Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lời Đức Chúa Cha ngày 9-4-2014

Ngày 9 tháng 4 năm 2014

Đức Chúa Cha: Các con thương mến của Cha,

Tất cả mọi điều Cha muốn nói với các con Cha để cho Thánh Thần linh ứng để Ngài có thể nói lên tất cả những điều mà Cha muốn cho các con được cảm nghiệm, mọi tầng lớp, mọi vai trò – tất cả các con là con của Cha. Thế kỷ hôm nay là một thế kỷ mà các con đã được nhận thức và nhìn rõ tất cả những việc nó sẽ đi vào luật định với những ngày đã được báo trước qua Sách Khải Huyền và Phúc Âm cũng đã nhắc nhở.

Có lẽ các con đã quên và các con đã không lưu tâm tới những ngày còn lại mà mọi người cần phải trở về, chuẩn bị cho đời sống linh hồn và thể xác của mình trong hiện tại; có lẽ đời sống đã làm cho các con tất bật với những hoàn cảnh của mỗi một cá nhân, hoàn cảnh của mỗi một quốc gia, hoàn cảnh của một đời người. Các con quên đi điều gì là điều chính nhất ở trong cuộc sống, cứ mải mê với những tất bật và con người luôn sử dụng những cách thức và những sự tranh giành, những thù hằn, những tranh đua, những điều tư lợi, những tiền bạc, những gì mà con người cho đó là những điều cần thiết nhất ở trong cuộc sống.

Đó là những điều thuộc về thế giới của trần gian, nhưng không thuộc về thế giới của tâm hồn, thế giới của thiêng liêng. Tất cả mọi người đều cần phải có sự tập luyện – tập luyện nhân đức, tập luyện thánh thiện, tập luyện trong đời sống được nhận ra giáo lý, nhận ra chân lý, nhận ra lẽ phải, nhận ra sự thật và nhận ra sự công chính; điều đó mới đem lại đích thật cho trái tim, cho cõi lòng.

Vì đó là những điều bên trong mà Cha ban đến cho con người từ nơi sự thật; mỗi một con người cần phải đạt được và cảm nghiệm thì các con mới thấy được ý nghĩa của đời sống, là đời sống các con biết yêu, các con biết tha thứ, các con biết nhẫn nại, các con biết quảng đại và các con biết yêu thương để liên kết với nhau.

Ngày nào các con chưa nhận ra được tình thương, chưa nhận ra được tình yêu mà Cha dành cho các con thì làm sao các con có thể nhận ra được tình yêu mà các con trao cho nhau? Cho nên thế giới hôm nay vẫn hận thù, vẫn tranh giành, vẫn có những điều tư lợi riêng tư, tiếp tục triệt hạ lẫn nhau và đem đến cho nhau những điều ác độc nhất mà con người sử dụng những điều đó để giết hại lẫn nhau và tiêu diệt lẫn nhau.

Các con thương mến của Cha, thế kỷ này là một thế kỷ mà các con được nhìn thấy rất rõ càng ngày rất nhiều điều đã được thực hiện trong thế giới. Từ văn minh, từ tất cả những máy móc, từ tất cả những gì mà bộ óc con người có thể điều khiển và làm ra được, nhưng các con quên đi những điều chính nhất mà Cha đã ban ngay từ lúc ban đầu là khối óc của một con người.

Tất cả những sự hoạt động của máy móc và những điều các con cho đó là hiện đại, là tốt nhất, là văn minh, cũng như những sự thông minh mà bộ máy có thể hoạt động và làm việc. Các con hãy dành một chút thời gian để suy niệm lại có bộ máy nào bằng chính bộ óc của con người, có bộ máy nào bằng bộ óc mà Cha đã sáng tạo và ban cho thế giới trần gian không có câu giải thích?

Bộ óc đó mới là một bộ óc siêu phàm, bộ máy đó mới là bộ máy muôn đời; bởi vì với bộ máy đó mà các con nhận ra được giữa điều sai và điều đúng, giữa lương tâm của con người và sự gian ác. Bộ máy đó mới là bộ máy tinh vi khi các con biết Đấng nào là Đấng đã tạo nên bộ máy đó.

Bộ máy đó biết yêu, biết thương và biết tha thứ và với biết bao điều ở trong đức tính của một con người. Cho nên với tất cả những điều này các con nên quay trở lại và có thể nhìn lại tất cả những gì mà các con đang có trong thế hệ và trong thế giới ngày nay đều bao gồm tất cả những ân sũng mà Cha đã ban, đang ban và tiếp tục ban cho các con.

