Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sáu Lạy ngày 1-2-2015

Ngày 1 tháng 2 năm 2015

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 6 giờ 55 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 2, ngày 1, 2015 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trực tiếp tại Bàn Thánh, chúng con đang hướng về Thập Tự Giá, nơi mà chúng con đến đây để được tham dự Thánh Lễ Misa, được đón Mình và Máu của Chúa, đặc biệt vào buổi lễ chiều hôm nay, cũng là ngày đầu tháng.

Đáng lẽ hôm nay tất cả anh chị em của chúng con sẽ có cuộc họp gặp gỡ Chúa ngày hôm nay, nhưng vì lý do rất đặc biệt nên chúng con đã gặp Chúa vào tối qua, tất cả những gì đến với chúng con là sự quan phòng và sự sắp đặt của Chúa. Hôm nay chúng con dành giờ đặc biệt này, trong căn nhà thờ, tất cả mọi người đều ra về, con là L., MN và M., đang quỳ trước bàn Thánh của Chúa để lập lại Sáu Lạy mà mỗi một ngày chúng con dâng lên Thiên Chúa toàn năng của chúng con.

Chúng con thay thế cho tất cả những anh chị em đặc biệt tại giáo xứ này, đặc biệt những người thân yêu của chúng con trong gia đình, con cái và dòng tộc, những anh chị em trong nhóm và tất cả những anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, xin dâng lên Cha Sáu Lạy mà chúng con đã được đón nhận sự mạc khải mà Mẹ đã nhắc nhở cho chúng con. Không phải chúng con làm theo những điều được nghe, nhưng đây là trái tim và tâm tình của chúng con dâng lên một lòng thành kính cảm tạ và nhớ đến tình thương mà Đức Chúa Cha dành chung cho nhân loại và dành riêng cho mỗi một người của chúng con. Hôm nay mỗi một người chúng con là một câu chuyện, là một lịch sử được gặp gỡ Thiên Chúa của chúng con.

Lạy Chúa, nếu không có ơn thánh của Chúa, nếu không có sự phù trợ của Chúa, chúng con không có ngày hôm nay, chúng con không có mặt tại Thánh Đường này và chúng con không có mặt để được quỳ trước Thánh Nhan Chúa, trong thiêng liêng nhưng chúng con tin Chúa đang hiện diện và đang nhìn đến những người con cái của Chúa ở nơi đây, để đại diện cho một dân tộc, đại diện cho những anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, đại diện cho những người tội lỗi, đại diện cho những người chưa tin nhận, đại diện với ân sũng mà Chúa cho chúng con được đón nhận trong thời điểm ngày hôm nay, là dấu chỉ, là dấu ấn để gìn giữ và dấu ấn để giữ lại linh hồn, thể xác của chúng con trong thế giới của hiện tại và thế giới vào những ngày mà chúng con đối diện trong thế kỷ này.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con hết lòng cùng với những người anh chị em ở bên cạnh chúng con, những tên vừa mới nói qua, chúng con cúi đầu kính lạy Đức Chúa Cha, hết lòng hết sức và hết con tim của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha, chúng con cảm tạ ơn tình thương Cha dành cho chúng con, Cha đã cho chúng con được làm con của Cha, Cha đã tạo nên bầu trời, Cha đã tạo nên thế giới, Cha đã tạo nên vùng đất, Cha đã tạo nên linh hồn và thể xác của chúng con, để có cơ hội nói lên bằng tiếng nói, bằng tiếng nói sinh động ở nơi trái tim của chúng con để dâng lên lời cảm tạ.

Không có gì có thể diễn tả được tình thương mà Cha đã dành cho nhân loại từ muôn thuở cho đến ngày hôm nay. Chúng con là những người bé nhỏ nhất, là những hạt cát, hạt bụi quá bé nhỏ so với không gian và vũ trụ, nhưng chúng con lại có một niềm tin được Cha cho phép, bởi vì tất cả những điều chúng con biết và có được ở nơi Cha, còn ngoài ra loài người chúng con, là những người nếu chúng con không tin, chúng con không biết thì trở thành như là những người bình thường, chẳng có gì để có thể hiểu thấu, chẳng có gì để cảm nhận và nói lên tâm tư, trái tim, cảm nhận tình thương, cảm nhận lòng bao la, cảm nhận ơn sũng mà Cha ban cho chúng con cách riêng và ban chung cho những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới.

Lạy Cha, chúng con không thể nào từ chối được trong thế giới này, chúng con không thể từ chối tất cả những vẻ đẹp và tất cả những điều mà chúng con được gặp, được hưởng thụ và có ở trong thế giới ngày nay là không phải tự nơi Cha ban cho. Lạy Cha, Cha không phải chỉ ban chung những điều đó cho chúng con, mà linh hồn của chúng con, trái tim của chúng con, tư tưởng và toàn bộ tất cả ở trong thiêng liêng, ở trong tâm hồn, ở nơi đáy lòng của chúng con Cha biết rõ và Cha thấu rõ.

Cha đã chọn chúng con để chúng con có cơ hội nhận ra được tình thương của Cha, nhận ra tình thương mà Cha vẫn tiếp tục ban đến cho chúng con, gần gũi chúng con và tỏ cho chúng con để chúng con được ngày hôm nay. Chúng con nói lên, đại diện cho gia đình của chúng con, đại diện cho những người anh chị em chúng con, đại diện cho dân tộc chúng con, đại diện khắp nơi trên toàn thế giới, những người đang sống trong tội lỗi, những người đã biết nhưng họ từ chối, còn rất nhiều điều nữa Cha vẫn tiếp tục ban xuống cho nhân loại của chúng con. Đây là tình thương, đây là hạnh phúc mà chúng con có được giữa thế giới này.

Xin Cha, con không biết nói gì hơn chỉ ngoài điều con chỉ biết cúi đầu, xin cảm tạ tình thương mà Cha ban cho chúng con được gọi Cha là Cha, được làm con của Cha. Tất cả những điều có được, tất cả những điều mở miệng nói được, tất cả những điều có được để đối diện với nhau ngày hôm nay là Cha ban và cho phép chúng con, xin cho chúng con đừng bao giờ quên trong thế giới này, một Đấng luôn luôn đổ xuống cho thế gian những ơn lành và cứu giúp một cách thiêng liêng đời sống của linh hồn và còn biết bao điều giữa cái hay, cái tốt, bao điều huyền nhiệm vẫn có và đang hiện diện trong thế giới của chúng con.

