Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Vui

Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Vui

Thông Điệp Ngày 3-1-2022
Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.
Lucia: Chuỗi hạt Mân Côi Năm Sự Vui con xin được kính dâng lên Mẹ, xin Mẹ chuyển lời cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con. Mỗi một chuỗi hạt Mân Côi con không bao giờ quên cùng với anh chị em cầu nguyện với Kinh Lay Cha cách riêng cho Đức Giáo Hoàng. Kinh Lạy Cha con xin được thay thế và dâng, xin Chúa thương Đức Giáo Hoàng chúng con dồi dào sức khỏe, cho Ngài tràn đầy Thần Khí của Chúa, cho Ngài có sự khôn ngoan sáng suốt để dẫn dắt chủ chiên, con chiên và đoàn chiên; nhất là những con chiên thất lạc khắp nơi tứ bề, cũng là tiếng nói của Chúa Giêsu, qua Đức Giáo Hoàng hiện nay, binh vực thế giới, binh vực những người thấp cổ bé miệng và những người bị bắt nạt và những người bị bách hại.
Tất cả mọi điều xin Chúa thương cho Đức Giáo Hoàng, là một người có ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới, xin cho ngài được sự gìn giữ của Chúa, để ngài tiếp tục đón nhận sứ mạng mà Chúa dành một cách đặc biệt cho ngài, để có những việc cần phải thay đổi, có những việc cần phải triệt để, để giúp cho con người quay trở lại bằng con tim khi đến với Chúa, và cũng giúp cho con người biết học hiểu như thế nào là đàm thoại với một Đấng Thiên Chúa.  Ngài đang chờ đợi loài người chúng con, và cũng để nhận ra được những gì vốn trong đời sống. Sự binh vực và tiếng nói đó sẽ giúp cho những người thấp cổ bé miệng được sự can thiệp, nhất là những người nghèo nàn; đồng thời tiếng nói của Ngài cũng nhắc nhở cho những kẻ ngoan đầu cứng cổ mang những chức vụ nhưng họ hoàn toàn đi theo một thế giới trần gian, bị lôi cuốn và đã làm cho Giáo Hội những ngày tháng rối loạn và sẽ còn rất nhiều điều nữa.
Con xin Chúa ban cho Đức Giáo Hoàng bất cứ điều gì xảy ra hay còn biết bao nhiêu dư luận đừng sợ, và đừng nghĩ đến những điều đó, mà hãy nghĩ đến những linh hồn cần phải được cứu qua Đức Giáo Hoàng binh vực; lời của ngài cũng như Chúa đang binh vực và giúp đỡ những nạn nhân bởi vì thế giới này đang nằm trong tình trạng với chính trị, với rất nhiều mặt mà chúng con không thể thấu hiểu được. Chúng con chỉ biết rằng Đức Giáo Hoàng là người được Chúa chọn, thì xin Chúa gìn giữ bảo vệ ngài để cho ngài luôn sống trong sự hướng dẫn bởi Thần Khí, để sáng suốt, khôn ngoan mà binh vực cho sự thật, để Nước Chúa trị đến qua giáo lý, và để Lời của Chúa vẫn tiếp tục tiếp diễn, chính Đức Giáo Hoàng khai mở cho mọi người được nhận biết Chúa Giêsu Thánh Thể, để mọi người có những giây phút bên Chúa Giêsu Thánh Thể, để tỉnh thức lại với đời sống đức tin cần có. Từ chỗ cần có đó sẽ có những việc làm hữu ích hơn và là những việc làm mang đến cho những người có chức vụ và những người giáo dân được nghe sẽ kết hợp trong thiêng liêng với một đức tin được thuộc về Thiên Chúa, qua sự chỉ dạy của Thần Khí mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho thế giới của chúng con.
