Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp ngày 9-4-2015[:]

[:vi]

holy_spiritNgày 9 tháng 4 năm 2015

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 10 giờ 14 phút ngày Thứ Năm tháng 4, ngày 9 2015, tại Thánh Đường Thánh Theresa, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Juan Diego, con là L., chị MN và M. có mặt ngày hôm nay, cũng là ngày Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, là cơ hội chúng con tham dự Thánh Lễ chung, cũng đã lâu lắm chúng con mới có cơ hội vào buổi sáng ngày thường để đón nhận những lời của Chúa.

Tất cả mọi điều đến với chúng con không ngoài Thánh Ý của Chúa cho chúng con, cũng là Bài Đọc Một gợi ý cho chúng con được nghe những điều mà các Thánh Tông Đồ năm xưa, Thánh Phêrô và Thánh Gioan đã chữa cho một người bị tật ngay từ lúc còn bé được chữa lành và người đó đi theo hai ngài, vẫn liên lỉ trong lời cảm ơn, ca tụng nơi người được đón nhận sự chữa lành ở nơi thân xác, nơi bệnh tật, và cả linh hồn nữa.

Lạy Chúa, Thánh Phêrô đã nói, với cái nhìn của con người khi họ thấy những chuyện kỳ diệu họ cũng lấy lòng tri ân và cũng rất làm ngạc nhiên, họ cũng không phủ nhận với lòng tin vào những việc mà họ đã chứng thực qua một người bị tật ngay từ lúc trong bụng mẹ hôm nay đứng dậy đi được một cách tưng bừng. Các ngài là trọng điểm để những người chung quanh nhìn vào và nhận thấy những việc của các ngài làm nhưng với đối phương, các ngài là những người nói lên sự thật, chứng minh cho sự thật, các ngài là người đã tuyên xưng Đức Giêsu Con Một Thiên Chúa và các ngài cũng đã giải thích cho các giáo dân vào thời đó cũng như thời chúng con được nghe và có mặt, để chúng con hiểu rằng Thiên Chúa của Isaia, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của mỗi một thời đại, mỗi một thế kỷ vẫn là Thiên Chúa của chúng con trong thế hệ ngày hôm nay.

Những việc được xác tín hơn nữa là Chúa Giêsu đã chết, Ngài là Người do Đức Chúa Cha gởi đến cho thế giới, là Con Một của Ngài, Ngài đã chịu tất cả. Ngài đã đến đem lại biết bao phép lạ, đem lại cho con người nhận ra lẽ phải và sự thật trong lời của Ngài để dạy lại cả một chân lý mà ngày hôm nay Thánh Phê rô và Thánh Gioan đã vì nhân danh Đức Giêsu mà chữa lành cho người què đi được, người câm được nói và còn biết bao điều nữa mà lịch sử cũng đã ghi chép.

Hôm nay rõ nét hơn là các vị tông đồ đã chứng nhận điều đó không từ nơi con người có thể làm được, không ngoài quyền năng ân sủng của Thiên Chúa, qua người tầm thường, qua những người mà Chúa cho cơ hội để vinh danh Chúa trong những lời mà chúng con nhận ra đó, là nhân danh Đức Giêsu Kitô chữa lành bệnh tật, chữa lành cho những người đang bịnh, chữa lành cho những bệnh mà họ tin và họ đón nhận, như anh què, anh bị bệnh què suốt cả một cuộc đời, chính Thánh Phêrô nhân danh Đức Giêsu Kitô chữa lành cho anh. Đây là một việc được viết trong sách sử và Tin Mừng, huống gì bao nhiêu điều các Ngài đã làm và chưa có thể viết hết, đó là điều nhắc nhở cho chúng con rằng những việc đã đi qua quá mới trong Tuần Bát Nhật. Công cuộc tử nạn mà con người đã nhìn với điều lầm, với điều sai, tha cho kẻ gian ác, tha cho một kẻ sát nhân nhưng không tha cho Đấng đã đem đến cho chúng con, đó là Đấng cứu độ mà con người đã lầm lẫn và đã giết Ngài.

Trong tình trạng đó chúng con đã thấy được vinh quang của Chúa từ trong sự chết sống lại để phục sinh khải hoàn, Ngài không trách tội, nhưng Ngài muốn chúng con phải thống hối trở về, ăn năn, nhận ra và tin vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Còn biết bao điều được ghi chép cặn kẽ để chúng con có thể học, chúng con có thể biết, có rất nhiều điều ở trong Phúc Âm là kim chỉ nam cho đời sống đức tin mà chúng con được đụng chạm, nó không phải nằm ở trên 2,000 năm về trước mãi như là một cuốn sách được lật và được đọc, được xếp lại và chỉ đọc trong giây phút mà họ cần đến, nhưng quả thật nó sống động trong linh hồn, nó sống động trong con tim, nó sống động trong đức tin mà chúng con cảm nghiệm.

