Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Chúa Giêsu về vai trò mỗi người trong gia đình

Ngày 21 tháng 11 năm 2013

Chúa Giêsu: L. con thương mến của Cha,

Tất cả những gì đến với con trong những giây phút vừa qua không phải tình cờ như con cảm nghiệm. Đúng, tất cả việc gì đến với con từng giây từng phút, nhất là ở nơi ngôi nhà tạm này là những việc mà Cha muốn con tự nhiên để đón nhận một cách bình tĩnh để cầu nguyện cho những người anh chị em, cầu nguyện để đưa những lời của Cha đến gặp gỡ họ, để họ được biết những điều họ luôn luôn khao khát chờ đợi.

Chỉ niềm tin của họ thì Cha nhất định sẽ mở cho họ được thấy những phép lạ mà họ được đón nhận của thế giới ngày nay qua sự gặp gỡ của Cha, qua những lời khuyên nhắc của Cha, qua những giây phút mà Cha muốn đưa những người con cái của Cha đến gần với Cha, nhất là đến gần với Cha qua Bí Tích Thánh Thể, đến gần với Cha với Chuỗi Lòng Thương Xót, đến gần với Cha với Thánh lễ Misa, đến gần với Cha với lòng trông cậy thì các con nhất định sẽ được đón nhận những điều mà các con cầu xin.

Cha cũng muốn cho những người con cái của Cha được biết càng ngày càng rõ ràng là Cha đang ở nơi chốn này một cách sống động để Cha gặp gỡ từng người, Cha gặp gỡ từng hội đoàn, Cha gặp gỡ giáo xứ, Cha gặp gỡ Giáo Hội, Cha gặp gỡ tất cả những người con cái của Cha trên thế giới. Con là người đón nhận để chuyển giao những lời Cha muốn gởi đến cho cá nhân hay tập thể ở nơi chốn này, con mỗi ngày ở đây với Mẹ. Mẹ đang hiện diện nơi đây, Mẹ đang giúp cho con và Mẹ hướng dẫn cho con những điều Cha muốn con thực hiện.

Hãy nhớ, mỗi khi cầu nguyện cho anh em, mỗi khi cầu nguyện bất cứ điều gì mà con cầu xin, để đón nhận những lời Cha gởi cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, con hãy mạnh mẽ và cứ nhận những lời mà Cha xuống trong con, để thực hiện với những điều mà con không biết trước, với những điều mà con không nghĩ rằng có thể hợp lý hay không hợp lý theo ý của con. Cha chỉ muốn con khi được nghe và hoàn thành những điều mà con tường thuật giống như những lời đã được nghe và được biết.

L. thương mến của Cha,

Cha biết, Cha để cho con đôi lúc có thể cảm nghiệm những cái gì mà con cảm thấy trống vắng, những cái gì mà con cần tập sửa, những cái gì mà con cần phải đối diện với tất cả những điều bất ngờ đưa đến, và cũng đang trên con đường của những tháng năm vừa qua. Cha tập luyện cho con mạnh dạn hơn, vững vàng hơn, cứng rắn hơn, còn những việc mà Cha cần qua con và Cha muốn con được thực hành trong thế giới ngày nay.

L. thương mến của Cha,

Những gì con đang cảm nhận buổi sáng hôm nay và những điều do Chúa Thánh Thần linh ứng Cha muốn gởi đến để nhắc nhở cho những người con cái trong hiện thực của thế giới ngày nay. Có rất nhiều người con cái của Cha họ là một người không phải là đạo đức lắm, họ cũng không phải là người tội lỗi hay gian ác quá, họ cũng không biết đời sống của họ có ý nghĩa và có quyền quyết định với những gì của hiện tại hay có ảnh hưởng đến tương lai.

Có rất nhiều người ở trong thế giới hôm nay Cha nhìn thấy những người con cái của Cha họ hoàn toàn không biết, nhưng có những cái họ cần phải biết thì họ lại dửng dưng và ơ thờ, bởi vậy mỗi một điều đã được báo trước cho tất cả những người con cái là Cha chỉ mong những ai khi họ thật sự là người Kitô Hữu, là một người Công Giáo thì họ hoàn toàn phải vững vàng để biết đời sống của mình phải cần làm gì, đời sống đức tin như thế nào và sự quyết định để đối diện với hoàn cảnh hàng ngày qua đời sống mà họ phải tập trong nhân đức.

