Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp ngày 17-7-2015

holy_spirit

Ngày 17 tháng 7 năm 2015

Lucia: Lạy Chúa, 4 giờ 48 phút ngày Thứ Sáu, tháng 7, ngày 17 2015 tại tư gia. Lạy Chúa, sau giờ Chuỗi Lòng Thương Xót và sau giờ con cùng với V. dâng lên Mẹ Chuỗi hạt Mân Côi, cũng là giờ mà con cũng rất mong muốn ngày hôm nay, những gì con được chứng kiến tại căn nhà này tại bàn thờ. Con đang quỳ trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thập Tự Giá và ở giữa bàn thờ tượng Chúa Giêsu đang giăng tay nơi Thập Tự Giá, những vết máu, những vết thương. Con đang quỳ dưới bàn thờ gần Thánh Giá của Ngài, bên cạnh có bàn thờ của Đức Chúa Cha, có hình Lòng Chúa Thương Xót, có hình của Chúa Thánh Thần, có bàn thờ của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ Fatima, Mẹ ban bình an, Thánh Tượng của Thánh Giuse bồng Chúa Giêsu, Thánh Tượng của Mẹ đang cầu nguyện.

Lạy Chúa, tất cả mọi điều này cho con có cơ hội được tường thuật tất cả những gì được thấy đặc biệt ngày hôm nay và cũng cho con được tường thuật những điều mà con được thấy và đã được đón nhận tại căn nhà này, sự hiện diện của Thánh Thể Chúa đã bao lần vào những ngày gần nhất con muốn được đón nhận để ghi lại và tường thuật một cách rõ ràng vì đây là những điều rất quan trọng mà con cần phải ghi lại những điều Chúa cho, những điều Chúa hiện diện và những việc con có thể ghi lại để có thể chứng minh cho việc mà Chúa Giêsu Thánh Thể đang mạc khải và đang tỏ hiện cũng như đang cho phép những người con cái trên trần thể được diện kiến, được nhìn thấy quyền năng qua sự hiện diện, qua sự huyền nhiệm, qua sự huyền bí mà Ngài đang cho phép được đến với thế giới ngày nay, qua những điều mà con sẽ tường thuật một cách rõ ràng.

Lạy Chúa, bắt đầu Thứ Bảy tuần vừa rồi, đừng nói gì quá xa vì có rất nhiều điều mà con chứng kiến tại nhà Tạm, Chúa di chuyển trong Thánh Thể, sáng tỏ với nhiều màu sắc, qua những hình thể vô cùng tuyệt vời và vô cùng lạ mà thế giới chúng con chưa bao giờ có thể thấy và chiêm ngưỡng. Đối với con, con chỉ biết nhìn, quay lại và tường thuật, cũng có rất nhiều điều con chưa tường thuật hết cho nên hôm nay con chỉ xin tường thuật những gì gần nhất vào những ngày mà Chúa đã mạc khải và cho con được đón và chụp hình được tại căn nhà này.

Thứ Bảy tuần vừa rồi anh chị em của chúng con có buổi họp cùng nhau đúng vào 2 giờ chúng con đọc Chuỗi hạt Mân Côi dâng lên Mẹ Hằng Cứu Giúp, năm nay chúng con đặc biệt dành ngày Thứ Bảy chúng con tụ họp với nhau cùng với anh chị em trong nhóm để xin dâng lên Mẹ Chuỗi hạt Mân Côi để xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vì năm nay là Năm Thánh để chúng con xin đón nhận những hồng ân và những điều mà Mẹ cho để xin cầu nguyện đặc biệt cho thế giới, đặc biệt cho những người tội lỗi được trở về, đặc biệt cho những người con cái chưa nhận ra Chúa, những người chưa biết Chúa, cũng đặc biệt cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội.

Còn có rất nhiều người thân nhân bà con cũng như những anh chị em chúng con gặp trong đời sống phục vụ để sau những giây phút chúng con chia sẻ, cùng nhau cảm nghiệm những tháng năm đầu tiên mà Chúa chọn chúng con để được gặp gỡ nhau trong ơn thánh của Chúa để chúng con có những kinh nghiệm mà Chúa Thánh Thần ban cho mỗi một người để đời sống của chúng con bỏ bớt được những bản tánh trước kia là cái tôi, cái bản ngã cá tánh, hôm nay chúng con biết nhận ra những điều mà chúng con cần sửa đổi. Ai cũng có những kinh nghiệm, kinh nghiệm tìm ra được ở nơi ơn thánh Chúa cho phép và cũng có kinh nghiệm để thực hành với những điều mà chúng con bẻ lại với những dấu chỉ quen thuộc ở nơi bản ngã cá tánh thì thật ra đúng là ơn Chúa sẽ đổ xuống mỗi một khi chúng con quyết tâm từ bỏ những gì không thuộc về Chúa.

Chúng con cũng đã có những buổi nói chuyện bình thường, hăng say, với nụ cười trong một đời sống đức tin mà chúng con thấy được sự tiến triển, phát triển với những điều mà chúng con tin vào Chúa, dâng lên Chúa và chúng con hoàn toàn tín thác, tập tránh bớt những điều hoang mang, sợ sệt, nóng giận hay bản ngã cá tánh. Chúng con đã làm được dù chưa nhiều nhưng chúng con đã thực hành được những dấu chỉ đó, tập và chúng con nhìn thấy mình có thể kiểm soát được nó, có thể bỏ qua được nó và mình có thể dễ dàng tha thứ. Chúng con không tự một mình mà chúng con biết chắc điều mà chúng con cố gắng, điều mà chúng con làm được là Chúa Thánh Thần tác động với sự nhậm lời của Chúa cho nên anh em, chị em trong nhóm, những người có cơ hội chia sẻ bằng con tim chúng con đã nhận ra Chúa đang hiện diện cùng chúng con, dẫn dắt chúng con trong mọi nẻo đường.

Tất cả nơi đâu và hoàn cảnh nào chúng con cầu xin thì sự hiện diện của Ngài ở đó và Chúa Thánh Thần giúp chúng con tránh bớt tội, giúp chúng con tập tành mọi điều, thay thế vào những điều tốt đẹp hơn, công chính hơn, lẽ phải hơn, nhận ra để học gương Chúa Giêsu, học gương Thầy Chí Thánh, một gương mà một Đấng Thiên Chúa quá yêu thương chúng con, Ngài đã nhẫn nại với chúng con quá nhiều, Ngài đã cho chúng con quá nhiều điều mà chúng con quả thật chưa đáp lại, ngay cả đời sống của chúng con ở nơi chính mình cũng chưa hoàn toàn được như lòng mình mong muốn.

Xin dâng lên Thiên Chúa đời sống của chúng con, tuy chúng con biết rằng chúng con còn nhiều thiếu sót, còn rất nhiều khiếm khuyết nhưng chúng con vẫn vững lòng tin, bởi vì ngày nào còn sống trong thân xác, ngày nào còn những điều đối diện trong những hoàn cảnh của thế giới của con người thì ngày đó chúng con vẫn mãi cầu xin, vẫn mãi tìm đến Chúa, vẫn mãi giữ lấy tất cả những điều, chúng con không thể nào rời khỏi Tình Yêu của Chúa, rời khỏi ân sủng của Ngài và rời khỏi sự đụng chạm của Chúa ban cho chúng con trong thiêng liêng, ban cho chúng con trong hiện thực và ban cho chúng con với đôi mắt được nhìn thấy, đôi tai được nghe và trái tim cảm nhận.

Chúng con mãi mãi xin Chúa giúp cho chúng con nhận ra được những điều mà chúng con cần phải tuyệt đối từ bỏ nó, những điều mà chúng con cần xin đón nhận ở nơi Chúa để thay thế cho những việc trước kia, những việc không tốt đẹp và không lành thánh, bây giờ nhờ vào ơn của Chúa, nhờ vào lòng tin, nhờ vào việc Chúa đã tỏ và ban cho chúng con quá nhiều cho nên chúng con đã đẩy xa rất nhiều cái bản ngã, cá tánh con người vốn có để xin được thay vào những ơn thánh mà Chúa đã tập tành và ban cho chúng con. Mỗi một người có sự tiến triển trong đời sống của đức tin, tiến triển với sự quyết tâm chúng con nhìn lên, hoàn toàn phó thác và trông cậy vào Chúa, nhìn lên những sự mới mẻ trong đời sống có ý nghĩa, có niềm vui, có hy vọng và có rất nhiều điều mà chúng con chia sẻ, với những nụ cười bình an, hạnh phúc ở tâm hồn và cảm tạ ơn Thiên Chúa không ngơi ngớt với những lời mà chúng con nhận ra chúng con có những xao xuyến, có những xúc động, chúng con có những cảm động bởi vì thấy Chúa đã quá yêu con người chúng con chung trong nhân loại và quá yêu mỗi một người anh chị em của chúng con.

Mỗi một người tùy theo khả năng của mình để khám phá ra, khám phá ra ân sủng cao cả, khám phá ra những ơn thánh bao la mà Chúa dành cho tất cả những người con cái của Ngài chứ không phải riêng cho chúng con không, tùy theo sự đón nhận và tùy theo chúng con có thể đáp lại với những điều khi con tim của chúng con có thể phân biệt rõ khi chúng con đi với Chúa, khi chúng con có ơn Chúa dường như sự công bằng và sự réo gọi ở trong những điều lành thánh thật quá rõ trong đời sống và trong con tim của chúng con, lỡ có những vi phạm xúc phạm nó cũng réo gọi một cách rõ ràng nơi lương tâm, lý trí và tâm hồn của chúng con.

Cho nên có rất nhiều điều chúng con chia sẻ với nhau, tuy ít khi chúng con có cơ hội để gặp, ít khi có cơ hội để ngồi nói chuyện hoặc có những điều có thể chia sẻ như con người thường nói là bàn tán, nhưng chúng con bàn tán đây không phải là bàn tán như những ngày trước kia – nói xấu, nhậu nhẹt, có những thú vui hưởng thụ, phim ảnh hoặc là tất cả những điều dường như đa số con người trong nhân loại chỉ tiêu thụ với những điều trong hiện thực và tiêu thụ với tất cả những điều của con người trần gian, nhưng nói về thiêng liêng, nói về Thiên Chúa quả thật rất là ít trong thế giới của con người, nhưng khi chúng con khám phá được một thế giới mới, một thế giới đem lại cho chúng con hạnh phúc, đem lại cho chúng con đủ mọi mặt trong đời sống của lương tâm, lương tri, trái tim cảm nghiệm.

