Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp ngày 9-4-2014[:]

[:vi]ngày 9-4-2014

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 6:33 phút ngày Thứ Tư, tháng 4, ngày 9, năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Juan Diego, Thánh Tượng Thánh Theresa mà con có cơ hội đến đây để được đón nhận những lời của Chúa. Hôm nay là ngày Thứ Tư, con có cơ hội đến đây để xin đón nhận những lời của Chúa đến với con cách riêng cũng như với tất cả anh chị em trong Mùa Chay Thánh.

Lạy Chúa, tất cả chúng con đều được đón nghe sự mời gọi qua Giáo Hội, qua từng giáo xứ, nhắc nhở đời sống con chiên thống hối trở về, là một Mùa Hồng Phúc khi chúng con cảm nghiệm bằng đức tin và cõi lòng, cũng là một mùa nhắc nhở lại đời sống của con người mà chúng con đã quên đi ân tình, quên đi một dấu chỉ cao đẹp. Chúa đã đi vào Cuộc Tử Nạn, Chúa đã chết để cho chúng con được sống và tội lỗi của chúng con được gội rửa trong ơn cứu độ của Mùa Phục Sinh mà chúng con được nhắc nhở mỗi năm qua Giáo Hội.

Lạy Chúa, đời sống con người của chúng con nếu không có một sự nhắc nhở hay không có một sự gợi ý từ nơi lịch sử của những cái đã đặt để và hoàn toàn có thật thì không có gì có thể chứng minh hay không có thể mời gọi và lôi cuốn con người từ ở bên trong tâm hồn cho đến trái tim và sự cảm nghĩ của mỗi một cá nhân, nếu là những người con của Chúa, là những người Kitô Hữu của Giáo Hội, những người đã được nhận biết những điều chúng con đã được nghe trong cả cuộc đời những người làm con cái Chúa đều có bổn phận trách nhiệm, biết rằng mình được ơn cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô, Ngài đã chết vì chúng con, Ngài đã đến thế giới này, giáo lý của Ngài được loan truyền khắp đó đây, ngay từ lúc ban đầu cho đến hôm nay.

Ngay từ lúc mà Ngài xuống thế trên 2, 000 năm, lịch sử đó đi vào lòng người vĩnh viễn muôn đời không bao giờ thay đổi, điều đó là dấu chỉ chứng tỏ rằng Chúa yêu thương loài người, Chúa đã chết cho con người. Lịch sử ngày hôm nay vẫn còn tồn tại để nhắc nhở mỗi một người chúng con là những người con sống ở trên trần thế, là những người đang còn hơi thở, là những người còn con tim đang đập, là chúng con đang sống trong ân sủng của Chúa, đang sống trong tình thương của Chúa, đang sống bằng giá Máu mà Chúa Giêsu đã đổi cho linh hồn và thế xác của chúng con được ngày hôm nay, còn biết bao điều kỳ diệu mà mỗi một người chúng con đã đón được ơn của Chúa.

Thế kỷ hôm nay không phải là một sự tự nhiên mà là những điều chúng con phải cần tin, và cần phải nhận thức một cách rõ ràng, có những điều chúng ta thật sự có, những điều xác tín để đời sống của chúng con không thể từ chối được là Chúa đang ở giữa thế giới này, Chúa đang ở với chúng con, Chúa đang đi vào trong cõi lòng để chúng con cảm nhận được. Tin Mừng của Chúa vẫn sống động, bởi vì Chúa đang sống ở giữa thế giới này, dẫu 2,000 năm đã đi qua nhưng những lời của Ngài và những lời chỉ dạy qua giáo lý của Ngài, qua Phúc Âm của Ngài, qua tình thương mà con người không có điều gì có thể thay thế được và không thể từ chối được.

Nếu chúng con thật sự có những cảm nghiệm sâu sắc ở trong đời sống đức tin hay trong đời sống của một người có đạo, là những người con cái của Chúa, là những người Kitô Hữu thì chúng con không thể rời khỏi dấu chỉ này, không thể cho bản thân của chúng con hay những điều chúng con cố tình, vô ý không thể quên đi với tất cả những cái đã xảy ra trong thế giới của loài người do Chúa từ trời cao hạ thế, yêu thương con người, chấp nhận dạy cho con người từng giai đoạn một trong Cuộc Tử Nạn mà Ngài đi qua từng chặng đàng Thánh Giá, biểu tượng của Con Người thời gian trước kia cũng như những thời gian đã đi qua trong lịch sử và hôm nay vẫn thế, để cho con người được nhìn thấy tội ác và những cái không công bằng, với những cái lạm dụng quyền chức, với tất cả vai trò trong cuộc sống nếu không có chân lý, nếu không có sự thật, nếu không có những điều học hỏi từ nơi giáo lý của Chúa, từ nơi chính điều răn, từ nơi những điều mà Chúa đã thấy được thế giới trần gian.

Cho nên tất cả chúng con đều cần nên sống trong sự lành thánh, nếu biết đâu là phải, đâu là thật và đâu là chân lý thì chúng con phải cần nhìn vào lịch sử hay nhìn vào đời sống của chúng con trong hiện tại để có thể nhận ra được cái gì đem lại hạnh phúc cho chúng con, đem bình an cũng như niềm vui trong cuộc sống để chúng con tiếp tục những chuỗi ngày trên trần thế với lương tâm, với lương tri, với lý trí, với những cái mà chúng con đối diện.

