Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 13-6-2017

Ngày 13 tháng 6 năm 2017

 

Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

 

Lucia: Lạy Chúa, 10 giờ 16 phút, ngày Thứ Ba, tháng 6, ngày 13, 2017, tại thánh đường Thánh Têrêsa, truớc thánh tượng Divino Niño Jesus, thánh tượng Mẹ Guadalupe và thánh tượng Thánh Juan Diego mà con có mặt ở nơi đây cùng với hai chị KD., và MN. Cám ơn Chúa đã dành cho con những ngày vừa qua, đồng thời hôm nay đặc biệt chúng con đến đây một cách bất ngờ nhưng cũng nhằm vào ngày 13, giáo xứ tổ chức lần hạt Mân Côi để dâng kính Đức Mẹ. Lạy Chúa, tất cả mỗi một việc đến với con không ngoài sự sắp đặt của Chúa, cũng lấy làm lạ rằng Chúa đã đến với chúng con, qua những hình của Thánh Thể; kỳ này có rất nhiều điều khác biệt, trong hình nhỏ đó con nhìn thấy được khuôn mặt của các vị thánh; đồng thời sáng nay Chúa đến với một khuôn mặt rất là rõ, tối qua cũng vậy. Buổi chiều ngày hôm nay, truớc khi con tham dự thánh lễ Misa thì Thánh Thể của Chúa trở nên màu đỏ; con biết chắc chắn sẽ có một điều gì đó Chúa muốn nói với chúng con cũng như muốn con tiếp tục trong vai trò nhận thông điệp của Chúa. Lạy Chúa, hôm nay Chúa dành cho con được đến đây, tại thánh đường, mọi người đều trở về nhà và thánh đường trở nên vắng lặng, chỉ còn ba chị em con; nơi đây cũng là một nơi Chúa đã dành cho con suốt những năm tháng vừa qua đón nhận Lời của Chúa, hôm nay cũng không ngoại lệ.

 

Thứ nhất, có lẽ rằng trong đại hội con Chưa dành thời gian đón nhận lời của Chúa, cũng có rất nhiều điều gợi lại trong con để diễn tả những gì vốn đã xảy ra và đang xảy ra cho những người con cái của Chúa khắp nơi trên toàn thế giới; đồng thời cũng có những người anh chị em chúng còn vừa mới gặp tại đại hội Thánh Thể mà họ đã tổ chức truớc một tuần. Mỗi một năm chúng con đều đi, năm nay là năm thứ ba chúng con được đến dự đại hội, con nhớ lần đầu tiên chúng con đến dự đại hội, buổi chiều đó rất là trễ, con khao khát đến kịp thánh lễ; cũng có một câu chuyện lạ xảy ra, đó là lần đầu tiên chúng con đến, và lần đầu tiên do nhà dòng mời được Thánh tượng Mẹ Fatima công du từ Pháp. Đó là ngày đầu tiên con đến đó, đã xảy ra một câu chuyện lớn, thánh tượng Mẹ Fatima bị té xuống, do sự bị té xuống đó hào quang rớt ra, và ba chim bồ câu thì một con chim đã bị rớt và không tìm thấy được; đây là một hiện tượng rất lạ mà con nghĩ rằng chưa bao giờ có thể xảy ra nhưng trong cảm nghiệm Mẹ dành cho con được biết vào lúc đó. Con đã được đón nhận lời của Mẹ lúc đó, Mẹ nói rằng: “Mẹ bỏ hào quang của Mẹ xuống ở đó và chọn nơi đó, đồng thời Mẹ cũng để các thiên thần ở lại và xin Chúa Thánh Thần ở lại để ban cho nơi đó sẽ càng ngày tiến triển, là vùng đất được chọn lựa, nay mai rất nhiều người biết và càng ngày thì càng có rất nhiều điều phồn thịnh hơn để nhiều người được biết, nhất là ý nghĩa của đại hội Thánh Thể, đồng thời biết được Chúa Giêsu Thánh Thể.”

 

Điều đó xảy ra cách đây đã hai năm, quả thật hôm nay sau hai năm trở lại thì đúng, tất cả những điều mà Mẹ đã nói đường như đã thay đổi thật sự. Đại hội tổ chức đã được 5 năm, kể từ ngày đầu tiên con đến đã hai năm, nơi đó đã xây thêm những hội trường, đồng thời cũng xây thêm được nhà chầu Thánh Thể. Nhà chầu đó không có ghế ngồi, đến ngồi trên nền nhà; đó cũng là một hiện tượng mà Chúa đã dành cho sự phủ phục, đầu phục mà có lẽ đặc biệt nhà dòng chưa biết, cũng như chưa có một điều gì cả nhưng trong quyền năng phép lạ mà Thiên Chúa đã ấn định và đã thực hiện chọn ở nơi đó; đích thân Mẹ đã đến và Mẹ đã có những điều rất kỳ diệu phù hợp. Mẹ đã bỏ hào quang xuống để đến gần với con người thế gian, đi đến những nơi chỗ gặp gỡ con cái và bắt đầu từ đó có những điều kỳ diệu; đó chính là Chúa Thánh Thần ở lại, đồng thời có các thiên thần. Ngày hôm nay vùng đất của Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm đã trở thành một nơi khá hơn những năm vừa qua, đồng thời có nhiều nơi được xây thêm và trang bị có vẻ khác biệt; đây là năm thứ ba con tới, chắc chắn năm tới cũng như những năm khác nữa, như Mẹ đã nói, nhất định chỗ đó sẽ trở thành một nơi rất là lớn, phù hợp cho tất cả các nơi, nhất là tất cả toàn thế giới và những người con cái xa gần đến tham dự Đại hội Thánh Thể mỗi năm một lần, và tương lai sẽ còn rất nhiều thánh lễ long trọng nói về Chúa Giêsu Thánh Thể. Chắc chắn những gì mà con Chúa nhận được trong kỳ này đó là điều mà Chúa muốn con được về với căn nhà, về với giáo xứ và về ở nơi đây thuộc về những ngày tháng Chúa dành cho con, để được đón nhận những điều mà Chúa cũng như Mẹ muốn nói. Chúa đã đến với con bằng khuôn mặt, khi con bước về tới nhà thì Thánh Thể đã đến, đây là điều thúc đẩy mà con trở lại đây trong sự sắp đặt của Chúa Thánh Thần để con được tường thuật những gì trong đại hội vừa qua.

