Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Rời Bỏ Ngôi Vị của Một Nữ Vương

Rời Bỏ Ngôi Vị của Một Nữ Vương

IMG_4148Ngày 8, tháng 6 năm 2015

Đây là một thông điệp linh ứng bởi Chúa Thánh Thần qua L.

L.: Lạy Chúa, 3 giờ 25 phút ngày Thứ Hai, ngày 8, tháng 6 2015 tại tư gia. Chúa ơi hôm nay con cũng rất mong muốn dù trong lòng của con không cảm thấy dễ chịu khi con hơi mệt, với hơi thở và giọng nói của con, con cũng muốn xin được đón nhận thông điệp của Chúa và của Mẹ. Những ngày vừa qua trong đại hội (1), cũng như những điều mà Mẹ đã làm trên con, trong con như là một sự xác tín thật rõ ràng cho đời sống đức tin của con, và những người anh chị em trong nhóm. Con biết, có rất nhiều điều thiếu sót ở nơi con nhưng con cũng rất khao khát và mong muốn Chúa hiểu được tấm lòng của con và Mẹ hiểu được trái tim con, con chỉ muốn hướng về Chúa một cách mạnh mẽ. Còn rất nhiều điều mà con chưa làm được – những điều mà con muốn – nhưng trong lúc này cũng có đôi lúc cần dừng lại để có những giây phút nghĩ ngơi cho khoẻ lại với giọng nói, với cái cổ, cùng những ngày tháng con đã thức khuya và ít ngủ cho nên cũng đã có những giây phút mệt mỏi và lời nói cũng như mất hơi.

Hôm nay, con cùng với chị K., và M., chúng con xin dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót, đồng thời chúng con cũng kính nhớ lại Bảy Sự Đau Khổ của Đức Mẹ (2); chỉ nghe những câu được đọc, tóm tắt lại những điều mà Đức Mẹ chịu đựng khi nói đến câu Mẹ ẵm Đức Chúa Giêsu vào lòng, lúc đó thân xác của Ngài hoàn toàn bất động – Ngài thật sự đã chết – thì đã làm cho con cảm nghiệm được lòng của Mẹ tan nát đến chừng nào khi ôm xác Chúa Giêsu vào lòng, chỉ còn vài giây phút nữa thì người ta sẽ quấn Chúa lại và chôn. Con nghĩ Mẹ lúc đó cũng là Người mang thân xác như chúng con, Mẹ không biết điều gì, dẫu Mẹ đã biết trước tình cảnh đó (3), Mẹ đau đớn biết chừng nào, cũng như Chúa đang nhìn thấy chúng con trong thời đại ngày hôm nay. Chúng con có thân xác nhưng không có linh hồn, tội lỗi đã vây kín cũng như Chúa đã ôm xác của chúng con, bao nhiêu tội lỗi của chúng con mà Chúa rất đau lòng, Chúa tìm cách này, cách khác để gặp gỡ chúng con.

Mẹ cũng vậy, Mẹ cũng chua xót chừng đó nữa; những gì của Mẹ làm, những gì Ngài thực hiện trong đời sống Mẹ một lòng hợp tác với Đức Chúa Giêsu để trọn vẹn công cuộc cứu độ, Mẹ chấp nhận đau đớn. Thử nghĩ xem chúng con là những người Mẹ trần gian, chỉ những lần con cái cãi lại thì cũng đau đớn trong lòng khi con cái không vâng lời, chúng con đau khổ biết chừng nào; huống gì Trái Tim Mẹ chịu đựng; nhưng Chúa Giêsu ngoan ngoãn, Chúa Giêsu là một Người Con thật là tốt, Chúa Giêsu hoàn toàn; dẫu mang bản tánh nhân tính Ngài phục tùng, hết sức làm cho Mẹ vui lòng. Trong đó, Ngài ẩn thiên tính; Mẹ quý trọng Ngài biết chừng nào. Trong tình cảnh ôm Chúa vào lòng khi thân xác bất động, linh hồn Mẹ đau đớn chừng nào để nhắc nhở chúng con. Mẹ thương Chúa Giêsu bao nhiêu thì Mẹ thương nhân loại nhiều bấy nhiêu, bởi vì Mẹ yêu Chúa Giêsu, Mẹ không muốn Chúa buồn, Mẹ không muốn giá máu của con Mẹ uổng một cách vô ích.