Xin cho chúng con chỉ biết những điều chúng con có thể làm được là hãy trở nên lành thánh, và hãy sống một đời sống như Cha đã để lại, đã để lại cho chúng con qua ngôn sứ đã nhắc nhở Bài Đọc Một ngày hôm nay, qua những lời của các tiên tri mà Cha qua họ để lắng nghe và gợi dậy cho chúng con mọi điều, chúng con cần phải sống, tiếp tục biết tôn thờ Cha, biết nhận ra Cha, biết yêu mến Cha, và biết một lòng trung thành với Cha. Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn tình thương Cha dành cho chúng con, dành cho nhân loại chúng con, xin Cha tiếp tục, xin Cha tiếp tục nhẫn nại với chúng con, xin Cha tiếp tục chờ đợi chúng con, xin Cha tiếp tục cho chúng con làm sao biết nhận ra Cha, biết nhìn vào tình thương Cha dành cho chúng con, biết làm sao sống xứng đáng với những ơn lành và những điều mà chúng con đang có và đang được ở trong thế giới ngày nay.

Lạy Cha, tiếng nói kêu Cha, tiếng nói lạy Cha quả thật rất gần gũi, nó là điều đã gợi lên biết bao ân tình, biết bao tình thương, biết bao điều ở nơi tiếng gọi Lạy Cha”. Đó là điều chúng con đã được sự cho phép của một Đức Vua vũ hoàn, của một vị vua trên các vua, một vị vua đầy quyền năng, một vị vua đầy binh quyền, một vị vua cai quản từ trời cao cho đến trần thế, ngay cả mạng sống của mỗi một người chúng con thuộc về Cha. Cho nên điều này chúng con không thể rời khỏi, không thể bất kính, cũng không thể đi ngược lại với giáo lý Cha dạy cho chúng con, mãi mãi muôn đời chúng con vẫn phủ phục và thờ lạy Cha, tôn kính Cha và luôn luôn nhận biết Cha trong đời sống của chúng con.

Đó là lạy thứ Nhất mà chúng con dâng lên Đức Chúa Cha một cách tuyệt đối. Hãy phủ phục và cung cúc thờ lạy một Thiên Chúa của chúng con, một Đấng tạo dựng nên chúng con, một Đấng tạo dựng nên muôn loài, muôn vật, một Đấng tình thương, khoan hồng, nhẫn nại chờ đợi chúng con, là những người bất xứng, những người tội lỗi có cơ hội được trở về và vẫn được gọi Cha bằng tiếng Cha, được cơ hội trở về, được ơn tha thứ, và được đến với Cha ở nơi chốn mà Cha đang chờ đợi và mở cửa để đón chào những người con. Chúng con nhận ra vai trò của mình để chúng con một lòng xin Cha tha thứ, thống hối, ăn năn, để chúng con xứng đáng được về ở nơi chốn mà Cha đang chờ đợi và mở cửa để chào đón mỗi một linh hồn của chúng con.

Lạy Thứ Hai, tâm tình của ngày hôm nay, mãi mãi muôn đời, những lời được nhắc nhở, những điều sống động và những việc mà Con Một của Cha là Đức Giêsu Kitô sẽ không xóa nhòa trong tâm tư, trong trái tim và cảm nghĩ của mỗi một con người của chúng con. Lạy Cha, Con Một của Cha đã đến với thế giới này, Ngài đã thay thế cho chúng con biết bao điều mà chúng con chưa biết được Thánh ý của Đức Chúa Cha, chúng con đã lỗi lầm rất nhiều trong đời sống, đã làm cho trái tim của Cha phải buồn lòng, phải đau đớn vì nhân loại, nhưng không phải vì lẽ đó Cha dùng quyền năng để sửa phạt hoặc tiêu diệt loài người của chúng con.

Cha dư sức để tiêu diệt tất cả những điều không thuộc về Cha, nhưng Cha là một vị vua nhân lành, một người Cha nhân từ mà sách sử mỗi một thời đại đều lập đi, lập lại lòng nhân hậu đó. Bởi vì lòng nhân hậu đó cho nên Cha đã gởi Con Một Cha, một người Con duy nhất mà chỉ có Máu của Ngài mới có thể thay đổi cho cả một thế giới loài người chúng con, chỉ có Ngài mới là Đấng xứng đáng để đón nhận tất cả những điều mà con người trên trần thế đã lỗi phạm trước mặt Thiên Chúa Cha của chúng con. Chúa Giêsu Ngài không ngần ngại đón lấy trách nhiệm vĩ đại đó, Chúa Giêsu Ngài không ngần ngại đón lấy những điều đau khổ, những điều mà con người đã làm.

Ngài vác trên thân xác của Ngài, Ngài chịu tất cả mọi điều cho con người để thay đổi thế giới, để cho ánh sáng được lan tỏa và chiếu vào nơi bóng tối của thế giới trần gian để cứu những linh hồn non dại, cứu những linh hồn như chúng con, cứ mãi mãi vấp phải và cứ mãi mãi lỗi lầm ở thế giới chúng con đang sống trong hiện thực. Tất cả mọi điều đều có trong lịch sử, nhưng đây là những lời mà chúng con được dâng lên Thiên Chúa của chúng con, và lời mà chúng con xin cảm tạ ơn Đức Chúa Giêsu, Ngài đã đến, Ngài không ngần ngại, Ngài đã vì con người Ngài đã hoàn tất tất cả mọi sự mà chúng con được nương nhờ và có mặt ngày hôm nay.

Đó là tình thương và lòng nhân hậu của Đức Chúa Cha qua Chúa Giêsu để thiết lập một chương trình vĩ đại qua công cuộc cứu độ mà chúng con được đón nhận, được nhắc nhở, và được lập lại cho hậu bối chúng con ngày hôm nay. Không có gì xa lạ, không có gì từ nơi sách vở con người được ghi chép, nhưng những gì đang có và hiện diện thật sự đó là điều mắt thấy và tai nghe, Chúa Giêsu Thập Tự Giá, Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa Giêsu Lòng Thương Xót là một Đức Giêsu. Đó là ngôi vị mà Ngài đã đến thế gian này, tìm đủ mọi cách để con người được gặp gỡ, tìm đủ mọi cách để giải thoát và giúp cho con người từng thời gian, từng giai đoạn.

Tình thương của Chúa quá vĩ đại, bao la qua Chúa Cha, qua Chúa Giêsu và tiếp tục Chúa Thánh Thần vẫn còn ở với chúng con, cho nên cái lạy này là một cái lạy mà chúng con cúi đầu thờ lạy Ngôi Hai của Thiên Chúa, đang sống động, đang nhìn ngắm thế giới này và đang can thiệp cho chúng con trong thế giới hiện tại, chúng con hãy nhìn vào đó để bước lên trên những nấc thang mà con người chúng con không thể từ chối được, bởi vì chỉ có Chúa mới là nguồn ánh sáng đích thực, chỉ có Chúa mới đem chúng con từ nơi bóng tối ra ở nơi ánh sáng, để cùng với Ngài và được về với Ngài.

