Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông Điệp của Đức Mẹ

Ngày 25, tháng 1, năm 2016 img_3587

 

L.: 5 giờ 12 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày 25, 2016, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa, thánh tượng Juan Diego mà L. có cơ hội được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng, lời của Chúa nhắc nhở cũng như lời Thánh Phaolô vào những giờ vừa qua, và hôm nay trước khi con xin được đón nhận lời của Mẹ, Chúa Thánh Thần cũng dạy cho con biết cầu nguyện để dâng lên Mẹ, dâng lên những lời mà chúng con cần xin dâng lên Chúa. Giờ phút này con xin Mẹ đến với con, để con được đón nhận những lời của Mẹ đến với con trong lúc này, để xin được nghe lời của Mẹ dạy và những việc Mẹ tiếp tục nhắn gởi cho chúng con bây giờ cũng như những ngày sắp tới, những gì chúng con cần làm để thực hiện những gì Chúa muốn chúng con, cùng những sự sắp đặt của Mẹ trong đời sống phục vụ của chúng con.

 

Đức Mẹ: L., con thương mến của Mẹ, ngày hôm nay là ngày Thứ Hai như mỗi một lần con đến đây, nơi đây là một nơi chốn mà con đã được đón nhận không biết bao nhiêu thông điệp gởi đến cho thế giới và cũng không biết bao nhiêu thông điệp cá nhân cũng như của các vị thánh mà con cũng được trực tiếp đón nhận tại nơi này, thì hôm nay cũng là một nơi không quá xa lạ và rất quen thuộc đối với con; con cũng vừa đón nhận lời của Chúa Thánh Thần nhắc nhở, và những lời của Chúa cũng như lời của thánh Phaolô mà con khao khát được đón nhận những lời của các vị thánh. Thời gian qua, có biết bao nhiêu điều mà con đã được đón nhận, sự chỉ dạy của Chúa chung cho nhân loại và riêng cho con cũng như cho những người anh chị em trong nhóm; qua những câu chuyện đó để các con lấy kinh nghiệm và biết những gì cần để thực hiện trong đời sống của những người mang sứ vụ loan Tin Mừng, của những người tương tự như các tông đồ đi qua trong lịch sử, nhưng các con trong thời điểm của hôm nay thì có sự khác biệt, là các con được đón nhận sự huyền nhiệm, và các con được chứng tá bằng sự thiêng liêng nhưng vẫn âm thầm – đó là những việc mà các con đã làm. Sự âm thầm trong những ngày vừa qua để giúp cho các con trưởng thành và lớn lên trong vai trò mà Chúa chọn các con, rồi các con cũng phải ra giữa thế giới, cũng gặp gỡ mọi người để chứng minh cho tất cả những gì mà Chúa muốn qua các con. Thời đại nào cũng vậy, khi các con biết rõ vai trò của mình thì chỉ một điều duy nhất là quyết tâm và nhận ra được sự thật, nhân chứng cho sự thật và tiến triển trong bước đường rất quan trọng mà các con thấy được trong nhân loại ngày nay, với những sự cần thiết trong đời sống đức tin và sự nhắn gởi mà các con đã được đón nhận sự chỉ dạy và sự nhắn gởi của Chúa đem đến cho toàn nhân loại.

 

L., con thương mến của Mẹ, chỉ có thời đại của những ngày còn lại hôm nay Chúa đặc biệt, những gì chưa ban, Chúa đã ban và sẽ ban cho những việc cần thiết nhất để cũng cố cho đời sống đức tin những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới, những người chưa biết, những người chưa tin, những người ngoại giáo, những người đang sống ở trong đời sống mà chính họ là những người đã chịu phép Rửa nhưng vì cuộc sống với những điều cần thiết ở nơi đời sống của thân xác và họ đã loại bỏ tất cả những gì vốn họ đã được đón nhận phép Rửa Tội, đón nhận tin Đức Giêsu, đón nhận ơn cứu độ chính Đức Giêsu đã thực hiện và ban cho mỗi một cá nhân. Mọi sự đã đi qua và hôm nay vẫn còn là những điều mà con người chưa quyết định, chưa biết và chưa tin; nhưng những gì từ quá khứ dẫu có những thiếu sót, bất toàn hay còn có rất nhiều điều mà các con chưa nhìn với một cặp mắt để có thể ổn định hoặc thoả thuận trong đời sống mà các con là những người mang trách nhiệm, là những người có bổn phận trách nhiệm, là những người đã chịu phép Rửa – để các con được nhận ra những gì vốn có, để giúp cho các con trong thời điểm ngày hôm nay. Bởi vì tất cả những gì không đến từ sự thật thì các con cứ tiếp tục sống trong những điều không đến từ sự thật, sống trái luật, và sống với những điều mà các con đang vấp phạm; điều đó nhất định phải trả một giá, bởi vì sự công bằng phải cần có trên mỗi một người khi các con hiểu được giáo lý của Chúa và biết được những gì từ nơi sự thật, bởi vì từ nơi sự thật và là những điều mà con người nên quay về với công chính. Chúa không trách tội các con đã phạm và đang phạm, Chúa chỉ muốn cho các con có một thời gian để các con biết rằng những gì đã phạm, đang phạm và hoàn toàn không biết; đó là điều mà các con đừng để cho nó bị quá trễ với những tháng năm khi các con đã được nhắc nhở qua đời sống của thiêng liêng và sự trở về mà Ngài ban cho thế giới của ngày nay. Ngài chỉ muốn các con hiểu rõ những gì vốn ở trong trần thế, với những nhu cầu, những tiện lợi, những đòi hỏi, những gì hợp với con người thế giới trần gian; nhưng đối với Thiên Chúa thì các con đang vi phạm và đã vấp phạm với tất cả những điều – đó là những điều đối diện trong sự thật mà các con không thể để con tim mình đón được sự bình an thật sự vốn có và cần trong đời sống.

 

Còn rất là nhiều điều nữa; không phải chỉ là những điều bình thường và tầm thường, từ việc nhỏ nhất không công chính nó sẽ đi đến những việc lớn nhất, và nó càng tệ hại và là một phong trào lan truyền khắp nơi; chỉ có một điều duy nhất ngày hôm nay mà Chúa đã muốn để cho Giáo Hội mở đi một cái nút mà vốn đó là một sự cũng cố và cũng là một sự tuyệt đối xưa nay ở trong luật lệ của Thiên Chúa và qua Giáo Hội; chỉ biết một điều duy nhất, các con ở trong thời đại của hiện tại, những gì chưa xảy ra nhưng đã xảy ra trong thế hệ này bởi vì Lòng Thương Xót của Chúa, dựa vào Lòng Thương Xót của Chúa và dựa vào những điểm mà Ngài ban cho con người trong nhân loại, một thời điểm vào đoạn cuối của cuối thế kỷ, cho nên có rất nhiều điều đặc biệt sẽ được tha thứ trong thế kỷ của ngày nay và cũng sẽ được qua Giáo Hội để gỡ ra tất cả những cái mối mà các con nằm trong tội, hoàn toàn không được đón nhận những việc cần có ở trong những Bí tích mà các con đã lỗi phạm, đồng thời đã bỏ đi tất cả những điều cần thiết ở trong đời sống của giáo dân và đời sống của những người Kitô hữu; đồng thời cũng gở bớt cho các con  tất cả những gì được quy tụ và trở về bằng con tim để nhận ra những gì từ nơi Thiên Chúa để tiếp tục sống phù hợp và hợp thức hóa trong mọi vai trò và mọi thành phần khi chúng con đã được nhận ra giáo lý và chân lý. Đối với Thiên Chúa, không có gì là một điều cột chặt mãi, Chúa chỉ muốn rằng luật để giúp cho con người đừng phạm và bớt phạm nhưng không phải là gắt gao để kết luận, để đưa các con vào những việc mà vì điểm đó để các con loại bỏ, để các con từ chối và các con hoàn toàn sống với một đời sống chạy xa với những cái luật mà giúp cho các con bớt đi những sự vi phạm trong đời sống của con người.

