Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 11-11-2017

Ngày 11 tháng 11 năm 2017 

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.  

Lucia: Lạy Chúa, ngày hôm nay, ngày Thứ Bảy, ngày kính Trái Tim Mẹ; nếu chúng con đang ở nhà thì giờ này chúng con đang tham dự Thánh Lễ Misa. Cám ơn Chúa, suốt ba tuần lễ vừa qua Chúa dành cho chúng con đi khắp đó đây, đến từng thành phố này đến thành phố khác. Chúng con cũng được đến với từng thánh đường khi chúng con có mặt tại thành phố mà chúng con đến. Cám ơn Chúa đã dành cho chúng con gặp những người anh chị em khắp nơi mà chúng con có cơ hội được gặp trong chuyến đi này; đồng thời, cũng đến từng thánh đường để nhìn thấy được đa số ngày hôm nay, đặc biệt từng mỗi một thành phố chúng con cũng đến để chia sẽ và làm chứng cho Sáu Lạy, tất cả những người địa phương tại nơi đó họ tiếp nhận, đón nhận. Có những nơi chỗ mà chúng con cũng nhìn thấy họ không đón nhận, họ từ chối, cũng như họ chưa hiểu về điều này, nhưng đa số chuyến đi vừa rồi cảm tạ ơn Chúa, cho dù có những thử thách, nhưng mọi sự trở nên hoàn tất.

Cám ơn Chúa đã cho chúng con một chuyến đi trọn vẹn thành công với những công việc Chúa giao phó cho chúng con; chúng con cũng xin dâng lên Chúa, cho dù thế giới đông người ngày hôm nay nói chung, có bao nhiêu điều mỗi ngày qua báo chí, qua đời sống thực tại, và nhất là qua trang mạng có biết bao nhiêu câu chuyện đáng thương đáng tiếc, cũng nhìn được thế giới đang hỗn loạn, náo loạn và đang đi vào thác loạn như thế kỷ ngày hôm nay, nhưng khi thực tại trong đời sống, chúng con được đến với những nơi chỗ, chúng con có mặt để nhận thấy được đời sống đức tin của con người, đời sống nhân đức cũng tỏ hiện qua một đời sống có bổn phận là người Kitô hữu, là người Công giáo, là người con biết Chúa. Những người anh chị em, dẫu khác ngôn ngữ, nhưng chúng con thấy được những thành phố mà chúng con đi về phía Nam của California, cũng như hướng Bắc của California; những thành phố chúng con đến quả thật, thế giới đông người nhưng vẫn còn có, dẫu chỉ là một con số khiêm nhường, nhưng có những người thiết tha yêu mến Chúa, có những người dành thời gian của mình đến với Chúa. Cũng có rất nhiều người họ đã hiểu được ý nghĩa nơi mà ngày hôm nay mà họ nương tựa, nơi mà họ đến để gặp gỡ Chúa, nơi mà họ đến để phủ phục Chúa, đó chính là Bí tích Thánh Thể. Chúng con không thể từ chối được đời sống đạo của nơi chốn này, những thành phố mà chúng con được đến những ngày vừa qua, nằm về phía Nam; đời sống đức tin của họ có việc làm, có hành động và đời sống họ dành cho Thiên Chúa qua Thánh Lễ Misa rất sốt sắng, và sự tấp nập mà chúng con thấy được, quả thật còn có những người con của Chúa, cho nên, vì lẽ này mà Chúa muốn chúng con đến tại nơi đây.

So với một năm về trước, Chúa đưa chúng con đi về hướng Nam – đó là thành phố New York, thành phố phồn thịnh; có biết bao nhiêu con người đến ở nơi đó sinh sống, một nơi tất bật, nổi tiếng. Tất cả mọi mặt trong thương mại cũng như tất cả mọi mặt về đời sống cấp tiến, một xã hội có biết bao nhiêu chức vụ, cũng có biết bao nhiêu điều mà họ tìm ra ở một nơi đông đúc, tụ tập về đời sống với việc làm, về đời sống với những điều kỹ thuật khoa học cao nó cũng nằm về hướng Nam mà chúng con được đến, đó là thành phố lớn không ai không biết – thành phố New York. Nhưng trái lại, khi chúng con đến những thánh đường thì quả thật rất vắng vẻ và rất ít người đến để tham dự Thánh Lễ Misa; đời sống đạo dường như nó đã trở thành một điều gì đó không quan trọng trong cuộc sống của con người. Đây là một điều mà Chúa dành cho chúng con một năm về trước và một năm về sau, hướng Nam cũng như hướng Bắc, nó có rất nhiều điều khác biệt, nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bởi vì điều đó mà Chúa muốn chúng con đi khắp đó đây. Chúng con cũng được đến Pháp, chúng con cũng được đến Ý và chúng con cũng được đi đến với tất cả những nơi thành phố mà Chúa đã dành cho chúng con đến suốt một năm vừa qua.

Hôm nay có lẽ chuyến đi của cuối năm mà Chúa đã dành cho chúng con, chúng con thấy được chuyến đi cuối năm nay cũng nói lên tâm tình của những người anh chị em nơi những địa phương họ sống. Quả thật, không gặp gỡ nhau nhưng tinh thần của những người nhân chứng cho Chúa, chúng con đã gặp và đang gặp, rất sốt sắng. Đời sống của họ cũng là hy sinh và tận hiến, làm những công việc mà không ai biết tới nhưng họ hân hoan hạnh phúc để đi nhân chứng cho Chúa; đó cũng là một điều mà Chúa đã dành cho chúng con gặp gỡ những người anh chị em đó – Đông Tây Nam Bắc, đều có những người của Chúa. Chúng con thấy được tất cả những việc mà chúng con làm của ngày hôm nay nó rất có ý nghĩa, bởi vì Chúa đã sắp đặt cho chúng con cũng như sắp đặt cho anh chị em chúng con và sắp đặt cho mỗi một người, mỗi một tầng lớp để chúng con cùng nhau trong đời sống sáng danh Chúa, để chúng con biết rằng có những người như chúng con, còn những người họ miệt mài hơn chúng con và còn những người họ sống trong đời sống nhân chứng và hy sinh tất cả, bù lại với những nơi những chỗ mà người ta từ chối chúng con, người ta xua đuổi chúng con và người ta dùng cách thiếu nhã nhặn đối với chúng con. Nhưng quả thật, tất cả mọi điều này chỉ là thứ yếu mà thôi nhưng chúng con muốn nói lên đây để dâng lên Chúa một buổi sáng của một ngày mới sau khi chúng con hoàn tất nhiệm vụ và trên con đường trở về Houston, Texas.

Lạy Chúa, có biết bao nhiêu điều kỳ diệu tuyệt vời mà Chúa dành cho chúng con trong chuyến đi; mỗi một chuyến đi đều có những kinh nghiệm phong phú, đều có những cảm nhận mà Thiên Chúa đã dành và cho chúng con một cách đặc biệt để nhận ra Chúa yêu thương chúng con và Chúa gần gũi chúng con. Đặc biệt nhất là chúng con nghe tiếng nói của Chúa, chúng con nghe sự chỉ dạy của Ngài và chúng con nghe Chúa luôn ở cạnh chúng con, an ủi, vỗ về, dẫn dắt để chúng con mạnh dạn trong cuộc sống của những ngày nhân chứng. Quả thật, trong thế giới của con người ngày nay, tất cả mọi điều làm đều có mục đích, tất cả mọi việc làm đều có tư lợi, tất cả mỗi một việc làm dường như con người nằm trong giới hạn và trong thực tế ai cũng đòi hỏi điều đó, nhưng đối với chúng con một niềm tin khi chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng con vô vụ lợi để làm những công việc mà ngày hôm nay Chúa dành và ban, những công việc vô vụ lợi đó; quả thật, Chúa đã bù lấp cho chúng con, Chúa đã nuôi sống chúng con và Chúa đã dắt dìu chúng con, đời sống chúng con trở nên tuyệt vời và trọn vẹn với những ngày tháng đức tin có việc làm.