Các con đã quên đi những điều mà các con đã nhận được từ nơi Cha, những điều quan trọng hơn là linh hồn, với đời sống mà con người không biết nơi chốn gởi thác vào với những ngày khi không còn hơi thở. Bởi vì một thế giới mà Cha đã tạo thành cho các con và mở lối cho các con được vào nơi đó là một chốn vĩnh cửu muôn đời, sống trong hạnh phúc muôn đời và được bao nhiêu điều mà con người không thể hiểu được; nó đầy đủ tất cả mọi điều mà con người không thể diễn đạt và không thể diễn tả được bằng lời.

Cho nên, Cha chỉ muốn con người thấu hiểu rằng đời sống thiêng liêng rất cần thiết cho mỗi một linh hồn, mỗi một linh hồn mà Con của Cha phải trả bằng giá Máu. Cha phải hy sinh Con Một của Cha đến thế giới loài người, đem các con đến một nơi chốn hạnh phúc.

Các con chỉ biết những gì của hiện tại, các con chỉ sống trong loanh quanh lẩn quẩn với những gì trong thế giới. Cha đã chờ đợi suốt trên 2,000 năm, thời điểm mà Con Một của Cha đến với thế giới, là một thời điểm Cha đã chờ đợi cho đến ngày hôm nay. Nhưng được bao nhiêu người có thể thấu hiểu và quay bước trở về?

Cho nên, mỗi một ngày càng biết bao điều sự dữ đang vây quanh các con, biết bao điều các con đã lầm lạc trong tội lỗi, đã bị khống chế bởi tất cả những gì của thế giới trần gian. Các con không nhận ra tình yêu, các con không nhận ra thời gian mà Cha đã chờ đợi tất cả các con ở trong một thế giới nếu dùng quyền năng của Cha thì không ai có thể còn sống sót ở trong thế giới của con người.

Nhưng bởi vì tình yêu và Cha dùng tình yêu đó ngay từ lúc ban đầu cho đến ngày cuối của thế kỷ vẫn là tình yêu. Tình yêu của Cha, tình yêu của Con Cha và tình yêu của Chúa Thánh Thần vẫn mãi mãi ở trong một thế giới của con người, được sống động qua mỗi thời đại và mỗi thế kỷ, để các con được lắng nghe, được biết và tiếp tục để được ơn tha thứ.

Nhưng con người vẫn lặng yên và vẫn sống trong thế giới ngày hôm nay với những điều mà họ có thể tự nghĩ và phủ nhận tất cả tình thương, phủ nhận tất cả những điều mà Cha đã ban và đang ban cho họ, là những điều đang vây quanh, những điều từ kiến thức, từ trí thức, từ học hỏi, từ tài năng và tất cả những gì có ở trong thế giới trần gian.

Các con thương mến của Cha, hãy dùng những điều đơn sơ nhất để có thể suy nghĩ tất cả những điều mà những người con đối với Cha mình ngay trong gia đình, các con sẽ thấu hiểu được tình thương của Cha dành cho các con và dành cho mỗi một thế hệ.

Nếu các con trở lại với thời của tổ phụ Abraham, thời đó là một thời mà Cha đã đi vào lịch sử cho các con được thấy – những người xúc phạm, những người sống ngược lại những điều luân thường đạo lý, những người sống không tuân phục và lắng nghe thì mọi việc sẽ có một giá để trả, bởi vì các con không sống trong sự công bằng, lẽ phải, sự thật và chân chính.

Ta là Đấng Sự Thật, là Đấng Công Bằng, là Đấng đem lại tình thương và mọi điều chân thật cho loài người. Cho nên các con hãy nhớ tất cả mọi hồng ân Cha đã ban cho thế giới trần gian; Con của Cha đã hạ thế, đã lấy Máu để gội rửa cho thế giới trần gian. Con của Cha, là Đức Giêsu Kitô, đã cầu xin và luôn luôn che đậy cho thế giới trần gian để các con được có ngày hôm nay.

Ngài vẫn tiếp tục đem đến cho các con những cơ hội để mong các con trở về. Ngài không dùng cách để quở phạt, Ngài không dùng cách để ban cho thế giới trần gian những sự trừng phạt bởi vì con người đã xúc phạm và lỗi phạm quá nhiều. Hôm nay vẫn tiếp tục là những ngày tháng chờ đợi, là những ngày tháng mong mỏi, là những ngày tháng đem tình thương, tình yêu và đem Lòng Thương Xót.