Các con thương mến của Cha,

Với những người họ không nhận biết Cha, những người ngoại giáo thì họ đã đành, đi tìm những cái mà họ không hiểu được, Cha cũng muốn để cho họ được thấy và nhận ra đời sống trong sự thờ phượng để biết có lịch sử, có quyền năng, có tình thương, có lòng nhân hậu. Ngoài những điều này ra thì các con biết và có thể nhận ra những gì từ nơi quyền năng do một Người có thể ban được cho đời sống của các con, ban cho sự sống hay quyết định qua cái chết hoặc bất cứ điều gì.

Con người không thể nhìn ra là điều đó có thể là bằng chứng hoặc điều đó có thể đối diện bằng cách thức của con người, mà chỉ có niềm tin mới được nhìn thấy, chỉ có niềm tin mới cảm nghiệm được, chỉ có niềm tin thì các con mới được rõ ràng thấu suốt được những điều do thiêng liêng làm cho các con trong thế hệ hôm nay, cũng như những thế hệ đi qua trong lịch sử.

L. thương mến của Cha,

Cha chỉ muốn đến với những người con cái của Cha với những lời mà Cha mạc khải cho thế giới, những lời Cha tâm sự qua Bí Tích Thánh Thể, những lá thơ mà Cha đã gởi đến cho từng cá nhân, với những người con cái đã từng đến đây để đón nghe những lời của Cha. Có những người khi họ được nghe thì họ đánh động, có thể tìm về và đời sống đuoc đổi thay, bởi sự quyết định khi họ lắng nghe được sự thật này, họ lắng nghe và cảm nhận được tình yêu Cha ban cho họ qua sự đánh thức của những ngày tháng. Thế giới các con cứ ngủ quên và làm theo những điều mà các con cứ làm theo những điều mà các con thường làm, trở thành quen thuộc và trở thành tục lệ, còn ngoài ra những điều Cha muốn gặp gỡ các con là bằng trái tim, là bằng thẩm sâu của tấm lòng và sự hành động các con cảm nghiệm được từ nơi Cha.

Các con thương mến của Cha, không phải dễ dàng với con người khi họ thấy đối với một cái cố tật luôn làm cho họ làm quen với chính nó, với những cái thực hành không có chiều sâu, hay những việc làm trở thành quen thuộc rồi trở thành xem thường. Không trân quý hoặc tôn trọng với mỗi một bổn phận được giao phó ở trong thế giới này, và chức vụ được đón nhận qua Giáo Hội, cũng như chức vụ được phục vụ theo ơn kêu gọi mà mình có trong cuộc sống.

L. thương mến của Cha,

Ngày hôm nay một bài mà con nói lên tâm tình về sự cai trị của những vị vua, của những người bất tuân, của những người đem lòng gian ác của bản ngã, bản thân, dùng quyền hành cai trị để có thể làm những điều họ mong muốn. Thân xác họ chỉ biết chiều theo những dục vọng, thỏa mãn với những đam mê và ưa chuộng với những cái dễ dàng nhất. Con người không muốn tập, không muốn tập cho mình sự đạo đức, không muốn tập cho mình có một giờ giấc xuất phát bằng sự chịu đựng kiên nhẫn và học hỏi. Con người để luôn tuồn theo xác thịt yếu đuối, theo bản ngã, hưởng thụ, ham danh lợi, và luôn luôn dùng quyền hành để đè nén những người khác.

Bởi vì sự công chính không có, sự công bằng lại càng tệ hơn, cho nên điều đó luôn gây ra những điều sai trái trong những luật lệ, lỗi lầm mà họ chỉ đi rước về những cái thờ phượng ngoại lai, không có quyền năng, không có một điều răn, không có một giới luật để họ dễ dàng thuận theo tánh ý riêng của họ, để rồi chẳng những mình đã phạm lại còn bắt buộc những người khác tuân theo những điều đó. Đó là một điều vô cùng tối quan trọng, đã xúc phạm đến luật do các con đã xem thường đời sống thờ phượng của mình, đã làm sai và tiếp tục sai, kéo những người khác và bắt buộc họ phải theo.