 

Các con thương mến của Mẹ, không có tình yêu nào có thể đem đến cho loài người biết bao nhiêu điều để các con mới thấy được chỉ có Chúa; Ngài chịu chấp nhận tất cả trong Công Cuộc Tử Nạn để giúp cho các con hiểu rằng tình yêu của Chúa trên hết và sự cao cả mà Ngài trân quý để đổi các con về không phải là một điều bình thường mà là đổi các con về bằng giá Máu. Sự tồn tại đó trên 2,000 năm nhưng nó vẫn giống như ngày hôm nay, nó vẫn giống như một thời điểm gần nhất. Đối với Chúa, không gian và thời gian sẽ không là gì với Ngài, chính những ơn thánh của Ngài là một sự đổ xuống dạt dào trong mỗi một thời đại và đổ xuống thêm cho con người để nhận ra lòng thương yêu của Ngài dành cho nhân loại, lòng thứ tha và một trái tim nhân hậu của một Đấng Thiên Chúa vốn có từ ban xưa, nhưng trong luật lệ của một con người cần có để tránh bớt với những tội lỗi mà con người đã trở thành thói quen; từ cái thói quen đó đã trở thành xem thường và từ xem thường đó các con tiếp tục với những gì vốn có ở nơi cá nhân – quyền của cá nhân và bản ngã cá tánh. Còn rất nhiều điều vô tình cố ý vẫn tiếp tục xúc phạm, làm cho các con cũng như thế giới hôm nay để cho cánh cửa của bóng tối, cánh cửa của thần dữ nó lợi dụng những yếu điểm đó, nó lợi dụng những sự non nớt đó, nó lợi dụng bởi những gì mà các con tuyệt đối đi trong một đường lối chỉ phục vụ cho thân xác, phục vụ cho cá nhân và phục vụ cho những điều mà con người chỉ biết đó là thực tế, còn những điều thiêng liêng hơn, những điều cao cả hơn, những điều quý trọng hơn và những điều tốt đẹp hơn thì các con quên đi. Cho nên giáo lý của Chúa giúp và dạy để cho con người được bớt đi những điều vốn ở nơi sự bình thường và tầm thường đã có ngay từ ban đầu do nơi tội và cái chết; cho dù biết bao năm tháng mà Đức Giêsu đã mang đến cho các con giáo lý, mang đến để giải thoát các con, để cho các con được niềm hy vọng, được ánh sáng và để cho một chân lý chiếu dọi, phân biệt giữa tất cả những điều lành, phân biệt được điều dữ hay điều lành, phân biệt được điều đúng, điều sai, điều phải và điều trái, và phân biệt được những gì cần từ bỏ; nhưng điều này mỗi một thời đại đi qua chỉ nghiêng về với những điều đối diện, các con không để cho con tim của các con, bởi vì con tim của con người luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa, khi các con thật sự là những người biết nhận ra những điều đúng vốn ở nơi sự thật đã có từ bao giờ do Chúa Thánh Thần Ngài luôn luôn quản lý và ở trong sự thật đó.

 

Có rất nhiều người này hôm nay, họ không nhận quả tim của họ đi trong sự thật, trái tim của họ trở thành chai đá, trái tim trở thành những điều mà con người luôn có và từ chối những điều tốt đẹp để đón nhận những gì mà họ cho đó là sự cung cấp trong thực tế, của những sự tham lam, ích kỷ, của những tư lợi, của những dục vọng, của những sự ganh ghét, ghen tuông, của những gì vốn có và vốn đã có ở nơi con người, cho nên đã làm cho con người – thời này cho đến thời khác – vẫn là những điều nằm trong tình trạng với những điều bình thường tầm thường, ít tiến lên, ít học hỏi, ít để được biết và nhận ra giáo lý của Chúa chính là điều con người cần phải giữ, cần phải thực hành để cuộc đời của các con có ý nghĩa hơn, cuộc đời của các con bước lên những nấc thang không phải tầm thường như các con đang đối diện trong thực tại mà là những nấc thang ở trong chiều sâu của một con tim và sự đạo đức vốn có, cần có ở nơi cá nhân cũng như tập thể và ở nơi mỗi một môi trường. Ngay cả thế giới loài người các con cũng phải cần học biết xử lý và học biết những gì là chân thiện mỹ, học biết những gì là công dung ngôn hạnh dành cho phụ nữ hay dành cho những vai trò; bởi vì những cái đẹp, những cái tốt mà các con còn lựa ra những chữ những câu để hợp vần hợp lý với những chiều sâu, huống gì giáo lý của Chúa và những luật lệ của Ngài mang các con từ nơi bóng tối trở về và trong đó thấm nhuần tình thương và một ơn, đó là ơn cứu độ mà Chúa ban chung cho con người trong nhân loại và đổi các con về với một thế giới không phải chỉ là những ngày ở trên thế trần bình thường tầm thường, hay là những ngày các con đang đối diện mà là những ngày đầy ý nghĩa khi các con tin Ngài, biết Ngài và đón nhận Ngài; đồng thời các con cũng được hứa hẹn và được đến với một thế giới của thiên quốc vĩnh cửu muôn đời, không phải bị cột nhốt với một nơi chốn của con người, đó là một nơi chốn mà đa số đã rớt vào ở chốn luyện hình với sự khóc lóc, sự than thở, sự đau đớn, sự nóng bức và còn biết bao nhiêu điều mà mỗi một ngày loài người ở nơi chốn đó mãi hướng về và cầu xin.

 

Các con thương mến của Mẹ, đã bao thế kỷ đi qua, có biết bao nhiêu điều vẫn là một luật lệ từ trước đến nay, chính bởi vì sự tự do mà con người đã để cho mình hoàn toàn không nhận ra sự thật, cứ tiếp tục ở trong tiến đà của tội và tiếp tục trong tiến đà của nuôi tội mà ngay cả các con cũng không biết; từ những việc nhỏ cho đến những việc lớn. Chúa không phải bắt tội các con nhưng tất cả những gì để được xứng đáng vào với một nơi chốn do giá Máu của Ngài đổi về các con phải sống với một đời sống loại bỏ tất cả những gì để được phù hợp ở một nơi, đó là một nơi đã có các vị thánh đã đi qua trong lịch sử; ở nơi đó các thiên thần các thánh đang cư ngụ. Các con cũng là những người được mời gọi trong hàng thánh, trong hàng ngũ để tiến về thiên quốc cho nên đoạn đường ở thế trần cần phải có những giai đoạn để các con học tập, để cho các con thực hành. Các con cũng có một điểm tựa là ở nơi giáo lý của Chúa; các con hãy nhìn vào cái chết của Đức Giêsu, Con của Mẹ; các con hãy nhìn vào một Đấng Cứu Thế đã vì các con mà chấp nhận tất cả để chịu tội cho loài người và cuối cùng kết thúc trên Thập Tự Giá. Ngài cũng là một Người mang lại cho các con ánh sáng – ánh sáng của Tin Mừng, ánh sáng của Phúc Âm, ánh sáng của tình yêu, và ánh sáng trong niềm hy vọng. Các con đủ mọi lý do và đủ mọi cách để được đón nhận, được thực hành và được hiểu biết, trừ trường hợp chính các con loại bỏ, các con cương quyết ở trong sự ngoan cố của chính mình, các con từ chối tất cả những gì vốn đã làm các con tất bật và coi trọng với những gì thực tế trong đời sống – công ăn việc làm, danh lợi, chức vụ, và còn biết bao nhiêu những gì thực tế trong đời sống, nhưng chính bên trong tâm hồn mỗi một người vẫn khao khát, vẫn đi tìm, vẫn là những điều chưa hiểu.

 

Cho nên trong thế giới, nếu các con không nhận ra Chúa, không tìm gặp gỡ Chúa và không đón nhận tình yêu của Chúa thì các con quả thật sống rất chán chường, sống rất đau khổ và sống như biết bao nhiêu người đang tự động một đời sống hạnh phúc lại tự kết liễu cuộc đời của mình; sự kiên trì nhẫn nại lại không có và còn biết bao nhiêu điều cứ so sánh với người khác nhưng không nhìn thấy mình đang được sống trong một hoàn cảnh hạnh phúc và khác hơn người khác. Bởi vì con tim nó luôn luôn có những điều thật mà con người cần phải có nhưng các con không biết, các con cứ để cho nó trở thành chai lì, cứ để luồn theo những gì của thực tế và cứ làm theo những gì ở nơi con người đòi hỏi, không để lý trí và không để một sự quyết tâm vốn có trong thiêng liêng mà Chúa đã đặt để và ban chung cho nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân, cho nên các con đã bị sa sút và rớt vào quá nhiều trong thời điểm của ngày hôm nay, đó là cái lưới bẫy của sự dữ, nó biết được tư tưởng của các con, nó biết được yếu đuối của các con, nó biết được lòng tin nông cạn của các con và nó biết các con hoàn toàn có một chiều hướng thực tế trong đời sống; nó dùng cách thức đó để mua chuộc các con – bằng cách này và cách khác.