Cho nên, ngày hôm nay Ta có thể nói lên tất cả những gì cho những người con cái trong trần thế ngày hôm nay được nhận ra là những điều được thay đổi bởi những điều chưa bao giờ được thay đổi trong quy luật. Bởi vì tình thương, bởi vì Con của Ta đã thật sự chấp nhận, vẫn ở giữa thế gian, vẫn chờ đợi các con và vẫn tiếp tục ban ơn tha thứ cho các con.

Những điều mà Ta muốn nhắc nhở với các con ngày hôm nay là những điều các con đã được đón nhận trong Năm Thánh mà các con đã được đón nhận vừa qua, để nhắc nhở cho con người, cũng là Mùa Phục Sinh mà mỗi một năm Ta đều nhận ra sự đau xót.

Bởi vì Con Ta đã chấp nhận đi vào cái chết, đã chịu tất cả những đau thương vì tội lỗi con người, cho nên tất cả mọi việc Ta chưa thẳng xuống tay để đem đến những điều mà con người đã đi ngược lại với giáo lý của Ta, đi ngược lại luân thường đạo lý, đi ngược lại với những điều các con đang sống, phủ nhận tất cả, từ chối tất cả; tiếp tục sống trong tội lỗi, tiếp tục xúc phạm với tất cả những người anh em khi họ đã quay bước trở về.

Các con thương mến của Ta,

Điều này có thể các con không nhận ra. Có rất nhiều điều mà các con đang trong sự suy nghĩ của con người. Những gì từ sự thật nó vĩnh viễn sẽ là sự thật, nó vĩnh viễn tiếp tục khai mở rất nhiều điều cho các con được đón nhận từ nơi Bí Tích Thánh Thể. Ta hiện diện ở đó, Chúa Giêsu hiện diện ở đó và Thánh Thần của Ta cũng hiện diện ở đó để cho các con được những cơ hội với những lời sống động nhắc nhở thế giới loài người hôm nay, cũng là những lời gởi đến cho mọi tầng lớp ở trong xã hội.

Ta mở rộng để tìm kiếm những người con cái thất lạc trên toàn bốn phương, những người họ thật đơn giản không hiểu thấu Ta vẫn đem những điều cho họ cảm nghiệm được để họ có thể hợp tác với cách thức mà họ có thể suy nghĩ ở trong đời sống làm con cái của Ta.

Là những người con cái các con phải cần có những sự quyết định trong đời sống thiêng liêng của mình, là phải sống trong công chính, phải trở về với sự thật, phải ăn năn thống hối, phải từ bỏ những điều gian ác tội lỗi ở trong thế giới mà các con đang tiếp xúc mỗi ngày.

Đây là một ân sủng vô cùng cao trọng, cũng là những ân sủng vào những ngày còn lại mà Ta tỏ rộng Trái Tim của Ta để đón nhận tất cả những người con cái trở về. Dẫu các con có sống trong tội lỗi, dẫu các con đã sống biết bao năm tháng không nhận ra Ta, từ chối và đã phản bội Ta, nhưng trong một thời điểm mà Ta muốn ban đến cho các con là những ngày tháng Ta không còn trách tội với tất cả những gì các con phạm.

Ta chỉ mong muốn và yêu cầu tất cả các con hãy quay trở về. Hãy bỏ tất cả những gì mà các con nhận ra đó là tội lỗi mà các con đang làm, đang thực hành và xúc phạm. Lòng Thương Xót của Đức Giêsu Kitô sẽ gội rửa cho các con, cũng là một cơ hội để cho các con ăn năn quay trở về, với một lòng thống hối thật sự để tìm đến. Ta sẽ tha thứ cho các con, tha thứ cho từng người, tha thứ cho từng trái tim biết cảm nghiệm, biết trở về và biết nhận ra Ta, là một Người Cha đem tình thương và tình yêu cho các con. Chỉ có Ta mới là Đấng các con trông cậy và gởi thác, bây giờ cũng như đời sau.

Các con thương mến của Ta,

Những lời Ta muốn nhắc nhở để gởi cho các con trong Năm Thánh hôm nay, biết bao nhiêu ý nghĩa với những lời lẽ được sống động gởi qua Bí Tích Thánh Thể sự mạc khải mới của những ngày còn lại.

Có biết bao điều các con cần phải nhìn thấy và nhận thức sự thật là những điều gì từ nơi Thiên Chúa. Những điều từ nơi Ta, từ nơi những điều mà các con được nghe là tình yêu thương, là sự hoán cải. Ta muốn các con quay trở về và nhận thức, quay trở về và từ bỏ tất cả những tội lỗi trong hiện tại và những điều gian ác, để các con thật sự đón ơn tha thứ mà Ta ban cho các con.