Lạy Chúa, hôm nay hậu bối chúng con đang sống trong thời đại của ngày hôm nay, nếu Chúa không cho phép và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không có trong chúng con không ai có thể nói lên được một chữ, không ai có thể cảm nghiệm sự sâu thẳm mà các Thánh Tông Đồ đã đi qua nhắc nhở bằng lời, nhắc nhở bằng Tin Mừng, bằng Kinh Thánh để chúng con thấy và là một điểm tựa. Con người của chúng con vốn ngay từ lúc ban đầu đã sai lầm, đã có những cái nhìn sai, đã có những giây phút vốn có trong sự bội bạc, vốn luôn có với tất cả những gì của thế giới trần gian, trong những chức vụ, trong những điều mà chúng con biết đó là sự thật nhưng vẫn sai lầm ở nơi chúng con vốn đã có, với những điều gần với sự gian ác, tội lỗi, nó gần với một thế giới của hiện thực.

Cho nên chúng con đã bao lần sai lầm trong cuộc đời; tất cả những điều đó như những điều chúng con đã được nghe, để rồi ai là người có thể nói lên sự thật, ai là người mạnh dạn để minh chứng cho sự thật mà Đức Giêsu cần có những tông đồ, cần có những tín hữu, cần có những giáo dân xác tin và sống bằng con tim để đón nhận ơn của Ngài thì đã được chữa lành, khi đã được đụng chạm và chữa lành bằng cách này và cách khác trong cuộc đời của mình.

Hôm nay bài Tin Mừng chúng con được nghe, đó là Bài Đọc Một sáng hôm nay, những điều mà chúng con được xác tín và được biết trong thời điểm của hiện tại, Đức Giêsu Kitô đang sống ở giữa thế giới này, Ngài đang hiện diện tại Bí Tích Thánh Thể mà chúng con có cơ hội được viếng thăm Ngài tại nhà Tạm, chính Đức Chúa Giêsu đang sống ở giữa thế giới khi chúng con đón nhận sự gần gũi đó chính là Mình và Máu của Ngài, tiếng nói của Ngài vẫn tiếp tục vang vọng để lập lại những điều mà chúng con đã biết trong lịch sử; không có gì là khác biệt, ngoài sự mời gọi chúng con, ngoài sự dẫn dắt chúng con để đưa chúng con nhận ra tình yêu của Chúa, tình yêu đó không phải nằm trên trang sách sử mà nó vẫn liên tục đến với chúng con, với niềm tin, với sự cảm nhận mà chúng con tìm đến Ngài.

Còn biết bao điều nữa, Ngài vẫn tiếp tục lập đi lập lại những gì mà Ngài đã làm, Ngài đã chết đi, Ngài đã chịu hy sinh, Ngài đã chịu đi vào Cuộc Tử Nạn mà không có ai có thể chấp nhận được sự đau đớn đó, đau đớn từ linh hồn, đau đớn với sự phản bội của con người, đau đớn và cô đơn khi bị loài người bỏ rơi, và những lúc mà Ngài đã đem lại cho con người sự chữa lành, với những điều mà con người được đón nhận. Họ cũng vỗ tay, hoan nghinh trước thời điểm đón Ngài vào thành Giêsusalem, nhưng chỉ trong vài ngày thì tất cả đều đổi ngược lại như là một người tù, như là một kẻ tội nhân, như là một trọng điểm mà muôn người vào thời điểm đó chỉ vào một thân phận mang lấy thân xác của con người nhưng trong đó tiềm ẩn thiên tính của một Thiên Chúa có thật; họ phủ nhận tất cả những việc lành thánh và những phép lạ mà Ngài đã làm và đang làm, để kết án và tử hình một Đấng mang ơn cứu độ.

Đó là tội mà mãi mãi chúng ta muôn đời phải ghi nhớ, chúng ta đã làm sai rất nhiều điều do Thiên Chúa gởi đến và ban cho. Quả thật, Ngài không một lời trách móc, Ngài không một lời khiển trách, ngay giờ phút cuối cùng trên Thập Tự Giá Ngài vẫn là một vị hiển hách, là một Đấng tình thương thật sự mãi mãi muôn đời. Đó là lời van xin cùng Đức Chúa Cha, “Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.”

Đó, có ai có thể so sánh được với người đã giết mình, đã kết án mình, đã làm cho mình đau khổ, đã làm cho mình nhục nhã nhưng vẫn một lòng yêu thương, một lòng vị tha và một lòng tha thứ, không ai có thể làm được điều này ngoài chính Đức Giêsu Kitô, chỉ có một mình Ngài làm điều đó và chỉ có một mình Ngài chịu chấp nhận và can đảm để chết đi cho loài người của chúng con, để yêu thương và dẫn chúng con trở về, tha thứ cho chúng con tràn ngập tình thương với sự bao la vĩ đại của một Đấng Thiên Chúa là Cha, một lòng nhân từ vĩ đại mà Ngài mang đến cho loài người chúng con, hôm nay được lập lại với những lời nhắc nhở do sự Phục Sinh mà Chúa Giêsu đã trỗi dậy, đã sống lại thật và nhắc nhở cho chúng con những lời sống động này.

