Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Năm Sự Mừng – 100 Năm Mẹ hiện ra

Ngày 12 tháng 10 năm 2017

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 7 giờ 49 phút, ngày Thứ Năm, tháng 10, ngày 12, 2017, đây là 5 mầu nhiệm mà chúng con xin được suy niệm trong tối nay, cũng là 5 mầu nhiệm cuối của Bốn Mầu Nhiệm mà chúng con được dâng kính, đó là Năm Sự Mừng mà chị em của chúng con xin được thâu bằng tiếng Việt, để ghi lại tất cả sự đặc biệt mà hôm nay Mẹ dành cho chúng con nguyên một ngày được cùng nhau dâng bốn chuỗi Kinh Mân Côi để chúng con suy niệm từng mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã làm cho thế giới của loài người và ban đến cho chúng con. Mẹ muốn chúng con suy niệm, và cảm nghiệm qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để chúng con đi sâu và hiểu rõ những gì mà Thiên Chúa đã dành và ban, để chúng con lắng nghe và hiểu rõ ý nghĩa mà Mẹ muốn chúng con mỗi một người được nhắc nhở 100 năm về trước. Sau 100 năm Mẹ vẫn tiếp tục nhắn gởi cho thế giới loài người chung và riêng cho ba chị em Lucia, nói về điều chúng con hãy cải thiện đời sống, hãy ăn năn thống hối, lần hạt Mân Côi, cầu nguyện và kính Mẫu Tâm của Mẹ. Hôm nay chúng con được tiếp tục, đó chính là mỗi một lạy mà chúng con kính dâng để chúng con hiểu được sự mời gọi mà Mẹ muốn nhắc nhở chúng con, để chúng con  được tiếp tục dâng chuỗi hạt Mân Côi trong sự suy niệm. Mỗi một kinh Mân Côi như một đóa hồng dâng lên trước tòa Thiên Chúa, qua bàn tay của Mẹ dâng thay cho chúng con; đồng thời, những chuỗi hạt Lòng Thương Xót được tiến dâng xin sự tha thứ của Thiên Chúa, với lòng thống hối xin được trở về, nhờ vào Lòng Thương Xót để còn tiếp tục với những ngày tháng mà chúng con dâng thay cho những người anh chị em chưa biết, chưa tin và hy sinh thêm, cũng dâng thay cho những linh hồn nơi chốn luyện hình, đồng thời với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, chúng con xin Mẹ dẫn dắt thế giới về với Thiên Chúa và Mẹ sẽ thắng được cuộc chiến của ngày hôm nay, giữa thiện và ác.

Ngày hôm nay chúng con xin kính dâng Năm Sự Mừng, để đi vào với chuỗi hạt Mân Côi; chúng con thay thế cho cả toàn thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò, gia đình chúng con và mỗi một chức vụ. Chúng con dâng lên một cách sốt sắng, thay tiếng nói và trong sự suy niệm mà Chúa Thánh Thần cho chúng con được cảm nghiệm để học, hiểu để biết được những gì mà Chúa đã làm và ban, để chúng con hiểu được vai trò của mình, hiểu được những gì Chúa ban để chúng con cương quyết trở về trong thời gian còn có hạn định; đừng để quá trễ và cũng đừng để quá muộn khi Thiên Chúa đã dành cho chúng con cũng như cho cả toàn thế giới, qua sự nhắn gởi của Mẹ, qua sự nhắc nhở của Mẹ để chúng con đang thực hành. Và giờ đây, chúng con xin dâng lên lời kinh Chúa Thánh Thần, sau đó chúng con tiếp tục kính dâng Kinh Tin Kính, và chúng con tiếp tục đi vào chuỗi Mân Côi Năm Sự Mừng đặc biệt ngày hôm nay, để trọn vẹn với một đĩa thâu để chúng con cũng có thể đem ra mỗi ngày để suy niệm, và mỗi khi chúng con bịnh hoạn trên giường bịnh chúng con cũng có thể dùng những kinh này để suy niệm khi chúng con không con cơ hội để đọc nhưng vẫn tiếp tục đón nghe để hiệp cùng với những điều mà hôm nay Chúa Thánh Thần cho phép, cũng như lời mà Mẹ nhắn gởi đặc biệt này hôm nay để thay thế cho ngày 13 mà sáng ngày mai chúng con được đón nhận sau 100 năm ngày Mẹ đến với thế giới. Giây phút này ở Fatima là đúng 100 năm Mẹ đã hiện ra với ba chị em L., cũng đến với thế giới cũng như đang ở với chúng con trong hiện tại hôm nay.

Chúa sống lại – tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết, Người không còn ở đây, Người đã sống lại.

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.  

L.: Lạy Chúa, Chúa đang hỏi chúng con mỗi một người hôm nay, “Tại sao chúng con đang đi tìm và đi tìm gì?” Chúa đang hỏi bà Thánh Maria Magdalêna, chắc chắn không ai không biết lịch sử của một người phụ nữ được trở về, được chữa lành ở nơi bàn tay của Chúa, và bà trung thành cho đến giây phút cuối cùng. Bà đến để tìm Chúa, chắc chắn bà đang khóc, cho nên thiên thần đã hỏi bà: “Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết, Người không còn ở đây, Người đã sống lại”, là một điều chứng minh Chúa cũng đang hỏi chúng ta – chúng ta đang đi tìm gì và chúng ta đã gặp hay chúng ta đã nhận ra những gì ở nơi mầu nhiệm thứ năm này?  Đức Giêsu sống lại, một sự khẳng định rõ ràng: ta hãy xin được sống thật về phần linh hồn. Chúa đã phục sinh vinh quang khải hoàn để cho chúng ta được sống về phần linh hồn, và đời sống để chúng ta nhận ra chỉ có một mình Thiên Chúa thắng được sự chết. Ngài trải qua những sự đau khổ cực cùng của đoạn đường Thập Tự Giá mà chúng ta đã suy niệm qua Năm Sự Thương, để bước vào Năm Sự Mừng, nói lên sự vui mừng mà Đức Giêsu đã sống lại, sự vui mừng mà giáo lý mới Đức Giêsu mang lại và sự vui mừng vì Đức Chúa Giêsu chiến thắng được sự chết để đưa chúng ta vào sự sống, đưa chúng ta vào ánh sáng, đưa chúng ta vào Tin Mừng và đưa chúng ta vào ngày hy vọng. Chúa đang nhắc nhở chúng ta – những gì Chúa đã làm và ban cho chúng ta, mong muốn chúng ta mỗi một người chúng ta  hãy dựa vào sự phục sinh của Đức Giêsu đó để chúng ta trở nên một người mới, một tinh thần mới, một đức tin mới với sự khẳng định rằng chúng ta được Chúa cứu sống, được Chúa phục sinh để con người chúng ta từ nơi tối tăm, từ nơi tội lỗi, với những sự thấp hèn yếu đuối vốn có trong đời sống với thân phận của con người, để chúng ta đứng dậy phục sinh với Đức Giêsu Kitô. Chúng ta đã sống với những năm tháng nuôi tội, với tội, dưỡng tội, chúng ta không biết điều gì, chúng ta hững hờ với cái chết của Ngài, với công cuộc tử nạn của Ngài, với tất cả một gia tài lớn lao mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta tại thiên quốc; Ngài phải đi vào cái chết để chúng ta được vào ở nơi đó với Ngài, được phục sinh với Ngài, và về với Ngài vĩnh viễn muôn đời.

Những ngày ở thế trần này là những ngày mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta trở thành những con người xác tín rằng Thiên Chúa đã cứu chúng ta, Thiên Chúa chuộc tội cho chúng ta và Thiên Chúa phục sinh để chúng ta được vinh quang với Ngài. Cuộc đời với những ngày thấp hèn, với những ngày tội lỗi, với những ngày theo thói quen trong tội và cái chết vốn có những ngày tháng trước kia, những ngày tháng mà chúng ta nằm trong tội – đó là tội tổ tông, nhờ chính giá Máu của Ngài, nhờ sự phục sinh của Ngài, nhờ sự chỉ dạy của Ngài và nhờ sự khẳng định rằng Chúa đã sống lại. Chúa dạy chúng ta – hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. Chúng ta hãy sống với bên trong tâm hồn của chúng ta; hãy dẹp bỏ đi tất cả tự ái kiêu căng, hãy dẹp bỏ đi sự kiêu ngạo, hãy dẹp bỏ đi tất cả những điều vốn đã nuôi dưỡng chúng ta trong tội, với tội, dưỡng tội và cái chết. Chúng ta hiểu rõ rằng những gì của ngày hôm nay mà chúng ta có cơ hội để suy niệm mà Mẹ Maria muốn chúng ta lần hạt Mân Côi, cầu nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi đều có những ý nghĩa với chiều sâu. Chúng ta đã đi từng đoạn đường, đó chính là Năm Sự Vui, ngày bắt đầu Chúa Giêsu hạ thế với công cuộc cứu độ; Năm Sự Sáng để dẫn dắt con người được gội rửa trong nước và thánh thần của Thiên Chúa, và bắt đầu đưa chúng ta vào Năm Sự Thương để hiểu được công cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô vì tội của loài người và bắt đầu dẫn chúng ta vào sự phục sinh vinh quang của Năm Sự Mừng. Ngày hôm nay chúng ta đã cảm nghiệm được Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng. Thiên Chúa không trách tội loài người mà Chúa chỉ muốn chúng ta xứng đáng để bước vào thiên quốc, vì nơi đó không chứa chấp những tội ác, không chứa chấp ghen tuông, ganh ghét, không chứa chấp với những người nuôi tội, không chứa chấp với sự thấp hèn mà con người chúng ta mỗi một ngày đang phạm, đã phạm và còn phạm. Chúa muốn chúng ta sống trong hy vọng, Chúa muốn chúng ta hãy tin tưởng vào Ngài và Chúa muốn chúng ta hãy tin tưởng sự phục sinh vinh quang mang lại sự đổi mới cho nhân loại, mang lại một giáo lý mới để chúng ta sống trong niềm hy vọng với ánh sáng của Thiên Chúa và đức tin được bừng sáng – bừng sáng trên mỗi một người chúng ta, bừng sáng trong giáo lý của Ngài, bừng sáng trong cái chết mà Chúa đã chứng minh vì yêu để chết cho chúng ta và chúng ta được sống với Ngài.