Còn nếu các con cứ tiếp tục với vị trí giữ lấy tất cả những gì thuộc của thế giới trần gian, thuộc về con người, thuộc về những sự gian ác thì các con sẽ được đón nhận những gì mà các con tự chọn. Vì tình thương của Ta đều phải có sự công bình với tất cả mọi người và công bằng với mỗi một cá nhân khi họ được nghe và nhận thức những lời mà Ta gởi đến cho các con.

Ta không bắt buộc các con làm những điều quá khó khi các con không làm được, nhưng Ta chỉ muốn các con nhận thức các con là con của Ta. Chính Con của Ta đã chết cho các con, chết cho nhân loại. Ta luôn luôn tha thứ và ban cho các con những điều mà các con tìm ra từ nơi sự thật, lẽ phải và công bằng, để các con đừng rớt sâu bởi những tội lỗi trong hiện tại và biết bao điều đang xúc phạm đến Ta.

Hãy ngừng lại những việc gian ác đó, hãy từ bỏ tất cả những tội lỗi. Các con đang bị cái lưới rập của một thế giới trần gian đang bao phủ. Nếu các con không nhận ra tiếng nói của Ta, không nhận ra sự nhắc nhở của Ta, không nhận ra những điều Ta ban đến hồng ân và ân sủng cho thế giới thì các con không bám vào được với tất cả điều gì của thế giới trần gian.

Chỉ có Ta mới giải thoát các con, chỉ có Ta mới đem lại hạnh phúc cho các con, chỉ có Ta mới đem lại ánh sáng thật sự để đốt cõi lòng, đốt con tim và để cho các con được quay trở về trong tình thương, trong tình yêu và sự hiệp nhất. Ngày nào các con thật sự nhận ra và ý thức được những điều mà Ta đem đến cho các con những lời sống động hôm nay thì ngày đó là ngày các con thật sự đã được thay đổi và sẽ được ở trong đường lối mà Ta sẵn sàng bảo vệ và che chở những người con mà họ được nghe sự nhắc nhở của Ta và sự hướng dẫn của Ta đặc biệt trong Mùa Chay Thánh của năm nay.

Các con hãy biết rằng Ta đang sống, Ta đang gởi những lời này đến cho các con được nghe, được biết. Thế giới hôm nay là một thế giới mà Ta đã đến và đem biết bao điều cho các con được đón nhận, được lắng nghe. Ta đã thay đổi rất nhiều để cho các con được gặp gỡ những hạnh phúc mà các con đang được đón nhận.

Đừng để lỡ cơ hội và đừng để cho mình mất đi những gì mà các con có cơ hội để được đón nhận sự hạnh phúc của thế giới trần gian khi các con thật lòng ăn năn thống hối, cảm nghiệm được tình thương của Ta, là hạnh phúc của Thiên Đàng, mà các con tin vào những sự thật đang đến và diễn tiến ngày hôm nay, là được tiếng nói vang vọng nhắc nhở cho tất cả mọi người trong nhân loại.

Hãy trở về, đến với Ta và hãy ăn năn thống hối, qua Đức Giêsu Kitô Con Một của Ta, qua Lòng Thương Xót mà Ngài đang mời gọi, chờ đợi tất cả các con. Hôm nay Ta chỉ gởi đến những lời này, hy vọng các con hiểu được ý nghĩa của Mùa Chay Thánh, ý nghĩa của ơn cứu độ, ý nghĩa của những năm tháng mà các con bỏ quên trong cuộc đời.

Các con trở về, thật sự ăn năn để tìm về với chân lý, tìm về với những lời lẽ mà Ta để lại qua Phúc Âm để nhắc nhở cho đời sống mỗi một người, sống trong chân thật lẽ phải, thì mọi điều Ta sẽ ban thêm cho các con những ơn thiêng, ban đến cho các con những sức mạnh để các con vượt qua những sự vây quanh tội lỗi mà các con đang bị bao quanh trong thế hệ đen tối ngày hôm nay.

Bình an của Ta đến với tất cả các con. Chào các con.

Lucia: Lạy Cha, hôm nay con thật sự thay thế tất cả anh chị em trên toàn thế giới cảm tạ Cha, chúc tụng Cha, ngợi khen Cha vì tiếng nói thật sự của Đức Chúa Cha gởi đến cho chúng con trong những giây phút này. Ít khi nào có thể nhận ra được những điều thật sự mạnh mẽ mà Cha đến với chúng con, Mùa Chay Thánh năm nay.