Lạy Chúa, Chúa ban tràn đầy cho con người sức sống, từ vật chất, từ tiền tài, từ danh vọng, từ những cái tài năng và từ những cái mà con người có thể khám phá ra trong tài năng mà Chúa ban cho thế giới loài người, mỗi một cá nhân tùy theo họ đạt được những điều mà họ đã đón nhận được từ nơi Thiên Chúa, chúng con không thể tự phụ và cũng không thể nào phủ nhận những điều do từ nơi Chúa ban cho để con mắt đức tin của chúng con sẽ được mở ra và lớn lên mỗi ngày trong cuộc sống, để nhận ra tình thương của Chúa luôn ban đến cho chúng con, ở gần chúng con, sống giữa chúng con và dạy cho chúng con những điều lành thánh.

Ngài muốn chúng con cảm nghiệm được sự sống động của Chúa, cảm nghiệm được những việc của Chúa làm đem lại hữu ích cho đời sống thiêng liêng của chúng con, qua đời sống mà chúng con được cảm nghiệm, qua đời sống chúng con được trưởng thành, được nhìn thấy tất cả những gì đến với chúng con ở trong thế giới của trần gian đều có một bàn tay an bài, quan phòng và sắp đặt của Thiên Chúa.

Dẫu thời đại nào hay đến thế kỷ ngày hôm nay, những ngày còn lại, những hậu bối vẫn còn có mặt trong thế giới, không thể nào phủ nhận được tình thương, không thể nào phủ nhận được phép lạ, không thể nào phủ nhận những ơn thánh mà Chúa ban đến cho những người anh chị em chúng con, Chúa gởi đến những lời qua ngôn sứ, Chúa gởi đến những mạc khải, những tiên tri để cho chúng con được thấy Sự Sống Động mãi mãi muôn đời Chúa vẫn ở với chúng con, mãi mãi Chúa chờ đợi chúng con, Chúa luôn luôn cho chúng con cơ hội.

Bởi vì Cây Thập Giá đã kết thúc cuộc đời của Chúa Giêsu những ngày trên trần thế cho thế gian một thế giới mới, một thế giới mà Chúa đã đi vào cái chết để mang lấy tất cả những tội lỗi và gông cùm của con người cột chặt, Ngài thay thế cho chúng con là một niềm hy vọng tràn đầy ánh sáng. Những điều chúng con được đón như ngày hôm nay, Chúa chấp nhận chết đi để cho những cái đi vào lịch sử, những cái Chúa làm cho con người chỉ duy nhất những điều mà chúng con cần lưu tâm tới là Yêu, bởi vì Yêu cho nên Chúa đã làm tất cả những việc mà Chúa đã làm cho loài người, Yêu con người, chết cho con người và sống lại cho con người được vào nơi chốn vĩnh phúc.

Chúa đã chết, qua cái chết Chúa đã phục sinh thật sự, sự chiến thắng đã đem lại cho các con sự sống vĩnh cửu thiên đàng. Đời sống của con người chỉ cậy nhờ, trông vào ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa, chỉ có Ngài mới có thể đem lại sự sống cho thế gian, chỉ có Ngài mới giải thoát được ngông cuồng tội lỗi, gông cùm mà con người đeo từ muôn thế kỷ.

Ngày hôm nay tất cả những gì trôi qua trong cuộc sống, mỗi một năm Giáo Hội, lịch sử nhắc nhớ lại Mùa Chay Thánh, Mùa mà con người phải cần nhìn lại những năm tháng đi qua, có thể bao nhiêu năm tháng của Mùa Chay Thánh chúng con vẫn dửng dưng, vẫn thờ ở, vẫn lãnh đạm, vẫn không tin và vẫn chiều theo tính xác thịt của con người ở trong ngông cuồng tự đại, của cái tự cao, của cái đòi hỏi của bản ngã, cá tánh. Con người đã chai lỳ trong cách thức ngoan cố, không tìm được cái gì là hạnh phúc suốt bao năm tháng trong cuộc sống, cái gì là ơn trời ban cho đời sống của chúng con, trong đó có một lịch sử rõ ràng là Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa, bởi vì dấu hiệu và dấu chỉ mà Ngài đã đến thế gian, Ngài yêu thương đến độ phải chấp nhận đi vào cái chết.

Thập Tự Giá là biểu tượng cho sự yêu thương, Thập Tự Giá cũng biểu tượng cho những cái đau khổ nhất mà con người đã gieo cho thế giới trần gian, Đức Giêsu Kitô Ngài đi vào đó để chấp nhận cái chết, bước qua Thập Tự Giá để đem vinh quang khải hoàn cho thế giới loài người của chúng con được đón nhận ánh sáng, đón nhận hạnh phúc của thiên đàng và đón nhận một thế giới khi con người được nhận ra tình thương của Thiên Chúa, khi tin vào Thiên Chúa, tìm đến lịch sử của Thiên Chúa là lịch sử của đời sống linh hồn của chúng con.

Lạy Chúa, đó là một chìa khóa mà chúng con ai ai cũng phải cần, bởi vì chìa khóa đó mới là chìa khóa để mở được cửa Thiên Đàng để bước vào, Đức Giêsu Ngài đã chờ sẵn mở cửa cho những người con cái của Ngài, bởi vì nếu chúng con tìm ra chìa khóa là đời sống của các con trong hiện tại cần phải hợp tác với những cái được nghe, được biết và cảm nghiệm một lịch sử để lại cho chúng con, là một gia tài yêu thương, ngôn ngữ được nhắc đi nhắc lại qua Tin Mừng, qua Phúc Âm và qua sự chỉ dạy vẫn là yêu thương.

