Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sáu Lạy ngày 9-4-2015[:]

[:vi]

Ngày 9 tháng 4 năm 2015

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 12 giờ 53 phút, Thứ Năm, tháng 4, ngày 9, 2015, chúng con đang quỳ trước Nhà Tạm của Chúa, tại nhà thờ Thánh Laurence. Lạy Chúa, hôm nay ba chị em chúng con có cơ hội đến đây để tham dự Thánh Lễ Misa và có cơ hội được đến đây để thờ lạy Chúa với những cái lạy mà chúng con thường có cơ hội cùng với M.

Cũng như con, mỗi khi tham dự Thánh Lễ nơi đây. Sau giờ Lễ chúng con đến đây để thờ lạy Cha với một tấm lòng cung kính và cũng mang sứ vụ để thay thế cho tất cả những người anh chị em trong gia đình của chúng con, trong nhóm của chúng con không có mặt vào giờ này và cũng là những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới; là những người vẫn còn cứng lòng tin, những người chưa nhận ra Chúa và những người đang sống trong tội lỗi để xin Chúa thương xót chúng con và cho chúng con cơ hội. Hôm nay chúng con trở lại ở nơi đây với một tấm lòng và trái tim để xin dâng lên Chúa những bái lạy mà chúng con xin dâng lên Cha trong giờ phút này.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn tình thương của Cha đã dành cho chúng con. Con xin dâng lạy thứ nhất lên Đức Chúa Cha, con xin dâng lên Ngài. Cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha đã cho chúng con được làm con cái của Cha, cho chúng con sống ở trong bầu trời dưới sự che chở và sự chúc lành của Cha trong đời sống của chúng con. Hôm nay là ngày Thứ Năm của tuần Bách Nhật, chúng con được đón nhận Sự Phục Sinh của Đức Giêsu, Con của Cha, đã vì tội lỗi của loài người trong nhân thế và tội lỗi của mỗi cá nhân của chúng con. Chúng con có mặt nơi đây để cảm tạ và tri ân tình thương mà Cha dành cho chúng con; sự hạnh phúc được làm con của Cha và được Chúa Giêsu cứu lấy chúng con qua Mình và Máu của Ngài.

Qua công cuộc Tử Nạn Ngài thật sự sắp đặt cho chúng con một nơi vĩnh cửu của thiên quốc – qua cái chết – để Ngài đem lại cho chúng con và mỗi một linh hồn của chúng con trong thế giới của loài người. Chúng con không thể kể xiết được tất cả những ơn lành Cha ban, chúng con không nói lên hết được tình thương mà Cha dành cho nhân loại của chúng con, nhưng thế hệ hôm nay vẫn còn sự dửng dưng, vẫn còn sự từ chối, vẫn còn những người trong ngoan cố.

Cha ơi, chúng con làm gì hơn được nữa? Xin Cha cho chúng con cơ hội được cúi đầu với một trái tim để phủ phục và thờ lạy Cha, thờ lạy Thiên Chúa của chúng con, thờ lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, thờ lạy Ngôi Ba Thiên Chúa và thờ lạy Một Chúa Ba Ngôi, Ba Ngôi nhưng chỉ có Một Chúa mà thôi. Chúng con xin cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, câu nói này được lập đi lập lại để thay thế cho tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, những người chưa bao giờ biết, những người họ sẽ được biết và họ sẽ nhận ra sự phủ phục trước Cha là một điều cần, một điều đáng phải làm và một điều mà chúng con phải hết trái tim, hết cõi lòng để trở về trong sự phủ phục, với tình thương mà Cha dành cho nhân loại chúng con. Lạy Cha, con chỉ biết nói lên lời cảm tạ Cha, chúc tụng Cha, thờ phượng Cha và tôn vinh Cha.

