Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Qua Sáu Cái Bái Lạy

Qua Sáu Cái Bái Lạy

Ngày 15, tháng 7, năm 2016

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần qua chị L.

L.: Lạy Chúa, 10 giờ 14 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 7, ngày 15, 2016, tại Thánh Đường Rita, tại Florida. Hôm nay chúng con đến thăm viếng Chúa lần thứ nhất cũng như là lần cuối cùng; có lẽ Chúa cho chúng con cơ hội đến đây để chia sẽ Sáu Lạy (1) mà chúng con đang, đã và sẽ dâng. Hôm nay chúng con đến đây để cảm tạ ơn Chúa, với những ơn lành Chúa dành cho chúng con suốt một tuần lễ vừa qua  và con đến đây để được viếng thăm Chúa trong những giờ vừa qua rồi con cùng tất cả mọi gia đình sẽ trở về. Lạy Chúa, như mỗi một lần con đến đây, đến để thăm viếng Chúa, đến để chiêm ngưỡng Thánh Thể của Chúa, con cảm nhận được Chúa chờ đợi từng người một, Chúa rất vui mừng để nhìn mỗi một khuôn mặt mà Chúa đã chờ đợi suốt bao nhiêu ngàn năm. Hôm nay chúng con đến với một tâm tình để xin dâng lên Chúa trái tim của chúng con, với thân xác cũng như linh hồn; đặc biệt cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho tiểu bang này, là Florida, và cầu nguyện đặc biệt cho những giáo xứ chúng con được đặt chân đến; xin cho họ có được một tâm tình đặc biệt để dâng lên Chúa với một sự khẩn cấp; để xin Chúa thương xót thế giới của chúng con ngày nay, biết bao nhiêu người từ chối, biết bao nhiêu người không tin, biết bao nhiêu người sống quên đi một Đấng Thiên Chúa đã chuộc tội cho họ. Ngài vẫn còn ở đây; Ngài vẫn nhìn họ bằng một cặp mắt yêu thương chờ đợi và giúp cho họ được nhìn thấy sự bình an, hạnh phúc – của thân xác cũng như tâm linh và linh hồn.

Giờ đây, con xin dâng lên Chúa cái Lạy Thứ Nhất. Lạy Đức Chúa Cha, muôn vàn hồng ân Cha ban cho thế giới – Cha ban cho loài người chúng con, Cha (2) ban cho mỗi một quốc gia, mỗi một tiểu bang, mỗi một hội đoàn, mỗi một tập thể và mỗi một gia đình. Hôm nay ngay cả chúng con được có cơ hội được nói với Cha, được dâng lên Cha và cảm tạ ơn Tình Thương của Cha; Lòng Thương Xót của một Đấng Tạo Hóa, một Đấng Quyền Năng ban đến cho thế giới biết bao nhiêu điều, biết bao cơ hội nhưng không bao nhiêu người biết nghĩ đến để tạ ơn Cha. Hôm nay con, xin thay thế toàn thế giới, tuy con không đáng, con chỉ biết rằng chúng con – là những người tội lỗi, những người không biết – nhưng hôm nay Cha cho chúng con cơ hội được quỳ và phủ phục trước Thánh Nhan (3) của Cha, với lòng tôn kính và Sự Hiện Diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con hết lòng hết sức để dâng lên Cha trái tim bé nhỏ này, thân xác hèn mọn này, linh hồn thuộc về Cha và cả tư tưởng chúng con dâng lên Cha.

Xin cho mọi người được biết Cha, được nhìn và trở về với Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Cha; xin cho chúng con được dâng lên lời chúc tụng, tôn vinh, ngợi khen, cảm tạ và xin tạ tội với Cha, những thiếu sót của thế giới, thiếu sót của mỗi một quốc gia, thiếu sót của mỗi một tiểu bang, thiếu sót của mỗi một gia đình, mỗi một tập thể và còn rất nhiều người có bổn phận trách nhiệm đối với Cha. Xin Cha tha thứ và xin Cha cho chúng con cơ hội để được bù lắp lại những ngày đầu tiên trong giòng lịch sử, những người từ chối, những người theo thần bụt, nhưng hôm nay chúng con có cơ hội, chỉ biết phủ phục, chỉ biết trở về và đầu phục trước Thiên Chúa, bởi vì chỉ có Chúa mới là nguồn ân sũng, là một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con tôn thờ, một Đấng Thiên Chúa yêu thương, một Đấng Thiên Chúa giải cứu, và là một Thiên Chúa dạy cho chúng con biết bao nhiêu giáo lý và chân lý, và cũng là một Thiên Chúa quyền năng, ban cho chúng con sự sống của đời này và đời sau; xin giúp chúng con hết tâm tình của trái tim mình để được trở về cùng Cha và xin cho nhiều người được biết Cha, được nhận ra Cha, trở về với tình yêu và Lòng Thương Xót của Cha. Amen.