Cho nên ngày hôm nay, con – là L. nhỏ bé – mang thân phận tội lỗi, bé nhỏ nhưng Mẹ không chê bai con, Mẹ vẫn đến với con, nâng đỡ con, Mẹ cho con rất nhiều điều. Con nhìn thấy được tình thương của Chúa dành cho con, tình thương của Mẹ nâng đỡ con và cho những người anh chị em mà Chúa đang chọn tiến bước trên con đường nhân chứng có Mẹ, với Mẹ. Hồng ân đó vĩ đại lắm, hồng ân đó bao la lắm mà chính con dường như chưa biết, chưa rõ. Những ngày vừa qua con thấy thật rõ ràng Mẹ ở bên cạnh của con, Mẹ sắp đặt cho con từng ly từng chút, con là sự khởi đầu của những anh chị em trong nhóm, Mẹ làm cho con là Mẹ làm cho từng người anh chị em được chọn lựa trong nhóm. Mẹ đến gần chúng con để tất cả những điều này không phải Mẹ làm cho con không mà làm cho mỗi một người anh chị em, với bổn phận trách nhiệm, để nhìn thấy sứ vụ thiêng liêng của mình đều do bàn tay của Mẹ an bài, do sự sắp xếp của Mẹ từng ly, từng chút – ở nơi đây, ở nơi khác và bất cứ nơi đâu.

Mẹ quan tâm nhìn thấy chúng con, như Mẹ là Người cố vấn cho các Tông Đồ năm xưa, thời điểm hôm nay Mẹ cũng đã cố vấn cho chúng con như vậy, tuy có khác biệt Mẹ không bằng xương bằng thịt ở cùng chúng con nhưng Mẹ đã bỏ vương miện xuống, Mẹ đã té xuống (4) để ở gần với chúng con. Mẹ đã gởi Chúa Thánh Thần ở lại với chúng con mỗi một người (5); chúng con còn sợ hãi, chúng con còn chùn bước, chúng con còn rất nhiều điều do dự, còn chưa biết cái gì để làm, chưa dám nói, chưa dám mạnh dạn nhân chứng những gì được biết, được nghe. Con xin lỗi Mẹ. Con xin lỗi Mẹ. Trong giây phút này, con chỉ biết xin Mẹ tha thứ cho những thiếu sót của chúng con, tha thứ cho những lần chúng con thờ ơ chưa hiểu rõ chương trình của Mẹ. Xin Mẹ tiếp tục, tiếp tục giúp con, tiếp tục giúp đỡ anh chị em con, dẫu con rất mệt, con không thể tiếp tục nhưng con vẫn nói, bởi vì đây là sự thật.

Mẹ ơi, Mẹ biết con khao khát, Mẹ biết con mong muốn làm những gì Mẹ muốn con làm; con không muốn bất cứ điều gì từ nơi con, con cũng không muốn biết những điều gì khác ngoài con đường Mẹ dẫn con đi, miễn sao cho người ta nhận ra được Chúa Giêsu. Chúa Giêsu yêu họ cũng như Chúa Giêsu yêu con, Chúa Giêsu yêu nhân loại, Chúa Giêsu yêu các mục tử của Ngài, Chúa Giêsu yêu những người tội lỗi, Chúa Giêsu chỉ muốn họ về và nhận ra tình thương của Chúa.

Những ngày mà chúng con thiếu lòng tin, nếu không nhờ sự giúp đỡ của các thiên thần, các thánh, nếu chúng con thật sự không lắng nghe để trở lại thì không có thể qua những cơn hoạn nạn, đau khổ, qua những điều mà nó đến bất ngờ cho thế giới ngày nay; có những biến cố kinh hoàng sợ hãi mà con người làm nên để giết hại lẫn nhau chứ không phải đợi ngày Chúa đến. Đó là điều kinh hoàng sợ hãi vô cùng, nhưng con người ngày hôm nay vẫn chưa tin, vẫn chưa nghe và vẫn chưa hiểu. Chúa đang đau lòng biết chừng nào, Mẹ Maria nóng ruột biết chừng nào. Mẹ té xuống từ trên cao, Mẹ té xuống để Mẹ ở gần chúng con, Mẹ cởi vương miện để Mẹ xuống với chúng con, Mẹ cởi vương miện để ở với chúng con, Mẹ để Chúa Thánh Thần hoạt động với chúng con; còn gì nữa mà chùn bước, còn gì nữa mà giữ cái tôi của mình? Xin giúp con và những anh chị em con mở lòng, mở trí, mở tai, mở mắt để nhìn thấy những gì đang xảy đến rất là sợ hãi đối với chúng con; nếu không tin vào Chúa, nếu không để Chúa Giêsu đến với chúng con và tin vào Ngài thì chúng con còn gì nữa để tiếp tục bước qua những khó khăn trong cuộc sống?

