Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sáu Lạy ngày 27-10-2017

Ngày 27 tháng 10 năm 2017

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 9 giờ 13 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 10, ngày 27, 2017 tại Thánh Đường Thánh  Phanxicô Sôlanô. Chúng con đang có mặt tại nơi đây để tham dự Thánh Lễ Misa vào buổi sáng ngày hôm nay trong chương trình để chúng con được tiếp tục đến để truyền bá Phúc Âm với những việc chúng con cần, đó là đem Sáu Lạy đến tất cả với những người anh chị em khắp nơi, tất cả các giáo xứ, cũng như các thánh đường chúng con được đến.

Trước hết, chúng con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con, chúng con đang quỳ trước bàn thờ và quỳ trước Thập Tự Giá, chúng con hướng về Thiên Chúa và dâng lên Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay, thay thế tất cả những người anh chị em xa gần, thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế những người anh chị em trong nhóm của chúng con – những người ở nhà cũng như tất cả gia đình của chúng con bận rộn và không dành thời gian để nhớ đến lòng tri ơn, biết ơn và cám ơn Chúa mỗi ngày mà chúng con cần kính dâng lên Ngài. Đặc biệt sáng hôm nay chúng con cũng lắng nghe Bài Đọc Một, cũng như Bài Đọc Hai, tất cả những việc mà các Thánh Tông đồ đã ghi chép. Thánh Phaolô tông đồ đã viết, “Những điều tốt lành, những điều tốt đẹp thì chúng con rất muốn nhưng chúng con lại không làm, còn những điều mà chúng con không muốn thì chúng con cứ thực hành.” Đó là những điều vốn có nó đã nằm trong xương tủy, bên trong máu huyết của chúng con của tội, nhưng lạy Chúa, nhờ ơn của Chúa, nhờ sự dạy dỗ của Chúa, nhờ sự phục sinh vinh quang khải hoàn của một Thiên Chúa chết đi cho nhân loại và nhờ sự lành thánh trong con người vốn Chúa dành và ban thì chúng con mới có thể tìm được sự thật trong đời sống để chúng con loại bỏ đi tất cả những gì vốn chúng con đang vấp phải, và cũng đạt được nếu chúng con có thể nhìn được và quyết tâm để loại bỏ đi tất cả những điều ưa thích, ưa chuộng ở nơi con người, ở nơi bản ngã cá tánh, hay quyền của cá nhân, chúng con dựa vào hồng ân, giới răn và ân sũng mà Chúa dành thì chúng con mới có thể bước qua khỏi những sự thử thách đó.

Trong đời sống mỗi ngày, mỗi người và mỗi giờ chúng con đều phải luôn luôn xin Chúa đổ tràn ơn sũng của Chúa xuống, để thánh hoá biến đổi chúng con và giúp cho chúng con mỗi ngày, được biến đổi trong tình thương và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Ngày hôm nay tất cả những gì chúng con nghe cũng như những gì chúng con gặp gỡ với những bước đường của chúng con đã đi và đang đi, với những ngày nhân chứng; lạy Chúa, thành công thì cũng có nhưng những điều mà chúng con thấy được còn nơi những người anh chị em. Tất cả mọi người, ngay cả những người có chức vụ, bởi vì đời sống của họ thiếu thiện chí cho nên chưa tìm được những gì vốn khi họ cũng với một cặp mắt bình thường tầm thường, để đoán xét trước, nghi ngờ trước, để luật nơi con người trước cho nên ngăn chặn tất cả những gì tốt đẹp nhất. Chúng con cần có trái tim thì mới có thể thấy được những việc của Thiên Chúa đã làm và đang làm, để giúp chúng con trưởng thành bằng việc làm, bằng hành động, bằng con tim, bằng lòng cương quyết và can đảm để nhân danh Chúa bằng những việc mà chúng con được thực hành những ngày âm thầm vừa qua, hôm nay cũng như những ngày sắp tới trong cuộc sống của chúng con. Tất cả những gì của ngày hôm nay Thiên Chúa có đủ mọi mặt để dành và ban những ân sũng phong phú mà con người của chúng con trong mọi tầng lớp, mọi vai trò được phù hợp và thích hợp. Chúng con xin đến với Chúa với một tâm tình bằng con tim; giờ cầu nguyện chúng con xin thuộc về Chúa, xin Chúa lắng nghe lời chúng con cầu xin.

Hôm nay chúng con cũng thấy được tại thánh đường này là một thánh đường rất nhỏ, không lớn, nhưng cũng có rất nhiều người anh chị em được dành thời gian để tham dự Thánh Lễ Misa; đặc biệt tại tiểu bang California cũng như những nơi chúng con ghé đến đã có sự tiến triển rất nhiều trong đời sống của con người quay trở về với Thiên Chúa. Hôm nay con xin dâng lên Chúa Sáu Lạy, đặc biệt dành cho tất cả những người mà chúng con được nhìn thấy và chứng kiến đó họ cũng bỏ đi tất cả những thời gian để họ đến tham dự thánh lễ; trong sự hiệp nhất, họ đến để cầu nguyện. Về mặt bên trong thì chúng con để cho Thiên Chúa nhìn thấy, nhưng tất cả những gì của bề ngoài thì hôm nay chúng con cám ơn Chúa đã có những người anh chị em, đã có những trái tim khao khát được trở về với Chúa và có nhiều người nhìn thấy được cuộc sống của hiện tại đã trở nên những ngày căng thẳng, đã trở nên những ngày lắng lo và trở nên những ngày tháng với sự tự nhiên trong sự tự do, cho nên đi vào với những ngày tháng cực cùng đau khổ và thác loạn, cho nên ngày hôm nay đã có rất nhiều người trở về với Chúa, nhiều người hy sinh và nhiều người đã dấn thân. Đây là một điều hạnh phúc mà chúng con thấy được nơi thế giới loài người của chúng con hôm nay còn rất nhiều người và cũng đã có sự chứng thực của những nơi thành phố mà chúng con được đến. Lòng yêu mến Chúa đã trở lại với con người và sự khao khát cũng đã có, cũng đã trở lại và cũng có rất nhiều điều khao khát mà chúng con được nhìn thấy qua những người anh chị em đến, dừng lại trong những buổi đọc kinh, trong những giây phút tham dự Thánh Lễ Misa và còn lòng sốt sắng của họ đối với Thiên Chúa; đây là một hiện tượng hạnh phúc, một hiện tượng mà con người bắt đầu bước về với sự cải thiện.

Hôm nay chúng con xin dâng lên với Lạy Thứ Nhất để tôn vinh và cảm tạ Chúa, vì tất cả muôn hồng ân Chúa dành và ban không phải tự động mà là có người cầu xin, có người thay thế, có người van xin và còn sự hiệp nhất đã trở thành những điều phát triển mà ngày hôm nay có những điều lạc quan mà chúng con được nhìn thấy, cho nên hôm nay không có gì bằng để thay thế anh chị em cảm tạ ơn Chúa, với sự can thiệp của Chúa. Tất cả những người anh chị em chưa biết xin cho họ có cơ hội được biết, vì Chúa đang đoái thương nhân loại, Chúa đang mở rộng vòng tay đón chào chúng con và cho chúng con nguồn ân sũng; không phải dừng lại ở hôm nay mà còn rất nhiều điều kỳ diệu mà một Thiên Chúa trong chủ quyền đã ban và đang ban. Thân phận của con người chúng con, Chúa không đòi hỏi điều gì nơi chúng con, chỉ cần biết sống trong đời sống biết thờ lạy Chúa, biết tôn vinh Chúa, biết đầu phục Chúa và biết sống trong giáo lý, chân lý và sống trong sự thiện, sống trong sự thật thì nhất định cuộc sống sẽ được cải thiện toàn vẹn và tuyệt vời trong tình thương và ân sũng của Thiên Chúa là Chúa của chúng con – một Thiên Chúa chúng con tin, một Thiên Chúa chúng con thờ, một Thiên Chúa chúng con phủ phục. Xin đón nhận những điều tiên phong mà ngày hôm nay, cũng là những ngày âm thầm vừa qua với tiếng nói của âm thầm, hôm nay chúng con đi khắp đó đây để nói lên lòng tôn kính dành cho Thiên Chúa, với sự thiết tha cấp bách xin Chúa thương đến nhân loại và cứu giúp chúng con trong tình hình của những ngày trên thế trần, đặc biệt trong thế kỷ ngày hôm nay.

Chúng con xin được kính dâng lên Thiên Chúa Lạy Thứ Nhất. Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con tôn vinh Cha và con cảm tạ Cha, ngoài những lời bình thường tầm thường mỗi ngày này ra chúng con thật không biết và không con từ ngữ nào để diễn tả. Chúng con rất hạnh phúc vì mỗi một buổi sáng tinh sương, mỗi một buổi sáng mặt trời ló diện, mỗi một buổi sáng chúng con đến tham dự Thánh Lễ Misa chúng con tin rằng chúng con đang dự bàn tiệc cùng với triều thần thánh thiên quốc để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa của chúng con, là một Thiên Chúa ở trời cao nhưng là một Thiên Chúa thiêng liêng hiện hữu giữa nhân loại, một Thiên Chúa đang qua Bí tích Thánh Thể, một Thiên Chúa đang ở giữa để ban cho chúng con của nuôi linh hồn qua Thánh Lễ Misa và một Thiên Chúa đang ẩn ngự trong anh chị em chúng con và những người chung quanh với nụ cười, với sự bình an mà chúng con có do Thiên Chúa ban. Đây là những điều cần thiết nhất và cũng là tối thiểu nhất mà chúng con có thể cảm nghiệm được khi tâm hồn chúng con bình an, bình thản để nhận ra tình thương và ân sũng Chúa đổ xuống mỗi ngày trên nhân loại, Chúa đổ xuống mỗi ngày trên mỗi một người chúng con và Chúa đổ xuống trên đời sống đức tin mà chúng con cần có để biết, để tin và thực hành.

Lạy Chúa, đẹp thay, sáng hôm nay chúng con cảm nghiệm được ngôi nhà thờ không lớn, nhưng có rất nhiều người đến để tham dự thánh lễ của ngày thường, tâm tư của họ cũng rất sốt sắng và cũng giống như chúng con, mỗi một người đều có những cái khao khát; bởi vì thế giới này nó sẽ không lấp đầy được những sự khó khăn đau khổ mà con người bâng khuâng trăn trở, vì ai cũng có trái tim, ai cũng có sự chọn lựa, ai cũng có sự suy nghĩ. Nhưng chọn lựa đúng, suy nghĩ đúng và tìm tới một nơi mà chúng con được gởi thác tâm hồn chỉ ngoài Thiên Chúa ra, chỉ ngoài một Thiên Chúa chủ quyền, chỉ ngoài một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chỉ ngoài một Thiên Chúa đã tha thứ và còn tha thứ để giúp cho chúng con trên bước đường được nhận ra giáo lý, vì chỉ có giáo lý của Chúa mới làm cho con người được bình an, bình thản để sống giữa cuộc đời, dẫu có những khó khăn, dẫu có những thử thách nhưng vững lòng tin thì chúng con vẫn hạnh phúc và hy vọng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, ai có thể ban đến điều này cho chúng con ngoài Thiên Chúa ra? Còn rất nhiều điều mà chúng con, kể từ ngày được chọn lựa để trở thành nhân chứng và tiên phong có biết bao nhiêu điều đã gặp, mồ hôi nước mắt; có những lúc đã bị xua đuổi, những lúc bị từ chối, những lúc bị chà đạp. Còn biết bao nhiêu đau khổ, nhưng chúng con vẫn hạnh phúc vì có Chúa hiểu, có Chúa biết; vì Đức Giêsu Kitô Con Một của Chúa cũng đã chấp nhận điều này, Ngài đến thế gian cũng bị xua đuổi và cuối cùng cũng đã bị giết chết trên Thập Tự Giá.