Đây là điều khẳng định mà chúng ta cần nghe để biết được rằng đoạn cuối Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, một Thiên Chúa đi tìm chúng ta mỗi một người, một Thiên Chúa muốn linh hồn của chúng ta được Ngài an ủi, một Thiên Chúa khẳng định rằng chúng ta được sống với Ngài và được phục sinh vinh quang với Ngài. Chúng ta hãy để cho linh hồn của chúng ta một chút xíu nào đó để chúng ta cảm nghiệm, để chúng ta được biết rằng linh hồn được nhuộm bằng giá máu, được gội rửa bằng giá máu, và được gội với một Đấng Thiên Chúa yêu chúng ta một cách mặn nồng, đậm say; chỉ một Đấng Thiên Chúa duy nhất mới làm điều này cho con người, và chỉ một Đấng Thiên Chúa mới có quyền năng để phục sinh, để cho những người có tội được trở thành những người vô tội, và chỉ có một mình Thiên Chúa mới mở Lòng Thương Xót để chấp nhận với sự chai đá, cứng lỳ, cằn cỗi và sự từ chối trong sự yếu đức tin của mỗi một người chúng ta. Xin giúp cho chúng ta được biết sự mời gọi của ngày hôm nay, nhưng chúng ta phải chuẩn bị hành trang – đó chính là chúng ta phải cần đổi mới để tâm hồn của chúng ta được hoà nhập với ánh sáng của Thiên Chúa, để tâm hồn của chúng ta được hạnh phúc và để tâm hồn của chúng ta được có những tiếng nhạc du dương cùng với triều thần thánh của thiên quốc ca ngợi chúc tụng ngày mà Chúa phục sinh vinh quang mang lại sự sống cho nhân loại.

Chúa lên trời – sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

L.: Lạy Chúa, khi chúng con cảm nghiệm và suy niệm với mầu nhiệm thứ hai, sự việc dường như diễn ra với chúng con trong tình cảnh và hoạt cảnh của hôm nay, đó chính là sự việc xảy ra đang khi Người chúc phúc cho các ông, đó là các Thánh Tông đồ đầu tiên mà Chúa chọn để đi với Ngài, những ngày rảo bước trên những đoạn đường mà Ngài đã đi cùng với các Thánh tông đồ. Những việc của Ngài làm, những lời của Ngài nói và sự thiêng liêng cao cả, qua đôi tay và bàn tay chữa lành của Thiên Chúa, qua sự chứng kiến của các môn đệ; Ngài đã hoàn tất công cuộc cứu độ và Ngài đã hoàn tất với những điều truyền lại cho các môn đệ và Ngài đã về trời. Trước khi Ngài về trời, Ngài đưa các Thánh Tông đồ ra khỏi nơi vùng đất bận rộn, ồn ào của những người chung quanh, Ngài đã đưa các Thánh Tông đồ rời khỏi sự ồn ào đó; đến nơi đó các Thánh tông đồ cũng không biết, nhưng cuối cùng khi Ngài bắt đầu được đám mây từ từ đưa lên thì các Thánh Tông đồ chắc chắn bỡ ngỡ vì đang có sự chúc phúc của Ngài thì từ từ đám mây đưa Ngài về trời. Lúc đó, các Thánh Tông đồ chắc chắn các ngài rất bỡ ngỡ, chắc chắn các ngài rất thương tiếc, chắc chắn các ngài rất bịn rịn vì không muốn Thầy đi, nhưng nhiệm vụ của Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, đã đến đó, và nhiệm vụ với ơn cứu độ đã đến đó. Tất cả mọi việc của một Đại Hoàng tử đã hoàn tất, còn những việc khác giao lại cho các Thánh Tông đồ, giao lại cho Giáo Hội và giao lại trong lòng của mỗi một người giáo dân như chính chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được lịch sử đã ghi chép một cách tóm gọn, nhưng chúng ta có một cái cảm nghiệm mà Chúa Thánh Thần dành cho chúng ta để suy niệm cái bối cảnh đó và suy niệm ngày hôm nay Chúa vẫn còn trong thiêng liêng, hiện hữu trong tâm hồn và mỗi một trái tim của chúng ta. Những công việc của Chúa hoàn tất, nhưng trong thiêng liêng Ngài vẫn hiện hữu và ở cùng chúng ta, cho nên Ngài muốn chúng ta phải tin – phải tin những việc đã xảy ra, những việc đang xảy ra, những việc còn xảy ra và những việc thiêng liêng vẫn còn hiện hữu.

Ngày hôm nay chúng ta hãy suy niệm Năm Sự Mừng, với mầu nhiệm thứ hai; Chúa vừa dạy chúng ta, Chúa vừa cho chúng ta Chúa để cho chúng ta nhận thức những gì có thật mà con người đòi hỏi trong một đời sống với lý luận chính nó, với bằng chứng của chính nó, với những việc mà Ngài hoàn toàn ban cho. Các Thánh Tông đồ tiếp tục những bước đường nhân chứng cho Thầy Chí Thánh, những điều mắt thấy, tai nghe và những gì đang và đã có trong thiêng liêng do Đức Giêsu truyền lại cho các Thánh Tông đồ; nhắc nhở chúng ta: Đức Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Những sự trên trời chắc có lẽ nếu không có Đức Giêsu chúng ta không hiểu gì cả, chúng ta không biết gì cả và chúng ta không hiểu được giáo lý yêu thương, giáo lý tha thứ, giáo lý mà Đức Giêsu đã đến với thế gian để chịu đựng cảnh khó nghèo – là một gương sáng và đã từng làm biết bao nhiêu chuyện hiển hách; đối với người đời là sự chấp xét, là sự không tha thứ nhưng Chúa thì tha và tha bổng. Chúng ta là những tội nhân làm sao có tư cách để xử xét anh em của mình? Chúng ta không thể dùng cặp mắt con người tầm thường bình thường mà đoán xét, mà xử theo cách của đời sống con người, bởi vì chỉ có sự gian ác, những điều mà con người bất tuân, bất chính, với những người đi sai lề luật cho nên chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm mà ngày hôm nay giữa người và người xử lý với nhau một cách độc ác. Đồng thời, điều đó không dừng lại mà chúng ta vu oan, vu khống để chúng ta đạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn giết đi những người công chính mà vốn đất nước Việt Nam của chúng ta đã có.