Còn rất nhiều điều đến với con mỗi ngày, xin cho chúng con tìm đến Chúa Giêsu, xin cho chúng con tìm đến với Lòng Thương Xót của Ngài, xin cho chúng con phủ phục trở về, hết lòng, hết sức, hết con tim, hết tâm hồn của mình. Đừng chần chờ nữa, thời gian sẽ không còn kịp. Mẹ đã cởi vương miện xuống, Mẹ đã té từ trên cao xuống để ở với chúng con – không còn gì mà chúng con sợ hãi, chần chờ. Đừng nhìn theo cách của con người nữa, Mẹ không phải là từ từ mà Mẹ đã té xuống một cách để ở gần với chúng con, bởi vì chúng con mà Mẹ chấp nhận té một lần nữa để giúp chúng con; xin cho chúng con mở lòng, mở tai, mở tâm hồn để làm những gì cần làm, để phủ phục và trở về với Thiên Chúa.

Hôm nay con chỉ biết nói lên những gì từ đáy tim con, những gì được thấy, được nghe; bằng những dòng nước mắt, bằng trái tim mà con đang nói với Chúa và Mẹ, se thắt ở trong lòng của mình. Chúng con không là gì cả, là kẻ hèn mọn tội lỗi nhưng bởi vì tình thương của Chúa, tình thương của Mẹ. Mẹ dạy cho chị Lucia năm xưa, bao nhiêu năm trước, nơi một làng nghèo – vào thời đó khổ sở, bắt đạo, nghèo nàn; hôm nay Mẹ đến với chúng con, L. của thời đại ngày hôm nay và các Tông Đồ được chọn qua Mình và Máu của Chúa, một thời đại mà chúng con thật sự nhìn rõ và biết được những hiện tượng –những điều âm thầm, những điều thiêng liêng, những sự gặp gỡ mỗi ngày. Chúa hiện diện bằng Thánh Thể; Mẹ ở bên cạnh dẫn dắt từng giây từng phút. Đó là sự thật, là đặc ân mà Chúa dành cho cả nhân loại ngày hôm nay; Chúa dành cho những người tin, những người tìm đến và hiểu những ý nghĩa sâu xa này; xin cho chúng con là những người có bổn phận trách nhiệm, không vì là điều gì nơi mình mà là tình thương Chúa cho, Tình Yêu mà Chúa dẫn về.

Đó là sự giúp đỡ và trợ giúp của Mẹ rất lớn trong thế giới ngày nay để chúng con hãy nhìn vào đó mà nhìn thấy thân phận yếu hèn tội nghiệp của mình. Chúa thương và cho chúng con được biết những gì cần phải biết và làm, những điều cần phải làm để trở về với Chúa, chuẩn bị cho ngày mà chúng con phải cần dấu ấn của Chúa ban – qua sự phủ phục và trở lại. Những điều được biết, được nghe làm chứng cho thế giới ngày nay để những người anh chị em khác cũng có cơ hội trở về với Chúa, nhận ra tình yêu của Chúa, thống hối, ăn năn như lời hướng dẫn và chỉ dạy của Mẹ.

Mẹ ơi, con chỉ biết nói lên những lời ngày hôm nay, bởi vì bắt đầu mới trở về sau ngày đại hội hôm qua, hôm nay con cũng đang còn mệt lắm nhưng con nói lên được tâm tình làm cho con nhẹ nhàng bớt; bởi vì chưa có thể nói được và chưa có thể tường thuật hết những gì đã xảy ra và đang xảy ra, lòng con rất nao núng. Con xin Mẹ cho con được khỏe mạnh sớm – từ tâm hồn đến thể xác – từ giọng nói và từ trong tim con có hơi thở đều đặn để con lắng nghe thật là rõ ràng những gì Mẹ muốn nói chung cho nhân loại, nói riêng cho cá nhân, đặc biệt riêng cho Đan Viện Thiên Tâm, Đan Viện mà con đến cùng với những anh chị em tham dự Đại Hội Thánh Thể lần Thứ Sáu mà chúng con có mặt. Tất cả mọi điều từ đầu đến cuối chính Mẹ là Người chỉ dẫn, là Người dắt dìu, là Người đưa con đến đó.

Con biết bổn phận trách nhiệm của mình phải nói lên sự thật, nói lên những điều được thấy, được nghe, phải làm trên con (6) và trong con, là người điển hình cho những người anh chị em trong nhóm. Đó là việc đầu tiên mà anh chị em của chúng con bắt đầu đi vào trong một chương trình của những ngày vừa qua; hôm nay có sự khởi đầu là Mẹ đang ở với chúng con và giúp đỡ chúng con, như Mẹ đã hứa sau 33 ngày tận hiến. Tất cả chúng con có những điều cần phải biết để thực hiện với những việc mà Mẹ đã đến, vương miện đã cởi xuống, cùng với chúng con, và với chúng con, cả Thánh Thần của Thiên Chúa cũng giúp chúng con trong những công việc quan trọng mà Chúa giao cho chúng con trong thế giới ngày hôm nay để nhắc nhở con người biết về Thánh Thể của Chúa, biết kính trọng, biết tôn trọng, và biết sự giá trị cao cả duy nhất có thể liên hệ thiêng liêng (7) đối với thiên quốc.