Quả thật, những gì đã đi qua trong quá khứ và là lịch sử đã nhắc nhở rằng chính Chúa vì tình yêu, vì yêu thương nhân loại, đến để chuộc tội cho con người, đến để đem một giáo lý mới – một giáo lý từ thiên quốc, một giáo lý từ trời cao – do Ngôi Hai Thiên Chúa, là một Hoàng Tử của thiên quốc, là một Đức Vua được Đức Chúa Cha phong hiệu cho Danh Thánh của Ngài; đến với thế giới và giúp cho chúng con.

Ngày hôm nay những việc của Ngài làm vẫn là những ngày tháng được ghi trong sách sử mà chúng con biết rõ ràng, nhưng vẫn tiếp tục âm thầm ban đến cho chúng con những ân sủng vĩ đại cao trọng để cho loài người chúng con thấy được rằng thế giới của thiên quốc quả thật khi lòng tin của chúng con tín thác vào Ngài, chúng con nhận ra thì chúng con gặp gỡ Chúa – gặp gỡ Chúa qua Phúc Âm của Ngài, gặp gỡ Chúa qua đời sống thực hành của chúng con trong nhân đức, thánh thiện, gặp gỡ Chúa qua những việc làm mà chúng con yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau, qua những việc mà chúng con thấy rằng ý nghĩa không cần người đời trao trả, không cần cái tư lợi vật chất mà con người luôn nghĩ đến, mà là ân sủng, mà là tình yêu và những điều cao hơn, những điều cao thượng hơn để chúng con có thể thấu hiểu rằng Chúa đã có, đang có và mãi mãi ở cùng chúng con.

Như những điều mà Ngài đã lập vào buổi chiều Tiệc Ly, đi vào những việc mà chúng con đã được đón nghe, từng chi tiết một mà cuộc đời của chúng con những năm tháng vừa qua, có lẽ đã bao lần được đánh thức, có lẽ đã bao lần gặp gỡ nhưng chúng con đã để quên, bởi vì lung lạc bởi cảnh sống của hiện tại, bởi những nhu cầu cần thiết và còn có rất nhiều điều mà chúng con đã vô tình hay cố ý xúc phạm và cũng tòng phạm với những tội như chúng con đã đóng đinh Chúa.

Lạy Chúa, những vết đinh của năm xưa, những vết thương vẫn còn đó, Chúa luôn luôn nhắc cho chúng con và gợi cho chúng con mỗi một năm Giáo Hội nhắc nhở lại, nhìn vào công cuộc vĩ đại đó để nhắc nhở lại tình thương của Chúa đợi chúng con trở về không phải là một giá bình thường và tầm thường như con người dể lãng quên mà là một giá Máu vô cùng cao trọng được lập lại và được thiết lập ngay từ lúc ban đầu cho đến thế kỷ cuối cùng vẫn là ơn cứu độ, vẫn là cơ hội cho con người bước ra, vẫn là những cơ hội mà con người phải cần ăn năn trở về, để được ánh sáng của Đức Giêsu Kitô qua sự sáng mà Ngài đã chiến thắng sự chết để đem lại cho chúng con sự hứa hẹn vĩnh cửu của thiên quốc và đời sống ý nghĩa của thế giới trần gian.

Còn biết bao điều nữa mà chúng con vẫn có những ngày tháng lãng quên, được lập lại và nhắc đời sống của chúng con có linh hồn, có thể xác, có trái tim, chúng con có một nơi tràn đầy hy vọng với điều chúng con tự do để quyết định, là trái tim của chúng con, là lòng tin của chúng con, là lòng chân thật, thành tâm qua giáo lý, qua Phúc Âm, qua Tin Mừng và qua những điều răn, nhắc nhở chúng con rằng Chúa luôn luôn cho chúng con cơ hội, Chúa luôn luôn tạo cơ hội đó để giúp cho con người tránh bớt, bớt cái phạm tội, bớt cái nhìn lầm, nhìn sai, bớt những điều mà con người vẫn có những điều ác ý như Chúa cũng đã bị xử lầm năm xưa.

Thời điểm hôm nay vẫn vậy, Chúa vẫn sống, Chúa vẫn làm biết bao điều qua những người anh chị em, qua những mục tử, qua những ơn lành đổ xuống, nhưng con người vẫn còn từ chối, vẫn còn dửng dưng, vẫn còn tình trạng như sự ngoan cố của năm xưa. Điều này gợi lại cho thế giới ngày nay với tiếng nói thật của Bí Tích Thánh Thể, với lời tâm sự của Đức Giêsu nhắn gởi, với những lời nhắn gởi rõ nét, đậm nét của những ngày mới qua trong tuần Bát Nhật. Những điều này gợi lên những điều bình thường nhất, con người hãy nhớ rằng Chúa yêu thương con người và Chúa luôn để cho con người có cơ hội để gặp gỡ Ngài.