 

Cảm tạ ơn Mẹ, những lời mà Mẹ đã nói với chúng con cách đây hai năm về truớc hôm nay điều này đã trở thành những hiện tượng thật sự, và còn những ngày trong tương lai, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thay đổi; đó cũng là một vùng đất để chứa những người con khi có những biến loạn ngoài thế giới thì nơi đó cũng là một nơi Chúa chọn để đón nhận những người con cái của Chúa, được che chở tại Thánh Thể, là một vùng đất mà Chúa đã chuẩn bị cho tương lai. Đây là một điều quả thật không phải con người có thể biết được nếu không có Chúa cho phép, nhưng chắc chắn đặc biệt dành riêng cho người Việt Nam, và cũng dành chung cho những ai đến tá túc khi có những hoạn nạn và biến loạn xảy ra, và ngày đó sẽ không xa, cho nên trong những ngày đang còn sắp đặt thì chắc chắn sẽ còn có rất nhiều nơi có thể xây cất them; Chúa cũng cho phép biết rằng những ngày sắp tới, nếu chúng con là những người được mời gọi thì cũng phải đồng công, góp sức để nơi đó có một phần nào đó có sự đóng góp của chúng con. Quả thật là một điều quá hợp lý Chúa đã dành cho chúng con được biết những điều cần phải biết để chuẩn bị những gì vốn không phải là một điều tự nhiên mà trong chương trình của Chúa. Bắt đầu từ khi món quà Sáu Lạy được đến với thế giới thì Chúa đã hoàn toàn sắp đặt để con người ngày hôm nay hiểu được sự hiện diện của Chúa và đoạn cuối của lịch sử. Bởi vì Chúa Giêsu Thánh Thể đã thấy được ngày mà Đức Giêsu bắt đầu đi vào cuộc tử nạn thì Ngài đã thấy được điều gì xảy đến cho những người con cái của Ngài và điều gì sẽ đến với thế giới.

 

Tất cả những việc đó Chúa đã nhìn thấy suốt tất cả, Chúa cũng nhìn được lòng của con người, những người non dại như chúng con, rất khờ khạo, lại ít hiểu biết, lại không chịu học, không chịu nghe, và cũng không chịu đón nhận những gì vốn trong sự thực hành với giáo lý, chân lý và giới răn cho nên chúng con không nắm được điều gì chắc chắn. Chúa thấy được điều đó; Chúa vẫn tiếp tục thương chúng con, dẫu chúng con khờ dại, dẫu chúng con không biết nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa đã đến để cứu chứ không phải đến để tiêu diệt dẫu con người ra sao. Cho nên sự chuẩn bị của Ngài là đúng; Ngài thấy được tội của con người, Ngài thấy được sự phản bội, từ chối của con người, Ngài thấy được lòng dửng dưng của con người nhưng Ngài vẫn là một Thiên Chúa yêu thương và dùng luật yêu thương đó hoàn toàn để bao phủ, chở che và giúp cho con người, những ngày đoạn cuối với những ai thuộc về Ngài, những ai lắng nghe, những ai trở thành dân riêng của Chúa. Đây là điều mà Thiên Chúa đã dùng đủ năm châu bốn bể và mọi cách để giúp con người và đưa họ đến một nơi an toàn qua sự chở che. Ngày hôm nay Chúa muốn nhiều người được biết, nhiều người được nghe sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, đây là mục đích cuối cùng của cuối lịch sử; đồng thời đó là ngày mà con người không qua khỏi – đó là ngày thanh lọc.

 

Chắc chắn, thế giới của ngày hôm nay đã có rất nhiều điều mà chúng con đang nhìn thấy, là một thế giới không hòa bình, và điều đó nó sẽ càng tăng mạnh với con người, vẫn tiếp tục sống trong ngông cuồng tự đại, sống trong thác loạn tự do và sống trong sự xúc phạm đến Chúa, để luật lệ của Ngài và niềm tin ngoài những điều của giáo lý, chân lý. Ngày hôm nay đã có câu trả lời – đã có những người mà chúng con thấy, là những điều dị tợm đáng sợ, ngược lại luân thường đạo lý và ngược lại định luật của Thiên Chúa, hôm nay họ đang xúc phạm đến Thiên Chúa một cách trầm trọng. Chúa Giêsu Thánh Thể đã thấy được điều này trên 2,000 năm, Ngài đã thấy rõ tất cả những người con Ngài, Ngài cũng nhìn thấy được những người con bé nhỏ, dẫu chỉ là một số ít nhưng Ngài vì thương những người con công chính đó, vì thương những người lắng nghe, là những người được chọn để trở thành những người con trong hàng của Giáo Hội, cả cuộc đời của họ tận hiến cho chân lý, sự thật và Tin Mừng; dẫu có rất nhiều người đang sống trong một đời sống mà dường như chỉ có thể lệ, tục lệ nhưng cũng có những người hy sinh, những người bền đỗ, trung thành và chân thành cho đến giây phút này.

 

Hôm nay Chúa nhìn thấy, chắc chắn thế giới của chúng con đang nằm trong tình trạng biến loạn, đang nằm trong tình trạng xao động, con người của chúng con cũng có cặp mắt để nhìn giữa thiện và ác, chúng con cũng đang nhìn giữa thế giới lay chuyển bởi nơi con người trong quyền tự do của cá nhân, đã đến với một mức độ không còn giữ những luật định của Thiên Chúa ban ra. Họ bắt đầu xáo trộn trong cuộc sống giữa người và người, giữa những việc không thể nhưng họ cũng đã hoàn toàn làm khi họ muốn và điều đó đã được thực hiện, những việc trái phép, những việc trái luật, những việc mà con người đi vào tội ác. Chẳng hạn như những việc con người vẫn tiếp tục phá thai, mỗi một ngày không biết bao nhiêu bào thai bị giết đi; đồng thời những em bé chuẩn bị chào đời cũng vì những người cha, người mẹ, và những người chỉ nghĩ đến đồng tiền giết chết những em bé đó. Đó là một điều con người thấy tội ác nhưng ngày hôm nay đối với con người là một điều bình thường, tầm thường, con người muốn thì cứ làm; nhưng rõ ràng là định luật, bởi vì các em bé trong bào thai nó có linh hồn; linh hồn thì không bao giờ chết, những việc bất lương, những việc bất nhân thì oan hồn nó cũng réo rắt. Đây là những việc lương tâm cũng cảm thấy cắn rứt, huống gì Thiên Chúa là Đấng tạo thành; chắc chắn nó khóc than ở trong không gian và nó không nhìn thấy điều gì, lạc lõng giữa không gian mà nó bị chính những người cha, người mẹ của nó, và những người hủy hoại, giết nó, những người chỉ nhìn đến đồng tiền và chỉ nhìn đến những điều mà họ nghĩ đó là việc làm chứ không dùng lương tâm và lương tri với sự thật trong giáo lý. Điều thứ hai, hôm nay đã nhìn thấy những người bình thường, là những người đàn ông cũng như đàn bà, họ lại bắt đầu có những ngày lễ hội, mặc những bộ đồ dị tợm; đàn ông thì hoàn toàn gào thét nhảy nhót. Quả thật là một điều ghê rợn mà ngày hôm nay họ vỗ tay vui mừng ủng hộ; đứa con thuần túy chỉ có 12 tuổi, rất đơn sơ và ngay cả những đứa trẻ 8 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, những đứa đó nó đang đi học, trong vòng tay yêu thương của cha mẹ nhưng mẹ của nó trang bị cho nó, từ một đứa con trai lại làm cho nó trở thành một đứa con gái – đội tóc giả, đánh phấn và dạy cho nó những kiểu múa quả thật làđáng sợ, ghê tởm; đứa trẻ nó còn nói những lời xúc phạm, đồng thời nó còn nói những lời cho những đứa khác nghe với sự khuyến khích. Quả thật một thế giới gì đây? Thế giới đảo lộn luân lý, thế giới đang xúc phạm định luật, một thế giới mà họ tưởng rằng điều này là một điều văn minh mà họ có quyền tự do làm theo cách của con người; quả thật, tội thay và đáng sợ thay, những người làm cha, làm mẹ rất bình tĩnh khuyến khích con cái làm điều này, những người làm cha, làm mẹ vui mừng vỗ tay; còn nhiều người nữa, ủng hộ và còn những đạo giáo của những người mà họ có thể, nói chung là những nhà thờ, không phải là nhà thờ Công Giáo những họ vẫn ủng hộ điều này. Tội thay nữa, những người Kitô hữu, những người có đạo, là những người con của Chúa nhưng khi nhìn thấy những điều này họ cũng đi coi trong cách vui mừng để nhìn thấy và còn cười với điều này.