Lạy Chúa, nếu không có Chúa Giêsu một cách sống động để nhắc nhở qua Tin Mừng, nhắc nhở qua Phúc Âm, để lại cho chúng con giáo lý mà chúng con được có ngày hôm nay, để qua những điều đó là sự nhân chứng thật sự, chúng con không thể phủ nhận trong thế giới trần gian những điều lành thánh, những điều thực hành, những điều phủ phục mà chúng con được đón nhận, là những nhân chứng tiên phong cho một thời đại mà chúng con đang có mặt, chúng con không thể quên rằng đối với Thiên Chúa của chúng con là phải cúi đầu thờ lạy, phủ phục và cung cúc. Đó là điều con người phải làm, đang làm và nhất định phải trở về với tất cả linh hồn, thể xác và tâm trí, phủ phục trước Thánh Nhan của Thiên Chúa chúng con.

Đây là bàn thánh mà chúng con được dự tiệc thánh mỗi ngày, nếu chúng con dành thời gian để đến và đón nhận những món quà ân sũng vĩ đại đó, là Chúa Giêsu, là Thịt của Ngài, là Máu của Ngài, chúng con được gặp gỡ Đức Chúa Cha, cả thiên quốc đang quây quần qua mỗi một Thánh Lễ được tiến dâng. Đây là điều vĩ đại cao trọng trong thiêng liêng nhưng hiện hữu trong nhân loại, với những con tim tin, những ai tìm đến, cho nên chúng con xin dâng cái lạy này để cảm tạ Chúa Giêsu hết trái tim, hết cõi lòng, hết trí khôn mà chúng con tiến dâng lên Ngài.

Lạy thứ Ba, lạy Chúa Thánh Thần, quả thật, rất nhiều phong phú khi chúng con cảm nhận ơn thánh của Chúa, và khi Chúa cho phép thì không có khi nào dừng lại một điểm. Cũng là Sáu Lạy, Sáu Lạy của ngày đầu tiên mà Chúa mạc khải cho chúng con và Sáu Lạy mỗi một ngày một tiếp diễn, và Sáu Lạy của những ngày còn lại cuối thế kỷ, Sáu Lạy của những người làm chứng cũng vẫn là Sáu Lạy, nói lên được tất cả những điều mà chúng con đã bỏ quên trong cuộc đời dùng Sáu Lạy này để thưa với Thiên Chúa, cả một cuộc đời của chúng con ít khi có cơ hội để nói với Thiên Chúa của chúng con và ít hoạt động, ít hết mình và tâm trí quỳ trước một Đấng Thiên Chúa, nói lên tâm tình, những điều mà con người luôn có để dâng lên Ngài.

Có lẽ chúng con quên đi với đời sống của chúng con, chúng con quên đi tất cả những ân sũng mà Ngài đã ban và đang ban, nhưng đã là con người thì phải có những điều đánh động ở nơi trái tim và chiều sâu của tâm hồn, huống gì chúng con, có được trái tim của Đức Chúa Cha ban tặng, để chúng con được thở ở dưới bầu trời này, để cho trái tim trong thân xác của chúng con, trái tim đó biết thở, thở bằng hơi thở của Chúa Thánh Thần, thở bằng hơi thở của tình yêu mà một Đấng Quyền Năng, một Đấng Sáng Tạo đã tặng cho thế giới con người, tặng cho mỗi một người của chúng con, trong đó có linh hồn, có sự linh động một cách sống động mà chúng con được nói với Chúa Thánh Thần ngày hôm nay.

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đã quỳ xuống thờ lạy Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu là Chúa Thánh Thần, cho nên bởi vì Ngôi Cha và Ngôi Con để Ngôi Thứ Ba được xuất hiện là Chúa Thánh Thần. Ngôi Cha kết hợp để có Chúa Thánh Thần trong thế giới của chúng con, Ngài đã có từ muôn thuở, tình yêu bất diệt, đã trở nên trong thiêng liêng, mãi mãi gần với loài người của chúng con qua sự cho phép của Đức Chúa Cha.

Tất cả những điều này khi chúng con còn nói được, làm được với một cách phủ phục, một cách vượt khỏi con người, vượt khỏi sự hiểu biết của chúng con hoàn toàn là ở nơi Chúa Thánh Thần, trong thiêng liêng nhưng thật gần gũi ở bên chúng con, như một người Thầy, như một người Cha, như một người bạn để dạy cho chúng con biết bao điều lành thánh ở nơi trái tim và cõi lòng của chúng con. Chúng con không thể từ chối được biết bao điều lần trong cuộc đời chúng con cảm thấy hạnh phúc, vui mừng từ nơi trái tim, từ nơi đáy lòng với những lời chúng con có thể nói được. Đó là sự biểu hiện của Chúa Thánh Thần ở trong chúng con, chúng con có thể hiểu thêm nữa là giáo lý của Chúa, hiểu thêm nữa là giới luật của Chúa thì chúng con quả thật không thể nào đi ra và sai trái trong đời sống của mình.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là một Đấng thiêng liêng, nhưng Ngài rất gần gũi chúng con, xin Ngài hãy ở cùng chúng con, xin Ngài tiếp tục dạy chúng con và xin Thần Khí của Ngài bao phủ chúng con để những lời chúng con cầu xin, những việc của chúng con làm, những ý nghĩ của chúng con, những tâm tình và những việc làm của chúng con tràn đầy ý nghĩa trong sự lành thánh, là sự chúc phúc của Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng con. Huống gì, trong thế giới này chúng con đã bắt nguồn từ những việc nhỏ nhất ở nơi gia đình, ở nơi đời sống, với những cái vật vã đau thương ở nơi bệnh tật đều có sự hướng dẫn, đều có sự chúc phúc nếu chúng con mở miệng để cầu xin, nếu chúng con cảm nhận, mở trái tim, mở cõi lòng thì Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động.

Ngài đang hoạt động, Ngài sẽ ở gần với chúng con để được đón nhận tất cả những điều mà chúng con cầu xin một cách hợp lý, Chúa không bao giờ từ chối, bởi vì Chúa Thánh Thần qua phép Rửa Tội, Chúa Thánh Thần đã ở trong chúng con, cùng với chúng con. Xin cho chúng con mỗi một ngày cảm nghiệm và hiểu được rằng tất cả những điều do Đức Chúa Cha đã ban cho chúng con được tin nhận, cho chúng con được lắng động để chúng con thực hành sự chỉ dạy, để chúng con trở thành là những người con nói lên những lời Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con và Thần Khí Ngài bao phủ để sống trong công chính, đi trong sự thật, nói trong lẽ phải để chúng con mãi mãi thuộc về Thiên Chúa của chúng con qua Chúa Thánh Thần, để biết được sự công chính, để biết lòng thành tâm và sự chân thật mà Đức Chúa Cha muốn nhìn nơi đời sống loài người của chúng con.

