Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Mẹ ngày 27-1-2014

Ngày 27-1-2014

Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ,

Cứ mỗi một lần Mẹ đứng đây để nghe tất cả những lời mà Thánh Thần linh ứng trong con để nhắc nhở cho tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới qua Chúa mạc khải. Mẹ cũng đón nhận những lời mà Chúa nhắc nhở cho con cách riêng, cho anh chị em trong nhóm cũng như những người được mời gọi phục vụ qua Bí Tích Thánh Thể cũng được đón nhận những lời hướng dẫn và chỉ dạy của Chúa cho tất cả những người con cái ở trên thế gian.

L. thương mến của Mẹ,

Con cũng biết những điều Chúa đang quan tâm cho thế hệ hôm nay, Mẹ thấy được Chúa thật đau lòng cho những người con cái trên trần thế, đã đến giây phút này và đã thế kỷ này rồi Mẹ không muốn tất cả những người con cái của Mẹ lọt vào trong cái lưới bẫy của ma quỷ mà nó đang hoành hành trong thế kỷ của các con, nó đang tranh dành linh hồn của mỗi một người con của Chúa, Mẹ đã thấy rất tội nghiệp và rất đau lòng cho những người con của Mẹ, sự non nớt của họ, sự khờ dại của họ, sự thiển cận, sự thiếu hiểu biết của họ trong đời sống đức tin.

Họ bị lợi dụng bởi ma quỷ, họ bị lợi dụng bởi thời đại, họ đang bị trong một thế giới mà nó nghiêng về tội ác quá nhiều, những người con mà Chúa Giêsu phải trả bằng giá Máu để đưa các con trở về với sự công chính, tìm cách này, cách khác để cứu các con và can thiệp cho các con trong mọi thời gian, nhưng sự cứng lòng của con người, sự chai lỳ và sự ngoan cố nó đem đến cho các con một sự sai lầm quá lớn.

Mẹ rất đau lòng nhìn thấy những người con cái của Mẹ đi ngược với giáo lý của Chúa, đi ngược với luân thường đạo lý, đi ngược với tất cả những cái mà con người có thể nhìn bằng đôi mắt cũng thấy đáng sợ và tội nghiệp cho những việc làm của họ, vô tri, ngu xuẩn mà hoàn toàn không biết, còn tiếp tục với sự tranh đấu của con người, tranh đấu với bản ngã cá tánh, đứng lên và còn tìm cách để biện hộ cho cái sai của mình, biện hộ cho những cái ngược về giáo lý và luân lý, còn tiếp tục mạnh dạn do những tài năng mà nó đang bị thế giới ngày hôm nay lôi cuốn bởi sự dữ, tiếp tục lên tiếng nói, tiếp tục can thiệp cho những cái đáng sợ, dẫn con người đi đến chỗ hư mất.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những điều Mẹ biết thời điểm hôm nay là tất cả những sự dù nó sẽ xuất hiện, cũng là thời điểm cuối cùng Chúa báo qua Phúc Âm và mạc khải của Sách Khải Huyền do tất cả các vị Thánh đã được chép trước thế kỷ, đã nói về thế kỷ hôm nay và nói về thời đại hôm nay thì mọi cái sẽ được diễn tiến và sẽ xuất hiện một cách rõ ràng. Nhưng mỗi một ngày mỗi một trầm trọng, mỗi một ngày một đáng sợ do tội lỗi và cái sai lầm của con người càng quá sâu đậm.

Mẹ hy vọng, dẫu là những việc đã đến, nhưng các con là con của Mẹ, các con là do Con của Mẹ đã đi vào cái chết để đem các con về từ nơi tội lỗi, Ngài đã cứu linh hồn các con, Ngài đã coi linh hồn các con như những viên ngọc quý, bởi vì giá Máu của Ngài phải rửa những viên ngọc đó. Các con không biết sự quý trọng của mình, sự quý trọng của linh hồn mà Thiên Chúa trân quý mỗi một người trong thế giới của các con, mà các con tự mình hủy diệt nó, tự mình chọn cho mình một con đường không đem lại sự sống, mà là một con đường diệt vong, một con đường diệt đời sống hiện tại và diệt luôn cả linh hồn tương lai mà các con hoàn toàn không hề hay biết. Đó là điều xúc phạm, đó là một cái lỗi lầm lớn nhất, các con không cho mình một cơ hội để giải thoát linh hồn của mình, nó đang trằn trọc khắc khoải.

Nhưng bởi vì cái xác, bởi vì cái đam mê lạc thú, bởi vì những cái hiện tại đã che mờ đi sự khắc khoải của trái tim, cõi lòng và linh hồn, các con đã bị nhầm lẫn quá nặng nề, các con vẫn tiếp tục hiên ngang để chống đối Chúa, các con tìm cách để bôi nhọ và xuyên tạc tất cả những điều mà các con suy nghĩ trong thế giới của con người, bao che cho những tội lỗi, bao che cho những cái sai lầm mà các con vấp phải một cách rất nặng nề trong thế kỷ mà các con đang có mặt, bởi vì ơn thánh của Chúa và Lòng Thương Xót của Ngài đã đến để mang các con trở về, dẫu các con có tội lỗi, các con có bất tuân thế nào đi chăng nữa nhưng các con vẫn là những người con của Chúa, là những người trong thế gian cũng phải đón nhận ơn cứu độ do Chúa đã mang đến để cứu độ toàn nhân loại.

Đó là một điều vĩnh viễn sẽ không bao giờ phai mờ, đó là một điều Chúa không bao giờ rút lại lòng tha thứ của Ngài đối với con người, lòng nhân từ của Ngài đối với con người nhưng con người có nhận ra hay không và có tìm về để nhìn thấy lòng yêu thương mà Chúa dành cho các con hay không? Các con đã bị lôi cuốn bởi sự dữ quá nặng nề, các con lại tiếp tục với những lời xúc phạm, với những cách thức mà các con đối xử với một người Cha nhân từ, mà Đấng đó lại là Đấng qua cái chết để cứu linh hồn của các con sao?

Các con thương mến của Mẹ,

Mẹ không bao giờ trách, Mẹ không bao giờ đi vào những cái các con không nhận thức được nhưng Mẹ chỉ muốn rằng thời điểm mà các con đang sống là một thời điểm đã được báo trước, tất cả những sự việc đã được tiên đoán trước bao thế kỷ đã thật sự xuất hiện và xảy ra trong thế giới và thế kỷ mà các con đang sống trong hiện tại, ngày tháng đó đã tới rất gần cho nên những người con cái của Mẹ càng tội lỗi bao nhiêu thì Mẹ lại càng xót xa bấy nhiêu. Bởi vì nếu các con không tự mình trở về và các con không nhìn thấy được những điều mà Chúa ban cho các con ân sủng cuối cùng, của những ngày còn lại thì không ai là người có thể cứu các con được, mà tự các con phải nhận và đi về để các con nương nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa.