Các thiên thần, các thánh, khi thấy được cái dấu ấn đó các ngài lập tức giúp đỡ chúng con để đưa chúng con ra khỏi những hoạn nạn, những biến cố mà con người không biết được sẽ ra sao ngày mai. Đó là những điều mà Mẹ đã cứu con cái của Mẹ những ngày cấp bách nhất; ngay tất cả những anh chị em, những người hiểu biết cũng hãy nhìn thấy những hiện tượng đó để họ biết rằng việc của Thiên Chúa không ai có thể đoán được, việc của Thiên Chúa không thể nào đi qua lý thuyết mà việc của Thiên Chúa nhất định phải đánh động từ con tim, từ cõi lòng nhận ra sự thật thúc đẩy, do đó chúng con chuẩn bị cho hôm nay, với những điều đừng nghiêng về kiến thức, trí thức. Đó là những điều cần có trong xã hội con người mọi nơi để có thể đối diện với tất cả những khó khăn.

Với Tình Yêu của Chúa hôm nay Chúa chỉ muốn con người hãy bỏ tất cả mà quay trở về với Tình Yêu của Ngài, bỏ hết tất cả để nhận ra sự giúp đỡ của Mẹ. Đó là những điều cần nhất, phải loại bỏ tất cả những bản ngã, cá tánh của mình, từ bỏ bản ngã cá tánh của cá nhân, sống một đời sống vào đúng trường hợp mình đã sống – sống thật tốt, sống bằng con tim, sống bằng cõi lòng và từ bỏ tất cả những gian ác, tội lỗi mà con người vốn có – trong sự tính toán, hờn ghét, ganh tỵ, ghen tuông, thù hận, trong mục đích tư lợi hay tiếng tăm. Đừng sống bề ngoài mà hãy sống bằng con tim, hãy sống nâng đỡ, yêu thương, hãy sống bác ái hy sinh, hãy sống với những điều cần làm, phải làm để giúp đỡ những người anh chị em, giúp đỡ những linh hồn mà Chúa đã chuộc về bằng giá Máu.

Đó là điều mà Mẹ muốn ngày hôm nay, đó là những điều mà con người cần hiểu ý nghĩa Mẹ đến để giúp chúng ta nhưng chúng ta phải có một lòng hợp tác với Mẹ như Mẹ đã hứa. Trận chiến cuối cùng Mẹ nhất định sẽ là Người ứng biến; trong đó Mẹ rất cần chúng ta hợp tác, Mẹ cần chúng ta quy tụ, Mẹ cần chúng ta liên kết, Mẹ cần chúng ta hiệp nhất – với hết cõi lòng, hết tâm tư – để chuẩn bị cho sự ứng chiến vào những ngày sắp tới. Đó là những điều được sắp đặt trong thế giới ngày hôm nay, là những điều đã xảy ra và có những sự đen tối mà ma quỷ bọc xác con người; có những điều mà con người đã bị lạm dụng, đã có những điều xảy ra mà con người của chúng ta không biết, vì tinh vi, vì bọc ở trong những sự văn minh, bọc những điều kiện cần những nhu cầu; cho nên họ đã bán đi lương tâm, họ đã bán đi lương tri, và làm những việc vô cùng gian ác, xúc phạm đến Thiên Chúa. Điều này không thể tiếp tục kéo dài lâu nữa, cho nên tất cả mọi điều đã đến như một điềm lạ đã xảy ra; các thiên thần, các thánh đã xuống, Mẹ đã bỏ triều thiên và Mẹ đã xuống với con người, bỏ ngôi vị của một Nữ Hoàng, đang cùng ứng biến với chúng ta trong cuộc sống ngày nay.

Chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, lắng nghe Mẹ dạy; hãy để cho tâm hồn chúng ta một chút vâng phục để với sự vâng phục đó chúng ta sẽ thấy được Thánh Thể của Đức Giêsu sẽ làm việc trong thế giới ngày hôm nay. Thánh Thể của Đức Giêsu gặp gỡ và củng cố đời sống đức tin cho con người; Thánh Thể của Đức Giêsu hiện diện để chữa lành cho con người nhân loại; Thánh Thể của Chúa Giêsu đang chờ đợi những người tội lỗi trở về; Thánh Thể của Chúa Giêsu gặp gỡ, tha thứ và ban cho họ những giây phút thực thụ, những giây phút còn lại. Đó là điều Mẹ muốn, đó là điều Mẹ mong cho con người trong nhân loại. Chúng ta nhất định phủ phục trở về với Tình Yêu của Thiên Chúa, qua Lòng Thương Xót được nhắc nhở trong thế giới ngày nay, qua nguồn nước tái sinh còn lại vào những ngày mà chúng ta nhất định cần sự trợ lực của Mẹ, chúng ta nhất định cần sự giúp đỡ của Mẹ qua sự phủ phục. Mẹ muốn con người nhân loại hãy trở về bằng con tim, phủ phục Thiên Chúa, hãy sống một cách khiêm nhường, bỏ đi chính mình.

