Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sáu Lạy ngày Đại Lễ Phục Sinh

Ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

 

Lucia: Lạy Chúa, 1 giờ 27 phút, ngày Chúa Nhật, ngày 11, tháng 4, năm 2018, tại thánh đường Thánh Têrêsa. Con đang quỳ trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, trước linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà.

Cám ơn Chúa đã cho con được đến đây ngày Chúa Nhật hôm nay để tham dự Thánh Lễ Phục Sinh. Cám ơn Chúa đã trở về qua cái chết đau khổ tột cùng để cứu chúng con, cứu toàn thể nhân loại và cứu chúng con trong những ngày tối tăm, đau khổ và sự chết.

Lạy Chúa, hôm nay là ngày vui mừng toàn thể thế giới, đặc biệt chúng con hiệp cùng với Giáo Hội của chúng con trên khắp vũ hoàn mừng ngày lễ Chúa Phục Sinh vinh quang khải hoàn.

Chúng con không có gì để có thể dâng lên Chúa ngoài lòng tạ ơn, biết ơn và tri ân qua một Thánh Lễ Misa chúng con có cơ hội được dâng kính Chúa trái tim, tấm lòng thống hối ăn năn, với một sự tuyên xưng, từ linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim. Xin được dâng kính Chúa, xin được Chúa tha thứ và đón nhận chúng con như những lời mà chúng con xin được mừng ngày Chúa Phục Sinh.

Cám ơn Chúa đã chết cho chúng con, cám ơn Chúa đã cứu chúng con, cám ơn Chúa đã yêu thương chúng con, và cám ơn Chúa vẫn tiếp tục cho chúng con được đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa, để thế giới này được thay đổi, thế giới này được biến đổi, thế giới này được tin nhận, và thế giới này được trở về với tình thương duy nhất mà Thiên Chúa dành cho chúng con, là những tội nhân.

Chúa đã chịu cực hình, và qua cực hình đau khổ đó Chúa đã chiến thắng tử thần để mang chúng con về với ánh sáng của Tin Mừng, của tình yêu, của sự thật, của sự sống, và của một thế giới đầy hy vọng.

Xin cho chúng con dâng lên lòng tri ân, biết ơn và cảm tạ, và chung quy về một Đấng Thiên Chúa chúng con tin, một Đấng Thiên Chúa chúng con thờ, một Đấng Thiên Chúa chúng con phủ phục, thờ lạy, linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim.

Xin Chúa thương và đón nhận chúng con với một món quà dâng thay cho những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, những người chưa biết, những người chưa tin, những người chưa về, những người đang sống trong lầm lạc, những người đang khô khan nguội lạnh, những người chưa có đánh động, và những người đang đi lạc.

Chúng con được xin được dâng lên Chúa thay thế cho các linh hồn trong chốn luyện hình, xin được dâng lên Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng, và ngợi khen Chúa.

Lạy Thứ Nhất kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha. Đây là điều cần nhất trong cuộc sống mỗi ngày của mỗi người. Chúng con không có gì xứng đáng cả, chỉ có tấm thân tội lỗi thấp hèn và chỉ có trái tim thống hối ăn năn. Xin Cha thương đón nhận như là một của lễ của tâm hồn chúng con, của bao tâm hồn khác, và của bao nhiêu người chúng con đang thay thế. Xin Cha đón nhận sự thống hối và sự sám hối của loài người chúng con.

Cảm tạ muôn hồng ân Chúa ban, cảm tạ ơn tình thương của Chúa, cảm tạ một chương trình được sắp đặt cho Con của Chúa, là Đức Giêsu Kitô, Ngài đến để giải thoát chúng con trong bóng tối của tội lỗi và sự chết.

Ngày hôm nay, mỗi một ngày chúng con được tăng trưởng và lớn lên trong ân sủng và hồng ân Chúa dành và ban, nhưng có những lúc chúng con lạt lẽo, chúng con khô khan nguội lạnh, chúng con vô tình cũng như cố ý, và chúng con vẫn yếu hèn trong cuộc sống thực hành. Xin Cha thương tha thứ.