Đây là những việc mà chúng con chỉ biết dâng lên Chúa, chỉ biết nói với Chúa và chỉ biết dâng thay cho những người anh chị em mà họ chưa biết, chưa tin; đồng thời, sự nhân chứng của chúng con cũng vẫn còn là giới hạn, bởi vì họ chưa dùng thời gian của mình để đi tìm sự thật, để đón nhận sự thật họ phải cần biết những gì xảy ra cho họ cũng như cho thế giới chung và sự thật vẫn là sự thật. Chỉ có Chúa mới là một Người tồn tại vĩnh viễn, con người gởi thác và con người trông cậy mới có thể được tiếp tục và sinh tồn với những ngày có ý nghĩa, niềm vui, hạnh phúc, bình an mà ai ai cũng khao khát. Chúng con cũng nhìn thấy tình hình chung của ngày hôm nay của những đất nước, của những quốc gia; chúng con thấy được một vị tổng thống đến với một đất nước nào đó, họ nghinh đón, họ làm rất nhiều điều rất quan trọng để mà đón nhận một tổng thống đến viếng thăm đất nước của họ, là những điều của thế trần mà chúng con thấy được: long trọng, kính cẩn. Còn rất nhiều điều, nhưng đó là một cái vẻ của thế gian, cái vẻ của phù du, cái vẻ giữa người và người nhưng bên trong nó thật sự như là một sự đón tiếp như họ đang diễn ra hay không, hay là một vụ lợi nào đó, hay là cần một tư lợi nào đó, hay là một điều gì đó cần phải xã giao, và những công việc cần phải tu đắp về cái vẻ mặt của bề ngoài, còn bên trong hôm nay thì tôn trọng, ngày mai sẽ bị giết. Đây là chuyện thường tình của con người, đây cũng là một câu chuyện mà trong giòng lịch sử vẫn có, đó là ngày hôm nay tôn trọng khi họ còn có chức quyền; khi con người rớt vào tình trạng thì bị chà đạp, bị đùa giỡn, bị dư luận đủ mọi mặt lời khen tiếng chê và còn luôn bị chửi bới. Quả thật, là một sự phũ phàng trong thế giới của con người; hôm nay với một chức vụ tổng thống nhưng ngày mai khi xế chiều không còn chức vụ tổng thống thì tất cả mọi người sẽ quên đi một cách nhanh chóng và lẹ làng.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, của phù du trên trần gian, tiền tài danh vọng, vật chất hay ngay cả chức vụ rồi cũng sẽ chóng qua đi, nhưng Chúa là Thiên Chúa, Chúa là một Thiên Chúa cả trời lẫn đất, Chúa luôn ở cùng loài người, ở cùng chúng con; tất cả mọi sự Ngài đều ban cho và thông biết tất cả. Nhưng việc mà Thiên Chúa muốn ngày hôm nay là con người tin vào Ngài, con người sống nơi giáo lý của Ngài ban cho, sống ở nơi Tin Mừng, Phúc Âm đã có, đang có; không quá khó nhưng cũng không quá dễ. Đồng thời, Ngài đòi hỏi và chúng con đã có, đó chính là giới răn, giới luật để giúp chúng con được bảo vệ và được tiếp tục với những ngày ở bên trong tâm hồn và ở trong thực tại, luôn luôn được một sự trọn vẹn, được gìn giữ, bảo vệ một cách thiêng liêng những ai công chính, những ai thực hành trong sự thiện và sống trong sự thật; đó chính là luật của Thiên Chúa. Tất cả những việc của chúng con làm, đó là nghinh đón Chúa, đó là chúng con lắng nghe Chúa, đó là chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa trong đời sống phụng sự; đồng thời chúng con tôn kính Chúa bằng sự phủ phục và mỗi ngày đời sống của chúng con xin được thuộc về Chúa và xin được Chúa thánh hoá, biến đổi hàng ngày trong đời sống của chúng con.

Chúa ơi, của nuôi linh hồn là Lời của Ngài, của nuôi linh hồn là Thánh Lễ Misa, của nuôi linh hồn là Mình và Máu của Ngài và sự dạy dỗ chúng con bằng Lời của Ngài và lòng tin để chúng con cảm nhận, tiếp nhận và đánh động, để chúng con thực hành bằng việc làm. Ôi thôi, quá dịu dàng, quá tuyệt vời của một Thiên Chúa thượng trí dành cho con người của nuôi linh hồn, bằng một điều thực tại gần gũi nhưng rất hạnh phúc, cao sang và sâu sắc trong đời sống có Chúa, làm con Chúa, tin Chúa và sống hạnh phúc trong Chúa. Tất cả mỗi một việc của ngày hôm nay đều có ý nghĩa, đều có ý nghĩa là chúng con không dành riêng để chúng con tin vào Chúa, chúng con không dành riêng để chúng con sống những gì thuộc về mình mà chúng con được chỉ dạy trong sự bác ái, được chỉ dạy trong Tin Mừng, được chỉ dạy sự hy sinh, sự nhẫn nại, chỉ dạy tất cả những sự tuyệt vời trong đời sống: học hỏi lẫn nhau, cùng dắt nhau đi, cùng dắt nhau về, cùng dắt nhau tiến bước với một thế giới thiêng liêng, cao cả mà Chúa đang chờ đợi và cùng nhau trong sự hiệp nhất để yêu thương, để tha thứ, để danh thánh của Chúa được cả sáng trên đời sống, việc làm của mỗi một người chúng con.

Chúa ơi, quả thật là một bức tranh tuyệt vời mà Thiên Chúa vẽ cho linh hồn con người, cũng là một bức tranh tuyệt vời mà chúng con đặt tay để vẽ những nét vẽ nổi trội cho bức tranh càng sáng tỏ cho cuộc đời của chúng con mỗi một người. Chúa dùng đủ mọi mặt để ban đến cho chúng con, để chúng con có thể nhìn thẳng ánh sáng của mặt trời bắt đầu lố diện, cho đến khi mặt trời lên cao, và cho đến khi tất cả trái đất trọn vẹn vào buổi sáng của một ngày mới trong cuộc đời. Vào buổi chiều, bắt đầu đi vào hoàng hôn, nó có một trình tụ rõ ràng trong sự sắp xếp của một Đấng tối cao, một Đấng quyền năng. Ngài thấu suốt, Ngài thượng trí, biết và làm tất cả mọi sự kỳ diệu trong cái đẹp của một vũ trụ bao la. Đời sống của chúng con cũng vậy; khi màn đêm buông xuống thì bóng tối bao phủ nhưng khi ánh sáng mặt trời dâng cao thì ánh sáng thấy được tất cả và thấu suốt được những gì trong trái đất, trong hoàn cầu. Nó trở thành ánh sáng và được đón nhận ánh sáng để chúng con nhận ra nhìn ra những gì đẹp, những gì mà chúng con cần phải tôn vinh Thiên Chúa và những gì trong cuộc sống lôi cuốn bên trong, từ nơi quyết định đời sống với những điều tội ác, những điều bất chính, bất trung không phải là bên ngoài mà là ở trong tâm hồn của chúng con có thể chọn lựa, chọn lựa những việc tốt, chọn lựa những việc thiện hay chúng con để mặc cho tư lợi với những việc mà con người rớt vào hoàn cảnh, hay bị vào hoàn cảnh, lợi dụng hoàn cảnh, hay vì lý do trong hoàn cảnh mà chúng con có thể quyết định để chọn giữa thiện và ác.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa ban tặng cho chúng con trái tim, Chúa ban tặng cho chúng con lý trí, Chúa ban tặng cả một thân xác để chúng con có quyền điều khiển những điều trong tâm tư ước nguyện hay ở trong những điều mà chúng con nhận ra để chúng con có thể làm việc thiện, chúng con từ chối việc thiện, hay chúng con sống trong đời sống gian ác tội lỗi, hay chúng con chìu theo xác thịt, để làm những điều hưởng thụ nơi đời sống của con người vốn có trong tội và cái chết. Ngày hôm nay, Chúa muốn dành cho chúng con tất cả để hiểu rõ rằng Đức Giêsu Kitô, Con Một của Chúa, Ngài đã chết đi để giáo lý được trường tồn vĩnh viễn; những ai tin vào Ngài sẽ được cứu. Nhưng chúng ta phải thực hành, thực hành trong công chính, thực hành trong sự thật; Chúa cũng đang dạy chúng ta, đặc biệt Phúc Âm của ngày hôm nay Chúa dẫn chúng ta đi vào Phúc Âm để dạy cho chúng ta: “Ai công chính trong việc nhỏ thì sẽ công chính trong việc lớn, ai không công chính trong việc nhỏ thì sẽ không công chính trong việc lớn”. Không phải nói đối phương, cũng không phải nói với tất cả những gì mà con người đang mà chúng ta hãy suy niệm điều này tự chúng ta để chúng ta sống như lời của Chúa nói; tất cả mỗi một người chúng ta đều suy niệm điều này. Chúa đang dạy để chúng ta được tác động, và để chúng ta tập tành cho chúng ta, từ những việc nhỏ nhặt nhất cho đến những việc lớn lao nhất, thì chúng ta sẽ trở thành người công chính – đó là sống trong sự thật và thực hành trong sự thiện.

Tất cả mỗi một việc mà Chúa mang lại cho chúng ta từng chữ, từng câu đều có ý nghĩa trong mọi tầng lớp, mọi vai trò; không dừng lại một điểm đó mà Chúa luôn nhắc nhở chúng ta hãy tìm về sự công chính, đời sống của thiêng liêng nó vốn có giá trị, bền lâu và vĩnh viễn muôn đời ở một nơi thuộc về chúng ta. Đó là Nước Hằng Sống mà chúng ta sẽ được ở với Thiên Chúa với một thế giới vĩnh viễn muôn đời thuộc về chúng ta, không còn đau khổ, không còn đói khát, không còn tranh giành, hận thù, ghen tuông, ganh ghét và không còn là những ngày lữ thứ trần gian; người này hiểu lầm, người khác xua đuổi, hay người khác không hiểu, hoặc là chúng ta phải bị những cái oan ức. Chúng ta, cho dù sống đỉnh cao của cuộc đời trong tiền bạc, trong danh vọng nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải cần trở về với quê thật của chúng ta là quê trời mà Chúa đã chờ đợi chúng ta, Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta và Chúa cũng chuẩn bị bàn tiệc thánh để chúng ta được ngồi vào bàn tiệc thánh cùng với triều thần thánh thiên quốc.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, sự tuyệt vời cao cả mà Chúa dành cho nhân loại chung và riêng cho chúng con, lúc nào cũng mang lại cho chúng con, đó là kết cuộc mỹ mãn hạnh phúc mà Thiên Chúa dành cho mỗi một kiệt tác của Ngài. Chúng con đã làm cho chính mình trở nên tội nhân là vì chúng con không hiểu, không biết và từ chối Thiên Chúa; chúng con không tin và chúng con phủ nhận tình yêu và ơn cứu độ của Đức Giêsu cho nên chúng con chỉ nằm trong giới hạn, chúng con sống trong những ngày thiển cận và chúng con sống trong những ngày bất tuân, bất chính, để dựa theo thân xác. Sự điều khiển của thân xác có gì tốt đẹp; thân xác thì đòi hỏi, đòi hỏi hưởng thụ, đòi hỏi với sự giới hạn và còn rất nhiều điều mà thân xác ưa chuộng với những ngày thực tại, thực tế nhưng không đem lại lợi ích gì, chỉ đem lại cho tất cả những gì mà vốn nếu không trong sự thật và sự thiện thì chúng con sẽ rớt vào lưới bẩy bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào giữa thiện và ác nó chỉ là một giây mà thôi. Chúa luôn nhắc nhở chúng con: “Các con hãy liên lỉ cầu nguyện, các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện.” Chúa luôn nhắc nhở chúng ta phải cần có lý trí để phân biệt và cần phải thách đố chính mình mỗi ngày trong đời sống giữa chúng ta và bên trong tâm hồn của chúng ta; kẻ thù lớn nhất không phải là đối diện chúng ta, là những người chúng ta thấy mà kẻ thù lớn nhất là trong chúng ta, sự quyết định của chúng ta và lý trí để được nhận ra giữa đúng và sai, giữa thiện và ác. Đó là chúng ta đã thắng được cuộc chiến lớn nhất của chính mình và đối diện với Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, Tin Mừng của Thiên Chúa, giới răn và giới luật của Thiên Chúa ở nơi chúng ta, ở bên trong đó, để dẫn chúng ta tới niềm tin.