 

Lạy Chúa, đáng tội nghiệp và tiếc thay cho những người đó; những người đó quả thật không phải là những người bình thường, cũng giúp cho giáo xứ, cũng là những người mà họ đã biết công việc phục vụ của nhà thờ, là những người không phải xa lạ, vì điều mà chúng con nói đây là sự thật, dựa vào sự thật. Tội thay là những người đưa Thánh Thể của Chúa; tội thay là những người thừa tác viên nhưng những việc ghê tởm đáng sợ đó mà họ không gớm để có thể nhận ra mình đang làm gì, và mình thuộc về loại người gì, đang phục vụ cho giáo xứ hay những thánh đường lại đi đến những nơi đó và cười vui mừng, nhìn thấy đó như là một lễ hội. Lạy Chúa, quả thật rất đau lòng, chúng con nhìn thấy đó là những người anh chị em cùng chung một chí hướng nhưng con người đã quá tự do – đã quá tự do. Có những điều xảy ra chúng con mới thấy rằng sợ người hoàn toàn phục vụ cho Chúa với trái tim, với tấm lòng đạo đức, thánh thiện quả thật quá ít, quả thật rất hiếm hoi trong thế giới của nhân loại, còn những người với cuộc sống của bề ngoài và dường như phục vụ cho tiếng tăm, cho thể lệ, và phục vụ để muốn lời khen và còn rất nhiều ý định ở bên trong đời sống của chính họ.

 

Lạy Chúa, quả thật một số đông. Còn rất nhiều điều, nếu không ai nói đến điều này, nếu không ai nhắc nhở đến điều này và nếu ai cũng sợ đụng chạm điều này thì con người vẫn để đó là một điều họ tự do để tiếp tục; nhưng ít ra ngày hôm nay, nói chung với những câu chuyện để có thể trình bày thưa cùng Thiên Chúa, ngay thân phận của chúng con là những người yếu đuối, tội lỗi thấp hèn vẫn còn tiếp tục những điều mà họ hoàn toàn không hiểu, không thấy hay cố tình vi phạm; càng ngày thì càng thấy điều đó càng quá trầm trọng cho một thế giới đang trong tự do và trong tinh vi khéo léo để quyền tự do để lựa chọn, hoàn toàn loại bỏ giáo lý và không tin vào Chúa. Nhìn những cảnh thật là đáng sợ ghê tởm, là một con người nhưng trở thành những điều dị tởm mà con người vẫn tiếp tục để hăng say, cười đùa và còn cho đó là một thời đại văn minh; số người này quả thật không ít, gần nữa triệu người ủng hộ cho vấn đề này. Quả thật là một con số không nhỏ Chúa ơi!

 

Lạy Chúa, đây là một điều mà ngày hôm nay đau lòng cho những người có thân nhân, đau lòng cho những người con trong giới trẻ của ngày nay, và đau lòng cho niềm tin bị mất trong một thời đại mà ngày hôm nay con người đi vào trào lưu của một cuộc sống tinh vi và khéo léo; bưng bít tất cả và dẫn dắt con người đó, những tuổi trẻ đó, những đứa trẻ đó hoặc những người trung niên, những người đang có những điều mà họ đã dựa vào cách thức suy nghĩ họ cho đó là những người tự do bởi vì họ không có cảm giác nhưng họ là một phái nữ. Phái nữ thì trở thành nam và nam thì trở thành nữ, quả thật là một điều đảo lộn. Lạy Chúa, điều này chắc chắn đã làm cho Trái Tim Chúa rất phiền mưộn, và cũng tội thay cho nhân loại của chúng con trong thời điểm hôm nay, chỉ tại nơi đất của chúng con đang cư ngụ thì hết nửa triệu người rớt vào tình trạng này; trong số đó có cả những người ủng hộ và cả những người mang những bệnh tật mà họ hoàn toàn hân hoan, họ cho đó là một điều tự do và họ công khai để chống đối luật của Chúa, và công khai tự biện hộ cho điều này để trở thành những điều tự do mà họ đang thực hiện.

 

Lạy Chúa, chắc chắn Chúa biết, chắc chắn Chúa thấy và chắc chắn Chúa rất rõ nhưng Chúa vẫn làm thinh, bởi vì những người con đang rớt vào tình trạng đó – có những người là nạn nhân, có những người hoàn toàn không biết nhưng bị khuyến dụ bởi một thời đại quá tự do trong quyền của cá nhân, có những người vô tình cũng như có những người đã cố ý. Ngày hôm nay chúng con biết nói sao với thân phận con người, với thân phận của đồng loại nhưng họ đã, đang và còn tiếp tục làm cho Trái Tim của Chúa vỡ nát vì sự từ chối, vì sự xúc phạm, vì điều mà con người coi thường luật lệ, coi thường giáo lý và coi thường giới răn; đã đến một mức độ và số người không ít, tính cả toàn thế giới thì chắc chắn số này còn tăng gấp bao lần. Lạy Chúa, chúng con không biết nói gì hơn, chỉ thấy rằng đau lòng cho thân phận làm người của những người anh chị em, sao họ lai tiếp tục với một con đường sai trái, lầm lỗi. Chắc chắn con đường mà họ đang chọn không phải là con đường sự thật của một con người, dẫu có biết bao điều nhưng không thể trở thành những việc mà ngày hôm nay mọi người cũng phải đáng sợ; nếu có một trái tim bình thường, tầm thường, thì không ai chấp nhận với những điều oái oăm, kỳ lạ mà con người đã tạo nên do bên trong một điều mà họ đã hoàn toàn không biết.

 

Lạy Chúa, tiếc thay và tội thay cho những gia đình có những người con mang tâm bệnh này, chúng con không nhìn về cách tiêu cực mà chúng con nhìn về cách tích cực. Lạy Chúa, họ là những người theo tâm tư có thể nói chúng con thấy họ là những người đáng thương và đáng tội nghiệp, họ đã bị lừa gạt bởi một lưới bẫy của thần dữ, nó dùng đủ cách thức mà họ không biết. Họ đang làm tay sai và họ đang làm những việc không phải là một việc chính đáng của một con người bình thường, nhưng họ mang thân xác của một con người; họ mang thân xác và một trái tim biết yêu, biết thương và biết chọn lựa; có tài năng, kiến thức, học thức nhưng đời sống thực hành và con đường quyết định, quả thật, là một điều bại hoại và băng hoại. Tội cho họ và tội cho một đất nước chung chạ và có với những người không hề biết những gì là luật của Chúa, luật của công bằng, luật của sự thật và luật của con người với lương tâm và lương tri. Chúng con phải thay thế cho họ để xin Chúa thương và phủ phục trăm ngàn lần xin lỗi Chúa, bởi vì những người mà họ hoàn toàn trong sự kiêu ngạo ngông cuồng này, cả một cuộc đời chắc chắn họ không biết bao giờ để trở lại, họ không biết nhận ra những gì Thiên Chúa yêu thương, họ không nhận ra những gì là ơn cứu độ và họ vẫn tiếp tục nhốt mình ở trong cảnh sống của một thế giới phù du và phù vân, rồi đây sẽ ra sao?