Nhưng Ngài vẫn tôn trọng chúng ta bằng sự tự do mà chúng ta quyết định, bởi vì những gì mà Ngài cần, những điều mà Ngài muốn nơi chúng ta là con tim, là con tim biết yêu, là con tim được đánh động, con tim mà giá Máu của Ngài đổi trọn vẹn thuộc về Ngài. Đó là bước đường mà mỗi một người chúng ta trong nhân loại ngày nay ít có ai biết được và cảm nhận, đó là điều mà Ngài nhắc nhở cho chúng ta, bởi vì những sự bao quanh nó có giới hạn ở trong tầm mức của trần gian, nhưng những ơn thánh của Chúa và những hồng ân vĩ đại đó Chúa có thể ban vượt bực với sức lực, vượt bực với tầm nhìn, với tất cả những điều vốn có mà Ngài ban cho con người.

Chúng ta hãy cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta cơ hội xin được gặp gỡ Chúa, cho chúng ta cơ hội một lần hy sinh trọn vẹn với niềm tin, cho chúng ta cơ hội để được đón nhận với những người anh chị em mà Chúa qua họ để đến với chúng ta, Chúa qua họ để nhắn gởi những lời với chúng ta và Chúa để cho chúng ta nhìn thấy những sự kỳ diệu mà Chúa ban cho chúng ta để cho chúng ta cảm nhận thế giới của thiên quốc quả thật không xa và sự huyền nhiệm của Thiên Chúa cho phép nó không phải được lập lại như những trang sách, đã trở thành thói quen, lần lượt như những việc mà họ chỉ làm những điều trong bổn phận với đời sống mỗi ngày. Còn những điều mà Chúa mong muốn mỗi một ngày là mỗi một hồng ân, mỗi một ngày là một điều mới mẻ khi chúng ta đi sâu và cảm nghiệm những chi tiết Chúa để lại, nó rất phong phú, nó rất lôi cuốn và nó làm cho chúng ta có thể cảm nghiệm với những tâm tình mà chúng ta có thể nhìn và khai thác rất nhiều với những ân sủng mà Chúa ban trong thế giới ngày nay.

Những điều đó rất gần khi chúng con được nhìn thấy ở giữa thế giới này, chúng con cảm nghiệm được các thiên thần vẫn tiếp tục gặp gỡ chúng con, vẫn cho chúng con được cùng với các thiên thần thờ lạy Chúa. Đó là điều có thật và đang có, không thể diễn tả được sự gần gũi của Chúa, cho chúng con nhận ra được hào quang của Chúa, nhận ra ánh sáng của Chúa, nhận ra Thánh Thể của Ngài vẫn ở cận kề chúng con và những điều mà chúng con thấy được đó vẫn còn biết bao điều cao trọng mà Chúa thể hiện và tỏ hiện cho thế giới trần gian, với đôi mắt bình thường, tầm thường có thể nhìn thấy được khi chúng con tin.

Lạy Chúa, đức tin là một điều rất cần thiết cho mỗi một người Kitô Hữu chúng con, mỗi một người được phép Rửa, mỗi một người được trở thành là con cái của Chúa trong Giáo Hội; chúng con hãy để cho chúng con cơ hội ở trong thời điểm của ngày hôm nay nhận ra tiếng nói của Chúa, nhận ra những lời mà Ngài muốn nhắn gởi và để nhận ra với sự có thật để đánh động con tim của chúng con, để đưa chúng con trở về và cho chúng con sự nhắc nhở. Thời gian không còn lâu nữa, sự cho phép đó nó có một giới hạn, qua thời điểm đó chúng con phải chấp nhận và đối diện với tất cả những luật định mà Thiên Chúa đã an bài.

Đó là điều đã được báo trước chứ không phải đoán theo cách của con người, tất cả Chúa đã tạo dựng nên muôn loài, muôn vật ngay cả trái đất của con người chúng con, Chúa đã phán Alpha và Omega, đó là điều đã được lập lại vào ngày Thứ Bảy là ngày lễ Vọng Phục Sinh mà chúng con được đón nhận sự Phục Sinh, lập lại với những lời của Chúa đã ban đến cho chúng con trong thế kỷ ngày hôm nay. Điều đó cũng phải lập lại Alpha và Omega, sự Bắt Đầu và sự Cuối Cùng, tất cả những gì đến rồi sẽ kết thúc như những điều mà chúng con được nghe và được biết ngay trong thời điểm hôm nay với những điều được báo trước qua Sách Khải Huyền và được báo trước với tất cả những vị tiên tri đã được loan báo tất cả mọi điều đến cho thế giới.