Chúng ta không dừng lại với một điểm, hôm nay chúng ta nghe được Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở qua Bài Đọc I, cuộc đời của các ngài là những người nhân chứng, cuộc đời của ngài có thể biết yêu thương và biết sống cho Thiên Chúa và cuộc đời của ngài đem những gì của mình kiếm được, tìm được, sống trong một đời sống nhân chứng phải cần hy sinh, phải cần loại bỏ, phải cần tất cả những gì vốn mà chúng ta phải quyên góp bằng những đau khổ, bằng những thử thách, bằng những đau khổ mà các ngài tranh đấu để loại bỏ đi cái tư tưởng những gì vốn mà như ngài đã nói: “Những điều tôi muốn làm thì chính tôi không làm, những điều tôi không muốn làm thì nó cứ mãi thực hiện, thực hành.” Ai cũng vậy, trong đời sống của con người nằm trong thân xác yếu đuối, cũng phải bị vấp ngã, cũng phải bị tất cả nhưng Chúa cho chúng ta quyền quyết định và Chúa ban cho chúng ta ơn đủ trong sự quyết định sáng suốt, chọn Chúa hay chọn những gì trong thực tại. Vì những điều của thực tế thì nó sẽ chóng qua đi và nó sẽ mang lại cho chúng ta; nếu không dựa vào giáo lý thì chúng ta sẽ đi vào, đó là Đức Giêsu nói cho chúng ta qua Bài Phúc Âm của ngày hôm nay: chúng ta dễ bị lôi cuốn và dễ bị lung lạc, không thể dễ sống trong công chính được, từ những việc nhỏ cho đến những việc lớn. Vì ai mang thân xác cũng có yếu đuối, cũng có yếu hèn, cũng có thấp hèn, cũng có ghen tuông, ganh ghét, đố kỵ và có rất nhiều điều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, hành động, ý nghĩ, suy nghĩ. Hôm nay chúng ta vui mừng vì chúng ta được những điều chúng ta mong và được những gì như ý của chúng ta nhưng chỉ cần một chốc lát phật lòng chúng ta thì bắt đầu tư tưởng đã lòi ra và khuôn mặt đã trở thành sự thật và câu trả lời ở nơi đó, cho nên, Ngài luôn dặn dò chúng ta hãy công chính trong việc nhỏ thì sẽ công chính trong việc lớn, chẳng những phải công chính không mà chúng ta phải tự tập nơi mình vì chúng ta dễ phản bội, dễ từ chối, dễ chối bỏ và dễ quên. Những điều mà chúng ta cần là chúng ta nhận rất nhiều nhưng chúng ta không cho lại bao nhiêu và khi chúng ta bắt đầu thiệt thòi thì chúng ta đã suy diễn suy nghĩ và còn rất nhiều điều tích cực chúng ta lại thiếu sót, nhưng tiêu cực thì chúng ta lại hoàn toàn có rất nhiều, không ai không rớt vào tình trạng thiển cận này.

Ngày hôm nay có rất nhiều điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta: học rất nhiều, biết rất nhiều nhưng chúng ta không thực hành bao nhiêu; vì chúng ta nuôi bản ngã cá tánh và chúng ta để cho đời sống thực tế nó trở thành những điều thói quen trong đời sống. Cho nên, Chúa mãi mãi muốn chúng ta là mỗi một ngày đừng nghĩ đến quá khứ mà hãy nghĩ đến hiện tại và hãy sống cho tương lai; sống một đời sống thật sự tuyệt vời với sự cố gắng để lánh né và trốn tránh tất cả những gì vốn mà chúng ta biết rằng sẽ đem lại hậu quả, đem lại cho chúng ta mất bình an, đem lại cho chúng ta mất niềm tin, đem lại cho chúng ta sống trong khổ sở, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền và đau khổ. Tất cả mọi việc trong đời sống chúng ta cần cho dù đau khổ, bởi vì cuộc sống mỗi ngày chúng ta đều phải trải qua đó là thập giá mà con người phải lãnh chịu, phải đón nhận, bởi vì qua thập giá mà mỗi một người chúng ta đều hiểu được ý nghĩa ơn cứu độ của Đức Giêsu, hiểu được ý nghĩa của ơn cứu chuộc mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, hiểu được giáo lý của mỗi một thời đại; đặc biệt hôm nay hiểu được Mình và Máu Chúa ở cùng với chúng ta, chịu đựng với chúng ta, đồng hành với chúng ta và Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Tất cả mỗi một việc thành công hay thất bại cũng thuộc về Thiên Chúa và mọi việc trong đời sống sỉ nhục hay người ta từ chối cũng nằm trong Chúa, vì chúng ta không làm gì được, chúng ta không làm chủ được những công việc. Thiên Chúa mới là một Đấng chủ quyền, từ những việc lớn cho đến những việc nhỏ chúng ta xin Chúa cho chúng ta tâm hồn bình an, xin Chúa cho chúng ta tâm hồn bình tĩnh, xin Chúa cho chúng ta một đời sống để chúng ta có thể giữ lấy những gì vốn ở trong tư tưởng chúng ta tin rằng Chúa yêu chúng ta, Chúa thấy rõ tất cả những gì trong chúng ta, và Chúa biết được đời sống mà chúng ta xin được hướng thiện để chúng ta được sống như sự chỉ dạy của Ngài.

Cho nên, trong Phúc Âm mình đọc rất nhiều, nhưng lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con mỗi một ngày bởi vì chúng con không có đủ trí nhớ để nhớ hết tất cả những điều của Chúa dạy, chúng con chỉ xin nhớ một câu của ngày hôm đó để ghi khắc. Chúng con nghe Bài Đọc Một là các tông đồ năm xưa các ngài cũng mang thân xác của một con người, các ngài cũng sống trong Tin Mừng, Phúc Âm và các ngài chứng kiến những gì đã thấy, những gì đã làm, và cả cuộc đời của các ngài thực hiện. Chúng ta cũng xin lấy ra một từ ngữ hay một điều gì đó phù hợp để chúng ta sống cho ngày đó, ngày đó là ngày Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, ngày đó là ngày mà chúng ta học nơi các vị thánh. Bài Đọc Một cũng như bài Phúc Âm, Lời của Chúa sẽ đem lại ánh sáng mỗi ngày để tập tành cho chúng ta trở thành một người mới, trở nên những người mà Chúa mời gọi và kêu gọi nên công chính và từ công chính đó đừng dừng lại, hãy trở nên thánh mỗi ngày vì Cha chúng ta là Đấng Thánh.

Tất cả những gì của ngày hôm nay, tóm tắt sự thành công hay thất bại đều là của Chúa, chúng ta thấy rằng hạnh phúc là chúng ta có niềm vui, có bình an; không ai có thể cho chúng ta, chỉ có một mình Thiên Chúa. Chúng ta cũng nhìn được những điều mà anh chị em chúng ta đang sống với những ngày mà họ chỉ dựa vào thực tế, họ chỉ dựa vào những nơi phồn thịnh, họ chỉ dựa vào với những gì nơi thân xác của những ngày tạm bợ, hưởng thụ vui chơi và còn rất nhiều điều trong những việc gian ác. Chúng ta xin dâng họ lên cho Chúa và chúng ta xin thay thế họ để xin lỗi Chúa; xin Chúa nhìn đến chúng ta và chúng ta tin vào Chúa sẽ thánh hoá những người anh chị em chúng ta cầu xin. Bởi vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được, chỉ cần những con người trên trần thế biết tương trợ lẫn nhau, biết nhìn thấy những điều mà ngày hôm nay đa số chung rớt phải vào lưới bẩy mà họ đã quên đi Chúa, họ từ chối Chúa và họ không tin vào Ngôi Hai Thiên Chúa thì chắc chắn họ sẽ đi về đâu? Cho nên, chúng ta buồn vì những người anh em chúng ta, cùng đồng loại, họ cũng không cùng với chúng ta một con đường; họ lại càng có những điều họ đi thờ những thần bụt, họ đối nghịch với chúng ta, họ xúc phạm đến Thiên Chúa, là cái buồn mà chúng ta thấy bâng khuâng vì họ không tôn kính, họ không tin và không hiểu về Chúa. Chúng ta là những người bình thường còn đau lòng xót dạ khi thấy những việc mà ngày hôm nay anh em chúng ta, là những người thân cùng một cha một mẹ nhưng khác lý tưởng; họ tách rời, họ tách rời đàn chiên để đi tìm những nơi không thuộc về họ; mình chua xót chừng nào huống gì là Thiên Chúa. Thiên Chúa lại càng đau đớn quằn quại hơn, vì chính Ngài tạo nên nó, vì chính Ngài cho nó, vì nó đang đón nhận những ơn thánh mà Ngài đã dành và cho nó. Dẫu nó có biết hay không nhưng Ngài đã chết cho nó,ngày hôm nay nó đã phản bội Ngài bằng cách nó đi ra chỗ khác và nó tôn thờ thần bụt khác, nó quay lại chưởi mắng, nó quay lại hiểu lầm, nó quay lại chà đạp những người anh chị em tin vào Thiên Chúa. Đây là một điều phản loạn, phản nghịch, là điều mà con người sống trong phản bội mà Đức Giêsu đã khóc và mồ hôi máu đã đổ ra trong vườn Giệtsimani vì con người của chúng ta.