 

Chúng con không dám có thể nói lên lời những trong luật công bằng, xin Chúa cho họ một cơ hội, đây là điều mà Chúa muốn chúng con thay thế cho họ, tiếp tục với những ngày tháng âm thầm; những ngày tháng chúng con còn có cơ hội để phủ phục, để thờ lạy, để tạ tội, để xin lỗi và còn những gì có thể làm trong sự hy sinh để xin Chúa thương xót những người khi họ có một đôi mắt và còn một chút lương tâm để sớm trở về truớc ngày mọi sự sẽ đi vào thanh lọc. Chúa sẽ đến, bởi vì không thể để cho sự tự do nơi con người quyết định mà là chỉ một thời hạn, vì những điều mà họ quyết định để chọn lựa thì cuộc sống họ sẽ lãnh nhận những gì thuộc về họ, còn những gì thuộc về Chúa và thuộc về tình thương, tình yêu mà Ngài rộng lòng tha thứ, vẫn được cứu, vẫn được giúp và vẫn được tha thứ. Đối với Thiên Chúa, Ngài không trách những con người của chúng con phải trở về trong quy luật của chính Ngài, vì Ngài là một Thiên Chúa chân thành và chân thật, không có bất cứ điều gì trong sự hoen ố tối tăm, với sự thiển cận của con người đã và đang. Thiên đàng không thể có chỗ cho những kẻ bất tuân; thiên đàng không thể để cho những người không biết và không nhận ra Đức Giêsu Kitô, và ơn cứu độ mà Ngài đã đổ xuống để cứu thế giới, và thiên đàng không đón nhận những ai không thống hối và trở về.

 

Đây là một điều cần nhất con người cần nghe, cần biết, và đó là một tội tày trời, xúc phạm đến Thiên Chúa với luật định của Ngài. Hãy nhắc để nhớ rằng Đức Chúa Cha đã tha cho con người rất nhiều lần nhưng con người vẫn tiếp tục giữ lấy những gì của con người, giữ lấy những việc vốn vẫn sai trái mà ngày hôm nay vẫn và còn. Hãy đi vào Phúc Âm để nhớ lại rằng thành Sodoma ngày xưa và thành Gomora bị diêm sinh; đó là điều có thật và hôm nay điều đó sẽ đến một cách không xa; nếu tiếp tục sống trong sự ngông cuồng, tiếp tục thách thức và tiếp tục xúc phạm đến Chúa thì liệu tất cả những gì của ngày hôm nay – không còn là những ngày mà con người có thể ỷ lại mà Chúa đã đến và đang đến. Chúa thưởng cho những người công chính nhận ra Ngài, và Chúa cũng tha cho những kẻ thống hối ăn năn; Chúa là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và nhân từ. Chúa thường nói là: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết những Ta muốn nó thống hối và được sống”.

 

Hỡi những người đang sống trong một đời sống chọn lựa sự tự do cuồng loạn kia, nếu có tai thì hãy nghe, có mắt thì thấy và trái tim để cảm nhận; đừng bị lừa gạt bởi sự dữ, đừng bị lừa gạt bởi một thế giới của đèn màu. Các ngươi đang hoàn toàn sống trong sự hỗn loạn, đang sống trong thác loạn, các ngươi đang đón nhận ánh sáng của mặt trời công chính nhưng các người sống trong bóng tối của tội lỗi, của bóng đen, của sự dữ bao phủ bởi những lưới bẫy dày đặc mà các người đang quằn quại và bị cột chặt bởi những con rắn. Đây là những điều cần phải nghe, cần phải biết trong sự khuyến nhủ của đoạn cuối lịch sử, đây là lần cuối cùng mà Thiên Chúa sẽ tha thứ cho những ai quay và trở về, những ai thống hối và ăn năn; đừng tiếp tục với những điều tự do mà các ngươi không nhận ra sự thật, các ngươi không nhận ra chân lý và các ngươi vẫn tiếp tục sống trong những ngày tháng để nuôi tội, dưỡng tội thì các ngươi phải lãnh lấy hậu quả với một nơi thuộc về các ngươi. Ngày hôm nay không phải là lửa diêm sinh sa xuống như thành Sodoma mà các ngươi đang sống với những ngày ấm êm thì tự động sẽ có một sự bất ngờ phủ xuống; nếu các người không kịp thống hối ăn năn thì ngọn lửa sẽ được đốt lên, và tất cả những điều trong giây lát thì hoàn toàn sẽ trở thành không còn một điều gì với tất cả những người nằm trong tình trạng này.

 

Cho nên hãy nghe, vì đây là những điều cuối cùng của lịch sử và cũng là một lần nữa để nhắc lại; Chúa đã dùng đủ mọi cách để cứu những người tội lỗi và khuyên nhắc để họ được sống nhưng chính họ quyết định đi vào cái chết, không lắng nghe và còn tiếp tục ngoan cố, cứng lì và còn tiếp tục trong sự xúc phạm thách đố thì tất cả những điều này cần phải chuẩn bị, bởi vì ánh sáng chỉ cần một vài giây phút thì hoàn toàn đốt sạch, không còn bất cứ một ai đi ngược lại luân lý với sự thật mà hôm nay cần nghe và cần biết. Không phải là những giây phút để dọa hoặc hăm dọa như con người đang suy nghĩ, và dựa vào những sách vở mà họ không tin; đây là điều cần phải nghe và cần phải biết, để sớm trở về trong những ngày hồng ân và ân sũng; chắc chắn có những người sẽ rớt vào tình trạng này vì bị bắt buộc; chắc chắn sẽ có những người vì họ chưa hiểu, chưa biết nên trở thành những nạn nhân. Chúa thương những người đang sống trong tình trạng không biết nhưng bị bắt buộc và trở thành nạn nhân; tội chưa đáng chết, chỉ cần thống hối ăn năn, chỉ cần lắng nghe và trở về thì nhất định ánh sáng sẽ bao phủ và sẽ được cứu trong một thời điểm hồng ân ân sũng và là ân xá. Nếu qua thời điểm của ân xá, chắc chắn con người sẽ hoàn toàn đi vào ngày công bằng thì nhắm con người, đối với sự công bằng, chắc chắn sẽ không lọt bất cứ một ai, bởi vì thế giới của loài người sống trong bóng tối, trong tội lỗi và còn rất nhiều điều thiếu sót, hoàn toàn bất tuân và đầy cả khiếm khuyết, nếu Chúa dung theo luật công bằng chắc chắn chúng ta không ai có thể gánh được. Ngày hôm nay, xin tất cả những người anh chị em, chúng ta là những người đồng loại, là những người anh chị em dẫu khác ngôn ngữ, khác biệt giới; các anh chị là những người có tài năng, còn rất nhiều điều kiến thức học thức, xin đừng để những điều ham muốn trong đời sống, bị văn minh lôi cuốn, bị sự tinh vi khéo léo nó đã làm cho các anh chị bị mù quáng, rớt phải lưới bẫy, nó đang lấy đi cả linh hồn, cả thể xác của tất cả các anh chị. Hãy trở về với tình thương của Chúa Giêsu, Đấng cứu độ; hãy trở về với Đấng yêu thương các anh chị và chết đi cho anh chị được sống, và được sống mãi mãi trong sự sung mãn mà linh hồn của các anh chị sẽ được đón lấy đời đời.

