Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông Điệp Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng

Ngày 3, tháng 4 năm 2017

Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L.

L.: Lạy Chúa, hôm nay con ngồi trên giường, con xin Chúa cho con một chút nhẹ nhàng để đọc bài của Chúa, sau đó con và chị K. sẽ xin được thưa với Chúa ngày hôm nay và cho con được nghe những lời của Chúa dạy để xin được đón nhận bài của Chúa. Xin Chúa cho con hiểu ra Lời của Chúa để con nhận bài vì hôm nay trong Thánh Lễ con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa làm cho con cảm thấy không có cách nào bằng cách Chúa đã đến với thế gian bằng xương thịt, Chúa ở với các tông đồ biết bao ngày tháng, Chúa muốn nói lên nỗi lòng của Chúa nhưng các Thánh Tông đồ không hiểu, và thế giới loài người chúng con chúng con thì lại luôn luôn chống đối Chúa, nhất là các kinh sư Biệt Phái; cho nên con nghĩ Chúa rất là cô đơn, Chúa rất là buồn nhưng Chúa vẫn tiếp tục yêu thương loài người chúng con mà Chúa chịu đựng để con có ngày hôm nay. Con muốn hiểu được những tâm trạng đó để con được nói lên những lời với Chúa; con biết là cuộc đời của con không làm gì tốt cả, chẳng có gì xứng đáng để được Chúa ở với con và Chúa ban cho con, nhưng con xin dâng lên Chúa những gì trong cuộc đời con, xin Chúa cho con hết sức hết lòng để hiểu được nỗi lòng bên trong để nói lên những lời Chúa muốn nói với con cũng như thế giới vào Mùa Chay. Thiệt tình, con cũng đợi, ít khi nào có cảm nhận này; nếu Chúa không cho phép, con rất muốn, con rất muốn với sự xúc động và cảm nhận sự hiện diện đó để con nói lên một phần bé nhỏ nào trong tâm tư con để an ủi Chúa.

Hôm nay con đi thăm viếng Linh Ảnh của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về, lòng con cũng thổn thức, và mỗi lần như vậy con rất muốn ở gần chị K., rất muốn ở gần chị; chỉ có hai chị em con mới hiểu được tâm tình này. Càng đi lâu thì càng thấy những người chung quanh mình ít ai có thể hiểu được tâm trạng sâu đậm như con với chị K., cho nên con xin Chúa cho hai chị em con đêm nay được nói lên tâm tình, nói lên tâm sự của mình và cũng xin được chia sẻ với Chúa, nhất là trong Mùa Chay. Chúa ra khỏi Đền Thờ rồi, Chúa ẩn mình bốn mươi ngày ở trên núi, Chúa đang ăn chay, Chúa đang chịu sự cám dỗ, Chúa rất đói bụng, cho nên trong lúc này diễn lại trên 2,000 năm về trước, trong 40 ngày; chỉ còn có hai tuần lễ nữa là bắt đầu đi vào Tuần Thánh. Hôm nay con đọc điều này xin cho con hiểu để con được đón nhận lời của Chúa.

L.: Lạy Chúa, 12 giờ 15 phút, buổi sáng ngày 3, tháng 4, 2017 tại tư gia, sau cuộc tĩnh tâm ngày Linh Ảnh Công Du của Mẹ Hằng Cứu Giúp tại nhà dòng Chúa Cứu Thế, con được tham dự vào ngày hôm nay và đã trở về. Con và chị K., hai chị em con muốn lấy lại tâm tình của ngày hôm nay để xin đón nhận những lời của Chúa. Giờ đây, con xin được đọc Phúc Âm trước; xin Chúa soi sáng cho con, xin Chúa Thánh Thần đến với con để con hiểu những lời của Chúa, để con xin được đón nhận, lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa. Con xin được dâng kính Chúa trong những ngày mà Chúa ra khỏi Đền Thờ và chúng con đang đi vào những ngày Mùa Chay của Tuần Thứ Năm. Đồng thời, có những điều thiêng liêng cao cả mà Chúa dành cho con đặc biệt ngày hôm nay và vào buổi sáng ngày hôm nay; trong tâm tình của ngày nay và vào giây phút này bắt đầu của một ngày mới, con xin Chúa đến với con để con được đón nhận. Ngày hôm nay, con xin được đọc lại bài của ngày 2, còn ngày 3 thì con xin đợi vào sáng ngày mai khi tham dự Thánh Lễ Misa. Giờ đây con xin dâng lên Chúa, cũng là ngày Chủ Nhật, Tuần Thứ Năm của Mùa Chay.

BÀI ĐỌC I Ed 37: 12-14

 

Bài trích sách Tiên Tri Êdêkien

Đây là Thiên Chúa phán: “Hởi dân Ta, nay Ta sẽ mở cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa, lúc Ta mở cửa mồ các ngươi, và kéo các ngươi ra khỏi mồ. Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng: Ta là Chúa, chính Ta đã phán và đã thi hành.”

 

ĐÁP CA Tv I29: I-2, 3-4ab, 4c-6,7-8

D. (7) Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

 

BÀI ĐỌC II

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín hữu Roma

 

Anh chị em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh chị em, anh chị em không sống theo xác thịt nhưng sống theo tinh thần; nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh chị em. Nếu ai theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh chị em. Nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh chị em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh chị em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh chị em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.

 

Đó là Lời Chúa

 

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống: ai tin Ta, sẽ không chết đời đời.”

 

PHÚC ÂM           Ga 11:1- 45

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, có một người đau liệt tên là Lagiarô, ở Bêtania, làng quê của Maria and Martha. Maria này chính là Người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Lagiarô lâm bệnh. Vậy hai chị em sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt.” Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển.” Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Lagiarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày; rồi Người bảo môn đệ: “Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa.” Môn đệ thưa: “Thưa thầy, mới đây người Do Thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy lại trở về đó ư?” Chúa Giêsu đáp: “Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy có ánh sáng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng.” Người nói thế, rồi lại bảo họ: “Lagiarô bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta đi đánh thức ông.” Môn đệ thưa: “Thưa Thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khoẻ lại.” Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Lagiarô, nhưng môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rõ “Lagiarô đã chết. Nhưng Ta mừng cho các con, vì Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông.” Lúc đó, Tôma cũng có tên là Đidimô nói với đồng bạn: “Chúng ta cũng đi để cùng chết với Người.”

 

Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lagiarô đã được an táng bốn ngày rồi.  (Bêtania chỉ cách Giêrusalem chừng mười lăm dặm.) Nhiều người Do Thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn còn ngồi nhà. Martha thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy.” Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại.” Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại.” Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta dẫu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian.”

 

Nói xong, bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: “Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em.” Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào làng, Người còn đang đứng ở nơi Martha đã gặp Người. Những người Do Thái cũng ở trong nhà với Maria và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng cùng đi theo bà, tưởng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chổ Chúa Giêsu đứng, thấy Người, bà liền sấp mình xuống dưới chân Người và nói: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em con không chết.” Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do Thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: “Đã an táng Lagiarô ở đâu?” họ thưa: “Thưa Thầy, xin đến mà xem.” Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: “Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao.” Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: “Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư.”

Chúa Giêsu lại xúc động: Người đi đến mồ. Mồ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: “Hãy đẩy tảng đá ra.” Martha là chị người chết, thưa: “Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày.” Chúa Giêsu lại nói: Ta chẳng bảo con rằng: “Nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao.” Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhậm lời con. Con biết: Cha hằng nghe lời con. Nhưng con nói lên vì những người đứng chung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai con.” Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: “Lagiarô! Hãy ra đây!” Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: “Hãy cởi ra cho anh ấy đi.” 

 

Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.

 

Đó là lời Chúa 

 

Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa

L.: Lạy Chúa, Bài Đọc Một của ngày hôm nay Đức Chúa Cha đã dành cho cả thế giới của chúng con, Chúa đã để cho tất cả những người chết mà Chúa đã mở mồ cho họ dậy, và Chúa kéo những người đó ra khỏi mồ để dẫn dắt họ và đưa họ vào đất Israel. Chúa cũng đã nói với họ: Chúa là Chúa. Chúa đã làm điều đó, Chúa đã nói và Chúa đã thi hành, Chúa chỉ mong muốn nói chúng con nhận Ngài là Thiên Chúa của chúng con; điều này trên bao nhiêu thế kỷ trước kia, trước thời của Đức Giêsu hạ thế thì Đức Chúa Cha đầy cả một quyền năng của Thiên Chúa từ bao giờ, nhưng vào đúng thời điểm, vào đúng thời hạn thì Chúa đã để cho tiên tri Êdêkien được nói lên điều này cho thế giới, và đã ghi lại trong trang sách sử những việc của Ngài làm và những điều trong quyền năng của một Thiên Chúa thực hiện và đã thi hành như lời của Chúa nói. Đồng thời, Bài Đọc Thứ Hai, vào thời điểm của Đức Giêsu đến, và Thánh Phaolô là tông đồ sau thời của Đức Giêsu, khi Ngài đã hoàn toàn hoàn tất sứ vụ và đã về thiên quốc. Thánh Phaolô là người được chọn sau thời điểm của Ngài nhưng cũng vào trong thời kỳ của các tông đồ còn lại để tiếp tục một chương trình mà Chúa đã chọn Thánh Phaolô; Ngài viết về Thần Khí, viết về sự chứng thực, viết về tất cả những gì mà Thiên Chúa dành và cho con người trong thiêng liêng hoạt động qua Thần Khí và tin vào Đức Giêsu Kitô.