Chúng con, là những người muốn nhìn lên Thập Tự Giá để nhìn chính tội của chúng con; ngày hôm nay xin cho chúng con cơ hội để được phủ mình và đến những tội lỗi do chúng con và còn biết bao nhiêu thế hệ đã đi qua, thế hệ của hiện tại và còn thế hệ của tương lai, không có gì để có thể diễn tả được; xin Chúa hãy dùng thân xác hèn mọn bé nhỏ này xin được bù lấp một phần nào trong tội của chúng con và tội của anh em con và tội chung của mọi người trong nhân loại ngày nay. Chúa là một Thiên Chúa, khi con người phạm tội thì Ngài đau lòng và Ngài phẫn nộ, nhưng khi con người thống hối, ăn năn trở về trong sự phủ phục thì Ngài lại vui lòng chúc phúc và sử dụng; sử dụng chúng con để trở thành những dụng cụ mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội, có cơ hội để làm điều này, có cơ hội nhân danh Thiên Chúa của chúng con qua việc làm, có cơ hội để chúng con được phủ phục đầu phục thay cho tiếng nói, thay cho những người anh chị em ơ thờ hững hờ và thay cho sự xúc phạm của con người, bên trong cũng như bên ngoài.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa thấy được tất cả những gì trong đời sống chúng con hàng ngày và Chúa cũng thấy thế giới chung ngày nay, mọi tầng lớp, mọi vai trò; xin Chúa chúng con và thương đến những người anh chị em đang bâng khuâng trăn trở mà họ đã quyết tâm trở về, họ đã thống hối thật sự, họ đã tìm đến Thiên Chúa, họ đã biết rằng chỉ có một mình Thiên Chúa can thiệp, binh vực và ban cho họ sự sống. Chúng con cùng với những người anh chị em ngợi khen Chúa, chúc tụng bằng lời cảm tạ tri ân, cũng xin tạ tội với những thiếu sót mà nhân loại vẫn còn, là những người anh chị em chúng con là những người chưa biết chưa tin, xin Chúa đoái thương đón nhận và tha thứ. Xin dâng tất cả trong tình thương và Lòng Thương Xót để xin Ngài hoàn toàn theo thánh ý của Ngài định đoạt trên nhân loại, định đoạt trên chúng con, định đoạt trên mỗi một quốc gia, mỗi một tầng lớp, định đoạt trên mỗi một vai trò mà chúng con có cơ hội. Chúng con chỉ biết dâng lên tất cả những đau khổ, cũng dâng lên tất cả những thiếu sót và dâng lên tất cả những lỗi lầm của chúng con lên Thiên Chúa, với sự yếu hèn thấp hèn hàng ngày trong cuộc sống, để xin Chúa tha thứ, thánh hoá, biến đổi. Chỉ có Chúa mới có thể thánh hoá và biến đổi tất cả, vì khi Chúa muốn thì điều đó trở thành sự thật, còn nếu con người vẫn chưa và còn những ngày chai đá cứng lì thì xin Chúa hãy cho chúng con được Lòng Thương Xót của Ngài, để biết được rằng Lòng Thương Xót vẫn còn, để chúng con nhận ra được sự nhẫn nại của Chúa mà trở về cho sớm, trở về để cảm nghiệm những gì trong lỗi lầm, xin được thánh hoá, biến đổi, để thế giới sớm được ngày hòa bình, hạnh phúc, gia đình, xã hội, tập thể và mọi người yêu thương, loại bỏ đi tất cả những tư lợi, loại bỏ đi ghen tuông ganh ghét, loại bỏ đi bề ngoài, loại bỏ đi tất cả những nhu cầu của cuộc sống thế trần mà hãy sống trong một đời sống bình bình an an mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con trong mọi tầng lớp, mọi vai trò; vì chỉ có Chúa mới có thể làm được tất cả, có Chúa thì có tất cả, mất Chúa thì mất tất cả.

Xin cho lòng tin của con người được chổi dậy và khẳng định, bởi vì đây là những giây phút lâm chung của một thế giới, nhân loại đang nằm trong những ngày dầu sôi lửa bỏng với tội, con người đang vấp phải với sự tinh vi khéo léo bọc xác của văn minh. Xin cho chúng con sáng suốt và chọn lựa sớm để trở về với Thiên Chúa qua những lời nhắn gởi, qua những điều mà chúng con cần giữ, đó là những người con thuộc về Thiên Chúa. Chúng con phải cần biết Đấng tạo thành, cần biết Đấng đã dựng nên chúng con, yêu thương, chờ đợi và đổ tràn ân sủng; chúng con dâng lòng tri ơn, biết ơn, cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa là Chúa của chúng con. Đặc biệt tại thánh đường này, đặc biệt tiểu bang này chúng con được đặt chân đến lần thứ hai; xin Chúa cho nhiều người được biết, nhiều người được nghe để đón nhận món quà Sáu Lạy, để họ cũng tự mỗi một người biết cách để cầu nguyện, biết cách để đến với Thiên Chúa một cách gần gũi, biết cách để hạ mình, biết cách để tuyên xưng để chúng con cùng hiệp nhất để nhận ra được Thiên Chúa duy nhất mà chúng con phải phủ phục, cảm tạ, tôn vinh và thờ lạy, giữ giới răn của Chúa, giữ những giáo lý của Chúa và giữ đời sống của công chính, lẽ phải, giữ sự thiện mà trở về với sự thật, để xứng đáng với Lòng Thương Xót mà Chúa dành và ban cho chúng con; cách riêng cho giáo xứ chúng con đặt chân đến và cho cả toàn thể nhân loại nói chung. Xin Chúa cứu chúng con, giúp chúng con và can thiệp cho chúng con, để thế giới thật sự được hòa bình, mọi người yêu thương và hiệp nhất để được xứng đáng tình thương và Lòng Thương Xót mà Chúa đã nhẫn nại chờ đợi và cho chúng con ngày hôm nay. Amen.

Chúng con xin kính dâng lên Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng đã chết đi cho nhân loại, chết đi cho mỗi một tội nhân và chết đi cho chúng con để có mặt ngày hôm nay. Tất cả mỗi một người chúng con phải cần có thời gian trong hiện tại của ngày nay, chúng con cần suy niệm để biết rằng một Đấng Thiên Chúa đã chết mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội để được nói với Ngài: “ Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, chúng con thờ lạy Ngài, chúng con tôn vinh, chúng con cảm tạ tri ân; xin tạ tội của những thiếu sót mà chúng con đã và đang còn, và vẫn là những ngày thờ ơ lãnh đạm, những ngày từ chối, những ngày bất tuân bất chính, những ngày mà con người đang sống trong sa đọa và đang sống trong tội lỗi.” Cho nên, ngày hôm nay có biết bao nhiêu biến cố xảy ra, có biết bao nhiêu gia đình ly tán, có biết bao nhiêu không có sự hiệp nhất, đời sống chỉ có tư lợi và còn biết bao nhiêu của vẻ bên ngoài, của sự trau chuốt bên ngoài và còn biết bao nhiêu lý thuyết nhưng không thực hành.

Ngày hôm nay, lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa đã chết đi cho chân lý sự thật, Chúa đã chết đi cho chúng con được đón nhận gương sáng của giáo lý, của Phúc Âm, của Tin Mừng, của giới răn để bao bọc, để che chở, để dẫn dắt chúng con giữa đoạn đường đời. Trên đoạn đường đời có biết bao nhiêu chông gai thử thách, có biết bao nhiêu lôi cuốn của sự dữ, biết bao nhiêu tội mà con người phải rớt vào với những hoạt cảnh của đam mê, của nhục dục, của tham vọng và còn ghen tuông ganh ghét, và bao nhiêu tội ác đã và đang. Nhìn đến Đức Giêsu Kitô chết vì tội của nhân loại, Đức Giêsu Kitô chịu đòn, Đức Giêsu Kitô chịu đội mão gai, chịu Thập Tự Giá vì tội đáng sợ, ghê tởm và độc ác của con người. Ngày hôm nay chúng ta phải dành một chút thời gian để suy niệm những gì vốn đã có trong giòng của lịch sử mà hôm nay vẫn còn hiện diện, để chúng ta được biết rằng câu chuyện của lịch sử sẽ không bị phai mờ vì có một Đấng Cứu Thế đã đến và đã chết thay cho nhân loại, để chúng ta được tồn tại và được sống và được giữ lại những gì tốt đẹp nhất trong giáo lý của Ngài, để chúng ta sống với một đời sống bình an hạnh phúc giữa cuộc đời sóng gió, giữa cuộc đời có bão táp phong ba, giữa cuộc đời có biết bao nhiêu thử thách và giữa cuộc đời có biết bao nhiêu sự lựa chọn nhưng chúng ta thật sự đã có một chiều sâu chiều rộng khi chúng ta biết Chúa, khi chúng ta có Chúa và khi chúng ta chọn Chúa và khi chúng ta trở thành những người con cái của Chúa được chịu phép Rửa tội, chúng ta là những con người mà Chúa đã ban cho chúng ta sự sống; trong sự sống đó chúng ta cần phải tập tành để trở nên một con người thiện, trở nên một con người sống trong sự thật và trở nên một con người chinh phục được những sự tốt đẹp mà vốn chúng ta cần phải hy sinh, cần phải thách đố và cần phải bước qua ở nơi cái bản ngã cá tánh ở bên trong chúng ta.

Bài Đọc Một của ngày hôm nay Thánh Phaolô đã nói: “những gì tốt đẹp thì chúng tôi rất khao khát muốn nhưng không thể làm, nhưng những gì không thích thì nó vẫn tiếp tục làm.” Vì đó là có chiều sâu vốn có nơi đời sống của tội ngay từ lúc đầu tiên mà chúng ta đã vấp phải, đó chính là ông bà nguyên tổ của chúng ta đã rớt vào tội cho nên chúng ta đã bị rớt vào tình trạng của tội tổ tông truyền vốn có những điều ở nơi tội và cái chết. Chúng ta đã nhờ Đức Giêsu Kitô phục hồi và cho chúng ta ánh sáng, cho chúng ta niềm hy vọng và cho chúng ta Tin Mừng để chúng ta thực hành với những ngày lữ thứ trần gian, những ngày mà con người phải nhìn vào ơn cứu độ đó để được sống và sống thanh thản, sống hạnh phúc, sống bình an và sống sung mãn, nhưng bởi vì sự tự do của chúng ta, tự do của sự lựa chọn, tự do của nơi con người cho nên chúng ta đã lệch lạc. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn biết rằng chỉ có Thiên Chúa mới đem ánh sáng niềm hy vọng và niềm vui hạnh phúc đầy ý nghĩa cho chúng ta; còn ngoài Thiên Chúa ra, chúng ta sống trong nghịch cảnh, sống trong đau khổ, dẫu là tiền tài danh vọng nhưng nó chỉ thành phù du và phù vân nếu chúng ta không biết lựa chọn nó, nếu chúng ta không biết sử dụng nó và nếu chúng ta không biết sống với nó.