 

Điều đó đã tiến dần và đã lan tràn khắp nơi, từ cá nhân, từ gia đình, từ tập thể, từ xã hội cho đến khắp mọi vai trò, các con cứ giữ lấy những gì vốn ở nơi quyền cá nhân; sự căn bản ở trong đời sống mà các con cần có, đó là giáo lý để biết yêu thương, để biết tin vào Thiên Chúa, để biết nhận ra Ngài và biết giáo lý của Ngài, để biết giáo lý dạy gì và biết yêu thương, biết tha thứ, biết quảng đại, biết chấp nhận, biết hy sinh và còn biết rất là nhiều; bắt điểm từ việc mà các con tin vào Chúa, các con biết được giáo lý của Chúa, biết được những điều mà Ngài dạy cho các con, nhưng có rất nhiều người tin Chúa, biết Chúa và tất cả mọi việc đều hoàn toàn làm, thực hiện với những việc vốn được học và biết, nhưng tình yêu giữa người và người thì hoàn toàn không có. Một trong những điểm mà Chúa đòi hỏi – Chúa mong muốn các con yêu mến Ngài hết lòng, hết sức, hết trí khôn như được tóm tắt lại trong Mười Điều Răn. Tình yêu mà các con dành cho Chúa thì quả thật rất dễ dàng, bởi vì Chúa là Thiên Chúa, các con biết những gì Ngài ban, những gì Ngài có, những gì Ngài cho và những gì mà các con được biết là một Thiên Chúa quyền năng, nhưng những điều mà Ngài mong muốn khi các con yêu Ngài thì các con phải yêu anh em của mình; các con yêu anh em, các con nhường nhịn tha thứ, quảng đại, cao thượng, và một đời sống chấp nhận lẫn nhau để bù lấp cho nhau những cái đúng, những cái sai, từ đó thế giới mới thật sự có hòa bình. Sự yêu thương rất cần sự liên đới để biết hy sinh, để biết bác ái, bởi vì sự bác ái rất cần thiết là sự quan tâm đến người khác, sự giúp đỡ cho người khác; các con không thể sống giữa thế giới một mình, các con không thể sống một cá nhân mà các con cần có gia đình, cần có cha, cần có mẹ, cần có anh em, cần có những người chung quanh và cũng cần có những thầy dạy để tiếp tục giúp cho các con hiểu được những gì cần thiết, không phải ở nơi gia đình mà còn ở xã hội, còn cả tập thể và còn cả một giáo lý vốn cần học để thực hiện như những người mà Chúa đã chọn – những mục tử của Ngài, Ngài đã chọn những môn đệ để tiếp tục đem đến những lời cho các con được đón nghe để thực hành.

 

Còn rất là nhiều điều Ngài mong muốn và khao khát nhưng con người nó chỉ nằm trong giới hạn, từ thời này cho đến thời khác; sự khắc phục giữa con người và con người quả thật rất là khó khăn; nếu các con không dựa vào giáo lý của Chúa, nếu các con không hiểu được sự hy sinh, sự nhẫn nại và không hiểu được một giáo lý vốn chết đi để đem giáo lý đó đến, chết đi để giúp cho con người có một cái nhìn, chết đi để đem giá Máu gội rửa cho tội vốn đã phạm, đang phạm và sẽ phạm. Bởi vì lẽ đó mà Chúa muốn chúng con hiểu được và suy niệm một đạo mà chúng con cần có, đó là một Thiên Chúa, Ngài không phải đã chết và ra đi trên 2,000 năm trước; sự thiêng liêng đó vẫn còn và vẫn hiện diện trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu giữa nhân loại – với những lời của Ngài phán, với những lời của Ngài để lại, với Phúc Âm được ghi chép mà hôm nay mỗi một ngày các con có cơ hội qua thánh lễ Misa được diễn lại với những lời được ghi chép, qua Cựu Ước cũng như Tân Ước, và cũng là một sự thiêng liêng cao cả trọng điểm giúp cho con người, đó là Mình và Máu của Chúa, giúp cho sự ý thức khi các con đón nhận Ngài và những điều vốn được tiếp tục và liên kết để hôm nay các con có cơ hội đón nghe sự sống động. Đây là những điều xuất phát từ phép lạ huyền nhiệm của Bí tích Thánh Thể mà Chúa dành cho nhân loại ngày nay, là một sự cao siêu vời vợi nhưng vẫn đang hiện diện, và cũng là một điều dành riêng đặc biệt trong thiêng liêng dành cho con người; sự gặp gỡ này, tuy đôi mắt của các con nhìn với những việc bình thường, tầm thường và những việc không thể có nhưng vẫn có và xảy ra; đó chính là phép lạ mà con người cần phải hiểu để biết được những việc mà Thiên Chúa đã làm qua bao thời đại và hôm nay vẫn vậy. Có những câu chuyện vốn có đã qua và sự e dè, và sự cẩn thận rất cần ở trên một đời sống của mỗi một người cũng như đời sống đức tin khi các con nhận ra giữa Thiên Chúa và những việc vốn ở trong thời đại của hiện tại nhưng các con hãy tin, bởi vì mỗi một người khi các con muốn tìm ra sự thật, các con phải cần có những giây phút dựa vào những gì mà các con cần có, để được xin bằng một tấm chân thành, bằng một lòng tin, để xin tiếp nhận, xin đón nhận và xin được gặp gỡ, để hiểu vai trò của chính mình, hiểu được những gì vốn có ở nơi thiêng liêng mà Chúa để lại và ban cho con người trong nhân loại. Những việc thực hành rất cần; trong đời sống cần phải biết nơi đâu là một nơi mà các con thờ phượng, nơi đâu là một nơi mà các con xin được gặp gỡ Thiên Chúa, nơi đâu mà là một nơi không phải là truyền thuyết mà là sự thật, những điều được để và ghi chép qua sách sử. Sự Hiện Diện có thật mà ngày hôm nay Chúa muốn gặp gỡ mỗi một người và Chúa muốn gặp tất cả những người con cái của Chúa xa gần khắp nơi để nhận ra Sự Hiện Diện của Ngài và những việc phi thường lạ thường qua phép lạ được tiếp tục và được đem đến cho toàn thế giới.

 

Tất cả những điều này vốn đã có và đang có; Mẹ muốn nhắc nhở để giúp cho đức tin các con được đứng dậy mạnh mẽ, để nhận ra được những ngày tháng mà chúng con đã để trở thành thói quen; những ngày tháng các con vi phạm xúc phạm; những ngày tháng vô tình, cố ý hôm nay lại được nhắc nhở tất cả mỗi một người hãy quay trở về, hãy để cho mình một cơ hội nhận ra sự sống động mà con người cần có để thực hành ở nơi chiều sâu của tâm hồn, ở nơi con tim, ở nơi lương tâm và ở nơi những việc mà các con đang thực hiện, để được cải thiện qua những việc làm, qua những hành động, qua những tư tưởng để các con biết rằng đâu là những việc của Thiên Chúa ban cho con người trong nhân loại và cũng là những điều sai lầm mà con người đã quen và đã trở thành những điều thực tại trong đời sống, để họ biết rằng những gì của Thiên Chúa và những gì của thế giới con người và những gì mà họ đã tin lầm ở nơi thần bụt; đây cũng là một điều đem đến và sự trả lời cho nhân loại chung trong thế hệ hiện tại, và trả lời riêng cho mỗi một cá nhân khi họ đi tìm sự thật.