Sự yêu thương là khởi đầu trên tất cả mọi việc, từ sự yêu thương đó các con có thể cảm nghiệm được, thấu hiểu được thì mọi sự sẽ có điều thay đổi mới ở trong mọi việc, từ những việc nhỏ nhất, trong những hành động nhỏ nhất, trong những cử chỉ, trong những hành động, trong tư tưởng và trong sự quyết định của đời sống của con người mang lại biết bao ý nghĩa, mang lại ý nghĩa thẳm sâu kết thúc bằng chữ Yêu, bởi vì hiểu được chữ Yêu và cảm nghiệm được chữ Yêu, hận thù nó cũng hóa giải, đau khổ vì chữ Yêu nó cũng sẽ biến thành nhẹ nhàng hơn, và biến cố hay bịnh tật khi nhìn vào Tình Yêu mà Ngài đã vì loài người thì chúng ta có còn gì nữa sánh bằng và không bước vào chữ Yêu để có thể thấu hiểu được Tình Yêu Thiên Chúa dành cho mỗi một người chúng ta.

Cho nên tất cả mọi cái nó đều nằm trong một lịch trình và một lịch sử nếu chúng ta khơi dậy thì chúng ta hiểu được, cảm nghiệm được mầu nhiệm của Tình Yêu, mầu nhiệm mà Thiên Chúa dạy cho con người biết Yêu, chúng ta cần biết Yêu, tập để Yêu, sống làm sao để hiểu được chữ Yêu.

Tình Yêu là sự khởi đầu và từ chữ yêu đó nó sẽ khơi dậy dạy cho chúng ta đủ mọi mặt, về kiến thức, về trí thức, về đời sống của con người ở trong lương tâm, trong lương tri và còn biết bao điều nhìn xa, nhìn sâu và rộng, bởi vì Chúa đến với thế giới loài người, Chúa đến với tất cả những người trong chúng sinh nhân loại chỉ một chữ duy nhất là Yêu. Những công việc Ngài làm, hoàn thành và thực hành cũng vì chữ Yêu, và kết thúc tất cả mọi điều cũng bằng chữ Yêu, để lại Thập Tự Giá biểu tượng Tình Yêu cho ngày bắt đầu và đến muôn đời.

Chúng con là những người trong trần thế, chúng con là những người còn sống trong một thế giới trong thân xác yếu hèn tội lỗi, trong những bản ngã cá tánh, bởi vì chúng con không nhận ra và thấu hiểu rõ chữ Yêu cho nên chúng con còn biết bao nhiêu kình địch, tranh đua, còn biết bao nhiêu điều chúng con sống trong bản ngã, cá tánh, không nhận ra giáo lý và cũng không thực hành được những gì dễ hiểu và cảm nghiệm được chữ Yêu, cho nên đời sống con người vẫn còn đau khổ, vẫn còn đua chen, vẫn còn tranh dành, vẫn còn hơn thua, vẫn còn thù ghét và vẫn còn hận thù.

Suốt bao nhiêu thế kỷ qua con người vẫn nằm ở trong những cái loanh quanh lẩn quẩn của một đời sống con người, tất cả những gì Chúa giải thoát và ban đến cho chúng con chỉ cần chúng con cảm nghiệm, thoát khỏi cái tôi của mình, thoát khỏi cái suy nghĩ hạn hẹp của con người để tất cả những cái mà các con cần tìm để sống là chân lý mà Chúa dạy, sống cảm nghiệm được yêu thương, sống nhìn ra được Phúc Âm, nhìn ra giáo lý và sự chỉ dạy đều gom hết tất cả những điều mà Chúa dạy cho con người, thứ nhất tóm tắt lại Mười Điều Răn cũng được nhắc lại cho chúng con điều cần thiết cho mỗi một con người, thật dễ hiểu và đơn giản là hãy yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh em như chính mình.

Đó là điều kết thúc tất cả những điều răn mà Chúa Giêsu trả lời cho những người biệt phái, những người gặng hỏi hay những người tìm ra chân lý, đã có sẵn trong Phúc Âm, từ đó cho đến hôm nay điều này cũng đã được nhắc đi nhắc lại qua Tin Mừng, đời sống của chúng con có biết bao điều, bởi vì đời sống của chúng con chỉ sống trong thế giới con người, chúng con tranh đua, chúng con làm theo những gì của trần gian, của những thực tế.

Cho nên chúng con thiếu yêu thương, chúng con thiếu quảng đại, chúng con lại ngông cuồng tự đại và chúng con hoàn toàn thiếu khiêm nhường, cho nên đời sống có nhiều giai cấp, có nhiều cấp bậc, của những quyền chức lợi danh, tranh đua và dùng quyền lực của mình đèn ép tất cả những cái mà họ không sống trong chân lý, không sống trong giáo lý lại không biết sống trong tình yêu con người mà Chúa dạy và ban đến để họ được học, được hiểu và biết. Thế giới ngày nay đã trải qua biết bao giai đoạn, đã trải qua biết bao thế kỷ, đã trải qua biết bao thời gian cho nên nó vẫn nằm trong cái lẩn quẩn của thế giới trần gian, cứ tiếp tục tranh dành, cứ tiếp tục thời đại này đến thời đại kia, không tự mình khám phá ra được chữ Yêu để sống và thống trị chữ Yêu mà Chúa đã ban cho con người, để kẽ hở cho bóng tối của thế gian, kẽ hở cho kẻ thù là tội lỗi do nơi những tư tưởng, do nơi để kẽ hở do ma quỷ làm việc.