Đó là những cái giá mà các con đã được nghe qua những lịch sử của những vị vua, họ đã bị chìm sâu vào những cái đi sai sự đạo đức của mình, đi sai sự thờ phượng, và tiếp tục sống trong tội lỗi gian ác. Cho nên những người được nhắc nhở trong lịch sử, những người đã được đến nơi chốn vĩnh phúc thiên đàng thì quả là các con được nghe một số ít lịch sử đã được viết lại, cũng còn rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng không thể viết hết trên những trang sách sử. Đó cũng là những điển hình cho thế giới con người được nối kết từ thế hệ này đến thế hệ khác, còn rất nhiều điều mà các con chưa tìm hiểu ra.

Thế hệ ngày hôm nay cũng trên con đường đó, lại có những cái tinh vi khéo léo, lại có những cái văn minh, lại càng tệ hại hơn nữa mà các con không biết được trong xã hội này, cho nên những cái các con không biết, các con không hiểu và các con không thấy sự giá trị cao trọng vĩ đại, hay các con không thấy sự tệ hại và sự chọn lựa sai lầm sẽ đưa các con về đâu khi các con không nhận ra chân lý, lẽ phải và chìm sâu trong cái đam mê, trong cái ích kỷ bản ngã và trong quyền lợi riêng tư, thì đó là những điều trả giá bởi những người mà họ đã thật sự nhận ra, nhưng vẫn kiên trì đi theo cái sai của mình, ngoan cố lại không tin vào những gì của sự thật, không tin vào chân lý, không tin vào lẽ phải để cuộc đời của họ cũng sẽ gặp khó khăn, đau khổ bởi sự sai lầm trong đời sống thờ phượng hoặc đời sống không tin tưởng vào sự thật.

Các con thương mến của Cha,

Sự tự do của con người nó càng đi quá mức với thế hệ ngày nay, những điều con người cho cá nhân luôn đi đầu trong xã hội này, cá nhân con người chỉ muốn cái gì thích hợp và ưa chuộng nơi bản ngã cá tánh. Con người được sanh ra có linh hồn, có thể xác, có lý trí, nếu sống trong đạo đức, nếu sống trong một đời sống biết nhận ra chân lý sự thật, biết sự tôn thờ thì người đó mới là người nhận ra từ nơi ánh sáng của Phúc âm, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của những công lý, lẽ phải sự thật sẽ được sống và nên công chính.

Còn những người không căn cứ vào một lề luật, không căn cứ vào một đạo đức, không tin nhận vào Thiên Chúa hay không tin nhận vào Đấng Bậc Sanh Thành thì điều gì đến với họ? Họ chỉ căn cứ vào trọng điểm của con người, họ cứ căn cứ vào bản ngã, cá tánh, họ căn cứ vào những cái gì của thế gian con người ưa chuộng, điều đó đâu đem lại ích lợi hay không đem lại tốt lành cho mình hay đem lại tốt lành cho những người anh em khác?

Trái lại, lại vấp phạm, lại sa phạm, và là một cái lưới do con người tự mình quyết định trong sự hủy diệt để đem từ linh hồn, thể xác hay ngay cả lý trí cũng khó đối diện với tất cả những hoàn cảnh. Họ thuận theo xác thịt, họ không biết thương yêu, họ không biết tha thứ, không biết nhường nhịn, họ tiếp tục lấn xa theo cuộc đời bon chen, theo những hưởng thụ, theo những đam mê, theo những dục vọng và theo những tội lỗi mà con người luôn có ở trong cuộc đời, tiền tài, danh vọng và tài năng hay những gì ỷ lại trong thân xác, cho đó là điểm chính, cho đó là lẽ phải, trở thành ngông cuồng, tự đại và kiêu ngạo thì đó là cái con người đi vào sự bế tắc hoàn toàn, đi vào những cái ngập tràn ở trong bóng đen tội lỗi mà họ đã bị trong mọi thế hệ.