Lạy Chúa, lạy thứ Hai, con xin cúi đầu thờ lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con. Chúa đang sống với chúng con, Chúa đang hiện diện với chúng con, chúng con không thể nào có những lời gì để có thể tri ân và nói hết với Sự Phục Sinh mà Cha – đã qua cái chết – để đem lại cho chúng con sự sống của ngày đầu tiên và sự sống của mỗi một thế hệ, mỗi một thế kỷ và sự sống của hiện tại hôm nay. Lạy Cha, Cha vẫn tiếp tục chờ đợi chúng con, Cha vẫn tiếp tục nhắc đi nhắc lại cho chúng con; mỗi một năm Giáo Hội nhắc nhở, diễn lại công cuộc tử nạn vĩ đại cao trọng đó để cho chúng con được nhận ra tình yêu của Cha.

Tình yêu của Cha đã đem chúng con trở về và tình yêu của Cha đã cho chúng con sự sống lại ở trong linh hồn cũng như thể xác, chúng con không thể nào với những ngày tháng theo thói quen của con người, chúng con không thể nào không đứng dậy, không thể nào dửng dưng và không thể nào không đáp lại với tình yêu Cha dành cho mỗi một người của chúng con, và dành cho mỗi một linh hồn của chúng con, với lời yêu thương, với lời Cha nhắc nhở để trở nên công chính, với tất cả những điều mà chúng con cần làm và phải làm, để chúng con nhận ra yêu thương, chúng con nhận ra bác ái, chúng con nhận ra hy sinh, chúng con nhận ra sự nhẫn nại và nhất là đời sống mà chúng con gặp gỡ Cha qua sự phó thác, qua sự trông cậy.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con niềm tin, Chúa đã ở cùng chúng con và Chúa cho chúng con ngày hôm nay được nói lên tiếng nói, mở tấm lòng của mình; không phải ở nơi chúng con có thể làm được điều này mà là do Cha cho phép qua Chúa Thánh Thần để chúng con được nói lên và thay thế cho những anh em con, thay thế cho gia đình con và thay thế cho tất cả những người con cái của Cha vẫn còn rất thiếu sót trong đời sống để được nhận biết Cha, để được yêu Cha, để được trở về cùng Cha, đón nhận ơn cứu rỗi và đón nhận tình thương mà Cha vẫn chờ đợi và muốn gặp gỡ chúng con ở Bí tích Thánh Thể cũng như nơi nhà Tạm mà chúng con tìm đến với Cha.

Xin Cha tha thứ cho chúng con với những lỗi lầm, những vô tình cố ý trong đời sống, xin Cha qua Sự Phục Sinh của thời điểm gần nhất mà chúng con đang đón nhận, cũng là ngày Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật để nhắc nhở cho chúng con được trưởng thành hơn, nhắc nhở cho chúng con đến gần Cha hơn, nhắc nhở cho chúng con bước lên những nấc thang mà Cha muốn nhìn thấy những người con cái của Cha được đụng chạm, đứng dậy, lớn lên và gánh lấy trách nhiệm bổn phận để nhân chứng và loan báo sứ điệp tình yêu mà Cha đem đến cho thế giới ngày nay, qua sự sống động bằng tiếng nói và bằng tình thương mà Cha chờ đợi con tim của con người trong nhân loại trở về với Cha. Con cảm tạ ơn Cha, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

Lạy thứ Ba, chúng con xin cúi đầu thờ lạy và cảm tạ Ngôi Ba Thiên Chúa, là Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần yêu dấu của chúng con, chúng con không thể thiếu Ngài trong đời sống của chúng con, xin Ngài là ngọn đuốc chiếu soi, xin Ngài mở con tim, Ngài mở cõi lòng, Ngài mở tâm tư, Ngài mở trí óc để chúng con cảm nhận và thấu hiểu thêm những điều của Chúa dạy, để chúng con nhận ra bổn phận trách nhiệm của người làm con cái của Chúa và chúng con đón nhận. Chúng con là những người giáo dân, là những người Kitô Hữu, là những người đã được đón Phép Rửa Tội, chúng con là những người con cái chính thức của Chúa. Chúng con đã làm gì, và chúng con đã làm được bao điều lành thánh qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần?

