đời sống nhân đức, trong đời sống thánh thiện để chúng con mới xứng đáng được Chúa Thánh Thần ở bên cạnh như là một người Thầy dạy dỗ và hướng dẫn cho chúng con.

Xin cho chúng con được cảm nhận nơi Ngài, được sự nhạy bén nơi Ngài, được cảm nhận và cảm giác được Ngài ở trong đời sống hiện tại của chúng con để chúng con được học hỏi những sự lành thánh ở nơi Ngài, để chúng con được biết những điều do Ngài dạy dỗ để chúng con thực hành qua đời sống hiện tại để chúng con xứng đáng là con của Thiên Chúa, xứng đáng một phần nào đó để nói lên lòng tri ân mà Ngài đã dành cho chúng con, Ngài đã sống với chúng con, Ngài chỉ dạy cho chúng con và Ngài cũng cho chúng con được gặp gỡ lời của Ngài trong buổi tối hôm nay.

Con không biết nói gì hơn ngoài những lời con xin cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, con xin cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, con xin cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần. Trong danh Thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!