Câu chuyện của hai Bài Đọc hôm nay, Bài Đọc Một cũng như Bài Đọc Hai, đặc biệt gợi lại chúng ta đó là những ngày của Mùa Chay vào Tuần Thứ Năm mà chúng ta được đón nghe – Thiên Chúa đã mở cửa mồ cho con người được chổi dậy và Ngài đã phán tất cả phải tin những việc của Chúa, bởi vì Chúa là Thiên Chúa của những người chết sống lại, Thiên Chúa của chúng ta và Thiên Chúa cả nhân loại, Thiên Chúa của muôn thế hệ và mỗi thế kỷ mà hôm nay chúng ta có mặt, để biết rằng Chúa là một Thiên Chúa đầu tiên, một Thiên Chúa qua bao thế hệ, một Thiên Chúa vẫn còn với chúng ta ngày hôm nay. Chương trình của Ngài không dừng lại, và tiếp tục một chương trình mà Thiên Chúa đã dành cứu chúng ta; Ngài hy sinh Con Một của Ngài và giáo lý đó được tiếp tục trường tồn để kế tiếp Bài Đọc Hai sau này mà được chính thức qua Thần Khí của Chúa, và ai tin và biết được trong Đức Giêsu Kitô thì trong người đó Thần Khí có; còn nếu không có Thần Khí thì dù người đó sống cũng như chết, bởi vì tâm hồn và thân xác nếu không có và không sống trong Đức Kitô thì thân xác họ đang sống trong tối tăm và tội lỗi. Tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa, về Thần Khí cho dù sống hay chết vẫn là những người được sống trong đức công chính mà Thánh Phaolô đã khẳng định một cách rõ ràng.

Ngày hôm nay chúng ta thấy được chương trình thực hiện của Đức Giêsu qua Bài Phúc Âm nói về câu chuyện của Martha, Maria và Lagiarô; một người phụ nữ mà Phúc Âm đã ghi chép – người phụ nữ Maria lấy dầu thơm rửa chân cho Chúa Giêsu và lấy tóc để lau chân của Ngài, chị của Lagiarô. Ba người này trong sách sử Phúc Âm ghi chép một cách rõ ràng, là những người mà Chúa Giêsu yêu mến, trong một cái làng mà Ngài chắc chắn đã từng đến hoặc đã cư ngụ gần đó. Những người này Ngài coi là những người bạn của Đức Giêsu vào thời trước khi Ngài ra đi để giảng đạo và sau bước đường giảng đạo, khi Ngài nghe tin và trở về thì Lagiarô đã chết. Đây là những sự việc mà Thiên Chúa đã nói trong Phúc Âm; tất cả mỗi một việc được xảy ra và thực hành trong một chương trình của Thiên Chúa, bởi vì đó là sự chứng minh vinh quang của Thiên Chúa và những việc của Thiên Chúa làm trên những người vào thời đó. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta hãy đi vào nội tâm của ngụ ý về cái chết của Lagiarô, không phải chỉ là chết trên thân xác và sống lại một cách bình thường như là một câu chuyện được nói với chúng ta nhưng đi vào thần học, đi vào chiều sâu, chúng ta có thể cảm nghiệm rằng Chúa Giêsu đến với thế gian này để giải thoát và giải cứu cho biết bao người, bao linh hồn vì con người chúng ta ngay từ lúc ban đầu đã mang chính tội và cái chết. Cho nên Đức Giêsu đến, Ngài đã cứu chúng ta và chúng ta đã sống lại như Chúa Giêsu đã nói với Lagiarô: “Hãy chổi dậy.” Bởi vì Ngài đến để cứu Lagiarô; từ đó Lagiarô đã sống lại và chết đi con người cũ của mình, chết đi chính tội lỗi của mình để rồi được sống những ngày với giáo lý và chân lý trước khi Ngài đi vào Cuộc Tử Nạn.

Ngày hôm nay, vào Mùa Chay chúng ta biết rằng tất cả những gì vốn được sắp xếp, cũng là những lời được ghi chép trong những tuần cần thiết nhất để bước vào Mùa Chay của Tuần Thứ Năm, đồng thời sắp tới ngày Lễ Lá, cũng như đi vào Tuần Thánh mà chúng ta chuẩn bị để đón nhận. Những điều được nói lên và gợi ý ngày hôm nay, cái chết của Lagiarô là con người sống trong tội lỗi phải chết đi để Đức Giêsu đến để giải thoát chúng ta trong phục sinh vinh quang, với sự sống mới trong cuộc đời của chúng ta. Hãy lột bỏ đi tất cả cái khăn vải, lột bỏ đi sự cột chặt của Lagiarô đã chết suốt bốn ngày, đã nặng mùi bốn ngày; Chúa Giêsu đã nói với những người ở đó hãy mở cửa mồ, nhưng chính Martha đã thưa với Ngài rằng: “Lagiarô đã nặng mùi.” Nhưng chị tin và Đức Giêsu đã nhắc với Martha: “Hãy tin, hãy tin những việc của Chúa làm.” Từ đó thấy được vinh quang của Chúa đã được thực hiện trong những việc kỳ diệu mà chúng ta đã nghe qua Phúc Âm, Tin Mừng, lịch sử đã ghi chép. Ngày hôm nay cũng vậy, công cuộc của Đức Giêsu đến, không phải chỉ là một Lagiarô vào thời trước khi Ngài đi vào Cuộc Tử Nạn, là một điển hình Ngài đến từ trời cao mang giáo lý để cứu sống con người. Chúng ta sống trong tội lỗi chúng ta nhất định phải chết, không xứng đáng bất cứ điều gì; nhưng Ngài đến để cứu chúng ta, Ngài đến để giải thoát chúng ta, Ngài đến để cho chúng ta sự sống khi chúng ta tin và điều đó được thực hiện.

Ngày hôm nay cũng như nhắc nhở cho chính chúng ta phần vinh quang của Thiên Chúa thực hiện những việc kỳ diệu đó để nói lên Thiên Chúa đem đến cho chúng ta, để nhận ra Ngài là Thiên Chúa và quyền năng đó thuộc về Ngài và chúng ta nhìn thấy trong tình thương mà Ngài giải cứu và giúp con người của chúng ta trong trần thế. Ngài cũng bâng khuâng trăn trở, Ngài cũng thấy những sự thách đố của con người; Ngài nhìn thấy con người bội bạc, chỉ nhìn và trách móc, làm cho chính Ngài cũng bâng khuâng nhưng Ngài cũng thực hiện, bởi vì chúng ta chỉ nằm trong giới hạn không hiểu biết và đòi hỏi những gì vốn ở nơi đời sống của con người. Tất cả những việc của Chúa hoàn toàn thực hiện, cho dù chúng ta hiểu biết hay không hiểu biết; Chúa đến mục đích để cứu chúng ta, mục đích để mang giáo lý giúp chúng ta trong cuộc đời, trong cuộc sống chúng ta có, biết để học, để hiểu và giúp chúng ta mang ánh sáng, mang tình yêu, mang sự sống, mang giáo lý và chân lý. Quyền năng của Chúa duy nhất chỉ có Ngài mới có thể thực hiện điều đó, thực hiện cho kẻ chết được sống lại, người què được đi, người mù được thấy và người điếc được nghe; còn rất nhiều điều kỳ diệu hơn nữa, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa thực hiện trong quyền năng của chính Ngài.

Ngày hôm nay, chúng ta nghe câu chuyện của gia đình của Martha, Maria và Lagiarô; chúng ta đi vào ngày chay, Tuần Thứ Năm của Mùa Chay; chúng ta đi ngược lại những ngày vừa qua, chúng ta thật sự đã đi vào Mùa Chay đúng ý nghĩa hay chưa, chúng ta đã dành gì cho Thiên Chúa qua Mùa Chay, và chúng ta đã thực hiện gì cho Mùa Chay này? Chúng ta chuẩn bị một cuộc lễ lớn, đồng thời cũng đi vào Tuần Thánh, rất quan trọng với ơn cứu độ, được lập lại mỗi một năm qua bao nhiêu thế hệ từ ngày Đức Giêsu hạ thế cho đến hôm nay trên 2,000 năm. Điều đó vẫn sống động lại mỗi một năm cho mỗi một người Kitô Hữu và sống động lại mỗi một năm cho chúng ta có cơ hội thuộc về chúng ta, thuộc chúng ta với Chúa, và thuộc về mình để chúng ta suy niệm, để cầu nguyện, để ăn chay hãm mình, và thử thách, và thách đố với chính mình.