Giây phút cấp bách chúng ta không dựa vào bất cứ điều gì của khoa học kỹ thuật hay dựa vào những điều của con người từ xưa đến nay mà hãy cúi đầu với Thiên Chúa để được sự giúp đỡ, để được đón dấu ấn tình yêu, xét lại linh hồn của chúng ta từ thể xác cho đến linh hồn do sự trợ giúp của Mẹ. Muốn làm được như thế thì chúng ta hãy nhớ rằng tất cả những gì chúng ta đều dựa vào Lời của Chúa; chúng ta hãy lắng nghe giáo lý của Ngài, chúng ta hãy thực hành những điều Chúa dạy mà chúng ta đã bỏ quên và bỏ qua trong cuộc sống. Hãy ôn lại những gì Chúa muốn chúng ta thực hành mỗi ngày; hãy chấp nhận những điều đau khổ, khó khăn; hãy yêu thương, nâng đỡ; hãy sống với một đời sống thật tình, thật lòng, với con tim, không được giả dối, không sống với một đời sống như chúng ta đã qua trong cuộc đời – giả dối, lừa gạt và sống với một đời sống chỉ có hưởng thụ bề ngoài, mặc cái lốt bề ngoài còn trong tâm hồn thì trống rỗng, với những sự thuyết phục hay, ăn nói giỏi còn tất cả mọi điều con tim không có Chúa, lòng không có Chúa, thực hành những điều đen tối. Đã đến giờ phải cần phô bày tất cả, vì điều đó Chúa đã thấy, Chúa đã nghe và Chúa đã biết, đã nhìn thấy sự giả dối đó lường gạt đã quá lâu.

Chúng ta đã đến thời gian mãn hạn cho nên Mẹ đã đến; tất cả mọi điều Mẹ đã biết, Mẹ không muốn chúng ta đến ngày của sự công bằng lẽ phải chúng ta không còn một người nào có thể đối diện trước mặt Thiên Chúa bởi vì tất cả mọi người đã rớt vào tình trạng của thế giới ngày nay cho nên trước ngày Chúa đến, Mẹ đến để giúp cho chúng ta, Mẹ đến để nắm tay của chúng ta, dẫn dắt chúng ta. Hãy đứng dậy, thừa lúc chúng ta còn hơi thở, thừa lúc con tim còn đập, thừa lúc chúng ta còn có cơ hội do sự trợ giúp của Mẹ qua ơn thánh. Đừng lo, đừng sợ, hãy để như Mẹ mong muốn, đến với Lòng Thương Xót của Chúa, đến với Tình Yêu của Đức Giêsu qua Thánh Thể, đến với lòng yêu thương của Mẹ qua Chuỗi Hạt Mân Côi. Hãy năng động, hãy mạnh mẽ trở về bằng sự hy sinh, bằng ăn chay, hãm mình; hãy sống bác ái yêu thương, loan báo tất cả những gì được biết, được nghe, nối kết chặt chẽ với nhau trong một tình thương. Chúa sẽ đến với thế giới lần thứ hai, trước khi Ngài đến mọi sự sẽ được hoàn tất, mọi việc sẽ được thanh lọc; chúng ta có thể qua được sự thanh lọc đó hay không thì ngay bây giờ chúng ta có thể có những sự đối diện với Chúa, đừng để quá trễ khi thân xác của chúng ta không còn hơi thở. Đó là điều mà chúng ta vẫn còn có cơ hội để có thể lập công đền tội; có những giây phút mà chúng ta nhất định thống hối, ăn năn, vì sự thống hối ăn năn Chúa sẽ thương xót, tha thứ cho chúng ta dẫu chúng ta có tội lỗi như thế nào, dẫu chúng ta có sa đọa, chúng ta không nhận ra, từ chối Chúa.