Con người không tìm ra từ nơi chân lý, sự thật, không tìm ra lẽ phải công bình, không tìm ra những gì chân thật của con tim và cõi lòng thì con người hoàn toàn đã bị khô héo bởi trái tim không yêu, bởi lòng con người không biết cảm nhận, không biết thông cảm hoặc quan tâm đến những cái tốt lành, hoặc nhẹ nhàng trong đời sống mà mình cần nhất là linh hồn mình được có bằng an, tâm hồn được thảnh thơi và có cái nhìn lạc quan trong hạnh phúc, dẫu không giàu sang, không giỏi, không kiến thức, trí thức hoặc tài năng.

Đời sống của họ chỉ sống thuần túy là một người rất đơn sơ, bình dị của cảnh sống bình thường, mỗi một ngày sống trong hoan lạc, sống trong niềm tin, sống trong hạnh phúc do bình an nói Thiên Chúa ban, bởi họ chỉ biết một điều họ tin vào Chúa, họ chỉ biết sống trong một thế giới không phải của họ, mà là một thế giới họ đang sống được sự chúc lành bởi Thiên Chúa, thân xác hơi thở cũng từ nơi Thượng Đế ban cho và những gì hoạt cảnh trong đời sống dẫu có khó khăn, nhưng mọi sự tin tưởng thì họ sẽ có một đời sống lạc quan, hạnh phúc mà họ có giữa hiện tại.

Cho nên, thế giới con người hôm nay có nhiều hoàn cảnh, có nhiều tầng lớp mà các con có thể nhìn vào, nhìn thấy những người tất bật lo cho đời sống hiện tại, lo cho nhà đẹp để ở, lo cho xe cộ để có thể đi ra ngoài se sua với những cái con người luôn ưa thích, trong sự khen ngợi. Đời sống cứ tiếp tục gắn liền với những việc tất bật, những ngày tháng cũng không biết sắp đặt cho mình thời khoá biểu, giờ nào là giờ để mình nghĩ ngơi, giờ nào là giờ phục vụ trong gia đình, cũng là giờ nào là giờ để tiếp xúc cùng với con cái gia đình giữa những giây phút bình yên mà gia đình cần có.

Chỉ biết chăm lo cho đồng tiền, chăm lo cho chức vụ, chăm lo cho những cái đam mê, lạc thú của cuộc đời, rồi đi đến những cái dục vọng, đi đến những cái tham lam ích kỷ, đi đến những cái cá nhân ưa chuộng, và tìm kiếm những cái do con người nếu không có đạo đức, nếu không tìm tới một cái gì đó trong Đấng bậc Tôn Thờ thì giáo lý nào có thể dạy cho họ những điều hay, lẽ phải, giáo lý nào có thể dạy cho họ những cái mà họ biết là căn bản để không vi phạm và vấp phạm. Bởi vì không biết cho nên những chỗ hở đó, không biết những chỗ tìm hiểu mà con người không ngừng lại, cứ tiếp tục đam mê đi theo những cái trong bản ngã, cá tánh sẽ đưa đến những việc mà con người luôn vi phạm và xúc phạm trong đời sống hàng ngày.

Có những cái họ có thể từ chối được, có những cái phải sống theo luân thường, đạo lý, có những cái cần tôn trọng người nhà, hay con cái, hay những người mình đối diện. Họ không giữ căn bản của một con người có đạo đức, họ xúc phạm với tất cả những việc họ nhìn như một con mắt bình thường, có thể dùng những cách thức như một loại thú, không có lý trí, luân thường đạo lý cũng không hiểu, cứ tiếp tục đối diện và lăn xả vào những cái dục vọng, những cái dâm ô, tục tĩu mà con người ở trong thế hệ này luôn xảy ra cho những gia đình, gây đến những tội lỗi liên quan xúc phạm đến luân thường đạo lý hay thuần phong mỹ tục, đều có rất nhiều và rất nhiều.

Cha thấy được, trong hoàn cảnh của thế giới ngày nay, xảy ra biết bao điều, chưa nói đến dùng cách thức trong đời sống giữa vợ và chồng, giữa gia đình và con cái trong sự phản bội. Tiếp tục tìm những thứ vui của mình trong những cái mà họ không có trách nhiệm, không có bổn phận của người làm cha, làm vợ, làm chồng, hay làm con. Đều bị xoay quanh và hỗn loạn trong gia đình, hỗn loạn trong xã hội, hỗn loạn từ nơi này đến nơi khác. Rất nhiều điều, Cha đã thấy trong mọi tầng lớp xã hội của các con bị rơi vào trong thảm họa của thế giới ngày nay.