Tất cả những tội lỗi hay tất cả điều gì Ngài cũng tha, bởi vì thế kỷ còn lại hôm nay Ngài biết được các con đang rơi vào những gì đã được báo trước những năm tháng vừa qua hay những thế kỷ vừa qua, là một thời đại, là một luật định đã được báo trước, cho nên Mẹ chỉ muốn thời điểm mà các con được hồng ân do Thiên Chúa ban cho các con trong thời đại này là một thời điểm mà Thiên Chúa muốn cho các con cơ hội để trở về, nhìn ra cái sai lầm của mình.

Hãy trở về với Thiên Chúa theo cách thức và tình thương mà Ngài ban cho các con. Ngài không nhìn đến tội lỗi của các con mà Ngài chỉ muốn cho các con Lòng Thương Xót để các con được tắm gội trong Lòng Thương Xót, xứng đáng để được đón nhận ơn tha thứ của những ngày còn lại. Các con vẫn cứng lỳ, các con vẫn chai đá trong một đời sống, các con vẫn sống trong gian ác tội lỗi, các con vẫn cho cái tôi đi đầu, vẫn còn bị sự lừa gạt bởi tiền tài, danh vọng và những cái thuộc về thế gian, các con không biết thế gian này sẽ bị hủy diệt bởi tất cả những gì nó không đến từ sự thật và nó không đến từ nơi lề luật của Thiên Chúa thì nó sẽ bị tiêu diệt.

Bởi vì Chúa là một Đấng Quyền Năng, Ngài vì lòng nhân từ và lòng yêu thương Ngài cho chúng con cơ hội để có thể chọn lựa và trở về. Các con không nhận ra, các con vẫn chìm sâu thì điều gì có thể cho các con được hạnh phúc và điều gì có thể cho các con được sự bình an và điều gì sẽ cho các con hạnh phúc vĩnh cửu của thiên đàng? Các con chấp nhận đi vào dưới hố sâu tội lỗi, các con chấp nhận bị lửa thiêu đốt đời đời hay sao?

Các con hãy thức tỉnh và các con hãy nhìn ra những sự việc mà các con đang gặp trong một thời đại là một sự đánh thức cho con người phải trở về và cho con người chỉ có một con đường duy nhất nếu các con không bám vào Thiên Chúa, không trở về với lề luật của Ngài, không trở về với sự nhắn gởi của Ngài thì các con chỉ đi vào ở nơi chỗ tuyệt vọng muôn đời, không còn một giây phút nào để các con có thể trở ra được nữa, vì là một thế kỷ cuối, là một thời đại Chúa ban đến chỉ có thiên đàng và những người đã vi phạm thì về ở nơi chốn mà họ quyết định, không còn luyện ngục như những ngày tháng mà các con còn ở trong trần gian để quyết định cho mình trong tương lai, trong những việc hôm nay và ngày mai.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những điều đó đã được và phải thực hành, bởi vì lề luật của Thiên Chúa, những việc mà các con cần phải được biết để thực hành cho đời sống của mình, chỉ có một con đường duy nhất là hãy trở về với Thiên Chúa, trở về với Đức Giêsu Kitô, trở về với những lời nhắn gởi của Ngài, trở về với những lời mà Mẹ khắc khoải và trăn trở cho tất cả các con trong hiện tại, cho nên chỉ có một con đường duy nhất, các con hãy đón nghe lời của Mẹ, những lời ngọt ngào Mẹ cũng đã nhắc nhở, những lời khuyên nhắc Mẹ cũng đã chỉ dạy và còn biết bao điều mà Mẹ chỉ cho các con.

Các con ơi, các con đang bị một cái lưới vây của một xã hội, nó đã đi sâu vào những cái yếu đuối của các con, nó đã thay đổi với tất cả những cái mà các con có thể được nhận và biết rằng những điều của Thiên Chúa có lẽ làm cho các con phải giữ những điều ở trong thế giới trần gian, nhưng các con biết thế giới trần gian chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ở trong cuộc đời, nó sẽ trở thành tro bụi, nó sẽ không thuộc về mình, linh hồn các con là một điều rất quý trọng, là một điều vĩnh viễn không bao giờ chết, cho nên điều đó là một điều các con cần phải lưu ý.

Mẹ biết sự cần thiết của con người, những cái danh vọng, những cái tiền tài, những cái tiện nghi, những cái nhu cầu có lẽ các con không chịu đựng nổi với tất cả những cái các con thật sự đã có và thuộc về các con từ lâu. Bởi vì các con không vững vàng để tin vào Chúa, các con không vững vàng để nhận ra chân lý của Chúa, các con không tin vào tình yêu của Ngài ban đến cho các con, vì các con mà Ngài đã hạ thế trần gian, các con không nhìn được sự cao sang, sự vĩnh cửu và những điều vô cùng tuyệt vời và cao trọng ở nơi nước thiên đàng mà Ngài ban tặng cho các con, ban tặng cho linh hồn của các con, cho nên thế giới của trần gian dù giàu sang, dù tiền tài, dù có bao nhiêu đi chăng nữa nhưng không sánh bằng những gì nhỏ nhất của thế giới thiên đàng đâu các con.

Các con ơi, các con hãy cố gắng, Mẹ biết điều này, là một Người Mẹ có thể nói lên những gì có thể nói cho các con, những điều gì Mẹ nói Mẹ cũng đã nói với các con, đã nhắn với các con, đã khóc với các con, đã nhắn gởi các con, đã hướng dẫn các con và cũng đã đổ những giòng lệ rơi và tuôn những giọt máu thật sự từ trái tim Mẹ khắc khoải cho những người con sai trái, Mẹ vẫn một lòng cầu nguyện cho các con, Mẹ vẫn một lòng không bỏ cuộc, Mẹ vẫn một lòng kề cận bên Chúa Cha để xin với Ngài cho các con thêm thời gian, bởi thời điểm các con còn hôm nay là chính Mẹ đã xin với Đức Chúa Cha gia ân cho các con trong hiện tại, vì Con Một của Ngài, vì Con của Mẹ đã đổ Máu cho thế giới trần gian.

Đó là một sự quý trọng, cao trọng vĩ đại và to lớn cho đời sống linh hồn, Mẹ không thể nào đưa đôi mắt nhìn các con bị hủy diệt, Mẹ không thể nào muốn các con vào nơi chốn tuyệt vọng không bao giờ có ngày thoát khỏi. Mẹ không muốn linh hồn của các con bị lửa thiêu đốt suốt đời đời và kiếp kiếp, Mẹ không muốn điều đó thiêu đốt những người con của Mẹ, vì các con là những người trên trần thế, cũng đã một số người bởi vì bất tuân, một số người đã sai phạm cũng đã nằm ở dưới đó biết bao thế kỷ, biết bao ngàn năm. Các con không thể chịu đựng nổi với sức nóng của hỏa ngục, các con không thể chịu đựng nổi sự hành hạ tàn nhẫn khi các con biết được sự thật của bên trong mà các con đang ưa chuộng trong một thế giới hiện tại, là một điều mà nó đang lừa gạt các con với những hoàn cảnh của hiện tại, là các con đang trác táng, các con đang tự do với bản ngã, cá tính, các con đang hưởng thụ với tất cả những gì cao đỉnh nhất ở trần gian, các con đang có những tài năng, đã bị chúng nó mua chuộc cả linh hồn, cả thể xác, cả lương tâm.