 

Các con thương mến của Mẹ, nói chung trong thời điểm của hiện tại thì các con đã được thấy, cũng là một sự nhận định quá rõ ràng; vì lương tâm là một nơi chốn để có thể xét xử giữa con tim và giữa con người nhận ra. Nếu các con thực hiện những điều tốt đẹp, có một trái tim, có một lòng yêu thương và những gì vốn ở trong giáo lý và sự lành thánh thì con tim của các con không bị hồi hộp, không bị sợ hãi và không bị cắn rứt lương tâm; nhưng khi các con làm những điều không đúng, các con bắt đầu từ những sự gian dối, từ những sự ganh ghét ghen tuông, từ những sự tầm thường và bình thường vốn có ở nơi cuộc sống của con người thì các con bắt đầu không có niềm vui, các con chỉ sống với những điều nhìn thấy, của những sự ghét bỏ, và còn rất là nhiều điều; trong đó có tham lam, có ích kỷ, có khát vọng, có những điều mà các con chỉ dựa theo những tư lợi riêng, để cứ tiếp tục với những gì vốn có trong bản ngã và cá tánh. Những gì của Thiên Chúa thì rất đặc biệt dành cho con người; khi các con nhận ra Chúa thì các con biết rằng những việc của Chúa ban và đem đến chung cho nhân loại và riêng cho cá nhân là những điều tốt đẹp để dạy chúng con có một đời sống bình an. Đó là bước đầu trong cuộc sống khi các con nhận ra Ngài, hiểu được và biết rằng khi các con tìm đến với Chúa, các con không bao giờ trở về với tay không mà các con nhận được; đó là sự gặp gỡ mà Ngài ban một cách thiêng liêng nhưng hiện hữu trên mỗi một người tìm Ngài, nhận ra Ngài và biết Ngài và trở thành những người con cái của Ngài, sống trong giáo lý, thực hành những điều Ngài dạy và thực hành với lương tâm và lý trí thì các con có bình an. Sự bình an đó không thể giải thích được nhưng vốn trong đời sống của con người ai cũng cần, đó là một trọng điểm để các con biết được sự bình an có thì các con sẽ được bình tĩnh và khi bình tĩnh thì các con phân biệt giữa đúng và sai, các con phân biệt được thiện và ác và các con phân biệt những gì của Thiên Chúa và những gì của giả dối hay của bóng tối, ở nơi thần dữ mà con người đã có, luôn vi phạm và cũng đang thực hành.

 

Cho nên, có rất nhiều điều mà ngày hôm nay Mẹ chỉ muốn nhắc nhở để cho con được biết rằng bước đường của một vai trò được mời gọi trong nhân loại, ai cũng có quyền quyết định riêng tư của chính mình để chọn những điều đúng và loại bỏ những điều sai, và cũng có cơ hội để các con được học hỏi và biết thêm. Giáo lý của Chúa đã để thì các con phải hiểu và thực hành, nhưng không phải chỉ là giới hạn ở trong cái nhìn hoặc khi mỗi một khi các con tìm đến khi các con cần, mà phải thực hành mỗi ngày và thực hành trong đời sống khi các con nhận ra điều gì tốt nhất, điều gì đẹp nhất và điều gì ở trong sự lành thánh nhất để quyết định từ bỏ và tập tành, bớt đi những cái bản ngã cá tánh; nhất là đời sống luôn bị vấp phải – đó là điều mà con người luôn luôn cho mình là đúng, cho mình là tất cả và luôn luôn dựa vào tài năng, dựa vào tiền bạc, dựa vào danh lợi. Các con không biết, không biết các con đã vấp phạm và vi phạm, đó là cái tội kiêu ngạo mà con người vốn có, đã có, trong mọi tầng lớp, trong mọi vai trò; sự học hỏi và sự nhịn nhục sẽ dạy cho các con khiêm nhường. Còn biết bao nhiêu điều mà các con cần lắng động bình tĩnh để được đón nghe tất cả những việc vây quanh các con và sự gặp gỡ mỗi ngày hay có rất nhiều điều quan trọng đến và xảy ra trong đời sống; đó là những biến cố, là những việc mà con người không ngờ được những việc sẽ đến, bởi vì con người phải đi qua những nghịch cảnh, đi qua những đoạn đường của Thập Tự Giá, đi qua của những đoạn đường mà con người không tránh khỏi – những lúc vui, những lúc buồn, những lúc thành công hay những lúc thất bại. Huống gì trong thời điểm của ngày hôm nay, con người đã để cho sự tự do và không còn nhận ra điều gì là lề luật của Thiên Chúa, điều gì từ nơi tình yêu và điều gì qua lời nhắn gởi của Chúa Giêsu Kitô, cho nên từ những người có vai trò và cả những người giáo dân, và những người con cái khắp nơi, đã có biết bao nhiêu linh hồn đã lọt vào lưới bẫy của sự dữ ngày nay.

 

Thế giới ngày hôm nay đã đi đến một mức độ, đó là một mức độ tác tệ giữa con người và con người, với tội ác lan tràn khắp nơi, của những điều tranh đấu trong quyền cá nhân và tranh đấu để đạt được đến mục đích; hoàn toàn loại bỏ những giáo lý, loại bỏ những luật định, loại bỏ những gì vốn Thiên Chúa ban cho con người, là một điểm chuẩn mà con người cần có để sống và thực hành theo; nhưng các con đã dựa vào những sự tinh vi của thời đại, các con đã loại bỏ. Bởi vì các con hoàn toàn trở thành thói quen, trái tim đã trở thành đông cứng và con người đã trở thành ngoan cố cứng lì; những việc đến với các con nó không còn cảm giác, nó không còn cảm nhận giữa đúng và sai, cho nên con người cứ tiếp tục vấp phạm. Đó là những điều tội nghiệp nhất và đáng thương nhất cho thế hệ ngày hôm nay, đa số là những tuổi trẻ, đa số là những người đang rớt vào tình trạng mà phải lên tiếng trong tội ác của xã hội chung và riêng mỗi một quốc gia, đó là tình trạng phá thai mà những bào thai đó nó có thể có quyền sống. Các con là những người tạo ra bào thai đó, bởi vì các con không nhìn vào những luật lệ, các con không thể để cho đời sống của đạo đức trên những việc khi chúng con thực hành và các con coi thường tất cả những gì vốn ở giữa con người và con người qua sự quan hệ; từ đó đem đến cho xã hội, đem đến cho thế giới là một điều mà hôm nay trở thành là một sự thác loạn; các con tiếp tục giết người hàng loạt, những bào thai vẫn tiếp tục bị đem đi giết mỗi một ngày, tiếng la, tiếng kêu và ngay cả linh hồn của những thai nhi đó khóc và than ở giữa không gian.

 

Các con thương mến của Mẹ, sự đau đớn của chúng nó, sự than khóc của chúng nó; những việc tàn nhẫn, những việc mà các con coi đó là sự bình thường và tầm thường của con người trong nhân loại ngày nay, nhưng chính những điều do các con đã vô tình, cố ý đã đi vào luật va phạm với đời sống mà con người cần có ở nơi mỗi một linh hồn khi nó đã tựu thành những bào thai. Cho nên khi các con giết hại nó, nó sẽ trở thành những đứa bé, bởi vì nó hoàn toàn chưa được Rửa Tội hay được đón nhận với những điều cần có ở trong một đời sống khi các con tin nhận Chúa, các con vô tình và cố ý đã làm cho những người hành nghề cũng như những cá nhân đó và tất cả mỗi một người trong sự hợp tác đều mang những tội ác, và đồng thời những thai nhi đó nó cũng rớt vào những hoàn cảnh do chính các con quyết định đẩy xô nó vào những nơi tối tăm không ánh sáng. Việc của người đời thì phải còn những luật lệ, huống gì việc của Thiên Chúa thì phải có trình tụ với những gì vốn có, đã có mà Chúa đã ban cho con người từ bao giờ; nhưng bởi vì con người bất tuân, cứ làm theo những gì ở nơi chiều hướng với sự yếu đuối của tội và thân xác, con người đã không còn những giây phút tôn trọng những luật lệ và những điều cần có trong đời sống của cá nhân. Đó là một phong trào hiện tại mà Chúa đang đau xót cho những điều nhẫn tâm mà con người vẫn tiếp tục không có một chút đổi thay và cứ tiếp tục trên đà này; lương tâm và những việc làm đó, ai là người có thể thấu rỏ và ai là người xử lý trong sự công bằng, đem lại những việc cần thiết nhất giữa công lý, công bằng và sự thật mà con người phải chịu trách nhiệm.

