Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Mẹ ngày 21-1-2014

Ngày 21-1-2014

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ,

Tất cả những gì mà Chúa nhắn gởi cho con của bài vừa rồi, cũng như tất cả những cái mà Chúa cho con có những khái niệm, và biết lịch trình của Ngài để những lời của Ngài được sống động qua những người con được chọn lựa để đưa tiếng nói của Ngài đến với thế giới.

L. thương mến của Mẹ,

Phần con, con đã nhận ra và đã hiểu được những việc mà Chúa đặt để cho con và bổn phận của con hoàn thành với công việc mỗi một ngày, được nhận những lời sống động mà Chúa khắc khoải, mong mỏi cho những người con cái của Ngài và những người con cái của Mẹ trong thế giới ngày nay hiểu được Thánh ý của Thiên Chúa, hiểu được sự nhắn gởi của Chúa, hiểu những lời điều Chúa mang đến cho các con, để nhắc nhở cho đời sống thiêng liêng của các con.

Nhất định phải nắm lấy cơ hội, nhất định phải nắm lấy hồng ân và ân sũng của những ngày Chúa đổ tràn đầy trong thế hệ hôm nay. Tất cả những việc các con đã lầm lỡ, đã vi phạm ở trong cuộc đời, cũng đang tiếp tục với những cái mù quáng, chưa nhận thức ra những cái được mời gọi của thế hệ ngày hôm nay, để tránh bớt và từ bỏ đi những cái không thuộc về giáo lý của Chúa, không thuộc về giới răn mà Chúa muốn các con, để tập cho đời sống của các con trong nhân đức, thánh thiện.

Con người cần phải có nhân đức, cần phải có một đời sống của lương tâm, lương tri, cần phải nhận ra giữa cái tốt đẹp thiêng liêng cho đời sống của mình, giữa những cái từ bỏ gian ác tội lỗi của cuộc sống, giữa những cái ích kỷ, giữa những cái tham lam, giữa những cái ngoan cố, cứng lỳ, đem lại cho các con những điều là các con cứ ở trong vòng vây của thế giới trần gian, ở trong vòng vây của những khát vọng, đam mê, ở trong vòng vây của những cái lôi cuốn trong cuộc sống, của những cái bẫy của thời đại.

Các con thấy sự lôi cuốn ở trong tội lỗi, gian ác bất lương rất nhiều ở trong thế hệ ngày hôm nay, đánh đổi cho con người sự tự do, quyền lợi riêng tư và hưởng thụ của những bản ngã, cá tánh, của những cái khát vọng tham lam, dục vọng, của những đức tính mà con người đã bị một phong trào của thời đại lôi cuốn con người đi ra từ nơi giáo lý, chân lý của sự thật, cũng là những điều cấp báo thế hệ hôm nay.

Thế hệ của con người đã từ chối Thiên Chúa, đã tách rời giáo lý của Ngài, đã bắt đầu đi vào trong những luật của con người, đem lại những cái tự do cá nhân, để từ nơi bản ngã, từ nơi cá tánh, từ nơi quyền tự do của cái tôi nó lớn lên, bắt đầu chiếm hữu tất cả những điều đi ngược lại và hoàn toàn không đúng trong giáo lý, tranh thủ với tất cả những gì của hiện thực, của thế giới trần gian trong việc làm không ý thức, của những cái do nơi con người quá tự do trong những cái phạm đến luật lệ, phạm đến những luật định, phạm đến những cái bất lương, con người cứ tiếp tục sa đọa ở trong tội lỗi. Những điều đó đã khước quyền của Thiên Chúa, những điều đó đã sai trái đời sống đạo đức của con người.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những điều mà Chúa nhắn gởi cho các con Ngài đã thấy trước, Ngài đã biết được nếu các con không chấp nhận trở về, nếu các con không sớm quyết định và nếu các con không chạy đến để được sự cứu vớt, do tình thương Chúa quá Lòng Thương Xót, thì các con không thể chống chọi nổi tất cả những gì của hiện tại và sự lôi cuốn của thế giới trần gian.

Các con thương mến của Mẹ,

Một thời đại đã đi đến một mức độ cấp bách, con người đã sa lưới trong vũng lầy của hố sâu tội lỗi, càng ngày càng ngập tràn những điều tranh đua trong gian ác tội lỗi, trong hơn thua ích kỷ, trong quyền cá nhân đi đầu, đòi hỏi những luật lệ, cũng được chấp nhận trong những quốc gia với những luật mà họ cho đó để bắt buộc những người sống trong đạo đức, những người sống trong đạo lý phải đi theo những luật lệ. Họ lấy quyền hành để khống chế tất cả những việc mà quốc gia đó đã chấp nhận, những cái mà con người bắt đầu chống lại với luân thường đạo lý, con người bắt đầu đi sai và làm tay sai cho ma quỹ, nó đã bọc xác của con người để hoành hành và cai trị thế giới ngày nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Sự non nớt và con mắt nông cạn của các con không thấy được những sự độc ác tàn nhẫn đã lôi cuốn bao anh em đã lọt vào lưới vây của nó trong hiện tại, có biết bao lứa tuổi từ trẻ cho đến già ở trong mọi thế hệ đã bị rớt sâu, lần lượt chồng chất không kể sao cho hết và kể xiết. Các con có biết nếu các con ở trong tình trạng này, càng ngày càng ngập tràn thì các con phải đón lấy hậu quả của mình trong hiện tại, những việc làm mà các con đang xử dụng nó với cách thức luật lệ của con người, đã xem thường luân thường đạo lý, xem thường đạo đức của con người, xem thường tất cả những việc, khước từ quyền của Thượng Đế.