Các con đang hưởng thụ những gì của thế giới trần gian, nó che đôi mắt để cho các con hưởng thụ, nó đã làm cho các con tất cả mọi điều thuận tiện, nó đã làm cho các con lên những tiếng nói phản nghịch để thách đố Chúa, nó để cho các con không còn lương tâm, lương tri của con người, đi theo những cái thật sự lôi cuốn của thế gian, bởi vì khi các con chưa nhắm mắt thì điều đó nó chưa xuất hiện, các con chỉ thấy được những gì của hiện tại, nhưng các con không thấy những chuyện của tương lai, các con không thấy được sự chịu đựng của linh hồn và một sự trả giá mà các con chọn lựa trong thế hệ mà các con còn trong thân xác.

Chúa đã thấy được, Mẹ đã nhìn thấy được, chỉ có ngoài Thiên Chúa cứu không ai là người có thể thay thế và cứu giúp các con được, bây giờ là một cơ hội khi các con còn trong thân thể, còn lý trí và còn trong thân xác, là một điều mà các con cần có cơ hội để quyết định, một điều mà các con cần có cơ hội để chạy về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, một điều mà các con cần phải tỉnh thức với tất cả những gì của thế hệ trần gian mà quay trở về với Thiên Chúa của các con, là một Đấng quyền năng và tràn đầy ân sủng, tất cả gia tài của Ngài ban cho các con gấp trăm, gấp ngàn và gấp triệu lần ở thế gian mà các con đang có.

Chỉ có một điều các con hãy tập một đời sống nhân đức, một đời sống lẽ phải và chân chính, một đời sống không thể đi ngược với giáo lý của Thiên Chúa, một đời sống không thể dùng cách thức đi ngược lại với luân thường đạo lý, không thể ngược lại với tất cả những gì đôi mắt của con người bình thường còn cảm thấy khó chịu, thấy những cái sai trái huống gì là Thiên Chúa, bởi vì tội lỗi sẽ đem cho các con cái chết và cái chết sẽ là vĩnh viễn muôn đời ở nơi chốn khóc lóc và nghiến răng. Các con chưa thấy các con chưa biết sợ, nhưng những việc nó đang lừa gạt các con trong thế hệ ngày hôm nay là nó đem các con về ở nơi chốn cuối cùng của cuối đời, là một nơi chốn nó đang chờ sẵn, là một cái lưới bẫy nó đang bao phủ để sẵn sàng lôi kéo những linh hồn non nớt, những sự trụy lạc của hiện tại và những cái ngoan cố mà các con đang cứng lỳ và chai đá.

Các con thương mến của Mẹ,

Có thời điểm nào các con có thể thấy được, bởi vì tất cả những sự việc nó đã diễn tiến do Thiên Chúa đã biết trước và mạc khải cho những vị Thánh. Các con đã được nhìn thấy, bởi vì nếu Thiên Chúa không thấy trước và Thiên Chúa không ban thì các con không thể biết được những gì trong hiện tại, có những cái các con cần phải tránh, có những cái các con cần phải cần tìm về với Thiên Chúa và có những cái những con người đang trụy lạc phải trả một giá bởi họ đã sai lạc và sa vào cái lưới, nhưng họ thật sự đã có cơ hội trở về, có cơ hội để nắm lấy Lòng Thương Xót của Chúa.

Có cơ hội nắm lấy do sự mạc khải mà Chúa sống động để cho các con những lời này, để nhắn gởi khi đôi tai các con còn nghe được, đôi mắt các con nhìn thấy, trái tim cảm nghiệm và ý chí có thể quyết định cho đời sống của mình hiện tại, tương lai và ngay cả đời sống mai sau. Các con đừng bị sự lôi cuốn của một thế giới cạm bẫy do ma quỷ nó đang hoành hành ở trong thế giới này, tội ác đang lan tràn khắp nơi, với những cái nghịch lý, với những cái đi ngược lại luân thường, đi ngược lại giáo lý của Thiên Chúa, những cái ma quỷ nó đang thách đố để đem các con và lừa gạt các con qua cách thức mà các con cùng với chúng nó, hợp tác với chúng nó và các con bán linh hồn cho chúng nó qua những việc làm của các con hiện tại.

Các con thương mến của Mẹ,

Bao lần Mẹ vẫn muốn nhắc nhở điều này, tình thương của Chúa lúc nào cũng cho các cơ hội, dẫu các con là những người tội lỗi, là những người đang vi phạm, cố tình hay vô ý cũng đều được Chúa mời gọi trong thế hệ ngày hôm nay, bởi vì Chúa biết các con là những người mà Ngài phải đổ bằng giá Máu, các con là những người mà Ngài đã hạ thế trần gian để đem các con về ở nơi chốn mà các con đáng được, do Chúa đã sắp đặt cho các con qua tình thương và ơn cứu độ của Ngôi Hai Thiên Chúa.

Đó là một điều quý trọng, là một dấu ngoặc rõ nét cho thế giới của trần gian và đó là một điều cao trọng mang lại cho thế giới của con người niềm hy vọng và là ánh sáng của thiên đàng. Tất cả những việc các con vi phạm, đang có và đang xảy ra là điều mà Thiên Chúa biết trước qua mọi thế hệ nhưng Ngài vẫn với lòng nhân từ, vẫn với một lòng yêu thương, vẫn với lòng tha thứ, cho các con có những hoàn cảnh hiện tại, những cái mà các con đang qua những ngôn từ, qua những cảnh mà các con đi ngược lại, bẻ lại luân thường đạo lý, dùng cách thức, kiến thức của mình trong cái hạn hẹp của con người hay trong một giới nhỏ của xã hội ngày hôm nay, nói lên tiếng nói không phải là điều công chính, đi ngược lại và tìm cách để phá đổ và hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp ở trong thế giới mà các con cần có.

Các con là một góc nhỏ ở trong xã hội, dẫu có lên tiếng đi chăng nữa vào trong một thời đại nhất định phải xảy ra nhưng không có cái gì có thể thắng được Thiên Chúa, các con sống còn ngày hôm nay là nhờ Lòng Thương Xót và Lòng nhân từ của Thiên Chúa, cho nên tình thương của Ngài, vì cái chết của Con Một Ngài, cho nên các con vẫn còn để nhờ tình thương đó, nhờ ơn cứu độ đó mà ngày hôm nay các con vẫn còn có cơ hội hiên ngang để chọn cho mình con đường để đi, các con không nhận ra con đường nào là con đường chân chính để trở về với Thiên Chúa mà vẫn tiếp tục sai lầm, cứng lỳ trong cái sai của mình, tiếp tục với những cái ngông cuồng tự đại, bất kính và xúc phạm đến Lòng Thương Xót của Chúa.