Lạy Chúa, nếu chúng con không được sự tỏ hiện và sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần thì dẫu chỉ là một câu cũng không biết mở miệng. Đây là điều mà chúng con tin, đây là điều mà chúng con được đón nhận, xin Chúa Thánh Thần tiếp tục nhẫn nại với chúng con, tiếp tục nhẫn nại với loài người của chúng con, tiếp tục nhẫn nại với mỗi một cá nhân của chúng con, bởi vì ngày nào chúng con còn mang thân xác này, cho dù chúng con quyết định, cho dù chúng con cố gắng nhưng chúng con cũng phải tranh đấu với những cái hiện thực, những điều thực tế mà con người vốn có trong tội.

Xin Chúa Thánh Thần, là một Đấng thiêng liêng, xin Ngài che chở, xin cho chúng con cúi đầu xin dâng lên Ngài cái bái lạy này một cách thành tâm, xin Ngài tha thứ, xin Ngài dẫn dắt và xin Ngài ở cùng chúng con, những nơi biến cố, những lúc mà chúng con bị yếu đuối, những lúc chúng con vô tình, cố ý. Xin Ngài giúp chúng con trở nên công chính, sống trong sự thật và sống như điều răn mà chúng con đã được đón nhận, đã được biết và đã được học ở trong đời sống được trở thành là những người Kitô Hữu của Giáo Hội.

Va lạy Chúa, lạy Thứ Tư, con đặc biệt dâng lên Mình và Máu của Chúa. Lạy Chúa, chúng con là những người nhận ra Chúa, biết Đức Chúa Cha, biết Đức Giêsu, biết Chúa Thánh Thần thì chúng con không thể nào không biết Mình và Máu của Chúa Giêsu, bởi vì đây là một dấu tích thiêng liêng vĩ đại mà Chúa Giêsu đã qua một buổi chiều Tiệc Ly để chọn các Thánh tông đồ được chứng tá và đón nhận thay thế cho loài người của chúng con, để đón nhận lời mà Chúa Giêsu đã hứa, Ngài ở cùng chúng con, ở với loài người của chúng con, Ngài đã hứa ai ăn và uống Mình và Máu của Chúa sẽ được sống muôn đời.

Lời nói sống muôn đời đó là linh hồn của chúng con sẽ được hiện diện và ngự trị với Thiên Chúa của chúng con, Ngài cũng tiếp tục không dừng lại ở điểm đó, Ngài hứa: Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế.” Mọi việc Chúa Giêsu đã hoàn tất, công cuộc Tử Nạn mà Ngài sắp sửa đón, Ngài đã thiết lập một nghi thức, nghi thức đó mãi mãi muôn đời ghi dấu. Đó là một điều để lại cho thế giới loài người của chúng con, đó là một món quà vĩ đại để nuôi sống, cứu sống linh hồn và thể xác của những người con ở trong thế giới của trần gian, không phải dành riêng cho các Thánh Tông đồ, điều này là một điều mà Chúa đã để lại cho tất cả mọi người trong nhân thế.

Chúng con, với mỗi một thời đại, chúng con có quyền tự do để nhận lãnh và có quyền tự do để được đón lấy món quà vĩ đại cao cả nơi chính Thịt và Máu của Ngài, cho dù chúng con có biết hay không biết nhưng những điều mà Chúa Giêsu vẫn để lại và Chúa Giêsu đã trăn trối cho cả thế giới loài người, sẽ không bao giờ rút lại lời của Ngài hứa ban, cho nên đây là một Bí Tích cực trọng, vô cùng cao cả tột đỉnh của tình yêu mà Ngài dành cho nhân loại của chúng con. Trong sự khéo léo, trong thượng trí của Thiên Chúa, Ngài thu mình lại trong một chiếc bánh, chọn vào trái tim của chúng con để gặp gỡ mỗi một tâm hồn của chúng con, để đi vào thẩm sâu cõi lòng.

Khi chúng con nhận ra tiếng nói đó, khi chúng con cảm nghiệm Máu của Ngài đã thấm vào trái tim chúng con, nói lên tình yêu và sự minh chứng mãi mãi muôn đời Ngài ban tặng cho chúng con bằng Mình và Máu của Chúa. Đây là một điều mà chúng con không thể nào bỏ qua, bỏ quên hay từ chối trong đời sống khi chúng con nhận ra Chúa Giêsu. Ngài đã đến thế gian này, Ngài đã làm biết bao điều, biết bao điều Ngài đã tỏ hiện cho nhân loại để hôm nay có một lịch sử vĩnh viễn muôn đời, lịch sử đó đem lại hạnh phúc, đem lại bình an, đem lại cho con người sự sống hiện tại vĩnh cửu muôn đời. Cho nên những điều chúng con đụng được, chúng con chạm được trong thiêng liêng đó có rất nhiều điều huyền nhiệm mà hôm nay chúng con cúi đầu để thờ lạy Thánh Thể, là Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô.

Lạy Chúa, điều đó không dừng lại một điểm, còn biết bao điều phong phú để tỏ hiện cho thế giới loài người của chúng con, Chúa Giêsu hoàn tất mọi sự và trở về như Phúc Âm đã ghi chép và lịch sử cũng đã ghi chép một cách rõ ràng, nhưng trong thiêng liêng Ngài đang hiện hữu, Ngài đang ở cùng chúng con và Ngài tiếp tục nuôi dưỡng chúng con bằng thiêng liêng, bằng linh hồn và thể xác, với một điều kiện duy nhất là chúng con tin, chúng con tìm đến và chúng con hiểu được ý nghĩa khi chúng con dành giờ để biết một Thiên Chúa của chúng con, đi theo giáo lý của Ngài. Sự trăn trối đó nuôi chúng con đời này, đời sau và mãi mãi muôn đời.

Cho nên tất cả những lời được nói, được biết, được hé mở cho cả thế gian ngày hôm nay là sự huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể. Điều đó không dừng lại chỉ là giờ dâng lễ hay chỉ là mỗi một lần các linh mục tu sĩ cử hành Thánh Lễ, Chúa đã hiện diện để gặp gỡ mỗi một người của chúng con. Hôm nay những ngôn sứ, những tiên tri cũng được qua Mình và Máu của Chúa, Sự Hiện Diện đó đã đến với thế gian ngày nay, Sự Hiện Diện bằng ánh sáng, những điều mà Chúa đã để cho chúng con là hình bánh đó, nhưng quả thật là một sự huyền nhiệm không thể diễn tả được, ánh sáng bao phủ và tỏa ở nơi chốn mà Ngài xuất hiện.