Cái Lạy Thứ Hai, lạy Chúa Giêsu, Đấng Chiên Thiên Chúa, Đấng đã chết cho chúng con, Đấng đã cứu chúng con từ trong bóng tối của tội lỗi và ngày hôm nay Cha vẫn còn tiếp tục, Cha ở cùng chúng con trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang ơn cứu độ cho muôn người, Chúa đã đến để gặp gỡ chúng con, Chúa đã dạy cho chúng con giáo lý, Chúa đã dạy cho chúng con chân lý, Chúa đã dạy cho chúng con làm sao để sống sự thật, giữa thiện và ác. Ngày hôm nay Chúa vẫn còn, và lời của Chúa vẫn tiếp tục nhắc nhở để cho chúng con tiếp tục được đón nghe Tin Mừng và những điều chỉ dạy của Chúa qua Phúc Âm. Hôm nay chúng con có Giáo Hội và tiếp tục có của lễ thiêng liêng; Cha đến để gặp gỡ chúng con và đánh động chúng con, ngày hôm nay có biết bao nhiều điều mà chúng con không thể ngừng lại với những việc của Cha làm. Xin Cha cho chúng con dâng lên Cha (4) với tâm tình bé nhỏ, bằng sự phủ phục, bằng sự trở về, bằng con tim để dâng lên Thiên Chúa toàn năng, là một Thiên Chúa yêu thương và chờ đợi, chỉ cai trị chúng con bằng tình yêu, chỉ chờ đợi chúng con bằng tình yêu, và cho chúng con nguồn ân sũng và tình yêu để còn hy vọng, và mãi hy vọng trong tình yêu và Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha, qua Chúa Giêsu và trong Chúa Thánh Thần.

Hôm nay chúng con xin dâng lên Chúa thay thế cho muôn người, vạn người, những người chưa biết, những người chưa tin để quay về với ơn cứu độ và Lòng Thương Xót bao la của Cha, để họ được đón nguồn ân sũng, hạnh phúc đời này cũng như đời sau. Xin Cha cho chúng con tin tưởng vào Cha, xin Cha cho chúng con mạnh mẽ để tiếp tục đi nhân chứng những gì cần làm, phải làm và một đời sống được trở về do Cha ban; xin giúp cho nhiều người được biết, nhiều người được nghe, và nhiều người được đón nhận, nhất là các linh hồn nơi chốn luyện hình, những người đang sống cũng như đã chết, những người đã tin vào thần bụt; để họ cũng được biết và quay trở về. Chỉ có Cha là Người đem cho chúng con nguồn ân sũng mới, qua cái chết, qua ơn cứu độ, chỉ có Cha là hạnh phúc, hy vọng và bình an mà chúng con đang cần và mãi mãi cần; xin giúp chúng con mở mắt, mở tai, mở miệng và mở con tim để đón nhận tình yêu qua ơn cứu độ của Ngôi Hai Thiên Chúa mà chúng con đang thờ lạy. Amen.

Chúng con xin dâng lên Chúa Thánh Thần cái Lạy Thứ Ba. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng ban sự sống, chính Ngài, với Ngài và trong Ngài ngày hôm nay chúng con có sức mạnh để tiếp tục tiến bước giữa cuộc đời này, và ban cho con sự can đảm để cùng với những người anh chị em của chúng con đi khắp đó đây – không còn là những ngày ngượng ngùng, không còn là nhưng ngày sợ hãi mà chỉ biết lạy Chúa Thánh Thần. Không có Ngài thì thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn; không có Ngài đốt lên ngọn lửa thì chúng con sẽ chết rụi với tội lỗi và bóng tối; không có Ngài cuộc sống của chúng con không có niềm hy vọng và không còn những gì là tốt đẹp và chân thiện mỹ của cuộc đời. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài thương xót đốt lên ngọn lửa cho chúng con; cái Lạy Thứ Ba chúng con đặc biệt dâng lên Ngài và cũng dâng lên lòng tạ tội với những lần làm ngơ, với những lần bỏ quên, với những lần từ chối sự chỉ dạy của Ngài. Lạy Ngài, Ngài là tình yêu, Ngài là con đường chân lý, Ngài là con đường sự thật dẫn chúng con đến một nơi vĩnh viễn muôn đời hạnh phúc, đời này cũng như đời sau. Xin Ngài giúp chúng con để chúng con cảm nhận ở nơi Ngài với những lời nói, với những việc làm, với những hành động, với một đời sống mà chúng con cần phải thực hành, cần phải suy niệm và cần phải cảm nghiệm, cần phải khẩu niệm để chúng con được biết, để chúng con tin và chúng con yêu: yêu Chúa Thánh Thần.