Đặc biệt rằng chúng con cũng xin Chúa thương cho tất cả mọi người anh chị em chúng con được biết vai trò của mình hiện nay mỗi một năm thêm tuổi thêm khôn ngoan, để chúng con biết phải luôn kề cận bên Giáo Hội chúng con, để cầu nguyện và dâng Giáo Hội chúng con, các Đức Giáo Hoàng, các Hồng y, các giám mục, các linh mục và các tu sĩ nam nữ. Vì chúng con rất cần Giáo Hội, chúng con phải có Giáo Hội để tiếng nói của Giáo Hội được binh vực cho sự thật qua giáo lý của Chúa để lại. Xin cho những người tận hiến cho Chúa được sống một đời sống tận hiến thật sự với trái tim mình và sống trong sạch, trong sáng để xứng đáng sự hướng dẫn và sự ngự trị của Chúa Thánh Thần, để Giáo Hội cũng như giáo dân được đi vào sự công chính; đây là những lời mà chúng con khẩn nguyện cầu xin vào đầu Năm Mới.
Con cũng xin Chúa cho ba Kinh Kính Mừng đầu tiên mà con thường dâng qua Chuỗi hạt Mân Côi để xin cho Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến trong mọi tầng lớp, mọi vai trò; đặc biệt cho những người có chức vụ ở trong hàng ngũ của Giáo Hội và cũng cho những giáo dân chúng con, để chúng con sống bằng Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, để chúng con thật sự là người Công Giáo, là Kitô hữu, là người được học qua giới răn mà các Thánh Tông đồ đã ghi chép, để chúng con sống một đời sống bằng con tim, bằng tình yêu thương và Đức Bác ái qua Đức Mến, để chúng con được thực hành và cho mọi người được nhận biết chúng con là con của Chúa. Những người được thực hành Chúa đã dạy chúng con chính những việc đó nhiều người sẽ nhận biết và nhận ra Chúa ở trong chúng con và chúng con làm chứng cho sự thật bằng việc làm.
Con cũng xin dâng tất cả những điều mà Đức Giáo Hoàng đang cầu xin và Đức Giáo Hoàng đang sửa đổi, Đức Giáo Hoàng đang can thiệp, thì xin cho mọi người hãy khiêm nhượng lắng nghe. Hãy cầu nguyên để biết điều thật, điều giả, để biết điều đúng, điều sai, hãy cầu nguyện để Chúa can thiệp vì tất cả sự thật Chúa sẽ binh vực, còn những điều không thật thì chúng ta sẽ được nhìn thấy những gì không thật sẽ hoàn toàn tan biến. Chúng ta tin rằng Chúa đang ở giữa chúng ta, Chúa đang lắng nghe, và Chúa cần nghe những người thật sự hiểu, tin và cầu nguyện, Chúa sẽ không để cho Giáo Hội của chúng ta rớt vào tình trạng với sự căng thẳng như hôm nay hay còn biết bao nhiêu điều chưa hợp nhất.
Chúng ta hãy cầu xin thì Chúa nhất định sẽ dành cho chúng ta một Giáo Hội hoàn mỹ, một Giáo Hội thánh thiện, một Giáo Hội công bằng và một Giáo Hội mang lại niềm tin, và mọi người phải nhận ra Chúa ở cùng Giáo Hội, ở trong Giáo Hội, và chúng ta là những con chiên dân Chúa được hạnh phúc ở trong một Giáo Hội hiệp nhất. Con dâng lên Thiên Chúa đầu Năm Mới, xin Chúa an bài sắp đặt để tìm ra những gì vốn đã bị thống trị và mất bởi những bàn tay quyền lực, bởi kẻ dữ, những người yếu đuối đã hoàn toàn theo và làm những việc sai trái để Giáo Hội của chúng con đang bị thương tích như hôm nay. Xin Chúa thương an ủi và xin Chúa thương đón nhận, vì tất cả những gì sự thật sẽ tồn tại, còn những gì không thật sẽ hoàn toàn bị thanh lọc.
Chúng con xin dâng lên Thiên Chúa tất cả mọi điều qua Chuỗi hạt Mân Côi mà chúng con dâng lên Ngài. Đặc biệt rằng xin cho theo ý Đức Giáo Hoàng xin cùng Chúa, chúng con hiệp ý với Ngài để được thực hiện những điều Chúa muốn trên đời sống của Đức Giáo Hoàng cũng như Giáo Hội, và còn những sự ảnh hưởng đến tất cả giáo dân khắp nơi khắp mọi miền và trên mỗi đất nước thuộc về con chiên dân Chúa. Con dâng lên Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, đó là những lời nguyện mà chúng con kính dâng trong những ngày Đầu Năm, đặc biệt Năm Sự Vui.