Các con không thể nào qua được những điều mà các con tranh đấu cho thế hệ của ngày hôm nay, dẫu là một thế hệ đang tranh dành giữa thiện và ác của loài quỷ dữ đi chăng nữa cũng không thắng được Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn muốn để cho nó xảy ra trong thế kỷ còn lại vì nó đã được báo trước qua Phúc Âm, báo trước qua sách sử và báo trước qua Sách Khải Huyền, cho nên tất cả mọi cái sẽ được diễn tiến và xảy ra nhưng chính qua những sự xảy ra đó Chúa cũng ban xuống cho các con những ân sủng để các con được nhận ra tiếng nói của Chúa, nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa và nhận ra sự công chính, nhận ra những điều cần phải trở về trong lẽ phải.

Đó là điều mà Chúa đang cứu các con, Chúa đang đi tìm từng linh hồn một, Chúa đang cho các con cơ hội để các con được biết và nhận ra ánh sáng của Thiên Chúa, nhận ra lòng nhân từ của Thiên Chúa, nhận ra tình thương những ngày còn lại để Chúa ban cho các con ơn tha thứ để các con được trở về, các con phải cần hết lòng của mình nhận ra tình thương đó. Nhưng các con vẫn cứng lỳ, vẫn chai đá, vẫn sai lầm, vẫn đi theo con đường tội lỗi mà các con cho đó là các con chỉ nghĩ ở thế giới trần gian, các con không thấy được linh hồn, các con hoàn toàn vô tri và không có cảm giác với tất cả những gì đã được báo trước qua Phúc Âm.

Tất cả những điều mà các con có được là thể xác, là linh hồn, là lý trí, và lương tâm, nếu các con thật sự thuộc thế giới trần gian thì các con có thể hưởng được tất cả những gì các con tranh thủ, có thể có và có được bởi vì các con đang được cái lưới do các con chấp nhận đi theo nó, hoàn toàn sẽ được thành công, hoàn toàn sẽ được mỹ mãn tiền tài, vật chất, tài năng hay những cái hưởng thụ mà các con cho đó từ nơi bản ngã cá tánh, nhưng các con phải đổi lại chính linh hồn của mình, đổi lại với một cái giá trả do linh hồn của các con, qua những bệnh tật, qua những ôn dịch và còn qua tất cả những điều sẽ đến với tất cả các con nếu không đúng vào trong luân thường đạo lý, nhất định các con phải bị trả một giá với cách thức mà các con chọn lựa.

Mẹ không nói đến những điều mà Mẹ có thể làm cho các con sợ, nhưng đây là sự thật, bởi vì thời gian cấp báo, thời gian mà các con không còn cơ hội để có thể còn thời gian để xoay mình, cho nên những lời Mẹ muốn nói nhấn mạnh để giúp cho các con được quyết định một cách rõ ràng, chỉ có tình yêu của Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót để cứu vớt các con trong thế hệ này. Thế hệ này nó sẽ qua đi, bởi vì các con không biết thì các con sẽ bị lầm lạc và đi theo những cái mà nó đang lường gạt các con trong thế hệ hiện tại, là sự ác lan tràn khắp nơi, cũng là những ngày Chúa để cho tự nhiên, mọi việc sẽ xảy ra toàn bộ từ cái ác và từ nơi sự lành thánh, để các con bám víu vào những ơn lành thánh qua cách mà các con được nghe, được biết và trở về với Thiên Chúa.

Còn nếu các con cứ cứng lỳ và theo con đường mà các con chọn lựa thì đó là sự quyết định của các con, vì Chúa đã đem hết tất cả những gì mà Ngài cho và ban cho các con với những giây phút còn lại, vì tất cả được báo trước sẽ theo luật định và mọi việc nó sẽ được xảy ra như Luật Tuần Hoàn đã được ghi chép qua Sách Khải Huyền đã được báo cho các con, cho nên với tất cả những điều mà Mẹ có thể làm và muốn nói lên tiếng nói để đưa các con đến gần với Chúa, đưa các con trở về với Mẹ, đưa các con đến gần để Mẹ giúp cho các con với những bản ngã, cá tánh, các con khó có thể thay đổi được, nhưng các con hãy tin, với tất cả những điều các con tin và trở về, không có gì Chúa không làm được, Chúa đã đến thì Chúa có cách để cứu các con, Chúa đã đến thì quyền năng của Ngài sẽ bao phủ và cho các con những điều mà các con thật sự hướng về Ngài.

Điều mà Ngài mời gọi là các con hãy ăn năn, thống hối, trở về với sự công chính, trở về với tình yêu của Thiên Chúa, khi các con trở về thì các con nhận ra những điều mà Chúa ban cho các con, sức lực các con làm không được nhưng Chúa sẽ thánh hóa các con, Chúa sẽ biến đổi các con để các con có cơ hội của những ngày mời gọi của những năm tháng còn lại là ân sủng, là hồng ân mà Ngài chưa bao giờ đổ tràn đầy cho thế kỷ mà các con đang có.

Cho nên một thế kỷ mà các con đang tranh đấu cho sự dữ và những điều nó đang lan tràn khắp đó đây, nó muốn chiếm đoạt linh hồn các con và đưa các con vào những văn minh hiện đại của thế kỷ, đem các con trong sự lừa gạt. Chúng nó đang tinh vi khéo léo, nó chỉ dựa vào những điểm mà các con thấy phù hợp với thế giới trần gian là văn minh, là thời đại, là tân tiến, nhưng trong cái đó nó bộc lộ những việc ác. Con người đã bị vấp phạm quá nhiều, các con đã thấy được thế giới ngày hôm nay đang trong một tình trạng lôi cuốn sự dữ lan tràn khắp nơi, gia đình, xã hội, tập thể và còn lan tràn khắp đó đây.

Với những đôi mắt bình thường, đối với lương tâm con người các con cũng không thể chấp nhận được, với những cái các con thấy ngược với luân thường đạo lý, cái đó không thể nào đem lại cho các con bình an, không thể nào đem lại cho các con hạnh phúc, không thể nào cho các con là thời đại văn minh, và những điều mà các con có thể chấp nhận để lu mờ đi lương tâm của mình, lu mờ đi lương tri để có thể đối diện và thực hành những điều gian ác đó, là một thế giới được trưng bày với tất cả những điều gian ác và sẽ được kết thúc với những năm tháng còn lại, vì Chúa đã để cho thế gian tự do trong một thời điểm còn lại để con người có quyền tiếp tục với những cái mà họ chọn lựa.

Tất cả những cái Ngài muốn là Ngài chọn lựa, Ngài chọn trái tim của các con, Ngài chọn sự thiện nguyện của các con, Ngài chọn tất cả những gì xuất phát từ trái tim để trở về với Ngài thì mới được đón nhận ơn tha thứ. Lòng Thương Xót của Chúa sẽ uốn nắn các con, cho các con thật sự là những người bước vào một thế giới thiên đàng mà Ngài đã dọn sẵn do cái chết của Ngài để cho các con được vào nơi chốn đó, là nơi chốn các con phải cần hợp tác khi các con còn trong thân xác. Những hiện tượng của hiện tại các con có làm biết bao điều, các con có phản nghịch biết bao điều hay các con có như thế nào đi chăng nữa nhưng các con chỉ là một số nhỏ ở trong nhân loại, tất cả những việc của Thiên Chúa là một điều bao la vĩ đại, và bao trùm trên toàn nhân loại thì không có gì mà Ngài không thể làm được.