 

Hỡi tất cả mọi lứa tuổi, mọi thành phần, bởi vì tình thương của Chúa quá bao la và lòng nhân hậu của Ngài không muốn tiêu diệt bất cứ ai nhưng trong tình trạng của ngày nay nếu các anh chị hoàn toàn không lắng nghe và còn tiếp tục, điều mà các anh chị đã quyết định thì chắc chắn anh chị sẽ biết rằng Chúa sẽ có cách. Ngài là một Đấng đã ẩn mình từ xưa đến nay, nhưng Ngài ẩn mình để luôn luôn nhìn thấy các anh chị, Ngài ẩn mình để chờ đợi các anh chị, Ngài ẩn mình để nhìn thấy rằng thế giới với bộ mặt thật mà con người cần phơi bày. Chúa là một Đấng yêu thương cho nên Ngài đã yên lặng chờ đợi ngày quý vị trưởng thành, ngày quý vị ý thức và ngày quý vị nhận ra giữa điều lành và dữ, giữa Thiên Chúa đầy quyền năng và giữa sự dữ nó đang cầm buộc tất cả các anh chị. Nó có thể cung cấp cho các anh chị đủ mọi cách: tiền bạc, danh vọng, nhục dục, tài năng và còn rất nhiều nhưng xin hỏi lại mỗi một người – các anh chị có thể vui trong cuộc sống của hiện tại nhưng các anh chị phải trả với một giá đời đời một nơi với những người không thuộc về Thiên Chúa, phải trở về ở nơi đó và phải bị xử phạt mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi. Nơi đó chỉ là một nơi nóng nảy, khóc lóc, nghiến răng và còn những điều đáng sợ ghê hồn hơn nữa; hãy nhớ rằng những gì cần thiết thì các anh chị đã được nghe, đã được biết với lời khuyến cáo vào những ngày còn và cuối.

 

Không phải tự động để nói điều này mà tình thương của một Thiên Chúa vẫn còn ở lại, đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Các anh chị đã hạ nhục Ngài rất nhiều lần vì các anh chị đã sống trong một đời sống, các anh chị có tổ chức các Thánh Lễ Đen, các anh chị sỉ nhục. Các anh chị biết chắc Chúa yêu thương và đầy quyền năng, Ngài vẫn tiếp tục nhìn thấy những điều mà các anh chị đã hoàn toàn làm theo cách bẩn thỉu, làm theo cách mà con người chưa có thể diễn tả được bằng lời với những cách thức mà các anh chị đã suy nghĩ, đã thực hành. Nhưng quả thật các anh chị không làm gì được với một Thiên Chúa cho dù các anh chị dùng đủ mọi cách, bởi vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài có cách tạo dựng nên anh chị và Ngài có cách sẽ tiêu huỷ đi những gì không thuộc về Ngài, nhưng bởi vì ngày hôm nay vẫn còn, các anh chị nghĩ rằng các anh chị thắng được cuộc chiến của ngày nay hay sao? Chúa chưa ra tay; bởi vì Chúa thương các anh chị, chưa ra tay là bởi vì khi Ngài ra tay thì không có một bóng dáng nào, hay không có bất cứ một người nào còn sống sốt khi họ không thuộc về Ngài. Với sự ra tay hùng mạnh của Chúa chắc chắn thế giới sẽ đi vào với những ngày đoạn cuối và trở nên điêu linh, cho nên, hay biết rằng những gì của ngày hôm nay là những điều mà Chúa chờ đợi và cho phép anh chị, để được nhận ra Lòng Thương Xót, và tình yêu vô biên bất tận qua ơn cứu độ và giá Máu mà Đức Giêsu đã đổi lấy cho các anh chị.

 

Đừng tiếp tục cứng lòng; đừng tiếp tục ngông cuồng tự đại; đừng tiếp tục từ chối tình yêu và lòng khuyên nhắc của Ngài và đừng từ chối giáo lý vốn có, đã có, đang có và mãi mãi sẽ được thực hiện cho đến đoạn cuối của lịch sử. Đây là những điều cần nhắc nhở, vì Chúa còn thương các anh chị, Chúa quá thương các anh chị và ngay cả chúng tôi không hề có một điều gì có thể có một cặp mắt nhìn khác lạ, đối với tình thương và những người tiếp tục nhìn thì các anh chị là những người đáng tội nghiệp, đáng thương và là những người mà các anh chị không biết tương lai của chính mình. Đừng tiếp tục theo sự khuyến nhủ của một con người mà không phải có đạo lý, không phải là một Thiên Chúa yêu thương chết đi cho các anh chị được sống, các anh chị được dưỡng nuôi nơi thân xác, của mình bằng tiền bạc, bằng nhục dục, bằng tham lam và trái ngược luân lý, điều này làm sao có thể tồn tại và sinh tồn? Những kẻ bất chính sẽ không bao giờ còn và vĩnh viễn, chỉ có những người công chính, kết cuộc họ sẽ là những người thắng trận. Các anh chị dư biết – đối diện giữa con người và con người còn có những điểm mà hoàn toàn sự thật vẫn thắng, huống gì là Thiên Chúa với quyền năng.

 

Các anh chị hãy bỏ hết tất cả để trở về, cho dù thân phận có biết bao nhiêu điều bệnh tật, nhưng hãy tin vào Chúa; Ngài sẽ thương xót, cứu giúp anh chị. Những gì đối với con người không thể nhưng đối với Thiên Chúa mọi việc đều có thể, là một thời điểm quyền năng của Ngài đã tỏ hiện, một thời điểm mà Ngài đã để chúng ta gặp gỡ, một thời điểm Ngài khuyên nhắc; đó là ánh sáng đã đến, ánh sáng đang chuẩn bị và cũng để cho những người tiếp nhận ánh sáng đó cũng đủ sức và có ánh sáng khi Ngài đến một cách bất ngờ thì ánh sáng sẽ bao phủ, ánh sáng sẽ cứu giúp những ai còn tồn tại. Còn nếu các anh chị không chuẩn bị cho mình, hoàn toàn chỉ chọn những gì của thế gian thì chắc chắn khi ánh sáng đến, bóng tối sẽ bị hủy diệt. Hy vọng các anh chị nghe và có những người nghe để được biết những gì cần chuẩn bị cho linh hồn của các anh chị. Nửa triệu người với những ngày hân hoan mừng ngày lễ hội của những người đi vào với một giới đồng tính luyến ái; nụ cười sặc sỡ của buổi hội thì nụ cười đó cũng sẽ đổi lại những tiếng khóc than ở nơi chốn hỏa hình vĩnh viễn muôn đời; trong nữa triệu người đó, chắc chắn, sẽ có những người họ cũng đang muốn trở về; khi họ đối diện với sự thật, quả thật là những điều đáng sợ và quá ghê tởm; bởi vì họ đã lỡ chân, nhưng những gì mà các anh chị thấy được, nếu các anh chị đón nghe những lời mời gọi thì các anh chị hãy tin và trở về với Chúa đi; hãy trở về và xin được phủ phục Ngài; hãy trở về với một tấm lòng thống hối ăn năn, xin từ bỏ. Chúa nhất định sẽ tha, Chúa nhất định sẽ cứu các anh chị bằng cách này và cách khác qua quyền năng mà Ngài đã có và đang có.