Quả thật điều này đã có mấy ai thực hiện, mấy ai làm được? Cho dù như thế nào nhưng Giáo Hội vẫn tiếp tục dẫn chúng ta vào Mùa Chay thật sự của tâm hồn dành cho Thiên Chúa, và cũng là 40 ngày Chúa đi vào sa mạc, đi lên núi, Ngài chịu thử thách, chịu nhịn đói và cũng chịu bị cám dỗ. Cuối cùng, những gì đẹp nhất, những gì tốt nhất là gương sáng cho chúng ta ngày nay, cũng là những ngày chay để cho chúng ta trở lại với lòng mình – để chúng ta cảm nghiệm những gì đã qua trong cuộc sống, với những ngày bôn ba, với những ngày tư lợi, những ngày mà chúng ta sống bất chính trong tội. Chúng ta biết nhưng cố tình thực hiện, vô tình cũng đã thực hiện và còn rất nhiều điều không dành riêng cho tâm hồn, không dành riêng cho trái tim, không dành riêng cho sự thật mà Đức Giêsu đã dành và mang lại cho chúng ta một giáo lý, để chúng ta thuộc về một con đường lành thánh, và thống hối ăn năn trong một đời sống với con tim, lương tâm và sự thật, ăn năn trong đời sống của chúng ta, xứng đáng là những người con mà Chúa chết đi để chuộc tội cho chúng ta, Ngài mang ơn cứu độ để giải thoát cho tất cả chúng ta và tất cả mọi người. Ngài không muốn bất cứ một ai nằm trong tội, Ngài không muốn bất cứ ai chết, cho dù Lagiarô đã nặng mùi trên bốn ngày nhưng đối với Chúa với quyền năng vẫn đến để cứu thoát cứu chúng ta, vẫn đến để cứu chúng ta trong tội.

Cho nên, chúng ta tin vào quyền năng của Chúa và tin vào tình yêu sâu thẳm của một Đấng Thiên Chúa, cho dù người đời của chúng ta vào thời điểm đó không hiểu và không biết, nhưng Ngài vẫn tiếp tục một chương trình; không phải dừng lại tại đó mà Ngài đi vào đoạn đường của Thập Tự Giá mà chúng ta chuẩn bị những ngày sắp tới để cảm nghiệm và suy niệm lại những gì đã xảy ra trên 2,000 năm, những gì cực cùng đau đớn hơn thời điểm của ngày hôm nay mà chúng ta suy niệm. Tất cả mọi sự đã qua nhưng Chúa muốn cho chúng ta nhớ lại những gì vốn Ngài đã làm và thực hiện để cứu chúng ta, để giúp chúng ta và mang chúng ta từ trong cái chết trở về với sự sống mà Ngài đã dành cho chúng ta qua ơn cứu độ mà chúng ta chuẩn bị đi vào Tuần Thánh; sau đó là một ngày lớn lao vĩ đại cho thế giới của nhân loại trong Sự Phục Sinh vinh quang khải hoàn.

Lạy Chúa – Chúa yêu thương chúng con, Chúa yêu thương nhân loại, Chúa yêu thương mỗi một tội nhân, Chúa không muốn mất bất cứ ai, nhưng chúng con không biết sự giá trị của mình, cho nên chúng con đã vi phạm, xúc phạm và chúng con rất ơ thờ. Thời đầu tiên cũng vậy, và qua muôn thế hệ cũng vậy, hôm nay thì càng tệ hại hơn; con người dựa vào những gì của thực tế và văn minh, và dựa vào tất cả những gì vốn có trong một thời đại của ngày hôm nay, tinh vi và khéo léo, để bưng bít và che đậy tất cả những gì vốn mà chúng ta phải cần mở con tim, mở tấm lòng để được gặp gỡ Đức Kitô – gặp gỡ Đức Giêsu mà trên 2,000 năm hôm nay Ngài vẫn còn chờ đợi chúng ta trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu. Ngày hôm nay, câu chuyện nhắc nhở cho chúng ta chính là Chúa; Chúa đến để giải cứu và chúng ta vẫn còn nằm trong tình trạng nào, chúng ta đang như thế nào đối với Mùa Chay, đối với một người Kitô Hữu, đối với mỗi một vai trò, đối với mỗi một chức vụ? Chúng ta nhìn để chúng ta cảm nhận, chúng ta thưa với Chúa, và chúng ta nhìn vào những gì vốn trong cuộc sống của hiện tại để xin Chúa tha thứ cho chúng ta và nhắc nhở cho chúng ta, bởi vì Chúa đến để cứu chúng ta, Chúa đến để giải thoát cho chúng ta và Chúa đến để mang lại niềm vui cho chúng ta, và ý nghĩa trong cuộc sống. Chúng ta đã quá bận rộn, chúng ta đã để thời gian cho cuộc sống hiện tại quá nhiều, chúng ta đã để cho sự tự lợi ở trong danh lợi, ở nơi chức vụ và còn rất nhiều điều vốn trong đời sống tất bật mà chúng ta quên đi linh hồn của chúng ta, quên đi niềm vui cần có trong cuộc sống, quên đi sự bình an mà con người cần có nơi Chúa, và quên đi những gì vốn Chúa dành cho chúng ta qua Thần Khí của Chúa.

Ngày hôm nay Chúa cho con cơ hội được đến một Thánh Đường, câu chuyện của Thánh Lễ ngày hôm nay chúng con đã được nghe và đón nhận; đồng thời cũng là một sự đặc biệt – đó là Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, xuất phát tại Rome, nước Ý. Linh Ảnh này đã bao nhiêu năm qua; Linh Ảnh đã vừa đúng 150 năm và cũng là Linh Ảnh công du khắp thế giới, lần đầu tiên đến tại thành phố của con; Linh Ảnh đó được đến tại nhà dòng Chúa Cứu Thế. Hôm nay không phải sự vô tình, con tin chắc chắn Mẹ đưa con đến cùng với gia đình chúng con và những người anh chị em trong nhóm để chúng con có cơ hội được học thêm, hiểu thêm và nghe thêm những lời của các vị linh mục hiểu về Linh Ảnh này, đồng thời mở rộng tầm mắt và cảm nghiệm với Linh Ảnh, những gì đầy ý nghĩa mà Mẹ đã thực hiện và đã tỏ hiện cho Thánh Luca đầu tiên được viết lên Linh Ảnh này. Linh Ảnh thường thì người ta vẽ nhưng chính Thánh Luca đã được trong Thần Khí và Mẹ cho phép được viết về Linh Ảnh này, và Linh Ảnh này một cách rất sâu đậm có rất nhiều ý nghĩa đậm sâu của mỗi một nét ở trong Linh Ảnh này đều mang lại sự đánh thức và giúp cho loài người của chúng con hiểu được vai trò của Mẹ: một người Mẹ âm thầm, một người Mẹ cứu giúp nhân loại, một người Mẹ đi tìm con cái và không có ai mà Mẹ không giúp. Linh Ảnh này là một sự thiêng liêng, rất nhiều phép lạ qua bao năm tháng mà Mẹ đi khắp nơi, khắp chốn; sự hiện diện đó đã xảy ra trên mỗi một người và hôm nay đại ý cũng có những người được chữa lành một cách gián tiếp cũng như trực tiếp từ nơi Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Hôm nay con được đến đây, con không biết tâm tình của ngày hôm nay con được nghe nhưng không như bao lần; mỗi một lần con được nghe thì tâm hồn và trái tim con bừng bừng, biết bao nhiêu ý nghĩa ở trong tâm tư, mong sao có những giờ giấc thuộc về con, tường thuật cũng như cầu xin để được đón nhận lời của Mẹ. Nhưng ngày hôm nay quả thật, đầu của con trống rỗng, trái tim của con không cảm nhận, người của con cảm thấy thật khô khan. Nhưng khi nói về Phúc Âm thì con đã cảm động và đã xúc động, nhỏ lệ khi thấy Đức Giêsu mang một chiếc áo cùng với các môn đệ để tiến về một nơi mà nơi đó cách mấy bữa người ta tìm cách để ném đá Ngài, nhưng Ngài muốn quay trở về vì chính người bạn của Ngài. Đó là người mà Ngài thương, là gia đình của Martha, Maria và Lagiarô; sự cảm nghiệm đó làm cho con có một điều gì đó sống động thật sự ở trong con cảm nghiệm Đức Giêsu trên bước đường đi với các môn đệ trên con đường đến nhà của Martha, đến để cứu Lagiarô ở trong mồ và đi ra.

Đây là một điều mà tâm tư của Chúa liên kết cho đến thế hệ của ngày nay; con không biết rằng con được điều này hay chỉ là cảm giác, ảo giác? Con cảm nghiệm được quả thật Chúa đến để mang lại cho con người, đồng thời chính một tâm tình mà Chúa yêu thương để giúp cho những người đó nhận ra tình yêu mà Chúa dành để cứu con người và cứu những người mà họ tin. Nhưng con người vẫn trách móc: “Ông này là người đã từng chữa cho người què đi được, từng chữa cho người mù được thấy nhưng không chữa được cho người chết sống lại?” Đây là một câu trách, một câu hoàn toàn không có niềm tin theo cách sống đối với Thiên Chúa trong sự kính nể, trong sự tôn kính để được nói những lời mà con người của chúng con thời đầu tiên cũng vậy, qua bao thế hệ cũng vậy và ngày hôm nay cũng vậy. Tất cả những việc kỳ diệu mà ngày hôm nay Chúa đã làm qua các tiên tri và ngôn sứ, con luôn luôn tránh né về con, con luôn luôn tránh né những gì mà Chúa dành cho con; có đôi lúc, quả thật, bởi vì con không nhận rằng chính con nhưng chính Chúa ở trong con thực hiện điều đó trong con và qua con. Đã có rất nhiều điều kỳ diệu mà con đã thấy, đã biết và thực hành, nhưng quả thật, trong đời sống của con bởi vì bản tánh nhút nhát và cảm thấy sợ con không nhận cho nên có đôi lúc con cảm thấy Chúa đang chịu thiệt thòi vì con; nhưng ngày hôm nay cái cảm giác này thật mạnh mẽ trong con khi con nhận ra chính bước chân mà Ngài quay trở lại cái thành mà họ đã chuẩn bị ném đá Ngài cách mấy ngày về trước. Vì các tông đồ đã sợ cho nên đã nhắc Đức Giêsu, nhưng Đức Giêsu đã khẳng định rằng một ngày có mười hai giờ, trong đó có ngụ ý của chiều sâu, chiều cao mà Ngài đã trả lời một cách ngắn gọn để cho các tông đồ với sự giải thích một cách rõ ràng và thầy trò cùng nhau đi và bước chân trên con đường đó.