Bởi vì sống trong bất hạnh, bởi vì sống trong những điều gian ác cho nên con người mải mê, phải trả một giá bởi vì họ đã gây ra, từ đó cứ lầm than, cứ đi vào trong tội lỗi với những cái không đem yêu thương, với những cái đem hận thù, đem ganh ghét và đem những cái suy nghĩ trong tư tưởng từ dục vọng, tham lam, ích kỷ, gian ác, tội lỗi, còn và còn biết bao nhiêu điều xảy ra. Từ đó là một cánh cửa mà con người trong sự yếu đuối đã không nhận ra chân lý của Chúa, không nhận ra tình thương của Chúa, không hợp tác và không hiểu thấu được Tình Yêu mà Chúa chỉ dạy cho con người, cứ tiếp tục sai lầm và sai lầm.

Hôm nay nhân loại vẫn nằm trong lầm than, vẫn nằm trong một biển lửa đốt cả linh hồn, đốt cả thể xác, với những việc làm và hành động vô tri cũng như sự cố ý ở trong gian ác tội lỗi. Con người hãy nhìn vào tất cả những hành động, hành vi qua bao thế kỷ, hôm nay tiếp tục vẫn thế, người có quyền chức cứ lấn lướt con người, họ phải dùng cách thức để đối diện với những người dân, đối diện với những người mà họ mang trách nhiệm là có sự công bằng, đem lại những điều mà con người phải có tình thương, phải có sự liên đới, phải có sự hiệp nhất, phải có sự thông cảm tha thứ.

Nhưng điều đó dường như là một điều ngoài tai, là một điều bên lề, là một điều mà họ chỉ dẹp một bên để khi họ dùng tới, họ nghe tới là chỉ trong sách, hay là chỉ trong những giây phút họ tiếp xúc với những nơi chốn nói về đạo, nói về giáo lý, còn thực hành trong đời sống thì vẫn mãi tham lam, vẫn mãi ích kỷ, vẫn mãi tranh quyền đoạt lợi, vẫn mãi tư lợi trong tiền bạc, trong danh vọng và trong hưởng thụ.

Tất cả những điều đó nó thuộc sở hữu của trần gian, là con người, cũng thuộc sở hữu của những ngày ngắn hạn ở trong thế giới trần gian, nhưng họ vẫn tìm cách để chiếm đoạt nó, vẫn tìm cách để tranh đấu, để tìm cho được phần hơn của thế giới trần gian, cho nên nhân loại vẫn sống trong đau khổ, vẫn sống trong lầm than, vẫn sống trong tội lỗi trong khi những ơn lành và Lòng Thương Xót cũng như ơn cứu độ mà Chúa gởi đến nhắc nhở cho loài người bước cao hơn một chút, sống cao thượng hơn một chút, sống hiểu biết hơn một chút, sống hy sinh hơn một chút và sống yêu thương để nhận ra sự giá trị của con người, nhận ra những gì của linh hồn là điều quý trọng, thân xác là những điều chóng qua trong thế gian hôm nay.

Nếu chúng ta biết hợp tác và quân bình cho đời sống của thiêng liêng hay cho đời sống của linh hồn thì chúng ta sống thật có ý nghĩa, vừa đẹp lòng Chúa trên thế gian và vừa được nước trời mai sau, nếu chúng ta có những cảm nghiệm thật sự hiểu được chân lý của Chúa, hiểu được tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta và nhất là hiểu ơn cứu độ mà Ngài đã chết vì con người, đã chết vì nhân loại, đã chết cho từng cá nhân.

Xin cho chúng con trong Mùa Chay Thánh này được tỉnh thức và dành một chút thời gian cho cuộc đời của mình đã được bao năm tháng hạnh phúc, đã được bao năm tháng cứ sống trong những cách thức của con người, kiếm kế sinh nhai hay vất vả bao ngày tháng kiếm tiền sinh sống, còn biết bao điều tranh dành cho nhà lầu, cho xe hơi, cho tiện nghi và cho tiền bạc, nhưng cuối cùng cuộc đời của mình trong hiện tại đã được bao ngày tháng hạnh phúc, đã được bao ngày tháng được bình an, được bao ngày tháng hiểu và nếm được tình yêu mà con người rất cần cho thân xác, lý trí và ngay cả linh hồn càng cần thiết hơn.

Đừng bỏ cuộc khi cuộc sống chúng ta vẫn bôn ba, vẫn còn biết bao điều lo toan, tính toán nhưng chúng ta không ngừng lại một giây phút để có thể tỉnh thức lại những giây phút ở trong cuộc đời. Nếu chúng ta không có Chúa Giêsu Kitô đến giữa thế giới này thì đời sống của chúng ta ra sao? Ngay cả ông bà nguyên tổ và ngay cả những người tiên tổ đã ra đi, chúng ta được tồn tại ngày hôm nay, những điều chúng ta được nghe, được biết đó cũng nhờ ơn thánh của Chúa để chúng ta có thể nhận thức biết rằng chúng ta là những người con của Chúa, chúng ta đã hoàn thành những điều mà chúng ta có thể thực hành như một người con đối với Cha trên trời hay chưa?

Biết phụng sự Ngài hay chưa? Chúng ta đã bao lần cảm tạ ơn Ngài, biết ơn Ngài và tri ân Ngài? Chúng ta đừng để lỡ cơ hội của cuộc đời mình khi chúng ta mang những chứng bệnh tuyệt chứng hay khi chúng ta không còn hơi thở, chúng ta không còn sức khỏe để đi tới, đi lui làm những việc bình thường nhất để biết giá trị của hơi thở là do Thiên Chúa ban cho chúng ta. Những gì chúng ta có trong hiện tại là nhờ ơn thánh của Thiên Chúa, đừng nói chi đến tài năng, đừng nói chi đến tiền của hay đừng nói gì những cái mà chúng ta đang có trong hiện tại.