Nhưng hôm nay các con vẫn còn được lên tiếng nói, những cái kiêu ngạo, ngông cuồng của mình, là Ngài cho các con cơ hội. Các con đừng khờ dại, đừng khờ dại mà đem linh hồn của mình bán cho loài quỷ dữ, các con đem linh hồn của các con vùi sâu nơi vực thẳm của tội lỗi do nơi các con phải trả một giá là linh hồn của các con, các con không thấy được sự sợ hãi đó, và chưa biết sự kinh tởm đáng sợ và ghê hồn khi các con chọn sự dữ, chọn những điều ngược lại luân thường đạo lý và chọn tất cả những gì phản nghịch lại Thiên Chúa thì điều đó các con sẽ đón lấy một cái giá mà các con phải vô cùng hối hận, khóc lóc nghiến răng ở nơi chốn tối tăm, sâu dưới lòng đất.

Đó là những điều mà các con cần biết và cần quyết định với một thời đại khi các con đang được nghe và thấu hiểu được tất cả những việc của thế kỷ hôm nay, nó đủ mọi thành phần, nó đủ mọi giới với những sự lường gạt, tinh vi khéo léo của chúng nó, nhưng sự thật chỉ có một điều là sự ác nó đang hoành hành trong thế giới trần gian, vì là thế giới trần gian là những ngày còn lại, của những ngày trăn trở, của những ngày quyết định giữa sự thiện và ác và của những ngày mà Chúa phải thanh lọc tất cả, những sự dữ phải bị tách rời ra khỏi thế giới trần gian, những sự dữ nó sẽ vào nơi chốn nó ở.

Nhưng điều mà Thiên Chúa làm cho các con là Ngài cứu những linh hồn trở về, những linh hồn biết nghe, những trái tim lắng nghe trở về, kiên nhẫn chịu đựng, tin vào Thiên Chúa thì ơn thánh của Ngài sẽ cứu các con qua những giây phút còn lại của cuộc đời, qua những giây phút mà các con đang gặp trong thế kỷ ngày hôm nay, qua những giây phút mà các con sẽ được nhìn thấy giữa thiện và ác có một cuộc tranh đấu rất khủng khiếp và đáng sợ trong đời sống thiêng liêng như là một trận chiến rất to lớn đánh gục tất cả.

Những ai vững lòng tin và đi theo Thiên Chúa thì điều đó sẽ được ơn thánh của Chúa trong huyền nhiệm, trong phép lạ sẽ đưa và giúp họ đến một nơi chỗ để chờ đợi những ngày mà Chúa Giêsu sẽ đến, còn những người không đối diện sự thật, cứ chìu theo tánh xác thịt, chìu theo đam mê lạc thú, chìu theo tiền bạc danh vọng, bị cái lưới gạt của xã hội hôm nay nó đang đè nặng và không nhận ra chân lý của Thiên Chúa, không nhận sự mời gọi của Chúa và cũng không đón nghe những lời mạc khải sớm nhất một cách sống động để lôi cuốn anh em và con cái được trở về.

Các con bị lọt sâu vào những tiên tri giả, của những cái nó đang là một lưới rập, nó làm như những việc công chính nhưng những lời của nó nói và những việc của nó làm hoàn toàn sai lệch vào giáo lý của Thiên Chúa, cho nên những điều mà các con lầm lẫn hãy nhớ khi các con được nhận và biết thì hãy tìm ra những điều mà các con đón nghe là điều Chúa nhắn gởi, là các con được Lòng Thương Xót của Ngài. Lòng Thương Xót của Ngài đến để cứu giúp các con trong thời đại này, Bí Tích Thánh Thể Chúa đang hiện diện ban đến cho các con những lối sống động, cho các con những giây phút các con bình lặng trong tâm hồn trong sự cầu nguyện và trong huyền nhiệm phép lạ Chúa ban cho từng cá nhân mà Ngài ban cho thế hệ này.

Nếu các con tin các con hãy quay trở về và làm những lời Mẹ nói. Các con hãy đến với Lòng Thương Xót của Chúa các con hãy đến và cầu xin với Bí Tích Thánh Thể, với một lòng khẩn cầu, các con hãy trở về để làm hòa với Giáo Hội, với những luật lệ mà Chúa qua Giáo Hội để ban đến cho những người Kitô Hữu, để các con đừng lầm lạc bởi những con đường các con đang đi, bị lạc lõng dưới một xã hội văn minh, nó đang đè nặng trên các con bằng những cái hưởng thụ của đời người, bằng những cái giàu sang, bằng những cái nhu cầu mà các con luôn luôn tích trữ cho mình ở trong thân xác, điều cao trọng của linh hồn thì các con không quan tâm tới, các con không để ý đến linh hồn của mình phải chịu một giá khi mọi việc được hoàn tất qua đời sống của thế giới trần gian.

Thế giới trần gian tất cả mọi cái nó đều thuộc của trần gian, nó chỉ thuộc cát bụi, nó chỉ thuộc về phù du của trần thế, dẫu các con có tài năng đi chăng nữa rồi qua một cơn bịnh các con cũng phải đối diện với sự thật, qua những điều là các con gặp đau khổ, gặp khó khăn, gặp những bệnh tật và còn gặp biết bao điều, đó là các con nhìn thấy được sức lực con người không thể qua được những sự tự nhiên Thiên Chúa dựng nên và ban cho con người, con người chỉ có một cái duy nhất là bền đỗ và sự kiên trì, sự nhận thức trong niềm tin, tin vào Thiên Chúa, và đức tin các con được sống động trong thân xác của mình qua những hoàn cảnh mà các con gặp ở trong thân xác, dẫu có như thế nào đi chăng nữa nhưng niềm tin sẽ không bao giờ bị phai nhòa hay lạc mờ bởi cõi lòng mà các con gởi thác và trông cậy vào Thiên Chúa.

Những lúc đó Ngài ban cho các con ơn thiêng để các con có sức mạnh, các con kiên cường, các con có sự quyết định mạnh mẽ để vượt khỏi tất cả những khó khăn đau khổ và cuối cùng là sự bền đỗ để được đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót của Ngài, các con còn được một thế giới thiên đàng, thế giới tương lai cho linh hồn, thế giới mà Chúa đã dọn sẵn cho những linh hồn phải cần bước qua những cái thử thách ở trong hiện tại của thế gian và nhận thức được chiều sâu của đời sống mà Chúa mời gọi mỗi một người để các con được về nơi chốn mà Chúa đã dọn sẵn cho tất cả các con trên toàn thế giới.