Ngày hôm nay, lạy Chúa là Thiên Chúa, cho dù chúng con có tiền tài danh vọng, nhưng chúng con không mua được bình an, không mua được anh em của mình, không mua được đoàn kết yêu thương và không bao giờ mua được những gì trong thiêng liêng vốn có nơi trái tim quyết định, nơi sự hạnh phúc mà chúng con cảm nghiệm được chỉ có Chúa. Đã đến giờ con người cần mở mắt, đã đến giờ con người đừng nghĩ rằng thực tế là những điều cần thiết nhất nhưng trong thiêng liêng lại càng cần thiết hơn, bởi vì con người phải có chiều sâu, chiều rộng với một sự ước mơ, với một điều mà chúng con khao khát hy vọng mới có thể nuôi dưỡng và tiếp tục đời sống có ý nghĩa mà ngày hôm nay có chúng con là những người không hiểu, người không biết nhưng chúng con đã biết những ngày tội lỗi, những ngày va chạm, những ngày đối diện với tất cả những điều của thế gian mà tranh thủ cho chính mình, cũng bất chấp thủ đoạn đạt đến mục đích dù những việc nhỏ hay lớn, nhưng cuối cùng thì sao? Thân xác vẫn khao khát, vẫn có một điều gì đó bâng khuân trăn trở và vẫn không có bình an, dẫu thắng được mọi việc như chúng con đã muốn nhưng cuối cùng chỉ có đến với Chúa, khi chúng con không còn gì giữ lại nơi mình mà chỉ đến với một Thiên Chúa chúng con cảm nghiệm. Vì Ngài quá yêu chúng con; quá yêu chúng con và Ngài chết đi cho chúng con, tình yêu đó đã bắt đầu cho chúng con một cảm nghiệm và từ đó đã nuôi dưỡng chúng con và từ từ được lớn lên trong tình yêu của Chúa, dẫu chưa hoàn toàn, dẫu chưa trọn vẹn nhưng đã có một chút len lỏi với một chút tình yêu thì từ tình yêu sẽ làm cho chúng con trở nên bình an, làm cho chúng con bớt đi tham vọng, làm cho chúng con bớt đi nhục dục, làm cho chúng con bớt đi được tất cả những ghen tương ganh ghét, so đo, tính toán, để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất.

Ngày hôm nay không có mục đích, không có tư lợi, chỉ biết rằng chúng con đón nhận quá nhiều hồng ân của Chúa và Chúa đã dành cho chúng con biết bao nhiêu điều, để ngày hôm nay chúng con có cơ hội để được sống bình an, bớt lo lắng và mọi sự trong sự tín thác. Đây là một món quà vô cùng lớn lao, là một gia tài vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành cho tất cả mỗi một người con của Ngài nhưng ai có thể đón được và ai có thể cảm nghiệm được thì tuỳ thuộc theo mỗi một người chúng con trong sự đáp lại lời mời gọi. Bởi vì tình yêu lúc nào cũng đang mời gọi, nhất là tình yêu của Ngôi Hai Thiên Chúa, bởi vì Ngài quyết định chết đi cho con người được sống và Ngài chết đi vì yêu con người, cho nên Ngài cũng muốn chúng ta nhận được tình yêu đó, cảm nghiệm tình yêu đó. Tình yêu đó mãi sống động ở nơi chúng ta khi chúng ta đáp lại lời mời gọi, khi chúng ta suy niệm, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta cảm nghiệm thì tình yêu đó không bao giờ ngưng nghỉ và dẫn chúng ta đi vào một cuộc sống hạnh phúc bình an mà Thiên Chúa đã dành trong thiêng liêng, trong siêu nhiên như đang hiện hữu giữa nhân loại; xin cho mỗi một người chúng ta hãy mở lòng để cảm nghiệm và cho chúng ta cơ hội. Hãy phủ phục trước Thiên Chúa đi, bằng tấm lòng, bằng niềm cậy trông, bằng lòng tin tưởng, nhất định chúng ta sẽ có những ngày tháng hạnh phúc mà Thiên Chúa nhìn được sự khao khát, Thiên Chúa nhìn được lòng trăn trở, Thiên Chúa nhìn được nỗi khổ của chúng ta. Ngài tùy theo phương cách để ban cho chúng ta và đưa chúng ta đến gần với Ngài; khi chúng ta đến gần với Ngài, chúng ta sẽ thấy được chúng ta hạnh phúc vì chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài, để Ngài dẫn chúng ta đi, Ngài dìu chúng ta đi, Ngài chỉ dạy cho chúng ta, Ngài ban cho chúng ta, Ngài bao bọc chúng ta, Ngài an ủi và yêu thương và chúng ta sống với một thế giới hạnh phúc bình an và thiên đàng ở trần gian.

Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng ngợi khen, chúng con không còn là những ngày, quả thực ngại ngùng với cặp mắt người đời, với dư luận. Chúng con chỉ biết rằng nơi đâu chúng con đến chúng con xin gợi lại cho con người ngày hôm nay – anh chị em chúng con – lòng tôn kính Chúa; bề mặt chúng con hoàn toàn phải thực hành nhưng trong tâm hồn chúng con lại phải cần năng động hơn để tỏ ra một trái tim mà chúng con thật sự chỉ đặt để Chúa trên hết;. Xin Chúa ở cùng chúng con. Xin cho chúng con được dâng những điều bé nhỏ này là một biểu tượng của lòng tôn kính, biểu tượng của một lòng thống hối, biểu tượng của một lòng để bù lấp cho anh em của chúng con mà thế giới đang ơ thờ, hững hờ, đang xúc phạm và chưa hiểu. Xin giúp chúng con để chúng con tiếp tục đem những điều mà hôm nay không tự chúng con có thể nói mà khi chúng con phủ phục thì sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần từng câu, từng lời hoàn toàn Ngài chỉ dạy. Chúng con tin tưởng rằng sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần thì đánh động tâm hồn và lời của chúng con xin Chúa nhất định sẽ nhậm lời.

Cho nên, có rất nhiều điều khác biệt mà chúng con vẫn tiếp tục; còn biết bao nhiêu việc phi thường lạ thường đã xảy ra khi lòng tin của chúng con tin vào Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ; tin vào Đấng yêu thương đầy lòng thương xót; tin vào một Đấng đang hướng dẫn và ở cùng chúng con, đó chính là Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, Ba Ngôi một Chúa, một Chúa Ba Ngôi. Chúng con xin kính dâng lên Ngôi Hai Thiên Chúa những lời đặc biệt hôm nay để thay thế cho giáo xứ này, xin cho họ được đón nhận để họ cùng với chúng con trong sự hiệp nhất để gợi lại một điều gì đó trong đời sống khi chúng con thiết tha cầu nguyện, khi chúng con tin để được Chúa thương nhậm lời và lắng nghe. Xin Ngài an bài dẫn dắt để mọi người cùng nhau hiệp nhất yêu thương mà hướng về Thiên Chúa, mà trở về với Thiên Chúa để giúp cho những người chưa biết, chưa tin được có cơ hội trở về và đón nhận Thiên Chúa. Amen.

Lạy Thứ Ba – Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con thờ lạy Ngài, chúng con chúc tụng, chúng con tôn vinh Chúa là Thiên Chúa, một Đấng đầy lòng thương xót và một Đấng đã chết thay cho nhân loại và một Đấng mà ngày hôm nay vẫn còn hiện diện trong quyền năng của Thiên Chúa. Ai có thể cho chúng con điều đó, ai có thể làm cho chúng con tất cả? Ngày hôm nay nhờ sự thiêng liêng đó, nhờ ân sủng đó, nhờ sự có mặt của Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là sự sống, là niềm hy vọng, là ánh sáng dẫn đường chúng con đi. Chúng con tin sự hiện diện của Ngài, chúng con tin sự có mặt của Ngài, chúng con xin khẩn khoản nài xin, xin Ngài đốt lên ngọn lửa bị tắt rụi trong thế giới của nhân loại chung ngày nay; còn biết bao nhiêu con người đang muốn được trở lại trong sự thắp sáng nhưng chưa có cơ hội và chưa biết bắt đầu từ đâu. Những gì mà chúng con làm ngày hôm nay, những điều mà chúng con dâng xác tín một điều có thật; Thiên Chúa muốn chúng con hãy tin vào Ngài, hãy kêu cầu Danh Ngài và muốn chúng con hãy sống với một đời sống xứng đáng để được kêu cầu Thiên Chúa của chúng con. Nhờ sự giúp đỡ của Ngài để Ngài sẽ hoạt động, Ngài sẽ luôn luôn giúp chúng con và dẫn chúng con về với con đường thiện, sống với sự thật và giúp chúng con cải thiện đời sống, giúp chúng con nhận ra những gì nơi giáo lý chân lý vốn bị sự giới hạn trong sự hiểu biết mà chúng con chưa biết, chưa tin. Ngày hôm nay được nhận ra, không phải quá khó nhưng không quá dễ, chỉ cần trái tim học hỏi cầu nguyện, quyết tâm để được tin và nhận ra những gì từ nơi Thiên Chúa trong giáo lý mà chúng con cần thực hành, đừng dễ dàng bỏ qua mà hãy tìm kiếm với một cách trân quý, một cách khao khát thì nhất định Chúa Thánh Thần Ngài không bỏ rơi và không bỏ qua những lời kêu cầu của chúng con, Ngài giúp chúng con vì Ngài sẵn sàng dẫn chúng con đi vào con đường của chân lý, của giáo lý vốn có đã có mà con người cần phải biết và cần phải tập tành và cần phải thực hành.