Các con đã chọn sai những điều mà các con đang thực hiện trong thế hệ ngày nay. Tất cả những gì đã đến ngày kết thúc thì mọi việc sẽ được thực hành, theo sự báo trước qua Sách Khải Huyền đã được viết và ghi chép rất rõ trong Phúc Âm.

Chúa không đành lòng để nhìn thấy tất cả những người con cái Ngài đã trả bằng giá máu, Con của Mẹ đã chấp nhận đi vào Cuộc Tử Nạn, đón lấy tất cả bao đau khổ, đau thương, nhục nhã cho đến tất cả những việc con người gieo cho nhau, làm cho nhau. Chúa vác trên thân hình của Ngài Cây Thập Giá nặng, đó là biểu tượng cho những tội lỗi mà Ngài quá sức lực để tiếp tục vác, mục đích của Con Mẹ đến với thế giới trần gian này, cùng với Mẹ chấp nhận sự an bài sắp đặt của Đức Chúa Cha, do tình thương của Ngài để cứu vớt nhân loại, để đem nhân loại trở về với những ngày tháng mà con người nhận thức ra những điều lành, những điều phải nhận ra ơn cứu độ, qua tình thương của Đức Chúa Cha, đưa Con Một của Ngài đến thế giới này.

Tất cả mọi cái các con đã được nhìn thấy là một lịch sử có thật, là một lịch sử sống động qua mọi thời đại được nhắc nhở và có chứng thực qua Giáo Hội, Tin Mừng tiếp tục được lan rộng mỗi ngày, Tin Mừng tiếp tục sống động, được truyền giảng cho tất cả những người con cái trong mọi thế hệ, gợi dậy cho con người lòng tin và đức tin, có thể thấy được quyền năng của Thiên Chúa qua mọi thế hệ. Ngài gặp gỡ các con trong thiêng liêng, trong hiện thực, qua mọi vai trò, Ngài dùng những ân sũng ban đến cho thế giới trần gian, tạo cơ hội cho con cái được trở về, tạo cơ hội cho con cái được nhận ra, tạo cơ hội cho con cái được biết dấu chỉ tình yêu.

Chỉ có Chúa là Đấng mới mang đến ơn cứu độ cho con người thế gian, những điều mà các con thực hành, lắng nghe và quay trở về với một lòng tin tưởng, với một lòng thực hiện trong đời sống mà các con được học qua và hiểu được giáo lý để lại qua Phúc Âm. Sự hứa hẹn không phải ở cuộc đời này, mà cuộc đời các con đang sống đã được, và cuộc đời mai sau ở nơi chốn vĩnh phúc, linh hồn của các con cũng đón nhận sự hạnh phúc đó, là vĩnh viễn, là mãi mãi, là muôn đời. Cho nên các con hãy ráng bước qua những ngày tháng của thân xác, các con cần phải thực hiện những điều Chúa dạy, các con cần thực hiện một giáo lý để đem các con đến một nơi trường tồn vĩnh viễn.

Chúa đã đến. Ngài đã chết cho tội lỗi, Ngài đã mang các con từ nơi tội lỗi trở về và Ngài thánh hoá các con qua Máu của Ngài. Sự hứa hẹn là Ngài không bao giờ rời bỏ các con qua tình yêu của Ngài, bởi vì Ngài đã chết vì các con, Ngài đã chịu hy sinh vì các con và Ngài đã chấp nhận đi vào thế giới của con người vì loài người các con.

Tất cả mọi việc Ngài làm đều có ý nghĩa mang lại sự sống cho con người, cứu thoát con người khỏi vòng vây và lưới vây của ma quỷ, của tội lỗi, khi trong đời sống của thân xác con tim con thở, thân xác còn hoạt động thì các con còn có lý trí, còn có nhận thức và còn có quyền quyết định.

Đó là điều con người cần phải có trong hoạt động bằng trái tim và cõi lòng để nhận thức những lời mà Chúa gởi đến cho các con, giáo lý mà Ngài đã dạy các con. Còn biết bao điều nếu các con tin vào Thiên Chúa thì các con sẽ thấy được bao điều huyền nhiệm, Ngài qua thiêng liêng để đến với các con, qua niềm tin của các con, qua đời sống hàng ngày của các con, qua những ân sũng mà các con được đón nhận một cách trực tiếp hay gián tiếp, còn biết bao điều với con mắt nhìn và trái tim cảm nhận, những điều lành thánh, những điều tốt đẹp, những điều các con cần từ bỏ để tìm đến một chân lý có thật, là một chân lý đem lại hạnh phúc, bằng an và hy vọng cho tất cả các con.

