Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Mẹ về phá thai – Ngày 22-1-2014

img_3621_2Ngày 22 tháng 1 năm 2014

Lucia: Lạy Chúa, 2 giờ 24 phút, ngày Thứ Tư, tháng 1, ngày 22, 2014, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa. Trước thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa, thánh tượng Thánh Juan Diego mà con có cơ hội được đến đây đón nhận những lời của Chúa vừa xong; cũng như những lời của Thánh Thần linh ứng.

Giờ phút này đây, con xin Chúa cho con được đón nhận những lời của Mẹ. Mỗi một lần con được đón nhận lời của Chúa, con xin Chúa cho con được gặp Mẹ để được đón nhận những lời mà Mẹ muốn chỉ dạy cho con và giúp cho con với những việc theo Thánh ý Chúa. Lạy Chúa, tất cả mọi sự, con xin nhờ Mẹ giúp cho con, nhất định mọi việc mà Mẹ giúp cho con sẽ trở thành hoàn toàn trước mặt Thiên Chúa và cũng được theo Thánh ý Chúa. Giờ phút này đây, con xin Chúa cho con được gặp Mẹ để được đón nhận những lời của Mẹ.

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ,

Mẹ biết, mỗi một lần con đón nhận những lời của Chúa, con cũng xin Chúa cho con được gặp Mẹ.

L., tất cả những gì mà Chúa gởi đến cho con sáng hôm nay, con là người thay thế cho những người anh chị em con để được đón nhận những lời của Chúa và chuyển lời của Chúa đến cho tất cả mọi người. Họ rất cần nghe, họ rất cần biết và họ rất cần được những lời mà Chúa ban, qua những sự việc mà Chúa đang ban đến một cách sống động cho thế giới loài người hôm nay.

Con nhớ, hãy cùng với tất cả anh chị em, cùng nhau giúp một bàn tay – để đưa những lời cần nhất của Chúa, những bài mà Ngài muốn nhắn gởi, liên hệ đến những sự cấp báo, cũng như cần đánh thức sớm nhất vào những ngày gần nhất mà Chúa muốn con. Hãy làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

L. thương mến của Mẹ,

Hôm nay cũng là giai đoạn mà những việc làm càng ngày càng rõ nét, càng ngày càng chứng thực ở trong trái tim con, những việc làm đối với con là một điều phi thường và là một điều mà con có thể chứng nhận được mình đã được đón nhận. Ngoài Thánh Thần của Thiên Chúa ra, ngoài của những sự đánh động thật sự và con đang đối diện với Chúa, cũng đang đón nhận của Mẹ, là những điều mà Mẹ muốn nhắn gởi cho con cái của Mẹ trên trần thế, qua những người được chọn làm ngôn sứ để tiếp tục với sứ vụ đem những lời của Chúa và loan Tin Mừng với những điều được biết, được nghe trong sứ vụ được mời gọi do Thiên Chúa ban cho con và chọn con.

L., Mẹ biết có những việc con đang suy nghĩ, có những lúc đang hồi hộp, sợ hãi và cũng không tin tưởng rằng mình đã được những điều mà Chúa đang ban cho con, cũng như con đã có, với sự suy nghĩ của con, với những điều quả thật con thật đơn sơ; con không tìm sâu và cũng không có ý đồ với bất cứ điều gì khi con được biết hoặc được nghe. Đó cũng là một lý do mà Chúa chọn con, nhưng có những việc con cũng phải trưởng thành, tập lớn lên để mạnh dạn và vững vàng với những công việc Chúa sai con đi.

L. à, con có biết rằng sự ảnh hưởng của con thật rất lớn cho những người anh chị em khác, là những người anh chị em hợp cùng với con, cũng như hợp tác với con qua chương trình mà Chúa sắp đặt; bởi vì mỗi một người đều có một khả năng khác nhau. Đời sống của các con phải cần sự liên đới rất chặt chẻ, mỗi một người là mỗi một sự góp sức, mỗi một người là mỗi một bàn tay để hoàn thành cả một chương trình của Chúa đặt để ở trong thế hệ của ngày hôm nay, và đời sống cứ mãi tiếp tục, luôn luôn trau dồi đức tin, trau dồi đạo đức và trau dồi với những nhạy bén mà con đối diện mỗi ngày, qua những công việc mà Chúa giao cho con.

Sự mời gọi mà Chúa muốn con là đón nhận những lời của Ngài, và được sai đi theo Thánh ý mà Chúa muốn hướng dẫn con, qua Thánh Thần của Chúa. Con cũng đảm trách tất cả những việc khi Chúa gặp những người con cái của Chúa, gặp những người con; con cũng không cần biết họ hay cũng không biết trước những điều gì, chỉ do nơi Thánh Thần hướng dẫn và giúp cho con đối diện với tất cả mọi công việc. Con hãy mạnh dạn nhận ra đó là sứ vụ của con trong hiện tại. Có bao lần con cũng đã nhận ra và biết được sức lực của con không thể làm được những việc như thế nhưng Chúa qua con và Chúa ở trong con để thực hiện những điều mà Ngài muốn, thể hiện qua con để gặp gỡ những người con cái của Ngài được gởi đến đây, tình cờ hay cố ý mà chúng con được gặp ở trong đời sống của hiện tại.

L. à, mỗi một ngày Mẹ thấy được, con rất cố gắng, rất chuyên cần và cũng là người an ủi, làm cho Chúa vui qua những ngày tháng mà Ngài hiện diện nơi đây. Con nhớ, hãy luôn luôn dành tất cả thời gian và những gì mà con có thể được; phải chọn những việc của Chúa trên hết và phải hết lòng và trái tim như con luôn luôn đến với Ngài qua những lời đơn sơ, qua trái tim thành tâm cầu nguyện. Con cũng hãy tiếp tục cầu nguyện cho những anh em của mình, cầu nguyện cho những người được biết, họ đang trong tình trạng cần sự cầu nguyện; họ cũng gặp những khó khăn trong cuộc sống.

Con cũng hãy cầu nguyện và dâng hết những người anh em đó cho Chúa, vì con là người thay thế tất cả những người anh chị em ở trong nhóm, cũng như tất cả những người mà con gặp ở nơi giáo xứ này để dâng trực tiếp cho Chúa, vì con đã thấy và con đã được nhìn qua những điều mà Chúa ban cho con là sự trực tiếp của Bí tích Thánh Thể.