Ngày hôm nay xin Cha nhìn đến Đức Giêsu Kitô, Con của Cha, chiến thắng vinh hiển, những ngày đau khổ cực cùng đã qua, những ngày roi đòn với mão gai, thập tự giá mà Đức Giêsu đã chịu vì tội lỗi của chúng con đã qua. Hôm nay chính thức ngày Chúa Giêsu đã chiến thắng, Chúa Giêsu đã vinh thắng, Con Chúa đã thật sự chiến thắng để dẫn chúng con ra khỏi cửa của tử thần, của tội lỗi và bóng tối.

Giờ đây con xin được tuyên xưng Thiên Chúa của chúng con, một Đấng duy nhất chúng con thờ, một Đấng duy nhất chúng con phụng sự, thờ lạy, một Đấng duy nhất chúng con tuyên xưng, một Đấng duy nhất chúng con dâng lên linh hồn thể xác, lý trí trọn cả con tim, với tấm lòng sám hối và thống hối.

Xin Chúa thương đón nhận chúng con, xin Chúa thương tha thứ để chúng con nhìn ra được chỉ có một mình Thiên Chúa mới cho chúng con được sự sống đời này lẫn đời sau, với những ngày hạnh phúc như hôm nay, được hiệp cùng với Giáo Hội chúng con khắp cả hoàn cầu mừng ngày Chúa Phục Sinh.

Vì Chúa đã phục sinh mang lại sự sống, mang lại hòa bình, mang lại cho con người an lành và bình an. Xin cho mỗi một trái tim được mở lòng, mỗi một con mắt đức tin được mở sáng, và mỗi một tâm hồn mừng vui và hạnh phúc.

Vì Chúa là Đấng giải thoát, là Đấng cứu thoát, là Đấng mang đến cho chúng con tràn đầy những ân huệ và giúp chúng con bước ra khỏi bóng tối tội lỗi để trở về với một Thiên Chúa, trở về với một giáo lý hiển hách – một giáo lý của sự sống, một giáo lý hòa bình, một giáo lý của ân sủng để chúng con được hưởng vinh phúc với Chúa mãi mãi trên thiên đàng. Nhờ chính Con Một của Ngài mà chúng con được điều này, chúng con chắc chắn điều này, và chúng con hạnh phúc với điều này.

Xin cho chúng con, trong thân phận yếu hèn tội lỗi của một tội nhân biết sám hối, biết ăn năn, biết nhìn được tình thương bao la của Chúa mà phục hồi đời sống của mình, cải thiện đời sống và trở nên những người hoàn thiện, trở nên những người xứng đáng với tình yêu, với ơn cứu độ của Đức Giêsu, với tình thương qua Lòng Thương Xót triền miên của Ngài cho đến muôn đời.

Con thờ lạy Chúa, con chúc tụng và tôn vinh Chúa. Xin cho con thay tiếng nói chung của thế giới, cũng như của mọi tầng lớp, mọi vai trò để dâng lên những lời bé nhỏ nhất, tầm thường nhất. Xin Cha thương đón nhận, để chúng con có cơ hội đến với Cha, về với Cha, mạnh dạn loại bỏ những gì vốn đã thấp hèn mà trở về với ơn cứu độ, với giáo lý, với tình thương.

Sự giải thoát và sự phục sinh chiến thắng mà Đức Giêsu đã mang về cho chúng con, là những tội nhân, trong số đó có những hối nhân, có những phạm nhân, có những nạn nhân và có các linh hồn cũng khao khát điều này để vui mừng và hiệp nhất. Chúng con cũng như triều thần thiên quốc cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tung hô và tôn vinh Thiên Chúa. Amen.

Lạy Thứ Hai kính dâng lên Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, con tạ ơn Ngài, con tôn vinh Ngài. Con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Ngài vì Ngài đã chấp nhận tất cả để dẫn chúng con vào ánh sáng, với sự chiến thắng của ngày hôm nay.

Lạy Ngài, nước mắt của những ngày vừa qua đã được lau khô, những bâng khuâng trăn trở, những bứt rức cũng chấm dứt và những ngày tang tóc đau khổ cũng được cất xuống. Tất cả mọi sự hãy nhìn vào sự chiến thắng của một Đức Giêsu Kitô một lần thì mang lại sự sống mãi mãi cho toàn thể nhân loại.