Các con thương mến của Mẹ, tất cả những điều mà Chúa gởi đến vẫn chỉ một lời, vẫn chỉ một ngôn ngữ duy nhất là yêu thương, là đưa các con gần với Ngài, là tập cho các con phải biết Ngài và thực hành chân lý thật sự. Chân lý là gì, là đời sống như thế nào phải thực hiện mà các con được trở về, xứng đáng được đón nhận món quà ân sũng qua cái chết của Đức Giêsu Kitô, mang lại cho các con đời sống vĩnh cửu của thiên đàng.

Còn biết bao điều phong phú ở trong một thế giới, Ngài vẫn tiếp tục đổ tràn ân sũng qua những người anh chị em, đổ tràn ân sũng cho tất cả những trái tim họ nhận thức và nhìn ra Thiên Chúa đang hiện diện, họ tiếp lời để thực hành, qua đời sống nhân đức của mình, qua đạo đức mà mình cần tập luyện, để từ bỏ cho đời sống đức tin mà mỗi một con người có quyền để nhận ra những gì họ được nghe, được biết và thực hành.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những điều này là sự thật, đang diễn tiến và có thật ở trong thời đại của các con.

Các con thương mến của Mẹ,

Những gì đã đi qua trong lịch sử, những lời để lại qua Phúc Âm và những sự diễn tiến mỗi ngày một cách đánh động qua Giáo Hội mà Chúa Giesu đã đặt để, và Mẹ đã cùng với các Thánh Tông đồ của những ngày đầu tiên lập ra Giáo Hội. Giáo Hội của Thiên Chúa luôn luôn hiện diện, Thánh Thần của Ngài làm việc trong mọi thời đại mà con mắt người đời không có thể nhận ra, nhưng trong đời sống đức tin và đời sống thiêng liêng thì các con mới được nhận và nhìn thấy những việc đang diễn tiến, dẫu đã xảy ra biết bao điều qua mọi thế hệ các con được biết những cái mà con người tranh dành, những cái mà con người vẫn còn những cái mà họ chiếm đoạt từ nơi thế giới thuộc về tội lỗi, thuộc về bóng tối, cho nên nó vẫn hoành hành, tiếp tục lớn mạnh và lần lượt với tất cả những gì của sự thật.

Các con hãy nhớ, Chúa vẫn để cho nó xảy ra, Chúa vẫn để cho cỏ lùng và lúa vẫn mọc như nhau, đúng ngày và đúng thời điểm thì những lưỡi liềm của Thiên thần và Thánh Thần từ trời cao sẽ gặt hái, cỏ lùng sẽ bị thiêu đốt và lúa sẽ qua cái sàng, để lựa những hột thóc mẩy và chắc, sẽ được cất vào trong kho lẫm. Còn những cái lép là những cái bị thải ra. Đó những điều đã được báo trước qua Phúc Âm mà các con đã được nghe và được lập lại mỗi khi các con được đón nghe Tin Mừng của Chúa, được sống động qua những bài giảng khi các con đi tham dự Thánh Lễ Misa.

Các con thương mến của Mẹ,

Chúa đã thành lập Giáo Hội để lại cho thế giới trần gian, ngày nào Giáo Hội còn thì ngày đó những điều Chúa lập vào buổi Chiều Tiệc Ly, là chính Mình và Máu của Ngài truyền lại cho thế giới trần gian. Ngày nào Giáo Hội còn, bất cứ các linh mục tu sĩ, nhất là những linh mục được đón nhận chức Truyền Chức Thánh do Bí Tích Truyền Chức Thánh để lại cho Giáo Hội. Những vị linh mục đó mỗi ngày cử hành Thánh Lễ Misa để nhắc nhở lại cho con người được biết vào buổi Chiều Tiệc Ly, Chúa Giesu đã để Mình và Máu của Ngài ở lại thế giới trần gian.

Ngài đã hứa Ngài ở lại cho đến ngày cuối cùng mà thế giới không còn và mãi mãi cho đến ngày tận cùng của thế giới. Đó là điều đã được lập và hoàn toàn được thực hiện, qua mọi thời đại và thời đại cuối cùng vẫn thế. Cho nên tất cả những gì đang diễn tiến của thế giới ngày hôm nay nó đều có sự nối kết và đều có một lý do rõ ràng. Dẫu biết tất cả những gì đã được ghi chép qua Phúc Âm, có những cái mà Thiên Chúa ban cho các con trong thời đại hôm nay ngoài Phúc Âm, cũng được để cho các con nhận ra và biết rõ, bởi vì sự mạc khải mà Thiên Chúa ban cho thế hệ ngày hôm nay.

Tất cả những gì mà Chúa nhắn gởi cho một thời đại nhìn lại tất cả những gì mà con người cần phải có và tìm về với những sự thật, vì các con đã có những giây phút tranh luận và để kẻ hở cho tất cả những việc nó hoành hành ở trong thế giới của một con người, đối chiếu với tất cả những cái lý lẽ, đòi hỏi những việc mà các con cho đó là thực tế, thực tại. Các con vẫn tiếp tục thua với tất cả những điều Chúa ban đến cho các con là hồng ân, là ân sủng.