 
1. Truyền Tin
Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”. (Lc 1: 38)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 
Chuỗi hạt thứ nhất con xin dâng lên Đức Chúa Cha.
Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha, Cha đã chọn cho chúng con một người Mẹ với gương khiêm nhường của Mẹ đã dành cho chúng con. Ngày hôm nay tất cả mọi người trong thế giới chúng con đều phải học gương khiêm nhường, bất kể họ là ai hay vai trò nào phải học sự khiêm nhường nhỏ bé, để chúng con được lắng nghe sự can thiệp và tình thương của Chúa dành cho chúng con, để cứu giúp chúng con trong những giây phút với những tháng ngày còn căng thẳng từ dịch bịnh linh hồn lẫn thể xác, mà chính Mẹ là người đã dạy để chúng con biết cầu nguyện để biết đến với Chúa và biết dâng lên Chúa để xin Chúa can thiệp cho thế giới loài người của chúng con.
2. Thăm Viếng
Maria chổi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành tên là Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Êlisabeth. (Lc 1: 39-40)
Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
 
Chuỗi hạt thứ hai con dâng lên Chúa Giêsu.  
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn Mẹ và cư ngụ trong lòng của Mẹ và Mẹ đã lập tức thi hành những gì Chúa muốn khi còn ở trong bào thai là một gương sáng cho thế giới của nhân loại bằng việc làm. Xin cho chúng con biết suy niệm để hiểu rõ những gì mà chúng con đang có qua sự chỉ dạy của Mẹ, để đời sống chúng con cũng biết yêu thương anh em của mình, và biết yêu mến Chúa hết lòng, để nhận ra được những gì mà chúng con cần thực hành trong đời sống với sứ vụ riêng của chúng con, và cũng là để làm chứng để mọi người đồng loại của chúng con được cứu và cũng được một giáo lý rất phong phú. Nếu chúng con thật sự sống như sự chỉ dạy của Chúa qua Mẹ thực hành thì chúng con không có chiến tranh, đau khổ và dịch bịnh.
Xin cho chúng con được suy niệm, vì thời gian sẽ có những giây phút tỉnh thức trở lại. Chỉ có yêu thương mới có thể tồn tại, chỉ có yêu thương mới có thể tha thứ và chỉ có yêu thương mới dẹp tan đi tất cả những tội ác trên thế giới này. Xin Chúa cho chúng con suy niệm và lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ mà thực hành những gì mà chúng con khẩn nguyện cầu xin, để cho thế giới được hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng.
3. Giáng Sinh
Maria sinh hạ con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt con trong máng cỏ. (Lc 2: 6-7)
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
 
Chuỗi hạt thứ ba con dâng lên Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài soi sáng cho thế giới nhân loại của chúng con và cho chúng con được nhận ra Mầu Nhiệm tuyệt vời mà Chúa đã vì yêu thế gian mà hạ thế nơi một hang lừa máng cỏ, để trở thành một con người giống như chúng con, mang lại cho chúng con một giáo lý yêu thương hòa bình và dạy cho chúng con mọi điều trong cuộc sống, để chúng con khắc phục lại tất cả những lỗi lầm tội lỗi mà vốn từ xưa đến nay loài người đối xử với nhau. Ngài là một Thiên Chúa mà khiêm hạ để đến với thế gian, sống với thế gian và trở thành một Người dạy cho chúng con sống với giáo lý để được cứu, để được tha, và để được giải cứu, cũng xin Chúa cho chúng con được suy niệm về Mầu Nhiệm Giáng Sinh đặc biệt được đến với năm nay, để chúng con nhận thấy được tình thương của Chúa. Vì quá yêu chúng con mà Ngài phải chịu lạnh lẽo giá buốt của đêm Đông để hạ sinh ở một nơi mà thế giới con người của chúng con cũng không sinh ra ở một chỗ tệ như vậy, nhưng Chúa lại nhường tất cả sự phong phú, cho chúng con sự phong phú giàu có để ngày hôm nay chúng con đón nhận trong nệm ấm chăn êm.