Con thấy Chúa thật sự sống động và con thấy Chúa đang sống với con, đang nhìn con và đang ở với con, bây giờ cũng như mọi ngày. Đó là niềm tin mà con cần phải hoàn toàn gởi thác; hãy mạnh mẽ với những việc con nói, với những việc mà con minh chứng, với những việc được nghe và được biết. Đừng sợ hãi, bởi khi con mạnh dạn đứng lên, không phải là từ nơi con mà là Thánh Thần muốn gặp gỡ những người anh em mà con chia xẻ. Đó là những điều Mẹ muốn nhắc nhở để những sứ vụ được tiếp tục của những vai trò mà Chúa đặt để con thì hãy mạnh mẽ và trong đời sống của chính mình, để được mạnh mẽ hơn mỗi khi làm chứng, mỗi khi nói lên sự thật.

Hôm nay không phải ngưng lại trong những thời điểm mà con chỉ ở bên Chúa, rồi một ngày nào đó con cũng phải cùng với anh em và con cũng phải gặp gỡ với những người mà con cần phải gặp để nói lên những sự thật mà Chúa đã làm trên con, Chúa đang làm trong con và Chúa tiếp tục sử dụng con đi giữa thế giới này.

L. thương mến của Mẹ,

Ngày hôm nay là một ngày mà Mẹ thấy được con cái của Mẹ đang cùng với nhau ở trong sự khẩn nguyện, sốt sắng cả một cõi lòng, cả một thời gian để sắp đặt cho những việc mà họ muốn lên tiếng nói để can thiệp cho những sự việc trong hiện tại của thế giới ngày nay, trong những cách tội lỗi và gian ác mà con người đang vấp và vi phạm, qua cách thức khước quyền của Thiên Chúa để giết những bào thai và giết những em bé.

Các con thương mến của Mẹ,

Điều này là một điều làm cho Chúa thật phẫn nộ, điều này là một điều không thể dễ để tha thứ được. Các con có biết rằng những việc mà các con đã làm, những việc mà các con đã xúc phạm, đã làm cho Trái Tim của Chúa phải đau khổ đến mức độ nào, phải rỉ máu đến mức độ nào?

Ngài đã đến với thế gian này trên 2,000 năm, vì tội lỗi của con người mà Ngài gánh vác trên vai và chịu biết bao đau đớn trong thân xác, cuối cùng phải chết để kết thúc cho tội lỗi của các con. Ngày hôm nay các con  có cơ hội tiếp tục, qua mọi thế kỷ, cũng là sự mời gọi mà Thiên Chúa nhắn gởi cho loài người của chúng con phải ngưng đi tất cả những tội ác, phải ăn năn thống hối, phải trở về với Chúa. Thế hệ hôm nay là thế hệ mà chúng con được nhìn bằng đôi mắt với những điều được báo qua Phúc Âm và qua sách Khải Huyền – mỗi một ngày càng rõ nét.

Có những điều chưa bao giờ xảy ra thì nó thật sự xảy ra trong thế giới của ngày nay, cũng là một thế giới mà sự gian ác nó đang khống chế ở trong thế giới trần gian, qua cách tinh vi khéo léo và kỹ thuật của thời đại. Cho nên, rất nhiều người bị rớt lầm và lắng nghe để đi theo những điều không đạo đức, không luân lý, cho đó là thời đại, cho đó là văn minh, cho nên không cảm thấy tội và cũng không cảm thấy xúc phạm hay mình đang sống trong tội. Chính vì những điều đó đã trở thành những thói quen, lương tâm không còn cảm nhận sự đạo đức của con người và không còn cảm nhận điều gì hối thúc của lương tri mà con người cần đối diện, sử dụng hay từ bỏ.

Các con thương mến của Mẹ,

Là một thời đại mà các con khó phân biệt giữa điều lành và điều dữ, bởi vì nó cứ lệ thuộc vào sự văn minh, cho đó là những kiến thức của thời đại hôm nay trong tự do – tự do từ nơi cá nhân, tự do từ nơi bản ngã và tự do từ nơi cái tôi của con người. Điều đó nó không còn là sự liên đới trong một lề luật mà con người cần giữ và cần có trong sự hy sinh, trong sự khiêm nhường, trong sự yêu thương và tha thứ; con người bắt đầu từ chối những luật lệ của Thiên Chúa, con người bắt đầu phản nghịch, con người bắt đầu dửng dưng và chai lì với đức tin hoặc niềm tin; tiếp tục ngoan cố và còn xúc phạm với những luật mà họ đã vô tình hay cố ý.

Các con thương mến của Mẹ,

Là một thời điểm mà các con dùng đôi mắt có thể cũng không chấp nhận được, dùng đôi mắt bình thường của con người cũng không thể chịu đựng nỗi với những sự tàn ác, gian ác mà con người sử dụng trong thời đại hôm nay, qua sự văn minh mà họ đang đối xử và đối diện với con người. Những việc làm của họ, những tội mà họ cần phi tang, những tội mà họ không chịu trách nhiệm, những tội mà họ được nhìn thấy là những điều mà lương tâm của con người và lòng đạo đức phải lên tiếng.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những việc nó có sự bắt nguồn mà Thiên Chúa đã biết trước và Ngài đã ban trước cho thế hệ của các con sự mạc khải của Lòng Thương Xót. Ngày đầu tiên Chúa đến với vị Thánh Faustina, Ngài đã biết thế hệ sẽ đi vào đến những giây phút cùng cực, cho nên Ngài muốn đem đến cho các con niềm hy vọng, Ngài muốn ban đến cho các con sự hy vọng, nếu con người nhận ra tình thương của Chúa và Lòng Thương Xót sẽ giúp đỡ và ban cho các con thời đại bắt đầu và với những ngày đã qua.