Ngày hôm nay, Chúa đã làm biết bao điều kỳ diệu cho thế giới của nhân loại ngày nay qua những người đơn mọn bé nhỏ, và qua những người như con cũng như anh chị em được chọn lựa trong nhóm – những người không biết, những người không hiểu và là những người không có học cũng chẳng có kiến thức, cũng như chẳng có trí thức. Quả thật, không phải tất cả, một số người nào thôi; trong số anh chị em cũng có những người có kiến thức, có học thức nhưng tất cả những điều vốn học thức, kiến thức nằm trong giới hạn, nếu Chúa không cho phép và nếu Chúa không soi sáng với những ơn đặc biệt thì chúng con cũng như mù lòa chỉ biết giới hạn ở trong sách vở. Nhưng Chúa thì quá bao la và có rất nhiều điều ở trong một đời sống, một đời sống phong phú, khi Ngài cần và Ngài cho phép thì điều đó được thực hiện, thực hiện rất nhiều sự kỳ diệu và còn biết bao nhiêu điều trong thiêng liêng được chứng thực và lôi cuốn cho người nghe và hoa quả có thật mà chúng con không thể từ chối những việc của Chúa dành và cho chúng con trong thế giới của nhân loại.

Chúng con xin đi vào tâm tư để cảm tạ ơn tình thương của Chúa, nếu con người của chúng con nhận ra những gì mà Chúa làm, những gì mà Chúa cưu mang chúng con và đem chúng con đến những điều tốt đẹp nhất chứ Chúa không bao giờ đem đến những sự đau khổ cho con người. Bởi vì sự đau khổ là tự chúng con tạo ra, sự đau khổ là tự chúng con phong bế chính mình, sự đau khổ là tự vì chúng con đang trong tội và cái chết đầu tiên mà hai ông bà nguyên tổ của chúng con đã bội tín với Chúa, cho nên loài người của chúng con đã rớt vào chính là vực thẳm của tội mà Đức Giêsu đã đến để cứu. Con người của chúng con không hiểu và có đôi lúc làm cho Chúa đau lòng, làm cho Chúa chua xót và làm cho Chúa thật vỡ nát cả một con tim; khi Chúa yêu mà con người hoàn toàn không biết, tìm cách sát hại, tìm đủ mưu mô xảo quyệt để tiêu diệt sự thật và tìm đủ mọi cách để hủy hoại những gì tốt đẹp mà Chúa đã dành cho chúng con. Cho dù như thế nào hay cho dù con người phá hoại ra sao nhưng Chúa vẫn là Thiên Chúa, một Đấng Quyền Năng, một Đấng Chủ Quyền, một Đấng dùng thượng trí để ban cho con người, chịu đựng với con người, tha thứ cho con người, quảng đại và rộng lượng, với một đời sống cao thượng mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại, từ thời đầu tiên, qua muôn thế hệ và hôm nay cũng vậy. Tất cả những gì của Chúa làm hoàn toàn có một chiều sâu, chiều rộng với những điều tốt đẹp nhất mà Chúa đã dành cho chúng con; chỉ tội thay cho nhân loại vẫn còn là những ngày mù lòa, vẫn còn là những ngày yếu đuối trong tội lỗi, những ngày non nớt với đức tin, những ngày không tin và không nhận cho nên cuộc sống vẫn tiếp tục với những ngày hận thù, với những ngày ghen tuông, ganh ghét, với những ngày mà con người làm cho nhau đau khổ với chiến tranh dịch bịnh tràn lan khắp nơi; đời sống của con người qua muốn thế hệ vẫn còn là những ngày với tội ác, những ngày bất tuân, những ngày xa lìa tình yêu Thiên Chúa.

Đã đến ngày – chúng con không thể tiếp tục với những ngày mù lòa với đức tin, những ngày sa đọa trong tội, và những ngày mà chúng con có mắt nhưng không thấy, có tai nhưng không nghe, có trái tim nhưng không có nhịp đập. Cho nên chúng con vẫn tiếp tục sai và trong sự mù quáng, trong sự dửng dưng, thờ ơ, khô khan và nguội lạnh, tái đi và tái lại, biết bao điều xúc phạm đến Thiên Chúa. Một điều duy nhất mà Ngài không bao giờ thay đổi đó chính là Thiên Chúa kiên trì, Thiên Chúa nhẫn nại, Thiên Chúa trọn tình yêu và Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Từ thế hệ này cho đến thế hệ kia, Ngài không nở đang tay, Ngài không nỡ dẫu chúng con là những người đáng chết; Chúa không muốn những người tội lỗi phải chết, nhưng Chúa muốn nó thống hối và được sống. Vì câu này, vì những gì mà Ngài giữ cho một Thiên Chúa trọn vẹn với những lời Ngài phán và Ngài là một Đấng Thành Tín cho nên tất cả những gì vẫn còn và vẫn xảy ra trong thế hệ ngày nay. Đã bao người xúc phạm, bao người vi phạm và bao người đang sống trong tội lỗi mà họ vẫn còn với những ngày tháng giữa người và người tranh luận: tại sao Chúa không hủy diệt nó đi, những người công chính tại sao phải chết, những người công chính tại sao phải hy sinh và còn rất nhiều lý luận trong đời sống của con người.

Quả thật, Chúa không đòi hỏi nơi chúng ta, bởi vì ngày giờ mà Thiên Chúa quyết định phải có thời gian, sự quyết định đó ở nơi Ngài; tất cả mọi điều Ngài đã ban, Ngài đã ban cho chúng ta bầu trời với ánh nắng chiếu soi trên người sống cũng như những kẻ bất tuân, những kẻ gian ác, hay những kẻ công chính. Chúa cũng chiếu soi cho tất cả những gì trong thế giới chung mà chúng ta đang còn hưởng thụ, với những ngày sống ở trên thế gian này. Có người xấu, có kẻ tốt, có những kẻ nhân đức, thánh thiện nhưng cũng có những kẻ tội lỗi xúc phạm, còn và còn; thế hệ này lại càng tệ hại hơn, con người đã đi vào sự tự do, con người đã tìm ra được khoa học kỹ thuật, con người đã tìm ra được những gì tột đỉnh trong văn minh, tinh vi khéo léo thì họ lại rời xa Chúa, từ chối Chúa. Tất cả những gì của địa cầu này, của trái đất này, linh hồn và thể xác, tất cả mạng sống và sinh khí hoặc không khí cũng thuộc về Thiên Chúa; nhưng mấy ai ngồi lại để suy niệm, mấy ai ngồi lại để cảm nghiệm, mấy ai ngồi lại để nhìn lại những gì mà Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng ta. Chúng ta vẫn nằm trong những ngày ấu trĩ, những ngày giới hạn, những ngày với cặp mắt có nhưng không có đức tin, dẫu có đi chỉ là giới hạn mà thôi, cho nên có rất nhiều điều chúng ta chưa biết, nhiều điều chúng ta chưa hiểu. Hôm nay, những gì được nhắc nhở qua Phúc Âm, và Tin Mừng như gợi lại những gì đó mà Chúa dành cho chúng ta, chúng ta hãy kịp thời gian trong sự mời gọi này; đặc biệt Mùa Chay vào Tuần Thứ Năm. Xin dành cho Đức Kitô Chúa của chúng ta những giây phút mà Ngài đã làm quá nhiều cho nhân loại; mục đích của Ngài là cứu chúng ta, mục đích của Ngài là nhìn chúng ta trưởng thành trên con đường thống hối và trở về, mục đích của Ngài nhìn chúng ta để hiểu rõ ràng Ngài đến để cứu chúng ta chứ không phải để tiêu diệt chúng ta, nhưng vì chúng ta tự tiêu diệt lẫn nhau, chúng ta tìm cái chết, chúng ta đang sống trong tội, nuôi tội, dưỡng tội và còn tiếp tục với những ngày từ chối Thiên Chúa.

Điều này vẫn còn tiếp tục thì tùy thuộc theo thế giới và tùy thuộc theo mỗi một cá nhân, mỗi một vai trò và cả toàn nhân loại; Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, nhưng mọi sự đã được ấn định vào thời điểm Đức Giêsu đã đến, vào thời điểm Đức Giêsu đã sanh ra, vào thời điểm Đức Giêsu đã hoàn tất nhiệm vụ trên Thập Tự Giá, vào thời điểm Đức Giêsu đã về thiên quốc, linh hồn và thể xác, vào thời điểm Đức Giêsu vẫn còn ở Thánh Thể và cũng sẽ vào thời điểm mà Thánh Thể của Đức Giêsu cũng phải về với một nơi thuộc về Ngài. Trái đất và hoàn cầu – Omega và Alpha cũng đã đến ngày, tất cả những gì mà ngày hôm nay chúng ta được nghe, những gì được biết, những gì mà chúng ta thấy chưa bao giờ có nhưng Chúa đã xuất hiện với phép lạ ban và cho chúng ta.