Đây là cơ hội Mẹ dẫn dắt chúng ta để chúng ta làm những điều đó qua sự mạnh dạn trở về và xin ơn tha thứ qua Lòng Thương Xót của Đức Giêsu, gặp gỡ Bí Tích Thánh Thể với một tâm tình, xin Ngài đến và ở cùng chúng ta qua những cơn hoạn nạn đau khổ, biến cố và thử thách của cuộc đời. Đó là điều mà hôm nay L. có cơ hội cùng với K., và M., được đón nhận qua lời của Chúa Thánh Thần ban cho L. thay thế cho những người anh chị em. Đó cũng là nhắc nhở cho những người đặc biệt trong nhóm nhận ra được sứ vụ mới của mình, trong những lúc chúng ta làm việc hãy nhiệt tình, hãy cố gắng hơn, hãy đem những lời của Chúa đã gởi đến cho nhân loại ngày nay. Những điều đã quên, những người chưa làm chúng ta hãy cố gắng hơn nữa để có thể làm sao đem những lời của Chúa đến cho thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò để họ nhận ra tiếng nói của Ngài dạy cho họ, để họ nhận ra tiếng nói của Mẹ nhắc nhở họ, để họ nhìn ra Tình Yêu của Chúa, và gần gũi Chúa vào thời điểm mà Ngài đổ xuống hồng ân và ân sủng. Bất kể ai – mọi tầng lớp, mọi vai trò – chúng ta có cơ hội được đón nhận Tình Yêu của Chúa, đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa, đón nhận sự tha thứ vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Đó là hôm nay Mẹ muốn nhắc nhở, Mẹ muốn đến để cho chúng ta nhìn thấy, Mẹ muốn đến để cho chúng ta hãy mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa qua sự nâng đỡ và giúp đỡ của Mẹ Maria Chí Thánh của chúng ta. Hôm nay L. thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế đặc biệt cho những anh chị em trong nhóm của chúng con với những ngày âm thầm phục vụ. Đã đến ngày chúng con phải tích cực hơn, cố gắng hơn; Mẹ đã đến, Chúa Thánh Thần đã ở cùng chúng con, hãy làm những gì tốt nhất với con người của chúng con và hãy cố gắng hơn, vượt qua những sự khó khăn, vượt qua những sự thử thách mà chúng con đang bị và phải bị. Cho nên chúng con càng phải cố gắng hơn nữa, đón cho được ơn thánh của Chúa ban sau 33 ngày mà chúng con đã tận hiến cho Mẹ Maria của chúng con. Đó là điều chúng con đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria; được nhắc lại cho chúng con đó là điểm chính – Chúa cho chúng con được gặp gỡ Ngài không biết bao nhiêu lần qua Bí Tích Thánh Thể và Mẹ đến một cách sống động, Mẹ đến để cho chúng con nhìn thấy được sự trợ giúp của Mẹ bên cạnh chúng con.

Hãy tin thì sẽ thấy; hãy gõ thì sẽ được mở. Tất cả những việc đó được lập đi, lập lại cho chúng con, với tất cả những gì Chúa đã mời gọi hãy lo phục vụ Thiên Chúa trước thì những việc khác Chúa sẽ lo cho sau. Đừng lo lắng với những tất cả những điều đang gặp, những sự luyện tập, những sự lo lắng trong cuộc sống với tiền bạc hay có những nhu cầu mà chúng ta phải thấy những sự cấp bách. Tất cả những gì khi chúng ta nhìn thấy là một huyền nhiệm phép lạ đối với chúng ta trong hiện tại, trong mọi hoàn cảnh; có rất nhiều điều Chúa sẽ lo lắng cho những người con cái đang phục vụ với những điều quan trọng mà Chúa chọn họ đi giữa thế giới ngày nay. Đừng sợ những gì của thực tế mà con người luôn có cái nhìn; chúng ta đã đến với Chúa, chúng ta đã làm việc biết bao lần, chúng ta đã lắng nghe lời của Chúa, được sự huấn luyện của Ngài và được sự nhắc nhở của Mẹ. Đó là những phép lạ trong thế giới ngày nay chúng ta đã gặp và đang gặp thì không còn gì để sợ hãi với những bước đầu mà chúng ta đã đối diện. Chúng ta đã đi một quãng đường không quá xa, không quá dài và cũng không quá ngắn đối với mỗi một người; hôm nay chúng ta phải mạnh dạn hơn để bước qua những khúc ngoặc của cuộc đời, chúng ta cần phải vác Thập Giá để đi theo Đức Giêsu bởi vì Ngài đã đến thế gian này, Ngài đã vác Thập Giá, Ngài đã chết và cuối cùng Ngài đã Phục Sinh trong sự vinh quang khải hoàn, đem lá cờ chiến thắng đó cho con người trong thế gian. Đó là niềm hy vọng, đó là giây phút mà Ngài đã mở cửa thiên quốc, chúng ta sẽ được về ở trên đó vĩnh viễn muôn đời.