Đã bao lần trong cuộc sống, chúng con đã từ chối Ngài, chúng con đã không làm theo sự chỉ dạy của Ngài, xin Ngài tha thứ cho chúng con. Hôm nay chúng con xin cúi đầu dâng cái lạy để xin tạ tội và xin Ngài tha thứ, xin cho chúng con trong những ngày mà Chúa Phục Sinh được cùng với các triều thần thánh thiên quốc, cùng với Giáo Hội của chúng con, vui mừng, cảm tạ hân hoan đón ngày mà Chúa giải thoát chúng con ở nơi vòng vây của tội lỗi. Xin cho chúng con giây phút này cởi được tất cả những sự nặng nề ở nơi thân xác, những bản ngã cá tánh vốn có nơi con người, từ bỏ đi bớt những sự xấu xa tội lỗi, nơi sự hiềm khích, nơi sự không tha thứ, nơi sự ganh ghét, ghen tỵ, nơi không biết yêu thương, không biết đoàn kết.

Xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con, liên đới chúng con, chỉ dạy chúng con và cho chúng con được lớn lên trong tình yêu của Ngài để ý thức, để nhận diện, và chúng con được nhìn tình yêu của Chúa Giêsu đã đem đến cho chúng con sự giải thoát; chúng con hãy vào nơi tình yêu của Ngài, cậy vào Lòng Thương Xót đó để chúng con được lớn lên, được trưởng thành, tìm lại mình và tìm lại nguồn gốc mà Chúa luôn ở cùng chúng con. Con thay thế tất cả những người anh chị em con, thay thế tất cả những người khắp nơi trên toàn thế giới cúi lạy một cách cung kính, dành riêng cái lạy cho Chúa Thánh Thần mà chúng con tin đang hiện diện, và đang hướng dẫn chúng con.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa lạy thứ Tư để cảm tạ ơn Mình và Máu của Chúa, Chúa đang ở trong chúng con, Chúa đang ở với chúng con, Chúa đang che chở cho chúng con và Chúa cho chúng con tràn đầy ơn thiêng liêng mà Chúa đã ban cho những người con cái của Chúa khi chúng con xứng đáng để đón rước Ngài. Lạy Chúa, Chúa không từ chối với bất cứ ai, những ai lên đón nhận chúng con đều đón nhận nhưng Chúa mong muốn rằng con tim của chúng con phải cảm nghiệm trước khi rước Chúa vào lòng; chúng con chừa một chỗ thật sự mà Chúa mong muốn và khao khát nơi con tim của chúng con để Chúa hiện diện với chúng con, ở cùng chúng con và Ngài dìu dắt chúng con.

Trong ơn thiêng, không thể diễn tả được với sự che chở đặc biệt của Ngài – đó là Thánh Thể của Chúa Giêsu, đó là Máu của Chúa Giêsu mà chúng con đã có cơ hội được đón nhận. Xin cho chúng con tôn kính, xin cho chúng con dành tất cả tâm tình của trái tim chúng con để dành cho những giây phút được gặp gỡ Chúa vừa qua và giữ lại Chúa trong tâm hồn của mình bây giờ và mãi suốt cuộc đời của chúng con.

Chúng con biết rằng Chúa yêu chúng con cho nên Chúa thu hình lại trong một tấm bánh nhỏ để ở cùng chúng con và với chúng con khắp mọi nơi, để chúng con được cảm nghiệm tình yêu của Ngài đã cho chúng con biết bao điều, xin cho chúng con được đền đáp và tri ân một điều gì đó trong đời sống của mình để Chúa ở cùng chúng con. Chúng con xin cảm tạ Thánh Thể mà Chúa đã ban cho chúng con nhìn thấy được sự xuất hiện của Chúa để nâng đỡ cho đời sống của đức tin, để những sự nguội lạnh trong chúng con đứng dậy.