Tất cả những điều đã có trong huyền nhiệm, trong mầu nhiệm, trong tất cả những gì được có và được ghi chép một cách rõ ràng là Tin Mừng của Chúa, đời sống của chúng con phối hợp nhờ chính ơn thánh của Chúa, nhờ sự thánh hoá của Chúa, nhờ chúng con lắng nghe, nhờ chúng con trở về, nhờ chúng con một lòng tin tưởng và nhờ chúng con nhận ra Thiên Chúa cho nên chúng con đã có những giây phút ngồi lại với nhau bàn luận, bàn luận ơn thiêng, bàn luận với sự tiến triển trong đời sống đức tin, bàn luận với những giây phút chúng con đắm chìm trong Tình Yêu của Chúa, bàn luận với những ngày tháng chúng con kề cận đến bên Thánh Thể, bàn luận mỗi một khi chúng con dâng Chuỗi Lòng Thương Xót, dâng Chuỗi hạt Mân Côi.

Chúng con cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa quá gần gũi, yêu thương và tình mẫu tử của Mẹ rất gần để che chở và bảo vệ cho chúng con, Chúa Thánh Thần linh ứng và giúp cho chúng con mở miệng, lắng đọng, biết nghe, biết nói và biết ý nghĩa của đời sống trong sự thực hành. Quả thật rất là hạnh phúc, cả một bầu trời yêu thương qua những ơn lành Chúa ban cho con cái khắp nơi trên toàn thế giới, nhưng ai là người có thể thấu hiểu, ai là người có thể được điều này, ai là người có cảm nhận là ở nơi linh hồn của chúng con, ở nơi lòng tin của chúng con, ở nơi sự thực hành, đi tìm trong sự kiên nhẫn, chịu khó?

Có rất nhiều điều mà con người có thể khắc phục được và có thể tập để nhận ra, thật ra Chúa đã ban cho con người của chúng con có rất nhiều điều để có thể nhìn vào thiêng liêng, để chúng con có thể đón được hạnh phúc ở cuộc đời này, không cần phải đi tìm, không cần phải có rất là nhiều điều để có thể tranh thủ đi tìm kiếm mà chỉ cần chúng con nhận ra giáo lý một cách rõ ràng để chúng con hiểu được ý nghĩa tại sao Chúa thường nhắc đến với chúng con loài người là một loại thụ tạo mà Chúa đã thực hành bằng con người. Chúa đã đến với thế gian, mà chúng con được nhìn thấy mỗi một lần chiêm ngắm Thập Tự Giá, chiêm ngắm một Người đang đứng ở trên Thánh Giá, dang hai tay, Người đó đã chết một cách thê thảm, thê lương với những roi đòn, với những vết đinh, với những mão gai, đó là một điều cực hình đau khổ ở trên thân xác của một Người, vì Người đó mà hôm nay chúng con được nhắc tới, Người đó đã đi vào lịch sử và Người đó là Người mà chúng con tôn thờ.

Chúng con dành một chút tâm niệm để suy niệm về mình và chiêm niệm về một Đấng đã có, một Đấng hằng hữu, một Đấng đã để lại cho chúng con một giáo lý để chúng con nhận những lời của Ngài dạy, để cho con người trần gian được biết Ngài, yêu thương Ngài và tôn kính mọi điều qua đời sống mà Ngài dạy cho chúng con. Ngài dạy cho chúng con hai chữ yêu thương, yêu thương nhau và yêu thương tất cả mọi điều khi chúng con hiểu được ý nghĩa của yêu thương, bởi vì Ngài đã chết cho yêu thương, Ngài đã không lấy gì và cũng không cần gì nơi con người trong nhân loại, bởi vì Yêu mà Ngài phải chết, bởi vì Yêu mà Ngài phải vác Thập Giá,.

Bởi vì Yêu mà Ngài phải chịu roi đòn, bởi vì Yêu mà máu me đầm đìa, chấp nhận tất cả những bội bạc của con người, chấp nhận tất cả những sự ngoan cố, cứng lỳ và chai đá của con người. Ngài chấp nhận tất cả, cuối cùng trên Thập Tự Giá giờ sau cùng cũng là một Đấng anh hùng, một Đấng quảng đại, một Đấng mà chúng ta không thể từ chối được tấm lòng, trái tim không hề trách móc, cũng không hề phạt sửa, không hề có một dấu chỉ gì để trả thù như con người hay dùng với nhau. Chỉ cần phật ý, chỉ cần không có một điều gì phù hợp hay chỉ cần hơn thua tiền bạc, chức vụ hoặc có rất nhiều điều thì người ta tìm cách để thanh toán lẫn nhau, tìm đủ mọi thủ đoạn để hại cho được đối phương, hại cho được cái người mà họ không ưa, không thích hay hại cho được, bất chấp thủ đoạn cướp lấy bất cứ điều gì của người khác.

Thiên Chúa đã bị chính đôi tay của con người, đã bị những vết roi mà con người đã quất thẳng trên thân xác của một Đấng đến để cứu độ, đến để cứu tinh, Đấng đến để đem ánh sáng, đem Tin Mừng để giải cứu con người trong nhân loại, để chúng con từ trong thân xác, từ nơi linh hồn, từ nơi con tim có một giáo lý vững vàng, Người đó là Người chúng con hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn trông cậy, hoàn toàn cần phải biết và hoàn toàn phủ phục. Đó là một Đấng Thiên Chúa vô hình, Ngài đã qua Con Một của Ngài, mang thân xác để thật sự đi vào thế giới loài người của chúng con, mang một lịch sử có thật ở nơi thân xác của một con người, chịu chấp nhận gánh vác tất cả tội lỗi từ nhỏ cho đến lớn, từ thời đại đã đi qua, thời đại hiện tại và thời đại đang có.

Còn biết bao điều, Ngài kết thúc một cách thê thảm trên Thập Tự Giá, gói trọn tình thương, gói trọn ơn tha thứ cho con người, Thiên Chúa đã dành để qua Con Một của Người để ban đến cho con người trần thế. Chúa Giêsu là một người Con duy nhất, trái tim của Ngài là trái tim hiện hữu của Đức Chúa Cha, từ trái tim của Đức Chúa Cha cùng với Đức Chúa Giêsu thì chúng ta đã có sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần. Cho nên chúng ta không thể hiểu được mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi, Ba Ngôi rất rõ ràng mà chúng ta có thể được chiêm ngưỡng, tôn thờ và thấy được vai trò của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chúng ta không thể từ chối được tất cả những gì mà Ngài đã làm trong thiêng liêng, Ngài đã làm qua phép lạ, Ngài đã làm hiện thực trong thế giới của trần gian, những điều đó qua những dấu chỉ liên quan đến con người. Đó là sự trả lời, đó là điều phù hợp, thích hợp và đó là cái lý mà con người nhìn để thấy được một sự vĩnh viễn trong chân lý, giáo lý, trong sự thật mà Chúa ban và đem đến cho con người những gì đã đi qua trong lịch sử đã ghi chép một cách tận tường. Còn có rất nhiều điều huyền nhiệm, mầu nhiệm mà Chúa đã tỏ qua cho những người bình thường, tầm thường và đã ban những lời sống động đó qua các vị Thánh đã đi qua trong lịch sử.

Tiếp tục, mỗi một thời đại đều có những việc của Chúa Thánh Thần làm việc trên con người bình thường và tầm thường nhưng biết những việc phi thường, biết được những việc ở thiên quốc, biết được những việc do Chúa cho phép, điều đó không phải là một điều mà con người biết và có được do nơi sự suy nghĩ hoặc do nơi con người tìm ra mà do thiên quốc đã hé mở qua những lời ban cho con người trong trần thế, là những lời sống động nhưng lại còn được nhìn thấy những sự huyền nhiệm nhưng nó đang thực tế ở giữa con người và con người của chúng ta thường cho đó là phép lạ, là sự huyền bí, một sự huyền bí không thể diễn tả được ở nơi thế gian có thể có hoặc tìm hiểu được ở trong khoa học kỹ thuật mà con người ngày nay đã chối bỏ Thiên Chúa bằng rất là nhiều cách, nhưng con người không có thể diễn tả, có thể nói và nhớ được hết những điều Thiên Chúa đã ban cho trong vũ trụ bao la, có rất nhiều điều mà con người có thể học và biết, có thể nói lên trong những sự tóm tắt nhưng đi vào chi tiết thì hoàn toàn không thể giải thích hết được.

Cho nên, đối với mầu nhiệm của Thiên Chúa thì chúng ta đã bó tay, hoàn toàn không có thể hiểu được nếu Chúa không cho phép hoặc nếu Chúa cho phép nhưng với một giới hạn để chúng ta có thể giải thích đủ với những gì ở nơi thế gian của con người và cái lý của nó, nhưng có những điều chúng ta có thể nhìn thấy được nhưng chúng ta không biết phải diễn tả như thế nào, nếu không có Chúa Thánh Thần cho phép để hiểu những điều đó có ý nghĩa gì, điều đó tại sao xuất hiện và đến vào thế kỷ nào, điều đó chúng ta đã có và nhận ra, cho nên có những điều vượt qua sức tưởng tượng, vượt qua những điều mà con người không thể nhận ra và có thể có được, cho nên họ hoàn toàn không hiểu, chưa hiểu và cũng không biết. Thường thường có những điều không hiểu, không biết, chưa biết thì đổ thừa, cho đó là không biết xấu hay tốt, chưa có một tâm tình ở trong thượng trí đi tìm hiểu hoặc tìm cách để biết được những gì đã đến ở trong sự lạ lùng mà con người thường nói là phép lạ, con người thường nói là huyền bí.

Lạy Chúa, tất cả những việc của Chúa làm đều có lý do nhưng con người chưa có thể hiểu được bởi vì họ chưa có đức tin, họ chưa có thể thấy được những điều của Thiên Chúa đã làm qua Thánh Thần của Ngài. Thánh Thần của Ngài muôn mặt có thể dẫn dắt con người, chỉ có một điều chúng ta nhận ra, bởi vì những việc của Thiên Chúa đều là bình an, là công chính, là sự thật, là tình thương, là niềm vui, là niềm hy vọng. Đó là những điều mà chúng ta cảm thấy từ tâm hồn, trái tim có thể an tâm nhìn thấy và cảm nhận việc của Chúa cho phép, việc mà Chúa tỏ hiện, việc mà Chúa cho chúng ta nhận ra được từ nơi phép lạ của Ngài, còn những gì chưa biết, chưa rõ, chưa thấy thì khoan vội kết luận.