Cho nên, niềm tin rất cần thiết và đức tin lại là cần, bởi vì đức tin, đức tin phải có việc làm, đức tin là chúng con thuộc về Thiên Chúa; trong thiêng liêng Ngài đang hiện hữu, có và đang. Nếu chúng con không tin thì đời sống cho dù làm trăm ngàn việc, nhưng không có đức tin thì chúng con chỉ phục vụ cho thân xác và phục vụ cho thực tại, nhưng trong niềm tin thì chúng con phục vụ cho Thiên Chúa một cách vô biên bất tận và những gì chúng con biết, những gì chúng con thấu hiểu tuy đơn giản nhưng quả thật rất hạnh phúc và bình an, dẫn dắt chúng con đi từng bước một; vì từng bước đó không ai có thể dẫn chúng con ngoài Chúa Thánh Thần, vì Ngài đã biết và thấu suốt tất cả, vì Ngài là Đấng chân thiện mỹ mà chúng con đã hoàn toàn giới hạn chưa hiểu biết Ngài. Ngày hôm nay nhờ Lạy Thứ Ba, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con, những gì Ngài muốn, những gì Ngài thực hiện xin hãy thực hiện trong chúng con, chúng con dâng tất cả tâm hồn chúng con, trái tim chúng con, việc làm chúng con, dâng gia đình chúng con, xã hội, tập thể, dâng tất cả toàn thế giới và tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò và Giáo hội của chúng con cho Ngài; xin Ngài hãy điều khiển để chúng con được nhận ra những gì tốt đẹp nhất trong giáo lý mà Đức Giêsu chết để lại, để chúng con được hưởng nhờ và sống trong giáo lý đó để được tồn tại và còn tiếp tục luật của Thiên Chúa chứ không phải luật của con người. Luật con người thì nhiều điều lắm, nhưng chỉ có những việc cần thiết nhất mà chúng con cần phải khôn ngoan sáng suốt để đón nhận từ Thiên Chúa; hãy đón nhận để phù hợp thích hợp trong cuộc sống trật tự của con người nhưng không phải đón nhận những luật lệ không phải từ Thiên Chúa hay những luật lệ nơi con người gắt gao để ngăn chặn chúng con đến với gần với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, đã đến giờ, xin Ngài hay mở đi những bức màn bị che đậy bởi tất cả kiến thức học thức, bức màn mà con người đã giới hạn không cho những người bình thường tầm thường nhận ra. Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa biết được tất cả những gì của ngày hôm nay vốn còn trong giới hạn, vì ơn thánh của Chúa vô biên và bất tận; sự hiện diện của Ngài rất gần gũi nhưng có rất nhiều điều ngăn cản và không để cho sự tự do cho nên con người vẫn bị trong giới hạn. Xin Chúa hãy giúp chúng con đốt sạch đi tất cả những sự bất chính bất tuân trong tội lỗi của con người đã có, xin nhờ Ngài với Ngài tẩy sạch tất cả và đốt lên ngọn lửa để chúng con có sự khôn ngoan sáng suốt, có sự hiểu biết, chiều sâu và chiều rộng để chúng con sống trong đức tin, để chúng con hành động trong đức tin và chúng con sáng danh Chúa trong đời sống đức tin của chúng con, bằng những việc làm lành thánh, bằng một đời sống cải thiện, bằng sự tuyệt đối thờ lạy, tôn vinh, yêu thương, và hiệp nhất. Tất cả những sự tốt đẹp thuộc về Chúa Thánh Thần, tất cả những sự thành công thuộc về Chúa Thánh Thần, tất cả sự bình an hạnh phúc thuộc về Ngài; xin cho chúng con được hiểu điều này để sống trong bình an với những sự thật mà Thiên Chúa đã dành, còn những việc của bất chính, những việc bất tuân, những việc trong bóng tối, những việc mà con người trong một đời sống bình thường tầm thường với tội ác thì đó là không phải Chúa Thánh Thần mà là chúng con tạo nên. Xin Chúa giúp chúng con sáng suốt để nhận ra những gì của Chúa và nhận ra những gì nơi con người; xin Ngài ở cùng để đẩy tan và xin Ngài giúp chúng con có sự sáng suốt để chọn những điều lành để thực hành, còn những điều xấu, những điều không nên thì xin Ngài hãy giúp cho chúng con đè bẹp nó bằng sự thách thức chính mình, bằng giáo lý của Chúa, bằng lời cầu nguyện, bằng ơn thánh của Chúa và bằng hồng ân của Chúa. Xin cho chúng con được dâng lên lời này, khao khát với những ngày trong thế giới đặc biệt ngày nay và khao khát mỗi một thế hệ mà chúng con nếu có thể chưa cảm nghiệm thì chúng con vẫn sống trong những ngày tiêu cực, đau khổ, nhưng khi chúng con cảm nghiệm thì đón nhận sự lạc quan hạnh phúc mà chúng con tin Ngài sẽ thực hiện được tất cả.

Đã đến giờ mọi người, mọi đầu gối phải phủ phục; xin Chúa Thánh Thần điều khiển, xin Chúa Thánh Thần làm chủ thế giới, xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng con về với tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, để chúng con xứng đáng là những người được Chúa thương, được Chúa chết đi, được Chúa ở lại, được Chúa chỉ dạy và được Chúa ở cùng qua Chúa Thánh Thần. Xin đón nhận lời chúng con cầu xin, còn những điều chưa hiểu, những điều chưa biết, những điều vẫn nằm trong những ngày vấp ngã, vẫn nằm trong một lưới bẫy xin Ngài giải thoát chúng con, xin Ngài cứu chúng con và cứu tất cả mọi người anh chị em chúng con khắp nơi trên toàn thế giới, cứu mỗi một quốc gia để chúng con đừng rớt vào lưới bẫy của sự dữ và rớt vào tội ác mà con người đã và đang mỗi một ngày đang xảy ra, đã xảy ra. Xin giúp chúng con mở đôi mắt đức tin, hướng về Thiên Chúa để trở nên những người tìm về điều thiện, thực hành điều thiện và sống trong sự thật để được chúc phúc, để được can thiệp, để được hạnh phúc, bình an mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con khi chúng con phủ phục dâng lên những lời thiết tha trong niềm tin; nhất định Chúa sẽ cứu giúp, nhất định Chúa sẽ can thiệp và nhất định Chúa sẽ điều khiển thế giới, điều khiển mỗi một người chúng con, điều khiển mỗi một gia đình chúng con và mỗi một cá nhân trong sự thiện và trở về với sự lành thánh, trở về với sự cải thiện, trở về với những con người hoàn thiện để xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

Chúng con dâng lên Lạy Thứ Tư. Lạy Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô, chúng con được nuôi dưỡng bằng Thánh Lễ Misa mỗi ngày qua Mình và Máu của Chúa, chúng con đón rước Ngài suốt bao nhiêu năm trong cuộc đời. Dẫu mỗi một người chúng con là những người Kitô hữu, nhưng chúng con thật sự đã dành biết bao nhiêu thời gian hiểu được ý nghĩa của sự ở lại của Chúa, hiểu được ý nghĩa Chúa đang sống trong chúng con, hiểu được ý nghĩa mà Chúa muốn chúng con được nhận ra sự hiện diện có Ngài, với Ngài, để an ủi, để dìu dắt, để giúp đỡ chúng con và dạy dỗ cho chúng con. Xin cho chúng con hãy tin tưởng một Đấng Thiên Chúa đang sống, một Đấng Thiên Chúa đang hiện diện, một Đấng Thiên Chúa rất nhiều việc trong siêu nhiên vẫn hiện diện với những việc tốt đẹp phi thường lạ thường. Ngày hôm nay chúng con xin dâng lên lòng tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con dành thời gian đến với Chúa Thánh Thể, nguồn an ủi của chúng con, với những giây phút phải tách rời thế giới rộn ràng, thế giới bận rộn để chúng con đến với Chúa, để tìm lại chính mình của những thiếu sót, để nhìn lại chính mình với những điều chúng con đã phạm, đang phạm hay nhìn lại những điều mà chúng con đã bước qua những sự thử thách khó khăn để chúng con trở thành một con người lành thiện, trở thành một con người được bình an thật sự, chỉ có Chúa là Người ban và cho sự ở lại của Ngài vốn dành cho chúng con, đó là sự bảo vệ bình an qua Bí tích Thánh Thể. Ngày hôm nay chúng con cần được biết, chúng con cần được tôn trọng, chúng con cần để đến với Ngài, vì thiên đàng đang ẩn ngự ở đó, sự hiện diện thiêng liêng đang ở đó và Thiên Chúa đang ở đó. Vì Chúa nhìn chúng con bằng một cách thiêng liêng và Chúa cũng muốn chúng con cảm nghiệm bằng sự thiêng liêng mà Chúa đã dành cho chúng con; còn biết bao nhiêu kỳ diệu nữa qua Bí tích Thánh Thể, ánh sáng đó được lan tỏa và ánh sáng đó đã tỏ mình cho chúng con trong quyền năng của Ngài để nhắc nhở chúng con và cũng cố cho đời sống đức tin của chúng con.

Xin cho mọi người hiểu được, mọi người tôn trọng, mọi người trân quý, khi đón rước Ngài, mọi người hãy dành những giây phút đó thuộc về Chúa với một lòng tôn vinh, kính tin và thờ lạy; đừng để cho thói quen con người, đừng để cho những điều vốn bất xứng, bất tuân, vẫn tiếp tục đón rước Ngài, đó là một điều mà chúng ta đã trở nên coi thường, xem thường. Ngày hôm nay Chúa Giêsu Thánh Thể Ngài không trách tội chúng ta nhưng Ngài muốn cho chúng ta được biết rằng sự ở lại của Ngài để bảo vệ chúng ta, để can thiệp chúng ta, để an ủi chúng ta, là một Đấng Thiên Chúa quyền năng ở trong lẽ phải, trong sự thật; chúng ta là những người được hiểu được biết, thì chúng ta hạnh phúc có Ngài, vì tất cả mỗi một việc Ngài đều nghe, Ngài đều thấu hiểu, ban cho chúng ta mặt này cũng như mặt khác, ân sủng ở đó, hồng ân ở đó, tình yêu ở đó và tất cả mọi sự cội nguồn để nhận ra được Thiên Chúa vẫn còn với chúng ta, ở Bí tích Thánh Thể. Cho nên, chúng ta hãy để tấm lòng của chúng ta xứng đáng để nhắc nhở lòng tôn kính mà chúng ta dành cho Ngài, đồng thời, chúng ta cũng phải có những giây phút đau khổ trong cuộc đời, bình tật trong linh hồn cũng như thể xác và còn rất nhiều điều chi phối. Chúng ta hãy đến với Ngài để chúng ta trở nên thăng bằng hơn, chúng ta trở nên một con người bình tĩnh hơn, bình an hơn, vì bình an, bình tĩnh mới đem cho chúng ta có cuộc sống ý nghĩa, nụ cười, niềm vui và chúng ta đủ hiểu giáo lý của sự thật mà Chúa đã để lại cho chúng ta; xin cho mỗi một người chúng ta hãy dành một chút thời gian đến để hiểu được sự cầu nguyện, hiểu được sự phủ mình, nhìn lại chính mình với những yếu đuối, những thấp hèn và học được sự khiêm nhường. Chúng ta sẽ thấy rằng Thiên Chúa yêu thương những người khiêm nhường, Thiên Chúa yêu thương những trái tim chân thành, Thiên Chúa chờ đợi những ai có trái tim tìm đến Ngài; những lúc mà họ bâng khuâng đau khổ, Chúa không bao giờ từ chối.

Xin cho mỗi một người chúng ta mở lòng để biết rằng những gì chúng ta đang và có để chúng ta được Chúa ban cho chúng ta sự sống có ý nghĩa, chúng ta đừng làm mất đi, đừng đánh mất đi. Tất cả những ngày lữ thứ ở trần gian, với những điều bình thường, tầm thường và những sự tạm bợ mà chúng ta vẫn nuôi dưỡng nó; chúng ta đừng để như chúng ta trở nên hình nộm, mỗi một ngày chúng ta đến với tất cả mỗi một việc nhưng lòng của chúng ta không đánh động, trái tim của chúng ta khô khan nguội lạnh và có những lúc băng giá, cho nên chúng ta vẫn trăn trở lo lắng, sợ hãi, suy nghĩ, nhưng đối với Thiên Chúa thì Ngài muốn chúng ta bình an hạnh phúc khi có Ngài, trong Ngài và với Ngài.