Xin cho chúng con biết cảm tạ, tri ân và hãy nhìn sự hiển hách lớn lao này để thực sự thống hối, thật sự trở về, thật sự cải thiện đời sống, để nhận ra một giáo lý không thể thiếu sót được trong cuộc sống của loài người chúng con, một giáo lý mà chúng con không thể bỏ qua, không thể bỏ quên, và không thể lơ là.

Phải trân quý, phải trân trọng, phải trở về, bởi vì chỉ có một Đấng Thiên Chúa cứu chúng con, yêu chúng con, và yêu cho đến chết – Đây là một giao kết!

Chỉ có Thiên Chúa, và chỉ có một vị Vua của tình yêu mới có thể làm điều này cho nhân loại, và cai trị nhân loại bằng chính tình yêu, để con người được phục hồi với tình yêu, với sự vinh thắng của Đức Giêsu Kitô qua cái chết, đã phục sinh và trở về, để mọi người cùng được phục sinh với Ngài, những tội nhân cũng được tha thứ và được phục sinh vinh quang với Chúa.

Tất cả những gì Chúa đã làm và đang làm cho chúng con, và cho muôn thế hệ, nhưng Chúa vẫn tôn trọng từng mỗi một cá nhân. Chúng con có hiểu được ý nghĩa của ngày này? Chúng con có hiểu được Chúa đã chết đi cho chúng con được sống, chúng con có hiểu được những ngày tối tăm, nhờ Chúa đã chiến thắng sự chết để mang lại ánh sáng và phục hồi cho mỗi một người chúng con, phục hồi cho linh hồn, phục hồi cho nhân phẩm, phục hồi cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, vì chúng con là con của Ngài?

Xin cho giáo lý của Chúa được truyền đạt khắp nơi, và mãi mãi muôn đời được giữ lại trong trái tim của con người, với một chân lý sự thật, công bằng và công chính. Xin giúp chúng con được gợi lại trong tâm hồn để biết được sự cao trọng, để chúng con đừng bao giờ quên và từ chối ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô, để sống như những lời Ngài dạy.

Hãy hạnh phúc với ngày hôm nay, hân hoan ngày hôm nay, vui mừng ngày hôm nay. Hãy cảm tạ tri ân, cùng nhau trong sự phục tùng, cùng nhau trong sự thờ lạy tôn vinh, để cảm tạ Thiên Chúa vinh thắng, để cho chúng con những ngày hôm nay và những ngày tương lai xin thuộc về Ngài, với Ngài và trong Ngài, trong niềm hy vọng, trong nụ cười hạnh phúc và bình an.

Con xin cảm tạ và chúc tụng thay cho tất cả những người chưa tin, những người chưa biết, những người chưa bao giờ gặp gỡ Chúa. Xin cho mọi người có cơ hội được tin vào Chúa, nhận ra Chúa và yêu mến Chúa. Amen.

Lạy Thứ Ba kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là tình yêu, là Đấng sống động qua muôn thế hệ. Ngài dạy cho chúng con từng người một, Ngài dạy cho chúng con từng mỗi một vai trò, từng mỗi một tầng lớp.

Ngày hôm nay sau hai ngàn năm chắc chắn chúng con biết Ngài Phục Sinh, chắc chắn chúng con biết Đấng Cứu Độ, chắc chắn chúng con biết Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, chắc chắn chúng con biết một vị Thiên Chúa, một vị Vua chiến thắng – chiến thắng với tình yêu để dẫn chúng con ra khỏi những ngày thấp hèn của bóng tối tội lỗi, dẹp bỏ đi những sự gian ác mà đời sống của con người đã có ngay từ lúc đầu trong sự bội tín.

Chính Ngài, Đức Giêsu, là Đấng giải thoát. Nếu chúng con chỉ là những con người bình thường thì sẽ không hiểu và không biết, nhưng có Chúa Thánh Thần, là một Đấng thấu hiểu, là một Đấng mà chúng con đã được đón nhận bởi tình yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu trở thành sự hiện diện.

Ngày hôm nay Ngài chính là Đấng tình yêu, là tác giả của tình yêu, là sự sống của tình yêu, là nguồn ân sủng dẫn chúng con từ bóng tối về ánh sáng, dẫn chúng con vào thế giới của chân thiện mỹ, dẫn chúng con vào một thế giới tươi đẹp hạnh phúc, qua vinh quang khải hoàn của Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa.