Ở thế giới ngày nay cũng có điều thật điều giả, rất là nhiều, nhưng chúng ta hãy tin bởi vì những gì của Thiên Chúa không ai có thể lấy danh hiệu của Ngài để có thể tiếp tục và tiếp tục mãi mãi ở trong đường lối dẫn con người bước ra từ nơi bóng tối, nhắc nhở con người quay trở lại, chỉ những lời yêu thương, nâng đỡ giúp cho chúng ta trên con đường lành thánh. Chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một mình Ngài bền đỗ vững vàng với một chân lý duy nhất là yêu thương, là tha thứ, là quảng đại, đưa con người về bến bờ của Lòng Thương Xót, đưa dẫn con người đến với Tình Yêu và lòng tha thứ bao dung của một Đấng Thiên Chúa, Ngài vẫn trọn tình thương.

Dĩ nhiên, một Đấng Thiên Chúa, Ngài có cách để xử lý mọi mặt, bởi vì Ngài là một Đấng Tạo Thành trời đất muôn vật, tạo thành loài người chúng ta, tạo thành tất cả vũ trụ bao la, có những điều sắp xếp trình tự theo cái hay, theo cái tốt và theo sự phù hợp với vai trò của nó, cũng như loài người của chúng ta được sanh ra là những người của quốc gia này, của quốc gia kia, những người tài giỏi, những người khi họ sanh ra thì đã mang thân bệnh tật, có rất nhiều người thông minh nhưng cũng có rất nhiều người chậm chạp và có đủ mọi mặt ở trong thế giới của con người. Không phải là Chúa không yêu thương, không phải là Chúa không đem lại những gì tốt đẹp cho con người, chúng ta là con người vốn Chúa đã ban tặng cho chúng ta trong thế gian là một thuở vườn địa đàng bao la gồm tất cả những gì xinh tươi, đẹp đẽ, tự nhiên, thiên nhiên do Thiên Chúa cho con người để đón lấy, nhận lấy để sử dụng và được gặp gỡ một Đấng Thiên Chúa.

Ngài cảm thấy được thỏa mãn khi Ngài tạo dựng nên con người, điển hình là ông Adong và bà Eva, là hai người nguyên tổ đầu tiên của thế giới, tất cả những gì được ban tặng cho hai vị là tổ tiên ông bà của chúng ta, nhưng chúng ta cũng đã biết, chúng ta là một con người nếu mọi việc Chúa để cho chúng ta bình thường và đi theo sự hưởng dẫn bắt buộc thì không có ý nghĩa gì, chúng ta là một con người mang hình dáng giống Thiên Chúa cho nên Ngài để cho chúng ta có sự thiêng liêng là linh hồn, là lý trí, là con tim để có quyền định đoạt, có quyền quyết định, có quyền để chúng ta có thể chọn lựa với những gì tốt đẹp hay chúng ta cũng có quyền chọn lựa để đẩy xa những gì không thuộc về một Đấng – Người đó là Cha, là Người tạo thành nên chúng ta, là một Người chủ quyền của nhân loại, chủ quyền của vũ trụ hoàn cầu từ trời cao cho đến trần thế. Đó là một lịch sử và một giáo lý mà Chúa muốn con người phải tự nhận ra để có thể nhận ra những gì mà Chúa đã ban và con người có thể thay thế Thiên Chúa để cai quản vũ trụ, cai quản những điều mà Ngài ban cho con người trong nhân loại.

Chúng ta chỉ có một điều, một điều yếu đuối là bị sự khuyến dụ của một loài rắn, chúng ta với sự vô tình đó, với những điều mà chúng ta không lắng nghe đó mang lại cho thế giới, đó là một sự thất bại, hoàn toàn con người đã bắt đầu ở trong tội và cái chết bắt đầu tiến đến do nơi hành động, do nơi cử chỉ, do những điều mà con người không phân biệt, để rồi cuối cùng nó lại trở thành những sự dữ, cái chết, tội lỗi và gian ác; từ đó sự nắm quyền mạnh mẽ hơn ở nơi thế gian là những điều mà chúng ta đi vào thực tế, trong cái thực tế đó nó gồm có rất nhiều điều xuất phát từ tội mà ra – tham lam, ích kỷ, ganh ghét, ganh tị và chối tội, tất cả và tất cả nó đều nằm trong một lịch sử mà con người vốn mang nặng ở nơi thế giới của trần gian.

Chúa biết được sự yếu đuối đó, Chúa biết được sự lỗi phạm đó, Chúa biết con người đang lỡ lầm cho nên Ngài tìm cách để cứu chúng ta, Chúa Giêsu đã vâng lịnh và được sai đến thế giới của trần gian, thời gian được sắp xếp thì Chúa đã chọn một Người xứng đáng, Người đó hoàn trong sạch để được đón Con Một của Ngài, từ đó Ngôi Hai đã chính thức đến, mang thân xác để đi vào với một trình tự rõ ràng với một giáo lý có thể phù hợp tất cả mọi điều khi con người nhận ra, điều đó được lớn lên như một lịch sử mà chúng ta được biết và được ghi chép tận tường.

Tất cả những gì được ghi chép còn có những điều chưa được ghi chép bởi vì còn có rất nhiều điều huyền nhiệm, nhiều điều cao cả, nhiều điều mà con người không thể ghi hết được tất cả những điều của Chúa Giêsu khi Ngài còn sống trên trần thế Ngài đã làm rất là nhiều điều, mục đích của Ngài chỉ đem lại cho con người những sự lành thánh, những điều tốt đẹp để dạy cho họ, dạy cho chúng ta ngược lại với những sự gian ác, nghịch lại và đối nghịch lại với tất cả những điều con người vốn có ở trong tội. Đó là một giáo lý mãi mãi cho đến hôm nay chúng ta vẫn còn học, vẫn còn phải sử dụng những điều đó, tuyệt đối đem con người lánh xa bớt tội lỗi, trở thành những sự lành thánh tốt đẹp ở trong niềm hy vọng, ở trong ánh sáng và trong niềm vui.

Có rất nhiều điều ở trong trái tim, tâm hồn và con người bình an khi chúng ta hiểu và đi vào giáo lý của Chúa, cộng thêm những ơn thiêng mà Chúa ban qua mỗi một thời đại, Chúa ban đến cho chúng ta sự hiểu biết và sức lực ở trong thiêng liêng không thể giải thích, mỗi một người con, mỗi một lòng tin và mỗi một con tim tìm đến gặp gỡ Ngài. Câu chuyện đó dừng lại với những sự bàn luận mà những người con cái trong trần thế ngày hôm nay có cơ hội được nhận ra ơn của Chúa, có cơ hội được chiêm ngắm Chúa, có cơ hội được nhìn thấy sự hiện diện mà Chúa ban qua Thánh Thể của Ngài, Chúa ban qua những hoạt động mà chúng con được chiêm ngưỡng các thiên thần, các thánh, ở trong đó các Ngài được Chúa cho phép chúng con được nhìn thấy, được chiêm ngưỡng như là một thị kiến mà Ngài ban chung cho thế giới ngày hôm nay, riêng cho cá nhân hay riêng cho những ai lãnh bổn phận trách nhiệm loan báo và chứng tá cho những sự việc có thật đang diễn tiến trong thế kỷ của ngày hôm nay.

Con xin dừng lại trong giây phút được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trước khi diễn tả những điều mà Chúa đã ban, thứ Bảy tuần trước trong giây phút bàn luận với những câu chuyện đã được hoàn tất với những lời mà con đã tường thuật vừa qua, con xin trình bày một cách rõ ràng những chi tiết đó đã được in sâu vào trong tâm trí của con là người được đón nhận, và cũng để lại một giáo lý có thật mà Chúa đã ban chung cho thế giới ngày nay và ban cho thế kỷ của chúng con những điều được thấy, được nghe và diện kiến Thánh Thể, là diện kiến chính Đức Giêsu. Ngài đã đến lần đầu tiên qua thân xác để cùng với con người trong lời nói, việc làm và hành động với những sự chỉ dạy, với những sự hy sinh, với sự chấp nhận cái chết để đem lại sự sống cho con người, thay đổi cho một thế giới mới.

Ngài đã hoàn tất và đã trở về thiên quốc nhưng những gì Ngài trối trăn và để lại, những điều mà Ngài muốn ban để chúng ta có thể liên lạc với Thiên Chúa trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu có thật mà chúng ta đụng chạm được và chúng ta cảm nghiệm. Cái lý đó ngày hôm nay vẫn tiếp tục cho chúng ta nhìn thấy cộng cả huyền nhiệm, cộng cả phép lạ, cộng cả ân sủng và cộng cả thực tế để chúng ta được đụng chạm và đón rước một cách khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của việc để lại mà Chúa một lòng vì yêu con người. Chúng ta nhìn thấy sự khiêm hạ của Ngài, đủ mọi cách, muốn cho chúng ta được biết rằng Ngài luôn luôn yêu thương, Ngài luôn luôn muốn chiếm lấy linh hồn của chúng ta, và dẫn đưa chúng ta vào ở một nơi hạnh phúc, bình an và ý nghĩa trong cuộc đời.

Cho nên có rất nhiều điều mà chúng ta chưa thấu hiểu, chúng ta đã có sách vở, đã có sự nghiên cứu đủ mọi mặt, nhưng còn có rất nhiều điều bình thường và tầm thường chúng ta đã thiếu lưu ý, chúng ta đã quên đi và chúng ta đã trở thành thói quen, cho nên ngày hôm nay Ngài muốn gợi lại chính thức tất cả những gì tốt đẹp do Ngài ban cho để giúp cho chúng ta có thể nhận ra sự cao trọng, sự vĩ đại và sự thiêng liêng đó vốn không phải là một cách dễ dàng để con người có thể thấu hiểu ngoài Chúa Thánh Thần thực hiện và linh ứng cho chúng ta. Những điều được biết, được khám phá nó còn có rất nhiều điều phong phú bao nhiêu ngàn lần hơn nữa để cho chúng ta có đủ mọi cách trong một định hướng mà chúng ta hướng về Chúa, trong cách mà chúng ta tin vào Ngài, trong cách mà chúng ta đụng chạm được với cái nhìn của mọi tầng lớp, của mọi vai trò để chúng ta giữ và hiểu được ý nghĩa.