Hôm nay Mẹ chỉ muốn nhắc nhở thêm và nói cho các con đang có những phong trào về đồng tình luyến ái, có những phong trào can thiệp cho những cái đạo mà họ không đến từ nơi Thiên Chúa, đã có những cái bất kính, có những đạo mà họ đi diệt trừ anh em của mình, đạo mà họ bạo động trong những việc thật là tàn ác, tìm cách giết hại anh em của mình, cũng là một thời điểm mà nó đang đi vào trong những luật lệ gian ác của thời điểm đầu tiên do sự bắt đạo. Có những quốc gia đang đi tìm những người anh em để giết hại họ một cách tàn nhẫn, còn rất nhiều điều trong thế hệ hôm nay càng tiếp tục và càng lan rộng khắp nơi.

Các con hãy vững lòng tin và các con trở về với những điều mà Chúa ban đến cho các con là Lòng Thương Xót của Ngài liên lỉ mà các con cầu xin, tin vào Bí Tích Thánh Thể, để cũng cố cho tất cả những sự việc mà Ngài ban qua Giáo Hội ngày hôm nay là sự mời gọi con người trở về với Thiên Chúa để nhận thức cho đời sống thiêng liêng của mình, cho linh hồn của mình, là Mình và Máu của Chúa. Tất cả mọi việc cao trọng vĩ đại mà Ngài để lại cho thế gian để các con được nhìn thấy sự linh động được nhắc lại cho thế kỷ ngày hôm nay để được liên đới và đón nghe được những tiếng nói thật sự sống động mà Chúa qua Bí Tích Thánh Thể và điều mà Chúa nhắn gởi cho các con để liên tục chỉ dẫn và giúp cho các con trên con đường trở về.

Đó là điều mà các con được đón nhận ân sủng trong thời đại hôm nay, có quyền chọn lựa trong thời gian mà các con còn có thể, qua tất cả những điều mà các con đã phủ nhận hay từ chối và các con không chọn lựa thì điều mà các con đã quyết định cho đời sống của mình trong hiện tại, đời sống của linh hồn tương lai, ngay đời sống thiêng liêng cũng sẽ thất vọng với những cách thức của thế gian hôm nay là sự đe dọa, là điều đáng sợ và còn biết bao điều mà các con phải đối diện với những cảnh lầm than trong thế hệ mà các con đang sống. Nếu không tin vào Thiên Chúa không ai là người có thể cứu các con, các con sẽ ngã gục bởi cái đe dọa của chúng nó trong hiện tại, là một thế giới gian ác, nó đang làm chủ, nó đang chiếm lấy và tranh dành từng linh hồn một.

Chúa là một Người Cha nhân từ, Chúa là một Đấng yêu thương nhân loại, Mẹ ở bên cạnh của Ngài, cùng Ngài giúp đỡ cho các con, nhắn gởi cho các con, Mẹ cũng hối thúc cho các con luôn luôn lần hạt Mân Côi, giữ chặt chuỗi hạt Mân Côi. Hãy cầu nguyện liên lĩ để sự cầu nguyện đó mà các con sẽ được che chở. Đức Chúa Cha ban cho Mẹ chuỗi hạt Mân Côi, Mẹ ban cho các con là sự bảo vệ cho các con, vì sự dữ khi thấy các con lần hạt một cách sốt sắng nó không dám đánh phá và nó không dám làm hại các con. Chuỗi hạt Mân Côi là điều bảo vệ các con từ bao lâu nay nhưng mỗi một người có ý thức hay không và hiểu ý nghĩa của chuỗi hạt Mân Côi hay không. Hôm nay Chúa tiếp tục đổ Lòng Thương Xót cho thế hệ loài người, Lòng Thương Xót sẽ cứu với các con và ban cho các con những điều mà các con cần trong thế giới ngày nay là ân sủng, là ân huệ, là sự thánh hoá và biến đổi để giúp các con vượt qua những sự khó khăn cạm bẫy của hiện tại.

Bí Tích Thánh Thể là một Sự Sống Động của một thời đại mà Chúa mới ban đến cho thế hệ ngày hôm nay, qua những cảnh mà chúng con gặp trong sự lâm nguy của linh hồn, là những điều cần thiết mà các con cần đón nhận phép lạ qua quyền năng mà Chúa Giêsu ban qua Bí Tích Thánh Thể, phép lạ qua Bí Tích Thánh Thể, phép lạ qua sự huyền nhiệm mà Ngài ban đến cho những ai, mỗi một con tim khi họ nhận thức, lắng nghe và tin vào sự thật này. Chúa đã ban, đang ban và Chúa tiếp tục đổ đầy ân sủng qua sự chữa lành cho linh hồn và thể xác tất cả những người con cái trên toàn thế giới, tiếng nói của Ngài tiếp tục đem đến cho các con.

Hỡi những đôi tai hãy mở để đón nghe những điều mà Chúa muốn nhắn gởi với các con, những đứa con đang sống trong tội lỗi cũng hãy nhờ Lòng Thương Xót trở về với Ngài để được đón nhận những ân sủng của những ngày còn lại, những trái tim hãy mở và đón nhận tình yêu của Chúa ban đến cho các con là một cơ hội lớn của một thời đại mà các con đang sống giữa sự gian ác và tội lỗi để cứu sống linh hồn các con và dẫn đưa các con về ở nơi chốn vĩnh cửu, tùy nơi mỗi một người quyết định đi theo với chân lý mà Chúa đem đến cho tất cả các con, sự mời gọi của Mẹ cũng liên tục để gởi đến cho các con, cũng là cơ hội mà Mẹ nhắn gởi cho các con.

Những người con cái của Mẹ hãy khôn ngoan và nhận ra trong thế kỷ các con đang sống có những lừa gạt của những bịp bợm, của những tiên tri giả nó đang loan truyền khắp nơi những cái không thuộc về Thiên Chúa nhưng các con vẫn mê say và đi theo sai lạc, đó là một điều các con cần phải nhìn lại thời điểm mà các con đang sống chỉ có Lòng Thương Xót của Chúa trong hiện tại, Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ các con và còn những huyền nhiệm và phép lạ mà Chúa ban đến cho mỗi một người tùy nơi lòng tin của họ, tùy nơi sự cảm nhận khi các con thật sự đến với Chúa với một tấm lòng chân thành ăn năn thống hối. Chúa nhất định sẽ ban cho các con sự hiểu biết và nhận thức cái gì đúng và sai để trở về cho đúng đường lối của Thiên Chúa.

Chúa là một Đấng Sống Động và là một Đấng đem đến bao nhiêu ơn lành và cho các con được thấu rõ những điều các con đang tin và đang phục vụ, cũng để cho các con được nhìn thấy cái gì đến từ nơi sự giả dối và là sự giả dối. Các con có thể có đôi mắt để nhìn, có đôi tai để nghe và tiếp tục theo dõi những từ ngữ, những việc mà họ đang làm trong thế hệ ngày hôm nay đi ngược lại những gì của Thiên Chúa. Đó là những việc các con đã được nhìn thấy một cách rõ ràng theo sự lừa gạt, của những việc mà các con đang tin vào một thế giới đang khủng hoảng và nổi loạn trong thế hệ ngày hôm nay. Tất cả bao gồm những sự tàn nhẫn và gian ác, nó muốn lôi cuốn linh hồn của từng người đi sai lạc con đường của Chúa. Cho nên mọi việc Mẹ đã đến với các con và loan báo cho các con được nhận thấy những điều mà các con cần thông suốt là sự cầu nguyện mỗi ngày qua Bí Tích Thánh Thể, là những giây phút lắng đọng tâm hồn, là những điều mà các con tin, hãy yên tịnh để Chúa sẽ đánh động và làm việc trên mỗi một người các con.