Ngày hôm nay cũng vậy, ngày hôm nay con người còn phản loạn hơn và phản bội một cách tinh vi khéo léo hơn, cho nên, Chúa vẫn tiếp tục, Chúa vẫn tiếp tục đổ máu, rỉ máu và vết thương Ngài không hề lành lặn vì sự phản bội, vì sự từ chối, vì sự ơ thờ lãnh đạm của con người, vì sự khô khan nguội lạnh, vì sự cứng đầu ngoan cố của con người, vì những con người mang thân xác của một con người, mang chiếc áo học thức kiến thức tu hành bề ngoài, nhưng đời sống bên trong thì đi ngược lại với luân thường đạo lý và còn rất nhiều điều dối gian, phản nghịch. Đó là điều mà Chúa đau lòng xót dạ cho những con người không sống trong sự thật cũng chẳng thực hiện điều thiện, và chẳng hiểu gì là thiện. Đó là những sự dối gian, đang bọc một thân xác của con người khắp nơi trên toàn thế giới trong mọi vai trò, mọi tầng lớp, cho nên thế giới mới đi vào chiến tranh, mới đi vào những ngày bùng nổ, mới đi vào những ngày hận thù ghen ghét, đi vào với những ngày dục vọng tham lam. Đó là cánh cửa yếu điểm mà con người đã rớt phải qua muôn thế hệ và bao thế hệ. Chúa đau lòng xót dạ và Chúa đã tìm đủ mọi cách cứu chúng ta và vớt những con người đang bị bềnh bồng trên biển cả, không có bờ bến đó. Ngài dùng tình thương và Lòng Thương Xót để đi tìm những con người lạc lõng đó, đi tìm những con người sa đọa đó, đi tìm những con người từ chối đó, nhưng chúng ta lại quay mặt lại, chẳng khác gì kinh sư Biệt Phái và chẳng khác gì những lý hình đã dùng những cây roi để đập thẳng vào Đức Giêsu Kitô khi Ngài còn mang trong thân xác; hôm nay hành động của chúng ta, cử chỉ của chúng ta đã làm cho Trái Tim của Chúa và linh hồn của Chúa héo hon và sầu muộn qua Bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, đây chính là tội lỗi của loài người. Con người đang, đã, và còn rất nhiều điều; không ai dám đứng dậy nói lên vì sợ người ta mất lòng, vì sợ làm mất lòng người khác thì sẽ không có sự tiếp viện, không có thể tiếp diễn với tất cả những nhu cầu cần thiết mà con người cần ở đời sống thực tại hơn, cho nên, điều đó vẫn không được bộc lộ ra ánh sáng, cứ tiếp tục chôn chặt, chôn chặt và cứ tiếp tục che đậy – che đậy cho tội lỗi, che đậy sự xấu xa, che đậy với tất cả những điều mà con người phải cần đưa ra ánh sáng, để nhờ ánh sáng của Thiên Chúa chiếu dọi để bóng tối được tan biến. Vì chúng ta nằm trong tình trạng nuôi tội, dưỡng tội và phạm tội, chúng ta không biết rằng những gì ngày hôm nay chúng ta phải cần, mỗi một ngày trong đời sống con người yếu đuối chúng ta hoàn toàn không thể trọn vẹn thập toàn thập mỹ, nhưng chúng ta có một Đấng dạy, một Đấng tha, một Đấng mà chúng ta xin được thú tội trước bình minh, một Đấng để chúng ta thưa với Ngài, Ngài hiểu được những gì trong tâm trạng của chúng ta cần Ngài và phải nhận ra Ngài để Ngài ban cho chúng ta sức mạnh, Ngài ban cho chúng ta ơn thánh, Ngài ban cho chúng ta sự hiểu biết để chúng ta trừ tội, tránh tội, để chúng ta bớt đi dịp tội. Có rất nhiều điều cần hỏi, cần học, rất dễ dàng trong đời sống, vì Chúa không đòi hỏi con người của chúng ta hoàn toàn nhưng Chúa đòi hỏi trái tim được nhận ra sự thật. Nếu muốn nhận ra sự thật chúng ta phải nhận ra bởi vì con người thấp hèn yếu đuối hằng ngày không thể trọn vẹn được cho nên phải cần ơn Chúa, chúng ta xin với Ngài mỗi ngày để chúng ta biết cầu nguyện, để chúng ta biết nhận lỗi, để chúng ta biết xin để được xin Ngài thánh hoá biến đổi chúng ta, để mỗi một ngày chúng ta được đổi mới trong tình yêu của Chúa, đổi mới trong ơn của Chúa, đổi mới trong Đức Giêsu Kitô. Vì Máu của Ngài còn gội rửa cho toàn vẹn thế giới của trần gian; mỗi một tội nhân, mỗi một con người đều phải cần ơn Chúa để được gội sạch tất cả những lỗi lầm trong giáo lý, với sự thật mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta bằng việc làm, bằng hành động, bằng lời nói đi đôi với tất cả những việc lành thánh mà chúng ta cần biết, được biết và đang được lắng nghe.

Ngày hôm nay có biết bao nhiêu câu chuyện và có biết bao nhiêu mẩu chuyện đáng thương, đáng tiếc cho những người có chức vụ, cho những người có kiến thức học thức, giàu sang hay là những con người có địa vị nhưng đời sống nhân đức mới là một điều cần nói, là một điều cần kể, là một điều mọi người được biết và học theo. Sách sử của chúng ta không bao giờ ghi dạy những tội ác của con người đem lại gì cho con người; những tội ác để người ta khinh dể, để người ta từ chối, để người ta gớm ghiết với tất cả những hành động bỉ ổi và những điều tàn ác đó. Còn những việc hy sinh nhỏ bé, như việc của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, là một người phụ nữ nhỏ bé, lứa tuổi chỉ có 15, nhưng đời sống của cô ta thì sao – mỗi một việc làm đều yêu mến Chúa và chấp nhận với tất cả những điều đối diện, cho dù những điều đó hoàn toàn không đúng như ý của cô. Đồng thời, đời sống của cô chỉ yêu một Đấng, vì cô biết rằng Đấng đó đã chết cho cô; cô âm thầm mỗi ngày trong cuộc sống, cô chỉ làm những việc bé nhỏ mà thôi, từ những cọng rác vì lòng yêu mến Chúa để con làm. Tất cả những việc mà con người đối xử với cô không công bằng nhưng vì yêu mến Chúa cô chấp nhận; tất cả những việc bị vu oan vu khống nhưng cô cũng vì yêu mến Chúa không thay đổi ý định của ý nghĩa yêu thương và không thay đổi ý nghĩa của tình yêu mà cô dành cho Thiên Chúa và Thiên Chúa dành cho cô.