Quả thật, là Mùa Chay Thánh tràn đầy ý nghĩa, được những lời sống động Thánh Thần linh ứng, được những lời sống động của Đức Giêsu Kitô nhắc nhở và được những lời thật sự của Đấng Quyền Năng, là một Người Cha nhân hậu, nhân từ có quyền trên trời đất muôn loài, đã đem đến cho chúng con những lời để chúng con quyết định từ bỏ những điều sai trái của cuộc đời mình, từ bỏ những điều sai trái mà chúng con đang vi phạm trong hiện tại để quay về với Cha trong chân lý, sự thật và lẽ phải.

Cha không đòi hỏi chúng con làm bất cứ điều gì khó khăn mà mong chúng con nhận ra tình thương, đi trong chân chính. Những điều do xác thịt yếu đuối của chúng con không làm nổi, nhưng nhờ ơn thánh của Cha mà chúng con được thánh hóa trong tình yêu thương của Cha, thánh hoá trong ơn cứu độ do Đức Giêsu Kitô mang đến và thánh hoá trong Lòng Thương Xót mà Ngài mong mỏi chờ đợi và ban đến biết bao hồng ân, bao ân sủng cho thế giới ngày hôm nay, qua tiếng nói được vang vọng qua Bí Tích Thánh Thể.

Không phải chỉ có Đức Chúa Giêsu mà là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục nhắc nhở và giúp cho chúng con trên con đường quay bước trở về. Đừng tiếp tục với sự gian ác, đừng tiếp tục với một thế giới con người đang loanh quanh, lẩn quẩn với những điều gian ác tội lỗi, mà hãy hết lòng hết dạ quay trở về trong tâm tình cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen vì chúng con đã được đón nghe những lời của Cha, đón nghe những lời thật sự mà Cha ban cho thế giới loài người.

Giờ phút này đây, con không biết nói gì hơn ngoài những lời con cầu xin Cha cho những anh chị em chúng con mở lòng để nhận ra Lời của Cha, mở lòng để tin vào những sự thật, mở lòng để ăn năn thống hối, mở lòng để được đón nhận biết bao điều mà Cha gởi đến cho thế giới trần gian những ngày còn lại.

Những vị linh mục, những vị tu sĩ, những người được đón nhận, lắng nghe tiếp tục loan truyền những lời này, tiếp tục lan rộng khắp đó đây trên toàn thế giới, để kêu gọi những người tội lỗi, kêu gọi những người chưa nhận ra Cha, kêu gọi những người sống một đời sống mà họ đã bỏ Cha, phản bội và họ đang sống trong một đời sống đau khổ với tội lỗi.

Con cũng xin Cha hãy thương xót những người anh em của chúng con đang sống trong một thế giới tội lỗi. Họ vẫn hiên ngang, họ vẫn dửng dưng không biết đó là tội. Xin Cha thương xót và cho họ cơ hội được quay về với Cha trong Mùa Chay Thánh của năm nay, trong ơn cứu độ của năm nay do Giáo Hội nhắc nhở mỗi một năm, để gợi lại cái chết của Đức Giêsu Kitô đã cứu lấy con người, cứu lấy sinh mạng, cứu lấy ngay cả đời sống thiêng liêng mà chúng con rất cần để thay đổi, ăn năn thống hối, để được đón nhận ơn tha thứ, đón nhận ơn cứu rỗi những ngày còn lại của thế kỷ, trong tình yêu thương mà Cha ban cho chúng con những lời ban phát của Cha.

Trong danh Thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô, con xin cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, cảm tạ ơn Đức Chúa Giêsu, cảm tạ ơn Đức Chúa Thánh Thần. Con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen, amen.

Lucia đón nhận những lời của Chúa vừa xong do Đức Chúa Cha gởi đến những lời sống động cho tất cả những người con cái của Ngài trong Mùa Chay Thánh vào buổi chiều ngày Thứ Tư, đúng 7 giờ 45 phút, tháng 4, ngày 9, 2014 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa. Trước thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Fatima, thánh tượng Thánh Têrêsa, thánh tượng Thánh Juan Diego mà con có cơ hội để được đón nhận thông điệp của Chúa.

Một lần nữa con xin cảm tạ ơn Chúa thay thế cho tất cả anh chị em của chúng con trên toàn thế giới, những người đón nhận, lắng nghe. Con xin cảm ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen, amen, amen. Con xin cảm ơn Chúa. Con xin cảm ơn Chúa. Amen.

 

 

 

error: Content is protected !!