 

Đồng thời, giữa con người và con người ngày nay các con đã nhìn thấy được, họ không còn tôn trọng và cứ vì đồng tiền, vì những nhu cầu, những điều mà con người đi vào sự đam mê, bất chấp thủ đoạn, giết người hàng loạt và tiếp tục buôn bán người, dùng những cách tàn nhẫn nhất khi con người vẫn sống. Các con đã được biết, từng quốc gia và những quốc gia vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục ăn thịt con người, đó là những điều mà con người không thể xảy ra của những thế kỷ trước kia, họ có ác đi chăng nữa nhưng họ cũng không thể nào dùng những cách thức đó giữa người và người mà hôm nay đã trở thành những món hàng được đem đi bán và những bào thai để dùng trong những thức ăn. Còn rất là nhiều điều tàn nhẫn khi con người đã dựa vào những điều chỉ để tiền, chỉ để những điều ở trong đời sống nhu cầu, bất chấp thủ đoạn, bán đi cả lương tâm và dùng những cách thức trong những sự gian ác đó; từ những sự gian ác nhỏ đến những điều mà các con đã thực hiện ngày hôm nay để bành trướng trên toàn thế giới, đã đi ngược lại với giáo lý và đã tin theo những thần bụt, dùng cách thức – đó là quyền lực, đó là vũ khí, đó là những gì mà vốn để xâm chiếm, lấn chiếm và giết biết bao nhiêu người vô tội, giết biết bao nhiêu linh hồn. Họ đang sống trong một đời sống, họ cũng cần có sự tự do để quyết định, cần có quyền tự do để được tôn trọng, nhưng tất cả những điều này dường như là một điều mà các con đã tự kết luận với những việc đã làm của bao thế kỷ qua. Ngày tháng không thể còn tiếp tục với những sự sai trái đó nữa, không còn tiếp tục để sống trong tội ác khi Chúa là một Người đang còn ở giữa thế giới này để chờ đợi sự trở về của con người, chờ đợi lòng tin của con người, để chờ đợi tất cả mỗi một cá nhân có bổn phận trách nhiệm loan Tin  Mừng và chứng nhân cho sự thật; ngay cả những người chứng nhân cho sự thật loan Tin Mừng cũng phải vấp ngã thì làm sao các con có thể có thêm những người anh em được nghe, được biết?

 

Bởi vì đó mà Chúa luôn luôn đi kèm với thế giới mỗi một thời đại, tiếng nói của sự thật qua các ngôn sứ, tiếng nói của sự thật qua các tiên tri mà Ngài chọn lựa và đặc biệt trong thời điểm ngày hôm nay để lại cho thế giới với những điều vốn đặt để ngay từ lúc ban đầu, qua các tông đồ được ghi chép. Thời điểm của hiện tại – với những sự huyền nhiệm cao cả mà Chúa cũng ban qua thiêng liêng để chọn lựa những người nhân chứng cho những sự việc hiện tại mà con người đang sống trong thời đại ngày hôm nay, những việc mà họ đang sử dụng cho nhau với những việc ác nhất, với những việc ngược lại với luân thường đạo lý, với những sự xúc phạm đến luật của Thiên Chúa cũng được ghi chép; và trái lại, cũng được chứng tá với tất cả những sự việc phi thường lạ thường qua phép lạ mà Chúa dùng để ban đến cho thế giới của nhân loại trong thời điểm của hiện tại. Những việc mà Chúa ban để cho các con được nhìn thấy tình thương của Chúa luôn luôn can thiệp và giúp đỡ các con trong mọi hoàn cảnh. Các con quá nông nỗi, quá nông cạn và đã tiếp nhận tất cả những gì vốn lan tràn khắp nơi của tội ác, sự tranh giành để đem đến cái chết từ linh hồn thể xác, nhưng trong tình thương của Thiên Chúa, sự mời gọi của Ngài và Công Cuộc Cứu Độ vẫn sống động để nhắc nhở và đưa các con trở về. Cho nên có đủ mọi cách mà ngày hôm nay Chúa mong muốn các con được nhận ra và được nhìn thấy tình yêu mà trở về với Ngài. Các con được cứu sống linh hồn cũng như thể xác khi các con hiểu được ý nghĩa của sự mời gọi mà ngày hôm nay Giáo Hội đã chính thức mở cánh cửa của Lòng Thương Xót; Lòng Thương Xót của Chúa đã đến qua sự mạc khải của những năm tháng trước kia nhưng vẫn tiếp tục và vẫn còn trên mỗi một cá nhân khi các con nhận và kêu cầu danh Ngài, hôm nay hiện thực để cũng cố thêm cho các con những gì chưa có nhưng vẫn có và được xuất hiện qua quyền năng phép lạ của Bí tích Thánh Thể mà Chúa đã đến và ban đến cho các con, là một điều báo trước cho nhân loại chung và riêng cho mỗi một cá nhân, để hiểu được rằng những việc của Thiên Chúa không như cặp mắt của người đời mà phải tin vào những việc cần thiết nhất báo trước cho một thời đại, để các con chuẩn bị ngày trở về và chuẩn bị hành trang cho chính mình. Những điều cần có là ở nơi lương tâm, là ở nơi linh hồn, là ở nơi con tim và cả thể xác mà các con cần phải quay trở về trong đời sống được nhận ra những gì vốn phải từ bỏ, vốn phải lánh xa và vốn nhờ ơn Chúa để được phục hồi trong đời sống mà con người cần có – đó là lương tâm, đó là trái tim, đó là sự thật, đó là giáo lý mà con người cần thực hành trong đời sống.

 

Các con thương mến của Mẹ, các con đã bị lưới bẫy của sự dữ nó bao quanh trong hoàn cảnh của hiện tại, đã bao năm tháng với những sự sắp đặt do nơi loài thần dữ; nó nhiều mưu mô xảo quyệt, nó đã làm cho những người con của Chúa, nó đã làm cho những người anh chị em của các con đã bị lầm lạc, cho nên Chúa đủ mọi cách để cứu các con, bởi vì những gì mà các con đang thấy và đang chứng tá, đó là những điều ngược lại luân thường đạo lý, những điều ngược lại với lương tâm và tội ác lan tràn, đó là sự kết luận cho tội ác và tội mà con người chấp nhận để chấp chứa nó, chấp nhận để hành động nó, chấp nhận để thi hành nó thì đó là một sự trả lời cho các con trong xã hội hiện tại ngày nay. Bởi vì sự tự do mà Chúa ban, tất cả những gì vốn có và đã có, người thiện thì cũng có, người dữ cũng có và những người đang trên con đường trở về cũng có và những người nhân chứng cho Tin Mừng vẫn có. Có rất nhiều điều mà Chúa vì tất cả những việc mà Ngài ban cho các con kể từ lúc đầu tiên khi Ngài hạ thế trần gian thì đó đã được chính Đức Giêsu gánh tội cho thế giới con người. Chỉ cần các con nhận và ý thức để quay trở về, chỉ cần các con biết rằng một Đấng Thiên Chúa đã vì loài người mà đem đến cho thế giới một sự cứu thoát bằng chính thân xác và cái chết của Ngài, chứng minh cho một giáo lý được loan truyền và Tin Mừng đó được phổ biến khắp nơi cho những người chưa biết, những người chưa tin và những người lạc giáo – để họ có thể thấy rằng tình yêu của Chúa là một nơi để họ nương tựa và tin tưởng trong sự thiêng liêng nhưng vẫn hiện hữu. Khi các con có đôi mắt đức tin thì các con không thể từ chối được những ân sũng Chúa ban, không thể từ chối những ơn lành mà Ngài vốn ban và cho con người chung trong nhân loại và riêng ở mỗi một cá nhân.

 

Không có gì mà không thuộc về Ngài, không có gì mà không phải là Ngài đoái mắt nhìn đến để giúp và ban cho con người của các con trong nhân loại chung và riêng mỗi một cá nhân, cho nên đây cũng là một thời điểm để các con ý thức và nhận thức để hiểu những gì mà Mẹ muốn nhắn gởi cho các con trong thời đại ngày hôm nay. Tội ác vẫn tiếp tục xâm chiếm và càng ngày càng đi qua những giai đoạn không còn cơ hội để quay trở về nhưng có những điểm mà các con cần dừng lại để hiểu rằng không có gì mà có thể kết thúc được khi Chúa vẫn còn và Ngài vẫn là một Đấng Thiên Chúa trọn tình thương, tìm đủ mọi cách để giúp cho các con, phù hợp trong đời sống của loài người để được trở về và sống trong sự thống hối ăn năn. Những việc mà Ngài muốn là nhìn các con ăn năn thống hối trở về, nhìn các con trưởng thành, nhìn các con hiểu được những gì vốn ban trong đời sống của hiện tại để các con được nhận ơn, để nhìn vào đó để trở về với giáo lý và chân lý của một Thiên Chúa đã ban và đang ban.

 

Các con thương mến của Mẹ, có rất nhiều điều mà hôm nay Mẹ nhắc nhở, đó là những điều vốn đã được nhắn gởi qua những thông điệp trong những năm tháng vừa rồi, Mẹ cũng đã tiếp tục nhắn gởi cho những tỉ mỉ mà con người quay trở về trong mọi hoàn cảnh, trong mọi vai trò; nhưng mỗi một cá nhân cần phải có, đó là một niềm tin vào Thiên Chúa, để bớt đi tất cả những gì vốn nó là sự yếu đuối của con người và phải đến với một đời sống để được tin và hiểu được. Khi tin thì các con cần làm gì? Các con phải cần thực hành những gì vốn ở trong một đời sống là những người con của Chúa, là những người Kitô hữu, là những người cần phải biết tạ ơn, những người cần phải biết cám ơn, những người biết tri ân và những người biết nhận ra giữa đúng và sai để từ bỏ, tập những điều tốt đẹp nhất mà con người vốn cần để học – học trong sự thật, học trong giáo lý, học trong chân lý – để thực hành trong đời sống của mỗi một vai trò, của những điều gì đó thiêng liêng cao cả nó vốn có và nó nằm trong con tim của các con, nằm trong sự thật, nằm trong lẽ phải và nằm trong sự quyết định của lý trí mà các con đi trên con đường lành thiện.