Xin giúp chúng con từng người một mở lòng, mở con tim và mở đôi mắt đức tin. Xin đốt lên ngọn đuốc được đốt sáng cho toàn thể nhân loại, và xin trong tim của mỗi một con người cũng được đốt sáng bằng đức tin, bằng hành động, bằng sự quyết định, và bằng một đời sống thuộc về thuộc về Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con nhìn sâu và nhìn lại những gì mà ngày hôm nay chúng con có và vẫn tồn tại, để chúng con được sống trong chân thiện mỹ, mà chính Ngài là tác giả của chân thiện mỹ.

Chúng con chỉ biết nói những lời này hôm nay, trong sự vui mừng hân hoan vào một ngày mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã mang về từ trời cao cho đến trần thế, ngay cả luyện ngục cũng được những ngày vinh quang hạnh phúc bình an mà Chúa ban cho. Chúng con cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, chúc tụng và tôn vinh Ngài. Amen.

Lạy Thứ Tư kính dâng lên

Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Mình Và Máu của Đức Giêsu Kitô, khế ước của tình yêu, khế ước thiêng liêng đang hiện hữu, và vẫn còn tồn tại muôn thế hệ. Ngày hôm nay chúng con nhờ sự hiện hữu đó để đức tin được trỗi dậy trong tâm hồn chúng con, và cũng được nhìn thấy tất cả những việc vốn diễn ra từng ngày một trong cuộc sống, với những ân sủng và hồng ân.

Giáo Hội nhắc nhở những biến cố lớn lao: câu chuyện của Đức Giêsu Kitô và lịch sử của Ngài sẽ không phai mờ trong giòng lịch sử và trong tâm hồn của mỗi một người Kitô hữu, của mỗi một người con của Chúa. Những người chưa biết được biết, những người chưa tin được tin, những người chưa nếm được sự ngọt ngào hãy đến để nếm sự ngọt ngào – tình yêu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sự dịu dàng êm ái ngọt ngào đó vốn con người chưa có thể hiểu, chưa có thể cảm nghiệm và đạt được, nên ngày hôm nay chúng con vẫn còn là những ngày bơ vơ, những ngày lạc lõng, những ngày cô độc, những ngày khô khan, nguội lạnh, cứng lỳ.

Nhưng Chúa là một Đấng Thiên Chúa dịu dàng đi vào tâm hồn của con người, đi vào con tim của con người và nuôi dưỡng chúng con bằng chính Mình và Máu của Ngài. Sự cao quý lớn lao tốt đẹp đó nhưng chúng con chưa cảm nghiệm được và chưa có thể đủ tin để thấy những gì Chúa đã làm và ban.

Ngày hôm nay, nhờ sự phục sinh, để nhắc nhở thêm một điều nữa trong cuộc đời chúng con, để hiểu được ý nghĩa của Thánh Thể, hiểu được sự có mặt của Thánh Thể, và hiểu được ý nghĩa của một Bí Tích cao trọng lớn lao vĩ đại mà chúng con tôn thờ, chúng con kính tin và chúng con có cơ hội để được diện kiến Ngài.

Xin cho chúng con được tôn vinh, thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen, và cảm tạ tất cả những gì đến và những gì được ban, để chúng con mỗi ngày trong lòng tin và đức tin để được cảm tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, để xứng đáng được đón rước Ngài, xứng đáng có Ngài, và xứng đáng để được viếng thăm Ngài, để chúng con có một đời sống hạnh phúc khi còn Ngài, với Ngài, và với sự hiện diện của Ngài.

Chúng con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh cảm tạ Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho tới mãi muôn đời. Amen.

Lạy Thứ Năm kính dâng

Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô

Chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô. Chính nhờ Năm Dấu Thánh này là sự in dấu thật rõ nét của tình yêu, qua ân sủng của Lòng Thương Xót.