Những ngày lữ thứ trần gian hãy đi theo con đường của Đức Giêsu đi, hãy đi theo với những khúc ngoặc của cuộc đời như chúng ta đang gặp. Hãy đứng dậy và từ bỏ tất cả những gì dối gian tội lỗi vốn có đã làm cho chúng ta đình trệ, đã làm cho chúng ta mù quáng, đã làm cho chúng ta bịnh hoạn tật nguyền từ thân xác cho đến linh hồn. Hãy đứng dậy và dựa vào tình thương của Đức Giêsu – qua Bí Tích Thánh Thể. Hãy dựa vào sự giúp đỡ và trợ lực của Mẹ Maria, hãy nhìn vào lòng yêu thương mà Mẹ dành cho con người nhân loại; Mẹ là Người thay thế cho muôn người trong nhân loại để cầu xin cùng Đức Chúa Cha để chúng ta được gia hạn trong thời điểm hiện tại. Hãy trở về và hãy nhìn lại tất cả quá khứ, không có gì mà không có đôi tay của Mẹ nhúng vào; điều đó được sự chúc phúc của Đức Chúa Cha, được sự can thiệp và nhẹ bớt đi phần tội và được Chúa Giêsu ứng biến cho chúng ta và cứu chúng ta trong thế giới ngày nay. Hãy nhìn vào cái cơ hội đó để chúng ta về và chúng ta nhất định làm được những gì cho Thiên Chúa của chúng ta, làm được những gì theo sự chỉ dạy của Mẹ Maria để giúp cho những người anh em khác, giúp cho những người khác chưa nhận biết Chúa, trở về với Chúa, nhìn ra Chúa, hiểu được giá máu có giá trị hơn những tội lỗi của chúng ta trong hiện tại.

Đừng bán linh hồn cho ma quỷ; đừng bán linh hồn cho những điều phù phiếm của con người ngày hôm nay; đừng bán linh hồn cho những điều theo những thực tế của thế gian, đó là những điều bọc xác văn minh nhưng chính nó đã hại linh hồn của chúng ta, hại luôn thân xác và tâm tánh của chúng ta, không thấy được những gì với tình yêu, không thấy được gì là ơn cứu độ của Đức Giêsu, không thấy được gì là Lòng Thương Xót và dòng nước tái sanh mà Đức Giêsu đến để gội rửa chúng ta, chuẩn bị xứng đáng bước vào một nơi chốn mà Ngài đã mở cửa thiên quốc chờ chúng ta trong bàn tiệc thánh của thiên đàng. Chúng ta nhất định, Chúa đã làm điều đó; bên cạnh Ngài Mẹ Maria ở bên cạnh của chúng ta, Mẹ Maria trợ giúp con người trong trần thế, Mẹ Maria trợ lực cho những ai nếu tìm đến Mẹ, không ai trở về tay không.

Chúng ta đã thấy, chúng ta đã biết, chúng ta đã nghe, hãy đứng dậy là dụng cụ xin Mẹ hãy sử dụng chúng ta để sống làm sao vinh danh Thiên Chúa giữa cuộc đời này, sống làm sao để đem Chúa đến cho mọi người, sống làm sao để từ bỏ tất cả những bản ngã cá tánh, sống làm sao xứng đáng là những môn đệ đem Tin Mừng của Chúa cho thế giới ngày nay, sống xứng đáng để tôn vinh Thiên Chúa của chúng ta theo cách thức mà chúng ta cúi đầu thờ lạy và trở về với Thiên Chúa của chúng ta. Đó là điều hôm nay chúng ta được đón nhận, chúng ta được nghe, được biết; không đến từ con người mà đến từ Thần Khí của Thiên Chúa, đến từ Thánh Thần của Thiên Chúa, nhắc nhở cho chúng ta một cách gián tiếp nhưng hữu hiệu cho con người trong trần thế và phù hợp với thời điểm ngày hôm nay. Hãy bỏ bớt đi sự kiêu ngạo, hãy bỏ bớt đi kiến thức, học thức mà hãy đón lấy những điều cần nhất, tầm thường nhất nhưng phi thường nhất để thật sự thực hành trong đời sống cần thiết.

Chúa muốn nhìn con tim của chúng ta, Chúa muốn nhìn lòng trở về của chúng ta, Chúa muốn nhìn sự phủ phục thật sự để đón dấu ấn tình yêu mà Mẹ Maria đã loan báo và nhắc nhở cho chúng ta trong thế giới ngày nay. Chỉ một điều duy nhất chúng ta hãy tỏ ra là chúng ta không còn cơ hội có thể theo ý của mình trong thời đại ngày hôm nay nữa, mà hãy hiệp nhất trong tình yêu thương của Chúa, phủ phục và trở về với Ngài. Đó là điều bằng chứng chúng ta đón nhận xin tha thứ cho chúng ta và tha thứ cho thế giới ngày nay, xin được can thiệp.