Hãy vội sớm trở về, hãy nhìn lại những gì trong cuộc đời mà mình muốn từ nơi ơn thánh của Thiên Chúa, mình đã bỏ quên, không biết nhận ra lòng tri ân và chưa bao giờ một lời cảm tạ ơn Ngài, chúng ta sẽ có một ngày nào đó nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ biết lương tâm của chúng ta tự nó sẽ tự nó quở trách chúng ta, tự chúng ta sẽ thấy được sự thiếu sót của cuộc đời mình, chúng ta nhìn thấy linh hồn của chúng ta rất cần, rất cần có những ngày tháng để chúng ta tỉnh thức, rất cần những ngày tháng để chúng ta nghĩ ngơi trong Thiên Chúa, rất cần những ngày tháng chúng ta tìm đến Ngài, rất cần những ngày tháng chúng ta đã được yêu mà chúng ta không biết.

Chúng ta không hiểu được Yêu là gì, đừng để khi quá muộn khi chúng ta không nhận ra những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Giáo lý của Ngài đã dạy, luôn luôn giúp cho chúng ta qua Giáo Hội để nhắc nhở mỗi một năm những người con cái của Chúa hãy quay trở về, hãy từ bỏ những gì bôn ba trong cuộc sống, hãy từ bỏ những cái mà con người phải cần từ bỏ từ nơi bản ngã, từ nơi cá tánh, từ nơi những cái tham lam trong cuộc sống, hãy dành cho mình một giây phút bình an trong tâm hồn để cảm nghiệm rằng sự sống linh hồn rất cần thiết, nó đang hiện diện trong con tim, nó hiện diện trong tâm trí, nó hiện diện trong ý chí, nó hiện diện ở giữa con tim của chúng ta và nó rất cần có một giây phút nào đó để chúng ta có thể tỉnh thức và quyết tâm trở về.

Trở về để được đón nhận ơn tha thứ mà Chúa luôn sẵn sàng để tha thứ cho những cái thiếu sót của chúng ta, tha thứ cho chúng ta những lần chúng ta sống trong tội lỗi, tha thứ cho những lần mà chúng ta từ chối Ngài, bất nhân với Ngài và chúng ta sống trong ngoan cố. Mùa Chay Thánh năm nay gợi lại cho con người được nhìn thấy sự hy sinh của Chúa là Ngài muốn đem chúng ta sống trong hạnh phúc, sống trong bình an và biết sự hy vọng của một nơi chốn mà tất cả mọi người không ai có thể từ chối, lần lượt chúng ta sẽ tiếp kiến Ngài qua đời sống chúng ta cần trình diện trước ngày chúng ta trở về thiên quốc, để chúng ta có xứng đáng để được đi vào thiên quốc hay chúng ta xứng đáng với những món quà mà chúng ta tích trữ, chứa đựng của những ngày trên trần thế.

Lạy Chúa, Chúa là một Vị Thẩm Phán rất nhân từ và nhân hậu, nhưng Chúa rất công bằng với tất cả những người con cái của Chúa, cho nên trong Mùa Chay Thánh năm nay con xin Chúa mở lòng cho tất cả những người anh chị em trên toàn bốn phương, dẫu là những người con cái đã biết Chúa hay chưa bao giờ biết Chúa. Đây cũng là năm bắt đầu để được sự mời gọi Tình Yêu Chúa đã chết trên Thập Tự Giá để đổi lấy sinh mạng, đổi lấy cho con người một đời sống linh hồn vĩnh cửu tương lai.

Xin Chúa hãy cho anh chị em của chúng con cái gì đó thổn thức trong Mùa Chay Thánh này, thổn thức trong Mùa Phục Sinh này để hoàn toàn thành tâm, thành ý trở về với Thiên Chúa, với một tấm lòng ăn năn thống hối để được nhận ra tình thương mà Chúa yêu thương loài người, chỉ có tình thương mới hoá giải tất cả, chỉ có tình thương mới đem con người đến gần với Thiên Chúa, chỉ có lòng tha thứ và yêu thương để mãi mãi chúng con được bình an, hạnh phúc trong thân xác và là chốn gởi thác vĩnh cửu muôn đời nơi chốn thiên quốc mà Chúa Giêsu chết vì nhân loại.

Lạy Chúa, không có ai có thể chết thay cho con người, chỉ ngoài Thiên Chúa ra, cho nên chúng con chỉ có một con đường duy nhất, là chúng con hãy chọn Ngài, đến với Ngài để cảm nghiệm tình thương Ngài dành cho con, bởi vì Ngài đã chết, đã kết thúc cả mạng sống, chịu biết bao đau khổ để hy sinh cho đời sống của chúng con. Đây là một lý do chính đáng nhất mà chúng con nhất định phải nhận ra để chúng con thật tâm, thật dạ đến với Chúa bằng con tim, bằng sự thiện nguyện của mình, để nhận ra chân lý, nhận ra chân lý tình thương, nhận ra chân lý vĩnh cửu muôn đời khi con người biết và thực hành theo những điều Chúa dạy.