Ngày hôm nay con người không thể sống với những ngày mù lòa, những ngày mơ hồ, những ngày cứng lòng ngoan cố. Hãy nhìn vào Năm Dấu Thánh để được biết sự chiến thắng của Chúa mang lại cho chúng con một đức tin mạnh mẽ để tiến bước trên bước đường của sự thiện, của sự thật, của chân thiện mỹ vốn có mà Đức Giêsu đổi về bằng giá Máu.

Xin cho chúng con được phủ mình thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ một Đấng Thiên Chúa, Dấu Thánh Thứ Nhất, giàu lòng thương xót, là một Đấng thương xót con người vẫn còn tiếp tục cho con người được đón nhận nhiều cơ hội được gặp gỡ Ngài, về với Ngài và được cứu sống bởi tình thương và lòng thương xót Ngài ban, để nhắc cho chúng con đó là Ngôi Hai Thiên Chúa, Dấu Thánh Thứ Hai.

Ngài là Đấng Cứu Độ nhân loại, hôm nay Ngài đã phục sinh vinh quang. Con người không thể quên những dấu chỉ, và không thể từ chối ơn cứu độ mà con người cần phải tin, và chúng con cần phải có tình yêu của Thiên Chúa mới sống động được trong cuộc sống.

Chúng con được đón nhận Dấu Thánh Thứ Ba mà con người cần có và được sống lại trong thế giới của nhân loại ngày nay. Vì chính nhờ Ngài, với Ngài để cuộc sống của chúng con mới thêm hiểu biết, tăng thêm lòng tin, tăng thêm lòng yêu mến, và tăng thêm một đời sống suy niệm, để hiểu được Chúa chết cho chúng con, Chúa mang lại một giáo lý giúp chúng con chiến thắng giữa cuộc sống, chiến thắng giữa cuộc đời, và cuối cùng được vinh phúc và phục sinh với Ngài.

Nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn che chở, bảo vệ và ban cho chúng con thêm sức, thêm ơn hiểu biết nhiều trong cuộc sống, là những người con của Chúa, biết và tin Chúa, một Đấng duy nhất mà chúng con tôn thờ.

Dấu Thánh Thứ Tư, Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ giúp chúng con được gần gũi, giúp chúng con thấy được rằng cuộc đời này không phải chỉ là những đôi mắt thực tại bình thường mà là một sự thiêng liêng cao cả huyền nhiệm, để chúng con biết được vẫn có mặt Ngài, vẫn còn sự hiện diện của Ngài, vẫn còn những dấu tích huyền nhiệm cao cả để dẫn chúng con vào niềm tin, đức tin và tình yêu với sự sâu thẳm để trở thành những con người mới – những con người biết yêu, biết sống với ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con.

Dấu Thánh Thứ Năm, là một điều duy nhất mà con người ngày hôm nay chưa có thể khám phá ra. Đó là vết thương ở vai của Đức Giêsu mà Mẹ Maria là người thầm lặng vác với Ngài, đi với Ngài và chịu cùng với Ngài trên những đoạn đường, và đã trở thành dấu thánh thứ năm mà Mẹ Maria mang lấy trong trái tim.

Hôm nay Mẹ dạy và dẫn nhân loại về để tôn kính Năm Dấu Thánh của Chúa, vì đây là cùng đích và mục đích để biết rằng chính những điều mà Thiên Chúa làm để mang lại cho chúng con sự giải thoát và chiến thắng để được trở về. Ngài không bao giờ từ chối những lời chúng con cầu xin. Lòng thống hối ăn năn sẽ luôn được đáp lại, là một khế ước và cũng là dấu ấn mãi mãi để tha thứ và ban đến cho nhân loại.

Xin cho chúng con trở nên những người phục tùng, qua Năm Dấu Thánh, để được tuyên xưng và được sống những ngày tháng với một giáo lý. Năm Dấu Thánh là một căn bản, là một cuốn sách để dẫn dắt chúng con trong cuộc đời và trên bước đường của từng cá nhân, để chúng con chứng thực những điều Thiên Chúa đã làm. Thiên Chúa vẫn ở giữa chúng con, vẫn dẫn dắt chúng con vào sự chiến thắng, và chiến thắng đó đã trở thành Năm Dấu Thánh.

Ngày hôm nay chúng con tin, chúng con thờ lạy, chúng con tôn vinh. Chúa đã đồng hành và dẫn chúng con trên bước đường thập tự giá, và cuối cùng chúng con cũng sẽ được chiến thắng phục sinh với Ngài trong vinh quang khải hoàn.