Ngài đã chọn Lòng Thương Xót để gởi đến cho các con trong một thời điểm, mời gọi tất cả các con chính hồng ân, ân sũng mà Ngài ban để đưa con người trở về từ nơi tội lỗi để đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, từ trời cao cũng được vui mừng và hiện thực các con đang sống cũng được đón nhận ơn tha thứ mà họ biết tìm về trong ơn cứu rỗi, và ở nơi luyện ngục những anh chị em của các con đã ra đi cùng chờ đợi, để Lòng Thương Xót mà các con cũng hiệp nhau trên tất cả hoàn cầu để dâng về Thiên Chúa những điều mà các con khẩn nguyện, qua Lòng Thương Xót, được sự chấp nhận của Đức Chúa Cha ban cho thế giới thiên đàng, ban cho thế giới hiện tại trần thế và ban cho thế giới của luyện ngục cũng được trở về.

Các con đã không nhận ra những ân sủng đó, tự tranh dành trong cách thức của con người, có cái nhìn và đã đi vào trong những cách thức đã bị gián đoạn và kết thúc cuối cùng bao năm nay sự trả lời mà các con không hoàn thành với những điều mà Chúa mạc khải và ban cho thế giới Lòng Thương Xót. Hôm nay các con đã nhìn thấy sự dữ đã bao quanh biết bao điều, bởi vì các con đã thật sự rời khỏi Lòng Thương Xót của những năm tháng được thực hiện.

Sự dữ hôm nay nó đã chiếm lấn, biết bao điều xảy ra, những bộ mặt thật đã bọc xác con người, những hành động và việc làm của nó là những điều gian ác, đem con người đi vào nơi những cho tội lỗi tận diệt, nó cũng ngăn cản biết bao điều từ ân sũng do Thiên Chúa gởi đến cho thế giới trần gian, trong cách gián tiếp và trực tiếp.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả mọi điều đã xảy ra, và có trong hiện thực của thế giới đều là những việc được nhắc lại cho thế kỷ ngày hôm nay, hôm nay các con được nhận sự mời gọi của Thiên Chúa trong hiện tại là Chúa muốn và quyết định cho tất cả các con quay trở về với Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót của Chúa nhất định phải tiếp tục để cứu rỗi cho nhân loại của thế hệ ngày hôm nay, và sự mời gọi qua những sự mạc khải mà các con được đón nhận trong những ngày tháng bây giờ và sắp tới.

Mẹ mong muốn các con nhận ra sự mời gọi mà Chúa đánh động qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa đem những lời sống động này gởi đến cho tất cả mọi người trên toàn nhân loại, và sự mạc khải này không phải là bước đầu mà đã bao năm tháng qua, được âm thầm.

Hôm nay thật sự trực tiếp để gởi đến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, với lời mời gọi Lòng Thương Xót của Chúa, nhất định phải trở về với tất cả những điều mà các con khẩn khoản cầu xin. Lòng Thương Xót của Chúa sẽ chữa lành cho những bệnh tật mà con người đang mang ở trong thế hệ của ngày hôm nay.

Lòng Thương Xót của Chúa sẽ chữa lành cho linh hồn của những con cái được trở về và nhận ra chân lý, sự thật, Lòng Thương Xót sẽ ngăn cản được sự dữ khi các con khẩn nguyện cầu xin, hiệp nhất cùng với tất cả mọi người, từ Giáo Hội, cho đến giáo dân, cho đến tất cả mọi người trên toàn thế giới hiệp nhất, các con nhất định nhờ Lòng Thương Xót của Chúa để các con cứ xin và sự đánh động Lòng Thương Xót của Chúa sẽ cứu vớt tất cả những người con cái của Ngài trong thế hệ ngày hôm nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Những gì sống động không phải là một sự tự nhiên mà là một sự chọn lựa Thiên Chúa ban đến cho các con những điều mà các con được nhận trong thế hệ hôm nay, là tình thương của những ngày còn lại mà các con phải đối diện với tất cả những sự thật và luật định đã được báo trước.  Có biết bao điều các con được nhìn và nhận ra trong thế hệ các con đang sống, của những biến cố xảy ra, của những gì xảy ra, tai ương, lũ lụt, thiên tai và còn biết bao dịch có thể lôi cuốn con người chết rất nhiều, qua đời sống hiện tại. Con người và con người tiêu diệt lẫn nhau, qua cách thức tinh vi, cứ tiếp tục ở trong đời sống mà các con đang gặp ở trong hiện tại.

Thế giới hôm nay Chúa mời gọi và Mẹ cũng nhắc nhở một con đường duy nhất mà các con cần trở về và đầu phục, phủ phục trước Lòng Thương Xót của Thiên Chúa để các con được đón nhận ơn tha thứ và ơn can thiệp mà Ngài ban cho tất cả mọi người trên toàn nhân loại. Ngay ở nơi chốn luyện ngục, ngay ở nơi chốn mà những người thân nhân, những người ra đi, mà các con cùng nhau hiệp nhất trên khắp hoàn cầu, hướng về Lòng Thương Xót xin cùng Đức Chúa Cha.