Những người anh chị em con có được ngày hôm nay và những lời mà Chúa tiếp tục nhắn gởi với sự sống động, đây là điều có thật mà chúng con là những người tiên phong để đón nhận và lãnh trách nhiệm, cúi đầu thờ lạy trước Thánh Thể của Chúa, thờ lạy trước Thập Tự Giá của Chúa, thờ lạy nơi những nhà Tạm mà chúng con đến và tin tưởng Chúa đang ở đó, Chúa đang lắng nghe, Chúa đang muốn cho chúng con được gặp gỡ Ngài một cách mạnh dạn để chúng con được can đảm đem những gì chúng con có do Chúa ban trong tình yêu và sự gặp gỡ để làm chứng cho những người anh chị em của chúng con nhận ra và đến gần với Chúa trong niềm tin, trong sự tín thác và trông cậy. Con xin cám ơn Thánh Thể của Chúa.

Lạy thứ Năm, chúng con xin cảm tạ ơn Chúa với cái lạy mà con dâng lên Năm Dấu Thánh mà vĩnh viễn muôn đời dấu ấn đó được đóng qua tình yêu mà Chúa Giêsu đi vào Cuộc Tử Nạn. Sự Phục Sinh đó đã gắn liền đời sống con người của chúng con bằng cái chết, bằng Năm Dấu Thánh, bằng sự vinh quang khải hoàn để đổi mới cho cả thế giới loài người của chúng con và nơi chúng con được đến chính là cái ghế của bàn tiệc thánh mà Chúa đã qua công cuộc tử nạn để chọn cho linh hồn mà Chúa tạo dựng nên trên trái đất này. Chúng con vốn là con cái của Chúa, chúng con vốn là những người được tạo thành bởi nơi tình thương và tình yêu của một Đấng Thiên Chúa quyền năng.

Chúa chỉ muốn chúng con biết rằng Chúa yêu chúng con với thân xác yếu đuối trong những ngày lữ thứ của trần gian. Xin cho chúng con thống hối ăn năn, mỗi một khi chúng con nhìn lên Thánh Giá, mỗi khi chúng con nhìn lên Thập Tự Giá, một Người đã chết cho chúng con và cho chúng con niềm hy vọng; bởi vì loài người của chúng con vốn yếu đuối, vốn tội lỗi nhưng Chúa đã không chê tội lỗi, Chúa đã đến để lấy đi tội lỗi và thay thế cho chúng con cánh tay bao trùm cả nhân loại, ôm ấp mỗi một linh hồn khi chúng con nhận ra tình yêu qua Năm Dấu Thánh mà Chúa Giêsu đóng dấu trên mỗi con tim của mỗi một người chúng con.

Điều đó vĩnh viễn muôn đời sẽ không bao giờ phai nhạt nhưng chúng con có đáp lại tình yêu của Chúa hay không, chúng con có lắng nghe hay không, chúng con có từ bỏ và phân biệt giữa cái đúng và sai, giữa thiện và ác, giữa những sự lôi cuốn của thế giới loài người và giữa những điều mà chúng con có cơ hội để chọn Chúa trong đời sống chúng con, chọn những điều lành thánh hay chúng con đi theo bản ngã cá tánh? Chúa luôn luôn ban trao nhưng Chúa luôn luôn cho chúng con quyền tự do, sự tôn trọng đó mãi mãi thuộc về chúng con. Chính Ngài, Ngài đã đổi chúng con về bằng giá máu, Ngài đã chịu chết qua những vết đinh, qua những dấu vết mà hôm nay chúng con được tôn kính, cúi đầu để thờ lạy.