Đừng sợ! Ngày hôm nay không phải là những câu chuyện của thần thoại, những câu chuyện của phim chưởng mà chính là những câu chuyện có thật, vì trong thiêng liêng các thiên thần vẫn tiếp tục đến thăm thế giới bằng những ánh sáng bay bổng trong không gian; Chúa cũng đã từng đến viếng thăm bằng ánh sáng, vô hình nhưng đang hữu hình. Đối với Thiên Chúa, chúng ta hãy tin vì những điều có thật mà Ngài đang tỏ bày để cũng cố cho các anh chị và cũng cố cho toàn thế giới, cũng cố cho mỗi một tội nhân và cũng cố cho tất cả những người con của Ngài, để được nhận thấy vinh quang của Ngài, quyền năng của Ngài, và một Đấng thượng trí luôn cứu chớ không phải hủy hoại. Nếu bị hủy hoại vì chính chúng ta chọn con đường đó, chúng ta từ chối Chúa, chúng ta chọn con đường thì chúng ta đã tự hủy hoại chúng ta. Đây là những điều mà hôm nay tất cả những người có cơ hội đón nhận, lắng nghe thì hãy nhận ra những gì vốn mình đang mang thân phận, không phải chỉ là những người đồng tính luyến ái không mà là những người đang mang những chứng bệnh – đó là những chứng bệnh đi ngược lại luân thường đạo lý, dối trá và một đời sống chỉ là bề ngoài nhưng bên trong thì sự ghê tởm đáng sợ, lợi dụng danh tiếng và chức vụ.

 

Đây là những điều nói chung với tất cả những ai đang nằm trong sự bất chính; hãy đứng dậy và chổi dậy, lắng nghe và áp dụng trong tất cả mỗi một người, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò; đừng để cho những gì quý vị nhận ra, quý vị có thể che đậy được, che đậy được người đời, che đậy được gia đình, che đậy được những nơi cho quý vị đang phục vụ hay đang sinh sống nhưng quý vị không che đậy được Thiên Chúa, bởi vì Ngài thấu suốt trong lòng của quý vị, Ngài thấu suốt được tư tưởng của quý vị. Ngài đã để những năm tháng mà quý vị tự do nhưng đã đến ngày quý vị phải đến với sự thật, vì không ai có thể che đậy được truớc Đấng Thiên Chúa, là một Đấng chủ quyền, một Đấng tạo thành trời đất muôn vật, một Đấng tạo thành con người và một Đấng đã chết thay cho con người và là một Đấng giàu lòng thương xót mà ngày hôm nay Ngài dùng lời lẽ để nhắc nhở, cứu và dẫn đưa các anh chị trở về. Đây là một cơ hội vào những ngày đại hồng ân và cũng là một cơ hội sau những năm tháng mà quý vị vẫn tiếp tục thì đoạn cuối chúng ta không còn cơ hội.

 

Đã đến ngày – khi Chúa đến bất ngờ thì con người không còn cơ hội; đừng khóc lóc, đừng van xin vì đã quá muộn màng, thừa lúc hơi thở đang còn, thừa lúc lý trí minh mẫn, thừa lúc quý vị nhìn thấy những điều đáng sợ đó mà lui bước sớm để được Chúa xót thương, để xứng đáng là những người con tập tành cho mình bắt đầu có ánh sáng. Khi quý vị thống hối, khi quý vị ăn năn, khi quý vị tin vào Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô chết cho quý vị, và giá Máu của Ngài vẫn là một giá Máu duy nhất để gội rửa tội lỗi của quý vị. Đừng sợ và đừng nghĩ rằng mình quá tội, không trở về hay mình đã như vậy Chúa không nhận lời, đừng để cho những gì trong tư tưởng của quý vị lôi cuốn quý vị ra khỏi tình yêu của Chúa. Quý vị có phạm tội đỏ như hạt điều Chúa vẫn tiếp tục tha khi quý vị thống hối ăn năn và khi quý vị hết lòng, hết con tim và mọi sự đầu phục, Chúa cũng có thể gội rửa quý vị bằng Máu của Ngài để quý vị trở nên trinh trắng, để trở nên trong trắng, trở nên trắng như tuyết. Quý vị hãy yên tâm, hãy dựa vào Lòng Thương Xót của Chúa, hãy đến với Chúa một cách thành tâm; cho dù quý vị như thế nào, Chúa biết được tâm tư của quý vị. Chúa cần nhất là trái tim của con người, Chúa cần nhất là sự thống hối của con người và Chúa cần nhất là sự trung thành và bền đỗ; nhất định Ngài sẽ tha. Đây là những năm tháng hồng ân, những năm tháng ân sũng; hôm nay Chúa Giêsu Thánh Thể đang đi tìm từng người một, những giòng lệ của Mẹ Maria gội rửa cho chúng ta truớc khi gặp gỡ Ngài, bằng món quà Sáu Lạy mà toàn thế giới, mọi vai trò, mọi tầng lớp đều có thể sử dụng để xin được Chúa tha thứ để mỗi một người chúng ta gặp gỡ Chúa và xin với Ngài, để chúng ta được sống với những ngày mà Chúa dành cho chúng ta những ân huệ cuối cùng của cuối lịch sử.

 

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con cùng với những người anh chị em có mặt trong đêm nay, để nói lên những điều mà Chúa Thánh Thần muốn nhắc nhở thêm cho thế giới chung, với những điều đang xảy ra, đã xảy ra của những người hoàn toàn tiếp tục trong những ngày tháng quá tự do, và họ vẫn tiếp tục xúc phạm đến Chúa. Những ngày vừa chúng con đến để tham dự đại hội, chúng con thấy được một số người quá đông, nhiều hơn những năm vừa qua, những người đó họ cũng mang một tâm tình; chắc chắn mỗi một người của chúng con đều có những ước nguyện, đều có những bâng khuâng trăn trở. Chắc chắn cũng có những điều ở trong lòng mà không thể bỏ xuống được, trong đó cũng có những nổi loạn, ngoại loạn; chắc chắn sẽ có rất nhiều bất chính và những đời sống mà con người của chúng con đã và đang giữa thế trần, nhưng chắc chắn cũng có những trái tim đơn sơ bé nhỏ, nhưng trái tim trong tâm tình sốt sắng đến để xin được Chúa thứ tha và trở về. Chắc chắn cũng có những tâm hồn với trái tim, với lòng tin, họ đã từng đến đó trong một đời sống phụng sự và phục vụ; chắc chắn cũng có những trái tim họ chỉ đến đó vì hiếu kỳ, và chắc chắn cũng có những người đến đó, qua những cái tục lệ và đời sống vẫn là những ngày bình thường và tầm thường. Bởi vì lẽ đó, cho nên Chúa cho chúng con được nhận ra số đông con người, nhưng số đông đó hy vọng xin Chúa ban cho họ trái tim để họ đến với tâm tình tôn sùng, tâm tình nhận ra sự thật để về với Chúa. Họ đến đó để được nghe và được đánh động qua những bài giảng của các vị linh mục và cũng nghe những lời của Tin Mừng xuyên qua trái tim, xuyên quá nỗi lòng, xuyên qua hoàn cảnh để họ có thể thấy được Chúa yêu thương họ và bắt đầu từ đó cuộc đời sẽ được đổi mới.