Xin Ngài dừng lại cho thời điểm mà các con đang gặp trong hiện tại, những ngày còn lại. Biến cố sẽ đến và tiếp tục đến với các con qua những thiên tai động đất, qua những cái xảy ra mà con người nếu không kêu cầu Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thì các con không thể tránh khỏi sự đau khổ này trên trần thế.

Điều đó nhất định sẽ xảy ra, vì con người đi đến mức họ không còn nhận ra Thiên Chúa là ai, và sự xúc phạm càng ngày càng đi đến một mức độ trong cách thức không còn tự chủ; mà chỉ để cho thế giới mà loài quỷ dữ nó đang qua thân xác của con người, nó đang bộc lộ qua tâm trí của con người, đang sống trong hiện thực để phục vụ cho những cái gian ác tội lỗi. Con đường mà các con đang đi và đang gặp, là những hố sâu nó đang bẫy rập từng linh hồn một, trong những điều gian ác mà nó đang chờ sẵn để đưa chúng con qua những lưỡi bẫy của chính nó.

Các con không đến với Thiên Chúa, các con không lắng nghe Ngài, các con không cũng cố đời sống đức tin, các con không trở về với Thiên Chúa với lòng thống hối, thì các con đã thật sự bán linh hồn cho những hiện tại mà các con đang sống, với những cái đam mê của con người, với những cái tìm hiểu trong tiền bạc, với những cái danh lợi, với những cái tư lợi, với tất cả những điều mà các con cho đó là thực tế mà con người đang đi theo. Bán thời gian, ngay cả những điều các con không có thời gian để nghĩ ngơi cho tâm hồn, không có thời gian để nhận ra đời sống thiêng liêng của mình cần gì.

Đời sống của các con cần có sự bằng an cho tâm hồn và cần có những ngày tháng các con nhìn lại chính mình, của những thiếu sót, của những tội lỗi, dẫu vô tình hay cố ý trong cuộc sống. Con người trở thành chai đá, trở thành cứng lỳ và trở thành ngoan cố, không nhận ra ánh sáng, không nhận ra sự hy vọng của con người, không nhận ra những sự lạc quan mà đời sống con người cần có để tập luyện cho mình và biết rằng tình thương của Chúa không bao giờ rời bỏ con người, tình thương của Chúa luôn luôn cho con người cơ hội.

Chúa đang tìm và cho các con được gặp gỡ Ngài để nương nhờ vào Lòng Thương Xót, nương nhờ vào tình thương của Thiên Chúa, nương nhờ vào Mình và Máu của Ngài nuôi dưỡng các con, qua Giáo Hội, mà các con được lãnh nhận mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa. Ngài đang sống trong Giáo Hội của Ngài, để tiếp tục đem đến Tin Mừng và đem đến cho các con niềm hy vọng của những việc mà Thiên Chúa mang ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới.

Các con thương mến của Mẹ,

Điều này được lập đi và lập lại rất nhiều lần, mỗi khi có những mạc khải mà Chúa nhắn gởi cho các con qua Bí Tích Thánh Thể, Mẹ cũng có cơ hội để nhắn gởi với tất cả những gì Mẹ mong muốn tất cả các con ở trong thế hệ ngày hôm nay. Mẹ biết được sự yếu đuối của con người, Mẹ biết được những gì cần thiết con người rất cần hôm nay và xã hội này, tất bật với những công ăn việc làm, tất bật với đời sống hiện tại, nó có rất nhiều căng thẳng, nó có rất nhiều nhu cầu cần thiết cho đời sống con người mà các con không có những giây phút để có thể sắp đặt cho đời sống của mình với thời giờ.

Bởi vì thời giờ từ nơi các con quyết định tranh thủ cho mình, để các con cho mình một cơ hội, cũng như cho đời sống của các con trong thiêng liêng, để các con cảm nhận hạnh phúc mà con người cần có những món quà Thiên Chúa đã ban và đã cho con người. Các con đừng chìm sâu trong những hoàn cảnh của con người, lại có một số người chìm sâu trong bóng tối tội lỗi, đã bỏ đi tất cả những điều họ đã có và đã mang trên thân xác, là những con người đã được chịu phép Rửa, là những người con của Thiên Chúa, là những người đã được đón nhận Thánh Thần, qua Phép Rửa, mà các con đã được đón nhận.

Các con là những người Kitô Hữu, là những người con của Giáo Hội, mà các con không được nuôi dưỡng với tất cả những gì mà các con cho các con một cơ hội để tìm về với đời sống đức tin. Các con cứ chìm sâu vào trong sự suy nghĩ của mình và từ cái sự lôi cuốn tội lỗi đó nó kéo các con đi xa rời bỏ Giáo Hội của mình, rời bỏ niềm tin của mình, rời bỏ đức tin của mình, đi theo những thần bụt. Các con phải trả giá với tất cả những gì đang có trong hiện tại, là các con không tìm về đời sống của linh hồn và không tìm về những gì mà các con được do chính Đức Giesu Kito phải trả bằng giá Máu đem các con trở về với Ngài.