Xin cho chúng ta hiểu được điều này, suy niệm được điều này, cảm nghiệm được điều này để chúng ta có Chúa bất cứ thời gian nào, có Chúa bất cứ không gian nào; khi chúng ta đau khổ hay khi chúng ta thành công, hay khi chúng ta đang bịnh tật vẫn có Chúa ở cùng chúng ta. Xin cho chúng ta nhận ra được sự thủy chung của Ngài, sự yêu thương của Ngài và Lòng Thương Xót của Ngài dành cho chúng ta, để chúng ta tôn kính đáp lại bằng đời sống cải thiện, bằng đời sống phủ phục, bằng đời sống thống hối, bằng đời sống với trái tim biết dâng, biết tin và biết tôn kính. Chúng con chỉ biết bấy nhiêu điều đó để dâng lên Chúa ngày hôm nay nói chung và cũng nói riêng cho mỗi một cá nhân để mọi người được khao khát, cảm nhận; Chúa không đòi hỏi nhưng Chúa chờ đợi sự trở lại của con người vì Chúa quá yêu con người, vì Chúa chờ đợi sự trưởng thành của con người để được đón nhận những ơn sủng lớn lao, và là một kho tàng nơi Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Amen.

Chúng con dâng lên Lạy Thứ Năm – Lạy Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; Chúa đã chết đi để mang dấu ấn của tình yêu trên mỗi một linh hồn, trên mỗi một kiện tác, trên mỗi một người của chúng con là mỗi một tội nhân. Chúa đã chấp nhận tất cả, năm dấu ấn đó đã trở thành năm dấu của ánh sáng tình yêu, năm dấu ấn đó dẫn chúng con về thiên đàng, năm dấu ấn bằng chứng để bảo đảm cho chúng con đời này cũng như đời sau.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là một Đấng vô cùng thượng trí, đã làm và thực hành biết bao nhiêu điều ở trong đường lối của Ngài, trong sự sắp đặt trình tụ của Ngài; con người ngày hôm nay chỉ nằm trong giới hạn được biết, cho nên chúng con chỉ hiểu trong giới hạn, chúng con chỉ thấy ở trong sự thiển cận và chúng con chỉ tin với một đời sống rất non nớt. Tất cả những việc lớn lao vĩ đại, chúng con dường như quên đi, chúng con dường như không hiểu, không biết cho nên chúng con vẫn sa phạm với một thế giới của con người, vẫn để thực tế lên trên và vẫn để cho những cái nhìn bình thường, tầm thường, chỉ là những điều vốn trong những năm tháng có giờ giấc để suy niệm nhưng chúng con phai cạn. Bởi vì mỗi một ngày được nhắc nhở khi chúng con nhìn về Thập Tự Giá, chúng con hiểu gì về Thập Tự Giá, chúng con hiểu gì về ơn cứu độ, chúng con hiểu gì về chiều sâu, chiều rộng của một Đấng Thiên Chúa mà ngày hôm nay chúng con được đón nhận Năm Dấu Thánh của Ngài. Năm Dấu Thánh của Ngài được đóng vào con tim của mỗi một con người, đóng vào linh hồn của mỗi một con người, đóng vào cuộc sống của mỗi một con người đang ở trần thế và đóng vào một niềm hy vọng lớn lao mà con người phải đi, phải đến, cũng là một con đường ánh sáng lan tỏa cho chúng con trong một thế giới có giáo lý, chân lý, có giới răn và sự hiện diện có thật mà con người không thể xóa nhòa và không thể quên đi Năm Dấu Thánh. Năm Dấu Thánh đầy phong phú để chúng con cảm nghiệm và cũng chứa đựng tình yêu của Đức Chúa Cha, Ngài không bao giờ từ chối Lòng Thương Xót của Ngài cho muôn thế hệ, và Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ, chúng con hãy nhờ vào Ngài, nhờ vào danh Ngài và tin vào Ngài để được sống và tồn tại. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng con cũng có Ngài là một Đấng đã chịu đựng thay cho chúng con, phần còn lại của chúng con là sự hợp tác để cầu xin và hiểu biết tình yêu mà chúng con đang có, đó chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là tình yêu, là nguồn sống, là ánh sáng, là sức mạnh dẫn dắt chúng con giữa cuộc đời đau khổ với những thử thách, với những trái ngang, với những cực cùng; nhưng có Ngài, với Ngài sẽ là một sự giải thoát và cho chúng con một niềm hạnh phúc, đó cũng là một niềm hy vọng lớn lao cho mỗi một cá nhân chúng con.

Còn rất nhiều điều kỳ diệu nữa không thể giải thích bằng lời, nhưng chúng con có thể cảm nhận được trong mỗi một người chúng con trong sự thiêng liêng hiện hữu; sự hiện diện của ngày hôm nay được thúc đẩy mạnh nhất chính là Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài đang ở với chúng con ở giữa thế trần này và nuôi dưỡng chúng con bằng Mình và Máu của Ngài. Chúng con không thể quên được một sự giá trị quan trọng cao cả, một Bí Tích vô cùng lớn lao mà con người của chúng con, nhất là người Kitô hữu, là người con của Thiên Chúa, là những người biết Ngài, không thể nào không biết và từ chối. Có biết bao nhiêu sự huyền nhiệm không thể giải thích được nhưng vẫn còn, chúng con phải cần trổi lên lòng tin, đức tin có việc làm, đức tin cương quyết mạnh mẽ, đức tin cương quyết để trở nên can đảm. Ngày hôm nay những gì của Chúa làm, những gì của Chúa ban vẫn còn để giúp chúng con trở về để hiểu được ý nghĩa của mỗi một ngôi vị và hiểu được Dấu Thánh thứ năm chính là Mẹ Maria, là một Người thay thế của thế giới của loài người đón nhận dấu ấn – dấu ấn của tình yêu và đón nhận một khế ước vĩnh viễn muôn đời dành cho mỗi một tội nhân, mỗi một cá nhân, mỗi một kiện tác và mỗi một linh hồn.

Ngày hôm nay Mẹ dạy chúng con, Mẹ dẫn chúng con vào với mỗi một ngôi vị, dẫn chúng con vào với một giáo lý được đúc kết bằng Năm Dấu Thánh mà chúng con được nhận ra thiên đàng ở giữa chúng con. Chỉ cần sự lắng động, chỉ cần sự suy niệm, chỉ cần sự cảm nghiệm thì chúng con hiểu được chiều sâu, chiều rộng của Thập Tự Giá qua Năm Dấu Thánh, là một bằng chứng tha chứ không bao giờ kết tội, chỉ chúng con đáng hay không, chúng con về hay không, chúng con hiểu được sự thống hối hay không hay vẫn tiếp tục sa đọa, vẫn tiếp tục sống dưới ánh đèn màu, vẫn tiếp tục sống với một đời sống tự do mà con người ngày hôm nay trong sự lý luận của nó. Chúng con cứ sa phạm và dựa vào kiến thức, học thức thì chúng con rời xa Chúa mỗi ngày và chúng con không hiểu được ý nghĩa gì của Năm Dấu Thánh, cũng chẳng biết gì và cũng chẳng bao giờ dành một chút thời gian để cảm nghiệm, suy niệm thì làm sao thấu được, hiểu được những gì Chúa đã dành và ban trong thiêng liêng đang hiện hữu với chúng con mỗi ngày và mỗi giờ. Chúng con đã tất bật cả một cuộc đời nhưng cuối cùng thì sao? Chúa chỉ mong muốn chúng con hãy dành một chút thời gian để được hiểu những gì của thiên đàng trần gian; suy niệm Năm Dấu Thánh thì chúng con được hạnh phúc vì có tình yêu của Ngài, có Lòng Thương Xót của Ngài, có ơn cứu độ của Đức Giêsu, có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, có sự nuôi dưỡng bằng Mình và Máu thiêng liêng mà Chúa đã dành cho chúng con trong hiện thực, và dành cho chúng con một người Mẹ luôn luôn dẫn chúng con về, một người Mẹ không bao giờ từ chối mỗi một tội nhân khi đến với Mẹ.

Chúng con quá hạnh phúc – đây là một giáo lý vốn có sống động mà ngày hôm nay chúng con cảm nghiệm được, chúng con suy niệm được và chúng con được gần gũi điều đó, nhưng mấy ai có thể thấu hiểu, mấy ai có thể nhận ra cho nên ngày hôm nay cuộc sống vẫn chao đảo, vẫn đau khổ, vẫn là những ngày mất bình an, vẫn là những ngày chiến tranh, vẫn là những ngày thù hận, cho nên chưa về, chưa hiểu, chưa biết thì chúng con vẫn sống với những ngày trong tội, với tội, nhưng Thiên Chúa là một Đấng thương xót, Ngài dùng đủ mọi phương cách và cũng là một Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria, Mẹ không muốn loài người chúng con rớt vào lưới bẫy. Đã đến giờ cuối cùng, hãy tìm về, hãy nhận thức, hãy ý thức và hãy phủ phục; mọi sự xin dâng lên Thiên Chúa với một tấm lòng thống hối ăn năn, Chúa sẽ nhìn thấy lòng ăn năn của chúng ta mà Chúa tha thứ, Chúa vui lòng để đón nhận, chấp nhận và can thiệp cho chúng ta. Còn rất nhiều điều kỳ diệu nữa mà chúng ta khám phá được qua Sáu Lạy, và Lạy Thứ Năm đã nói lên những gì vốn cần có, được biết với một thế hệ mới, với một thế hệ trong ngày hôm nay, những sự mới mẽ mà Chúa đổ tràn những ân sủng đó. Xin cho mỗi một người chúng ta thiện chí để nhận ra, cần nhất là chúng ta hãy học khiêm nhường, hãy học loại bỏ những gì vốn với cái nhìn ở trong lý luận của con người và bằng chứng đòi hỏi; hãy để thân xác của chúng ta, linh hồn của chúng ta, trái tim chúng ta, lý trí của chúng ta phụng sự Chúa, phủ phục Chúa bằng một đời sống cầu nguyện, bằng con tim thì nhất định chúng ta sẽ thấy được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Vì những ai phủ phục, những ai trở về thì đó là những người con mà Chúa đang chờ đợi để can thiệp cho nó, để ban cho nó và để giúp cho nó.