Từ đó, cô vẫn sống với những ngày, cho dù là cách biệt với thế giới, trở thành một người tu hành; trong đời sống nó cũng có những lúc cô đơn, có những lúc trầm lặng và cũng có những lúc là con người thì cũng có những lúc buồn, cũng có những lúc tủi thân, cũng có những lúc đối diện với sự thật với con người và những người chung quanh. Mấy ai có thể sống trọn vẹn trong sự thật, sẽ có những lúc mà con người hiểu lầm, con người bị ganh ghét, con người bị liên tục ghen tuông vì đời sống con người và con người bất cứ mọi hoàn cảnh nào, điều đó cũng nằm ở trong mỗi một cá nhân. Chỉ cần một giây phút mà chúng ta thiếu cầu nguyện thì chúng ta sống trong hoạt cảnh của con người, là bắt đầu có những cử chỉ hành động thấp hèn vốn có, đã có và còn có cho đến giây phút cuối đời của chúng ta; nhưng ơn của Chúa sẽ giúp chúng ta thắng nó, ơn của Chúa sẽ giúp chúng ta trưởng thành và ơn của Chúa sẽ giúp chúng ta có một đời sống thắng được tất cả những cái hoạt cảnh trong đời sống, những hoàn cảnh trong đời sống. Ngay cả chúng ta, đối diện với tâm hồn chúng ta, đối diện với Thiên Chúa chúng ta tin và đối diện với tất cả thực tại mà chúng ta biết rằng chỉ có Chúa là Người thấu hiểu, chỉ có Chúa là Người ban cho và chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta thật sự trọn vẹn, trọn vẹn để sống trong một đời sống mới, sống một đời sống chúng ta khao khát đổi mới, sống trong một đời sống chúng ta thuộc về Chúa trong sự bình an, sống trong một đời sống có đầy ý nghĩa nhưng không thiếu thử thách.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, sự tuyệt vời là Ngài luôn luôn dẫn chúng con và đi kèm để nhắc nhở cho chúng con rằng nếu không có sự hiện diện của Chúa và nếu không có sự khó khăn thì con người ít khi có thể hiểu ý nghĩa của cầu nguyện, con người ít khi tìm lại với sự trầm lặng của con người và con người ít khi ngồi lại để được nhận ra những gì họ đã có, đang có, và còn những ngày của thực tại và còn những ngày của tương lai. Lạy Chúa, những con người thành công, thành công như Michael Jackson, là một người nổi tiếng, thế giới chỉ có một mình anh ta; đồng thời công chúa Dianna là những người nổi tiếng, những người giàu sang, những người đang sống trong nhung lụa; bên trong thì sao? Cái vẻ đẹp bên ngoài với chức vụ đó, nhưng bên trong họ sống đau khổ mỗi ngày, họ sống như một địa ngục mỗi ngày. Vì sao? Vì con người không có tình yêu, con người không có sự thông cảm và con người sống ở trong đời sống tìm cho mình những gì thuộc và vừa ý. Nhưng Chúa dạy cho chúng ta hãy sống trong sự ngược ý, trong sự chấp nhận; sự chấp nhận sẽ mang lại cho chúng ta, chấp nhận để được đón nhận những sự thử thách trong ơn của Chúa mới có thể trở thành một thánh nhân thật sự. Chúng ta thấy được sự nổi tiếng của trần gian, có biết bao nhiêu điều, muốn bất cứ điều gì cũng có thể được và cũng đã đứng trên đài của danh vọng với tiếng vỗ tay, hàng ngàn, hàng triệu người nhìn thấy được cái tài năng của chính mình diễn tả, nhưng cuối cùng khi cuối đời thì sao? Cũng bị người khác ghen tuông ganh ghét, có những lúc một mình và chỉ có một mình để đối diện với cái chết; đồng thời kêu cầu những người chung quanh cũng chẳng ai đến cho kịp lúc và cũng chẳng ai đến với mình một cách thật nhanh chóng; chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi.

Ngày hôm nay, chúng ta thấy được những câu chuyện trong giòng của lịch sử; cho dù có nổi tiếng, cho dù chúng ta có sống trên đài của tiền tài danh vọng nhưng cuối cùng cái chết nó cũng sẽ đến bất cứ lúc nào; chúng ta cần nhất là điều gì, là tâm hồn bình an, tâm hồn chuẩn bị sẵn sàng. Đời sống chúng ta, cho dù nghèo nàn hay là những người ở bên vệ đường nhưng họ sống biết Chúa, có Chúa và hạnh phúc trong Chúa; họ chấp nhận hoạt cảnh của họ, họ chấp nhận hoàn cảnh của họ, họ chấp nhận với tất cả những gì họ đã có và đang có cho nên họ vẫn hạnh phúc với một cuộc đời. Khi chúng ta đứng trước tòa của Thiên Chúa thì mọi người bình đẳng giống nhau, bình đẳng trong sự công bằng, bình đẳng trong tình yêu của Thiên Chúa, bình đẳng trong ơn thánh đã ban, được ban và còn ban, nhưng chúng ta nhận hay không và chúng ta làm được hay không, chúng ta hiểu ý nghĩa của ơn thánh hay không và chúng ta trở nên những người thành công hay không thì đó là tùy thuộc mỗi một người của chúng ta.

Ngày hôm nay, quả thật rất dễ dàng, không có một điều gì mà con người đi vào cái sự khó khăn, bởi vì chúng ta đã dựa vào thực tế và thói quen trong đời sống cho nên chúng ta không biết điều gì quý, không biết điều gì cần làm và cũng không biết điều gì để chúng ta tách rời với cuộc sống hằng ngày mà chúng ta đã gặp và đang gặp trong sự thử thách đó. Mọi tầng lớp, mọi vai trò, chúng ta chỉ đến với Chúa vì điều gì; vì chúng ta muốn xin những gì chúng ta cần xin, vì chúng ta chỉ biết rằng chúng ta không thể làm được với sức lực của con người, cho nên chúng ta đến để xin Chúa, Chúa đã ban và cho chúng ta, rồi cuối cùng thì sao? Đa số những người được đón nhận ơn và người đã được những ơn cuối cùng họ quên Chúa; họ quên Chúa và họ trở lại con đường cũ, họ trở lại đường xưa lối cũ mà con người đã từng đi, phạm tội, nuôi tội và còn dưỡng tội. Khi họ gặp những ngặt nghèo đau khổ hay những cơn bịnh nan y hay còn rất là nhiều điều mà họ không thể tự họ làm được, họ chạy đến Chúa.

Đây là đời sống của con người vốn cần thì đến và khi được thì hoàn toàn quên và từ chối Chúa, nhưng Chúa vẫn chấp nhận. Chúa vẫn cô đơn, Chúa vẫn là một Thiên Chúa quảng đại nhân từ, tha thứ và là một Thiên Chúa cao thượng để tha thứ cho chúng ta, để quên tội của chúng ta và cho chúng ta có một đời sống. Ngày hôm nay Ngài quên sạch tội của loài người, Ngài muốn chúng ta phải thống hối ăn năn để được sống và sinh tồn. Thiên Chúa đã nói ngay từ lúc đầu tiên của thời Cựu Ước: “Ta không muốn những kẻ gian ác phải chết, Ta muốn nó thống hối để được sống.” Trong đời sống của chúng ta cũng có những ngày ngặt nghèo vì thân phận tội lỗi, thân phận yếu hèn, thân phận của một con người thấp hèn chúng ta không tránh được tội, không trừ được tội, cho nên cũng có những lúc vô vọng, cũng có những lúc thất vọng, cũng có những lúc không bám víu được những gì trên cuộc đời và đời sống đức tin thì giới hạn. Cho nên ai dạy cho chúng ta biết, ai dạy cho chúng ta đến và ai dạy cho chúng ta khi chúng ta không hiểu giáo lý của Chúa, khi chúng ta không hiểu một Đức Giêsu Kitô chết đi để để lại giáo lý đó cho đời sống loài người chúng ta?

Lạy Chúa, Chúa biết được sự yếu hèn của con người, Chúa biết được sự thấp hèn của con người và Chúa cũng biết rằng chúng con chỉ nằm trong giới hạn, bị tội cột chặt, bị tội lỗi mà con người của chúng con trong sự yếu đuối lỗi lầm ngay từ lúc đầu tiên, bội tín từ lúc đầu tiên, hôm nay vẫn còn tiếp diễn. Cho nên Chúa đã đến để đem đến cho chúng con niềm hy vọng, Chúa đã đến để chết thay cho chúng con và Chúa đến để giải cứu chúng con và đem ánh sáng của Tin Mừng đến để bảo vệ chúng con, nhưng cần sự hợp tác, cần sự đón nhận và cần sự thực hành điều đó mới trở nên trọn vẹn. Nhưng lạy Chúa, cho đến thế kỷ ngày hôm nay con người vẫn còn, vẫn còn chai đá, vẫn còn cứng lì, vẫn còn phản loạn, vẫn còn là những con người mà họ nhìn thấy và sống trong sự thật đó với những ngày tháng Chúa mang trên thân xác của một con người. Chúa gặp gỡ họ, Chúa dạy họ và Chúa cũng chịu đựng vì những cái sai lầm của họ để thuyết phục họ và mang họ về với giáo lý của tình yêu, nhưng ngày hôm nay họ vẫn cứng lòng, chưa tin, họ vẫn cứng lòng chờ đợi, họ vẫn cứng lòng theo cách sống của họ. Họ đã nghe, đã học nhưng họ không hiểu rằng một Thiên Chúa sống động, một Thiên Chúa luôn đầy cả quyền năng để ban cho chúng ta tất cả mỗi một ơn thánh, ban cho chúng ta đầy đủ ơn thánh và ban cho chúng ta trong mỗi một ơn thánh đầy cả phong phú để dẫn chúng ta trong mỗi một thời đại, để dẫn chúng ta gặp gỡ Ngài và đón nhận Ngài, bằng sự phù hợp thích hợp trong đời sống của con người giới hạn với một cặp mắt. Con người của ngày hôm nay ngoan cố cứng lì, họ chỉ hiểu lầm, và hiểu sai giáo lý; họ sửa chữa, và họ sống theo phương cách mà ngày hôm nay bị phân tán, chỉ có một Chúa là Cha trên trời, một Đấng Thiên Chúa có một giáo lý duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần mà ngày hôm nay không biết bao nhiêu đạo giáo, không biết bao nhiêu người cũng là một Thiên Chúa nhưng tách rời, chia năm xẻ bảy cho nên không có sự đoàn kết, vì lẽ đó mà kẻ thù đánh phá và đánh từng mỗi một người một.