Ngày hôm nay có những sự việc đã phơi bày bằng sự thật mà chúng ta nói bằng tiếng Việt Nam, vì câu chuyện của Việt Nam có thật trong thế giới của con người. Vì tư lợi, người công chính cả một cuộc đời tìm sự công chính để bảo vệ cho dân, để bảo vệ cho sự thật và đi vào giáo lý và chân lý của sự thật, một đấng mà chúng ta hôm nay không thể quên được. Vì gì? Vì điều mà con người bất chính, bất tuân, có những điều đi sai luật lệ của Thiên Chúa, bất chấp thủ đoạn để giết đi người công chính. Thiên Chúa không phải không thấy, Thiên Chúa không phải không nghe, Thiên Chúa không phải không biết, nhưng nếu Ngài dùng chính quyền năng của Ngài chúng ta liệu có còn tồn tại đến ngày hôm nay hay không? Cho nên, thật sự chúng ta đã nghe một Đấng quyền năng, Ngài đã giao quyền lại cho các tông đồ, từ các tông đồ đã trở thành một Giáo Hội được chuyển tiếp, còn và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Tất cả những sự thật và những điều gì mà con người đã chuốc lấy Chúa vẫn để cho chúng ta, Chúa chờ đợi sự trưởng thành. Chúa muốn chúng ta hãy nhìn những gì trong sự ác mà chúng ta đã chọn thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng với những gì vốn mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta, ban tặng những người nhân đức, ban tặng những người thánh thiện, ban tặng những người cảm nghiệm để lãnh trách nhiệm với sự lãnh đạo trong sự công chính. Nhưng bởi vì chúng ta đang sống với những ngày tháng với tội ác, đời sống đức tin thì có giới hạn, chúng ta chỉ chuộng theo là chức vụ, là tiền tài, là tư lời, là tất cả ở nơi sự thấp hèn của con người, cho nên chúng ta phải đi qua từng giai đoạn một để thấy rằng những điều từ sự thật hay sự giả dối đều phơi bày trước ánh sáng công bằng và chân lý của Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, Chúa muốn để cho chúng ta là chính Ngài đã kết thúc công cuộc tử nạn, đã trở về với Đức Chúa Cha, nhưng những công việc bắt đầu của loài người là bắt đầu từ các Thánh Tông đồ, bắt đầu từ Giáo Hội và chuyển tiếp cho đến ngày hôm nay và còn những ngày đoạn cuối của lịch sử. Ngày hôm nay, Chúa muốn nhắc nhở chúng ta hãy yêu chuộng những gì trong thiêng liêng mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta; đặc biệt nhấn mạnh giáo lý của nước trời, giáo lý của tình yêu, giáo lý của sự thật, giáo lý mà chúng ta phải cần thách đố chính mình, phải cần thách đố mỗi một ngày trong đời sống của chúng ta. Hãy thách đố để tìm được, đó chính là thực hiện trong sự thiện, sống trong sự thật và giáo lý chứng minh cho sự sống mà Thiên Chúa đã dành cho con người trong nhân loại. Chỉ có một mình Ngài, một mình Ngài phục sinh vinh quang khải hoàn, chỉ có một mình Ngài đem lại cho chúng ta giáo lý, Tin Mừng, ánh sáng mà chúng ta cần nghe, chúng ta cần học, chúng ta cần đọc và chúng ta cần suy niệm, để có thể hiểu rằng điều này không dừng lại với một điểm giới hạn với những chữ tóm tắt mà chúng ta có chiều sâu và chiều rộng. Mẹ Maria muốn chúng ta cầu nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi, cầu nguyện bằng mỗi một mầu nhiệm, đều tuyệt vời để dẫn chúng ta vào thế giới thiêng liêng, thế giới mà ngày hôm nay được nhắc nhở: Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Trên trời toàn là những điều hoàn mỹ, trên trời là những điều tốt đẹp mà Đức Giêsu chính Ngài từ trên trời xuống thế gian để cứu lấy chúng ta, ôm lấy chúng ta và chết cho chúng ta, và cuối cùng hoàn tất mọi việc đã trở về, trong thiêng liêng vẫn còn hiện hữu. Cho nên đòi hỏi đức tin, đòi hỏi những việc làm cương quyết trong sự thật và đòi hỏi một đời sống cương quyết để hiểu được ý nghĩa của mỗi một Mầu Nhiệm mà ngày hôm nay chúng ta xác định. Mẹ Maria muốn chúng ta cầu nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi, để chúng ta ca ngọi Chúa, để chúng ta chúc tụng Chúa, chúng ta nhờ được công ơn của Chúa và nhắc nhở chúng ta hãy ra khỏi sự thấp hèn của con người mà trở về với Thiên Chúa của chúng ta khi chúng ta chiêm ngưỡng và cảm nghiệm với mỗi một mầu nhiệm mà chúng ta kính dâng qua mỗi chuỗi hạt Mân Côi.

Chúa Thánh Thần xuống – hết thảy mọi người đều được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Chúa Thánh Thần.

L.: Lạy Chúa, Chúa đã về trời, và Chúa đã dặn các Thánh Tông đồ mười ngày sau Đức Chúa Cha hứa sẽ ban Thánh Thần của Ngài đến. Thánh Thần từ đâu mà đến? Thánh Thần có phải chăng là tình yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu kết hợp thành Chúa Thánh Thần được sống động và trở thành Ngôi Ba Thiên Chúa? Vì tình yêu mà Ngài không bỏ rơi nhân loại, vì tình yêu và một giáo lý chỉ có một mình Thiên Chúa đem từ trời cao để chiếu soi cho nhân loại; với trí tuệ hạn hẹp nhỏ bé và với sự giới hạn trong thân xác của con người thì làm sao hiểu thấu những việc của Thiên Chúa, làm sao cảm nghiệm được những điều mà Chúa đã dạy và ban, cho nên Ngài đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta – đó chính là tình yêu sống động của Ngài. Chúa Thánh Thần đã xuống, Ngài đã đến với thế gian đầu tiên, chính thức được Giáo Hội ghi chép và được tường thuật qua các Thánh Tông đồ có mặt và chứng kiến, tại một căn phòng có cả Mẹ Maria và các thánh đang ở đó. Chúa Thánh Thần đến bằng những ngọn lửa lưỡi liềm trên đầu của mỗi một người; Chúa Thánh Thần Ngài đã ban cho mỗi một người và chọn lựa theo phương cách phù hợp và thích hợp nơi mỗi một cá nhân. Từ đó, các Thánh Tông đồ đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, trở thành can đảm, trở thành sức mạnh, trở thành hiểu biết, trở thành khôn ngoan, bắt đầu ra ngoài để rao giảng Tin Mừng, không còn nhát sợ, không còn e ngại và không còn là những ngày tháng mà con người vẫn nằm trong sự yếu đuối, sợ hãi; các ngài không còn sợ roi đòn, cũng không sợ tù tội và cũng chẳng sợ chết. Chúa Thánh Thần là một sức mạnh, mang đến cho các tông đồ đầu tiên, sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã làm cho con người hiểu biết thêm, thông minh thêm, sáng suốt thêm; những điều chân thiện mỹ đều từ nơi Chúa Thánh Thần ban và cho chúng ta trong thế giới của nhân loại; các Thánh tông đồ đầu tiên được đón điều đó. Còn những sự huyền nhiệm cao cả về Đức Mẹ mà chúng ta chưa có thể hiểu thấu hơn, ngày hôm nay hãy suy niệm với những gì vốn mà chúng ta được biết hôm nay, không phải là sự tình cờ và không phải là buổi họp tự nhiên, không phải là con người của chúng ta có những khao khát đó mà là Chúa Thánh Thần trong chúng ta, mỗi một người, ban đến cho chúng ta với một lòng khao khát, với một trái tim nhận ra sự thật, tìm được sự thật, và đón được sự thật, cho nên chúng ta hiểu được những việc của Chúa làm, những việc của Chúa cho. Chúa đang tuyển chọn mỗi một người của chúng ta mang một sứ vụ và là tông đồ của thời đại hiện diện hôm nay, cho nên chúng ta mới có cơ hội cùng nhau sốt sắng suốt một ngày dài, với những thời gian kéo dài nhưng chúng ta không mệt, không chán và vẫn tiếp tục hấp dẫn chúng ta – về mặt này cũng như mặt khác.

Lạy Chúa, đâu có được điều này? Chính Ngài đã ban điều này cho các tông đồ năm xưa, và Chúa cũng đang ban cho những người như chúng con hôm nay và ban cho Giáo Hội đương thời, những ai đi tìm, những ai khao khát, những ai đã gặp, đang gặp. Trong những ngày âm thầm, bốn phương đều có những người Chúa dành và cho họ những đặc ân đặc biệt, để chúng con cùng nhau ra khơi, cùng nhau ra giữa thế giới, cùng nhau loan báo Tin Mừng, cùng nhau chứng minh Đức Giêsu Kitô Ngài đã phục sinh vinh quang khải hoàn. Ngài đã về thiên quốc nhưng sự hiện diện của Ngài qua Chúa Thánh Thần, sự hiện diện của Ngài qua Thánh Thể, sự hiện diện của Ngài vẫn nuôi dưỡng con người, vẫn nuôi dưỡng Giáo Hội, vẫn ở cùng với Giáo Hội và vẫn cho mỗi một người chúng ta nằm trong thời điểm, đó là những giáo dân như chúng ta khi chúng ta cảm nghiệm và đạt được do chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn và dẫn chúng ta đi về và đến với sự công chính. Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục; Ngài là tình yêu, Ngài là ánh sáng, Ngài là Tin Mừng, công lý, công bằng và sự thật. Tất cả những sự hoàn mỹ tốt đẹp nhất thuộc về Chúa Thánh Thần; những ai tin, những ai kêu cầu, những ai đón nhận và thực hiện những sự chỉ dạy của Ngài thì chúng ta sống với những ngày vững vàng trên thế giới, bình an và không bị lay chuyển bởi bất cứ hoàn cảnh nào. Vì Chúa luôn ban cho chúng ta sự bình an, Chúa luôn bảo vệ chúng ta trong vòng tay yêu thương của Ngài và Chúa luôn dẫn chúng ta đi trên những nẻo đường, cho dù có chông gai thử thách nhưng có Chúa Thánh Thần thì chúng ta sẽ biết được đối phương đang làm gì và chúng ta phải đối diện như thế nào với mỗi một hoàn cảnh khi có Chúa Thánh Thần, với Chúa Thánh Thần và trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta sẽ phân biệt được giữa thiện và ác, giữa đúng và sai và con đường mà chúng ta nhận ra là đức tin có Chúa, với Chúa. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, chúng ta vững niềm tin vì chúng ta biết Chúa Thánh Thần yêu chúng ta, Chúa Thánh Thần sắp đặt cho chúng ta và Ngài đi trước tất cả mọi việc; chúng ta chỉ là những thụ tạo hãy thực hành những gì Chúa dạy, hãy cầu nguyện để đời sống chúng ta được kết hợp với Chúa Thánh Thần, để được sự nhạy bén trong tâm tư, trong trái tim và mỗi một việc làm trở nên công chính. Chúa muốn chúng ta mỗi một người, Chúa muốn Giáo Hội chúng ta, Chúa muốn chính chúng ta, là những người giáo dân – tất cả, mỗi một người chúng ta đều được đó là tình yêu của Chúa Thánh Thần, sự gặp gỡ Chúa Thánh Thần, sự hiện diện của Ngài và cũng là sự nhẫn nại mà Ngài chờ đợi chúng ta ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, Mẹ muốn chúng ta suy niệm và Mẹ muốn chúng ta hiểu được cái Lạy Thứ Ba, cái Lạy Thứ Ba tuyệt đối dành cho Chúa Thánh Thần vì Mẹ biết Ngài vẫn còn ở đây, Ngài vẫn chờ đợi những con tim khao khát, những con tim tìm Ngài và những con tim sẵn sàng để Ngài hoạt động. Bởi vì Ngài muốn đưa chúng ta  đến với tình yêu của Đức Chúa Cha, nhận ra Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và khẳng định ơn cứu độ giải thoát và cứu chúng ta  trong ánh sáng của tình yêu, và sự hoạt động sống động trong Chúa Thánh Thần. Chúa muốn chúng ta  được rõ ràng những gì mà chúng ta  với những ngày chưa biết, những ngày không biết, những ngày lỗi lầm thì Chúa sẽ đổi mới cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ tỏ ánh sáng để chúng ta được trở về, và Ngài sẽ giúp chúng ta  trở nên những con người hiểu biết, những con người sáng suốt để nhận định những gì đã sai và cần phải trở về cho kịp lúc. Đồng thời, chúng ta hãy cảm tạ, chúc tụng, vì những gì chúng ta đón nhận nơi Ngài thì chúng ta phải cần đáp lại với trái tim, với cõi lòng, với sự phục thiện, sự hoàn thiện và những điều cần thiết nhất để xác tín với Thiên Chúa của chúng ta  và chúng ta đáp lại những lời mời gọi của Ngài, chúng ta  tiếp tục trong đời sống để minh chứng sự thật mà Chúa Thánh Thần đã ban, đã cho và vẫn còn đổ xuống đầy trên nhân loại.