Mỗi một người chúng ta ngày hôm nay tự chúng ta suy niệm, tự chúng ta không thể tìm, không thể thấy và không ai làm những điều giả tạo ở nơi một Thiên Chúa dành để nhắc nhở chúng ta với vai trò của mình, nhắc nhở đời sống đức tin mà chúng ta là những người được nghe, được biết trong đời sống của chứng tá, chúng ta đã hoàn tất những việc Chúa trao chưa? Đồng thời, chúng ta đã có biết bao nhiêu người anh chị em nhưng chúng ta vẫn còn nằm trong giới hạn, bởi vì chúng ta chưa can đảm đủ, chúng ta chưa mạnh dạn đủ, chúng ta chưa sống cho Chúa đủ và chúng ta chưa hiểu ý nghĩa mà các tông đồ đã hy sinh chính mạng sống của mình để minh chứng cho Thầy trong sự thật. Ngày hôm nay Thầy không đến với chúng ta bằng thân xác, Thầy không đến với chúng ta như trên 2,000 năm Thầy đã từng đến, nhưng lịch sử đã chứng minh Thầy mang thân xác để ở giữa thế giới của con người. Tất cả những việc của Thầy làm được lập lại trong thế giới của mỗi một thời đại, hôm nay chính Ngài đến với chúng ta qua Thánh Thể như sự hiện diện mà Ngài gặp gỡ chúng ta, bằng những lời nói, bằng sự sống động, bằng sự thúc đẩy, bằng phép lạ mà chúng ta đã đón nhận, và qua những lời đó đã chữa lành cho những người anh chị em, đánh thức họ trong đời sống đức tin, và nhiều người nghe, nhiều người biết và tin vào điều này.

Đó là sự thật mà ngày hôm nay nước mắt của con đã trào dâng, đã thấy biết bao nhiêu điều mà Chúa đã dành và cho, trong sứ vụ của con cũng như những người anh chị em, nhưng chúng con vẫn còn thiếu sót nhiều lắm, chưa mạnh dạn để chứng minh cho những gì Thầy cho, chưa mạnh dạn để nói lên những điều mà Chúa dành cho chúng con cũng như chung trong nhân loại. Xin Chúa giúp chúng con, để chúng con suy niệm những gì Chúa đã ban và cho chúng con quá nhiều, để chúng con minh chứng cho Chúa, chúng con làm chứng cho Chúa, để chúng con tiên phong với những gì mà Chúa dành cho chúng con trong thế giới của ngày nay. Lạy Chúa, con biết con còn yếu đuối, con chỉ biết những gì Mẹ dạy để vinh danh Thiên Chúa, bằng đời sống mà hôm nay chị em con đi khắp đó đây để dâng lên Chúa Sáu Lạy với một tấm lòng thiết tha. Chúng con quỳ trước bàn thờ, trước Thập Tự Giá, cho dù cặp mắt của con người dị nghị, từ chối, họ nhìn chúng con bằng một cặp mắt kỳ lạ. Chúng con lúc đầu thì ngại ngùng lắm, cũng cảm thấy hơi khác biệt, nhưng càng ngày thì con càng thấy rằng phải cần nên. Có rất nhiều sự kỳ diệu mà Chúa dành cho con mỗi một khi chúng con phủ phục trước Chúa; chúng con không thấy nhưng chúng con tin, bởi vì đây đã dạy chúng con dâng lên Chúa với sự yếu đuối của con người; thân xác này không có cách gì để biết, không có cách gì để làm và không có cách gì để xứng với những gì Chúa làm cho con, và làm cho cả nhân loại.

Cho nên, Chúa ơi, miệng lưỡi thì không dám đứng ra để mạnh mẽ nhưng con chỉ biết làm; xin Chúa đón nhận mỗi một lời con cầu xin không tự nơi con mà Chúa đánh động, thúc đẩy cho con để con được thưa với Chúa, được xin với Chúa để thay thế cho gia đình con, cho thân nhân con, cho những người anh chị em trong nhóm không cùng con hay họ bận rộn với những công việc phục vụ khác, con thay thế họ để được dâng lên Chúa, cũng thay thế cho muôn vạn người trong thế giới ngày nay trong tâm tình thống hối, ăn năn, xin lỗi, xin phủ phục đầu phục Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin Chúa tha thứ cho chúng con; cho dù trăm ngàn lần phủ phục, phủ mình, phủ đầu cũng không xứng với tội để đáng Chúa tha, nhưng vì tình yêu, và lòng thương xót mà Chúa luôn cho con cơ hội, cho cả thế giới cơ hội và cho mọi tầng lớp một cơ hội để dành những giây phút thuộc về Chúa. Nhất là trong Mùa Chay, với sự cảm nhận, cảm nghiệm mỗi một bước đường trong Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá vì con, vì tội của con, vì tội của nhân loại, vì tội của mỗi một người chúng con mà ngày hôm nay Chúa vẫn đau lòng, Chúa vẫn ưu tư và Chúa vẫn rỉ máu bằng chính con tim của Ngài. Những vết thương của Chúa cũng chưa lành lặn vì tội của con, vì tội của mọi người dửng dưng thờ ơ, ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục rỉ máu vì nhân loại chúng con; muôn vàn lần xin lỗi Chúa, xin lỗi Chúa.

Chúa ơi, càng như vậy thì con lại thấy tình yêu của Đức Chúa Cha quá vô biên, quá vô biên và bất tận dành cho những con người như chúng con; còn biết bao nhiêu lần nữa, Chúa Giêsu vẫn chịu đựng để ở lại với chúng con, để chờ đợi sự trưởng thành, sự hiểu biết qua bao việc của Ngài làm để đưa chúng con, cứu chúng con và dẫn chúng con về với Chúa. Riêng con, và tất cả những anh chị em không cách gì biết mà làm được, chỉ có một Người âm thầm từ xưa đến nay mà ngày hôm nay chúng con được biết rõ – Mẹ. Mẹ là một Người Chúa chọn, Mẹ là một Người Đồng Công cùng Đức Chúa Giêsu để hoàn tất công cuộc cứu độ. Mẹ vẫn luôn luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, và Linh Ảnh của Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay không phải là giúp đỡ khi chúng con lâm nguy hoạn nạn, khi vào những giờ sau cùng của cuộc đời chúng con, mà chúng con, những người còn sống trên cuộc đời này còn biết bao điều không biết, còn biết bao điều xúc phạm, còn biết bao điều không tin nhưng Mẹ đến để cứu chúng con và giúp chúng con trong mọi hoàn cảnh.

Cho nên, chúng con cần có Mẹ; ngày hôm nay những gì Mẹ dạy: Mẹ dạy chúng con lạy Chúa, Mẹ dạy chúng con ăn năn, Mẹ dạy chúng con phủ phục và đầu phục, là Mẹ dạy. Một mặt Mẹ dạy chúng con, một mặt Mẹ cầu xin Chúa để cho chúng con thêm thời gian và cho chúng con được sớm chuẩn bị và tỉnh thức; tất cả những gì sẽ đến với thế giới loài người không sớm thì muộn, vì tất cả mọi sự sẽ được kết thúc như ngày Omega đã được an bài và sắp đặt. Hôm nay là Mùa Chay, liệu Mùa Chay năm tới chúng con có còn trên trái đất này nữa hay không? Nhưng con biết rằng tất cả những gì trong thực tế nó vẫn ngày ngày tháng tháng trở thành thói quen, con người vẫn tiếp tục khô khan, vẫn tiếp tục từ chối, vẫn tiếp tục tranh dành lẫn nhau, vẫn tiếp tục theo cách thức của con người từ xưa đến nay. Sự tiếp nhận thì ít mà kinh sư Biệt Phái thì lại quá nhiều, cản trở, từ chối mặt này cũng như mặt khác; những người anh chị em đồng hành cùng chung, cũng có những ơn thánh để tiếp tục trong sứ vụ nhưng lại ghen tuông ganh ghét, chỉ cần một chút xíu phật lòng họ thì họ tìm đủ mọi cách để không chấp nhận chúng con, từ chối chúng con, và còn rất nhiều điều ở nơi đời sống của tội và Bảy Mối Tội Đầu ở trong đời sống mà con người vẫn có. Giáo Hội đã đi qua, qua đấng bậc Giáo Hoàng, cũng như tất cả những lời giảng dạy của các linh mục, tu sĩ, họ đi sâu vào thần học để hiểu rõ đời sống chúng con mỗi một ngày, chúng con phải luôn nhìn thấy điều mà chúng con đã vi phạm và vẫn xúc phạm trong thế giới của con người trong mọi tầng lớp, mọi vai trò. Đó là Bảy Mối Tội Đầu – là những điều vốn có trong đời sống; chúng con tìm đủ mọi cách có thể biết trong những giây phút ăn năn nhưng không dễ dàng để chúng con có thể qua được những điều vốn trong đời sống thực tại nếu không có ơn Chúa.