Chúng ta nằm trong hoàn cảnh mà một con người mà chúng ta được chia ra mỗi một chi thể để chúng ta sống cho Chúa, để chúng ta làm chứng cho Chúa, và hoạt động trong chi thể nhưng hiệp nhất cùng một thân thể với Thiên Chúa. Con người cũng là một chi thể nhưng chúng ta tách rời cái chi thể đó, chúng ta tách rời tất cả những gì nó vốn thuộc về một chi thể đó, cho nên ngày hôm nay Chúa đau lòng vì mất đi một phần trong thân thể của Ngài, mất đi một phần nào đó ở nơi đời sống vì chúng ta tìm – tìm cho hợp lý, hợp tình trong trần gian nhưng Chúa khao khát chúng ta đoàn kết yêu thương vì chỉ có yêu thương, vì chỉ có một giáo lý yêu thương duy nhất mà Ngài chờ đợi chúng ta hôm nay, Ngài cai trị chúng ta cho đến ngày hôm nay và Ngài bỏ đi tất cả những cái lỗi lầm sai trái với sự phản bội, với sự bội bạc của chúng ta mà tiếp tục đổ tràn ơn để cứu chúng ta, dẫn chúng ta, đưa chúng ta và Ngài không muốn hủy diệt chúng ta.

Ngày hôm nay, những điều tầm thường nhất và những điều phù hợp nhất Ngài dành cho chúng ta đó chính là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa; Lòng Thương Xót của Thiên Chúa tồn tại cho đến ngày hôm nay và Lòng Thương Xót duy nhất để đón nhận và chấp nhận những sự cứng lì chai đá, ngoan cố và những con người quá muộn màng mới trở về. Chúa vẫn chấp nhận để tha thứ, tha và tha tất cả; Lời của Ngài đã hứa đã trở thành sự thật và vĩnh viễn muôn đời không phai nhạt. Chúa cũng dành cho chúng ta khi Ngôi Hai xuống thế, Ngài biết chúng ta trong thân phận của yếu đuối nằm giữa thế trần này có nhiều khuyến dụ; đồng thời chúng ta đã mở cái cánh cửa, đó là sự yếu điểm mà chúng ta đang bị thống trị, đang bị khuyến dụ bởi sự dữ, cho nên Ngài luôn đi cùng để giúp chúng ta, nhưng bởi vì tội cho nên làm chúng ta bịnh tật, tội làm cho chúng ta bịnh tật linh hồn lẫn thể xác, vì tội nuôi tội và phạm tội cho nên chúng ta gặp những sự cực cùng đau khổ và tuyệt vọng. Vì tội cho nên chúng ta sống với những ngày không có ý nghĩa, chúng ta sống với những ngày lo lắng đau khổ, những ngày mà chúng ta đang sống nuôi tội nên chúng ta thất vọng vì chúng ta đã lầm lỗi rồi chúng ta mới trở về. Tất cả mọi điều Chúa sẽ tha và Chúa sẽ luôn tạo cơ hội để tha, nhưng chúng ta không từ tội, chúng ta không chối tội mà chúng ta cứ tiếp tục. Khi chúng ta được tha chúng ta không quí những giây phút đó, chúng ta không bao giờ nhớ đến những giây phút đó; chúng ta chỉ nhớ rằng những lúc chúng ta cực cùng mà Thiên Chúa đã đưa đôi tay vớt chúng ta thì chúng ta hân hoan và cảm tạ. Cao lắm bao nhiêu năm? Chắc chắn rất ít trong cuộc đời và chúng ta tái lại con đường cũ; điều này đã xảy ra cho thế giới, đang xảy ra và còn xảy ra. Ngày hôm nay con người vẫn cứng lòng ngoan cố, không nhận, không biết nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa có thật, Ngài đang cai trị toàn thế giới và Ngài cũng đang muốn chúng ta phải sống trong sự điều trị, đó chính là hãy nhìn lại những lỗi lầm của mình; Chúa sẽ là một thầy thuốc sẽ chữa lành cho chúng ta, chữa lành cho linh hồn lẫn cả thể xác.

Ngày hôm nay Ngài tiếp tục đổ tràn những ơn của Ngài xuống cho chúng ta, hôm nay thân phận của con người không thể tiếp tục cứng mãi, không thể tiếp tục ngoan cố mãi, không thể tiếp tục cứng lì mãi mà hãy phủ mình xuống đi, hãy cúi đầu xuống và hãy phủ phục linh hồn lẫn cả thể xác thì chúng ta thấy được những gì của chúng ta thuộc về chúng ta. Trong thân phận yếu đuối lỗi lầm đó chúng ta phải cần những giây phút tách rời thế giới của bên ngoài để nhìn lại những gì chúng ta cần, nhìn lại những gì chúng ta cần phải có và nhìn lại những gì chúng ta cần phải tranh thủ thuộc về chúng ta; hãy nhìn lại vai trò và hãy nhìn lại giá trị mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta trở thành những người con của Ngài. Chúng ta hãy để cho chúng ta một chút không gian riêng, chúng ta sẽ thấy – dẫu giàu sang quyền chức rồi cũng phải đi vào cái chết; dẫu hôm nay chúng ta mọi sự ở trong một đời sống tài năng, hay còn tất cả chúng ta có thể làm được, có được nhưng chúng ta liệu có thể tiếp tục mãi mãi những gì chúng ta đang có hay không? Hay là mỗi một người, cho dù trẻ hay già, cũng phải bước vào con đường, đó là con đường kết thúc cuộc đời, con đường của những ngày còn lại những giây phút hấp hối và lâm chung, và cũng phải đối diện với tử thần mà nó không chừa bất cứ ai. Cho nên, hãy liệu cho chúng ta khi chúng ta còn trong nhịp đập của con tim; đừng để mất thời gian và đừng để quá muộn hoặc quá trễ, những gì được biết, những gì được nghe và những gì tranh đấu và tranh thủ cho linh hồn chúng ta. Linh hồn chúng ta không đòi hỏi những gì cao sang hay cao siêu vượt bực những điều bình thường, tầm thường mà linh hồn chúng ta muốn nghĩ ngơi, nghĩ ngơi với một nơi mà linh hồn được biết là Đấng tạo ra nó, Đấng tạo ra chúng ta và Đấng tạo một cách thiêng liêng nhưng nó cần thật sự có một nơi thuộc về nó và nó muốn trở về chủ nhân của nó.

Đây là một sự cao siêu huyền nhiệm mà Thiên Chúa muốn chúng ta giải thích một cách bình thường tầm thường, không cần học thức và kiến thức; Chúa muốn nhắc nhở rằng mỗi một người của chúng ta là kiệt tác của Thiên Chúa, mỗi một người của chúng ta là một món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta, là linh hồn và con tim; chúng ta là những con người mang hình ảnh giống như Ngài, chúng ta đã bao lần lầm lỗi, bao lần xúc phạm, bao lần từ chối, bao lần khờ khạo trong sự thiếu hiểu biết và còn những điều vốn thấp hèn đang phạm, đã phạm và còn phạm. Nhưng Ngài không ra tay; Ngài là một Đấng quyền năng có thể tiêu diệt chúng ta bất cứ lúc nào và không để cho chúng ta xúc phạm đến Chúa và không để cho chúng ta xúc phạm đến giới răn giới luật của Ngài đã ban truyền cho nhân loại. Bởi vì Ngài biết chúng ta trong sự yếu đuối và yếu hèn với những ngày của lữ thứ trần gian có cái khổ của nó, có cái đau của nó, có cái yếu đuối của nó, cho nên, Ngài phù trợ bằng ơn thánh của Ngài. Nhưng ơn thánh của Ngài là phải cần ở bên trong tâm hồn, có niềm tin, có đức tin và thực hành bằng việc làm, đi đôi cùng với lời nói và dạy cho chúng ta trong sự công chính.

Ngày hôm nay chúng ta được đọc Bài Phúc Âm đặc biệt của ngày 11, tháng 11, năm 2017, chúng ta tóm tắt chỉ là những lời đơn giản nhất, dễ hiểu nhất để chúng ta có thể giữ được – những ai giữ công chính trong những việc nhỏ thì sẽ công chính trong những việc lớn và những ai không công chính trong việc nhỏ thì việc lớn chúng ta không thể công chính được thì làm sao được trao cho những điều lớn lao để chúng ta thực hành mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta cả một giáo lý để cứu chúng ta và đưa chúng ta về với một nơi vĩnh viễn muôn đời. Cho nên, xin cho mỗi một người chúng ta hãy mở lòng để nghe và hiểu; chúng ta không thể hiểu hết được cả một bài Phúc Âm, chúng ta không thể thực hành được cả một bài Phúc Âm, nhưng ít nhất chúng ta cũng lựa ra một chữ nào phù hợp thích hợp và cũng lựa được tất cả những gì vốn đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta và đang xảy ra, để nhắc nhở chúng ta hãy chổi dậy và hãy từ bỏ, để chúng ta sống với một uy tín dành cho Thiên Chúa trong chúng ta và với chúng ta. Với Thiên Chúa trước rồi chúng ta mới có thể có sức để đối diện với những người anh chị em, bởi vì đời sống của thực tại nó không phải để cho chúng ta thực hành, bởi vì có những việc chúng ta muốn nhưng chúng ta không thể nhưng những việc chúng ta không muốn thì chúng ta vẫn tiếp tục thực hành.

Đây là những việc mà Chúa dành cho chúng ta và Chúa muốn chúng ta được biết để chúng ta có đủ ơn Chúa để bước qua với mỗi một ngày trong cuộc sống của thế trần, có đủ ơn Chúa để thách đố chính mình, có đủ ơn Chúa để bước qua những thử thách trong cuộc sống và có đủ ơn Chúa để chúng ta sống với những ngày có ý nghĩa và đủ ơn Chúa để chúng ta trở thành những môn đệ, những con người nhân chứng, những con người tiên phong và những điều cần có. Nó thật đơn giản, nhẹ nhàng và bé bỏng lắm thôi, nhưng chúng ta quyết định làm được hay không được hay chúng ta vẫn còn tự ái, tự cao hay chúng ta cảm thấy đã trở thành những điều không thể để cho thân xác này phủ phục, không thể để cho thân xác này có những việc nó không bình thường như những người khác. Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, mỗi một ngày chúng con lạy Chúa, con thờ lạy Chúa, con chúc tụng Chúa nhưng chỉ miệng mà thôi, chúng con chưa thực hành, cho nên tất cả những việc làm vốn chưa đi đôi được với tất cả những gì mà Chúa mong muốn trong sự khao khát, đó là hãy để cho thân xác lẫn cả linh hồn thì chúng con mới dám nhận và đón nhận với một ơn đặc biệt.