Chúa chỉ mong muốn rằng chúng con được biết Chúa đến vì yêu và cho chúng con tất cả, nhường tất cả sự vinh quang của Thiên Chúa cho loài người; chỉ cần là con tim của chúng con về với Ngài, nhận ra Ngài, yêu mến Ngài và thực thi những điều Ngài dạy để cứu chúng con trong tội lỗi của trần thế. Ngày hôm nay cũng là những ngày tháng chúng con cũng nhìn thấy được mặt trái của sự thật, loài người nhân loại của chúng con đã bao năm lầm lẫn, mơ hồ và sống trong những ngày tháng của trần thế mà quên đi sự thật nơi một giáo lý cần tin, cần biết, để trở về trong sự thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ.
Xin cho chúng con hãy suy niệm để hiểu được tình yêu của Chúa mà đừng mất đi một quãng đời của đời sống con người của chúng con, vì tất cả mọi sự của thế trần mà mất đi một đời sống hạnh phúc vĩnh viễn cho linh hồn của chúng con được thuộc về Chúa, cho một giáo lý sống động qua sự thực hành của đời sống loài người chúng con. Xin Chúa cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu, xin mời Chúa đến với chúng con, ở cùng chúng con, và xin cho chúng con trở thành một máng cỏ, dù là không hoàn toàn ấm áp nhưng ít nhất một máng cỏ chuẩn bị sạch sẽ một chút để mời Chúa đến và xin Chúa ở cùng chúng con để bù lấp những tháng ngày chúng con vô tình, cố ý, khô khan, ngưội lạnh, để đổi lại với tình yêu mà chúng con chưa lần nào dâng lên Chúa với một của lễ thích đáng nhất mà chúng con cần dâng.
Xin cho chúng con cũng được học như Ba Vua để tìm đến được một nơi mà Chúa đang ngự trị ở trong lòng của chúng con, để chúng con thờ lạy, tôn vinh, lắng nghe, để chúng con bù lấp lại những tháng ngày chúng con khô khan, nguội lạnh. Xin cho thế giới được biết Chúa vì yêu mà đến và Chúa đến để cứu chúng con, xin cho chúng con còn lại là lòng tin, hợp tác để thi hành và chúng con được cứu, được tha và chấp nhận những đoạn đường khó khăn này như một sự hứa hẹn để linh hồn chúng con được thuộc về Chúa trong tương lai. Xin cho chúng con suy niệm tình yêu của Chúa để đáp lại với những gì mình có thể để loại bỏ tất cả những gì ở nơi chúng con mỗi ngày trong cuộc sống với bản ngã cá tánh. Đừng nói những việc xa xôi, hãy nhìn thấy những gì trong sự ngược lại với giáo lý Chúa dạy để từ bỏ, thì đó cũng chính là một của lễ thầm lặng mà chúng con dâng lên Chúa Hài Đồng. Xin cho chúng con tìm một điều gì đó xứng đáng để thưa với Chúa, để đáp lại sự chờ đợi của Chúa, sự hạ thế của Chúa và sự gặp gỡ của Chúa dành cho chúng con hôm nay.
Xin cho chúng con mỗi ngày được sống với sự trưởng thành để suy niệm và sống với tất cả những gì khi chúng con dâng lời cầu nguyện, để có ý nghĩa sâu thẳm hơn, và để chúng con tập trung hơn và sốt sắng hơn. Đó chính là những điều cần thiết nhất qua những lời kinh thay thế cho những lời nguyện cầu của chúng con và còn sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần để tiếp tục qua của lễ Sáu Lạy mà chúng con bắt đầu được Mẹ dạy, để thực hành thay tiếng nói cho thế giới và thay tiếng nói cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, đại gia đình của chúng con và con cái của chúng con để dâng lên Chúa trong Mùa Giáng Sinh, đặc biệt trong những ngày mà chúng con vẫn còn trong ngày thứ tám của Tuần Bát Nhật của đại lễ Giáng Sinh mà chúng con dâng lên Ngài trong năm 2022.