Một điều duy nhất mà Chúa trăn trối lại cho thế giới loài người của chúng ta là Ngài yêu thương chúng ta, Ngài không muốn rời khỏi chúng ta bao giờ, và mọi việc cần phải hoàn tất như lịnh của Đức Chúa Cha, nhưng trong thiêng liêng huyền nhiệm có rất nhiều điều mà chúng ta có thể đi vào điểm này thì chúng ta sẽ được nhìn thấy là một cái lý mà Thiên Chúa muốn để lại cho con người tìm hiểu, có thể hợp lý trong thế giới trần gian và cũng phù hợp với ơn thánh trong thượng trí mà Thiên Chúa đã ban và đi trước loài người của chúng ta trong mọi vấn đề.

Những gì chúng ta hiểu, những gì chúng ta tìm chỉ là dấu chỉ của một con người bình thường ở trong sự tầm thường và bình thường mà con người vốn có qua sự cho phép của Thiên Chúa, nhưng những việc của Thiên Chúa là những điều vô biên bất tận, những điều người ta không thể giải thích được nhưng đối với Chúa đó là một điều duy nhất để gợi lại cho chúng ta Ngài là một Đấng Thiên Chúa, bởi vì chỉ có yêu để kết thúc và kết luận với tất cả những gì Ngài đã làm, đang làm và luôn luôn cho con người cơ hội để có thể thấu hiểu được tất cả mọi mặt. Thiên Chúa dùng đủ mọi cách để cho con người nhận ra và sống lại với đời sống đức tin, tìm đến với một Đấng mà chúng ta cần phải tin, chúng ta cần phải hiểu rõ Đấng đó là tự hữu.

Ngài đang sống giữa chúng ta và đang hoạt động giữa chúng ta, khi chúng ta cần Ngài, đến với Ngài với một lòng chân thành, với một trái tim thật sự chúng ta nhất định sẽ gặp gỡ được Ngài, Ngài cho chúng ta những điều chúng ta cầu xin và cũng chính Ngài cho chúng ta biết được rằng những gì nơi con người đòi hỏi, những gì từ nơi sự thấp kém bé nhỏ ở trong bộ óc chỉ là những điều tầm thường thì chúng ta chỉ biết những cái khía cạnh gần nhất ở nơi mình với cái lý và cái tôi, với sự đòi hỏi, chúng ta không hiểu được những gì từ quá khứ, hiện tại và ngay cả tương lai thì lại càng mịt mù.

Chúa thấy, Chúa biết và Chúa tạo ra chúng ta, Chúa để cho chúng ta mỗi một người là một sự quan phòng giống như chúng ta có thể ví chúng ta mỗi một người là một vì sao, một vì sao ở trên trời, một vì sao mà Chúa đã đặt để và tặng cho chúng ta cái vì sao đó thuộc về chúng ta – ánh sáng lấp lánh của ban đêm và ban ngày thì có thể có một nơi có thể được nghỉ ngơi, bởi vì ánh sáng của Thiên Chúa bao phủ cho nên không thấy được cái ánh sao của màn đêm, nhưng khi đêm về thì ánh sáng đó lại sáng tỏa. Đó là tình thương với ngôi sao mà Chúa đã đặt để là linh hồn của chúng ta, bởi vì linh hồn là một điều đáng giá, linh hồn mà Chúa đã đặt ở nơi mỗi một người là con tim, là tình thương, là biết những gì của thiêng liêng, là biết những gì của huyền nhiệm, biết những gì mà chúng ta không thể hiểu bằng cái hiểu của con người mà phải tin vào một Đấng Thiên Chúa đã có và Ngài đã dạy qua giáo lý thì mới hiểu được những điều đó thuộc về chúng ta.

Sống làm sao để cho ánh sao đó tiếp tục long lanh và sáng tỏ, đừng để nó mờ rụi đi và đừng để nó không còn ánh sáng như được lấp lánh trên trời cao, là đời sống của chúng ta, linh hồn của chúng ta không hề được tưới gội, linh hồn của chúng ta không hề được cảm nghiệm hoặc cần để tranh thủ những gì ở nơi sự thiêng liêng mà linh hồn vốn có để chúng ta có thể cảm nghiệm rằng những gì ở thiêng liêng thì không thể giải thích được nhưng chỉ có lòng tin mới có thể giải thích được, lòng tin mới đụng chạm được, lòng tin mới có thể nhận ra niềm vui, niềm vui lâng lâng đó, niềm vui bất tận đó không bao giờ ngừng, nhưng cái niềm vui đó đến từ một Đấng Chủ Quyền – đó là Thiên Chúa. Ngoài Thiên Chúa ra không ai có thể cho chúng ta được điều đó, ngoài Thiên Chúa ra chúng ta không thể thấy được sự huyền nhiệm cao cả nào và ngoài Thiên Chúa ra chúng ta không thấy được phép lạ và cũng chẳng biết điều gì ở trong đời sống, có rất nhiều điều tươi đẹp, có rất nhiều điều mà chúng ta chưa thấy, chưa biết nhưng Chúa đã ban, vẫn ban và đang ban.

Đó, hôm nay chúng ta có thể mở thêm một đôi mắt nữa để có thể nhìn thấy, đôi mắt đó thường thường con người hay gọi là đôi mắt đức tin, đôi mắt đức tin là chúng ta tin có Chúa, chúng ta tin giáo lý của Ngài, chúng ta tin tất cả những gì Ngài ban đều có ý nghĩa mà chúng ta được đón và gặp gỡ trong thế kỷ ngày hôm nay. Câu chuyện với sự mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể đã được thể hiện trong thế giới của loài người vào những năm tháng mà chúng ta đang có mặt, đó là những người bình thường tầm thường đã được nhìn thấy những sự huyền nhiệm cao cả qua Thánh Thể mà Ngài đã mạc khải và ban cho chúng ta trong thế giới của ngày nay. Đó là những điều đã được xuất hiện, xuất hiện tại nhà Tạm, xuất hiện tại nhà thờ, xuất hiện tại tư gia, xuất hiện ở nơi chốn mà chúng ta được thờ phượng. Ngài cho chúng ta được nhìn thấy luồng ánh sáng của Thánh Thể, hình tròn và tất cả những hình thể tươi đẹp đó vốn là của Thiên Chúa cho chúng ta mới có cơ hội được đón nhận tất cả sự trực tiếp này, những điều mà chúng ta không thể diễn tả được với những màu sắc tươi đẹp, với những điều mà chúng ta vốn có và đang được.

Hôm nay, tại tư gia chúng ta có cơ hội để được đón nghe sự tường thuật qua Chúa Thánh Thần linh ứng, nói rõ về những gì Ngài ban và những gì đã được để lại cho thế giới của con người kể từ ngày đầu tiên mà Chúa Giêsu chuẩn bị đi vào giờ cực hình của Cuộc Tử Nạn thì Ngài đã để lại và truyền lại cho thế giới loài người chúng ta là Mình và Máu để lại cho thế giới trần gian, để lại cho chúng con, là những người con cái trên trần thế, để lại cho các môn đệ tín nhiệm mà Ngài yêu thương vô bờ bến những lời thâm sâu đó, những cảm nghĩ đó và những sự khiêm hạ đó không thể nào thay đổi được những gì khi Chúa Giêsu đã bàn giao và trao lại cho các môn đệ, chính Ngài ban Mình Ngài, Máu Ngài cho con người trong trần thế để nuôi linh hồn của chúng ta, nuôi thể xác của chúng ta, nuôi cả một giáo lý mà Ngài chứng minh bằng Máu, chứng minh bằng cái chết, chứng minh bằng sự huyền nhiệm, chứng minh bằng phép lạ.

Tất cả đều được ghi chép qua lịch sử, hôm nay được tái diễn lại trong một thế giới bình thường và đầy tội ác như hôm nay, bởi vì Ngài đã yêu thương chúng ta, không phải là những người lành thánh, hay là những người hoàn toàn, những người mà Ngài có thể chọn lựa trong thế giới của trần gian. Ngài yêu thương chúng ta, bởi vì chúng ta không nhận ra, bởi vì chúng ta sống trong tội, sống trong gian ác, bởi vì chúng ta không hiểu được tình thương của Chúa cho nên chúng ta đã lánh xa Ngài, chúng ta đã thi hành và làm theo những cái muốn của con người, ý thích riêng của bản ngã và điều phù hợp ở nơi thế giới của trần gian, đã có rất nhiều điều chi phối bởi vì chúng ta đã có rất nhiều yếu điểm, là bởi vì cái yếu điểm mà chúng ta đã bị lừa gạt năm xưa do nơi loài rắn độc mà ngày hôm nay nó có cơ hội được hoành hành với một thế kỷ mà Chúa cho phép, bởi vì sự tự do mà Ngài đã hứa Ngài không bao giờ nuốt lời, bởi vì Ngài là một Đấng Thành Tín đối với loài người chúng ta, đối với nhân loại và đối với ngay tất cả những người mà những người đó ngày xưa họ cũng là những thiên thần ở thiên quốc, bởi vì lòng kiêu ngạo, lòng tham lam, lòng ích kỷ đã làm cho họ trở thành những thần dữ trong thế giới ngày nay.

Còn những nơi chỗ mà chúng ta cũng đã được biết – thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục – đều có thật, không phải là một câu chuyện huyền thoại, không phải là một câu chuyện mà con người ngày hôm nay không rõ để cho chúng ta có thể nhận ra được có những người đang say mê và hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của một lịch sử vốn có, công bình, lẽ phải, chân chính và cũng công lý với tất cả mọi điều ở trong thế gian cũng như trên thiên quốc.

Cho nên mọi việc của Thiên Chúa đều là quang minh chính đại, mọi việc của Thiên Chúa đều rõ ràng như là một cuốn sách để lại cho con người với những dấu chỉ tốt đẹp và cũng có những điều cần phải nhận ra để hiểu rằng tội ác sẽ đi đến một sự kết thúc thê thảm, và nơi chốn chứa chấp đó không phải là một nơi có ánh sáng mà là một nơi ngục tù đen tối, một nơi cột nhốt bởi lửa, cột nhốt bởi những điều mà chúng ta phải chịu trách nhiệm với những cái tội đó, để biết rằng bởi vì con người nếu sống trong tội ác thì tội ác nó sẽ thiêu hủy và chúng ta phải đón lấy những điều đó, còn những gì của Thiên Chúa dạy chúng ta tránh, chúng ta không làm hay dẫu chúng ta đã cố ý hoặc vô tình trong cuộc đời nhưng khi được nghe và được đón nhận sự mời gọi thì chúng ta lập tức bỏ tất cả để trở về.