Đó là điều cần thiết nhất trong sự thật mà Thiên Chúa muốn chúng con và muốn cả toàn nhân loại. Ngài không bắt buộc, nhưng định luật phải thế; nếu chúng con thật sự muốn tìm ra một giây phút, hãy tìm ra những gì thuộc về mình trong thiêng liêng Chúa ban tặng những ơn thánh để gặp gỡ Ngài, đón nhận Ngài và sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần một cách trực tiếp, cũng như Chúa Thánh Thần chỉ dạy một cách gián tiếp nhạy bén trong đời sống thì hãy dành cho chúng ta những giây phút cầu nguyện theo phương cách của Mẹ Maria. Đó là những việc của ngày hôm nay khởi sự từ thế kỷ này, khởi sự từ những năm tháng âm thầm vừa qua và bắt đầu được phổ biến khắp nơi trên toàn thế giới để chúng ta tìm lại những gì thuộc về chúng ta, tìm lại những gì dành cho linh hồn chúng ta và tìm lại những gì vốn nó cần được và nó sẽ phải được; bởi vì giờ cũng đã đến, ngày cũng sắp sữa tàn, con người của chúng ta liệu có mãi mãi được sinh tồn trong thế giới này hay không? Cho nên chúng ta hãy chuẩn bị cho chúng ta, cho dù chúng ta có tội lỗi thể nào, chúng ta có sa đọa bao nhiêu, chúng ta đã từ chối Chúa như thể nào nhưng hãy về đi, về phủ phục bằng con tim của mình; hãy về mà thưa cùng Thiên Chúa với chúng ta rằng chúng ta là những con người tội lỗi nhưng hôm nay xin Chúa thương tha thứ, thánh hoá và biến đổi. Chúng ta hãy để cho thân xác lẫn linh hồn được phủ phục trước Thiên Chúa và xin cho chúng ta được hoàn toàn nhận ra những lỗi lầm mà hoàn toàn xin được cải thiện và hoàn toàn xin được hoàn thiện để trở về với ơn thánh Chúa dành và ban một cách phong phú cho nhân loại chung, mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Hôm nay chúng ta là những con người đi nhân chứng và là những con người xin được sống như những điều mà chúng ta đã làm; xin cho chúng ta được tiếp tục cảm nghiệm Chúa mỗi ngày để được Chúa dạy dỗ chúng ta, để được Chúa ban đến cho chúng ta và cũng xin cho anh em mình được điều này, anh em mình đón được điều này và anh chị em mình cũng sống được trong điều này, để thế giới chung cần có một nền hòa bình trong sự hiệp nhất, để thế giới chung bớt đi những ngày loạn lạc, những ngày ghen tuông ganh ghét, những ngày mà chúng con sống trong tội ác, những ngày mà chúng con đã để cho sự dữ nó đang điều khiển và nó tách rời anh chị em của chúng con, chia năm xẻ bảy. Chúng con đánh nhau, chúng con làm hại nhau, chúng con tìm đủ mọi cách để hủy diệt lẫn nhau. Nhưng Chúa là một Thiên Chúa, Ngài tạo dựng nên chúng con, Ngài không để cho anh chị em chúng con cấu xé lẫn nhau. Giáo lý của Ngài dạy cho chúng con yêu thương nhau, bởi vì chúng con cấu xé lẫn nhau, đó chính là ngày tận thế mà chúng con đang, đã và đi vào với những ngày đó. Ngày nào chúng con chưa thực hành yêu thương, ngày nào chúng con chưa tin mà trở về, ngày nào chúng con chưa phủ mình và cúi đầu thì ngày đó chúng con vẫn nằm trong những ngày chiến tranh, dịch bịnh và đau khổ và còn rất nhiều, rất nhiều trong cuộc sống chúng con không thể nào tự mình làm được. Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng con để chúng con phụng sự Ngài, phục vụ Ngài và phục vụ anh em của mình và sống trong yêu thương, để thế giới trở nên xinh đẹp, để trở nên bình an, để trở nên hòa bình, để trở nên mục đích có ý nghĩa, nụ cười và hạnh phúc trên mỗi một gia đình, trên mỗi một quốc gia và trong mọi tầng lớp.

Điều này có lẽ chắc xa xôi, chắc chắn khi điều này được nói có lẽ là đối nghịch với những gì đang có trong hiện tại, và là sự chê cười đáng sợ của một loài mà nó chỉ muốn gây nên cho những người chung quanh là chiến tranh, là đau khổ; nó chỉ muốn cấu xé lẫn nhau, nó chỉ muốn gia đình không hòa hợp, không yêu thương, nó đang chiến thắng giữa thế giới ngày nay. Đó là một điều mà con người phải nhận ra sự điều khiển của thần dữ mà hôm nay nó đang đi vào một sự chiến thắng rất lớn trong thế giới của nhân loại. Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài chưa ra tay nhưng khi Ngài ra tay thì kẻ thù hay bất cứ điều gì cũng phải quì dưới bệ chân của Thiên Chúa mà phủ phục thờ lạy mà thôi, nhưng bởi vì con người vẫn còn yếu đuối, vẫn còn chưa hiểu, cho nên vẫn còn từ chối. Chúa dành cho chúng ta thời gian để biết, để nghe và còn kịp để trở về trong niềm tin và thực hành những gì vốn trong đời sống khi chúng ta tin vào Chúa, khi chúng ta có Chúa và khi chúng ta sống trong một Thiên Chúa, với giới răn và giới luật của Ngài. Ngày hôm nay những gì được nghe, những gì được đón nhận đó là điều mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt qua Thần Khí đang chỉ dạy, qua Thánh Thần đang ở cùng và qua sự chỉ dạy để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, mỗi một người, và mỗi một khi chúng ta biết cầu nguyện và biết nhận ra những thiếu sót, yếu đuối và lỗi lầm để chúng ta được dạy một cách kỹ càng, được dạy với một cách trung thực ở nơi Thần Khí của Chúa chứ không phải nơi con người. Cho nên hãy dành cho chúng ta và hãy tranh thủ đón nhận những gì đã có và đang có, để chúng ta gặp gỡ Chúa ngay ở đời này, để chúng ta được sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần ở đời này và để chúng ta sống xứng đáng với một vai trò Chúa dành và ban và cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày của mỗi người.

Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng, ngợi khen Chúa và tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con. Buổi sáng ngày hôm nay Chúa dành cho chúng con sự chỉ dạy qua sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, và giúp cho chúng con tăng thêm đời sống của đức tin, tăng thêm đời sống của sự quyết định với việc làm và tăng thêm đời sống với sự trở về trong sự lành thánh và đón nhận ý nghĩa của món quà Sáu Lạy mà Chúa đã dành cho chúng con khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng con không biết nói gì hơn ngoài những lời tạ ơn, tri ơn, biết ơn, ngoài những lời mà Chúa đã dành cho chúng con để chúng con sống như những lời của Chúa dạy và để chúng con thực hành những sự tốt đẹp mà Thiên Chúa đã dành và ban. Cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con những lời của Ngài qua Chúa Thánh Thần, dạy cho chúng con cách thức để sống và dạy cho chúng con tìm và trở về cho kịp và dạy cho chúng con ý thức được những gì chúng con đang có.

Xin cho chúng con thay thế những người anh chị em trong tâm tình tạ ơn, trong tâm tình tri ơn, trong tâm tình chúc tụng, ngợi khen và trong tâm tình tạ tội để được xin Chúa thứ tha để chúng con được trở về trong sự cải thiện, hoàn thiện nhờ ơn của Chúa. Xin cho thêm thời gian để mọi người đều quy thuận, mọi người được hiệp nhất và trở về để được đón nhận món quà mà Thiên Chúa đã ban, đang ban và còn ban cho chúng con trong thế giới của loài người – để hiểu được ý nghĩa của cầu nguyện, hiểu được ý nghĩa của thống hối, hiểu được ý nghĩa của ăn năn, hiểu được ý nghĩa của phủ phục đầu phục mà Chúa đã dành và cho chúng con cơ hội để gặp gỡ Ngài, đón nhận ơn Ngài và sống trong ơn thánh của Ngài và sống trong ơn sủng được thánh hoá và biến đổi, với một thế giới mà Chúa đã đổ tràn ơn, để giúp cho thế giới của con người được sống trong hạnh phúc, trong niềm tin và được sống với những ngày được cứu giữa thế giới. Chúng con đang sống những ngày không hòa bình hôm nay, những ngày sống trong những thời điểm tự do, thác loạn cho nên con người đã hoàn toàn không biết và không hiểu những chiều sâu và chiều rộng mà con người cần để tranh thủ cho linh hồn, tranh thủ những việc làm mà chúng con tin, những việc làm mà chúng con biết rằng đó là của Chúa trong ơn thánh Ngài dành và ban; xin cho mọi người mở mắt, mở lòng để được đón nhận và trọn vẹn với những gì được biết mà ngày hôm nay Chúa dành và ban.