4. Dâng Chúa
Sau khi mãn thanh tẩy theo luật Môisê, ông bà đem Chúa Giêsu lên Giêrusalem để dâng cho Chúa. (Lc 2: 22-23)
Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 
Chuỗi hạt thứ tư, con dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể.
Cảm ơn Chúa đã đến viếng thăm chúng con và luôn ở cùng chúng con, xin cho chúng con suy niệm vào Mầu Nhiệm Năm Sự Vui này. Mẹ Maria theo luật Môisê khi Ngài hạ thế qua thân phận của một con người thì đem dâng Ngài trong Đền Thờ, và khi dâng Ngài trong Đền Thờ thì Mẹ đã được biết lịch trình của Chúa Giêsu trong đời sống mỗi ngày Ngài lớn lên, Ngài sẽ đi giữa thế giới và Ngài sẽ chịu chết vì nhân loại, Mẹ lặng thinh và suy niệm trong lòng. Xin cho chúng con học nơi Mẹ, tất cả những gì đến trong sự quan phòng sắp đặt của Thiên Chúa, Mẹ đều vâng phục, lắng nghe và suy niệm. Cuộc đời của chúng con cũng có những lúc thăng trầm, cũng có những lúc chúng con sống thật và cũng có những lúc chúng con sống ảo, vì cuộc đời này bị lôi cuốn tất cả mọi mặt, làm cho chúng con trở thành những kẻ đê mê và lắm lúc phản bội với tình thương của Chúa.
Tất cả mọi mặt trong cuộc sống đều có mặt phải của sự thật mà con người nhận ra hay mặt trái của sự thật mà chúng con được biết. Xin cho chúng con chỉ biết sống một tâm tình hiện nay, bé nhỏ, đơn sơ, vâng phục và lắng nghe. Và xin như ngày xưa khi Mẹ dâng Chúa Giêsu lên Đức Chúa Cha và xin, là một của lễ ngay từ lúc đầu tiên, và của lễ được kết thúc trên đồi Canvê. Hôm nay xin Mẹ cũng dâng chúng con lên cho Chúa để cho chúng con được học nơi Mẹ sự vâng phục, sự chịu đựng, sự lắng nghe và đời sống thực hành, để chúng con được thi hành những gì vốn cần và có nơi Mẹ dạy, để giúp cho đời sống đức tin, giúp cho đời sống nội tâm, giúp cho đời sống của tâm hồn với ý nghĩa mà Mẹ dạy cho nhân loại hiện nay. Chúng con được học, được biết, chịu đựng, vâng phục, lắng nghe và thi hành để đời sống chúng con được đi trong giáo lý mà Chúa Giêsu, Con Mẹ, đã để lại. Để chúng con xứng đáng được cứu, được can thiệp và cho chúng con niềm hy vọng ngày hôm nay, khi thất vọng và vô vọng giữa một thế giới đầy cả những tội ác, đầy cả những tội lỗi, đầy cả những vết bẩn khủng khiếp do loài người tạo nên, làm cho chúng con bị rớt vào những hoạt cảnh và những lưới bẩy.
Xin giúp chúng con biết lắng nghe sự dạy dỗ và sự can thiệp của Mẹ. Nhờ sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể để mang lại cho chúng con một niềm tin được củng cố bằng việc làm. Xin cho chúng con tin tưởng và thi hành những điều được chỉ dạy, lắng nghe sự sắp đặt của Mẹ để đời sống và thế giới của nhân loại được quay bước trở về khi thời gian Chúa dành và cho chúng con cơ hội. Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và dâng lên trong những ngày Đầu Năm, để chúng con suy niệm nhiều hơn trong cuộc sống khi chúng con lần hạt Mân Côi, để không bị lo ra, để không bị chi phối và cũng không để chúng con mất đi sự tôn trọng, tôn kính cần có trong sự tập trung.
Xin giúp chúng con suy niệm để hiểu thấu hơn và sâu hơn về đời sống nội tâm, để dâng lên Chúa và Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con và cho thế giới được biết để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể càng sớm càng tốt, để nhận ra những gì mà Ngài ban, để thức tỉnh đời sống của tâm hồn chúng con được hướng về Chúa và được tái sanh bởi Đấng Thiên Chúa đang cứu và đang can thiệp cho chúng con.