Xin Ngài giúp chúng con đi giữa bầu trời này và cuộc đời rất đẹp này do Chúa ban ở nơi thân xác và con tim còn nhịp đập; xin gợi lên cho chúng con những gì tốt đẹp nhất mà Chúa đã dành và ban. Ngày hôm nay, trong đời sống chúng con còn biết bao nhiêu chi phối nhưng có Chúa Thánh Thần Ngài sẽ dẫn dắt chúng con đi trong sự thật, sống trong sự thật, làm chứng trong sự thật, và bình an trong sự thật. Xin giúp cho chúng con biết phó thác, biết trông cậy; xin Ngài ở cùng chúng con, dẫn dắt chúng con và làm chủ cuộc đời của chúng con, mọi tầng lớp, mọi vai trò, mọi thành phần đều thuộc về những người con mà Chúa tạo thành; chúng con không có cách gì đi ra khỏi vòng Tình Yêu của Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần chỉ dạy cho chúng con, và giúp cho mọi người chúng con được quay trở về với Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, để chúng con biết được sự tôn thờ dành cho Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần, bây giờ và mãi mãi, cho đến giây phút cuối đời của chúng con. Xin cho chúng con sự bền đổ và trung thành, và xin cho chúng con thay thế cho những người đang sống trong tội lỗi, những người đang sống bất chính, những người chưa biết chưa tin, và xin cho những người đang sống cũng như đã chết để cho họ được mở lòng, hiểu được ý nghĩa trong đời sống – chúng con không thể nào rời khỏi được sự thờ phượng, sự tôn kính – và trở về với ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã mang đến cho con người trong nhân loại. Hôm nay Ngài vẫn sống và Ngài đang giúp cho chúng con – đó chính là Ngôi Ba Thiên Chúa; xin giúp cho chúng con, và đốt lên ngọn lửa để chúng con được thắp sáng, để chúng con được mở lòng, để chúng con được mở trí và hiểu được ý nghĩa của cuộc đời này Chúa đã ban; dành thời gian với những gì tốt nhất để biết thêm, hy sinh thêm, nhẫn nại thêm và biết đi qua những đoạn đường đều là những đoạn đường mà Chúa an bài sắp đặt, để chúng con được hiệp nhất cùng Ba Ngôi Thiên Chúa với một lòng thờ lạy, tôn kính để làm chứng cho muôn người trong thế giới được trở về, về với tình yêu và ngọn lửa được thắp sáng qua Chúa Thánh Thần. Amen.

Chúng con xin dâng lên cái Lạy Thứ Tư dâng lên Mình và Máu của Chúa. Lạy Chúa – vì yêu thương chúng con mà Chúa ở lại đây; Chúa biết được chúng con rất cô đơn và rất đau khổ khi chúng con không có Chúa giữa cuộc đời này, cho nên vào buổi chiều Tiệc Ly thì Chúa, trong cách thượng trí của Ngài đã dùng đủ mọi cách để ở lại với chúng con trên 2,000 năm xưa (5). Hôm nay Ngài vẫn còn ở lại để nuôi dưỡng chúng con hàng ngày qua Thánh Lễ Misa, để nuôi dưỡng linh hồn, để chúng con biết được rằng Chúa yêu thương chúng con, Chúa chờ đợi chúng con và đủ mọi giá để Chúa đưa chúng con về. Ngày hôm nay, qua Bí Tích Thánh Thể, cho chúng con được gần gũi và gặp gỡ một Đấng Thiên Chúa; quả thật không quá xa như chúng con đang suy nghĩ và suy diễn – không phải chỉ là một Thiên Chúa trong cuốn sách được lật ra rồi đóng lại theo thói quen và tục lệ của mình, nhưng Chúa đang chờ đợi con tim của chúng con gặp gỡ Ngài, gặp gỡ Ngài với một lòng chân thành, bằng một trái tim đơn sơ khiêm nhường. Chúa đang chờ đợi lời nói đơn sơ đó, lời nói của những đứa con trở về đó, lời nói của những năm tháng chúng con miệt mài bởi tội lỗi của thế giới con người. Bởi sự tự do mà chúng con chọn con đường mà không bao giờ nghĩ đến Ngài, thiếu tôn trọng mỗi một khi chúng con đón rước Mình và Máu của Chúa nhưng hôm nay chúng con cảm nghiệm được Sự Hiện Hiện của Chúa, đã đánh động và cho chúng con được chiêm ngưỡng và nhìn thấy Sự Hiện Hiện – thật sự rất gần gũi – mà Ngài đã ban cho chúng con, để chúng con được tiến bước, được nhận ra hạnh phúc bình an khi chúng con đón rước Ngài.

Ngày hôm nay, không phải tự động chúng con biết mà Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con được hiểu sự ở lại của Chúa, chờ đợi sự tỉnh thức của chúng con, chờ đợi sự gần gũi của chúng con, chờ đợi từng lời nói, từng việc làm và chờ đợi sự quyết tâm của chúng con đến với Ngài thì chính Ngài đã ban cho chúng con, bao phủ chúng con, và tia sáng của Thánh Thể đó đã làm cho chúng con trở nên sống lại, sống lại như một người Kitô Hữu mà Chúa mong muốn, sống lại với một vai trò mà Chúa đang chờ đợi Giáo Hội trong tình liên kết, yêu thương và sống động cả thế giới, đem lại hòa bình, yêu thương và nhận ra giáo lý và chân lý. Chúa không xa, và Chúa chưa bao giờ rời bỏ chúng con, nhưng cần chúng con phải có niềm tin, lòng tin – thì chúng con mới thấy được sự hiện diện gần gũi trong tình yêu mà Chúa đã ban và đang ban.