Đây là những điều cần thiết nhất, với thế giới của ngày nay chúng ta không chống chọi nỗi với thần dữ, chúng ta không chống chọi nỗi với sự tinh vi khéo léo bọc xác của văn minh mà biết bao nhiêu người anh em của chúng ta, nhất là giới trẻ của ngày nay sa đọa. Chúng ta hãy về với Chúa đi, và chúng ta hãy dâng lên tất cả những gì trong thân phận để tôn kính Chúa, để xin Chúa can thiệp cho thế giới, cho giới trẻ và cho những sự đau khổ của chiến tranh, của dịch bịnh mà chúng ta đang nhìn và đang nhìn thấy thật sự điều đó đã xảy ra và sẽ còn xảy ra. Vì chỉ có một mình Chúa mới ngăn chặn được những gì của tội ác, chỉ có một mình Chúa mới có thể ngăn chặn lại chiến tranh, ngăn chặn được vũ khí khoa học và ngăn chặn được tất cả những dịch bịnh, đau khổ mà con người đã tạo nên, bởi vì chúng ta để kẻ hở cho sự dữ làm việc. Vì chúng ta tham lam ích kỷ và ưa chuộng thế giới của trần gian, chúng ta đã lọt bẩy; ngày hôm nay chúng ta mở mắt thật lớn; không có Chúa và giáo lý của Chúa, không thực hành thì chúng ta sẽ đi vào những ngày khốn đốn thê thảm và còn những ngày cực cùng mà chúng ta đã và đang trong hậu quả của chính nó.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta kêu cầu danh Chúa để xin Chúa thứ tha, kêu cầu Danh Chúa để Chúa giúp chúng ta như Chúa đang giúp dân Israel năm xưa; vì tội cho nên chúng ta mới trở thành nô lệ, ngày hôm nay cũng tội mà chúng ta đang nô lệ nó, chúng ta đang phải bị nó đè bẹp chúng ta với tội và cá nhân với quyền tự do. Ngày hôm nay chúng ta xin kêu cầu Danh Chúa trong sự phủ phục, trong một đời sống thống hối và với những điều mà chúng ta kính dâng đây để xin Chúa thương cứu giúp nhân loại, cứu giúp mỗi một người chúng ta và cứu giúp mỗi một nơi chúng ta đến, mỗi một nơi mà chúng ta gặp gỡ, đó là những thánh đường. Hãy cần gợi lên lòng tôn kính, hãy cần gợi lên lòng để học hỏi trong sự cầu nguyện, hãy gợi lên lòng để chúng ta không phải tự chúng ta nữa mà chúng ta hãy van xin Thiên Chúa thay cho anh em chúng ta, thay cho thế giới, những người chưa biết, những người chưa tin và thay cho hai phần ba kia chưa hiểu chưa biết về Chúa. Đây là những điều rất tốt đẹp mà chúng ta cần xin với Thiên Chúa, và chúng ta, với thân phận của con người rồi đây hay bây giờ cũng phải đầu phục phủ phục và đầu gối phải quỳ trước Thiên Chúa để nài xin và đáp lại Lòng Thương Xót mà Ngài đã ban và đang ban cho chúng ta. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và chúng con nhân danh Đức Giêsu Kitô qua Năm Dấu Thánh; xin Ngài đón nhận thế giới, xin Ngài chữa lành cho thế giới, xin Ngài chữa lành cho mỗi một cá nhân, mỗi một tội nhân chúng con, để được phục hồi và trở về trong sự cải thiện, hoàn thiện mà chúng con khao khát mỗi một người. Amen.

Chúng con dâng lên Lạy Thứ Sáu. Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, thế giới đang tấp nập nhiều người, có biết bao nhiêu điều trong thế giới của con người ngày hôm nay đang đi tìm của thực tại và còn biết bao nhiêu phục vụ cho thời gian thuộc về thế giới của con người trần thế; nhưng một Thiên Chúa đã tạo thành nên trời đất muôn vật vũ trụ bao la và cũng là một Thiên Chúa đã dành cho chúng con và tìm cho chúng con một người mà chúng con được đón nhận – Mẹ Maria. Tất cả những gì Mẹ đã làm và thực hành là một gương mẫu lớn lao, đồng thời Mẹ cũng là một Người đã từng mang thân xác của một con người khi còn ở thế trần; Mẹ chịu tất cả, Mẹ chấp nhận tất cả vì thanh danh của Thiên Chúa, vì sự vâng lời, vâng phục, vì lòng khiêm nhường mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội, có cơ hội để tin tưởng rằng trong trái đất này, trong hoàn cầu này, chúng con phải dành đặc biệt cho Thiên Chúa, phụng sự Ngài và phục vụ Ngài. Đời sống hàng ngày còn biết bao nhiêu điều, dẫu có những nhu cầu hay những cá nhân vẫn với trên con đường mà chúng con sống trong thực tại, nhưng điều đầu tiên phải là Thiên Chúa, điều đầu tiên là con người phải trở nên một con người xứng đáng để được dâng kính Chúa, dành thời gian cho Thiên Chúa và thực hành những điều Chúa muốn trên chúng con và trong chúng con. Tất cả những điều này phải cần làm trong đời sống, để chúng con biết căn bản của một giáo lý, cần nhất để Chúa điều khiển chúng con qua Chúa Thánh Thần, sự cho phép của một vị Vua của vũ hoàn là Thiên Chúa của chúng con, là một Đấng Thiên Chúa chúng con thờ lạy và cũng là một Đức Giêsu Kitô, Ngài đã mang thân xác đến với chúng con bằng lời nói, bằng việc làm và bằng những phép lạ kỳ diệu hôm nay vẫn còn, và Ngôi Hai mà con người không thể từ chối, con người phải tin và trở về. Đồng thời, sự hiện diện cao cả của Chúa Giêsu Thánh Thể và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần và những lời nhắn gởi của Mẹ Maria vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Tất cả những sự kỳ diệu đó con người không thể quên được; ngày hôm nay, cho dù những nơi thánh đường vắng vẻ nhưng vẫn còn có những người âm thầm cầu nguyện và thời gian sẽ sắp xếp cho đất nước này, đất nước khác, hoặc quốc gia này, quốc gia kia vẫn có người ở lại để cầu nguyện, vẫn có người ở lại để chầu Chúa, vẫn có người ở lại để xin dâng những lời cần dâng để thay thế cho thế giới, thay thế cho mọi tầng lớp, thay thế cho mọi vai trò. Vì thời gian đang cấp bách trong hiện tại ngày nay, mọi người đều tấp nập nhưng không nghĩ đến linh hồn, không nghĩ đến những lời van xin, không nghĩ đến những sự liên lỉ để kính dâng lên Thiên Chúa để thay cho đời, thay cho người, thay cho sự bất trung bất chính và thay cho những con người mà ngày hôm nay họ hoàn toàn không đón nhận hoặc từ chối, hoặc đã từ bỏ và không trở về. Ngày hôm nay con người đã đi vào với một đời sống khi không thực hành giáo lý và không nhận ra giới răn mà Chúa đã ban đến cho loài người thì chúng con đang sống với những ngày cực cùng đau khổ, và là những ngày chúng con đi ngược lại với giáo lý, với chân lý và đi ngược lại với tất cả lương tâm và lương tri. Cho nên, đã có nhiều điều đang xảy ra, đã xảy ra, tội ác khắp nơi, con người bất chính bất tuân, và còn biết bao nhiêu điều đang phản lại với luật định của Thiên Chúa; đồng thời tội ác cũng vẫn lan tràn. Nếu không có người cầu nguyện, nếu không có người quay trở về, nếu không có những người van xin để thay thế cho những anh chị em chúng con đã và đang khắp nơi trên toàn thế giới thì tội ác tràn lan khắp nơi; nhưng ân sủng không thiếu để đổ xuống và cứu giúp con người, vì Đức Giêsu chết cho tội, Đức Giêsu cứu chúng con trong tội. Đức Giêsu đã để giá Máu của Ngài không thể để oan uổng trong thế giới của nhân loại, Đức Giêsu mỗi ngày vẫn nhìn chúng con qua Bí tích Thánh Thể và Đức Giêsu ôn tồn hiền lành dịu dàng nhìn chúng con, chờ đợi sự trưởng thành của nhân loại. Tất cả mỗi một điều như một bằng chứng được sống động qua Mẹ Maria.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót; con xin Chúa cho chúng con được dâng lên Mẹ với một lòng tôn kính, tôn kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và dâng kính với một lòng tri ơn, biết ơn và cám ơn. Ngày hôm nay chúng con mạnh mẽ để đi khắp đó đây, ngày hôm nay chúng con can đảm để phủ phục trước Thiên Chúa, ngày hôm nay chúng con đi khắp đó đây, cho dù căn nhà thờ đóng cửa hoặc mọi người đã trở về, nhưng chúng con vẫn tiếp tục vì tin Chúa đang nghe, vì tin Chúa muốn chúng con phải nói lên để thay thế cho những người anh chị em khắp nơi trên mỗi một quốc gia, thay thế cho mỗi một tầng lớp, thay thế cho tất cả mỗi một người ngày hôm nay biết bao nhiêu thế kỷ họ vẫn để trọng điểm với lý luận của con người trên, còn tất cả những việc của Thiên Chúa là một điều mà họ chỉ dựa vào những giờ giấc. Nhưng tất cả thời gian, không gian và giờ giấc là của Thiên Chúa, Ngài có cách để chọn lựa những người con để thay thế cho tiếng nói sống động để van xin trong sự cấp bách thiết tha đặc biệt trong thời điểm của ngày hôm nay, để nhờ Mẹ Maria dẫn chúng con đến, nhờ Mẹ Maria dạy chúng con, nhờ Mẹ Maria giúp chúng con hiểu được ý nghĩa của mỗi một ngôi vị mà ngày hôm nay chúng con kính dâng lên qua mỗi một lạy, để van xin một cách thiết tha cứu giúp nhân loại, cho mọi người được quay trở về trong quyền năng của Thiên Chúa, cho mọi người được biết Chúa, mọi người được hiệp nhất, mọi người được hợp tác để tất cả chúng con được sự bảo vệ của Thiên Chúa. Vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể bảo vệ chúng con và tha thứ cho chúng con, vì chỉ có Thiên Chúa mới cho chúng con một đời sống sung túc hạnh phúc và bình an, và chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể đánh đổi và cho chúng con một thế giới đang ngổn ngang trở thành một thế giới trở nên hoàn mỹ. Chỉ có Chúa mới có thể làm được và chỉ có Chúa là một nơi nương tựa mà chúng con đang cần và rất cần trong cuộc sống.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ trọn vẹn trước mặt Thiên Chúa, Mẹ là một Đấng mà Chúa chọn, cuối cùng Mẹ là một Người đã được đón nhận hồng ân lớn lao; tất cả những ân huệ mà Chúa ban cho Mẹ và Chúa muốn Mẹ phân phát cho thế giới, phân phát cho chúng con. Hôm nay Mẹ đi tìm chúng con để ban đến cho chúng con, Mẹ đi tìm chúng con và tìm những người con sai lạc, tìm những người con đi hoang, tìm những người con bất tuân bất chính để về với Thiên Chúa bằng những ân sủng. Mẹ dành cho chúng con cơ hội và Mẹ cho chúng con cơ hội để trở thành dụng cụ, đi khắp đó đây như tiếng nói van xin, thay cho mỗi một giáo xứ, thay cho mỗi một quốc gia, thay cho mỗi một tầng lớp, thay cho mỗi một chức vụ, thay cho mỗi một hoàn cảnh và mỗi một vai trò, để lời chúng con được cầu xin với Thiên Chúa và xin Chúa thương đón nhận, chấp nhận. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con để lời chúng con bay xa, bay cao trước tòa của Thiên Chúa, để cứu giúp nhân loại trong những ngày hiểm họa hôm nay, cứu giúp nhân loại trong những ngày biến cố hôm nay, cứu giúp nhân loại khi con người đang chai đá, cứng lì và từ chối tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đang xúc phạm và còn rất nhiều điều mà ngày hôm nay con người phải lãnh bản án với sự xúc phạm đó.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, chúng con biết được tội của chính mình, chúng con biết được tất cả những gì chúng con đang phạm và còn rất nhiều người anh chị em chưa hiểu và chưa biết vẫn tiếp tục trong những ngày sa đọa, sa đọa ở nơi bóng tối, sa đọa và còn xúc phạm đến Thiên Chúa một cách trầm trọng của mỗi ngày. Ngày hôm nay, Mẹ đã nhắc nhở chúng con quá nhiều và Mẹ vẫn tiếp tục tuôn những giòng lệ tuôn rơi, Mẹ vẫn tiếp tục tuôn những giòng huyết lệ để nhắc nhở cho con người vì sự cấp bách đã gần đến, cho nên mỗi một người chúng con đã nhận ra được những nơi chỗ biến cố khắp nơi xảy ra: lửa cháy, bão lụt, động đất và còn những nơi những chỗ cũng đã được báo rồi cũng sẽ có, núi lửa sẽ nổ tung, bão tuyết cũng sẽ đến và sóng thần sẽ lôi cuốn không biết bao nhiêu người cũng sẽ ra đi. Còn biết bao nhiêu biến cố đã và đang, bởi vì sẽ có những ngày kết thúc để chúng con mới thấy được những gì được đánh động bởi nơi đời sống mà chúng con cần trở về với Thiên Chúa bằng những điều cần phải thực hành trong đức tin; còn rất nhiều điều chúng con học nhưng không làm, chúng con nghe nhưng không hiểu và chúng con thấy nhưng đã xem thường. Đã đến giờ quyền năng của Chúa tỏ hiện để cứu chúng con, quyền năng của Chúa tỏ hiện để giúp cho chúng con hiểu được ý nghĩa của chiều sâu, chiều rộng trong đức tin với giáo lý và chân lý của sự thật. Đây là những giai đoạn mà chúng con có cơ hội trở về trước khi mọi biến cố xảy ra, trở về trước khi những điều đến một cách bất ngờ, chúng con sẽ không kịp.