 

Cho nên, đại hội Thánh Thể không phải là một sự tầm thường, bình thường như con người đến để dự tiệc và trở về mà chính Chúa, là một Đấng hiện diện qua một tấm bánh nhỏ đó – để nhìn thấu suốt tất cả từng đứa con một, thấu suốt tất cả mỗi một người một, có mặt tại nơi đó, dẫu là những người đang làm những công việc và những công tác bé nhỏ nhưng Chúa nhìn thấy hết tất cả. Vì lòng chân thành của họ, vì lòng miễn cưỡng của họ, hay vì đời sống chỉ đến đó vì hiếu kỳ, nhưng tất cả mọi mặt, mọi vấn đề Chúa chỉ có mục đích duy nhất, Chúa là tình yêu, Chúa là ánh sáng, Chúa xuyên qua tất cả những ơn lành để con người được đứng dậy, dẫu họ nằm trong yếu đuối không thể nhưng Chúa là sức mạnh, Chúa là ánh sáng; Chúa là tình yêu; Chúa là sự sống lẽ phải và là một ánh sáng bao phủ trong quyền năng làm cho con người yếu được trở nên mạnh, con người tận tâm thì họ sẽ được đón nhận sức mạnh của một món quà lớn lao mà Chúa đổ thêm đức tin cho họ, và còn những người chưa biết, chưa tin cũng có cơ hội mở mắt, mở tai, mở lòng để thấy được tình yêu mà Chúa đã dành cho con người và sức mạnh của ơn Chúa để làm cho con người trở nên biến đổi và được thánh hoá. Còn rất nhiều điều nữa để hiểu được ý nghĩa của đại hội Thánh Thể, hiểu được ý nghĩa của Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn còn và ơn thánh của Chúa Giêsu Thánh Thể đổ xuống tràn lan trên mỗi một tội nhân, trên mỗi một cá nhân, trên mỗi một linh hồn và trên mỗi một con người thống hối, ăn năn. Chúa Giêsu Thánh Thể thúc đẩy những vị mục tử của Ngài, thúc đẩy những đứa con của Ngài trở nên thánh thiện, trở nên yêu mến, trở nên có trách nhiệm, bổn phận và trở nên thiết tha với một đời sống tận hiến, trọn vẹn trong chức vụ của mình.

 

Quả thật, Chúa là một Thiên Chúa đầy cả phong phú mọi mặt trong ơn thánh của Ngài, luôn luôn đưa dẫn con người quay trở về; chỉ là điều con người quá yếu đuối, quá thấp kém, quá thiển cận và quá non nớt đức tin, đã biết bao lần không hiểu, không biết, cho nên đời sống họ không được đụng chạm. Họ vẫn mong muốn khao khát đến; họ đến nhưng sau khi trở về vẫn là những ngày tháng của tối tăm, những ngày tháng nuôi tất cả những gì vốn trong đời sống của bình thường, tầm thường giới hạn của con người. Tất cả những điều đó là những việc mà con người đã và đang, nhưng Chúa là ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của sự thật, ánh sáng của chân lý và công lý chiếu dọi trên những người con bắt đầu từ những người đến dự đại hội Thánh Thể, một số người hiện tại giới hạn hôm nay nhưng sẽ còn rất nhiều người; từ những người đó sẽ còn những người khác, và những năm tháng sắp tới họ sẽ đến gấp bội. Còn rất nhiều người sẽ đến, bởi vì chỉ có Chúa mới có thể cho họ bình an, cho họ sự sống, cho họ nguồn hy vọng, cho họ một niềm tin cậy và giải thoát cho họ những điều cực kỳ trong cuộc sống mà họ đang vướng phải, khó giải quyết và khó đối đầu.

 

Xin Chúa thương xót và đón nhận những gì mà ngày hôm nay con người của chúng con đang bị nằm trong tình trạng lẩn quẩn, nằm trong tình trạng gò bó, nằm trong tình trạng khó giải quyết giữa cuộc sống và lệ luật ngày nay; xin Chúa thương xót nhìn đến chúng con và cho những người đó đón nhận. Đó là điều cần thiết nhất, cả linh hồn lẫn cả thể xác, để đón nhận món quà duy nhất mà Chúa đã dành cho đoạn cuối của lịch sử. Con người hãy trở nên khiêm nhường, hãy trở nên tin tưởng và về với Chúa, bằng một trái tim, bằng cả tấm lòng, để đầu phục, phủ phục trong tâm tình thống hối ăn năn, bên trong cũng như bên ngoài, thiết tha cải thiện và cầu nguyện. Sự cầu nguyện đó sẽ giúp cho tất cả những người con của Chúa được đón nhận, đó là sự mở mắt của linh hồn, mở mắt của con tim, mở mắt để nhận ra được tình yêu và sự thật, để đôi tai được nghe, trái tim cảm nhận và sự quyết định trong tâm tình mà mỗi một người phải luôn luôn nhìn đến thân phận yếu hèn, bất chính, thấp hèn của con người mà trở về bằng một lòng thống hối, thật sự ăn năn, để được thứ tha, để được xóa tội, để được cứu giúp và để được trở nên ánh sáng.

 

Ngày hôm nay là ngày Chúa muốn con tường thuật điều này để nói trong những gì vốn chưa được tường thuật tại đại hội, gồm có rất nhiều mặt để đem đến cho cả thế giới. Mọi tầng lớp, mọi vai trò cần đón nhận, lắng nghe những việc mà hôm nay, đó chính là một bí tích âm thầm nhỏ bé kia, nhưng lớn lao khi có điều gì mà Chúa muốn nói cho cả thế giới, đó cũng là một trọng điểm lan tỏa khắp nơi trên toàn thế giới; những ai rớt vào tình trạng nào, hoàn cảnh nào, và vai trò nào cũng được nghe và cũng được đón nhận mà đứng dậy. Khoan tự ái, khoan từ chối, khoan đoán xét, bởi vì có rất nhiều điều mà Chúa đã dành cho con người của chúng ta qua bao thế hệ, qua bao thế kỷ, nhưng vẫn tiếp tục với những ngày tháng mà chúng ta chọn lựa. Ngày hôm nay vẫn khóc than, vẫn là những ngày mà chúng ta đang sống giữa hoạt cảnh không hòa bình và còn biết bao nhiêu điều nếu chúng ta không về với Chúa, không gặp gỡ Chúa, không biết cầu nguyện, không biết cải thiện, không biết lần hạt Mân Côi và cũng không biết chạy đến với Mẹ thì chúng ta không còn chỗ nương tựa, chúng ta không còn chỗ gởi thác, chẳng ai bảo đảm và che chở cho chúng ta khi những việc biến loạn xảy ra. Chúng ta phải đối đầu, và kinh hoàng sợ hãi, vì là một thân phận của con người, khi chúng ta có sức khỏe và đất nước hòa bình không có điều gì thì sống trong sự tự do, nhưng khi có điều gì xảy ra, con người trở nên hỗn loạn biết chạy vào đâu, biết nương nhờ ai, và ai sẽ là người cứu giúp chúng ta và cứu giúp nhân loại trong những lúc biến loạn đó?