Các con thương mến của Mẹ,

Có lẽ các con không biết và các con không hiểu sự giá trị quan trọng này cho đời sống linh hồn và thiêng liêng của các con, nhưng Chúa thấy và Chúa biết được những điều nếu Ngài không ra tay để giúp đỡ các con, nếu Ngài không thực sự thực hiện những huyền nhiệm phép lạ của những Bí Tích mà Ngài ban đến cho thế giới trần gian, thì không ai có thể nhận và tìm ra được sự thật.

Cho nên mọi cái đang có trong thế hệ hôm nay là những lời nói sống động, những lời của Ngài qua Thánh Thần ban đến cho thế giới trần gian, qua những người ngôn sứ. Chúa cũng ban sự khôn ngoan sáng suốt để các con nhận ra sự thật do những người mà Chúa gởi đến cho thế giới trần gian, Chúa gởi đến qua những lời của Ngài và cũng cho các con nhận thức những gì đang giả tạo của xã hội ngày hôm nay đang lừa bịp các con trong đời sống đức tin.

Các con thương mến của Mẹ,

Mẹ chỉ mời gọi tất cả những người con cái của Mẹ nếu các con nhận ra những gì từ sự thật, nhận ra những gì từ chân lý, nhận ra những gì Mẹ muốn nhắn gởi cho tất cả mọi người các con trên toàn thế giới, các con hãy nhận ra những điều quyết định và những điều răn dạy cũng như nhắc nhở, là tình yêu của Thiên Chúa đặt để, để đem các con trở về từ nơi những cái sai trong hiện tại, từ nơi những cái vấp phải trong bóng tối mà các con đang bị thế giới hôm nay nó đang bẫy rập và lừa gạt những linh hồn non nớt.

Các con đã lỡ lầm ở trong tội lỗi, ở trong gian ác, cho nên điều mà Mẹ nhắn gởi cho các con được nhận thức ra và biết rõ tất cả những gì của sự thật là Chúa Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể, đem đến cho mọi người mạc khải mới nhất của thời đại hôm nay và những lời của Mẹ gởi đến cho các con và răn dạy cho những điều. Các con hãy nhớ tất cả những gì mà Thiên Chúa ban cho các con trong thời đại hôm nay là đưa các con đến gần với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, để Lòng Thương Xót của Thiên Chúa sẽ thánh hoá các con, sẽ biến đổi các con, với lòng tin các con trở về, và chấp nhận cùng hiệp nhất trong yêu thương và đón nghe những điều mà Chúa gởi đến cho tất cả thế giới ngày hôm nay.

Tin Mừng vẫn tiếp tục sống động qua những lời được nhắc nhở qua Phúc Âm, những lời được nhắc nhở qua những điều được giảng dạy qua Giáo Hội, đưa con người đến gần với Thiên Chúa thì các con hãy từ bỏ và dốc lòng ăn năn thống hối. Sự mời gọi của Mẹ là những ngày còn lại, vì các con đang đối diện với tử thần, các con có thể có quyền quyết định đi ra từ nơi những cái các con có chấp nhận hay không, để trở về với Thiên Chúa, trở về với sự công bình, trở về với tình thương và trở về với sự dọn sẵn do Thiên Chúa ban cho những người con của Ngài.

Ngài đã đem tất cả các con, những ai thật sự chấp nhận đi theo giáo lý, đi theo những điều mà Chúa gởi đến cho thế giới trần gian là cho các con sự hứa hẹn, cho các con đổi đời được đến nơi vĩnh phúc của thiên đàng. Những ngày tháng trên trần gian là những ngày tháng luyện tập cho đời sống thiêng liêng, luyện tập những cái mà các con gặp ở trong cuộc đời, để bước qua những cái mà các con cần phải đối diện với những thử thách.

Các con có quyền quyết định trong lý trí và mọi sự đính kèm đều đem đến cho các con nhưng ơn thánh mà Chúa ban cho mỗi một người, Chúa ban cho mỗi một thời đại, để các con nắm rõ và hiểu rằng đời sống của các con luôn luôn có sự giải thoát của Thiên Chúa và luôn luôn có sự cứu giúp của Thiên Chúa, qua cách thức này và cách thức khác, trong những cách mà các con được nhận ra qua tình yêu và sự mời gọi của Chúa trong mọi thế hệ.

Các con thương mến của Mẹ,

Có rất nhiều điều mà các con có thể nhận ra tiếng nói của Mẹ, tiếng nói thật sự sống động để mang các con đến gần với Thiên Chúa và các con được nhận ra tiếng nói của Đức Giêsu Kitô, qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài trên 2,000 năm trước đã hứa vào một buổi chiều Tiệc Ly. Thế kỷ hôm nay Ngài vẫn qua Bí Tích Thánh Thể để đối diện với tất cả các con, đem những lời của Ngài đến để nhắc nhở các con, đưa các con trở về với một thế kỷ còn lại cuối cùng, để biết tình thương của Thiên Chúa mãi mãi ban cho các con, Ngài không bao giờ rời bỏ các con, các con có quyền chọn lựa Ngài hay chọn lựa con đường các con đang đi và đang vấp phải.