Chúng con chỉ biết nói lên lòng cảm tạ, chúc tụng ngợi khen và tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Xin cho những người được đón nhận những món quà được ban tặng để họ được nhận ra những gì trong đời sống mà đến gần Chúa, gặp gỡ Chúa và được sống ý nghĩa với những ngày khi họ nhận ra Chúa và tin vào Chúa – một Thiên Chúa duy nhất chúng con thờ, một Thiên Chúa duy nhất chúng con phủ phục, một Thiên Chúa duy nhất chúng con xin được thống hối, một Thiên Chúa duy nhất chúng con tin chỉ có một mình Ngài có quyền tha thứ; chỉ có một mình Ngài có quyền biến đổi; chỉ có một mình Ngài có thể lắng nghe và chỉ có một mình Ngài là một Đấng Thiên Chúa chúng con tôn thờ, chúng con tin tưởng và chúng con phó thác. Xin Ngài dẫn dắt, tha thứ để đưa chúng con về với một Thiên Chúa, một Thiên Chúa duy nhất, một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa chết đi cho chúng con được sống, một Thiên Chúa chúng con nương nhờ và một Thiên Chúa đón nhận linh hồn của chúng con sau khi chúng con ra khỏi thế giới này được về với Ngài, sống trong Ngài và ở với Ngài mãi mãi muôn đời. Xin cho mọi người có những khát khao đó, mọi người được nhận ra điều đó, mọi người được tin tưởng với những gì đã có và đang có, để họ sớm trở về, sớm thống hối ăn năn, sớm tin nhận vào Chúa và sớm sống với một đời sống có ý nghĩa mà Chúa đã dành cho chúng con và giúp cho chúng con bằng hành động, bằng việc làm với những ơn thánh mà Mẹ Maria đang ban và cho chúng con qua ý nghĩa của Sáu Lạy.

Hôm nay chúng con trực tiếp cũng như gián tiếp đến để được xin tạ tội, đến để được xin đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, đến để được đón nhận những ơn Chúa dành và ban, đến để được đón nhận với những lời mà chúng con phải cần dâng, cần thưa trên môi miệng bằng thân xác yếu đuối của chính mình – để được tạ tội bằng một tấm lòng, bằng một con tim, bằng hành động, bằng việc làm, bằng niềm tin đích thực. Ngày hôm nay chúng con có cơ hội được hiểu thêm, được biết thêm và được đón nhận thêm với những lời chỉ dạy và những lời linh ứng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong sự soi sáng để được biết, để được hiểu, để được nghe thêm và để được đón nhận; đó chính là một giáo lý mà Thiên Chúa đã dành một cách thiêng liêng và cho chúng con đặc biệt trong thế giới của ngày nay. Còn những điều mà chúng con đã được đón nhận, đang được đón nhận và đối diện, đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể mà con người ngày hôm nay không thể quên, không thể từ chối. Phải đến, phải về và phải hiểu sự hiện diện của Ngài giúp cho chúng con và giúp cho toàn thế giới, giúp cho mỗi một cá nhân và giúp cho mỗi một tầng lớp được sống và tìm lại được những gì thuộc về mình, thuộc về chính mình trong ơn thánh Chúa dành và ban, để sống đúng, để sống thật và để sống trong sự thiện, để trở thành những con người xứng đáng được Chúa can thiệp, được Chúa bảo vệ, được Chúa yêu thương và xứng đáng để được Chúa tha thứ cho chúng ta để chúng ta có cơ hội được về với Ngài, được sống với Ngài và có cơ hội để đền bù tất cả những thiếu sót khi chúng ta có ý thức để trở về sớm hơn.

Đừng để quá muộn và đừng để quá trễ, vì linh hồn của mỗi một con người chúng ta chính là kiệt tác của Thiên Chúa; cho dù chúng ta không tôn trọng lấy mình, chúng ta trở thành những người phế nhân hay tội nhân, nhưng có Đức Giêsu Kitô, Ngài đã chết thay cho chúng ta, giá Máu đó vẫn còn tồn tại để gội rửa linh hồn chúng ta để trở nên trong sạch hơn. Chúng ta hãy tin tưởng, trông cậy và hy vọng vào Chúa để đời sống của chúng ta có ý nghĩa, đời sống của chúng ta hạnh phúc và đời sống của chúng ta tăng thêm đời sống trọn vẹn mà Thiên Chúa đã dành và cho chúng ta, để bước vào với một nơi mà Chúa muốn chúng ta trở nên trọn vẹn thật sự của đời này và xứng đáng để bước vào cánh cửa của thiên quốc đời sau, để được ở mãi vĩnh viễn với Ngài. Ngài sẽ là một Đấng Thiên Chúa thấu hiểu, thượng trí và tha thứ tất cả để cuộc sống và cuộc đời của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn, và là những ngày mà chúng ta bớt đi tội ác để chúng ta sống với những điều thiện, điều thật mà mỗi một người chúng ta cần có, cần thực hành và cần quyết tâm để trở nên những gì mà hôm nay Thiên Chúa dành và đặc biệt cho chúng ta qua món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng cho nhân loại chung và riêng cho từng mỗi một cá nhân; hãy suy niệm và cảm nghiệm thì chúng ta mới thấy có ý nghĩa. Đó là điều thật nhất; chúng ta hãy dùng điều này để cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho mọi vai trò, mọi tầng lớp, mọi vấn đề và mọi hoàn cảnh; lời cầu nguyện xin được vọng vang đến Thiên Chúa, và xin lời cầu bầu của Mẹ nhất định Chúa sẽ nhậm lời, Chúa sẽ ban cho và Chúa sẽ can thiệp cho từng mỗi một lời cầu nguyện mà chúng ta kính dâng qua ý nghĩa của Sáu Lạy.

Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa thay thế cho những người chưa biết, chưa tin để nói lên lời cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời – một Thiên Chúa duy nhất chúng con thờ, một Thiên Chúa duy nhất chúng con tin, ban đầy tràn cho chúng con sự phong phú trong mỗi một thế hệ, mỗi một thời đại mà chúng con đang đón được, còn đón được và vẫn còn có cơ hội được đón nhận những điều kỳ diệu mà Chúa đã dành và ban đến cho chúng con. Buổi sáng hôm nay, trên bước đường trở về, xin Chúa ban đến cho chúng con thêm sức mạnh, thêm can đảm để trở thành dụng cụ, chấp nhận tất cả trên bước đường nhân chứng, chấp nhận tất cả trên bước đường tiên phong miễn sao cho nhiều người được biết, nhiều người được đón nhận, nhiều người được ý thức để được nhận ra món quà mà Chúa đã ban tặng, qua Mẹ Maria chỉ dạy đây để mỗi một người chúng con được sống trong sự cải thiện, sống trong một đời sống hoàn thiện, sống trong một đời sống có ý nghĩa và sống trong một đời sống gần gũi Chúa nhiều hơn, để đời sống chúng con được trở nên là những ngày thực hành sự thiện, sống trong sự thật, để được thánh hoá biến đổi trong ơn Chúa, trong tình yêu Chúa và trong Lòng Thương Xót của Chúa.

L. xin thay thế tất cả mọi người anh chị em khắp nơi trong tâm tình cảm tạ Chúa, chúc tụng và ngợi khen Chúa và xin được kết thúc 8 giờ 57 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 11, ngày 11, 2017 trên chiếc xe trên đường chúng con trở về Houston, Texas. Xin cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần đã dành cho chúng con có được bài ngày hôm nay, và trong những giây phút sắp tới xin Mẹ đến với chúng con, xin cho chúng con được đón nhận sự chỉ dạy của Mẹ để cho con được biết những gì cần làm, phải làm trên bước đường của những ngày sắp tới cũng như sau khi trở về để cùng với những người anh chị em tiếp tục trong vai trò mà chúng con tiếp tục nhân chứng, bằng cách này cũng như cách khác, trong đời sống mỗi ngày và dâng lên tất cả những người anh chị em gặp khó khăn và gặp những sự đau khổ trong cuộc sống. Xin cho chúng con có lòng tương trợ yêu thương để công việc của Chúa được trở thành sự thật, và những điều đối diện với những người chung quanh để lòng tin của họ tăng trưởng hơn. Xin Chúa tỏ những ơn thánh Chúa dành cho chúng con để họ tin, họ cầu nguyện, họ cũng được đón nhận những ơn thiêng liêng mà Chúa đã dành cho họ. Đó là phép lạ đã xảy ra, đang xảy ra, để mọi người được tin, được đón nhận, được trở về để chuẩn bị sẵn với tất cả mọi việc khi chúng con đang đối diện với sự thật; đừng để cho tất cả mọi việc qua đi hay để chúng con quên đi thì chúng con không thể kịp khi biến cố đến, khi sóng gió đến và khi còn có những điều đến với cuộc đời chúng con mỗi ngày, mỗi người, mọi tầng lớp, mọi vai trò.

L. xin được kết thúc 8 giờ 58 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 11, ngày 11, 2017 trên chiếc xe, trên bước đường mà chúng con trở về với địa phương chúng con, trở về với một nơi chúng con sinh sống để tiếp tục trong đời sống nhân chứng và trong đời sống với những bổn phận trách nhiệm để tiếp nhận những ơn Chúa, để tiếp tục nhân chứng và tiên phong cho những việc quan trọng mà Chúa đã dành và cho chúng con, để cứu chúng con và cứu những người anh chị em chúng con trên con đường trở về. Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen, Amen, Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

error: Content is protected !!