Năm Dấu Thánh đó là một điều để cho chúng con được sống và có cơ hội được quỳ thờ lạy như ngày hôm nay, để là những người tiên phong gợi lên cho con người với tấm lòng mà chúng con không thể nào từ chối với ơn sũng Chúa ban, không thể nào từ chối với Lòng Thương Xót và không thể nào từ chối với dấu đinh vì tội lỗi chúng con mà Ngài phải chịu. Xin cho chúng con thấy được sự giá trị vĩ đại này, sự quan trọng này mà thờ lạy Chúa hết lòng, hết sức, hết trái tim của mình như lời Chúa muốn chúng con yêu thương anh em của mình để đời sống của chúng con có một thế giới thật sự yêu thương, có một thế giới thật sự có Chúa hiện diện, có một thế giới thuộc về giáo lý mà Chúa muốn mỗi một người con cái của Chúa trên trần thế.

Con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen tình yêu thương mà Chúa dành cho chúng con qua Năm lạy có những ý nghĩa mà chúng con dâng lên Ngài, qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng con xin thay thế tất cả những người tội lỗi, thay thế những người chưa tin vào Chúa, thay thế những người chưa biết Chúa và thay thế những người đã phản bội Chúa và vẫn tiếp tục làm cho trái tim Chúa vẫn còn rỉ máu mỗi ngày.

Xin cho chúng con dâng lên sự an ủi bằng cái lạy trong tâm tình và trái tim cảm tạ, xin Chúa tha thứ, xin an ủi Chúa trong giây phút này, cũng là ngày Thứ Năm của Tuần Bách Nhật để chúng con tưởng nhớ và luôn luôn được cùng với Giáo Hội, được cùng với các triều thần thánh thiên quốc ca ngợi, chúc tụng, vui mừng và hoan hỉ vì chúng con được làm con của Chúa, được cứu sống từ nơi bóng tối tội lỗi và được hứa hẹn ở một thế giới của thiên quốc. Nếu chúng con có cơ hội được nghe và được đón điều này, xin cho chúng con chọn điều công chính, chúng con trở về, chúng con thống hối và ăn năn để xứng đáng với công cuộc tử nạn mà Chúa đã làm và ban đến cho loài người trong thế giới của chúng con.

Lạy Chúa, lạy thứ Sáu chúng con xin dâng lên Mẹ, Mẹ là một Người mà chúng con không thể thiếu được trong cuộc đời của chúng con, trong những ngày lữ thứ của trần gian. Mẹ là một gương sáng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ là một sự điển hình rất rõ nét ở trong đời sống với những ngày Mẹ còn trên trần thế. Mẹ đã về Trời, Mẹ đã đón nhận chức vụ một Nữ Vương của thiên quốc, Mẹ cũng mang Ngôi Vị là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa và cũng là Mẹ của loài người chúng con. Mẹ ở bên cạnh của Chúa nhắc nhở cho chúng con, và luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, Mẹ đã thay thế chúng con để sống trọn vẹn với một đời sống tín thác, với hai chữ “Xin Vâng”.

Đời sống âm thầm lặng lẽ nhưng luôn luôn trông cậy và tin tưởng vào Chúa, đời của Mẹ không vướng bất cứ một tội nhơ nào dẫu mang thân xác với những ngày trên thế trần. Điều mà ngày hôm nay chúng con có được chính là sự trọn vẹn của Mẹ để cho chúng con được nhìn và noi gương, Chúa Giêsu, Con của Mẹ vẫn còn ở cùng với chúng con ở Bí tích Thánh Thể, cũng như ở Bàn Tiệc Thánh mà mỗi một linh mục mỗi ngày dâng Thánh Lễ Misa. Mẹ luôn ở bên cạnh để cầu bầu cho chúng con, cầu bầu cho thế giới và luôn nhắc nhở với những dòng lệ tuôn rơi mỗi một khi Mẹ đến với thế gian, đem biết bao điều cho chúng con được biết, được nghe để nhắc nhở sự mầu nhiệm cao cả và sự vĩ đại mà Con Mẹ đã chịu cho thế giới loài người.