Chúa luôn luôn mời gọi, linh hồn của các con là sự giá trị Ngài trân quý như viên ngọc quý, do Ngài đổi bằng giá Máu. Vì lẽ đó, thế hệ hôm nay đã được đón nhận biết bao ân sũng và hồng ân mà Chúa gởi đến và ban cho các con, sống động qua những lời Ngài gặp gỡ và Ngài ban đến cho thế hệ, giúp cho các con thoát khỏi tất cả vòng vây của những cái trong hiện thực mà các con đang gặp phải ở trong cuộc sống của những phong trào, của những văn minh, của những khéo léo và tinh vi, nó đưa đẩy các con sa phạm và lỗi phạm với tất cả những việc trong lỗi, trong những cách thức, từ Đức Tin, Đức Cậy cho đến Đức Mến.

Mọi cái từ trong thế hệ nay đã đi sai cách thức mà các con được biết, được hiểu và cảm nhận, cho quyền tự do đi đầu, cho quyền cá nhân trong ích kỷ, lạm dụng chức quyền, để sử dụng làm việc và cai trị trong thế hệ. Bởi vì các con không hiệp nhất, không yêu thương, không một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, để đồng lòng với nhau, hợp tác với nhau, hiệp nhất với nhau trong niềm tin, trong yêu thương thật sự, trong tha thứ, chỉ mục đích các con đến với Lòng Thương Xót, mục đích các con chỉ nhìn chung cho đời sống thiêng liêng và linh hồn những người anh chị em.

Các con thấy những điều các con biết, mà các con không thực hành, không giúp đỡ và không góp một bàn tay thì những người anh chị em của con cũng đang bị lạc và rớt sâu vào những hiện tại trong tội lỗi mà họ đang vấp phải của xã hội ngày hôm nay. Cho nên, Mẹ mời gọi tất cả những người con cái của Mẹ, là những người công chính, những người đang thực hành, những người được lựa chọn và những người có khả năng thật sự tìm ra cái đúng và cái sai, nhận ra cái thiện và cái ác hãy hy sinh đời sống hiện tại cùng hiệp nhất cầu nguyện cho anh em của mình, trong yêu thương, trong bác ái, trong nhẫn nại và tha thứ, để các con có nhau và cùng nhau với sự mời gọi của Thiên Chúa trong hiện tại.

Các con hãy đến với Lòng Thương Xót, loan truyền Lòng Thương Xót ở ngay nơi giáo dân, khắp nơi trên toàn thế giới, liên lỉ cầu nguyện, khẩn nài Lòng Thương Xót của Chúa binh vực và can thiệp cho các con trong thế hệ ngày hôm nay. Những biến cố sẽ xảy ra, đang xảy ra, và sẽ còn tiếp tục đáng sợ, các con không chịu đựng nổi với tất cả những việc sẽ xảy đến cho thế hệ mà các con đang sống, là những thiên tai, là những lũ lụt, là những lừa bịp của thế giới con người, da bọc xác nhưng trong tâm trí của nó là loại rắn độc năm xưa đã xuất hiện trong những ngày còn lại của thế kỷ. Nó đang tìm cách để đưa các con đi vào những sự dữ, để nó giữ lấy linh hồn của các con, vì trong thời điểm này các con không thấy được những sự tinh vi và khéo léo của nó.

Mẹ đã thấy, những việc mà Chúa ngăn ngừa và đưa đôi tay của Ngài để can thiệp cho các con, qua Lòng Thương Xót của thế hệ hôm nay. Sự Sống Động lên tiếng nói, những lời thật sự vang dội qua Bí Tích Thánh Thể để chứng thực cho những cái có thật của ngày hôm nay, các con phải cần quy tụ lại, tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, tất cả vai trò của những người Kito Hữu, tất cả những người có chức quyền ở trong hàng Giáo Hội, là những người con cái của Thiên Chúa hãy lắng nghe sự mời gọi của Thiên Chúa những ngày còn lại.

Các con cũng hợp nhất với nhau trong yêu thương, để cùng nhau mở Lòng Thương Xót mà các con cần kêu khẩn, từ Giáo Hội, cho đến giáo dân, cho đến tất cả mọi người khi họ nhận ra ơn cứu độ mà Chúa ban cho các con trong thế hệ ngày hôm nay, qua Lòng Thương Xót, để các con được trở về và được sự chính thức can thiệp của Thiên Chúa, đem tất cả các linh hồn mà họ đang chìm ngập trong tội lỗi được trở về với Chúa.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những điều đang thực hiện ngày hôm nay, cũng như những ngày tháng vừa qua là Chúa đang âm thầm đem đến cho tất cả các con những điều mà các con cần biết và cần nhận ra được ân sũng của Thiên Chúa nhắn gởi cho các con, tiếng nói của Ngài thật sự đã đem đến cho thế hệ loài người. Ngài ban cho các con được gặp gỡ Ngài, qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài cũng cố đời sống đức tin cho các con với những cái các con được nghe, được thấy và cảm nhận bằng con tim của mình, để giúp cho lòng tin tất cả các con được trỗi dậy và được nhận ra Thánh Thần đang làm việc ở trong thế hệ ngày hôm nay.