Các con không đối diện với nhau trong một đời sống có đạo đức để các con có thể tôn trọng lẫn nhau, sống trong luật lệ yêu thương và nhận ra cái gì mà các con cần có trong cuộc đời, cái gì các con cần đối diện, cái gì cần nhất trong cuộc sống là các con phải có một tấm lòng đạo đức, phải có một giáo lý để các con có thể theo giáo lý đó và sự tôn thờ tuyệt đối Cha đã để lại cho các con trên 2,000 năm.

Trên 2,000 năm là một thời điểm mà Cha để cho các con có một lịch sử rõ ràng để chứng minh bằng sự thật, bằng cái lý mà người đời luôn cần để so sánh. Đó là điều Cha muốn tất cả mọi người và mọi tầng lớp trong xã hội ngày nay, dù mọi hoàn cảnh cũng hãy nhìn vào những lịch sử đã đi qua, có những điển hình, không phải chỉ có một người mà là rất nhiều người đã để lại qua lịch sử. Các con cũng nhìn thấy những khía cạnh của những mỗi trường, khía cạnh của mọi sự việc xảy ra cho từng cá nhân, gia đình hay đời sống của hiện thực.

Các con hãy nhìn vào những gì các con đã đối đầu trong cuộc sống, nếu các con tiếp tục hận thù thì sự hận thù đó sẽ đối với các con, nếu các con cứ tiếp tục tranh dành và tiếp tục tranh phần thắng cho mình thì điều đó nó sẽ đổi ngược với các con những điều người khác cũng đối với các con như thế, còn nếu các con tha thứ cho họ, nếu các con bỏ qua cho người khác, các con tìm những điều lành thánh để khỏa lấp với những sự hiềm thù ganh ghét hay chống chọi, thì điều gì nó có thể chống lại khi các con đầu hàng, khi các con hoàn toàn chỉ sống cho một chân lý được dạy qua đạo đức, qua thánh thiện, qua nhẫn nhục.

Những điều khi các con làm không phải các con có thể tự quyết định hay các con có thể nhận ra điều đó, mà là xuất phát từ nói một sự đạo đức, điều do các con tin vào sự thiêng liêng, để học những điều cần làm, những điều cần thực hành. Những cái các con làm trong cầu nguyện, hy sinh, phó thác để thực hành chân lý của mình, chân lý mà Thiên Chúa ban cho con người.

Con người thực hành được chân lý đó là điều các con quyết định vững vàng để dù có những cái lôi cuốn hay có thể đe dọa, nhưng các con vững trí một lòng để cương quyết đi theo Giáo Luật, đi theo những điều có thật mà các con cho đó là một đời thanh liêm, là một đời các con không bị khiển trách của lương tâm, là một đời mà các con nhận ra từ nơi ơn thánh Thiên Chúa ban và Giáo Luật của Ngài.

Thì đó là một điều hạnh phúc nếu các con có gặp phải những bất trắc khi các con thi hành hoặc cương quyết với một điều có thật, lẽ phải và chân chính, thì điều đó đã được sự ân thưởng do Cha ban cho những người công chính, do Cha ban cho những điều mà các con, là những người giữ theo Luật Lệ, giữ theo Giới Răn mà Cha ban cho thế giới loài người, thì điều đó trong thiêng liêng các con đã được đón nhận những ân sũng do sức mạnh các con đối diện trong sự quyết định và phản kháng với những cái sai trái, với những cái tội lỗi, với những cái đem đến cho các con sự bất nhân và bất an cho những công việc mà các con đối diện.

Còn rất nhiều điều mà Cha muốn nhắc nhở cho những người con cái của Cha, tiếp với bài hồi sáng mà con, trong lúc cầu nguyện, xin những sự việc hiện tại của thế giới ngày nay. Có rất nhiều gia đình, đời sống cũng là đời sống của một người Kito Hữu, nhưng họ chưa bao giờ đến nhà thờ, hay họ chưa bao giờ dùng một chút thời gian để có thể tìm hiểu đời sống đức tin của mình, tìm hiểu một chút vào trong những luật của Giáo Hội, hay luật mà họ đã là người Kito Hữu, để biết mình là một người Công Giáo, phải biết nơi chốn thờ phượng, phải biết dành cho mình không phải là một chỗ thờ phượng bề ngoài của thân xác mà là một chỗ thờ phượng từ nơi trái tim và cõi long.