Xin cho mọi người biết, được cảm nghiệm và suy niệm, vì chúng con là những con người được Chúa đánh động, được Chúa xót thương, được Chúa ban và chỉ dạy một cách gần gũi, nhưng chúng con chưa tìm kiếm, chưa khám phá ra, chưa cảm nhận, nhưng thật sự rất gần gũi.

Hãy cúi mình! Hãy phủ mình! Hãy thống hối ăn năn để hiểu ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà Chúa đã dành cho từng cá nhân một. Chúng con suy niệm, cảm nghiệm và gần gũi, để chúng con thấy được tình thương bao la của Chúa dành cho mỗi một tội nhân, tha thứ cho những con người thống hối ăn năn, tha thứ cho những người biết Ngài, tin ngài, và được gặp gỡ Ngài trong cuộc đời của chính mình. Amen.

Lạy Thứ Sáu kính dâng lên

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria

và xin cho sự toàn thắng của Mẹ Maria.

Lạy Đức Chúa Cha, con cám ơn Cha. Cám ơn Cha đã cho chúng con một người Mẹ. Ngày hôm nay chúng con can đảm học nơi Mẹ, lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, để chúng con trở thành những con người tiên phong và những con người nhân chứng.

Để gợi lên cho thế giới ngày nay lòng tôn kính, lòng yêu mến, lòng trở về, lòng phủ phục, lòng thờ lạy, và quyết tâm thống hối ăn năn, để những điều của dư luận đằng sau, và Thiên Chúa đằng trước. Tất cả mọi sự đặt Thiên Chúa trên hết, xin đón nhận những sự đơn sơ bé nhỏ, nhưng đánh động tâm hồn của mỗi một người với lòng tôn kính và thờ lạy Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria không phải chỉ dừng lại một điểm hôm nay. Xin Mẹ tiếp tục dạy cho chúng con sự khiêm nhượng, dạy cho chúng con có tấm lòng nhỏ bé, và dạy cho chúng con sự phó thác trông cậy. Bởi vì chỉ có Chúa là Đấng duy nhất chúng con thờ, Đấng duy nhất chúng con tin – một Đấng giải thoát, một Đấng yêu thương, một Đấng chờ đợi, một Đấng nhẫn nại, và một Đấng cho chúng con tất cả hồng ân và ân sủng.

Ngày hôm nay chúng con có Mẹ, với Mẹ, để dẫn dắt chúng con giữa cuộc đời đầy gian nan thử thách và đầy vấp ngã; nhưng có Mẹ, Mẹ dẫn chúng con về. Chắc chắn trên bước đường có Mẹ, có sự can thiệp của Mẹ và có sự cầu bầu của Mẹ Chúa sẽ nương tay cho những kẻ, cố tình cũng như vô ý, những kẻ trên bước đường hối lỗi, trên bước đường trở về với Thiên Chúa.

Xin cho mọi người chúng con lắng nghe Mẹ để trở thành những con người được đổi mới, trở thành những con người cải thiện, hoàn thiện để xứng đáng với tình yêu mà Mẹ đã dành cho nhân loại, Mẹ đã đi tìm nhân loại, Mẹ đã đưa nhân loại về với Thiên Chúa.

Xin cho chúng con dâng lời chúc tụng, cảm tạ và hân hoan mừng ngày Chúa Phục Sinh. Chắc chắn Mẹ vẫn tiếp tục nâng đỡ chúng con, dẫn dắt chúng con và giúp chúng con, làm sao để tất cả mọi người được cứu và được giải thoát, qua ơn cứu độ, qua sự phục sinh vinh quang của Con Mẹ.

Chúng con xin cảm tạ, chúc tụng ngợi khen Chúa. Chúng con xin được kết thúc Sáu Lạy buổi trưa ngày hôm nay, cảm tạ muôn hồng ân đổ xuống cho chúng con qua Mẹ, với Mẹ.

Chúng con cám ơn Thánh Cả Giuse. Xin ngài tiếp tục cầu bầu cho Giáo Hội chúng con, cho những người giáo dân chúng con và cho những gia đình trong thế giới này được học nơi ngài một đời sống liêm chính, công chính, xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con mỗi một gia đình.