Lạy Chúa, tại sao chúng con lại nói đến điều này? Bởi vì Chúa đã cho chúng con được nhìn thấy, Chúa đã cho chúng con được nghe và Chúa đã cho chúng con được diện kiến ánh sáng của Đức Giêsu qua Thánh Thể của Ngài. Chúng con được nhận ra Sự Hiện Diện có thật đó, Chúa đang sống một cách linh động để chờ đợi con người tiếp nhận và đón nhận ánh sáng đó, tiếp tục chiếu dọi trong thế giới ngày hôm nay cho những ai cứng lòng tin, những ai theo thói quen của mình, những ai chưa có sự tôn kính thật sự trước Mình và Máu của Chúa. Cho nên điều này tiếp tục để cho thế giới của chúng con nhận ra được sự huyền nhiệm cao cả đó mà Chúa đang nhắc nhở loài người của chúng con, cũng là một thời điểm mà chúng con được nhìn thấy tất cả những điều đã xảy ra và đang xảy ra, được báo trước qua Sách Khải Huyền.

Điều đó được lập lại cho thế giới trần gian hôm nay, là sự huyền nhiệm bằng Bí Tích tình thương, để lại bằng dấu chỉ cho con người nhận ra Thiên Chúa của chúng con đang hiện diện qua hình bánh, mà Ngài chọn lựa ở cùng chúng con cho đến ngày cuối cùng của thế giới. Đây là điều chúng con được đón nhận và đây cũng là điều nhắc nhở cho con người với lòng tin của họ, lòng tin của mỗi một cá nhân, lòng tin của mỗi một vai trò, lòng tin của mỗi một linh mục, mỗi một người được đặt để trong vai trò, họ là những người dâng Mình và Máu của Chúa. Đó là điều cực trọng mà con người không thể không phủ phục, không thể không tôn thờ, không thể không hết lòng phủ phục trước Thánh Thể mà Chúa Giêsu đang có và hiện diện trong thế giới của ngày hôm nay.

Lạy thứ Năm, cái lạy mà chúng con xin cúi đầu thờ lạy một Đấng Thiên Chúa đã chết vì chúng con, một Đấng Thiên Chúa mà dấu ấn đó được in qua Năm Dấu Thánh mà Đức Giêsu đã để lại qua Thập Tự Giá của Ngài, để nhắc nhở cho mỗi một người chúng con đã được cứu sống linh hồn và thể xác bằng chính Năm Dấu Thánh cực trọng của Đức Giêsu. Chúng con đừng bao giờ quên ngày hôm nay chúng con còn sống trong thế giới của con người, ngày hôm nay mỗi một ngày chúng con được đón nhận một bầu trời nắng đẹp và bao hạnh phúc vây quanh, trong đó cũng có những điều mà trong đời sống của chúng con cũng phải chấp nhận. Tất cả đã được quan phòng nơi Thiên Chúa của chúng con, nhưng chúng con vẫn là những con người được có mặt ở trên trần thế, dẫu mỗi một hoàn cảnh khác nhau, dẫu mỗi đời sống ở trong những cách thức mà mỗi một người đều đối diện với Thiên Chúa qua sự quan phòng của Ngài.

Chúng con không thể từ chối sự đau khổ và tội lỗi của con người đã được do Năm Dấu Thánh mà Chúa đã đổi về cho chúng con, để chúng con có những ngày hạnh phúc trong thế gian này, để chúng con được là những người con của Chúa đã được nghe qua những Tin Mừng đã được để lại cho Giáo Hội. Phúc Âm đó tiếp tục được nhắc nhở và giảng dạy qua những vị mục tử mà Chúa đã để lại cho chúng con. Lời của Chúa để nuôi sống linh hồn của chúng con và nuôi sống chúng con qua những dấu chỉ đó, thực hành và làm theo những mẫu mực để chúng con không rớt vào cái lưới bẫy của tội lỗi, lưới bẫy của sự dữ, lưới bẫy của con người trần gian vốn có ở nơi tội mà con người luôn có ở nơi bản ngã, cá tánh.

Chúng con nhìn thấy được mỗi một lần chúng con chiêm ngưỡng Thập Tự Giá chúng con sẽ nghĩ đến tại sao. Tại sao Chúa phải chịu Năm Dấu Thánh này? Nhắc nhở cho chúng con là bởi vì tội của chúng con hàng ngày trong đời sống, tội chúng con từng giây, từng phút, nếu chúng con thiếu cầu nguyện, nếu chúng con thiếu biết Lời Chúa, nếu chúng con không có nền tảng đức tin, chúng con sẽ dễ xúc phạm với bất cứ điều gì mà con người vốn có ở nơi thực tế của thế gian. Cho nên Năm Dấu Thánh qua Thập Tự Giá để chúng con nhận ra được tình thương của Chúa đã chết cho chúng con, tình thương đó đổi lấy cho chúng con ngày hôm nay, đổi lấy cho chúng con sự sống vĩnh cửu của thiên quốc. Chúng con được nhắc nhở Năm Dấu Thánh là những đau khổ của Chúa Giêsu, cái chết của Chúa Giêsu, chính Máu của Chúa Giêsu đổi chúng con trở về, chúng con không thể tiếp tục với những điều gian ác mà con người vốn có trong nhân loại ngày nay.

Chúng con không thể tiếp tục chìm sâu bởi những cái khát vọng, những cái đam mê, những tội lỗi, những điều chúng con đã để cho chủ nghĩa duy vật ngày hôm nay làm chủ trong đời sống của chúng con. Chúng con quên đi sự tôn thờ dành cho Thiên Chúa, chúng con quên đi tất cả những điều mà chúng con phải đối với một Thiên Chúa của chúng con, Ngài đã chết cho chúng con, Ngài đã để cho sự sống hiện tại và chuẩn bị cho một thế giới mà chúng con được về và được ở với Ngài. Cho nên những ngày chúng con còn ở trần gian thì chúng con luôn luôn phải cần suy niệm, luôn luôn phải có những giây phút cầu nguyện, luôn luôn phải cảm nghiệm rằng tất cả những gì đánh đổi do nơi Đức Giêsu để chúng con có ngày hôm nay.

Đó là trái tim của con người, hãy nhìn vào sự công bằng đó, hãy nhìn vào những điều Thiên Chúa đã làm cho chúng con, đó là trái tim, đó là cõi lòng, đó là lương tâm để nhắc nhở chính mình, để chúng con không sa vào cái lưới bẫy tội lỗi mà con người vốn có, xin Chúa qua tình thương, để chúng con chấp nhận trong mọi hoàn cảnh, để chúng con chấp nhận trong mỗi một vai trò, chúng con nhận ra đời sống của chúng con cần có những sự hy sinh, cần có những sự chấp nhận, cần có những điều theo gương Đức Giêsu của chúng con, để chúng con không thấy khổ đau ở giữa cuộc đời này, không thể oán trách, không tức tối và cũng không theo làn sóng của một thế giới mà con người vốn có, đưa đẩy chúng con rời khỏi tình yêu của Thiên Chúa, rời khỏi Năm Dấu Thánh.