Chúa Giêsu trước khi Ngài hạ thế trần gian cũng qua những tiên tri, cũng qua những ngôn sứ loan báo trước thời điểm của Ngài đến, tất cả những gì được biết được nghe trong thời điểm của chúng con lập lại điều đó, được loan báo, con người phải chuẩn bị để nghênh giá Đức Giêsu sẽ trở lại lần thứ hai. Lần thứ hai trở lại thế giới này sẽ không còn những ngày đau thương, những ngày chết chóc, những ngày bệnh tật, những ngày thù hận, cho nên điều này được lập lại với thời điểm chúng con đang có mặt để chúng con nhận ra cái lỗi của chính mình, cái sai của những cá nhân, của những cá tật vốn có để chia rẽ tình yêu và sự mời gọi của Thiên Chúa mà Ngài đã đến qua Lòng Thương Xót trong những ngày vừa qua.

Sự sống lại của Đức Giêsu để nhắc nhở lại cho con người của chúng ta trong thế kỷ của hiện tại, chúng ta là những người Kitô Hữu, là những người con cái của Chúa, là những hàng linh mục, tu sĩ, cả một cuộc đời phục vụ, quả thật có những lúc chúng ta có Chúa và gặp gỡ Chúa, nhưng được bao lần trong cuộc đời chúng ta có thể hiểu được những việc quan trọng vĩ đại mà Ngài vẫn nhắc nhở cho chúng ta, nó trở thành quả thật không quá khó như chúng ta suy diễn mà nó rất tầm thường, bình thường mỗi một ngày khi chúng ta thức dậy, để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, mỗi một ngày chúng ta trọn vẹn với một ngày, để chúng ta có những giấc ngủ ban đêm, rồi tiếp tục với những ngày sắp tới của cuộc đời mỗi một người chúng ta.

Chúng ta phải nhận ra Thiên Chúa, chúng ta biết tạ ơn, chúng ta biết tri ân, chúng ta biết nói lên những điều mà chúng ta gặp gỡ ở trong cuộc đời; tất cả những gì ở trong luật định nó phải đi qua cái lý như chúng ta đòi hỏi nhưng chúng ta còn niềm hy vọng là Chúa, Chúa đến, là điển hình cho chúng ta được thấy những sự đau khổ, những sự nhục nhã mà Ngài mang lấy, những vết thương, những roi đòn, dấu ấn tình thương đó vẫn vĩnh viễn hơn những điều chúng ta đang gặp trong thế giới ngày hôm nay. Chúng ta không để cho thân xác này bị khống chế với những sự đau khổ đó để làm cho chúng ta quằn quại, mất đi niềm tin, mất đi đức tin.

Chúng ta đã có Chúa Giêsu là một cái điểm tựa, những sự vất vả, những điều chúng ta vốn chịu nhưng Ngài đã chịu thế cho chúng ta, bây giờ chúng ta chỉ biết đi theo những dấu chỉ mà Ngài đã làm và thực hiện cho con người, bởi vì chỉ có điều đó duy nhất cởi bớt cho chúng ta ra khỏi với một đời sống lạc quan, một đời sống hy vọng, một đời sống trong niềm tin để chúng ta nhận ra giáo lý của Thiên Chúa, giúp cho chúng ta được trở thành những người sống có ý nghĩa, những vị thành vẫn còn ở thế gian này qua đời sống thực hành và hợp tác mỗi ngày, trong yêu thương, nhẫn nại, tha thứ, trong sự tín thác, trong một đời sống đón nhận và kiên nhẫn.

Tất cả và tất cả nó là một lịch trình nếu chúng ta dành một chút thời gian thì đó là một lịch sử mà Chúa Giêsu đã đi qua, nó là một sự gần gũi cũng như giáo lý và cũng là một chân lý của con người trong trần thế. Quả thật quá khó nếu chúng ta không có đôi mắt của đức tin, nhưng nếu quá dễ khi chúng ta được đụng chạm và tin vào Thiên Chúa, cho nên điều này chỉ có hai điều, nếu chúng ta thật sự đi đúng với những điều chúng ta được biết, được nghe và làm bổn phận của một người Kitô Hữu, bổn phận của một người con cái của Chúa qua quyền năng mà Ngài ban và cho chúng ta cơ hội gặp gỡ Ngài, gặp gỡ Ngài một cách cá nhân, gặp gỡ Ngài với Giáo Hội của Ngài.

Chúng ta có quyền để chọn lựa và cảm nghiệm với những điều chúng ta có cơ hội để được đi trên con đường lành thánh, để được trở về với những ngày mà chúng ta chìm ngập với bóng tối tội lỗi, và có cơ hội đến với ánh sáng do Chúa đã chết để chúng ta được sống, không phải sống trong thế giới của con người trần gian với thân xác, mà là một thế giới tràn đầy biết bao điều ân sủng khi chúng ta biết dùng nó, chúng ta biết sử dụng nó và chúng ta biết đón nhận nó, không phải giúp cho chúng ta ở đời này không mà là đời sau vĩnh viễn muôn đời ở trong tình yêu thương mà Chúa dành cho nhân loại.