Chúa tha và Chúa cho chúng ta cơ hội, bởi vì Chúa đến thế gian này để chết cho chúng ta vì những cái tội lỗi đó, chết cho chúng ta vì những cái yếu hèn đó, chết cho chúng ta vì những sự thiếu can đảm đó, chết cho chúng ta vì đủ mọi mặt, đủ mọi mặt mà chúng ta không thể nếu không thấy được ánh sáng của Đức Kitô, không thể thấy được ánh sáng của Thập Tự Giá mà Ngài đã gắn liền với chúng ta bằng dấu ấn của Tình Yêu mà hôm nay được gợi dậy trong lạy thứ Năm, nhắc rất rõ là Năm Dấu Thánh mà Ngài mãi mãi đã ban tặng cho linh hồn của con người.

Đi sâu vào thêm thì còn rất nhiều chi tiết để có thể thấy được những gì của Chúa đã làm và đang làm, hôm nay ngừng lại với những điều mà con người cần phải ngừng để có thể tiếp tục với những gì được thấy. Vào buổi tối ngày Thứ Bảy, sau khi mọi người bàn luận với những giây phút phấn khởi, vui vẻ, bình an và quay trở về với vị trí cũ của mình, họ bắt đầu trở về với những công việc, người thì làm việc tiếp tục vào những đêm khuya hoặc dùng những giờ đó để cầu nguyện, còn bản thân tôi, tôi thường thường được đón nhận điều mà Chúa cho phép, điều này cũng đã trải qua gần 5 năm. Tôi rất thích chụp hình và tôi rất thích đối diện mỗi một khi ở nơi đâu bởi vì điều này Chúa đã cho tôi được nhìn thấy quá nhiều điều, và Chúa đã cho tôi chứng kiến sự hiện diện của Chúa mà Chúa đã nhắn gởi cho tôi bằng những lời được viết, bằng những lời tôi nghe và cảm nhận được Thánh Thể của Chúa.

Mỗi một khi Ngài muốn và mỗi một khi được đánh động thì tôi có cảm giác rất mạnh, cho nên gần nhất tôi xin được tường thuật, sau khi mọi người trở về, cũng đã gần 2 giờ sáng, tôi đã nhìn thấy được hai bánh thánh nhỏ rất sáng đã xuất hiện ở gần cái bàn mà những anh chị em có những giây phút vừa qua bàn luận và nói chuyện, tôi đã biết ngày giờ đó Chúa sẽ có nhiều cách để cho tôi được biết và chụp được những gì mà Ngài cho tôi. Tôi được chụp hình và cảm nghiệm được rất rõ, tôi cũng có cơ hội bước ra ngoài, mỗi một lần tôi có cơ hội đều hướng về nơi bàn thờ ngay ở nơi chốn mà tôi thường chụp, thường thấy rất là nhiều, phần đông là tôi luôn luôn chụp được Thánh Thể của Chúa, lúc thì trắng xóa, lúc thì trong veo, lúc có nhưng mờ mờ, lúc thì có màu cũng như lúc thì vô cùng sáng chói.

Thường thường, màu Trắng là màu Chúa hay cho nhất, đủ để có thể thấy trắng chứ chưa nói là trắng xóa, tôi vẫn thấy thường xuyên nhưng mỗi một cách khác nhau, ngày thì trọn vẹn cái bánh, ngày thì một phân nửa, ngày thì như trăng khuyết, ngày thì rất nhiều bánh thánh chằng chịt với nhau đầy cả một bầu trời, ngay cả trong nhà cũng được những điều đó khi Chúa muốn và cho phép, sắp rất là đẹp theo cách mà Ngài ban cho, cái thì chồng lên nhau, cái thì rõ nét, cái thì phân nửa nhưng nét rất rõ, nhưng cũng có đôi lúc đến rất là mờ, rất là mờ, chú ý kỹ mới có thể thấy được, nhưng đặc biệt vào thứ Bảy vừa rồi thì tôi đã nhìn thấy được hai bánh thánh nhỏ xuất hiện, trắng toát với một màu đặc biệt hơn bình thường.

Tối đó gần 3 giờ sáng thì Chúa lại tiếp tục cho tôi chụp được tại căn nhà này, trong cái phòng ở trên lầu, chúng tôi thường ở đây để họp mặt nhau đầu tháng hoặc ngày 13, chúng tôi có những buổi họp và có những giây phút cầu nguyện và lạy Chúa, chúng tôi đã cùng cầu nguyện và cùng nhau thờ lạy Chúa tại căn phòng này. Chúa đã xuất hiện rất nhiều lần tại nơi đây, tôi chỉ muốn kể lại những ngày gần nhất mà Thánh Thể của Chúa đã xuống hàng loạt, sắp từ trên cao đi theo hình chéo với sự chồng chất trên nhau, màu trắng, ban đêm bật đèn lên tôi nhìn thấy được và chụp, màu Trắng rất là đẹp và vô cùng tuyệt vời, tôi biết đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu, Ngài đến thăm viếng và Ngài đến để ban cho tôi được ghi chép lại những gì cần có. Đây là một tài liệu mà Ngài muốn để cho thế giới của con người trong thời điểm này có những điều đi kèm theo với những lời mà Ngài ban chung cho nhân loại và riêng cho những cá nhân, những ai tin và từng đọc, những ai đã biết trong đời sống phục vụ được chọn lựa trong hàng ngũ mà chúng tôi đang làm việc.

Cho nên tôi lập tức bởi vì mỗi một khi Ngài hiện diện thì tôi bất cứ nơi đâu dẫu ở ngoài đường hay đêm tối hoặc bất cứ chỗ nào tôi cũng có thói quen cúi xuống một cách cung kính để tạ ơn và cảm tạ sự hiện diện của Thánh Thể là Chúa Giêsu đến để viếng thăm tôi cũng như viếng thăm tất cả những người anh chị em, những người con cái của Ngài khắp nơi trên toàn thế giới, tôi xin đại diện bởi vì tôi được nhìn thấy trước điều mà Chúa cho bởi vì tôi được mạc khải ở trong Bí Tích Thánh Thể. Điều này đã trở thành thói quen và cũng đã nhiều lần trong đời của tôi cho nên tôi biết đây là điều mà tôi cần phải làm để cám ơn Chúa và tôn thờ một Đấng Thiên Chúa đang sống cho tôi cơ hội xin được diện kiến Ngài, từ đó tôi vẫn tiếp tục chụp cho đến khi máy không còn chỗ hoặc Ngài đã đi trước giờ khi tôi đang chụp.

Tối hôm đó ở trong nhà và ở trên bàn thờ nơi mà chúng tôi thường cầu nguyện thì Chúa đã ra bằng cách đó, khi tôi bước ra ngoài thì bắt đầu chuyển ra một bánh thánh rất lớn và rất rõ, những bánh thánh kế tiếp sau không rõ như bằng một cái bánh thánh ở giữa chứng thực rất là sáng mà Chúa đã để cho tôi được chứng kiến, bước vào căn nhà thì điều đó sẽ trở lại được thay đổi theo hình xếp Ngài ban cho, cũng là màu Trắng, cũng sự hiện diện nhưng rất đẹp tôi không thể diễn tả được, chỉ có nhìn mới có thể chiêm ngắm được. Điều này không thể từ nơi con người và điều này không thể từ nơi khoa học kỹ thuật, điều này không phải bất cứ ai có thể làm được ngoài Thiên Chúa cho, bởi vì tôi tin, tôi thấy và tôi thật phải chứng minh bằng mạng sống, bằng linh hồn, bằng tâm trí đó là Thánh Thể của Chúa Giêsu, Ngài ban chung cho nhân loại ngày nay và tỏ hiện cho con người được nhìn thấy sự gần gũi, đây cũng là một dấu chỉ nhắc nhở cho lòng tin, nhắc nhở cho con người ngày hôm nay với một đời sống được biết Ngài, gặp Ngài và nhìn sự huyền nhiệm mà Ngài đã ban đó được thực hiện sống động trong thế giới của ngày nay.

Đêm đó không phải chỉ là những hình mà tôi có thể chụp theo cách Ngài cho mà Ngài chuyển đổi trong vài giây phút, kế tiếp lại qua những hình khác của Thánh Thể nhưng xếp theo cách khác và trong hình Thánh Thể có rất nhiều người, có khi tôi cũng cảm nhận được dường như có người như những vị Thánh đeo những hào quang xuất hiện trong Thánh Thể của Chúa, có đôi lúc cũng thấy được sự di động nhúc nhích của Thánh Thể Ngài với những màu sắc, nhúc nhích sống động một cách rõ ràng. Đêm đó tôi cũng được chứng kiến Ngài đã thay đổi hình Thánh Thể từ 5 cho đến 6 lần trong đêm đó, bước sang những ngày khác ngay ban ngày, lúc nào Chúa muốn, từ sáng sớm chưa có ánh nắng mặt trời hay ngay cả giữa ban trưa, hoặc ngay lúc 3 giờ Lòng Thương Xót, hay 5 giờ chiều hoặc 7 giờ tối, hay bất cứ lúc nào Ngài muốn thì Thánh Thể của Ngài hiện diện mỗi một cách khác nhau.

Màu của Thánh Thể vô cùng tuyệt vời, có rất nhiều màu, khi đến bằng màu Trắng, khi đến bằng màu Vàng, khi đến bằng màu Xanh áo Đức Mẹ, và mỗi một lần màu Xanh xuất hiện thì tôi biết đó chính là Mẹ, bởi vì Mẹ hay thường xuyên cho tôi được đón nhận mỗi một khi tôi dâng Chuỗi hạt Mân Côi tại nhà Tạm hay bất cứ nơi đâu mà tôi được sai đi và tôi ở đó thì Mẹ cho phép tôi chụp và nhìn thấy được, ngay cả sự di động như những màu sắc mà Mẹ cho tôi biết áo màu Xanh là áo của Đức Mẹ. Sự xuất hiện của những Thánh Thể màu Xanh đó và những luồng ánh sáng di động đó thì tôi đã biết những khi mà Mẹ cho phép thì điều đó được chứng kiến và được thấy Thánh Thể của Chúa thì có rất là nhiều điều mà Chúa đã tỏ cho tôi cũng như theo tôi được đón nhận thông điệp. Thánh Thể của Chúa là sự biểu hiện mà Ngài đã hứa với chúng ta năm xưa, Mình và Máu, Thánh Thể của Ngài ở lại cho đến giây phút cuối cùng của cuối thế kỷ.