Lời Hằng Sống của Ngài qua Phúc Âm, để các con nuôi dưỡng đời sống linh hồn và học theo những điều mà Ngài đã dạy cho các con, những điều mà Ngài ban trong thế hệ ngày hôm nay và nói về Lòng Thương Xót để gởi đến cho tất cả các con qua sự chữa lành linh hồn, chữa lành bệnh tật và chữa lành thân xác của các con hiện tại, để được sống động tiếp tục những điều các con được nhìn thấy và những điều được báo trước do Mẹ đã nhắn gởi cho các con và tiếp tục nhắn gởi cho các con, những cái các con cần phải trở về. Hãy đón nhận và hãy tin vào những sự thật này, các con sẽ được cứu vớt qua những giây phút mà các con tìm về với Thiên Chúa, tìm về với ân sủng của Ngài, quyết định để đi theo Ngài, quyết định để chọn lấy những điều lành thánh mà Chúa mời gọi tất cả các con, dẫu là những người tội lỗi, bệnh tật từ linh hồn, thể xác Chúa cũng mời gọi các con và cho các con ơn tha thứ và ơn cứu rỗi để trở về, mạnh dạn từ bỏ tất cả những gì thuộc của thế giới trần gian, hãy đến với Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót nhân hậu mà Ngài ban cho các con ngày hôm nay.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, hy vọng tất cả các con đón nghe những lời của Mẹ qua sự tường thuật do Thánh Thần ban đến cho các con sáng hôm nay, cũng như những lời mà Chúa ban đến chỉ dẫn cho các con để được biết rằng Chúa đang sống động, muốn gặp gỡ các  con và đưa các con từ nơi những điều vấp phải của thế giới hiện tại để đến với Chúa và gặp gỡ Chúa qua quyền năng phép lạ mà Chúa ban cho thế giới ngày hôm nay, càng ngày càng nhiều và càng ngày càng được sự binh vực do cõi lòng các con nhận ra và tin vào Ngài. Sự Sống Động này được gởi đến cho tất cả các con bằng lời nói, bằng những điều có thật mà các con có thể thấy được bằng mắt, nghe bằng tai và cảm nghiệm bằng trái tim của mình, do Mẹ gởi đến những lời này cho các con vào buổi chiều hôm nay.

Đây là những sự mạc khải mới nhất qua Bí Tích Thánh Thể mà Chúa ban cho toàn thể nhân loại được đón nhận Sự Sống Động của Ngài và sự nhắn gởi của Ngài trong sự đơn sơ, trong sự nhẹ nhàng của những văn từ mà tất cả mọi giới có thể phù hợp và hiểu được một cách dễ dàng để tất cả các con không ai không có cơ hội để được đón nhận sự mời gọi và nhắc nhở của Thiên Chúa và Mẹ cũng gởi đến cho các con những lời này.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

Lucia: Lạy Mẹ, con xin cảm tạ ơn Mẹ, những lời mà Mẹ nhắn gởi cho chúng con, cũng là những lời mà Chúa đã ban đến cho chúng con sáng hôm nay để được Mẹ hướng dẫn thêm trong đời sống thiêng liêng của chúng con, biết được sự giá trị của ơn cứu độ của những ngày còn lại qua Lòng Thương Xót và sự cho phép của Chúa cho chúng con qua Bí Tích Thánh Thể biết bao phép lạ, biết bao sự củng cố và biết bao điều mà Ngài đã chữa lành cho những người đã đi qua trong âm thầm, sẽ có một ngày mà chúng con được đón nhận phép lạ vĩ đại mà Ngài cho chúng con được biết và đánh thức tất cả mọi linh hồn từ nơi bóng tối trở về để được đón nhận Lòng Thương Xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa.

Còn nếu con người vẫn cứng lòng và đi ở trong tội, tiếp tục chai lỳ và tiếp tục ngoan cố thì điều đó là họ đã tự quyết định cho mình. Lòng nhân từ của Chúa lúc nào cũng giữ cho đến giây phút cuối cùng, dù là những ngày còn lại của thế kỷ vẫn là tình yêu, vẫn là tình thương, cho con người cơ hội và thời gian để thay đổi, còn nếu chúng ta vẫn ngoan cố, vẫn đi trong sự tối tăm, tiếp tục đi theo con đường sai trái thì điều đó là một cơ hội để cho những người anh em đó, để cho những người con cái không lắng nghe và trở về thì đó là con đường mà họ đã chọn, là sự tối tăm muôn đời ở nơi chốn vực sâu của tội lỗi và ngay vực sâu của đáy lòng đất do họ được biết và được nhắn gởi.

Mẹ không nói gì nhiều cho chúng con sợ hãi hay gởi đến cho chúng con những điều mà chúng con phải sợ vì quyền năng của Ngài, quyền năng của Ngài có thể làm được bất cứ điều gì, nhưng nếu quyền năng của Chúa đã đến thì chúng con không ai còn sống sót ở trên cõi đời này, chúng con còn có mạng đến thế kỷ ngày hôm nay vẫn được sống, nếu Ngài dùng quyền năng thì chúng con không ai còn có thể sống nổi, bởi vì Ngài không dùng quyền năng mà Ngài chỉ dùng tình thương để chinh phục và dùng tình thương để cho chúng con cơ hội, dùng tình thương để cho chúng con thêm nhiều cơ hội như ngày hôm nay. Lòng Thương Xót của Chúa vẫn tiếp tục đổ xuống cho thế giới trần gian. Con Một của Ngài đã chết, Con Một của Ngài vẫn tiếp tục sống ở trong thiêng liêng để ban đến cho thế giới trần gian và tiếp tục đổ Lòng Thương Xót đến để nhắc nhở cho tất cả chúng con trong thế hệ này. Bí Tích Thánh Thể cũng đang xuất hiện sống động để gặp gỡ chúng con.

Đó là tình thương, là ân sủng, mà chỉ có một Đấng quyền năng là Người Cha nhân từ luôn đem đến cho thế giới loài người, là tình yêu, là sự sống, là sự bình an, hạnh phúc mà Ngài ban cho chúng con khi chúng con nhận ra trong thế giới của loài người, nếu chúng con chưa nhận ra thì chúng con hãy trở về với Lòng Thương Xót, của những ngày trăn trở mà Ngài gởi đến cho chúng con qua sự mạc khải này để chúng con tất cả mọi người ai ai cũng được đón và lắng nghe lời của Chúa và trở về. Chúa không muốn thấy tất cả con cái của Ngài rơi vào vực thẳm, hố sâu của tội lỗi. Con người có quyền quyết định, là quyền tự do của bản ngã, cá tánh, có quyền quyết định đến với Ngài, có quyền quyết định từ chối, và có quyền quyết định chọn cho mình con đường đến với thiên quốc do sự hợp tác của thân xác trong hiện tại và con đường chọn lựa là đến một nơi chốn khóc lóc nghiến răng, vĩnh viễn muôn đời.