Mẹ là Người ứng biến trong thế giới ngày nay cho chúng ta trong hiện tại; chúng ta hãy nhờ nơi Mẹ, xin Mẹ tiếp tục, tiếp tục giúp chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta biết cách thức để chúng ta xin Chúa tha thứ và hoãn lại thời gian, không ai không đến trước quan toà công bằng lẽ phải. Nói đến sự công bằng lẽ phải chúng ta chưa chắc có cơ hội để có thể lên ở nơi chốn mà Chúa đã dọn sẵn (8) cho chúng ta, cho nên chúng ta hãy nhìn thấy những sự bất toàn, những sự thiếu sót, những sự khiếm khuyết trong cuộc sống hãy ăn năn thống hối trở về như những điều được nghe, được biết trong những bài đã được đem đến cho thế giới và riêng cho mỗi một cá nhân.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con, con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con cảm nghiệm được điều này từ con tim, từ tâm hồn để nói lên những lời qua những dòng lệ tuôn rơi với cách thức không phải ở nơi con người mà phát xuất từ đáy lòng, đáy tim và từ Thần Khí của Thiên Chúa – để chứng minh cho những sự thật mà chúng con đã có cơ hội được Mẹ đến và ban cho những lời này để chúng con nói lên qua Chúa Thánh Thần. Chúng con chỉ biết cúi đầu, cảm tạ, chúc tụng và xin vâng theo Thánh Ý, xin Mẹ dẫn dắt chúng con và giúp chúng con. Chúng con còn yếu đuối, chúng con còn những thiếu sót, xin cho chúng con trở về và nắm lấy những điều mà Chúa muốn chúng con và Mẹ hướng dẫn chúng con để trọn vẹn theo cách thức Chúa Thánh Thần hướng dẫn – trong đường hướng trở về, trong đường hướng phủ phục, trong đường hướng hy sinh, trong đường hướng tha thứ và trong đường hướng loan báo những điều biết, nghe và thấy.

L. kết thúc bài vừa đúng 3:57 phút ngày Thứ Hai, tháng 6 ngày 8 2015 tại tư gia, mà L., K. và M. đang hiện diện để đón nhận những lời Chúa Thánh Thần linh ứng trong buổi chiều ngày hôm nay, sau đại hội Thánh Thể Chúa mà L. được trở về, đó là điều được nói lên trong giây phút này. Con, một lần nữa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Maria dấu yêu của chúng con. Xin Mẹ tiếp tục ở cùng chúng con, tiếp tục cầu bầu cho chúng con, chỉ dạy chúng con để chúng con làm theo Thánh ý của Chúa và làm theo sự giúp đỡ, hướng dẫn của Mẹ. Amen. Amen. Amen.

(1) L. trở về nhà sau ngày lễ Corpus Christi (Lễ Trọng của Mình và Máu Cực Thánh của Chúa Kitô) tại một tu viện Việt ở Texas.
(2) Đây là một kinh nguyện đã được mạc khải cho Thánh Bridget của Thụy Điển.
(3) Kiến thức của Mẹ về cuộc khổ nạn dường như duy nhất đã được nói chung trong bản tính trước khi nó được phô bày ra
(4) Tại tu viện, L. và một người bạn đáng lẽ đến muộn cho Thánh Lễ, nhưng trong cuộc diễn hành của một bức tượng của Đức Mẹ Fatima vào lúc đó, bức tượng và luôn cả vương miện của Đức Mẹ đã rơi xuống. L. nhận thấy đây là một dấu hiệu mà Đức Mẹ đang đến gần với chúng ta, khiêm nhường hạ mình xuống để được gần gũi hơn với chúng ta. Điều này phù hợp với giáo huấn của Thánh Têrêxa thành Lisieux, một bác sĩ của Giáo Hội, đã dạy rằng Đức Mẹ là một người Mẹ hơn là một Nữ Hoàng, là một sự tuyệt vời khi xét ra rằng Đức Mẹ là một Nữ Hoàng của vũ trụ.
(5) Tất nhiên Đức Mẹ không gửi Chúa Thánh Thần trong cùng một cách như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con; Đức Mẹ làm y như theo lời của Thánh Francis Assisi, như là “Hiền Thê của Chúa Thánh Thần”; Thiên Chúa không từ chối gì Đức Mẹ.
(6) “Làm trên con” có nghĩa là hành động của Chúa Thánh Thần.
(7) “Sự liên hệ thiêng liêng” dường như muốn đề cập đến lại “các công việc quan trọng,” trong đó bao gồm việc loan truyền các thông điệp và những hình ảnh kỳ diệu L. chụp trên điện thoại của mình.
(8) Điều này không đề cập đến thiên đường nhưng đến một nơi an toàn trong thời kỳ của những biến cố gian truân nhất.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!