Chúng con đã là con người thì phải có lương tâm, có lý trí và có sự nhận xét trong sự phán đoạn, giữa cái đúng và cái sai, giữa cái phải và cái trái để chúng con từ bỏ những cái dối trá, những cái gian ác tội lỗi, những cái lọc lừa, những cái con người luôn dành cho nhau trong hận thù ganh ghét, để chúng con hòa giải bằng tình thương, bằng sự tha thứ, bằng những cái chúng con học được nhân đức nơi Đức Giêsu Kitô, bởi không có gì vì Ngài đã chết, đã chết cho chúng con, đã chết vì nhân loại. Không có tình thương nào có thể thay thế được và không có một thầy nào có thể dạy được như Ngài bằng chính hành động của Ngài, can đảm để hy sinh, chấp nhận và tha thứ cho tội lỗi của nhân loại, trong số đó có chúng con.

Xin cho chúng con nhận thức được Mùa Chay Thánh là một Mùa nhắc nhở cho con người chúng con quay trở về, mỗi một người của chúng con muốn từ nơi ơn thánh của Chúa để sống trong hơi thở mà chúng con còn sót lại ngày hôm nay để chúng con không thể làm ngơ và chúng con không đón hồng ân mà Chúa ban cho chúng con để nhắc nhở chúng con là con của Chúa. Chúng con phải trở về và chúng con phải trở về với một con đường công chính, từ bỏ tất cả những cái tội lỗi mà nó đang bao quanh chúng con, nó đang vây kín chúng con, làm cho lương tâm của chúng con không còn cảm nhận một cách nhạy bén, nó làm mờ đi tất cả những gì mà chúng con thật sự là một con người được Chúa tạo thành.

Chúa gởi đến cho chúng con những con tim Yêu, và Chúa dạy dỗ cho chúng con bằng giáo lý trong chân chính, sự thật, lẽ phải và công chính, để chúng con đừng lọt mất đi những cơ hội, lọt mất đi những cái mà Chúa đã ban tặng cho chúng con bằng giới răn của Ngài, để chúng con mạnh dạn nói lên những điều chúng con cần nói với Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con và cho chúng con cơ hội được hiểu Ngài, được biết Ngài, được nhận ra tình thương của Ngà.

Để chúng con có một nơi gởi thác, để chúng con được tín thác và trông cậy, để được trở về với tình thương trong Mùa Chay Thánh mà Chúa đang mời gọi và nhắc nhở tất cả chúng con trên toàn thế giới, mọi tầng lớp và mọi vai trò, xét lại chính mình trong mỗi một vai trò, chúng con đã thiếu sót quá nhiều, đã sống bất xứng quá nhiều và còn lỗi phạm biết bao điều, xin Chúa tha thứ, thánh hoá, biến đổi để chúng con được trở nên những người con sống trong ân nghĩa và được sự tha thứ của Chúa qua Lòng Thương Xót.

Chúa đã chết cho chúng con, xin cho chúng con được nhận ra bởi vì Chúa chết cho chúng con được sống thì chúng con phải sống cho có giá trị, sống cho có những ơn ích cho đời sống riêng cá nhân mình, hữu ích cho linh hồn và tương lai, hơn nữa chúng con còn những người thân yêu chung quanh, những người bè bạn, những người chúng con quen biết, những người mà chúng con cần cùng với anh em chúng con nhìn vào những đời sống tốt lành, những đời sống thánh thiện, những đời sống nhân đức để chúng con tiếp tục học trong đời sống giáo lý mà mỗi một con người cần học, cần biết, học sống trong yêu thương, trong nhẫn nại, trong tha thứ và chúng con nhận biết hơn nữa là chúng con biết thờ phượng Chúa trên hết mọi sự.

Chúng con tập sống cầu nguyện, tập sống để đi tìm sự thật và chân lý, trong những giây phút thinh lặng mà chúng con có thể dành thời gian đó để đi gặp gỡ Chúa, thinh lặng để nhìn vào cuộc đời của mình có những cái cần phải sửa đổi, có những cái cần phải tiến mạnh để cảm nghiệm được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người của chúng con, nhất là Mùa Chay Thánh của năm nay, cũng là Mùa Chay Thánh được đón nghe sự sống động qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài đã đem đến biết bao lời để nhắc nhở cho thế giới loài người, Thánh Thần của Ngài đang hoạt động trong thế giới ngày hôm nay qua những người anh chị em, qua những người ngôn sứ để nói lên những lời nhắc nhở, nói lên những lời cho con cái của Ngài được trở về.

Mọi tầng lớp ai cũng có thể hiểu, ai cũng có thể cảm nghiệm và ai cũng có thể thực hành, đừng từ chối với tất cả những cái mà Chúa đang ban cho chúng con, Chúa đã ban và Chúa sẽ ban. Những điều đó đến với chúng con là sự hữu ích cho thân xác của chúng con hiện tại và sự hữu ích cho đời sống linh hồn mai sau mà mỗi một người không sao tránh khỏi sự công bằng, lẽ phải, chân thật mà Thiên Chúa ban đến cho thế giới của loài người trong giáo lý của Ngài, là chân lý sự thật sẽ đem đến cho con người sống hạnh phúc, sống bình an, sống có ý nghĩa, sống tràn đầy niềm vui và hy vọng mà mỗi một con người cần có trong cuộc sống để tiếp diễn với vai trò của mình.

Dẫu khó khăn, dẫu đau khổ hay bệnh tật nhưng chúng con còn hy vọng, chúng con còn có một Người càng đau khổ hơn, Người đó đã chết cho chúng con, là Chúa, cho nên tất cả mọi cái mà chúng con được biết, được nghe và những điều chúng con đang gánh ở trên trần thế này là phần nhẹ nhất, Chúa đã đi trước và đem đi phần đau khổ nặng nề để dạy cho chúng con những điều chúng con cần kiên trì, gắn bó trong yêu thương, trong tha thứ, còn biết bao điều để chúng con trông cậy, tin tưởng.