Lạy Chúa – Chúa đủ phong phú để ban tất cả mọi điều cho con người, Chúa không cần tài năng, Chúa không cần tất cả những gì vốn ở nơi con người mà Chúa cần trái tim chân thành, và từ sự chân thành đó chúng con sẽ gặp gỡ và chúng con sẽ đón lấy biết bao nhiêu ân huệ, ân sũng mà Chúa dành để ban lại cho những người con của Ngài. Đó là gia tài vĩ đại của Giáo Hội, gia tài vĩ đại của mỗi một người chúng con và gia tài cho trần thế, là Sự Hiện Hiện của Đức Giêsu, qua Bí Tích Thánh Thể mà ngày hôm nay chúng con đã được biết, và nhiều người chưa biết, nhiều người chưa tin, nhiều người chưa cảm nhận được Sự Hiện Hiện của Chúa. Hôm nay chúng con được đến nơi đây để nói lên những lời mà Chúa cho phép, để diễn tả và tường thuật tất cả những gì vốn con người đã bỏ qua và đã bỏ quên; hôm nay chúng con không còn ngày giờ để tiếp tục với những điều ở nơi mình mà phải trở về sớm, vì mọi việc như đã, đang và sẽ đến với chúng con trong thế giới của loài người. Chúng con nhìn thấy được thế giới không còn ngày hòa bình, chỉ có Đức Giêsu đem lại hòa bình, chỉ có Đức Giêsu giải thoát linh hồn cũng như thể xác và chỉ có sự hiện diện của Thánh Thể thì con người mới bớt đi đau khổ, bớt đi gian nan khi chúng con chạy đến để được che chở, được bảo vệ bằng cách này và cách khác.

Hôm nay, chúng con xin dâng tất cả những điều này trong tâm tình tạ ơn, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa của chúng con qua Thánh Thể của Ngài; xin cho nhiều người được biết, được tin, được nghe, được cảm nghiệm để đi sâu vào đời sống đức tin đang cần, qua ân sũng và hồng ân được cho phép và ban cho chúng con ngày hôm nay. Chúng con là những người khởi đầu, đi khắp nơi để gợi lên lòng tôn kính của con người đối với Thiên Chúa – một lòng kính mến, một lòng kính tin, một lòng tín thác,  một lòng thờ lạy và tôn kính Thiên Chúa của chúng con, qua Mình và Máu, và qua Thánh Thể của Ngài. Amen.

Chúng con xin dâng lên cái Lạy Thứ Năm, dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa, Năm Dấu Thánh đã in sâu vào linh hồn và trái tim của chúng con mỗi một người, không bao giờ Ngài từ chối đưa chúng con trở về, nhưng chúng con đã từ chối Ngài, chúng con đã quên đi ân tình, quên đi giá máu mà Chúa đã chuộc tội để linh hồn của chúng con được sống còn và ngày hôm nay có cơ hội được nghe và được chọn lựa chính mình. Chúa luôn luôn tôn trọng đời sống cá nhân của mỗi một vai trò; nhưng những dấu vết ở trong giòng lịch sử sẽ không bao giờ xóa nhòa được; đó chính là Đức Giêsu mang ơn cứu độ, Năm Dấu Thánh đó gắn liền với tình yêu của một Đấng Thiên Chúa vô hình và luôn luôn hữu hình trong tâm hồn và trái tim của những ai tin, của những ai cảm nghiệm, và những ai suy niệm. Cho nên khi chúng con đến gần với Chúa không cách nào mà chúng con không thể hiểu được những gì vốn đang còn và ở lại; mỗi một lần chúng con ngắm nhìn Thập Giá;  Thập Giá không phải chỉ là một cách đơn thuần hay theo thói quen mà là một sự sâu thẳm như Chúa đang mời gọi và đang đến với chúng con mỗi một người. Chính Ngài nhắc nhở: “Cha đến với các con, Cha đưa dẫn các con, và Cha ở gần với các con, và ngày hôm nay Cha vẫn còn để chờ đợi các con; linh hồn của các con đáng giá hơn viên ngọc quý, vì linh hồn của các con mà Cha phải trả bằng giá máu, bằng bao nhiêu gian lao đau khổ nhục nhã và biết bao nhiêu cực hình mà Cha chịu cho các con. Phần các con, hãy đến với Cha, hãy trở về với Cha và hãy đón nhận Tình Yêu của Cha qua Năm Dấu Thánh mà Cha không bao giờ quên và từ chối các con khi cánh cửa Thiên Đàng đang mở và chờ đợi các con nhưng các con chưa hiểu ý nghĩa của một sự cao sâu mà Cha đã dành và cho. Đã đủ bao năm tháng trong cuộc đời, đã bao nhiêu gian nan thử thách, biết bao nhiêu cay đắng thì hãy để cho tâm hồn các con cho Cha, để Cha dẫn các con vào nghĩ ngơi trong tình yêu và Năm Dấu Thánh mà Cha dành cho các con.”