 

Các con thương mến của Mẹ, nói về vấn đề thực tế thì các con cần phải từ bỏ để được nhận ra những gì giúp cho các con trong đời sống, nơi tâm hồn có sự bình an, có niềm vui và có hạnh phúc; chỉ có sự thật mới đem lại điều đó, còn các con sống trong ưu tư hoang mang sợ hãi, lo lắng, nhút nhát thì chính vì các con đã để cho những điều thực tế của con người bình thường và tầm thường nó trở thành làm chủ các con, cho nên các con đã trở thành chai đá, trở thành cứng lì, trở thành dửng dưng, trở thành khô khan nguội lạnh và đã trở thành ngoan cố, đẩy xa những gì vốn cần học, cần biết và những gì tốt cho mình, tốt cho người. Cho nên, có biết bao điều mà Mẹ vẫn nhắc đi nhắc lại để gợi ý cho nhân loại ngày hôm nay; thời gian mà các con đang còn và tiếp tục nó sẽ không còn bao lâu nữa, tất cả mọi sự thiện và ác sẽ cần được kết thúc một ngày rất gần, bởi vì đó là sự ấn định từ muôn thuở mà Đức Chúa Cha đã an bài – là luật định. Mọi sự Ngài đã ban đến cho thế giới của trần gian, có ngày mà Ngài sáng lập và cũng có ngày – trong quyền năng của Ngài – để kết thúc cho điều đó được tiếp tục hay kết thúc cho những điều nó trở thành hoen ố, nó trở thành sự ác, nó trở thành bóng tối thì sẽ bị tiêu diệt và dẹp bỏ để có một thế giới mới mà Ngài mong muốn ở nơi thế giới trần gian và ở nơi loài người mà Ngài sáng tạo ra họ.

 

Các con thương mến của Mẹ, giờ cũng đã đến và mọi việc dường như đã được báo trước qua Khải Huyền và Phúc Âm; các con không thể sai được những điều này mà hãy trở về bằng con tim, hãy trở về bằng cả tấm lòng và hãy nhận ra những gì từ nơi Thiên Chúa và những gì đem lại cho các con sự bình an, để cải thiện đời sống của chính mình, để bước trên những bước đường mà các con được đón nghe với một sự chỉ dạy cặn kẻ, qua sự huyền nhiệm mà Chúa đã ban và tỏ hiện qua Bí tích Thánh Thể, để các con nhận ra sự gặp gỡ Thiên Chúa và sự trở về bằng một lòng tin, trở về bằng cả một tấm lòng, trở về bằng sự phủ phục và trở về một con đường cương quyết để nhận ra Thiên Chúa và đón nhận để tin vào những điều của Thiên Chúa ban và cho con người. Cho nên trong thời điểm cấp bách nhất mà con người của ngày hôm nay không phải dễ dàng để có thể ý thức được những việc khi mọi việc xảy ra một cách bất ngờ, Mẹ chỉ muốn các con hãy trở về với Thiên Chúa bằng hành động, bằng sự quyết định khi ở trong tâm tư và trái tim của các con nhận định điều gì cần thiết nhất cho mình và đời sống thiêng liêng. Các con đã được biết rằng Thiên Chúa là một Đấng quyền năng, là một Đấng Thiên Chúa có thể tiêu diệt tất cả những gì không đến từ Ngài và cũng là một Đấng Thiên Chúa ban cho thế giới của loài người để được đón nhận Lòng Thương Xót và cũng được thứ tha khi các con là những người mang tội, trong sự thống hối ăn năn Ngài sẽ tha thứ, Ngài sẽ thánh hoá và biến đổi trong ơn thánh để giúp loài người và giúp nhân loại, để bước lên trên những nấc thang vốn có do ơn thánh Chúa ban. Tất cả mọi người cần nhận ra những gì tốt đẹp nhất, con người cần phải quay trở về với một định hướng thật rõ ràng trong sự hiệp nhất, để tin vào Thiên Chúa là một Thiên Chúa quyền năng, một Thiên Chúa trọn tình thương, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót và một Thiên Chúa có quyền tha thứ, một Thiên Chúa có quyền thu hồi và một Thiên Chúa có quyền ban phát cho mỗi một cá nhân và cũng là một Thiên Chúa chữa lành cho vết thương của thân xác, vết thương của tâm hồn và vết thương của lý trí mà con người cần phải có để quyết định trong đời sống của thực tại.

 

Các con thương mến của Mẹ, cho nên tất cả những điều vốn vẫn là âm thầm nhưng đã được phổ biến và loan rộng khắp nơi; về mặt của Giáo Hội thì cánh cửa của Lòng Thương Xót đã được mở và sự mời gọi của những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới, qua tình thương, qua sự trở về mà Giáo Hội nhắc nhở cho các con đặc biệt trong Năm Thánh và tạo đủ mọi cơ hội để cho những người con đi lạc, những người con chưa tin, những người con đang sống trong tội lỗi, những người con đang sống trong một đời sống mà họ hoàn toàn chưa hiểu và chưa biết được giáo lý của Thiên Chúa. Cánh cửa Lòng Thương Xót được mở để đón chào tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới và cánh cửa Lòng Thương Xót không phải chỉ mở cửa để đón những người bước vào và cứ thực hành với những gì của lý thuyết và bề ngoài mà cánh cửa Lòng Thương Xót nhắc nhở Thiên Chúa thương xót loài người, nhưng loài người và loài người cũng phải cần thương xót lẫn nhau, để từ sự thương xót đó các con hiểu được cảnh sống của con người còn biết bao điều với những bước đường sắp tới, còn có những giây phút chịu chung và còn rất nhiều điều mà không qua khỏi sự công bằng, sự thật trước mặt Thiên Chúa. Cho nên, có rất nhiều điều mà con người cần cùng nhau hiệp nhất trong một đời sống mà Chúa mở cửa để đón chào tất cả các con, mọi tầng lớp, mọi vai trò; nhưng hãy trở về bằng con tim, trở về bằng giáo lý mà các con đã bỏ quên, bỏ qua và trở thành thói quen, để nói lên một lòng tin tưởng, một lòng trở về với một lòng thống hối; cần phải đi đôi và cần phải thực hành để liên kết cùng nhau trên dưới một lòng, hiệp nhất với tất cả những gì vốn có và cần trong sự cấp bách. Người lành thánh hãy cầu nguyện và giúp cho những người chưa trở về, những người chưa nhận ra được và chưa hiểu được ý nghĩa khi chưa biết và chưa tin; đồng thời những người công chính cũng hãy tiếp tục nhân chứng cho những việc của Thiên Chúa đã làm và Lòng Thương Xót gởi đến cho những người con cái và những người anh em khắp nơi trên toàn nhân loại, để các con cùng nhau trong sự hiệp nhất và ý thức đó để trở về với những ý nghĩa mà Giáo Hội nhắc nhở và chứng minh cho những việc làm mà các con cần đi và cần hành động; cộng thêm với sự mạc khải mà Thiên Chúa đã ban và tỏ hiện cho nhân loại ngày nay qua Bí tích Thánh Thể, với những việc phi thường lạ thường mà Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục ban cho thế giới của con người – đó là sự chữa lành của linh hồn cũng như thể xác.