Đó là điều trong hiện tại mà Chúa nhắn gởi cho tất cả những con cái của Ngài trên trần thế. Ngài không hăm doạ, Ngài cũng không trừng phạt theo cách mà con người đang suy nghĩ, Chúa là một vị Vua vũ hoàn bởi vì Chúa đã chết cho loài người của chúng ta thì điều mà Ngài đã chết là sự quan trọng vĩ đại nhất, vì Máu của Con Một Ngài mới là giá trị vĩnh cửu cho đời sống của chúng ta, còn tất cả những điều tội lỗi Ngài đã nhìn thấy, đã được báo trước qua thời gian, cho nên Ngài chưa hành động và dùng quyền năng của Ngài, nếu Ngài dùng quyền năng thì chúng ta không còn một ai ở trên trái đất, cho nên chúng ta đừng bị lợi dụng bởi những người đang lấy danh nghĩa của một người nói về Chúa, lấy danh nghĩa của những cái mà Chúa đang nói nhưng sự thật họ đang tìm cách để gạt lừa chúng ta, để đi vào những nơi chỗ giáo phái hay vào những nơi chỗ không thuộc về Thiên Chúa để từ từ chúng ta sẽ bị lọt vào cái lưới vây tinh vi của chúng nó trong hiện tại.

Hãy nhớ những gì thiết thực nhất, Chúa muốn gặp gỡ chúng ta với cõi lòng và trái tim để chúng ta ăn năn thống hối thật sự, để chúng ta tin vào Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ cho chúng ta những ơn mà chúng ta có thể nhận ra tình thương của Ngài, để chúng ta thực hiện ở nơi thân xác này, thực hiện tình yêu mà chúng ta cần phải có trong cuộc đời. Chúng ta phải thực hiện sống theo những điều Chúa dạy qua Phúc Âm, chúng ta cũng nhận ra giáo lý mà Chúa nhắn gởi cho chúng ta được biết, chúng ta ăn năn thống hối trở về với Lòng Thương Xót qua đời sống thực hành của mình, gặp gỡ Chúa mỗi một ngày qua thời điểm mà chúng ta dành để gặp Bí Tích Thánh Thể, trong ăn năn, xét mình nhìn lại để nhờ ơn thánh của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể để chúng ta được vững vàng, mạnh mẽ, hiểu và ý thức được đời sống làm con của Chúa và qua những luật lệ của Giáo Hội mà Chúa đã để lại.

Chúng ta là người Kitô Hữu, là người con cái của Thiên Chúa nhất định phải sống đúng những gì mà Chúa ban trao cho chúng ta là Mình và Máu của Ngài để nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta, nuôi dưỡng thể xác chúng ta, nuôi dưỡng tâm trí của chúng ta, để có sự khôn ngoan sáng suốt chọn lựa con đường mà chúng ta đi, cũng tách rời những tội lỗi đang lôi kéo suốt cả cuộc đời của chúng ta trong mù quáng, trong những cái bất tuân và những cái mà chúng ta đi ngược lại luân thường, đạo lý hay chúng ta đối diện với những tội ác,  khước từ quyền của Thiên Chúa trong thế giới mà chúng ta đang sống.

Đây là những lời nhắn gởi cuối cùng vì tội ác nó sẽ kết thúc bằng cái chết, và cái chết sẽ đưa đến đời đời muôn kiếp ở nơi tối tăm thiêu đốt. Đó là những cái đã có sẵn, chưa nói đến ngày cuối cùng khi chúng ta đối diện giữa sự thiện và ác, tất cả mọi cái sẽ được Đức Giêsu đến ở thế kỷ của chúng ta, Ngài là một Đấng Công Bằng, xử phạt mỗi một người chúng ta theo công nghiệp mà chúng ta sống, để chúng ta qua cái thời điểm được ban ân sủng và hồng ân thì đó là một thời điểm mà chúng ta phải đối diện với sự xét xử do Chúa sẽ đối diện từng người một, với linh hồn, thể xác trong sự công bằng mà chúng ta cần phải trả lời trước mặt Thiên Chúa của chúng ta.

Giờ phút này đây con xin cảm tạ ơn Mẹ đã gởi đến cho chúng con những lời nhắn gởi, cũng là những lời cho chúng con được cảm nghiệm được từ nơi thân xác của con người để có thể tìm về với Chúa, với một lòng thật sự ăn năn thống hối, thực hành trong đời sống của con người, trở về, thực hành bác ái yêu thương, sống theo giáo lý mà Ngài chỉ dạy. Chúng con cũng kiên trì, tin tưởng, phó thác qua những khốn khổ đau khổ của cuộc đời, chúng con tin vào Thiên Chúa, nhờ vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, nhờ tình thương qua Bí Tích Thánh Thể chúng con cũng được đón nhận sự nâng đỡ ở trong thiêng liêng mà Chúa ban qua phép lạ, qua huyền nhiệm mà Ngài đến để gặp gỡ mỗi một người của chúng con trong thế giới.

Chúng con cũng xin cảm ơn Mẹ sự nhắn gởi, lập lại cho chúng con biết giá trị của chuỗi hạt Mân Côi, giá trị do chuỗi hạt Mân Côi Mẹ ban trao cho thế giới loài người để che chở chúng con qua những cơn hoạn nạn.Chuỗi Mân Côi là sự che chở của Mẹ một cách gián tiếp cho chúng con được sự bình an của tâm hồn hay sự gởi thác để chúng con được sự che chở bảo vệ và được sự nâng đỡ của Mẹ khi chúng con kêu cầu danh Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi để Mẹ dạy chúng con đến gần với Thiên Chúa qua chuỗi Lòng Thương Xót, Mẹ dạy chúng con đến với Bí Tích Thánh Thể khi chúng con cầu nguyện và tin vào Ngài, để những ân sủng của thế hệ ngày hôm nay cứu linh hồn của chúng con, cứu thể xác chúng con và cứu đời sống hiện tại của chúng con để đi trên con đường chân chính, đi trên con đường công lý mà Chúa muốn mỗi một người chúng con.

Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa qua những lời mà Chúa cho con được gặp Mẹ và được đón nhận những lời của Mẹ đem đến cho chúng con sự mạc khải của buổi chiều hôm nay. Con xin thay thế tất cả anh chị em con trên toàn thế giới, trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con xin cảm ơn Chúa và con xin cảm ơn Mẹ.

L. tường thuật xong những lời đón nhận thông điệp từ nơi Mẹ là 2:49 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày 27, năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Juan Diego, mà L có cơ hội được đón nhận thông điệp của Mẹ vừa xong. Con xin một lần Thánh nữa cảm tạ ơn Chúa và con xin cảm tạ ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!