Xin cho đời sống của chúng con, của những ngày có ý nghĩa trên trần gian, bình an trong những ngày tháng chúng con có những giây phút từ nơi trái tim, từ nơi cõi lòng được cảm nghiệm rằng chúng con phải sống để biết yêu, để nhận ra tình yêu, và tập làm sao để yêu. Sống như thế mới có ý nghĩa và sống như thế mới có thể cảm nghiệm được những điều mà Chúa làm cho chúng con, là Chúa đã mang đến cho chúng con sự sống ngay ở nơi thân xác và đời sống linh hồn mai sau. Đó là điều mà chúng con đã có được trong trần thế.

Xin cho chúng con nhận ra được một chìa khóa mà chúng con có ở trong tầm tay để chúng con có thể mở bất cứ lúc nào là tùy nơi mỗi một người, tùy nơi mỗi một cá nhân cảm nghiệm, để chúng con trở về trong sự lành thánh, để mở đi cái khóa mà nó đã khóa chúng con trong thế giới của con người, nó khóa biết bao điều mà chúng con không cảm nghiệm được tình yêu, không cảm nghiệm được sự hy sinh mà Chúa dành cho chúng con.

Chúa đã lấy Máu của Ngài gội rửa cho chúng con để chúng con được sống, được hạnh phúc, được sống bình an ở trong thế giới của con người, sống hạnh phúc và được biết bao điều muôn đời mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng con ở chốn thiên quốc mà ai ai cũng có thể được vào, bởi vì Chúa chết cho nhân loại, chúng con có quyền để được vào nơi chốn đó, được cùng sống với Ngài trên chốn vĩnh cửu.

Chúng con còn ở trên thế giới trần gian, chúng con trong thân xác thì chúng con phải cần tập luyện những cái chúng con cần làm, những cái chúng con cần quyết định lánh xa tội lỗi, chúng con cần phải ăn năn thống hối để chúng con xứng đáng với ơn tha thứ mà Chúa Giêsu đã chuộc tội cho chúng con bằng chính Thập Tự Giá và Chúa Giêsu đã chết cho chúng con bằng tội lỗi của chúng con, xin cho chúng con nhận thức, ý thức và hợp tác để chúng con được hoàn thiện trước mặt Thiên Chúa, là một Người Cha nhân từ, yêu thương, đem đến cho chúng con sự sống của hiện tại và sự sống vĩnh cửu thiên đàng.

Xin cho chúng con được từ bỏ, ăn năn thống hối, chỉ có một cơ hội duy nhất là chạy đến để xin Chúa tha thứ với Lòng Thương Xót mà Ngài đã ban đến cho thế giới ngày hôm nay, Ngài đang đi tìm để gặp gỡ những người con cái của Ngài trên toàn thế giới để được nghe và đón nhận Sự Sống Động qua những lời có thật mà Chúa đã ban đến cho những vị ngôn sứ, tiếp tục với những lời nói sống động qua Phúc Âm, qua Tin Mừng trong mọi thời đại, trong mọi thế kỷ.

Phúc cho những ai tìm về và tin vào những ơn thánh mà Chúa ban cho thế hệ ngày hôm nay thì họ sẽ được cứu thoát khỏi vòng vây và cái lưới vây hiện tại trong xã hội, biết bao điều mà họ đang vướng mang trong cuộc sống, hãy cậy nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa để xin tha thứ, biến đổi, thánh hoá để trở thành một người mới, trở thành những người mới và cuộc đời của chúng con được đổi mới trong Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Ngài đã chết vì chúng con để cho chúng con được sống thì chúng con phải sống cho xứng đáng, sống cho đúng là người con mà Chúa đã chết vì chúng con.

Để mai sau hay hiện tại chúng con vẫn sống hạnh phúc, những ngày còn trong thân xác và sống hạnh phúc nơi vĩnh cửu thiên đàng với một Người Cha nhân từ yêu thương, đem ơn tha thứ do Con Một của Ngài đã đến thế giới và ban đến cho chúng con sống vĩnh cửu của Thiên đàng. Đó là hạnh phúc mà chúng con đang có và có cơ hội để được nhận thức và nhìn ra khi thân xác còn hơi thở, xin đừng để quá muộn khi có người quá vô tri và cố ý để làm sai con đường giáo lý của Ngài, đang sống chìm sâu trong tội lỗi.

Hãy tỉnh thức và trở về vì chỉ có Chúa mới đem đến cho con người niềm hy vọng, chỉ có Chúa mới là người cứu chúng ta ra khỏi biển lửa của tội lỗi, xin cho tất cả mọi người hãy đứng dậy đưa đôi tay cho Đức Giêsu Kitô, Ngài đem chúng ta và đưa chúng ta qua cái chết của Ngài để chúng ta cùng nhau họp mặt ở trên thiên quốc, vì chúng ta là những người con cái của Chúa. Nếu muốn được như thế thì chúng ta hãy rũ bỏ đi tất cả những gì của thế giới trần gian trong tội lỗi mà hãy sống trong công chính, lẽ phải sự thật để được xứng đáng với những ân thánh, với những ân sủng, hồng ân mà Chúa ban cho chúng ta những lời nhắc nhở trong Mùa Chay Thánh và Mùa Phục Sinh của năm nay.