Vì chính cỏi lòng mà mình cảm nghiệm và thực hành những điều có thật, các con thi hành đúng những sự chỉ dạy do Cha để lại cho thế giới, điều đó đã được đánh động bởi những ơn thánh mà Cha qua ơn thiêng để gặp gỡ từng cá nhân đó. Vì Cha đã nói, Cha ban phúc lành cho những người con cái biết giữ Luật Lệ của Thiên Chúa, biết sống một đời sống chân thật, lẽ phải, thì những việc của họ làm và những việc của họ thực hành luôn luôn có Thánh Thần hướng dẫn, giúp cho họ và ban cho họ những cái hạnh phúc mà con người thực thi trong đời sống công chính.

Đó là luật định mà Cha ban đến cho thế giới loài người ngay từ lúc ban đầu, cũng có những người đời sống là người Kito Hữu, những luật lệ vẫn giữ, nhà thờ vẫn đi mỗi tuần, những việc làm họ vẫn thực hành, nhưng họ vẫn kiên trì với những cái đam mê riêng của mình, những cái đam mê riêng của cá nhân. Những cái đám mê đó có thể gây hại cho đời sống thiêng liêng của họ, cũng gây hại cho đời sống mà họ cần thời gian để có thể làm những việc tốt hơn, có thể giúp cho đời sống thiêng liêng của họ, cũng như anh em và làm những việc tích cực khi đôi tay còn khỏe mạnh, khi đôi chân còn đi được, khi đôi mắt còn thấy, cái miệng còn nói và hơi thở vẫn đều đặn nơi con người.

Đã là con người thì phải biết dùng cái gì Cha ban cho thế giới trần gian, ban cho từng cá nhân, ban cho con người, phải biết những việc của mỗi một ngày và những gì thực hành để có ý nghĩa, có ý nghĩa là một con người được sử dụng theo cách thức Thiên Chúa ban cho họ có sức khỏe, để họ có thể làm những việc hữu ích và biết một đời sống mà họ phải cần đi sâu vào trong cái thực hành của tình thương, của tình yêu và liên đới trong sự tương trợ giúp đỡ.

Trong cảnh gia đình thì có bổn phận của người làm cha, người làm vợ, người làm con, làm anh em, nhưng xã hội cũng phải giữ trách nhiệm khi mình có những công việc của những chức vụ và những việc mà mình đối diện với tất cả những người anh chị em khác. Cũng như đời sống hàng ngày các con cũng phải lo cho đời sống cá nhân của mình để được một đời sống bình thường của con người, huống chi đời sống Kitô Hữu, là một đời sống được tạo nên bởi do Đấng Bậc Tạo Thành, đã ban đến cho các con được đầy đủ sức khỏe, được có tất cả mọi điều mà các con không dùng những cái các con có được để làm hữu ích cho đời sống của mình, cho người khác và cho những việc cần thiết.

Các con dung túng cho những cái cần thiết, dung túng cho những cái ưa thích, dung túng cho những cái đam mê, đốt thời gian để những việc cần thiết thì các con không làm, thiếu bổn phận, thiếu trách nhiệm, dùng những cái mà các con trong đam mê có thể ngồi hàng giờ trước tivi. Các con có thể ngồi hàng giờ trước phim ảnh, các con có thể ngồi hàng giờ trong cờ bạc, rượu chè. Những cái đó đem lại những gì? Đem lại cho các con khơi dậy, và làm mồi của tội lỗi mà các con nuôi dưỡng nó mỗi ngày, không đem lại sự bằng an cho mình, không đem lại cho gia đình, cho những người chung quanh.