Ngày hôm nay chúng con cảm ơn Mẹ, xin Mẹ đón nhận nơi chúng con, Mẹ của tình yêu, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo hội, Mẹ của mỗi một người chúng con, Mẹ của mỗi một người trong nhân loại, Mẹ của mỗi một tội nhân và mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình. Sự kỳ diệu với ân sủng Chúa ban cho chúng con và sự chỉ dạy của Mẹ dành cho chúng con qua Sáu Lạy đã mang đến biết bao nhiêu phép lạ, đã gợi lại lòng tin cho chúng con với những việc không thể nhưng vẫn có thể, vì Thiên Chúa ban và cho nơi lòng tin của mỗi một người chúng con. Sự kêu cầu Danh Chúa bằng đủ cách thức mà ngày hôm nay chúng con tôn kính, chúng con thật sự hiểu được ý nghĩa của con tim, hiểu được ý nghĩa của sự đầu phục phủ phục, hiểu được ý nghĩa của một lòng tin, và gạt bỏ đi cặp mắt của con người bình thường và tầm thường trong dư luận, để chúng con xin được đến với Chúa và thiết tha để chịu đựng với tất cả cặp mắt của con người, sự từ chối của con người, sự chà đạp trong lý luận của con người.

Ngày hôm nay Mẹ muốn chúng con tiếp tục, tiếp tục khiêm nhường, tiếp tục chấp nhận, bởi vì có Mẹ và Chúa giúp cho con người và gợi lại cho con người ngày hôm nay lòng khiêm nhường, gợi lại trong tâm tư của một con người nhìn vào những sự việc mà hôm nay phải hoàn toàn để cho thân xác này, linh hồn này, trái tim cương quyết về với một Đấng chúng con tin, một Đấng chúng con thờ, một Đấng vẫn là một Đấng quyền năng ban và cho. Chỉ cần chúng con hợp tác, chỉ cần chúng con cải thiện, chỉ cần chúng con hoàn thiện bằng việc làm, bằng ý nghĩ, bằng đời sống loại bỏ tội ác, loại bỏ những sự bất tuân, bất chính chúng con sẽ thấy được thiên đàng ở giữa chúng con, sự cứu giúp của Thiên Chúa đang ở giữa chúng con và sự can thiệp của Chúa đang ở trên từng mỗi một cá nhân, mỗi một con người khi họ cảm nghiệm và tin vào mọi việc của Thiên Chúa đã dành, qua Mẹ Maria, chỉ dạy cho chúng con dâng kính Sáu Lạy. Quả thật đầy cả ý nghĩa mà hôm nay không thể ngừng nghĩ lại, vì đây là một món quà, một món quà lớn lao giúp cho đoạn cuối lịch sử, một món quà mà con người của chúng con đích thân từng người một đến thẳng với Thiên Chúa qua những giây phút cầu nguyện, hợp tác với Giáo hội, cầu nguyện cho Giáo hội. Còn rất nhiều điều để nhân danh Chúa giữa cuộc sống; đời sống của thực tại đương nhiên rất cần, những nhu cầu lại càng cần hơn và còn rất nhiều điều, nhưng tất cả mỗi một một việc nằm trong giới hạn với một sự tầm thường bình thường trong thế giới của con người nhưng Thiên Chúa Ngài có cao kiến, Thiên Chúa Ngài đầy quyền năng, và Thiên Chúa Ngài đầy đủ tất cả thượng trí để ban nếu chúng ta phụng sự Ngài. Như Ngài đã nói: “Hãy phụng sự Ta trước đi rồi Ta sẽ ban cho sau.”

Tất cả những điều này vốn đã có và đang có do Chúa phán thì chúng ta phải thi hành những điều đó, và lặp lại những gì vốn chúng ta đã bỏ quên và trở thành thói quen. Hãy nhớ rằng Chúa đầy quyền năng, Chúa cũng dành cho chúng ta, như Chúa Giêsu đã thấy chúng ta bị yếu lòng tin cho nên Ngài đã giúp cho chúng ta. Ngài đã phán: “Những ai tin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, và ai gõ thì được mở cho.” Đừng sợ với những nhu cầu, đừng sợ với tất cả những gì trong cuộc sống mà chúng ta lo ngại, nhưng hãy nhớ phụng sự Chúa và hãy làm tất cả mọi sự chu đáo bằng con tim với điều thiện mà Thiên Chúa dành thì nhất định Thiên Chúa sẽ cho chúng ta trong ơn nghĩa của Ngài. Chúng ta hãy làm những gì mà chúng ta được dâng lên Thiên Chúa với một lòng thật sự, với một trái tim chân chính thì nhất định Chúa sẽ trả công và ban cho nhiều cách thức hơn sự dự tính của chúng ta; huống gì chúng ta có Mẹ Maria, Mẹ là một Người gương mẫu, Mẹ là một Người đã chịu đựng biết bao nhiêu điều trong cuộc sống của Mẹ khi còn trên thế trần; Mẹ không hề vướng bất cứ một tì vết nào trong tội khi còn trần gian. Mẹ là một Người dẫn chúng ta, giúp chúng ta và hôm nay chỉ dạy cho chúng ta, là một giáo sư đưa chúng ta về với Thiên Chúa, là một giáo sư dẫn chúng ta đến gặp Thiên Chúa, là một giáo sư dẫn chúng ta đến để đón nhận những ân sủng và ân huệ của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đã đến giờ! Chúng ta không tự mình làm được, không có ơn Chúa chúng ta không thể tiếp tục qua những cái lưới bẫy của sự dữ đương thời và hiện thời ngày nay. Mọi điều đã xảy ra trong giòng của lịch sử: bất công, bất tuân, sự ác tràn lan, con người ngày hôm nay bất chấp thủ đoạn, đạt đến mục đích, đã có, đang có biết bao nhiêu người rớt vào lưới bẫy đó. Ngày hôm nay có Mẹ Maria can thiệp, Mẹ Maria muốn chúng ta hãy về với Chúa và đón nhận ơn Chúa, đừng mất đi một cách vô ích; đồng thời nếu chúng ta không kịp về, nếu chúng ta không đón nhận, nếu chúng ta không để cho mình học được sự khiêm nhường, cầu nguyện và một tấm lòng thật sự mong muốn trở nên cải thiện hoàn thiện và không thống hối ăn năn thì không cách gì được sống và không cách gì được cứu. Hôm nay chúng ta phải dứt khoát một con đường duy nhất là về với Chúa để được sự giúp đỡ của Mẹ Maria, còn nếu chúng ta vẫn tiếp tục nằm trong tội, với tội thì sự chết sẽ bao phủ chúng ta và chúng ta phải đón nhận hậu quả của chính nó.

Đây không phải là một điều hăm doạ mà đây là một điều nhắn gởi với những điều cần thiết nhất mà nhân loại loài người hôm nay cần phải nghe: một là chúng ta về với Chúa để được cứu độ, để được cứu giúp và để được giải thoát qua sự giúp đỡ của Mẹ Maria, sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sự kêu cầu cấp bách ở trong Sáu Lạy được lắng nghe, được can thiệp; còn nếu chúng ta vẫn tiếp tục không tin, không trở về thì chúng ta hãy đón lấy hậu quả. Bởi vì chúng ta đã thấy hôm nay là một ngày nắng đẹp, ngày mai là một cơn mưa giông, ngày mốt sẽ là một cơn bão và ngày kia sẽ là một con sóng thần và còn rất nhiều điều trong những biến cố sẽ đến và chờ đợi chúng ta. Nếu chúng ta không vững vàng trong đời sống để kêu cầu Danh Chúa, để được cứu thì tuỳ thuộc mỗi một cá nhân; hôm nay chúng con được đi đến đây, cũng như đi khắp đó đây; có lẽ rằng cũng có những người chấp nhận, nhưng sự lý luận của con người vẫn có, ngay cả những vị linh mục cũng vậy, chưa có thể tiếp nhận cũng chưa có thể hỏi, cũng không biết nhưng đã chà đạp, đã đuổi xua. Còn rất nhiều điều, đây là phần chung trong nhân loại của một đôi mắt thực tại, ngày hôm nay con người đã chỉ bề ngoài nhiều hơn, lý thuyết nhiều hơn nhưng chiều sâu của con tim, đó chính là chiều sâu tối thiểu, thiện chí cũng không có, vai trò để thực hiện, để nói lên những điều vốn là một người Chúa chọn cũng không có thì làm sao thế giới hoa bình, thế giới tìm ra sự thật được và thế giới tìm ra những gì từ thiêng liêng, siêu nhiên mà Thiên Chúa đã ban và đang ban trong ân sủng của Ngài, cho nên hôm nay chúng ta cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho những đấng bậc và cầu nguyện cho những người anh chị em khắp nơi để họ nhận ra được những gì vốn cần để tìm hiểu, phán đoán sau, và kết luận sau.

Hãy cho mình một cơ hội để gặp gỡ Thiên Chúa; vì sự thật thì không ai có thể cản trở được, vì sự thật sẽ vô biên bất tận, vì sự thật sẽ giúp chúng ta trở nên những ngày ý nghĩa hạnh phúc và tìm ra được món quà lớn lao mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua Mẹ Maria. Con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và cảm ơn Đức Mẹ đã dành cho chúng con buổi sáng ngày hôm nay có cơ hội để chúng con được đón nhận, những ngày mà chúng con đặt chân đến Cali, những nơi thánh đường mà hôm nay chính thức mới được đón nhận những lời mà Chúa đã dành cho chúng con tại tiểu bang này; chúng con sẽ đi khắp nơi, còn những nơi chúng con sẽ đến nữa. Chúng con xin vô vàn cảm ơn Mẹ, xin Mẹ sắp xếp trong chương trình của Mẹ dành cho chúng con, chỉ là dụng cụ Mẹ sai đi mà thôi.