Hôm nay Mẹ vẫn còn, vẫn có và vẫn tiếp tục nhắc nhở chúng con, vẫn cầu nguyện cho chúng con, vẫn cận kề để giúp cho những ai chạy đến với Mẹ; Mẹ không bao giờ từ chối dẫn dắt chúng con gặp gỡ Chúa và đến với Mẹ như một con đường tắt để gặp gỡ Thiên Chúa của chúng con. Chúng con không thể nào không dâng lên và xin cùng Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, chúng con đặc biệt dâng cái lạy này lên cho người Mẹ của chúng con, người Mẹ kính yêu của chúng con, người Mẹ chúng con không gặp gỡ nhưng trong thiêng liêng rất gần gũi. Điều mà Mẹ vẫn luôn cho thế giới loài người chúng con với tiếng nói, với phép lạ, với những điều mà Mẹ vẫn còn cho chúng con được gặp gỡ để chúng con được nhận ra đời sống thiêng liêng và đời sống của thiên quốc vẫn còn và ở giữa chúng con, để chúng con có cơ hội được nhìn vào gương sáng của Mẹ, nhìn vào những ân sũng Chúa ban cho Mẹ và Mẹ chuyển giao cho thế giới loài người của chúng con.

Ngày hôm nay chúng con mạnh dạn đến nơi đây – qua sự giúp đỡ và can thiệp của Mẹ – để chứng minh cho Sáu Lạy rất quan trọng trong thế kỷ của hiện tại. Còn rất nhiều điều mà chúng con quả thật hiệp nhau nhận ra ý nghĩa của Sáu Lạy để trở về và phủ phục trước Đức Chúa Cha, để xin Ngài tha thứ và hoãn thêm cho chúng con thời gian để chờ đợi anh chị em của chúng con tỉnh thức, chờ đợi anh chị em của chúng con đứng dậy để đừng bị cái lưới rập của xã hội hôm nay, lưới rập tinh vi khéo léo của thời đại, nó đang làm cho chúng con mê man và nó đã làm cho chúng con sai lạc rất nhiều. Xin Mẹ giúp chúng con và xin Mẹ cho chúng con mạnh dạn để tiếp tục thi hành sứ vụ thiêng liêng này, để đánh động con người đứng dậy và giúp cho con người được trở về bằng con tim, bằng sự quyết định, bằng sự mạnh dạn để cúi đầu thờ lạy Thiên Chúa của chúng con.

Đó là điều hôm nay con xin tri ân, cảm tạ tôn vinh người Mẹ yêu dấu mà chúng con mãi mãi nói lên lời cảm tạ, và tri ân; xin Mẹ tiếp tục giúp cho chúng con sống một đời sống như Mẹ, nhân đức và thánh thiện, để bước lên những nấc thang giữa cuộc đời. Ngày hôm nay chúng con cần phải vững vàng mạnh mẽ, tin tưởng phó thác như Mẹ, để giúp chúng con bước qua những nghiệt ngã đau khổ của cuộc sống, những bịnh tật, những điều ngược ý và những cái thất bại ở trong cuộc đời. Xin Mẹ giúp chúng con, để qua Mẹ và nhìn vào đời sống của Mẹ khi Chúa Giêsu đi vào Cuộc Tử Nạn, đau đớn, kinh hoàng nhưng Mẹ vẫn vững một niềm tin, bình tĩnh, phó thác trông cậy.