Chúng con sẽ bị cột nhốt với những điều hiện thực của thế gian: là tiền bạc, là danh vọng, là tham lam, ích kỷ, là dục vọng và còn biết bao điều nữa nó lôi cuốn. Chúng con nhìn thấy được một Thiên Chúa, Ngài đã chết cho chúng con, Năm Dấu Thánh đó được gắn liền với tình yêu và dấu ấn, Ngài mãi mãi chờ đợi chúng con, chúng con không thể rời khỏi tình yêu đó, chúng con mãi mãi ghi nhớ chúng con được gặp gỡ Lòng Thương Xót mà Chúa đã tỏ hiện cho thế giới ngày nay. Chúa đã chết, trong thiêng liêng Lòng Thương Xót đã ban đến thêm cho thế giới ngày nay, chúng con không thể nào không tin và không thể nào rời khỏi tình yêu và Lòng Thương Xót mà Ngài chờ đợi chúng con trở về.

Cõi lòng của chúng con với một tâm tình tri ân cảm tạ, cúi đầu thờ lạy Năm Dấu Thánh mà Đức Giêsu đã dành cho mỗi một người trong nhân loại, trong đó vẫn còn những giây phút sống động, sinh động là chính Lòng Thương Xót đã được qua Năm Dấu Thánh gặp gỡ chúng con trong thế giới hôm nay, nhắc nhở cho mỗi một tâm hồn, nhắc nhở mỗi con tim quay về để Lòng Thương Xót của Chúa sẽ thánh hoá, sẽ biến đổi và tha thứ cho con người nhân loại ngày hôm nay.

Chúng ta hãy mạnh dạn trở về với Ngài, xin dâng lên một tâm tình sâu thẳm, dâng lên Thiên Chúa của chúng ta qua dấu ấn tình thương, vì Năm Dấu Thánh này mãi mãi muôn đời chúng ta là loài người, không thể quên được. Hôm nay chúng con có cơ hội được quỳ trước Thập Tự Giá của Chúa để nói lên biết bao điều mà chúng con cảm nghiệm từ nơi Sáu Lạy, mỗi một lạy tràn đầy ý nghĩa để cho quyền tự do của mỗi một người chúng con cảm nghiệm ân sũng mà Chúa dành cho mỗi một cá nhân.

Lạy thứ Sáu chúng con xin cúi đầu thờ lạy Thiên Chúa của chúng con, đã chọn và ban cho cả thế giới loài người của chúng con có một Người gương mẫu, Người đó đã thay thế cho cả thế giới loài người, trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Cha. Cho nên chúng con không thể quên được Người thay thế cho cả thế giới nhân loại. Đó là Mẹ Maria dấu yêu của chúng con, một Người mà Thiên Chúa đã chọn Mẹ là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, cung lòng của Mẹ mới xứng đáng cưu mang Con Một của Ngài. Điều mà Chúa đã sắp đặt và chọn Mẹ, bởi vì Mẹ là một Người âm thầm, một Người hoàn toàn vâng phục, một Người thuộc về Thiên Chúa, dẫu là việc bé nhỏ nhất hay là những việc đối đầu với những việc mà con người ở trong thế gian này cho đó là những tục lệ, cho đó là những điều mà họ đi vào thế giới của trần gian.

Mẹ là một người phụ nữ âm thầm, tất cả những việc của Mẹ làm quả thật không thể không nhắc đến trong lịch sử, là một Người thật can đảm, là một Người có một tinh thần vô cùng vĩ đại, bởi vì tất cả những việc của Mẹ làm Mẹ thấy được và Mẹ nhìn được nếu với thế giới của con người Mẹ sẽ hy sinh luôn cả tánh mạng, Mẹ sẽ chấp nhận biết bao điều đau khổ nó sẽ đến với con mắt của trần gian, bởi vì Mẹ tin vào Thiên Chúa, một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, một niềm tin gởi thác vào Thiên Chúa và với hai tiếng “Xin Vâng”, hoàn toàn để cho Ngài sử dụng, hoàn toàn theo Thánh ý của Ngài, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Một Người tuyệt đối chỉ có một ở trong thế giới này là Mẹ Maria, là một Người hoàn toàn tuyệt đối thuộc về Thiên Chúa, là Người Chúa chọn để thay thế cả thế giới loài người của chúng con.

Cho nên chúng con không thể nào quên và không thể nào không quỳ xuống để nói lên lòng tri ân và cảm tạ một người Mẹ duy nhất mà Thiên Chúa đã chọn cho nhân loại loài người chúng con, cũng là một người Mẹ đức hạnh vô cùng, hoàn toàn là một Người đã đón nhận chức Vô Nhiễm Nguyên Tội, không hề mắc tội trong thế giới của con người, dẫu Mẹ đã từng ở thế gian, đã từng sinh sống, và biết bao điều ở giữa cuộc đời của trần gian nhưng không một chút vết nhơ, không một chút vướng bận ở nơi tội lỗi mà Mẹ vương mang. Tất cả những việc của Mẹ làm, những điều Mẹ hoàn toàn vì loài người để lãnh lấy một trách nhiệm vô cùng vĩ đại đó, cho nên Thiên Chúa đã phong cho Mẹ một danh hiệu là Nữ Vương của Thiên Quốc, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa và là Mẹ của loài người của chúng con.

Ngoài Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ là một Người quan tâm và yêu thương loài người chúng con, Mẹ luôn luôn phục vụ trong âm thầm, Mẹ luôn luôn có nhiều điều Thiên Chúa Cha đã ban cho Mẹ, Chúa Giêsu là Con của Mẹ và Chúa Thánh Thần kề cận ở bên Mẹ. Những điều đó, Mẹ không bao giờ tỏ hiện là một Người có thể làm tất cả mọi điều ở nơi mình, Mẹ luôn khiêm nhường, sự yên lặng đó, với tất cả hành động đó, với tất cả nhân đức từ bên trong cho đến bên ngoài, toàn vẹn trước mặt Thiên Chúa, là một Người gương mẫu cho cả thế giới loài người của chúng con. Ngày hôm nay, Mẹ vẫn tiếp tục ở cùng với Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, Mẹ vẫn tiếp tục đến với thế giới loài người, Mẹ vẫn tiếp tục chữa lành cho thân xác loài người của chúng con, những ai kêu cầu với Mẹ. Mẹ là một Người được đón nhận tràn đầy ân sũng của Đức Chúa Cha, đón nhận tất cả những hồng ân mà Đức Chúa Cha qua Mẹ, ban cho Mẹ, Mẹ chuyển lại và ban đến cho thế giới loài người chúng con.