Thứ ba thì ngắm: Chúa Thánh Thần hiện xuống, sự thiêng liêng cao cả này chỉ có Chúa mới thực hiện và chỉ với lòng tin mới có thể biết và hiểu được sự thật. Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho lòng đầy dẫy ơn Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta so với thế giới của ngày nay, không ai tin sự hiện xuống, không ai tin rằng con người từ thiêng liêng đến với chúng ta, không ai tin những gì chúng ta biết, không ai tin rằng chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, không ai tin rằng Thánh Thể của Chúa đã trở thành một gia đình của thiên quốc viếng thăm thế gian. Tất cả những sự huyền nhiệm đó nếu chúng ta không tin và nếu chúng ta không tin vào sự hiện diện mà hôm nay được nhắc nhở qua mầu nhiệm thứ ba. Hiện xuống – là một điều mà con người ngày hôm nay đi vào khoa học kỹ thuật, đi vào với đời sống nhân chứng họ không tin, nhưng chúng ta thì khác biệt; chúng ta tin những việc Chúa Giêsu đã làm, chúng ta tin Chúa Giêsu đã đến và Chúa Giêsu đã kết thúc trên Thập Tự Giá có bằng chứng, có giáo lý và có sách sử, và có những gì vốn đang và vẫn còn. Chúa Giêsu đã về trời nhưng Ngài vẫn hiện diện với chúng ta qua Mình và Máu của Ngài, qua Bí tích Thánh Thể; sự hiện diện để được biết được rõ để đi trong giáo lý của Chúa, sống trong giáo lý của Chúa. Chúng ta phải có Chúa Thánh Thần, nếu chúng ta không được sự soi chiếu của Chúa Thánh Thần chúng ta không biết, không biết những gì từ giáo lý của trời cao, không biết tình yêu đích thực và không biết như thế nào là niềm hy vọng, sự sống và ánh sáng.

Đây là giây phút mà chúng ta phải lắng nghe Mẹ, bởi vì Mẹ biết chúng ta đã bỏ quá nhiều thời gian qua trong giòng của lịch sử; sự trả lời là ngày hôm nay thế giới của nhân loại số người tin vào Chúa chỉ có một phần ba, hai phần ba kia không phải của Chúa hay sao? Của Chúa tất cả, nhưng bởi vì lòng tin của chúng ta  nằm trong giới hạn và lòng tin của chúng ta  dường như không để sự hoạt động một cách thật rõ ràng, trong thiêng liêng được hiện diện với lòng tin qua Chúa Thánh Thần, cho nên chúng ta  đã hoàn toàn bị giới hạn. Vì sự giới hạn đó cho nên chúng ta đã để kẻ hở và cái kẻ hở đó thì là ai tấn công? Nếu chúng ta không đón nhận Chúa Thánh Thần, nếu chúng ta không đón nhận Chúa thì chúng ta đón nhận thần dữ; bởi vì nó biết kế hoạch, nó biết yếu điểm của chúng ta, và nó biết cái món quà lớn lao mà Chúa ban tặng cho chúng ta  là Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta không đón nhận Chúa Thánh Thần thì chúng ta chỉ có đón nó mà thôi, cho nên đời sống của chúng ta vẫn thấp hèn, vẫn không tin, vẫn từ chối, và sự hiện diện của Thiên Chúa chúng ta vẫn chưa chấp nhận. Ngày hôm nay đã có câu trả lời, những gì mà Mẹ muốn ngày hôm này cho chúng ta được suy niệm; Mẹ đã đến 100 năm trước và sau 100 năm có câu trả lời – con người đã tin, con người đã làm, con người đã thực hiện, và con người đã về, nhưng so với số người của nhân loại vẫn là những ngày khiêm nhường. Cho nên, chúng ta hãy cùng nhau bừng lên, chúng ta  hãy cùng nhau để xin với Chúa Thánh Thần trong sự đầu phục, phủ phục đó để Ngài chiếu soi tất cả mọi người anh chị em, nhất là chiếu soi hai phần kia đang nằm trong những ngày tháng thờ thần bụt, những ngày tháng tự do của đời sống con người và hai phần ba kia đã làm náo động trong thế giới của nhân loại, nổi chiến tranh, hận thù, ganh ghét, và còn sự tự do đã trở thành những ngày thác loạn, điên loạn và điên rồ trong thế giới nhân loại ngày nay.

Đã đến giờ – đến giờ mọi sự sẽ cần kết thúc, đến giờ mà chúng ta phải về với Thiên Chúa, và đến giờ mà chúng ta nhận ra quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy suy niệm thật rõ trước khi mọi sự được kết thúc trong quyền năng của Ngài để chúng ta được đón nhận những gì cần làm, những gì cần cương quyết để trở về với Thiên Chúa, những gì thuộc về Thiên Chúa và cũng cố cho đời sống của chúng ta hôm nay. Nhất là đức tin, là những điều thiện được trở về; tất cả những việc chúng ta không thể nhưng ơn Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta trở nên có thể. Đây là một niềm tin cần nhất với những sự tốt đẹp nhất trong chân thiện mỹ mà Mẹ Maria dẫn chúng ta đến với Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể cho chúng ta cải tà quy chánh và chỉ có Chúa Thánh Thần mới dẫn chúng ta trong đoạn cuối với những ngày cam go, gay go giữa những sự giành giựt của thần dữ và những điều thiện mà hôm nay chúng ta đang rớt phải trong hoạt cảnh của thế giới. Cho nên, chúng ta đã có Mẹ, chúng ta còn có Chúa Thánh Thần và chúng ta trở nên một người phủ phục Thiên Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ nhìn đến chúng ta, Ngài sẽ can thiệp cho chúng ta, và Ngài sẽ dẫn chúng ta trong đoạn cuối của lịch sử. Ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy và trái tim để cảm nghiệm; tin để trở về cho kịp lúc, qua ngày mà chúng ta còn có cơ hội, sau 100 năm, để có những giây phút mà Mẹ muốn chúng ta suy niệm để hiểu được ý nghĩa của chuỗi hạt Mân Côi, hiểu được mầu nhiệm Mân Côi và hiểu được Mẹ dẫn chúng ta và dạy cho chúng ta cầu nguyện với chuỗi hạt Mân Côi – là một sự lớn lao được ẩn ở trong những mầu nhiệm mà chúng ta tìm ra được cái chìa khóa cuối cùng của lịch sử là từ nơi mỗi một cá nhân trở về, từ nơi mỗi một cá nhân quyết định trở về với Chúa và mỗi một cá nhân có thể để cho chúng ta những không gian thuộc về Thiên Chúa trong thiêng liêng. Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta xứng đáng với những giai đoạn mà Mẹ dành và cho chúng ta sự suy niệm lớn lao và cao cả này.