Ngày hôm nay điều đó vẫn tiếp tục dạy cho chúng con, chúng con nhất định chinh phục được sự thử thách và bước qua những khó khăn, chấp nhận để xin Mẹ ở cùng chúng con, dẫn dắt chúng con và chỉ dạy cho chúng con từng bước với những ngày còn giữa thế giới, những ngày còn trong hơi thở và những ngày còn với những điều chúng con quyết định phải làm, là trung thành, là bền đỗ cho đến giây phút cuối đời của chúng con.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, con xin dâng lên Sáu Lạy, và kết thúc Sáu Lạy này con cũng xin Chúa cho chúng con được dâng lời cảm tạ lên Thánh Giuse. Thánh Giuse là một người mà Chúa đã ban đến và chọn Ngài, Ngài cũng là một Đấng cầu bầu cùng Chúa cho những ai chạy đến cùng Ngài và cũng là một Đấng mà Giáo Hội chọn là Đấng Quan Thầy của Giáo Hội, là người Cha nuôi của tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới.

Con xin dâng lên Thánh Giuse để xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa cho chúng con trong đời sống của gia đình, trong đời sống của những người mà chúng con cần để chạy đến trong thiêng liêng nhưng Ngài luôn cầu bầu và ban đến cho chúng con những ơn Thánh mà chúng con đã được đón nhận. Chúng con cũng không quên xin dâng lên Thánh Anna và Thánh Gioakim đã đi trước thế kỷ của thời mà Chúa Giêsu đến; chúng con tin rằng đây là những vị thánh luôn quan tâm bởi vì gia đình của chúng con là gia đình của thiên quốc, là thân nhân của Mẹ, cũng là ông bà ngoại của chúng con. Xin các Ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, và quan tâm giúp đỡ cho chúng con – những hậu bối – để xin với Chúa trong thời điểm ngày hôm nay.

Chúng con cũng xin với Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael, xin Chúa ban cho các ngài tiếp tục che chở Giáo Hội của chúng con, cũng như Giáo Hội của Chúa và Giáo Hội mà chúng con đang cần các ngài đẩy ra đi những sự dữ, những sự ưu tư mà những người con cái của Chúa đã sai lạc trong đời sống khi họ thi hành bổn phận trách nhiệm sứ vụ mà họ đang mang trên vai. Chúng con cũng đang cần sự bảo vệ để đánh xa tất cả những điều mà thế giới hôm nay nó luôn lôi cuốn và làm cho chúng con chìm đắm với những khát vọng trong trần thế.

Những điều mà ma qủy nó có cách tinh vi để nó làm cho chúng con sợ và làm cho chúng con lung lạc, xin các thiên thần các thánh phù trợ, giúp đỡ và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Chúng con cảm ơn bốn phẩm thiên thần luôn ở nơi Thánh Thể, luôn luôn thờ lạy và luôn luôn chầu Thánh Thể thay thế cho tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn nhân loại, và các thiên thần mà chúng con đã có cơ hội nhìn thấy các Ngài. Hôm nay chúng con tin và chúng con tiếp tục mỗi một ngày, xin cho chúng con hiệp cùng với bốn phẩm thiên thần đó, cùng với các thiên thần quây quần ở bên Chúa, để dâng lên tấm lòng tri ân cảm tạ và xin an ủi Chúa Giêsu Thánh Thể.

Con cũng xin cảm ơn các triều thánh thần thiên quốc, chín phẩm thiên thần, một trăm năm mươi vị thánh chúng con có cơ hội được viếng xương thánh của các Ngài và một trăm mười bảy vị thánh tử đạo Việt Nam, xin các Ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để học theo gương của các ngài, can đảm, bền đỗ đến giây phút cuối cùng để chúng con cũng vẫn phó thác, trông cậy, bền đỗ và trung thành với Chúa cho đến giây phút cuối đời của chúng con. Chúng con cũng không quên cảm ơn Thiên Thần Bản Mệnh chúng con, đặc biệt thiên thần Daniel, cũng như Thầy Gioan, xin các ngài cầu bầu cùng Chúa một cách đặc biệt cho chúng con trong sứ vụ mà chúng con đã được đón nhận với sự trợ giúp của các thiên thần ở thiên quốc.