Các con được biết – mọi thời đại đều có những sự đánh phá do những cái luật do con người đã không thật sự liên kết với nhau trong tình yêu thương, hay luật lệ của Thiên Chúa ban ra đã có những sự tranh giành và còn những sự khước từ trong sự thật và lẽ phải, dùng ngay những quyền hành chính thức để mình có thể ngăn cản và ngăn chặn tất cả những ơn thiêng Chúa đổ xuống cho tất cả mọi người trên toàn nhân loại nói chung và cách riêng cho những người con chiên dân Chúa, là những người được ơn, và những người được đón nhận nhiều nhất, là những người đã được rửa tội qua bí tích mà Chúa Giêsu đặt để cho Ngài và truyền lại cho Giáo Hội qua mọi thế hệ cho đến hôm nay.

Các con là những người đó, các con được đón nhận từ nơi ơn cứu độ đó; Đức Giêsu Kitô, qua Thập Tự Giá, và sự hứa hẹn của Ngài là mang các con trở về, cứu thoát các con trong vòng vây tội lỗi và ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế. Tất cả mọi sự đều có những liên quan trong thiêng liêng, các con không hề hay hoặc biết, nhưng đây là những điều có thật và được diễn tiến mà các con được nhắc nhở lại, do chính Mẹ muốn để cho các con được nhận và hiểu rõ trong những việc đang có và xảy ra trong thế hệ này, do chính sự mạc khải của Bí tích Thánh Thể hôm nay, nhắc nhở và gợi lại cho con người.

Năm tháng mà các con đã đến với giây phút đầu tiên, cùng nhau hàng loạt và ngay Giáo Hội liên kết và ban cho tất cả những giáo dân dâng chuỗi Lòng Thương Xót và một chí hướng để hướng về Lòng Thương Xót. Chúa ban qua Lòng Thương Xót của Ngài cho thế hệ của các con đang sống trong sự cầu nguyện, thế hệ của những người đã đi qua và đang ở nơi chốn luyện tội. Ở thiên quốc, các vị Thánh cũng rất vui mừng để chờ đợi những giây phút mà các con liên kết, hiệp nhất với nhau trong tình yêu thương để dâng lên lời cầu nguyện khẩn thiết với Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót.

Thời đại nó đã làm cho các con bắt đầu trở thành thói quen, với tất cả những sự hoạt động của một thế giới con người trần gian; nó có những việc mà các con đã dùng những quyền hành của mình trong thế giới con người để ngăn chặn và bị sai lầm trong đường hướng mà các con đã không đón nhận tiếp tục Lòng Thương Xót mà Ngài ban cho thế giới trần gian. Những hậu quả mà Chúa đã biết trước thời điểm để ban đến Lòng Thương Xót cho thế giới loài người; khi các con cất tiếng cầu xin thì cả thiên đàng, cả luyện ngục và ngay ở trần gian cũng được hưởng những ơn sủng và những ơn lành mà các con cầu xin.

Nhưng các con đã không làm điều đó liên tục và các con đã ngăn lại tất cả những ân sũng mà Chúa đổ xuống cho thế giới trần gian cho nên các con đã thấy được hậu quả của những ngày vừa qua, hậu quả của những sự việc mà thế giới hôm nay phải đón và chịu lấy trách nhiệm. Những việc đang diễn tiến cũng là luật định, nó sẽ đến ngày mà tất cả mọi việc các con sẽ thấy bằng mắt và nó thật sự xuất hiện, cũng là một thế giới đang pha lẫn sự gian ác, là một lưới rập đang phủ quanh trong thế hệ của con người vào thời điểm này, cũng là một thời đại đã được báo trước.

Các con thương mến của Mẹ, ân sủng thì Chúa lúc nào cũng tìm cách để ban cho các con, vì Ngài chính là Người cứu các con, Ngài là Người yêu thương các con; lòng nhân hậu của Ngài luôn vẫn cho chúng con cơ hội. Mọi việc như các con đã thấy được trong ngày hôm nay, tất cả vào những ngày đã qua trong thế kỷ các con đang sống – bắt đầu từ chối Thiên Chúa, bắt đầu loài người đi vào sự gian ác tội lỗi. Các con nhìn thấy một ngày biết bao triệu thai nhi, bị đôi tay của con người giết hại và sự gian ác tiếp tục phổ biến qua những việc làm; đó là ngành nghề.

Là một phong trào để hàng loạt được làm giàu trên những sự việc bất lương và vô nghĩa mà con người vẫn sử dụng ở trong lương tâm và đạo đức, là một điều không cho phép, nhưng họ vẫn làm và hiển nhiên như những việc bình thường; con tim họ trở thành không còn biết thương và cảm nhận với những sự việc mà các con nhìn thấy đáng sợ hãi, là một việc so với lương tâm là một sự kinh hoàng và ghê tởm.

Cũng là một con người, là một thai nhi yếu ớt nếu được sanh ra trở thành những người như các con, nhưng vì lý do, vì phong trào, hay vì đời sống mà các con đã để cho sự dữ làm việc; không còn biết rõ chân lý, sự thật hay lương tâm và lương tri của con người cần sử dụng, hay cần phải đối diện với lòng đạo đức giữa con người và con người, pha lẫn và chọn những gì dễ dàng nhất ở trong tự do bản ngã, quyền tự do với những hưởng thụ, quyền tự do và chấp nhận với những điều mà con người phải mang đến những hậu quả, những việc trong cách thức đạo đức của một con người, bất chấp và liên hệ qua cách thức của dục tính, trở thành hàng loạt biết bao điều xảy ra và hủy đi những bào thai mà con người đã dùng hành động để có những hậu quả tàn nhẫn như thế.

Các con thương mến của Mẹ,

Sự nhắc nhở Mẹ muốn nói và Mẹ đã lên tiếng rất nhiều, rất nhiều lần ở trong thế giới; các con không thấy được, các con không nghe được những tiếng than khóc của những em bé khi chúng nó sắp sửa bị giết, hay chúng nó đã bị giết. Tiếng thét của nó quả thật rất vang dội từ ở nơi không gian đến nơi chốn thiên quốc mà những người ở trên đó, không sao có thể không nghe tiếng khóc than của những em bé đang bay bổng ở giữa không gian do loài người đã dùng tay để lấy đi mạng sống của chúng nó.