Lạy Chúa, có quá nhiều điều mà chúng con đã bỏ quên, đã bỏ qua, bởi vì chúng con còn ở nơi mình là sự ngạo nghễ của con người, là những cái thành công với kiến thức và trí thức, cho nên chúng con dùng những điểm đó để đối chọi với nhau, luôn thách thức nhau, thiếu yêu thương và thiếu tha thứ, thiếu đoàn kết và đời sống của chúng con vốn đã nằm ở trong thế giới của trần gian, với sự ganh ghét, ganh tị và luôn đè bẹp tất cả những sự thật của người khác ở nơi mà chúng con thấy. Phải tôn trọng, phải kính nể, bởi vì vốn chúng con dùng quyền hành của người Pharisieu của năm xưa, dùng những chức vụ của chúng con để đè bẹp với tất cả những sự thật mà Chúa đã ban và ban đến cho những người được chọn với những ân sủng mà ngày hôm nay vẫn đến với các tiên tri, với các ngôn sứ trong âm thầm, đơn sơ, và trong cách khiêm nhường.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con mở đôi mắt lớn trong thế kỷ ngày hôm nay, bởi vì lịch sử đã ghi chép và tất cả những điều đã có trong thời đại mà Chúa Giêsu đã bị oan ức đó, vẫn chịu những sự đau đớn đó nhưng Ngài vẫn lặng thinh để cho chúng con một bài học ngày đầu tiên khi Ngài đã chấp nhận để đi vào Cuộc Tử Nạn. Ngày hôm nay lời đó vẫn tiếp tục nhắc nhở qua Thánh Thể của Đức Giêsu, điều đó được chứng tá và nhắc nhở cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một tầng lớp và nhắc nhở cho mỗi một vai trò để chúng con thấu hiểu rằng điều của Chúa là một điều phong phú, không dừng lại với một thời điểm nào, Ngài vẫn tiếp tục lên tiếng nói với sự thật lẽ phải, Ngài vẫn tiếp tục nhìn đến con cái của Ngài và can thiệp cho những ai trở về, cho những ai tin, những ai bỏ đi khi họ biết rằng con đường của họ đang đi là một con đường sai trái, là một con đường thiếu đức tin, là một con đường đã nằm trong những cái bản ngã cá nhân bị khống chế ở nơi thân xác.

Chúng con hãy tin vào, chúng con so sánh một đời sống vĩnh cửu thiên quốc, chúng con so sánh với những gì của thế giới trần gian vĩnh viễn muôn đời, chúng con đón nhận những gì vào những ngày ngắn hạn của thế trần hôm nay. Những điều đã làm, đang làm trong sự vấp phải, xin cho chúng con được dừng lại, xin cho chúng con tìm kiếm được sự thật, xin cho chúng con được trở về với chân lý, với lẽ phải mà Chúa luôn nhắc nhở và cho chúng con cơ hội để chìm đắm trong Lòng Thương Xót mà ngày hôm nay Ngài vẫn tiếp tục mời gọi và cho chúng con cơ hội; chúng con hãy đến để xin Lòng Thương Xót của Ngài gội rửa cho chúng con, thánh hoá chúng con và thanh tẩy chúng con bằng dòng nước ở nơi Trái Tim của Lòng Thương Xót, chiếu dọi và gội rửa cho thế giới của trần gian.

Đó là những điều được lập lại, không có một cái gì khác biệt và cũng không có điều gì đi ra ngoài giáo lý và lời mời gọi chúng con mà Giáo Hội đã được Chúa đặt để từ muôn thuở. Hôm nay vẫn vậy, những điều sống động để làm cho mỗi một con người trội lên với những gì vốn có ở nơi mình nhưng chúng ta không được nhắc nhở, chúng ta đã để cho nó trở thành cứng lỳ, nó đã trở thành chai đá; chúng ta cứ mãi sống một đời sống ở nơi cái khát vọng tham lam vốn có ở nơi bản ngã cá tánh của mỗi một cá nhân, của mỗi một con người trong xác thịt yếu đuối. Hãy để cho lời của Chúa vào trong đời sống của chúng con, hãy tiếp nhận Ngài với sự bắt đầu mà chúng con được nghe ngày hôm nay với Tuần Bát Nhật mà Chúa Giêsu mong muốn qua sự Phục Sinh của năm nay, qua sự Phục Sinh mà chúng ta đang còn và có mặt tại trần thế.

Hãy để cho chúng ta một cơ hội tìm kiếm những lời sống động đang có, tìm kiếm bằng lời mà Chúa Giêsu nhắc nhở cho thế giới của trần gian. Hãy cho chúng ta một cơ hội tìm gặp Ngài, hãy đến với Bí Tích Thánh Thể với một trái tim chân thành, với một lòng khao khát để cầu nguyện, để nói với Ngài rằng chúng con tin vào Ngài và chúng con đến với Ngài. Nhất định sẽ có câu trả lời cho mỗi một cá nhân, Ngài sẽ nhất định can thiệp cho những điều lành thánh mà Chúa luôn mong muốn con người nhận biết Ngài, trở về với Ngài và đón những ơn phong phú Ngài đã ban, vốn ban và đang ban đặc biệt cho thế giới ngày nay.