Ngài đang hoạt động qua anh chị em để cùng nhau góp sức, trở về với Thiên Chúa, đến với một địa điểm mà Chúa đổ tràn đầy ân sũng, là Lòng Thương Xót của Chúa. Tất cả các con trên toàn thế giới, một lòng hiệp nhất cùng cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho cá nhân, cầu nguyện cho anh em và cầu nguyện cho tất cả những người tội lỗi đang bị vấp phải và rớt sâu trong xã hội hôm nay được trở về và được đón nhận ơn tha thứ và Lòng Thương Xót của Chúa của những ngày còn lại mà các con được nhắn gởi trong thế kỷ ngày hôm nay.

Có biết bao điều các con được đón nghe qua sự nhắc nhở của Thiên Chúa, qua Bí Tích Thánh Thể, mà Chúa Giesu gởi đến cho các con, Mẹ vẫn tiếp tục để giúp cho các con và nhắn gởi cho các con trong thế hệ này. Hãy lắng nghe lời của Mẹ, từ cá nhân cho đến tập thể, cho đến tất cả những người mà các con kêu xin, tin vào Thiên Chúa thì các con sẽ được đón nhận những hồng ân mà Chúa đổ đây cho thế hệ của ngày hôm nay, cũng là những ân phúc của một thời đại mà Chúa tỏ cho các con được nhận thấy Chúa đang can thiệp và sống động để đưa các con trở về.

Tất cả mọi cái nó sẽ đến một thời gian rồi mọi việc sẽ được kết thúc với ngày tháng ở trong luật đình đã có sẵn chỉ mời gọi con tim, cõi lòng và đức tin được quay trở về với Thiên Chúa. Các con hãy tin tưởng, các con hãy phó thác và trông cậy, với lòng tin của các con thì trong ơn thiêng, huyền nhiệm thì Chúa nhất định sẽ giải cứu các con qua những lâm nguy khó khăn đau khổ của cuộc sống.

Các con hãy nhớ với tất cả những điều mà Chúa đã gởi đến cho các con, là sự kiên nhẫn, là một lòng tin tưởng và là kiên trì để phó thác và trông cậy. Đó là những điều cần thiết nhất mà Mẹ mời gọi thế hệ ngày hôm nay, bền đỗ thì các con được giải thoát qua những cái hoạn nạn lâm nguy mà luật định nhất định sẽ được an bài và sắp xếp đúng những gì đã được báo trước qua Sách Khải Huyền, mà các con được đọc qua Phúc Âm.

Mẹ hy vọng những lời này là những lời nhắc nhở cho những người con cái của Mẹ ở trên trần thế, trong một thời điểm mà các con nhận ra biết bao biến cố đang xảy ra và vây quanh. Con người bắt đầu mất đi phương hướng, con người bắt đầu sống trong tội lỗi tràn ngập, để các con được biết mọi việc được kết thúc bởi vì những sự chọn lựa mà các con đang đón nhận trong thế hệ của ngày hôm nay. Sự cứu thoát, ơn cứu độ mà Chúa đã đỗ đầy và cứu các con ra khỏi vòng vây của tội lỗi trong thế hệ là các con đang có là các con hãy quay trở về và các con đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa, với một cõi lòng chân thành, với một cõi lòng tìm về.

Đến với Thiên Chúa bằng trái tim thống hối ăn năn thì các con sẽ được đón nhận những điều mà Chúa đã hứa trong huyền nhiệm, qua phép lạ mà Ngài ban cho mỗi một người, mỗi một linh hồn và mỗi một trái tim được nhận ra, tìm về và thực hành theo những điều mà Chúa gởi đến cho các con. Các con cũng là những người đã được biết, được thực hành thì các con hãy tiếp tục để làm chứng cho những sự việc được nghe, được biết và thực hành, tiếp nối với những người con cái của Mẹ trên toàn thế giới, tiếp nối với những người con cái của Mẹ vẫn còn sai lạc, vẫn còn thất lạc, vẫn còn trong đời sống mà họ chưa nhận ra tình thương mà Chúa ban đến cho các con trong thế hệ này, qua Lòng Thương Xót của Ngài.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, hy vọng các con nhận và tìm ra cho mình những điều mà các con cần quyết định, để không bị sự nhốt kín vây quanh trong tội lỗi của hiện tại và lôi cuốn trong thời đại mà các con đang gặp qua văn minh, qua khéo léo và tinh vi, đã đưa các con đi sai lạc từ nơi gia đình, từ nơi xã hội, từ nơi tập thể. Hãy nhớ những điều mà Mẹ muốn nhắn gởi cho các con đêm nay.

Bình an của Mẹ đến với các con hôm nay.

Thương các con thật nhiều.

Chào các con

9:17 sáng

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!