Đó là điều con xin thay thế tất cả những người anh chị em của chúng con trên toàn thế giới cảm tạ tình thương mà Chúa dành những lời sống động được nhắc nhở do Thánh Thần linh ứng cho chúng con vào Mùa Chay Thánh của năm nay, cũng là Mùa Chay Thánh mà có lẽ biết bao nhiêu Mùa Chay Thánh ở trong cuộc đời nhưng không có sự cảm nghiệm, không có sự sống động để nói lên và nhắc nhở. Hôm nay chúng con được đón nghe, được nhắc nhở những lời sống động này, đây cũng là một Mùa Chay Thánh đầu tiên với những con tim nhận thức và nhìn ra để từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa để chúng con đón một Mùa Chay Thánh có ý nghĩa, cũng là một Mùa Chay Thánh đầu đời ở trong cuộc sống của chúng con để được thay đổi cuộc đời, thay đổi mới con tim, thay đổi mọi ý nghĩ, thay đổi mới trong một đời sống biết yêu, sống trong công chính lẽ phải và một Mùa Chay Thánh trong ăn năn thống hối thật sự để được trở về cùng Thiên Chúa của chúng con.

Đó là điều con xin thay thế tất cả anh chị em đang lên lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa, xin Chúa tiếp tục đổ tràn đầy ơn thánh của Chúa xuống để tìm gặp những người con cái của Chúa trong thế giới này. Có lẽ họ đang chờ đợi, họ đang trên con đường trở về nhưng họ không biết bám víu vào nơi đâu hay con đường nào là con đường tốt nhất để họ có thể nhận ra tình thương của Thiên Chúa, bởi vì bao năm tháng đã sống trong những ngày tháng cứng lỳ, sống trong những ngày tháng chai đá, sống trong những ngày tháng bỏ liều đời sống của mình, đời sống của linh hồn, họ đã trở thành thói quen, nhưng đây là một sự sưởi ấm và một sự sống động của Mùa Chay Thánh năm nay tràn đầy ý nghĩa để đem con cái của Ngài đến gần với Ngài, cảm nghiệm được tình yêu của Ngài và cảm nghiệm được lòng tha thứ bao la mà Ngài dành cho nhân loại.

Chúa Giêsu cứ nhắc đi nhắc lại tất cả mọi cái nếu Chúa nhìn con người bằng tội lỗi thì con người không sống sót đến ngày hôm nay và không có thế kỷ này, bởi vì Chúa Giêsu không nhìn con người vào tội lỗi của họ mà Chúa Giêsu chỉ nhìn vào lòng thống hối ăn năn của họ, vậy thì thế giới của chúng con trong thời điểm hôm nay có cơ hội, dẫu sống trong tội lỗi nhưng chúng con biết nhận ra tội lỗi, dốc lòng ăn năn thống hối, dốc lòng trở về, dốc lòng đến với một Mùa Chay Thánh để cảm nghiệm rằng Chúa đã chết vì chúng con, Chúa thay thế cho chúng con những tội lỗi, những bất tuân, những cái chúng con đang vi phạm để cho chúng con được sống.

Đây là một cơ hội để tất cả mọi người của chúng con được làm hòa với Chúa, được trở về với Chúa và cần vất đi cái gánh nặng mà nó đeo mang trong suốt cuộc đời. Những sự bất chính, những điều mà chúng con sống trong tội lỗi, những cái gian ác, xin cho chúng con cơ hội để được trở về và nhờ Cuộc Tử Nạn của Chúa, nhờ vào cái chết của Chúa và nhờ Lòng Thương Xót mà Chúa đến gần với nhân loại ngày hôm nay qua tiếng nói sống động, ban đến cho con người những lời thật sự đang chờ đợi, đang mời gọi và cho con người cơ hội được gặp gỡ Ngài một cách quá nhanh qua Bí Tích Thánh Thể.

Để những lời mạc khải này gởi đến từng cá nhân, gởi đến cho tất cả toàn nhân loại cho những người con cái của Ngài được ăn năn thống hối, được có cơ hội trở về và cảm nghiệm được tình thương mà Chúa dành cho nhân loại ngày hôm nay. Tất cả chúng con đều có cơ hội để được trở về với Thiên Chúa của chúng con ở trên thiên quốc vĩnh viễn muôn đời, xin cho chúng con từ bỏ những gì gian ác, tội lỗi, sống cho xứng đáng và sống cho đúng ý nghĩa do Chúa Giêsu đã chết cho mỗi một người của chúng con trong nhân loại. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con.

L. đón nhận thông điệp vừa xong cũng vừa đúng 7:18 phút, ngày thứ Tư, tháng 4, ngày 9 năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Theresa, Thánh Tượng Juan Diego mà L được Thánh Thần linh ứng để tường thuật hết tất cả những lời mà Chúa muốn nhắc nhở cho thế giới trần gian, cũng là những lời nhắc nhở cho mỗi một con người của chúng con trong thế hệ của ngày hôm nay.

Đây là cơ hội ân sủng của những ngày còn lại, là hồng ân kêu gọi tất cả những người con cái của Ngài, những người đang sống trong tội, những người đang sống chưa bao giờ nhận ra Chúa, những người chưa nhận ra những gì mà họ đang làm là trong gian ác tội lỗi cũng có cơ hội được quay trở về, những người đang sống trong một đời sống công chính thì hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người anh em mình, hy sinh thêm để giúp cho những người anh em của mình được trở về, tiếp tục chứng tá cho đời sống mà những người công chính đã nhận ra Đức Giêsu Kitô.

Đời sống của họ có Đức Giêsu Kitô giữa cuộc đời để đem đến tình thương, đem đến tình yêu và đem đến sự giúp đỡ cho những người anh chị em, giúp cho họ được quay bước trở về, để nhắc nhở và chúng con cũng hiệp nhất trong yêu thương trở về với Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Một lần nữa trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!