Cho nên hôm nay là một thế kỷ mà chúng ta không biết ngày nào tháng nào nhưng Ngài đã xuất hiện như lời Ngài đã hứa, đã qua bao nhiêu thế kỷ Thánh Thể đã hiện diện với các phép lạ mà Chúa cho nhưng Ngài ban một cách đặc biệt trong thế kỷ ngày hôm nay, Thánh Thể của Chúa di động rất nhiều và Ngài đã đến hàng loạt ở những nơi chốn, khi Ngài cho phép thì điều đó được hiện diện. Đó là điều mà Ngài nhắc cho chúng ta, “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế.” Chúng ta hãy nhớ, cảm nghiệm, chiêm niệm cũng như suy niệm với những lời được nghe, “ Ở lại cho đến ngày tận thế.” Những thế kỷ đi qua đã có và được ghi chép những phép lạ mà Ngài đã làm nhưng không bao giờ có nhiều cũng không bao giờ chứng kiến một cách rõ ràng và cũng không bao giờ liên tục để chúng ta có như ngày hôm nay, đó là một ân sủng nhắc nhở để báo cho chúng ta Thầy ở lại cho đến ngày tận thế.

Có lẽ ngày tận thế chúng ta không biết vào giờ nào, phút nào nhưng Chúa đã nói thì điều này quả thật hãy theo sự cầu nguyện để có thể cảm nhận sự hiện diện gần gũi đó cũng là đến gần ngày tận thế, Chúa đã giữ lời và ở cùng chúng ta cho đến giây phút mà chúng ta đã được nhìn thấy sự huyền nhiệm này một cách rõ ràng, một cách sống động và một cách rất dồi dào để nhắc nhở cho linh hồn và nhắc nhở cho đời sống của chúng ta quay bước trở về qua tình thương, qua sự nhẫn nại chờ đợi và qua sự hiện diện đang có và đang cùng với chúng ta trong thế kỷ của ngày nay.

Từ đó không phải chỉ là Thánh Thể của một Đức Giêsu không nhưng Ngài đã tỏ cho chúng ta được nhìn thấy những gì của thiên quốc, Thánh Thể của Chúa xuất hiện trở thành biến hình với những màu sắc trong đó có ánh sáng, ánh sáng đó là một màu vàng chói lòa, ánh sáng đó vô cùng sáng tỏ, trong ánh sáng đó có những vị Thánh ở trong Thánh Thể của Ngài, và còn có rất nhiều điều mà chúng ta có thể nhìn thấy Thánh Thể của Chúa chuyển sang những cái hình khác rất là đẹp hiện diện giữa bầu trời trong đêm đen, hiện diện giữa bầu trời sau khi tạnh cơn mưa, hiện diện giữa bầu trời khi đang mưa, hiện diện giữa bầu trời khi đang giông tố, tất cả những điều này đã có và được có, tôi đã ghi nhận những gì Chúa ban cho.

Điều đó không ngừng lại, tôi nhìn thấy và được diện kiến các thánh thiên thần bằng những tia sáng hàng loạt, vô số, cùng với những hình tròn, dài, cuộn, có rất nhiều điều mà tôi đã được ghi lại và được ghi chép, giữa một bầu trời đêm đen nhưng rất nhiều ánh sáng qua qua lại lại và còn rất nhiều ánh sáng mỗi một khi Chúa cho phép tại nhà, tại ngay bàn thờ hay bất cứ nơi đâu khi Chúa cho phép, điều đó tôi tin là các thiên thần các ngài đang sống, các ngài đang sống động thật sự, các Ngài đang làm việc và các ngài cũng đang để cho chúng ta trong thế giới ngày nay chúng ta được nhìn sự gần gũi của các thánh và các thiên thần.

Chúa cho phép để cho chúng ta nhận ra được chúng ta đang sống với một thế giới rất gần với thiên quốc mà Ngài đã ban cho chúng ta từ lâu nhưng ai có thể tin và ai hoàn toàn có thể cảm nhận với sự cho phép mà Chúa đã ban. Cho nên với những ai tin, những ai thật sự để dành thời gian của mình để dâng hiến cho Ngài, tin vào Ngài, trông cậy với một đời sống như giáo lý của Ngài dạy và còn những ơn thánh Ngài ban cho chúng ta thì dù chúng ta không trực tiếp nhưng qua những người anh em, những người chị em thì cũng như chúng ta đang trực tiếp đón nhận những ơn thánh đó. Chúng ta chỉ cần một lòng hiệp nhất yêu thương nhận ra tiếng nói của Chúa, nhận ra sự sống động của Ngài, nhận ra sự hiện diện của Ngài thì chúng ta đã gián tiếp hay trực tiếp gặp gỡ Ngài.

Những điều được loan báo cho chúng ta là Ngài quan tâm cho thế hệ ngày nay, mong muốn chúng ta trở về, mong muốn chúng ta sống trong những hàng ngũ được sắp đặt và quan phòng ở trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng tất cả những gì mà chúng ta đang sống trong trần thế chúng ta cần phải cố gắng, chúng ta cần phải tập những điều cần phải tập trong đời sống nhân đức, trong một đời sống mà chúng ta bỏ bớt đi những điều ham muốn, những điều đam mê, những lạc thú, những sự vui chơi, những điều đưa con người đến tội và làm cho chúng ta rớt vào những cạm bẫy để chúng ta lánh xa Thiên Chúa, chúng ta không còn nhận ra sự hiện diện mà chúng ta đã có và đang có sự chúc phúc. Sự cho phép và sự gần gũi của Ngài, từ sự che đậy với những cái tội mà chúng ta phạm, với những điều mà con người vốn luôn luôn ở trong những sự ích kỷ, trong tiền bạc, danh lợi, dục vọng, tham lam, bất chính trong tội ác. Còn rất là nhiều điều gian dối và còn có rất nhiều điều khi đang ở trong tội thì đủ mọi điều từ cái tội đó đến cái tội khác, từ tội nhỏ đi đến tội lớn và từ tội lớn sẽ bành trướng, trở thành khát máu, trở thành gian ác và trở thành vô nhân, và trở thành vô luân như thế hệ ngày hôm nay.

Chúng ta nhìn thấy những điều bắt đầu từ ngược lại luân thường đạo lý đó, những điều mà con người đã đi sai hoàn toàn với giáo lý của Thiên Chúa, con người đã chấp nhận và đã để cho những điều đó được tự nhiên trong một xã hội mà chúng ta cần phải có một nề nếp và một nền tảng đạo đức thật sự. Chúng ta giàu có tiền bạc, chúng ta giàu có những điều từ nơi tài năng, văn minh hay trù phú của con người nhưng chúng ta quá nghèo nàn trong đời sống nhân đức, chúng ta quá nghèo nàn với một đời sống chúng ta đã có giáo lý mà chúng ta đã chối bỏ, chúng ta từ chối để chúng ta phục vụ theo những điều của thân xác bản ngã con người trong tự do với quyền cá nhân.

Ngày hôm nay là một điều chúng ta gián tiếp hay trực tiếp trong điều chúng ta chấp nhận cái tội ác đó, nó bắt đầu len lỏi và bành trướng theo cách mà hôm nay đã đi vào những giới luật, những luật định của quốc gia, của những điều tạm bợ ở trong cuộc đời, của những điều mà con người cho đó là quyền tự do luyến ái, tự do đồng tính, tự do phá thai, tự do giết hại những bào thai, trong đó chúng ta đã mang đến sự tàn nhẫn, chúng ta đã mang đến sự gian ác, chúng ta đã hủy diệt biết bao điều.

Chúng ta phải nhận ra giữa những điều mà chúng ta cứ tiếp tục với những hành động ở trong một quốc gia tự do để phục vụ cho cái gì? Phục vụ cho những điều bất chính mà con người vốn đã quá nhiều vấp phạm trong thế giới của ngày nay, nói chung về vấn đề đi xuống của của đạo đức trong gia đình hoàn toàn bị hủy hoại trong thế giới, không còn sự trung thành, không còn tình thương giữa vợ và chồng, không còn tình thương giữa con cái, gia đình, không còn tình thương liên đới giữa con người và con người trong sự bác ái và hy sinh.

Còn có rất nhiều điều kèm theo, những điều con người đã bắt đầu hoàn toàn đi xuống một mức quá thấp trong thế hệ của ngày hôm nay, văn minh thì có nhưng sự văn minh đó quả thật phải mua lấy cái tội lỗi đáng sợ ghê tởm, tự do luyến ái, tự do dục tính, tự do dục vọng và tự do trong tất cả mọi điều. Con người bất chấp thủ đoạn để chọn quyền cá nhân, chọn quyền tự do, trong đời sống đã chọn lựa những sự tôn thờ hoàn toàn không đúng giáo lý, những tôn thờ không phải là sự thật ở nơi Thiên Chúa, đã chọn những thần bụt, đã chọn những điều sai lầm, đó là sự lừa gạt của loài quỷ dữ trong tinh vi khéo léo, mang và mặc lốt của thời đại đã làm cho con người đã bị sa ngã và đã bị nó quyến rũ ở trong tiền bạc, dục vọng, tham lam và tư lợi, danh lợi và ở nơi quyền chức đã làm cho con người.

Quả thật đi đến một mức độ mà ngày hôm nay chúng ta nhìn chung và nhìn riêng cho gia đình, cho cá nhân, bao nhiêu bịnh tật đã lan tràn khắp nơi bởi vì con người ở nơi tư lợi, biết bao nhiêu dịch bịnh cũng bởi vì chúng ta từ nơi những điều mà chúng ta không có tình yêu thương để nâng đỡ, giúp đỡ. Chúng ta cứ tìm những cái lợi ở nơi những đau khổ của người khác và không có tình thương, không có tha thứ, không có liên đới, tìm cách để triệt hạ lẫn nhau, bất chấp mọi thủ đoạn, tìm kiếm những cái gì gian ác, độc ác nhất để đối phó với nhau, còn hơn thua, ngoài mặt thì chúng ta mang một cái lốt lịch sự, mang một cái lốt thanh lịch, mang một cái lốt kiến thức, học thức tài năng nhưng bên trong thì là những điều gian ác, những điều tính toán, những điều để mang lợi và mang những điều thỏa mãn ở nơi dục tính, thỏa mãn ở nơi lòng tham lam ích kỷ, thỏa mãn ở nơi tư lợi, thỏa mãn ở nơi những điều mà họ chỉ phục vụ cho thân xác.