Cho nên, nhìn lại, chúng con chẳng có gì cả, chúng con không xứng đáng, nhưng mỗi một ngày Chúa cho phép; xin thương đến chúng con qua Sáu Lạy, xin thương đến chúng con qua những lời van xin với mỗi một Ngôi Vị và qua những lời mà chúng con tha thiết để xin cùng Chúa bằng đời sống cầu nguyện do Chúa Thánh Thần đã nhậm lời để đốt lên ngọn lửa trong chúng con. Những người không biết hôm nay được biết, những người chưa bao giờ cầu nguyện lại có có cơ hội hiểu sự cầu nguyện, dẫu chưa đậm sâu nhưng ít nhất chúng con đã cúi đầu và phủ mình thì chắc chắn Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt và giúp chúng con, để chúng con được nhận ra những gì vốn trong đời sống với sự mời gọi của Giáo Hội ngày hôm nay, qua những ngày của Mùa Chay, cũng là đi qua những ngày chay và chuẩn bị đi vào những ngày quan trọng và đặc biệt – đó là Tuần Thánh mà chúng con xin được trưởng thành và cảm nghiệm đặc biệt trong năm nay. Đồng thời, chúng con không thể thiếu Mẹ, bởi vì chính Mẹ đã tìm đủ mọi cách để dẫn dắt chúng con và không dạy cho chúng con những gì quá khó, nhưng cũng không quá dễ dàng nếu chúng con không có nội tâm, nếu chúng con không có con tim và can đảm để tiếp tục trên bước đường hành động chứ không còn nói. Đó là sự thực hiện mang lại sự hối lỗi thật sự, thiết tha để xin Chúa thương tha thứ và nhậm lời, cứu giúp và cho chúng con chuẩn bị hoạt động trong một chương trình mới trong thế giới của nhân loại ngày nay, để chúng con chuẩn bị vì ngày của Chúa cũng đã gần đến, và một thời điểm chúng con đã được thưa trên, đó là ngày Alpha đã qua; qua bao thế hệ với sự nhẫn nại của Chúa cũng đã đến ngày, đó là ngày Omega và cũng là ngày cứu cánh và là ngày kết thúc.

Cho nên, đã nói được nhiều, đã nghe được nhiều và cũng được đón nhận nhiều qua sự nhắc nhở với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần mỗi một khi chúng con dâng kính Chúa với Sáu Lạy. Chúng con biết rằng, lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục giúp chúng con trên con đường nhân chứng, và xin cho nhiều người được mở mắt, mở tai, mở lòng để họ nhận ra những gì vốn trong thời điểm của ngày hôm nay, với những điều đã xảy ra cho gia đình, cho xã hội, cho tập thể, và cho mỗi một cá nhân để chúng con chạy về với Chúa, chạy về với Lòng Thương Xót của Chúa để được dâng kính Chúa, và xin thiết tha trong sự cầu nguyện. Xin Chúa nhậm lời chúng con qua cách thức với sự phủ phục Sáu Lạy mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội để thưa cùng Đức Chúa Cha và mỗi một Ngôi Vị một cách thật rõ ràng để kêu cầu Danh Chúa, để xin Chúa thương và chuẩn bị cho chúng con, cho chúng con được ơn tha thứ và cho chúng con sự đổi mới, nhận chìm trong Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành và ban cho thế giới chung và riêng cho mỗi một người.

Ngày hôm nay, có biết bao nhiêu câu chuyện đã đến với chúng con một cách bất ngờ, nhắc nhở cho chúng con và sức mạnh với những điều mà chúng con có thể làm được là khi chúng con cúi đầu, chúng con phủ mình, và đôi mắt không còn nhìn đến bất cứ nơi đâu; cho dù trước bàn thờ, trước Thập Tự Giá và tại cung thánh thì đó là một nơi tôn nghiêm mà chúng con cần kính dâng lên Chúa với sự hiện diện tại nhà Tạm mà Chúa vẫn còn ở đó. Chắc chắn Chúa nhìn thấy chúng con, chắc chắn Chúa muốn nhìn chúng con như thế nào vào những ngày vừa qua khi chúng con được nhận món quà quá lớn lao trong sự vĩ đại để được gặp Chúa và được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Tất cả những việc sau khi chúng con hoàn tất được bình an, được hạnh phúc mỗi một ngày khi chúng con được làm những điều này dâng kính lên Thiên Chúa, để tỏ lông tri ơn, biết ơn và trong sự phủ phục, đầu phục xin Chúa tha thứ, xin Chúa chấp nhận chúng con nơi lòng thống hối để được ăn năn thật sự, xin được trở về với Chúa. Trong những lúc chúng con thực hiện, tâm tư và trái tim dường như không bị chi phối bởi cặp mắt bình thường khi chúng con ít khi có cơ hội để tập trung thật sự để thưa với Chúa những gì từ đáy lòng, khi chúng con thưa với Chúa với cách thức này thì tâm tư của chúng con không bị chi phối và đầu óc chúng con hoàn toàn tập trung được; những lúc mà chúng con xin không phải lời của chúng con mà sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần rất đặc biệt những gì từ đáy lòng, những gì từ tâm tư, những gì từ trái tim hối lỗi, những gì mà chúng con kính dâng, quả thật, được thực hiện bằng con tim như Chúa mời gọi ngày hôm nay. Chúa kêu gọi chúng con hãy trở về bằng con tim của mình, Chúa đang mời gọi chúng con hãy trở lại bằng con tim thật sự; biết yêu thương, biết nhận thức, biết những điều tốt đẹp nhất vốn xuất phát từ con tim.

Ngày hôm nay những gì chúng con có thể làm, chúng con thực hiện được do chính Mẹ Maria; đời sống của Mẹ chúng con xin học, Mẹ dạy cho chúng con bắt đầu từ sự khiêm nhường đó để trở nên đơn sơ, trở nên bé nhỏ. Chúa Giêsu đã nói, “Nếu ai trở nên bé nhỏ thì nước trời thuộc về họ.” Tất cả những người trong thế gian này, tất cả những người kiến thức, học thức, hay tất cả mọi tầng lớp hay bất cứ mọi vai trò nào hay là những người đứng ở bậc đỉnh cao, đối với Thiên Chúa chúng ta chỉ là những người con, là những người con bé nhỏ đơn sơ thì mới gặp gỡ Thiên Chúa. Đây là một điều trong giáo lý được đặt để, những lời của Ngài hứa sẽ hoàn toàn được thực hiện; ngày hôm nay sự mời gọi mọi người trong nhân loại chúng ta với Sáu Lạy, đó chính là Mẹ Maria, một Người đảm trách dạy chúng ta về lý thuyết này, về sự thực hành này, chiều sâu của tâm hồn và trái tim của chúng ta xin hướng và trở về với Thiên Chúa.

Điều này ảnh hưởng và xuất phát từ một Nữ Vương, Mẹ đã thực hiện vào những ngày còn ở trần thế, cho nên Mẹ hoàn toàn không có một vết tỳ nào và không có một điều gì vương vấn trong thế giới loài người của chúng ta. Mẹ trở thành một Người hoàn toàn trong Thánh ý của Đức Chúa Cha, hoàn toàn thực hiện, là một Ngôi Vị, đó là Ái Nữ của Đức Chúa Cha, là Hiền Thê của Chúa Thánh Thần và là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, và là một người Bạn trong sạch với Thánh cả Giuse. Tất cả triều thần thánh thiên quốc cũng phải lắng nghe và nhìn vào những gì của một Nữ Vương mà Thiên Chúa đã tấn phong và chọn Người để thay thế cho cả thế giới của loài người sau công cuộc của Đức Giêsu hoàn tất thì Đức Maria là một Người bên cạnh để dẫn con người đi vào nhân đức, dẫn con người đi vào chiều sâu, trong sự thống hối ăn năn mà trở về với Thiên Chúa của chúng ta.

Ngày hôm nay có biết bao nhiêu điều mà Chúa dành cho con đặc biệt vào buổi tối hôm nay, cảm tạ ơn tình thương mà Chúa dành; những gì không hiểu, những gì với những ngày chúng con đang sống trong sự hoang mang, sống trong sợ hãi, sống trong sự bế tắc, những ngày mà chúng con không đủ can đảm để thực hiện và nói lên những lời từ sự thật.

Đây là những điều vốn con không đứng giữa mọi người, con không đứng giữa thế gian để nói lên ở tất cả những nơi đông đúc, nhưng những gì con làm ngày hôm nay xin Chúa chấp nhận; bởi vì tất cả những việc này con hết sức hết lòng dâng kính Chúa để thay thế những người anh chị em con, trong bổn phận trách nhiệm của con, thay thế cả toàn thế giới trong thời điểm của ngày hôm nay, với những người đang say giấc nồng của ban đêm, những lúc mà họ hoàn toàn quên đi và không nhớ nhưng xin cho con được thay thế anh em con, chị em con để được đến với Chúa – qua những đêm thanh vắng – những lúc mà người ta đang ngủ nhưng con lại được hạnh phúc ở với Chúa, được dâng kính Chúa, với sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Mẹ là một Người âm thầm nhưng Mẹ huấn luyện chúng con một cách rất là mạnh, một cách rất là kỷ luật và dạy cho chúng con được biết như thế nào là khiêm nhường, như thế nào là can đảm, như thế nào là phủ mình trước Thiên Chúa và như thế nào là đời sống đơn sơ và tín thác.