Chúng ta không thể bỏ đi cơ hội vĩ đại cao trọng này để chúng ta được đón nhận những lời của Ngài, để chúng ta được đụng chạm với tình yêu khi chúng ta trỗi dậy để tìm đến với sự thật, với một lòng thiện chí, với một trái tim thành tâm nhất định chúng ta sẽ phải có cái nhìn mới ở trong đời sống đức tin, nhất định chúng ta sẽ trỗi dậy với một lòng yêu mến Chúa một cách sâu thẳm hơn, một cách mạnh dạn hơn để chúng ta có những bổn phận nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô, Ngài đã làm và Ngài đã thực hiện để cứu độ cho muôn người trong nhân loại. Chúng ta là những người có mặt trong ân sủng đó, chúng ta nhất định những gì được biết được nghe không thể giữ lại ở nơi mình mà chúng ta hãy loan báo, hãy chứng tá bằng đời sống đức tin, bằng yêu thương, bằng bác ái, nhẫn nại, hy sinh, âm thầm.

Chúa sẽ qua chúng ta, ở giữa chúng ta và dùng chúng ta để đi gặp những người con cái thất lạc khắp nơi, những người chưa biết Chúa, những người đang đi tìm nhưng họ sẽ gặp gỡ, chúng ta sẽ là những ngọn đuốc đốt sáng trong thế hệ của ngày hôm nay. Đông Tây Nam Bắc những người mà Chúa đã chọn, chúng ta đã được biết sự làm việc của Chúa qua mỗi một anh em của chúng ta để chúng ta hợp tác với nhau, nắm bàn tay và nới rộng khắp toàn thế giới để đem những người đi lạc trở về, nhân chứng cho đời sống của người khác cũng được đón nhận Tình Yêu của Thiên Chúa, Tình Yêu của Thập Tự Giá mà Ngài hy sinh cho tội lỗi của con người để cứu chúng ta từ nơi vòng vây của sự ác, nó đang bao phủ, cứu chúng ta từ nơi bóng tối mà nó đang điều khiển thế giới của trần gian.

Xin hãy cùng với những người anh chị em, xin hãy để tấm lòng thiện chí, xin hãy cùng với các linh mục tu sĩ với đời sống mà họ mang trách nhiệm để nói lên sự thật, để loan báo Tin Mừng và để chứng thực Đức Giêsu Ngài đang sống, Ngài đang cho chúng ta cơ hội gặp gỡ Ngài và Ngài đang chờ đợi chúng ta qua Thánh Thể để chúng ta đến gặp gỡ Ngài, để chúng ta xin với Ngài và xin Ngài can thiệp cho chúng ta, cho đời sống của chúng ta, ngay cả Lòng Thương Xót, mỗi một người trong chúng ta đều đón nhận, đều ôm lấy Lòng Thương Xót mà Ngài giang đôi tay để ôm lấy nhân loại, một lần nữa được lập lại qua cái chết mà Chúa Giêsu đã lập lại qua cái chết và đã giang đôi tay ở trên Thập Tự Giá, qua Lòng Thương Xót để ôm lấy nhân loại thêm một lần nữa, và mãi ôm lấy nhân loại, bởi vì Ngài yêu, bởi vì Ngài đã chết cho chúng ta, bởi vì chỉ có một mực là yêu chúng ta và đưa chúng ta trở về.

Hãy đứng dậy để cho cái quyền lợi mà chúng ta có ở nơi Thiên Chúa đó, và một Đấng Thiên Chúa quyền năng đó sẽ cứu chúng ta ở nơi biển lửa của hiện tại, mà chúng ta đang đam mê và đang sống trong một thế giới ngày hôm nay, đang trong sự thác loạn, đang trong sự khủng hoảng đáng sợ của một thế giới mà con người đang đi vào văn minh và hiện thực. Xin Chúa Giêsu cứu lấy chúng con và xin Ngài bao phủ chúng con, xin nâng chúng con lên để cho chúng con được biết rằng giá trị chúng con đang sống có biết bao điều ở nơi Thiên Chúa do giá Máu chuộc lại; chúng con không thể hư mất, chúng con không thể mất đi và chúng con không thể đi ngược lại luân thường đạo lý và giáo lý mà Chúa đã để lại cho thế giới trần gian.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, đây là những lời mà con được đón nghe qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để nhắc nhở ngày thứ Năm của Tuần Bát Nhật, sau ngày Chúa sống lại, để nhắc nhở cho mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp và cho tất cả mọi người khắp nơi trên toàn thế giới. Tiếng nói này xin Chúa cho những người anh chị em chúng con được đánh động, lắng nghe, bởi vì khi chúng con có cơ hội được nghe thì lòng tin của chúng con bắt đầu bùng dậy bằng đời sống của chúng con, bằng quyết tâm của chúng con, bằng sự từ bỏ của chúng con để chúng con xứng đáng hơn được Chúa ban và cho chúng con được đón nhận sự sống động bằng tiếng nói mà Chúa Giêsu qua Chúa Thánh Thần để nhắn gởi cho thế giới ngày nay.