Xin giúp cho chúng con được nghe những lời đó, suy niệm những lời đó để cuộc đời chúng con bớt đi những phản động, bớt đi những nội loạn, bớt đi nhưng ngoại loạn, bớt đi những suy diễn và suy nghĩ mà cho chúng con được về với Cha, về với tình yêu và phủ phục trước Thập Tự Giá; phủ phục trước Lòng Thương Xót (6); phủ phục trước Thánh Thể; phủ phục trước tình yêu mà Chúa luôn nhắc nhở, để chúng con cũng bắt đầu cuộc đời của chính mình bằng Thập Tự Giá, bằng sự chấp nhận, bằng sự hy sinh, bằng tất cả những gì vốn trong cuộc sống Chúa ban và cho, trong đời sống chấp nhận và mỉm cười; bởi vì chúng con biết rằng chúng con đến với cuộc đời này mọi sự đều được an bài trong tình thương của Cha và được Cha cứu về ở trong cái chết và tội. Ngày hôm nay chúng con có hy vọng và mọi sự xin phó thác vào Cha, xin nhìn vào Thập Tự Giá của Cha, xin nhìn vào con đường Cha đi để chúng con bước theo đoạn đường đó. Xin Cha ở cùng với chúng con, để cùng với chúng con bước theo những đoạn đường còn lại của cuộc đời, còn lại của những gian lao, thử thách, còn lại của cuộc sống mà chúng con phải luôn luôn thắng được để chúng con xứng đáng là những người con được chính Cha đem chúng con trở về bằng giá máu.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, xin cho mọi người được tỉnh thức, được đón nhận, được lắng nghe; nếu chúng con không được chỉ dạy chúng con chỉ là những người tầm thường và bình thường chỉ giới hạn trong sự hiểu biết. Xin giúp chúng con cảm nghiệm được sự sâu thẳm mà Cha vẫn còn và đang chờ đợi chúng con. Xin cho chúng con hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, giáo lý và chân lý, nhìn ngắm Thập Tự Giá để hiểu thấu một Đấng Thiên Chúa hy sinh, một Đấng Thiên Chúa khiêm hạ, một Đấng Thiên Chúa hạ mình chịu nhận để tất cả chúng con được sống và chọn lựa con đường hạnh phúc ngày nay. Xin cho chúng con thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen để bù đắp lại những tháng ngày mà chúng con vô tình cố ý, xin được trở về, xin được chứng nhân và xin được tiên phong trong một đời sống mà chúng con cần tôn trọng và thờ lạy một Đấng Thiên Chúa; đồng thời chúng con ngoài Chúa ra không còn một nơi nào để nương tựa ngoài sự đầu phục, phủ phục xin Chúa chấp nhận và đưa chúng con về với ánh sáng tình yêu và đưa chúng con và toàn nhân loại trở về với hòa bình, hạnh phúc trong tâm hồn, thể xác. Amen.

Chúng con xin dâng lên cái Lạy Thứ Sáu. Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con có một người Mẹ. Ngày hôm nay mỗi một cái lạy do chính Mẹ dạy (7) cho chúng con, và chúng con cũng xin được dâng lên Mẹ với một lòng tôn kính. Chúng con xin dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tìm Tình Yêu, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của muôn người trong nhân loại và Mẹ của mỗi một tội nhân. Chúng con cũng là một trong những người đó mà ngày hôm nay được trở về với ánh sáng tình yêu qua Mẹ dẫn dắt. Hôm nay, tất cả những gì đã làm, đang làm và quyết tâm để chúng con có một sự can đảm để tiếp tục trên bước đường, bởi vì chúng con cũng là những người hạn hẹp, tội lỗi, cũng chẳng hiểu biết gì nhưng từ ngày mà Mẹ dạy cho chúng con điều này thì tự động con tim của chúng con đã có những lúc thổn thức và đã quyết tâm quay trở về với con đường công chính. Tuy nhiên, trong cuộc sống còn có rất nhiều thử thách chúng con chưa bước qua được như chúng con mong muốn và khao khát, Chúa là Người chứng kiến, Chúa là Người rất rõ ràng để chúng con cảm nghiệm, để chúng con có sức mạnh tiếp tục trên con đường nhân chứng, và chính vì những điều này mà chúng con không thể thiếu Mẹ trong cuộc đời.

Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục cho chúng con được đón nhận những lời chỉ dạy của Mẹ, xin Mẹ ở cùng chúng con, dẫn dắt chúng con, Mẹ hiểu được trái tim chúng con, Mẹ hiểu được cõi lòng của chúng con và Mẹ hiểu được nhân loại trong tình hình của ngày nay. Những quốc gia có biết bao nhiêu điều mà họ đã sai lầm hoàn toàn trong đời sống với sự thờ lạy, đã đi theo những sự tự do của thần bụt, những điều mà con người không thể đem lại cho họ với những gì vốn đang tôn thờ; họ đã làm cho sự xáo trộn và náo động để giết hại những người ở khắp nơi, với tất cả những điều không thuộc về Thiên Chúa (8), nhưng Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi; bởi vì sự tự do của con người, Chúa vẫn tiếp tục cho chúng con cơ hội.