Điều đó họ cứ tiếp tục và tiếp tục tranh dành và không còn ai quan tâm đến những sự cần thiết ở trong thế giới của con người, liên đới đến tình thương và quan tâm đến lòng bác ái mà con người cần có để yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, để nhìn được cái khổ, để nhìn những điều được duy trì ở nơi con người có linh hồn, có lương tâm và có giáo lý.

Lạy Chúa, điều này vẫn còn chứ không phải hoàn toàn mất sạch, nhưng nó chỉ là một số ít của thế giới ngày nay, pha lẫn giữa cái thật và giả quá nhiều trong xã hội đã bị những điều mà con người luôn luôn quan tâm. Đó là cái tư lợi, đó là những việc mà con người không để cho giáo lý của Chúa và lời yêu thương mà Ngài đã làm chủ và giúp cho con người trên trần thế, con người đã không tin, đã chối bỏ, hoàn toàn có tin nhưng quả thật rất là yếu cho nên không đủ sức để qua khỏi với tất cả những gì của hiện thực, hiện tại, của những nhu cầu, của những điều mà con người lệ thuộc vào tiền bạc, danh lợi, dục vọng hay ở nơi quyền chức, đã bi lụy và đã bị gục ngã rất nhiều.

Dẫu đó là những người được đào luyện với một thời điểm vững vàng, trong một lập trường mà họ nhận ra được giữa những việc của con người, giữa những điều cần phải có sự xử lý với lương tâm, giữa những điều ở nơi đạo đức, giữa những điều ở nơi giáo lý. Lạy Chúa, quá nhiều và quá nhiều, làm sao có thể diễn tả cho hết được những điều Chúa muốn cho con người được nhìn lại mỗi một cá nhân ngày hôm nay trong mọi tầng lớp, trong mọi vai trò. Tình thương của Chúa Ngài luôn luôn cho chúng ta cơ hội và Ngài luôn luôn để cho chúng ta nhận thấy trong những người tội lỗi thì vẫn còn có những người công chính, trong những người công chính thì cũng có những người đang hối hận và cảm nghiệm được lương tâm họ cần phải quay trở về.

Họ cần phải đi đúng con đường mà họ chưa hề biết và họ cũng cần tìm một Đấng mà họ hoàn toàn chưa hiểu và chưa rõ, Đấng đó vẫn mãi mãi muôn đời chờ đợi và cho họ cơ hội, giáo lý của Ngài rất quang minh chính đại, giáo lý của Ngài rất rõ ràng và chính Ngài đã thực hiện, dấu chỉ đó là Thập Tự Giá, dấu chỉ đó là một Đức Giêsu thường nghe nói và một Đức Giêsu đã để lại một lịch sử qua cái chết để chuộc tội cho nhân loại, Đức Giêsu đó vẫn còn tồn tại trong thiêng liêng, Đức Giêsu đó vẫn sống ở nơi Thánh Thể và Máu của Ngài vẫn là những điều mà con người còn, chỉ có ở trong nội tâm, ở nơi con tim có thể tìm gặp, có thể tin hay có thể nhận ra hoặc tìm tới.

Hôm nay chúng ta không thể nào chối bỏ tất cả, hôm nay chúng ta cũng đã nhìn thấy có rất nhiều người họ đã tin, hoàn toàn cả một cuộc đời minh chứng cho một Đấng Thiên Chúa mà họ đã tôn thờ, Đấng đó mãi mãi đem lại cho họ niềm hạnh phúc, bình an dẫu cuộc đời có bao sóng gió, dẫu cuộc đời có gặp bao gian nguy thử thách, dẫu cuộc đời có lầm than đau khổ nhưng Đấng đó họ vẫn yêu thương, tôn thờ và luôn luôn chứng minh cho giáo lý mà Đức Giêsu đã để lại cho con người trong nhân loại.

Hàng Giáo Hội, một Đấng bậc Giáo Hoàng, một Đấng bậc Hồng y, những giám mục, những linh mục, những tu sĩ, những người âm thầm, những người mà người ta hoàn toàn không có một chức vị cao nhưng đời sống đức tin của họ là một điều sáng chói, âm thầm trong những việc thực hiện như lời mà họ đã được đón nghe qua Chúa Giêsu để lại trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu đã để lại trong Phúc Âm và Chúa Giêsu đã để lại cả một cuộc đời tìm hiểu giáo lý sự thật của Thiên Chúa. Họ đã cảm nghiệm được sự thật có thật của Ngài, họ đã cảm nghiệm trong thiêng liêng nhưng hiện hữu trong thế giới trần gian qua chức vụ của họ, cho nên họ binh vực cho sự thật, họ nói lên tiếng nói của sự thật và họ nói lên sự sáng tạo mà Chúa đã ban cho con người, không thể thay đổi. Con người đã đi theo cái chiều hướng tự do của quốc gia, của xã hội đã thay đổi, nhưng những con tim đó, những con người có tiếng nói đó họ không thể im lặng để nhìn thấy những việc đang đi vào một thế giới thác loạn như ngày hôm nay.

Cho nên vì tất cả những điều đó mà chúng ta có thể nhìn thấy không thể hủy diệt được sự thật, cho dù con người có tài giỏi hay thế gian có bành trướng theo cách của nó, chỉ có những việc bỉ ổi, chỉ có những việc tầm thường dã man, tất cả những điều chỉ thuộc về những sự ngắn hạn thuộc cái nhìn của trần gian nhưng không thể nào so sánh được những gì của Thiên Chúa, bởi vì Ngài là một Đấng Thiên Chúa quyền năng có trong tay, tất cả những gì Ngài muốn điều đó sẽ thực hiện được, nhưng nếu Ngài ra tay có lẽ chúng ta không còn con đường để chọn lựa, nếu Ngài ra tay thì linh hồn và thể xác mọi người không còn cơ hội có thể như Ngài mong muốn. Cho nên thời gian mà Ngài cho phép, Ngài vẫn để cho người thánh thiện được sống giữa người gian ác và cho người gian ác được hưởng ánh nắng, bầu trời tươi đẹp mà Ngài ban cho người công chính cũng như người tội lỗi.

Thiên Chúa không có cái nhìn như con người trần gian, nhưng Thiên Chúa nhất định là một Người ra lịnh và cũng là một Người giữ luật định, Thiên Chúa muốn cho chúng ta được biết sự công bằng, công lý sẽ đối diện với chúng ta bất cứ lúc nào, sự công lý, công bằng đó sẽ sử xự với chúng ta ngày mà chúng ta đối diện với Chúa. Không ai có thể thoát được cái lưới – cái lưới mà con người phải qua nơi thân xác và linh hồn chúng ta phải đối diện với một Đấng Tạo Thành, linh hồn chúng ta phải đối diện với một Đấng mà Ngài ban và tạo nên thân xác, linh hồn và con tim yêu trong chúng ta. Chúng ta phải lắng nghe giáo lý, chúng ta phải hiểu được giáo lý, chúng ta phải thực hành những gì công chính, lẽ phải sự thật do Ngài phán ra, đó là điều mà chúng ta có được cơ hội ngày hôm nay.

Cho nên tất cả những gì của Thiên Chúa là bất di và bất dịch, không thể lay chuyển và thay đổi, Ngài là một Đấng Thành Tín, Ngài là một Đấng Tình Thương, Ngài là một Đấng giàu lòng thương xót, Ngài là một Đấng vô biên bất tận, ban đến đủ mọi cơ hội, mọi điều để cho con người quay hướng trở về, bởi vì Ngài là một Đấng Thiên Chúa trọn tình thương nhưng Ngài cũng là một Đấng công bằng, chân lý sự thật, và cũng là công lý sẽ đối diện với mỗi một linh hồn của chúng ta.

Cho nên ngày nào chúng ta còn trong thân xác, còn trong thế gian chúng ta phải tin, chúng ta phải đứng dậy và chúng ta phải nhận ra những gì từ nơi Thiên Chúa mời gọi, những gì Ngài đòi hỏi nơi linh hồn của chúng ta, những điều mà Ngài đã ban cho chúng ta qua ơn cứu độ nó đều có sẵn nhưng chúng ta xứng đáng để đón nhận hay không, chúng ta xứng đáng để có thể trở về với thời điểm hồng ân và ân xá cũng như Lòng Thương Xót mà Chúa ban cho chúng ta? Ngài cộng thêm với những sự đòi hỏi và chúng ta còn thiếu quá nhiều ở trong đời sống đức tin thì Ngài đã tỏ hiện bằng cách này, cách khác để nhắn gởi cho chúng ta những tin tức ở nơi thiên quốc mà Ngài cho con người trần gian được đón nhận một cách sống động, một cách linh động để chúng ta nhận ra Thiên Chúa Ngài có đủ mọi cách để cứu chúng ta ra khỏi vòng vây của bóng tối tội lỗi.

Chúng ta đừng đổ thừa và chúng ta đừng để những điều mà chúng ta đã có cơ hội đón nhận nhưng chúng ta từ chối, bởi vì sự cứng cỏi của lòng tin, bởi vì cái ngoan cố cứng lỳ của con người vốn có, bởi vì những điều đã trở thành chai đá mỗi một ngày với thời điểm, của những sự tự do, những sự lười biếng, những điều mà chúng ta không tập để trở thành những người có ý nghĩa trong đời sống của mỗi một bổn phận, gia đình, xã hội, tập thể cũng như đời sống thiêng liêng mà chúng ta cần phải có. Chúng ta đến để nhận ra Thiên Chúa, chúng ta phải tôn thờ, chúng ta phải dành thời gian để cầu nguyện, chúng ta phải dành thời gian để đi thờ phượng, chúng ta phải dành thời gian đến để trọn bổn phận của một người làm con của Thiên Chúa.