Các con quên rồi sao – chúng nó là một con người, nó chưa được sinh ra nhưng nó là người có linh hồn. Đó là luật định, các con tiêu diệt con người và tiêu diệt linh hồn thì làm sao các con có thể yên tâm và yên lòng với những việc gian ác đó? Các con đã vô tình hay cố ý xúc phạm đến luật lệ của Thiên Chúa, điều đó sẽ bị trả một giá với những việc làm mà các con đã trở thành cứng lì và chai đá giữa thế hệ và cuộc sống ngày nay, lại còn tiếp tục đòi hỏi và tìm tòi cho quyền cá nhân với những việc mà các con nhìn thấy đó là lương tâm là đạo đức của một con người.

Các con thương mến của Mẹ,

Hãy ngừng lại những việc tàn nhẫn đó, hãy ngừng lại với những việc mà các con khước quyền của Thiên Chúa để lấy đi sinh mạng của những em bé, lấy đi sinh mạng của một con người có linh hồn. Hậu quả và sự trả giá là các con đón nhận sự gian ác của một thế giới đen tối. Các con đang góp một bàn tay và đang hợp tác cùng với nó để hoành hành trong thế giới của các con đang sống trong hiện tại, càng ngày càng rớt vào trong những vực thẳm của tội lỗi và càng ngày càng tiếp tục với những điều gian ác mà con người đang sử dụng với nhau ở trong thế gian mà các con đang sống.

Từ việc này liên kết cho đến việc khác, trong những sự việc mà con người chấp nhận được trong cách thức của thế hệ của con người là những gì của trần gian, là những gì của hưởng thụ, là những gì của thân xác, là những gì mà con người cho đó là quyền tự do cá nhân, tranh giành trong những cách tiêu diệt lẫn nhau, trong sự lừa gạt và trong những điều thay thế cho những nhân đức, đạo đức thì các con đã thay thế vào sự gian ác tồi tệ của tội lỗi, để càng ngày càng thấy được những điều mà nếu các con không trở về với Thiên Chúa, các con không nhận ra ánh sáng, các con không từ bỏ tất cả những sự việc đó thì đời sống của các con sẽ đi về đâu, bởi vì đời sống của một con người ở trong thế gian này.

Tất cả mọi điều các con đều biết nó sẽ qua đi và nó sẽ trở thành tro bụi, không có gì có thể giữ được, nhưng linh hồn của các con phải sống, mãi mãi sống và linh hồn phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì với việc làm trong thân xác, và hành động. Biết sai nhưng vẫn cứ làm, biết những điều không nên nhưng vẫn ngoan cố, đó là điều mà các con có thể nhìn và cảm nhận được; nếu cứ tiếp tục, những việc đó cứ xảy ra thì thế giới này quả thật không còn những người lương thiện nữa mà xâm nhập toàn là những sự gian ác tội lỗi của thế giới, và nó tiếp tục tiếp tay với loài quỉ dữ.

Các con thương mến của Mẹ,

Như Chúa cũng đã nói – vào mỗi một thời đại, Ngài đều ban đến cho các con những lời sống động và sự nhắc nhở qua ngôn sứ và tiên tri, cũng như những lời được nhắc nhở qua phép lạ mà Ngài ban đến cho thế giới để tỏ hiện cho các con được biết rằng Thiên Chúa là một Người sống thật, Ngài đang hiện diện ở trong thế giới, trong thiêng liêng. Những điều phi thường lạ thường mà con người không thể làm được nhưng đối với Thiên Chúa không có gì mà Ngài không làm được, không có gì mà Ngài không làm để cho các con được biết rằng tỏ hiện do nơi tình thương mà Ngài muốn cứu các con, bằng mọi cách, bằng mọi điều để các con biết rằng sự công bằng và là chân lý của Thiên Chúa đem đến cho các con sự sống.

Sự sống của linh hồn và sự sống của thân xác và lý trí khi các con nhận ra, nhưng Ngài rất phân minh và rất công bình với sự sửa phạt. Các con biết thế hệ cuối cùng này là một thế hệ mọi sự sẽ được thực hiện ở trong một thế kỷ mà các con đang sống, vì những sự cùng cực nhất, những sự đau khổ nhất, những sự gian ác nhất, những sự tội lỗi nhất và những sự xúc phạm nhất nó cũng xuất hiện ở trong thế kỷ này, cũng là thế kỷ mà đúng ngày và thời gian nó đúng vào trong quy định với luật định mà Thiên Chúa đã ban cho thế giới trần gian qua Phúc Âm và Khải Huyền đã được báo trước.

Cho nên, những giây phút này không phải là Thiên Chúa lặng thinh, nhưng trong giây phút này là Thiên Chúa đang thương các con và đang đổ ân sũng qua hồng ân và ân sũng, bởi vì qua cái thế giới còn lại này thì các con không còn. Nếu các con không dựa vào những việc mà các con biết được Thiên Chúa, nhận ra giáo lý, hay nhận ra điều răn và những luật mà Thiên Chúa để lại cho những người con cái của Ngài, cũng là một thế giới bị lôi cuốn rất nhiều trong sự dữ, nếu Ngài không vì Lòng Thương Xót ban đến cho các con cơ hội của những ngày còn lại của thế kỷ.

Những điều mà Ngài đã thấy được, sự tồi tệ và những xúc phạm, các con không thể còn cứu được nữa, nếu Chúa không đổ Lòng Thương Xót đến để giúp và cho các con và cứu lấy các con của những ngày còn lại. Thời điểm này là một thời điểm mà Chúa đổ tràn đầy ân sủng qua Lòng Thương Xót để cứu vớt tất cả những người con cái trên toàn thế giới, để nhắn gởi tất cả những gì mà các con đã bỏ quên, nay lập tức trở về và đi ra khỏi những vòng vây của tội lỗi trong hiện tại của thời đại, của những cái lưới bẩy mà nó đang bẩy rập chúng con giữa thiện và ác.

Chúa đã nhìn thấy được tất cả mọi điều, Ngài chỉ một lòng; sự giá trị do cái chết của Ngài mang lại cho thế giới trần gian và cũng là những ngày kết thúc, Ngài cũng muốn đem cho chúng con cơ hội để các con được biết rằng tình thương của Chúa mãi mãi trường tồn và vĩnh cữu. Bởi vì có tình thương của Chúa thì các con mới có sự sống, có tình thương của Chúa thì các con mới có nơi nương tựa, tình thương của Chúa mới ban đến cho các con niềm hy vọng và tình thương của Chúa mới là nơi chốn các con gởi thác cả cuộc đời và cả linh hồn của các con.