Mẹ là một Người thấy rõ sự yếu đuối của chúng con, Mẹ hiểu được tâm trạng của chúng con và Mẹ cũng đã từng đến với những giòng lệ tuôn rơi, với những giòng huyết lệ để nhắc nhở cho thế giới loài người bằng sự thống hối ăn năn và trở về, và cũng dạy cho chúng con đến và được gần gũi Chúa. Tất cả những việc của Mẹ dạy mà hôm nay được chính thức được đón nhận, đó là hồng ân và ân sũng, đó là Sáu Lạy. Tất cả những gì trong cuộc sống của chúng con, bệnh tật từ tâm hồn thể xác và tất cả những việc đến với chúng con cũng qua Sáu Lạy để chúng con có niềm hy vọng, hạnh phúc, bình an và tiến bước, để chúng con cùng với Giáo Hội, âm thầm để cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho những người chưa biết, chưa tin, cầu nguyện cho những con chiên đi lạc và cầu nguyện cho những người đang bị bệnh tật, từ linh hồn cũng như thể xác, để xin được băng bó bằng những lời cầu xin của chúng con, để xin băng bó bằng những ơn lành và ân sũng qua Sáu Lạy. Chúng con thay thế cho người sống cũng như kẻ chết, thay thế cho các linh hồn mồ côi, cũng như các linh hồn nhờ chúng con cầu nguyện, cũng thay thế cho thế giới, đến để xin được đầu phục, để xin được phủ phục, để xin được Chúa thương xót và cùng với Mẹ Maria. Mẹ Maria dẫn dắt chúng con đến để gần gũi Chúa, để nhận ra được Sự Hiện Diện của Chúa; đó là Bí tích Thánh Thể  mà ngày hôm nay mọi người đến để xin được chữa lành, để xin can thiệp, để xin ở cùng để chúng con sống với những ngày ý nghĩa hơn trên con đường lành thiện và trở về.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ tiếp tục giúp cho nhiều người được biết, được nghe, bởi vì chỉ có Mẹ là Người toàn vẹn trước mặt Chúa, không có Mẹ chúng con không biết cách như thế nào, dẫu chúng con hiểu nhưng trong giới hạn hạn hẹp của chúng con. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ lắng nghe lời chúng con cầu xin để chỉ Mẹ, với Mẹ mà chúng con mới có thể tiến bước với những ngày mà chúng con đang đi, sẽ đi và còn đi để nhân chứng, để tiên phong với những việc cần phải gợi lại cho nhân loại ngày nay lòng tôn kính Thiên Chúa, lòng trở về một cách cấp bách và sự phủ phục trong sự khiêm nhường, học ở nơi Mẹ xin vâng và xin dâng, và học ở nơi Mẹ tất cả những gì vốn thuộc về Thiên Chúa. Chỉ có Chúa mới là Người có thể can thiệp cho chúng con, chỉ có Chúa mới là Người hiểu thấu và có thể đem lại cho chúng con nguồn bình an, hạnh phúc mà Chúa đang cần, và chỉ ở Mẹ mới có thể giúp cho chúng con trong đời sống của thánh thiện, của lương thiện, đời sống được thánh hoá và biến đổi trong Chúa Thánh Thần mà Mẹ đã từng xin cùng Thiên Chúa và Mẹ đã từng sống với tất cả những điều thuộc về Thiên Chúa. Hôm nay chỉ có Mẹ là Người tiếp tục cầu bầu cho thế giới loài người chúng con, cầu bầu cho Giáo Hội của chúng con, cầu bầu cho những quốc gia đang chưa biết và chưa tin, và cầu nguyện cho những người đang sống trong tội lỗi gian ác được quay trở về với sự công chính, lẽ phải và sự thật.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ tiếp tục nâng đỡ và giúp cho chúng con hoàn tất được những gì vốn ở trong nhiệm vụ mà Chúa giao và cho chúng con cơ hội. Xin Mẹ tiếp tục nâng đỡ, dẫn dắt và giúp chúng con đi đến đoạn đường cuối cùng, dẫu có thử thách hay dẫu có những biến cố hay dẫu có sự từ chối nhưng vẫn một lòng để nhắc nhở lại cho loài người chúng con bằng lòng tôn kính, thờ lạy, đầu phục và phủ phục Thiên Chúa, để thế giới của chúng con sớm được hòa bình qua sự can thiệp của Chúa, để thế giới của chúng con sớm được bảo vệ với lời cầu bầu của chính Mẹ Maria. Giờ phút này đây con không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen; con xin dâng tất cả những người anh chị em của con và những người thân yêu của con lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, để xin Mẹ luôn luôn ở cùng chúng con, để chúng con được luôn luôn ở với Mẹ, và qua tà áo của Mẹ chở che để chúng con tiến bước trên con đường mà Chúa mời gọi và được sự giúp đỡ của Mẹ. Amen.

Xin cho nhiều người được biết, được nghe; và con, qua Sáu Lạy, cũng nhìn ra được quyền năng của Thiên Chúa, nhìn ra được tình yêu của Thiên Chúa và nhìn ra được thế giới của thiên quốc quả thật không quá xa, đang bao phủ và gần gũi chúng con để có cơ hội; chúng con không quên được thế giới của thiên quốc đang ở với Chúa và đang ở với thế gian này, và đang tìm đủ mọi cách để giúp đỡ cho thế giới loài người của chúng con. Chúng con cũng xin dâng những lời tâm tình để cảm tạ Thánh Giuse, là một người luôn âm thầm cầu bầu cho Giáo Hội, cầu bầu cho mỗi một gia đình, cầu bầu cho những người có bổn phận trách nhiệm. Xin ngài cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con. Chúng con xin dâng lên lời cảm tạ ơn ngài.