Cho nên tất cả mọi điều ngày hôm nay được gián tiếp hoặc trực tiếp do nơi sự mạc khải mà Chúa ban cho L., ngay trong căn nhà này, ngay buổi sáng hôm nay vào đúng 8 giờ sáng, Chúa xuất hiện bằng Thánh Thể của Ngài, trong đó có màu sắc rất là đẹp như màu của cầu vồng, trong đó có những người nhìn thấy được không phải một cách rõ ràng nhưng con mắt mà Chúa cho tôi cảm nghiệm được và nhận thấy những ngày vừa qua tôi tin chắc là những vị Thánh đã hiện diện trong Thánh Thể để cho chúng ta được gặp trên trần thế này, những điều mà Ngài vẫn tiếp tục ban thêm để bổ túc và cho rất nhiều để củng cố, củng cố cho lòng tin chung của nhân loại, củng cố cho bậc mà Ngài đã chọn lựa hiểu được ý nghĩa của Thánh Thể, hiểu được những ý nghĩa mà Chúa Giêsu đang hiện diện và gặp gỡ chúng ta trong nhân loại ngày nay.

Đó cũng là sự hiện diện của phép lạ, đó cũng là sự chữa lành, đó cũng là một điều gần gũi mà Ngài ban cho con người để dựa vào đó để hiểu sự hiện diện có thật mà Chúa đang ban cho thế giới ngày nay. Những điều phi thường, những điều tuyệt vời chỉ có Thiên Chúa mới thực hiện và ban cho chúng ta để chúng ta được chiêm ngưỡng, để chúng ta được nhìn ngắm, để chúng ta nhận ra Thiên Chúa và ngày giờ mà Ngài đã báo trước cho nhân loại để chuẩn bị một lòng thống hối ăn năn trở về, chuẩn bị cho những điều sau cùng mà Ngài ban cho chúng ta là sự phủ phục – phủ phục với Sáu Lạy, phủ phục với những ngôi vị mà chúng ta thường quên và ít để ý tới, chúng ta nhất định phải lưu tâm bằng con tim, bằng cõi lòng thống hối ăn năn, trở về với những ngày mà chúng ta không biết ngày đó là ngày nào và giờ đó cũng là giờ mà chúng ta sẽ ra đi và đối diện với Thiên Chúa một cách bất ngờ.

Cho nên với tất cả những điều được đón nhận bằng đôi mắt, nghe bằng đôi tai và cảm nghiệm bằng Chúa Thánh Thần linh ứng, tôi xin được tường thuật tất cả những sự việc ngày hôm nay, Ngài đã đến bằng Thánh Thể, Ngài đã hiện diện và cho tôi chụp lại được khoảng nửa tiếng, chúng tôi đã chứng kiến được tất cả những gì Ngài đã làm và Ngài đã ban tiếp tục. Đây là một món quà vô cùng vĩ đại mà Ngài ban cho thế hệ của chúng ta trong những ngày còn lại cuối thế kỷ, được nhắc nhở qua những thông điệp vừa qua, là những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta có cơ hội được chiêm ngưỡng với tất cả những sự có liên quan đến mà Ngài báo cho nhân loại được biết. Chúng ta không thể một mình đơn côi đối diện với cái nhìn của con người bình thường và tầm thường mà chúng ta phải cần cầu nguyện, phải cần trở về, phải cần đón nhận những ơn Thánh mà Chúa đã ban cho chúng ta một cách thiêng liêng khi chúng ta khẩn nguyện và trở về bằng tâm tình, con tim thống hối ăn năn.

Chúng ta cũng sống đúng vai trò được mời gọi chính mình trong hàng ngũ mà Chúa chọn lựa chúng ta, hãy từ bỏ những gian ác cá tật, bản ngã, hãy sống với một đời sống tập những giáo lý vốn có, đã có, quay trở về chính thức sống cho đúng với sự mời gọi của mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình, mỗi một vai trò để chuẩn bị, tin vào tình thương của Chúa, tin vào ơn cứu độ của Chúa, tin vào sự nhắn gởi chung cho nhân loại và tin vào sự đặc biệt mà Chúa ban trong thời điểm của hồng ân, thời điểm của ân sủng, thời điểm của Lòng Thương Xót, thời điểm của giòng nước tái sanh để chúng ta kịp giờ trở về với Thiên Chúa của chúng ta trong những ngày tháng mà chúng ta quên, không biết hoặc từ chối.

Chúng ta không còn những giây phút có thể tiếp tục với những gian ác của thời đại, chúng ta thấy được những điều đó đã đưa chúng ta vào cái chết, với những điều chung mà ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy được sự bất tuân đối với Thiên Chúa, sự xúc phạm đối với Thiên Chúa. Con người đang sống thác loạn trong thế giới ngày nay, đã bị loài quỷ dữ nó đã phủ cho cái lưới, cái lưới mà con người đam mê là dục vọng, là tiền bạc, là danh lợi, là tất cả những điều khuyến dụ ở nơi thân xác trong những ngày còn trên trần thế, còn linh hồn thì khô héo, linh hồn thì bị thiêu đốt, linh hồn bị cách trực tiếp gián tiếp mà chúng ta không hề để ý đến để lo cho đời sống linh hồn tương lai hay trong đời sống ý nghĩa trong hiện tại.

Chúng ta tiếp tục phạm lỗi, chúng ta tiếp tục xúc phạm, chúng ta tiếp tục thách thức, chúng ta không thể nào qua được những ngày mà Chúa đã đổ hết cho nhân loại, những ngày cuối cùng với những ân sủng để cứu giúp những người tội lỗi trở về, cứu giúp những linh hồn non nớt trở về, cứu giúp những người sống trong sự ngoan cố cũng nhận ra được sự thật đó mà tin, mà trở về với Thiên Chúa, nhận ra sự hiện diện và sự xuất hiện của Chúa Giêsu, là Thánh Thể của Ngài như sự gián tiếp trực tiếp gặp chúng ta trong nhân loại ngày nay với những lời mà Ngài đang nhắc, những lời mà Ngài đang qua Chúa Thánh Thần, những lời được gián tiếp và trực tiếp gởi đến qua những người được chọn lựa trong thế kỷ chúng ta đang sống. Chúng ta hãy đứng dậy nắm chặt tay nhau, những gì chưa làm chúng ta cần phải làm ở trong hoàn cảnh của mình để cho linh hồn của chúng ta được hưởng nhờ những điều mà chúng ta tranh thủ để xin được ân sũng của Chúa, tranh thủ để giữ lấy những điều tốt đẹp mà Chúa vốn cho và đang cho.

Hôm nay là điều mà L. có cơ hội được tường thuật tất cả những gì Chúa Thánh Thần linh ứng và cho L. được đón nhận và xin gởi điều này cho những người ở trong Giáo Hội, gởi điều có thật này cho những người có bổn phận trách nhiệm để loan truyền những điều mà Chúa Giêsu đã làm qua Bí Tích Thánh Thể và sự chứng nhận mà L. được ghi chép cũng như được chụp lại Chúa đang mạc khải chung cho thế gian, cho những ai có bổn phận trách nhiệm trong hàng ngũ phục vụ mà Ngài chọn lựa để đem những lời của Ngài, đem Tin Mừng của Ngài, đem sự sống động bằng đôi mắt được nhìn thấy, bằng đôi tai được nghe, bằng trái tim cảm nghiệm sự hiện diện của Bí Tích Thánh Thể.

Chúa Giêsu Thánh Thể đã đến và cho chúng ta cơ hội, chúng ta đừng bỏ mất đi cơ hội vàng son này, cơ hội của ân sủng hồng ân trong một thời điểm được nhắn gởi và gần gũi với Thiên Chúa, xin Chúa tha thứ, dẫn dắt và giúp cho chúng ta trở về với một con đường công chính, trở về với một con đường mà chúng ta không thể nào rời khỏi để cho linh hồn của chúng ta được hưởng nhờ vào những ngày còn lại cuối thế kỷ, những ngày còn lại trong thân xác và những ngày mà chúng ta ra khỏi thân xác để linh hồn của chúng ta được về ở những nơi chốn mà Chúa đã chết và đã mở cửa thiên đàng chờ đợi chúng ta nơi chiếc ghế của bàn tiệc thánh.

Xin cảm tạ ơn tình thương của Chúa dành cho con được tường thuật ngày hôm nay, cũng đã đến giờ con phải đi tham dự Thánh Lễ Misa, cho nên con xin Chúa cho con được dừng lại ở nơi đây, con cũng đã tường thuật được những gì mà con cần phải tường thuật qua Chúa Thánh Thần linh ứng, kết thúc trong giây phút này là 6 giờ 14 phút ngày Thứ Sáu, tại tư gia mà L. được tường thuật những gì được thấy, được nghe qua sự linh ứng của Chúa Thánh Thần. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con hoàn tất được những gì mà con được nghe và được chứng kiến, con xin Chúa chúc lành cho tất cả những người được nghe và đón nhận bài này để họ sẽ có một đời sống mới khi họ được sự nhắn gởi của Chúa qua Chúa Thánh Thần và cho con được khỏe mạnh, cho con được tiếp tục nhạy bén để tiếp tục phục vụ Chúa bất cứ lúc nào Chúa muốn và trở thành dụng cụ bé nhỏ khi Chúa sử dụng con và sai con đi.

Con cũng xin thay thế những người anh chị em trong nhóm của con cảm tạ ơn Chúa đã chọn chúng con và cho chúng con cơ hội để được làm công việc bé nhỏ mà chúng con đã làm và đang âm thầm làm. Xin Chúa dẫn dắt, những gì thuộc về Chúa xin thực hiện trên chúng con, những gì không thuộc về Chúa và những gì không đến từ Chúa xin Chúa hãy lấy đi toàn bộ, chúng con chỉ biết làm những gì Chúa muốn chúng con làm, thực hiện những gì do Chúa Thánh Thần hướng dẫn và luôn luôn được sự trợ giúp của Mẹ Thánh Maria mà chúng con vẫn đang tiếp tục với những sự chỉ dẫn mà Mẹ giúp cho chúng con để hoàn tất một sứ vụ ở nơi Bí Tích Thánh Thể và sự mạc khải lớn trong ngày còn lại của cuối thế kỷ hôm nay, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Con xin cảm ơn Chúa, con xin cảm ơn Chúa Thánh Thần, con xin cảm ơn Đức Mẹ, xin Mẹ tiếp tục cầu bầu cho tất cả chúng con và cho mỗi một người chúng con được hăng say tiếp tục trong đời sống được mời gọi mà Chúa muốn chúng con thực hiện. Amen. Amen. Amen.

 

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

error: Content is protected !!