Chúng con không quên cảm ơn Thánh Têrêsa, nơi mà chúng con vẫn tiếp tục mỗi một ngày được gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể, được đón những lời của Chúa Giêsu Thánh Thể, và cũng là giáo xứ mang tên Thánh Têrêsa, Ngài cũng đã cầu bầu cùng Chúa cho chúng con rất nhiều vào những ngày vừa qua, hôm nay vẫn vậy. Chúng con tin tưởng và xin dâng lên lời cảm ơn Thánh Têrêsa, Thánh Lucy, và thánh bổn mạng của mỗi một người của chúng con có mặt nơi đây và Thánh Philomena mà Chúa đặc biệt gởi đến cho nhóm của chúng con và Ngài đang cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, Thánh Faustina Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Têrêsa Avila, Á Thánh Têrêsa Calcuta, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, Cha Trương Bửu Diệp, Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận, cha Phổ, cha Mân và Thánh Elizabeth Ann Seton, Thánh Josemaria Escriva, Thánh Juan Diego, Thánh Phanxicô Salê, Thánh Martino Porres đã ở tại giáo xứ mang tên mà các Ngài đang cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Chúng con xin nói lên lời cảm tạ, và xin các Ngài tiếp tục cầu bầu.

Hôm nay chúng con có mặt tại giáo xứ Thánh Laurence, xin nhờ lời chuyển cầu của Thánh Laurence cho chúng con cơ hội đến đây để cầu nguyện và đến đây để dâng những lời với tấm lòng và trái tim của chúng con tiến dâng lên ngài. Còn biết bao vị thánh nữa ở trong hàng của Giáo Hội, cũng như các vị thánh đã ra đi: Thánh Monica, Thánh Augustinô, Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, Thánh Justin, và còn biết bao vị Thánh, xin các ngài nhớ đến chúng con là những hậu bối nhỏ bé, xin các ngài chuyển lời cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được sống với một đời sống học gương nhân đức, gương thánh thiện như các ngài và cũng là sự chứng tá để theo gương của các ngài với những ngày còn lại trên trần thế.

Xin các ngài giúp lời cầu bầu và ủng hộ chúng con để chúng con đừng sai lầm và đừng bao giờ đi ngược lại với những điều mà chúng con làm cho Chúa Giêsu phải đau lòng và Mẹ Maria thất vọng, xin các ngài giúp lời cầu bầu cùng Chúa cho chúng con và xin cho chúng con cùng với các ngài, cũng vẫn nằm trong Tuần Bách Nhật của ngày Phục Sinh để dâng lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa của chúng con, là Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng con. Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa.

Hôm nay chúng con đặc biệt có cơ hội được đến đây với Sáu Lạy, với những lời của Chúa Thánh Thần hướng dẫn cũng vừa được kết thúc xong, và cùng với các thánh, chúng con tin tưởng dẫu không thấy nhưng trong thiêng liêng rất gần với thế giới thiên quốc đang ở cùng với chúng con. Xin các Ngài lắng nghe lời chúng con và giúp cho chúng con, cầu nguyện cùng Chúa cho chúng con để những ngày lữ thứ đang tiến bước, những ngày mà chúng con cần nhân chứng và những ngày mà chúng con cần là những người xác tín để đem tất cả những điều Chúa ban cho những người con cái của Chúa khắp nơi được đón nhận để trở về và được đến đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa, và gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài đang đợi, qua chúng con để nói lên những lời sống động và ban đến cho chúng con những ơn thiêng liêng mà chúng con đã được, đang được và sẽ được.

Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. L., M., MN. kết thúc tường thuật Sáu Lạy vừa xong vào buổi trưa ngày hôm nay là đúng 1 giờ 23 phút, ngày Thứ Năm, tháng 4, ngày 9, 2015 tại Thánh Đường Thánh Laurence và tại Nhà Tạm mà chúng con có cơ hội cúi đầu thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen với cái lạy đặc biệt mà chúng con dâng lên Chúa trong giờ phút này. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 [:]

error: Content is protected !!