Cám ơn các Tổng Lãnh Thiên Thần, xin các ngài bảo vệ Giáo Hội chúng con, giáo dân chúng con, và những người khao khát để được trở thành những người được biết, để thực hành giới răn và giới luật của Chúa.

Xin các ngài bảo vệ và đập tan tất cả thần dữ với những quỷ quyệt và những cạm bẫy mà loài người chúng con đang vấp ngã. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của ngài chúng con sẽ được tránh bớt tất cả những hỏa hoạn đáng sợ do nơi chính những cạm bẫy gây nên cho loài người chúng con.

Chúng con cũng xin cám ơn các Thiên thần Bản Mệnh, xin các ngài hỗ trợ che chở để chúng con trung thành và bền đỗ cho đến giây phút cuối cùng. Xin đón nhận lời cám ơn của chúng con. Xin cám ơn các các vị Thánh, xin các ngài nhớ đến chúng con và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Chúng con khẩn khoản đặc biệt ngày hôm nay cùng với các ngài trong sự hiệp nhất, chúc tụng, ngợi khen và tung hô.

Xin các ngài nhớ đến để cầu nguyện cho chúng con trên bước đường nhân chứng, để chúng con học hỏi theo bước chân của các ngài, xin các ngài cũng nhớ đến các linh hồn mồ côi mà chính họ cũng nhờ chúng con thay thế họ để xin cùng Thiên Chúa, qua sự cầu bầu của các thánh và các thiên thần.

Đây là một ngày mà Chúa mang lại cho người sống hạnh phúc bình an, cũng mang lại cho những linh hồn nơi chốn luyện hình một sự mát mẻ và đầy niềm hy vọng, để chờ đợi ngày mà họ trở về với ánh sáng mà Chúa đã dành cho chúng con, cho toàn thể nhân loại và cho những người nơi chốn luyện hình, cho các linh hồn mồ côi và tất cả các linh hồn khắp nơi trên toàn thế giới.

Chúng con xin thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh. Cảm tạ ơn Chúa qua Sáu Lạy buổi sáng hôm nay dành cho chúng con, đại diện cho giáo xứ Thánh Têrêsa, cho các linh mục, cho các phó tế, cho tất cả những người giáo dân, cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò; đặc biệt cho những người trong nhóm của chúng con, cho con cái và gia đình chúng con, xin như một món quà kính dâng Chúa vào ngày Chúa phục sinh vinh quang.

Ngày hôm nay chúng con kính dâng lên Ngài, hiệp cùng với Giáo Hội và tất cả mọi người trên thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò, để xin được Chúa thương và đón nhận, như một món quà mà chúng con vui mừng hạnh phúc, và kính dâng lên Ngài.

Xin Chúa cho chúng con và mọi người được đón nhận món quà Sáu Lạy, để cùng nhau trong sự hiệp nhất. Một ngày nào đó cái vẻ đẹp khi chúng con tôn thờ, vẻ đẹp khi chúng con phủ phục, vẻ đẹp khi chúng con kính dâng, vẻ đẹp khi chúng con hoàn toàn đầu phục, với trái tim, với tâm hồn lý trí để chúng con xin thống hối ăn năn. Xin Chúa thương đón nhận.

Chúng con xin Chúa thương chấp nhận để giải thoát và tha thứ để cho nhiều người được về, nhiều người được trưởng thành, nhiều người được thống hối, và nhiều người được cải thiện. Trong Danh Thánh của Chúa là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Amen.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng con. Lucia và Anna, xin được kết thúc Sáu Lạy lúc 1 giờ 53 phút, ngày Chúa Nhật, ngày 11, tháng 4, năm 2018, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước bàn thờ, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, trước linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà, mà chúng con xin được kính dâng và cũng dâng thay cho tất cả các giáo dân những lời cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Amen, amen, amen.


Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy. Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Mời vào những trang nhà:

 

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể
– nrtte.net
Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể
– nrttej.org
Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới
– EucharisticJesus.net

Xin chia sẻ thông điệp và trang mạng này với những người bạn quen biết.

 

error: Content is protected !!