Đức Mẹ lên trời – vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời thì người ấy là anh em, chị em, và là Mẹ Ta vậy.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

L.: Lời mà Đức Giêsu đã trả lời với tất cả mọi người khi họ, trong đám đông, báo cho Đức Giêsu biết rằng Mẹ và anh em của Thầy đang ở ngoài kia; Chúa Giêsu đã nói, như lời của hôm nay, “Ai là Mẹ Ta, ai là anh em Ta, những người làm theo thánh ý của Cha trên trời thì người ấy là anh em, chị em và là Mẹ Ta vậy.” Chúa đã để cho chúng ta được thấy và khẳng định; Chúa muốn chúng ta hãy lắng nghe và thực hành, Chúa muốn chúng ta hiểu được giáo lý của Ngài, Chúa muốn chúng ta hiểu được cái chết mà Ngài đã hoàn toàn vì chúng ta để mang lại một giáo lý không rẽ. Đó là một giáo lý của tình yêu, là sự sống mà Thiên Chúa phải hy sinh để mang lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu của thiên đàng; nhắc nhở đời sống hàng ngày của chúng ta không thể rời khỏi giáo lý và không thể rời khỏi chân lý sự thật đó và không thể rời khỏi tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta đáp lại như thế nào? Chúng ta đáp lại bằng một đời sống phụng sự Thiên Chúa, bằng mỗi một cách mà ngày hôm nay – không quá khó nhưng cũng không quá dễ – chỉ cần chúng ta biết rằng đời sống thiêng liêng quan trọng hơn đời sống của thân xác và đời sống thiêng liêng thì Chúa đã đổi về bằng giá Máu. Chúa chịu cực hình mới có đời sống thiêng liêng, và mới chứng thực cho gia trị của linh hồn, còn đời sống của thân xác thì những ngày mà chúng ta đối diện trong sự thật, nó sẽ chóng qua, chóng quên và nó sẽ trở thành phù du và phù vân. Nhưng mấy ai trong lịch sử của loài người hiểu được điều này, cảm nghiệm được điều này và mấy ai hiểu những gì cần để quyết định khi họ còn trong đời sống, khi còn nhịp đập của con tim?

Quả thật, nếu nói không có là không đúng; có những người họ đã hoàn toàn tìm được chân lý này, họ đã hiểu được giáo lý của Thiên Chúa dành cho họ cho nên họ đã cả một cuộc đời tận hiến cho giáo lý, cho chân lý, tận hiến cho một Đấng họ yêu, tận hiến cho một Đấng Thiên Chúa, Ngài là một gương sáng đó để cho con người được nhận ra Ngài là Vua nhưng vẫn yêu thương những con người như chúng ta: hèn mọn, yếu đuối, thấp hèn và còn tội lỗi. Tình thương có thể vượt bực tất cả, tình thương bay cao, bay sâu và bay xa. Ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta qua những lời thật đơn giản mà thôi, “Hãy thực hành theo ý của Cha Ta và hãy đón nghe giáo lý” – những điều được chỉ dạy để sống với một đời sống, với những điều mà chúng ta đi sâu hơn, là yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hết lòng, hết sức, hết cả linh hồn và trí khôn của chúng ta và yêu tha nhân như chính mình vậy. Đó là Đức Giêsu đã dạy cho chúng ta mà những người như chúng ta, nằm vào một thời điểm mà họ hỏi Ngài, họ chất vấn Ngài nhưng câu đó cũng vẫn là một câu trả lời cho những điều thắc mắc nơi đời sống với sự hiểu biết giới hạn của chúng ta trong trần thế. Hôm nay, vẫn là lời đó được nói với chúng ta, Ngài đã diễn tả để cho chúng ta được biết rằng những người anh em, là những người được hội nhập vào thiên quốc, những người thân thuộc với Ngài, những người thân tín với Ngài và thân tín với Mẹ của Ngài, và cũng như Ngài, đó chính là thực hiện những điều theo thánh ý của Đức Chúa Cha, và giáo lý được qua Ngài đến với nhân loại. Chúng ta nghe thêm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Đức Chúa Trời – một Đấng tạo thành, một Đấng đã kiện tác trời đất muôn vật, Ngài cũng là một Đấng tạo nên chúng ta. Ai có thể đẹp lòng Thiên Chúa; ai trọn vẹn với giáo lý mà Ngài đưa ra; ai là Người trọn vẹn thập toàn thập mỹ, về mặt của linh hồn cũng như về mặt của thể xác và đời sống hằng ngày với những ngày lữ thứ trần gian mà chúng ta được nghe? Mẹ Maria – một người Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, một người Mẹ mà Chúa đã chọn lựa; Mẹ âm thầm khiêm nhường đi cùng với Đức Giêsu qua những đoạn đường Thập Tự Giá, với sự cắn răng để chịu đựng, nhìn thấy Con của mình đau khổ, Con của mình chịu oan ức, Con của mình bị giết hại, Con của mình bị đánh đập, Con của mình đang nằm trong vũng máu, quằn quại với tiếng đau, và còn âm thầm đi trên đoạn đường Thập Tự Giá với cây thập tự giá nặng nề, chỉ có một người Mẹ lê thê theo con và những tông đồ bé nhỏ, rất ít, theo Ngài. Đây là sự chứng kiến đau lòng, cắt ruột của một người Mẹ, nhưng Mẹ vẫn lặng thinh can đảm chấp nhận tất cả để thánh ý của Đức Chúa Cha thực hiện trong Mẹ, trên Mẹ và đi cùng với Ngôi Hai Thiên Chúa, Con Một của Ngài.

Đây là những điều vốn sách sử đã ghi chép, nhưng chúng ta hãy đi sâu thêm để hiểu rõ điều gì mà Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời? Ai là Người được lên trời cả hồn lẫn xác? Đây là một điều trọn vẹn mà Thiên Chúa muốn cho chúng ta được nghe, và hiểu rỏ trong Năm Sự Mừng mà hôm nay chúng ta dâng kính với chuỗi hạt Mân Côi. Những điều Mẹ muốn là chúng ta hãy hiểu rõ chương trình của Thiên Chúa, và một mực Mẹ vẫn là vinh danh Thiên Chúa tất cả trong đời sống hàng ngày; tất cả những gì thuộc về Mẹ là thuộc về Thiên Chúa. Mẹ sống đẹp lòng Thiên Chúa, Mẹ trọn vẹn và xứng đáng linh hồn và xác được về thiên quốc, được truyền ban – Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Bởi vì Chúa giao chúng ta cho Đức Mẹ, Chúa giao linh hồn của chúng ta và chúng ta cần học được nơi Đức Mẹ, với những ngày lữ thứ trần gian, là ơn nhân đức, và đời sống mà chúng ta phục tùng Thiên Chúa như Đức Mẹ đã phục tùng và hoàn toàn sống với một tình yêu duy nhất trong một đời sống tuyệt đối khiêm nhường. Tất cả những điều Mẹ chấp nhận để thánh ý của Chúa được thực hiện trên cuộc đời của Mẹ, Mẹ sống với những ngày lữ thứ trần gian, không một tỳ vết nào với tội ở giữa nhân loại; giờ chết của Mẹ được Chúa đưa về trời và Mẹ đã lên trời cả hồn lẫn xác. Ngày hôm nay không phải Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác không mà Chúa cũng ban cho Mẹ tràn đầy những ân sũng, và Mẹ đem những ân sũng đó để ban lại cho thế giới loài người chúng ta. Mẹ yêu thương những người con trên trần thế, Mẹ yêu thương những kẻ có tội, Mẹ yêu thương những con người đang sai lạc, Mẹ yêu thương những đứa con chưa về và chưa được gặp gỡ để được đón nhận ơn cứu độ của Con Mẹ, với sự chờ đợi mà Mẹ muốn chúng ta  phải trở nên trưởng thành, bởi vì chúng ta  được chết trong vòng tay của Mẹ, được sự ấp ủ của Mẹ, được sự can thiệp của Mẹ và được sự chở che của Mẹ – là nguồn ân sũng của cuộc đời chúng ta.

Ngày hôm nay, Giáo Hội nhắc nhở để đi vào sự suy niệm của mầu nhiệm thứ tư, đây là điều mà chúng ta chiêm niệm với tất cả từng đoạn đường của mỗi một mầu nhiệm thì chúng ta đã thấy rằng cuộc đời của Mẹ trở nên trọn vẹn với những ngày trên trần thế, và Mẹ đã trở về thiên đàng cả hồn lẫn xác. Mẹ là một Người tại sao không ở thiên đàng để hưởng phước của thiên đàng, ngày hôm nay đâu đâu chúng ta cũng nghe và không xa lạ gì 100 năm về trước Mẹ hiện ra tại làng Fatima, một nơi với số dân chỉ có 2500 người; chỉ là những người nghèo nàn, một nơi mà Mẹ đã đến đó, qua những đứa trẻ chăn cừu, với một đời sống khó nghèo trong cảnh Đệ Nhất thế chiến. Còn rất nhiều điều, chúng ta đi vào lịch sử để nghe, nơi nào Mẹ đến thì nơi đó ngưng chiến tranh, nơi nào Mẹ đến để dạy và giúp thì nơi đó sẽ trở thành như ngày hôm nay chúng ta thấy được, với những ân huệ lớn lao, qua quyền năng của một Nữ Vương thiên đàng. Đồng thời, Mẹ không ngừng nghĩ để đứng trên một ngôi vị mà Chúa đã ban tặng cho Mẹ đó, Mẹ tức tốc đi tìm con, Mẹ tức tốc đến những quốc gia này, những quốc gia khác và đến với những giòng lệ tuôn rơi, đôi mắt đẫm lệ bằng máu để nhắc nhở rằng loài người đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, hãy thống hối, cải thiện đời sống, và ăn năn đền tội. Sự gần gũi nhất đó là làng Fatima mà hôm nay kỷ niệm 100 năm Mẹ đã đến với thế giới loài người chúng ta, Mẹ đến với làng Fatima và sau 100 năm Mẹ ẩn mình để đến với chúng ta  trong thiêng liêng, bằng tiếng nói dạy dỗ chúng ta mỗi một tháng, bằng tiếng nói để dạy dỗ chúng ta, và dẫn chúng ta đi vào một lịch sử mà ngày hôm nay chúng ta phải cần phủ phục, đầu phục và đón nhận một món quà lớn lao cho nhân loại, một món quà mà ngày hôm nay tâm tư của mỗi một tội nhân, mỗi một con người của chúng ta cần  trở về.