Qua Sáu Lạy chúng con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con được cảm ơn Thánh Cả Giuse, không bao giờ chúng con quên với tất cả những vị thánh mà chúng con tin tưởng rằng các ngài đang cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, các ngài vẫn đang tiếp tục dẫn dắt chúng con và giúp chúng con để chúng con được quay trở về với Chúa và những ơn thánh được đổ xuống ơn trên chúng con qua các lời cầu bầu của các vị thánh. Chúng con cảm ơn Thánh Giuse, xin thương đến các gia đình trên thế giới này, xin thương tất cả các gia đình đang sống trong những ngày tháng ly tán và đang sống trong những ngày tháng chưa tìm được sự thật. Xin ngài hãy cầu bầu cho sự hiệp nhất để cho những điều đã xảy ra ngừng lại để họ hiểu rằng giáo lý của Chúa và Gia Đình Thánh Gia là một gia đình mà con người cần noi gương, nêu gương và con người cần xin để Thánh Cả Giuse bảo vệ mỗi một gia đình, bảo vệ mỗi một con người trong đời sống liêm chính và công chính. Chúng con cũng xin ba Tổng Lãnh thiên thần, xin các ngài giúp đỡ chúng con, che chở bảo vệ chúng con, che chở Giáo hội chúng con và tiếp tục che chở bảo vệ những ai kêu cầu đến ba Tổng Lãnh thiên thần. Vì chúng con được biết rằng các ngài luôn che chở trong sự thật và công chính, các ngài cầm cán cần của công bằng cho nên các ngài đại diện cho Thiên Chúa để cứu giúp chúng con khi gặp những sự lầm than và sự đánh phá của thần dữ; xin cứu chúng con. Đây là tiếng nói để cầu xin cho thế giới ngày nay vì chúng con rất cần các ngài và cần lực lượng của thiên quốc bảo vệ che chở, để chúng con không lọt vào lưới bẫy của sự dữ đang đương thời và thống trị ngày nay.

Chúng con cũng xin với tất cả các thiên thần bản mệnh, xin các thiên thần bản mệnh bảo vệ chúng con, che chở chúng con, giúp chúng con trong con đường của cải thiện, giúp chúng con trên con đường bền đỗ, giúp chúng con trên con đường trung thành và giúp cho chúng con trên con đường được quay trở về với Thiên Chúa, gìn giữ chúng con cho đến giây phút cuối cùng để được thuộc về Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa thứ tha của những thiếu sót mà chúng con đã và đang, nhiều người chưa biết, chưa tin và chưa hiểu; xin cứu chúng con, giúp chúng con vì các thiên thần bản mệnh mà chúng con lắm lúc trong thế giới đã quên và không biết các ngài, xa lạ đối với các ngài. Những điều mà hôm nay chúng con được biết qua Sáu Lạy để chúng con xin, chúng con biết được lực lượng của thiên quốc rất lớn lao mà Thiên Chúa dành qua những lời cầu nguyện thì nhất định Chúa sẽ ban và cho, để chúng con được sự giúp đỡ của các thiên thần, các thánh.

Đồng thời, chúng con cũng xin với các thánh, lạy các thánh, các thánh là những người mang thân xác như chúng con; khi còn trên trần thế các thánh đã chọn con đường của chân lý sự thật, các thánh đã chọn được một đời sống thuộc về Thiên Chúa. Ngày hôm nay chiếc ghế của thiên đàng thuộc về các thánh thì xin hãy chỉ dạy cho chúng con, xin hãy giúp cho chúng con nơi gương của các ngài, xin hãy giúp cho chúng con cương quyết, một lòng bền đỗ và một lập trường vững vàng theo Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Dẫu gặp những thử thách hay dẫu gặp những thách đố, hay gặp tất cả dẫu là hy sinh tánh mạng cũng xin cho chúng con được trung thành và chung thủy với Thiên Chúa, để chúng con được về với Chúa, vì những ngày lữ thứ trần gian này chỉ ngắn hạn mà thôi, đừng để cho chúng con tôn trọng nó, yêu quí nó và là một ranh giới để chúng con không được gặp gỡ và đón nhận những gương sáng của các vị thánh đã đi qua trong giòng lịch sử hôm nay vẫn và còn. Xin giúp chúng con cương quyết chinh phục được tất cả những điều vốn mà thế giới của ngày nay họ dùng đủ mọi cách để đánh phá chúng con, để chà đạp chúng con, để không tin tưởng chúng con, hay còn rất nhiều điều xúc phạm nhưng chúng con xin được nhìn gương của các vị thánh, để danh thánh của Chúa được sáng lên trên những việc bé nhỏ, trên những việc mà chúng con tin và trong những việc làm mà chúng con xin đến trong sự phủ phục, đầu phục, chúng con xin nói lên những gì mà Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con và chúng con làm những gì Thiên Chúa cho phép với sự giúp đỡ của Mẹ Maria, để cứu những anh em chúng con, cứu những linh hồn đang rớt vào dầu sôi lửa bỏng của sự chết và giúp cho những con người đang không tìm được giáo lý và chân lý, đang cứng đầu ngoan cố và sống với một thế giới hưởng thụ, tiền tài, danh vọng và cuối cùng là những linh hồn đó đang sống trong đau khổ.

Xin các thánh hãy cầu nguyện cho chúng con, xin giúp chúng con để hy sinh thêm để cứu các linh hồn về với Chúa, về với Mẹ, vì nước mắt của Mẹ vẫn tiếp tục tuôn trào bằng những huyết lệ đang nhắc nhở thế giới của nhân loại thống hối ăn năn, cải thiện đời sống, cầu nguyện, và dâng chuỗi hạt Mân Côi; hôm nay có chuỗi Lòng Thương Xót, đến với Thánh Tâm của Mẹ và đến với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria. Xin sự giúp đỡ của các thiên thần, các thánh, lời cầu bầu của các thánh, các thiên thần, sự bảo vệ của các ngài, xin giúp chúng con trên bước đường nhân chứng sẽ gặp rất nhiều anh chị em trong sự hiệp nhất, hợp tác để chúng con sống sáng danh Chúa, vinh danh Chúa. Đây là những điều bé nhỏ nhất, nhỏ nhoi nhất mà chúng con có thể làm được trong sự phủ phục đầu phục, gợi lại cho nhân loại lòng tôn kính dành cho Thiên Chúa. Tất cả mọi mặt xin Chúa quyết định qua Chúa Thánh Thần trên chúng con và trong chúng con, giúp cho chúng con can đảm, bền đỗ và giúp chúng con cương quyết coi thường tất cả những bề ngoài, những lời khen ngợi mà chúng con chỉ biết rằng làm những gì Chúa muốn chúng con làm, làm những gì trong Thần Khí hướng dẫn và làm những gì Mẹ đang giúp – đó là cứu linh hồn của những người chưa biết, chưa tin được trở về với Thiên Chúa và được sự chấp nhận của Thiên Chúa, chúng con sống trong niềm vui bình an và hạnh phúc, bất chấp người khác nhìn chúng con như thể nào, bất chấp thế giới của nhân loại nhìn chúng con ra sao, chúng con chỉ khao khát rằng Chúa nhìn chúng con và Chúa thương đến chúng con, tha tội cho chúng con, và xin đón nhận chúng con.

Đây là những giây phút chúng con thống hối ăn năn bù lại cho mình với những ngày không biết, những ngày chưa biết, bù lại cho gia đình của chúng con, những người thân yêu của chúng con và những người bè bạn, những người ân nhân mà chúng con đã gặp gỡ họ trong cuộc đời; ngay cả những linh hồn thân nhân của chúng con, và những linh hồn bị bỏ rơi, bị bỏ quên nơi chốn luyện hình. Xin Chúa nhìn thấy chúng con và đón nhận chúng con như những lời kêu cầu Danh Chúa để cứu chúng con, người sống được thống hối ăn năn, kẻ chết được về với Chúa, được vào với ánh sáng của thiên quốc. Tất cả, chúng con chỉ xin điều này; xin cho chúng con được bền đỗ, có thêm sức khỏe, có thêm sức mạnh và can đảm để đón nhận tất cả những thử thách, đón nhận những sự từ chối của con người nhưng họ sẽ được đón nhận món quà của Thiên Chúa qua sự hy sinh của chúng con. Xin Chúa thương đến nhân loại, thương đến tình hình của ngày hôm nay và thương đến mọi tầng lớp, mọi vai trò; nhất là xin Chúa thương đến Giáo Hội của chúng con, xin cho Giáo Hội của chúng con tiếp tục đem Tin Mừng Phúc Âm của Chúa lan tỏa khắp nơi. Xin Chúa chúc lành cho Giáo Hoàng của chúng con để ngài vững vàng đi trong Thần Khí, và tất cả những việc của ngài làm được thuộc về Thánh Thần Thiên Chúa, với sự hợp tác của các hồng y, của các giám mục, của các linh mục, để Danh Thánh của Chúa được sáng tỏa đời này đến đời kia; mãi mãi muôn đời là một Thiên Chúa, chỉ một giáo lý duy nhất là yêu thương và tha thứ, đoàn kết và hiệp nhất, để chúng con cùng nhau phủ phục thờ lạy và tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ và cho đến mãi mãi muôn đời, cùng với triều thần thánh thiên quốc, những người còn nơi luyện hình cũng cùng với chúng con hiệp nhất và cùng với thế giới của trần gian – ba thế hệ xin được hiệp nhất phủ phục và thờ lạy.

Xin Chúa đoái thương, can thiệp và giúp đỡ chúng con, để cứu chúng con trong dầu sôi lửa bỏng của tội mà ngày hôm nay đã phạm và đang phạm. Xin giúp cho chúng con đừng để cho nhiều linh hồn phải rớt vào lưới bẫy của sự dữ và xin giúp cho những linh hồn đang chuẩn bị; xin Chúa cứu họ, đừng để họ rớt vào một nơi vĩnh viễn muôn đời không có ánh sáng. Xin Chúa cũng cho họ được nhận ra đến thời điểm mà Chúa sắp sửa phân ra giữa chiên và dê, để chúng con thống hối ăn năn bằng việc làm, bằng sự cương quyết, quyết chí, bên trong cũng như bên ngoài, thân xác, linh hồn, trái tim, lẫn cả một cặp mắt, lẫn tất cả những gì xin đặt để Thiên Chúa trên hết trong sự đầu phục, phủ phục, thờ lạy và tôn vinh. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con được kết thúc tại nhà thờ Thánh Phanxicô Sôlanô, tại California. Con cùng với những người anh chị em dâng Sáu Lạy, kết thúc vào buổi sáng ngày hôm nay, 10 giờ 25 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 10, ngày 27, 2017; thêm một lần nữa, tại nhà thờ Thánh Phanxicô Sôlanô, tại California. Đặc biệt tại nhà của người chị em trong nhóm của chúng con, cùng chúng con trên bước đường nhân chứng. Sau buổi dâng Sáu Lạy này, chúng con chiều hôm nay sẽ đến nơi thành phố San Jose và San Francisco và những thành phố phụ cận để nhân danh Chúa qua Sáu Lạy mà chúng con xin được đem đến cho những người anh chị em khắp nơi lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ để phủ phục và trở về với Thiên Chúa của chúng con. Amen, Amen, Amen.

 

 

error: Content is protected !!