Cái đó là những cái bao nhiêu thời đại những người đàn ông trong gia đình, ngay cả những người đàn bà cũng bị vấp phải những cái đam mê của cá nhân, mà họ không vì một chút hiểu biết để có thể biết đời sống của họ được tạo dựng nên là con người phải có những cái hữu ích và phải quyết định cho mình đi ra những cái sai, thực hành những cái con người có thể làm được trong niềm vui, trong thiện nguyện và ở trong một lòng cảm mến.

Họ vùi chôn đi lương tâm, vùi chôn đi lý trí, cứ tiếp tục tha thân vào nơi chốn vô ích, vô ý nghĩa, đem lại những bệnh tật, đem lại những đau ốm và đem lại những điều trên môi miệng mà chính ra họ dùng để ca ngợi, để chúc tụng, để cảm ơn thì họ lại dùng những điều đó, dùng những lời lẽ mà con người luôn luôn vi phạm với những lời nói tục tĩu, với những lời nói không thật, với những lời nói luôn đem lại hiềm khích cho nhau.

Còn rất nhiều điều chi tiết mà Cha có thể thấy được trong xã hội, và thế giới, nếu các con không tìm về với chân lý, không tìm về với Giáo lý được dạy cho các con trong một đời sống nhân đức, thánh thiện, thì các con không hoàn toàn nhận ra và biết được chiều sâu của linh hồn, chiều sâu của con tim, chiều sâu của cõi lòng.

Các con cần phải quyết định và có một cái gì đó có ý nghĩa của đời người và hiểu rõ rằng đời sống của các con mang lại rất nhiều điều hữu ích cho các con hiện tại, cho tâm trí, cho linh hồn mà các con cần thiết để bù lấp, để thực hành và giữ lại những điều lành thánh mà các con làm, để linh hồn của các con sẽ được đón nhận khi các con ra khỏi thân xác, hay khi các con còn ở trong thế giới này vẫn được hưởng điều bình an do các con làm trong ý nghĩa, một ý nghĩa tốt đẹp, ý nghĩa mang lại hạnh phúc, và ý nghĩa có chân lý.

Đời sống có ý nghĩa trong cuộc đời, mỗi một việc, mỗi một giây phút, mỗi một hoàn cảnh mà các con có cơ hội để hiệp thông với một đời sống mà các con nhận ra chân lý, lẽ phải, và sự thật thì điều đó đem biết bao điều lại cho những người anh em khác, cho mình, cho gia đình, cho anh em. Trong đó, có những sự hy sinh, nhẫn nại, chịu đựng, kiên trì, để được nghe những Giáo lý, chân lý mà các con có thể dùng thời gian để hòa hợp với tất cả mọi điều thân xác cũng cần, nhưng linh hồn lại càng cần hơn, còn những việc trong đối diện của lý trí, tâm trí lại cần có những việc đều mang những ý nghĩa sâu xa trong đời sống.

Các con cần tích trữ những việc làm tốt đẹp cho linh hồn của các con mai sau, và trong những ngày các con còn trong thân xác, còn trong lý trí cũng cần có sự bằng an, cũng cần có những cái thông hiểu để có thể cảm nghiệm cho đời sống của mình có ý nghĩa hơn, và mang những điều tốt đẹp để được bình an ở trong tâm hồn cũng như thể xác và lương tâm, để dung hòa với tất cả những người anh em mà các con được thấy, được nghe, phối hợp qua những việc làm, chia sẻ những điều có được, học được ở nơi đạo đức mà con người cần tìm hiểu qua Giáo lý của Cha.

Mọi việc đều có và luôn luôn có sự tương trợ lẫn nhau trong những cách thức đời sống được thực hành. Cha hy vọng qua bao điều có thể nói hết cho các con nghe, bao điều Cha có thể giảng dạy cho mọi tầng lớp trong xã hội Cha có thể gởi đến biết bao điều mà đời sống mỗi một người đang gặp và đang đối diện. Hy vọng các con có thể hiểu được và có thể nhận thức và thực hành những điều các con được nghe, được biết và cảm nhân hay không, hay các con vẫn gác qua một bên để trì trí, cứng lòng với những cái ngoan cố, với những cái chìm sâu trong ý thích và bản ngã của con người, để đời sống mang lại hữu ích gì cho các con, đời sống mang lại những hữu ích gì cho linh hồn của các con?