Hãy đón nhận món quà Sáu Lạy đó, với chiều sâu, chiều rộng mà Mẹ đã dẫn chúng ta đích thực đến với Thiên Chúa Cha với một tấm lòng thống hối thật sự, phủ phục trước Thánh Nhan của Ngài, với niềm tin – tại bàn thờ, tại cung thánh, tại Thập Tự Giá của Đức Giêsu, tại nhà tạm, tại Bí tích Thánh Thể và tại Lòng Thương Xót của Chúa; đặc biệt, Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta đến với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria. Hạnh phúc mà chúng ta đang có, ân huệ chúng ta đang lãnh và còn những điều không ngừng lại trong những thế hệ đi qua, với sự chai lỳ của con người, với sự từ chối của con người, với sự khô khan nguội lạnh của con người, với tất cả những gì đã phạm và đang phạm, nhưng Mẹ vẫn tìm cách. Những người con bé nhỏ, chỉ là một phần nào, nhưng Mẹ vẫn tiếp tục, Mẹ vẫn tiếp tục không bỏ cuộc đi tìm con, Mẹ vẫn tiếp tục với những lời dịu dàng ngọt ngào đó để tìm cách đưa con trở về, đưa con đến với Thiên Chúa, đưa con gặp gỡ Đức Giêsu tại Bí tích Thánh Thể mà Ngài vẫn đang chờ đợi một cách sống động. Hôm nay tiếp tục – để dạy cho con những gì cần làm, dạy cho con cách thức để xin được Chúa chiếu cố cho chúng ta, để dạy cho chúng ta  được nhận ra tiếng nói của Chúa Thánh Thần Ngài vẫn còn, dạy cho chúng ta  sự hiện diện tràn đầy ân sũng qua Bí tích Thánh Thể và dạy cho chúng ta  một khế ước mà Thiên Chúa không bao giờ quên, để cứu giúp con người và cứu giúp mỗi một tội nhân và hôm nay chúng ta  lãnh trách nhiệm để loan báo Tin Mừng, lãnh trách nhiệm để thi hành những gì cần phải thực hành và hãy lãnh trách nhiệm để thưa cùng Thiên Chúa và chứng minh cho những sự thật với ơn thánh được ban cho toàn thế giới.

Hôm nay không phải là một sự tình cờ, 100 năm về trước Mẹ đến với ba chị em Lucia, và 100 năm về sau Mẹ cho chúng ta, là những người được tuyển chọn, đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, nghe Ngài dạy, nghe Ngài ban đến cho chúng ta những lời mà hôm nay chúng ta được nghe trong sự sống động. Sự hiện diện hiện hữu đó đã có thật, bằng chứng minh chúng ta phải dâng những gì vốn trong những ngày tháng mà con người đã quên đi, con người thiếu sự tôn trọng, con người thiếu sự tôn kính. Con người phải cần bước đến để hiểu rõ thân phận của chính mình, học nơi Mẹ sự khiêm nhường, học nơi Mẹ sự tín thác, học nơi Mẹ một đời sống mà chúng ta hãy sống với những nhân đức cần có và phải có trong đời sống qua giáo lý của Thiên Chúa. Chúng ta đã có một giáo sư trong âm thầm đã dạy cho Giáo Hội, đã ở cùng với Giáo Hội và hôm nay Mẹ cũng ở cùng với mỗi một giáo dân, mỗi một người con của Mẹ. Tất cả là những người con của Mẹ, và Mẹ cũng đau lòng khi thấy những người con đã rời khỏi Giáo Hội, những người con đã lìa xa Thiên Chúa, những người con đi tìm những thần bụt để thờ, những người con đang hỗn xược với Thiên Chúa, những người con đang xúc phạm tới Thiên Chúa.

Đó là những điều mà hôm nay Mẹ muốn nhắn gởi với chúng ta  và muốn để cho chúng ta  được biết rằng tất cả mọi điều không phải Chúa không biết, không phải Chúa không thấy, không phải Chúa không can thiệp, nhưng Chúa đợi một thời điểm thuộc về Ngài thì mọi sự sẽ được hoàn tất; đến ngày mà Ngài đã ra tay thì chiên và dê được tách biệt một cách rất rõ ràng; đến ngày đó quá muộn màng, đến ngày đó con người chúng ta không kịp trở tay cho nên Mẹ đi trước một bước để giúp chúng ta. Điều cần thiết nhất, dễ dàng nhất và nhanh chóng nhất – hãy về với Chúa bằng sự phủ phục, bằng cả thân xác lẫn cả linh hồn, lẫn cả con tim thống hối ăn năn thì sự thiêng liêng ở trong ơn thánh mà Chúa Thánh Thần sẽ chỉ dạy cho chúng ta để chúng ta  khôn ngoan hơn, hiểu biết hơn và quyết định cho linh hồn của mình trong những lúc cấp bách này, cũng dạy cho con người, bởi vì chúng ta phải cần tách rời sự dữ, nó đang bao quanh chúng ta. Khi chúng ta phủ phục Chúa thì hoàn toàn chúng ta sẽ được sự bảo vệ của Ngài, chúng ta hoàn toàn đầu hàng Ngài thì Chúa Thánh Thần sẽ làm việc trong chúng ta, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta và ánh sáng sẽ chiếu dọi và bao bọc chúng ta. Còn nếu ngày nào chúng ta vẫn còn ngoan cố cứng đầu, ngày nào chúng ta vẫn còn chưa nhận, ngày nào chúng ta chưa hiểu ý nghĩa của chiều sâu này thì ngày đó chúng ta vẫn bị cầm giữ, bởi vì tất cả ở nơi sự kiêu ngạo, ở nơi thói quen của con người, sự lười biếng của con người và đời sống đức tin giới hạn của chúng ta, với sự kềm chế với những điều mà chúng ta đòi hỏi nơi thực tế trong đời sống. Chúng ta không biết những gì sẽ đến trong tương lai, chúng ta không hiểu những gì sẽ đổ xuống một cách bất ngờ cho thế giới, và chính Mẹ đã nói với chúng ta – những điều cần kết thúc phải được kết thúc; nhất là trong thời điểm hiện nay, chúng ta thấy biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra, không phải là một sự tình cờ, là một sự nhắn gởi mà Thiên Chúa muốn chúng ta hãy tỉnh thức và trở về.

Đây là những gì mà chúng ta được nghe, và ý nghĩa sau 100 năm chúng ta hãy tiếp tục trên bước đường, đem chính món quà mà Mẹ tặng cho thế giới, những nơi chúng ta được đến, những nơi mà họ đã đón nhận và thực hành thì chính họ cũng sẽ cảm nghiệm được chiều sâu, chiều rộng mà Mẹ đã dành cho mỗi một cá nhân đó. Đồng thời, Mẹ muốn chúng ta giúp cho anh em mình; những người khi họ nhận và họ thực hành thì Mẹ sẽ giúp cho đất nước đó, Mẹ sẽ giải thoát đất nước đó. Nơi nào Mẹ hiện diện và nơi nào món quà được thực hành thì nơi đó sẽ được cứu giúp một cách đặc biệt mà hôm nay chúng ta đã, đang và sẽ còn với những ngày mà chúng ta đang nhân chứng cho sự thật này. Chúng con xin cảm tạ ơn Mẹ với những gì với ý nghĩa của ngày hôm nay Mẹ mong muốn chúng con đi vào mỗi một mầu nhiệm, quả thật là một điều phong phú để chúng con hiểu biết thêm, để chúng con cảm nghiệm sâu, để chúng con nhận ra những gì mà hôm nay đến với chúng con không phải là sự tình cờ mà là một điều sắp đặt để đại diện cho thế giới, đại diện cho thế giới nhân loại ngày nay, đại diện với những hồng ân mà Thiên Chúa đã dành qua Mẹ Maria, Mẹ ban tặng và dẫn dắt thế giới để được đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được đón nhận những hồng ân cao cả mà Chúa ban tặng và đang giúp chúng ta trên con đường trở về, tỉnh thức để được đón nhận những ân sũng. Chúng ta về với Chúa, phủ phục Chúa và chúng ta thống hối ăn năn để kịp trong thời điểm mà chúng ta sẽ được Chúa bao phủ, che chở bằng ánh sáng của Ngài, được sự giúp đỡ của thiên đàng, được sự nhắc nhở của Mẹ. Với sự giúp đỡ của Mẹ nhất định chúng ta  không sợ, nhất định chúng ta  không bị hoang mang, nhất định chúng ta  không bị rối loạn khi có những điều sẽ đến, đang đến và còn đến với chúng ta; nhất là thời điểm ngày hôm nay, và thế kỷ mà chúng ta  nhìn thấy đó là thế kỷ của những ngày cuối cùng để bước sang một thế giới mới.