Thế giới hôm nay ở trong một thảm họa do những sự ác đang làm chủ, nhưng trong những sự ác đó và những điều mà con người bắt đầu bị lừa gạt và lầm lẫn qua những sự tinh vi và khéo léo của thời đại. Vì lẽ đó, Chúa vẫn còn cho các con những giây phút được chọn lựa và nhìn ra giữa thiện và ác, nhìn ra giữa đúng và sai, nhìn ra với lòng ăn năn thống hối, hay ngoan cố với sai lầm của chính mình. Mọi điều kiện thì Chúa đã ban và gởi đến cho thế giới trần gian; chính Ngài, qua quyền năng phép lạ, đã chữa lành biết bao người trong thế hệ mà các con đang sống, bịnh tật từ linh hồn cho đến thể xác.

Sự nhắn gởi lại, và cũng là những điều mạc khải cho thế hệ ngày hôm nay để các con chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của chính mình với đức tin được tìm về và chạy đến với Lòng Thương Xót của Chúa, ăn năn thống hối, hối cải và từ bỏ tất cả những gì gian ác và tội lỗi lệ thuộc trong thế giới trần gian.

Trong hoạt cảnh của đời sống Chúa cũng ban cho các con phải có sự kiên trì nhẫn nại để bước qua những giai đoạn đang vây quanh và gặp khó khăn trong hiện tại; bởi vì những giây phút còn lại là những giây phút cực kỳ, phải cần đời sống thiêng liêng và sự chịu đựng mà do chính con người phải quyết định với lý trí, để tin vào Thiên Chúa, để phó thác vào Thiên Chúa, để tìm đến Thiên Chúa xin Ngài can thiệp và ban cho mỗi một người của các con trong nhân loại.

Ngài đã hứa và Ngài đã ban cho các con để các con nhận ra những gì từ nơi Thiên Chúa là sự can thiệp của Ngài, là sự nhắn gởi của Ngài, là những điều mà Ngài cho các con được cảm nghiệm; đức tin của các con sẽ được đón nhận những điều mà các con tin. Đó là ân sủng, là hồng ân mà Ngài biết bao điều để nhắn gởi, biết bao cách để cho tất cả các con được nhận ra sự mời gọi của Thiên Chúa và là sự nhắn gởi và nhắc nhở của Chúa.

Cũng là những điều mà Mẹ đã đem đến cho các con biết bao mạc khải đến với những tiên tri, đến với những ngôn sứ để nói lên những lời cho các con được tìm về và đi theo với những dấu chỉ mà Mẹ chỉ cho tất cả các con ở trong thế giới, để tìm về với Thiên Chúa. Những việc mà các con sẽ đối diện là những điều đáng sợ và kinh hoàng, sức lực con người không chịu đựng nỗi, nếu không có ơn Chúa.

Cho nên, Mẹ muốn tất cả các con hãy quay trở về và nhận thức cho rõ trong một thời đại mà các con được đón và được nghe những điều từ nơi Thiên Chúa ban đến cho thế giới trần gian sự hướng dẫn và Lòng Thương Xót của Chúa. Các con  hãy trở về, dẫu các con đã vấp phạm trong tội lỗi bất xứng, hay dẫu đã sống trong một đời sống mà các con chưa bao giờ được biết Chúa.

Nhưng đời sống khi các con nhận ra và biết được tiếng nói sự thật của Thiên Chúa, cộng với những sống động của Tin Mừng đã được đi qua trong thế hệ, và đây cũng là những lời sống động được nhắn gởi qua Bí tích Thánh Thể, là những lời mà Mẹ muốn kêu mời tất cả các con ở trong một thế hệ mà các con thấy được, là điều mà các con không thể rời khỏi nếu Thiên Chúa không can thiệp cho các con thì không ai có thể được lọt khỏi cái lưới vây hiện tại của những sự gian ác mà nó đang giàn trận để bẩy rập các con, nó có đủ mọi mặt mà các con không thấy được và có những tinh vi mà các con đã vô tình hay cố ý.

Đời sống hôm nay – Mẹ chỉ muốn kêu gọi các con hãy quay trở về để nhận ra chân lý của Thiên Chúa qua đời sống của các con, thực hành và thực thi yêu thương, bác ái, tha thứ; nhận ra tình thương của Thiên Chúa để các con đoàn kết, yêu thương, để các con cùng nhau và hiệp nhất. Các con biết được rằng Lòng Thương Xót của Chúa đem đến cho thế hệ hôm nay để cứu các con bước ra khỏi chữ ngặt nghèo của hiện tại, ngặt nghèo của sự lôi cuốn trong thế giới hiện tại và ngặt nghèo với một số đông ngày hôm nay đã bắt đầu không còn tin vào Thiên Chúa; họ đã sai lầm và đi ra con đường mà Thiên Chúa sắp đặt cho các con.

Ngoài con đường của Chúa ra, các con sẽ bị rớt sâu vào hố do chúng nó đang cướp lấy linh hồn của các con, bằng cách này và cách khác. Mọi việc đã được sắp đặt theo một chương trình mà Thiên Chúa ban đến cho thế giới trần gian; sự nhắn gởi này đã được liên kết và đã được gởi cho chính thời điểm mà Chúa đã thấy trước; hôm nay Mẹ muốn lập lại để cho các con là những người con cái của Mẹ hãy nương nhờ vào những lời mà các con được nghe qua Lòng Thương Xót của Chúa.

Các con nhất định phải từ bỏ và lánh xa tội lỗi đang vây quanh các con và đang có những cơ hội mà các con đang tiếp cận với nó, trong cách tinh vi, qua những cách thức thời đại hôm nay để dẫn đưa các con càng ngày càng xa lánh Chúa, càng ngày càng sống trong một thế giới tự do của bản ngã cá tánh, đòi quyền tự do với cái tôi của con người, và từ tự do đó, từ những điều đi ra bản ngã cá tánh đó, từ những điều không còn tình yêu thương liên đới thì sự ác nó sẽ hoành hành và nó sẽ cướp lấy các con để đưa vào trong những hội nhóm, vào những nơi thờ phượng không phải từ nơi Thiên Chúa.