 

Có rất nhiều điều mà con người được đón nhận từ nơi ơn của Chúa không thể phủ nhận được đó là những việc phi thường lạ thường vốn có mà Chúa, qua mỗi một thời đại, đều ban cho con người; hôm nay lại còn rất là nhiều điều hơn là những thế kỷ đi qua, các con được gặp gỡ những lời sống động, những lời nhắc nhở và còn sự nhân chứng một cách thật rõ ràng để các con được gặp gỡ Thiên Chúa và qua những điều các con thực hành và các con hiệp nhất đó thì các con lại bước lên trên những nấc thang gần gũi hơn để hiểu biết rằng Thiên Chúa ban cho nhân loại một cách phong phú trong thời điểm của ngày hôm nay. Những việc mà các con hành động đó là Mẹ mời gọi và kêu gọi các con hãy đến với Chúa, trở về với Ngài, đón nhận lòng Lòng Thương Xót và hãy dành cho mình những giây phút để được gặp gỡ bằng con tim, bằng hành động, bằng sự phủ phục, bằng cả lý trí để hiểu và nhận thức những gì cần ở nơi các con thưa cùng Thiên Chúa và mỗi một ngôi Vị trong ý nghĩa của Sáu Lạy mà ngày hôm nay Mẹ mạc khải cho toàn nhân loại, để các con hiểu được những lời mà các con cầu xin cùng với Đức Chúa Cha, cầu xin với những lời mà các con ít khi để ý và quan tâm trong đời sống của những người Kitô giáo. Dẫu là những người đã biết, đã nghe và đã học nhưng được bao nhiêu người hiểu được điều này, biết bao nhiêu người trong mọi tầng lớp có thể thấu và rõ những ý nghĩa của chiều sâu, qua chính ân sũng và hồng ân mà Chúa dành và ban chung cho nhân loại và ban riêng cho mỗi một cá nhân? Cho nên tất cả những người được mời gọi trong đời sống chứng tá hãy tiếp tục đứng dậy, vững vàng để hiểu được những gì vốn có được sự mạc khải và ban cho nhân loại chung ngày nay, và những người trong đời sống nhận ra ý thức cần có để cũng cố cho chính mình trong đời sống gần gũi với Thiên Chúa, để hiểu rõ đời sống của người Kitô hữu, hiểu rõ sự trở về, hiểu rõ với sự đụng chạm mà Chúa ban để nhận ra và ý thức đáp lại Lòng Thương Xót bằng sự phủ phục.

 

Các con thương mến của Mẹ, có biết bao nhiêu lời Mẹ đã nhắn gởi, có biết bao nhiêu lời được nhân chứng và hôm nay các vị thánh, các Ngài cũng được cho phép đến với thế kỷ ngày hôm nay để gặp gỡ những người trong nhân loại, để gặp gỡ và ban đến những lời chứng tá của thời điểm trước kia và hôm nay nhắc nhở sự gần gũi mà các con được đón nhận. Thời điểm của các Ngài đi qua, những điều đã có qua chính Đức Giêsu vào thời điểm hiện tại trong Tin Mừng, nhưng thời điểm của các con là trong huyền nhiệm phép lạ của Thánh Thể, huyền nhiệm của những điều phép lạ mà Thiên Chúa đã dành và ban cho nhân loại vào những ngày cuối cùng của cuối thế kỷ, cho nên các con đã được nhìn thấy điềm thiêng dấu lạ, đã được chứng kiến tất cả những sự vĩ đại cao trọng vốn có và đã có, dành và ban cho những ai tin, những ai trở về, những ai thực hành và những ai đón nhận. Có rất nhiều điều mà các con cần đón nhận, lắng nghe để hiểu rõ tất cả những gì vốn ở trong ơn thánh Ngài ban cho một cách đặc biệt qua Năm Thánh của Lòng Thương Xót, cũng là sự mời gọi chung và riêng cho mỗi một cá nhân. Sự đáp lại và dâng lên Thiên Chúa – mỗi một cá nhân – ở nơi chính Sáu Lạy mà Mẹ đã để lại cho thế giới của con người và được phổ biến; dẫu là những ngày âm thầm nhưng sẽ được phổ biến khắp nơi với thời điểm mà Chúa chấp nhận, từ đó sẽ làn tran khắp nơi, giúp cho con người trở về, giúp cho con người đến gần và giúp cho con người nhận ra chính mình, trong sự thống hối thật sự để chuẩn bị ngày mà các con phải đón nhận sự thanh lọc để bước sang với một thế giới mới, bước sang ngày mà Đức Giêsu sẽ giá lâm lần thứ hai. Có rất nhiều điều – tuy những lời được nhắn gởi một cách rất là nhẹ nhàng và là một điều bình thường, cho nên các con cảm thấy Chúa quan tâm và coi trọng, nhưng sẽ có rất nhiều điều xảy đến qua những biến cố thì các con mới hiểu được ý nghĩa của những gì mà Mẹ nhắn gởi ngày hôm nay và những gì vốn có đã có, cần sự hiệp nhất, cần trên dưới một lòng và cần các con hiệp nhất trong sự phủ phục để xin Chúa thứ tha, để xin Chúa can thiệp, để xin Chúa giúp và dẫn dắt các con qua những cảnh mà các con sẽ đối diện và sẽ gặp những ngày còn lại, những ngày thanh lọc mà mỗi một người không thể tránh khỏi những điều này sẽ đến và đang đến.

 

Các con thương mến của Mẹ, những gì cần nói và những gì cần để cho các con được đón nhận lắng nghe không phải chỉ là lá thư của hôm nay mà rất nhiều lá thư trước, cũng như những điều được mạc khải qua Khải Huyền cũng như Phúc Âm; hôm nay Mẹ chỉ lập lại những gì mà Chúa có thể ban và cho để Mẹ nhắc nhở giúp cho các con và bổ túc những gì vốn cần ở nơi các con; cần thiết nhất là khi khẩn cấp mà các con cần có để biết và thực hành để kịp kêu Danh Thánh Chúa khi các con hiểu được ý nghĩa qua món quà ân sũng và hồng ân mà Chúa dành cho nhân loại chung ngày nay và riêng cho mỗi một cá nhân. Hãy tiếp tục đón nhận lắng nghe những việc mà Chúa Giêsu thực hành qua Bí tích Thánh Thể, những điều kỳ diệu mà Ngài đã ban và mang đến cho con người; những ai tin thì sẽ thấy, những ai tìm thì sẽ được, những ai gõ thì sẽ được mở như lời Chúa Giêsu đã nhắn gởi cho thế giới của loài người ngay thời điểm của đầu tiên, hôm nay vẫn còn và có. Cho nên, những việc của Thiên Chúa là những việc phi thường, những việc mà các con không thể tưởng tượng và có thể so sánh được trong thế giới của thực tại, với cái lý của chính nó, nhưng chính lòng tin thì các con sẽ được biết việc của Thiên Chúa đã làm và đang làm và cho thêm con người trong nhân loại, với những hồng ân, với những ân sũng và với những điều kỳ diệu qua phép lạ mà Ngài dành và cho con người, để cũng cố cho đời sống đức tin, cũng cố cho mọi vai trò và mọi tầng lớp; tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn nhân loại mở lòng, mở con tim để được nghe với những gì cần phải nghe.

 

Đó là những việc mà Mẹ nhắn gởi ngày hôm nay. Hy vọng các con ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim cảm nhận và có những điều mà chứng thực trong thế giới của hiện tại, các con tự quyết định ở nơi mình. Đó là những việc mà Mẹ hôm nay gởi đến cho các con lời này, và cũng đã lâu lắm hôm nay Mẹ trở lại để nhắc nhở chung, đây là sự mạc khải mới nhất để giúp cho những người anh chị em và những người đang trên con đường đi tìm hiểu được ý nghĩa mà Mẹ giúp cho các con qua Sáu Lạy để được gặp gỡ và gần gũi, cũng là tỏ một tấm lòng thống hối ăn năn thật sự và một sự trở về hiệp nhất để dành cho một lòng thờ phượng tôn kính duy nhất mà các con được nhận ra đó là một Thiên Chúa mà các con tôn thờ. Chỉ có Ngài mới là đem lại cho các con niềm bình an, hạnh phúc và giải thoát các con trong những lúc lâm nguy, đau khổ từ thân xác cho đến linh hồn và cũng là một Đấng Chủ Quyền duy nhất mà các con được đón nghe qua chính ơn thánh Ngài dành và ban cho các con trong thế hệ của ngày nay.