Đức Mẹ Nữ Vương – một người mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.  

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Mầu nhiệm thứ năm – chúng ta suy niệm một Người Nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao, có ý nghĩa sâu và còn rất nhiều điều được bằng chứng qua sự mạc khải mà Thánh Gioan tông đồ ngài đã thấy và đã ghi chép những sự thật nói về Đức Mẹ. Ngày hôm nay trong Năm Sự Mừng mà chúng ta suy niệm; chúng ta thấy được rằng Mẹ của chúng ta, Đức Chúa Cha đã hoàn toàn trao ban cho Mẹ vương niệm Nữ Vương Thiên Đàng, với sự lộng lẫy cao sang có ý nghĩa đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao; nói gì với một giòng lịch sử đã có và hôm nay chúng ta được nghe và hiểu được bao nhiêu về ý nghĩa này? Có phải chăng mười hai chi tộc được nhắc nhở đã trở thành triều thiên mà Mẹ đã đội và đã trở thành mười hai ngôi sao, biểu tượng một chi tộc lớn lao mà Thiên Chúa đã chọn với những ngày trên trần thế. Điều này có liên quan đến Giáo Hội chúng ta; hôm nay không ngừng lại với một điểm mà chúng ta tiếp tục để suy niệm – một Người Mẹ mà Chúa đã chọn để thay thế cho cả thế giới loài người chúng ta hoàn toàn với nhân đức, trọn vẹn thánh thiện; tất cả mọi điều dành cho Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa; tất cả đều thuộc về Ngài trong đời sống của một người Mẹ đầy lòng yêu mến và tuyệt đối khiêm nhường. Mẹ luôn sống trong Chúa, với Chúa và Chúa lớn lên trong Mẹ, ngày hôm nay Mẹ trở thành một Nữ Vương Thiên Đàng nhưng Mẹ vẫn tiếp tục ôm lấy sự khiêm nhường đó để nâng chúng ta, giúp chúng ta, dẫn chúng ta và đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa.

Những việc của Mẹ làm Chúa đã tận thưởng cho Mẹ – Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Đó chính là Chúa đã ban đầy ở nơi Mẹ quyền năng của một Nữ Vương và ban đầy cả ân sũng; Mẹ thay thế thế giới loài người của chúng ta đón nhận. Mẹ ban cho chúng ta vì Mẹ sống với những ngày hoàn toàn thuộc thánh ý Chúa. Vì Mẹ mà Chúa sẽ ban cho chúng ta những đặc ân cao cả, vì những lời cầu bầu của Mẹ mà chúng ta kéo dài thêm thời gian để chúng ta chuẩn bị trở về với Thiên Chúa một cách chính chắn và trưởng thành. Vì tất cả mọi sự đều thuộc về Mẹ, là một Nữ Vương, Mẹ đã đem tất cả những ân sũng từ trời cao xuống thay thế Chúa để đổ xuống cho nhân loại, gặp gỡ chúng ta, nhắc nhở chúng ta, giúp chúng ta và cho chúng ta. Mẹ cũng thay thế thế giới loài người được trọn vẹn với Thiên Chúa trong thánh ý của chính Ngài, vì Mẹ mà Chúa đã nhân từ và nhẹ tay cho biết bao nhiêu điều đã xảy ra khắp nơi trên toàn thế giới. Mỗi một thời đại, Mẹ là Người đã cầu thay nguyện giúp để chúng ta được còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, và chúng ta vẫn tiếp tục đón nhận những ân sũng cao cả mà chỉ có trời cao mới có thể cho chúng ta những ân sũng này – những điều mà con người không tin, nằm trong giới hạn và họ xem thường với tất cả những gì được nghe, được biết cho nên họ không hiểu chiều cao, chiều sâu và chiều rộng mà Mẹ đã dành cho chúng ta  những đặc ân và đích thân ban đến cho chúng ta, để chúng ta qua món quà này được lớn lên, được trưởng thành và nung đúc đức tin để chúng ta  trở thành mạnh mẽ, tuyệt đối tin tưởng. Chúng ta đã thấy, đã nghe những sự thiêng liêng cao cả hiện diện và còn có với chúng ta; đặc biệt chúng ta đang sống với một thế giới của trần gian nhưng chúng ta đang gặp gỡ thiên đàng, chúng ta đang sống với những ngày hạnh phúc mà Thiên Chúa dành cho chúng ta một thế giới mới đang nằm giữa chúng ta, một thế giới mới trong đức tin của chúng ta, một thế giới mới ở trong lòng tin tuyệt đối của chúng ta, một thế giới mới mà ngày hôm nay chúng ta đã và đang tiếp tục nhân chứng cho toàn thể nhân loại với những ngày lữ thứ trần gian.

Còn rất nhiều điều tuyệt vời nữa mà chúng ta chỉ nằm trong giới hạn được biết, được nghe nhưng ngày hôm nay đã chứng thực Mẹ là một Nữ Vương của thiên đàng, Mẹ có quyền để thực hiện với tất cả quyền năng của chính Mẹ. Nhưng Mẹ không dùng những quyển năng đó; Mẹ vẫn tiếp tục âm thầm đi bên đời của chúng ta, vẫn tiếp tục nhìn theo chúng ta, mỗi một đứa con với sự khao khát của chính nó, hay mỗi một sự tuyệt đối mà nó không biết, không hiểu, không tin hay là mỗi một đứa mà ngày hôm nay nó đang sống trong trụy lạc tội lỗi, mỗi một đứa mà nó đang từ chối tình yêu của Thiên Chúa, và nó đang sống với những ngày tháng bất tuân, bất chính và đang sống trong tội ác. Mẹ đã khóc lóc, Mẹ đã nhỏ lệ bằng máu, mong muốn rằng mỗi một người con khi Mẹ nhắc nhở, khi Mẹ đến muốn giúp và cứu chúng ta. Mẹ không muốn bất cứ linh hồn nào phải rớt vào nơi vĩnh viễn muôn đời không có ánh sáng, Mẹ không muốn khi chúng ta có cơ hội nhưng chúng ta bỏ qua những ân huệ lớn lao này, Mẹ không muốn trái tim chúng ta trở nên chai đá, Mẹ muốn chúng ta mỗi một con người hãy cho chúng ta cơ hội, mở lòng ra, và chúng ta hãy nhìn bằng mắt, nghe bằng tai để nhận ra những gì cần thiết nhất. Chúng ta hãy kịp thời gian để cũng cố cho chính mình, đây là những công nghiệp cần tạo lấy cho chúng ta những ngày khi chúng ta còn có sức khỏe, khi chúng ta còn có nhịp đập trong con tim, khi chúng ta còn có sự lựa chọn, khi chúng ta được biết những gì từ sự thật và những gì không đến từ sự thật. Đừng ngoan cố, đừng cứng lòng, đừng từ chối tình yêu của Mẹ, vì chỉ có Mẹ với một sự dịu dàng để dẫn chúng ta về với tình yêu của Thiên Chúa, để chúng ta xứng đáng được đón nhận Lòng Thương Xót của Ngài, để chúng ta xứng đáng được đón nhận nguồn nước tái sanh trong ân sũng, được thánh hóa và biến đổi.

Ngày hôm nay Mẹ cũng cho chúng ta được biết rằng thời gian đã đến; chúng ta cứ tiếp tục trong tình trạng này thì chúng ta phải nhận lấy những hậu quả mà chúng ta chọn nó. Mẹ thì luôn luôn dịu dàng và Chúa thì luôn luôn dành cho chúng ta cơ hội để cứu sống linh hồn chúng ta, nhưng quyền quyết định ở nơi chúng ta, sự hợp tác cũng ở nơi chúng ta và sự tự do mà Chúa tôn trọng đó vẫn thuộc quyền chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta được Mẹ giúp cho chúng ta là ngày kỷ niệm 100 năm Mẹ đến Fatima, và cũng là 100 năm chúng ta hiệp cùng với tất cả những người anh chị em, cả ngàn người hay cả triệu người đang có mặt tại Fatima đặc biệt trong giây phút này, với những lời hướng về thiên đàng, với những lời cầu nguyện. Điều gì sẽ đến và điều gì sẽ xảy ra xin để cho Mẹ hoàn toàn quyết định cho chúng ta; người ở nhà, kẻ ra đi nhưng chúng ta  cùng nhau trong sự hiệp nhất để cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho sự trở lại của con người, cầu nguyện cho những con người sống chưa biết được biết, chưa tin được tin, chưa thấy được thấy và chưa quyết định hãy quyết định sớm để trở về khi thời gian còn kịp; đừng để quá trễ, đừng để quá muộn và cũng đừng để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa để chúng ta hoàn toàn không còn cơ hội. Những gì của ngày hôm nay chúng ta được nghe không tự chúng ta mà là chúng ta được qua Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta vào mỗi một mầu nhiệm; Mẹ muốn chúng ta  hãy dựa vào những mầu nhiệm đó để đi sâu hơn, để biết rõ ràng hơn và quyết định chính chắn hơn, để chúng ta  trưởng thành khi chúng ta  lần hạt Mân Côi, để chúng ta  trưởng thành khi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, để chúng ta  xác tín những gì chúng ta làm, xác tín những gì chúng ta gặp và xác tín với sự thật hay là sự giả mà chúng ta cần được biết qua Mẹ Maria giúp chúng ta trong đoạn cuối của lịch sử hôm nay.