Ngày hôm nay những gì chúng con có không phải là tài năng của mình, không có gì xứng đáng nhưng là Mẹ, Mẹ đã dạy và Mẹ đã giúp để chúng con mỗi một ngày trưởng thành, tập đời sống của nhân đức, tập đời sống cải thiện và tập đời sống với sự nhắc nhở chính mình để chúng con sống hạnh phúc hơn, bình an hơn và sống những ngày đầy ý nghĩa hơn khi Chúa dành và ban cho chúng con cơ hội được gặp gỡ, được tuyên xưng, nhân chứng và tiên phong với tất cả những gì vốn mà thế giới hôm nay không dễ chấp nhận; nhưng những điều có thật, những điều thực hiện từ đáy lòng của mình và tâm tình thống hối, ăn năn, hoàn toàn đầu phục với tất cả những gì vốn đã xảy ra, và đang xảy ra trong thế giới ngày nay. Thân phận của con người không thể ứng phó được, tất cả những sự mưu mô xảo quyệt chúng con không thể đối diện với thần dữ; chúng con chỉ biết đến với Mẹ và nhờ Mẹ giúp. Chúng con chỉ tiếp tục đi trên bước đường với những ngày mà chúng con vẫn mạnh mẽ, vẫn can đảm để nhân chứng cho Chúa, bởi vì chỉ có Chúa là Người thực hiện và can thiệp. Chúa thấy được tất cả những gì vốn nằm trong lưới bẫy và chúng con không hiểu được những gì trong thế giới nó tìm đủ mọi cách để hủy hoại chúng con nhưng có Mẹ Maria binh vực, có Mẹ Maria dẫn chúng con về với nhân đức, có Mẹ Maria dẫn chúng con về để phụng sự, để thờ phượng, để chúc tụng, ngợi khen, đầu phục, phủ phục và hoàn toàn thống hối thì chắc chắn Chúa sẽ không bỏ rơi chúng con, Chúa sẽ không bỏ qua chúng con, Chúa sẽ nâng đỡ và giúp đỡ chúng con – để dẫn chúng con về với Chúa.

Sự mời gọi mà Chúa đã dành cho thế gian là hãy trở về với con tim và hãy sống để nhận ra Thiên Chúa là Thiên Chúa của mình, bởi vì Chúa đã cho những người từ ngàn xưa từ trong huyệt được trở về, những người trong mồ được đứng dậy. Chúng con là gì? Chúng con là những người mang thân xác của bụi tro, có sự thương yêu của Chúa, có ơn cứu độ của Đức Giêsu, Con Một của Ngài, có Chúa Thánh Thần thúc đẩy, linh ứng, dạy dỗ, và giúp chúng con trong sự lành thánh và dẫn chúng con vào chân thiện mỹ, và có sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện có thật mà ngày hôm nay chúng con được đụng chạm và gặp gỡ Ngài. Chính Ngài ban cho và quyết định cho chúng con đi sâu vào Năm Dấu Thánh. Công cuộc tử nạn trên 2,000 năm, công cuộc cứu độ đó sẽ không dừng lại trên đồi Canvê mà tiếp tục qua muôn thế hệ; ngày hôm nay chúng con nhờ vào chính Năm Dấu Thánh đó để được thúc đẩy, đứng dậy một cách mạnh mẽ và trở về với Thiên Chúa của chúng con và được phục sinh vinh quang khải hoàn. Chính Mẹ Maria là Người dạy, và giúp chúng con trên con đường này, dẫn chúng con về, dẫn chúng con đến với bước đường và dẫn chúng con đi lên và đi lên; đó là một nơi mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng con.

Mẹ không muốn chúng con hụp lặn trong bóng tối, Mẹ không muốn chúng con bị cạm bẫy trong sự dữ, Mẹ không muốn chúng con bị ràng buộc bởi sợi dây; ngày hôm nay Đức Chúa Cha đã giao những sự tốt đẹp nhất cho Mẹ Maria để Mẹ dẫn chúng con về với Chúa, Mẹ dẫn chúng con đến với Đức Giêsu Thánh Thể, Mẹ dẫn chúng con được đón nhận sự huyền nhiệm cao cả mà Chúa đã dành và ban cho chúng con qua Lòng Thương Xót trong thế hệ nhân loại ngày nay. Những gì được lập lại với thế hệ đầu tiên, đó là đầu tiên Chúa đã phán với con rắn của năm xưa, câu nói đó hôm nay được thực hiện trên Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Thiên Chúa, một Nữ Vương của thiên quốc đã thực hiện điều này. Đức Chúa Cha đã để cho tất cả mọi sự đi vào trong một đời sống mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội; những việc phi thường lạ thường – người chết được trở về nhắn những lời họ cần làm chứng, các vị thánh ở thiên quốc cũng đã đến để nói lên những gì trong đời sống của những ngày đã qua khi họ còn sống và minh chứng cho một Thiên Chúa mà họ vẫn khao khát được sống, và nếu còn cơ hội được vinh danh và tôn vinh Thiên Chúa qua đời sống của họ; và còn nhiều câu chuyện để làm cho con người tỉnh thức, nhiều câu chuyện để đánh động tâm hồn của con người, và nhiều câu chuyện để dẫn chúng ta đi vào lịch sử của Đức Giêsu Kitô trong đời sống với giáo lý và chân lý.

Có những câu chuyện không thể tin nhưng có thật và đang xuất hiện giữa thế giới của nhân loại ngày nay; chỉ có một mình Chúa mới có thể làm được điều đó và chỉ có một mình Chúa mới có quyền năng, những việc không thể nhưng đối với Chúa mọi sự đều có thể, chỉ cần chúng ta tin, chỉ cần chúng ta mở mắt, mở lòng, chỉ cần chúng ta nhận ra những gì Thiên Chúa thực hiện để đem chúng ta về với Ngài, dẫn chúng ta từ bóng tối trở về với ánh sáng và dẫn chúng ta trong đời sống thống hối ăn năn, bằng nhân đức thánh thiện, bằng khiêm nhường, bằng đơn sơ mà Mẹ Maria đang dẫn và đang giúp cho chúng ta trong thế giới của nhân loại ngày nay bằng hành động, bằng cử chỉ, bằng việc làm, bên trong cũng như bên ngoài, bằng cả lý trí, bằng lương tâm, bằng cả sự quyết định và bằng sự phục hồi mà chúng ta dành cho Thiên Chúa để tôn vinh và tuyên xưng Ngài giữa nhân loại ngày nay. Cho nên, những gì sách vở đã được ghi chép, tất cả những đấng bậc ở trong hàng Giáo Hội đã đi từ lệ luật từ trước đến nay và tất cả mọi sự để chỉ dạy cho chúng ta về và đi trên con đường lành thiện, đi trên con đường của chân thiện mỹ, đi trên con đường với sự trở lại và phục hồi để được ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã làm.

Hôm nay, Mẹ Maria đến để dẫn dắt chúng ta, những gì cần phải thực hành, những gì cần phải can đảm, những gì cần phải đầu phục, phủ phục mà Mẹ đã dạy cho chúng ta; điều này sẽ cứu giúp nhân loại, điều này sẽ cứu giúp anh em của mình, điều này sẽ nói lên lòng thống hối thật sự để trở về với Thiên Chúa. Điều này nói lên sự bất lực, con người không thể nào làm gì được nếu không có Chúa can thiệp và nếu không có Chúa đến để giúp đỡ cho chúng con, cho nên đây là những điều cần thiết nhất có ngụ ý vì bao nhiêu thế kỷ qua con người chưa làm gì để đáp lại tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta. Nhưng Mẹ Maria là Người thay thế và Người đã đón nhận những ân sũng, và Người đã biết được những gì mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong đoạn cuối của lịch sử, đây là một cơ hội để chúng ta thống hối ăn năn, chúng ta hoàn toàn đầu phục và chúng ta dâng kính những gì vốn trong thân phận của con người thuộc về Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ, để đáp lại Lòng Thương Xót của Chúa trong đoạn cuối của lịch sử ngày nay, cũng là những ngày rất ngắn trong thế giới của nhân loại, đi vào những ngày của thanh lọc, đi vào những ngày kết thúc của đoạn cuối Omega mà chúng ta chuẩn bị để đến với một thế giới mới.

Mẹ thấy và Mẹ không muốn bất cứ ai mất đi cơ hội này, cho nên chúng ta phải đồng lòng cùng nhau để tiến bước trên con đường trở về, chúng ta đừng e ngại những gì được mời gọi trong đời sống và sứ vụ của chúng ta đến với thế giới; tất cả những người nghe, những người đón nhận thì họ cũng được chữa lành, họ cũng được đụng chạm và họ cũng được cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa dành cho họ một cách đặc biệt khi họ cùng với chúng ta đầu phục và phủ phục. Bất kể ai – mọi tầng lớp, mọi vai trò – khi chúng ta nghe và mở lòng thì mỗi một ngày tự cá nhân chúng ta tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, tìm đến với một nơi đáng tôn kính, đó là bàn thờ, nhà tạm, Thập Tự Giá, ảnh tượng Lòng Chúa Thương Xót và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và các thánh tượng mà chúng ta đến với một tâm tình tôn kính, để chúng ta dâng kính Thiên Chúa của chúng ta với sự hiện diện có và đang – đó chính là Bí tích Thánh Thể, để chúng ta tiếp tục cũng cố cho đời sống đức tin. Nhất định khi điều này được thực hiện và chúng ta sẽ có một đời sống mới, một cuộc sống mới và một niềm tin mà Chúa đã dành cho chúng ta qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần; sự ban phát của Chúa Thánh Thần và sự đốt nóng bằng ngọn lửa của yêu thương, ngọn lửa liên đới, ngọn lửa của sự thật và công lý, công chính được chiếu dọi trong thế giới của con người để chuẩn bị về, chuẩn bị đối diện và chuẩn bị đứng trước quan toà mà không ai có thể thoát khỏi với sự công bằng lẽ phải mà Chúa đã dành cho chúng ta trong thời điểm của ngày hôm nay.