Từ đó đạo đức sẽ bị lung lay và không còn chân thật với những điều thuần túy mà Chúa đặt để trong con tim của mỗi một con người – là đạo đức, là lương tâm, là lương tri của một con người sống thật và biết đời sống của các con là sự tôn thờ Thiên Chúa, là giáo lý của Ngài trong sự yêu thương, tha thứ, nhẫn nại và còn biết bao nhiêu nhu cầu mà chính Ngài ban cho các con một cách trực tiếp hay gián tiếp, qua Giáo Hội của Ngài, để nâng đỡ tinh thần cho chúng con và đem đến cho các con sự bình an của tâm hồn, đem đến cho các con niềm vui, hy vọng và đem đến cho các con ơn cứu độ.

Các con thương mến của Mẹ,

Thời gian cũng đã đủ để cho các con được nhận xét và biết được điều gì đang xảy ra và sự cấp báo của thế giới ngày nay trong những sự việc mà các con đã được nhìn thấy – con người đã không còn nhận ra sự thiện và ác, không còn nhận ra đạo đức và lương tâm của một con người, cho nên nó bắt đầu đi đến sự cứng lì và chai đá ngập tràn; cứ tiếp tục những điều trở thành là những sự gian ác mà con người sử dụng với nhau mỗi ngày trong cuộc sống. Tất cả những điều đó các con hãy cần dừng lại và quay trở về để nhìn thấy được tất cả những điều trong tình yêu của Thiên Chúa đang mời gọi và Lòng Thương Xót của Ngài đang đến với các con để nhắc nhở các con và cho các con cơ hội.

Lòng từ bi nhân hậu của Chúa, cũng là những ngày còn lại để cho các con được bám víu vào tình yêu đó, bám víu vào tình thương đó, bám víu vào những ngày còn lại mà Chúa dùng tình yêu và lòng nhân hậu để cứu tất cả các con trên toàn nhân loại, bởi vì các con không phải sống qua thân xác này mà linh hồn của các con phải đối diện và trả giá với những việc mà các con chấp nhận hay quyết định. Mọi việc đều có những sự liên đới một cách rất rõ ràng, và cũng đừng dùng theo cách thức của con người, qua những điều mà các con cho là có lý hay đòi hỏi những bằng chứng và những gì mà con người đã nhìn thấy được.

Nếu các con cứ tiếp tục ngoan cố cứng lì và chai đá, đó là những sự việc và cũng là cớ để cho sự dữ càng ngày càng lấn lướt và càng lan rộng khắp nơi. Các con phải đứng dậy, liên kết với nhau trong tình yêu thương và khẩn nguyện qua Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đang cứu vớt các con trong thời đại này, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa giúp cho các con mọi tầng lớp, mọi vai trò đưa các con đến nơi sự lành thánh mà các con nhận thức được và biết được con người và lương tâm đạo đức mà Thiên Chúa ban đến cho mỗi một con người của các con.

Các con thương mến của Mẹ,

Đây cũng là một ngày đóng dấu cho những sự việc đã qua bao năm tháng, hôm nay cũng là tất cả những người đứng lên để nói tiếng nói sự thật, dành quyền sống cho con người, dành quyền sống cho những bào thai, dành quyền sống cho những em bé có quyền sống – là một dấu chỉ mà Thiên Chúa đang nhắn gởi và can thiệp cho các con qua những lời nói. Bí tích Thánh Thể đang làm việc với thế giới ngày hôm nay để nhắc nhở các con trái tim và cõi lòng của chính mình.

Những lời cầu nguyện, những lời cầu xin và những người anh em hy sinh với sứ vụ của họ, với lương tâm của họ, với một đời sống là những người Kitô hữu, là những người con của Thiên Chúa được đứng dậy và can thiệp cho những sự bất lương, cho những sự gian ác, cho những gì mà con người đang xúc phạm và khước quyền của Thiên Chúa để quyết định cho mạng sống của những em bé; chưa nói đến sự tàn nhẫn mà con người dùng cách thức để giết những em bé, một cách rất nhẫn tâm và một cách rất tàn ác do cách thức của con người hôm nay.

Những gì đến từ tội lỗi, những gì đến từ gian ác, những gì đến từ con người khước quyền và lạm dụng trong cách thức mà họ cho đó là văn minh hay cho đó là phong trào; họ không dựa vào đạo lý, họ không dựa vào lương tâm của con người thì đó là do sự gian ác mà loài quỉ dữ đang muốn tất cả các con phải rớt vào trong những tình trạng này.

Cho nên, những ai biết giáo lý, những ai sống thật với một đời sống đức tin, sống đạo đức, sống với một đời sống trong đạo lý và giáo lý của Thiên Chúa thì không ai có thể ngoảnh mặt làm ngơ với những sự việc đang xảy ra cho thế hệ và thế giới ngày hôm nay, trong những sự gian ác và nhẫn tâm của con người, là những giây phút cấp báo để các con được nhận ra những gì nhắn gởi cho thế giới ngày hôm nay.

Cũng là một ngày đặc biệt mà Mẹ ban cho tất cả các con của Mẹ, là những người công chính, là những người nói lên tiếng nói của Chúa, nói lên tiếng nói của sự công bằng, nói lên tiếng nói của Tin Mừng để đem những người anh em trở về và đánh thức với lương tri, với lương tâm của con người, các con tiếp tục trong tâm tình mà các con có thể làm được những gì do giáo lý được biết và đã được để lại.

Đó là những điều cần làm cho đời sống của người Kitô hữu, cần làm cho những chức vụ của linh mục, của những người mà họ biết đó là những điều cần thiết để lên tiếng nói và quy động tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới cầu nguyện; sự cầu nguyện thành tâm và hiệp nhất thì nhất định Chúa sẽ can thiệp và nhất định sẽ có những sự thay đổi. Con người cần phải có trái tim và sự hợp tác thật sự trong những điều mà con người cần hiệp nhau để cùng dâng lên Thiên Chúa với lòng thành tâm, để giúp đỡ cho những người anh chị em, những người bị nạn và những người rớt vào trong hoàn cảnh mà họ đã vô tình hay cố ý với những xúc phạm đến luật lệ mà họ đã làm.