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, là những lời mà L. đã có cảm nghiệm qua những ngày mà con bận công việc ở nhà, hôm nay những điều đó Cha gợi ý cho những cái đang hiện diện ở thế giới ngày nay mà mỗi gia đình vẫn gặp trong bình thường và bình dân nhất ở trong cuộc sống, để những ai được nghe và được cảm nghiệm điều này đã có sự thôi thúc để tập cho mình bỏ bớt những gì ưa thích để có thể giúp một bàn tay cho những công việc chính đáng trong cuộc sống để tìm hiểu đời sống của thiêng liêng và đóng góp vào phần mà các con có thể có khả năng để làm những việc tốt đẹp để giữ lại những món quà cho linh hồn của mình, để giữ những món quà mà các con sẽ đến một nơi chốn, những món quà đó sẽ được xử dụng cho linh hồn của các con trong những giây phút mà các con được ở nơi nước thiên đàng.

Đến đây, và L. cũng đã đến giờ để đi tham dự Thánh Lễ. Cha mong muốn tối hôm nay con sẽ được đón nhận những lời do Mẹ gởi đến cho con, vì ngày hôm nay là Ngày Lễ Mẹ Dâng Mình trong Đền Thánh. Con dùng những giây phút sốt sắng để tham dự Thánh Lễ và sau Thánh Lễ con xin với Mẹ để được đón nhận những lời mà Mẹ muốn nhắn gởi cho tất cả các con và nhắn gởi những lời Mẹ muốn cho những người con cái của Mẹ trong thế giới này được cảm nghiệm với đời sống của mỗi một phong tục, mỗi một tập quán, mỗi một lòng đạo đức mà con người chọn ra được sự thật và chân lý.

Để có những cái hay, những cái cần tập ngay từ hồi còn bé, để lớn lên với những căn bản và có những cái kiên trì được tập luyện ngay từ lúc bắt đầu, mới có cảm nhận hoặc có đủ trí khôn để có thể nhận thức. Đó là một điều rất tốt đẹp Cha muốn con thực hành, và đón nhận với những cái được nghe, với những cái do nơi Thánh Thần hướng dẫn, do nơi những cái Cha gởi đến cho con, ngay cả những lời Mẹ dạy và tâm sự với tất cả các con trong thế giới.

Đó là điều mà các con được đón nhận từ nơi ơn thiêng một cách đặc biệt cho thế giới và xã hội ngày nay được trực tiếp với ơn thánh mà Cha ban, trong thiêng liêng, cho tất cả những người con cái của Cha trong thế giới này. Nhất là Cha ban qua Bí Tích Thánh Thể để các con được nhận những ơn thánh trực tiếp do những lời mà Cha nhắn gởi một cách sống động cho thế hệ mà các con đang gặp trong xã hội ngày nay.

Cha mong mỗi một tầng lớp, mỗi một người được nghe có thể đánh động trái tim của con người đó để có thể nhận ra những gì mình đang gặp trong hoàn cảnh, để thay đổi và đứng dậy với cái mà họ được nhận ra theo sự hướng dẫn, những cái mà Cha muốn giúp cho tất cả các con để đi ra từ nơi những cái mà các con không biết, để được sống công chính hơn, được sống tốt đẹp hơn và được sống thánh thiện hơn, đạo đức hơn, mà Cha muốn kêu gọi tất cả những người con cái của Cha.

Bình an của Cha đến với con. Thương con thật nhiều. Chào con, L.

Đây là câu chuyện mà Cha muốn để cho con được cảm nghiệm, và sự cảm nghiệm mà con nhận ra những cái cần thiết trong cuộc sống mà Cha muốn con trong tình trạng đó để nhìn ra tất cả mọi điều Cha có thể tập tành, dạy và hướng dẫn cho các con trong lẽ phải và công chính để quy về một hướng. Các con tìm về, để học Giáo lý, để biết đời sống đạo đức, đời sống của con người tìm về với chân lý thì có thể làm được, hành động cũng như thực hành những điều tốt lành mà các con có cơ hội để được biết và được thực hành theo đời sống được mời gọi của các con.

Bình an của Cha đến với các con.

Thương các con thật nhiều.

Chào các con.

Nhận xong 5:25 chiều

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!