Cho nên đã biết bao điều mà chúng con đã được đón nhận và được biết mỗi một câu chuyện, qua mỗi một thế kỷ, của những vị Thánh đã đi qua trong đời sống của các Ngài, nhờ Mẹ cầu bầu, đã được gặp gỡ Mẹ, Mẹ đã đổ những ân sũng đó cho cả thế gian, cứu biết bao nhiêu người được biết và trở về với Thiên Chúa. Mẹ còn tiếp tục, không dừng lại với điểm đó mà Mẹ còn đến với chúng con ngày hôm nay với những lời nhắn gởi, với những lời mạc khải, chỉ dạy cho chúng con ý nghĩa Sáu Lạy ngày hôm nay mà chúng con biết được. Đó là những việc rất quan trọng kỳ diệu trong thế kỹ hiện tại, Mẹ còn tiếp tục ở gần chúng con để chỉ dạy cho chúng con và đưa chúng con đến gần với Thiên Chúa.

Hôm nay chúng con biết Sáu Lạy này mang một tính cách vô cùng vĩ đại, thay đổi cho thế giới, để giải thoát tất cả những điều mà chúng con đang gặp giữa thế giới này, giữa sự tranh đấu giữa thiện và ác. Sáu Lạy này là điều rất quan trọng mà chúng con xin với Mẹ, bởi vì Mẹ là Người cuối cùng ứng chiến cho một cuộc chiến lớn cuối thế kỷ, loài người của chúng con cần có Mẹ. Bởi vì dấu ấn mà Đức Chúa Cha đã trao cho Mẹ là sự ứng chiến cuối cùng của thế giới loài người của chúng con, Mẹ đã để cho chúng con nhận ra chúng con là những người có cơ hội trở thành những người tiên phong của Sáu Lạy trong thế giới ngày hôm nay, gợi lại cho con người sự phủ phục thờ lạy mà loài người không thể quên được ngay lúc ban đầu, còn rất nhiều điều mà chúng con không thể diễn tả được với Sáu Lạy khi chúng con được biết và đi sâu vào trong Sáu Lạy này.

Cái lạy thứ Sáu chúng con xin dành để dâng lên cho Nữ Vương của Thiên Quốc, chúng con cảm tạ ơn tình thương và Trái Tim của Mẹ Maria cùng với Chúa Giêsu Thánh Thể luôn luôn ở giữa loài người chúng con, tiếp tục phù trợ chúng con trong thiêng liêng, tiếp tục nhắn gởi cho chúng con những lời sống động, tiếp tục che chở và giúp đỡ cho chúng con để chúng con tiếp tục là những tiên phong nhỏ bé đang được đứng dậy với thế kỷ ngày hôm nay.

Sẽ còn tiếp tục với những anh chị em khác, chúng con cùng nhau trở về, trở về với lòng thống hối ăn năn, trở về với trái tim, chúng con nhất định phải phủ phục thờ lạy Thiên Chúa của chúng con. Chúng con phải trở về với cội nguồn của chúng con, chúng con phải trở về với một Thiên Chúa với những ngày kêu cầu với Ngài, những ngày biến cố mà chúng con không thể ứng biến được nếu không có sự can thiệp của Thiên Chúa, không có sự can thiệp của Mẹ Maria, không có sự can thiệp của tình thương mà Chúa Giêsu dành để nuôi dưỡng chúng con để trở thành những dũng sĩ can đảm vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Bởi vì thế giới này nếu chúng con không kêu cầu xin Đức Chúa Cha dừng lại một chút thời gian cho những người anh chị em tội lỗi trở về, chúng con không vì tình thương mà Chúa Giêsu gặp gỡ chúng con trong thế hệ ngày hôm nay bằng tiếng nói mà Ngài gởi đến qua Sự Sống Động có thật, qua Bí Tích Thánh Thể, với sự mạc khải, Mẹ vẫn tiếp tục hé mở tất cả những điều mà loài người cần qua ân sũng mà Mẹ đang cất giữ để giúp cho chúng con trong những lúc biến loạn, nhất là thế kỷ cuối cùng này.

Cho nên, một món quà được mở ra cho thế hệ cuối, chúng con nhất định không thể không lắng nghe, chúng con không thể không nhờ đến Mẹ, chúng con không thể không chạy đến để xin Mẹ giúp cho chúng con, để chúng con cùng một lòng hiệp với Mẹ, trở về với Thiên Chúa của chúng con, đánh tan đi cái lưới bẫy của sự dữ trong hiện tại. Những điều nó đang che đậy những tâm hồn non nớt, những con người không thật tin vào Thiên Chúa, những ai đang sống trong tội lỗi, bị lưới bẫy văn minh của xã hội, của một thế giới quan trọng, họ đã sống trong một thời điểm để cho những sự thuộc về sự lôi cuốn của tiền bạc, của danh lợi, thuộc về tất cả những gì của thế giới trần gian trong hoàn cảnh, không nhìn sự giá trị quan trọng của linh hồn.

Nếu chúng con không lắng nghe những lời của Mẹ chỉ dạy, chúng con nhất định sẽ không rời khỏi được, nếu chúng con không nhờ đến những lời Mẹ giúp cho chúng con phủ phục trở về, thống hối ăn năn để Mẹ giúp cho chúng con, Mẹ sẽ phù trợ chúng con bằng các thiên thần thiên quốc ở trong đạo binh của Đức Mẹ sẽ đến với thế giới này để giúp cho những người con cái ở trong trần thế nếu tin, lắng nghe phủ phục và trở về, để chúng con sẽ được còn lại với một thế giới mới, qua dấu ấn mà Thiên Chúa dành cho những ai trở về trong thời điểm của những ngày còn lại, mà chúng con tỏ ra với lòng thống hối thật sự của mình, chúng con tỏ ra bằng trái tim, chúng con quỳ phục Thiên Chúa bằng cả linh hồn, bằng cả thể xác, bằng cả con tim để được đón nhận dấu ấn, dấu ấn để chúng con còn lại trong thế kỷ hôm nay và còn lại với thế kỷ mai sau.

Tất cả những điều này chúng con được đón nhận qua Sáu Lạy mà hôm nay có cơ hội được quỳ trước bàn thánh, được quỳ trước Thập Tự Giá của Chúa, trong thiêng liêng cảm nhận cả thiên quốc đang ở nơi đây đón nghe những lời con xin dâng lên cùng với Thiên Chúa Cha, xin Ngài chấp nhận tha thứ cho loài người của chúng con, cho loài người của chúng con có cơ hội được nghe sự mạc khải này. Họ nhất định phải thực hành để trở về với Thiên Chúa của chúng con, ngoài con đường này ra không có con đường nào khác nữa. Xin Chúa thương xót và cho tất cả những người anh chị em, những người đang sống trong thế giới này, những người con cái tội lỗi của Chúa, những người chưa nhận ra Chúa,.