Qua Sáu Lạy, chúng ta như sống lại cả một thiên quốc đang ở gần chúng ta, để nhắc nhở lại sự ủng hộ của các thánh cũng đang gần gũi chúng ta, và các thiên thần đang bảo vệ chúng ta, và một gia đình của thiên quốc gần gũi và cho chúng ta những cái cảm nhận để chúng ta tiến bước trong sự mạnh mẽ, tiến bước trong sự can đảm và tiến bước không sợ trên bước đường nhân chứng và tiên phong cho Thiên Chúa của chúng ta, là Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng ta. Đây cũng là những ngày đi vào Mùa Chay của Tuần Thứ Năm, đồng thời cũng là những ngày mà Mẹ nhắc nhở cho thế giới của loài người; có biết bao nhiêu điều kỳ diệu, đặc biệt 100 năm đúng Mẹ Fatima đến để nhắc nhở cho con người, và khi Mẹ đến Mẹ muốn chúng ta trở lại, Mẹ muốn chúng ta thống hối, Mẹ muốn chúng ta được sống, Mẹ muốn chúng ta nhận ra được những gì vốn Mẹ nhắc nhở để cứu linh hồn của chúng ta, và dẫn chúng ta ra khỏi lối thoát cột chặt bởi tội mà con người chúng ta vẫn còn trong sự ngoan cố, vẫn còn từ chối và cứng lỳ.

Những lần Mẹ đến đều nhắc nhở và ngày hôm nay cũng vậy, Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp Thánh Du đi khắp nơi; qua Linh Ảnh, Mẹ đến với thế giới của chúng ta, chúng ta tin thì chúng ta đón biết bao phép lạ Mẹ ban. Đồng thời, Mẹ đi thăm con cái của Mẹ khắp nơi, khắp chốn để ở lại với con cái của mình, để thúc đẩy cho con cái của mình, để dạy cho con cái của mình, để thương yêu dắt dìu và tỏ hiện người Mẹ rất gần gũi và không ai mà Mẹ từ chối. Quả thật, là một điều rất hạnh phúc trong thế giới của ngày nay, chúng ta có rất nhiều cơ hội để được gặp gỡ Thiên Chúa, chúng ta có nhiều cơ hội để gặp gỡ Mẹ, là Mẹ của Thiên Chúa và cũng là người Mẹ của trần thế; Mẹ không muốn bất cứ ai phải sa vào lưới bẫy và rớt vào những nơi không thuộc về Chúa. Cuộc đời của chúng ta nếu không gặp gỡ Chúa, thuộc về Chúa thì chúng ta sẽ sống với một nơi khóc lóc, tối tăm và không bao giờ có ánh sáng. Cho nên, tất cả những gì của ngày hôm nay chúng ta đừng để cho thế giới của thực tại điều khiển chúng ta, khống chế chúng ta mà hãy vượt qua những gì của đời sống với bản ngã, với cá tánh, với sự tham lam ích kỷ của dục vọng, và tham vọng, và còn rất nhiều điều đã làm cho chúng ta dừng chân lại, làm cho chúng ta trở nên ích kỷ, làm cho chúng ta ghen tuơng, ganh ghét, làm cho chúng ta luôn vấp phải với Bảy Mối Tội Đầu.

Hãy cố gắng đứng dậy mỗi một ngày để xin Mẹ giúp cho chúng ta, xin Mẹ dạy cho chúng ta để chúng ta bớt dần đi những gì đã phạm, đang phạm, để chúng ta trở nên cải thiện, trở nên hoàn thiện, trở nên thánh thiện bởi vì Mẹ đã gần chúng ta, đã giúp chúng ta và đã cho chúng ta cơ hội để chúng ta phục hồi những gì vốn đã mất mà Chúa dành cho chúng ta nơi mỗi một cá nhân. Đó là món quà của Sáu Lạy mà ngày hôm nay chúng ta đi sâu hơn, chúng ta rõ ràng hơn và chúng ta cương quyết hơn để chúng ta thấy được sự hiện diện của Chúa và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Sự chấp nhận và cho phép của Chúa Thánh Thần để chúng ta hiểu biết hơn, để chúng ta nhận ra chính mình, để chúng ta lắng nghe Mẹ và chúng ta hợp tác với Mẹ để chúng ta được cứu sống trong thế giới của nhân loại ngày nay, được giải thoát, được nâng đỡ và được che chở qua một thế giới mới mà Chúa đang chuẩn bị cho những người sống còn, những người thuộc về Ngài và những người thuộc về dân riêng của Ngài mang dấu ấn của tình yêu, mang dấu ấn của ánh sáng thì sẽ được hội nhập vào ánh sáng của Thánh Thể mà Chúa đã dành và cho chúng ta đoạn cuối của lịch sử.

Giờ phút này đây, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa là Chúa của chúng con, cho con cơ hội được đón nhận những lời mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy để nói lên những lời cần nói trong giây phút mà con vừa mới đi tham dự ngày Đại Hội về, nhắc nhở qua Bài Đọc Một, Bài Đọc Hai và Bài Phúc Âm ngày hôm nay, được đón nghe chiều sâu và chiều rộng những việc mà Chúa Thánh Thần đã thực hiện trên chúng con và trong chúng con. Như lời Thánh Phaolô đã nói qua Bài Đọc Hai: “Có Thần Khí của Chúa sống trong Thần Khí của Chúa, cho dù xảy ra bất cứ điều gì nhưng trong Thần Khí vẫn là công chính.” Ngày hôm nay Chúa Thánh Thần đã thực hiện điều này cho con cũng như chị K., dẫu đêm tối nhưng chúng con vẫn tiếp tục để lắng nghe những sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần để tiếp nhận những gì Ngài muốn trong con, và cùng với những người anh chị em con để thúc đẩy trong đời sống với sứ vụ mà chúng con cũng như những người anh chị em đang âm thầm với những ngày xin đem tất cả những gì mà Chúa dành và ban để đem đến thế giới mỗi một ngày sớm hơn, và cho nhiều người được biết, được nghe để họ được quay trở về với những lời đánh động, thúc đẩy để được đụng chạm trái tim mà mỗi một người chúng con quay trở về với Chúa trong Mùa Chay, đồng thời chuẩn bị cho Tuần Thánh với những ngày sắp tới.

Giờ phút này đây, con xin dừng lại trong đêm nay; trong tâm tình cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, và tri ân Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Con không bao giờ quên ngày mà Linh Ảnh Công Du của Mẹ Hằng Cứu Giúp đã đến với Dòng Chúa Cứu Thế tại thành phố của con mà con có một ngày được đến với Mẹ, để được nghe tĩnh tâm, để được nghe dạy, được nghe giảng qua các vị mục tử để thấy được những gì cần học, cần biết. Con có được bài này đêm nay, cũng do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và do sự linh ứng của Ngài cho nên con mới làm được điều này. Con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Cám ơn Mẹ, có như vậy để biết bổn phận của con không thể dừng lại mà phải tiếp tục hăng say, tiếp tục can đảm, bởi vì những việc con làm không phải con làm mà Thần Khí đang làm trong con, Thần Khí đang làm trong anh chị em con, Thần Khí đang cùng với tất cả anh chị em hiệp nhất với nhau để tôn vinh Chúa, sáng danh Chúa qua đời sống đầu phục và phủ phục và lắng nghe sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, được biết thêm những gì được mạc khải cho thế giới chung, với sự giúp đỡ của Mẹ, che chở bảo vệ trên bước đường chúng con đã đi, đang đi và nhân chứng với những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần và cảm ơn Đức Mẹ; những việc của chúng con làm đều dâng lên Chúa tất cả. Xin Mẹ an bài sắp đặt và giúp cho chúng con để tiếp tục với những gì cần mà chúng con còn thiếu sót, để chúng con tiến buớc trên con đường chỉ biết thực hiện những gì mà Chúa muốn chúng con làm, xin lấy đi tất cả những gì không thuộc về Chúa trong chúng con mà xin hãy thực hiện những điều mà Chúa Thánh Thần muốn, thúc đẩy và soi sáng, để chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài trong đời sống của nhân chứng và tiên phong.

Con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa. Xin giúp chúng con học được nơi Mẹ sự khiêm nhường, sự đơn sơ, sự nhỏ bé và xin giúp chúng con trong sự thánh hoá và biến đổi để chúng con xứng đáng với những ngày mà Chúa dành và ban đến cho chúng con. L. xin được kết thúc là 1 giờ 33 phút, sáng ngày 3, tháng 4, 2017, tại tư gia, mà L. được hoàn tất bài này với lời của Chúa Thánh Thần linh ứng trong đêm nay. Một lần nữa, con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa; trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, và cảm ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại di động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net)

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!