 

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, hy vọng các con hiểu và thấu rõ tất cả những gì vốn có và đã có đem đến cho những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới. Những ai trong vai trò với bổn phận trách nhiệm hãy chứng tá với những điều được thấy, được nghe và được đón nhận để đem đến cho những người anh chị em mà họ cần có để thực hành và để tiếp nhận sớm hơn với thời điểm mà chính các con có cơ hội để được cũng cố đời sống đức tin, cũng cố đời sống gần gũi với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và cũng cố cho sự trở về mà con người cần hành động bằng việc làm, bằng tư tưởng, bằng con tim, bằng cả thân xác và bằng sự phủ phục trong sự trở về. Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

 

L., riêng con có rất nhiều điều mà ngày hôm nay, không phải là những ngày mới đầu cũng không phải là những ngày mà các con sống trong mơ hồ mà hãy tiếp tục vững vàng để đi trong đức tin và hãy vững vàng chứng tá cho những việc mà dẫu con người này hôm nay chưa hiểu, chưa tin hay còn rất nhiều điều mà họ chưa có thể thấy được những sự việc cần thiết mà Giáo Hội chưa chấp nhận. Bổn phận của con thì phải hoàn tất những gì được nghe, được biết, cứ tiếp tục phổ biến và tiếp tục làm trong bổn phận trách nhiệm mà Mẹ muốn con cũng như những người anh chị em chứng tá cho điều này. Mọi việc vào đúng thời điểm Chúa cho phép thì điều này sẽ được sự hiệp nhất và sự chấp nhận mà Giáo Hội nhất định sẽ công bố cho toàn nhân loại. Đây cũng là những điều mà con cùng với những người anh chị em hãy cố gắng qua những đoạn đường thử thách, hãy cố gắng qua những chông gai mà mỗi một môn đệ, mỗi một môn đồ được đến với thế giới đều phải nhân chứng cho Tin Mừng, cũng phải đi qua những đoạn đường của Thập Tự Giá, đi qua những đoạn đường mà ngay cả Đức Giêsu khi đến thế giới cứu con người trong nhân loại, đem đến chân lý, đem đến sự thật cũng phải qua đoạn đường cuối cùng kết thúc trên Thập Tự Giá đem lại cho các con một sự chiến thắng – đó là được Phục Sinh trong vinh quang khải hoàn; Đức Giêsu đã để lại thì hôm nay các con cũng là những người tiến theo bước đường nhân chứng đó để đem lại cho thế giới những điều họ cần biết, cần nghe để thực hành bằng cả tâm hồn, bằng cả thể xác. Chúa mong muốn nhìn nhân loại ngày nay trên dưới hiệp nhất để chuẩn bị cho ngày – ngày đó là ngày thanh lọc của thế giới trần gian, ngày đó cũng là ngày sớm nhất mà Đức Giêsu sẽ đến thế giới lần thứ hai, như đã được ghi chép và đã được biết qua những thế kỷ mà các tông đồ đã được viết và đã được ghi lại qua Phúc Âm. Ánh sáng của Giêrusalem nhất định sẽ chiếu dọi và đó cũng là ngày cuối cùng mà mỗi một người phải đối diện công bằng, lẽ phải, sự thật mà Thiên Chúa dành và ban cho mỗi một cá nhân còn ở lại hay phải ra đi và đến với một thế giới mới. Bình an của Mẹ đến với con Lucia. Bình an của Mẹ đến với tất cả những người đón nhận lắng nghe. Mẹ hy vọng các con hiểu, thực hành và tin với những việc đã có, đang có mà Chúa Giêsu thực hiện qua Bí tích Thánh Thể. Một lần nữa, bình an của Mẹ đến với con. Chào con. Thương con thật nhiều. Chào con, Lucia.

 

L.: Lạy Mẹ, con xin cảm ơn Mẹ, với tất cả những lời mà ngày hôm nay được đón nhận qua chính lời của Chúa Thánh Thần cũng như lời của Chúa và Thánh Phaolô cũng như những lời của Mẹ nhắn gởi cho con trong những giây phút của cuối ngày hôm nay; xin Mẹ chỉ dạy cho chúng con cần làm gì và phải thực hiện ra sao với những việc cần thiết nhất để nhắn gởi chung và riêng cho cá nhân trong vai trò nhân chứng của chúng con. Còn những đoạn đường chúng con sẽ đi và phải đi, xin giúp chúng con vững vàng, giúp chúng con can đảm, giúp chúng con mạnh mẽ để chấp nhận với tất cả những thử thách trước mắt; thử thách của những ngày sắp tới và thử thách của những người anh chị em chung quanh, còn có rất nhiều người mà chính họ cũng là những người làm cho chúng con đau khổ vì sự chống đối, vì những điều mà họ loại bỏ. Còn rất là nhiều điều và còn về mặt của Giáo Hội nữa; con xin Mẹ dẫn dắt chúng con và giúp chúng con, chỉ dạy cho chúng con cần làm gì và thực hiện những gì do nơi Thánh ý của Chúa và sự sắp đặt của Mẹ. Con chỉ biết phó thác trông cậy từng bước một với những năm tháng âm thầm của những ngày vừa qua, hôm nay cũng như sắp tới; con cũng phó thác hoàn toàn để Mẹ dẫn chúng con đi, để tiếp tục ở trong Thánh ý và hoàn tất như những điều mà Mẹ ban và cho chúng con. Xin cho chúng con được dâng lên những việc này, dâng lên những sự hy sinh này để bồi đắp lại những ngày tháng mà chúng con cũng cứng lòng, chúng con cũng vẫn dửng dưng, chúng con cũng ngoan cố biết bao nhiêu năm tháng đã qua trong cuộc đời; hôm nay chỉ có một phần bé nhỏ nào để cám ơn những điều mà Chúa dành cho chúng con, cho chúng con cơ hội để chuộc tội và cho chúng con cơ hội để được chứng nhân và làm sáng danh Chúa trong những việc mà chúng con đã âm thầm được đón nhận và sự phổ biến mà chính Mẹ giúp con cũng như những điều mà Chúa thực hiện trong con và trên con cùng với những người anh chị em được chọn lựa trong đời sống nhân chứng sự mạc khải mới qua Bí tích Thánh Thể và sự huyền nhiệm phép lạ mà Ngài đã thực hiện và ban chung cho nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân; đồng thời sự cũng cố mạnh nhất qua ý nghĩa của Sáu Lạy mà chúng con đang nhân chứng trong thời điểm ngày hôm nay.

 

Con xin thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi, dâng lên lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa và cảm ơn Mẹ; xin Mẹ tiếp tục dẫn dắt thế giới loài người chúng con, xin Mẹ tiếp tục can thiệp cho thế giới loài người chúng con, xin Mẹ tiếp tục giúp đỡ chúng con và che chở chúng con để bước qua những đoạn đường – những đoạn đường mà chúng con sẽ gặp và đang gặp. Hy vọng rằng chúng con có cơ hội để được thoát khỏi những giây phút mà chúng con phải đi vào một thời điểm của thanh lọc để có cơ hội tiếp tục làm nhân chứng, tiếp tục sống với một đời sống được trở nên thánh thiện, trở nên đạo đức, xứng đáng hơn để được xin Chúa xót thương, tha thứ và cũng được xin Mẹ che chở bảo vệ để giúp chúng con đủ thời gian, để được trở về, đủ thời gian để được uốn nắn qua ơn thánh của Chúa, để trở nên những người đạo đức và thánh thiện, xứng đáng trong vai trò phục vụ, xứng đáng trong vai trò loan Tin Mừng, xứng đáng trong những gì được biết được nghe – do Chúa ban và do chính Mẹ mạc khải. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, và con xin cảm ơn những lời Mẹ nhắn gởi chung cho thế giới, riêng cho cá nhân, và riêng cho mỗi một người trong đời sống của phục vụ hôm nay. Tất cả những việc mà chúng con đã thực hành và đang thực hành, xin Mẹ giúp sức cho chúng con được tiếp tục nhân chứng với sự thật này và tiếp tục tiên phong với những điều cần làm và phải làm, và tiếp tục bước qua những sự thử thách và chấp nhận với những sự khó khăn đằng trước để tiến bước trong một đời sống nhân chứng những điều mà Chúa ban và dành cho thế giới đặc biệt ngày nay qua chính phép lạ của Bí tích Thánh Thể, qua sự mạc khải của ý nghĩa Sáu Lạy mà Mẹ dành để cứu giúp nhân loại trong thế giới ngày nay và đáp lại với Lòng Thương Xót mà Chúa dành và ban chung cho nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân và mỗi một linh hồn.

 

Con một lần nữa, cám ơn Chúa, cám ơn Chúa Thánh Thần và con xin cảm ơn Đức Mẹ và L. kết thúc bài này là đúng 6 giờ 22 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày 25, 2016 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa và thánh tượng Juan Diego mà L. được kết thúc vào buổi chiều ngày hôm nay qua thông điệp mà Mẹ nhắn gởi chung và nhắc nhở cho ý nghĩa của Sáu Lạy và tiếp tục nhân chứng trong đời sống chúng con đã làm và đang làm và tiếp tục với sứ vụ thiêng liêng mà chúng con cần phải tiếp tục để loan truyền những điều mà Mẹ muốn chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại di động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

error: Content is protected !!