Con xin cảm tạ ơn ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael, xin các ngài tiếp tục che chở và bảo vệ Giáo Hội của chúng con, bảo vệ Giáo Hoàng, bảo vệ các Đức Hồng Y, bảo vệ các giám mục, bảo vệ mỗi một linh mục, bảo vệ các thầy sáu, bảo vệ tất cả những người giáo dân, những người Kitô Hữu, để họ tránh xa đi chính thần dữ, nó dùng đủ mọi cách để hủy hoại loài người chúng con, dùng đủ mọi cách tinh vi khéo léo, mặc xác của một đời sống văn minh để làm băng hoại biết bao nhiêu gia đình, băng hoại biết bao nhiêu người trong bản ngã, cá tánh. Xin giúp và che chở, để chúng con trở về với ý nghĩa của Sáu Lạy, trở về với sự giúp đỡ của Mẹ Maria, trở về với sự đầu phục, phủ phục để xin Thiên Chúa chấp nhận đưa thế giới loài người chúng con trở về trong bình an hạnh phúc mà Thiên Chúa dành và cho chúng con. Xin cho chúng con, mỗi một người, mở lời cảm ơn với các thiên thần bản mệnh, xin cho chúng con mở lời cảm ơn các ngài; xin các ngài ở cùng chúng con để tiếp tục dạy chúng con, và tiếp tục che chở bảo vệ để chúng con sống xứng đáng là những người con cái của Thiên Chúa, được hiệp với triều thần thánh thiên quốc, hiệp với các thánh để dâng lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tri ân Thiên Chúa của chúng con. Chúng con xin đặc biệt dâng lên các thánh những lời tri ân và cảm tạ, chính nhờ gương của các ngài, sự oanh liệt của các ngài, sự kiên nhẫn của các ngài và sự can đảm của các ngài mà ngày hôm nay có một giáo lý vững vàng, đặc biệt cho người Việt Nam, 117 vị tử đạo, và có biết bao nhiêu vị thánh nhân đức thánh thiện và hoàn thiện đã dạy cho chúng con gương sáng ngày hôm nay; chúng con xin các ngài cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con, tiếp tục theo gương của các ngài – bất khuất, kiên cường, can đảm để nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con.

Trong tâm tình của Sáu Lạy, chúng con lại càng ngợi khen Thiên Chúa của chúng con, là một người Cha nhân từ, một người Cha đầy phong phú ban đến cho thế giới, và giúp cho đời sống tâm linh được có một cánh cửa được mở rộng với ân sũng và hồng ân, của những ngày còn lại và cuối cùng (9). Xin giúp chúng con lắng nghe và trở về bằng tư tưởng, bằng con tim, bằng cả lý trí, bằng cả linh hồn – xin thuộc về Thiên Chúa của chúng con, xin Chúa chúc phúc cho những người đón nhận, lắng nghe và thực hành, và trong âm thầm đó sẽ trở thành một số người thật lớn và lan rộng khắp nơi với sự đầu phục, với sự kêu cầu và nhân danh Thiên Chúa của chúng con, là một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con trở về bằng con tim, bằng một sự phủ phục, bằng một sự đầu phục. Chỉ Chúa mới đem lại hòa bình cho thế giới, chỉ có Chúa mới cho chúng con nguồn ân sũng, chỉ có Chúa mới cho chúng con niềm hy vọng cuối cùng của đời sống loài người chúng con, là Lòng Thương Xót, trở về với Lòng Thương Xót và xin được thánh hoá, biến đổi trong giòng nước tái sanh. Xin cho mọi người được biết, được nghe và được trở về, đáp lại với Lòng Thương Xót mà Mẹ dạy cho chúng con, qua Sáu Lạy, để nói lên lòng tri ân, cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa của chúng con. Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Đặc biệt ngày hôm nay, con xin dâng lên những người cháu, những người con và gia đình của con lên Chúa; vì chỉ còn mấy chục tiếng nữa là chúng con rời khỏi nơi đây và không biết khi nào mới có cơ hội được đến đây một lần nữa, nhưng con biết rằng mỗi một nơi Chúa dẫn con đến, dẫn tất cả những người anh chị em chúng con đến đều có ý nghĩa để mang đến cho thế giới một sự gợi dậy để trở về, để được gặp gỡ Thiên Chúa qua hồng ân và ân sũng. Con xin dâng tất cả đại gia đình của chúng con trong chuyến đi này, mỗi một người, để cảm nhận được những gì chúng con đã làm và đang làm, tiếp tục trên một bước đường hăng say hơn, cố gắng hơn và gần gũi hơn, với một lòng tin tưởng, một lòng hiệp nhất yêu thương để tiếp tục nhân chứng cho Tình Yêu của Thiên Chúa. Xin Chúa che chở bảo vệ những người con, những người cháu, những người em và những người bạn của chúng con, người ở nhà cũng như những người đi cùng chúng con được mọi sự an lành và được sự chúc phúc của Thiên Chúa. Chúng con xin rằng tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa xin được thực hiện trong chúng con, còn những gì không thuộc về Thiên Chúa xin hãy lấy đi tất cả để chúng con xứng đáng hơn với nguồn ân sũng và tình yêu mà Chúa đã dành và ban cho chúng con trên toàn thế giới, mỗi một người chúng con, mỗi một vai trò, và mỗi một tầng lớp.