Ngày hôm nay, những gì được nghe, những gì cần thiết là Mẹ muốn chúng ta hãy tiếp tục hy sinh, hãy tiếp tục học nhân đức, hãy tiếp tục loan báo Tin Mừng; hãy tiếp tục đến – không còn là những lời nói mà là thực hành, thực hành trước. Hãy cúi đầu phủ phục trước, hãy thống hối ăn năn bằng những gì chúng ta đã được mà trở về ngày hôm nay thì những người anh chị em của chúng ta cũng sẽ đón được điều này. Đó là sự chứng minh bằng việc làm, gợi ý cho con người ngày hôm nay đừng xúc phạm đến Chúa nữa mà hãy thay thế bằng những sự tạ tội mà ngày hôm nay chúng ta thay thế cho tất cả mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, mỗi một tội nhân hôm nay đến với Thiên Chúa khi chúng ta còn nhịp đập của con tim để phủ phục, để thờ lạy, để van xin và để dâng kính với tất cả những gì mà chúng con, trong sự thấp hèn của chúng con, của anh em chúng con, của thế giới, với lòng ngoan cố cứng lỳ, với sự chai đá mà hôm nay xin Chúa thương vì chúng con biết rằng chỉ có Chúa mới có thể thay đổi họ, chỉ có Chúa mới có thể thay đổi thế giới và chỉ có Chúa mới có thể thay đổi được bộ mặt thế giới qua Chúa Thánh Thần. Đây là điều Mẹ dẫn chúng ta, Mẹ giúp chúng ta và đây là đoạn cuối để chúng ta xin được ơn và được can thiệp với những ngày mà chúng ta  thấy anh em của chúng ta  đang nằm trong sự khuyến dụ của một thời đại văn minh, tinh vi khéo léo, chết dần chết mòn; từ tuổi trẻ cho đến trung niên cho đến tuổi già con người bắt đầu đi vào một thời đại thác loạn, một thời đại biến loạn, một thời đại mà cả linh hồn lẫn thể xác đều chết trong một thời đại của văn minh; nếu không có giáo lý của Chúa, không có chân lý sự thật và không có sự giúp đỡ của Mẹ chúng ta sẽ hoàn toàn bị lừa gạt và nằm trong lưới bẫy của sự dữ đương thời khống chế ngày nay.

Ngày hôm nay đó là những lời được vang vọng, những lời mà Mẹ nhắn gởi qua Fatima hôm nay được sống động trên đời sống thực hành của chúng ta; chúng ta phải gánh trách nhiệm này để nhân chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, nhân chứng cho sự nhắn gởi của Mẹ, nhân chứng cho những việc làm cần cương quyết để trở về với Thiên Chúa, và thay cho những linh hồn nơi chốn luyện hình, thay cho những người chưa biết, chưa tin và thay cho những người trong gia đình của chúng ta để xin được phạt tạ, để dâng kính Thánh Tâm Chúa, để phạt tạ trước Thánh Tâm của Mẹ, để xin tha thứ cho nhân loại, tha thứ cho những người chưa về, chưa tin và tha thứ cho một thế giới đang cầm quyền và không hiệp nhất ngày nay. Xin cho họ nhận ra sự thật này mà trở về với đoạn cuối, vì thời gian sẽ không còn kịp nữa, biến cố đã xảy ra và sẽ còn xảy ra liên miên những ngày sắp tới. Đây là một sự hệ trọng và giá trị rất lớn lao để cứu giúp những linh hồn; Mẹ Maria muốn chúng ta cứ thực hành trước, tiếp tục tiên phong, tiếp tục nhân chứng, mọi việc khác Mẹ sẽ có cách an bài; mong muốn rằng những con tim đang cứng cỏi, những tâm hồn chưa đón nhận lắng nghe và những con tim họ đang cự tuyệt từ chối, có mắt không thấy, có tai không nghe và có trái tim không có nhịp đập hiểu đây là cơ hội cuối cùng của lịch sử và cơ hội dành cho mỗi một người của chúng ta.

Đừng tham lam, đừng ích kỹ và đừng để cho thế giới của con người điều khiển chúng ta và đời sống thiêng liêng của chúng ta thì khô khan, nguội lạnh; chúng ta phải đối diện với Thiên Chúa, đối diện với sự thật và đối diện với sự công bằng. Nếu chúng ta muốn ngay từ bây giờ hãy đến với Mẹ, về với Mẹ, Mẹ sẽ trở thành một Đấng can thiệp cho chúng ta và Mẹ cũng là một Đấng trạng sư giúp cho chúng ta khi chúng ta đến với Mẹ; chạy đến nhờ Mẹ và hoàn toàn lắng nghe để chúng ta hiểu được ý nghĩa của chuỗi hạt Mân Côi, ý nghĩa của mỗi một mầu nhiệm, ý nghĩa của Bốn Mầu Nhiệm mà ngày hôm nay đó là gia tài mà chúng ta  tìm ra được giáo lý, chân lý và điều khiển được tâm tư của chúng ta  xin hướng về những mầu nhiệm này thì Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng và dẫn dắt chúng ta, giúp chúng ta trưởng thành và lớn lên trong ân sũng mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta và hiểu được Chuỗi Mân Côi sẽ bảo vệ chúng ta đoạn cuối của lịch sử, Chuỗi Mân Côi được hiệp nhất tiến dâng thế giới chúng ta sẽ có hòa bình và Chuỗi Mân Côi tiếp tục tiến dâng bằng sự suy niệm nhất định thiên quốc sẽ giúp đỡ chúng ta, và Chuỗi Mân Côi được dâng trong những lúc khó khăn thì Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta một cách đặc biệt theo phương pháp mà Mẹ đã dành cho chúng ta, thiêng liêng nhưng đang hiện hữu.

Đây là những điều mà hôm nay chúng ta xin được kết thúc với Năm Sự Mừng, đặc biệt đúng 100 năm Mẹ dành cho chúng ta ngày hôm nay đặc biệt suy niệm về Bốn Mầu Nhiệm, chúng ta sẽ hiểu thấu những gì vốn không dừng lại tại những lời mà hôm nay chúng ta nghe và trở thành thói quen mà là một cuốn sách lịch sử gồm có sự hiện diện và gồm có những điều mà chúng ta được nghe, được biết một cách sống động, qua Chúa Giêsu Thánh Thể, đi kèm với tất cả những sự bí nhiệm, hoàn toàn mang đến cho thế giới trong đoạn cuối; hiệp cùng với Sáu Lạy chúng ta thấy được một sự phong phú lớn lao mà ngày hôm nay Chúa dành đủ mọi mặt để cứu chúng ta, giúp chúng ta qua Mẹ Maria. Nhất định chúng ta  phải có Mẹ, chúng ta  phải nhờ Mẹ và chúng ta  phải học nơi Mẹ để đời sống chúng ta trở thành tuyệt đối khiêm nhường, để đời sống chúng ta  phải học nhân đức, phải học trở lại bằng một sự quyết tâm thì chúng ta  mới có ý nghĩa trong cuộc sống, bình an của mỗi ngày và chúng ta  không sợ hãi với tất cả những biến cố sẽ đến, và còn bao quanh chúng ta  với những ngày lo lắng, đau khổ và là thập giá mà mỗi ngày chúng ta vác. Xin Mẹ cùng vác với chúng ta và xin cùng với Đức Giêsu cho chúng ta, để đoạn đường kết thúc chúng ta vẫn là người chiến thắng để chúng ta được về với Chúa, về với Mẹ mà chúng ta được dâng kính. Đó là Nữ Vương Thiên Quốc can thiệp cho chúng ta và can thiệp cho toàn thế giới, can thiệp cho những lời chúng ta cầu xin và can thiệp cho các linh hồn đang nằm nơi chốn luyện hình, nhất là những linh hồn mồ côi đang chờ đợi chúng ta mỗi ngày, để chúng ta giúp cho họ, chúng ta hy sinh cho họ, và chúng ta xin cho họ để mọi người đó họ cũng được về với Chúa và họ sẽ giúp chúng ta. Khi họ về với Chúa họ sẽ cầu nguyện cho chúng ta và chúng ta sẽ có sự giúp đỡ của các thiên thần, các thánh trên thiên quốc chúng ta nhất định sẽ thắng được cuộc chiến của đoạn cuối ngày hôm nay, chúng ta nhất định sẽ có nhiều anh em trong sự hiệp nhất, nhiều anh em trong sự phủ phục, nhiều anh em trong sự đầu phục mà về với Thiên Chúa với sự giúp đỡ của Mẹ Maria. Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có th chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (đ biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

error: Content is protected !!