Chúng con là những người hậu bối nhỏ bé, nhưng nằm trong một thời điểm của ân sủng và những ngày còn lại cho nên biết bao điều Chúa ưu tiên và biết bao điều mà Chúa ưu ái cho chúng con trong một thế hệ của hiện tại, nhưng cũng là một thế hệ tràn đầy tội lỗi, một thế hệ đã biết bao điều lãng quên và vẫn sống trong một thế giới mà chúng con vẫn làm như những người kết án năm xưa bằng việc làm của họ, bằng những thái độ, bằng những hành động trong sai trái, trong thác loạn đáng sợ đối với nhau trên trần thế.

Lại một lần nữa, ở nơi đâu có tội lỗi thì nơi đó có ân sủng tràn đầy bởi vì điều đó mà chúng con được cứu, bởi vì điều đó mà những người tội lỗi như chúng con có cơ hội, có cơ hội được nhận ra Chúa, có cơ hội được biết Chúa và có cơ hội được nhân chứng cho Chúa, bởi vì tình yêu của Chúa đem chúng con trở về để có mặt ngày hôm nay để lên tiếng nói, Chúa cũng đang cho chúng con cơ hội để trở thành dụng cụ nhỏ bé của Chúa, được nói lên sự thật, chứng nhận sự thật và làm chứng cho Chúa vì yêu chúng con mà Ngài vẫn tiếp tục quan tâm, can thiệp. Chúng con đừng để lỡ đi cơ hội, qua những điều mà chúng con cứ phủ nhận, những điều mà chúng con cứ tiếp tục ở trong chiều sâu của bóng tối thì đó là sự quyết định cho mỗi một linh hồn của mỗi một cá nhân khi chúng con đã không lắng nghe, không trở về và cũng không thống hối thì chúng con đã tự quyết định chờ đợi mình ở ngay trần thế và đời sau.

Đó là sự trả lời với sự công bằng trước mặt Thiên Chúa, Chúa không trách tội nhưng chúng con phải đối diện sự công bằng, lẽ phải, bởi vì giá Máu mà Chúa đã đổi để chuộc cho linh hồn của chúng con; chúng con phủ nhận thì đó là điều chúng con phải trả một giá khi chúng con biết rằng chúng con sai, biết rằng chúng con có lỗi, biết rằng chúng con xúc phạm những điều ở trong giáo lý nhưng chúng con vẫn làm. Đó là điều chúng con hãy dành thời gian để cân nhắc giữa linh hồn và thể xác, để chúng con đừng mất đi sự giá trị vĩ đại mà Chúa Giêsu đổi về và ban cho chúng con, để chúng con được hưởng phần phúc vào những ngày đầu là những ngày còn lại cuối đời. Phải thống hối ăn năn, phải phủ phục và phải trở về bằng con tim để được Chúa thứ tha, để được Chúa nâng đỡ, để được Lòng Thương Xót mà Chúa hứa ban cho nhân loại ngày nay. Hãy chìm vào Lòng Thương Xót của Ngài, bởi vì Lòng Thương Xót sẽ thanh tẩy gội rửa và Lòng Thương Xót sẽ đoái thương những ai tìm đến, tin nhận để trở về với con tim, với lòng thành tâm, với sự thống hối ăn năn.

Con là L., M. và MN có mặt để được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng vừa xong vào ngày Thứ Năm của Tuần Bát Nhật mà chúng con được đón những lời này, những lời mà Chúa Giêsu nhắn gởi qua Chúa Thánh Thần để thực hiện bài này cho thế giới con người trên trần thế, cũng là thời điểm hiện tại để đánh thức những người con cái của Chúa với sự công chính, với những điều mà chúng con cần phải hy sinh thêm, cần tích cực và cần đoàn kết hơn; ngay cả những người tội lỗi phải đứng dậy trở về vì đây là cơ hội mà chúng con được nghe những lời của Chúa gởi đến cho chúng con, cũng là ân sủng của những ngày khi chúng con còn trong hơi thở. Còn biết bao điều huyền nhiệm chúng con có cơ hội để được đón nghe, được nhìn thấy, được cảm nghiệm cũng như được đụng chạm khi chúng con tin.

 

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, L. kết thúc bài này là đúng 10 giờ 43 phút, tháng 4 ngày 9 2015, tại Thánh Đường Thánh Theresa, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Theresa, Thánh Tượng Juan Diego mà L. có cơ hội được đón nhận những lời ngay vào buổi sáng ngày hôm nay. Sau giây phút này cho con được nghỉ một chút con xin được đón nhận những lời của Chúa muốn chúng con làm gì với bài này và chúng con phải cần làm như thế nào theo Thánh ý của Chúa mỗi một bài khi Chúa cho chúng con nhận từ nơi Chúa Thánh Thần. Con xin một lần nữa cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 

 [:]

error: Content is protected !!