Các con thương mến của Mẹ,

Mẹ thật cám ơn tất cả những người con cái; các con là những người đã đi theo và làm đúng theo luật lệ của Thiên Chúa, là những người được kêu gọi trong một đời sống với những chức vụ được đón nhận, qua những Bí Tích mà các con đã được đón nhận. Vai trò của các con – là những người can thiệp cho những việc mà các con thấy đúng, can thiệp cho những việc mà con người cần phải lên tiếng nói, những người tiêu biểu để hướng dẫn cho họ trong đời sống thiêng liêng, hướng dẫn cho họ trong đời sống đức tin và hướng dẫn cho giáo dân được biết và mạnh dạn; những việc mà họ cần phải hiệp nhất trong yêu thương và liên đới để những điều cầu nguyện được Chúa chấp nhận và can thiệp cho thế giới loài người của các con.

Những giây phút mà các con đã làm, hãy tiếp tục với chương trình mà Chúa đặt để cho mỗi một người của các con, tiếp tục lên tiếng nói của công lý, lên tiếng nói của sự thật, lên tiếng nói mà các con đem lại được cho những người anh em của các con, đem lại cho thế giới con người có sự công bằng để họ có thể nhìn vào Thiên Chúa qua các con, để đem đến cho thế giới những ngày mà họ lạc bước, có cơ hội được trở về và có cơ hội được gởi thác và có cơ hội được nhận ra sự thật và công lý mà con người cần có.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những gì mà Chúa đã gởi đến cho các con sự mạc khải mới của ngày hôm nay và Chúa Thánh Thần cũng linh ứng để cho các con được biết những gì mà các con đã làm, đang làm; những người tội lỗi ở trong gian ác cũng được kêu mời sự ngừng tay và lòng thống hối ăn năn, ngay cả những người công chính, những người nhận ra giáo lý của Chúa, qua bổn phận và trách nhiệm của họ, cũng được cất tiếng cầu nguyện với lòng khẩn cầu do Chúa gởi đến cho những người con cái, tiếp tục tiếp tay với những việc mà các con có thể. Dẫu sao đi chăng nữa, các con cũng hãy tiếp tục để chứng minh cho Tin Mừng, chứng minh cho những người mang chức vụ mà các con đã được đón nhận từ nơi những bí tích mà Thiên Chúa ban qua Giáo Hội.

Các con là những mục tử, là những linh mục đứng lên để nói lên sự thật, đứng lên để can thiệp bằng tiếng nói trong sự cầu nguyện. Những sự việc đó là gương sáng cho thế giới ngày nay, là ngọn đuốc bắt đầu thấp sáng cho thế hệ mà các con đã thấy được sự gian ác tràn ngập khắp nơi, cũng là ngọn đuốc để thắp sáng cho những con chiên lạc được trở về và cũng là ngọn đuốc để thắp sáng cho những ai còn lương tâm và lương tri của một con người đạo đức, của một con người cần phải có đạo đức để quay trở về với chân lý sự thật, quay về với Thiên Chúa tình thương, qua Lòng Thương Xót mà Ngài ban đến cho thế hệ ngày hôm nay.

Mẹ bên cạnh cũng luôn nhắc nhở cho tất cả các con – hãy tiếp tục với những chuỗi hạt Mân Côi; chuỗi hạt Mân Côi là áo giáp mà Mẹ ban đến cho tất cả các con trong thế giới loài người; khi các con khẩn cầu với cõi lòng và trái tim thì chuỗi hạt Mân Côi là sự che chở do Đức Chúa Cha đã định đoạt và ban cho Mẹ; Mẹ ban đến cho tất cả các con trong thế giới để che chở cho những người con của Mẹ, che chở cho những người con tin vào mầu nhiệm của chuỗi hạt Mân Côi.

Các con hãy tiếp tục liên lỉ dâng lên chuỗi hạt Mân Côi và tiếp tục đến với những điều mà Chúa ban cho thế hệ ngày hôm nay là Lòng Thương Xót của Chúa, nhắn gởi cho tất cả các con có những thời điểm trau dồi đời sống thiêng liêng của chính mình để được gặp gỡ Ngài qua Bí tích Thánh Thể.

Tất cả những gì đang hoạt động ở trong Giáo Hội, các con nhất định phải tuân theo và làm theo những việc nhắc nhở cho đời sống thiêng liêng của con người gần với Thiên Chúa, đến với Thiên Chúa; ngoài ra có những điều cần thiết nhất mà mỗi một người giáo dân họ có thể trực tiếp gặp gỡ Chúa qua Lòng Thương Xót của Ngài, và qua ân sủng mà Ngài ban cho những lời sống động qua Bí tích Thánh Thể để các con tìm cách và cơ hội để được đến gần Thiên Chúa qua lòng tin.

Ngài nhất định sẽ ban đến cho những trái tim tìm về với Ngài, cho những trái tim khao khát, cho những trái tim khắc khoải chờ đợi, để được đón nhận ân sũng mà Ngài ban cho các con trong thế giới ngày hôm nay, với những ai tin nhận và trở về với Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ, hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, hy vọng tất cả các con được biết và lắng nghe những lời mà Mẹ gởi đến cho các con; đặc biệt ngày Chúa gởi đến cho những người, mà các con cầu nguyện để ngăn chặn và lên bằng tiếng nói, cầu nguyện để xin can thiệp cho những người đã khước quyền của Thiên Chúa và giết những em bé mỗi ngày trên toàn thế giới, qua những bào thai bị phá hoặc họ cố tình để đem những em bé qua bào thai và tiêu diệt cách thức của con người trong hiện tại.

Các con thương mến của Mẹ, những việc tàn ác đó các con hãy ngừng lại, và những điều mà các con hãy sử dụng bằng con tim và lòng đạo đức của mình, nhìn vào những gì mà các con không thể tiếp tục với ngành nghề và tiếp tục với một đời sống mà các con lấy đi chính những mạng sống của những em bé, nó có linh hồn và nó có thân xác. Các con không thể hủy diệt chúng nó, các con không thể khước quyền của Thiên Chúa để làm những điều đó, là những điều bất lương và là những điều xúc phạm đến luật lệ của Thiên Chúa thì mọi việc mà các con làm và thực hành sẽ có một sự trả giá bởi những tội lỗi.