Những người trên con đường trở về được nghe, phủ phục và hiệp nhất với tình thương mà chúng con trở về với Thiên Chúa của chúng con để được đón nhận dấu ấn và sự tha thứ vào những ngày còn lại cuối thế kỷ. Đây cũng là giây phút mà Mẹ muốn cho chúng con sớm cùng nhau hiệp nhất với sự phủ phục đó, với trái tim đó, với lòng thống hối ăn năn đó Mẹ nhất định sẽ ứng chiến và giúp chúng con trong những ngày biến loạn, những ngày mà thế giới loài người sẽ đón nhận ngày Omega sẽ đến với chúng con trong thế kỷ hiện tại.

Đó là điều mà tất cả mọi sự sẽ được sắp đặt qua sự mạc khải mà chúng con được đón nhận trong thế giới ngày nay, xin giúp cho chúng con mở đôi tai để nghe, mở đôi mắt để nhìn thấy, mở trái tim và mở cỏi lòng của chúng con để thực hiện và hiệp nhất trong tình yêu và trở về cùng Thiên Chúa của chúng con, với giáo lý của Ngài, với chân lý của Ngài, với điều răn của Ngài và đời sống được nuôi dưỡng qua những điều thiêng liêng mà chúng con cần làm, để chúng con từ bỏ tất cả những điều của thế gian và tất cả những sự lôi cuốn trong thân xác yếu đuối tội lỗi. Hãy để cho Lời của Chúa nuôi dưỡng chúng con mỗi ngày, để tâm tình và trái tim của chúng con yên lặng để cầu nguyện, đến để được gặp gỡ Thiên Chúa của chúng con.

Chúng con tin thì tất cả những điều đó sẽ dễ dàng thực hiện trong đời sống, chúng con tìm và chúng con cảm nghiệm đó là sự thật mà mãi mãi muôn đời nếu đi trong công chính, đi trong sự thật, đi trong lẽ phải thì chúng con sẽ được gặp gỡ Thiên Chúa của chúng con, xứng đáng để bước vào một nơi mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn cho chúng con nơi bàn tiệc Thánh. Đây là sự vĩnh viễn muôn đời chắc chắn ban cho loài người, nhưng chúng con được đến đó hay không, chúng con có được dự bàn tiệc Thánh hay không và chúng con có cảm nhận được điều đó để thực hành trong đời sống của chúng con trong hiện tại hay không thì tùy nơi mỗi một cá nhân chọn lựa cho mình, tùy nơi mỗi một cá nhân tin vào những điều có thật này.

Chúa đang tỏ hiện một cách sống động qua Tin Mừng và tỏ hiện một cách sống động qua phép lạ và sự huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể và một cách sống động qua lời nhắn gởi của Mẹ Maria và sự mạc khải mà chúng con đón nhận đặt biệt trong thế kỷ của ngày hôm nay. Còn những việc chúng con được nhìn thấy Thánh Thể của Chúa xuất hiện qua Thánh Thể mà Ngài bao phủ bằng những ánh sáng mà thế gian không thể có được, bằng những lúc mà Ngài để cho chúng con được nhận thấy Sự Hiện Diện của Ngài để chữa lành cho thân xác, chữa lành cho bệnh tật, chữa lành cho linh hồn, nếu chúng con tin thì sẽ được nhìn thấy sự vĩ đại cao trọng này. Còn biết bao điều nữa Chúa vẫn để cho chúng con có quyền tự do chọn lựa, chọn lựa con đường mà chúng con sẽ đi, và chọn lựa một thế giới hạnh phúc mà chúng con sẽ có cơ hội đến đó hay chọn lựa tất cả những điều trong hiện thực với bản ngã, cá tánh thì điều đó chúng con sẽ chịu trách nhiệm mỗi một người trước sự công bằng của Thiên Chúa chúng con.

Đây là điều mà hôm nay L, MN, M có cơ hội phủ phục trước bàn thánh và Thập Tự Giá để được đón nhận những lời này vào buổi tối ngày hôm nay. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô chúng con thay thế tất cả những người anh chị em được mời gọi là những người tiên phong, thay thế tất cả những người anh chị em được biết và đang tiếp tục với Sáu Lạy, quỳ với một tấm lòng và trái tim hướng về Thiên Chúa, tiếp tục thay thế cho những người tội lỗi, thay thế cho những người phải có trách nhiệm đón nhận lắng nghe tất cả những điều quan trọng mà Chúa đem đến cho thế giới ngày nay, để họ tiếp tục với một sứ vụ mà tâm hồn và trái tim trở về và thuộc về Thiên Chúa, để đón nhận dấu ấn vào những ngày còn lại, được sự can thiệp của thiên thần và các thánh, nhất là sự can thiệp lớn của sự ứng chiến mà Mẹ Maria đợi chúng ta với sự hiệp nhất.

Điều đó sẽ được thực hiện trong thế giới ngày hôm nay, mỗi một ngày rõ nét, làm chứng những điều mà Chúa để cho thế giới của chúng con phải có sự đoàn kết, có sự hiệp nhất, có sự trở về, phủ phục bằng con tim, bằng cõi lòng. Điều đó sẽ được thực hiện với sự can thiệp và cứu giúp của thiên quốc đến và sẽ ban cho chúng con trong thế hệ ngày hôm nay, mỗi một cá nhân, mỗi một tập thể và cả toàn thế giới. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa.

L. kết thúc Sáu Lạy đúng 7 giờ 51 phút ngày Chủ Nhật, tháng 2, ngày 1 2015 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại bàn thánh và Thập Tự Giá của Chúa. Con, L, M, và MN thay thế cho tất cả những anh chị em đón nhận sự mạc khải qua Chúa Thánh Thần linh ứng trong buổi tối ngày hôm nay. Còn rất nhiều điều mà Chúa để cho thế giới và nhiều cá nhân của chúng con được tự uyển chuyển với tâm tình và trái tim đối với Sáu Lạy trước mặt của Thiên Chúa.

Chúng con dâng lên Ngài tất cả tâm tình và sự cảm nghiệm từ tình yêu, từ lòng tri ân, từ lòng cảm tạ và lòng sám hối để Sáu Lạy này giải thoát chúng con mỗi một cá nhân, mỗi một lúc khi chúng con không có cơ hội để đến những nơi chốn để chúng con được tham dự cùng chung với những người anh chị em, nhưng mỗi một trái tim, mỗi một cõi lòng, mỗi một tâm tư đều có thể gặp gỡ Chúa bằng con tim để xin thưa qua Sáu Lạy mà Chúa cho phép trong thế giới ngày hôm nay. Một lần nữa trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, con tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

error: Content is protected !!