5. Tìm Thấy Chúa
Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ. (Lc 2: 46)
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 
Chuỗi hạt thứ năm con kính dâng lên Năm Dấu Thánh.
Lạy Chúa, khi Chúa còn ở trần gian với lứa tuổi mười hai thì Chúa đã biết để có thể ngồi giữa các thầy tiến sĩ lưu loát với những điều mà Ngài giải thích. Xin Ngài cũng dạy cho chúng con hôm nay vì đã tiếp nhận rất nhiều điều của Chúa Thánh Thần chỉ dạy, cũng là sự nhắc nhở của Mẹ Maria qua một lịch trình hơn mười năm dài và còn biết bao nhiêu năm tháng, xin cho chúng con cũng được học như Chúa để làm chứng cho sự thật và cũng đem chính Tin Mừng được đón nhận, lắng nghe để thực hành trong đời sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và cầu nguyện để được làm những điều Chúa muốn chúng con làm. Và cũng xin Mẹ tiếp tục dẫn dắt chúng con, xin Mẹ đi tìm chúng con trở về với Chúa bằng trái tim, bằng tâm hồn, và cũng xin qua sự trung gian của Mẹ để dẫn nhân loại trở về với Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ. Nhờ Ngài, với Ngài để chúng con được trở thành những người con chính thức cho đời sống vĩnh cửu muôn đời mà Chúa đến để cứu chúng con và đưa chúng con về với Đức Chúa Cha.
Xin cho chúng con biết suy niệm và cảm nghiệm Năm Dấu Thánh để phủ phục trước Đức Chúa Cha, Dấu Thánh thứ nhất, là tình yêu và Lòng Thương Xót. Phủ phục, thờ lạy, tôn vinh và tuyên xưng Dấu Thánh thứ hai là Chúa Giêsu. Cảm tạ và tri ân để đón nhận sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Dấu Thánh thứ ba, để chúng con được đón nhận tình yêu của Ngài can thiệp và dạy dỗ chúng con. Để chúng con được của nuôi linh hồn, Chúa Giêsu Thánh Thể, Dấu Thánh thứ tư, vẫn chờ đợi và dành cho chúng con sự viếng thăm của Ngài, để củng cố đức tin, để chúng con được vâng phục lắng nghe và Mẹ tìm lại được chúng con về với Chúa.
Mẹ Maria, Dấu Thánh thứ năm, chúng con tôn vinh và cảm tạ ơn Mẹ bằng hành động, bằng sự tuyên xưng, bằng việc làm, bằng lời cầu nguyện mà hôm nay Mẹ dạy, để giúp cho thế giới khơi động lại đời sống của đức tin, đời sống khô khan nguội lạnh của tâm hồn. Trở về với Chúa bằng cảm nhận của tình yêu, bằng sự quyết tâm ra khỏi những cũ kỹ trong đời sống, để trở thành những con người mới được thực hiện, tuyên xưng và nhân chứng cho thời đại hôm nay. Và cũng xin cho chúng con can đảm mạnh mẽ bước qua những thử thách, bước qua tất cả những sự cấm đoán để chúng con sống thật, thực hành thật, với một chiều sâu trong sự nhẫn nại hy sinh, để món quà của Mẹ được đến tận tay những người như chúng con khắp nơi trên mọi miền đất nước họ được trở về với Chúa, nhận ra Chúa và được trở về với chân lý, sự thật nơi người Mẹ dấu yêu dẫn chúng con về và dâng chúng con lên Thiên Chúa.
Xin cho tất cả mọi người được mở lòng, mở mắt; đặc biệt những người được lựa chọn trở thành hàng ngũ tông đồ hãy biết trách nhiệm để nhận ra những gì trong sứ vụ của một năm mới mà chúng ta chuẩn bị tiếp nhận. Xin Chúa thương giúp chúng con qua sự thay thế bằng những lời cầu nguyện, để xin cho thế giới được biết và được nhận ra. Mẹ sẽ dâng chúng con lên cho Chúa, xin Mẹ an bài sắp đặt cho chúng con để trở về bằng con tim, bằng linh hồn để được Chúa thứ tha, được Chúa xót thương và được Chúa can thiệp.
error: Content is protected !!