Thế giới hôm nay đang sống ở trong gian ác và coi thường tất cả mọi điều ở trong sinh mạng của một con người. Mẹ hy vọng những lời này là những lời các con nhận ra được sự hướng dẫn của Mẹ để các con quay trở về và ngừng đi những gian ác tội lỗi đó, để đời sống của các con được sự cứu giúp của Chúa qua Lòng Thương Xót mà Ngài ban cho các con trong thế hệ ngày hôm nay để đủ sức lực đối diện với tất cả biến chuyển của thế hệ.

Một thế kỷ cuối, biết bao điều phải cần ứng phó ở trong đời sống của hiện tại, những sự lo toan với những biến cố ở trong cuộc đời, của những tai ương sẽ đưa đến – của những lũ lụt, của những bão tố, của những điều mà thế giới không thể tránh khỏi vào những ngày còn lại. Sách Khải Huyền đã ghi chép thật rõ ở trong Phúc Âm; lần lượt con người đối diện và không còn hơi sức để có thể ứng phó với tất cả những sự việc ngoài sức lực của con người.

Các con hãy cậy nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa, các con hãy chạy về với Lòng Thương Xót của Chúa và các con hãy ăn năn thống hối để những việc đó khi có những biến cố đưa đến, các con vẫn vững mạnh để tin vào Thiên Chúa, vững mạnh để nhờ sự can thiệp của Chúa, vững mạnh để phó thác trông cậy và kiên trì qua những ngày mà các con sẽ gặp. Cuối cùng lại, sự bền đỗ, sự trung thành, sự gởi thác và tin tưởng vào Thiên Chúa thì những người đó sẽ được bước qua giai đoạn mới của cuộc đời; đó là những điều mà Mẹ nhắn rõ thêm cho các con được nghe và nhận đặc biệt trong ngày hôm nay.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

Lucia.: Lạy Mẹ yêu dấu của con, con xin cảm tạ ơn Mẹ, những lời mà Mẹ gởi đến cho tất cả anh chị em con trên toàn thế giới và cũng là có cơ hội cho con được đón nghe những lời của Mẹ để cùng với tất cả anh chị em phục vụ gởi đến những lời của Mẹ cho tất cả anh chị em của con đang trong tình trạng này. Đặc biệt ngày hôm nay, xin Mẹ hãy tiếp tục cầu bầu cho chúng con.

Xin Mẹ tiếp tục giúp cho chúng con và hướng dẫn cho chúng con có được những lối thoát và được đến những nơi chốn mà Mẹ thấy được sự yếu đuối của con người để chúng con được nương dựa vào Lòng Thương Xót của Chúa, nương dựa vào tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa vào những ngày còn lại.

Xin cho chúng con mạnh mẽ đi trong đức tin, sống trong đức tin để được gặp gỡ Chúa và quyết tâm để đến với Chúa, qua những nơi chốn mà chúng con cảm nhận và đón nhận được ở nơi Bí tích Thánh Thể để chúng con trau dồi đời sống thiêng liêng của mình bằng lòng tin và đời sống hành động của chúng con, bỏ đi những bản ngã cá tánh, bỏ đi những tật hư nết xấu của con người, trong sự tranh giành, trong gian dối và thực hiện một đời sống mà chúng con biết yêu thương, tha thứ, nhẫn nại theo giáo lý của Chúa và theo sự hướng dẫn của Mẹ.

Để chúng con được xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, Lòng Thương Xót của Ngài và ơn cứu độ vào những ngày còn lại mà mỗi một người của chúng con không qua khỏi và cũng không tránh được sự công bằng lẽ phải khi chúng con đối diện với Thiên Chúa qua thân xác này. Con xin Mẹ cứu giúp chúng con sau giờ lâm chung và xin Mẹ cứu giúp chúng con với những ngày chúng con vẫn còn ở trên thế trần này, được tập và sửa sai với những điều phải biết quay về với Thiên Chúa, biết hạ quyết tâm đi theo Chúa và theo giáo lý của Ngài.

Giờ phút này đây, con xin thay thế tất cả những người anh chị em của chúng con trên toàn thế giới với lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Con xin cảm tạ ơn Mẹ những điều mà Mẹ gởi đến cho chúng con, Mẹ ban cho chúng con, Mẹ hướng dẫn cho chúng con và Mẹ giúp cho chúng con  qua những vòng vây, qua những điều ở trong thế giới này, đang bị bao vây bởi những sự ác mà con người không vùng vẫy nỗi, nếu không có ơn Chúa, nếu không có sự hướng dẫn của Mẹ và nếu không có sự giúp đỡ của Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi thì chúng con  lại càng tệ hại hơn nữa.

Xin Mẹ giúp cho chúng con và cho chúng con được mạnh mẽ để tiếp tục với sự cố gắng kiên trì và đôi mắt đức tin để chúng con tin tưởng vào Chúa và cậy nhờ sự giúp đỡ của Mẹ để chúng con biết được Thánh ý Chúa và để chúng con được làm theo sự chỉ dạy của Chúa, qua giáo lý mà chúng con được học để đời sống của chúng con được ơn cứu rỗi do Lòng Thương Xót mà Chúa ban cho chúng con trong thế hệ này. Chúng con tin tưởng, trông cậy và phó thác vào Lòng Thương Xót của Chúa, chúng con cậy nhờ sự giúp đỡ của Mẹ để chúng con cũng được sự che chở của Mẹ, sự hướng dẫn của Mẹ, được đến bên Chúa với những ngày còn lại trong cuộc đời của chúng con.

Con xin một lần nữa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, con xin cảm tạ ơn Mẹ. L. đón nhận thông điệp của Mẹ vừa xong là đúng 3 giờ 28 phút, ngày Thứ Tư, tháng 1, ngày 22, 2014, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa. Trước thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa, thánh tượng Thánh Juan Diego mà L. có cơ hội được đón nhận những lời của Chúa ở nơi đây; cũng như những lời mạc khải của Mẹ nơi chốn này. Con xin một lần nữa cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

error: Content is protected !!