Con xin cảm tạ Thiên Chúa. Amen. Bây giờ con xin chào Chúa, con sẽ đi về và con sẽ tiếp tục với những ngày tháng sắp tới, với những sứ vụ Chúa giao; xin cho con mạnh mẽ hơn để tiếp tục nhân chứng cho tình yêu và ơn cứu độ và gợi dậy cho con người ngày hôm nay với lòng tôn kính, thờ lạy và trở về với Chúa. Amen. L. cùng với tất cả những người anh chị em đang ở tại nhà thờ Thánh Rita, trước Thánh Thể, đồng thời tượng Đức Mẹ với hai thiên thần đang phủ phục, đồng thời con xin hiệp ý để tạ ơn Chúa. L. cùng với tất cả những người anh chị em – M., AH, PV., MN., ML., TT, IQ, G. PQT và PN – cùng với tất cả những anh chị em tại giáo xứ này, nơi mà chúng con đang có mặt để nhân chứng với Sáu Lạy. Con muốn ghi nhận tất cả những điều này là một tài liệu để lại; một ngày nào đó chúng con tiếp tục nhân chứng, đến bất cứ nơi đâu mà Chúa an bài và sắp đặt cho chúng con qua những thánh đường, bất cứ nơi đâu Chúa cho phép để điều này được loan báo cho toàn thế giới. Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại di động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

 

(1) Xin vui lòng xem thông điệp “Sáu Cái Bái Lạy” của ngày 19 tháng 8, năm 2014.

(2) Trong bối cảnh của đoạn văn này, cái Bái Lạy Thứ Nhất là để tỏ lòng tôn kính cho Đức Chúa Cha, từ “Cha” đề cập đến Ngài, trái ngược lại với việc sử dụng của từ “Cha” trong các thông điệp thông thường đề cập đến Chúa Giêsu. Trong những trường hợp này, như ở đây, nói chung quá rõ ràng từ “Cha” dùng để ám chỉ Đức Chúa Cha.

(3) Câu này phải thừa nhận có phần không rõ ràng. “Thánh Nhan của Cha” chỉ có thể là L. đề cập đến Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Mặt khác, cũng có thể là trường hợp L. nhìn thấy Thánh Nhan của Chúa Cha trong Thánh Thể thì điều này cũng có thể là vậy. Đây không phải là nơi cho một sự luận bàn thần học sâu sắc về điều này, nhưng đủ để nói rằng tuy mỗi Ngôi Vị của Thiên Chúa Ba Ngôi thực sự luôn khác biệt với nhau, đồng thời luôn vĩnh viễn có sự liên kết với nhau. Chúa Giêsu là Thánh Thể, và Thánh Thể là “Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Kitô”; trong Thiên Tính này là Thiên Chúa Ba Ngôi, vì đâu có Ngôi Một Thiên Chúa thì cũng có hai Ngôi Vị kia, luôn luôn (Thánh Basil). Vì vậy, khi chúng ta rước Bí Tích Thánh Thể, chúng ta không rước chỉ Chúa Kitô trọn vẹn nhưng cùng rước Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Như Chúa Giêsu nói, trích dẫn chỉ một câu, “Ta và Chúa Cha là một” (Gioan 10:30). Do đó, nếu Chúa Cha muốn tỏ mình trong một thị kiến của Bí Tích Thánh Thể, Ngài có thể làm như vậy vì Ngài và Chúa Thánh Thần đang hiện diện, mặc dù đây là một biểu hiện phi thường. Vì vậy, tuy đây là thần học khá cao nhưng chỉ là cố gắng truyền đạt những gì Thánh Augustinô, người Cha và Tiến Sĩ của Hội Thánh, đã phải nghiên cứu : đó là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi quá cao siêu, không bao giờ ai có thể hoàn toàn hiểu được.

(4) Đây là một từ ngữ thông thường trong các thông điệp; điều đó khó xử vì L. nói chuyện với cùng một Người trong cả hai trường hợp. Thực tế có lẽ là do L. là một người đơn giản, với trình độ của một nền giáo dục lớp ba. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, như với những sứ giả khác, thiên đàng nói bằng ngôn ngữ của người ngôn sứ, có thể là tinh vi hay là đơn giản. Ân sũng không phá hủy chức năng tự nhiên mà làm cho nó hoàn hảo.” Như Thánh Tôma Aquinô đã dạy.

(5) Trước hết là qua chính Ngài trong Thánh Thể (Rước Lễ và cũng như là Mình Thánh Chúa trong hào quang và trong nhà tạm); và cũng qua chức linh mục đã được thiết lập bởi Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly (Luca 22:19).

(6) Hình ảnh Lòng Chúa Thương Xót.

(7) Sáu Cái Bái Lạy được tiết lộ trước đây qua Đức Mẹ; là món quà của Thiên Chúa cho nhân loại qua Mẹ – trong một cảm giác thực Sáu Cái Bái Lạy là ” của Mẹ.”

(8) Những điều Thiên Chúa đã tạo thành.

(9) “Những ngày cuối cùng” ở đây không đề cập đến sự Tái Lâm/tận thế của thế giới, nhưng là một sự thay đổi quan trọng từ thế giới mà chúng ta biết hiện nay cho đến Kỷ Nguyên của Hòa Bình hứa bởi Đức Mẹ Fatima. Sự thay đổi này hầu như đã đến trên chúng ta.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!