 

Ngày hôm nay, tất cả mỗi một người đều phải nghe, phải đón nhận, bởi vì giờ đã đến và mọi sự cũng đã hoàn tất điều mà Chúa đã thường nói; tất cả những điều mà Ngài đã đem lại cho thế giới qua Phúc Âm và Tin Mừng. Đặc biệt, Ngài nói với các tông đồ: “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế”. Hai chữ tận thế đã được nhắc nhở nơi Đức Giêsu Kitô; ngày tận thế chúng ta đã sắp sửa nhìn thấy, bởi vì thế giới này đang trong tình trạng với những ngày không hòa bình, nếu thật sự điều này cứ tiếp tục thì thế giới sẽ trở thành một đại chiến thứ ba đang chờ đợi và khi đại chiến thứ ba xảy đến, liệu chắc chúng ta có còn ở trên thế giới này hay không? Và chúng ta nếu có còn đi chăng nữa thì sẽ trở thành những người dị tật, và chúng ta nếu còn sống sót cũng không phải là một con người đã hoàn toàn bị bệnh tật, bị thiêu hủy bởi khoa học, bởi vũ khí hạt nhân mà ngày hôm nay tất cả những nơi chỗ, là những đất nước có tiếng tăm cũng chuẩn bị cho chính mình, khi có điều gì cần thì điều đó sẽ bùng nổ. Chắc chắn, chúng ta với tình trạng của ngày hôm nay, chúng ta biết được sẽ có một ngày đó, bởi vì con người đã nhất định; chúng ta loại bỏ những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta qua giáo lý và cho chúng ta qua giới răn, chúng ta đã hoàn toàn hủy hoại, thì ai sẽ là người thống trị? Thiên Chúa sẽ trở về thiên quốc, và nếu thật sự Ngài không quan tâm nghĩ đến những người công chính vẫn còn thì chúng ta sẽ rơi vào tay của thần dữ, lúc đó chúng ta cũng phải bị chết dần, chết mòn, vì là một con người sống nếu không có con tim, tình yêu thương và giáo lý thì chúng ta cũng đang sống với những ngày hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ cung cấp cho thân xác, từ thân xác và từ giữa con người và con người, từ nơi đất nước này sang đất nước kia thì họ chỉ muốn xâm chiếm và giết đi để họ trở nên thống trị.

 

Tất cả những việc đó là những điều đã và đang trong tình hình ngày hôm nay, những gì mà chúng ta đã thấy là sự thật, nếu chúng ta không kêu cầu Chúa và trong thời điểm nếu Chúa không đổ ơn xuống để chúng ta biết, để chúng ta nghe, chúng ta sẽ không có cơ hội; cho nên, hãy nghĩ đến những gì của hôm nay và những ngày của linh hồn tương lai. Chúng ta hãy tự mỗi một người tìm cho mình bởi vì mình có linh hồn, linh hồn sẽ không chết và linh hồn đó sẽ đối diện với chủ nhân của nó – chính là Chúa, tạo nên chúng ta và trái tim mà Ngài gắn cho chúng ta và linh hồn phải đối diện trong công bằng, lẽ phải, sự thật. Tất cả mỗi một việc ngày hôm nay đến không phải là một sự bình thường mà Chúa đang nhắc nhở để chúng ta trở nên những người con khi được đón nhận những ân sung, để được giải thoát; Ngài đã ban, đang ban và những lời yêu thương cuối cùng của Lòng Thương Xót mà Ngài dành cho mỗi một tội nhân. Ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, trái tim cảm nhận, và có quyền quyết định ở lý trí của chính mình để về với Thiên Chúa kịp lúc và kịp thời gian. Đừng để quá trễ và cũng đừng để quá muộn; khi ánh sáng đến thì bóng tối sẽ biến mất và sẽ tiêu tan, bóng tối sẽ tiêu tan nhưng linh hồn sẽ về nơi thuộc về nó. Hãy nhớ thật rõ, và hãy nghe những điều mà ngày hôm nay không phải từ nơi con người mà Chúa Thánh Thần nhắc nhở cho ý nghĩa của đại hội Thánh Thể, hiểu được ý nghĩa của sự ở lại của Chúa Giêsu Thánh Thể, hiểu được ánh sáng của Chúa Giêsu Thánh Thể, và hiểu được lời nhắn gởi của Chúa Giêsu Thánh Thể mà chúng ta định liệu trên mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò và mỗi một người của chính chúng ta.

 

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con được hoàn tất bài này đúng 11 giờ 20 phút, ngày Thứ Ba, tháng 6, ngày 13, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, truớc Thánh tượng Divino Niño Jesus, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Juan Diego mà con vừa kết thúc bài Chúa Thánh Thần linh ứng trong con và cũng vừa tường thuật xong. Truớc khi con nhận bài này thì vào buổi chiều ngày hôm nay Chúa đến với chúng con bằng khuôn mặt của Ngài, tối hôm qua Ngài cũng đến qua Thánh Thể bằng khuôn mặt của Ngài và trưa hôm nay Thánh Thể trở thành Máu để được nói lên bài này. Đây là điều chứng thực được đánh động để con đến đây và đón nhận bài này cũng vừa kết thúc là đúng 11 giờ 21 phút, ngày Thứ Ba, tháng 6, ngày 13. Ngày 13 là ngày dâng kính Đức Mẹ Fatima, và đây cũng là ngày quan trọng, Chúa Thánh Thần đi sâu để nói lên điều này và gởi đến cho toàn nhân loại; hy vọng những người được nghe được biết, mỗi một người đều phải chuẩn bị cho chính mình chứ không phải dành riêng cho một giới nào. Tất cả mỗi một người đều đứng dậy và nhận ra tiếng nhắn gởi và những điều ngày hôm nay Ngài dành và ban để chúng ta còn thời gian, có thời gian để chuẩn bị cho chính mình, trở nên ánh sáng để được hoà nhập với ánh sáng, để được sinh tồn, để được sống còn, để được đưa về với một thế giới mới và đưa về với một vườn Địa Đàng mà Chúa dành cho những người con xứng đáng được cư ngụ, được ở lại tại nơi đó. Con xin một lần nữa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và cảm ơn Đức Mẹ, con xin được hoàn tất bài này. Amen, Amen, Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

 

 

 

error: Content is protected !!